PDA

View Full Version : Con cá kiểng



kt22027
12-09-2012, 05:29 AM
Hầu hết chúng ta đã từng thử nuôi cá qua, hay ít nhất là những trẻ em ở miền nam đồng bằng sông Cửu Long. Trong đám bạn thời thơ ấu, tôi nghĩ không ra đến một đứa nào mà không đã từng nuôi cá lia thia qua. Ít thì 1 con nhiều thì mấy hàng keo đầy cá.

Ngẫu hứng viết bài này đến từ một tin buồn từ Việt Nam, chú Út của tôi không biết bị sao đau mắt hoài và bây giờ thì kể như mù một con mắt. Chú Út lớn hơn tôi 10 tuổi, từ khi tôi nhớ được chuyện thì tôi nhớ rõ chú Út hay dẫn tôi đi chơi, chú thích đá gà và nuôi cá. Gà tre đầu tiên tôi được là do chú Út cho. Con gà khá đẹp nhưng chú gọi là gà rót vì không biết/dám đá, và chú hay cười cười giả vờ xem vảy chân sau đó cho tôi biết là gà có vảy "Hường Tâm"!

Con cá ngon nhất tôi được cũng do chú Út cho. Con cá xiêm màu xanh tuy lúc nhận "quà" thì quà đã rách đuôi tróc vảy, nhưng sau vài tuần thì cá lành lại và bắt đầu phùng mang khi cho nó xem kính.

Một kỷ niệm nhớ hoài về con cá này là vì chú Út rất thích chọc ghẹo tôi, chú cho tôi xem con cá độ mà chú có, cho tôi biết là cá này ăn giòi không phải lăng quăng (giòi bổ hơn) và vì là cá xiêm nên chú cho nó ở trong nước dừa xiêm chứ không phải nước lã! Thế là tôi phải tìm cho được nước dừa cho vào keo cá, hy vọng cá sẽ thành cá độ. Kết quả thế nào thì chắc các bạn đã rõ. Tôi thì tức đến khóc, chú thì không thể ngưng cười!

Từ nhỏ cho đến nay, trừ lúc đi làm xa ở Texas, lúc nào tôi cũng có nuôi cá. Từ cá lia thia, đến cá vàng, sau đó cá nước mặn, hồ thuỷ sinh và bây giờ thì chỉ còn có 1 hồ cá và mấy chục hồ tép kiểng.

còn tiếp...

Lâm Đệ
12-09-2012, 06:15 AM
Chú Út chắc có nhiều kỉ niệm với bạn ,tôi thích cách kể chuyện của bạn ,hồn nhiên mộc mạc đọc rất thích
Dù gì thì kỉ niệm thời thơ ấu cũng hằn sâu trong tâm tưởng mỗi chúng ta ,nó là hành trang theo suốt hình thành cách xử thế , nhân sinh quan sau này
Thuở bé tôi cũng ở quê ,cũng thích chơi những trò đá gà ,nuôi cá ,đánh đáo ,đá dế ,tạc hình ,cũng đủ thứ mơ uớc khi nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao .
Mọi năm còn khỏe năm nào cũng đến Tibet sống vài tháng ,rong chơi với trẻ con mục đồng dưới chân Núi Tuyết ,cưỡi con trâu Yak chạy chơi khắp vùng thung lũng ,hết Amdo lại đến xứ Kham .Bây giờ là niềm mơ uớc xa vời
Bạn làm việc ở TX vùng nào vậy? Houston ,Dallas ,Austin hay San Antonio Tôi ở San Antonio vài tháng ,thành phố cổ quá có di tích kỉ niệm pháo đài Alamo khi người anh hùng Sam Houston chiến đấu ở đó
Austin thì quá đẹp ,đồi núi lên xuống chập chùng như Đà Lạt của mình .Nuớc Mỹ rộng lớn thật đi mãi không hết Lúc còn sinh viên tôi lái truck đi giao hàng khắp các tiểu bang ,có thành phố không cho truck vào vì thế giao hàng ở kho xong là ngắt đầu chạy vào thành phố chơi tới tối mới về gắn đầu lại chuẩn bị mai lên đuờng
Cứ một chuyến đi cả tháng mới về ,giao hàng rồi lại lấy hàng rồi lại tiếp tục đi từ đó đến bang khác liên miên không dứt ,hồi đó họ trả 1 miles có 10 cent à .Nhưng tuổi trẻ mà nhằm nhò gì có đi là khoái rồi

kt22027
12-09-2012, 12:41 PM
@bác Lâm

Tôi ở Dallas được khoảng 4 năm và đi hầu hết các thành phố lớn, có đến San Antonio 2 lần. Đồng ý với bác là Austin rất đẹp. Tôi cũng từng lái xe truck đi giao hàng đến Houston, Austin và Oklahoma nhưng tôi chỉ lái được xe hàng 6 bánh không phải loại 18 bánh như bác. Lúc ở Dallas tôi có bà con làm ăn ngành chợ, vào cuối tuần có khi tôi ra giúp giao hàng. Tôi rất mê đi và bà con biết được điểm này nên "lợi dụng" tôi tối đa. Có thời gian tôi định bỏ tất cả lấy bằng 18 bánh đi hết nước Mỹ vừa làm vừa chơi như bác, nhưng thằng bạn (tài xế xe hàng) khuyên không nên làm vì hại sức khỏe và chán hơn mình tưởng. Được đi Tibet sống vài tháng như bác thì gần như là tiên rồi. Tôi vẫn đang mơ được đi thêm nhiều nơi tuy tôi đã đi khá nhiều. Còn lên núi cưỡi trâu lùn miền Tây Tạng thì chắc tôi không dám mơ tới, công nhận bác sướng thật!

Lâm Đệ
12-09-2012, 03:07 PM
Haha lục mãi mới ra cái tấm hình xa xưa ngồi chung với các em bé Tibet dưới chân Núi Tuyết ,tôi thuơng tụi nhỏ này lắm bác ạ ,chắc vì thấy hình ảnh mình trong đó .Khi nào rảnh rang và có tí sức khỏe tôi kể bác nghe thời gian nhập thất tu tập với Rinpoche bên ấy ,thực hiện nghi lễ Chod (cắt đứt bản ngã ) ,thiền định trong nghĩa trang để quán sát sự vô thuờng ,cùng những ngày theo các âm công xem họ điểu táng (chặt các xác chết ra vứt cho chim kên kên ăn như một hình thức cúng duờng thân xác)
Thời đó gầy hơn bây giờ nhiều ,cạo đầu ăn chay sống như một tu sĩ ,suốt ngày leo núi lẻn các tu viện .Bây giờ thì chỉ là một lão già khá mập (vì ít lao động ) ngồi buồn hiu , mình chẳng còn là mình

kysoai
12-09-2012, 03:26 PM
Ôi, nụ cười ấy, hiền lạ...

ChienKhuD
12-09-2012, 04:35 PM
Bây giờ thì chỉ là một lão già khá mập (vì ít lao động ) ngồi buồn hiu , mình chẳng còn là mình

Tôi có cảm xúc thật mãnh liệt. Phải chăng ta chưa đủ đức tin hay duyên nghiệp còn quá nặng. Phật tánh chưa đủ lớn mà nghịch duyên lại quá dày! Sợi dây tình cảm tuy mong manh nhưng lại khó đứt. Mắt đã thấy cái vô thường mà lòng vẫn đau thương. Thân ôi, ta còn lạc mãi trong cõi đời này bao nhiêu kiếp nữa...

maikoikoi
12-09-2012, 11:32 PM
Cháu tưởng tượng về bề ngoài của bác sai mất rồi ....cháu cứ nghĩ, bác là một người đàn ông với cái bụng bự bự như a Đôrêmon cơ....bác mau khỏe lại nhá bác ....
..........Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy thật hiền từ, phúc hậu :)

roamingwind
12-09-2012, 11:55 PM
Ah Tibet !!! Đụng chạm chổ ngứa ... năm ngoái đã tính đi Tibet rồi ...
tính tới tính lui tự nhiên Trung Quốc đóng cửa Tibet không cho vào vì sợ dân chúng "lên cơn" kỷ niệm mấy chục năm chiếm cứ. Sau này có tính tiếp, chắc sẽ hỏi bác Lâm Đệ lấy thêm thông tin.

Tôi có lần bỏ sở đi du lịch một thân một ba lô. Vẫn còn nhớ mãi hình ảnh ráng chiều trên ngọn Anapurna (Annapurna - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Annapurna)) nhìn từ làng Pokhara bên Nepal (Pokhara - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Pokhara)). Thật lòng mà nói, lúc đó tôi mới thật tình biết tại sao phải có chứ "hùng vĩ". Không phải là hiểu nửa, thấy ró sự hùng vĩ. Đứng đó người ta không cần phải chạy rong chạy ruổi đi kiếm cái gọi là "tâm linh". Có những chử, những từ, khái niệm chúng ta đọc và nói, tuy nhiên chưa từng biết, cho đến khi có cơ may nó hiện trước mặt mình.

