PDA

View Full Version : Tạp chí Cải Đắng



6789
27-08-2012, 02:00 PM
Thay mặt ban biên tập phát biểu vài nhời trước "lễ động thổ" của tạp chí "cải đắng" đến với các quý vị độc giả yêu mến: :iuiu

Kể từ ngày hôm nay 27/08/2012, tạp chí "cải đắng" sẽ chính thức ra mắt đến với các độc giả khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi, bao gồm những "nhà báo" not professional nhưng với tiêu chí: luôn luôn giữ lương tâm nghề nghiệp cao vun vút, chém gió vùn vụt và tinh thần không bao giờ tụt :yup.

Thành phần ban biên tập bao gồm:

- 6789 (tổng biên tập kiêm pv)

- Fantasy ThăngLongKỳĐạo (phó tổng, trưởng phòng tài chính, kế toán kiêm pv)

- Trung ca_dan (Trưởng phòng kinh doanh và phát hành kiêm pv)

- 123456 (Trưởng phòng nhân sự kiêm pv)

Nội dung của tạp chí:

- Tạp chí sẽ chỉ đăng tải những bài viết về chủ đề Fantasy TLKĐ, giải bóng đá hay nhất hành tinh.:chaochao

- Bình luận trước và sau mỗi vòng đấu. Theo dõi sát sao từng đường đi nước bước của các đội bóng, các HLV. Lưu ý: phải giật title mỗi bài viết cho nó mấu nhé :hoa2

- Chém gió, ném gạch, nâng bi, hồ than thở, nịnh hót, giở mặt... sẽ là tiêu chí để viết bài và giật title. :angel

- Phóng viên có thể viết bài theo đơn đặt hàng, catse tùy theo thỏa thuận... (nhưng đợi pv có cảm hứng đã nhé :venhvao)

- Độc giả được viết bài, spam tại đây, ưu tiên các bà "sơ" trực thuộc Fantasy TLKĐ. :nemgach

- Nếu BTC giải FTS TLKĐ thấy thương anh em phóng viên nghèo thì cho tý nhuận bút để anh em phấn con bà khởi :yup (1 chầu nhậu miễn phí cuối mùa cho tòa soạn cũng được...hé hé :beer1)

- Vì tạp chí "cải đắng" sẽ là món ăn tinh thần cực kì quan trọng đối với các thành viên FTS TLKĐ, cho nên những bài viết tại đây sẽ không có chuyện bị "giới phê bình" xen lẫn, xía vô...:cau3 (tức là mấy ông hay soi mói vào đây comment "bẩn" thì next giùm :cut. Vi phạm lần 1 cảnh cáo :tlbc, lần 2 :banned)

Vài lời tri ân... :suphu

trung_cadan
27-08-2012, 02:09 PM
Hay , cái luật lệ rất là hay , để tối đệ phang 1 bài , ai bị động đến cấm ức chế =)) !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
27-08-2012, 02:20 PM
HLV của F.B.C có thuộc thế giới thứ 3?!


Chắc hẳn 80% HLV của TLKD sẽ mua Hazard sau 3 trận đầy ấn tượng, Hazard "sờ mó" vào tất cả các bàn thắng của Chelsea và đang rộ lên tin đồn Hazard và Torres đồng tính luyến ái.

Rõ ràng khi Hazard chưa đến, Torres vô cùng cô đơn và lạnh lẽo bởi bè lũ Dogba, Terry, Lampard chỉ thích đi bar, cua gái.

Chỉ đến khi 1 chút mềm mại và lãng mạn hiển hiện trong suy nghĩ qua lối chơi của Hazard mới hồi sinh Torres.

Và chỉ có Trang tơ mới hiểu được điều đó khi là HLV duy nhất của TLKD nhập cả cặp Ha-To ngay từ vòng 1.

Tuy nhiên, hãy coi chừng tính đỏng đảnh của nắng mưa, của phong độ và tình cảm. Chính chuyên gia Fiso - dangtrang90 cũng mất hơn 1 ngày mới quyết định được ko chọn Torres hay Hazard làm C ở vòng 3 bởi chuyên gia này lo ngại chuyến đi xa tới tận Britania có thể làm Hazard thay lòng đổi dạ giữa những cầu thủ Stoke cao to đen hôi gấp bội Torres.

Đặc biệt, vòng 3, Chelsea nghỉ dưỡng sức. Liệu khoảng thời gian ấy làm tăng sự gắn kết Ha-To hay phá vỡ đi những gì tốt đẹp?

Hãy chờ phản ứng từ phía ... dangtrang90 :venhvao

(Sorry, bài viết chỉ để chém, ko có ý định xúc phạm 1 ai :angel)

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
27-08-2012, 02:24 PM
....TIÊN SƯ THẰNG BAKJEN

Hãy bắt đầu từ chuyện VPM quyết định bán cả cặp Chelsea: Lampard - Torres để mua về cặp MU: Kagawa - Van Persie. Thoạt đầu quyết định ấy có vẻ cực kỳ sai lầm.

Mua sẽ bị -8 điểm

Lampard ra sân chỉ 1 điểm và Torres tỏa sáng với bàn thắng đẳng cấp và 1 cú ngã trong vòng cấm thành bàn mang lại 11 điểm.

Vậy là VPM ném qua cửa sổ 20 điểm trước mắt trong thời buổi khó khăn đến xăng cũng đang găm hàng đòi tăng thêm 800-1.200 VND/lít.

Nếu ko bán cả cặp Chelsea thì VPM sẽ để Tevez C, vậy số điểm dư liên quan đến 3 cầu thủ này phải là 1 + 11 + 12 = 24.

Cũng may, Thần rùa kịp cấp cho VPM vé vào sân Old Trafford trước giờ đóng cửa và được chứng kiến Kagawa - Van Persie cùng nổ súng và cướp được gã Fantasy tham lam 25 điểm, tính hiệu quả là 25-8=17 điểm.

Vậy là VPM chỉ bị thiệt có 7 điểm sau khi chuyển nhượng vòng 2. Nhưng đằng nào chả phải chuyển nhượng khi ham hố 6 con hàng của cả Chelsea và Reading ở v1. Ko bán thi v3 đá với 9 cầu thủ à.

Túm lại là mua cũng ko sai khi Kagawa - Van Persie đang được diễn chính ở nhà hát Giấc Mơ. Mà chơi Fantasy thì phải mơ là đúng rồi.

Nhưng thật là hùi hụp trong cuộc đối đầu với F.B.C, con ngáo ộp ở H2H. Ngay đầu mùa, đã phải đối đầu với đương kim vô địch H2H, đương kim vô địch Siêu Cúp, sở hữu 1 dàn cầu thủ đẳng cấp trong đó ngôi sao sáng nhất là Hazard thì làm sao ko run cho được.

Đến trước trận Sto-Ars, VPM vẫn còn thua thực tế 10 điểm trước F.B.C. Được cái may là HLV của F.B.C đã tính toán để ko còn cầu thủ nào đá muộn tối Chủ nhật để tiện đường vi vu hay làm-gì-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì-đấy. Trong khi VPM còn 4 cầu thủ: Vermaelen, Zabaleta, Silva, Tevez.

Ars hòa 0-0 tẻ nhạt với Stoke nhưng VPM vui sướng vì có thêm 6 điểm, khoảng cách chỉ còn 4 điểm, mong manh như sương khói nhưng có thể như sẽ là xa vời vợi nếu các siêu sao của MC đá như trận mở màn.

Thất vọng đến ngay trước giờ thi đấu khi Silva phải dự bị. Vậy là nếu 2 cầu thủ còn lại ra sân, đá đầy đủ, ko thẻ vàng, ko thủng quá 1 bàn thì vẫn có thể hòa. VPM vững tin như vậy.

Hiệp 1, VPM ngồi như trên đống kiến lửa khi Liv chơi quá hay và Skrtel xóa đi CS của Zabaleta, có gì đó đổ vỡ và tin rằng may mắn thường đồng hành với kẻ mạnh F.B.C. Chỉ 1 bàn nữa thôi thì mọi thứ đổ sông đổ biển. Lúc ấy, hi vọng Vermaelen có bonus bỗng nhòa đi bởi thực tế có hi vọng nhưng chỉ nhỏ thôi vì hậu vệ Stoke xứng đáng có bonus hơn.

Hiệp 2, MC vẫn thế, Why aways me? lạc lõng giữa bầy quỷ đỏ, ko phối được quả nào nên hồn với Tevez. Hi vọng đang vụt tắt trước màn hình to tướng của cafe Windy, những nước đi cờ nhanh của 2 cao thủ vuminh999999 và Kiem_Nhat như xói vào óc.

May sao, đúng giờ hoàng đạo, VPM gửi cú đến nhà đương kim vô địch Classics (năm nay sinh con trai năm Thìn, giờ Thìn) để hỏi thăm bàn thắng của Yaya có dấu ấn của Tevez ko. May mắn là từ láy. Giờ VPM mới phát hiện ra. Đúng lúc bom thư của HNN phát nổ như sấm và gào Tevez ăn assist cho Yaya của Galaxy Utd thì đúng lúc ấy Tevez cụ thể hóa được cơ hội mà Người quyết định trận đấu Skrtel trao cho. 1 bàn thắng giải tỏa hoàn toàn những áp lực từ nhà máy sản xuất đương kim vô địch.

Vậy là yên tâm thêm 1 thắng lợi để tránh thảm cảnh Mâm Xôi vào cuối mùa.

Công nhận May mắn là 1 từ láy. Ko những thế, từ "mắn" còn có nghĩa là nhiều thì phải nên Silva vào sân thêm 1 điểm, Vermaelen ăn bonus 2, Tevez ăn bonus 3.

May Mắn đã mang chiến thắng đến cho VPM trước Đẹp Trai nhưng lại ko bằng Chai Mặt. Cái thằng BaKjen đầy mưu mô của làng Vũ Đại áp dụng ngay bài tủ của Chí Phèo và vọt lên thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Chắc hẳn cả cái làng Vũ Đại nhà nó với những bài bà Ba dụ bóp chân, đánh bả con chó Vàng sẽ là bài toán khó cho cả cái làng HLV Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo năm nay.

Hãy coi chừng thằng BaKjen nhá :tlbc :nemgach


(Sorry, bài viết chỉ để chém, ko có ý định xúc phạm 1 ai :angel)

6789
27-08-2012, 02:28 PM
Nếu là mình viết bài này sẽ giật tít là: Có hay không Trang "tơ" truyền kinh nghiệm cho Hazard và Torres? hoặc: Dư luận đang quan tâm đến vấn đề giới tính trong nội bộ đội bóng FBC :cuoideu

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
27-08-2012, 02:31 PM
Em đổi tiêu đề ngay chứ sau khi đọc lại quy định của tòa soan :venhvao

No one
27-08-2012, 02:41 PM
Đặt hàng bài viết: Sân vận động AC Nockten bị ma ám hay sự thật về việc HLV TADA_TNV nuôi âm binh?

hao nam dong
27-08-2012, 02:47 PM
-Đăt hàng bài viết Xuân tóc đỏ của huấn luyện viên TYPN(không biết ai xuân nhất 2 vòng vừa rồi nhỉ)

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
27-08-2012, 04:04 PM
Các bác cứ đặt hàng thoải mái, nhưng đặt hàng là phải có tí phí đấy :venhvao

No one
27-08-2012, 04:36 PM
Cũng định làm vài bài đăng ở đây nhưng chưa biết chế độ nhuận bút thế nào?

- Nếu BTC giải FTS TLKĐ thấy thương anh em phóng viên nghèo thì cho tý nhuận bút để anh em phấn con bà khởi :yup (1 chầu nhậu miễn phí cuối mùa cho tòa soạn cũng được...hé hé :beer1)
Đấy là anh em PV còn Cộng tác viên có chế độ gì không nhẩy?

6789
27-08-2012, 04:45 PM
Cũng định làm vài bài đăng ở đây nhưng chưa biết chế độ nhuận bút thế nào?

Đấy là anh em PV còn Cộng tác viên có chế độ gì không nhẩy?

Viết lách vài bài xem thế nào đã nhé :yup... mới tập sự mà dám đòi hỏi hả??? :tlbc

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
27-08-2012, 04:59 PM
Tổng Biên Tập tạp chí Cải Đăng cho mềnh cái quyền về tài chính nên thế này đê:

1. Chế độ cho phóng viên tạp chí Cải Đắng:

- Chức sắc ko ăn lương

- Mỗi tuần sẽ có 1 cốc cafe giao ban của đội phóng viên, Tổng Biên Tập uống 1 mình hoặc bắt xe lên HN cafe rồi về thì tùy. 123456, Cà Đẫn và FTS TLKD sẽ cafe Nhân sáng chủ nhật hàng tuần. Bòn rút quỹ tí chứ nhỉ :)).

Ngoài ra, viết bài nào ăn tiền bài ấy.

- Nghĩa vụ: hàng tuần, mỗi phóng viên phải có tối thiểu 1 bài đăng ở tạp chí. Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ sẽ bị phạt 50k/tuần, nộp vào quỹ Fantasy bất kể là vì lí do gì.

2. Chế độ nhuận bút:

- Mỗi bài viết sẽ được trả nhuận bút theo số lượt được "Cảm ơn" trong vòng 7 ngày sau ngày đăng.

- Những "cảm ơn" được tính là những nick quen thuộc trên diễn đàn, để loại trừ trường hợp tự cảm ơn =)). Cái này tòa soạn sẽ thông kê, mọi người ko cần phải cộng cộng trừ trừ.

- Mỗi lượt cảm ơn được tính như sau:

+ Nick từ cấp mod trở lên cảm ơn được tính 2 điểm

+ Nick thường được tính 1 điểm

+ Cộng lại nhân với 0,5k để ra số tiền được thưởng.

+ Tiền được trích từ quỹ Fantasy

3. Ai đặt đăng bài phải mời 1 cốc cafe cho người viết

4. Các quyết định cuối cùng thuộc về toà soạn


:loaloa1 :loaloa1 :loaloa1

trung_cadan
27-08-2012, 05:01 PM
Ta đồng ý , chém là nghề của chàng , càng lắm bài càng tốt , hố hố . :tlbc

Miễn là có tí xít :cuoihihi !!!

BaKjen
27-08-2012, 05:31 PM
Con hàng BSX dìm hàng mình vãi , khục khục . . . hãy đợi đấy :nemgach:nemgach:nemgach

Congaco_H1R5
27-08-2012, 05:37 PM
Con hàng BSX dìm hàng mình vãi , khục khục . . . hãy đợi đấy :nemgach:nemgach:nemgach

Ganh ghét người tài :)) --...giống ngộ :tlmn

123456
27-08-2012, 06:48 PM
hôm nay đi cả ngày :suphu chỉ onl qua đt,bấm thank mà ngứa hết cả tay :botay đặt gạch,tối cố nặn 1 bài bình luận 2 vòng đầu FTS-TLKD để trả bài ban biên tập vậy :cuoihihi giờ tắm rửa,ăn tối,kiếm tư liệu đã :venhvao

123456
27-08-2012, 10:03 PM
Tiếng nói truyền thống, ngựa ô và nỗi sợ mâm xôi

Sau 2 vòng đầu, tốp đầu đã cách 5 vị trí cuối tới 50 điểm. Những ứng viên đã dần lộ diện, tốp đầu căng thẳng, vị trí mâm xôi chưa bao giờ bình yên....

Vậy là FTS - TLKĐ 2012-2013 đã khởi tranh, bất chấp những lời đồn đại về ngày tận thế, bỏ lại phía sau 1 mùa hè oi bức với những biến động lớn về mặt lực lượng. Đã có những cái tên ra đi đầy đáng tiếc, những HLV mới đến cũng hứa hẹn nhiều điều, FTS - TLKĐ đã đi qua được 2 vòng đấu. Một giải đấu quy mô chuẩn 20 đội bóng, song song với 2 giải đấu chính Classic - H2H là chiếc cúp C1 danh giá.

Ngay sau khi ngài bsx vừa hoàn thành công tác thống kê, giới chuyên gia cũng không chậm trễ tiến hành mổ xẻ tình hình. Nhìn qua BXH ở giai Classic, các chuyên gia đều phải gật gù, 1 mùa giải hứa hẹn đầy bất ngờ và khốc liệt còn vượt xa mùa giải 2011-2012 vốn đã tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ngự trị trong Top 4 là 2 cái tên đã quen thuộc.đó là My Love (1) vốn là 1 cái tên đáng gờm, đã có 1 phong độ ổn định suốt mùa vừa qua, tuy My Love ko giành giải năm ngoái nhưng giới chuyên môn với cố vấn kỹ thuật ngài Cá dán đánh giá My Love rất cao. Theo ông Cá dán tâm sự khi trà dư tửu hậu - My Love và Galaxy sẽ là đối thủ đáng gờm mà ông phải vượt qua, nếu muốn hướng tới mục tiêu là chức vô địch ở mọi giải đấu. Ở vị trí thứ 4, không ai khác chính là Galaxy Utd - đương kim vô địch giải Classic 2012. Galaxy đã thể hiện vị thế của nhà vô địch rất đúng lúc và đầy bản lĩnh. Có thể nói giải FTS - TLKĐ tuy đã thay đổi nhiều về quy mô lẫn nhân sự, nhưng giá trị truyền thống thì không thể phủ định. Một minh chứng rõ ràng, đó là nhìn vào tốp 10 hiện tại, có đến 8 cái tên quen thuộc ,đã tham gia FTS - TLKĐ mùa thứ 2 liên tiếp. Liệu những cái tên cũ có độc chiếm BXH ở những vòng tiếp theo ???

Giải PRM vốn là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh do sự khốc liệt và bất ngờ của nó. Ở PRM những năm qua, người ta đều chứng kiến tân binh thường gây nhiều bất ngờ và chứng minh họ không hề dễ bị các ma cũ bắt nạt. Nếu PRM 2 năm qua tân binh gây ấn tượng mạnh nhất là Swansea thì ở giải FTS - TLKĐ cái tên gây ấn tượng mạnh nhất cho đến lúc này chính là LangVuDai. Xếp vị trí thứ 2 ở cả 2 giải đấu chính, chỉ thua vị trí số 1 với 4đ mong manh LangVuDai hoàn toàn xứng đáng được coi là ngựa ô của giải đấu năm nay. Tuy mới chỉ đến với trò FTS, cùng với sự chỉ bảo tận tình của đương kinh "điểm tuần tệ nhất" - 2011 -2012 quý ngài bsx. Khi mùa giải mới bắt đầu, không nhiều người đánh giá cao LangVuDai nhưng vao thời điểm hiện tại, HLV BaKjen đã trình làng 1 đội hình thi đấu bùng nổ, có chiều sâu và được các chuyên gia đánh giá cao. Các HLV của TLKĐ sẽ còn phải đau đầu với chú ngựa ô này đây!!!!

Mâm xôi là điều mà khồn ai mong muốn khi tham gia bất kỳ giải đấu nào, tất nhiên với những HLV đã từng phải nếm trải điều này thì lại càng không. FTS - TLKĐ khởi tranh, mọi ánh mắt "thương cảm" cùng điệu cười tủm tỉm đều hướng về 3 đương kim bốc xôi của mùa 2011 - 2012 (3/6 HLV nhận được mâm xôi đã không tiếp tục tham gia mùa này ). Tuy nhiên, quá khứ đã là quá khứ, 2/3 HLV trên đã có mặt trong top 10 (123456, bsx), HLV đình đám và có quyền lực rất lớn đối với giới truyền thông - 6789 khiêm tốn hơn ở vị trí 13 là lời đáp trả đích đáng của những mâm xôi cũ. Đặc biệt đội VietPictures Media của ông bsx (điểm vòng thấp nhất ) đang chễm trệ ở vị trí thứ 3. Người ta dễ dàng nhận ra, HLV bsx đã tảng lơ hẳn 1 mùa EURO sôi động, im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua cùng nhiều tin đồn. Có người còn cho rằng sau 1 mùa giải thất bại, quý ngài bsx đã quyết định giải nghệ, xa rời FTS. Nhưng cuối cùng ông đã trở lại cùng con hàng Michu đã gây sốt trong cộng đồng FTS - TLKĐ cũng như FTS thế giới. Giờ thì người người Michu, nhà nhà Michu và quý ngài bsx xếp thứ 3 trên BXH cùng 600k tiền lãi trong ngân hàng, quả là 1 sự trở lại đầy ngoạn mục

Nói đến Mâm xôi chúng ta cũng không thể không nhắc đến đội 18+(vị trí thứ 7) của Mr. Khánh. Đội đã có cuộc đào thoát vĩ đại ở mùa giải năm ngoái khi suốt 1 mùa giải đội của Mr. Khánh đều đứng vị trí cuối BXH. Đến nỗi BLĐ đội bóng đã quyết định đổi tên đội bóng thành 18+ để thể hiện phong độ thảm hại của mình (vụ đổi tên đã trở thành 1 scandal lớn tốn nhiều giấy mực, đến nỗi sau đó luật bsx đã ra đời). Nhưng thay tên, đổi vận, chỉ sau có 5 vòng cuối, đội 18+ đã đào thoát ngoạn mục khỏi vị trí mâm xôi và còn ẵm luôn giải điểm tuần cao nhất sau cú đi WC ở vòng 36. Có thể nói với 1 bản lý lịch như trên, đây sẽ là 1 đội bóng mang nhiều thách thức trong thời gian tới.

Sau 2 vòng đấu, giải FTS - TLKĐ đã có sự phân tầng rõ rêt. Cách biệt tốp đầu so với 5 vị trí cuối (15-20) là 50 điểm (~điểm trung bình 1 vòng ) 1 khoảng cách khá lớn. 4 vị trí áp chót (15-19) chỉ cách nhau 1 - 4 điểm. Top trên cũng chưa tạo được khoảng cách an toàn (<10đ), điều đáng tiếc là vị trí 15 lại xuất hiện cái tên Anh em FC, đội đã ăn giải nhì ở classic năm ngoái. Điều này chứng tỏ, FTS - TLKĐ không hề dễ thở, kể cả với những đại gia đã có tên tuổi. Hãy đón chờ những diễn biến hấp dẫn ở những vòng tiếp theo.!!!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
27-08-2012, 10:13 PM
Pandora City ko hề nhận giải Mâm Xôi nào nhé.

Mâm Xôi Classics: Diamond - Milan - Nockten

Mâm Xôi H2H: HYHT - Diamond - Nockten

Pandora City chỉ tự phạt mình cái giải mà năm nay đã thành quy chế: đạt số điểm thấp nhất 1 vòng đấu. Đưa ra giải đó cũng để tự răn mình ko được chuyển nhượng quá nhiều :venhvao.

Đề nghị 123456 sửa lại câu chữ đê. Ai thèm ăn XÔI đâu :leuleu1

PS. Anh Em FC chỉ giành giải nhì Classics. Còn tuyển trẻ mới giành hạng nhì ở All Stars.

anhtuank11
27-08-2012, 11:35 PM
ôi mâm xôi hu hu ai ăn ko e đẩy hạ, e đặt hàng bài viết '" Thông nòng cho súng hoa cải" nhé ban biên tập ơi

BaKjen
27-08-2012, 11:50 PM
Theo thông tin vỉa hè thì Rubi và Aguero bị chấn thương , khả năng là không thể ra sân được . Bác nào có hàng thì sắp xếp nhân sự nhé :hoa2:hoa2:hoa2

123456
27-08-2012, 11:53 PM
Pandora City ko hề nhận giải Mâm Xôi nào nhé.

Mâm Xôi Classics: Diamond - Milan - Nockten

Mâm Xôi H2H: HYHT - Diamond - Nockten

Pandora City chỉ tự phạt mình cái giải mà năm nay đã thành quy chế: đạt số điểm thấp nhất 1 vòng đấu. Đưa ra giải đó cũng để tự răn mình ko được chuyển nhượng quá nhiều :venhvao.

Đề nghị 123456 sửa lại câu chữ đê. Ai thèm ăn XÔI đâu :leuleu1

PS. Anh Em FC chỉ giành giải nhì Classics. Còn tuyển trẻ mới giành hạng nhì ở All Stars.

nhầm :cuoihihi nãy viết vội vì em phải đi có việc nên chưa check chuẩn thông tin :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
28-08-2012, 12:47 AM
Theo thông tin vỉa hè thì Rubi và Aguero bị chấn thương , khả năng là không thể ra sân được . Bác nào có hàng thì sắp xếp nhân sự nhé :hoa2:hoa2:hoa2

Tin hót nhất trong ngày =)) =)) =))

Điều này chứng tỏ BaKjen ko hề nắm đội LangVuDai, nhiều khả năng có Chí Phèo ở phía sau :botay

BaKjen
28-08-2012, 12:51 AM
Tin hót nhất trong ngày =)) =)) =))

Điều này chứng tỏ BaKjen ko hề nắm đội LangVuDai, nhiều khả năng có Chí Phèo ở phía sau :botay

Khục khục , tôi đây chứ ai Chjphe0 sập hầm lâu rồi . Món này đúng là không chơi thì thôi chơi vào ham vãi :suphu:suphu:suphu

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
28-08-2012, 01:10 AM
Chưa thấy tổng biên tập và trưởng ban PR làm được 1 bài nào :venhvao

trung_cadan
28-08-2012, 01:41 AM
Giant Killer , ngươi là ai ???

FPL đã đi được 2 vòng đấu , chỉ 2 vòng thôi mà quá nhiều biến động đã xảy ra , các đội bóng đã chứng tỏ rằng ngày 1 ngày chất lượng của giải đấu đã tăng lên rất nhiều , các mưu mô được ủ , các toan tính phá hoại đối thủ , các tuyên bố mang tính lừa lọc , quá nhiều hấp dẫn đã làm cho giải đấu chúng ta ngày 1 thú vị hơn .

