PDA

View Full Version : Giai thoại làng cờ: Sao không đầu hàng?



themgaidep
14-06-2009, 11:38 AM
Trong một ván cờ, kiện tướng Blumenfeld đi đến một thế trận mà trong đó ông cần phải đi nước thứ 40 trước khi kiểm tra thời gian và đó cũng là nước chiếu hết đối phương. Tuy nhiên, ông vẫn ngồi trên bàn cờ mà đắm chìm trong những suy nghĩ, không đi nước cờ.

Còn khoảng 10 phút là đến thời hạn kiểm tra thời gian. Đối thủ của ông có vẻ chịu thua rồi. Nhưng sau năm, bảy,... chín... phút trôi qua, đồng hồ vẫn chạy và Blumenfeld vẫn chưa đi nước quyết định cuối cùng đó. Lá cờ trên đồng hồ của ông đã bắt đầu treo, khiến đối thủ lóe lên một chút hi vọng mong manh: Blumenfeld rất có thể bị thua vì hết thời gian. Khi chỉ còn vài giây nữa thì lá cờ sẽ rơi xuống, Blumenfeld mới đưa tay ra và đi nước chiếu hết.
- Tại sao ông suy nghĩ lâu đến thế cơ chứ? Đối thủ của ông ngạc nhiên kêu lên - Ông không thấy nước chiếu hết này hay sao?
- Tất nhiên là thấy chứ - Blumenfeld trả lời. Chỉ có điều là tôi không thể hiểu tại sao anh chưa chịu đầu hàng?

Ý kiến của bạn?

(St)

trung_cadan
14-06-2009, 11:46 AM
Hố hố , có người đánh cờ thì khi thấy bên kia ko bấm đồng hồ thì im lặng chờ đợi để mưu lợi về thời gian cho mình, có người thì đề nghị đối phương bấm đồng hồ để lấy sự công bằng cho đối phương, Cá nhân tôi thấy có 2 người luôn đề nghị đối phương bấm đồng hồ sau mỗi nước đi nếu đối phương quên ( trường hợp này có lợi cho người đối diện vì tận dụng được thời gian ) bất kể người ta đang ở thế yếu hay ko , đó là Nguyễn Anh Quân ( Quân tử Bún ) và Vũ Huy Cường ( Mạo Khê thần Pháo ) !!! Đây là 2 kỳ thủ được đánh giá là phong cách quân tử nhất làng cờ giang hồ !!!

nhachoaloiviet
09-07-2009, 02:08 PM
Câu chuyện này thật ngắn gọn và hàm chứa.Tôi rất thích nó.Thất bại luôn luôn thật chua chát và khó chấp nhận nhưng biết đón nhận thất bại đúng cách cũng là một đức tính quan trọng trong chơi cờ cũng như trong cuộc sống

hậu bối
22-08-2012, 07:24 PM
thâm thúy!!