Lâm Đệ
13-09-2012, 12:09 AM
Chắc bác Gió cũng có duyên với cửa Phật đây ,sao tôi không hề mê thích các thành phố Châu Âu bác ạ .Nguợc lại cứ say đắm với Katmandu, Tibet ,India nhất là các lễ hội Kalachakra , rồi xem các vũ công múa điệu Varjayogini ,xem các phế tích mà cách đây hơn 2000 năm Đức Thế Tôn đã giảng dạy nơi đó, đứng trên đỉnh núi mà bồi hồi không biết ngày xưa ngài Xá Lợi Phất ,đức Mục Kiền Liên ngồi nghe pháp ở đâu ? mới đó mà mấy ngàn năm đã vút qua như một sát na thăm thẳm

ChienKhuD
13-09-2012, 01:27 AM
Hôm nào bác Lâm làm topic kể về xứ Tây Tạng nhé. Tôi cũng mê nơi này lắm nhưng chưa có điều kiện đến. Mật Tông có có cách tu tập và thực hành khá đặc biệt. Rất mong được bác chia sẻ nếu có điều kiện. Cảm ơn bác.

roamingwind
13-09-2012, 02:27 AM
Đúng là có duyên với Phật giáo, không chối cãi được. Tuy nhiên cũng có duyên với Công giáo, vì gia đình Công giáo. Những ngày tháng nhỏ tuổi hơn chống đối Công giáo, cuốn sách gì vô cùng phi lý. Lúc đó rất nhúc nhát cũng ráng gân cổ cải với người mục sư đứng thuyết giãng sân trường đại học. Sau này mới thấy hai bên giống nhau.

Tôi cũng thích Châu Á hơn, sau này lấy vợ mới đi Châu Âu. Tôi cũng thích Châu Âu (như đã có lần viết là tôi ngồi cả tiếng nhìn hình vẽ bông súng của Monet). Bây giờ không còn một thân một ba lô, mà là hai thân và vài cái va-ly :). Đó là vợ hiền cũng chiều chồng lắm rồi và tương đối chịu rough-it (đi "ba lô") lắm rồi. Đi Tibet là do vợ đòi đi, muốn đi xe jeep lên tận base-camp cho hả một đời làm người :). Tôi nói "ok ... luôn tiện anh qua đó kiếm lại mấy cục xương của anh". Số là, không biết tại sao có lần tôi nằm mơ thấy mình đã từng là tu sĩ bên Tây Tạng.
Mà thật tình tôi không hề mơ tưởng đến Tibet. Lạ.

kt22027
13-09-2012, 02:33 AM
Khi nào rảnh rang và có tí sức khỏe tôi kể bác nghe thời gian nhập thất tu tập với Rinpoche bên ấy ,thực hiện nghi lễ Chod (cắt đứt bản ngã ) ,thiền định trong nghĩa trang để quán sát sự vô thuờng ,cùng những ngày theo các âm công xem họ điểu táng (chặt các xác chết ra vứt cho chim kên kên ăn như một hình thức cúng duờng thân xác)


Chắc là sắp được đọc những bài hay nữa đây! chúc bác được khỏe sớm. Bác trông thật phúc hậu và cười rất tươi.

kt22027
13-09-2012, 05:12 AM
Đôi khi đến nhà bạn bè nhìn hồ cá vàng ba đuôi, mắt lồi, bụng õng, lắc lư lắc lư lội trong hồ toàn cây cảnh bằng nhựa, dưới đáy hồ thì có sỏi ngũ sắc, vài bộ xương cướp biển nằm rải rác trong hồ, tôi không tránh khỏi cười thầm: "Thằng này không biết nghệ thuật gì ráo." Nhìn sang bên kia có cái ly đựng con cá phướng nhìn nó ủ rủ và buồn bả làm sao, tôi lại lẩm bẩm "thú chơi gì chán thế!"... Ấy vậy mà đó cũng là một thời tôi đã đi qua, cũng những cái "thiếu nghê thuật", "không biết chơi" đó nhưng sao nó thú đến lạ kỳ. Thì tôi mới thấm thía là thú vui chỉ là tương đối, cái vui thật sự nằm ở cái quá trình mình tìm vui, ngay cái khoảnh khắc đó, niềm vui thật trọn vẹn khi trước mặt mình chỉ là một con cá nhỏ bé. Cũng vì thế mọi trò chơi tôi đều đi theo cảm tính, máy móc thượng hạng chưa chắc đem lại niềm vui bằng một cái ống tre do chính tôi mài mò cả buổi, đến lúc áp dụng thì lại hư lên hư xuống. Có người không hiểu cho tôi là tính già hoá non vì do hà tiện không dám xài tiền.

Về cá lia thia thì bác ChienKhuD đã có 1 bài rất hay rồi. Tôi chỉ muốn nói lên cái khác biệt giữa cá lia thia Ta vs Tây.

Lý do duy nhất tôi nuôi cá lia thia là để nhớ lại những kỷ niệm và lấy đó làm niềm vui. Chứ cá lia thia ở Mỹ chán chết mẹ, toàn là cá phướng vi dài màu đẹp, nhưng đá thì không đâu ra đâu. Ngắm à? cá này chỉ đẹp khi phùng mang trợn mắt chứ bình thường nhìn nó như một tù nhân, ủ rủ chờ ngay chết trong 1 cái tù nhỏ xíu. Trong hãng làm đôi khi có vài người có ly cá phướng ngay bàn làm việc. 8 tiếng ngồi làm có bao giờ ngắm cá đâu. Sau giờ làm thì con cá này chỉ thấy bóng tối và sự cô đơn thôi. Cái khác biệt chính là chỗ đó, cùng là cá cã nhưng cá Ta được các em xem như một vật quí còn cá Tây đa số là do phong trào mà thôi!

Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là lia thia tôi sẽ là lia thia Việt Nam!

còn tiếp...

Lâm Đệ
13-09-2012, 05:48 AM
Sau giờ làm thì con cá này chỉ thấy bóng tối và sự cô đơn thôi.

Bác này chơi cá mà còn cảm thông đến cả tâm sự cá nữa .Đúng là tay chơi có nghề ,rất biết tiếc ngọc thuơng huơng .Người phụ nữ nào yêu bác chắc vừa đau khổ lại vừa rất hạnh phúc

roamingwind
13-09-2012, 08:30 AM
Tôi có cảm xúc thật mãnh liệt. Phải chăng ta chưa đủ đức tin hay duyên nghiệp còn quá nặng. Phật tánh chưa đủ lớn mà nghịch duyên lại quá dày! Sợi dây tình cảm tuy mong manh nhưng lại khó đứt. Mắt đã thấy cái vô thường mà lòng vẫn đau thương. Thân ôi, ta còn lạc mãi trong cõi đời này bao nhiêu kiếp nữa...

Ngày hết xa quê vạn dậm trường.
(Hình như của Trần Nhân Tông)

KT nè. You viết một bài về mấy con cá cỏn con mà nối kết được từ Tây sang Đông, từ tân tiến Mỹ Quốc tới Tây Tạng thẩm thâm. Và những tâm thức rong chơi phiêu bạt nhưng vẫn nung nút một hướng về. Công này dược bao phước đức đây? :)

ChienKhuD
13-09-2012, 08:39 AM
@kt22027: Tặng bác chuyện vui để thay đổi không khí nè.

Chậu cá kiểng nhà tôi chỉ có 2 con cá thôi: một con cá Lau Kính và một con cá La Hán. Một hôm tự nhiên con cá La Hán đẻ con. Vì là con lai nên không biết phải gọi nó là cá gì. Cuối cùng tôi quyết định lấy họ cha và tên mẹ ghép lại với nhau: cá Lau Hán (người miền Nam phát âm "lau hán" như "lau háng") :)).

kt22027
14-09-2012, 01:43 AM
Hồi đó tôi có post một bài về cá chép đến từ châu Á lộng hành và lấn áp các giống có bản xứ, sinh sản nhiều vô số kể trong nhiều sông lớn ở Mỹ nhất là sông Illinois. Cá chép rất lì và có nhiều loại, loại chúng ta gặp rất nhiều là cá vàng và cá koi. Từ cá chép hoang được thuần hoá, chọn lọc cả ngàn năm nay. Để chúng ta hôm nay có rất nhiều loại cá vàng, nhiều màu sắc, nhiều kiểu đầu, kiểu bụng, kiểu đuôi... ôi đủ thứ hết. Ai mà thu thập trọn bộ chắc phải có đến 1 kho hồ cá!

Video cá chép bị cho vào thành phần phá hoại tai sông Illinois
F37GA8I3gBQ


Lý do con cá vàng lấy lòng được con người là vì chúng khá đẹp, rất dễ nuôi, và rẻ tiền. Hầu hết con nít nuôi cá này đều thành công. Chỉ cho chúng ăn hằng ngày, hoặc lười thì cho ăn mỗi tuần 1 lần cũng ok luôn!

Hồi nhỏ ở Việt Nam tôi toàn nuôi cá trong keo, đâu có bao giờ được một cái hồ ngon lành để nuôi cá lớn hơn. Sang Mỹ được tặng một cái hồ 10 gallon mừng quá trời, hằng ngày năn nỉ ba tôi chở đi tiệm cá, đòi cho bằng được vài con cá vàng mới thôi! Người ta thường thay nước khoảng 1-2 tháng một lần, tôi vì quá "siêng" cứ cách 2 ngày là tìm cách thay nước, thay nhiều quá cá bị stress chết hết vài con.

Hồ của tôi trang trí theo kiểu "thiên nhiên" cây cỏ đầy nhóc (chỉ tiếc là bằng nhựa), sỏi đủ thứ màu, vài hình thù hang hóc (cũng bằng nhựa), 1 cái hộp đựng vàng của cướp biển (cũng bằng nhựa). Hồ "thiên nhiên" này nhìn như một sân khấu xiếc, ôi thôi đủ thứ màu. Bây giờ nhớ lại sao buồn cười quá, vậy mà khi đó hồ này đối với tôi là số một. Là hồ cá đẹp nhất, cho đến nay tuy không còn hồ này nữa nhưng nó vẫn là hồ đẹp nhất đối với tôi, đẹp không do kỷ thuật trang trí mà đẹp do những kỷ niệm. Những kỷ niệm thời thơ ấu.

