PDA

View Full Version : ý nghĩa cuối cùng đánh cờ độ là gì



mangoc
08-12-2009, 09:26 AM
vào hôm 6/12/2009 mình vừa đi làm về thì gặp bàn cờ tướng , đang đánh nhôn nhịp , ( đánh gần nhà , ) hai tay đang đánh là người trong làng , trong đó có một tay đi dâu mấy năm nay mới thấy về , hai tay này lúc tước mình chấp 1 mã vẫn thắng , 3 năm nay mình luyện sw nên công lực cũng kha khá , thế mà khi mình ghé lại thấy họ đánh thì có bình luận, sau đó tay (đi dâu mấy năm nay mới thấy về) rủ mình đánh độ 1 ván 20 k , mình thua , 1 ván 40 k mình thua , 1 ván 80 k mình thua , 1 ván 200 k mình ăn , 1 ván 500 k mình thua , 1 ván 500 k nữa mình tthua nữa . ( lút đó mọi người coi đông nghẹt ) đánh thêm 1 ván 500 k nữa ( ván này mình thua chắc nhưng do sơ sẩy nên ( hay là thả mình không biết ) nên mình thủ hòa được . sau đó nghỉ mình lổ gần 1000.000 đ sáu đó mình về nhà lút này gần 12 g khuya . mình vừa mở kháo vào nhà thì thấy giật mình vì đứa con gái mình (mới vừa 25 tháng tuổi ) nói bập bẹ ba đi đâu vậy ( mình không trả lời được 0 ôm con vào mùng ngủ . ( mẹ nó không nói gì ) . sáng thức vậy thì thăng con trai mình 10 tuổi . khi ăn sáng nó nói hôm qua con dắt em đi lên quán chú sáu thấy ba đánh cờ .( mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua .mình mới giật mình suy nghỉ lại lời nói của con và đang phân vân ( do hẹn tuần sau đánh lớn có thể 1 ván 500 k đánh 5 ván ) . xin các chuyên gia cờ độ hảy giúp mình cho mình lời khuyên chân thành ( có khi nào gặp nhau lần thứ hai này mình se thua thảm bại ) kinh té của mình cũng đủ ăn đủ xài nhà cửa đàng hoàng vợ con hiền hậu . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì . xin cảm ơn .~o)

uminhgiaochu
08-12-2009, 10:27 AM
Chính tên topic là câu trả lời rồi đó bạn !! Bạn đã không biết đánh độ làm gì thì lao vô làm chi ?? Bản thân bạn gia cảnh tốt, thế thì dĩ nhiên bạn không phải là người đánh cờ vì " cuộc sống " đúng không ? Do đó, bạn thiếu 1 yếu tố cực kỳ quan trọng trong cờ độ, đó là ý chí " săn mồi ", cho dù công lực bạn có nhỉnh hơn thiệt thì khi lâm trận đánh độ cũng thua thôi. Vì vậy, tôi chỉ khuyên bạn 1tr vừa rồi coi như bạn mua 1 bài học đi, và người bạn vừa thua là Lữ Khâm hay Thành Bảo gì đó... lúc đó bạn sẽ nhẹ nhàng hơn.
P/s: luyện với sw không giúp công lực bạn tăng tiến đâu vì chắc chắn nó đi bạn sẽ không hiểu gì !

muoitam
08-12-2009, 10:38 AM
vào hôm 6/12/2009 mình vừa đi làm về thì gặp bàn cờ tướng , đang đánh nhôn nhịp , ( đánh gần nhà , ) hai tay đang đánh là người trong làng , trong đó có một tay đi dâu mấy năm nay mới thấy về , hai tay này lúc tước mình chấp 1 mã vẫn thắng , 3 năm nay mình luyện sw nên công lực cũng kha khá , thế mà khi mình ghé lại thấy họ đánh thì có bình luận, sau đó tay (đi dâu mấy năm nay mới thấy về) rủ mình đánh độ 1 ván 20 k , mình thua , 1 ván 40 k mình thua , 1 ván 80 k mình thua , 1 ván 200 k mình ăn , 1 ván 500 k mình thua , 1 ván 500 k nữa mình tthua nữa . ( lút đó mọi người coi đông nghẹt ) đánh thêm 1 ván 500 k nữa ( ván này mình thua chắc nhưng do sơ sẩy nên ( hay là thả mình không biết ) nên mình thủ hòa được . sau đó nghỉ mình lổ gần 1000.000 đ sáu đó mình về nhà lút này gần 12 g khuya . mình vừa mở kháo vào nhà thì thấy giật mình vì đứa con gái mình (mới vừa 25 tháng tuổi ) nói bập bẹ ba đi đâu vậy ( mình không trả lời được 0 ôm con vào mùng ngủ . ( mẹ nó không nói gì ) . sáng thức vậy thì thăng con trai mình 10 tuổi . khi ăn sáng nó nói hôm qua con dắt em đi lên quán chú sáu thấy ba đánh cờ .( mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua .mình mới giật mình suy nghỉ lại lời nói của con và đang phân vân ( do hẹn tuần sau đánh lớn có thể 1 ván 500 k đánh 5 ván ) . xin các chuyên gia cờ độ hảy giúp mình cho mình lời khuyên chân thành ( có khi nào gặp nhau lần thứ hai này mình se thua thảm bại ) kinh té của mình cũng đủ ăn đủ xài nhà cửa đàng hoàng vợ con hiền hậu . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì . xin cảm ơn .~o)

Trong sinh tử, người ta mới thể hiện hết năng lực của mình! Đấy là ý nghĩa khi chiến đấu, người ta đánh độ để cho đối phương cẩn thận, chu đáo, tôn trọng với bàn cờ của mình.
Tuy nhiên cách đánh độ của bác không được công bằng lắm vì bác bị gài độ. Nếu bác muốn xem thực lực của mình và đối phương tốt nhất phải đánh chỗ nào không có người ngoài, tắt hết điện thoại... Khách quan. nếu bác thua thì công lực bác kém, nên phải có thời gian tu luyện, không nên sa đà, vợ, con cái nó sẽ thấy mình bê tha, không tốt. Khi nào công lực mình tiến bộ hãy thách đấu lại, đánh khoảng 3 ván thôi, tùy mức mà độ.
Lưu ý: Phải thắng được mình mới thắng được người.

uminhgiaochu
08-12-2009, 10:57 AM
[QUOTE=muoitam;30039]Trong sinh tử, người ta mới thể hiện hết năng lực của mình! Đấy là ý nghĩa khi chiến đấu, người ta đánh độ để cho đối phương cẩn thận, chu đáo, tôn trọng với bàn cờ của mình.
nếu bác thua thì công lực bác kém, nên phải có thời gian tu luyện, không nên sa đà, vợ, con cái nó sẽ thấy mình bê tha, không tốt. Khi nào công lực mình tiến bộ hãy thách đấu lại, đánh khoảng 3 ván thôi, tùy mức mà độ.
Uminh không chấp nhận quan điểm này, nếu gọi đánh độ 50k là sinh tử thì Uminh tử nhìu vì tiền cafe chay 1 ngày cũng hơn số đó. Đã có vợ con thì tu luyện thế nào cho lên lẹ ?? Bộ đối thủ của Mangoc ngồi đợi đến lúc đó sao ??
Uminh biết 1 tay nhìu tiền đánh 1 game 50k hẳn hòi và ai đến nhà thì hắn chấp trước 1 bàn, đánh 10 bàn mới nghỉ :-" thế mà tướng tá cũng ít tên dám kiếm hắn lắm vì cờ hắn thì cao mà hắn đánh thì lâu, 1 ngày ăn hắn 200k không bõ tiền thuốc :D

vampirelord
08-12-2009, 11:12 AM
Em thấy thế này:
- Độ bé thì để cho vui hoặc cho có tý trách nhiệm (theo cách nói của các bác chuyên gà độ, nhưng trách nhiệm hay tăng dần lắm)
- Độ to thì để kiếm tiền rồi.
Theo em trận tái độ bác không nên chơi vì 2 lý do:
- Bác nhà cửa đàng hoàng, tiền cũng đủ nên không phải đánh vì mục đích kiếm tiền do đó sự cố gắng không cao(mà cái này dễ dẫn đến thua lắm)
- hơn nữa vợ bác "chưa nói gì" vẫn còn là may, để ""nói gì " thì có vấn đề đấy =P~

trung_si
08-12-2009, 12:17 PM
Theo tôi, bạn không nên đánh nữa vì trình độ cờ của tay kia hơn hẳn bạn đấy! Nếu chơi cờ Tướng nhiều, bạn sẽ cảm nhận được "nội công" của đối thủ qua các nước đi (dù họ có cố tình đi vài nước ngô nghê thăm dò bạn). Nếu chơi vui hay độ ít thì sẽ có ván thắng ván thua, nhưng nếu độ to thì bạn thua chắc (thua ít hay nhiều còn tùy đối thủ có "giữ khách" hay không thôi). Hãy luyện tập bài bản thêm thôi!

Luhanhcodoc
08-12-2009, 12:43 PM
toàn mây' ông hay bàn lùi,cờ nó ăn vào máu rồi bo? thế nào được,còn danh dự nữa bo? di đâu

dohuuthuc
08-12-2009, 12:55 PM
... . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì ?

Biết cách hỏi và biết đặt câu hỏi như trên của bạn là bạn đã có câu trả lời rồi đó.

cotuongvn
08-12-2009, 01:02 PM
nếu có ý chí thì ko có gì là ko bỏ dc
cái gì cũng thế cần phải có sự quyết tâm cùng lòng can dảm
NÚI NÀY CAO NÚI KHÁC CAO HƠN
thắng thua là bình thường.họ thắng mình trong cờ tướng nhưng các lĩnh vựa khác thì sao ..... vậy sao phải "nhục" mỗi người 1 thế mạnh thôi.
hy vọng chủ topic nghĩ về gia dình nhỏ bé dầy yeu thương của mình dể kịp quay lại

dohuuthuc
08-12-2009, 01:07 PM
nếu có ý chí thì ko có gì là ko bỏ dc
cái gì cũng thế cần phải có sự quyết tâm cùng lòng can dảm
NÚI NÀY CAO NÚI KHÁC CAO HƠN
thắng thua là bình thường.họ thắng mình trong cờ tướng nhưng các lĩnh vựa khác thì sao ..... vậy sao phải "nhục" mỗi người 1 thế mạnh thôi.
vhy ọng chủ topic nghĩ về gia dình nhỏ bé dầy yeu thương của mình dể kịp quay lại

Có 1 thứ bạn lỡ vướng vào là không bỏ được dù cho ý chí cực cao ,nếu có thì tỉ lệ 1/1000.Đó chính là tam thi não thần của thánh cô.hì hì hì !

uminhgiaochu
08-12-2009, 01:26 PM
toàn mây' ông hay bàn lùi,cờ nó ăn vào máu rồi bo? thế nào được,còn danh dự nữa bo? di đâu
Nếu vì đánh cờ mà mất danh dự thì chả ai chơi nữa bạn ơi. Chơi lai rai trong khả năng cho phép thì tốt mà.
Cái gì nhiều quá đều không tốt ( kể cả ăn )

mtuan
08-12-2009, 01:37 PM
Con: mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua.

Thằng con anh thông minh thật, hiểu rõ vấn đề.

TruongTieuPham
08-12-2009, 02:23 PM
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn

trung_si
08-12-2009, 02:31 PM
ông bạn vào mục "Giải các đấu thủ mạnh toàn quốc 2009" xem ảnh chụp nhé!

themgaidep
08-12-2009, 02:35 PM
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn
Nghỉ đánh đi là vừa, hehe. Mới thua tổng cộng có 100k thôi. Đánh nữa chắc là toi chứ chẳng có cửa thắng.