Giant Killer ( Tạm dịch là kẻ tiêu diệt những người khổng lồ ) , có thể là đội bóng mãi mãi không thể lên được đỉnh cao do có quá nhiều toan tính hại người nhưng lại mang tầm vi mô , ra 1 đội hình chỉ để tiêu diệt đối thủ đã nhắm và hả hê về điều đó , nhưng hỡi ôi y lại bị hàng loạt đội bóng khác qua mặt mà không bao giờ biết chừa ...

Kẻ này sẵn sàng ngồi hàng ngày hàng giờ ở cafe Nhân bất cứ lúc nào y rỗi việc , mà việc của y thì hình như luôn luôn rỗi .. sẵn sàng cắm máy tính , dính mặt vào màn hình mà bất chấp mưa nắng xung quanh , thử nghiệm mua bán đến hàng trăm lần không thoả , tuy tuổi đã xế chiều , tóc hạt đen hạt trắng mặc dù vẫn chăm chỉ đi nhuộm , cực kỳ ham học hỏi thông tin và nhân định của người khác ...

Y trông có vẻ cực kỳ dễ mến , nụ cười luôn nở trên môi nhưng lại ám phục mưu sâu kế độc đến không ngờ , khi bạn không biết đối thủ của mình mua gì hoặc bán gì sau 1-2 quyền chuyển nhượng , hãy tìm người này , Y sẵn sàng dò dẫm từng hào một người đó đã chi tiêu , và chỉ ra ngay cho bạn những dự đoán về chuyển nhượng cực kỳ chính xác .

Bất lực trong việc chơi sòng phẳng với đội bóng mà y hướng đến và ngấm ngầm ngưỡng mộ , thế nhưng y sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi trong 1 thời gian dài , nhẫn nhịn mua đội hình kèm cặp , nhẫn nhịn theo dõi và cuối cùng tung 1 cú thọc gậy bánh xe thần sầu quỷ khốc để phá hoại đường đi của đối thủ .

Đối với y , mặc dù cuối giải tay trắng phất cờ chém gió , mâm xôi chả ra mâm xôi , giải chả ra giải thưởng , đại loại xếp hạng lưng chừng , thế nhưng vẫn nhìn vào cú đốn giò ngoạn mục đối thủ , vuốt râu khành khạch tự khen mình hiểm độc .

Y là ai ??? người trả lời chính xác tên Y và nói được số tuổi Y đang sở hữu , sẽ nhận giải thưởng 1 cốc cafe cực nhiều sữa từ ông chủ tài phiệt của TADA_TamNhinViet , vào sáng thứ 7 tuần này tại 31/9 Láng Hạ .

Mại zo , hãy nhớ điều kiện cần tiên quyết là phải bấm cám ơn bài viết này đã , ngay bên phải , 1 cú click , bạn đã làm 1 công việc hết sức có ích cho người viết bài và diễn đàn .

Xin mời và hẹn gặp vào sáng t7 , có khuyến mại thêm 2 điếu Thăng Long hộp sắt cho huấn luyện viên nào nghiện thuốc lá =)) , chống chỉ định với ngài nào chơi thuốc lá điện :cuoihihi !!!

vuminh999999
28-08-2012, 02:15 AM
Ông này tuổi Tân hợi, mở công ty trồng rau,trong đó có loại rau củ mùa Đông mềnh rất thích chén là Củ su hào hề hề :suphu

6789
28-08-2012, 02:39 AM
Viết thế ai chả biết là lão Hảo sủ cảo :lolz

trung_cadan
28-08-2012, 09:39 AM
Chưa chính xác :venhvao !!!

BaKjen
28-08-2012, 10:17 AM
Với nguồn tài chính dồi dào từ ngân sách làng xã , Cụ Bá đang bàn bạc với các quân sư quạt mo trong Làng về việc chuyển nhượng nhân sự trong vòng 3 sắp tới. Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên FTS TLKD , khả năng Hazard và Torres sẽ hát bài " Em sẽ là người go out " :suphu:suphu:suphu

hao nam dong
28-08-2012, 11:33 AM
[QUOTE=trung_cadan;247914]
Giant Killer , ngươi là ai ???

Ourselves here,but who else(tạm dịch là chính ta đây chứa còn ai nữa).

hao nam dong
28-08-2012, 11:41 AM
-Đội mèo mù nắm ngoái 2 lần vớ được cá dán ăn ngon lành nên năm nay dễ bị sắp bờ soi và cảnh giác cao độ,tuy nhiên chiến thuật mỗi năm một khác,năm nay cứ cầu thủ nào hay và mới nổi ghi nhiều điểm là mua về thôi còn lại vẫn phải hên sui là chính.

hp007hp
28-08-2012, 12:05 PM
May mắn hay đẳng cấp?

Qua 2 vòng đấu nhìn vào bảng tổng sắp của H2H FTS TLKD có trường hợp đặc biệt 2 đội có điểm Fts như nhau nhưng xếp hạng thì một gần trời, một gần vực. Không nói các bạn cũng biết ai là ai.
Vậy ở Class Fantasy nói chung hay ở H2H Fantasy nói riêng có thể hiện được đẳng cấp không? hay chỉ là may mắn?
May mắn: đã là Fantasy Football thì sẽ có may mắn.
Nhưng đẳng cấp thể hiện ở đâu?

Các bạn hãy xem lại các điểm số của các đội dẫn đầu Fts Việt Nam hay thế giới thì điểm cả mùa của họ ở các năm trước luôn rất cao - đó có thể coi là đăng cấp chứ nhỉ! Cả chặng đường dài thì không ai có thể đồng hành cùng may mắn mãi được.

Trong giải Fts Class TLKD năm trước, thử hỏi top đầu từ giữa giải trở đi có thay đổi mấy không? Đến vòng 30, My Love bị top đầu bỏ xa hơn 100 điểm. Khi đó My Love rất muốn leo lên trên, nhưng thấy khó quá nên buông, tập trung vào giải Cup. Hỏi các bác ở top dẫn đầu khi bám đuổi đội đầu bảng, các bác thấy có dễ dàng vượt qua khoảng cách 50-70 điểm khi còn khoảng 8 vòng đấu hay không?

Trong thế giới game Fts có giải Cup loại trực tiếp (từ vòng 18) lại là giải đấu nhiều đỏ đen nhất. Khi bạn gặp đội không có HLV thì ai win – không ai trả lời ngay được. Nhưng nếu biết trước các đối thủ trước 1 vài vòng bạn có thể điều chỉnh đội hình dần từng vòng cho từng đối thủ kế tiếp – điều này cũng không thể lâu dài được.

Trường hợp win 11 trận H2H liên tiếp của đội NamDong FC trong mùa giải đầu tiên tham gia Fts, nó thật đặc biệt, khó có thể bị phá vỡ trong nhiều giải tới được - đó là sự may mắn hay đẳng cấp? Khó thể tách bạch việc này được. Nhưng theo mình chắc rằng may mắn sẽ chiếm nhiều hơn, đội NamDong FC cũng không lọt sâu vào giải Cup của Fts được thì phải. (HLV của đội NamDong FC cho ý kiến là chính xác nhất).
Theo quan điểm riêng các thành tích ở giải đấu H2H hay Cup dài hơi thì sự may mắn chiếm đại đa số, chỉ đến khi còn ít vòng các đội mới có thể tập trung xoi và thể hiện mình trước các đối thủ được. Còn các vòng đầu thì cứ thi đấu cho điển tổng cao là ok, thắng hay thua H2H nên gạt sang 1 bên. Đẳng cấp thể hiện ở giải Class.
Có thể nói trường hợp “bảng tổng sắp của H2H FTS TLKD có trường hợp đặc biệt 2 đội có điểm Fts như nhau nhưng xếp hạng thì một gần trời, một gần vực” là hiện tại đẳng cấp chơi game là như nhau nhưng may mắn khác nhau.

Đánh giá:
- Ở Class: đẳng cấp 80%, may mắn 20%
- Ở H2H, Cup: may mắn 80%, đẳng cấp 20%

................................................................................................................Điệp viên người Anh
(Ý kiến cho giải Cup Fts TLKD: nên lấy 8 đội dẫn đầu bảng Class tính đến vòng 23,24 (khi vừa hết tháng 1 – các đội có quyền đi WC). Để các đội cao điểm thể hiện mình rõ hơn và coi như đá cúp C1.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
28-08-2012, 02:08 PM
Giant Killer , ngươi là ai ???

Y là ai ??? người trả lời chính xác tên Y và nói được số tuổi Y đang sở hữu , sẽ nhận giải thưởng 1 cốc cafe cực nhiều sữa từ ông chủ tài phiệt của TADA_TamNhinViet , vào sáng thứ 7 tuần này tại 31/9 Láng Hạ .

Xin mời và hẹn gặp vào sáng t7 , có khuyến mại thêm 2 điếu Thăng Long hộp sắt cho huấn luyện viên nào nghiện thuốc lá =)) , chống chỉ định với ngài nào chơi thuốc lá điện :cuoihihi !!!

Đoạn cuối này giống như văn phong trên Liên Xô Mỹ ấy nhể ?:venhvao

6789
29-08-2012, 11:47 PM
Chưa thấy tổng biên tập và trưởng ban PR làm được 1 bài nào :venhvao

Thứ sáu tớ trả bài nhé, bây giờ chẳng hứng chém giết gì hết :buon

BaKjen
30-08-2012, 01:29 AM
Thứ sáu tớ trả bài nhé, bây giờ chẳng hứng chém giết gì hết :buon

Khổ ông anh tôi quá 2 vòng H2N trắng tay nên cái hứng chém với giết nó đi vào dĩ vãng lâu rùi ;)) ;)) ;))

dangtrang90
30-08-2012, 01:41 AM
Thứ sáu tớ trả bài nhé, bây giờ chẳng hứng chém giết gì hết

The Following 9 Users Say Thank You to 6789 For This Useful Post: Remove Your Thanks
123456 (29-08-2012), anhtuank11 (30-08-2012), BaKjen (30-08-2012), dangtrang90 (29-08-2012), dibui (29-08-2012), Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo (29-08-2012), hao nam dong (29-08-2012), Robetto (29-08-2012), trung_cadan (29-08-2012)

Số thank này có được tính vào nhuận bút không hả anh 6789? :P

huyenmapu
30-08-2012, 10:54 AM
Số thank này có được tính vào nhuận bút không hả anh 6789? :P

Trang tơ dám soi tổng biên tập vậy hử. cẩn thận lớ ngớ ko xóa hết bài bj giờ:tlbc

123456
30-08-2012, 12:05 PM
Đặt hàng bài viết: Sân vận động AC Nockten bị ma ám hay sự thật về việc HLV TADA_TNV nuôi âm binh?

Hôm nay rảnh, tự dưng có gió gợn trong lòng :cuoihihi thế là nổi hứng gió máy, lại được thể kiếm tí nhuận bút :cuoihihi


Sân vận động AC Nockten bị ma ám hay sự thật về việc HLV TADA_TNV nuôi âm binh?

Thím sáu, ông hoàng show biz TLKĐ, nhà tài phiệt số 1 về lĩnh vực điện ảnh, là chủ tịch của 1 phương anh hào - Thành phố Hoa Phượng Đỏ, mod của box cờ úp đình đám, vốn là 1 tay chơi nhất nhì diễn đàn... Chẳng lạ khi thím quyết định lấn sân sang lĩnh vực bóng đá màu mỡ. Quả đúng vị thế của 1 ông hoàng show bizz, thím đã không chơi thì thôi, chứ đã nhúng tay vào tên của thím phải hót nhất, độc nhất thím mới hả dạ :venhvao, thế nên chỉ sau 1 mùa thím nghiễm nhiên trở thành huyền thoại số 1 của FTS - TLKĐ khi độc chiếm 2 mâm xôi vàng (:cuoihihi).

Mùa giài thứ 2 của FTS - TLKĐ lại tiếp diễn, vốn là 1 kẻ lọc lõi trong lĩnh vực en-tơ-tai-nờ-mừn, ngay trước thềm giải đấu, thím đã không tiếc tiền tạo scandal, phát ngôn gây shock trước công luận, tham dự những buổi party đình đám nhằm hâm nóng lại tên tuổi. Thậm chí còn có thông tin vỉa hè, từ những người thân cận, thím sẵn sàng "nuy" tuyên truyền luật Nockten v..v... giới lá cải, thích săn tin shock thì khăng khăng khẳng định, mùa này thím sáu vẫn chỉ tham gia cho vui, dùng túi tiền không đáy của mình đổ vào bóng đá để PR tên tuổi chứ thím nào có hiểu gì về bóng đá. Giới chuyên gia mà đứng đầu là ngài cá dán thì thường cười khẩy mỗi khi nhắc đến tên thím. Còn nhớ trong 1 buổi phỏng vấn tại Nhân - Plaza, người ta còn ghi lại được phát ngôn của thím cá dán khi được hỏi về FTS - TLKĐ mùa giải tiếp theo

- "Mụ sáu thì bóng bánh gì mà đưa tên mụ ấy vào danh sách ứng viên? nội cái việc mụ chỉ thích tuyển những thằng cao to, da đen vào đội để thỏa mãn cái sở thích biến thái của mụ ấy là đủ biết rồi.... Mấy thằng mọi đấy chỉ biết ưỡn ẹo, chứ biết đá đấm cái éo gì... (đoạn này băng rè nên mất chữ :cuoihihi). Năm nay TADA_TamNhinViet sẽ là đội giành trọn 2 chức vô địch - trích đăng và giản lược -

Với phát ngôn trên, người ta trông chờ vào 1 scandal mới của 2 nhân vật đình đám, vốn ảnh hưởng rất lớn tới ngành show biz TLKĐ. Nhưng không, người làm show biz còn khó hiểu hơn cả chính trị gia :botay, thật bất ngờ khi lần đầu tiên bị chạm tới nhưng thím lại yên lặng. Rồi người ta lại thêm shock khi ngài đưa những cầu thủ da trắng đầu tiên về đội. Tối t7 hàng tuần, người ta không thấy thím chạy show ở các động bóng nữa mà lại ngồi nhà xem bóng đá, ngắm giò cẳng các cầu thủ. Thế rồi vòng đầu tiên qua đi, đội của thím xếp vị trí thứ 6.1 vị trí gây bất ngờ dư luận, người nói là ăn rùa, người bảo mua độ v..v.. Nhưng khi mọi người thấy thím cười hihi, chị chị em em ngọt xớt với HLV cá dán - đội TADA_TamNhinViet xếp vị trí 13 :cuoihihi - người ta mới vỡ lẽ, bụng dạ các thím hiểm thật :botay quả đúng là "chớ nên đắc tội với các thím", độc địa lắm :botay

Rồi mọi con mắt lại hướng tới mụ cá dán, vốn biệt danh loa tàu :cuoihihi loại loa vừa to, lại vừa rè. Nhất là khi bị đụng tới môn bóng đá sở trường, dù gì thì bà cũng làm bóng đá đến hơn chục năm nay rồi giờ lại để 1 mụ bóng từ đâu tới ngồi lên đầu lên cổ mình có phải tức không? :nemgach ấy vậy mà bà cá lại im lặng... Thế rồi người ta thấy chú Aguero đẹp trai của thím sáu đổ bệnh chưa rõ nguyên nhân, không hẹn ngày trở lại. Thế rồi vòng thứ 2 những người hùng Nasri, Mata của thím chạy vật vờ trên sân như mơ ngủ, thằng mọi Ader nhờ vào sức khỏe tốt, lại biết nghe lời nên được thím dúi vào tay băng đội trưởng bất chấp mọi lời chỉ chích từ ban cố vấn. Thế rồi hôm thi đấu ,Ader chả đủ sức ra sân - dù hôm qua thím kiêng rất kỹ, không gọi nó vào phòng tâm sự - kết quả là nó chỉ ra sân có 30' cuối và chả mần được cái đếch gì :botay

Sự lạ thì cứ liên tiếp xảy đến, đội AC Nockten trôi tuột 1 phát về đúng vị trí 13 :suynghi1 người ta cũng thôi không bàn tán về mối hiềm khích giữa thím sáu và quý phu nhân cá dán. Chỉ có 1 số lời đồn đại, dạo gần đây thím cá dán hay thức khuya, thường lẩm nhẩm trò chuyện 1 mình. Có người giúp việc nhà cá dán còn quả quyết đêm trước ngày thi đấu thấy bà chủ cầm seri ảnh Ader, Nasri, Aguero... miệng lẩm nhẩm, trong nhà tiếng người đi lại rầm rầm mà ko thấy bóng. Nhưng rồi chuyện cũng chìm dần vào quên lãng, khi không ai tìm thấy người giúp việc lắm chuyện kia đâu....

6789
30-08-2012, 12:29 PM
Đệt, ăn ngay quả dìm hàng đầu tiên, đã đen lại còn lắm lông... :tlkhocloc, ông nào đặt hàng cái bài viết này đấy??? :cainhau... Thằng 123456 cúp lương tháng đầu nhé :tlbc

trung_cadan
30-08-2012, 01:35 PM
Lại có món trù dập nhân tài tại đây , he he !!!

@ 123456 : Mày cứ viết tiếp , anh lấy tiền bán báo ra làm nhuận bút cho mày !!!

No one
30-08-2012, 02:46 PM
hôm nay rảnh,tự dưng có gió gợn trong lòng :cuoihihi thế là nổi hứng gió máy,lại được thể kiếm tí nhuận bút :cuoihihi


Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo!:venhvao

hao nam dong
30-08-2012, 02:54 PM
[QUOTE=123456;248774]hôm nay rảnh,tự dưng có gió gợn trong lòng :cuoihihi thế là nổi hứng gió máy,lại được thể kiếm tí nhuận bút :cuoihihi

-Kiếm được nhuận bút nhớ mời anh cafe nhé,nếu cần tư vấn anh giúp luôn thể.

123456
30-08-2012, 03:38 PM
Đệt, ăn ngay quả dìm hàng đầu tiên, đã đen lại còn lắm lông... :tlkhocloc, ông nào đặt hàng cái bài viết này đấy??? :cainhau... Thằng 123456 cúp lương tháng đầu nhé :tlbc

:cuoihihi :cuoihihi

em làm theo đơn đặt hàng thôi sếp ơi :botay



-Kiếm được nhuận bút nhớ mời anh cafe nhé,nếu cần tư vấn anh giúp luôn thể.

tư vấn cho em vòng 9 nhé anh:cuoihihi tư vấn xong,anh em ta lại có cafe uống :cuoihihi cafe đấy uống nó mới ngọt :venhvao :venhvao

hao nam dong
30-08-2012, 06:57 PM
:cuoihihi :cuoihihi

em làm theo đơn đặt hàng thôi sếp ơi :botay



tư vấn cho em vòng 9 nhé anh:cuoihihi tư vấn xong,anh em ta lại có cafe uống :cuoihihi cafe đấy uống nó mới ngọt :venhvao :venhvao

-Muốn thắng vòng 9 thì vòng 7 chuyển nhượng thoải mái đi(chỉ nên tối đa -4 thôi),vòng 8,không chuyển nhượng nữa để dành vòng 9 chuyển nhượng một thể,nhưng quan trọng nhất vẫn phải là mua bán cầu thủ phải ghi được nhiều điểm(quá khó và hên sui là chính).

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
30-08-2012, 07:39 PM
Pippo đang gọi 1 cuộc Fantasy chiến chống Tàu (ở đây là Loa Tàu) :venhvao

Đã có 2 cảm tử quân: Pippo và Nam Dong FC :vnvodich

hao nam dong
30-08-2012, 08:29 PM
Pippo đang gọi 1 cuộc Fantasy chiến chống Tàu (ở đây là Loa Tàu) :venhvao

Đã có 2 cảm tử quân: Pippo và Nam Dong FC :vnvodich

-Còn chú em vòng này lo mà đỡ đi Đường Phố FC vòng này quyết tâm cải thiện thứ hạng nên đã WC để hy vọng có điểm đây.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
30-08-2012, 08:30 PM
-Còn chú em vòng này lo mà đỡ đi Đường Phố FC vòng này quyết tâm cải thiện thứ hạng nên đã WC để hy vọng có điểm đây.

Thế ạ. Đường Phố cũng thánh chiến rồi cơ à :botay.

Dễ :lose quá đi.

Đành phải :angel thôi chứ em còn biết làm gì nữa.

trung_cadan
30-08-2012, 09:35 PM
Chỉ dùng WC khi khẩn cấp ;)) !!!

hao nam dong
31-08-2012, 01:07 PM
Chỉ dùng WC khi khẩn cấp ;)) !!!

Chắc lại muốn đi A2 bằng tiền của nhà tài trợ đây.

6789
01-09-2012, 02:17 PM
Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ ba Fantasy TLKĐ

Đây sẽ là vòng đấu khó khăn với HLV nào chót sở hữu cầu thủ của Chelsea và Reading (vòng này nghỉ thi đấu). Những vụ mua bán cấp tốc của các đội bóng Premier League trước khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ đóng cửa, chắc chắn sẽ có nhiều vụ transfers âm thầm chịu âm điểm tại FTS TLKĐ nhằm cân bằng đội hình thi đấu của các đội bóng...

Langthang - AC Nockten

Trên sân nhà LangThang FC đón tiếp đội bóng "cùng khổ" đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ đang khủng hoảng tinh thần AC Nockten. Lần đầu tiên tham gia FTS TLKĐ, Langthang FC của HLV Bình dibui đạt được thành tích không quá tệ sau hai vòng đấu, đang lóp ngóp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng của cả hai giải đấu Classic và H2H http://www.thugian360.com/styles/smilies/vl.gif, nhưng đối thủ của họ, AC Nockten đình đám cũng đang rất thuận buồm xuôi bến (mâm xôi) không kém với thứ hạng 13 và cũng được điểm số 0 tròn trĩnh :buon. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất cân bằng với những sắp xếp vị trí thi đấu trên sân khá giống nhau của cả hai HLV, ở những cuộc đối đầu H2H cần kinh nghiệm trao băng đội trưởng chính xác. Dự đoán: Với kinh nghiệm chinh chiến và lực lượng cổ động viên hùng hậu của đội khách, sân Cột Cờ của đội bóng "tí hon" Langthang sẽ không còn là lợi thế, "cơn bão FTS" sẽ chôn vùi HLV Bình dibui tiếp tục lún sâu ở dưới đáy BXH chăng? Nockten sẽ chiến thắng..:yup, Đừng Hỏi Vì Sao.

FBC - FC SCORPION

Mọi cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía HLV Trang tơ sau vụ "ném đá" dã man trên tạp chí "cải đắng" về vấn đề giới tính...http://www.thugian360.com/styles/tuzki/32.gif. Không biết "mợ" Trang sẽ đưa cặp đôi GAY nào về thay thế Hazard - Torres, Aguero và Pogrebnyak cũng không thể ra sân vì những lí do khác nhau, chắc chắn đội bóng đến từ "thế giới thứ ba" sẽ phải có những giải pháp tình thế thích hợp nếu không muốn bị tuột mất ba điểm quý giá ngay tại sân nhà Hưng Yên. Đội khách những con bọ cạp "Hoa Thanh Quế" ngất ngưởng ở vị trí 18 (H2H) và 16 (CLS) :lolz cũng đang khá đau đầu với chấn thương của Rooney - Mills. Torres, Pogrebnyak và Oscar chắc chắn không ra sân sẽ lại đưa nhà thơ "Hoa Thanh Quế" vào tình trạng bết bát nguy hiểm, may ra những vần thơ cóc, ếch kê kích, bôi nhọ giới tính toàn bộ đội bóng FBC của HLV Ninh Min-khờ mới có thể giúp bọ cạp đánh gục FBC về tinh thần :cuoideu .Dự đoán: Đội khách sẽ trắng tay ở phố Hiến!

Pippo - Dran Citi FC

Sau trận thắng áp đảo của "Milanista" trước đội bóng "tí hon" LangThang, ban huấn luyện Pippo đang hót véo von làm đau hết cả đầu các HLV FTS TLKĐ. Họ mò mẫm từ "miền đất thánh thịt mèo" ra tận cà phê Nhân tọa lạc tại kinh kỳ với hành trang mấy gói bánh Cáy nhâm nhi cùng ly đen đá để gió máy :lanh... Chỉ với ba cầu thủ cầu cần phải sắp xếp lại Torres - Hazard - Cole của Chelsea không thi đấu, sẽ không quá khó đối với HLV gốc Hà Nội đang sinh nhai tại Thái Bình đối phó với "tiếng vọng" phều phào phát ra từ cao nguyên Lâm Đồng của HLV Gà Cồ. Dran city cũng có khó khăn khi Rooney chấn thương nặng, Cole - Torres không ra sân giống đối thủ, sân nhà Thái Bình sẽ là nơi dễ đến nhưng dễ để lại điểm của Echo Highlands. Dự đoán: Pha phiểm phành pho phủ phà (tiếng vọng phều phào lên tiếng)...:suphu

Đường Phố FC - VietPictures Media

Được thi đấu trên sân vận động Hồ Sen (sân nhà của Đường Phố FC tại Hải Phòng city), đội bóng của HLV Tuấn "hói" đang khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết để cải thiện vị trí trên BXH. Những cầu thủ "chân đất mắt toét" của ngài "giáo sư" đang bết bát ở vị trí cuối cùng sẵn sàng dắt súng hoa cải vào cạp quần đùi tử chiến với những vị khách quý đến từ Thanh Hóa (cướp cò thì bỏ ẹ, lại toét hết cả ra...:venhvao). Chỉ có mỗi hai chấn thương của những cầu thủ chủ chốt Rooney - Aguero, không biết ngài "giáo sư" sau nửa năm hưởng trăng mật đỡ bằng gì đây?? Có thông tin lá cải cho rằng ngài "giáo sư" mót quá đã đi WC nhằm thay đổi tình hình??? :botay... Phía bên kia, HLV bsx cũng đang trải qua thời kì "trăng mật" cùng đội bóng VietPictures Media của mình, vị trí thứ ba ở hai giải đấu đã nói lên tất cả, không còn thấy những hành động tự kỉ của vị HLV "lập dị" này nữa, thay vào đó là những cuộc hẹn bất kể giờ giấc với bất cứ ai tại cà phê Nhân để mợ bsx gặm nhấm chiến thắng. Idol của những cô sư tử Hà Đông club đang có đội hình vào phom, chỉ cần chuyển nhượng trong đúng quote cho phép, VietPictures Media vẫn khá mạnh và trên cơ Đường Phố FC. Dự đoán: Nếu ngài giáo sư không dùng WC thì thư kí của FTS TLKĐ sẽ nghiền nát Hoa Cải ngay tại sân khách.