Vài loại cá vàng
http://www.fishposters.com/igs/bede-goldfish.jpg

kt22027
14-09-2012, 02:19 AM
Sau giờ làm thì con cá này chỉ thấy bóng tối và sự cô đơn thôi.

Bác này chơi cá mà còn cảm thông đến cả tâm sự cá nữa .Đúng là tay chơi có nghề ,rất biết tiếc ngọc thuơng huơng .Người phụ nữ nào yêu bác chắc vừa đau khổ lại vừa rất hạnh phúc

Hạnh phúc thì chắc là có, còn đau khổ thì có chắc ;) vì tin tưởng tôi nên giao hết gia tài dành dụm chục năm nay cho tôi đổ hết sông biển rồi. Vì vung tay quá tráng, hay do trời không thương, bây giờ không biết có nên khai phá sãn không nữa bác ơi. Mất hết tiền tôi không ngán, buồn nhất là vợ buồn con đau. Nhưng có cái vợ tôi rất thương chồng con, và tuy con bé không khỏe nhưng rất khôn lanh và dễ thương vì thế tôi tin một tương lai sáng hơn sẽ đến. ;)

Đánh đàn tuy dở nhưng tôi chơi bài này ra bài bản nhất
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OkC0RU1a24

roamingwind
14-09-2012, 05:05 AM
Mà vẫn còn vui sống. Quả là hàng thật. Khâm phục.

kt22027
14-09-2012, 06:27 AM
Mà vẫn còn vui sống. Quả là hàng thật. Khâm phục.

May mắn là tôi hiểu và quí những thứ mình có. Có cha mẹ yêu thương, được ăn học, không bệnh hoạn. Quá đủ, nếu mình còn không vui nữa là do lỗi mình thôi.

Lâm Đệ
14-09-2012, 08:05 AM
@ kt27
Phụ nữ đôi khi lòng hy sinh và sự tận tụy vượt xa mình nghĩ ,tiền bạc có khi tụ rồi tán đó là lẽ đời , là đuờng đi của số phận thôi .Miễn bác đừng đầu hàng thì rồi nhất định sẽ có ngày ,bây giờ không làm đuợc việc lớn thì ta làm việc nhỏ có sao đâu miễn là mình tồn tại .Sáu mươi tuổi rồi tôi mới nhận ra đời chỉ là một cuộc chơi .Cái quan trọng là mình đã chơi hết mình ,đã yêu say đắm ,đã uống tới hôn mê ,đã đi đến mỏi gối chồn chân .Bác đã quị té trên đuờng dài vì có một sợi tóc vuớng chân người ,thế là hạnh phúc lắm rồi
Chứ còn tôi nhiều đêm khuya lắc khuya lơ chỉ còn người đàn ông già và con chó nhó chơi đùa với nhau trên công viên quạnh quẽ

laototphilao
14-09-2012, 08:31 AM
Em đồng ý với ý kiến anh Lâm he he, cuộc đời con người là cuộc chơi thôi cái gì đến sẽ đến, miễn sao mình cố gắng hết mình còn như thế nào là do số phận. Lão tử có mấy câu rất hay về vô vi

Không tức thị Có
Có tức thị KhôngCó có,
Không không
Không không, Có có
Có rồi lại Không
Không rồi lại Có
Có cũng như không
Không tốt hơn có
Không có mà Có
Có vẫn hơn Không
Có Không, Không Có

Tướng do tâm sanh
Tâm tịnh Thần sáng
Thần sáng Trí minh
Tâm bất tịnh, Thần suy
Thần bất tịnh Trí bất minh

Vua Trần Nhân tông có bài kệ
Cõi trần vui đạo, hãy tùy duyên,
Đói cứ ăn no, mệt ngủ yên.

Báu sẵn trong nhà, thôi khỏi kiếm,


Vô tâm trước cảnh, hỏi gì Thiền


Hôm qua lại kiếm được cuốn sách khá hay qua mail đang nghiền ngầm 1 chút, cuốn này ai cần mình sẽ up lên

laototphilao
14-09-2012, 08:42 AM
Nhiều lúc mìh thấy bất lực với cuộc sống, tiền hết tình tan thì đời tàn rồi chứ còn gì nửa phỏng?
Buồn thì chắc là ai cũng buồn rồi, nhưng còn cơ hội nhỏ nhoi, mình không bao giờ bỏ qua được, ủ mưu lập kế hoạch thôi chứ ngồi đó thì chết, hãy tự cứu mình trước khi trời cứu he he.
Nhiều việc tưởng như die trên đường tơ kẽ tóc cuối cùng lại êm dịu như đất bằng vậy, tất nhiên tỷ lệ thành công không phải 100%.

trung_cadan
14-09-2012, 10:22 AM
@ kt22027 : Cái lũ cá chép trên clip của bác , nó mà ở Việt Nam thì lão Gà đến mổ không còn 1 mống nào ý chứ lỵ :D !!!

Congaco_H1R5
14-09-2012, 10:26 AM
@ kt22027 : Cái lũ cá chép trên clip của bác , nó mà ở Việt Nam thì lão Gà đến mổ không còn 1 mống nào ý chứ lỵ :D !!!

Đang buồn đây - treo cần được 2 tuần rồi :D- đầu năm đi làm lại thấy quá oải :D- Bao giờ cho đến tháng 5 :))

trung_cadan
14-09-2012, 10:47 AM
Cá chọi :

Ngoài Bắc cá lia thia bọn tôi gọi là Cá chọi , nhà tôi ở Nguyễn Lương Bằng , trường cấp 1 học ở Thịnh Hào , chỉ cách Ô Chợ Dừa có vài trăm m , mà Ô Chợ Dừa thì nổi tiếng bán cá chọi .

Thỉnh thoảng đi học lũ bạn rủ nhau đi bộ đi ngắm cá , thông thường con nhà giàu nó mua , mình con nhà nghèo đứng trố mắt chọn hộ và tư vấn .

Hàng trăm chú để trong các lọ thủy tinh con con , các con cá đủ sắc mầu xù vè quẫy đuôi dọa dẫm nhau , người mua cầm 1 cái que con ( thông thường là que kem đã ăn hết ) bọc 1 mẩu nhựa đường đen để thử độ máu .

Con nào chỉ xù qua qua rồi bục ngay vào que thường được chọn , chứ cái bọn xù vè ẽo ợt lúc lâm trận yếu xìu thôi .

Cá có mấy loại chọn theo mầu : Tím than , xanh mạ , Chì , Hồng , thông thường chọn con dầy mình thì dễ chịu được sự khắc nghiệt của những cuộc chơi chọi độ .

Hồi đó không biết sao có hôm tôi lại có tiền để mua được chú cá chọi đầu tiên trong đời , cá ai đẹp thế nào tôi đếch biết , cá của tôi đến giờ nó vẫn là số 1 , nó như mối tình đầu vậy , quên sao ???

Mang về để vào lọ thủy tinh , đục lỗ lấy khí rồi đem chôn xuống đất , chỉ để chút giun đỏ cho cá ăn , không được để nhiều , cá chọi nên để đói tí nó mới hung hãn ( khá logich ) .

Chiều chiều lũ bọn tôi mang cá ra chơi , 2 con đánh nhau là bịt tay vào xóc thật lực , 2 con được để vào trong cái nắp phích nhôm Trung quốc , cái nắp này chịu được va đập , thể tích bé rất thích hợp cho cuộc chiến 1 mất 1 còn , tóm lại cứ xóc đến khi 1 cọn chạy thì bên thắng ôm cả 2 con về ( đánh ăn chọi ) .

Cá chọi hồi đó chiến dễ sợ , có khi mệt nổi lềnh bềnh vẫn đậm màu , chả thèm chạy , khi 2 con mệt lử , cả bọn đổ ra gạch đá hoa 20*20 , con nào nhảy ra trước là con kia thắng . Chủ cá hể hả mang về trong nỗi đau của đối thủ .

Cá chọi cơ bản dễ nuôi , nhưng bệnh mà người nuôi sợ nhất là bị nấm , ban đầu chỉ là 1 đốm nhỏ , sau thì trắng xóa toàn thân và chết .

Có phương pháp được rỉ tai nhau là cho muối vào nước , kết quả chết mau hơn ...

Trận chiến đầu tiên của tôi và cũng là chiến thắng huy hoàng nhất chính bởi công thuộc chú cá Tím than , nguyên 6 con của ông bạn Hùng gion ( 1 chiến binh nuôi cá kiêu ngạo và háo thắng ) đã thuộc về tôi sau 1 trận đấu long trời lở đất cùng tiếng hò hét đến giờ vẫn vang vang trong đầu khi nhớ về Cá Chọi .

Nhiều khi mua được chú cá tâm đắc , ngắm nghía đánh giá nửa tháng trời , chăm chút om thật kỹ , mang ra thi đấu chỉ được vỏn vẹn vài phút đồng hồ là tay trắng mà thôi .