Congaco_H1R5
08-12-2009, 02:41 PM
Chuyện đánh độ để nâng cao công lự trễn diễn đàn này trong những ngày đầu cũng có sự tranh cãi gay gắt qua bài Bài học cho bấtcứ ai muốn trở thành cao thủ (http://www.thanglongkydao.com/goc-giang-ho/352-bai-hoc-cho-bat-cu-ai-muon-tro-thanh-cao-thu.html).
Tác giả của nó cho rằng muốn trở thành cao thủ phải đánh độ .
Nhưng theo thiển ý của mình , bạn ấy nói cũng có thể đúng , có thể không đúng , vì có khi chưa trở thành cao thủ đã thành "thầy cúng ưu tú" , có khi lên cả "thầy cúng nhân dân" đấy ạ

viemlanico
08-12-2009, 02:55 PM
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn

có khi bro gặp phải NTB rùi,tội nghiệp

dethicht
08-12-2009, 03:14 PM
vào hôm 6/12/2009 mình vừa đi làm về thì gặp bàn cờ tướng , đang đánh nhôn nhịp , ( đánh gần nhà , ) hai tay đang đánh là người trong làng , trong đó có một tay đi dâu mấy năm nay mới thấy về , hai tay này lúc tước mình chấp 1 mã vẫn thắng , 3 năm nay mình luyện sw nên công lực cũng kha khá , thế mà khi mình ghé lại thấy họ đánh thì có bình luận, sau đó tay (đi dâu mấy năm nay mới thấy về) rủ mình đánh độ 1 ván 20 k , mình thua , 1 ván 40 k mình thua , 1 ván 80 k mình thua , 1 ván 200 k mình ăn , 1 ván 500 k mình thua , 1 ván 500 k nữa mình tthua nữa . ( lút đó mọi người coi đông nghẹt ) đánh thêm 1 ván 500 k nữa ( ván này mình thua chắc nhưng do sơ sẩy nên ( hay là thả mình không biết ) nên mình thủ hòa được . sau đó nghỉ mình lổ gần 1000.000 đ sáu đó mình về nhà lút này gần 12 g khuya . mình vừa mở kháo vào nhà thì thấy giật mình vì đứa con gái mình (mới vừa 25 tháng tuổi ) nói bập bẹ ba đi đâu vậy ( mình không trả lời được 0 ôm con vào mùng ngủ . ( mẹ nó không nói gì ) . sáng thức vậy thì thăng con trai mình 10 tuổi . khi ăn sáng nó nói hôm qua con dắt em đi lên quán chú sáu thấy ba đánh cờ .( mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua .mình mới giật mình suy nghỉ lại lời nói của con và đang phân vân ( do hẹn tuần sau đánh lớn có thể 1 ván 500 k đánh 5 ván ) . xin các chuyên gia cờ độ hảy giúp mình cho mình lời khuyên chân thành ( có khi nào gặp nhau lần thứ hai này mình se thua thảm bại ) kinh té của mình cũng đủ ăn đủ xài nhà cửa đàng hoàng vợ con hiền hậu . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì . xin cảm ơn .~o)

Anh nói về ý nghĩa của đánh độ là gì? Câu hỏi của anh hay quá. Thường thì khi mình bị thua đau mình mới đặt ra những câu hỏi. Em đánh độ nhưng đánh nhiều tiền như anh thì chưa khi nào cả, phần vì cờ mình thấp,phần vì thu nhập mình cũng chả cao. Đánh nhiều tiền như anh, em thua thì có mà cháo chả có mà húp. hjhj. Thứ nhất việc đánh độ theo em là có hai loại. Một là đánh độ để mà kiếm tiền, là kế mưu sinh, người ta gọi là dân độ chuyên nghiệp. Hai là đánh độ phục vụ việc gia tăng công lực nhằm tăng trình độ cờ của mình lên. Cả hai loại cờ độ trên trình độ người chơi đều sẽ đạt đến thành tưu nhất định. Nhưng ở loại thứ hai thì cờ độ chỉ là một giai đoạn luyện tập cần có. Còn loại thứ nhất thì vì là kế mưu sinh sẽ theo họ suốt đời.
Trở lại chuyện của anh, em có chút suy nghĩ thế này. Nếu lần sắp tới có phải đánh thì nên mời đối thủ đến chỗ nào đánh yên tĩnh, ít người thôi. Thì mình không bị gài độ. Khi ấy biết ngay ai cao ai thấp. Mục đích của mình là phân cao thấp với đối thủ. Còn nếu mục đích của mình là ăn thua thì em khuyên thật, bác kiếm người nào mà bác biết là cao cờ, dân độ chuyên nghiệp, rồi gài độ lại. he he. Ăn lại người ta. Em chỉ có chút ý kiến góp ý vậy thôi.

boybienhoa
08-12-2009, 03:39 PM
bạn nghe theo mình nè. kinh tế của bạn ko khó khăn . vì thế bạn phải đánh 1 làn nửa.nhưng có điều nếu thua 2 ván thì nên nghỉ đi . ván 500.bởi vì theo mình đoán thì người ta hơn bạn khoảng 2 nước tiên rồi đó ....

saviour
08-12-2009, 03:52 PM
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn

Người chân khập khiểng là NGUYỄN THANH KHIẾT ,còn TRƯ BÁT GIỚI bạn nói là NGUYỄN THÀNH BẢO ,tay cờ số 1 VIỆT NAM đấy ,nếu bạn làm ở ngân hàng thì đi kiếm họ mà đánh vài ván cho vui ! Thân !

saviour
08-12-2009, 03:55 PM
Uminh giáo chủ là ai vậy ta??Nhìn cách nói chuyện giống như 1 trẻ em đi lạc khỏi làng cờ cách đây vài năm =D>

Lion
08-12-2009, 04:00 PM
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn

Chuyện này giống như tự PR bản thân chứ hỏi gì . Đã đánh cờ thắng Nguyễn Thanh Khiết mà lại ko biết Nguyễn Thành Bảo , trò lố à .

dark_blue
08-12-2009, 04:11 PM
Em thì chẳng bao giờ đánh độ, chủ yếu là giao lưu. Thấy dân trong xóm đánh độ ly nước gói thuốc thì còn vui vẻ, chứ gặp bọn độ tiền bạc thì mặt mày căng thẳng cay cú ăn thua... → lấy đó làm bài học cho mình.

uminhgiaochu
08-12-2009, 04:39 PM
Uminh giáo chủ là ai vậy ta??Nhìn cách nói chuyện giống như 1 trẻ em đi lạc khỏi làng cờ cách đây vài năm =D>
Uminhgiaochu chơi cờ vây 8-> Chỉ có thể lấy cờ vây để bắt nạt cao thủ cờ tướng và lấy cờ tướng bắt nạt cao thủ cờ Vây :))

mangoc
08-12-2009, 04:44 PM
rất cám ơn những lời khuyên , chỉ dẩn thân tình của các cao thủ , mình thiệt ra còn 4 ngày nữa để gở danh dự , chớ không gở 1tr , do đó mình nằm suy nghỉ hoài mà không biết tức cái gì , nó còn ấm ức cái gì đó , không phải vì mình thua 1 tr mà khuy gia bại sản ( thu nhập của mình một tháng trên 5tr ) do đó mình cần 1 năm để đánh lại hai tay đó hay là 4 ngày nữa xin các bác quyết cho mình một cái . ( cũng xin tâm sự thêm vợ mình chưa hay chớ không phải không nói gì , vì có lần cô ấy thấy mình đánh ăn cafe nhưng ông già vợ lên chơi không về vợ không dám đi kêu, sau đó bị ông già ruột chửi mình một trận ,'' bộ mày đánh ăn tiền sau mà không về'' , vợ mình đở lời ảnh đánh ăn danh dự đó ba chớ ảnh không cần tiền , con không dám kêu sợ ảnh bị quê.( mình có thể cạnh tranh vô địch huyện đấy ) cũng nhờ cái sw ( P/s: luyện với sw không giúp công lực bạn tăng tiến đâu vì chắc chắn nó đi bạn sẽ không hiểu gì !) và cũng nhờ thanglongkydao nữa .

luuhieukhanh
08-12-2009, 04:50 PM
rất cám ơn những lời khuyên , chỉ dẩn thân tình của các cao thủ , mình thiệt ra còn 4 ngày nữa để gở danh dự , chớ không gở 1tr , do đó mình nằm suy nghỉ hoài mà không biết tức cái gì , nó còn ấm ức cái gì đó , không phải vì mình thua 1 tr mà khuy gia bại sản ( thu nhập của mình một tháng trên 5tr ) do đó mình cần 1 năm để đánh lại hai tay đó hay là 4 ngày nữa xin các bác quyết cho mình một cái . ( cũng xin tâm sự thêm vợ mình chưa hay chớ không phải không nói gì , vì có lần cô ấy thấy mình đánh ăn cafe nhưng ông già vợ lên chơi không về vợ không dám đi kêu, sau đó bị ông già ruột chửi mình một trận ,'' bộ mày đánh ăn tiền sau mà không về'' , vợ mình đở lời ảnh đánh ăn danh dự đó ba chớ ảnh không cần tiền , con không dám kêu sợ ảnh bị quê.( mình có thể cạnh tranh vô địch huyện đấy ) cũng nhờ cái sw ( P/s: luyện với sw không giúp công lực bạn tăng tiến đâu vì chắc chắn nó đi bạn sẽ không hiểu gì !) và cũng nhờ thanglongkydao nữa .
Kéo nhau vào nhà nghỉ mà độ. Chỉ có 2 người thôi thì biết ngay ai cao thấp. 2 bác so đọ công lực 1 ngày 1 đêm là biết nhau ngay mà. Chúc bác có 1 phong độ tốt!

uminhgiaochu
08-12-2009, 04:58 PM
rất cám ơn những lời khuyên , chỉ dẩn thân tình của các cao thủ , mình thiệt ra còn 4 ngày nữa để gở danh dự , chớ không gở 1tr , do đó mình nằm suy nghỉ hoài mà không biết tức cái gì , nó còn ấm ức cái gì đó , không phải vì mình thua 1 tr mà khuy gia bại sản ( thu nhập của mình một tháng trên 5tr ) do đó mình cần 1 năm để đánh lại hai tay đó hay là 4 ngày nữa xin các bác quyết cho mình một cái . ( cũng xin tâm sự thêm vợ mình chưa hay chớ không phải không nói gì , vì có lần cô ấy thấy mình đánh ăn cafe nhưng ông già vợ lên chơi không về vợ không dám đi kêu, sau đó bị ông già ruột chửi mình một trận ,'' bộ mày đánh ăn tiền sau mà không về'' , vợ mình đở lời ảnh đánh ăn danh dự đó ba chớ ảnh không cần tiền , con không dám kêu sợ ảnh bị quê.( mình có thể cạnh tranh vô địch huyện đấy ) cũng nhờ cái sw ( P/s: luyện với sw không giúp công lực bạn tăng tiến đâu vì chắc chắn nó đi bạn sẽ không hiểu gì !) và cũng nhờ thanglongkydao nữa .