Bia Cỏ - CAHN

Một trận đấu cùng ngành CA chăng? Qua lời tự sướng về bản thân HLV Thông Thủy, đây là một chiến sĩ cảnh sát đến từ Xì Gòn, truyền nhân của HLV huyền thoại Lobanovky, Bia Cỏ FC được thành lập với ý tưởng "người nhái" đội bóng Dynamo Kiev (cũng thuộc biên chế ngành cảnh sát). Sau hai vòng đấu Bia Cỏ đang khiêm tốn xếp hạng 14 và 15 tại hai giải đấu. Bên kia chiến tuyến, tuy chẳng liên quan gì đến ngành CA cũng không huyết thống với Minh Hiếu, Tuấn Thành... nhưng "cô" Chiến Robetto do ái mộ đội bóng này cho nên đặt tên đội bóng của mình như vậy. "Cô nàng tiền đạo" số 9 của TADA FC luôn khát khao hóa thân thành thợ săn bàn thắng ở bất kì trận đấu nào tại FTS. Vậy khẳng định trận đấu này hứa hẹn sẽ sòng phẳng chứ không phải như những trận đấu nổi tiếng khét mùi "chị ngã em nâng" một thời của ba đội bóng cùng ngành dọc CATPHCM - CAHN - CAHP :botay . Với đội hình không có biến động mạnh về lực lượng ngoài Rooney bị chấn thương cũng sẽ không khó khăn lắm cho đội chủ nhà trên thị trường chuyển nhượng vòng này. Trái lại với những chấn thương của Taylor - Szczesny cùng bộ tam Chelsea + 1 Reading không thi đấu Cole - Mata - Torres - Pogrebnyak chuyên gia xin mạnh dạn dự đoán một thất bại trên sân Thống Nhất dành cho các vị khách.

Eightteen + - My Love

Trận đấu tâm điểm vòng ba trên sân nhà Cour Stade của đội bóng Sexy 18+ sẽ đối đầu cùng đội bóng đang đầu bảng Mylove. Tuy chủ nhà có năm vị trí thi đấu trên sân cần chuyển nhượng, nhưng đội hình ổn định của 18+ cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại căng - xít - tát (được gọi Nôm từ phiên âm tiếng Pháp) , đây sẽ là một bài toán khó giải cho "gián điệp người Anh" nếu muốn duy trì vị trí đầu bảng. Hai tuần liền dẫn đầu cùng danh hiệu may mắn "HLV xuất sắc nhất tháng 8" đang làm "bông hồng nước Anh" bay bổng, chịu khó chạy lăng xăng khắp nơi phát loa tuyên truyền rằng chỉ có 20% chiến thắng tại FTS là may mắn :suynghi1. Cùng với chủ nhà, năm cầu thủ của Mylove cũng đang vật vã vì những lí do khác nhau sẽ không thi đấu, "nem chua" có dễ xơi không hay HLV người Anh phải ôm hận? Dự đoán: Hòa đại nhân.

Galaxy Utd - TADA_TamNhinViet

Đương kim vô địch FTS sẽ phải di chuyển mượn sân vận động Ninh Bình để đón tiếp vị khách "thợ săn city" (anh lấy biệt danh này sau nguồn cảm hứng theo dõi bộ phim dài tập Hàn Xẻng cùng tên đang được phát sóng trên VCTV9 ) của ác-min đanh đá Trung cá dán. Tại buổi lễ tổng kết cuối giải, Hót Boi đẹp zai :lolz dám mạnh miệng tuyên chiến với tất cả HLV xếp trên mình cho nên đây sẽ là một trận chiến không khoan nhượng. Chủ nhà Galaxy cũng đang bị giới truyền thông soi xét về vấn đề giới tính khi tên đội bóng của mợ có liên quan đến Beckham (yêu thầm chăng?). Những thông tin không đi dự lễ ra mắt FTS 2012-2013 đầu mùa do bận vợ sinh nở cũng chỉ là tin vịt tung hỏa mù, người ta cho rằng chính nhà đương kim vô địch mới là người chịu trách nhiệm chửa đẻ?? "Khi đàn ông mang bầu" sẽ ra sao? Chúng ta chờ đợi cuộc đón tiếp "tình tứ" này sẽ diễn biến thế nào? Dự đoán: Một chiến thắng đầy khó khăn cho chủ nhà.

AnhEm FC - t_t super

Thông tin sốt dẻo mà chúng tôi mới nhận được vòng đấu trước HLV VM9999 vắng mặt trên băng ghế huấn luyện, sang Thái Lan để phẫu thuật cái gì đó??? http://www.thugian360.com/styles/tuzki/32.gif, chiến thắng đầy may mắn ở vòng đấu trước cũng chẳng làm cổ đông chính tập đoàn Nissan Teana hết đau đầu với những vấn nạn chấn thương trầm trọng trong nội bộ... Trong khi đó niềm tin của vị HLV rất mê tín này trên con đường chinh phục hai giải đấu cực lớn. Sân nhà Hàng Đẫy sẽ là lợi thế không nhỏ, nhưng lực lượng mỏng của đội bóng AnhEm khiến vị khách super Tran (cái tên liên tưởng đến hót gơn ẹt ly Trần phổng phao http://www.thugian360.com/styles/tuzki/42.gif) chỉ có đôi chút khó khăn và tin mới nhận Hot Girl này nhỡ tay làm lộ ảnh đi WC bị tung lên các web đen làm giới truyền thông xôn xao, bàng hoàng... dự đoán: đội bóng của Elly Trần sẽ khiến quý ngài Nissan VM9999 móc hầu bao 3 điểm ngay ngay tại sân Hàng Đẫy.

Nam Dong FC - Avatar

Tuy chỉ là đội bóng được tập hợp từ khu tập thể Nam Đồng, nhưng lợi thế được thi đấu trên sân vận động có bề mặt xi măng sở trường (TTTT 75 Đặng Văn Ngữ), một nơi rất khó chơi cho các đội bóng đến làm khách nơi đây... "Bà" Hảo sủ cảo nổi tiếng là một HLV chăm chỉ soi mói cầu thủ, "bà" sẵn sàng ngồi từ đầu tuần đến cuối tuần để xem một món hàng "hời", một cái hắt xì hơi trong giới cầu thủ từ nơi nước Anh xa xôi cũng không thoát khỏi cặp mắt quạ già của "bà"... Đội hình khá ngon, vị trí xếp hạng lí tưởng (xếp thứ 4), không có gì cản trở một chiến thắng của NamDong FC trước các vị khách đến từ hành tinh Pandora ảo tung chảo lại còn vướng bận khuấy bột cho em bé...:venhvao. Dự đoán: 3 điểm cho đội chủ sân nền xi măng nhưng có đôi chút khó khăn.

LangVuDai - Manchester Tada Fc

Tác phẩm nổi tiếng "Làng Vũ Đại Ngày Âý" của nhà văn Nam Cao chưa hề có một chi tiết nào miêu tả cụ Bá Kiến uống rượu, qua những cuộc truy hoan mà các tay paparazzi chộp được những bức ảnh HLV đội bóng LangVuDai đang uống như thần trùng, rất có thể mợ Bính chính là Chí Phèo đội lốt Bá Kiến xâm nhập FTS TLKĐ. Sân vận động tỉnh Hà Nam (không biết sân đất hay sân cỏ?) vòng này sẽ tiếp đón Manchester "nhái" từ tên đội bóng đến tên "máy sấy tóc" Ferguson mũi đỏ cà chua, mồm hôi...Liệu Tuấn "nhái" với cái đầu trọc do bị nấm có ẵm trọn 3 điểm trên sân khách? Dự đoán: Chủ nhà sẽ có điểm.

P/S: nếu các HLV bạo tay dùng WC, mọi dự đoán sẽ không còn giá trị :cuoihihi :suphu

anhtuank11
01-09-2012, 07:41 PM
ôi còn nhớ mùa giải năm ngoái khởi đầu bết bát Đường Phố chạy rẽ đất vào nhà WC mới tăng tốc được

123456
04-09-2012, 05:41 PM
chả thấy ai vào đặt thêm bài để phóng viên kiếm tí cháo nhỉ :cuoihihi

hôm trước viết theo đơn đặt hàng của huynh No one mà chưa thấy nhuận bút đâu nhỉ :cuoihihi cafe để lâu nó nguội và nhạt lắm huynh ơi :cuoihihi

No one
04-09-2012, 06:05 PM
chả thấy ai vào đặt thêm bài để phóng viên kiếm tí cháo nhỉ :cuoihihi

hôm trước viết theo đơn đặt hàng của huynh No one mà chưa thấy nhuận bút đâu nhỉ :cuoihihi cafe để lâu nó nguội và nhạt lắm huynh ơi :cuoihihi
HEHE, đợt rồi nghỉ lễ phải về quê, cuối tuần tới cậu về HN tớ sẽ trả nhuận bút. Nhưng mà hình như kết vẫn mở, độc giả đang chờ tiếp phần 2.

123456
04-09-2012, 06:14 PM
HEHE, đợt rồi nghỉ lễ phải về quê, cuối tuần tới cậu về HN tớ sẽ trả nhuận bút. Nhưng mà hình như kết vẫn mở, độc giả đang chờ tiếp phần 2.

tác giả phải biết câu khách,bôi ra nhiều bài câu thank để kiếm nhuận bút chứ a :cuoihihi

thật ra viết tập trung vào 1 chủ đề thì dễ,dưng mà giải 20 đội,viết mãi về 2 đội nó nhàm :botay,cũng phải để anh em khác lên truyền hình nữa chứ :cuoihihi vả lại toàn chủ đề nhạy cảm,phanh phui góc khuất của các chóp bu :cuoihihi nên phải rón rén tí :cuoihihi nói xấu lãnh đạo tội nhỏ,chứ tiết lộ bí mật quốc gia là tội nhớn lắm đấy :cuoihihi

6789
04-09-2012, 08:44 PM
Cứ mỗi ông pv bắt buộc phải 1 tuần 1 bài, thích viết "kiếm thêm" thì tùy :suphu

123456
04-09-2012, 09:05 PM
tuần vừa rồi em bận nên đã đệ đơn xin khất bài tuần này rồi sếp nhá :cuoihihi giờ đang săn bài đặt để kiếm thêm thôi :cuoihihi chứ vòng vừa rồi ko bám tình hình :botay nên ko có tư liệu để viết,sợ sản phẩm ra lò ko chất lượng :botay

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
06-09-2012, 10:30 PM
Ốm tha già thải

Đúng theo quan niệm dùng người ở VN, ốm tha già thải, và điều đó cũng đúng khi áp dụng vào quản lý bóng đá và chơi Fantasy.

Ai cũng biết Arsene Wenger bán Van Persie vì anh này chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, bán được những 24 triệu bảng. Quá lời bởi anh này cũng đã 29 tuổi. Để sang năm thì hoặc mất trắng hoặc ế như mấy cô gái già cứ tưởng mình còn ngon như Gan Lulu. Kể cả khi Van Persie ghi hat-trick vào lưới Soton thì giáo sư vẫn tin mình đúng, trên Twitter, giáo sư chỉ phán mỗi một câu: Xuân tóc đỏ. Cũng phải, bàn 1 đập chân thủ môn mà vẫn vào lưới, bàn 2 bóng đập cột ra rồi đập luôn vào đầu gối Van Persie đi vào lưới, bàn 3 thì đang chạy chỗ Nani đá bóng trúng đầu thế nào mà lại thành quả đánh đầu ngược. Bản lĩnh thực của Van Persie chính ở bàn đá penalty, tinh hoa của anh phát tiết ở quả đá nhẹ hều ấy.

Tương tự là trường hợp của Steven Gerrard, Frank Lampard. Ai chả thấy Lampard nhịn nhục vào sân thay người ở phút 88, khi trời mưa to thay cho Mikel. Lỡ Mikel ốm vì viêm họng thì ai đá tiền vệ phòng ngự. Gerrard cũng thế, hết cả date rồi, đá với mấy đứa trẻ trâu nhà Wenger còn ko làm gì nổi. Cả trận cứ bị mấy tên trẻ ranh nó hầm bóng. Đá đấm gì.

Đấy là chưa kể ngay cả Dempsey, cầu thủ cao điểm nhất Fantasy hàng tiền vệ năm ngoái cũng bị đã được đá phút nào đâu, bởi năm nay anh cũng đã già. Phải để cho mấy ông trẻ trẻ như Hazard, Sterling, Podolski, Dembele đá chứ.

Vậy nên bán hết mấy ông già đi thôi, bán hết cả Van Persie, Lampard, Gerrard, Rio Ferdinand, Duff,...

Còn nên mua ai ư? Hồi sau Tạp chí Cải Đắng sẽ cho bạn rõ.

dangtrang90
06-09-2012, 10:55 PM
Bài này hay ghê gớm nhỉ ! :cuoihihi

dibui
07-09-2012, 12:19 AM
[QUOTE=6789;249663]
Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ ba Fantasy TLKĐ

[FONT="Book Antiqua"][SIZE="4"]Đây sẽ là vòng đấu khó khăn với những HLV chót sở hữu cầu thủ của Chelsea và Reading (vòng này nghỉ thi đấu). Những vụ mua bán cấp tốc của các đội bóng Premier League trước khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ đóng cửa, chắc chắn sẽ có những vụ transfers âm thầm chịu âm điểm tại FTS TLKĐ nhằm cân bằng đội hình thi đấu của các đội bóng...

Langthang - AC Nockten

Trên sân nhà LangThang FC đón tiếp đội bóng "cùng khổ" đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ đang khủng hoảng tinh thần AC Nockten. Lần đầu tiên tham gia FTS TLKĐ, Langthang FC của HLV Bình dibui đạt được thành tích không quá tệ sau hai vòng đấu, đang lóp ngóp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng của cả hai giải đấu Classic và H2H http://www.thugian360.com/styles/smilies/vl.gif, nhưng đối thủ của họ, AC Nockten đình đám cũng đang rất thuận buồm xuôi bến (mâm xôi) không kém với thứ hạng 13 và cũng được điểm số 0 tròn trĩnh :buon. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất cân bằng với những sắp xếp vị trí thi đấu trên sân khá giống nhau của cả hai HLV, ở những cuộc đối đầu H2H cần kinh nghiệm trao băng đội trưởng chính xác. Dự đoán: Với kinh nghiệm chinh chiến và lực lượng cổ động viên hùng hậu của đội khách, sân Cột Cờ của đội bóng "tí hon" Langthang sẽ không còn là lợi thế, "cơn bão FTS" sẽ chôn vùi HLV Bình dibui tiếp tục lún sâu ở dưới đáy BXH chăng? Nockten sẽ chiến thắng..:yup, Đừng Hỏi Vì Sao.




Giờ mới đọc được bình loạn này. Công nhận hay "dã man con ngan".Mỗi tội dự đoán hơi nhầm 1 chút:
"Với kinh nghiệm chinh chiến và lực lượng cổ động viên hùng hậu, đội khách vẫn nhận được điểm số 0 tròn trĩnh và ở giải đấu Classic còn là thảm họa với điểm số chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay" :venhvao:venhvao:venhvao

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
07-09-2012, 01:10 AM
Tổng hợp các bài viết của tạp chí Cải Đắng :venhvao

Số 1 (27.8-2.9.2012):

- HLV của F.B.C có thuộc thế giới thứ 3?!

+ PV: FTS TLKD

+ Được 16 cảm ơn: (6x2+10)x0.5=11k

- ...TIÊN SƯ THẰNG BAKJEN

+ PV: FTS TLKD

+ Được 18 cảm ơn: (8x2+10)x0.5=13k

- Tiếng nói truyền thống,ngựa ô và nỗi sợ mâm xôi

+ PV: 123456

+ Được 14 cảm ơn: (6x2+8)x0.5=10k

- Giant Killer , ngươi là ai ???

+ PV: trung_cadan

+ Được 16 cảm ơn: (5x2+11)x0.5=10.5k

- May mắn hay đẳng cấp?

+ CTV: hp007hp

+ Được 14 cảm ơn: (5x2+9)x0.5=9.5k

- Sân vận động AC Nockten bị ma ám hay sự thật về việc HLV TADA_TNV nuôi âm binh?

+ PV: 123456

+ Được 16 cảm ơn: (6x2+10)x0.5=11k

- Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ ba Fantasy TLKĐ

+ PV: 6789

+ Được 17 cảm ơn: (5x2+12)x0.5=11k

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
07-09-2012, 02:39 AM
SUPERSIE LÀM NÊN BÀI CA CHIẾN THẮNG CHO VPM FC

HAY CÂU CHUYỆN ĐƯỜNG PHỐ FC TẬP LẶN GIỮA BÃO GIÔNG


1. Hãy bắt đầu câu chuyện tuần này với bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi”. Thì bởi vì trải qua đợt nghỉ 2-9 dài lê thê và sống trong bầu không khí ca nhạc chào mừng Quốc khánh, nên dù chỉ là 1 công dân của đất nước, sinh ra và lớn lên trong thời bình nhưng HLV VPM vẫn cảm nhận được nhiệt huyết của thế hệ trước trong những bài hát Cách mạng. Cũng giống như những rung cảm mà các cổ động viên của Liverpool gân cổ gửi qua ca khúc "You'll Never Walk Alone" dành cho những chiến binh Đỏ của họ. Thật tình cờ khi ca khúc ấy được sáng tác năm 1945, trùng với 1 mốc lịch sử của đất nước đang có giải Fantasy Premier League hấp dẫn nhất thế giới (theo lời chuyên gia Loa Tàu, ngoại hiệu Cá Rán – rán cá mà để chảo có nước thì hay bị nổ và bắn mỡ lộp bộp, người ở xa nghe vui tai, còn người ở gần thì có khi bị bỏng tai).

Quay lại với bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi”. Chả là người sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn hay có thói quen lên sân khấu tặng hoa những ca sĩ trẻ hát bài hát của ông, kể cả khi ông đã 80 tuổi. Hành động đó thật đẹp và gắn kết thêm những người tạo nên những buổi biểu diễn xúc động.

Cũng giống như vậy, Sir Alex Ferguson và Van Persie cùng lên tiếng cảm ơn chiến binh thầm lặng Pau Scholes sau trận đấu Soton – MU đầy xúc cảm. Chính Paul Scholes, dẫu chỉ xuất hiện muộn màng trên sân nhưng lại là nhạc trưởng tài ba đưa dàn nhạc Màu Đỏ và giọng ca chính SuPersie thăng hoa trên sân khấu St. Mary.


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/09/02/article-2197067-14CE045C000005DC-765_634x443.jpg

2. Chẳng phải bây giờ, Van Persie mới được gọi là Supersie bởi anh đang là đương kim vua phá lưới của giải Ngoại hạng Anh. Mà khi gã Shrek đang ko thể vào sân vì vừa bị bỏng mỡ rán cá, vừa tăng cân do ăn nhiều cá rán thì “Van Persie là cuộc sống của MU”. Trận đấu Soton – MU vòng 3 minh chứng cho điều đó.

Khởi đầu như trong mơ khi Van Persie nhanh chóng gỡ hòa cho MU bằng 1 pha đỡ ngực gọn gàng và dứt điểm uy lực. Niềm tin về 1 chiến thăng hoành tráng trên sân đối phương đang mở ra trước mắt các fan của MU. Lúc đấy, HLV VPM cũng nhảy múa như là fan của MU thật. Bởi trước khi trận đấu ấy diễn ra, VPM FC đang bị Đường Phố FC dẫn với tỉ số 27-33. VPM còn De Gea, Kagawa, Van Persie C, Đường Phố FC còn Rafael, Van Persie nhưng bonus chưa rõ. De Gea ko bắt nên, Green 2 điểm vào thay và với bàn thắng của Van Persie, lần đầu tiên VPM dẫn điểm trước Đường Phố 40 – 39 trong khi Rafael mất CS từ phút 16.

Nguấy cốc café nâu thứ … 5 trong ngày làm ngay 1 ngụm, đồng thời tự thưởng cho mình 1 điếu Thăng Long - ngàn năm rồng bay hội tụ trong… bao sắt, HLV VPM khề khà với HLV HNN của Galaxy Utd về 1 chiến thắng hoàn hảo trước đội dẫu xếp cuối cả 2 bảng xếp hạng nhưng là đội đầu tiên đi WC của giải. “Thể nào mà Van Persie chả làm hat-trick, ổng nhể!”. Nhưng pha tâng bốc đội trưởng VPM rơi tõm bởi cái mặt kia đang như thể cứt ngâm. Cũng phải! Van Persie mà chơi bóng bàn với Kagawa thì Galaxy Utd nằm xuống cho Tada_TNV thênh thang bước à. Lúc đó, HLV VPM chỉ còn biết quay lên màn hình ra dấu cho Sir Alex thúc quân thừa thắng tràn lên. Ai lại để cái thằng Soton, Xô Nhựa kia cầm hòa cho được, phải gõ cho nó méo hết rồi đi bán đồng nát hết thôi.

Ấy mà nhoáng 1 cái hết hiệp 1, Soton vẫn giữ được thế trận trước MU và mới 10 phút đầu hiệp 2, như thể các cầu thủ chủ sân chơi Viagra hay sao mà ào ào tấn công như thác đổ và 1 lần nữa, họ lại ghi bàn trong cú trượt chân như bán độ của lão tướng lẽ ra nên được đưa vào viện dưỡng lão Evra. Cái tên của lão này cũng kỳ kỳ, Patrice Evra mà sang mấy quán bia hơi vỉa hè Hà Nội thì thành Thích Eva hết. Suốt ngày đú đớn thế nên chùn chân mỏi gối là phải. Đúng là đồ toi cơm 7.0.

Soton 2-1 MU. Không sao, vì Rafael của Đường Phố FC bị trừ thêm 1 điểm. Tỉ số vẫn là 40-38. Có hề gì. Chỉ lo 1 chút là như vậy thì bonus cho chủ nhà sẽ nhiều hơn mất.

Chả có cuộc cách mạng nào màu hồng cả. Phải có thử thách, phải có giông bão. Và rồi giông bão bắt đầu nổi lên trên sân St Mary. Đầu tiên là cuộc chia ly màu đỏ. Kagawa ra sân ở phút 60.12. Cái mặt cứt ngâm đã giãn ra 1 tí. Quả này thì Tada_TNV khó mà đuổi kịp Galaxy Utd. 2 điểm thêm cho VPM và tỉ số vẫn còn tươi: 43-40.

Nhưng cay đắng hơn khi Van Persie đá trượt penalty khi mà thế trận đang trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Lão tướng Paul Scholes vào sân và mua hết cả khu đất vàng giữa sân như thể bầu Đức sang Lào mua hết rừng vậy. Chính từ 1 đường ban nhanh chính xác của Scholes cho Van Persie trong vòng cấm đã mang về hy vọng dứt điểm đối thủ Đường Phố FC của VPM.

Ôi thôi. VPM bị trừ tới 4 điểm. May mà đối phương cũng trừ 2, tỉ số vẫn là 39-38 nhưng Đường Phố có vẻ sẽ được nhiều bonus hơn với Michu C và Yaya trong khi VPM chỉ có Michu và Tevez.

Lo lắng. Café nhạt thếch lại còn đăng đắng. Đến hơi thuốc cũng nhạt. Nhiều giả thiết xấu lởn vởn. Nhỡ Rafael làm 1 bàn thì sao. Nhỡ Chicharito vào thay Van Persie thì sao.

Hú hồn là Chicharito vào thay Welbeck. Nhưng lúc ấy có vẻ Van Persie đá rộng hơn. Và MU tấn công điên cuồng trong bế tắc.

Nhưng cũng như bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi” …


...Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao
Giữa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trong.
Đảng làm nên bài ca chiến thắng
Cho đất nước và tình yêu
Cho mọi ước mơ trên đời ...

... Và ở trận cầu này cũng vậy, Van Persie làm nên bài ca chiến thắng, ghi 1 dấu son cho chặng đường dài ngàn dặm của Sir Alex. Phút 87, một bàn thắng gỡ hòa 2-2 tưởng thưởng cho sự nhạy bén chọn vị trí của đương kim vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh. Và cảm giác vỡ òa sung sướng khi Van Persie đánh đầu ngược xuất thần mang về 3 điểm trọn vẹn cho cả MU và VPM. Thôi thì Đường Phố FC chịu khó ôm Southampton tập lặn ở đáy sông Ngoại hạng vơi cả Fantasy vậy nhé.

