PDA

View Full Version : Kỳ Đài Nockten Special Issue - Lâm Helsing



nhachoaloiviet
12-09-2012, 07:27 PM
Thực tế, sự việc diễn biến không như lời nói của tiểu Vu Cát - Bùi Dương Trân đạo sỹ. Chiều Chúa Nhật hôm sau, Quỷ Kỳ xuất hiện lúc 4 h chiều tại thạch kiều bên hồ Động Đình lịch sử. Theo nguồn tin cho biết, trước lúc được chỉ thị của Máy Ủi Chân Nhân, Quỷ Kỳ thường không xuất hiện ngoài đường mà ẩn mình trong căn phòng sau hậu viện...có người nói hắn đang hoàn thiện võ công với bí kiếp Quỷ Ảnh Thuật!... Điều này không nhiều người biết, mà nếu có biết cũng ko biết tỏ tường...

...Quỷ Kỳ chậm rãi bước lên thạch kiều, dáng vẻ bệ vệ thô kệch. Mặt mũi hắn dữ dằn, mình đầy lông lá và chiếc bụng to tròn. Hắn thậm chí không hề mang theo một thứ binh khí nào mặc dù đã biết vị đạo sỹ nọ có Kiếm Trừ Tà và đây là cuộc chiến vô cùng quan trọng...

Quỷ Kỳ tuy hung dữ nhưng trước đây chưa từng có thói quen coi thường đối thủ. Biết trước người đứng trước mặt mình là một đạo sỹ cao tay, nếu không chuẩn bị tốt, hắn sẽ không xuất diện. Hoặc giả, có điều gì ẩn giấu...

Ngay khi tiếng còi cất lên, Quỷ Kỳ gầm lên như hổ rồi lao trực diện tới đạo sỹ Bùi Dương Trân, vung cánh tay đầy lông lá thi triển chiêu Thôi Sơn Quyền đánh thẳng vào ngực đạo sỹ Trân. Có chút bất ngờ nhưng với bản lĩnh thâm hậu của mình, đạo sỹ rút Kiếm Trừ Tà sau lưng nhằm vào cánh tay đen thui của Quỷ Kỳ chém mạnh. Nào ngờ Quỷ Kỳ không hề chùn tay mà càng làm tới ...Lưỡi kiếm lướt qua cánh tay của Quỷ Kỳ như hư không? Đó là Quỷ Ảnh Thuật - sức mạnh như mãnh thú nhưng chỉ là ảo ảnh 3D...Dương Trân đạo sỹ hốt hoảng lùi lại bởi điều này ngoài dự liệu của ông. Sau vài phút giây bối rối,ông quyết định dùng nhu thuật né tránh các cú tấn công của Quỷ Kỳ rồi rút 3 lá bùa mạnh nhất của mình ra niệm chú, sau đó xài chiêu Lăng Ba Vi Bộ vừa tránh né các đòn tấn công vù vù của đối thủ vừa lựa khi hắn sơ hở dán bùa vào các huyệt đạo hiểm yếu của hắn...

Không ngờ các lá bùa phép của đạo sỹ Dương Trân chỉ làm Quỷ Kỳ bối rối trong tích tắc. Chỉ ngập ngừng vài giây, hắn dùng tay vận công bóc hết các lá bùa phép lợi hại kia rồi vo tròn ném xuống đất,đoạn gầm thét lên như quỷ dữ tiếp tục lao vào đối phương không chút khoan nhượng...

Sau vài chục chiêu qua lại, Dương Trân đạo sỹ rơi vào tình thế vất vả và rồi cuối cùng thanh Kiếm Trừ Tà cũng không còn trên tay...
Quỷ Kỳ mạnh hơn ông tưởng rất nhiều, những lá bùa trừ tà cũng vô dụng đối với hắn...Quỷ Kỳ đã hoàn thiện vượt qua những pháp thuật phổ thông ngày nay...


Biết mình không thể thi triển pháp thuật cao minh để chứng minh nhận định ban đầu, đạo sỹ Trân ngại ngùng bước tới trước các anh em Hải Phòng Bang lặng lẽ nói :

- Thưa Chưởng môn cùng các vị huynh đệ, bần đạo đã không trị được Quỷ Kỳ bởi đề kháng của hắn quá cao và cấu trúc DNA rất khác biệt với Ma Kỳ. Bần đạo xin cáo từ các vị, mong rằng sẽ có dịp gặp lại. Cáo từ!