Thua 1 trận cờ thì chả có gì là mất danh dự cả bạn ơi :) Bạn nghĩ xem nếu 1 tay A1 lạ mặt nào đó đến rủ bạn chơi 100tr 1 game thì lúc đó bạn có ứng chiến không ?? Nên đây không phải là vấn đề tiền cũng như danh dự. Giải trí là giải trí, tinh thần " Ăn thua vui vẻ " mới đúng nghĩa.

mangoc
08-12-2009, 05:09 PM
ngặt nổi bây gờ sáng mình vừa dắt xe ra đi làm thì các bác trong xóm lại nói cờ nộp mà chấp ngựa . ( mình chấp 2 tay kia 1 mã ) nóng ôi ruột gan , mình chỉ cười trừ nhưng trả lời cũng không được thiệt tình hai ngày nay mình về rất khuya chủ yếu để người ta ngủ hết , thiệt là tức chết bưã nay. mình lên diễn đàn không muốn quấy rầy các bác nhưng mình xin được những lời khuyên chân thành từ những kinh nghiệm mà các bác trải qua thành thật biết ơn , có khi bắt đầu từ đây mình sẻ quyết tâm khong đánh độ nữa nếu đánh đọ nữa thì mình luyện ít nhất từ đây tới tết nguyên đán và phải đánh 1tr một ván đánh 5 ván và nếu có ăn mình cũng se nhậu cho hết không dám dùng tiền đó để làm gì . tại gì bây giờ cứ thấy hai đứa con mình là mình nhớ 1tr nếu 1 tr đó mình mua quà cho chúng .

vskdn
08-12-2009, 05:32 PM
vào hôm 6/12/2009 mình vừa đi làm về thì gặp bàn cờ tướng , đang đánh nhôn nhịp , ( đánh gần nhà , ) hai tay đang đánh là người trong làng , trong đó có một tay đi dâu mấy năm nay mới thấy về , hai tay này lúc tước mình chấp 1 mã vẫn thắng , 3 năm nay mình luyện sw nên công lực cũng kha khá , thế mà khi mình ghé lại thấy họ đánh thì có bình luận, sau đó tay (đi dâu mấy năm nay mới thấy về) rủ mình đánh độ 1 ván 20 k , mình thua , 1 ván 40 k mình thua , 1 ván 80 k mình thua , 1 ván 200 k mình ăn , 1 ván 500 k mình thua , 1 ván 500 k nữa mình tthua nữa . ( lút đó mọi người coi đông nghẹt ) đánh thêm 1 ván 500 k nữa ( ván này mình thua chắc nhưng do sơ sẩy nên ( hay là thả mình không biết ) nên mình thủ hòa được . sau đó nghỉ mình lổ gần 1000.000 đ sáu đó mình về nhà lút này gần 12 g khuya . mình vừa mở kháo vào nhà thì thấy giật mình vì đứa con gái mình (mới vừa 25 tháng tuổi ) nói bập bẹ ba đi đâu vậy ( mình không trả lời được 0 ôm con vào mùng ngủ . ( mẹ nó không nói gì ) . sáng thức vậy thì thăng con trai mình 10 tuổi . khi ăn sáng nó nói hôm qua con dắt em đi lên quán chú sáu thấy ba đánh cờ .( mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua .mình mới giật mình suy nghỉ lại lời nói của con và đang phân vân ( do hẹn tuần sau đánh lớn có thể 1 ván 500 k đánh 5 ván ) . xin các chuyên gia cờ độ hảy giúp mình cho mình lời khuyên chân thành ( có khi nào gặp nhau lần thứ hai này mình se thua thảm bại ) kinh té của mình cũng đủ ăn đủ xài nhà cửa đàng hoàng vợ con hiền hậu . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì . xin cảm ơn .~o)




Chào bạn MaNgoc!

Ý nghĩa của việc đánh cờ độ được thể hiện qua 2mục đích chính : Thứ1 Đó là đánh cờ độ để mưu sinh, và sau cùng là đánh cờ độ để tăng cường công lưc. Vì vậy, chính bản thân cần phải xác định rõ mục đích của mình, cũng như hiểu rõ được ý đồ của đối phương. Từ đó mình biết sẽ phải làm gì, đối phó ra sao và sách lược sẽ như thế nào.

Trước tiên mình xin nói đến vấn đề đánh cờ độ đê mưu sinh. Dĩ nhiên là chỉ bàn đến vấn đê thực lực mà kô nói đến vấn đề mánh khóe, gian xảo ở đây. Đánh cờ độ đê mưu sinh thì có vài giai đọan chính như sau :

- Vài ván giao hữu với số tiền khá khiêm tôn để hiểu sơ sơ về đối phương. Đây là giai đọan “ săn mồi ” mà bạn Uminhgiaochu (Lubo) nói đến. Nếu “con mồi” khó nuốt, di nhiên họ sẽ chuyên đổi sang “con mồi” khác, hoac theo phương án kế tiếp để đối phó với con mồi.

- Đôn số tiền cá cuộc lên để khích tướng lẫn nhau. Từ đó hiểu rõ hơn về cá tính, máu cờ bạc, và công lực thực sư. Đây là giai đọan xác định mục tiêu. Nếu gặp phải cao thủ, họ sẽ cố đánh hết sức mình đễ gỡ gạc, hoặc kiếm thêm đôi chút rồi sẽ “bye bye!”

Người chuyên nghiệp trong cá độ lại có công lực khá cao, thì dĩ nhiên phải xác định “con mồi” của họ ko thể hơn được họ về nội công, và điều quan trọng nhất là ko hiểu được thực lực thật sự của họ. Có như vậy, họ mói nuốt chững mà mình ko hề hay biết. Ăn qua ăn lại, có thua có thắng nhưng đường xa mới biết sức ngựa. Đến khi mình ngẫm nghĩ, cộng lại số tiền và biêt được mình đã thua quá nhiều thì cũng là lúc mình nên chào hỏi 2chữ … hỡi ôi! Hỡi ôi đó chính là yếu tố …thời gian.

Thời gian với người cá độ chuyên nghiệp thì cũng là sách lược “ mưa lâu thấm đất”. Sông, biển thì cá rất nhiều, nên không thể và ko cần thiết phải 1lần bắt trọn lưới để nuôi gia đình. 1ngày câu được vài con cá là đủ. Dĩ nhiên, trong mắt họ …mình chỉ là 1con cá bé nhỏ. Nuốt mình xong họ sẽ tìm kiếm và nuốt con nhỏ bé tiếp theo. Ngày qua ngày như vậy, lại thêm với mánh khóe, gian lận …thì thiết nghĩ mình cũng phải suy xét, đắn đo hơn trong việc đánh độ mưu sinh.

Vấn đề thứ2 đó là đánh độ để tăng cường công lực cho bản thân. Trước nhất mình cần phải xác định mục đích rõ ràng như vậy, sau cùng lại phải có gắng giữ vững lập trường. Đánh độ để tăng cường công lực thì nhất định chỉ mê cờ, ko mê bạc. Phải định ra 1số tiền cá cược theo số lượng lẫn hạn lượng, có nghĩa là tùy vào túi tiền cũng như 1ngày đẹp trời nào đó mình thua từ sáng đến chiều, hoặc tháng này qua tháng nọ thì mình cũng ko để việc cá độ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như những người thân xung quanh mình.

Định ra 1số tiền như vậy sẽ mang lại được nhiều điều lợi, lại hữu ích trong việc tránh tập cho mình thói quen cờ bạc. Thói quen là do tích tụ mỗi ngày, lập đi lập lại lâu dần mà có. Cho nên ít cá độ, lại làm chủ được mình, đó không phải là 1điều tốt đó sao? Hơn nữa, định ra 1số tiến nhất định thì những người cá độ chuyên nghiệp sẽ khó mà dẫn dụ được mình_đánh trầy da, tróc vẫy, mất bao nhiêu thời gian mà không thắng được bao nhiêu_như vậy kiếm con mối khác sướng hơn hè hè. Lại nữa, định ra 1số tiền nhất định thì những người như mình_đánh độ để tăng cường công lực, sẽ cố gắng hết sức trong mỗi ván cờ. Cho nên dù đánh hay hoặc dỡ ..thì đó cũng là 1đối thủ đáng gờm.

Đánh cờ tướng thêm với chút cá cược thì không khí cũng như sự nghiêm túc sẽ khác hẳn. Phần vì tiếc tiền nên ráng đánh, phần thì cá độ đồng nghĩa với việc đánh hết sức mình nên thắng như vậy mới sướng ..v.v… Có rất nhiều yếu tố khách quan, lẫn chủ quan trong vấn đề này, lại thêm với thời gian, và sự cố gắng thì thiết nghĩ đánh độ để tăng cường công lực cũng là 1việc nên làm.

Mục đích rõ ràng, cách thức cụ thể thì theo với thời gian, sự cố gắng cộng với việc giữ vững lập trường sẽ đem lại kết quả mà mình mong muốn. Nếu muốn kết hợp việc cá độ để mưu sinh cũng như cá độ để tăng cường công lực thì đó là điều hòan tòan có thể. Tuy nhien, ai cũng có người thương yêu ở phía sau, cũng như mỗi người đều có lý lẽ riêng để tồn tại, vì vậy dĩ hòa vi quý. Đừng dồn ép ai đến đường cùng, cũng như mình có chừng mực cho mỗi việc mình làm. Ngòai ra, yếu tố căn bản để sinh tồn cho riêng mình đó là sự sác bén trong việc nhận xét, từ đó đề ra phương án để phù hợp với từng con mồi. Nếu bạn xét đóan sai, bạn sẽ làm mồi cho người khác. Mục đích cá độ là do mình chọn, và lý lẽ của cá độ thì đơn giản chỉ như vậy thôi.

Vấn đề nào cũng có 2chiều. Nếu dùng 1câu trong binh pháp thì gọi là “ biết người, biết ta”. Biết thì ai cũng biết, nhưng kẽ biết ít, người biết nhiều. Đó là ý kiến cũng như nhận xét của riêng mình_1người mê cờ tướng nhưng ko biết và ko thích đánh độ. Nếu có gì không đúng, hoặc không phải thì mong mọi người chỉ giáo thêm.

Nhân tiện, mình cũng muốn hỏi MaNgoc. Nếu tuần sau đánh độ lớn, và nếu nhu bạn đánh từ sáng đến chiều chỉ thắng lại được 500k ..hoặc xui xẽo thua ngược lại 1triệu chẵng hạn. Và nhiều lần sau đó nữa … cả 2 thắng thắng, thua thua ..thì bạn sẽ đối phó ra sao? Đó là câu hỏi cũng như điều mình muốn bạn suy nghĩ lại. Không gặp nhau 3ngày mọi việc đều có thể khác, huống gì ..thời gian thay đổi sẽ kéo theo nhiều việc đổi thay.

Bạn MaNgoc đã có gia đình, nhưng vẫn đam mê cờ, lại còn đánh độ (để tăng công lực) ko nhũng vậy, lại còn chịu khó học hỏi software. Đó là những điều mình biết về bạn qua những dòng chử ngắn ngũi trên. Cho nen, mình mạo muội chia sẽ với bạn đôi điều về software.

Thứ1 : Bạn nghĩ sao nếu như chỉ dợt software để tăng cường công lực thêm vài năm nửa? Thua 1ván bạn bỏ heo đất 10k cho 2con của bạn. Theo với thời gian, công lực tăng cao thì 2con của bạn có thêm chút bánh kẹo. Mong bạn đừng cười, đành rằng đánh cờ độ để tăng công lực và đánh với software …2cảm giác đó khác nhau và không thể so sánh, nhưng điều mình muốn nói ở đây lại liên quan mật thiết đến vấn đề thứ2 mà mình muốn chia sẽ với bạn.

Thứ2 : Chính là software. Theo ý kiến của riêng mình, software là cao cờ, không phải là lối đánh sâu sắc, thâm thúy. Nếu phải dẫn chứng thì cờ software rất cao, muốn thắng hay hòa 1ván cũng rất là khó. Còn nếu mình bỏ cờ tàn, hoặc cờ thế cho software giải thì đôi lúc …software lại không bằng mình_then chốt vấn đề là mưu kế, là chiến thuật và quan trọng nhất là sự nhận xét, phán đóan tình thế cho tòan cuộc cũng như tính tóan nước đi cho từng quân.

