PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXIV - Psychophobia



nhachoaloiviet
26-08-2012, 02:07 AM
Lão tướng lực lượng công an Hoàng Phồn sau khi nhận quyết định của ban chỉ huy, một mình một ngựa lên đường đi tới gặp lão Ma Kỳ bạn bắn bi ngày nào để thương lượng xin chuộc người.Không hề mang binh khí ,trên vai lão tướng chỉ vẻn vẹn một cái túi 3 gang, bên trong đựng 2 triệu đồng . Số tiền này sẽ giúp cho lão tướng khi gặp Ma Kỳ Lý Á Bằng - sẽ dễ nói chuyện với lão ta hơn...

Rồi sau vài giờ hành trình, lão tướng Phồn cũng tới được bìa rừng Khoái Hoạt. Tới gần một lối rẽ nhỏ, lão tướng thấy xa xa có hai tên ma cô đang đứng vẫy khách, lão tướng dục ngựa tới gần rồi cao giọng hỏi :

Này hai tên cầm thú kia,xin cho lão phu biết Ma Kỳ Lý Á Bằng bán nước chè ở đoạn nào vậy?

Thì ra hai tên ma cô đó chính thị Sói Ma và Điểu Ma ,2 tên lâu la của Ma Kỳ đang đứng vẫy khách vào uống nước chè. Nghe lão già lạ hoắc chửi mình là cầm thú ,nóng máu quát lại :
-Ặc ặc, lão già thúi tha kia, sao dám gọi chúng ta là cầm thú chứ hả? Mau mau sửa lại không khó bảo toàn thân xác hôm nay!

Có sai đâu mà sửa. Hai cậu một sói một chim, không phải một gia cầm một thú dữ là gì? Ta đang muốn tìm gặp Ma Kỳ Lý Á Bằng có việc hệ trọng, hai cậu có biết hãy chỉ đường. Nếu xong việc ,túi tiền to sau lưng ta sẽ để lại...

Hai tên ma cô nghe thấy vậy hồ nghi, hỏi vặn lại :

-Lão già danh tánh ra sao, sao lại muốn gặp sư phụ của chúng ta?

-Ha ha ha thì ra hai cậu là đệ tử của Ma Kỳ. Vậy hãy vão báo với Ma Kỳ là có lão tướng Hoàng Phồn bạn bắn bi của Ma Ký hồi thơ ấu. Nói nhỏ cho các ngưới nghe nhớ đừng kể với ai : -Ta vừa lãnh đội quân của công an Hải Phòng đi đánh giải Vô Địch Interpol về,giành huy chương vàng đó. Mau mau vào bẩm với Ma Kỳ nếu chậm trễ e rằng Ma Kỳ sẽ quở trách các ngươi.

Hai tên ma cô nghe thấy có liên quan đến công an sợ thót tim,vội lon ton chạy vào bẩm với Ma Kỳ. Một lúc sau, lão tướng được đưa vào hội ngộ cùng Ma Kỳ. Sau một hồi ngờ ngợ, cuối cùng Ma Kỳ cũng nhận ra lão tướng Hoàng Phồn.

- Lão phu thật không ngờ rằng câu chuyện Quan Trạng về làng lại tới thăm lão bạn nghèo là có thật. Nghe nói hiền huynh vừa lãnh đạo đội công an Hải Phòng đoạt chức vô địch cờ tướng Interpol, không biết những chiến sĩ cao thủ nào của chúng ta đã tham gia trận đánh ác liệt đoạt huy chương vây?

- Hic nói ra thật xấu hổ....lão tướng Hoàng Phồn dè dặt nói...họ chính là hai hiền đệ kết nghĩa vườn đào của Phồn tôi đây. Hai đứa nó chưa biết nhiều, khó tránh khỏi lúc mạo phạm. Nay dù sao cũng là chỗ cố giao, hôm nay tôi đến xin chuộc hai đứa nó về.Đây là 2 triệu tiền cho lão bạn uống rượu...

Ha ha ha, hai hiền đệ của ông bạn chính là những nhà vô địch đó hả, vậy mà đã đánh cho đám interpol kia tan tác vậy sao.? Có khi nào muốn xin vào làm ở Interpol phải có điều kiện là không biết đánh cờ???

- Ây za cái đó tôi cũng không rõ lắm. Đây là hai triệu tiền như ông đã yêu cầu,gửi ông uống bia...

