PDA

View Full Version : Đại Khai Sát Giới , Bổn Phái Lên Ngôi !!!



trung_cadan
04-02-2010, 01:02 AM
Thất bại tại giải TLKD đã khiến cho Thiếu lâm môn phái Quang Trung cực kỳ thất vọng . Nguyên do là phong độ xuống thảm hại của các tướng cùng sự không may mắn đã khiến Quang Trung xếp 4/6 đội tham gia . Bước vào giải Đống Đa mở rộng , lực lượng Quang Trung mỏng hẳn với sự thiếu vắng Quân bún ( BCA ) , Tùng LG ( Tây Sơn club ) . Nhưng vẫn còn nguyên sự quyết tâm cùng sát khí ngút trời . Quang Trung bước vào giải đấu lớn với lực lượng tương đối mỏng manh nhưng tiềm ẩn !!!

Đại tướng : Thần hành thái bảo Phùng Quang Điệp , Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường
Cấp Tiên phong : Phạm Thanh Tùng
Tiểu tướng :Bạch diện thư sinh Phạm Thanh Trung , NGọc Phan Can Đặng Hữu Trang .

Vòng 1 : Xuất quân thuận lợi , tiểu tướng ghi công :

Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường đã có 1 trận đấu cực hay khi vượt qua Nguyễn Hữu Nghị ( HBT ) trong trận thế trung pháo trực xa đối bình phong mã cổ điển . Cấp tiên phong Tùng kều đã sử dụng uy lực cờ tàn để chiến thắng Phạm Minh Hiếu ( SIN ) . Thần hành Thái Bảo Phùng Quang Điệp đã may mắn thủ hòa với 1 niềm hy vọng của Hà Nội ( Quản Thanh Tùng ) . Trang gà tơ cũng dễ dàng vượt qua đương kim vô địch U11 quốc gia Nguyễn Hà Cương . Nhưng bất ngờ lớn nhất của vòng này là Bạch Diện Thư Sinh Trung_cadan đã dũng mãnh kích bại cao thủ Cu Ớ ( Trần Thế Anh ) chỉ sau 22 hiệp giao tranh , khởi đầu quá thuận lợi cho Quang Trung trước sự khó khăn tiềm ẩn đến từ quần ma bốn phương tụ hội .

Vòng 2 : Liên tiếp rơi đài , Quần ma quật khởi :

Sau vòng đầu ra quân thuận lợi , Quang Trung tự tin bước vào vòng thi đấu thứ 2 . Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường trong 1 chút nôn nóng đã thảm bại trước khoái lạc vương Trần trung Kiên với trận phi tượng cuộc quen thuộc .
Trung_cadan gặp đối thủ quá mạnh Nguyễn Quốc Tiến cũng cũng rơi đài với chiêu pháo 8.2 quá lạ của đối thủ . Ngọc Phan Can Trang gà tơ thua thảm trong 1 phút không cẩn thận trước đương kim vô địch Sơn Tây Tùng LG . Cấp tiên phong Tùng kều bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trước Ma Cây Nam kều nên buộc phải ký hòa , Duy nhất có Phùng Quang Điệp chiến thắng trước Nguyễn Đại Thành ( CG ) . Đây rõ ràng là 1 trận đấu thất bại của toàn đội .

Vòng 3 : Huynh đệ tương tàn , thế cùng lực kiệt :

Lá thăm thiếu may mắn khiến Hoa Hòa Thượng gặp Cấp tiên phong và đương nhiên trận đấu này có kết quả hòa . Duy nhất có Thần hành Thái Bảo Phùng Quang Điệp chiến thắng trước Hưng rắn nước . Trang gà tơ và trung_cadan đã thua trận đầy nuối tiếc trước Vô Thiên Bang Chủ Kỳ Hữu Kiên cận và Lãng Tử Giang Đơ .

Vòng 4 : Lội ngược giòng nước , bất khả chiến bại :

Hùng tâm nổi lên , cả 5 trận chiến đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Quang Trung . Thần hành Thái Bảo đã có 1 thắng lợi tuyệt đẹp trước Tùng Lg của Tây Sơn . Cấp tiên phong có ghi điểm thót tim trước Cái Bang trưởng lão Hiệp chúm chím . Hoa Hòa Thượng cũng vượt qua tà độc Hưng rắn nước với những chiêu pháp ẩn chứa nội lực kinh hoàng . Trang gà tơ vượt qua đối thủ khó nhằn là Âm tàn lão quái Thái Thăng Long , Trong gian khó , Bạch Diện Thư Sinh đã dũng cảm phế mã lấy Voi , từng bước dồn ép đối thủ khó chịu Lê Việt Hùng vào đường cùng và hoàn thành nốt ngày đẹp trời cho câu lạc bộ .