Như vậy, nếu đem thiên thời, địa lợi, và nhân hòa để nhận xét về software thì mình hơn/thua ở điểm nào?

- Software lợi thế về thơi gian. Mình cần rất nhiều thơi gian để đánh 1ván cờ với tất cả khả năng mình có. Có thể mình cần tới 3tieng, 6tieng, hoặc 1ngay, 3ngay chẳng hạn, nhưng cuộc sống mà_cơm, áo, gạo, tiến, lại còn thêm bao nhiêu điều lo lắng khác nữa. Còn với software thì vấn đề chỉ là tíc tắc. Vì vậy, muốn có ưu thế về thơi gian thì nhất định phải cần cù, theo với tháng ngày, công lực tăng tiến thì thời gian mới thu hẹp lại được. (đánh với cao thủ software tren CxQ v.v…. thì đừng than thở, hoặc thắc mắc tại sao thua nha các bạn hè hè)

- Về địa lợi, software cũng chiếm luôn. Đia lợi chính là sự nhẫn nại. Cờ Tướng là môn đấu trí đòi hỏi sự nhẫn nại và sức tập trung rất cao_phải liên tiếp nhẫn nại và tập trung từ nước đầu tiên cho đến nước cuối cùng. Mình có bằng software ko? Dĩ nhiên là ko bằng. Tuy nhiên mình có thể ăn gian bằng cách save lại ván cờ và mình tiếp tục khi có thời gian rãnh rỗi. Chỉ cần mỗi 1van cờ mình đánh hết mình với software, lúc cần thiết thì mình save lại. Như vậy có thể nói mình cũng 1phan nào chiếm được địa lợi rồi.

- Nhân hòa thì sao ? Nhân hòa chính là sự hiểu biết của mỗi cá nhân. Cho nên chiếm nhân hòa thì lại là anh chàng software nữa. Sự hiểu biết của mình không bằng software. Hơn thua chính là ở điểm này. Nếu dành thời gian là 3nam học trọn tất cả các biến trong khai cuộc của tất cả các trận thế đương thời thì sao ? Đon giản thôi, câu trả lời là bạn chỉ ngang ngữa với software về phần khai cuộc. Còn trung cuộc thì sẽ mất bao lâu nữa mình mới có thể ngang hàng với software để vô tàn cuộc phân hơn kém ? Nghĩ đến con số của tháng ngày ..thật là ngao ngán phải ko hè hè.

Mấu chốt để hơn thua với software đó chính là nhân hòa_là sự hiểu biết. Có 1bai viết trong diễn đàn kể về nhân vật Lệnh Hồ Xung rất hay. Trong đó nói đến việc tập chiêu thức võ công cũng giống như học thuộc lòng thơ của Lý Bạch vậy. Học thuộc lòng 300 bài thơ của Lý Bạch bạn có thể trở thành 1tiểu Lý Bạch nhụng nếu tự mình phải làm 1bai thơ thì chẳng có 1bai thơ nào ra hồn. Câu nói này mang tính triết lý rất sâu sắc và rất có ý nghĩa đối với nhũng kỳ thủ cũng như muốn đánh bại software.

Tóm lại, muốn trở thành 1tiểu software hay 1kỳ thủ có phong cách riêng của mình thì còn tùy thuộc vào mục đích và sự lựa chọn 1hướng đi cho riêng mình. Vài lời góp ý cùng bạn Mã Ngọc cũng như chia sẽ với tất cả các bạn trong diễn đàn.

1chut tâm tư cá nhân: Có lẽ, chọn lựa 1đường hướng đi cho riêng mình đó cũng là điều mong ước của tất cả các kỳ thủ Việt Nam. Trở thành 1tieu software thì khác nào bước trên con đường mòn mà kỳ thủ Trung Quốc đã từng bước qua, như vậy thì ngang hàng hoặc qua mặt các kỳ thủ Trung Quốc là 1điều … rất xa vời_chỉ còn biết trông cậy vào thời thế hoặc 1 sự đột biến mà thôi.

Nhân tiện, mình cũng muốn gởi lời khen đến kỳ thủ Lại Lý Huỳnh. Bằng vào sự cần cù trong tập luyện cũng như với sách lược “phi thắng, tất hòa” Lại Lý Huỳnh đã đặt viên gạch đầu tiên và đang dần dần trơ thành 1chiến Tướng. Tương lai, Lại Lý Huỳnh sẽ đạt được nhiều thành tích mà Nguyễn Thành Bảo và (Kieu_Hoa18) vẫn chưa đạt được. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian và sự cố gắng của cá nhân. Mong Lại Lý Huỳnh sẽ cố gắng thật nhiêu trong việc học tập để đem lại niềm tự hào cho dân Việt. Xin cảm ơn!

uminhgiaochu
08-12-2009, 05:40 PM
ngặt nổi bây gờ sáng mình vừa dắt xe ra đi làm thì các bác trong xóm lại nói cờ nộp mà chấp ngựa . ( mình chấp 2 tay kia 1 mã ) nóng ôi ruột gan , mình chỉ cười trừ nhưng trả lời cũng không được thiệt tình hai ngày nay mình về rất khuya chủ yếu để người ta ngủ hết , thiệt là tức chết bưã nay. mình lên diễn đàn không muốn quấy rầy các bác nhưng mình xin được những lời khuyên chân thành từ những kinh nghiệm mà các bác trải qua thành thật biết ơn , có khi bắt đầu từ đây mình sẻ quyết tâm khong đánh độ nữa nếu đánh đọ nữa thì mình luyện ít nhất từ đây tới tết nguyên đán và phải đánh 1tr một ván đánh 5 ván và nếu có ăn mình cũng se nhậu cho hết không dám dùng tiền đó để làm gì . tại gì bây giờ cứ thấy hai đứa con mình là mình nhớ 1tr nếu 1 tr đó mình mua quà cho chúng .
Người ta nói gì kệ người ta :D 1tr thì ai dám đánh với bác ^^ còn người đã dám đánh nghĩa là bác phải nằm kèo thua 90%. Nhân tiện kể bác nghe 1 câu chuyện cười như sau:
- Tớ với ông anh ngồi lề đường dợt cờ, có 01 tay lạ mặt đến đánh và rủ độ. Đầu tiên thỏa thuận đánh 50k 1 ván. ( Đầu tiên hắn tuyên bố là 500k cũng chơi ). Ván 1, mình ưu thế nhưng cố tình đánh hòa, ván 2 mình cố tình đánh ra thế thua. Thủ thử xem sao không ngờ hắn ăn mình luôn. Bất ngờ ở chỗ là ăn xong hắn lấy 50k trả lại luôn và nói 1 câu: " Bàn này mà thủ được như thế thì A1 là ít nhất " coi như cả 2 cùng mất kèo :D. Từ đó bạn có thể thấy: Đánh 1 game từ 100k trở lên thường ko phải là tay mơ đâu nhé.

abc
08-12-2009, 06:08 PM
Vấn đề của bạn mangoc tôi thấy bạn nên suy nghĩ cân nhắc những điểm sau:
1.Vấn đề danh dự khi thua Cờ(nên xem xét lại)
2.Tiêu chí khi đánh độ:Bạn chấp Mã+500K/bàn hoặc bạn đang đánh Bạc hoặc muốn "tiêu diệt" gã kia.[-X
3.Tôi có lời khuyên:Bạn nên bình tĩnh(ngay cả khi "tái đấu" cũng cần có 1 cái đầu tỉnh táo,đôi khi THỜI GIAN là phương thuốc tốt).

mangoc
08-12-2009, 06:21 PM
vskdn . rất cám ơn bạn , mình sẻ không đến điểm hẹn vào tuần tới để đấu cờ từ lúc đọc được bài viết của bạn , bạn khai trí cho mình rất thân mong bạn nhiều sức khỏe , mình sẻ chợ vợ con đi chơi vào chủ nhật và sẻ xài hết 2tr mình để dành thử sức vào cuối tuần này khi về mình sẻ viết bài bài tỏa cảm nhận , và cảm ơn những người quan tâm chủ đề này rất thân mong mọi người diển đàn mạnh khỏe , chúc sức khỏe . và mong sẻ có những câu hỏi như mình khi nhửng người băn khoăn chuẩn bị vào đường cờ giang hồ . thân . mã ngọc rất giền cờ và bỏ ra 17 tr để sắm sw cách đây 4 năm để muốn đánh thắng một gải đình thường năm vào dịp cúng đình . mình rắng luyện tới tháng 4 ( năm mới này sẻ đánh ) . không đánh ăn tiền nữa .

chim_zunzun
08-12-2009, 07:15 PM
vào hôm 6/12/2009 mình vừa đi làm về thì gặp bàn cờ tướng , đang đánh nhôn nhịp , ( đánh gần nhà , ) hai tay đang đánh là người trong làng , trong đó có một tay đi dâu mấy năm nay mới thấy về , hai tay này lúc tước mình chấp 1 mã vẫn thắng , 3 năm nay mình luyện sw nên công lực cũng kha khá , thế mà khi mình ghé lại thấy họ đánh thì có bình luận, sau đó tay (đi dâu mấy năm nay mới thấy về) rủ mình đánh độ 1 ván 20 k , mình thua , 1 ván 40 k mình thua , 1 ván 80 k mình thua , 1 ván 200 k mình ăn , 1 ván 500 k mình thua , 1 ván 500 k nữa mình tthua nữa . ( lút đó mọi người coi đông nghẹt ) đánh thêm 1 ván 500 k nữa ( ván này mình thua chắc nhưng do sơ sẩy nên ( hay là thả mình không biết ) nên mình thủ hòa được . sau đó nghỉ mình lổ gần 1000.000 đ sáu đó mình về nhà lút này gần 12 g khuya . mình vừa mở kháo vào nhà thì thấy giật mình vì đứa con gái mình (mới vừa 25 tháng tuổi ) nói bập bẹ ba đi đâu vậy ( mình không trả lời được 0 ôm con vào mùng ngủ . ( mẹ nó không nói gì ) . sáng thức vậy thì thăng con trai mình 10 tuổi . khi ăn sáng nó nói hôm qua con dắt em đi lên quán chú sáu thấy ba đánh cờ .( mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua .mình mới giật mình suy nghỉ lại lời nói của con và đang phân vân ( do hẹn tuần sau đánh lớn có thể 1 ván 500 k đánh 5 ván ) . xin các chuyên gia cờ độ hảy giúp mình cho mình lời khuyên chân thành ( có khi nào gặp nhau lần thứ hai này mình se thua thảm bại ) kinh té của mình cũng đủ ăn đủ xài nhà cửa đàng hoàng vợ con hiền hậu . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì . xin cảm ơn .~o)

Em khi trước còn là học sinh cấp 3 do khi đó cũng bỏ chút thời gian nghiên cứu nhiều sách khai cuộc với được vài cao thủ giang hồ chỉ nên cờ cũng tầm tầm, cũng hay ra ngoài đánh độ, mà đánh toàn là ăn và ăn bởi khi đó mấy tay già lão nghĩ mình trẻ con nên thường chấp nặng (1 mã thêm tiên hay chấp 3 - 4 tiên) lúc đầu ăn được rất nhiều nhưng về sau khi mấy tay đã biết mặt thì không còn kiếm được nữa, khi đó chuyển sang đánh đồng rùi còn phải chấp lại, lúc đó thì có ăn có thua nhưng chủ yếu vẫn là ăn do đối phương chủ quan phần lớn ...
Sau 1 thời gian đánh độ thì em nhận ra điều này muốn góp ý chân thành với anh. Đó là khi đánh độ nhiều thì khi đánh lại cờ bàn khả năng sáng tạo cũng như khả năng chơi trung tàn bị hạn chế đi khá nhiều (vì tâm lý sợ thua - mất tiền lúc đánh độ lớn), và mắc 1 bệnh khó chữa trong khi thi đấu (em dù đi học xa vẫn là tuyển thủ của tỉnh) đó là đánh khai cuộc theo thói quen mà đây lại là điều tối kị khi thi đấu vì dễ bị đối phương khai thác và đưa vào cuộc đã chuẩn bị (đến giờ đã khoảng hơn 2 năm từ ngày đó và em đã có được nhiều kinh nghiệm đồng thời cũng hay khai thác lộ cờ "đi theo thói quen" của đối phương để đoạt tiên). Chưa kể là mất đi tính nghệ thuật vốn có của cờ tướng, đánh hết mình quyết thắng trong từng bàn cờ, còn trong cờ độ thì không có, ví như cờ anh có thể thắng tàn cuộc nhưng vì đối phương sợ thua tiền nên tìm mọi cách để thủ hòa kể cả đánh sai luật (nhất tróc nhất chiếu, 2 tróc đi 1 tróc lại 1 chiếu ...) nói chung là lợi ít mà hại thì nhiều. Cái lợi lớn nhất của cờ độ mà em nhận thấy chỉ là khả năng tập trung, đánh tàn cuộc dẻo dai hơn và biết nhiều cuộc cờ giang hồ mà sách vở không ghi chép.

