PDA

View Full Version : Hội ngộ trên cao nguyên



Congaco_H1R5
23-12-2009, 06:49 PM
HỘI NGỘ TRÊN CAO NGUYÊN
Hay buổi offline giữa Congaco_H1R5(Lâm Đồng) và Dibui (Hà Nội)

Sáng ngày 22/12/2009 , đang đứng trước sân trường chợt nghe bản nhạc Careless Whisper từ ….trong túi quần mình reo lên (!) ,bật điện thoại lên nghe :
-Alô
- Anh có nhận ra ai đây không ?
Ah ! Dibui à .
Vậng ! Em đang ở Sài Gòn
Tưởng như Dibui đang rủ rê mình xuống Sài Gòn thì ….kẹt quá .
Thế nhưng Dibui bảo sáng mai em lên Đà Lạt , anh lên chơi nhé .
OK dút khoát phải đi thôi .
Lát sau Dibui đổi ý
Alô , em đi ngay bậy giờ …
Nhưng dù sao còn công việc nữa nên gì thì thì gì sáng mai sau khi hoàn thành công việc nhà nước xong mới đi được chứ .
Từ lúc đó tin nhắn và điện thoại 2 chiều qua lại liên tục .
- Alô , em tới Bảo lộc rồi chắc còn chút nữa là tới Đà lạt rồi anh nhỉ .
- Ối giời ơi , còn những 3 tiếng nữa cơ – 120 km chứ nào có ít .
Rồi thì đên 7 h chiều thì Dibui cũng tới Dà lạt và chờ ….
Sáng này 23 /12/2009 , sau khi cho đám HS về sớm 1 chút , Gà ta lái xe …2 bánh phi ngay lên Đa lạt , Điểm hẹn là Vườn Hoa Thành phố .
Sau khi tới nơi lúc 11h , Dibui vẫn còn lang thang ở Đồi Mộng mơ . Ngôi gọi 1 chai nước và đốt hết 3 điếu thuốc thì nghe điện thoại , Dibui xuất hiện , ngạc nhiên là dibui còn khá trẻ so với mình hình dung , cùng đi với Dibui còn có mẹ và chị của Dibui.
Vào Vườn hoa thanh phố chơi chút , câu chuyện giữa hai anh em xoay quanh nhưung con Xe, Pháo ,Mã . Ăn cơm trưa xong tất cả cùng đi Trúc lâm Thiền Viện , dự tính cho Dibui đi Cáp treo xuống hồ Tuyền Lâm nhưng gặp ngày cáp treo nghỉ để bảo dưỡng , tất cả cùng đi xe máy theo hướng đèo Prenn để xuống Trúc Lâm thiền viện ngắm cảnh , câu chuyện giữa hai anh em cũng xoay quanh Tướng Sĩ , Tượng , nói hoài không chán .
Cũng chiều rồi , đến lúc chia tay cái lạnh cắt da của Đà Lạt nhưng ấm tình bằng hữu .
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h002.jpg
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h007.jpg
Câu chuyện xoay quanh nhưng quân cờ
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h004.jpg
Nâng ly mừng gặp mặt
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h005.jpg
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h006.jpg
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h008.jpg
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/h009.jpg
Vài tấm ảnh lưu niệm chụp ở Trúc Lâm Thiền Viện .

HuaNganXuyen
23-12-2009, 07:16 PM
anh Gà quả là người chu đáo với mọi người đúng là " Dĩ Kỳ Hữu Hội " :D !

Honda-Fit
23-12-2009, 07:28 PM
uống bia mà đi xe máy là phạm luật đó ! he he

themgaidep
23-12-2009, 10:18 PM
Bác Gà ăn ảnh quá, còn tên Dibui lên ảnh xấu òm.:)):)):)):)):)):))
Hai cao thủ này có chém ván nào không? Post biên bản lên đây cho anh em xem nào, không chém ván nào thì tệ quá.x-(x-(x-(

trung_cadan
23-12-2009, 11:58 PM
Hum nay lão Gà gọi cho mình , thấy dibui nó sướng cũng thèm :( !!!

ongtroicon
24-12-2009, 12:28 AM
Bác Gà này thiệt là.............. già :d . Hôm nay OTC mới được ngắm rung nhan của bác :D . Bác và Dibui chụp hình ở Trúc Lâm Thiền Viện làm OTC nhìn cảnh nhớ người xưa quá :( . Mới đây mừh cũng hơn 2 năm rồi! :))

Congaco_H1R5
24-12-2009, 07:47 AM
@themgaidep :
Đúng là tệ thật , thơi gian quá ít , còn phải đi ngắm cảnh và ..chém gió nữa nên 0 chém thật ván nào cả :D .
Tuổi trẻ tài cao , chém thật thì Gà chắc cũng không win được dibui đâu , nhưng Gà già xương xẩu , thịt dai nhách , Dibui muốn ặn thịt Gà thì cũng không ngon lành gì