Đến giờ thỉnh thoảng ra sới cá chọi xem đánh độ , tiền thì có nhiều thật nhưng nó mất thú vui của người chăm cá , cá giờ cũng bé hơn nhiều , nhanh thua hơn và cũng chẳng còn tí nào hấp dẫn , người chơi giờ có chăm đâu , thua thắng chỉ thuần cờ bạc , thật sự tương đối rẻ tiền :)) .

Lâu lâu hoài niệm có mua cho con trai mấy con để nó ngắm nghía , Cá bây giờ có cả cá Thái Lan ( được mỗi cái đẹp mã ) , ít hôm lăn quay ra chết hết , mới thấy cái gì cũng chỉ có thời điểm .

Xa quá rồi , cái thời thơ trẻ đó !!!

trung_cadan
14-09-2012, 11:13 AM
Đang buồn đây - treo cần được 2 tuần rồi :D- đầu năm đi làm lại thấy quá oải :D- Bao giờ cho đến tháng 5 :))

Tính đường nghỉ hưu sớm trồng rau nuôi cá huynh ơi :)) !!! :tlmn

laototphilao
14-09-2012, 12:21 PM
iêm vừa phải mua con chuột hơn 500k cho thừng cu con, nuôi khó ra phết nhưng con này dạy được mấy trò như trượt băng, lắc mông, nó đòi mua cái ô tô hơn 5 triệu hết mẹ tiền nịnh mãi mua được con thú cưng cho nó, theo đánh giá em con này để nó nuôi cho quen để nó biết yêu thú vật, cá chọi con nào cũng máu hết Trung ah, hồi trước anh nuôi suốt chỉ cần để cái gương ra nó nhìn thấy là chém nhau tơi tả rồi

ChienKhuD
14-09-2012, 01:55 PM
@kt22027: Bàn về cá kiểng mà lại có quá nhiều cảm xúc. Phải chăng mỗi con người chúng ta cũng là một "con cá kiểng" của tạo hóa? Cái "chậu đời người" đầy ấp những rong rêu. Có những con cá sinh ra là để cô đơn, một mình một chậu. Con thì được sinh ra để đấu đá với cuộc đời... Để rồi khi thân tàn ma dại, tạo hóa vô tình vứt hết vào cõi hư vô.

kt22027
14-09-2012, 02:06 PM
Cái quan trọng là mình đã chơi hết mình ,đã yêu say đắm ,đã uống tới hôn mê ,đã đi đến mỏi gối chồn chân

Có người chỉ muốn được yêu say đắm dù chỉ 1 lần thôi còn chưa có. Bác được thế và còn được cưỡi trâu dưới chân núi tận miền Tây Tạng, ngao du thiên hạ, yêu nghệ thuật, thích cây cảnh, hiểu Khổng/Mạnh, thấu Kinh Dịch, giỏi thơ văn... Tôi thấy bác quá may mắn được một cuộc chơi thật trọn vẹn. Chúc mừng bác!

Còn nỗi buồn sau cơn bệnh là chuyện bình thường, nó như một trạm nghĩ sau cuộc đi mõi gói chồn chân mà thôi. Rồi bác sẽ khỏe lại để còn tiếp tục cuộc vui nữa chứ! ;)

kt22027
14-09-2012, 02:11 PM
@kt22027: Bàn về cá kiểng mà lại có quá nhiều cảm xúc. Phải chăng mỗi con người chúng ta cũng là một "con cá kiểng" của tạo hóa? Cái "chậu đời người" đầy ấp những rong rêu. Có những con cá sinh ra là để cô đơn, một mình một chậu. Con thì được sinh ra để đấu đá với cuộc đời... Để rồi khi thân tàn ma dại, tạo hóa vô tình vứt hết vào cõi hư vô.


hehehe không ngờ mình lại tìm được một Chiến Hửu từ chuyện cá kiểng, tôi rất thích câu trên. Đúng đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

laototphilao
14-09-2012, 02:25 PM
iêm vừa nhậu về xong, khách hàng mời hoặc mình mời liên tục, về nhà định ngủ 1 tiếng lại có khách gọi bảo trì hệ thống, bố đứa bạn ốm chạy qua đó lại về, chả được nghỉ 1 chút nào cả, ước gì ngày có 48 tiếng để làm các việc khác, cuối tuần em về quê chuyến câu cá, em thề chán mẹ mọi cái rồi, chả làm cái loz gì hết về nhà với mẹ câu mấy con cá, bắt mấy con cua, lên đồng trồng mấy củ sắn ăn có khi lại hai

laototphilao
14-09-2012, 02:34 PM
Vê quê em sẽ chăn vịt, có cái gì khó đâu nhở, mua giống về làm mấy cái phất trần hoặc mua con chó săn đưa bọn nó ra đồng kiếm ăn, vài tháng đem ra chợ bán thu chả bột tiền je je.
Nếu nuối vịt lãi ít thì nuôi bò ngựa hoặc sư tử cũng được, 1 con tiger bé xíu biết ăn sữa bán cho đại gia phải được vài ngàn tơn rùi, cơ hội đó chứ đâu nữa
Tối về tính toán xem thế nào đã, có khi phải làm chuyến qua Lao mua giống mất

cuonghanh
14-09-2012, 04:35 PM
Đọc về cá cảnh mà thấy được bao đam mê, suy tư, triết lý nhân sinh của các anh, các bác, quả là không uổng công tham gia diễn đàn.
Em là con gái nên ngày nhỏ chưa từng sở hữu 1 con cá chọi nào nhưng toàn theo chân mấy ông anh đi chọi. Ngày đó nuôi cá trong chai thủy tinh, huấn luyện bằng cách đặt gương cho nó "tự sướng" đến khi te tua mới thôi. Mỗi lần chọi cá là um tỏi hết cả lên, hò reo, khích bác nhau vui lắm!
Bây giờ thì ít thấy chọi cá, chỉ thấy chọi gà là nhiều. Gà chọi cũng là đam mê khó bỏ nhưng yếu tố tiền bạc hơi nhiều, không còn cái ngây thơ, ngồ ngộ như chơi chọi cá ngày con nít nữa!
Đọc những hoài niệm trong topic này, tự nhiên em thấy thương trẻ con thời nay quá!

kt22027
15-09-2012, 03:27 AM
Nếu ai ra vào tiệm cá kiểng thường xuyên trước sau gì cũng phải lòng những con cá màu sặc sở, đa dạng và đẹp vô cùng. Đó là cá nước mặn. Hầu hết đều được bắt tại những bãi san hô vùng nhiệt đới, và vì kinh phí chuyên chở xa, tỷ lệ sống xót thấp nên cá nước mặn rất đắt tiền.

Tôi mê lắm, nhưng hỏi đến giá cả thì thất vọng, chẳng những cá đắt tiền mà muốn nuôi bọn này cần phải có một hệ thống lọc nước thật tốt vì môi trường thiên nhiên của chúng rất sạch, chất lượng nước hồ chỉ cần kém chút xíu là cá có thể sinh bệnh rồi chết.

Là học sinh ngữa tay xin tiền cha mẹ thì thôi đành nuôi...mộng vậy.

Rất nhiều người Mỹ nuôi cá chỉ vì khi vào tiệm cá thấy cái hồ đẹp quá, rinh về với tính cách mua một vật trang trí, như một bức tranh, chắc chắn sẽ làm căn phòng đẹp hơn. Nhưng sự thật không phải vậy. Nếu không thích tìm hiểu hay không có chút đam mê cộng thêm lười chăm sóc thì "bức tranh" này xuống cấp rất nhanh, trước sau gì cũng sẽ được trưng trong kho hay ra sân sau hứng gió! Vì thế nếu mình chịu khó đi xem garage sale (một hình thức bán đồ tổng vệ sinh kho, vừa bán vừa cho) thì trước sau gì cũng tìm được hồ cá rất rẻ. Thậm chí nếu trong lối xóm có garage sale mà mình quen người bán, đôi khi họ cho không đem về! Thế là tôi lại được tặng thêm 1 hố nữa, có cả đồ nghề đi chung.

Thôi không được chơi cá biển thì mình chơi cá tay tượng (oscar) vậy. Tôi không biết sao cá tay tượng rất nỗi tiếng, nhìn thì thấy hơi giống cá rô phi, lầm lì, ít lội, chỉ biết ăn và ị... nuôi được vài tháng tôi đem chúng ra tiệm cá tặng lại cho ông chủ. Trong mấy con cá tôi nuôi, tôi ít có "cảm tình" với cá loại này nhất. Sau này tôi mới biết cá tay tượng cũng có nhiều giai cấp, lúc tôi chơi vì nghèo nên mua cá trơn chứ giống này cũng có nhiều con rất đẹp.