-Hai triệu đô la mà sao cái túi có chút xíu vậy? Thấy cái túi 3 gang,lão Ma Kỳ nghi ngờ hỏi?

- Nói thật với ông là thời buổi kinh tế suy thoái, chúng tôi chỉ lo được có hai triệu tiền Việt thôi,mong ông thông cảm. Dù sao cũng là bạn cũ, hai cậu kia lại có lời thề với tôi....

-Hai triệu tiền Việt thì làm ăn gì? Từ hôm bầu Kiên bị bắt đến giờ, tôi thiệt hại đống cổ phiếu mất mười mấy tỷ, đang cần 2 triệu đô la để khôi phục lại công việc. Nếu không có hai triệu đô, thì khó làm việc lắm...

-Nhưng nghe danh lão tướng Hoang Phồn văn võ song toàn,tài cầm kỳ thi họa không môn nào không thông,vậy nếu chứng tỏ được bản lĩnh của mình ,lão bạn sẽ cùng hai hiền đệ ra về vui vẻ mà khỏi tốn một xu!

Nghe nói đến không mất tiền, lão tướng Hoang Phồn mừng rỡ nhận lời. Ngoài ra lão tướng cũng rất tin vào vốn các câu đố trên đời.

Câu hỏi thứ nhất, xin lão tướng cho biết ,năm nay trời bao nhiêu tuổi?

Nghe xong câu đố đầu tiên, lão tướng toát hết mồ hôi. Nghĩ mãi không tìm được lời giải đành chịu.

-Làm sao có thể biết được trời bao nhiêu tuổi, xin ông bạn nói xem?

-Hi hi câu này cũ rồi mà, cổ nhân có câu : Tuổi người là tuổi trời cho. Cho nên lão tướng bao nhiêu tuổi, thì trời bấy nhiêu tuổi đó mà!

Nhưng cho lão tướng một cơ hội nữa nha: Có gì cao hơn trời?

-Làm gì có gì cao hơn trời nữa, trời cao nhất rồi!

-Ha ha ,bậc trượng phu cao hơn trời. Tại vì chữ Phu còn cao hơn chữ Thiên là lẽ vậy. Lão tướng à, ông muốn trả lời câu hỏi về bộ môn gì nữa không?

-Hỏi về cờ đê, cái này tôi hợp hơn!

- Ô kê, cơ hội cuối cho ông bạn già. Một chốt một tướng có thắng tướng nude không?

-Có thắng! Lão tướng Hoàng Phồn buột miệng trả lời ngay!

Nhanh như chớp với thủ pháp thượng thừa của mình ,Ma Kỳ đẩy một bàn cờ lên bàn với 3 quân cờ như đã nói.

Nhìn kỹ thì bàn cờ đó làm bằng đá trắng trong,có nơi điểm nhưng vân đục như tinh thể rạn nứt.Lão tướng Hoàng Phồn vừa nhìn vào bàn cờ thì một làn hào quang mờ nhạt tỏa ra. Ánh mắt lão tướng mau chóng mất đi vẻ tỉnh tảo. Mặc dù đôi mắt nhìn bàn cờ rất chăm chú nhưng vô cảm khó tả. Ma Kỳ tuyên bố :
-50 nước không ăn quân sẽ hòa. Ông bạn đi đi !

Lão tướng bắt đầu đi quân. Ma kỳ di chuyển con tướng trần sau mỗi nước đi. Trán lão tướng lấm tấm mồ hôi sau hàng loạt nước đi và sau một hồi ,50 nước đã cạn...
-Hi hi ông bạn già thua rồi. Đây là cờ hòa mà, không thắng được như ông nói. Xin ông bạn quay về, xin lỗi ta không thể thả hai ông đệ của lão bạn được. Về xoay 2 tr đô la rồi quay lại sau đi.

Lão tướng Hoang Phồn thẫn thờ lên ngựa quay về như người bị mất hồn. Về đến nhà thì đôi mắt của ông đỏ ngầu,vô cảm. Người nhà thấy vậy vô cùng lo lắng. Lão tướng lúc mê lúc tỉnh bất chợt. Có lúc đang bình thường không có gì, nhưng có thể đột nhiên nói sảng như bị ma nhập. Có hôm đang ngồi mâm cơm, đang ăn bông nhiên lão tướng đứng dậy múa may chân tay, miệng hô :
-Ta là Lữ Khâm đây, các ngươi có tin ta không? Tin ta đi, ta mới là Lữ Khâm thực sự. Tên Lữ Khâm bên tàu kia mạo danh ta, bắt ta sang đây nhốt ta lại để mạo danh Kỳ Vương của ta.