Vòng 5 : Khó khăn chồng chất , đạp ngựa cướp thành :

Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường nhẹ nhàng vượt qua đối thủ khó chơi Lưu Mạnh Hà với sát pháp lừng danh Quỳ Hoa Bảo Điển ( Trung thất binh sĩ 4.5 ) . Cấp tiên phong cũng giành thắng lợi tuyệt đối trước đối thủ lạ mặt Nguyễn Xuân Thành , Thần hành Thái Bảo nhẹ nhàng cầm cương đỡ hòa Tây Độc Nguyễn Quốc Tiến . Bạch diện thư sinh đã có 1 trận đấu cực hay với chiến thắng trước Nhất Trượng Thanh Nguyễn Phi Liêm , đáng tiếc là Ngọc Phan Can Trang gà tơ thất bại trước lãng tử Giang Đơ 1 cách quá thiếu nội lực .

Vòng 6 : Cơ hội trôi qua , đường xa mù mịt :

Vòng này đánh dấu thất bại khó nuốt của Hoa Hòa Thượng trước ma Cây Nguyễn Thành nam , Bạch diện thư sinh bị hạ gục bởi đệ nhất mỹ nhân Phạm Thu Hà , May sao Thần hành Thái Bảo với công phu trung tàn điêu luyện đã chiến thắng 1 đại cao thủ hà thành là danh tướng Bùi Khắc Hưởng . Cấp tiên phong Tùng kều với thế công hùng hổ như nước chảy là bèo phải trôi lấy đầu vạn Lý Độc Hành Tuyên Vĩnh Phúc trong nháy mắt . Ngọc Phan Can tiếp nối chiến công của đàn anh cũng phi đao thành công đại cao thủ CXQ Lê Việt Hùng sau gần 1 trăm hiệp thi đấu .

Vòng 7 : Kẻ tiến người lùi , hoa rơi làm hoa mắt .

Trước khó khăn đã hiện rõ , các đội đã tách tốp rõ ràng , muốn giành thắng lợi thì QUang Trung phải có chiến thuật cực kỳ hợp lí . Thần hành thái bảo Phùng Quang Điệp tỉnh táo trong lúc nguy nan cầu hòa thành công Thần ngang Quân bún , Cấp tiên phong trong phút sơ hở đã bị Nguyễn Khánh Ngọc kích bại . Ngọc Phan Can dũng mãnh chém gục cao thủ Yên Hòa Dương Văn Long . Bạch Diện Thư sinh nhẹ nhàng thua chiến thuật trước Hoàn Châu Cách Cách Hiếu vịt :)) . Hoa Hòa Thượng lấy lại phong độ và quay trở lại cuộc đua sau chiến thắng trước sát thủ lạ mặt Cao Bá Thu .

Vòng 8 : Đầu rơi máu chảy , đao kiếm vô tình :

Niềm hy vọng của Quang Trung Thần hành Thái Bảo đã sử dụng sở đoản của mình chống lại Đại tướng Ngọc chìa vôi và đương nhiên thất bại ??? Bạch diện thư sinh cùng NGọc Phan Can tiếp tục thua chiến thuật trước Nguyễn Hữu Nghị ( HBT ) và Trưởng lão Cái Bang Lê Mạnh Hiệp . NHưng Cấp Tiên Phong Tùng Kều đã sử dụng xe mã anh hùng ầm ầm sát khí oanh liệt lấy đầu Đại Đao Quan Thắng ( Thắng Kem ) . Chiến thắng đáng kể nhất vòng này là xảo mưu của Hoa Hòa Thượng đã thành công trước sự hung hăng cầu thắng của tiểu ôn hầu Tùng con ( SƠn Tây ) .