123456
07-09-2012, 08:22 AM
ái chà chà :cuoihihi anh tôi viết bài công phu quá :cuoihihi có muốn tuần sau uống cafe của thằng em này ko :cuoihihi :nemgach

trung_cadan
07-09-2012, 09:28 AM
Báo chí nó viết thế này thì nó lên chức trưởng biên tập mất thôi ,phải giảm chơi đế chế để đòi lại công bằng mới được :)) !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
07-09-2012, 09:23 PM
Báo chí nó viết thế này thì nó lên chức trưởng biên tập mất thôi ,phải giảm chơi đế chế để đòi lại công bằng mới được :)) !!!

- Fantasy ThăngLongKỳĐạo (phó tổng, trưởng phòng tài chính, kế toán kiêm pv)

- Trung ca_dan (Trưởng phòng kinh doanh và phát hành kiêm pv)

Ko có chức trưởng biên tập hay trưởng ban biên tập như anh Bình Reporter đâu :venhvao

Mà thích oánh chế thì đưa chế vào Fantasy cũng được chứ sao.

Tuần này, hình như có mỗi mềnh viết (2 bài rồi đấy), chắc 3 "ông" kia định nộp phạt 50k hay sao ấy nhỉ :nemgach

trung_cadan
07-09-2012, 09:34 PM
Tính theo vòng bsx nhé !!!

anhtuank11
07-09-2012, 10:17 PM
chúc mừng VPM đã chiến thắng ngược dòng:hoa2, hẹn gặp ở trận lượt về vậy. Một trận đấu nghẹt thở đến những phút cuối cùng:botay

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
08-09-2012, 12:06 AM
Tính theo vòng bsx nhé !!!

Tùy mọi người thôi, thế nào chả được. Các bài viết đã tổng kết là trước GW3.

Cứ nói vui thế thôi chứ hứng thì viết.

Mà thua nhiều thì ai mà có hứng viết nổi. Giờ tôi thắng tôi viết chứ thua thì... kệ :venhvao

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
08-09-2012, 07:38 PM
Các PV chú ý, bài viết phải có trước khi v4 khởi tranh nhá. Ko thì từ lớn đến nhỏ cứ 50k mà nộp :venhvao (sorry sếp 6789 :P)

Có mỗi em có bài viết rồi thôi đấy. Những 1.200 chữ đấy nhá. Có khi phải phân biệt bài dài bài ngắn chứ nhể :))

6789
08-09-2012, 07:43 PM
Các PV chú ý, bài viết phải có trước khi v4 khởi tranh nhá. Ko thì từ lớn đến nhỏ cứ 50k mà nộp :venhvao (sorry sếp 6789 :P)

Có mỗi em có bài viết rồi thôi đấy. Những 1.200 chữ đấy nhá. Có khi phải phân biệt bài dài bài ngắn chứ nhể :))

Bài tôi dài kinh khủng ông ạ, nhưng chuyên về tiết mục bình loạn trước trận đấu, hôm nay không có thì..:botay

123456
08-09-2012, 08:10 PM
Các PV chú ý, bài viết phải có trước khi v4 khởi tranh nhá. Ko thì từ lớn đến nhỏ cứ 50k mà nộp :venhvao (sorry sếp 6789 :P)

Có mỗi em có bài viết rồi thôi đấy. Những 1.200 chữ đấy nhá. Có khi phải phân biệt bài dài bài ngắn chứ nhể :))

em có nhời xin khất vòng này rồi huynh nhá :botay

hao nam dong
08-09-2012, 08:46 PM
em có nhời xin khất vòng này rồi huynh nhá :botay

Công nhận là chú em có nhời xin khất rồi,nhưng cứ nộp 100k vào,biết điều thì ngồi viết ngay đi không thì lại tăng giá trả góp đấy.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
08-09-2012, 10:33 PM
Đã bảo ko có bất kỳ lý do gì, kể cả đau tay nhá. Cứ nộp 50k đê :venhvao

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
09-09-2012, 12:59 AM
Sẽ cố gắng tối nay rảnh rang cho ra 2 bài về 2 HLV của giải. Mọi người đoán xem là ai. Đúng có thưởng :venhvao

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
09-09-2012, 01:44 AM
Ơ, chả ai đoán lấy thưởng nhỉ. Mềnh mà thấy có thưởng là nhào vô ngay. Như giải Mini Tour 10, đoán trật từ vòng gửi xe. Đoán Quân bún, anh Dương Như và em Cường vào tốp 3. Thế mà 2 trận đầu, 3 kỳ thủ ấy quần chiến. Thế là toi cái giải 500k dự đoán :suphu

Dĩ nhiên, vòng tới gặp Pippo, làm 1 bài dập tắt ý chí chiến đấu của nó, gọi là tâm lý chiến hay diễn biến hòa bình trước :))

Chờ nhận hàng nhé 123456 :leuleu7

123456
09-09-2012, 08:30 AM
khuyên chân thành là anh đừng chạm nọc của em :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
09-09-2012, 01:01 PM
PIPPO CÓ PHẢI PHIÊN BẢN MILAN 2.0 ĐI TRƯỚC VỀ SAU?

1. Ai học sử cũng biết rằng ngày 6.9.1945, tức là chỉ 4 ngày sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, phái bộ quân sự Anh và một đội biệt kích Pháp đã có mặt ở Sài Gòn. Ngày 12.9.1945, lại thêm 2 đại đội biệt kích Pháp nữa đến Sài Gòn, theo chân một lữ đoàn thuộc sư đoàn 20 quân Anh. Khi đã tập hợp được hơn 4.000 lính Pháp và Pháp kiều có vũ trang, lại được sự bảo đảm tiếp tay của lữ đoàn quân Anh-Ấn và chừng 5.000 quân Nhật (do phái bộ Anh điều khiển), đêm 22 rạng sáng 23-9, quân Pháp nổ súng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã thật sự bắt đầu ngay từ ngày 23-9-1945, quân và dân Sài Gòn đã anh dũng đứng lên bảo vệ tự do cho đất nước với chủ yếu là gậy tầm vông trong tay.

Và phải đến 30 năm trường kỳ kháng chiến, hết chống Pháp, rồi lại chống Mỹ, Việt Nam mới thống nhất đất nước. Hăn những ai sống trong thời khắc lịch sử ấy đều không quên những bài ca chiến thắng trên loa truyền thanh. Và những thời khắc lịch sử…

10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng mang số hiệu 843 húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập và bị kẹt tại đó. Bùi Quang Thận - Đại đội trưởng, chỉ huy xe 843 - nhảy xuống xe, cầm cờ chạy bộ vào. Xe tăng 390 dưới quyền chỉ huy của Vũ Đăng Toàn húc tung cánh cửa chính của dinh.

11 giờ 30 phút, Trung úy Quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên nóc dinh xuống, kéo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên.

Và như cố tổng bí thư Lê Duẩn phát biểu: "Đây là thắng lợi của cả dân tộc, không phải của riêng ai". Còn những người dân thì nghẹn ngào trong sung sướng và chia sẻ với những người miền trong rằng: Miền Nam đi trước mà về sau.

2. Hắn thì chả biết gì về chuyện “đi trước về sau” ấy bởi hắn sinh ra vào cái thời đến đồng tiền cũng đã ổn định, khoán 10 đã đi vào thực tiễn. Có phải vì thế mà bố mẹ hắn chọn cho hắn cái tên cúng cơm như mơ ước về tương lai no đủ? Đủ hay ko, no hay ko, thì vài năm tới đợi hắn làm ông chủ bán đĩa than xem sao mới biết, còn giờ thì thấy hắn kêu như vạc. Đến café cũng tính đường úp sọt mình khi cà khịa đòi đối đầu Fantasy.

Ở trong cái trò Fantasy Premier League này, hẳn ai cũng biết đến Milan của HLV 123456. Bố mẹ hắn cho hắn cái tên rất an toàn còn hắn thì lại chọn cái cách nổi tiếng dở hơi như vài trường hợp showbiz Việt vừa qua. Nick của hắn là 123456. Mà theo Thời báo New York, password 123456 là thông dụng nhất, chiếm tới 1% trong số 32 triệu trường hợp tìm hiểu. (Thử kiểm tra luôn có phải pass đăng nhập Fantasy của hắn là 123456 luôn thì đỡ đau đầu tính toán). Chơi Fantasy, hắn chọn cho mình cái tên đội Milan ko hẳn vì hắn hâm mộ những Pippo Inzaghi hay Paulo Maldini hoặc là mồm hắn thì lu loa rằng thế (cứ như là hâm mộ bóng đá lắm ây) mà khả năng nhiều hơn là bởi hắn thích dán mắt vào mấy con õng ẹo ở cái kinh đô thời trang Milano.


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/12/18/04/1344769476548180_574_574.jpg

Hắn còn là 1 kẻ vọng ngoại khi hắn xuất thân tại nơi Bóng rùa soi tháp Hồ Gươm, ko đi thả cái túi gió bán trà chanh cho nhiều tiền mà lại hùng hục đi trồng lúa bên Thái chỉ vì hắn ghét hàng nội đâm ghét lây Hà Nội. Cũng may hoặc còn đam mê chút Fantasy hoặc để tìm đầu ra cho những luống rau lúc nào cũng sót lại quanh Hà Nội nên cuối tuần, hắn vẫn oánh xe trâu về tới thủ đô.

Hắn còn nhiều điều kinh khủng hơn nữa nhưng may cái tên cúng cơm kéo lại như 1 số phận đã bày sẵn.

Thực ra, hắn chọn tên Milan cũng có tí ti gọi là am hiểu … bóng đá liên quan đến … Anh. Lật lại lịch sử, ngày 16.12.1899, Associazione Calcio Milan được thành lập với chủ tịch Alfred Edwards và huấn luyện viên Herbert Kilpin. Cả 2 đều là người Anh xa xứ. Và AC Milan chính là cái tên theo kiểu Anh. Hóa ra người Anh khai sáng bóng đá cho nửa thành phố Milano đấy chứ.

Coi như hắn đủ tư cách chơi Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo cùng những HLV tài năng đỉnh của đỉnh. Tạm thế.

3. Như một số phận đã định trước, đội bóng con cưng của hắn: Milan của mùa giải Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo 2011-2012 lại là đội đi trước mà về sau trong 1 chặng đường gian nan ba mươi năm vòng đấu.



https://lh6.googleusercontent.com/-N1sKy8WuMiI/TmtwiJwecrI/AAAAAAAABYE/7QQhxmqgv4I/s512/Milan.JPG


Vòng 4 giải Ngoại hạng Anh năm 2011-2012, Rooney làm hat-trick và Milan giành được số điểm kỷ lục 1 vòng đấu 95 điểm. Hắn - HLV mới tập tễnh chơi Fantasy sau bao nhiêu mùa khoai sọ chỉ biết này nọ cùng CM, FM cứ ngỡ Fantasy cũng chỉ đơn giản như đan rổ và số điểm 95 đó đủ để hắn vênh vang với đời, đủ cho hắn có thể bò thẳng cẳng vào ngôi nhà Fantasy TLKD huyền thoại. Nhưng không, chính sự thành công quá sớm của hắn đã hại hắn (nhiều cái sớm là ko phải là tốt đâu, cậu bé ạ). Những chuyển nhượng mơ ngủ, những sai lầm trong chiến thuật chọn Captain làm đội bóng của hắn tuột dốc trên bảng tổng sắp. Có vẻ ở đây hắn giống như “chính quyền Việt Nam Cộng hòa chỉ sụp đổ chỉ sau 55 ngày kể từ khi quân giải phóng bắt đầu tấn công. Điều này cũng chứng minh cho căn bệnh mà chính quyền này đã bị nhiễm phải ngay từ khi thành lập: sự manh mún về chính trị; thiếu các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng và có năng lực; một tầng lớp trên mệt mỏi và tham nhũng không có khả năng điều chỉnh cho thích nghi đã tạo nên một cơ sở quốc gia yếu kém đến mức nguy hiểm... Trước những thực tế khắc nghiệt này, nỗ lực nhằm tạo nên một thành trì chống cộng ở ngay phía nam vĩ tuyến 17 đã có mầm mống thất bại ngay từ đầu" (George C. Herring)

Kết quả hắn là hắn được tưởng thưởng xứng đáng một Mâm Xôi Bạc ở Classics, giải đấu mà mới đây nhà đương kim vô địch Champion Cup – HLV Điệp viên người Anh có trả lời phỏng vấn Sky Sports rằng giải đấu Classics cần tới 80% thực lực và chỉ có 20% may mắn.

Nhưng vượt lên trên những điều may rủi và cả thực lực ấy là chuyện hắn không tham gia Offline tổng kết giải. Cũng như những người chế độ cũ thực hiện chiến dịch di tản Gió Lốc chạy trốn khỏi Sài Gòn để tìm giấc mơ khác, hắn cũng tháo chạy để tránh chường mặt ra nhận thành tích Mâm Xôi Bạc. Duy nhất chỉ có hắn, HLV 123456 – HLV của 1 trong 3 đội nhận Mâm Xôi không có mặt (không tính HLV của HYHT vì đã “hi sinh” trước khi “chiến dịch” kết thúc).


https://lh6.googleusercontent.com/-YHeAxxfnA1c/T7oPtg_bOGI/AAAAAAAABqA/PaMY8MipF_M/s675/MXB.JPG
Hỡi ôi cái chuyện thắng trước thua sau, đi trước lủi sau của Sir 123456. Dễ là Pippo năm nay sẽ là phiên bản Milan 2.0 với những thành tích không kém gì năm trước.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
09-09-2012, 01:23 PM
Quên ko ghi chú là:

Bài viết ko có ý định xúc phạm ai :nemgach mà mục đích là chém zó :venhvao

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
09-09-2012, 01:37 PM
HEHE, đợt rồi nghỉ lễ phải về quê, cuối tuần tới cậu về HN tớ sẽ trả nhuận bút. Nhưng mà hình như kết vẫn mở, độc giả đang chờ tiếp phần 2.

Thế No one có đi trả nhuận bút cho 123456 ko nhể. Còn đi úp sọt cái :venhvao

No one
09-09-2012, 01:59 PM
Thế No one có đi trả nhuận bút cho 123456 ko nhể. Còn đi úp sọt cái :venhvao
123456 cho ý kiến cái nhẩy, chẳng thấy nói gì có khi lại không về được?
Mà bác bsx này lắm chuyện quá:nemgach

Mr Khanh
09-09-2012, 04:06 PM
Toàn 123456 lấy xe đá này của ông BSX xây đội hình đi :P

Congaco_H1R5
09-09-2012, 04:57 PM
123456 đang nuốt cục "ức "(ấm ức chứ k phải "...ức " nhá :D )
Đang suy tư để viết 1 bài chém bão để trả thù =))

123456
09-09-2012, 06:15 PM
123456 cho ý kiến cái nhẩy, chẳng thấy nói gì có khi lại không về được?
Mà bác bsx này lắm chuyện quá:nemgach

sáng nay đang tính gọi anh thì mấy ổng lại đánh giải 6vs6 Quang Trung vs Thái Nguyên trên Windy nên ko gọi được :cuoihihi

thôi để tuần sau vậy :cuoihihi

@a Khánh : đang cuối tuần nên chả có thời gian ngồi máy :cuoihihi cứ để lão bsx đấy

hao nam dong
09-09-2012, 10:25 PM
khuyên chân thành là anh đừng chạm nọc của em :cuoihihi

Không biết đã chạm nọc chưa đây,nhớ mang Tam Quốc ra mà phạng lại cho nó biết mặt để anh xem chành chú thế nào.

hao nam dong
09-09-2012, 10:53 PM
@:123456 Có khi tìm mấy bài văn tế mà tế cho nó một trận.

123456
09-09-2012, 11:21 PM
Không biết đã chạm nọc chưa đây,nhớ mang Tam Quốc ra mà phạng lại cho nó biết mặt để anh xem chành chú thế nào.

các bác cứ bình tĩnh đã nào :cuoihihi thắng thua chuyện thường của nhà binh.tuần rồi thua thì bị dìm,tuần sau ta lại leo lên,khi ấy :cuoihihi cho nó sướng.quân tử trả thù,tuần sau chưa muộn :cuoihihi

em cũng tính viết theo kiểu Tam Quốc.đang lên cái sườn chủ đề "FTS - TLKĐ lược sử".nhưng còn đang trong công đoạn phân vai :venhvao tại em định để thêm vòng sau,phân khúc BXH rõ ràng hơn.dưng mà cấp bách quá thì cũng cố nặn 1 bài để đủ chỉ tiêu cho vòng này vậy :cuoihihi chứ giờ vẫn đang là ngày nghỉ của phóng viên anh nhá:cuoihihi

123456
10-09-2012, 01:42 PM
Thú thật với các bác là từ tuần trước,em đã dự định viết "FTS-TLKĐ lược sử".tính là viết cái này theo chương hồi,thì mỗi tuần đỡ bị bí đề tài :cuoihihi nhưng phải cái đang bí mấy cái sự kiện,chưa biết vào đề thế nào.tuần trước đã lôi thím sáu với lão cá dán vào bài rồi.giờ lại lôi vào tiếp thì sợ nhàm,mà giải mới đi có 3 vòng,cũng ít cái để viết :botay may sao hôm qua lão bsx lại cho đệ 1 cái gợi ý để vào bài :cuoihihi xin nói luôn đây ko phải là bài với mục tiêu trả thù.tất nhiên là lão bsx bị em xây dựng với hình tượng xấu thì cũng đừng có cự cãi j :cuoihihi nhưng đại khái là,bài ko phải lấy lão bsx làm nhân vật chính để dìm hàng mục tiêu trả thù.nên xin miễn các yếu tố bên lề nhá :cuoihihi


FTS - TLKĐ lược sử


Hồi 1: Nhân gia trang lão mì luận anh hào
Kiềng đối thủ, bê ét (bsx) hành mưu gian

Đất kinh kỳ vốn là chốn rồng bay, sản vật trù phú, ngàn năm sau nhân sĩ nổi lên như nấm mọc sau mưa. Ấy nên, xưng bá trung nguyên là mục tiêu của anh hào khắp chốn. Thủa ấy là thời loạn thế, thiên hạ không có bậc minh chủ, chỉ có 20 lộ chư hầu cùng tham gia tranh đoạt FTS - TLKĐ nhằm độc chiếm trung nguyên. Người thời sau gọi ấy là thời FTS - TLKĐ

Khi ấy là trung tuần tháng thứ 3 của cuộc giao tranh, nhằm khi lúa chín, các bên đình chiến để thu hoạch, tích lương thảo, chiêu mộ binh sĩ. Sau 3 trận đánh lớn, lão bsx và lão mì Hảo Hảo nguyên khí đang rất thịnh vốn binh đông, tướng mạnh cả 2 đang là thế lực lớn mạnh nhất Trung Nguyên.

Nhân nói về lão mì Hảo Hảo, ấy là 1 tay tài phiệt nổi tiếng với mạng lưới tình báo lớn mạnh nhất Trung Nguyên. Nghe đồn "nhà hàng xóm cưới bao nhiêu vợ,lão Mì có thể không biết, nhưng chư hầu mua 1 con gà lão không thể không biết" đủ thấy mạng lưới tình báo của lão lợi hại đến dường nào. Thế nên, chẳng lạ khi lão đang là thế lực mạnh nhất TLKĐ. Giang hồ vẫn còn truyền tai nhau về lời nhận xét của lão cá dán, cũng là 1 lộ chư hầu khét tiếng. Nghe đâu khi xưa, cả 2 vốn là huynh đệ tri giao, nhưng sau 1 lần giao tranh, lão cá dán bị lão mì vồ 1 cú đau điếng. Từ đấy ,lão cá dán thường rêu rao "gã này miệng cười chứa dao, bề ngoài thờ ơ, khiêm nhường nhưng chí nuốt cả thiên hạ" - đủ thấy người này, tuyệt không thể xem thường.

Buổi ấy, gặp hôm trời đẹp, 2 lão cao hứng mời nhau tới Nhân Gia Trang chén tạc chén thù luận thiên hạ. Nhằm khi cao hứng, lão bsx mới đem chuyện đang bị Pippo thách thức ở trận chiến sắp tới ra kể. Miệng cười hi hi mà rằng " Pippo đánh 3 trận thua 2, sĩ khí tổn thương, vậy mà dám đem chút lương thảo mới tích góp được ra thách thức, trận này đệ sẽ thắng dễ như lấy đồ trong túi vậy, xưng bá Trung Nguyên coi như đã nằm trong tầm tay"

Nghe vậy, lão mì mới vội xua tay mà can ngăn "hiền đệ chớ vội khinh suất, Trung Nguyên có 20 lộ chư hầu sao mới thắng có 3 trận mà hiền đệ đã vội tự mãn? Sau ta còn có tên Bá Kiến, tuy là kẻ xuất thân từ làng Vũ Đại nhỏ bé,bị thiên hạ cười chê "vừa gian, vừa dâm, vừa dát", nhưng cũng thắng liền 3 trận. Đệ quên rằng Lưu Bang cũng từ 1 tên lưu manh xuất thân quê mùa mà dựng bá nghiệp sao? Còn tay Galaxy vốn là nhất đại thế gia, hắn vẫn đang hùng cứ 1 phương, thế lực vững chắc. Tên cá dán, độc hành, độc đoán tuy thách thức cả Trung Nguyên nhưng đã bao giờ bị nhụt chí? Còn nhớ khi xưa hắn đơn đao phó hội, ganh đua cùng Galaxy tả xung hữu đột, có khác chi Hạng Vũ? Vẫn còn đó gã Tiểu Kê "Trang Tơ" năm xưa không nổi bật, nhưng cuối cùng vẫn lên ngôi đài chủ... Còn biết bao tay tài phiệt khác, đang không tiếc tiền chiêu binh mãi mã. Lúc này hiền đệ mà tự cao, là đi vào chỗ tự sát vậy".

Nghe đến đây bsx mới lạnh sống lưng ,bất giác buông thõng cốc nâu đá trong tay, nhưng vẫn nói cứng "Ấy là những kẻ đáng gờm từ trước, nhưng còn tên Pippo năm xưa từng thảm bại dưới tay đệ 2 lần, nay lại đang liên tiếp thua trận, há phải kiêng sợ hắn sao?".

Nghe vậy lão mì mới cười khàn mà nói "ấy là trách lão Khổng dạy học trò phải có tấm lòng rộng lượng, nhưng vẫn còn dạy câu "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Hắn còn ôm mối hận năm nào, bị mất quân lương vào tay đệ. Trận vừa rồi phải lên cao nguyên quyết chiến với lão gà, hắn giữ 2 đại tướng trong doanh không cho xuất trận. Lại không tiếc tiền lót tay rất hậu để chiêu quân, chẳng phải để đối đầu với đệ sao? ấy là phép "dĩ dật đãi lao" vậy. Đừng quên 3 tháng vừa rồi hắn chỉ thắng 1 trận, nhưng lại là trận thắng trước 18+ vốn cũng là kẻ có sẵn mối thâm thù".

Nghe đến đây, bsx như hồn bay phách lạc. Lão mì xứng là kẻ có lực lượng tình báo lớn nhất TLKĐ... Quả đúng ,mấy hôm nay bên Pippo vẫn thường cử người sang đưa thư thách đấu, phần cược được thách rất lớn. Nếu thua, lương thảo lần này mất bay, còn đâu mà mộ quân. Hắn vốn định lần này đến gặp lão mì, để xin ít thông tin hòng đưa ra chiến lược cho trận tới, nhưng nếu lời lão mì nói là thật thì lành ít dữ nhiều rồi. Bí đường, lão bsx mới cố nài hiền huynh 1 kế sách. Nhưng vẫn như mọi khi, lão mì vẫn ca cái điệp khúc "trận chưa đánh,chưa biết thế nào " rồi từ biệt ra về.mặc cho bsx thẫn thờ bên ly nâu đá....

Về tới nhà, bsx đóng cửa treo biển miễn tiếp. Mặc kệ Pippo liên tục đưa người sang ngày đêm cất tiếng thách thức, giễu cợt cũng vờ như không nghe. Nhưng ấy chỉ là kế hoãn binh, muốn xưng bá Trung Nguyên, không lẽ cứ đóng cửa miến chiến. Nếu việc này tiếp tục kéo dài, còn làm nhụt nhuệ khí của quân đội. Nghĩ tới đây, bsx mới chợt nảy ra 1 gian kế.... Đêm hôm ấy, người ta thấy thư phòng lão bsx chong đèn rất khuya. Sáng hôm sau, nhân lúc vắng người, gã cho tay sai tỏa đi khắp chốn kinh thành tuyên truyền bài hịch vấn tội Pippo, còn cho người dạy cho đám trẻ em bài vè nhại lại bản hịch trên. Chỉ trong 1 buổi sáng, cả kinh thành mọi người bàn tán xôn xao về bài hịch, trên các con phố, trẻ em râm ran tiếng vè. Ở trong tư dinh, gã bsx xoa tay cười gian xảo. Trước khi ra trận, đánh tụt sĩ khí của quân địch, ấy là bước đầu tiên của binh pháp vậy.


muốn biết kết quả trận chiến ra sao,gian kế của bsx có thành công?
xem hồi sau sẽ rõ :cuoihihi

6789
10-09-2012, 01:47 PM
Tiểu thuyết chương hồi, thằng này quái, thế là đỡ phải vắt óc nhiều, cứ bám mạch mà sản xuất tằng tằng... :venhvao

trung_cadan
10-09-2012, 01:54 PM
Tuyệt hay , xứng đáng hiền đệ của anh :)) !!!

