PDA

View Full Version : Tướng tại tâm sanh



ChienKhuD
09-10-2012, 10:07 PM
Xưa, có một chú học trò được dịp lên phố chơi. Nhằm ngày chợ phiên, một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ, chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta ngờ chú là thủ phạm.

Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm, chú học trò được thả về.

Khi về làng, gặp thầy và bè bạn, chú nhỏ tức tưởi kể lại sự việc, bộc bạch nỗi hàm oan của mình.

Vị thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh phạt đệ tử mười roi. Ðương sự rất ngạc nhiên nhưng không dám cãi lời thầy, líu ríu leo lên bộ ván nằm chờ trận đòn mà lòng hoang mang vô kể.

Các bạn chú thấy thế, ngạc nhiên thưa:

- Thưa thầy, trò này vô tội sao lại bị đòn?

Vị thầy từ tốn giải thích:

- Đành rằng trò ấy vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông đảo chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp? Ta phạt cái tội nó có bộ vó của thằng ăn cắp để cho người ta nghi ngờ. Nếu trò ấy không chỉnh đốn tư cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa. (st)

roamingwind
11-10-2012, 12:04 AM
Cái này giống như lúc nhỏ đi chơi bị đám con nít xóm bên cạnh rượt về nhà còn bị ông già chửi là đã bảo không qua xóm đó mà còn ham qua. :)

ChienKhuD
11-10-2012, 12:12 AM
Trong cuộc sống có nhiều lắm. Thời sv tôi có thằng bạn có tật là rất sợ công an. Đi đường mà gặp CSGT là nó luống ca luống cuốn (mặc dầu nó đi đúng luật). Vì thế mà nó bị "hỏi thăm" hoài. Có lần họ tổ chức đá gà gần nhà trọ, khi bị công an rượt đuổi, nó đang ở trong phòng học bài thấy công an hoảng quá bỏ chạy luôn. Thế là nó bị bắt và nộp phạt gần 2 triệu đồng.

Oan ức nhiều khi do ta mà ra.

kt22027
11-10-2012, 01:13 AM
Bộ vó giống trợm thì cũng tại lỗi do trò này một phần. Nhưng có những trường hợp sinh ra nó đã có những cái bất lợi rồi, thí dụ như dân da đen ở Mỹ chẳng hạn, nhóm này hay bị nghi oan lắm. Lỗi tại ai?

ChienKhuD
11-10-2012, 02:33 AM
Bộ vó giống trợm thì cũng tại lỗi do trò này một phần. Nhưng có những trường hợp sinh ra nó đã có những cái bất lợi rồi, thí dụ như dân da đen ở Mỹ chẳng hạn, nhóm này hay bị nghi oan lắm. Lỗi tại ai?

Cái này do lỗi... nước Mỹ. He he. Tụi da đen cũng ba trợn lắm. Thà đi giật đồ, cướp bóc chứ không chịu nhẫn nhục làm nail như dân Việt mình đâu. Nó đã có cái gờ xấu trong mắt người ta rồi thì khó xoá được lắm.

roamingwind
11-10-2012, 05:45 AM
Cái này do lỗi... nước Mỹ. He he. Tụi da đen cũng ba trợn lắm. Thà đi giật đồ, cướp bóc chứ không chịu nhẫn nhục làm nail như dân Việt mình đâu. Nó đã có cái gờ xấu trong mắt người ta rồi thì khó xoá được lắm.

Chà đụng chạm quá nhe ... đụng chạm đến Tổng Thống lận đó. :)

ChienKhuD
11-10-2012, 12:09 PM
Không phân biệt chủng tộc nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Người Kinh nhiều lúc cũng thấy ái ngại khi ngồi cùng với người dân tộc thiểu số đúng không (mặc "hở hang", ăn mắm sống hôi rình, mỗi tuần chỉ tắm một lần, thấy trai Kinh là nhìn chằm chằm không chớp mắt...)? Nói ra thì xấu hổ chứ tôi đôi lúc cũng cảm thấy vậy.