Vòng 9 : Môn phái anh hùng , thống lĩnh Trung Nguyên :

Tình thế cực kỳ nguy cấp cho Quang Trung khi Cấp tiên phong thảm bại dưới vó ngựa hung hãn của Nguyên Mông đại tướng Hương ngỗng , May thay vào lúc nguy nan Hoa Hòa Thượng đã oanh liệt tiếp tục dùng Quỳ Hoa Bảo Điển thần tốc tiến công hạ gục Đại Bàng hổ tướng Đào Cao Khoa . Vào phút cuối cùng , Phùng Quang Điệp đã uyển chuyển sử dụng ma công chưởng pháp hấp hồn Tư Mã công tử Trần Tuấn Ngọc trong thời khắc mà khí lực 2 bên cùng cạn kiệt . Chiến thắng vào lúc quyết định đã đưa Quang Trung lên ngôi vô địch 1 cách ngoạn mục , Các chiến tướng của bang hội ĐỐng Đa chỉ biết tiếc nuối lặng nhìn ngôi vị bá vương xa khỏi tầm tay trong 1 cái nháy mắt .

Tại hạ thay mặt anh em đại môn xin cảm ơn Trưởng lão Cái Bang Lê Mạnh Hiệp đã khống chế thành công Tiểu tướng Quản Thanh Tùng trong trận đấu cuối . CHiến thắng này trị giá 6 triệu ngân lượng và 1 triệu ngân lượng chắc chắn sẽ được sử dụng để mở tiệc anh hùng , ăn mừng chiến công đầu năm của môn phái , Đại tiệc sẽ được mở ngay khi Thần chưởng tướng quân Hưng Viettel trở về từ tây Vực xa xôi ( Cam Pu Chia ) =)) . Xin hẹn gặp lại quần hùng vào 1 trận đấu khác , Giờ là lúc ăn mừng chiến thắng 8-} !!!

P/s : VUi vui thôi , mong mọi người đừng chê cười nhé :D

TruongTieuPham
04-02-2010, 02:17 AM
Đọc tác phẩm cua trung cadan lại làm tôi nhớ lại tác phẩm ĐÔN KI HÔ TÊ đánh cối xay gió ,mà tôi đạ đọc cách đây hơn 30 năm trước ,cảm ơn rất nhiều mong rằng bạn phát huy hơn nưa

heeeeeeeeee
04-02-2010, 02:40 AM
Hay quá, bài viết rất công phu và chính xác. Hay hay. Quang Trung đoạt ngôi quán quân lần này cũng có thể là bất ngờ thú vị. Trước giải, nếu so về lực lượng thì Kỳ Hữu và Tây Sơn là những ứng viên hàng đầu. Quang Trung, Đống Đa, Bộ Công An tốp 2, Thanh Xuân xếp sau 1 chút. Còn các đội khác thì rất ít hy vọng. Quả thực, phần lớn thời gian của mùa giải Tây Sơn và Kỳ Hữu thay nhau đứng đầu. Sự vươn lên mạnh mẽ của Quang Trung và Đống Đa 2,3 vòng cuối khiến giải căng thẳng thêm rất nhiều. Chúc mừng Quang Trung đã có chiến tích đầu tiên, hy vọng những giải tới cả đội thi đấu tốt và may mắn. Mong HN có thêm nhiều giải như này để anh em cọ xát và nâng cao trình độ.

gau_con_hni
04-02-2010, 03:56 AM
Cám ơn Trung ca_dan, bài viết quá hay! Xin đính chính là anh đi Myanmar chứ không phải Campuchia nhé! He he!

ngovanan
04-02-2010, 08:27 AM
Bác trung_cadan là đệ tử Kim Dung à? Tới đại hội võ lâm (toàn quốc) bác cho thêm vài bài nữa nhé.

luugu
04-02-2010, 10:49 AM
Kinh qua ta . Toàn chém với giết . Hôm nay mới biết Trung Ca dan có năng khiếu văn chương .

skeleton
04-02-2010, 11:20 AM
Sợ quá, gặp đội Quang Trung toàn thấy quăng đao với cả phi đao, mình tay không kiểu gì chẳng chết, hihi.

trung_cadan
04-02-2010, 11:33 AM
Sợ quá, gặp đội Quang Trung toàn thấy quăng đao với cả phi đao, mình tay không kiểu gì chẳng chết, hihi.

