PDA

View Full Version : Danh thủ Trần Quốc Việt - Quái kiệt của làng cờ !



uminhgiaochu
15-12-2009, 07:27 PM
Trong những danh thủ tôi đã gặp qua, danh thủ Trần Quốc Việt, hỗn danh " Việt xích lô " là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong làng cờ. Anh có 2 điều " đặc biệt " không thể lẫn với danh thủ nào: KHÔNG BAO GIỜ CHƠI PHÁO ĐẦU và KHÔNG NGHIÊN CỨU CHIÊU THỨC NÀO KHÁC NGOÀI PHẢN CUNG MÃ. Những lúc căng thẳng, nếu muốn coi cờ để giải trí, thì tôi thích nhất là coi các ván đánh bên ngoài của anh Việt. Anh " Ca vọng cổ " rất hay :-" đối thủ nào mà thần kinh yếu gặp anh chắc tiêu, còn tôi ngồi làm khán giả thì được hết trận cười này đến trận cười khác :)). Lối cờ anh hoàn toàn đơn giản, cũng như phong cách " nông dân Nam bộ " của anh vậy. Nhưng nó đơn giản mà lại hiệu quả như là chiêu thức " thiết tỏa hoành giang ". Anh Việt đặc biệt có một trí nhớ rất tốt về các ván đấu đã qua rất lâu, anh có 1 quyển sổ nho nhỏ ghi lại các ván Thua của mình - mà tôi thường hay đùa là " Thư kiếm ân cừu lục " - anh từng tâm sự : " Người trong danh sách này anh trả thù hết rồi, mỗi lão Minh bao thơ ( danh thủ Vĩnh Long ) năm 1982 ăn anh chiếc xe đạp là anh chưa trả thù được. Sau này, anh có gặp lại được chú Minh bao thơ - khoảng năm 2002 - và đánh một trận trả thù 1 ngày 1 đêm, kết quả là 8 BÀN HUỀ HẾT. Sau trận đó, tuy huề nhưng thấy anh Việt cũng có vẻ thỏa mãn " Ừ tuy ko thắng được nhưng cũng coi như trả xong thù ":)) Không biết có phải vì hết " nợ nần " ai không mà một thời gian sau thì chú Minh bao thơ qua đời (%) ( Bản thân tại hạ với chú cũng có một đoạn giao tình nên rất thương tiếc ). Bản thân anh Việt cũng đã từng dạy tại hạ một bài học nhớ đời: Hồi đó, bản tính cương cường hiếu thắng, vì vậy khi bình cờ thường quen miệng " Thằng Hứa ngân xuyên chơi thế này, thằng Lữ khâm đánh thế kia ", còn anh Việt khi phân tích lại thì " khi gặp anh Xuân- danh thủ Nguyễn Văn Xuân, hay anh Minh - danh thủ Mai thanh minh - thì mấy ảnh đánh khác. Nghe riết nó thấm, tự thấy văn hóa mình còn kém cả ông " xích lô ".
Nay thấy danh thủ Trần Quốc Việt đánh giải Toàn quốc khá tốt, tự nhiên cao hứng viết bài này, cũng như giới thiệu về một quái kiệt làng cờ để anh em xa gần thưởng lãm 8-> :-*

HuaNganXuyen
15-12-2009, 09:25 PM
Hi hi ấn tượng nhất ván ở giải vô địch quốc gia năm 2002 .Đây chính là giải vô địch cờ tướng quốc gia(A1) gần đây nhất ở Hà Nội tổ chức tại trung tâm TDTT Đống Đa ,phố Đặng Văn Ngữ ,lúc đó mình đạp xe đạp cọc cạch đến xem 1 ván cờ giữa 2 danh thủ đều tên Việt bao gồm Đặc Hùng Việt lúc đó vẫn ở (BCA ) và Trần Quốc Việt (TPHCM) . Tuy cả 2 cao thủ đều có lối chơi trầm tĩnh nhưng riêng 2 người này gặp nhau bao giờ cũng đều đánh rất xô xát .Ván đó tuy anh Việt ( Đặng Hùng Việt ) thắng nhưng cũng rất ấn tượng với lối đá của cao thủ Việt (Xích Lô ). Khi đó 2 bên vào trận bằng khai cục ngũ bát phi pháo (p8.4) đối phản cũng mã . Mới vào trung cục cao thủ Việt (TPHCM ) phế liền song mã đoạt thế công đánh Việt (BCA) dữ dội và đẩy được tướng của Việt (BCA) lên gầu 3 hóng mát ;)) .Buộc Việt (BCA) chống đỡ ngược xuôi về sau phế lại mã để giải thế công và cuối cùng mãi mới thắng được ván đó . Mới đây thôi đã được 7 năm trôi qua rồi ,nhắc đến Đặng Hùng Việt mới thấy chạnh lòng bởi anh đã mất được 4 năm rồi 8-|.Hy vọng cao thủ tên Việt còn lại ( Trần Quốc Việt) sẽ luôn mạnh khỏe và có thể đóng góp nhiều hơn cho làng cờ tướng thành phố @};-