Congaco_H1R5
24-12-2009, 07:51 AM
uống bia mà đi xe máy là phạm luật đó ! he he

Uống có tí cho co không khí , đội cái nồi cơm điện trên đầu -che kín mặt , CAGT không biết đâu :D

anhemchot
24-12-2009, 10:37 AM
Hai ông này đều có dáng: Xanh, Cao, Gầy hehe đúng la dân Cờ Tướng

dibui
27-12-2009, 02:46 AM
Hehe bác gà nhìn xương lắm làm sao ăn được bác

dibui
27-12-2009, 02:48 AM
hôm sau về SG còn được dịp giao lưu với NT Bảo ,hôm nào về HN sẽ có hình cho anh em xem <:-P

trung_cadan
27-12-2009, 01:51 PM
Kinh nhỉ , dạo này toan giao lưu với danh thủ :d !!!

dibui
27-12-2009, 09:16 PM
Vừa rồi vào SG và Đà Lạt có đi 1 số xới cờ nhưng quên ko chụp ảnh để đưa lên diễn đàn ,giờ đang ở Cần Thơ nếu tìm được xới cờ nào sẽ có hình ảnh cho ae xem L-)

dibui
07-01-2010, 11:09 PM
Đen quá , nghịch ngợm thế nào mà mất hết ảnh trong điện thoại rồi:(

trung_cadan
08-01-2010, 12:07 AM
Ối giời , thế mà nói phét như đúng rồi !!!

dinhxuanthu
08-01-2010, 12:14 AM
Bác Congaco_H1R5(Lâm Đồng) cho em hỏi chút xíu về cờ Đà Lạt có được không ạ ? Vừa rồi tết Dương Lịch em từ TP HCM có lên chơi lễ hội hoa dalat sẵn dịp có giao lưu vài ván cờ ở đây (Quán cafe Anh Thư trên đường Bùi Thị Xuân) gặp 2 người có tên Lê Tài (Tuổi trên 50) và tên Thuận (khoảng 30 tuổi) có phải Bác Lê Tài là đương kim vô địch Đà Lạt phải không anh ?

chim_zunzun
08-01-2010, 12:59 AM
Bác Congaco_H1R5(Lâm Đồng) cho em hỏi chút xíu về cờ Đà Lạt có được không ạ ? Vừa rồi tết Dương Lịch em từ TP HCM có lên chơi lễ hội hoa dalat sẵn dịp có giao lưu vài ván cờ ở đây (Quán cafe Anh Thư trên đường Bùi Thị Xuân) gặp 2 người có tên Lê Tài (Tuổi trên 50) và tên Thuận (khoảng 30 tuổi) có phải Bác Lê Tài là đương kim vô địch Đà Lạt phải không anh ?

Mình là Nguyên hiện đang học ở Sài Gòn(người đà lạt gốc đấy), 2 tay này mình đều có quen biết và xin trả lời bạn như sau
Khẳng định trước là Lê Tài chỉ là cựu vô địch Đà lạt (cách đây đã hơn 20 năm rồi) hiện tại thì có lẽ là Kim hoặc Huy là mạnh nhất nhưng 2 tay này ít thi đấu nên cũng khó xác định
Thuận thì là người ngoại ô nhưng sức cờ không được gọi là cao chỉ vì là cờ giang hồ thôi với lại thói quen mài quần nữa (độ 10k 1 ván cũng mài quần nữa =)) ) trình độ CXQ tầm 19xx thôi còn Tài thì tầm 21xx
cả 2 tay này đánh phân tiên với mình có đồng hồ thì khả năng thắng của mình là khá cao, Thuận thì chung 1 đội hồi thi đấu nên lực cờ khá rõ còn Lê Tài thì hồi tết 2009 mình hạ hắn trong giải cờ xuân ( tầm 35 nước mình cầm tiên)
còn bạn muốn giao lưu với lực cờ thực của Đà Lạt thì mình dù tài mọn cũng xin ứng chiến, CXQ :
Apocalypse 22xx
LTYenthanh (chính là Huy đấy) =)) hỏi luôn bác Gà có chơi CXQ ko em út cũng xin lãnh giáo Đơn DƯơng đây =))

Congaco_H1R5
08-01-2010, 08:09 AM
@ Dinhxuanthu : bạn Chim_zunzun trả lời đầy đủ và chính xác rồi đó , mình không bàn thêm .
@ Chim_zunzun : Huy (LTYenThanh) năm vừa rồi không thi đấu , nhưng năm 2008 có đánh giải tại Lâm Hà và đạt giải nhất cá nhân .
Tôi có chơi trên CXQ cũng nick Congaco_H1R5 nhưng chắc gặp nhau cụng khó vì có 15xx thôi à =))=))=))

dibui
08-01-2010, 08:26 AM
Ối giời , thế mà nói phét như đúng rồi !!!