Bác này hài vãi =))

anhemchot
04-02-2010, 12:25 PM
Bài viết hay quá, cám ơn. Nhưng tôi thấy nên thay "Bạch diện thư sinh" = "Cổ Thượng Tạo"=P~=P~

hatito
04-02-2010, 02:26 PM
Ta cũng sẽ chiêu mộ anh em thành lập Bang Phượng Hoàng vồ mồi với thiếu tá Mai Siêu Phong làm tiểu đội trưởng, xạ thủ hatito, chính ủy Bá Vui
Vào Phượng hoàng vồ mồi là không có cần tuân theo bất kì qui tắc nào hết, mọi thứ đều tha hồ.
Có anh, em nào hưởng ứng tham gia xin cho ý kiến nhé

luugu
04-02-2010, 02:47 PM
Ta cũng sẽ chiêu mộ anh em thành lập Bang Phượng Hoàng vồ mồi với thiếu tá Mai Siêu Phong làm tiểu đội trưởng, trung sĩ hatito làm tiên phong
Vào Phượng hoàng vồ mồi là không có cần tuân theo bất kì qui tắc nào hết, mọi thứ đều tha hồ.
Có anh, em nào hưởng ứng tham gia xin cho ý kiến nhé

Hatito lại phá đám . ở nhà mà lo đào tạo thằng nhóc con đi mai sau nó còn thay Bố nó tái xuất giang hồ tạo nên sử sách . Bây giờ còn định lập bang hội Nộp ah:-h

hatito
04-02-2010, 03:06 PM
đã có hồi âm của danh kỳ "Tùng kều". Anh mà tham gia sẽ là Chủ tịch bang luôn

trung_cadan
04-02-2010, 08:42 PM
Lão Hà cứ luyên thuyên lắm là em khóa nick !!!

trung_cadan
04-02-2010, 09:57 PM
Bài viết hay quá, cám ơn. Nhưng tôi thấy nên thay "Bạch diện thư sinh" = "Cổ Thượng Tạo"=P~=P~

Bác đùa thì cũng tế nhị hộ em tí nhé !!!

anhyeuemhhh
04-02-2010, 10:11 PM
chủ thớt viết bài hay quá

daso79
04-02-2010, 10:57 PM
Thất bại tại giải TLKD đã khiến cho Thiếu lâm môn phái Quang Trung cực kỳ thất vọng . Nguyên do là phong độ xuống thảm hại của các tướng cùng sự không may mắn đã khiến Quang Trung xếp 4/6 đội tham gia . Bước vào giải Đống Đa mở rộng , lực lượng Quang Trung mỏng hẳn với sự thiếu vắng Quân bún ( BCA ) , Tùng LG ( Tây Sơn club ) . Nhưng vẫn còn nguyên sự quyết tâm cùng sát khí ngút trời . Quang Trung bước vào giải đấu lớn với lực lượng tương đối mỏng manh nhưng tiềm ẩn !!!

Đại tướng : Thần hành thái bảo Phùng Quang Điệp , Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường
Cấp Tiên phong : Phạm Thanh Tùng
Tiểu tướng :Bạch diện thư sinh Phạm Thanh Trung , NGọc Phan Can Đặng Hữu Trang .

Vòng 1 : Xuất quân thuận lợi , tiểu tướng ghi công :

Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường đã có 1 trận đấu cực hay khi vượt qua Nguyễn Hữu Nghị ( HBT ) trong trận thế trung pháo trực xa đối bình phong mã cổ điển . Cấp tiên phong Tùng kều đã sử dụng uy lực cờ tàn để chiến thắng Phạm Minh Hiếu ( SIN ) . Thần hành Thái Bảo Phùng Quang Điệp đã may mắn thủ hòa với 1 niềm hy vọng của Hà Nội ( Quản Thanh Tùng ) . Trang gà tơ cũng dễ dàng vượt qua đương kim vô địch U11 quốc gia Nguyễn Hà Cương . Nhưng bất ngờ lớn nhất của vòng này là Bạch Diện Thư Sinh Trung_cadan đã dũng mãnh kích bại cao thủ Cu Ớ ( Trần Thế Anh ) chỉ sau 22 hiệp giao tranh , khởi đầu quá thuận lợi cho Quang Trung trước sự khó khăn tiềm ẩn đến từ quần ma bốn phương tụ hội .

Vòng 2 : Liên tiếp rơi đài , Quần ma quật khởi :

Sau vòng đầu ra quân thuận lợi , Quang Trung tự tin bước vào vòng thi đấu thứ 2 . Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường trong 1 chút nôn nóng đã thảm bại trước khoái lạc vương Trần trung Kiên với trận phi tượng cuộc quen thuộc .
Trung_cadan gặp đối thủ quá mạnh Nguyễn Quốc Tiến cũng cũng rơi đài với chiêu pháo 8.2 quá lạ của đối thủ . Ngọc Phan Can Trang gà tơ thua thảm trong 1 phút không cẩn thận trước đương kim vô địch Sơn Tây Tùng LG . Cấp tiên phong Tùng kều bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trước Ma Cây Nam kều nên buộc phải ký hòa , Duy nhất có Phùng Quang Điệp chiến thắng trước Nguyễn Đại Thành ( CG ) . Đây rõ ràng là 1 trận đấu thất bại của toàn đội .