123456
10-09-2012, 02:01 PM
Tuyệt hay , xứng đáng hiền đệ của anh :)) !!!

lão bsx phát này chít với em :cuoihihi xem lão ra bài dìm hàng phát 1,có dài hơi = đệ ko :cuoihihi đã cảnh báo rồi mà ko nghe :cuoihihi

6789
10-09-2012, 02:07 PM
lão bsx phát này chít với em :cuoihihi xem lão ra bài dìm hàng phát 1,có dài hơi = đệ ko :cuoihihi đã cảnh báo rồi mà ko nghe :cuoihihi

Còn con nào dìm hàng bà cũng chuẩn bị nhận gạch đi nhé :nemgach:dapchetmay :tlkdhh

hao nam dong
10-09-2012, 02:07 PM
Mình mô kích cho chúng nó choảng nhau,anh em được xem kể cũng hay ra phết nhể.

trung_cadan
10-09-2012, 02:13 PM
Mỗi tuần bà sẽ bắt 1 con và phang , bất kể già trẻ , chớ có khóc :venhvao !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
10-09-2012, 02:39 PM
lão bsx phát này chít với em :cuoihihi xem lão ra bài dìm hàng phát 1,có dài hơi = đệ ko :cuoihihi đã cảnh báo rồi mà ko nghe :cuoihihi

Anh có dìm hàng chú đâu, anh nói sự thật ấy chứ, như lịch sử vậy :venhvao

Viết hay đấy nhưng chỉnh lại chính tả, trình bày cho ngay ngắn tí. Ko phải viết trên máy tính đấy chứ? Tốt nhất là em lúc nào cao hứng thì viết ra word rồi save chứ đừng viết thẳng lên đây.

May có anh em mình bêu nhau cho vui chứ lão 6789 với cá dán chán quá, chả chịu viết lách giè :nemgach

123456
10-09-2012, 02:51 PM
Anh có dìm hàng chú đâu, anh nói sự thật ấy chứ, như lịch sử vậy :venhvao

Viết hay đấy nhưng chỉnh lại chính tả, trình bày cho ngay ngắn tí. Ko phải viết trên máy tính đấy chứ? Tốt nhất là em lúc nào cao hứng thì viết ra word rồi save chứ đừng viết thẳng lên đây.

May có anh em mình bêu nhau cho vui chứ lão 6789 với cá dán chán quá, chả chịu viết lách giè :nemgach

em quá trình viết cắt bỏ nhiều,nên đoạn cuối rất lười check chính tả :cuoihihi

2 thím ấy cứ thiếu bài là phạt thôi :cuoihihi ko viết được thì cứ xì cafe ra mà bù :venhvao

No one
10-09-2012, 03:10 PM
Rất sảng khoái! Cảm ơn các phóng viên 123456, Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo... đã cho anh em thưởng thức những món ăn tinh thần rất thú vị.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
10-09-2012, 03:15 PM
Ông No One giấu mặt, giờ thì lộ nhé :D

No one
10-09-2012, 04:24 PM
Ông No One giấu mặt, giờ thì lộ nhé :D
Không hiểu bác này nói gì mà sao lắm bác nick có màu vào thank thế nhỉ?

Congaco_H1R5
10-09-2012, 04:29 PM
Không hiểu bác này nói gì mà sao lắm bác nick có màu vào thank thế nhỉ?

Thêm phát cho đủ màu chứ chả biết tại sao :))

6789
10-09-2012, 04:29 PM
Sao sao, có nghi án "chạy án" hả các mợ??? :tlmn

trung_cadan
10-09-2012, 04:31 PM
Quan trọng hóa vấn đề !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
10-09-2012, 05:21 PM
Trước GW 4

FTS TLKD đã có 3 bài

123456 có 1 bài

TBT 6789 chưa có bài nào nhưng đang nắm quyền viết "xã luận" trước mỗi vòng đấu

Cadan chưa có bài nào

Các CTV chả ai viết. (mỗi hp007hp có 1 bài ở GW3)

6789
10-09-2012, 06:08 PM
...

TBT 6789 chưa có bài nào nhưng đang nắm quyền viết "xã luận" trước mỗi vòng đấu

Ơ, thế đấy không phải là viết à :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
10-09-2012, 06:36 PM
Thế là ... khôn chứ ạ :venhvao. Chả anh vừa khen thằng ku 123456 chọn lối với viết chương hồi ấy mà.

Như em mới khổ, mỗi hôm 1 kiểu, viết 1 bài mất mấy tiếng. Khổ quá :))

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
11-09-2012, 03:07 AM
Dạo này HLV của VPM hay có thói quen viết về những đội đối thủ trực tiếp H2H và những đội xếp trên. Hết tung tin đồn nhảm về Trang tơ rồi chửi xéo BaKjen (cái tội ở đâu xồng xộc vượt mình), rồi đối thủ H2H v2, v3 (Đường Phố FC, Pippo). Vậy nên ko có lí gì mà ko làm nốt 1 phát về cái đội đang xếp trên mình :))

Mời mọi người đón đọc... vào sáng mai

123456
11-09-2012, 02:50 PM
đã qua cái sáng rồi mà chả thấy lão bsx vào trả bài nhỉ :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
11-09-2012, 03:21 PM
Ơ, sáng mai mà

hao nam dong
11-09-2012, 03:35 PM
đã qua cái sáng rồi mà chả thấy lão bsx vào trả bài nhỉ :cuoihihi

Chuẩn bị sẵn bài vở đi để vòng sau gặp tổng biên tập chém gió cho thành áp thấp thôi.

hao nam dong
12-09-2012, 11:10 AM
Chờ mỏi mắt từ sáng tới giờ mà chưa thấy bài vở của chú em đâu,lần sau không nói trước nữa để anh em đỡ sốt hết cả ruột.

trung_cadan
12-09-2012, 11:15 AM
Có những bố chỉ thích người khác viết để xem , trong khi mình suốt ngày ngồi máy tính và thông tin rất tốt , thế mới lạ !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
12-09-2012, 11:23 AM
Kagawa + Van Persie chấn thương cả lượt thế này thì em lấy đâu tâm trí mà viết nữa :buon

6789
14-09-2012, 10:13 PM
Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ tư Fantasy TLKĐ


Sau gần hai tuần các HLV FTS TLKĐ nghỉ ngơi dành các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu vòng loại World Cup, không khí bóng đá sẽ hừng hực trở lại TLKĐ vào ngày mai. Vòng 4 của FTS hứa hẹn những trận đấu rất hay, kịch tính đang chờ đón...

VietPictures Media - Pippo

Tâm điểm vòng đấu thứ 4 này sẽ là trận đấu giữa VietPictures Media HLV bsx đang ngất ngưởng ngự trị tầng cao và Pippo của 123456 thảm hại có tiểu sử "bệnh án mâm xôi". Trước giờ bóng lăn diễn đàn đã tốn không biết bao nhiêu "tài nguyên" vì những spam đòn vọt cân não, những bài báo công khai chỉ trích lẫn nhau của hai ông tướng không sao, mũ này :tlbc. Chắc chắn với phong độ cao, lợi thế được thi đấu trên sân nhà, khán giả xứ Thanh đang đón chờ chiến thắng thứ 4 liên tiếp dành cho đội bóng con cưng của mình. Bên phía đối diện về mọi thứ đều đang đối nghịch, các Milanista chỉ còn biết nặn óc viết tiểu thuyết chương hồi hù dọa, bôi nhọ đối thủ nhằm nâng cao sĩ khí trước trận đấu. Vòng đấu thứ 3 là một thất bại ê chề đối với HLV 123456 mồm loa mép giải đang mất hết phương hướng, không biết "mợ chanh chua" sẽ dùng vũ khí tối thượng gì để cải thiện vị trí? Dự đoán: Chỉ có một Kagawa chấn thương nhẹ ở lưng do "quá sức" khi gặp gỡ Ameri Ichinose tại Nhựt Bổn, "ngài tự kỉ" sẽ chiến thắng nhẹ nhàng để tiếp tục bay cao.

AC Nockten - LangVuDai

6789 "buồn" đang là tiêu đề hot nhất của các trang báo mạng thể thao suốt thời gian vừa qua. Với dòng tít ngắn ngủi vậy mà ngay ngày đầu đã thu hút hơn 100 triệu lượt truy cập trên mạng xã hội Twitter và Facebook đủ thấy sự quan tâm của fan hâm mộ dành cho ông hoàng Showbiz TLKĐ lớn đến thế nào :botay. Chảo lửa Lạch Tray chắc chắn đầy ắp khán giả gào thét đòi "xay BaKjen cùng LangVuDai ra làm chả" :tlbc. Việc cải tổ đội hình kịp thời của BHL Nockten đón Van Persie về sẽ là niềm tin lớn đối với các cđv đất cảng trong kiếm tìm chiến thắng đầu tiên, những "thùng gỗ sồi không đáy" không gặp phải chấn thương nào cũng đang rất tự tin. Dự đoán: 6789 sẽ hết buồn :venhvao

Dran Citi FC - F.B.C

Dran Citi FC vòng trước đã xuất sắc chiến thắng ngay tại sân Thái Bình, được thi đấu trên sân nhà với lợi thế trên độ cao 1500 mét so với mặt nước biển tiếp đón các "quý cô" F.B.C hay sụt sịt, ốm vặt sợ không khí loãng mới thất bại ngay tại sân nhà. Ba chấn thương của Coloccini - Simpson - Cole chẳng làm "sát thủ đập Đa-Nhim" lo lắng, trận đấu sẽ cân bằng, có chênh lệch điểm số không cao... thề. Dự đoán: Với tài sát cá nhưng không biết sát GAY của "tiếng vọng phều phào" sẽ như thế nào? Một kết quả hòa cũng không phải khả thi? :tlsmoke2, lại ba điểm nữa cho chủ nhà!

FC SCORPION - Langthang

Vòng ba chứng kiến một trận đấu kịch tính khi Hoa Thanh Quế chiến thắng sát nút ngay tại phố Hiến. "Những vần thơ của bọ cạp" vẫn chưa phun phì phì như mọi khi, nhưng khi đã tuôn ra sẽ kiếm được ít nhất 10 cái thanks an ủi :yup. Thủ gôn Krul chấn thương chẳng làm đội chủ nhà muộn phiền khi đang sở hữu de Gea đầy tài năng. HLV Bình dibui vẫn lặn không sủi tăm như thường thấy ngay cả khi dành chiến thắng quý giá trước Nockten ở vòng ba, cả đội bóng chắc vẫn đang lang thang như cái tên :botay. Dự đoán: HLV Ninh sẽ làm thơ chão chuộc để kỉ niệm chiến thắng vòng đấu này :tlmn

Manchester Tada Fc - Nam Dong FC

Cuộc gặp gỡ trao đổi chuyên môn của HLV Tuấn "nhái" cùng lão Hảo sủ cảo không nóng như vốn có của một trận derby đúng nghĩa. Manchester Tada không hề gặp khó khăn về lực lượng nhưng phong độ èo uột khiến Tuấn "nhái" cũng đang "nóng trong người". Ngược lại, với thành công soán ngôi đầu bảng đầy ấn tượng, "quạ già" Hảo sủ cảo đang hưởng thụ chiến thắng và được ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới. Một đoạn clip ngắn ấn tượng vừa được chàng trai có nickname 20Kristina09 đưa lên YouTube hôm 2/9 vừa qua thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Clip có độ dài chưa đầy 3 phút với tiêu đề "Hảo sủ cảo, I love u" :iuiu đã có gần 53.000 lượt like chỉ sau 2 ngày đăng tải. Không được cắt ghép hình ảnh như cô gái tóc vàng xinh đẹp cùng với HLV Alan Pardew của CLB Newcastle, nhưng HLV Hảo sủ cảo cũng đê mê ngất ngây con gà tây với thành tích và chàng trai si tình kia. Dự đoán: Chiến thắng cho tiếp tục đến với "quạ" và nỗi buồn vẫn bao vây "nhái" :buon

Avatar - AnhEm FC

"Đội bóng ngoài hành tinh" chưa thấy có đột biến gien lớn đầy bất ngờ như Jake Sully (nhân vật chính trong phim Avatar). Có vẻ ảnh hưởng từ việc giặt tã, đóng bỉm làm hạn chế rất nhiều khả năng chuyên môn của HLV Huy Nguyen. Trận thua tan tác ở vòng ba sẽ đánh thức đúng lúc AV chăng? Đối thủ AnhEm FC cũng chẳng được lạc quan hơn là mấy, vị trí thứ 16 trên BXH đang là hồi chuông cảnh báo với HLV vuminh999999 :suynghi1. Dự đoán: Nếu Van Persie giữ phong độ, Huy Nguyen sẽ phải thuê ô sin để tập trung chuyên môn vào vòng kế tiếp tránh tình trạng rơi tự do.

t_t super - Galaxy Utd

Chiến thắng đều đến với hai đội bóng này ở vòng đấu trước, sẽ rất cân bằng với cặp đấu cùng sở hữu 6 điểm này. "Hot girl" Trần với phong độ cao cũng chẳng e dè kinh hãi gì trước nhà đương kim vô địch. Sir HNN tiếp tục chứng minh cho tất cả những ai đang "ghen tị" thấy chiến thắng ở FTS không phải là may mắn. Dự đoán: Sự khác biệt lại một lần nữa nằm ở kinh nghiệm, 3 điểm giành cho Galaxy Utd :hoa2

TADA_TamNhinViet - Eightteen +

Tuy mới thất bại, nhưng TamNhinViet vẫn đang rất tự tin và tham vọng, cho dù cái "loa tìu" hơi xịt xịt một chút. "Cú đào tẩu vĩ đại" của mùa giải trước khởi động tại mùa này khác hẳn, mới chiến thắng đội bóng "xuất sắc nhất tháng 8", không thấy mr Khanh đổi tên ầm ầm lấy hên nữa, sự thê thảm bao trùm đội bóng dường như biến mất, họ lột xác nhờ cái tên bảo bối "18+". Dự đoán: Hai đội bóng đều có màu áo "kém thẩm mĩ" nhất FTS TLKĐ sẽ chia điểm :cuoihihi

My Love - Bia Cỏ

Sau hai vòng dẫn đầu, thất bại đã khiến "bài hát Hit của Westlife" rón rén hơn, không còn lăng xăng viết bài không công cho "tạp chí cải đắng" dọa nạt anh em nữa. Được trở về sân nhà Máy Tơ cách nơi tọa lạc trụ sở đội bóng khoảng 2000 mét đường chim đi bộ, "bệnh nhân người Anh" đang chuẩn bị kĩ lưỡng không để sơ sảy mất điểm lần này. Đối thủ Bia Cỏ cũng cho thấy tuy lần đầu tham gia FTS nhưng rất đáng gờm, họ đang sở hữu một đội hình chiều sâu và phong độ cao. Những vị khách Xì Gòn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại, hứa hẹn một trận đấu hay :lanh. Dự đoán: ba điểm ở lại Máy Tơ.

CAHN - Đường Phố FC

Đây là trận đấu của hai đội bóng xếp phía dưới đáy của bảng xếp hạng. Sự nhanh nhẹn, nhạy bén trong ghi bàn trên sân cỏ không còn thấy ở HLV Robetto khi còn khoác áo cầu thủ nữa. Một không khí buồn thảm đang bao trùm đội bóng CAHN. Chẳng khá khẩm gì hơn, lợi thế sân nhà ở vòng trước cùng 1 vé WC đã được giáo sư "hói" sử dụng cũng không tránh được thất bại thứ ba liên tiếp. Hai số phận hẩm hiu đang đối đầu với nhau, lực lượng cân bằng và tính chất quan trọng của trận đấu cũng sẽ khiến chúng ta hồi hộp chờ đón trận "chung kết ngược" này. Dự đoán: sự nhiệt tình chém gió và theo dõi cập nhật tình hình giải đấu sẽ khiến giáo sư "hói" rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn chăng? chiến thắng cho Hoa Cải?? :suynghi1

P/S: Vòng đấu thứ ba chuyên gia đã dự đoán đúng 50% kết quả tỷ số, một thông tin khiến các nhà chiêm tinh cần phải lưu ý :yup :suphu

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
14-09-2012, 10:56 PM
Bỏ mịa. Đọc bài xong đã thấy 2 tin buồn.

Thứ nhất là Nockten mua Van Persie và khả năng cho làm C. Hèn gì cầu thủ đang vào form này lăn đùng ra chấn thương. VPM chả biết bấu víu vào đâu.

Thứ hai, hệ quả của thứ nhất, là dự đoán thường sai của Sir 6789, vậy thì coi như VPM đằng nào cũng thua vòng này. Chuyển nhượng hẳn -16 đợi vòng sau quyết đấu với Bia Cỏ thì hơn.

BaKjen
14-09-2012, 11:03 PM
Em rất mong ước mơ " Vòng này sẽ hết ..... buồn " của Thím 6789 sẽ thành hiện thực :zzz:zzz:zzz

trung_cadan
15-09-2012, 01:31 AM
Cải đắng lần này , họ là ai , tội to định chạy đâu cho thoát ???

Vâng , cặp đội hoàn hảo năm ngoái của giải đấu , cặp song sát đáng sợ trên lý thuyết , với giải thưởng lớn là chiếc Mâm Xôi 2011 , sau 1 mùa cực kỳ lý thú và kịch tính , đã xa rời giải đấu mạnh nhất trong năm và nhẹ nhàng về Đông Timor gia nhập giải vô địch nghiệp dư của đảo quốc nhằm củng cố tham vọng lấy giải .

Anh chị là ai , anh chị chính là người đã mang thuốc gây nghiện đến TLKD , anh chị khiến cho lão già Hảo hảo chả biết 1 tí cơ bản về bóng đá năm nay ngày nào cũng trầm ngâm thủ d....âm ở Nhân cafe hàng giờ , thỉnh thoảng cũng chém gió phần phật , thằng này hay , thằng kia dở , trong khi chân tay bằng cái cành nứa , tóc tai rũ rượi khác nào rặng liễu ven hồ , giờ cũng bóng ban như ai , thế mới biết tại sao nhà nước cấm ngặt các chất gay nghiện , may mà chưa tù mọt gông đấy nhá :venhvao . Mới được vài vòng mấy ông nhà báo ranh mới ra trường đã vội vàng đánh giá là ứng viên của chức vô địch , giá trị đảo lộn hết cả mà .

À thì chơi gì thì chơi , đã chơi thì đam mê vô bờ bến , đã không khoái thì nghỉ hẳn , âu cũng là lẽ thường tình , thế nhưng lý do thì phải rõ , chứ anh chị làm anh em chúng tôi áy náy kinh người , không biết có làm nên cái gì phạm thượng không , mà để chúng tôi ngẫm nghĩ , cafe nhẽ uống 1 lại uống 2 , thuốc lá trước ngày nửa bao nay bao rưỡi , giấy mực tốn bao công , là anh chị mắc cái tội phụ lòng anh em , còn to hơn cả buôn hàng cấm đấy anh chị nhá .

Anh chị không chơi nữa cũng được , cớ sao anh nhà còn lập nick clone lên tư vấn tư véo vớ vẩn , khiến cho cái thằng tôi nhập về con hàng Maveaux , tiền nong đang 4,5 thành 4,3 , ấy là anh nhà tung tin thất thiệt , khiến 4 vòng chuyển nhượng đã xong , nó vẫn còn đang ăn hại nhà tôi đây này , anh chị mắc cái tội viết báo lá cải , làm ảnh hưởng sức mua trong dân , tội vạ to thế nào , chắc anh chị cũng rõ ...

Đến thân tôi cũng đang nỉ non ai oán , ai đời đầu tôi gần 3 thứ tóc , giọt ngắn giọt dài , trình độ đỉnh cao , bỗng ngày xấu trời nghe cái ông mâm xôi tư vấn , đúng là quá nửa đời người còn dại , mùa này tôi mà không làm cú đúp , là mấy cái nick trùng IP nó bị ban sạch , anh chị chớ trách Trung này tàn độc !!!

Tôi là tôi cũng tự để anh chị luận tội , đồng ý nhà nước đề cao chính sách khoan hồng , nhưng mà giờ đến cuối mùa mà tôi không được ăn bánh cuốn thịt heo , thì tôi trù ẻo cho cái nhà anh chị , muôn đời mâm xôi vào đầu nghe chửa .

Khôn hồn lộ diện , chớ có ỡm ờ , không thì tôi còn réo đến tết con Công Gô , nói để anh chị rõ ...

Cái câu : Rũ áo phong sương trên gác trọ , Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang , ít người dùng được lắm lắm ...

Kính báo !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
18-09-2012, 08:03 PM
Tuần này nhiều cảm xúc thế này thì phải làm hồi 2 chứ Toàn 123456 nhẩy :venhvao

123456
18-09-2012, 08:54 PM
Tuần này nhiều cảm xúc thế này thì phải làm hồi 2 chứ Toàn 123456 nhẩy :venhvao

hôm nay em hơi bận tí nên chưa ra được :cuoihihi chứ tuần nào cũng ra 1 hồi mà a :tlkddaigia

căn bản là phần sườn cũng ok rồi :venhvao.nhưng chưa biết nên kết thúc thế nào,để mở đầu cho phần tiếp :botay chưa thấy cái sự kiện gây sốc,hoặc 1 cặp đôi nào cay cú để làm tiếp đây :tlkddaigia

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
18-09-2012, 08:58 PM
Cái thằng, ko thấy huynh của mày than thở gì à.


Thua trận điên máu thật !!!

Mở vào cuộc chiến TADA_TNV vs Nam Dong FC, cuộc đối đầu đầy duyên nợ

123456
19-09-2012, 01:22 AM
FTS - TLKĐ lược sử



Hồi 2: Đường vận lương bê ét (bsx) thiệt tướng
Trúng ám khí cá dán thảm bại

Lại nhắc chuyện Pippo trúng gian kế của bsx, hôm ấy nổi giận đùng đùng, bèn tìm đến sư huynh của hắn là cá dán để hàn huyên, đem hết cơ sự trong lòng ra mà giãi bày.

" Đệ cú lắm - Toàn Vũ dần mạnh cốc nâu đá xuống bàn, rồi oang oang mở lời - thú thực với huynh, đệ vốn chả có dạ tranh bá. Bởi theo nghiệp tiên tổ, phải xa rời Trung Nguyên cầm quân nơi biên ải. Gốc rễ ở trung thổ không đủ, khó hiệu triệu được anh hào. Tỷ dụ có tranh hùng được, ũng chả thể ngồi lâu, nhưng dù gì đệ thân cũng dòng danh gia, há lại để hắn khinh nhờn vậy sao".

Cá dán nghe hiền đệ dốc hết tâm can liền cười hi hi cạn cốc nâu đá nhiều sữa mà rằng:

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta khác đệ, cá dán này thà mất tất chứ quyết không đứng dưới kẻ nào. Bsx nó chỉ là tay mơ, vớ được dăm ba trận đã vội vênh váo, gặp trận khó đã sợ tới co dúm lại như vậy, ta chả để trong tầm mắt. Cái đáng ngại chính là liên minh phía sau hắn mà đứng đầu là lão mì gian xảo ấy mới là hậu hoạ. Chứ như tên bsx, tham binh đông, tướng mạnh nhưng không biết thức thời, trận này ắt bại".

Pippo nghe tới đây hiểu rằng lão huynh có cao kiến, nhưng lão này có ý chê mình đoản chí, nên lấp lửng không nói. Pippo bèn đứng dậy tạ từ rồi ra về. Trên đường về Toàn Vũ có nói với bộ hạ rằng: "lão huynh của ta kiêu binh, quả đoán, chả dấu mộng đế vương sẵn sàng đương đầu với cả Trung Nguyên. Ngày sau có gặp trên chiến trường, ắt không nương tình, ta cũng nên chuẩn bị".

Không biết do cá dán nhìn thấu được thế cuộc, hay vì đế thích lão nhân gia có mắt. Đến trung tuần thứ 4 trên đường vận lương quân bsx dính bệnh lạ, nghe nói là virus FIFA. Thượng tướng Pơ si, cùng trung tướng Kagawa liên tục đổ bệnh. Quân doanh chao đảo, lão bsx tái xanh mặt mũi bèn liên tiếp tung tin, sẽ đổi 8 thành thu dụng tướng mới, quyết sống mái với Pippo. Nhưng uy tín không còn nên lão chả thể đắc ý.

Cùng lúc ấy ở mé biển Đông, đến từ thành phố Hoa Phượng đỏ có gã tài phiệt 6789 mệnh danh thím sáu. Gã này vốn dòng thế gia, theo lệ tập ấm mà nắm quyền. Gia thế lớn, lại sẵn tiền của nên gã chả thạo việc binh đao, chỉ giỏi nghiệp ăn chơi bù khú. Năm xưa cũng dẫn quân xuống Trung Nguyên tranh đoạt FTS, nhưng thảm bại, phải cắt đất chia cho chư hầu cầu hòa mới được giữ cái danh... Nay không rõ do đã nuôi chí phục thù, hay lại đua theo chư hầu mà hàng tháng hắn lại mở hội đàm "luận bàn chuyện thiên hạ" nương theo thời cuộc đã đặt rất hậu cửa thắng cho bsx khiến Pippo rất nóng mắt. Ngay hôm ấy, Pippo bèn tuyên bố "riêng hắn, ta nhượng trước 8 thành hẹn tháng sau quyết chiến". Tin tức nhanh chóng loan truyền trong thiên hạ, nhưng ấy là chuyện sau này, hạ hồi phân giải.