LãoĂnMày
15-12-2009, 10:02 PM
Tôi cũng ấn tượng là chú TQV khi đến 65 Ng Thông xem kỳ đài,thấy chú TQV vừa đánh với Tăng Nguyên Giai vừa hít dầu gió tôi nghĩ "ông già "này mê cờ thật "ốm yếu" thế mà vẫn ham vui.Về sau mới biết là danh thủ TP và ko chỉ chú TQV hít dầu mà kỳ thủ TP hay hít dầu.

trantuanngoc
16-12-2009, 02:25 PM
danh thủ trần quốc việt rất khủng khiếp chỉ 16 nước trần tuấn ngọc đã cởi giạp quy hàng thật đáng nể

uminhgiaochu
17-12-2009, 09:24 AM
Em Trần Tuấn Ngọc sau giải này đã có 1 thành tựu đáng kể rồi đây :)

tuthien
09-02-2010, 11:55 AM
anh "uminhgiaochu" chắc cũng là cao thủ lẳm? sao biết nhiều cao thủ vây?cho hỏi anh tên gì vây?anh có thi đấu các giải quốc gia không?

aolam
09-02-2010, 12:36 PM
anh uminhgiaochu tên là Trịnh Quốc Trọng Nghĩa, từng lọt vào A1 Quốc Gia lâu lâu rồi (em đọc thấy trên diễn đàn-mà sao các bác không đọc thấy nhỉ-dùng chức năng tìm bài viết của uminhgiaochu)

tungvodoi
09-02-2010, 04:08 PM
Search trên net thấy bác này làm ở đài truyền hình thành phố, vô địch giải nhà báo thành phố năm 2k9 (chắc cờ chuyên nghiệp đi bắt nạt cờ nghiệp dư :D)

nightduke
20-02-2010, 09:34 AM
Hình như mình gặp bác Nghĩa cách đây phải hơn 10 năm ở trung tâm cờ quận 3.

uminhgiaochu
16-03-2010, 02:28 AM
Hình như mình gặp bác Nghĩa cách đây phải hơn 10 năm ở trung tâm cờ quận 3.

Hì 10 năm trước ở TT TDTT Q3 là chính xác rồi đó. Có 1 bạn nào đó dùng câu " cờ chuyên nghiệp đi bắt nạt cờ nghiệp dư " có lẽ hơi nặng với mình. Mình có nghiên cứu cờ thiệt nhưng cũng chỉ ở mức đam mê, có đánh ăn tiền hay được nhà nước trả lương đâu mà gọi là cờ chuyên nghiệp. Mình chỉ dám nhận là nghiệp dư cao thủ thôi.

thangtcnb
22-03-2010, 10:12 AM
Anh Nghĩa không lấy Cờ để sống nên các bạn dùng từ cẩn thận 1 chút.

muathanglongkydao
22-03-2010, 10:28 AM
Anh Nghĩa cho hỏi thăm: độ này muốn xem Trần Quốc Việt thi triển thì đến địa chỉ nào ạ? Trước đây hay ghé cà-phê Lữ Gia xem bác ấy chiến và ca vọng cổ. Hì hì, rất ấn tượng và sảng khoái...

À, bác ấy hay thủ một đồng hồ trong ba lô để chiến cờ nhanh và ít chơi cờ úp độ thì phải. Mình thích...

hoang8310
22-03-2010, 10:46 AM
Anh Nghĩa cho hỏi thăm: độ này muốn xem Trần Quốc Việt thi triển thì đến địa chỉ nào ạ? Trước đây hay ghé cà-phê Lữ Gia xem bác ấy chiến và ca vọng cổ. Hì hì, rất ấn tượng và sảng khoái...