Vòng 3 : Huynh đệ tương tàn , thế cùng lực kiệt :

Lá thăm thiếu may mắn khiến Hoa Hòa Thượng gặp Cấp tiên phong và đương nhiên trận đấu này có kết quả hòa . Duy nhất có Thần hành Thái Bảo Phùng Quang Điệp chiến thắng trước Hưng rắn nước . Trang gà tơ và trung_cadan đã thua trận đầy nuối tiếc trước Vô Thiên Bang Chủ Kỳ Hữu Kiên cận và Lãng Tử Giang Đơ .

Vòng 4 : Lội ngược giòng nước , bất khả chiến bại :

Hùng tâm nổi lên , cả 5 trận chiến đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Quang Trung . Thần hành Thái Bảo đã có 1 thắng lợi tuyệt đẹp trước Tùng Lg của Tây Sơn . Cấp tiên phong có ghi điểm thót tim trước Cái Bang trưởng lão Hiệp chúm chím . Hoa Hòa Thượng cũng vượt qua tà độc Hưng rắn nước với những chiêu pháp ẩn chứa nội lực kinh hoàng . Trang gà tơ vượt qua đối thủ khó nhằn là Âm tàn lão quái Thái Thăng Long , Trong gian khó , Bạch Diện Thư Sinh đã dũng cảm phế mã lấy Voi , từng bước dồn ép đối thủ khó chịu Lê Việt Hùng vào đường cùng và hoàn thành nốt ngày đẹp trời cho câu lạc bộ .

Vòng 5 : Khó khăn chồng chất , đạp ngựa cướp thành :

Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường nhẹ nhàng vượt qua đối thủ khó chơi Lưu Mạnh Hà với sát pháp lừng danh Quỳ Hoa Bảo Điển ( Trung thất binh sĩ 4.5 ) . Cấp tiên phong cũng giành thắng lợi tuyệt đối trước đối thủ lạ mặt Nguyễn Xuân Thành , Thần hành Thái Bảo nhẹ nhàng cầm cương đỡ hòa Tây Độc Nguyễn Quốc Tiến . Bạch diện thư sinh đã có 1 trận đấu cực hay với chiến thắng trước Nhất Trượng Thanh Nguyễn Phi Liêm , đáng tiếc là Ngọc Phan Can Trang gà tơ thất bại trước lãng tử Giang Đơ 1 cách quá thiếu nội lực .

Vòng 6 : Cơ hội trôi qua , đường xa mù mịt :

Vòng này đánh dấu thất bại khó nuốt của Hoa Hòa Thượng trước ma Cây Nguyễn Thành nam , Bạch diện thư sinh bị hạ gục bởi đệ nhất mỹ nhân Phạm Thu Hà , May sao Thần hành Thái Bảo với công phu trung tàn điêu luyện đã chiến thắng 1 đại cao thủ hà thành là danh tướng Bùi Khắc Hưởng . Cấp tiên phong Tùng kều với thế công hùng hổ như nước chảy là bèo phải trôi lấy đầu vạn Lý Độc Hành Tuyên Vĩnh Phúc trong nháy mắt . Ngọc Phan Can tiếp nối chiến công của đàn anh cũng phi đao thành công đại cao thủ CXQ Lê Việt Hùng sau gần 1 trăm hiệp thi đấu .

Vòng 7 : Kẻ tiến người lùi , hoa rơi làm hoa mắt .

Trước khó khăn đã hiện rõ , các đội đã tách tốp rõ ràng , muốn giành thắng lợi thì QUang Trung phải có chiến thuật cực kỳ hợp lí . Thần hành thái bảo Phùng Quang Điệp tỉnh táo trong lúc nguy nan cầu hòa thành công Thần ngang Quân bún , Cấp tiên phong trong phút sơ hở đã bị Nguyễn Khánh Ngọc kích bại . Ngọc Phan Can dũng mãnh chém gục cao thủ Yên Hòa Dương Văn Long . Bạch Diện Thư sinh nhẹ nhàng thua chiến thuật trước Hoàn Châu Cách Cách Hiếu vịt :)) . Hoa Hòa Thượng lấy lại phong độ và quay trở lại cuộc đua sau chiến thắng trước sát thủ lạ mặt Cao Bá Thu .