Rồi lại có đêm đang ngủ ngon bỗng lão tướng bật dậy mở đài ,lôi vợ ra nhảy cha cha cha. Gia đình vô cùng lo lắng, đi mời bác sỹ giỏi khắp nơi về khám nhưng không ai tìm được nguyên nhân của chứng bệnh kỳ lạ này. Càng ngày tình trạng của lão tướng càng có vẻ nặng hơn...

Nhưng may thay đến cuối tuần, khi vợ lão tướng mở cửa đi mua quà sáng về cho chồng thì bỗng nhiên một vị đạo sỹ lùn tịt ,bụng khá to bước tới thi lễ rồi giới thiệu :

- Mạo phép đại tẩu, bần là Tiểu Vu Cát - Bùi Dương Trân, trưởng lão Nhiều Chân Phái. Tại hạ vốn từ Hà Nội bèo dạt mây trôi tình cờ qua đây. Hôm nay bước ngang cửa nhà đại tẩu, thấy trong nhà ma khí toát ra ngùn ngụt, nghi rằng trong nhà có chuyện chẳng lành. Bần đạo vốn trước có học qua phép trừ tà diệt ma, dám mạo muội hỏi xem trong quý gia có phải có người thân đang bị ác ma nhập tâm hay không?

- Vợ lão tướng nghe vị đạo sỹ kia nói vậy như tỉnh cơn mê, lập tức thi lễ rồi kể lại sự việc lạ mấy hôm vừa qua.Nghe xong vị đạo sỹ kia xin dẫn tới gặp lão tướng Hoang Phồn. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vô hồn của lão tướng, vị đạo sỹ kia nhận ra chủng loại ma ngay. Ông ta rút kiếm trừ yêu sau lưng ra múa, đốt bùa làm phép một hồi ,lão tướng Phồn dần dần thiếp đi. Sau khi tỉnh lại lão tướng dần dần chắp nối lại chuỗi sự kiện rồi từ từ kể lại sự việc mình đã trải qua ...

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, vị đạo sỹ gật gù rồi sau một hồi, ông khẽ nói cho lão tướng biết nguyên do :

-Lão tướng ,ông bị trúng kế bàn cờ ma của Ma kỳ mất rồi. Bàn cờ đó được làm bằng một loại đá ma túy, có thể khiến đầu óc người ta mụ mị khi nhìn vào mà không hề nhận ra mình đang chơi cái gì. Thế cờ ma đó là con chốt bị lụt,làm sao có thể thắng được.Nhưng khi bị bàn cơ ma hút tâm trí, lão tướng cứ bị cuốn vào việc dùng con chốt chiếu tướng đối phương. Nhưng bần đạo đã giải trừ được nó rồi, lão tướng sẽ bình phục sau vài ngày nghỉ ngơi.

-Lão tướng Phồn cùng vợ con mừng rỡ quỳ lạy cảm tạ vị đạo sỹ kia rồi ông bảo vợ lấy túi 3 gang đựng 2 triệu biếu vị đạo sỹ nọ nhưng vị đạo sỹ lập tức nhận ngay và nói :

-Cảm ơn gia đình, tôi sẽ dùng 2 triệu này làm lộ phí đi đường tới Khoái Hoạt Lâm. Trước lúc lâm chung, sư phụ tôi là Vu Cát có dặn đệ tử của Nhiều Chân Phái hễ gặp ma phải tận diệt để trừ họa cho dân lành. Nay Ma Kỳ tác oai như vậy, nếu không trừ ngay chắc lão chiếm luôn Kỳ Đài không chừng....

-

Cuong_Model
26-08-2012, 09:15 AM
Danh thủ Bùi Dương Trân tham gia công đài sẽ là một phen hấp dẫn với khán giả Kỳ Đài Hải Phòng.

hung_namdong
26-08-2012, 09:17 AM
Cường ơi!
Tuần này anh Trân tham gia Công Đài Kỳ Đài Hải Phòng hả em?