Đến giờ em không đánh độ nữa, muốn khuyên anh không nên tham gia loại hình sát phạt này nhiều. Nếu như tay kia vẫn rủ anh đánh độ, anh chỉ cần không khai cuộc theo thói quen, mà chú ý đối phương đi thế nào rồi đối phó, hạn chế đi theo thói quen thì năng lực cá nhân bên nào cao hơn sẽ thắng

Chúc anh vui vẻ

Thancongphao
08-12-2009, 10:11 PM
Nếu bạn muốn biết rõ hơn về cờ độ thi hãy gọi cho tôi theo số máy 0982.234.738

dohuuthuc
08-12-2009, 10:29 PM
vskdn . rất cám ơn bạn , mình sẻ không đến điểm hẹn vào tuần tới để đấu cờ từ lúc đọc được bài viết của bạn , bạn khai trí cho mình rất thân mong bạn nhiều sức khỏe , mình sẻ chợ vợ con đi chơi vào chủ nhật và sẻ xài hết 2tr mình để dành thử sức vào cuối tuần này khi về mình sẻ viết bài bài tỏa cảm nhận , và cảm ơn những người quan tâm chủ đề này rất thân mong mọi người diển đàn mạnh khỏe , chúc sức khỏe . và mong sẻ có những câu hỏi như mình khi nhửng người băn khoăn chuẩn bị vào đường cờ giang hồ . thân . mã ngọc rất giền cờ và bỏ ra 17 tr để sắm sw cách đây 4 năm để muốn đánh thắng một gải đình thường năm vào dịp cúng đình . mình rắng luyện tới tháng 4 ( năm mới này sẻ đánh ) . không đánh ăn tiền nữa .

Chúc mừng bạn đã " ngộ ".Khi nào có duyên và có dịp mình gặp nhau ở KHQ ,sẽ cố gắng hầu bạn vài ván cờ nghiệp dư và nói chuyện với bạn về cờ độ cho vui cửa vui nhà.Còn nếu như bạn muốn trở thành cờ chuyên nghiệp thì mời bạn đọc một bài vui tếu " Đông phương.... cảnh giới cao nhất chính là chương 4,ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày.
Thân chào !

saviour
09-12-2009, 12:01 AM
Uminhgiaochu chơi cờ vây 8-> Chỉ có thể lấy cờ vây để bắt nạt cao thủ cờ tướng và lấy cờ tướng bắt nạt cao thủ cờ Vây :))

Uminh giáo chủ =Nghĩa Ngỗng =trả lời bằng 1cau ngạo mạn quá đấy !!!>:)

archtstyle
09-12-2009, 12:24 AM
Uminh giáo chủ =Nghĩa Ngỗng =trả lời bằng 1cau ngạo mạn quá đấy !!!>:)

Chắc bác hiểu sai ý của umgc rồi.

Anduong
09-12-2009, 12:32 AM
Thân chào bạn Mã Ngọc,

Đầu tiên tôi xin chúc mừng bạn đã hiểu ra thế nào là đánh độ tức là ăn tiền, tức là cờ bạc. Tôi chỉ xin kể 1 câu chuyện có thật như thế này ngày đó tôi có đi 1 lần cùng hai ông bạn thân trong làng cờ, nằm trong top 5 QG ra phố HBT ở HN đánh độ với L điện tử, câu chuyện đó vào khoảng năm 96, 97 . Tay L này bán ti vi, nhiều tiền thích đánh độ to, cờ thì hồi đó cao ngang những tay tập đánh như tôi, vì tôi không chuyên đánh cờ ăn tiền.....

Ba anh em tôi chung nhau lại chưa đủ 100k VND, có vét hết túi cũng chỉ có khoảng 70k,
Vậy mà tay L bán tivi đó lại bắt đánh 100k và bạn tôi chấp 3 nuớc rưỡi. Ván đầu đi khoảng 16 nước thì bạn tôi bị bắt mất 1 con mả, trùi.....thế là bạn tôi nháy tôi đi " cổn " tiền còn người trong trận.......cố ngồi thật lâu để chịu trận...........đợi bạn đi mang " hàng " về còn ứng chiến.....

Nói thật là lương CN thời đó cỡ 200k đến 250k, làm sao tôi xoay kịp........nhất là lúc đó vẫn còn là SV.........thế là sau khi về bèo nhèo trong nhà, ngoài xóm ko đuợc, tôi lên giường đắp chăn khoảng 15 phút..............rồi thấy hối hận vì ko giúp được anh em , nên lại quay ra ngã tư HBT để xem tình hình thế nào ? Lúc đó cũng có ý nghĩ là ....... có khi đành phải đặt con mã ( xe đạp ) của mình ....................

Vậy mà thật bất ngờ khi quay ra " sới " thì bạn mình đang ăn 1 ván, thì thầm hỏi nhỏ thì biết là ván mất mã .....HÒA.......và chơi gần 2 tiếng ......chờ mình ! Nói đến đây vẫn thấy ngượng quá !!! ván sau 4 nứoc bạn tôi ăn có khoảng 20 phút.....

Hôm đó bạn tôi đuợc 4 ván = 400k , thế là đủ cho rựou chè rồi kara..... đến tận ngày hôm sau ! Nghiệp cờ ăn tiền..............nó là vậy đấy !

Ngày hôm nay dù không đủ sức cờ như bạn nói tức là đủ sức tranh chấp hàng huyện, nhưng trong " ao làng " tôi cũng không có đối thủ. Tôi vẫn đánh độ chỉ cỡ 10k hay 20k thôi, mà cũng chẳng ai muốn chơi. Dù biết rằng HN rất nhiếu sới cờ như Hoàng cầu.......mình ra đấy thiếu gì người tiếp ........và mình đánh to thì sẽ " nộp " !

Thực lòng bằng kinh nghiệm thì tôi nghĩ đối thủ của bạn cao hơn bạn cỡ 2 nuơc đến 3 nuoc, và cũng vì cay cú ngày xưa bị bạn chấp mã , nay họ đã đi giang hồ va vấp học hỏi thêm nhiều nên họ mới đánh bộc lộ sức cờ như vậy........... để ra oai với ....làng xóm thôi, bạn mất thế là quá ít đấy, phải tay tôi thì bạn sẽ thua không dưới 20 mil mà có khi.... vẫn không biết mình thấp hơn họ nhiều đến thế đâu !

Thật may là bạn đã biết sẻ chia trên diễn đàn và theo tôi như bạn đã nói là dành tiền mua quà bánh cho con ! bạn cũng nên bỏ đánh cờ độ vì tôi đoán bạn chơi cờ nghiệp dư, đánh độ nhỏ thôi.... Việc bạn luyen cờ với SW cũng rất tốt nhưng đánh cờ độ đòi hỏi kinh nghiệm , bản lĩnh thi đấu ở những phút giây quyết đinh.... nói ra dài dòng lắm.... và nói chung là bạn cũng lớn tuổi rồi .....nên dành tâm sức cho nhiều việc khác có ý nghĩa hơn là đánh độ ........và giành hư vinh của nghiệp cờ độ.

Lúc này bạn đang thua ngừoi ta , nên nếu làm bạn phật ý mong bỏ qua nhé !

Vài dòng tùy hứng .....mong mọi người trên diễn đàn đừng chê cười !

Anduong

mecotuong
09-12-2009, 12:36 AM
vskdn . rất cám ơn bạn , mình sẻ không đến điểm hẹn vào tuần tới để đấu cờ từ lúc đọc được bài viết của bạn , bạn khai trí cho mình rất thân mong bạn nhiều sức khỏe , mình sẻ chợ vợ con đi chơi vào chủ nhật và sẻ xài hết 2tr mình để dành thử sức vào cuối tuần này khi về mình sẻ viết bài bài tỏa cảm nhận , và cảm ơn những người quan tâm chủ đề này rất thân mong mọi người diển đàn mạnh khỏe , chúc sức khỏe . và mong sẻ có những câu hỏi như mình khi nhửng người băn khoăn chuẩn bị vào đường cờ giang hồ . thân . mã ngọc rất giền cờ và bỏ ra 17 tr để sắm sw cách đây 4 năm để muốn đánh thắng một gải đình thường năm vào dịp cúng đình . mình rắng luyện tới tháng 4 ( năm mới này sẻ đánh ) . không đánh ăn tiền nữa .
Bạn mangoc thân mến.
Hôm nay mình mới vào đọc topic của bạn, mặc dù có nhiều bạn góp ý rồi nhưng mình cũng muốn nối đôi điều tâm sự với bạn.
- thứ nhất: bạn cũng có công việc tốt và niềm đam mê cờ tướng như bao người trong diễn đàn TLKD nhưng đó là niềm đam mê chân chính chứ không phải vì luyện tập để đi đánh độ. Trong cuộc cờ thì bạn khó có thể vươn lên số 1 được nên thắng thua trong cuộc cờ khong phải là đánh mất danh dự gì cả. còn bạn phải trốn về muộn tránh đối mặt với những lời dèm pha của hàng xóm là không nên vì sớm muộn bạn cũng phải đối điện với điều đó, mà việc này càng kéo dài thì tình cảm của bạn dành cho vợ và các con sẽ bị giảm dần theo năm tháng. Đấy mới là mất mát lớn của bạn.

- thứ 2: bố bạn không muốn bạn đánh cờ ăn tiền chứng tỏ bạn được sinh ra trong một gia đình rất có nề nếp và truyền thống nên bạn cũng cố gắn giữ gìn vì dù bạn thắng hay bạn thua mà bố bạn biết được thì cũng đều rất buồn, chắc điều này bạn rõ hơn ai hết.

- thứ 3: vợ bạn là một người phụ nữ tốt, chăm lo cho con cái mà bạn đi về khuya cũng không kêu ca gì, vợ bạn còn bao che cho bạn khi bố bạn mắng là đã giữ hình ảnh tốt của bạn trong mắt phụ thân. Các cháu đang tuổi ăn tuổi học rất cần tình yêu thương gần gũi của bổ mẹ đặc biệt bế trai cũng đã lớn rất cần đwowcj sự dạy dộ của bố (vì mẹ chỉ chăm lo được ăn mặc cho các cháu là vất vả lắm rồi). Anh hãy dành nhiều thời gian hơn cho vợ và các con. Đừng làm phai nhòa hình ảnh người bố (thần tượng của con) trong mắt trẻ thơ.

trên đây là vài lời góp ý chân thành của các nhân tôi dành cho chủ toppic, các bạn thấy có gì không phải bỏ quá cho nhé. thanks

trung_cadan
09-12-2009, 12:56 AM
Đánh cờ độ be bé thôi là có trách nhiệm , nhỡ thua không cay cú , quan trọng là biết mình ở đâu , thế thôi .

