PDA

View Full Version : Biến đâu mất 1 cô gái?



kt22027
31-08-2012, 06:19 AM
Trò này tôi gặp lâu lắm rồi, lúc đó tôi rất khoái và rất phục người nghĩ ra trò này. Đơn giản nhưng rất hay.

Đây là một cái hình, lúc mua về thì mình có 3 miếng. Tùy theo thứ tự mình ghép. 1 kiểu thì ra 14 cô và kiểu khác thì ra 15 cô! cũng bao nhiêu đó giấy, nhưng không biết sao một cô biến mất! Các bạn giải thích nhé ;)

Hình dưới đây cho thấy cách xếp hình 2 kiểu, nhìn kỷ thấy lằn nối trên hình.

http://img685.imageshack.us/img685/5010/illun.jpg

doccocuukiem
31-08-2012, 10:19 AM
Hình này hay thật, mất gần 2 tiếng mới đoán ra. Bó tay trò lừa này. keke

laototphilao
31-08-2012, 11:11 AM
cái này mình biết rồi nhưng chưa muốn nói đâu he he!
các bạn để ý hai mảnh gép này

http://theory.tifr.res.in/%7Eamol/extra/4to5.jpg
Tại sao hình trên có 5 gạch hinh dưới chỉ có 4 cũng gép từ hai mảnh gép.

Bài của ông bạn trên các bạn để ý cái cô gái có cái tấm chăn ở dưới đó he he, cái hình 1 thì có sao hình hai không có đó là key của trò này. Cái cô bé hàng trên cùng ở hình 1 vị trí thứ 2 và hình 2 trên cùng vị trí thứ 3 ý

ChienKhuD
31-08-2012, 11:45 AM
Vấn đề có thể giải thích bằng Đại số lớp 10: Giao của hai tập hợp. Chỉ cần loại trừ phần tử giống nhau của hai tập hợp là xong. Như hình của bác kt22027, có một cô gái không thay đổi giữa hai hình. Đó chính là phần giao nhau của hai hình.

https://dl.dropbox.com/u/11290013/Ta%20La/illun.jpg

Một bài toán đơn giản của học sinh lớp 10 như sau: Một nhóm có 5 người nói tiếng Anh, 7 người nói tiếng Việt, 3 người vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu người? Câu trả lời đúng là 5+7-3=9 người. Vì nhóm "3 người vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt" là phần giao của hai nhóm còn lại (tức vừa thuộc nhóm này, vừa thuộc nhóm kia).

v0dka
31-08-2012, 12:33 PM
Hic, em ngộ tính thấp, xem mãi chả hiểu tại sao? Pro nào giải thích cặn kẽ được không?

themgaidep
31-08-2012, 01:06 PM
Như vậy là một cô bị váy chùm đầu che mất...

laototphilao
31-08-2012, 01:13 PM
Bạn Chiến và Thèm gái nói chính xác

các bạn tinh mắt để ý miếng gép ở dưới cùng là không đổi
Miếng 2 và 3 ở trên thay đổi thứ tự sắp xếp.

Cái hình cô gái có cái chăn dưới đít đó bạn Chiến mô tả đó hình 1 bị một vật thể khác che mất.

Nó tương tự như cái hình lắp hai mảnh gép tôi up trên đó tịnh tiến thì thêm được 1 que nữa
Bài này trên các web tiếng Việt không có

ChienKhuD
31-08-2012, 01:19 PM
Hic, em ngộ tính thấp, xem mãi chả hiểu tại sao? Pro nào giải thích cặn kẽ được không?

Bạn để ý, mỗi bức hình có hai phần hai phần chính ghép lại với nhau. Phần trên và phần dưới được ngăn cách bằng 1 lằn nối dài. Một cô gái hoàn chỉnh là sự lắp ghép hoàn hảo giữ hình trên và hình dưới.

Bây giờ xem tiếp hình 1 và hình 2. Do sự thay đổi của các mảnh ghép, các cô gái cũng thay đổi theo (đầu cô này ghép vào mình cô kia chẳng hạn). Duy có 1 cô không ghép với ai. Đó chính là phần dư ra (hay mất đi) của bức ảnh.

cuonghanh
31-08-2012, 01:46 PM
Nếu bác nào mê bộ truyện tranh "Thám tử Kindaichi" thì sẽ giải thích rất nhanh bức tranh kia thôi. Có 5 người đàn ông bị giết và bị thui (truyện hơi dã man tí), mỗi người mất 1 bộ phận. Nhưng thực sự thì 1 ng trong đó giết 4 người còn lại, mỗi phần bị mất của một người ghép lại với nhau sẽ tạo nên người thứ 5.

Trở lại 2 bức tranh, mỗi cô gái được ghép bằng 2 phần thân: nửa trên và nửa dưới. Bức tranh 1 gồm 14 cặp thân trên - dưới, còn bức tranh 2 gồm 15 cặp bởi thêm phần chân váy của cô gái mặc bikini (thứ 7 từ trái sang phải ở bức 1) tương ứng nửa dưới và 1 mẩu đen đen ở lằn ranh phía ngoài cùng tay phải bức tranh 1 tương ứng với nửa trên. Sau đó chỉ việc đảo vị trí cho hợp lý.

Như vậy bức tranh thứ 2 cô gái mặc bikini chỉ có phần trên (thiếu phần dưới) và mẩu vẽ đen đen ở bức 1 sẽ trở thành 1 nửa trên, do đó khi ghép với nhau thì sẽ dư ra 1 người.