6789
26-08-2012, 10:23 AM
Cường ơi!
Tuần này anh Trân tham gia Công Đài Kỳ Đài Hải Phòng hả em?

Đọc thế còn phải hỏi lại nữa, Chán-Nam Cường :nemgach

nguyen_gmhp
26-08-2012, 11:57 AM
Trận đấu sẽ rất hấp dẫn , lần này "ma kỳ" chắc lành ít dữ nhiều rồi

hp007hp
26-08-2012, 01:15 PM
Cũng chưa biết thế nào được, thủ đài hòa là được thì khó nói lắm. Trận này chắc chắn Lý Á Bằng sẽ sử dụng nhiều kim bài miễn tử để gây khó cho đối thủ.

Minh Ngọc
26-08-2012, 09:30 PM
Ngày giờ thi đấu ra sao nhỉ?
Phải thông báo sớm để anh em còn theo dõi chứ?

6789
26-08-2012, 10:08 PM
Ngày giờ thi đấu ra sao nhỉ?
Phải thông báo sớm để anh em còn theo dõi chứ?

Nhachoa lưu ý giúp anh chuyện này, anh Trí góp ý đúng đấy.

Kết quả hôm nay anh Trân đã trở thành tân đài chủ kì đài Nockten sau hơn 50 hiệp giao đấu căng thẳng. Chờ Nguyên GM post biên bản lên cho mọi người xem nhé :yup

Minh Ngọc
26-08-2012, 11:19 PM
Nhachoa lưu ý giúp anh chuyện này, anh Trí góp ý đúng đấy.

Kết quả hôm nay anh Trân đã trở thành tân đài chủ kì đài Nockten sau hơn 50 hiệp giao đấu căng thẳng. Chờ Nguyên GM post biên bản lên cho mọi người xem nhé :yup

Tiếc là mình không biết sớm để vào bình luận nóng. he he.

anhtuank11
26-08-2012, 11:20 PM
Chúc mừng tân đài chủ của kỳ đài Nokten Bùi Dương Trân, nguyên up ngay nhé nhiều người chờ đợi đấy, thanks em

6789
26-08-2012, 11:33 PM
Chúc mừng tân đài chủ của kỳ đài Nokten Bùi Dương Trân, nguyên up ngay nhé nhiều người chờ đợi đấy, thanks em

Ván cờ hôm nay tuy căng thẳng nhưng nhiều nước sót (khán giả kêu thế :cuoihihi), anh Trân tạo được ưu thế ngay sau kết thúc khai cuộc (bắt hơn quân mã), nhưng kì thủ Lý Á Bằng quá lì lợm, bản lĩnh =D> "áp lực" phải giành thắng lợi khiến anh Trân có những nước cờ xử lí chưa chính xác ở trung cuộc, chỉ một thoáng sơ xuất lúc tàn cuộc đài chủ Lý Á Bằng đã bị thua trận đau đớn...:botay. Trận đấu rất căng thẳng, gay cấn (kết thúc ván cờ thời gian thời của bên tiên chỉ còn hơn 1 phút, có cơ bị rụng kim vì kì đài HP không có luật tích lũy, trong khi đối thủ còn hơn 10 phút, thế trận cân bằng)... Hy vọng kì đài HP sẽ luôn luôn tạo bất ngờ đến với khán giả bởi những trận đấu góp mặt những cao thủ thành danh và trận đấu đầy kịch tính... :chaochao

P/s: Tuần sau lại nếu không trục trặc lại có trận công đài căng lắm đấy nhé :yup

anhtuank11
26-08-2012, 11:39 PM
cám ơn huynh ạ khiếp nghẹt thở quá, miễn là xông xát và bão tố rung bần bật là a em kết nổ đĩa:beer1:hoa2

hp007hp
26-08-2012, 11:54 PM
Em vừa đi lại được nửa ván (không nhớ hết đoạn tàn) trên ông La, em thấy sau khi bỏ ngựa ăn lại tốt thì cờ bên hậu - khoảng 100 diểm thôi ạ.

