PDA

View Full Version : “Nữ hoàng điền kinh” Thanh Hằng gãy lìa xương cẳng chân 31/8



CXQ
02-09-2012, 02:42 AM
(Dân trí) - Làng thể thao nước nhà vừa đón nhận một hung tin khi “Nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng gặp tai nạn trên đường tập ở Đà Nẵng, vào sáng sớm 31/8, bị gãy lìa hai xương chân phải và chấn thương phần mềm ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Như thường lệ, khoảng 5 giờ 30 sáng 31/8, Tổ cự ly trung bình hiện đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG Đà Nẵng, xuất phát trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn gần Trung tâm huấn luyện, thuộc Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chạy maraton về phía đèo Hải Vân, dưới sự hướng dẫn của HLV Hồ Thị Từ Tâm.

Khi tổ chạy được khoảng 2km thì tách tốp. Theo đó, tốp đầu là các VĐV nam, Trương Thanh Hằng chạy tốp giữa và tốp cuối là các VĐV trẻ.

Khoảng gần 6 giờ, bất ngờ, có một thanh niên đi xe máy cùng chiều loạng choạng rồi đâm vào Trương Thanh Hằng từ phía sau khiến cô bị hất văng lên ta luy vỉa hè. Ngay lập tức, HLV Hồ Thị Từ Tâm và các đồng đội gọi xe cấp cứu 115 đưa Hằng đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu lúc 6 giờ 25 phút.


http://dantri4.vcmedia.vn/xAMQAUs9LhwrT16Af2k/Image/2012/09/TH.1912-cbc2b.jpg

Trương Thanh Hằng bất ngờ dính chấn thương nặng

Tại đây, các bác sĩ xác định Hằng bị gãy xương mác và xương chày chân phải đoạn 1/3 dưới lên, buộc phải phẫu thuật nẹp đinh, vít để cố định. Ngoài ra, có lẽ do bất ngờ và không kịp phản xạ nên phần mặt phải của Hằng bị “cày” xuống đường trầy xước nhiều, mắt phải bầm tím, phần da đầu phải bị rách 4cm phải khâu 8 mũi; khuỷu tay phải chấn thương khá nặng cũng phải khâu 2 mũi; phần hong phải bị trầy xước, thâm tím.

Chiều cùng ngày, Trương Thanh Hằng được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ Khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Đà Nẵng đã hoàn thành ca phẫu thuật chân phải cho Hằng.

Theo hồ sơ bệnh án, kết quả chụp CT sọ não của Hằng chưa thấy máu tụ. Hiện Hằng đã không còn nôn mửa và đã có thể uống sữa để đảm bảo sức khỏe. Riêng chân phải, ngoài bị gãy hai xương thì khá may mắn là phần cơ không bị tổn thương.

Bác sĩ tham gia phẫu thuật cho Hằng nhận định, với ca gãy xương này thì khoảng 3 tháng sau, Hằng có thể tập luyện nhẹ trở lại. Còn để tập luyện bình thường, Hằng phải mất khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, tùy theo cơ địa của Hằng mà tiến trình hồi phục diễn ra nhanh hay chậm. Khoảng 1 đến 1,5 năm, Hằng phải trở lại bệnh viện phẫu thuật lấy đinh, vít ra khỏi chân.

Có mặt tại bệnh viện Đà Nẵng sáng 1-9, phóng viên ghi nhận Hằng đang trong tình trạng khá ổn định. HLV Hồ Thị Từ Tâm và các đồng nghiệp túc trực chăm sóc cho Hằng rất chu đáo. Qua trò chuyện, Hằng nói không nhớ gì cả ngoài việc bất ngờ bị xe máy tông mạnh từ phía sau, hất văng lên vỉa hè.


http://dantri4.vcmedia.vn/xAMQAUs9LhwrT16Af2k/Image/2012/09/TTH.1912-cbc2b.jpg

Trương Thanh Hằng đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

HLV Hồ Thị Từ Tâm cho biết thêm, khả năng người thanh niên gây tai nạn cho Hằng trong tình trạng say xỉn hay thế nào đó mới lái xe loạng choạng và gây tai nạn “hy hữu” này. Bởi, đường Nguyễn Tất Thành rất rộng, có đến 6 làn (kể cả 2 chiều). Hơn nữa, lúc sáng sớm ở đoạn đường này rất vắng người. Trong khi các VĐV lại chạy sát bên lề đường. Từ năm 1998 đến nay, HLV Hồ Thị Từ Tâm và các học trò lấy cung đường này tập luyện và không hề có vấn đề gì xảy ra.

Như vậy, “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng chắc chắn sẽ phải nghỉ tập luyện, thi đấu dài hạn. Trước mắt, Hằng gần như sẽ phải bỏ lỡ SEA Games 27 diễn ra cuối năm 2013 tại Myanmar. Hy vọng của Hằng sẽ hướng đến ASIAD 2014.

Qua tìm hiểu, người gây tai nạn cho Trương Thanh Hằng là Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1992, quê thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Giang hiện là sinh viên chuẩn bị vào năm 3 trường CĐ Giao thông vận tải tại Đà Nẵng. Mẹ bị thương tật làm nghề mua ve chai, ba ốm yếu, em trai của Giang hiện đã nghỉ học.



Khánh Quang

cotuongvn
02-09-2012, 05:51 AM
ko rõ lắm
mình thấy nc mình cũng có sân tập chạy mà
sao lại để VDV chạy bên lề đường thế kkia :(
chúc chị mau khỏe lại

CXQ
06-09-2012, 07:04 PM
Hôm nay Thanh Hằng đã khỏe hơn và bắt đầu Pose hình lên cho mọi người đỡ lo
http://nq9.upanh.com/b3.s29.d3/b83b61b02f6294799f319b9314781ac6_48859169.hang3.jpg (http://www.upanh.com/hang_3_upanh/v/7rs54vew1ut.htm)http://nq0.upanh.com/b1.s29.d2/8dcede271e6ffe4e4cd7461e37b4fe1c_48859170.hang1.jpg (http://www.upanh.com/hang1_upanh/v/9rs52vewchw.htm)http://nq1.upanh.com/b6.s29.d2/8f33e2ab155d8f32f2e54630eb58e4f9_48859171.hang2.jpg (http://www.upanh.com/hang_2_upanh/v/8rsedv6wcuc.htm)

Facebook của Thanh Hằng: https://www.facebook.com/truong.hang.319

Caruri
06-09-2012, 08:32 PM
Xem thêm bài:

Để không còn nỗi đau... | Thể thao | Người Lao Động Online (http://nld.com.vn/20120902110410896p0c1026/de-khong-con-noi-dau.htm)

May mà Hằng chưa tử nạn như Huỳnh Kim Hùng hồi xưa, một cái chết gây sốc và tiếc thương cho làng xe đạp và làng thể thao VN hồi đó.

pdhien
06-09-2012, 09:17 PM
ko rõ lắm
mình thấy nc mình cũng có sân tập chạy mà
sao lại để VDV chạy bên lề đường thế kkia :(
chúc chị mau khỏe lại

Vậy bạn không hiểu lắm về Thể thao, nhất là môn Điền Kinh, VDV này là tập cự ly Trung bình và dài, thi đầu từ 10km hoặc bán maratong, maratong. tức là 21 km và 24km nên không thể tập luyện trong sân vân động được,vì trong sân 1 vòng có 400m thôi nhé.

pdhien
06-09-2012, 09:21 PM
Chúc bạn mau khỏe, nhanh phục hồi tập luyện và thi đấu