Ngày gặp bsx, Pippo khí thế hừng hực liền điều binh tiến thẳng lên trước hòng chiếm tiên cơ. bsx vì mất 2 hổ tướng, chỉ thủ, không công... Sau ngày đầu giao đấu, bên Pippo chiếm ưu thế khi chiếm 21 thành so với 16 của đối phương, trong doanh của Pippo lại còn Jagielka chưa xuất trận, bên bsx tưởng đã hết tướng điều ra trận thì bỗng từ trong doanh lại có Robson-Kanu tiến ra, chiếm lại 1 lúc 6 thành. Tay Kanuvốn chả được tin dùng, chỉ thường xếp vào hàng tướng hậu cần, nay bsx gặp khó hắn lại xuất trận lập đại công khiến Pippo không khỏi choáng váng. Tình thế bỗng thay đổi 22 - 21 cho bsx, hôm sau Jagielka của Pippo ra trận, tưởng có thể dễ dàng đoạt thành vì bên bsx đã không còn tướng thì bỗng trời nổi cơn thiên tai, Jagielka vốn chiếm được 6 thành lại phải rút, miễn cướng giữ được 1 thành thì không thể tiến công. Rốt cục 2 bên đành thu quân nhận hòa.Pippo chỉ biết than trời, bsx hôm ấy mở hội khao to.

Pippo đưa quân về trong tâm trạng tiếc nuối thì bỗng nghe tinCá dán thảm bại trước 18+, cũng chỉ hơn kém nhau 1 thành... Sau trận đánh, cá dán nổi giận đùng đùng, gào lên rằng "lão mì ám toán, ta sao nuốt nỗi hận này đây?". Nghe binh sĩ truyền tai lại, trước trận đánh 18+ thậm thụt với lão mì.được lão cung cấp cho đầy đủ tình hình lực lượng,bày binh bố trận của cá dán.nên 18+ trong lúc cầm chắc thất bại, lại có thể chuyển bại thành thắng. Tới lúc này Pippo nhớ tới lời cá dán mà lạnh sống lưng, "không lẽ liên minh ngầm do lão mì đứng đầu là có thật?".


muốn biết chuyện sẽ ra sao, lão mì có thực là đại ca cầm đầu của liên minh ngầm? Xem hồi sau sẽ rõ :cuoihihi

No one
21-09-2012, 06:06 PM
Lại một vòng quay Fantasy sắp đến, hôm nay đã là thứ 6 và sau loạt cup Châu Âu giữa tuần các đội lại bắt đầu toan tính mua bán cho vòng 5.

Bản báo sẽ giới thiệu một số thông tin cho các HLV tham khảo khi mua quân:

1. Lịch thi đấu thuận lợi trong 5 vòng tới:
Everton có lịch thi đấu thuận lợi nhất trong 5 vòng tới khi chỉ phải gặp lần lượt Swa, Sou, Wig, QPR và Liv trong đó trận derby với Liverpool được đá trên sân nhà.
MC cũng có lịch khá ngon, sau khi gặm cục xương ARS cuối tuần này, MC chỉ phải gặp lần lượt FUL, SUN, WBA, SWA.
NEW sẽ có 2 trận đấu dễ dàng khi tiếp NOR trên sân nhà và làm khách RDG trước khi phải gặp MU trên sân nhà. Sau đó họ lần lượt phải gặp chỉ SUN và WBA.
LIV cũng có lịch tương đối thuận lợi. Sau khi tiếp MU trên sân nhà cuối tuần này, họ chỉ phải gặp lần lượt NOR, STK, RDG và EVE.
Ở phía ngược lại, các đội có lịch thi đấu khó khăn nhất là NOR, STK, RDG, SOU và QPR.

2. Khả năng giữ sạch lưới cao nhất (5 vòng tiếp theo)
Theo các số liệu thống kê chúng tôi có được, trong 5 trận tới MC là đội có khả năng sạch lưới cao nhất. Kế đến là LIV, MANU và EVE. Các đội có nguy cơ thủng lưới cao nhất là NOR. QPR và SOU xếp ngay sau và khá hơn 1 chút là RDG, STK và SWA(?). Hiện mới chỉ 1 lần thủng lưới sau 4 trận nhưng hàng thủ Ars vẫn không được đánh giá cao trong 5 trận tới vì họ phải gặp 2 ông lớn là MC và Chel và họ chỉ được xếp thứ 7.

3. Các cái tên HOT trên thị trường chuyển nhượng tuần này:
GKR: Jaaskelainen WHU, Foster WBA
DEF: McAuley, Ridgewell WBA, Gibbs ARS, Ivanovic CHE, Da Silva MU
MID: Ben Afra NEW, Bale TOT, Morrison WBA, Gervinho ARS,
FWD: Berbatov FUL, Demba Ba NEW, Defoe TOT, Long WBA, Di Santo WIG

hp007hp
21-09-2012, 07:35 PM
My love có 6 chú trong đội hình của bác No one rồi :D
Chắc vòng này giao băng đội trưởng cho BenAfa cho nó độc.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
22-09-2012, 08:17 AM
18.45: phim Cuộc chiến bắt đầu (tập 5/38)

Dạo này các rạp chiếu phim ko có những bom tấn cỡ Avatar, Quantum of Solace hay Mission: Impossible - Ghost Protocol… , phải chăng là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên ko có nhà tài trợ nào dám vung tiền làm phim? Hay các đạo diễn nổi tiếng hết ý tưởng?

Nếu phải thế thật thì có lẽ những Steven Spielberg, James Cameron... nên đăng ký chơi Fantasy Premier League Thăng Long Kỳ Đạo để lấy lại cảm hứng bởi những trận đối đầu nảy lửa ở đấu trường H2H không thiếu gì những tình tiết gây cấn.

Ngay cả á quân Classics mùa trước dẫu có sắm con Nissan Teana cáu cạnh, dung tích xi lanh 3498cc, công suất cực đại 251 mã lực, momen xoắn cực đại 326 Nm, thời gian tăng tốc từ 0km đến 100km/h chỉ trong 2.2 giây, tức là không kém Bale là bao. Vậy mà AnhEm FC vẫn chẳng nhích lên là bao trên bảng xếp hạng. Cũng có thể do các đội đua nhau lên tốp nên tắc đường không kém gì Hà Nội giờ tan tầm.

Ngay cả á quân H2H mùa trước sắm dàn loa Nhật mới, lắp cả wifi để tiện bề theo dõi tình hình giá cả lên xuống của cầu thủ ngay cả khi đi toilet, hồi đầu mùa vẫn đăng đàn nhai lại điệp khúc: Ta là một, là riêng, là duy nhất nay cũng ngậm ngùi chuyển từ bài “Gọi tên mỗi mùa” sang “Sao điểm nỡ ra đi”.

Khi đã chơi FPL, có lẽ các HLV sẽ chẳng thèm để ý đến chuyện xăng sắp lên giá kỷ lục, thuê bao truyền hình cáp tăng chóng mặt lên 110k dẫu các kênh bóng đá thì vẫn là độc quyền của K+ hay dân bất động sản thổi bong bóng chơi đầy đường. Lúc đó, chỉ có giá của Van Persie đã lên bao nhiêu, Torres có còn được đá chính không, đến bao giờ thì hàng phòng ngự của Man City có thể vững chắc ăn CS hơn mà thôi. Các bà vợ, người yêu cũng nên chú ý, thuật ngữ “con ấy có ngon ko” ko ám chỉ điều xấu xa ngọt ngào nào mà ám chỉ mấy cầu thủ lông nhông trên sân cỏ Anh đang vào phong độ, giá rẻ.

Vì sao FPL lại hấp dẫn vậy. Đó là bởi những trận chiến ở H2H đôi khi giống như những bộ phim bom tấn. Thôi thì tiện đem đội VPM ra làm ví dụ.

Ở vòng 1, VPM thắng dễ CAHN khi bộ ba thiên thần của Charlie – Chelski xuất trận. Chắc CAHN tập trung làm mấy vụ 141 thuê tạm mấy ông đứng ở đầu Giảng Võ đá thuê thì phải. Đến cả dàn vệ sĩ xịn còn chết với 3 nàng thám tử xinh đẹp nữa là. Thế việc lấy cắp 2 cái nhẫn trên tay 2 tên cộp cán rồi bám trực thăng, nhảy dù, chạy ca nô cao tốc hoành tráng của 3 thiên thần của Charlie còn khó hơn bộ ba của Chelsea tung hứng “đập chết ăn thịt” cả Reading và Wigan để mang về cho VPM một rổ điểm. Nói chung là đẹp mắt, hoành tráng như phim.

Nhưng ở vòng 2, bắt đầu xuất hiện những thắt nút và mở nút tạo kịch tính. F.B.C. dẫn điểm trước khi cặp Batman-Robin Màu Xanh bắt được kẻ vượt ngục có biệt danh The Toon ở cầu Stamford. Nhưng Thổ dân da đỏ Tevez giúp HLV VPM tìm được kho báu ở những phút cuối cùng khi xâm nhập hang Quỷ. Và cũng giống như đời, FBC bắt được tù thì được vài cái huy chương sắt vụn mà thôi còn VPM tìm được kho báu thì thuê mấy ông lục lâm West Ham chặt chân Neil Taylor thành 3 đoạn rồi đút lót cho trọng tài trận Aston Villa – Everton đuổi bớt Clark ra sân. Thế là F.B.C của Trang tơ đại bại. Bắt đầu có những tình tiết gây cấn, hùi hụp.

Đến vòng 3, ra mắt bộ phim The Fast and the Furious: Drift in Street FC. Đối thủ không thể đỡ được những quả nhấn ga, đạp số của tay đua siêu hạng có tên Van Persie và thúc thủ trong 1 trận đấu có vẻ là gây cấn. Nhưng chẳng qua là kịch bản phải thế giống như The Voice mà thôi. Kịch tính 1 tí khi Van Persie bỏ lỡ penalty cân bằng tỉ số 2-2. Đó là chiêu câu khách cho thêm phần hồi hộp. Chứ trước sau gì mà Van Persie chả làm ba “nháy”. Cũng như chương trình thực tế nào mà chẳng phải có kịch bản trước và bộ phim nào mà chả cái thiện thắng cái ác, rồi ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Vòng 4 thì như thể M.I: “Không kế hoạch – Không dự phòng – Không lựa chọn”. Cả đội đang “ngon” nên VPM không có kế hoạch chuyển nhượng. Vì vậy như trong M.I., khi đạo diễn cho chết hết cả toán quân cũ chỉ để sống sót mỗi Ethan, cũng như các loạt trận vòng loại World Cup với chả vòng bảng Champion League đưa hết cả đám hảo thủ lên băng ghế dự bị thì đúng là Không còn sự lựa chọn nào cả. Khi mà các “điệp viên” Kagawa, Zabaleta, De Gea, Green, McCartney, Tomkins bị out of list hay law cũng thế, Van Persie cũng dính đòn nằm viện, VPM đành phải tung vào sân siêu điệp viên cuối cùng cỡ Johnny English vào sân. Và thật hài hước khi điệp viên Không không đá chính này lại làm nên chuyện mang về 1 trận hòa cho VPM trước đội bán kem ở Thái Bình Pippo.

Đã hết vòng 4, VPM cũng cho vài nhân vật hi sinh để làm mới kịch bản cho những tập tiếp theo. Hy vọng ở vòng 5, VPM sẽ nhận được nhiều điểm tài trợ từ nhà tài trợ Bia Cỏ (cũng ko kém gì nhà tài trợ Heineken cho xê-ri phim Điệp viên 007) để xuất xưởng thêm 1 bộ phim hấp dẫn. Lần này uống bia cỏ bình dân thì ko cần chơi phim hành động nữa mà chơi kiểu 18+ như phim mới của Lưu Huỳnh: “Lấy điểm người ta”. Có khi lại hấp dẫn ấy chứ. Đợt chiếu ra mắt vào hồi 18h45 hôm nay, mời mọi người cùng đón xem.

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
22-09-2012, 12:53 PM
Tổng hợp các bài viết của tạp chí Cải Đắng

Số 2 (3.9-16.9.2012)

- Ốm tha già thải

+ PV: FTS TLKD

+ Được 12 cảm ơn: (5x2+7)/2=8.5

- SUPERSIE LÀM NÊN BÀI CA CHIẾN THẮNG CHO VPM FC HAY CÂU CHUYỆN ĐƯỜNG PHỐ FC TẬP LẶN GIỮA BÃO GIÔNG

+ PV: FTS TLKD

+ Được 18 cảm ơn: (6x2+12)/2=12

- PIPPO CÓ PHẢI PHIÊN BẢN MILAN 2.0 ĐI TRƯỚC VỀ SAU?

+ PV: FTS TLKD

+ Được 13 cảm ơn: (4x2+9)/2=8.5

- FTS - TLKĐ lược sử hồi1

+ PV: 123456

+ Được 17 cảm ơn: (5x2+12)/2=11

- Bình loạn trước vòng đấu thứ 4

+ PV: 6789

+ Được 16 cảm ơn: (4x2+12)/2=10

- Cải đắng lần này , họ là ai , tội to định chạy đâu cho thoát ???

+ PV: trung_cadan

+ Được 15 cảm ơn: (3x2+12)/2=9

trung_cadan
22-09-2012, 01:45 PM
Cải đắng kỳ này : Hán Sở tranh hùng , quân vương thành nghiệp lớn :

Lại nói tiếp chuyện hồi trước , sau khi Cadan bàn bạc ủ mưu lớn cùng hiền đệ Toàn Vũ , trong trận dàn quân nhằm dằn mặt đám quần hùng mới nổi tại Trung Nguyên , vì 1 chút sơ suất nhỏ trong việc vận chuyển lương thảo khiến thế công đang như nước lũ bỗng sau 1 đêm giao chiến kinh hồn trở thành những lạch nước nhỏ . Toàn Vũ xô xát lớn cùng bsx kết quả 2 bên kiệt quệ binh lực đành ký hòa dừng binh . Kéo binh về hạ trại , y phóng thẳng đến đại trại của cadan mà uống rượu giải sầu , nhân tiện bàn định đại nghiệp .

Sau mười mấy vò rượu tăm vận chuyển từ Tây Hạ đã được ngự dụng , cadan an ủi Toàn Vũ :

Đệ chớ lấy làm buồn , bsx nó đang đến vận , quân lương đầy đủ , đêm ta xem thiên văn thấy sao chủ của nó cùng với lão Mỳ hảo hảo sáng quắc 1 phương , mặc dù huynh đệ ta tài cán hơn người , thiên mệnh đế vương đã định , thế nhưng thời vận chưa đến , đệ hòa trận này không có gì phải lấy làm phiền muộn , chí khí trong quân đã lên , lòng dân hứng khởi , nên về Khương tích binh mãi mã , đến như ta anh hùng đảm lược , kinh luân 1 bồ trong bụng mà nhất thời sơ xuất tin nhầm thằng Mã Tốc Zabaleta , cũng đành phải mất 1 thành vào tay con 18 + . Xét theo mệnh trời mà nói , chiến thắng cuối cùng mới là quan trọng , Trung nguyên chưa định được ngay bởi Thiên thời chưa đến mà thôi .

Nốc cạn vò rượu quý 1 hơi , Cadan vẫy tay gọi bầy vũ nữ múa hát , rồi nhẹ giọng thầm thì .

Thật với đệ , đệ đánh giá lương ta còn được bao nhiêu ngày ???

Toàn Vũ : Huynh làm gì cũng có tính toán cẩn thận , đệ chắc còn cỡ 1 tháng mới hao ?

Ngửa cổ cười sằng sằng , rồi cadan cầm vò rượu ném thẳng vào tường khiến văn võ chấn động , 18 mỹ nữ y mới cướp được trận vừa rồi đang vui vẻ hát ca , trước cơn giận dữ của hùng chủ bỗng dừng hình phăng phắc .

Cadan nghiêng người về phía hiền đệ nói khẽ :

Chỗ huynh đệ xương máu ta không dám giấu , ta vừa ra lệnh khao quân , lương thảo hết sạch rồi , đêm nay không trăng không sao , ta tuyển 3000 quân tinh nhuệ , nhằm thẳng dinh lão Mỳ , dằn mặt lão 1 phen .

Toàn Vũ : Ấy ấy , đệ hiểu huynh kiêu hùng hơn người , võ nghệ vạn người không địch nổi , nhưng lão Hảo tính tình cơ mưu , lại sợ vợ nên ắt hẳn giỏi môn đề phòng chùi mép ,y biết huynh tính nóng , kiểu gì đêm nay chả không dám ngủ mà chat sex báo cáo vợ cả qua mạng . Nhân tiện giăng bẫy đề phòng , hay huynh để đệ đi cùng , đề phòng quân địch ám toán ???

Cadan : Nói là đệ hiểu mà không hiểu huynh cũng là chính xác , nay quân ta mới thua 1 trận , nhuệ khí đã nhụt , ta đã điều đại quân về Tây Thục từ chiều , trong doanh còn đúng 3000 tráng sĩ tinh nhuệ , 1 trận này sao dựng nghiệp lớn ??? chủ yếu ta đánh cho Lão Mỳ và đồng bọn 1 trận kinh hồn , khiến cho bọn chúng đêm về ăn không ngon ngủ không yên mà thôi , chứ ta chân mệnh đế vương , gươm giáo nào hạ nổi ??? Khi xưa Hán Sở tranh hùng , Sở vương tính tình tàn bạo , thám báo khắp nơi , suốt ngày vui vầy cùng lũ đàn bà , dòm ngó chư hầu , Hán vương thua đến cả trăm trận nhỏ , mà chỉ 1 trận lớn dựng được cơ đồ , ta nói thế để đệ hiểu , mau uống cạn bát rượu rồi nghe lời ta , về ngay nghe chửa .

Toàn Vũ nốc cạn bát rượu , nghĩ bụng huynh trưởng oai trùm thiên hạ , giờ tạm rồng nằm trong ao , có đôi khi tôm tép nó có quấy quả , cũng là chuyện xưa nay vẫn chẳng hiếm .

Uống xong y lên lưng ngựa , nước đại về trại doanh , trong lòng bình an vô cùng , đại nghiệp rờ rỡ trước mắt , sao y phải xoắn ???

Muốn biết chuyến cướp trại địch đêm nay ra sao , Cadan đánh trận kết quả như thế nào , xem hồi sau sẽ rõ !!!

6789
22-09-2012, 02:03 PM
Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ năm Fantasy TLKĐ

Điệp khúc quen thuộc của các sir TLKĐ: thua do xui, thắng là đẳng cấp, là mưu lược, là ba vạn chín nghìn, là vân vân và vân vân... Fantasy TLKĐ vẫn mãi vậy, quyến rũ lạ thường. Giải đấu cuốn hút đến nỗi những người đã từng bỏ ra đi vẫn phải quay lại ngắm nghía thèm thuồng, những người chưa từng chơi game này phải ghé qua liếc xéo tò mò... Số lượng thành viên đăng kí học nghệ của HLV bsx tăng chóng mặt, dù đấy chỉ là một trong những HLV kém cỏi bậc nhất FTS TLKĐ...

Langthang - Avatar

Hiện nay HLV Bình dibui đang ở đâu, làm gì vẫn là câu hỏi lớn dành cho tất cả người hâm mộ quan tâm. Cuộc sống khép kín, tránh xa báo giới càng làm người ta thêm tò mò về "người bí ẩn" này hơn :suynghi1. Mới thua trận nhưng vòng này được thi đấu trên sân nhà, lực lượng khá ổn định và đồng đều, tiếp đón một Avatar không quá mạnh, chỉ cần HLV dibui bỏ chút xíu time điều chỉnh đội hình chắc chắn họ sẽ có điểm. Dự đoán: Cho dù Avatar mới dành được chiến thắng lần thứ hai, nhưng chuyến làm khách phải dắt đầy tã, bỉm, sữa bột trong tay, lại lành ít dữ nhiều? chủ nhà có 3 điểm.

LangVuDai - t_t super

Mới thất bại tại Lạch Tray vòng đấu trước, cộng thêm việc ôm "cục cưng" Adebayor chỉ có 50% khả năng ra sân, người hâm mộ LangVuDai đã có cái nhìn khác hơn về "tài" cầm quân của mợ BaKjen... Giải đấu đang ở giai đoạn xuất phát và với châm ngôn "cờ bạc đãi tay mới", vậy mà thành công ập đến ở mấy vòng đầu đã khiến vị HLV vừa dâm vừa gian lại còn vừa dát này ảo tung hết chảo, một lời nhắn nhủ của fan hâm mộ trên fb đến với HLV non nớt này như sau: "đời còn dài và giai còn nhiều". Hot girl Trần mới có được một chiến thắng hết sức ấn tượng trước đương kim vô địch FTS TLKĐ. Tuy phấn khích nhưng HLV này vẫn cẩn trọng suy nghĩ và học hỏi theo câu nói nổi tiếng của người chị em Ngọc Tờ rinh "không có tiền thì cạp đất mà ăn". BHL đội bóng t_t super đang có ý định buôn bán, mối lái cầu thủ để số ngân lượng trong Bank của mình tăng lên, quả là những ý nghĩ kì cục của mấy chân dài, vếu bự :botay... Dự đoán: Được đàn anh 6789 cho hạ cánh xuống mặt đất đúng lúc, hy vọng về sân nhà LangVuDai sẽ có cải tổ mạnh mẽ, nhưng 3 điểm sẽ về phía đội khách :khicuoi

Nam Dong FC - TADA_TamNhinViet

Đây là trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng này. Tuy tối hôm nay mới diễn ra nhưng cuộc khẩu chiến của hai vị HLV này đã nổ ra từ cách đây 30 ngày. Trận derby của anh em club đã kết thúc với phần thất bại thuộc về đội bóng có phong độ cao hơn Nam Dong FC. Nhưng có vẻ đấy chỉ là một cuộc cữ dượt nhẹ nhàng nhằm tập trung cho trận chiến với TamNhinViet. Cũng thất bại như đối thủ, nhưng HLV Trung cá dán lại có tâm trạng hết sức thê thảm, chỉ vì mất tập trung chút xíu họ đã chịu thất bại sát nút. Có lẽ sự lọc lõi, tinh khôn, giỏi soi mói của "quạ già" khiến cá dán có vẻ ngán ngẩm và mất bình tĩnh? :venhvao Những chiêu trò chuyển nhượng của TamNhinViet đã bị phát hiện trước đến 1 tuần, ngài mì Hảo Hảo quả là số một trong nghề móc lốp đội hình đối phương! Dự đoán: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lão Hảo Sủ Cảo không dành được 3 điểm thì bỏ nghề súp bờ soi đi cho xong.

AnhEm FC - My Love

Nếu không có chiến thắng ở trận đấu "kì lạ" thì có lẽ giờ đây AnhEm FC đang sở hữu điểm số 0 tròn trĩnh :buon. Đội hình khá sành điệu khi đang có những ngôi sao đình đám của FTS như Van Persie - Torres - Hazard - Michu... đầu quân, nhưng vận may chưa đến với ngài vàng 9 số 6.... sorry sorry thưa quí vị độc giả: 6 số 9 mới chuẩn nhé. Trong khi đó sức lan tỏa tuyên truyền FTS của "cô họa mi nước Anh" đã đến với tập thể clb cờ tướng Hải Phòng. Bọn chúng mới giật lại ngôi đầu cho nên sự phấn khích là điều dễ hiểu, đám cưới của Nguyên gà mờ đã phải chứng kiến và chịu đựng tất cả. HLV 007 không ngại giằng micro của MC nhảy lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể, sau đó lợi dụng tiếp thị, phông bạt cái gọi là "đẳng cấp FTS", một khái niệm tuy không mới, đều ấp ủ trong suy nghĩ và sẵn sàng bộc phát của tất cả HLV FTS TLKĐ nếu có cơ hội. Dự đoán: Chuyên gia đã soi rất kĩ đội hình của hai đội, rõ ràng AnhEm FC đang có lợi thế về mọi mặt, nhưng chưa biết thế nào mà lần...:leuleu7

Galaxy Utd - CAHN

Hai kẻ thất bại sẽ gặp nhau, nhưng trận thua của đương kim vô địch chỉ có thể gọi là "tai nạn nghề nghiệp", còn trận thua của CAHN là một sự kiện rất đáng mở tiệc ăn mừng. Điều đó nghiễm nhiên làm Chiến "quẩy" có biệt danh sánh ngang Mourinho huyền thoại: "Ngài duy nhất" (nhìn bảng xếp hạng H2H sẽ biết vì sao :tlkdcuoi). Dự đoán: Không nên có một sự lạc quan vô vọng, nếu không khẩn cấp đi WC "ngài duy nhất" sẽ duy trì biệt danh này chưa biết đến lúc nào...

Eightteen + - Đường Phố FC

Đội bóng có màu áo kém thẩm mĩ hơn mới chiến thắng trong cuộc đối đầu "ai có màu áo kém thẩm mĩ nhất", thế mới trái khoáy :botay. Một điểm số có chênh lệch 1, làm cho người chiến thắng hả hê đón nhận, còn người thất bại thì phẫn nộ phát biểu "chơi kiểu này thì điên mệ nó mất..." (cái cm nguyên tác đã bị chỉnh sửa đấy nhá :yup). Ngài giáo sư hói cũng đã ra chùa cúng sao giải hạn để thắng lợi trong "trận đấu 6 điểm". Nhưng khi chiên gia nghía vào đội hình của Đường Phố FC, xin lỗi là đếu thấy vị gì, trông chán lắm... Dự đoán: Cứ kiểu lấy tên nhạy cảm thế này 18+ còn làm nhiều HLV nữa khốn đốn, chúc may mắn!