Cờ độ to là chăn gà sát phạt , mình không là người chăn , cũng tránh làm gà , he he .

Tuyệt đối tránh độ to , lao lực chẳng để làm gì , bác chủ Thớt ạ !!!

uminhgiaochu
09-12-2009, 10:13 AM
Chào bạn MaNgoc!
- Vài ván giao hữu với số tiền khá khiêm tôn để hiểu sơ sơ về đối phương. Đây là giai đọan “ săn mồi ” mà bạn Uminhgiaochu (Lubo) nói đến. Nếu “con mồi” khó nuốt, di nhiên họ sẽ chuyên đổi sang “con mồi” khác, hoac theo phương án kế tiếp để đối phó với con mồi.
Tương lai, Lại Lý Huỳnh sẽ đạt được nhiều thành tích mà Nguyễn Thành Bảo và (Kieu_Hoa18) vẫn chưa đạt được. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian và sự cố gắng của cá nhân. Mong Lại Lý Huỳnh sẽ cố gắng thật nhiêu trong việc học tập để đem lại niềm tự hào cho dân Việt. Xin cảm ơn!
Hic tò mò tí, xin hỏi vị này là vị nào ??? Nick Lubo ( của mình ) và Kieu_Hoa ( của Vũ Quân ) lau lắm không xài nữa. ít nhất cũng 6 - 7 năm rùi. Tự nhiên thấy có người gọi nên hơi bõ ngỡ tí.

vskdn
09-12-2009, 11:13 AM
Lubo hì hì !!! chỉ là 1 người bạn bên CxQ thôi. Lâu lắm rồi mình ko đánh cờ nữa. Cũng 6,7nam rồi nên mất liên lạc với rất nhiều người_kể cả Lubo. Dạo gần đây thì mình đang luyện cờ lại, nhân tiện gặp người quen nên chào hỏi đó mà. Cái tên Trịnh Quốc Trọng Nghĩa thì làm sao quên được hè hè

dohuuthuc
09-12-2009, 12:21 PM
Uminhgiaochu đọc hết các bài trong CLB KHQ sẽ biêt bạn Vskdn là ai và đang ở đâu ? hì hì hì

Akira1985
09-12-2009, 07:56 PM
Tiểu đệ chân thành khuyên sư huynh là nên dừng lại. Bỏ cái hẹn gặp nhau lần 2 đi. KHông nên mang thêm phiền khổ vào người, đừng dể mọi việc trở nên nghiêm trọng và ngoài tầm kiểm soát của mình. Dù rằng sư huynh có kinh tế ổn định đi chăng nữa thì cũng nên tránh xa mấy chuyện đánh độ thế này. Hậu quả phía sau huynh khó mà lường trước được. Bình tĩnh lại. Không nên ham quá. Em yêu cờ nhưng chưa khi nào đánh độ dù người rủ mình có khi đánh thấp hơn mình, đơn giản em theo trường phái cờ là nghệ thuật.

minhdaude
10-12-2009, 06:19 PM
"Nhân tiện, mình cũng muốn hỏi MaNgoc. Nếu tuần sau đánh độ lớn, và nếu nhu bạn đánh từ sáng đến chiều chỉ thắng lại được 500k ..hoặc xui xẽo thua ngược lại 1triệu chẵng hạn. Và nhiều lần sau đó nữa … cả 2 thắng thắng, thua thua ..thì bạn sẽ đối phó ra sao? Đó là câu hỏi cũng như điều mình muốn bạn suy nghĩ lại. Không gặp nhau 3ngày mọi việc đều có thể khác, huống gì ..thời gian thay đổi sẽ kéo theo nhiều việc đổi thay."

Ý này bạn vskdn bày tỏ quan điểm mình rất đồng tình:"> co một câu danh ngôn mà mình được biết, chia sẻ với bạn Mangoc nha, mong bạn tìm được một hướng đi cho mình:

Phải nhìn cho rộng ,suy cho kỹ
Kiên quyết ,không ngừng thế tấn công
Lạc nứoc hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một chốt cũng thành công !:)

Honda-Fit
11-12-2009, 04:04 PM
theo mình thì ý nghĩa cuối cùng của cờ độ là :
thắng được tiền được tiếng cười hì hì
thua mất tiền mất tiếng tức hị hị (nhiều người tánh xấu thắng còn mắng người thua là ...thế này thế nọ thì càng tức thêm )

uminhgiaochu
11-12-2009, 04:09 PM
(nhiều người tánh xấu thắng còn mắng người thua là ...thế này thế nọ thì càng tức thêm )
Phải mắng để lần sau họ còn cay cú nhào vô NỘP tiếp chứ :))

cotuongvn
11-12-2009, 05:24 PM
ko nên có máu ăn thua quá
nhiu khi chính nó làm mình ko dc min mẫn dể xử lý mọi tình huống

mtuan
11-12-2009, 06:31 PM
Thay vì NỘP tiền và mất cả thì giờ, có thể bạn nên dùng tiền đó tài trợ cho các giải chính thức.

abc
11-12-2009, 07:27 PM
Thay vì NỘP tiền và mất cả thì giờ, có thể bạn nên dùng tiền đó tài trợ cho các giải chính thức.

Vấn đề là chúng ta khó biết trước được là NỘP hay ĂN mới khó,chứ biết trước thì đã ko thế.

Anduong
13-12-2009, 11:35 PM
Bạn Mã Ngọc thân mến,

Bạn hãy phản hồi thông tin của trận cờ sau đi nhé, âu cũng là kinh nghiệm cho nhũng ai thích cờ cao kiêm cờ ăn tiền !

Thanks,

An Duong

tieng_tp
14-12-2009, 11:51 AM
Lúc còn là sinh viên, ở ký túc xá ĐHSP 222 Lê Văn Sỹ, có một người bạn nói với tôi một câu như thế này: “Biết thắng đã khó, biết thua còn khó hơn nhiều”. Câu nói này làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Trong cờ Tướng chuyện thắng đối phương là do công lực của mình hơn họ, chứ không phải do may mắn. Để thắng được địch thủ thì không ai gọi là giả bộ thắng cả. Còn nếu công lực mình hơn họ mà khi đánh độ đôi khi mình phải giả bộ thua để gài những độ khác lớn hơn. Tuy nhiên, làm sao mình giả bộ thua mà không để đối phương biết, không để những người xem xung quanh biết thực lực của mình theo tôi là rất khó. Như vậy, trong trường hợp này “Biết thua còn khó hơn biết thắng” phải không các bạn. Một ý nghĩa khác của câu nói này còn nằm ở chỗ nếu chúng ta thua đối phương thật sự, chúng ta không nên cay cú, hay là “quê mặt” với mọi người. Chấp nhận thua người khác theo tôi cũng là điều khó. Trong mỗi con người ai cũng có những tự ái cá nhân. Khi thua thường hay “đỏ mặt, tía tai”. Hoặc nổi nóng với những người xung quanh,… Như vậy là chúng ta chưa biết thua. Người thua cờ thường hay cố gắng gỡ lại. Có thể gỡ lại tiền thua độ cũng có thể gỡ lại danh dự. Dù thế nào đi nữa thì cũng chưa gọi là “biết thua”. Trong 14 điều răn của Phật có một điều như thế này: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Như vậy nếu chúng ta biết thua và biết chấp nhận thua nghĩa là chúng ta đã chiến thắng được bản thân mình. Khi nào chúng ta biết mình nên thắng, khi nào biết mình nên thua như vậy mới đáng là người quân tử. Nhân vật Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa đã có lần giả bộ run tay làm rơi đôi đũa ăn cơm khi nghe tiếng sấm sét trước mặt Tào Tháo cũng là một hành động biết thua đúng lúc để che giấu mưu đồ xưng bá của mình. Tào Tháo đã không biết Lưu Bị giả bộ nên không đề phòng. Thả Lưu Bị như thả hổ về rừng mà không biết.
Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Biết mình mà không biết người thì một thắng, một bại. Không biết mình, không biết người thì trăm trận trăm bại.
Thắng không kiêu ngạo, bại không nản chí đó mới đúng là chính nhân quân tử.
Vài lời luận bàn về việc thắng thua trong cờ Tướng, xin các bạn đừng chê cười mà hãy chỉ giáo thêm cho Tiếng tôi. Xin đa tạ.

dohuuthuc
14-12-2009, 01:01 PM
TÌNH-TRI-HÀNH : Hậu hay kết quả cũng từ đây mà ra.

giolong
14-12-2009, 01:55 PM
Con tim có lúc cũng lỗi nhịp.Nhưng bao giờ nó cũng trở về trạng thái bình thường!

chuttha
14-12-2009, 02:28 PM
Đối với em thì em chỉ đánh độ nhỏ hơn hoặc = 20k thui không hơn ko thì thui. Với em cờ độ không phải để kiếm sống nên lấy đó làm vui và cũng để tự luyện công. Nếu thắng thì tốt thua cũng chẳng sao,có những hôm em ngồi cả ngày để đánh độ nhưng thua nhiều nhất cũng chỉ mất 60k.Thế mới thấy cờ là thú vui, là niềm đam mê chứ không phải ăn thua cay cú làm gì,càng không phải là danh dự hay thể diện gì nếu không may có thua 1 vài ván cờ.
Cờ có thể sẽ trở thành cái nghiệp nhưng không phải nghiệp đánh độ.

mangoc
14-12-2009, 02:57 PM
nói thật với các bác hôm nay mình vào lại diển đàn để kể cho các bác nghe về việc hôm chủ nhật rồi mình cứ đi vô đi ra trong lòng phập phòng bất ổn , điện thoại di động reo hoài ,mấy đứa nhỏ thì vừa ăn sáng vừa cười nói rôm rả còn mình thì ngứa ngáy làm sau đó , ( mặt dù tích góp được những lời khuyên chân thành của các bác ) thì như sấm động bên tai vợ mình nói " bửa nay chủ nhật mà sau không thấy anh thức sớm đi uống cafe quán chú sáu" với lại cả tuần nay khi đi làm về ông cứ chơi cờ tướng với máy tính ( mình đang luyện bộ Ngô quới lâm ) bộ gặp cao thủ sao không thấy ông ở sớm rủ nữa hay là bửa đó đánh độ lớn thua nên mấy hôm không thấy ra đường . có chuyện gì thì nói đi . cho nó nhẹ . khi nghe mấy lứoi nói đó tự nhiên mình như trút hết gánh nặng thở ra cái khì rối nói . thua thì có thua nhưng không nhiều nhưng tức vì bị người ta gài độ nên tính cách gở nhưng công lực chưa đủ nên không dám đi chắc nghỉ đi luôn thời gian sau mới đánh lại họ thôi bửa nay mình đi chơi nghe em để ở nhà nó ngứa ngáy khó chịu lắm . thì ra hôm nay mình mới hiều mình buồn , tức , xấu hổ không phải vì tụi bạn chọc ( một phần cũng tức ) mà vì xấu hổ với vợ con vợ mình biết cả rồi khi đi chơi cô ta nói khi anh đánh thăng hai người đó gở lại 1tr nhưng sau đó anh sẻ gặp người khác và sẻ thua 5tr - 10tr do anh đánh lớn và người sau này ăn anh sẻ chia tiền cho hai người anh đánh lúc đầu . em sẻ buồn , con buồn , gia đình chúng ta sẻ mang tiếng . ( do mình đánh không phải vì tiền ) . khi có người rủ anh đánh ăn tiền anh sẻ nói như em nói " tôi đánh với anh 1 ván với nếu anh thua không dược rủ tôi đánh nữa nếu tôi thua sẻ không dám rủ anh ' . chắc tôi sẻ còn đánh cờ nhưng đánh giải trí , nghệ thuật , cố gắng luyện để năng cao công lực ( không biết tuần sau sau đây ) chớ tuần này qua rồi . bửa nay ngày đầu đi làm nên lên diễn đàn kể cho các bạn nghe . mong được chỉ giáo thêm ( làm sau trị bệnh ngứa ) .

nhiemdoanhdoanh
14-12-2009, 03:25 PM
Em thấy chị ấy rất tâm lý và sáng suốt .Anh thử thua cỡ 3 lần xem là là còn ngứa hơn nữa cơ.

