PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXIII - Deep Forest



nhachoaloiviet
19-08-2012, 04:04 PM
...Chẳng bao lâu sau, một chiếc trực thăng chiến đấu đưa đặc nhiệm CIA - Tuấn Anh tới khu vực gần tọa độ mà sư huynh Long CIA đã báo về. Một sợi dây cáp nhanh chóng thả xuống và đặc nhiệm Tuấn Anh thoăn thoắt trượt xuống đất an toàn. Chiếc trực thăng ngay sau đó rời đi một cách lặng lẽ để tránh sự chú ý của quân địch...
Điệp viên Tuấn Anh vừa tiếp đất ,anh nhanh chóng chạy về hướng tọa độ đã xác định trên rada. Chắc sư huynh Long CIA cũng chỉ quanh quẩn gần đây. Nghĩ đoạn anh dùng khing công lướt đi nhẹ trong khu rừng. Bỗng nghe Xoạch!

...Chưa kịp định thần, một sợi dây rừng đã buộc lấy chân anh, kéo ngược anh lên cao trên 1 ngọn cây lớn. Chiếc bộ đàm trên tay anh rớt dưới đất...

Đang vùng vẫy tìm cách thoát thân thì bỗng điệp viên Tuấn Anh thấy 2 bóng ma xuất hiện ngay phía dưới. Đó chính là Sói Ma và Điểu Ma, hai lâu la dưới trướng của Ma Kỳ Lý Á Bằng. Bọn chúng đã nghe lén được sóng bộ đàm của anh Long CIA, nhanh chóng đặt bẫy rừng tóm gọn điệp viên Tuấn Anh khi anh chưa kịp giải cứu cho sư huynh...Điệp Viên Tuấn Anh tụt xuống cũng bằng dây, bi giờ bị treo lên cây cũng bằng dây....

Sói Ma cúi xuống đất nhặt chiệc bộ đàm , thấy có tiếng léo nhéo gọi nhau trong đó liền đưa lên miệng cười nói :
-Alo, điệp viên của các người đã bị sa bẫy của Ma Tộc rồi ha ha.... Các người chuẩn bị lo máy bay mang tiền đến chuộc 2 chiến sỹ về mau, nếu để lâu e có biến ha ha...

Sau khi ban chỉ đạo CIA biết tin kế hoạch Rừng Rậm B đã thất bại nối tiếp , họ liện triệu tập lực lượng tổ chức họp khẩn cấp. Trong đó, một nhân vật quan trọng của ngành là lão tướng Hoàng Phồn được ban chỉ đạo nhắc tới đầu tiên. Ngay bây giờ lão tướng đang nghỉ mát tại re xọt Hòn Dáu - Đồ Sơn. Nghe giang hồ đồn sau khi lãnh đạo anh em trong trận đánh Vô địch lực lượng Công An Nhân Dân 2012, lão tướng dùng tiền thưởng đồng đội mua một căn biệt thự tại re xọt Hòn Dáu để hoan dưỡng lúc về hưu.

Nhận được thư triệu họp và nghe tin hai vị huynh đệ kết nghĩa vườn đào của mình đã bị mắc nạn, lão tướng Hoàng Phồn nhanh chóng thu xếp tới ngay tổng đài CIA.

-Thưa ban chỉ huy! Một chiến sỹ trinh sát của chúng ta phát biểu : Ma Kỳ Lý Á Bằng đòi tiền chuộc là 2 triệu đô la cho hai chiến sỹ của chúng ta. Thật là một số tiền quá lớn.

-Lão Ma Kỳ láo thiệt. Chúng ta không thể cho lão ta lấn sân thế này được. Tôi đề nghị các đồng chí chỉ huy ra lệnh cho máy bay ném bom trải thảm khu rừng của lão.

-Ấy chết! Lão tướng Hoàng Phồn xua tay : ném bom trải thảm như vậy, e rằng hai đồng chí Long và Tuấn Anh sẽ thành gà quay mất. Mà tiền bom thả cũng hết gần 2 triệu đô la rồi. Đồng chí phát biểu thiếu cân nhắc quá!

-Đúng vậy! Một đồng chí trong ban lãnh đạo tối cao tán thành lão tướng. Với cương vị là lãnh đạo trực tiếp của hai chiến sỹ của ta, lão tướng Hoàng Phồn có cao kiến gì xin đưa ra để chúng ta cùng thảo luận?

Vâng thưa các đồng chí! Tôi không những là chỉ huy trực tiếp của Long và Tuấn Anh,mà hơn nữa ba anh em chúng tôi trước đây đã có lời thề kết nghĩa vườn đào. Nay hai vị hiền đệ của tôi bị nạn, tôi quyết không sống một mình...

Ngập ngừng một lúc,lão tướng Hoàng Phồn nói tiếp :

-Lão Ma Kỳ kia quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên tôi và lão hồi bé có ở cùng làng với nhau, đã từng chơi bắn bi nhau nhiều lần. Thứ hai, lão đòi tiền chuộc là 2 triệu đô, tôi xin mang theo 2 triệu đồng VN tới nói khó với lão. Thứ ba lão Ma Kỳ rất thích chơi cờ. Trong lúc đó nếu bí bách, tôi sẽ có thể nói chuyện bằng cờ với lão...

Hay lắm, quả là lời lão tướng Hoàng Phồn nói ra đã gỡ bao mối lo trong lòng chúng ta. Vậy phiền lão tướng Hoàng Phồn một phen mệt nhọc rồi!

Có hề chi, Long và Tuấn Anh là hiền đệ của tôi, dù thế nào tôi cũng không thể ngồi yên...

raul
19-08-2012, 04:17 PM
Ông Lý Á Bằng "trêu CA" hơi bị lâu rùi đấy :nemgach, không biết có quá Tam Quan, chém 3 CA hem :cuoihihi, côn đồ nhất VN :tlbuc

anhtuank11
19-08-2012, 04:25 PM
hôm nay e ra xem trực tiếp, xem trận này khá là xông xát đấy