Bia Cỏ - VietPictures Media

Vòng đấu trước thất bại trên sân khách cùng với một đội hình sứt mẻ chấn thương đang làm HLV Thông Thủy hết sức muộn phiền. Tuy được quay về Thống Nhất Stadium nhưng phong độ cao của VietPictures không khỏi làm khán giả đội chủ nhà lo âu. Trận hòa với Pippo đã khiến HLV bsx tạm thỏa mãn, giờ đây họ chuẩn bị hành trang "Nam tiến" cực kì tự tin với đội hình đầy rẫy ngôi sao đang có trong tay. Dự đoán: Tuy trong các bữa nhậu HLV "bsx trầm cảm" của chúng ta chỉ biết dùng coca hoặc fanta như baby, nhưng có lẽ do đã "dậy thì" phổng phao hẳn ra :cuoihihi, Bia Cỏ cũng dùng được rồi, chiến thắng cho đội khách :nemgach

F.B.C - Manchester Tada Fc

HLV FBC vẫn tỏ ra rất ấn tượng ngoài vấn đề "giới tính đặc biệt" và thêm nữa là việc chọn captain rất chuẩn. Thắng lợi ngay tại cao nguyên Lâm Đồng đã khiến giới truyền thông ghen tỵ quyết định đi sâu tìm hiểu quá khứ của vị HLV sở hữu hình dong và nickname rất woman này :kinhlup. Họ đang nghi ngờ một Hương Giang Idol thứ hai xuất hiện tại FTS TLKĐ chăng? Tinh thần và thứ hạng của Manchester "nhái" đang bay cao sau trận thắng đầy nỗ lực trước đội bóng của "quạ già". Dự đoán: Lịch sử những trận đấu của hai vị HLV luôn diễn ra hòa nhã, họ vẫn dành những lời có cánh nâng bi lẫn nhau. Cùng là đồng đội trong TADA FC, sắp tới là những tháng ngày chung chăn gối lãng mạn tại Nha Trang dưới màu áo Hưng Yên, một kết quả hòa đang chờ đón cả hai HLV.

Dran Citi FC - FC SCORPION

"Ngư tặc đập Đa Nhim" đã có một trận đấu đáng quên ở vòng đấu trước khi không câu được điểm số nào ngay tại sân nhà. Trong khi đó đối thủ Scorpion đã chiến thắng thứ hai liên tiếp, vị trí trên BXH của họ tại hai giải đấu được cải thiện đáng kể. Đều có trong tay những "quân bài" khỏe mạnh và cần thiết, đây hứa hẹn là trận đấu rất khó đoán kết quả bởi sự cân bằng trong lực lượng. Dự đoán: Theo dân cờ bạc chuyên nghiệp Dran city sẽ giành thắng lợi bởi đúng vòng "bạc nước", với ai biết chút trò xóc đĩa thì "bạc vuông hai trong hai ngoài" FC Scorpion sẽ phải ôm hận tại vòng đấu thứ năm này. :suphu

Pippo - AC Nockten

Với việc sở hữu số trận hòa nhiều nhất FTS TLKĐ, HLV Toàn Vũ 123456 chính thức trở thành "Cầu Hòa Ma Vương". Nếu cho ăn bằng đánh lô để đặt cửa hòa cho mỗi cặp đấu ở một vòng chắc không ai dám đặt. Vòng đấu thứ năm này bộ sậu của Pippo có vẻ yên phận, e thẹn với báo chí, không tấn công trực diện vào đối thủ như việc họ thường làm trước mỗi vòng đấu. Đối thủ Nockten sau trận thắng LangVuDai đang có những phát biểu rất "nặng kí" với giới truyền thông. Đội ngũ HLV FTS đang thành lập "hội những người phát cuồng vì 6789", chẳng phải vì họ hâm mộ HLV cá tính, đẹp trai này mà bởi "tài" chọn captain của ông. Những kêu gọi Nockten chọn đội trưởng của các HLV khác không khác gì bùa ngải trù ếm đối thủ. Hiện nay các động thái của BHL Nockten ra sao đang được các chuyên gia theo dõi tỉ mỉ, đánh giá tình hình nhằm tận dụng C. Dự đoán: Dù hết sức hâm mộ tài cầm quân của HLV 6789 nhưng chuyên gia xin dự đoán rất trung thực kết quả trận đấu này: chủ nhà sẽ có điểm! :tldanh

P/s: Nếu đoán giỏi thế thì chuyên gia đã chọn giã lô đề làm nghề sinh nhai rồi chứ lại còn ngồi đây gõ phím gió máy... :lanh :venhvao

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
22-09-2012, 04:07 PM
Cứ thấy chuyên gia 6789 phán VPM thắng là mềnh lại sởn gai ốc :huhu

6789
22-09-2012, 04:09 PM
Cứ thấy chuyên gia 6789 phán VPM thắng là mềnh lại sởn gai ốc :huhu

Dám coi thường chuyên gia à... :tltat

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
22-09-2012, 04:29 PM
Dám coi thường chuyên gia à... :tltat

Thì tuần trước anh dự VPM thắng dễ, đội em hì hục kéo mãi mới được hòa.

Anh chọn Van Persie làm C, toi luôn C của em.

Lần sau anh cứ tâng bốc đối thủ của em đi, tuần sau VPM gặp Dran Citi. Có gì em lại :birthday cho anh

Congaco_H1R5
22-09-2012, 04:33 PM
Dám coi thường chuyên gia à... :tltat

Có thương lão huynh thì lão đệ cứ Gia cát Dự là Dran citi thua thê thảm nhá , dự Dran citi tháng là nó thành tiếng vọng phều phào mất lão đệ ơi :nemgach

6789
22-09-2012, 04:37 PM
Thì tuần trước anh dự VPM thắng dễ, đội em hì hục kéo mãi mới được hòa.

Anh chọn Van Persie làm C, toi luôn C của em.

Lần sau anh cứ tâng bốc đối thủ của em đi, tuần sau VPM gặp Dran Citi. Có gì em lại :birthday cho anh


Có thương lão huynh thì lão đệ cứ Gia cát Dự là Dran citi thua thê thảm nhá , dự Dran citi tháng là nó thành tiếng vọng phều phào mất lão đệ ơi :nemgach

Chán hai anh em lão này ghê... :cainhau:tlbuc:cau3 Dự đoán theo góc nhìn chuyên môn hẳn hoi đấy chứ :venhvao :suphu

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
22-09-2012, 04:41 PM
Thôi thì anh cứ dự là cả VPM và Dran Citi đều thua đậm vòng sau cũng được, cả em và bác Gà đều vui :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
25-09-2012, 03:13 AM
Như vậy là tạp chí Cải Đắng đang chuẩn bị ra số thứ 4 (24-30.9.2012)

Xin tổng hợp lại số 1-3 cho mọi người cùng nhìn lại

- Số 1:

1/ HLV của F.B.C có thuộc thế giới thứ 3?! (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang.html#post247720) (VPM - 11)

2/ ... Tiên sư thằng BaKjen (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang.html#post247726) (VPM - 13)

3/ Tiếng nói truyền thống,ngựa ô và nỗi sợ mâm xôi (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-2.html#post247851) (Pippo - 10)

4/ Giant Killer , ngươi là ai ??? (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-3.html#post247914) (Cadan - 10.5)

5/ May mắn hay đẳng cấp (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-4.html#post248092) (hp007hp - 9.5)

6/ Sân vận động AC Nockten bị ma ám hay sự thật về việc HLV TADA_TNV nuôi âm binh? (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-4.html#post248774) (Pippo - 11)

7/ Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ ba Fantasy TLKĐ (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-5.html#post249663) (6789 - 11)

- Số 2:

8/ Ốm tha già thải (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-6.html#post251876) (VPM - 8.5)

9/ SUPERSIE LÀM NÊN BÀI CA CHIẾN THẮNG CHO VPM FC HAY CÂU CHUYỆN ĐƯỜNG PHỐ FC TẬP LẶN GIỮA BÃO GIÔNG (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-7.html#post252056) (VPM - 12)

10/ PIPPO CÓ PHẢI PHIÊN BẢN MILAN 2.0 ĐI TRƯỚC VỀ SAU? (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-8.html#post253392) (VPM - 8.5)

11/ FTS - TLKĐ lược sử hồi 1 (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-9.html#post253940) (Pippo - 11)

12/ Bình loạn trước vòng đấu thứ 4 (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-12.html#post255898) (6789 - 10)

13/ Cải đắng lần này , họ là ai , tội to định chạy đâu cho thoát ??? (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-12.html#post255972) (Cadan - 9)

- Số 3:

14/ FTS - TLKĐ lược sử hồi 2 (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-12.html#post257514) (Pippo)

15/ 18.45: phim Cuộc chiến bắt đầu (tập 5/38) (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-13.html#post258949) (VPM)

16/ Hán Sở tranh hùng , quân vương thành nghiệp lớn (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-13.html#post259022) (Cadan)

17/ Bình loạn trước vòng đấu thứ 5 (http://www.thanglongkydao.com/fantasy-premier-league/21771-tap-chi-cai-dang-13.html#post259030) (6789)

6789
25-09-2012, 04:13 AM
Anh đã sửa chính tả tất cả bài của 123456 và phông chữ giúp em cho hoàng tráng... Nếu chưa hài lòng gì tiếp tục chỉnh lại :yup

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
25-09-2012, 04:24 AM
Tổng biên tập vất vả quá, kiêm cả bộ phận ma-két :venhvao

Chả thấy Cadan đi bán báo gì anh ạ. Chắc đang tập trung làm việc khác :P

123456
25-09-2012, 12:05 PM
Anh đã sửa chính tả tất cả bài của 123456 và phông chữ giúp em cho hoàng tráng... Nếu chưa hài lòng gì tiếp tục chỉnh lại :yup

bài của đệ được cưng quá nhỉ :venhvao

hqua có việc nấn ná lại ở nhà.giờ mới lên lại chỗ làm.để em cố nặn ra hồi 3 vậy :venhvao đang thương lão huynh cá dán quá :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
26-09-2012, 12:55 AM
SIR ALEX ĐẾN HỒ GƯƠM LÀM GÌ?


Hôm qua, các paparazzi của tạp chí Cải Đắng chụp được quả Sir Alex bay Sorry Airline đến Việt Nam. Sir Alex tuổi đã cao mà chưa thèm nghỉ hưu, mới xuống máy bay sau 1 chuyến bay bị delay tứ tung, hoa mắt nhìn MaiLinh xanh lá cây thành xanh da trời tưởng là hãng taxi của bọn nhãi Man City, nên lên vội 1 chiếc xe đỏ không biển hiệu và bị chém đẹp 300 bảng. Cũng ko sao. Sir nào thèm để ý vì đang có việc cần kíp, phải tìm gấp đến Gia Cát Rùa ở Hồ Gươm. Chuyện lớn các cụ ạ.


http://news.bbc.co.uk/media/images/45838000/jpg/_45838918_fergie2pa.jpg

Hóa ra là tuần này, MU sẽ đón tiếp Tottenham. Nếu MU mà thua trận này thì nghe chừng khó lòng mà đuổi kịp được Chelsea của gã Nga hợm của, thêm nữa là cổ phiếu MU lại đang tụt thê thảm ở phố Wall thế nên Sir Alex lo lắm. Nhưng Sir Alex vốn hay đọc văn hóa Việt nên đã tìm ra được cao nhân trợ giúp.

Xưa An Dương Vương xây thành Cổ Loa, cứ xây ban ngày thì ban đêm có kẻ phá, cả bức tường thành quanh co đều đổ sập xuống như đất bằng. May sau có thần Kim Quy hiển linh giúp, An Dương Vương mới biết thành có đổ là do gần đó có 1 con gà trắng lâu ngày thành tinh dùng phép yêu ma phá thành. Và thần Kim Quy ra diệu kế, An Dương Vương mới trừ được con gà thành tinh ấy và xây được thành Cổ Loa thành công.

Giá mà lúc binh hùng tướng mạnh thì Sir Alex cũng chẳng phải vất vả thế nhưng hiện nay, MU đang khó khăn nên phải đi tìm diệu kế. Tottenham vốn cầm tinh con gà trắng. Gặp cụ Rùa là đúng sách roài.

Đầu đuôi là thế này. Hôm rồi Vidic ko đá với Liv ko phải vì 3 chiếc thẻ đỏ trong 4 lần đá với Liv mà phải nghỉ do ăn chơi quá đà. Sir Alex biết hết chuyện ăn chơi của cái bọn được mấy chục ngàn với mấy trăm ngàn bảng 1 tuần. Đến như hoa khôi, người mẫu Việt cũng chỉ có giá 20.000 đô thì rẻ bèo, chơi tẹt. Sir Alex biết đá bóng chuyên nghiệp rất hay chấn thương đầu gối, ham hố chuyện không thể tránh ấy thì cần phải đề phòng. Thế nên hết hè, Sir Alex cấp tốc lên Amazone đặt mua cẩm nang Kamasutra tặng từng cầu thủ trong đội để tìm kế vẹn toàn. Ngay cả Sir cũng phải sắm thêm máy sấy tóc để còn làm tránh những trường hợp trơn quá trượt ra ngoài là gẫy đủ thứ. Vậy nhưng hôm rồi, trước trận Liverpool, Vidic đi giải đen cái chuyện ăn 3 thẻ đỏ như đã nói để đá cho sung. Nhưng đen cái, Vidic ko cầm theo cẩm nang nên bấn loạn trong phương pháp, đành xài kiểu truyền thống. Kết quả là Vidic tái phát chấn thương đầu gối, phải phẫu thuật. Lần này nghỉ những 2 tháng. Quả này hàng thủ của MU lại loạn lên. Rio quá già, ko ổn định. Evans lớn đầu mà còn non, may trận gặp Liv ko bị thổi pen. Evra hết pin. Rafael ham công. Buttner mới ăn may được 1 trận. Quả này dễ là Valencia, Carrick lại quay về làm hậu vệ chơi.

Đúng là họa vô đơn chí với Sir Alex, cả 2 thủ môn bắt đều ko ổn lắm, thằng nào cũng lỗi, chưa kể 1 đống hậu vệ chấn thương trước mùa giải. Giờ còn thế này, thử hỏi Sir Alex biết bầy binh khiển tướng sao đây khi phải đá với Spurs của Boas, đội mà Sir vẫn khinh thường cho là hạng 2 và HLV Boas chỉ là thằng nhãi nhép nhà quê ra tỉnh, ăn may được 1 cái cup Europa mà đòi xưng hùng xưng bá ở PL.

Nhưng quân tử phải phòng thân. Dẫu sao Gà Trống cũng chiêu binh mãi mã rầm rộ, quân không phải phường giá áo túi cơm. Giữa sân là 2 tiền vệ trung tâm vừa to vừa khỏe Sandro + Dembele, nếu cần thêm cối xay thịt Huddlestone. Hậu quân có Vertonghen khinh công tuyệt đỉnh, ko ngán bóng bổng. Tiên phong có Defoe với sự hỗ trợ của Bale, Dempsey, Lennon có thể xuyên phá bất cứ tuyến phòng vệ nào.

Thế nên Sir Alex đang lo lắm, phải tìm đến Gia Cát Rùa ở Hồ Gươm. Không biết cụ Rùa nói gì mà khi ra về Sir Alex lại cười ha hả, tặng cụ Rùa hẳn 1 tạ kẹo cao su nhãn hiệu Mũi Cà Chua. Chắc hẳn Sir Alex đã có đấu pháp bắt Gà.

Có khi mai HLV VPM cũng ra Hồ Gươm hỏi cụ Rùa 1 phen vì tuần này, đối thủ của VPM cũng cầm tinh con gà.

123456
26-09-2012, 01:55 PM
FTS - TLKĐ lược sử



Hồi 3:Nôn nóng báo thù cá dán ôm hận
Mộng bá vương, vườn đào tam huynh đệ


Lại nói việc cá dán thảm bại trước 18+ do lão mì đứng sau giật dây. Sau bữa rượu với Toàn Vũ,cá dán lên ngựa nhắm thẳng hướng trại của lão mì mà tiến. Những tưởng sẽ trả được mối hận trong lòng, rồi tiện tay chiếm lấy quân lương của lão mì mà dựng lại cơ đồ. Nhưng lão mì gian hùng, nào có giản đơn? nhớ năm xưa huynh đệ tri giao,cá dán đang băng băng thẳng tiến, uy trấn quần hùng, ngỡ rằng gặp lão huynh hảo hảo khi ấy không có dạ tranh chấp. Ngôi vương đã bày ra trước mắt, chờ cá dán bước lên thì hôm ấy y thảm bại, y mới vỡ lẽ lão mì đã điều tra y từ mấy tháng trước. Còn giành nguyên lương thảo để chiêu binh trước ngày gặp cá dán. Sau cú tát yêu dành cho lão đệ tri giao, lão mì ngồi trong chướng, vuốt mép cười hi hi nói "món cá dán thơm quá". Năm ấy cá dán tan mộng bá vương, và y còn có thêm 1 kẻ thù không đội trời chung.

Chuyện cũ là vậy, há ngày nay lão mì lại hớ hênh với cá dán ? ngày cá dán gặp 18+, y còn nắm được lương thảo cá dán tăng giảm bao nhiêu? đã chiêu mộ ai?... thế nên hôm ấy cá dán thảm bại bởi lão mì khéo léo cho Ben Arfa mai phục sẵn. Khi cá dán đang ở thế thắng,mặc sức tung hoành,thì bất ngờ bị Arfa dẫn đầu 1 toán quân trang phục nhẹ nhàng phục kích cướp lại 2 thành khiến cá dán thảm bại, cũng lại thua đúng 1 thành. Y ôm hận rút quân về, cùng 1 kho lương trống rỗng. Tối hôm ấy, cá dán bèn gọi 2 lão đệ là Pippo Toàn Vũ, cùng Tiểu Kê Trang Tơ tới vườn đào cạnh nhà mà hàn huyên trong tiệc rượu buồn buồn.

Sau khi nốc cạn chung rượu Thăng Long 12 độ cá dán mở lời "nghiệp cầm quân thắng bại là chuyện thường. Nhưng thua những kẻ gian trá như lão mì, sao ta nuốt được nỗi hận này" nói rồi cá dán trỏ sang Toàn Vũ mà rằng " đệ đừng nghĩ ta ko thấu tâm can của đệ. Ngày ngày đệ rêu rao không có dạ tranh hùng, nhưng đệ có nói cho ai biết rằng quân lương của đệ đang là giàu nhất thiên hạ? mới có 5 tháng giao tranh, tuy ngoài mặt thua nhiều hơn thắng nhưng trong kho đệ đã lãi tới 3 vạn hộc. Nếu 1 ngày đệ bung tài vật ra mộ quân thì kém chi ai? năm xưa khi đệ đánh với bsx, ta lấp lửng không nói, ấy là vì ta vốn căm ghét những kẻ có lòng gian vậy".

Nghe cá dán nói, pippo cũng chột dạ "mới có 1 chung 12 độ mà lão này đã thao thao bất tuyệt. Nhưng quái, trước nay tưởng lão kiêu hùng, không thèm để mắt tới ai, vậy mà lão lại nắm mình rõ tới vậy? không biết đây là tri kỷ, hay lão đã nhiễm thói của lão mì?" nghĩ tới đây Pippo mới tiếp rượu mà mở lời:

"quả đúng thời gian qua đệ chỉ lo kiếm lời chứ không quan tâm gì tới việc gươm đao. Ấy là bởi đệ đang muốn dời về Trung Nguyên, nhằm tính chuyện lâu dài nên mới cần tích nhiều lương thảo. Tới khi đã tiến nhập được vào nội đô, mới dám nghĩ tới cơ đồ"

Nghe tới đây lão cá dán mới cười thống khoái tiếp lời " đệ sao qua mắt được ta! trận này ta tuy thua, lương thảo cạn kiệt nhưng cũng kịp làm cho lão mì suy yếu, nên cũng coi là có chút thành quả. Còn thằng Tiểu Kê thì vừa bị Alex cầm đồng, nhưng vẫn đang là thế lực đứng thứ 2 ở Trung Thổ. Ta không lo huynh đệ kém tài, chỉ sợ có kẻ đoản chí. Nay bụng dạ đã rõ, còn ngại chi nữa? 3 huynh đệ ta tựa như Lưu - Quan - Trương, thủa ban sơ lận đận nhưng sau tất thành nghiệp bá" nói rồi cười ha hả, ngửa cổ nốc cạn vò rượu lớn tiếng sai gia nhân mang thêm thịt bò. Hôm ấy, cá dán tuy bại, nhưng trong lòng lại rất hứng khởi. Y nóng lòng mong tới ngày quyết chiến tiếp theo, để lại thỏa chí tung hoành.

Sau đêm ấy,cá dán lại tiếp tục mộ binh, âm thầm gây dựng lại lực lượng.lão mì tuy ko thua trước cá dán, nhưng vì vừa phải đánh liền 2 trận khó khăn nên quân lực suy giảm đáng kể... y không còn duy trì được vị trí độc tôn ở Trung Nguyên nữa. Lúc này My Love của hp007hp với lối hành binh hiệu quả. Trong doanh không nhiều danh tướng, nhưng chiến ý cao ngút, nên liên tiếp giành được nhiều thắng lợi. Hiện y đang là kẻ có tài lực lớn mạnh, uy danh bậc nhất. Đứng thứ 2 là F.B.C của Tiểu Kê. Tay này thường không nổi bật, nhưng chưa bao giờ khiến đối thủ dễ chịu. Dù sao, năm xưa Tiểu Kê cũng là đương kim thế gia, từng lên ngôi đài chủ. Còn My Love năm ấy, khi các chư hầu hội quân, chia phe thi đấu y cũng từng lên ngôi. Thế mới biết, nghiệp cầm quân không chỉ nhờ vào gian xảo và mưu mô là có thể đi tới thắng lợi cuối cùng.

Đêm ấy,Pippo tiếp tục thua trước AC Nockten, thím sáu được thể cười ha hả. Nhưng sau bữa rượu nọ ở nhà cá dán.Pippo lẳng lặng chiêu quân, bung hết 3 vạn hộc lãi trong kho, đưa về 2 danh tướng oai trấn thiên hạ. Y đã lộ ý tranh thiên hạ?

muốn biết thiên hạ sẽ ra sao? Pippo liệu có thành công? xem hồi sau sẽ rõ :cuoihihi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
28-09-2012, 03:05 PM
Tuần 4 này mới có 123456 với em viết bài thôi đấy nhé thím 6789 và mợ Cá Dán. Mà mai đã là thứ 7 rồi đấy

hao nam dong
28-09-2012, 07:45 PM
@123456:Ba huynh đệ nhà ngươi kết nghĩa vườn chuối thì thằng nào là Lưu thằng nào là Quan và thằng nào là Trương nhỉ.

bathienvuong
28-09-2012, 08:13 PM
Sir 6789 nhớ dự đoán e thua đấy. Hai lượt trước a dự đoán chuẩn trận của em lượt này cứ tiếp tục thế a nhé.:baiphuc1

123456
28-09-2012, 11:45 PM
@123456:Ba huynh đệ nhà ngươi kết nghĩa vườn chuối thì thằng nào là Lưu thằng nào là Quan và thằng nào là Trương nhỉ.

cái này phải vài vòng nữa mới nói đc :cuoihihi chứ tác giả cũng chưa biết :cuoihihi

mà vụ này là có thực lời của lão cá dán cũng là thực luôn đấy a :tlkddaigia

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
28-09-2012, 11:53 PM
Chú mày phải làm 1 bản phân vai hoàn chỉnh chứ :D, làm sao toàn các nhân vật hắc ám mới hay =))

123456
29-09-2012, 12:04 AM
Chú mày phải làm 1 bản phân vai hoàn chỉnh chứ :D, làm sao toàn các nhân vật hắc ám mới hay =))

biết được 3 ae sau này ai làm vua,ai làm tướng mà xây dựng hả a :cuoihihi nhỡ vai Lưu mà mâm xôi thì buồn lắm :cuoihihi

nói thực với a :botay để phân vai hắc ám,dìm hàng tơi bời thì dễ cho em hơn nhiều :botay chứ ở đây

1 là dạo này các bác ít chém quá,vả lại 1 số bác chả chịu lên tiếng,thách đố nhau j cả:botay nhiều khi em chế nó khó.chứ cứ có 1 sự kiện thực,hoặc vài lời thách đố trên này là e chém đc ngay :venhvao

2 là chưa gặp đc hết mọi người.:botay chả thân chả quen,lôi ng ta vào thì ko có tư liệu,như lão cá dán,thím sáu,bsx hay lão mì.... em đưa vào nó dễ,sát với nhân vật hơn mà thỉnh thoảng chém vào còn ko sợ mếch lòng.chứ ko quen biết,lôi người ta ra dìm hàng biết được người ta có thích hay ko :botay

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
29-09-2012, 12:35 AM
Phải chém tơi bời chứ lị. Thế mọi người mới vào.

trung_cadan
29-09-2012, 01:21 AM
Báo cáo tổng biên tập và anh em tòa soạn , hiện phóng viên Trung_cadan đang cực bận việc nhằm chuẩn bị tốt cả thời gian , khâu tổ chức lẫn tiền bạc cho chuyến đi Nha Trang năm nay , vậy em xin rút tạm khỏi chân phóng viên , sẽ quay lại sớm trong thời gian tới .

Viết mà đầu không có ý tưởng gì thì chán lắm , rất mong độc giả thông cảm !!!

