PDA

View Full Version : Man City (2-4) Aston Villa: Cú sốc của tham vọng



tot_den_84
26-09-2012, 03:19 PM
3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua là điều khó chấp nhận với một đội bóng giàu tham vọng, thừa tiền bạc, và đang ở vị thế ĐKVĐ nước Anh như Man City. Capital One Cup (tên mới của Cúp Liên đoàn thay Carling Cup) chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Roberto Mancini nhưng rõ ràng, 1 chiến thắng trước Aston Villa là điều mà dàn sao The Citizens cần có để vực lại một đế chế đang có dấu hiệu suy tàn. Nhưng khi mà hàng thủ Man City đang gặp những vấn đề bất ổn, The Villa hay bất cứ đối thủ nào cũng sẽ là vật cản khó khăn.

Pantilimon, Razak, Kolo Toure, Suarez, Kolarov, Rodwell,… Nhìn vào những cái tên đó trong đội hình xuất phát của Man City có thể thấy rằng Mancio không quá chú trọng tới cuộc chiến ở Capital One Cup. Nhưng nếu so với Aston Villa, lực lượng ấy hoàn toàn lấn lướt, đặc biệt khi Carlos Tevez, Balotelli hay Milner đều trở lại đội hình chính.

Thực tế thì Man City thi đấu khá tốt trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Thậm chí, đội chủ nhà đã vươn đã phá vỡ thế bế tắc ngay ở phút 27 sau pha lập công của Balotelli. Nhưng bước sang hiệp 2, những lỗ hổng của hàng phòng ngự Man xanh đã bị đối phương khai thác triệt để.

Đầu tiên là pha đá phản lưới nhà vô duyên của Gareth Barry. Mặc dù một lần nữa rơi vào thế bị dẫn bàn ở phút 64 (Kolarov) nhưng đoàn quân của Aston Villa cũng chỉ mất đúng 6 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn thắng quân bình tỷ số của Agbonlahor.

Bi kịch của thầy trò Mancio xảy ra trong 30 phút hiệp phụ. Charles N'Zogbia và Gabriel Agbonlahor lần lượt lập công giúp Aston Villa loại Nhà ĐKVĐ nước Anh ngay ở vòng 3 Capital One Cup.

Đây là thất bại quá cay đắng với dàn sao The Citizens, đặc biệt khi nó xảy ra ngay tại sân nhà Etihad, nơi vẫn được coi là pháo đài bất khả xâm phạm của thầy trò Mancio. Nhưng nhìn nhận một cách toàn diện, tham vọng của Man City đang phải trả giá bằng lối chơi tệ hại của hàng thủ. Kể từ đầu mùa, chưa trận nào Man City bảo toàn được mành lưới và nếu tính cả 4 bàn thua vừa phải nhận, tổng cộng hàng thủ áo xanh đã để thủng lưới tới 16 lần, một con số quá khủng khiếp so với 29 của cả mùa trước.