Vòng 8 : Đầu rơi máu chảy , đao kiếm vô tình :

Niềm hy vọng của Quang Trung Thần hành Thái Bảo đã sử dụng sở đoản của mình chống lại Đại tướng Ngọc chìa vôi và đương nhiên thất bại ??? Bạch diện thư sinh cùng NGọc Phan Can tiếp tục thua chiến thuật trước Nguyễn Hữu Nghị ( HBT ) và Trưởng lão Cái Bang Lê Mạnh Hiệp . NHưng Cấp Tiên Phong Tùng Kều đã sử dụng xe mã anh hùng ầm ầm sát khí oanh liệt lấy đầu Đại Đao Quan Thắng ( Thắng Kem ) . Chiến thắng đáng kể nhất vòng này là xảo mưu của Hoa Hòa Thượng đã thành công trước sự hung hăng cầu thắng của tiểu ôn hầu Tùng con ( SƠn Tây ) .

Vòng 9 : Môn phái anh hùng , thống lĩnh Trung Nguyên :

Tình thế cực kỳ nguy cấp cho Quang Trung khi Cấp tiên phong thảm bại dưới vó ngựa hung hãn của Nguyên Mông đại tướng Hương ngỗng , May thay vào lúc nguy nan Hoa Hòa Thượng đã oanh liệt tiếp tục dùng Quỳ Hoa Bảo Điển thần tốc tiến công hạ gục Đại Bàng hổ tướng Đào Cao Khoa . Vào phút cuối cùng , Phùng Quang Điệp đã uyển chuyển sử dụng ma công chưởng pháp hấp hồn Tư Mã công tử Trần Tuấn Ngọc trong thời khắc mà khí lực 2 bên cùng cạn kiệt . Chiến thắng vào lúc quyết định đã đưa Quang Trung lên ngôi vô địch 1 cách ngoạn mục , Các chiến tướng của bang hội ĐỐng Đa chỉ biết tiếc nuối lặng nhìn ngôi vị bá vương xa khỏi tầm tay trong 1 cái nháy mắt .

Tại hạ thay mặt anh em đại môn xin cảm ơn Trưởng lão Cái Bang Lê Mạnh Hiệp đã khống chế thành công Tiểu tướng Quản Thanh Tùng trong trận đấu cuối . CHiến thắng này trị giá 6 triệu ngân lượng và 1 triệu ngân lượng chắc chắn sẽ được sử dụng để mở tiệc anh hùng , ăn mừng chiến công đầu năm của môn phái , Đại tiệc sẽ được mở ngay khi Thần chưởng tướng quân Hưng Viettel trở về từ tây Vực xa xôi ( Cam Pu Chia ) =)) . Xin hẹn gặp lại quần hùng vào 1 trận đấu khác , Giờ là lúc ăn mừng chiến thắng 8-} !!!

P/s : VUi vui thôi , mong mọi người đừng chê cười nhé :D

Nếu có điều kiện bạn có thể post những ván cờ dẫn đến chức vô địch của Quang Trung được không.Cảm ơn bạn

trung_cadan
04-02-2010, 10:59 PM
Nếu có điều kiện bạn có thể post những ván cờ dẫn đến chức vô địch của Quang Trung được không.Cảm ơn bạn

Mình sẽ gắng xin biên bản để post lên !!!

cuongsym
04-02-2010, 11:26 PM
Smod chắc ngày xưa học chuyên Văn hay sao mà viết hay quá....

BeYeu_Cadan
05-02-2010, 01:09 AM
CHúc mừng anh và toàn đội .

trung_cadan
05-02-2010, 01:52 PM
Mong chờ đến giải TLKD lần 2 quá :( !!!

chuyennho
05-02-2010, 05:18 PM
anh trung oi em la câu bé ma hỏi anh hôm ây đấy,huhu anh đánh kém lắm sách vơ wa

trung_cadan
06-02-2010, 01:30 AM
anh trung oi em la câu bé ma hỏi anh hôm ây đấy,huhu anh đánh kém lắm sách vơ wa


Tớ chả hiểu cậu bé ma là gì ? còn tớ đánh kém là chuyện đương nhiên , có gì mà phải lạ :)) !!!