Akira1985
14-12-2009, 04:02 PM
nói thật với các bác hôm nay mình vào lại diển đàn để kể cho các bác nghe về việc hôm chủ nhật rồi mình cứ đi vô đi ra trong lòng phập phòng bất ổn , điện thoại di động reo hoài ,mấy đứa nhỏ thì vừa ăn sáng vừa cười nói rôm rả còn mình thì ngứa ngáy làm sau đó , ( mặt dù tích góp được những lời khuyên chân thành của các bác ) thì như sấm động bên tai vợ mình nói " bửa nay chủ nhật mà sau không thấy anh thức sớm đi uống cafe quán chú sáu" với lại cả tuần nay khi đi làm về ông cứ chơi cờ tướng với máy tính ( mình đang luyện bộ Ngô quới lâm ) bộ gặp cao thủ sao không thấy ông ở sớm rủ nữa hay là bửa đó đánh độ lớn thua nên mấy hôm không thấy ra đường . có chuyện gì thì nói đi . cho nó nhẹ . khi nghe mấy lứoi nói đó tự nhiên mình như trút hết gánh nặng thở ra cái khì rối nói . thua thì có thua nhưng không nhiều nhưng tức vì bị người ta gài độ nên tính cách gở nhưng công lực chưa đủ nên không dám đi chắc nghỉ đi luôn thời gian sau mới đánh lại họ thôi bửa nay mình đi chơi nghe em để ở nhà nó ngứa ngáy khó chịu lắm . thì ra hôm nay mình mới hiều mình buồn , tức , xấu hổ không phải vì tụi bạn chọc ( một phần cũng tức ) mà vì xấu hổ với vợ con vợ mình biết cả rồi khi đi chơi cô ta nói khi anh đánh thăng hai người đó gở lại 1tr nhưng sau đó anh sẻ gặp người khác và sẻ thua 5tr - 10tr do anh đánh lớn và người sau này ăn anh sẻ chia tiền cho hai người anh đánh lúc đầu . em sẻ buồn , con buồn , gia đình chúng ta sẻ mang tiếng . ( do mình đánh không phải vì tiền ) . khi có người rủ anh đánh ăn tiền anh sẻ nói như em nói " tôi đánh với anh 1 ván với nếu anh thua không dược rủ tôi đánh nữa nếu tôi thua sẻ không dám rủ anh ' . chắc tôi sẻ còn đánh cờ nhưng đánh giải trí , nghệ thuật , cố gắng luyện để năng cao công lực ( không biết tuần sau sau đây ) chớ tuần này qua rồi . bửa nay ngày đầu đi làm nên lên diễn đàn kể cho các bạn nghe . mong được chỉ giáo thêm ( làm sau trị bệnh ngứa ) .

Sư huynh đã hiểu vấn đề rồi. Có lẽ để vợ của sư huynh bồi bổ thêm cho huynh vài liều thuốc an thần là sẽ khỏi bệnh ngứa. Em chỉ giúp huynh một câu này thôi, em hay lấy câu này dể tự nhủ không biết với huynh có hiệu quả không. "Được, Mất Là Gì?". Chúc sư huynh & gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

that's why
14-12-2009, 04:06 PM
em tài hèn sức mọn ko dám bình luận nhiều, mấy câu chuyện của các bác làm em thấm thía nhiều, nhưng em thấy đôi khi đi đánh độ là mình bỏ tiền học cờ của người ta, vừa rèn luyện tâm lý và công lực, chứ cờ tướng lâu ko học là mất nhạy, tóm lại em thấy đánh độ là cần nhưng đánh to hay nhỏ thì còn tùy...

conbo
14-12-2009, 05:09 PM
Thay vì NỘP tiền và mất cả thì giờ, có thể bạn nên dùng tiền đó tài trợ cho các giải chính thức.

Nói đến chuyện này lại nhớ một chuyện hài trong làng cờ vua. Cách đây chừng 3-4 năm có lão triệu phú ở Nga, trình cờ cũng tầm khoảng 24xx-25xx thôi, nhưng chuyên bỏ tiền mở giải địa phương, mời gọi các kì thủ địa phương tầm 23xx-24xx đến tham dự, tự mình cũng tham gia để bóp mấy đồng chí trình thấp hơn. Các kì thủ kia phần do tiền của lão, phần trình thấp hơn chút nên thua nhiều hơn thắng khi gặp lão. Sau khi tổ chức dăm bảy giải thì điểm lão tăng lên 26xx (lúc cao nhất lên tới 265x, điểm như vậy vẫn trong top 100 thế giới bây giờ), nghiễm nhiên lọt vào top 100 thế giới (đồng nghĩa là cao thủ thế giới). Làng cờ bức xúc nhưng chả làm gì được, vì không có luật bắt buộc một kì thủ phải tham dự những giải hàng đầu (như bên quần vợt) để chứng tỏ trình độ. Mấy năm gần đây chắc lão bận làm ăn hay chán hư danh nên không thấy có tên trong top 100 nữa (kì thủ không thi đấu quá 1 năm thì bị gạch tên trong top 100)

vskdn
14-12-2009, 11:35 PM
Bạn MãNgọc!

Chỉ cần bạn biết coi trọng cái nào nặng, cái nào nhẹ, biết cố gắng thật nhiều từ đây cho đến tháng 4, và nếu bạn đạt được thành tích thì bao nhiêu lời ra tiếng vào, hoặc những cảm giác khó chịu mà bạn đã từng trãi qua sẽ trở thành vô nghĩa.

Hoa nở, hoa tàn cũng cần có thời gian cho nên cái bước khó khăn nhất là cuối tuần vừa rồi bạn cũng đã bước qua được vì vậy mọi chuyện đã êm dịu lại, 1,2 tuần nữa mọi thứ sẽ phai nhạt đi. Mình thấy bạn đã nhẹ nhàng được phần nào, cảm giác của mình như cũng được vui lây :)

Ngưỡng cửa tâm lý là chìa khóa để mình tự hiểu mình_lúc nào theo tâm, lúc nào theo lý. Biết nhịn lúc không thể nhịn_thì có thể sẽ tốt, có thể sẽ xấu, nhưng ít ra là chính mình tự thắng mình. Bạn đã làm được điều đó cho nên những tuần sau này bạn cứ để lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhàng nha bạn.

"Bệnh ngứa" của bạn có thể trị hoặc bất trị là phụ thuộc chính ở nơi bạn, kèm theo 1vai yếu tố phụ từ sự nhận xét khách quan của mình như sau:

- Theo nhận xét của mình thì bạn ko nên đánh lớn. Nếu phải đánh 1van thiệt lớn_an thua cũng nghỉ thì khi thắng dĩ nhiên bạn sẽ rất vui, có thể đải cả xóm đi nhậu. Nhưng nếu thua thì ván cờ đó sẽ để lại cho bạn 1vet sẹo. Bạn sẽ nghĩ đến lần thua đó hòai và cảm giác sẽ khó chịu_khó chịu khi nghe những lời bàn tán của hàng xóm_bạn bè, khó chịu khi gd của mình biết được v.v. Bạn sẽ lén lút, hoặc bực bôi hơn tuần vừa rồi …gấp nhiều lần. Đó là cá tính của bạn.

- Bạn ko vì mưu sinh mà đánh độ, nhưng lại thích đánh cờ_lại đánh độ lớn nữa, thì bạn sẽ làm con mồi béo bỡ cho kẻ khác. Theo với thời gian thì ông A,B,C,D đánh với bạn cũng sẽ có 1nguoi khai thác triệt để thực lực của bạn, cá tính của ban, túi tiền của bạn và sẽ đem đến cho bạn nhiều điều phiền lòng.

- Đánh độ lớn đòi hỏi phải có bản lĩnh, có kinh nghiệm dày dặn_đã có thực lực thì mục đích còn lại là tiền bạc hoặc danh tiếng. Thực lực mình yếu nên đánh độ nhỏ ko vì cầu danh tiếng hoặc tiền bạc mà mục đích chính là muốn được giỏi hơn. Câu hỏi được đặt ra là nếu bạn xáo trộn ý nghĩa của 2điều trên lại và áp dụng thì kết quả sẽ như thế nào? Một khi đã đánh độ thì vấn đề tâm lý, sự sáng suốt cũng như sách lược của mình khác hơn so với lúc đánh giải. Cho nên muốn đánh độ kiếm tiền, hoặc muốn tăng cường công lực thì theo mình nghĩ muốn đạt được là điều ko dễ dàng.

- Tuần vừa rồi, bạn chưa thật sự hiểu rõ đối phương, bạn lại có vẽ rất sung nên dễ bị đối phương dẫn dụ. Thêm với áp lực từ xung quanh ban sẽ cầu thắng và nhất định phải thắng. Nhưng nếu bạn thua 1,2 ván thì đối phương sẽ thừa dịp đó đôn số tiền cá cược lên khá lớn gài bạn vô thế cưỡi lưng cọp thì đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mình ko nghĩ bạn thua, cũng ko muốn bạn gặp phải kết quả như vậy nên cũng mong ban ở nhà. Nhưng hên/xui thôi … người quyết định là bạn mà hè hè.

- Neu đối phuong là kẻ săn mồi chuyên nghiệp thì họ sẽ câu, khích, nhử bạn bằng 1thoi gian khá dài nếu như đã chọn bạn làm con mồi. Vừa rồi, cả 2 đồng ý tăng số tiền lên khá nhanh nên đó cũng ko phải là 1điều đáng sợ, vì vậy tuần này_với 1số tiền cá độ nhỏ bạn có thể đánh.

Với 1số tiền cá độ nhât đinh, bạn rất khó nhưng cũng có thể hiểu được dụng ý của người ta. Ngòai ra, sau lần thất hẹn bây giờ lại giao đấu thì đối phương có thể khinh địch hoặc ko dám coi thường thửc lực của bạn, đó cũng là 1điều có lợi cho bạn nên bạn có thể đánh (đánh để gỡ danh dự, hoac thua thì mất luôn mặt mũi hè hè…chọc ban thôi MaNgoc) Mục đích chính là tuần này bạn có thể phân hơn kém, ăn thua.

-Về mặt tâm lý thì tuần này áp lực từ xung quanh lại nhẹ nhàng hơn so với tuần trước. Được/thua, thang/bai sự quan trọng cũng ko bằng tuần truoc một khi bạn đã nói là chỉ muốn trị bịnh ngứa của mình. Nên 1lan nua, ban có thể đánh. Tâm lý nhe nhang, lai bị bỏ đói 1ngay thì bữa cơm sẽ thay ngon miệng hơn nên bạn sẽ đánh sảng khóai hơn rat nhiều hè hè.

