PDA

View Full Version : Anh em ơi cứuuuuu!



baonhat
20-09-2012, 06:00 PM
Mai thi đấu giải cờ toàn Tổng công ty Tài chính Dầu khí. Nghe nói có hai đồng chí tuyển cờ Hà Nội. :((.
Giải đấu gồm 32 người. Thi đấu loại trực tiếp: 36, 16, 8, 4 ,2....1. Mỗi cặp đánh 2 ván, mỗi ván 30 phút cho mỗi bên
Hồi hộp quá! Mong anh em ủng hộ tinh thần và chỉ giáo cho ít kinh nghiệm thi đâú
...Dũng ĐT..

tinhlahan702
20-09-2012, 06:27 PM
Theo mình thì bạn cứ vững tinh thần là đủ, còn kinh nghiệm sẽ có sau khi giải đấu kết thúc :D.

baonhat
24-09-2012, 09:11 AM
Haiiizzz. Kết quả về nhì anh Thanh, anh Dũng ạ. Số e nó kô nhất được. Hic hic. Hôm đó có anh Hùng nam đồng làm trọng tài. :))

TCNguyen
24-09-2012, 09:33 AM
nhì là tốt rồi, chúc mừng nhé!

manhdungsdcc
01-10-2012, 12:00 PM
Chúc mừng chú đã trở thành Á quân của Tổng tài chính dầu khí!

manhdungsdcc
01-10-2012, 12:02 PM
Chúc mừng chú trở thành Á quân Tổng Tài chính dầu khí!

thangcaca
01-10-2012, 12:06 PM
chúc mừng bạn nhé

quangthanhtv
01-10-2012, 12:09 PM
Haiiizzz. Kết quả về nhì anh Thanh, anh Dũng ạ. Số e nó kô nhất được. Hic hic. Hôm đó có anh Hùng nam đồng làm trọng tài. :))

:loaloa1 Tiếc quá nhỉ, không alô cho anh sớm để còn nhờ bác Trọng tài quan tâm hơn, có khi kết quả đã khác rồi. :nemgach

Quay lại việc chính, cho hỏi chế độ thưởng thế nào, có kha khá không để mời anh em liên hoan chứ.

quangthanhtv
01-10-2012, 12:09 PM
Tình hình vợ con thế nào rồi, sắp chưa để còn chuẩn bị.

baonhat
02-10-2012, 03:49 PM
Hôm đó chuyển sang đánh hệ thụy sĩ. E đánh thắng ông vô địch nhưng sảy chân 1 ván ngơ ngẩn thành ra mất chức vô địch. hic hic
Vợ con chắc phải lùi lại anh ạ, sang năm...hoặc chậm nhất là 2014 :)

baonhat
02-10-2012, 03:53 PM
:loaloa1 Tiếc quá nhỉ, không alô cho anh sớm để còn nhờ bác Trọng tài quan tâm hơn, có khi kết quả đã khác rồi. :nemgach

Quay lại việc chính, cho hỏi chế độ thưởng thế nào, có kha khá không để mời anh em liên hoan chứ.

Cũng không nhiều nhưng đủ liên hoan. Chỉ có điều em đợt này em đi công tác suốt, chả mấy khi ở TH. Để hôm nào về nhà anh em ta tu tập 1 bữa, cũng lâu lắm rồi không ngồi với nhị vi trại chủ :)