Lòng tự hào dân tộc thì ai cũng có. Nhưng dân tộc này lại nhìn dân tộc khác với con mắt khác. Ngày xưa khi đi học tụi tui có làm bài test kiểm tra xem người Canada bản xứ biết gì về Việt Nam (khi đó VN mình cũng khá nổi tiếng trên báo chí, TV rồi). Sau khi đi hỏi thăm ý kiến vài chục người thì kết quả thật phủ phàng. Đa số họ đều nói như vầy: "Người Việt Nam à? Tôi nghĩ họ ở trong hang đó chứ. Thậm chí còn không mặc quần áo, ăn thịt sống nữa kìa...". Điều ngạc nhiên nữa là họ cho tụi tui là người Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Người Việt Nam làm gì được như vầy. Sự thật là vậy đấy.

roamingwind
12-10-2012, 01:38 AM
Mình hiểu những gì bạn Đ. nói. Không phải nói bình đẳng là mình bình đẳng được. Luật thì luật, lý thuyết thì lý thuyết. Đụng chạm đến tình cảm định kiến của tôi là có chuyên lớn :). Có người hỏi nếu anh/chị/em tôi lấy da đen thì tôi làm sao? Tôi thú thật nói, sẽ cần thời gian điều chỉnh cái đầu mình, nhưng lâu dần giao thiệp quen biết thì cũng thân thương thôi. Tôi còn phải chỉnh cái đầu là còn bị ảnh hưởng xã hội. Nhưng tôi nghĩ cái đó tôi, chúng ta, vượt qua được. Có quen hay không quen thôi. Và có lòng thành thật hay không.

@KT. Da đen bất lợi đủ bề. Mễ thì bị VN chê lên chê xuống, ở Arizona thì bị hỏi giấy tờ lung tung. Vạn pháp duy tâm tạo.
Tướng tại tâm sanh. Vậy thì phải làm sau? Tâm đám này làm sau mà tạo cho mình tình cảnh khó khăn vậy? Tâm đám mình thì sau? Bỏ nước bỏ non qua đây làm gì?
Vợ cách chồng mẹ xa con. Có thật tâm sanh tâm tạo không? Nếu thật tâm sanh tâm tạo, tôi tạo lên thiên đàng ở cho sướng :), ai ngu ở đây? Nếu tâm sanh tâm tạo thì cả đám mình đều ngu hết. Ngu quá mới tạo cái cảnh này cho khổ. Cái đám Phật gia này có khùng không mà nói tâm sanh tâm tạo?

Hì hì ... phải dầy công với những cái này trong đời sống mình.

ChienKhuD
12-10-2012, 04:59 AM
@Bác Gió: Từ vô minh mới sinh ra tâm phân biệt đó thôi.

roamingwind
12-10-2012, 07:07 AM
@Bác Gió: Từ vô minh mới sinh ra tâm phân biệt đó thôi.

"vô minh" là ngu phải không? :)
Cuối cùng Phật giáo chửi cả đám chúng sanh này -- đồ NGU !!!
HA... HA .. HA ... :)

Tuy nhiên đó mới chỉ là lý thuyết. Phải thấy rỏ vô-minh/ngu chổ nào.
Trả lời được câu hỏi của KT kìa. Câu hỏi của người sơ cơ hay lắm, vì nó thật từ
đời sống ra. Chưa bị nhiểm lý thuyết.

ChienKhuD
12-10-2012, 08:35 AM
He he. Về câu hỏi của bác KT, tôi đã nói vui là do lỗi của nước Mỹ. Lỗi của kẻ nghi và của kẻ bị nghi. Nếu như kẻ nghi không sống ở Mỹ có lẽ họ có cái nhìn khác. Và nếu như người da đen sống ở châu Phi thì sẽ không bị nghi ngờ. Trong con mắt của người mỹ da trắng, da đen và da vàng cũng như nhau thôi. Cớ sao họ lại nghi ngờ người da đen nhiều hơn? Phải chăng đại đa số người da đen xứng đáng với điều nghi kị đó? Có cái gì tự nhiên mà có đâu.

"Tướng tại tâm sanh" chỉ đơn thuần là trong lòng thế nào thì biểu hiện ra ngoài thế đó. Ví như người nào trong lòng vui thì bên ngoài thấy tươi tắn, phơi phới, ai lòng bất an thì vẻ mặt cau có, ủ rũ... Chỉ đơn giản thế thôi.