À, bác ấy hay thủ một đồng hồ trong ba lô để chiến cờ nhanh và ít chơi cờ úp độ thì phải. Mình thích...

dạo này bác Việt tạm trú tại bệnh viện Q6 đó bạn...gà ở đó nhiều lắm

dinhxuanthu
22-03-2010, 01:53 PM
Qua giải A1 quốc gia kỳ này, đông đảo kỳ hữu phải khâm phục kỳ nghệ của Anh, từng kích bại A sáng, Bảo, hòa Huynh.. đi lên thứ hạng 4 bằng tài nghệ thật sự, không nhờ đồng đội hổ trợ,..vv...vv....những người chơi cờ như vậy mới đáng được trân trọng!

mysu0608
22-03-2010, 02:03 PM
bác nào có điều kiện up giùm hộ theo thứ tự các ván đấu của các danh thủ top 3 + 3 (thành bảo, lại lý huynh, trần quốc việt) để anh em tham khảo học tập với.

Tốt hơn nữa nếu sắp xếp database theo khai cục như 01xq.com thì tốt quá.

Thanks a lot.

mysu0608
23-03-2010, 02:39 PM
May quá vừa lấy được database trong vietnamchess mình tổng hợp trước các ván đấu của Quán quân và Á Quân trước.

http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-trong-nuoc/3155-tong-hop-cac-van-dau-hai-danh-thu-quan-quan-quy-quan-a1-2010-a.html#post43645May


Các bác nào free thì làm tiếp nhé.

hoang8310
23-03-2010, 06:49 PM
Qua giải A1 quốc gia kỳ này, đông đảo kỳ hữu phải khâm phục kỳ nghệ của Anh, từng kích bại A sáng, Bảo, hòa Huynh.. đi lên thứ hạng 4 bằng tài nghệ thật sự, không nhờ đồng đội hổ trợ,..vv...vv....những người chơi cờ như vậy mới đáng được trân trọng!

Sáng này có gặp chú Việt trên Đồng Xoài mới vừa về...chú ấy nói rằng nểu giải này chú có (Bác) dẫn đường thì chú sẽ vô địch A1 năm nay đấy...còn bác gì thì anh em tự hiểu nha?????^:)^^:)^

vn2210
03-05-2010, 10:45 AM
Sau đây mình xin giới thiệu 1 ván cờ của anh Việt, bàn này lúc đầu do mình chơi nhưng đi nước đầu sơ sót mất con xe nên anh Việt mới vào chơi giùm và giành chiến thắng. :))

1. C8.5 h8+7 2. H8+7 r9.8 3. C2+7 h7-8 4. P5+1 c8.5 5. C5+4 a4+5 6. R9.8 h2+3 7. C5-1 r1.2 8. H2+3 h8+7 9. R1+1 h7+5 10. R8+4 p3+1 11. R1.6 c5.7 12. R6+5 p7+1 13. R6.7 e3+5 14. R7.6 p7+1 15. H3+5 p7+1 16. H5+3 e5+7 17. C5+3 a6+5 18. P5+1 c7+1 19. R6-3 h5-7 20. R6.3 h3+2 21. R8.6 p3+1 22. R6.7 c2.5 23. A4+5 h2-4 24. R7.6 h4+5 25. R3.4 c7+2 26. R4+1 c7+1 27. E3+5 r2+4 28. P5.4 h7+5 29. P4.5 r2.5 30. R6+2 e7-9 31. R6.9 h-+7 32. R9+3 a5-4 33. H7+5 c7.6 34. H5+7 r5.1 35. R4-1 h7+6 36. R9-4 h5+6 37. K5.4 h++8 38. K4.5 h6+4

alex2001
12-05-2010, 03:48 AM
chả bít các pác cao thế nào chứ em tuy vịt thật nhưng đánh với sw hạng nặng cũng chưa bao giờ em thua dưới 30 nước cả.bác nào a1 dám chấp em 40 nước không thua là thắng thì em chơi ngay. đánh đấm gì mà 16 nước đã chịu thua. chán như con gián.