Chưởng Môn 6789 và các anh em cố nài nhưng đạo sỹ Dương Trân nói mình có việc gấp cần đi ngay. Rồi ông quay gót dùng phép đằng vân bay vút đi... Thì ra vị tiểu Vu cát có điều ấm ức trong lòng, quyết định đi ngày đêm về Tuyết Sơn Động tìm sư phụ Vu Cát thỉnh giáo về thất bại của mình...





Sau khi tiễn biệt Dương Trân đạo sỹ, Chưởng Môn và anh em rất phấn khởi về bản lĩnh của Quỷ Kỳ. Mọi người dọn bia tươi thịt béo lên liên hoan nhưng Quỷ Kỳ không tỏ ra hứng thú. Trước giờ vẫn vậy, hắn không hứng thú với bia rượu, chỉ thích mát xa. Nhưng thực chất ngày hôm nay Quỷ Kỳ không muốn nói gì thêm về trận đấu vừa xảy ra, hắn muốn giữ kín trong lòng...

Bấy lâu nay Quỷ Kỳ vốn lén lút qua lại với Lý Sư Mô , cô con gái nick name ChaiKo của Ma Kỳ mặc dù đã có vợ .Hắn và phụ thân của bồ nhí kết thành Liên Minh Ma Quỷ khá lợi hại hoạt động nhiều phi vụ kinh hoàng võ lâm. Ngay sau khi bị tiểu Vu Cát đánh bại, Ma Kỳ tức tốc mail cho chàng rể trong mơ , kể lại toàn bộ thất bại cay đắng của mình dưới tay tiểu Vu Cát-đồng thời thông báo cho Quỷ Kỳ về võ công đòn thế của Dương Trân đạo sỹ. Với bản năng của một nhân tài võ học, khi nghe phụ thân của bồ nhí miêu tả, hắn đã luyện được Quỷ Ảnh Thuật để đối phó trong vòng có 2 tuần đã thành công. Chiến thắng vang dội của hắn trước Dương Trân đạo sỹ thật là vừa báo thù được cho bố vợ trong mơ, vừa làm cho tên tuổi của hắn trong võ lâm ngày càng ...quỷ hơn.


Cuối cùng sau 2 ngày trèo đèo lội suối, Dương Trân đạo sỹ cũng về được đến núi Tuyết Sơn hùng vỹ . Ngọn núi này tuyết phủ quanh năm, ngay lưng chừng núi mây đã giăng giăng, đủ biết ngọn núi còn cao tới nhường nào. Đây chính là nơi mà nhiều năm trước đạo sỹ đã bái sư xuất sơn trừ yêu diệt ma yên dân .Tưởng như đã Thuật quán thế nhân, nào ngờ hôm nay phải bó tay trước một nhân vật quái dị, không can tâm đành quay về núi gặp sư phụ Vu Cát thỉnh giáo...

Khi đạo sỹ Dương Trân bước vào sân thì thấy ngay một lớp học trỏ trạc 17,18 tuổi đang tập bài quyền số 32 trước sự giám sát của sư phụ. Vu Cát lão nhân ngồi trên một tấm bồ đoàn màu cánh sen nhưng lạ ở chỗ tấm bồ đoàn đó lơ lửng cách mặt đất đến cả thước. Đó là phép Hư Vô, chỉ có những bậc cao nhân tu luyện ngàn năm mới đạt đến. Dương Trân đạo sỹ nhìn thấy sư phụ vô cùng xúc động ,vội vàng bước vào quỳ lạy ông rồi vấn an sức khỏe. Vu Cát lão nhân cũng vừa mừng vừa bất ngờ vì hôm nay một trong những vị Đại đệ tử quay về thăm sư phụ...

