PDA

View Full Version : Phỏng vấn Đặc Cấp Đại Sư Trịnh Nhất Hoằng



HuaNganXuyen
13-12-2009, 12:15 PM
Âm phong tàn độc , quỷ biến đa đoan đó là GM Đặc Cấp Đại Sư Trịnh Nhất Hoằng .Tình cờ đọc được 1 cuộc tự sự của anh với các phóng viên cờ Trung Quốc vốn là 1 danh thủ mà mình rất khoái;;) .Nay dịch tạm post lên để anh em đọc chơi và có thêm 1 số thông tin mới nhất về anh và có chút chỉnh lý về văn phong do nó dễ đọc nhưng vẫn giữ nguyên bản he he . Dạo nè nóng quá mà lại ko có trà Đốc Tờ Thanh giải khát kha kha ...
Chuyển sang Tứ Xuyên 1 đội cờ tướng non trẻ từ Hạ Môn với giá chuyển nhượng 2000000 NDT . Trịnh Nhất Hoằng tự tin có thể giữ được vai trò chung tâm cho đội và sẽ đóng góp hết mình vì thành công của Tứ Xuyên
Trịnh Nhất Hoằng nói : Nhớ lại trước giải vô địch đồng đội Trung Quốc năm 2003 ,đúng vào thời điểm 2 năm trước anh được làng cờ Trung Hoa tấn phong Đặc Cấp Đại Sư .Tôi háo hức muốn đóng góp cho quê hương mình (Hạ Môn -Phúc Kiến ) .Tuy nhiên phút cuối cùng tôi nhận được tin nhắn Hạ Môn vì nhiều lý do (Kinh phí ,cơ sở vv... ) chưa sẵn sàng cho 1 mùa giải mới .Do đó tôi đã quyết định chuyển sang chơi cho Hắc Long Giang .Cùng lúc đó Tứ Xuyên Sòng Bài cũng đã có những lời mời đến tôi từ đích thân anh Tưởng Toàn Thắng . Quả thực lúc đó cũng thật xúc động .....
Nhưng đó là những câu chuyện của quá khứ sau thời gian lưu lạc bên Hắc Long Giang năm 2007 tôi đã trở về quê hương giúp sức cho Hạ Môn chuẩn bị cho Quý Châu Bôi . Chúng tôi ( Trịnh Nhất Hoằng ,Lý Hồng Gia (chuyển từ Quảng Đông sang ) , Uông Dương (Hồ Bắc ) được đón tiếp hết sức nồng nhiệt.Thật tình đó là mùa giải thành công nhất của Hạ Môn cho đến lúc này .Chúng tôi (Trịnh Nhất Hoằng ,Uông Dương ,Lý Hồng Gia ,Tạ Khôi ) đã hết sức nỗ lực nhưng cũng nhờ nhiều may mắn chúng tôi đã cán đích thứ 2 sau Thượng Hải và trên nhiều đại gia khác ( Quảng Đông thứ 4 chẳng hạn ) .. cười =))
Mục đích mới :
Sau mùa giải kỳ diệu đó ,tôi ( Trịnh Nhất Hoằng ) buộc phải chuyển sang Tứ Xuyên 2009 nguyên do tình hình kinh tế của đội . Nhưng sau khi được nhắc lại danh thủ Nhất Hoằng ko khỏi bồi hồi xúc động kể lại : Khi đó tôi lãnh án tiên phong nhưng trước giải đấu diễn ra 1 vị trí thứ 6 đến 8 cũng có thể nói là phù hợp với tình hình lúc này . Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn với sự trợ giúp của Uông Dương và Lý Hồng Gia .Thực tình cho đến lúc này tôi vẫn phải cảm ơn sự giúp sức của họ để Hạ Môn có thể thi đấu hay như vậy .
Tuy nhiên Trịnh Nhất Hoằng cũng nói thêm : những hoài niệm đẹp luôn khiến cho tôi thêm sự tự tin . Nhưng hiện tại của tôi thuộc về Tứ Xuyên ,ban lãnh đạo của đội đã rất kỳ vọng vào kinh nghiệm của mình . Cho nên tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình cho đơn vị mới .Có thể tương lai tôi sẽ quay về quê hương (Hạ Môn ) nhằm thúc đẩy phong trào cờ tướng nhiều tiềm năng nơi đây.
Trước khi gặp các lãnh đạo của Tứ Xuyên , Trịnh Nhất Hoằng có trao đổi với anh Thắng ( danh thủ Tưởng Toàn Thắng :D ) về những mặt mạnh hiện tại của đội anh nói : Nhìn vào đội ngũ hiện tại của Tứ Xuyên đó chính là sức trẻ từ (Lý Thiếu Canh ,Tài Dật ,Trịnh Duy Đồng ,Tôn Hạo Vũ , Tạ Trác Miễu ).Họ vừa có thực lực lại ko hề quá ít kinh nghiệm sau khi trải qua nhiều trận đấu lớn .Xét về mặt bằng chung lúc này ,Trịnh Nhất Hoằng cười nói : chúng tôi có thể làm được như Hạ Môn năm xưa ( cuối cùng với sự giúp sức của Trịnh đại sư Tứ Xuyên đứng hạng 3 toàn giải - bài phỏng vấn này trước Huệ Châu 2009 mà ;;) )
Đôi chút về cá nhân của Trịnh :
Anh thực sự ko thích bóng đá cho lắm ? đây là điều tôi nghe được qua 1 ngôi sao bóng đá ( tên chưa biết dịch sao ,kha kha =)) ) ở Hạ Môn .
Trịnh phá lên cười b-): Ok cũng có thể coi như vậy nhưng thực sự sau khi chơi cờ về đến nhà xem qua tivi tôi thực sự ko có nhiều hứng thú lắm nếu như vẫn còn nhiều kênh hay khác .Sau cùng tôi vẫn sẽ chọn bóng đá Trịnh đại sư cười =)) . Tuy nhiên tôi có 2 sở thích rất tuyệt đó là bơi lội và bida và khả năng ở 2 môn này cũng ko tệ :D tất nhiên nó ko thể chuyên nghiệp được như cờ :)>-. Sau những mệt mỏi bơi lội giúp tôi lấy lại được sự cân bằng ,ko những vậy nó còn giúp tôi tăng sức đề kháng cho phổi , các cơ bắp ,dây thần kinh của xúc cảm . Bida giúp tôi hoàn thiện hơn trong những suy nghĩ tính toán rất tốt cho cờ đấy ;;)
PV: hiện nay anh đang là 1 GM (Đại Kiện Tướng của Trung Quốc ) và đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và đánh cá nhân đứng hạng 6 Trung Quốc (ko phải năm 2009 này ). Trịnh cười =)) tôi nghĩ mình cần thêm sự ổn định và sức mạnh từ khai cục ( pác này âm phong quá khai cục bờ lô nhất trong hàng GM mà ^:)^ Nhưng trung tàn rất có nét :D ). Nếu cải thiện được thì theo đánh giá chuyên môn tôi có thể lọt vô tốp 6 hàng đầu và đi xa hơn nữa =))....
Chú thích : Lân Inter ơi sao tui đọc là 2000000 NDT khủng khiếp quá 8-} mà bro nói là 200000 NDT nhỉ có sai sót chi ko ?