PDA

View Full Version : Trộm cắp hài hước



trungdaigia9xvn
21-12-2009, 04:15 PM
Có một tên trộm nửa đêm vào nhà một người giàu có để hành nghề, trong lúc vừa bước vào cửa thì bắt gặp người đàn ông chủ nhà đang đi xuống dưới nhà định đi vào nhà vệ sinh. Tên trộm lúng túng khẽ nói nhỏ" Đứng im và ngậm miệng lại nếu không ta xẽ giết chết". Người đàn ông chủ nhà hoảng hồn đứng im ngay, nhưng tên trộm lại sợ khi mình đang hành nghề nhỡ ra hắn chạy và hô toáng lên thì toi. Thế là hắn vẽ cho người đàn ông chủ nhà một cái vòng và nói"nếu ngươi bước chân ra khỏi cái vòng này dù chỉ là một chút thì xẽ tử luôn đó". Nói đoạn hắn yên tâm hành nghề, lấy hết đồ đạc quý giá trong nhà và bỏ đi.khi cảm thấy an toàn thì người đàn ông chủ nhà này bỗng cười phá lên, người vợ đang ngủ trên nhà nghe thấy tiếng chồng mình cười to thì dậy và vội chạy xuống cầu thang bật điện lên nhìn thấy chông mình đang đứng cạnh cái vòng thì hỏi" có chuyện gì mà cười phá lên giữa đêm khuya vậy anh?". Người chồng trả lời"Nhà mình vừa có trộm em ạ!. Người vợ ngạc nhiên và nói" Hả..thế tại sao anh lại cười? chẳng nhẽ nó lại không trộm được gì à!" Người chồng trả lời " Không mát tất rồi em ạ! anh cười là vì lúc nó bước vào cửa bắt gặp anh đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì nó bảo anh ngậm miệng và nó vẽ cho anh một cái vòng tròn này(nói đoạn người chồng chỉ tay xuống cái vòng mà mình đang đứng cạnh) và bảo nếu anh bước ra dù chỉ là một chút nó xẽ giết ngay. Thế mà trong lúc nó đang lấy cái bình ngọc gia truyền của nhà mình nó không chú ý anh bước ngay một chân ra khỏi vòng và nhấc lại liền mà nó không nhìn thấy em à!
Nghe đến đây người vợ trong trạng thái bực tức đến tột độ và chỉ nói được có một tiếng"Trời..."

cuongsym
21-12-2009, 11:00 PM
pác chủ nhà chắc thấy mất bình rượu quý nên sinh ra "vui tính" đáo để

khong_ten
22-12-2009, 12:53 AM
Có một tên trộm nửa đêm vào nhà một người giàu có để hành nghề, trong lúc vừa bước vào cửa thì bắt gặp người đàn ông chủ nhà đang đi xuống dưới nhà định đi vào nhà vệ sinh. Tên trộm lúng túng khẽ nói nhỏ" Đứng im và ngậm miệng lại nếu không ta xẽ giết chết". Người đàn ông chủ nhà hoảng hồn đứng im ngay, nhưng tên trộm lại sợ khi mình đang hành nghề nhỡ ra hắn chạy và hô toáng lên thì toi. Thế là hắn vẽ cho người đàn ông chủ nhà một cái vòng và nói"nếu ngươi bước chân ra khỏi cái vòng này dù chỉ là một chút thì xẽ tử luôn đó". Nói đoạn hắn yên tâm hành nghề, lấy hết đồ đạc quý giá trong nhà và bỏ đi.khi cảm thấy an toàn thì người đàn ông chủ nhà này bỗng cười phá lên, người vợ đang ngủ trên nhà nghe thấy tiếng chồng mình cười to thì dậy và vội chạy xuống cầu thang bật điện lên nhìn thấy chông mình đang đứng cạnh cái vòng thì hỏi" có chuyện gì mà cười phá lên giữa đêm khuya vậy anh?". Người chồng trả lời"Nhà mình vừa có trộm em ạ!. Người vợ ngạc nhiên và nói" Hả..thế tại sao anh lại cười? chẳng nhẽ nó lại không trộm được gì à!" Người chồng trả lời " Không mát tất rồi em ạ! anh cười là vì lúc nó bước vào cửa bắt gặp anh đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì nó bảo anh ngậm miệng và nó vẽ cho anh một cái vòng tròn này(nói đoạn người chồng chỉ tay xuống cái vòng mà mình đang đứng cạnh) và bảo nếu anh bước ra dù chỉ là một chút nó xẽ giết ngay. Thế mà trong lúc nó đang lấy cái bình ngọc gia truyền của nhà mình nó không chú ý anh bước ngay một chân ra khỏi vòng và nhấc lại liền mà nó không nhìn thấy em à!
Nghe đến đây người vợ trong trạng thái bực tức đến tột độ và chỉ nói được có một tiếng"Trời..."

Nghe truyện này lại nhớ lại truyện:

Một chú nhà quê ra Hà Nội lần đầu, mới xuống bến xe Kim mã, chú lơ ngơ ôm cái bị đựng 2 triệu vợ sai đi mua cái đầu DVD tối về hai vợ chồng xem phim xxx. Chú đi bộ lơ ngơ một lát chưa biết đi đâu, loanh quanh một lúc chú mệt quá ngồi xuống một khách sạn rõ đẹp tên là Đai U. Chú ngước lên rồi cười. Chà, cao thật. Rồi chú đếm, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng... Chú đang đếm có một thằng lưu manh đi ngang qua, thấy nhà quê liền bắt nạt: "ê thằng kia, mày biết ông là ai không???, Ai cho mày đếm nhà tao?" Chú nhà quê sợ quá: "Em không biết nhà anh, anh tha cho em". "Không tha gì hết, mày đếm được mấy tầng rồi?". Chú nhà quê ấp úng: "em đếm lên được 10 tầng rồi". " Mỗi tầng là 200k, mày đếm 10 tầng nộp cho tao 2 triệu" - Thằng ma cô quát lên. Chú nhà quê sợ quá bèn đem toàn bộ số tiền vợ đưa nộp cho thằng ma cô, thằng ma cô cầm lấy lập tức lỉnh mất. Nó đi rồi chú nhà quê mới cười và chửi: "Bố cái thằng thế mà ngu, bố mày đếm đến tầng thứ 13 rồi con ạh. Kekekeke