Ta mà phải nói phét hả trung_cadan [-X

dibui
08-01-2010, 08:33 AM
Vừa rồi lên Đà Lạt chơi có ngồi 1 quán cafe cờ tướngxem đánh cờ nhưng hình như toàn thấy mấy bác xe ôm đánh không à ,có 1 ván khi kết thúc rồi mình ngồi ngoài thẩm lại mấy bác ý sợ luôn ko dám đánh với mình . Hóa ra dibui cũng dọa được mấy bác xe ôm :D

Congaco_H1R5
08-01-2010, 08:39 AM
Di_bui làm chuyến Nam du chắc cũng 2 tuần lễ nhỉ , em về ngoài đó hôm nào thế ?

chim_zunzun
08-01-2010, 09:05 AM
Vừa rồi lên Đà Lạt chơi có ngồi 1 quán cafe cờ tướngxem đánh cờ nhưng hình như toàn thấy mấy bác xe ôm đánh không à ,có 1 ván khi kết thúc rồi mình ngồi ngoài thẩm lại mấy bác ý sợ luôn ko dám đánh với mình . Hóa ra dibui cũng dọa được mấy bác xe ôm :D

Cũng buồn thay cho phong trào cờ của Lâm Đồng, cao thủ thì tản mát đánh độ hết, không có ai làm "minh chủ :d" để vực phong trào dậy.
Sở TDTT lại không chịu đầu tư nên mặc dù tiềm lực không thiếu nhưng chẳng thể so được với các "lò" như HCM hay Nha Trang - Phan Rang
Buồn :((

xuan2009
08-01-2010, 10:03 AM
Tôi chưa từng gặp Congaco_H1R5, chí mới biết qua mấy tấm ảnh nhưng ấn tượng vế Congaco_H1R5 thì rất sâu đậm.
Ngày mới chập chửng bước chân vào DĐ này cũng là ngày chập chửng sài laptop chẳng biết gì cả, đụng gì cũng sợ hư. Đầu tiên chỉ lên mạng ngồi coi chơi, sau cũng thử viết bài rồi gửi lên, bấm mấy phát liền thế là nó gửi luôn 2 bài. Thế là phạm luật – trung cadan phê bình, lúc này Congaco_H1R5 : “ Thông cảm bác ấy lớn tuổi rôi, bấm nhầm ….”. Rồi khi tôi viết nhầm một hai nước cờ lúc giãi thế cờ “Đại bàng săn thú” Congaco_H1R5 đều hiểu và thông cảm. Cảm ơn bạn nhiều, nhiều lắm. Ấn tượng về bạn trong tôi cực đẹp. Trong tôi bạn là người chơi cờ đẹp nhất cao nguyên trung phần. Cần gì phải to tát, cái tâm lấn át tất cả.
Qua DĐ này tôi biết và nhận được nhiều chia sẽ của quá nhiều bạn tốt. Tôi trân trọng điều đó. Cảm ơn DĐ, cảm ơn Congaco_H1R5 và các bạn. Kính chào.

CXQ
08-01-2010, 10:38 AM
Cảm ơn cờ tướng đã đem mọi người xích lại gần nhau hơn ^^

dibui
08-01-2010, 12:24 PM
Di_bui làm chuyến Nam du chắc cũng 2 tuần lễ nhỉ , em về ngoài đó hôm nào thế ?

Em về HN hôm 2-1-2010
Chuyến Nam du này mất 2 tuần bác à .Tuy hơi mệt nhưng mà vui , rất vui được gặp bác Gà chỉ hơi tiếc là không có nhiều thời gian để anh em mình chém nhau vài ván hihi

dibui
08-01-2010, 12:50 PM
Cũng buồn thay cho phong trào cờ của Lâm Đồng, cao thủ thì tản mát đánh độ hết, không có ai làm "minh chủ :d" để vực phong trào dậy.
Sở TDTT lại không chịu đầu tư nên mặc dù tiềm lực không thiếu nhưng chẳng thể so được với các "lò" như HCM hay Nha Trang - Phan Rang
Buồn :((

Chim_zunzun là người Lâm Đồng , nghe nói bạn cũng rất cao cờ lại là người có tâm huyết nữa . Vậy chăng nên về Lâm Đồng làm minh chủ để vực dậy phong trào cờ tướng đang đi xuống của tỉnh nhà :-*

themgaidep
08-01-2010, 02:17 PM
Vừa rồi lên Đà Lạt chơi có ngồi 1 quán cafe cờ tướngxem đánh cờ nhưng hình như toàn thấy mấy bác xe ôm đánh không à ,có 1 ván khi kết thúc rồi mình ngồi ngoài thẩm lại mấy bác ý sợ luôn ko dám đánh với mình . Hóa ra dibui cũng dọa được mấy bác xe ôm :D

Tên đibui này dọa mây bác ấy được cũng phải, vì cac bác ấy không biết dibui là vịt mà, ~X(~X(~X(

matbao.vn
08-01-2010, 03:31 PM
Tên đibui này dọa mây bác ấy được cũng phải, vì cac bác ấy không biết dibui là vịt mà, ~X(~X(~X(

Hix hix sao toàn gà với vịt vầy nhỉ. Đúng là có nhiều cao thủ cờ tướng quá, hôm nào mình phải rủ đánh ván cờ vua mới được.
khà khà!