Tranh của laototphilao thì đơn giản hơn tuy cũng áp dụng nguyên tắc đó.

kt22027
31-08-2012, 01:59 PM
Tôi thấy bác laototphilao đưa hình 4-5 gạch xanh đỏ lên thì thấy đúng ý rồi, nhưng khi bác giải thich:
"Cái hình cô gái có cái chăn dưới đít đó bạn Chiến mô tả đó hình 1 bị một vật thể khác che mất."

thì thấy không đúng rồi. Nhìn hình lại cô này đâu có che ai hay bị ai che.

Còn bác ChienKhuD thì giải thích bằng toán nghe rất có lý, nhưng vẫn chưa giải thích rõ tai sao hình trên mất đi một cô.

Theo tôi thấy cách dễ nhất là mình chia ra làm 2 phần mông và đầu. Phần dưới hình có 14 mông.

Hình 2 thì có 14 đầu + 14 mông = 14 người và 1 cô nằm trọn trong phần trên của hình (cô mà bác ChienKhuD nói) tổng cộng 15 người.

Hình 1 phần dưới cũng môt thứ có 14 mông, nhưng cô nằm trọn trong phần trên tuy đả có mông riêng rồi nhưng lại dùng lại cái mông của phần dưới nữa thành ra cô này có 2 cái mông nhưng mình nhìn không ra thôi. Và nhìn kỷ lại thì hình trên có thếm 1 cái đầu nữa nhưng bị chia ra làm hai (hai chấm đen bên hai bìa hình) nên mình quên rằng nó ở đó. Tác giả đã thành công giấu đi một mông và môt đầu tuy tất cả đều ở đó!

sibachao
31-08-2012, 05:28 PM
Đây là một ví dụ của thể loại "vanishing puzzle" đã có từ rất lâu đời, nhưng chỉ được phổ biến gần đây nhờ "ông vua bày trò" Sam Loyd (tôi có nhắc tới ông này trong loạt bài "Giai thoại cờ vua" ở box Cờ vua), mặc dù loại hình của Sam có khác đôi chút: dùng một mảnh ghép hình tròn ở giữa một mảnh ghép nền bao quanh. Ví dụ hình "Teddy and the Lion" dưới đây (xoay mảnh tròn ở giữa một góc nhỏ, 1 người sẽ tự nhiên biến thành 1 con sư tử!)

http://www.marianotomatis.it/blogen/images/teddyandthelion.jpg

Nếu bạn muốn tự phân tích để hiểu nguyên lý của trò này thì có lẽ xem cái này dễ hơn vì nó có hình thù đơn giản: ở đây 1 cây bút chì tự dưng đổi màu.

http://www.marianotomatis.it/blogen/images/melstover1.jpg
http://www.marianotomatis.it/blogen/images/melstover2.jpg

Nếu tăng số mảnh ghép lên thì có thể hô biến thêm nữa, chẳng hạn xếp 4 mảnh ghép dưới đây ta có 7, 8 hoặc 9 ngọn nến.

http://www.marianotomatis.it/blogen/images/takagi1.jpg
http://www.marianotomatis.it/blogen/images/takagi2.jpg
http://www.marianotomatis.it/blogen/images/takagi3.jpg

Hoặc trò "Con gà giấu trứng" dưới đây, bạn đếm trứng thử nhé:

http://www.marianotomatis.it/blogen/images/8eggs.jpg
http://www.marianotomatis.it/blogen/images/9eggs.jpg
http://www.marianotomatis.it/blogen/images/10eggs.jpg

Sam Loyd rất giỏi bày những trò ghép hình kiểu như thế này. Một trò khác rất nổi tiếng là trò "Cưỡi lừa", tiện đây mời bạn giải thử. In hình sau ra giấy, rồi cắt 2 nhát dọc theo 2 đường thẳng ở giữa, chia hình thành 3 mảnh. Bây giờ đố bạn ghép 3 mảnh lại với nhau sao cho thành hình 2 người đang cưỡi lừa. Dĩ nhiên không được cắt hay gấp. Chúc bạn may mắn!

http://www.defectiveyeti.com/images/trickmules.jpg

themgaidep
31-08-2012, 05:54 PM
Vậy là rõ rồi, Mấu chốt là cái đầu của một cô được xẻ ra làm 2 miếng là 2 chấm đen ở hai bìa hình 1,
Và ở hình 2 thì có 1 cô được gắn thêm 1 cái mông nữa...:yup:yup:yup:lolz:lolz:lolz

laototphilao
31-08-2012, 09:23 PM
Câu trả lời trên hình này có vẻ dễ hiểu nhất
http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/582584_3231593438641_400794701_n.jpg

thuongds
24-09-2012, 04:08 PM
Sam Loyd rất giỏi bày những trò ghép hình kiểu như thế này. Một trò khác rất nổi tiếng là trò "Cưỡi lừa", tiện đây mời bạn giải thử. In hình sau ra giấy, rồi cắt 2 nhát dọc theo 2 đường thẳng ở giữa, chia hình thành 3 mảnh. Bây giờ đố bạn ghép 3 mảnh lại với nhau sao cho thành hình 2 người đang cưỡi lừa. Dĩ nhiên không được cắt hay gấp. Chúc bạn may mắn!

http://www.defectiveyeti.com/images/trickmules.jpg


Không được cắt hay gấp. Vậy xé ra có được không bạn

tvintec
24-10-2012, 10:41 AM
lúc đầu nhìn rồi đếm đi đếm lại, cũng không tểh hiểu là tại sao, thật thú vị

cotuongbs
27-10-2012, 12:45 PM
hi hi
Bận lòng chi nắm bắt
Trăm năm nữa còn không
Xin về làm mây trắng
Nhẹ nhàng trôi thong dong