nguyen_gmhp
27-08-2012, 12:07 AM
TT kỳ đài Hp
Bùi Dương Trân - Lý A Bằng 1-0
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. H8+7 R9+1 5. R2+6 P3+1 6. R2.3 H2+3 7. R3-1 R9.4 8. R9+1 R4+5 9. R3.7 H3+4 10. P3+1 C5-1 11. C8+1 R4.3 12. R7.6 R3.2 13. R6+3 R2.3 14. R9.6 C2-2 15. R-+1 C5.9 16. R+.3 R1+2 17. P3+1 C9+1 18. R3.8 R1.2 19. R8.6 A6+5 20. P3+1 C9-1 21. R+-2 C9.7 22. P3+1 R2.7 23. C5+4 E7+5 24. H3-5 R3.5 25. R-.5 R5.6 26. R5.2 R6-3 27. R2+7 C7-1 28. H5+6 K5.6 29. A6+5 R6.8 30. R2.1 R7+7 31. H6+8 C2+4 32. H8+6 C2+2 33. E7+5 R7-5 34. H6-4 R7.6 35. H4-3 C2.8 36. R6-3 C8+1 37. H7+6 R6+4 38. R6.3 C8.9 39. K5.6 P9+1 40. H3+5 P9+1 41. R1-4 C7+4 42. R1+4 K6+1 43. H6+4 P9.8 44. R1.3 R8.5 45. R+.2 R5.7 46. R2-5 K6-1 47. R2+5 E5-7 48. R2-7 C9+2 49. R2-2 C9-1 50. P1+1 E3+5 51. K6.5 R7.2 52. P1+1 C7-1 53. A5-6 K6.5 54. H4+2 C7.3 55. H2+3 K5.6 56. H3-5 ">
" Ma kỳ " chịu thua 1 trận đấu đầy cảm xúc. Chúc mừng kỳ thủ quốc gia Bùi Dương Trân @};-@};-@};-@};-

pduythanh
27-08-2012, 07:20 AM
Ván cờ hôm nay tuy căng thẳng nhưng nhiều nước sót (khán giả kêu thế :cuoihihi), anh Trân tạo được ưu thế ngay sau kết thúc khai cuộc (bắt hơn quân mã), nhưng kì thủ Lý Á Bằng quá lì lợm, bản lĩnh =D> "áp lực" phải giành thắng lợi khiến anh Trân có những nước cờ xử lí chưa chính xác ở trung cuộc, chỉ một thoáng sơ xuất lúc tàn cuộc đài chủ Lý Á Bằng đã bị thua trận đau đớn...:botay. Trận đấu rất căng thẳng, gay cấn (kết thúc ván cờ thời gian thời của bên tiên chỉ còn hơn 1 phút, có cơ bị rụng kim vì kì đài HP không có luật tích lũy, trong khi đối thủ còn hơn 10 phút, thế trận cân bằng)... Hy vọng kì đài HP sẽ luôn luôn tạo bất ngờ đến với khán giả bởi những trận đấu góp mặt những cao thủ thành danh và trận đấu đầy kịch tính... :chaochao

P/s: Tuần sau lại nếu không trục trặc lại có trận công đài căng lắm đấy nhé :yup

Em đoán thử tí, tuần sau anh Trọng công đài anh Trân phải không ạ??? :loaloa1

hp007hp
27-08-2012, 10:19 AM
Em đoán thử tí, tuần sau anh Trọng công đài anh Trân phải không ạ??? :loaloa1

Em thấy anh Trung Phở công cũng hay a a.
Ai đây???

Khanh_Vy
27-08-2012, 12:17 PM
tuan sau em công đài đươc ko các anh nhỉ.

6789
27-08-2012, 12:29 PM
tuan sau em công đài đươc ko các anh nhỉ.

Tuần tới Phương kon công đài, lỡ mất hai kì rồi. Chuẩn bị kĩ lưỡng em nhé :)

hp007hp
27-08-2012, 02:12 PM
Em Nguyên GM công đài lâu chưa nhỉ?

Khanh_Vy
27-08-2012, 04:45 PM
Tuần tới Phương kon công đài, lỡ mất hai kì rồi. Chuẩn bị kĩ lưỡng em nhé :)

vâng.em se chuẩn bi thât ki lưỡng anh ah.lần đầu được cọ sát với cao thủ tầm cỡ như anh Trân thât may man quá.em sẽ cố gáng.

nguyen_gmhp
30-08-2012, 06:13 PM
Em Nguyên GM công đài lâu chưa nhỉ?

cũng lâu rồi anh ah, nhưng dạo này em hơi bận cv nên sức cờ yếu lắm , nhưng em sẽ trở lại sau thời gian ngắn nhất.