PDA

View Full Version : Niềm vui cờ tướng vỉa hè



trannhien
20-01-2010, 09:08 AM
Niềm vui cờ tướng vỉa hè
(Báo Lao động)

Cờ tướng là một thú tiêu khiển lành mạnh.
Cờ tướng là thú tiêu khiển lành mạnh thu hút mọi ngành, mọi giới, mọi tầng lớp dân cư. Chỉ cần vài mét vuông, đủ chỗ đặt cái bàn, vài chiếc ghế cóc là đủ cho 1 cuộc tranh tài, có đông đảo khán giả bên ngoài cổ vũ.

Anh Nguyễn Văn Sĩ , một người bán trái cây ở gần hẻm 190, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), cho biết: Đánh cờ không tốn hao tiền bạc, chỉ cần vào tiệm tạp hoá, bỏ ra 15 ngàn đồng là sở hữu bộ cờ.

Có người sang hơn, thuê thợ khắc bộ cờ bằng danh mộc, nhưng rất hiếm, bởi lẽ đánh cờ tướng nơi vỉa hè mới khoái. Thời gian thường là vào buổi chiều hanh nắng hoặc buổi trưa yên ắng, nơi có bóng cây xanh, gió hiu hiu mát rượi, tề tựu một nhóm đấu cờ để giải khuây.

Người ta thường sơn 2 màu đỏ, xanh để phân biệt “màu cờ, sắc áo”. Khi công khi thủ, đôi bạn cũng y như cặp võ sĩ thượng đài quần thảo với nhau cho đến nước chót. Nếu gặp phải “kỳ phùng địch thủ”, ván cờ mất vài chục phút, có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ mà vẫn không định được hơn thua”.

Anh Sĩ kể: “Bạn cờ của tôi thường là anh Nhã chuyên vá ép và sửa xe đạp, anh Hùng hớt tóc ở gần đấy. Rồi một số cụ ông hưu trí, kể cả khách hớt tóc hoặc sửa xe cũng nhiệt tình tham gia. Nhiều lúc mê quá, khách hớt tóc đang lỡ tay chơi thường nhường khách đến sau hớt trước, đợi chơi xong ván mới chịu ngồi vào ghế.

Chơi cờ, người trong cuộc luôn bị “tối dạ”, dễ bị sẩy mất con xe, con ngựa hay con pháo. Lúc bấy giờ, bên mất con thường đổ quạu, đánh đùi cái bép, văng tục om sòm. Người xem bên ngoài được dịp chỉ trỏ. Thế rồi hình thành hai nhóm, mạnh ai nấy cổ động cho kỳ thủ của mình. Mà có cãi vã mới vui, mới náo nhiệt, miễn sao đừng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” là được”.

Ở TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), trên đoạn đường từ Bến tàu đến tượng đài Thống Linh, cảnh đánh cờ tướng vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Anh Lê Văn Năm, một cư dân sở tại, cho biết: “Tôi thường cùng bạn bè lập nhóm chơi cờ. Luật bất thành văn, hễ đụng con thì phải chọn nước, “hạ thủ bất hoàn”. Thỉnh thoảng khách qua đường hào hứng nhào vô can thiệp, mách nước, lắm khi bị mắng mỏ bởi bên thua đổ quạu.

Ngồi vỉa hè, kêu cốc cà phê hoặc ly sữa đậu nành, vừa uống vừa đánh cờ, luân phiên nhau trả tiền, xem như “bánh ít đi, bánh quy đi lại”. Đánh cờ tướng khiến người ta quên đi bao nỗi mệt nhọc, vất vả của thời khắc lao động cật lực kiếm sống, cũng là cách khiến cho láng giềng xích lại gần nhau hơn”.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, công tác ở Trung tâm Nghiên cứu & phát triển sử học tỉnh Đồng Tháp, nhận xét: Văn hoá cờ tướng rất cần cho đời sống tinh thần của cư dân miền sông nước. Như vùng Đồng Tháp Mười, nhất là các nơi xa xôi hẻo lánh, có bộ cờ tướng trong tay rất dễ dàng làm quen, thân thiện, cởi mở với nhau, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội.

Còn bà Trần Ngọc Nga - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ – thì cho rằng: Đánh cờ để tiêu khiển, không nhằm mục đích cờ bạc ăn tiền là tốt. Trên địa bàn quận Ninh Kiều, một số nơi như phường An Cư đã tổ chức tốt CLB cờ tướng ở các khu phố.

Hướng tới, nên chăng Ban chỉ đạo toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở xã, phường, thị trấn và các đoàn thể tập họp những người yêu thích môn cờ tướng vào CLB để hình thành sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
Phương Nguyễn
Link : LAODONG.COM.VN | Niềm vui cờ tướng vỉa hè - Niem vui co tuong via he (http://www.laodong.com.vn/Home/Niem-vui-co-tuong-via-he/20101/171181.laodong)