Hồn_thu_thảo
12-05-2010, 05:32 AM
chả bít các pác cao thế nào chứ em tuy vịt thật nhưng đánh với sw hạng nặng cũng chưa bao giờ em thua dưới 30 nước cả.bác nào a1 dám chấp em 40 nước không thua là thắng thì em chơi ngay. đánh đấm gì mà 16 nước đã chịu thua. chán như con gián.

Có 2 cách thua

1/ Đánh đến sức cùng lực kiệt , đánh đến phiến giáp bất hoàn , tướng chiếu bí mới nhận thua

2/ Nhìn thế , nhìn lực mà cân đo đong đếm , đánh đến nước 16 mà biết rằng có Đế Thích nhập vào thì nước 61 cũng thua , thì nước 17 cao nhất là nhận thua .

Trước khi nhận xét gì cũng nên cẩn trọng 1 chút , buồn như con chuồn chuồn

uminhgiaochu
12-05-2010, 10:08 AM
Có 2 cách thua

1/ Đánh đến sức cùng lực kiệt , đánh đến phiến giáp bất hoàn , tướng chiếu bí mới nhận thua

2/ Nhìn thế , nhìn lực mà cân đo đong đếm , đánh đến nước 16 mà biết rằng có Đế Thích nhập vào thì nước 61 cũng thua , thì nước 17 cao nhất là nhận thua .

Trước khi nhận xét gì cũng nên cẩn trọng 1 chút , buồn như con chuồn chuồn

Năm 1999 ( hay 2000 gì đó ) tớ có xem 1 ván Đào Cao Khoa gặp Trương Á Minh. Chấm dứt khai cuộc ( cũng tầm 14 15 nước gì đó ), Đào huynh lỗ 3 con chốt chưa qua sông, vị quân thì hoàn toàn ngang ngửa ( mỗi bên còn đủ 6 quân cờ lớn ), tự dưng Đào tiên sinh chịu thua, cả sân khấu đang xem trực tiếp ồ lên, ai cũng hỏi vì sao thua... Tại hạ rất khâm phục tính cách của ông Khoa lúc đó, không dễ gì chịu thua mấy ván đó đâu nhưng anh ta làm được đó. Tất cả các khá ginả xem ván đó chưa ai thốt lên câu " sao ông Khoa vịt quá " mà đa phần ngươì ta đều phục quyết định dũng cảm của anh.

AIIIIG
12-05-2010, 11:41 AM
chả bít các pác cao thế nào chứ em tuy vịt thật nhưng đánh với sw hạng nặng cũng chưa bao giờ em thua dưới 30 nước cả.bác nào a1 dám chấp em 40 nước không thua là thắng thì em chơi ngay. đánh đấm gì mà 16 nước đã chịu thua. chán như con gián.

Anh bạn Alex này cứ mở miệng ra là SW, SW, SW, hơi bị chán nhỉ! Chắc lâu rồi bạn chỉ đánh cờ online với luyện SW trên máy thôi, không có gõ "cốc, cốc" trên bàn cờ!!!!:D Chơi cờ Tướng mà cứ 1+1=2 thì đâu còn gì thú vị nữa, cờ chỉ đẹp khi có các yếu tố "con người" như bạn Hồn Thu Thảo và anh Uminhgiaochu nói thôi!!!:)>-
PS: Vài dòng góp vui, không có ý chê bai gì bạn cả!!!

alex2001
12-05-2010, 01:27 PM
dù biết tự nhận thua là cao cờ nhưng hơn chục nước đã thua thì... không chấp nhận được. có ai tự nhận là kao thủ khi mới khai cuộc xong đã thua liền? đã phàm là kẻ đánh cờ chuyên nghiệp, ngang ngửa về đẳng cấp mà khai cuộc xong đã lép trầm trọng chịu thua luôn thì nên ngồi vào máy tính luyện khai cuộc lại với sw . chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới là phong cách cúa kẻ đam mê cờ.

vn2210
16-05-2010, 03:33 PM
Mình cũng nghĩ như alex, đánh cờ là phải hết sức, đánh đến nước cuối cùng mới chịu thua, đằng này có mười mấy nước mà thua, ko lẽ ông Khoa có thể dự đoán mấy chục nước về sau sẽ thế nào?
Anh uminhgiaochu cho em hỏi sau ván cờ này báo chí có bình luận gì và sau ván cờ ông Khoa có phát biểu gì kô?

havyrain
16-05-2010, 04:00 PM
dù biết tự nhận thua là cao cờ nhưng hơn chục nước đã thua thì... . chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới là phong cách cúa kẻ đam mê cờ.