Một kinh nghiêm tôi rút ra từ cá tay tượng là: mơ ước là một đều tốt nhưng nếu mình mơ nặng mợ thì bị ảnh hưởng đến những cái mình đang có. Nuôi cá tay tượng mà cứ đi ngắm cá biễn, trước sau gì mình cũng nãn và mất đi cái thú. Người Mỹ có câu "ignorance is bliss" (cái không biết sẽ đem lại niềm hạnh phúc!) ước gì lúc đó mình đừng thèm để ý quá nhiều đến cái ngoài tầm tay, thì không chừng cá tay tượng lại là một kỷ niệm đẹp nữa rồi! ;)

cá tay tượng
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a06/kd/hp/big-do-oscar-fish-wild_-800x800.jpg

Lâm Đệ
15-09-2012, 04:13 AM
Garage sale là đặc điểm của văn hóa Mỹ ,người Mỹ có tật rất thích mua sắm nhiều khi họ mua đồ mới tinh về rồi quên luôn đến khi dọn dẹp nhà cửa cần khoảng trống thế là bầy ra sân cỏ truớc nhà để bán ,đủ thứ từ đồ gia dụng , quần áo ...v..v đến những đồ chơi tuyệt vời. Của 10 đồng chỉ bán 1 cent .Có lần tôi rong chơi garage sale thấy bán cái túi da du lịch hiệu Filson đẹp tuyệt ,túi này ngoài tiệm phải khoảng ba bốn trăm mà cũng khó tìm vì hàng hóa ở Mỹ khi đã qua đợt rồi là không bao giờ sản xuất lại món hàng đó nữa .Món hàng dù rất đuợc ưa chuộng khi đã discontinued rồi là thua
Hỏi mua ,chủ nhân nói 3 đồng tôi hỏi lại lần nữa vì sợ họ không biết giá trị món hàng ,mua trên sự không biết có khi thiệt thòi cho người ta ,nào ngờ ông trả lời
Tao biết chứ chính tay tao đi mua mới tinh mà ,tao rất quí cái túi này nó luôn luôn theo tao travel khắp mọi nơi Bây giờ tao đã về hưu ít đi lại rồi ,treo nó ở góc nhà tao cứ thấy thuơng thuơng làm sao ,nó cần miles to go .Mày chắc cũng là dân travel nên mới biết giá trị cái túi này !
-Passport tao chừng cỡ hai năm là phải thay vì hết chỗ đóng dấu
Lão mừng ra mặt
-Thôi mày khỏi trả tiền tao cho mày đó nhưng hãy hứa với tao là khi nào mày không còn đi đuợc nữa thì hãy cho ai đó để cái túi còn có cơ hội đi nữa Đời của cái túi này chắc chắn dài hơn đời của tao với mày
Đến nay tôi vẫn còn giữ nó bởi vẫn còn khao khát những chuyến đi ,những buổi đợi chờ nơi phi truờng ,ga xe lửa,bến metro .Tôi yêu quê huơng mình với những kỷ niệm của bố mẹ anh em bạn bè cả một thời thơ ấu ,tôi yêu quê huơng thứ hai này vì có những con người chỉ gặp một lần nhưng chẳng thể nào quên

kt22027
15-09-2012, 05:11 AM
tôi yêu quê huơng thứ hai này vì có những con người chỉ gặp một lần nhưng chẳng thể nào quên

Đúng rồi có những chuyện kể lại cho bà con tôi bên Việt Nam nghe, người ta không tin. Nhưng bên này thỉnh thoảng có nghe chuyện hiến thận để cứu một người lạ. Trên TLC tôi có xem một ca giải phẩu, một người tặng cho bạn mình 1/2 lá gan vì anh bạn bi hư gan. Kết quả bệnh nhân phục hồi tốt, nhưng người hiến thì nằm liệt giường khá lâu. May thay anh cũng từ từ khỏe lại. Cũng nên nói thêm là người hiến gan sắp lên xe hoa, nhưng vì cứu bạn quan trong hơn nên anh à vị hôn thê phải chờ. Những việc như thế làm tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có làm được không?

nhachoaloiviet
15-09-2012, 09:12 AM
Đúng như vậy bác à, liệu mình có làm được những việc như vậy không?
Người phương Đông nhiều truyện Hảo hán vì nghĩa quên mình, người phương Tây thì ít có nhưng xem ra họ cũng rất hảo hán.

ChienKhuD
15-09-2012, 10:09 AM
Vì thế nếu mình chịu khó đi xem garage sale (một hình thức bán đồ tổng vệ sinh kho, vừa bán vừa cho) thì trước sau gì cũng tìm được hồ cá rất rẻ.

Tôi cũng có ấn tượng về cái này lắm. Ở Canada gọi là Yard Sale. Hồi đó hễ cuối tuần là nhóm tụi tui đi vòng vòng "săn hàng". Nhiều hàng có giá trị (còn khá mới) mà giá rẻ như bèo. Gặp SV Việt Nam là họ cho không khỏi lấy tiền. Trong nhà từ bàn ghế, TV... đến con dao, cái nĩa đều mua từ đây. Có nhiều người may mắn mua được những món hàng rất "độc". Như cô bạn cùng khóa tôi mua được cái máy chụp ảnh analog. Cái này cổ lắm rồi nhưng chụp hình tuyệt đẹp. Bây giờ cô ấy vẫn dùng máy ảnh đó lang thang khắp đó đây giống như một nhiếp ảnh gia thực thu.

ChienKhuD
15-09-2012, 10:44 AM
Rất nhiều người Mỹ nuôi cá chỉ vì khi vào tiệm cá thấy cái hồ đẹp quá, rinh về với tính cách mua một vật trang trí, như một bức tranh, chắc chắn sẽ làm căn phòng đẹp hơn.

Một số người Việt Nam, cá vừa nuôi để làm kiểng vừa mang ý nghĩa "tâm linh", cầu may (tất nhiên là chỉ đối với họ mà thôi). Cái này chắc bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa. Những con cá đó có giá rất đắt và nếu nó "hợp mạng" với chủ nhân, nó sẽ trở thành vô giá. Chủ nhân sẽ không bao giờ bán nó đi vì sợ sẽ bán luôn may mắn của mình. Nếu chẳng may con cá lăn đùng ra chết, chủ nhân sẽ lo lắng bất an vì tin rắng sắp có điềm gở. Có người còn sợ tới nỗi ốm đau sinh bệnh sắp chết như con cá. Nghĩ thật đáng thương!

nhachoaloiviet
15-09-2012, 11:45 AM
Hihi bác nói chính xác lắm, tự làm khổ mình như thế xem là đúng là xui xẻo bất hạnh rồi. Không phải từ con cá mà từ mình.

kt22027
15-09-2012, 01:59 PM
Đúng rồi mấy cái vụ nuôi cá lấy hên nghe rất nhiều trong cộng đồng người Hoa và Hoa gốc Việt và người Việt cũng vậy. Cá rồng nhất là rồng đỏ có khi giá đến $10 ngàn đô một con, hên chưa thấy nhưng trước mắt bị móc hết $10k hehe. Ở Mỹ không được nhập cá rồng đỏ vì thế mấy con cá lậu mặc sức được treo giá cao.

Cá la hán (lau háng??) cũng được tin là đem đến cái hên, lý do là nhiều người rất giàu tưởng tượng nhìn vảy ra chữ! (giống như nhìn mây ra thú vật vậy) hehehe
Nhiều người nhìn thấy chữ FU (chữ Hoa là phúc).
Thử nhìn hình này xem có thấy chữ Hoa không?

http://www.wetwebmedia.com/MiscFishPIX/Flowerhn2.JPG

Tôi thấy vài chữ Hoa hehehe hình như là Đại Kiết hay Đái Kít gì đó

laototphilao
15-09-2012, 02:57 PM
Nhiều nhà giàu ở Hà Nội giờ nói đến phong thủy biết cái gì đâu a dua nồi chõ thôi
Bình thường nghê thuật phong thủy hiểu hai từ phong và thủy nghĩa là gió với nước theo tiếng hán, nhà nào muốn làm ăn khấm khá hay nuoi sinh vật, vài cái cây trước nhà như cây cau, cây mít, cây chuối cây hồng xiêm vvv
Nhìn vào con cá đang vui vẻ nó ốm nhăn dăng ra đó là có điềm dì
Cái cây cau trồng trước nhà quả nó mọc năm nay không như năm trước hoặc nó héo sắp chết nó là điềm gì điềm gì he he , mấy cái này các bố tự mà tiềm hiểu nhé!
Năm bố mình mất cấy mít ông nội trồng đúng theo thứ tự luôn, nhãn, mít, cau, tự dưng năm đó khong có quả ông bố mình biết là có điềm gở rồi đem dao chặt mẹ hết trồng cây mít khác ở đó nhưng cũng không cứu được bao lâu, cây cau tự nhiên như người chặt gốc rồi chết.
Số phận con người thường gắn với những điều tự nhiên liên quan em thề

kt22027
21-09-2012, 07:37 AM
Như mọi thứ mình nên thử cái nhẹ ký trước khi tăng đô, cách này mình có cơ hội học hỏi và nếu làm sai thì tốn kém ít. Nhưng tiền nào của đó, cá ít tiền thì nhỏ và không đẹp lắm. Nhưng vấn đề là cá ít tiền thường là tại nó lì và dễ nuôi, nên khi mình nuôi thử thì thấy ok, nhưng khi mình mua cá đắt hơn về nuôi thì lại không thành công.

Trong hồ nước mặn cá rẻ tiền nhất là damselfish, giống cá này có vài loại, xanh đậm, xanh lợt, trắng đen, xanh vàng... nhìn cũng xinh, nhỏ khoảng nửa ngón tay. Cá này khoảng $3.00 một con, nên giống này hay được dùng để thử hồ xem nước có tốt đủ cho cá sống hay không. Như đã nói trong bài trước hồ nước mặn phải rất sạch, một yếu tố quan trọng nữa là hồ phải có đủ vi trùng để chúng nó chuyển độc tố ammonia sang nitrite và từ nitrite qua nitrate. Ammonia và nitrite đều giết cá rất nhanh, nitrate với lượng thấp thì ok. Ammonia đến từ chất thải của cá và các thức ăn còn xót lại. Hồ nước ngọt cũng phải không có ammonia, nhưng đa số cá nước ngọt lì hơn nên có chút ít thì không sao.