...Sau khi làm xong mọi thủ tục thăm hỏi sức khỏe, Dương Trân đạo sỹ đem câu chuyện vừa xảy ra kể lại với sư phụ kính yêu của mình. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Vu Cát lão nhân khẽ vuốt râu mỉm cười rồi gật gù nói :

-Không ngờ Hải Phòng bang lại có một nhân sỹ đạt tới cảnh giới biến thành Quỷ Kỳ...Trước đây khi truyền đạo cho con và sư đệ Nguyễn Hoàng Lâm, ta đã cố ý dạy mỗi đứa một nghề theo tôn chỉ : Nhất Nghệ Tinh Nhất Thân Vinh. Ta đem Trừ Ma Lục truyền cho con, còn bộ Diệt Quỷ Kinh ta truyền cho sư đệ Lâm Tay dài của con đó. Thằng nhóc sư đệ đó tố chất võ học có chút cao hơn con nên đã đạt được nhiều chiến công vang danh thiên hạ. Vừa rồi ta cử cậu ta sang ngoại quốc diệt Quỷ Béo Tưởng Xuyên, không biết giờ này đến đâu rồi...


Nói đến đó, Vu Cát lão nhân rút điện thoại bấm số .Một lúc sau đã nghe tiếng của La Hán Tay Dài - Nguyễn Hoàng Lâm :

-Alo sư phụ,con nghe đây!

- Đồ đệ yêu quý của ta, con đang ở phương trời nào? Nhiệm vụ tiu diệt Quỷ Béo Tưởng Xuyên ta giao cho, con làm đến đâu rồi.?

-Thưa sư phụ con đã hoàn thành nhiệm vụ của người và đã về đến Hà Nội. Chỉ ngày mai là con có thể về gặp người!

-Tốt lắm tốt lắm! Quả không uổng công ta dạy dỗ đồ đệ ngoan. Nhưng con khoan hãy về Tuyết Sơn vội, mà hãy bắt xe xuống Hải Phòng ngay. Hải Phòng Bang có xuất hiện một con quỷ rất hot mang tên Quỷ Kỳ ,hắn ta đã xơi tái sư huynh Bùi Dương Trân của con vài ngày trước. Con hãy tức tốc tới Hải Phòng Bang tiêu diệt hắn cho ta, bởi vì ta nghe đồn sau khi win sư huynh con,Quỷ Kỳ chém gió lạnh kinh người- hắn nói Lâm Tay Dài xuống đây hắn cũng sút vào ...ái một cái chết ngay!

Vào 10 h sáng ngày mai 13/9, trận công đài đặc biệt của Kỳ Đài Nockten sẽ diễn ra hỏa tốc bởi pháp sư diệt Quỷ - Lâm Helsing vs Quỷ Kỳ ,thay vì vào Chủ Nhật tới với lý do cũng đặc biệt. Muốn biết đặc biệt ở chỗ nào mời bà con tới coi sẽ rõ

nguyen_gmhp
12-09-2012, 10:20 PM
Chúc cả 2 sẽ có phong độ cao nhất để khán giả đc theo dõi 1 trận đấu đỉnh cao.

hung_namdong
12-09-2012, 11:03 PM
Tiếc là không thể có mặt để trực tiếp theo dõi trận đấu này.Chúc hai anh Thi Đấu thành công và cống hiến cho khán giả những nước Cờ hay.

Minh Ngọc
12-09-2012, 11:27 PM
Lần này Vu đại nhân cử Lâm tiên sinh xuống núi trừ Quỷ.
Tiên sinh vốn được chân truyền môn " Trường thủ La Hán chưởng" thực sự là tuyệt học của võ lâm.
Thế nhưng mà Quỷ kỳ vốn đứng đầu trong "Ma quỷ giới" Võ công không thể xem thường.
Trận này tuyệt hay đây. Mai phải kê dép sẵn ở đây để theo dõi thôi.

6789
13-09-2012, 01:11 AM
Kì đài đặc biệt ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng nhé , kính báo! :yup

hp007hp
13-09-2012, 08:49 AM
Sáng nay e phải xin tí time của cơ quan đến xem thôi.

themgaidep
13-09-2012, 09:57 AM
Hai kỳ thủ này đều mang trong mình hình ảnh các nhân vật võ hiệp của cụ Kim Dung...:lolz:lolz:lolz

lamtinh20
13-09-2012, 11:19 AM
Live đi anh Tuấn Anh...