Mình cũng có quan điểm như bạn,người cao cờ thật sự là người luôn vào trận với tinh thần quyết thắng,để làm được điều đó thì anh ta phải vận hết công lực để đánh bại đối thủ,cho dù ban đầu có lép hơn đi nữa.Chính vì điểm này mà mình luôn thích xem Lữ Khâm đánh hơn là xem Hứa Ngân Xuyên

sushivn
17-05-2010, 04:30 PM
Mình lại không nghĩ như vậy, trong cuộc cờ biết người biết ta. Trong cờ tướng có lượng và chất nếu thua lượng mà có chất và ngược lại thì còn chiến đấu đến cùng. Còn nếu thua hẳn về mọi mặt thì còn gì để mà đánh ? Phải biết nhìn nhận sự thật đó là như thế nào.

mtuan
17-05-2010, 05:02 PM
Đánh giải theo hệ Thụy Sĩ 7-9-11 ván, nếu các kỳ thủ tỉnh táo nhận thua sớm với các ván đã thua mười mươi thì họ có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành sức lực cho các ván đấu sau.

tieunhulai
22-05-2010, 03:05 PM
Thực ra "thua sớm" hay "chiến đấu tới cùng" phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cái nào cũng có mặt hay mặt dở của nó.

Đẳng cấp của Đào, Trương là đẳng cấp cao quá rồi. Họ quá hiểu cờ cũng như hiểu khả năng của nhau. Ván cờ đó còn biến hoá, phản quật gì được nữa không thì Đào Cao Khoa phải hiểu rõ hơn ai hết (hoặc ít ra Đào cũng hiểu khả năng của mình có cưỡng nổi tình thế lúc đó hay không), sức cờ của Trương Á Minh ra sao khi có được ưu thế như vậy thì Đào cũng rõ. Buông cờ như vậy cũng có gì gọi là không hay? Người ta vẫn hay nói: "Thua sớm đi cho cao cờ" là vậy.

Trừ phi đối thủ đang chơi là một người thấp cờ hơn. Vì lý do nào đó mà Đào sơ ý để mất ba Tốt, thậm chí Mã; nhưng do đánh giá đối thủ không cao, tự tin vào thực lực của mình thì chắc chắn anh sẽ cố gắng đánh tới cùng với toan tính quật ngược tình thế.

Cách thua sớm của Đào là biết mình, biết người. Không cố chấp, vừa mệt cho bản thân, vừa mất thời gian, người khác nhìn vào thấy mình kém lịch lãm hiểu biết nữa. Thua vậy là quân tử đó chứ.

alex2001
24-05-2010, 06:52 PM
tui thì tui chém đến cùng, người ắt có sai sót, đánh thêm 1 lúc nữa mà không thấy họ sai mà mình càng ngày càng lép thì chịu thua chưa muộn. kakaka

thongdoanvan
24-05-2010, 08:45 PM
Thực ra "thua sớm" hay "chiến đấu tới cùng" phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cái nào cũng có mặt hay mặt dở của nó.

Đẳng cấp của Đào, Trương là đẳng cấp cao quá rồi. Họ quá hiểu cờ cũng như hiểu khả năng của nhau. Ván cờ đó còn biến hoá, phản quật gì được nữa không thì Đào Cao Khoa phải hiểu rõ hơn ai hết (hoặc ít ra Đào cũng hiểu khả năng của mình có cưỡng nổi tình thế lúc đó hay không), sức cờ của Trương Á Minh ra sao khi có được ưu thế như vậy thì Đào cũng rõ. Buông cờ như vậy cũng có gì gọi là không hay? Người ta vẫn hay nói: "Thua sớm đi cho cao cờ" là vậy.

Trừ phi đối thủ đang chơi là một người thấp cờ hơn. Vì lý do nào đó mà Đào sơ ý để mất ba Tốt, thậm chí Mã; nhưng do đánh giá đối thủ không cao, tự tin vào thực lực của mình thì chắc chắn anh sẽ cố gắng đánh tới cùng với toan tính quật ngược tình thế.