Muốn hồ có nhiều vi trùng loại tốt thì chỉ có cách là chờ cho hồ càng củ càng tốt. Hoặc mua vi trùng về cho vào hồ, nhưng vi trùng trong chai khá đắt tiền và cho vào hồ nhiều thì nó cũng chết đi một ít vì không đủ ammonia cho chúng ăn. Vì thế lượng cá và lượng vi trùng phải tăng dần, song song với nhau, vì cả 2 đều cần nhau.

Một loại cá khá đẹp và khá rẻ tiền nữa là cá clown (cá vai chính trong phim hoạt hoạ Nemo) cá này khoảng $10.00 - $20.00 một con.

Hồ nước mặn đầu tiên của tôi là hồ nhỏ chỉ 20 gallon thôi, có chừng 6 con damsel và 2 con clown. Hồ đầu tiên nhưng cũng may mắn thành công ngay lần đầu, nuôi cá không chết. Nhưng cũng vì thành công nên mình tưởng dễ, dẫn đến rất nhiều thất bại sau này.

cá damsel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Cocoa_damselfish.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Neon_damselfish.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LxqMSASy6-M/UEFfGlfe4qI/AAAAAAAABF8/UlIYHoCEBE4/s1600/Damselfish.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AjR-oMTnkTo/UEFfEZfCKOI/AAAAAAAABFo/qOSMGCERv0U/s1600/Damselfish-2.jpg
http://www.freeinfosociety.com/chimage.php?image=science/threespotdominodamselfish.jpg
http://fun-gallery.com/wp-content/uploads/2010/11/Damselfish.jpg


cá clown
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Clown.fish.arp.750pix.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/005/cache/clown-fish_500_600x450.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-X2B5_ioUD_o/ThkTujp_QEI/AAAAAAAAATY/-v7luTTaEFk/s1600/clownfish.jpg
http://www.viecouture.net/wp-content/uploads/2008/04/clownfish-anemone.jpg


còn tiếp...

Lâm Đệ
21-09-2012, 07:51 AM
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/005/cache/clown-fish_500_600x450.jpg

Sao tôi nhìn con này lại thấy giống ông già Noel bác ơi đẹp quá

kt22027
22-09-2012, 12:28 AM
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/005/cache/clown-fish_500_600x450.jpg

Sao tôi nhìn con này lại thấy giống ông già Noel bác ơi đẹp quá

Đúng rồi bác cá này dễ thương lắm, trong hồ lúc nào cũng tung tăng. Nhiều loại lắm đủ thứ màu hết, cá này hay nuôi chung vơi nhóm hải quỳ Actiniaria – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Actiniaria) hai nhóm này tương trợ nhau trong thiên nhiên. Cá clown bơi lội và làm sạch hải quỳ, hải quỳ có độc tố bảo vệ cá clown từ những con cá lớn hơn. Cá này rẻ là do sau này người ta ép thành công, không cần phải đi xa đánh bắt nữa.

Bây giờ có nhiều dạng hồ nhỏ làm sẳn với trọn bộ máy lọc, đèn...bên trong, nên việc nuôi cá nước mặn (cá nhỏ) tương đối dễ hơn. Nhiều người có hồ nhỏ nuôi cá clown lắm, bác Lâm thử rinh về một hồ đi, bảo đảm bác thích liền.

Hồ Nano Cube
Nano Cube Reef Aquarium Kits: 12 & 24 Gallon Nano Cube Aquariums (http://www.drsfostersmith.com/product/prod_display.cfm?pcatid=10677&ref=4032&subref=AA&cmpid=PPC-G-4032)

ChienKhuD
22-09-2012, 01:07 AM
Con cá hề (clown) nhìn vui thật. Mấy con cá kiểng nước mặn nhìn đẹp quá. Sao tôi thấy màu sắc nó sặc sở hơn cá nước ngọt bác. Ở Bình Dương tôi chả thấy chỗ nào bán. Nếu có cũng đi làm một hồ nhỏ cho vui. Mấy khu gần biển chắc có bán loại này.

Lâm Đệ
22-09-2012, 01:50 AM
Bác D hồi nhỏ tôi ở Bình Dương đó bác .Gia đình ở Sài Gòn còn tôi vì phá quá nên bị gửi lên Bình Duơng trọ nhà ông bác để ông ấy kèm học ,cuối tuần mới đuợc về nhà thôi
Nhắm mắt lại tôi cũng thấy rõ ràng từng góc phố ,đây là truờng kỹ thuật gần bờ sông ,quẹo ra huớng bến xe là đuờng lên chùa Tây tạng (có cái tên vậy thôi)
Đi nguợc lại là lên Bưng cầu ,Bến cát , Tây ninh .Biết bao kỉ niệm ,nhất là những buổi trốn học bơi bè chuối qua sông đến nhà những thằng bạn bên kia cù lao rồi tới chiều nuớc lớn đi đò về
Lên trung học, học Trịnh hoài đức ,tan học là ra chợ ăn bì búng Mỹ Liên Bác nhắc Bình Duơng làm đêm nay khó ngủ quá !

ChienKhuD
22-09-2012, 09:13 AM
Khi nào có điều kiện bác về Bình Dương thăm lại quê xưa. Các địa danh bác nhắc vẫn còn. Bây giờ không biết cố nhân có còn không. Chắc cũng mấy chục năm rồi hả bác?

Bác vô đây xem BD bây giờ nhé (zoom to ra để dễ nhìn, nó có cái thanh kéo lên kéo xuống để zoom đó bác):

https://maps.google.com/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&q=truong+my+thuat+binh+duong&fb=1&gl=vn&hq=truong+my+thuat&hnear=0x3174b66a8ef92879:0x339fda891c8d1473,Binh+Duong+province&ei=dg5dULvFDYTeigfihICQCQ&ved=0CN4BELYD

Lâm Đệ
22-09-2012, 12:25 PM
Bây giờ không biết cố nhân có còn không. Chắc cũng mấy chục năm rồi hả bác?



Vâng cũng cả nửa thế kỉ rồi bác ,cố nhân xa rồi mấy ai về lối xưa bác ạ
Bạn bè, người cũ đã là những ông già , bà già hom hem nhưng gặp lại nhau vẫn thích ,vẫn mày tao như ngày nào

6789
22-09-2012, 02:57 PM
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/005/cache/clown-fish_500_600x450.jpg

Ai đã từng xem phim hoạt hình Finding Nemo đều thích loài cá này :tlhoanho

kt22027
28-09-2012, 03:49 AM
Khi có việc làm và dành dụm được chút ít tiền, tôi tìm cách thực hiện ước mơ bấy lâu nay là nuôi một hồ cá nước mặn cho thật đẹp. Tính tới tính lui mua hồ cũ là cách hay nhất, mua loại hồ cũ đang có cá trong đó có nhiều cái lợi. Cái lợi nhất là có sẳn vi trùng trong hồ mình có thể chơi được liền, không cần phải đi qua giai đoạn cycle (tăng cá dần, để tăng vi trùng loại giải độc tố ammonia). Cái lợi nữa là mua một lần là có đầy đủ đồ nghề, giá rẻ hơn mua hồ mới rất nhiều. Tôi tìm mua được một hồ 120 gallon ( ~ 450 lít). Tuy nói là cũ nhưng hồ tương đối mới, chỉ khoảng 1 năm tuổi thôi.

Trong hồ có sẳn 2 con cá, 1 con là emperor angelfish và 1 con là blue tang. Con emperor là một loại cá rất đẹp, đắt giá, 1 trong những loại cá được ưa thích nhất. Cá này khi trưởng thành giá khoảng $200.00 - $300.00 một con. Con blue tang cũng khá đẹp nhưng rẻ hơn khoảng $100.00 trở xuống. Hai con cá nay không đã bằng giá tôi trả cho nguyên giàng hồ!

Cá emperor angelfish
http://www.reef.org/reef_files/enews/EmperorAngelfish_humann.jpg

Cá blue tang
http://4.bp.blogspot.com/-3Qcv834hcAA/TsJFuz30kfI/AAAAAAAACLQ/TR8Z_1h55UA/s1600/Blue+Tang3.jpg

Xin nói thêm về các loại lọc nước, vì đây là phần quan trọng nhất trong hồ cá.