Minh Ngọc
13-09-2012, 12:07 PM
Kì đài đặc biệt ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng nhé , kính báo! :yup

Sao tới giờ vẫn chưa thấy tin gì nhỉ?:botay

hp007hp
13-09-2012, 01:30 PM
Kỳ đài đã kết thúc với kết quả Quỷ kỳ bảo vệ thành công ngôi đài chủ với chiến thắng trước NHLâm khi hậu thủ phi tượng với tiên tấn binh 3.
CLB sẽ post bb nhanh nhất có thể.

nguyen_gmhp
13-09-2012, 08:17 PM
Tường thuật kỳ đài đặc biệt Hải Phòng

ĐCQTĐS Nguyễn Hoàng Lâm - VDV A1 Bùi Xuân Trọng 0-1

1. P3+1 E7+5 2. C2.5 H8+6 3. H2+3 R9.7 4. R1+1 H2+3 5. R1.4 R1+1 6. R4+4 P3+1 7. C8+4 P7+1 8. P3+1 C8.7 9. H3-5 R1.4 10. H8+7 C7.9 11. P3+1 H6+7 12. C8.3 R7+3 13. R9.8 H3+4 14. R8+6 A4+5 15. R8.7 R4-1 16. P7+1 H4+3 17. P7+1 C9+4 18. C5+4 C2+6 19. P7.6 H3+1 20. H5+6 C9.4 21. A6+5 H1+3 22. K5.6 C2-7 23. H7+8 C2.4 24. H8-6 H3-4 25. A5+6 H4-2 26. R7.8 C4+6 27. K6.5 H2-4 28. R8.7 H4+5 29. R4-2 H5-3 ">

Chúc mừng kỳ thủ Bùi Xuân Trọng đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi đài chủ! :hoa2

anhtuank11
13-09-2012, 11:17 PM
chúc mừng a Trọng thủ đài thành công

reporter
14-09-2012, 09:23 AM
Nước 11, Lâm chơi B3.1 xem ra không bằng P8-7 (vừa tạm đè con ngựa 3, mở đường cho con xe 9 xuất ra, con binh 3 cứ để đó hơn, hình cờ bên đen khó phát triển hơn thực chiến)... Có cảm giác tư tưởng của Lâm ván này có phần kinh suất nên để thua ván cờ hơi nhanh. Dù sao cũng chúc mừng a Trọng đã chơi rất xuất sắc, tận dụng triệt để sai lầm của đối phương!

pduythanh
14-09-2012, 07:56 PM
Chúc mừng anh Trọng đã xuất sắc thủ đài thành công! :x Chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe và kỳ nghệ thật tốt cho mùa A2 năm nay.

Lâm Đệ
14-09-2012, 11:17 PM
Nhờ chân nhân mời cho bằng đuợc thầy giáo Minh tèm công đài với kĩ thuật vừa dẻo dai vừa chắc chắn hi vọng có thể cản chân Anh Trọng chứ xem ra bây giờ khó có ai gây khó dễ đuợc Quỉ kỳ
Ông ấy chơi càng lúc càng hay ,tuyệt nhất là trong lối đánh không hề có sự khiếp nhuợc bất kể đối thủ mình là ai

nhachoaloiviet
15-09-2012, 12:33 AM
anh Minh Tèm bây giờ có vẻ yểu điệu hơn xưa, ngại va chạm với những kỷ thủ có khối lượng lớn hihi, điệu như con Tây, hay hỏi ngây thơ...
Lâm Đệ kaka có vẻ ấn tượng với Thiên Ma cư sĩ, vì lối đánh ngâm thơ ,nhí nhẩm giống như một nhà tu hành chăng

Lâm Đệ
15-09-2012, 12:38 AM
Nếu không mời đuợc lão Thiên ma ấy thì mời Trang tơ cũng đuợc ,Trang hay lắm nghe nó mà sung sức thì ai nó cũng vật cổ đuợc .Gã trẻ tuổi ấy rất sáng tạo ,tiếc rằng không chơi chuyên nghiệp vì quá .....mê gái

nhachoaloiviet
15-09-2012, 12:49 AM
Mê gái - nghĩ kỹ thì vẫn là mê nghệ thuật chơi cờ ...thôi, Lâm Đệ lão gia trách hắn mà chi.

caibang_hp1
03-10-2012, 10:03 AM
xem ván cờ mãi mà tôi vẫn có cảm giác mềm mềm làm sao ấy .có lẽ do trình độ không đủ hiểu chăng ??? chẳng hạn như nc thứ 6 bên đỏ tiến xe kị hà trong khi xanh lên voi . không biết ý định của đỏ là gì . mong mọi người chỉ giáo