Cách thua sớm của Đào là biết mình, biết người. Không cố chấp, vừa mệt cho bản thân, vừa mất thời gian, người khác nhìn vào thấy mình kém lịch lãm hiểu biết nữa. Thua vậy là quân tử đó chứ.

Cũng có một giả thuyet khác: Gọi là thua trước khi đánh. Ông sư phụ mình cũng hay thua mấy ông bạn của ông ấy kiẻu này lắm.

Cris Phạm
01-07-2010, 05:18 PM
Em thấy những ai thắng em thì đều là cao thủ đối với em, còn thua em thì đương nhiên ko phải :))
Còn thua sớm hay đánh đến cùng còn tùy!

Cris Phạm
01-07-2010, 05:22 PM
Nếu mà đánh cờ cho phép hoạt động 'miệng' liên tục, thì em cũng dám 'thử' đánh với cao thủ :)

Cris Phạm
01-07-2010, 05:25 PM
dù biết tự nhận thua là cao cờ nhưng hơn chục nước đã thua thì... không chấp nhận được. có ai tự nhận là kao thủ khi mới khai cuộc xong đã thua liền? đã phàm là kẻ đánh cờ chuyên nghiệp, ngang ngửa về đẳng cấp mà khai cuộc xong đã lép trầm trọng chịu thua luôn thì nên ngồi vào máy tính luyện khai cuộc lại với sw . chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới là phong cách cúa kẻ đam mê cờ.

Nếu ván cờ như cuộc chiến sinh tử hai nước, 2 người chơi như hai vị vua; nếu một bên thiệt hại 3 nhóm quân tiên phong (3 con tốt) khi chưa kịp sang nước bạn, mà chịu thua chịu mất nước thì... Chịu thua thì cũng có nhiều cách để thua, nhưng thua thế nào cho đẹp, thua khi giở hết chiêu hết đòn mà vẫn ko cưỡng lại được thì hãy thua, chứ chưa xuất chiêu ra thế, chưa lên ngựa giương súng mà thua thì... em thiết nghĩ ko nên

cheoleoleo
02-07-2010, 09:56 AM
Hai ông ấy chắc đanh chơi chứ có tí độ vào thì dễ gì , cho dù có thể hiểu đẳng cấp nhau nhưng cuộc cờ kéo dài hằng mấy mươi nước ai dám nói là sẽ không có sơ sót .Huống hồ tới tàn cuộc còn biết bao cuộc cờ kém phân kém thế mà vẫn hòa , chịu thua như thế không cao mà là CÁO hihiih

uminhgiaochu
02-07-2010, 11:10 AM
Hai ông ấy chắc đanh chơi chứ có tí độ vào thì dễ gì , cho dù có thể hiểu đẳng cấp nhau nhưng cuộc cờ kéo dài hằng mấy mươi nước ai dám nói là sẽ không có sơ sót .Huống hồ tới tàn cuộc còn biết bao cuộc cờ kém phân kém thế mà vẫn hòa , chịu thua như thế không cao mà là CÁO hihiih

Giải A1 quốc gia đàng hoàng, ko có đánh chơi đâu man :-w

minhtan155
02-07-2010, 12:16 PM
Hai ông ấy chắc đanh chơi chứ có tí độ vào thì dễ gì , cho dù có thể hiểu đẳng cấp nhau nhưng cuộc cờ kéo dài hằng mấy mươi nước ai dám nói là sẽ không có sơ sót .Huống hồ tới tàn cuộc còn biết bao cuộc cờ kém phân kém thế mà vẫn hòa , chịu thua như thế không cao mà là CÁO hihiih

Nếu như có được biên bản ván đấu này thì mới có thể nhận xét chính xác được. Nếu thua tới 3 chốt mà các quân chủ lực bị phong tỏa hết, không có hướng phát triển quân thì phương án buông súng là thượng sách. Đồng ý con người phải có sai xót nhưng những sai xót của cao thủ A1 thường không quá lớn và khả năng xuất hiện cũng không cao. Cao thủ mà lọt cuộc thì có die sau mười mấy nước là chuyện bình thường thôi mà.