Canister filter là một loại máy lọc có trọn máy bơm và các thứ khác như gòn, than, sỏi... bên trong một cái thùng. Loại này xài êm và sạch hơn loại khác, nhưng bảo trì thì cực hơn.

canister filter
http://blog.aquanerd.com/wp-content/uploads/2010/11/Canister-Filter-Internals.jpg

Overflow filter là một loại lọc tự nhiên hơn. Nước được bơm vào hồ và tràn ra, rơi vào một hồ nhỏ hơn phía dưới, trong hồ nhỏ này là gòn và các thứ lọc khác, từ hồ nhỏ này nước lại được bơm lên trên hồ cá. Cái lợi là dẽ bảo trì, cứ lấy gòn ra rửa sạch và cho vào. Cái bất lợi là ồn ào và dơ vì nước văng bọt làm dơ phia dưới hồ cá.

hồ nhỏ phía dưới của hệ thống lọc overflow
http://www.flowerhornusa.com/forums/upload/monthly_09_2008/post-2457-1220978773_thumb.jpg

Một loại lọc quan trong nữa là protein skimmer, máy lọc này lấy chất độc và các thứ hoà tan khác (nước tiểu, phân) bằng cách khuấy nước rất mạnh bằng không khí, nước bị sủi bọt, và bọt nổi lên trên, trôi ra khỏi hệ thống hồ. Protein skimmer - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_skimmer)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Skimmer.jpg

Hồ tôi mua có tất cả, và là loại lọc overflow. Vì con con cá emperor quá đẹp, làm tôi mê luôn loại angelfish và quyết tâm thu thập trọn bộ. Ngày nào tôi cũng lai vãng các tiệm cá, ngắm nghía và tìm cách đem chúng về. Nhưng hầu hết cá angelfish đều đắt giá, nên tôi tìm hiểu thêm về mua sỉ. May thay tôi ở gần Los Angeles, một phi cảng lớn mà hầu hết các con cá đều phải ghé đây trước khi được phân phối đi toàn quốc. Nhưng muốn mua sỉ phải có chứng minh là mình có cơ sở thương mại ngành cá kiểng. Phải làm sao đây?

còn tiếp...

laototphilao
28-09-2012, 02:28 PM
Nhờ đất nhà bác 22027 chút, em cũng đã và đang có kế hoạch nuôi cá nhưng là cá nước ngọt.
Nhà em có 1 cái nhà ở quê, nhà xây tận năm 1958, khu đất đó khoảng gần 1000 m2, bốn xung quanh bao phủ gần như một rừng nhãn suốt từ khi đó đến giờ gần thế kỷ.
Trước mặt là cái ao lớn khoảng 5 sào Bắc Bộ trước trả cho nhà nước 1 ít còn vậy.
Vì không ai ở đó trước giờ cho người bà con ở nhờ, nhưng Bố mình đã quây ao và xây tường xong hết rồi, mấy năm nay do về hưu thỉnh thoảng bố mẹ anh em mình về đó chơi nên thả rất nhiều loại cá ở đó, đến khi ông già mất có dặn mình về sửa chữa lại vì nó cũng tương đối ổn rồi.
Mình sẽ về quy hoach thành chỗ câu cá cho gia đình và bạn bè về chơi, khu vườn sẽ trồng thêm cây ăn quả ngắn hạn.
Về động vật sẽ có nơi nuôi chó có thể là chó quý vừa kinh doanh vừa sưu tầm con nào đẹp, khôn thì nuôi hoặc biếu bạn bè

kt22027
29-09-2012, 07:17 AM
Trong khi đi ngắm nghía cá nước mặn ở các tiệm tôi biết được là giá mua sỉ rất rẻ, nhưng đại lý chỉ phân phối cho các cơ sở thương mại thôi. Tôi có ý định là lên sở thuế của thành phố xin "mở" một tiệm cá kiểng. Giấy tờ không khó lắm chỉ lựa một tên tiệm, cho địa chỉ hành nghề, đóng vài chục tiền giấy tờ, thế là xong. Nhưng hơi phiền là mình phải khai thuế 3 tháng một lần. Nếu mình khai chưa bán được đồng nào chừng vài lần thì nó sẽ thu hồi giấy phép hành nghề.

Nhưng may thay tôi quen một ông chủ tiệm cá. Ông chủ này chỉ mới 19 tuổi, cũng mê cá quá nên sang tiệm bán cá luôn. Tiệm này chỉ bán cá nước ngọt và Ngân (ông chủ) đôi khi có đi Los Angeles lấy hàng, và Ngân đồng ý dẫn tôi đến một đại lý mà Ngân biết. Đại lý All Seas Marine Inc. do người Phi gốc Hoa làm chủ. Sau khi được giới thiệu lần đầu tôi có thể sau này tự mình đến đó mua cá vì Ngân nói với người quản lý ở đó tôi là người làm cho tiệm Ngân!

Lòng tham hay làm con người mất bình tĩnh và dẫn đến những quyết định không sáng suốt. Vì niềm vui mà chưa chi mình đã bị 2 trong 3 cái độc rồi, đến khi hư chuyện rồi mình lại bực tức giận bản thân nữa thì mình đã được trọn bộ ba cái tham sân si. (nghe mấy bác luận Phật học làm tôi cũng nhớ đến cái này hehe)

Tham là khi mình được vào tổng đại lý cá kiểng, trời ơi lòng tham dâng trào, cái gì mình cũng muốn. Nó rẻ ngoài sức tưởng tượng. Giá khoảng 1/6 đến 1/4 giá của các tiệm cá! Tôi lính quýnh lên như một đứa trẻ lạc vào quầy kẹo. Vì là nơi bán sỉ, qui định là mình phải mua tối thiểu $1000.00. Ôi chuyện nhỏ, tôi háo hức hốt đến mức qua khỏi $1000.00 luôn! Nhịn chơi bấy lâu bây giờ mình phải chơi một phát cho đã thèm. Hốt xong tôi hí hửng mang cá về.

Về đến nhà chưa đầy 1 tiếng là bắt đầu có chuyện. Ba tôi hay nhìn tôi thả cá mới vào hồ, ông cũng thích cá nhưng không mê bằng tôi. Mặt ông từ tươi chuyển thành héo sau đó nhăn luôn khi thấy thôi khiêng vào hết thùng này đến thùng kia. Ông cứ hỏi hoài "mày xài hết bao nhiêu tiền?" tôi chỉ trả lời ấm ớ là rẻ lắm, không bao nhiêu đâu... nhưng thằng em tôi nó ngứa miệng cho ý kiến "con nghĩ chắc cũng mấy ngàn!". Ba tôi không còn hỏi nữa mà bắt đầu giảng bài "Tiền là mồ hôi nước mắt" sau đó đến bài "Nỗi nghèo khó của bà con"... trong khi nghe tôi cũng thấy hơi hối hận và vội vã cho cá vào hồ để còn phải đi trốn. Nhưng nó không đơn giản vậy, vì cá quá nhiều khi vào hồ chúng tranh nhau tìm chỗ trốn, hoảng hồn chúng chạy lung tung. Đám cá nhỏ sợ đến tái xanh, hồ trở thành chật chội không giống một hồ "cảnh" nữa mà hơi giống thao cá ở ngoài chợ ấy. Lúc này tôi mới bắt đầu tự trách mình, sao mình hành động hồ đồ thế, mình đâu phải là dân mới chơi cá đâu, đúng ra là mình phải nghĩ ra vấn đề này chứ. Bực tức vì mình biết được hôm nay chỉ là ngày đầu, rồi cá sẽ chết, rồi những bài giảng sẽ được nghe dài dài. Ôi niềm vui đến vội rồi lại mau đi. Nó vội vã ra đi mang theo $1000.00, mang theo niềm hãnh diện của một dân chơi cá "sành điệu".

Như dự đoán, những con cá bắt đầu ra đi, vì hồ chật chội chúng bị stress sinh bệnh đến chết.

Nhắc đến cá hoảng hồn tội nghiệp nhất là con marine betta. Cá này nhìn giống cá lia thia nhưng to khoảng gấp đôi cá lia thia nước ngọt. Cá này tuy tên betta (cá chọi) nhưng rất nhút nhát, tối ngày tìm chỗ trốn. Bị nhốt với một đám cá khác, nó stress quá sanh bệnh và ra đi trước nhất.

cá marine betta
http://farm5.static.flickr.com/4147/5049924225_7d6219484d.jpg

Đợt này tôi mua rất nhiều loại cá, không thể kể hết từng loại hôm nay. Từ từ tôi sẽ ôn lại từng loại.

còn tiếp...

ChienKhuD
29-09-2012, 10:08 AM
@laotot: Cái này tôi có chút ít kinh nghiệm. Trước tiên bác phải tìm hiểu xem loại cá nào thích nghi với môi trường nước trong ao của mình. Có thể loại này sống được nhưng loại kia sẽ chết. Cách đơn giản nhất là khi mua cá giống bác chọn mỗi loại một ít (nhớ đừng chọn loại cá ăn thịt cá khác). Sau một thời gian mình sẽ biết được loại nào thích nghi, loại nào không thích nghi. Nuôi cá câu giải trí đâu cần phải lựa giống quý hiếm. Con nào sống khoẻ thích nghi tốt là ok.

ChienKhuD
29-09-2012, 10:35 AM
cá marine betta
http://farm5.static.flickr.com/4147/5049924225_7d6219484d.jpg


Con cá này nhìn cũng có vẻ bặm trợn thật. Chắc khi sống với cùng đồng loại nó không nhút nhát đâu bác nhỉ? Cá chọi chỉ hung dữ với đồng loại hoặc cá bé hơn mà thôi. Ở chung với cá khác lớn hơn chúng nó "rét".

Công nhận bác là người chịu chơi thật. Chơi như bác mới đáng mặt dân chơi. Qua cách chơi cá tôi nghĩ bác là người rất quyết đoán, muốn làm gì thì phải làm cho được. Tính cách khá phóng khoáng, cở mở.

laototphilao
29-09-2012, 12:21 PM
@CHKHUD: Có thể loại này sống được nhưng loại kia sẽ chết. Cách đơn giản nhất là khi mua cá giống bác chọn mỗi loại một ít (nhớ đừng chọn loại cá ăn thịt cá khác). Sau một thời gian mình sẽ biết được loại nào thích nghi, loại nào không thích nghi. Nuôi cá câu giải trí đâu cần phải lựa giống quý hiếm. Con nào sống khoẻ thích nghi tốt là ok.