-Như mình đã nói, thoi gian để thể hiện hết khả năng của mình là 1dieu rất quan trong. Hơn ai hết, bạn cần phải hiểu rõ và áp dụng điều đó. Đánh độ mà mục đích là được tiền nhiều/ít thì nói đến số lượng của ván đấu, nhưng neu nói đến phân kém hơn thua thì mỗi ván đấu đòi hỏi phải có chất lượng. Bạn cần đủ thoi gian để phát huy hết sở trường của mình cũng như dùng thoi gian đó để thử thách sư nhẫn nại của đối phuong là 1điều cũng quan trọng ko kém. Tóm lại, muốn tang cuong công lực thì bạn cần có đủ thoi gian để nói lên chất lượng, 1tâm lý nhẹ nhàng ko quá coi trong thang/thua, và 1số tiền cá cược nho nhỏ để tăng thêm sự nghiêm túc thì với bất cứ ai, 1ke nghiệp dư, 1nguoi chuyên cá độ, hoặc 1ky thủ_1danh thủ bạn đều có thể đánh, và nên đánh.

-Với số tiền cá độ khá lớn mà mình lại thi triển hết thực lực thì đó cũng là lúc mình nên dừng lại. Đúng hay ko đúng, đáng hay ko đáng mình cũng phải hạn chế lấy mình, kiềm chế lấy mình mà ko nên tiếp tục đánh nữa_dù với bất cứ ai.

Vài lời chia sẽ với bạn MaNgoc về cách nhìn riêng tư của mình, chỉ là sự phân tích vấn đề qua 1khia cạnh khách quan nào đó chứ không phải là bảo bạn tuần tới nên đánh hay ko nên đánh. Bạn chính là người tự mình quyết định.

Có 1bai viết mới đây về “cờ tướng giang hồ” của bạn Trongky rất hay! bạn MaNgoc nên đọc qua để tham khảo (để tránh bị bắn hỏa tiển qua bên kia đường hèhè) cũng như lắng nghe những lời chia sẽ của các bạn khác trong topic này.

Mến chúc bạn cùng gđ luôn có được những điều tốt đẹp và 1mùa giáng sinh an lành!

mangoc
15-12-2009, 10:33 AM
thắng chính mình là rất khó qua phân tích suy gẩm lại trận thua đầu tiên , mình rút đwowcj 3 bài học kinh nghiệm .
1 - đánh độ phải dè chừng , cân nhắc kỷ lưởng đối với những kẻ mình quen mặt cùng xóm , cùng xã nhwng có thời gian lâu lâu 2-3 năm mới gặp lại , không nên chấp như lúc xưa .
2- phải có sức khỏe tốt , tinh thần thoải mái , ( gia đình phải đồng ý , như mình đều này 2% ) .
3- công lực thâm hậu , và trong đường cờ bạc ( không có quân tử , danh dự, trượng phu, ) phân tiên( chấp tiên ) , 3 nước thì 1 tiên , chấp xe thì chấp mã .
hôm qua mình nghe tay cờ gần nhà nói ( tuần nay không thấy mầy quán ông sáu buồn quá thằng minh, thằng mẫm ( hai thằng mà mình thua ) nhắc mầy hoài . hai ba ngày nay tao không thấy tụi nó đến nửa .hổm rày tao thấy mấy tay lạ lạ ghé quán đánh cờ hỏi ở đây có tay cao cờ tính đánh giao lưu. ông sáu nói tới tay ông bà già mày thì ổng chửi mày chết . ( mày bây giờ có tiếng cờ độ rồi đánh 1 ván 5 trăm ) . mình bây giờ tâm trang không mừng , đang buồn , đang lo chẳng biết xử lý ra sau nữa không ngờ đánh độ lại tay tiếng đến như vậy .
mình kể chuyện này lại buồn thêm 1 tay đánh ngang với mình ở xóm ngoài ( lâu lâu mới đánh 1 lần chỉ đánh giao lưu 1 gói thuốc 2 ly nước ) khán giả bình luận thoải mái do các tay bên ngoài đều cờ thấp ( chấp mã ) . chiều hôm qua vừa gặp mới kéo bàn cờ ra hắn phán 1 câu ( 1 gói thuốc 2 ly nước mày có đánh không ) mình đẩy bàn cờ bỏ về tối ngủ không được mấy hôm rày mình gặp mấy ông lảo ở xóm nhìn mình sau đâu ấy mình tưởng họ khinh mình . nhưng khi gặp hai chuyện vừa rồi thì mình hiểu họ sợ mình ( vì từ đây mình khó đánh ăn chơi nữa rồi ) Ôi trời ơi cứu con. ( mình sẻ nhớ chuyện này suốt đời )
chắc mình nghỉ đánh ít nhất 1 năm cờ , để mọi nguời quên đi mới được ( kiếm chuyện khác liên quan tới cờ giải khây < ngứa lắm đây , gãi không được mới ác chứ ( bác VSKDN chắc lớn tuổi hơn mình . rất cám ơn bác

vskdn
15-12-2009, 10:44 AM
:)

Đúng ra mình phải gọi MaNgoc bằng anh_xưng hô em mới phải. Đến bây giờ em chỉ được 30 cái xuân xuân thôi ạ. Anh MaNgoc khách sáo rồi :)

TrinhThanhMinh
16-12-2009, 01:47 AM
Không biết đánh độ có tác dụng gì, chứ lúc còn bé, thầy dạy cờ vua có nói "Các con tuyệt đối không nên chơi ăn tiền!" Không biết cờ tướng có khác chăng? :-)

Tuy nhiên, khi cần vẫn có thể chơi độ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải kiểm soát được mình (cái này khó nhất!!! :-)). Nên chơi ít (khoảng 10k hoặc 20k ) và không tăng độ. Tầm 3 ván là phân cao thấp được thôi.
Tóm lại không cay cú đỏ đen. Đánh ít, thua thì chấp nhận. Chúc mừng đối thủ. :-)

mangoc
24-12-2009, 09:12 AM
mình đã tái chiến lại hai tay cờ trong xóm vào chủ nhật vừa rồi , tay thứ nhất thắng 4 thua 2 ( lời 2 ) . tay thứ 2 tay này là mình tức nhất . hắn vừa đánh vừa đưa tay chỉ vào nước đi của hắn , miệng thì nói lãm nhãm , mình thấy phát tức ( không biết chiêu này là gì trong cờ giang hồ các bác có thể góp ý với mình không , hắn toàn nói những nước mà nếu đi thì hắn bị lổ hoặc thua rồi sau đó đi nước khac) (tay này luôn đánh ngủ thất , lục pháo không đánh nuớc nào khác nữa . chiến này mình đánh ván 50k ( tay 1 0 ) . tay 2 mình chiến 100 k 1 ván đánh 6 ván huề nhưng mình tìm đựoc kẻ hở của hắn nhờ nesschesss . mình thắng 2 ván với thế này mong các bạn chỉ giáo thêm .( làm sau đang ván cờ được ai chỉ giúp )p2-5 p8-5

hochoi_cocao
24-12-2009, 09:52 AM
Thân gửi Manngoc!
Với chủ đề Topic: Ý nghĩa cuối cùng của đánh độ là gì.
1. Theo mình nghĩ bạn đã được nhiều cao thủ trên diễn đàn trả lời cho bạn rồi đúng không?
2. Bạn đã bỏ qua ngoài tai, vì lý do gì, có thể:
Một là, chắc chắn rằng bạn đã không thắng được chính bản thân mình.
Hai là, Bạn đã tu luyện với phần mềm và nắm được điểm yếu của đối thủ để tái chiến và đã đem lại kết quả tương đối khả quan?
Ba là, Bạn muốn nhờ góp ý từ diễn đàn để thắng đối thủ? Theo sức cờ của mình thì còn vịt lắm nhưng để bạn tham khảo thêm: Đây là sở trường của đối thủ chuyên đánh 5 , 7 hoặc 5, 6 pháo hì, thì tạm gọi là sở trường của họ, mà đã là sở trường thì họ đã tập luyện chuyên sâu hơn ---> vậy bạn phải vào cuộc sao cho: Tìm cách chuyển đối thủ chuyên sử dụng từ sở trường sang sử dụng sở đoản ---> đã chuyển đối thủ về sở đoản rồi thì phần thắng về bạn nhiều hơn (Tùy thuộc sức cờ từng người).
3. Vậy cho mình hỏi: Bạn đã kết luận điều gì về: Ý nghĩa cuối cùng của việc đánh độ?, chờ ý kiến bạn, trao đổi thêm, Chào!

HuaNganXuyen
24-12-2009, 10:43 AM
mình đã tái chiến lại hai tay cờ trong xóm vào chủ nhật vừa rồi , tay thứ nhất thắng 4 thua 2 ( lời 2 ) . tay thứ 2 tay này là mình tức nhất . hắn vừa đánh vừa đưa tay chỉ vào nước đi của hắn , miệng thì nói lãm nhãm , mình thấy phát tức ( không biết chiêu này là gì trong cờ giang hồ các bác có thể góp ý với mình không , hắn toàn nói những nước mà nếu đi thì hắn bị lổ hoặc thua rồi sau đó đi nước khac) (tay này luôn đánh ngủ thất , lục pháo không đánh nuớc nào khác nữa . chiến này mình đánh ván 50k ( tay 1 0 ) . tay 2 mình chiến 100 k 1 ván đánh 6 ván huề nhưng mình tìm đựoc kẻ hở của hắn nhờ nesschesss . mình thắng 2 ván với thế này mong các bạn chỉ giáo thêm .( làm sau đang ván cờ được ai chỉ giúp )p2-5 p8-5

xin được bái phục pác óanh độ với " Newchess " mà huề được cả 6 ván thì sức cờ của pác quá ghê gớm:D ! .Tui cảm thấy rất bái phục ;))

trung_si
24-12-2009, 02:14 PM
Cái ông mangoc này mâu thuẫn quá! thế ai chấp ai 1 Ngựa?

mangoc
24-12-2009, 02:38 PM
1. C8.5 C8+7 2. C2.3 C8-7 3. C3.2 C2.5 4. C5+4 A4+5 5. H8+7 H2+3 6. C5-1 R1.2 7. C2.5 H8+9 8. R1+1 C8.7 9. R1.4 R9.8 10. R9+1 P9+1 11. R4+4 R8+6 12. R9.4 K5.4 mình cầm đỏ

mangoc
24-12-2009, 02:45 PM
đay biến neusschess nó tìm ra và mình thêm chút biến tùy theo từng bàn mà hạ đối thủ , tay cờ thứ 2 thì 4-6 nước đầu là cứ di y như vậy ( tôi đi nước nào hắn cũng đi như vậy ) ván ở trên thì sw tiền xe4 tấn 4 sát sỉ dổi song pháo kết quả đã thắng .

tuancaothu
13-01-2010, 12:15 AM
ý nghĩa cuối cùng của đánh cờ độ là ăn được tiền của người khác bằng mọi cách

dinhviethung
13-01-2010, 10:04 AM
Đánh cờ độ => nâng cao trình cờ => thắng độ.

tigerstvn
09-02-2010, 12:00 PM
Hix, chơi độ khoảng 20k cũng vui!

buicongtam1981
02-03-2010, 01:42 PM
Theo tôi thì ý nghĩa của đánh cờ độ là dụ dỗ lừa lọc con mồi ,dân nghiện cờ như chúng ta gọi là thợ chứ người ko biết chơi cờ gọi là ĐIẾM ,sở dĩ những người đánh cờ hay tuy rất giỏi tính toán nhưng vẫn không giàu bằng nghiệp cờ độ được là vì chả ai mà dại cúng cho hoài một vài góp ý có gì không phải xin các bác bỏ qua.