6789
29-09-2012, 01:45 AM
Báo cáo tổng biên tập và anh em tòa soạn , hiện phóng viên Trung_cadan đang cực bận việc nhằm chuẩn bị tốt cả thời gian , khâu tổ chức lẫn tiền bạc cho chuyến đi Nha Trang năm nay , vậy em xin rút tạm khỏi chân phóng viên , sẽ quay lại sớm trong thời gian tới .

Viết mà đầu không có ý tưởng gì thì chán lắm , rất mong độc giả thông cảm !!!

Chuẩn đấy, bây giờ anh cũng chẳng nặn ra được nổi 1 chữ...:tlkhocloc

123456 nói đúng, không có chút giao lưu nào với nhau bố ai dám "gạch đá", biết sao được anh em có thích hay không? Mà tạp chí của mình toàn dìm hàng chứ có nâng bi bao giờ đâu :tlkdcuoi

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
29-09-2012, 02:36 AM
Báo cáo TBT, thế là mỗi tuần có 50k của Cá Dán để uống cafe nhể :venhvao

trung_cadan
29-09-2012, 11:33 AM
Lý do chính đáng , lời văn thống thiết , các bác phải thương em chứ lỵ , ai viết bài A2 nóng hổi cho các bác nghe ???

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
29-09-2012, 12:19 PM
Cái này luật bất vị thân. Năm trước ta thân trưởng ban còn bị đánh tơi bời còn gì. Công tư ko lẫn lộn. Cờ là cờ mà fantasy là fantasy :venhvao

trung_cadan
29-09-2012, 12:21 PM
Ơ thế không ăn lương nữa đâu , các ngài cái gì cũng muốn , bận thật mà :( !!!

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
29-09-2012, 12:23 PM
=)) =)) =)) lẽ nào lẽ nào

6789
29-09-2012, 05:57 PM
Bình loạn - dự đoán trước vòng đấu thứ năm Fantasy TLKĐ

Không có những thay đổi nhiều vị trí trên bảng xếp hạng, các tân binh không hoàn toàn lép vế trước cựu binh. Gạch đá của các HLV ném nhau ầm ầm khiến không khí của FTS TLKĐ nóng bỏng hơn bao giờ hết. Toan tính, gió máy, đánh lạc hướng đang là các chiêu trò được sử dụng ở cuộc chiến khốc liệt này. Có những bộ loa đã xịt và thay vào đó nhiều "loại nhạc cụ" mới bắt đầu lên ngôi...

VietPictures Media - Dran Citi FC

Việc đội bóng VPM ăn trên ngồi tróc, đứng đầu trên bảng xếp hạng không làm mọi người ngạc nhiên lắm. HLV bsx đã cất công ngồi lì như lão mỳ cũng chỉ để nắm bắt kịp thời mọi thông tin liên quan đến các cầu thủ từ xứ sở sương mù, đúng là "đừng đùa với Thần Rùa" về độ lì cơ bản :chaochao. Trong khi đó đối thủ Dran city cũng đã có những tiếng vọng rõ ràng hơn bằng việc chiến thắng trên sân nhà trước Scorpion. Hai vị HLV này thay nhau tha thiết yêu cầu chuyên gia dự đoán của FTS mong họ phán đội bóng mình thua thê thảm?? :botay. Dự đoán: Với đội hình hiện tại VPM hoàn toàn lấn lướt Dran city, đội chủ nhà sẽ có điểm.

AC Nockten - F.B.C

Bất ngờ dành chiến thắng ngay tại Thái Bình khiến HLV 6789 nổ hơn bắp rang bơ. Tuy vậy khán giả Hải Phòng lại đón nhận chiến thắng ấy hết sức bình thản, họ coi như một điều tất, lẽ, dĩ, ngẫu vậy. Được về thi đấu tại sân nhà tiếp đón các vị khách phong độ cao FBC, chưa biết vị HLV tài hoa này sẽ dùng chiêu gì đối phó? Vòng đấu trước Nockten đã khiến giới chuyên môn tròn mắt bất ngờ khi Silva mang băng đội trưởng, rất phù hợp cho thực tại của đội bóng. Mọi áp lực về giới tính đã được HLV Trang tơ bỏ ngoài tâm trí, chỉ tập trung hết vào việc bố trí đội hình cho tốt. Và kết quả FBC vẫn thăng tiến đều đều bởi việc chọn C chuẩn như cuộn chỉ, Trang tơ đã dùng những hiệu quả công việc của mình như một thông điệp: "Hi-fi" không ảnh hưởng, "Hi-fi" vẫn có thể là HLV tốt :khicuoi. Dự đoán: Hàng tiền vệ mạnh hơn Nockten, FBC sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn và dành điểm.

FC SCORPION - Pippo

"Bọ cạp" thua trận tại Lâm Đông không có gì ngạc nhiên, ngay lập tức BHL Scorpion đã có những động thái tích cực, họ lao vào thị trường cầu thủ ngâm cứu như người lớn :tlkdhh. Nhưng thật không may khi Berbatov dính chấn thương khá nặng sau vụ thảm sát ở Đa Nhim, một hoàn cảnh trớ trêu đang vồ lấy Hoa Thanh Quế. Cũng không mãn ý cho lắm, Pippo đón nhận thất bại thật nhẹ nhàng, họ đã được học hỏi nhiều thứ để rùi sau đó hi vọng tiến bộ hơn :venhvao. HLV 123456 đã bớt chút "chanh chua" nhưng vẫn không ngừng gió máy chuyển nhượng nhằm lung lạc tinh thần đối thủ sắp tới. Dự đoán: Bài học của "cơn bão" sẽ là liều thuốc khá hiệu quả, Pippo sẽ lĩnh trọn 3 điểm.

Manchester Tada Fc - Langthang

Trận đấu tại Hưng Yên Manchester TADA thi đấu khá tốt, chọn C rất chính xác. Tuy chỉ nhận được một kết quả hòa nhưng không phải điều gì đó quá tồi tệ. Langthang sau trận thua tại sân nhà như thường lệ tránh xa báo giới và trận đấu Derby Anh Em club diễn ra trên tinh thần đoàn kết nhất trí giống truyền thống. Không có những cuộc họp báo gió bão, ném gạch, hâm nóng tinh thần và dè bỉu đối thủ như các vụ derby khác :chaochao. Dự đoán: Tuấn Alex sẽ dễ dàng kiếm 3 điểm từ sư huynh Bình dibui.

Avatar - LangVuDai

"Đội bóng ngoài hành tinh" có hai chiến thắng liên tiếp đã khiến HLV HuyNguyen chịu khó online nhiều hơn, khoảng một thời gian ngắn nữa chắc FTS sẽ phải nhận thêm chút gió từ HLV này :buon. BaKjen tâm trạng khác hẳn, ít mò mẫm hơn, chỉ âm thầm bấm thanks chịu đựng sau thời kì "trăng mật" cùng LangVuDai :choc. Đội hình hai đội không có chấn thương nào, nhưng sự khác nhau gần như hoàn toàn khiến kết quả trận đấu rất khó lường. Dự đoán: LangVuDai sẽ chiến thắng (dự theo yêu cầu của HLV HuyNguyen).

t_t super - Nam Dong FC

Tương tự như Avarta, Super Trần từ lúc bắt mạch chiến thắng đang vênh váo đi lại hiên ngang mọi chốn nơi diễn đàn. Vòng này đội bóng t_t super sẽ phải đối đầu với cục xương bậc nhất FTS Nam Dong FC. Chẳng phải vì tư duy chiến thuật của lão sủ cảo tốt, chẳng phải xuất xắc xuất xiếc gì cho lắm nhưng lão "quạ già" giỏi nắm bắt thông tin, quan tâm đến FTS hơn ai hết trong tất cả các HLV. Cuộc đối đầu đầy khó khăn nhưng giành thắng lợi trước Trung cá dán đã nói lên tất cả, nhưng dù sao 3 điểm đó hầu như đã biết trước sẽ lọt vào tay quạ già sân xi măng :tlbc. Dự đoán: Nếu Hot Gril Trần đã trong tầm ngắm, chẳng lạ khi Nam Dong FC có thêm 3 điểm ngay tại sân khách.

TADA_TamNhinViet - AnhEm FC

Sau khi nuốt hai quả đắng liên tiếp, đều bị thua đúng chênh lệch 1 điểm, không gì có thể tả nổi tâm trạng thê thảm của HLV cá dán lúc này. Quyết định tạm thời gác bút không tham gia báo giới để chỉnh đốn ổn định tinh thần sau cú sốc nặng rất sáng suốt :lolz. AnhEm FC trận trước mặc dù thi đấu đã khởi sắc hơn, nhưng không may vấp phải một My Love đang có phong độ cực kì ấn tượng nên vẫn phải chấp nhận thất bại. Vòng đấu này là cơ hội lớn để cho HLV Vuminh999999 tìm kiếm thêm điểm số khi TamNhinViet đang trong lúc bối rối. Dự đoán: Tuy bất ổn nhưng TamNhinViet vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng tương đối mạnh so với đối thủ, 3 điểm sẽ ở lại với cá dán.

My Love - Galaxy Utd

Độc chiếm ngôi đầu bảng classic, hết từ ngữ để miêu tả tâng bốc về HLV kiêm điệp viên Người Anh này. Vòng đấu trước là một thành công nữa, có lẽ danh hiệu "HLV xuất sắc nhất tháng 9" sắp sửa về tay Hp007. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra My Love cần phải vượt qua Galaxy Utd, khỏi cần show hàng mọi người đã rõ sức mạnh của đội bóng này ra sao rùi :angel. Dự đoán: Khán giả Hải Phòng sẽ được chứng kiến một trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng nữa của đội chủ nhà.

CAHN - Eightteen +

Có lẽ giờ này "ngài duy nhất" đang ngày đêm cầu nguyện FTS kết thúc càng lâu càng tốt... Những phát biểu hùng hồn đầy quyết tâm trước trận đấu gặp Galaxy chẳng thể thay đổi được kết quả trận đấu và danh hiệu ngọt ngào của HLV Chiến "quẩy". Về sân nhà đón các vị khách có lối chơi rất khó chịu 18+ khán giả chủ nhà vẫn hi vọng một cuộc sử dụng WC nhằm thay đổi tình thế. Eightteen + cũng đang sở hữu một danh hiệu ít ai dám mơ ước "đội bóng có số điểm thấp nhất FTS" :hoa2. Trận đấu chắc chắn sẽ rất quyết liệt bởi đôi bên đều đang muốn chiến thắng thoát khỏi khủng hoảng. Dự đoán: CAHN tiếp tục duy trì mạch bất thắng :cuoideu

Đường Phố FC - Bia Cỏ

Cuộc đối đầu rất thú vị giữa hai vị HLV cùng trong gia đình đang khiến tất cả hồi hộp theo dõi kết quả sẽ ra sao? Thất bại trước VPM vòng đấu trước sẽ khiến chuyến làm khách của Bia Cỏ tại Hải Phòng lần này càng thêm bất ổn trước ông "anh vợ" đang dần dân phục hồi tâm sinh lí :chaochao. Dự đoán: Súng Hoa Cải sẽ nổ giòn giã và đội chủ nhà có thêm chiến thắng.

P/S: Tuy vòng này viết bình loạn sơ sài nhưng chuyên gia đã có 70% dự đoán đúng ở vòng 5. Các HLV mong muốn chuyên gia dự đoán đội mình thua hãy coi chừng... :nemgach

6789
05-10-2012, 11:27 AM
Xin phép anh em 2 vòng được miễn bình loạn, bsx tiếp quản giúp anh nhé, Mệt-Nam Cường :suphu

Congaco_H1R5
05-10-2012, 11:56 AM
Hai vị HLV này thay nhau tha thiết yêu cầu chuyên gia dự đoán của FTS mong họ phán đội bóng mình thua thê thảm?? . Dự đoán: Với đội hình hiện tại VPM hoàn toàn lấn lướt Dran city, đội chủ nhà sẽ có điểm.
Đây mới đúng là hảo huynh đệ :))

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
06-10-2012, 03:09 AM
Dạo này tạp chí Cải Đắng bị ế. Chán quá, định chả viết nhưng thấy TBT giao nv trù úm nên viết dăm ba chữ vậy. Ai muốn dự đoán thua thì báo sớm để còn sửa bài nhé :venhvao

1. Eightteen + vs VietPictures Media

Trên sân nhà Mỗ Lao, 18+ sẽ phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công điểm của VPM. Chắc chắn vậy vì xét tương quan lực lượng giống nhau đến 8 cầu thủ, trong đó khả năng ra sân đá chính giống nhau hết 7. Tuy nhiên, 3/5 cầu thủ còn lại của VPM chất lượng hơn hẳn với cặp phòng ngự của WBA đá sân nhà + Ben Arfa sân nhà trong khi đội hình của 18+ sẽ lủng hàng thủ: Williams, Cuellar chấn thương, Demel (gặp Arsenal), Pearce (gặp Swansea), Bergovic (gặp Liverpool).

18+ đang tiếp tục Road to perdition để đến với vị trí quen thuộc. VPM sẽ làm 18+ hài lòng thôi.


2. F.B.C vs t_t super

Cặp đấu đáng chú ý nhất vòng đấu. F.B.C càng chơi thể hiện được bản lĩnh, xóa tan luận điệu "thằng đấy biết gì" của Loa Tàu. Chí ít việc kiên trì giữ Bale và mua chính xác Clark mang đến vị trí số 2 trên bảng XH classics và danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 9.

Trong khi đó, t_t super đang thể hiện là một tân binh ngựa ô, toàn diện, sắc sảo trong chuyển nhượng. Không nghi ngờ gì nếu t_t super sẽ giành tốp 5 H2H cuối mùa.

Hàng tiền vệ của 2 đội đều mạnh và có tới 4/5 vị trí giống nhau. Tuy nhiên FBC có Bale đang lên thì t_t super lại sở hữu Yaya đang xuống. Mỗi bên đã bán 1 nhưng ko rõ t_t super có bán Yaya đi ko. Bù lại, hàng thủ của t_t super mạnh hơn ở vòng này.

Dự đoán: t_t super sẽ thắng.

3. Pippo vs Avatar

Avatar bị vuột mất 2 điểm H2H vào phút chót. Thật đau đớn nên bắt chước các bà, các cô ném nỗi buồn vào shopping, thêm 2 chú được mua về nhưng toàn hàng giá rẻ, ngân sách dư tới 3m, tức là sẽ ko có Torres trong đội hình tuần này. Tuy nhiên, Graham + Lambert cũng có thể là đủ cho mặt trận tấn công vòng này.

Khó có thể nói Pippo có đội hình yếu hơn Avatar khi hàng công là bộ 3 Podolki + Ba + Van Persie. Hàng thủ tương đương còn hàng tiền vệ có Michu ko kém gì Silva của Avatar ở vòng đấu này. Nên nhớ Sunderland đá thủ rất hay nên khó cho các cầu thủ MC nhiều điểm.

Dự đoán: Pippo sẽ thắng cách biệt lớn.

4. Dran Citi FC vs Manchester Tada Fc

Hai đội đều có tới 3 cầu thủ Chelsea trong đội hình, mơ ước của nhiều đội ở vòng này. Phần còn lại cũng na ná như nhau. Khác biệt chỉ tiền đạo đối đầu: Van Persie - Ba trong trận cầu luôn có nhiều bàn thắng Newcastle - MU.

Lạ cái là HLV Alex Ferguson Fake ko dùng hàng MU. Thật chả đáng mặt là fan của MU gì cả.

Dự đoán: Dran Citi sẽ thắng bằng Van Persie

5. FC SCORPION vs AC Nockten

Cả hai đội đều thua ở vòng 6. Năm nay, bão mới chỉ nổi 1 cơn còn thơ thì chưa có bài nào. Điều đó phản ảnh chính xác tình hình của 2 đội.

FC Scorpion đã từng có 1 quyết định chính xác khi là đội duy nhất mua Berbatov ở vòng 4 và cho làm C. Nhưng Berba chấn thương ngay sau đó làm cho kế hoạch xuất khẩu thơ của Ninhnc bị đình trệ vô thời hạn. Khả năng vòng này, De Gea và Berba sẽ ra đi nhường chỗ cho 2 tân binh phong độ cao là Foster + Defoe.

Nockten cũng chuyển nhượng 2 nhưng ko biết có vá hàng thủ thủng lỗ chỗ ko hay đánh xổ số vào hàng công. Hàng tiền vệ của Nockten hơi yếu, có tới 2 cầu thủ đá rất thấp, rất ít có cơ hội ăn assist, Silva chưa lấy lại phong độ, Dyer tự dưng mất hút, Diame chỉ được cái khỏe.

Chỉ là duy nhất 1 điềm may cho Nockten. Đó là cơn bão theo Nockten vào tận Khánh Hòa vòng này.

Dự đoán: Kệ bão vẫn đoán là AC Nockten phơi áo


6. Galaxy Utd vs Bia Cỏ

Năm ngoái, đội bóng trẻ của HLV HNN là Bia Cỏ và năm nay do kinh tế khó khăn, cái tên Bia Cỏ được bán cho 1 đội bóng ở Sài Thành.

Đội hình của Bia Cỏ ko mạnh ở hàng tiền vệ mà đầu tư nhiều tiền ở hàng phòng ngự với 3 hợp đồng trên 6.5m, 2 hợp đồng 5.0m. Thế thì còn tiền đâu ra cho tiền vệ.

Galaxy Utd có đội hình đồng đều hơn và nhiều hi vọng hơn.

Trận đấu sẽ là cuộc đấu của công Ars + công Chel đấu với thủ của Chel + công MU.

Dự đoán: Galaxy Utd thắng nhờ bonus


7. AnhEm FC vs Đường Phố FC

Chung kết ngược ở H2H. Không ngờ AnhEm FC lại thi đấu bết bát như vậy vào đầu mùa. Đó là do đội hình mua bán ban đầu ko chính xác. Hic. Hay phải chăng HLV vuminh999999 đang như bầu Hiển thoái vốn khỏi bóng đá :D. Có vẻ đội hình vòng này của AnhEm FC chưa làm hài lòng ông bầu nhưng có thể 11 cầu thủ đá chính đều đá trên sân nhà.

Đội hình của Đường Phố FC tiếp tục đón nhận thêm 2 tân bình sau khi đã đón 3 tân bình vòng trước. Nhưng lần thay máu trước cũng chỉ mang về 25 điểm và 1 trận hòa may mắn. Còn lần này, thay máu liệu có đổi vận?

Dự đoán: Anh Em FC thắng


8. Nam Dong FC vs CAHN

Cứ tưởng CAHN sẽ bết bát cuối bảng nhưng một vòng đấu bùng nổ của Suarez và cặp Mata - Torres đưa CAHN trở lại đường đua. Và dù trước 1 Stoke khó chơi thì Suarez cũng sẽ ít cơ hội ghi bàn thì cặp Mata - Torres vẫn có thể giúp CAHN ko ngán ngại chuyên gia thẩm giá Sir Hảo Nam Đồng. Điểm mong manh và hi vọng của CAHN nằm ở cặp trung vệ nhiều tiền Kom - Skrtel, vẫn thủng suốt từ đầu mua có thể sẽ giữ sạch lưới vòng này.

Cũng sở hữu 1 cặp Chelsea lại còn thêm đại pháo Van Persie, Nam Dong FC tự tin thách thức CAHN. Chưa kể Ben Arfa + Carzola vẫn là những nguồn cung cấp assist đều đặn.

Dự đoán: Nam Dong FC thắng nhẹ


9. LangVuDai vs My Love

Có thể đoán luôn được đội hình ra sân của LangVuDai bởi có tới 3 dự bị ko bao giờ vào sân và 1 đang chấn thương. Có khi BaKjen đã tống Mertesacker để mua cầu thủ khác.

Đội hình của My Love đồng đều hơn và nhiều hi vọng ăn điểm vòng này. Chắc chắn My Love sẽ tiếp tục giữ pole ở cả 2 giải đấu.

Dự đoán: My Love thắng

10. Langthang vs TADA_TamNhinViet

Cả 2 đội đều ăn vận rất đẹp, xanh đỏ tím vàng đủ cả, tên tuổi đủ cả. Khó mà đoán được ai thắng ai. Chỉ có điều Langthang đang -4. Môt tin vui cho TADA_TNV nhưng có vẻ HLV Cadan ko quan tâm vì giờ này mối quan tâm phải là cua ghẹ ở Nha Trang thế nào và cũng bởi chưa ai là đối thủ xứng tầm của Tada_TNV ở giải này như chính trả lời báo chí mới đấy của HLV lắm tài nhiều tật này.

Dự đoán: TADA_TNV thắng

Congaco_H1R5
05-12-2012, 04:10 PM
Đúng 2 tháng rồi , tạp chí Cải đắng chưa có hàng mới :D

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
05-12-2012, 04:31 PM
Đình công hết roài anh ạ :D

hp007hp
06-12-2012, 08:21 AM
Đề nghị TBT và PV duy trì lại loạt bài gia cát dự đê.

huyenmapu
06-12-2012, 09:20 AM
Đình công hết roài anh ạ :D

Phóng viên ko có lương nên đình công là phải roài ạ :botay

dangtrang90
06-12-2012, 10:04 AM
Đúng 2 tháng rồi , tạp chí Cải đắng chưa có hàng mới :D

Bác Gà viết bài đê ! :loaloa1 :D

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
05-06-2013, 03:59 PM
Ký sự của nhà vô địch Classic :))

Vèo 1 cái đã hết tháng 5. Phượng đã rực lửa từng chùm trên cây như thể báo hiệu 1 mùa dùng điều hòa đã đến. Trẻ em đã được nghỉ học và các cầu thủ bóng đá Anh cũng bắt đầu được du hí cùng những người mẫu chân dài ở các bãi biển đẹp nhất thế giới.

Còn với Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo, giải đấu cũng chính thức hạ màn.

Hãy nhìn lại 1 chút từ đầu mùa giải....

Sau bao biến cố thăng trầm của dòng đời xô đẩy, cuối cùng, trung tuần tháng 8.2012, giải Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo đình đám lần thứ 2 cũng đã bước vào vòng quay với sự hiện diện của 20 vị HLV từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nói thế cho oai, chứ chủ yếu là ở thủ đô Hà "Lội". Ngoài 1 vị HLV ẩn mình ở Sài Thành hoa lệ, 1 vị HLV tiêu dao nơi vùng cao Dran và 4 HLV của thành phố Hoa Cải, toàn bộ các HLV còn lại quanh quẩn ở thành phố của những cây cầu vượt.

Giải bất ngờ khi ko có sự diện hiện của cặp đôi hoàn hảo Chotlut-Gamaimo nhưng ảnh hưởng của HLV Chotlut vẫn còn. Chính anh tạo nên 1 trận lụt vì mua phải toàn hàng lởm của WHU: những Tomkims, McCartney, Demel... chỉ mang lại nỗi thất vọng cho các HLV Fantasy TLKD.

Và đúng ra, giải phát hiện cầu thủ phải được trao cho tân vương Classic bởi VPM là đội duy nhất trình làng Michu ở vòng 1. Ngay lập tức, Michu trở thành món hàng hot ở vòng 2. Thậm chí, suýt chút nữa HLV Ninhnc thất bại vì còn tin tưởng con hàng này ở vòng 38 trong trận tranh chức vô địch CL. Michu xứng đáng là cầu thủ Fantasy của mùa này.

Vòng 1 cũng chính là trận đấu tranh Siêu Cúp giữa đội vô địch Classic và H2H. Và có vẻ như thất bại của Galaxy Utd báo hiệu 1 mùa giải ko suôn sẻ cho đội bóng từng làm mưa làm gió ở Classic. Kết quả cuối mùa, Mâm Xôi Bạc đã giành cho đội bóng của HLV HNN. Theo tính quy luật, ông nào lấy vợ trong mùa giải rất dễ vô địch và mùa sau, có con thì dễ lĩnh Mâm Xôi. Mùa giải tới, HLV Ninhnc sẽ vô cùng lo lắng.


(Còn tiếp)

Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
05-06-2013, 03:59 PM
Sau những vòng đấu đầu tiên, thật bất ngờ khi VietPictures Media, tiền thân là Pandora City lại thi đấu cực kỳ xuất sắc, luôn trong tốp 3 Classic và vươn lên dẫn đầu H2H với 3 trận toàn thắng. Có lẽ thay tên đổi vận, từ 1 Pandora City mải mê shopping và tôn thờ Liverpool mù quáng, nay trở thành VPM với 1 bước khởi đầu như trong mơ.

Năm nay, việc lựa chọn đội hình đầu tiên khi chưa nắm được phong độ cầu thủ là khó khăn đầu tiên cho các HLV. Và đó chính là điểm mấu chốt để giải thích vì sao đương kim hạng nhì Classic AnhEm FC lại rơi vào nhóm nguy hiểm ngay từ những vòng đầu tiên và do ko có nhứng sự điều chỉnh tích cực nên đội bóng của Sir vuminh999999 ko thể gượng dậy. Ở chiều ngược lại, đội bóng t_t super hoàn toàn ko được đánh giá cao trong mùa giải này bởi thành tích ở All Stars ko cao, thua bết bát ở Champion Cup năm ngoái lại có sự bứt phá ngoạn mục ngay từ đầu mùa giải. Đi WC ngay từ vòng 4, cộng thêm cả sự may mắn, t_t super leo lên đầu bảng H2H và ngự trị hơn 20 vòng đấu.

Rõ ràng, việc lựa chọn mua đội hình đầu tiên cực kỳ quan trọng và việc đi WC sửa sai đội hình là bài học mà các HLV đã thuộc trong những mùa giải tiếp theo.

(còn tiếp)