Mình từ bé đã thân thiết với sông hồ, nên hiểu rõ từng loài cá luôn nó sống ở độ sâu bao nhiêu, thức ăn là gì.
Cái ao đó rất rộng có thể được gọi là hồ mini cũng được, mình thấy bố mình quy hoạch rất chuẩn rồi, khu cá đẻ, khu cá di trú, các cây sinh vật cùng làm chỗ trú ngụ như bèo tây, hốc ao vvv.
Hiện thời có các giống cá như Trắm đen, trắm trắng, Mè, Chép, Trôi Ấn Độ, đợt trước còn đưa vào danh sách một số cá ăn thịt đồng loại nữa như cá Măng, cá Chim, cá Quả, cũng phải cần vài con cá hung thần để xử lý những con cá bệnh. phòng và chữa bệnh cho cá thì có rất nhiều cách nhưng duy trì nguồn nước sạch sẽ là cách tốt nhất.
Về Quê nhìn từng đàn cá bơi dưới bóng cây, bắc cái võng làm cái cần câu ở đó thật là thú vui tao nhã vô cùng.
Có một cái làm mình buồn là bọn trộm cá, do cả nhà mình thỉnh thoảng mới về giao cho người bà con ở đó trông, hắn trông không xuể mỗi lần về thấy đàn cá bơi ít đi, nhiều xác cá bị đánh thuốc nổ khiến mình buồn vô cùng. Mẹ mình nói "người ta đói ăn con chuột còn phải bắt ăn" mẹ mình tính thương người mỗi lần nhà bắt cá chỉ giữ lại vài con còn biếu hàng xóm hết.

laototphilao
29-09-2012, 12:41 PM
Mấy thằng bạn trên Thành phố về bọn nó câu suốt, cá Trắm đen từ 3 đến 5 kg là bình thường, câu xong đem vào nhà hàng chế biến rồi nhậu, cá mè ít con to nhưng ăn cũng tạm được vì mè ta. Trước làm món cá do đứa em gái làm nhưng từ lúc đi lấy chồng tự mình làm thì ngại mà ăn không ngon nên phải nhờ nhà hàng làm.
mấy con cá Mương, Ngão, lèm lẹp lại là món cả nhà từ bố mẹ đến anh em mình thích ăn nhất, cá Mương nấu canh chua cho lá nghệ vào ăn thơm ngon cực
Mỗi lần bắt cá gần như cho hết chỉ giữ lại mấy con đó ăn thôi

kt22027
29-09-2012, 04:24 PM
Con cá này nhìn cũng có vẻ bặm trợn thật. Chắc khi sống với cùng đồng loại nó không nhút nhát đâu bác nhỉ? Cá chọi chỉ hung dữ với đồng loại hoặc cá bé hơn mà thôi. Ở chung với cá khác lớn hơn chúng nó "rét".

Công nhận bác là người chịu chơi thật. Chơi như bác mới đáng mặt dân chơi. Qua cách chơi cá tôi nghĩ bác là người rất quyết đoán, muốn làm gì thì phải làm cho được. Tính cách khá phóng khoáng, cở mở.

Đúng là con cá này là họ cá dữ, nó là grouper hình như tiếng Việt gọi là cá mú thì phải. Nhưng con này rất hiền vì nó học được cách dữ giả. Trong thiên nhiên có con dữ thật và có con dữ giả bắng cách là bắt chước con khác. Cá này có một con mắt giả phía sau đuôi, khi gặp nguy hiểm nó cố làm như nó là một loại lươn dữ, làm những con cá khác không dám đến gần.

Cũng tại tính mê chơi, và phải chơi cho bằng được nên bậy giờ tôi mới ra nông nỗi này. Ra tay mạnh quá trong việc làm ăn và đầu tư khi được thì cũng hay, nhưng khi không xong thì cũng rất thê thảm. Nhưng tôi thà là cố rồi thất bại còn hơn là sợ sệt không dám làm để suốt đời nghĩ câu "không biết nếu..." ;)

ChienKhuD
30-09-2012, 01:09 PM
Chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi bác à. Quan trọng nhất là hiện tại. Nhìn lại quá khứ để rút ra bài học chứ tiếc nuối cũng có ích gì. Hồi đó mỗi lần cần việc gì thầy gọi tôi đều đến trễ. Nhưng ông thầy tuyệt nhiên không bao giờ trách móc. Có lần tôi hỏi ổng: "Sao thầy không hỏi vì sao con đến trễ". Ông nhìn tôi cười rằng: "Con đã đến rồi thì ta hỏi để làm gì. Quan trọng là con đang ở đây để tiếp nhận công việc".

kt22027
27-12-2012, 03:01 AM
Trong thú chơi hồ cá, lúc thịnh nhất là khi tôi mê chơi hồ thủy sinh. Chơi hồ nước mặn cũng rất công phu và tốn tiền, nhưng không đậm nét nghệ thuật bằng hồ thủy sinh. Từ hồ 10 gallon, tôi tăng đô lên đến 200 gallon. Tiếc rằng nền kinh tế không thịnh, chơi những trò này không còn hợp nên tôi dẹp hồ cho vào kho. Hơn nữa nuôi cá, tép đâu có công phu và thú vị bằng nuôi con nít! ;) Vì lo dọn nhà, khiêng lên khiêng xuống phiền phức nên tôi bán đổ bán tháo cái hồ 200 gallon được $800.00. Cũng hơi tiếc nhưng cũng như những trò chơi khác, đã đến lúc phải tạm gác lại, khi nào con lớn mà mình còn ham mê thì sẽ tiếp tục chơi ;)

Khi nào rảnh tôi sẽ tiếp tục những con cá nước mặn, sau đó chuyển sang thủy sinh, và cuối cùng là tép kiểng.

Hồ này là hồ 200 gallon (~ 760 lít) kích thước đặc chế nên rất đắc tiền. Nguyên dàn hồ này cùng với đồ nghề tôi tốn gần 5k USD. Trong hình có cái máy lọc canister filter loại tốt của Đức Marinedepot - Search Results for eheim professional 3 (http://aquariumsupplies.marinedepot.com/ppc/search?w=eheim%20professional%203&gclid=CKzfyoreuLQCFSPhQgod4i4A-A)

hồ 200 gallon
http://img62.imageshack.us/img62/2408/200gr.jpg

themgaidep
27-12-2012, 11:27 AM
Ở Việt Nam, em thấy một số nhà có bể cá được thiết kế ở gầm cầu thang lên gác, trông rất đẹp.

kt22027
27-12-2012, 01:23 PM
@themgaidep
Việt Nam chơi hồ thủy sinh cũng có hạn lắm đó bác, tôi nhớ đã từng thắng giải nhất qua. Chút nữa tôi sẽ update các hình giải nhất của những năm gần đây.

Các giải nhất

2006 (Taiwan)
http://www.aquatic-gardeners.org/ADA2006_images/smaller/1.jpg


2007 (Hong Kong)
http://img294.imageshack.us/img294/926/2007contest1originalzd8.jpg


2008 (Hong Kong)
http://www.adaindia.in/res/Contest/large-winner_2008.jpg


2009 (Việt Nam)
http://www.tfhmagazine.com/assets/013/26828.jpg


2010 (Russia)
http://acuariorosa.files.wordpress.com/2010/08/pavel.jpg


2011 (Việt Nam)
http://acuariorosa.files.wordpress.com/2011/08/0001.jpg


Còn đây là 200 hồ đứng đầu năm 2012, cái nào nhìn cũng đẹp hết!
http://en.iaplc.com/results12/top200vote/index.html

ChienKhuD
27-12-2012, 11:56 PM
Chơi cái này nặng đô hả bác KT? Tuyệt đẹp! :)

kt22027
28-12-2012, 01:30 AM
Chơi cái này nặng đô hả bác KT? Tuyệt đẹp! :)


Không nặng đô lắm đâu bác CKD, hồ san hô nặng hơn. Nhưng hồ loại này tốn nhiều công hơn, và phải có tính kiên nhẫn nữa. Cái khó là làm sao cho nó có nét đẹp tự nhiên, cũng có trường phái trồng cây ngay hàng thẳng lối như kiến trúc Âu Châu nữa.

Không khéo thì bị rong rêu nó phá. Không bón phân và không cho carbon dioxide thì cây không tươi tốt. Còn cho phân và khí đầy đủ thì cây lớn nhanh lắm, nó biến thành rừng hoang nếu không chăm. Còn nếu chăm hoài thì nó nhìn không tự nhiên... ;)

Trồng cây và bố cục kiểu này là theo kiểu Á, có nguồn gốc từ Nhật. Takashi Amano là người Nhật nổi tiếng nhất về trò chơi này. Công ty Amano có một loạt hàng cho trò chơi này, nhưng giá đắc lắm.

Đây là 1 trong những hồ của ông Takashi Amano
http://www.myfishtank.net/wordpress/wp-content/uploads/amanotank.jpg

kt22027
28-12-2012, 01:37 AM
Còn đây là 1 hồ khác của ông
http://theaquaticgazette.files.wordpress.com/2011/04/014hardscape1.jpg
http://fish.mongabay.com/images/bigtank.jpg

kt22027
28-12-2012, 07:57 AM
bác nào muốn chơi hồ to xin đừng đặc hàng từ Trung Quốc nhé. Mới đây có vụ bể hồ gây thương tích đến 15 người. Đúng là "Made in China" ;)

bm6Q3QQrILU

themgaidep
28-12-2012, 09:39 AM
Chơi mấy cái bể đẹp này chắc rất kỳ công, kỳ sức bên cạnh là sự đầu tư lớn về tài chính.:angel