PDA

View Full Version : Giải cờ tướng "vui là chính" mừng Xuân CLB Anh Em mở rộng ( Ảnh trang 14 )



Trang : [1] 2

reporter
25-02-2010, 08:29 PM
Để rộng đường dư luận, Reporter xin đăng lại nguyên văn thông báo (thoạt nghe đầy chất kiếm hiệp) sau:

"Nhân dịp đầu Xuân Canh Dần, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, CLB cờ tướng Anh Em (tại quán cafe 111 Văn Cao, HN) tổ chức giải cờ tướng giao lưu với các anh hùng võ lâm trong thiên hạ.

Đăng ký trước ngày 5/3/2010, tức ngày 20 tháng Giêng Âm lịch để BTC sắp xếp lịch thi đấu.

Khai mạc vào ngày 9/3/2010. (Thời gian giải dự kiến chưa xác định vì còn tùy lượng kỳ thủ đăng ký - câu chú thích này của Reporter)

Lịch thi đấu được BTC sắp xếp theo thời gian của từng cao thủ và được niêm yết tại 111 Văn Cao, Hà Nội (cái này mới lạ, đúng chất phong trào làng "gà - vịt" - Reporter)".

Thể thức thi đấu dự kiến là đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, chọn 4 cao thủ vào bán kết (1 gặp 4, 2 gặp 3).

Mỗi anh hùng tham gia sẽ quyên góp ngân lượng 50k (tức 50.000 VND) để tặng kỷ niệm chương và quà cho Võ Lâm Minh Chủ của giải đấu (nghe "nổ" khiếp!- Reporter). Số ngân lượng còn lại sẽ được dùng tại Tửu Quán để trao giải và giao lưu cùng các anh hùng thiên hạ (cứ như chuyện chưởng! - Reporter).

Đại hội võ lâm kỳ này rất mong được sự hưởng ứng của các anh hùng hào kiệt, các bằng hữu gần xa, các nhà tài trợ cho giải để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi tiết xin liên hệ "Tướng Chinh" . (Anh Chinh là chủ quán 111 Văn Cao, cờ thấp, nhưng rất mê cờ, năm nào cũng đứng ra tổ chức giải đấu "gà vịt" này). - điện thoại: 0974.89.32.32

Thông báo này thay cho giấy mời".

Trên đây là toàn văn thông báo của BTC giải. Nghe nói đây chỉ là giải "vui là chính" (như tựa đề trên), nên tiền thưởng khả năng không có (thay vào đó là cúp lưu niệm và 1 bộ cờ). Cái này chắc còn tùy xem có Mạnh Thường Quân hay không (và nhiều hay ít nữa) thì phải.

Reporter xin đăng lên để các bro của TLKĐ xem xét. Ai có hứng thì cứ đăng ký cho vui, thi đấu cọ xát là chính, trình độ cỡ... A3 hoặc A4 Hà Nội có lẽ cũng hoàn toàn đủ sức giành một giải cao ở sới này.

Bro nào muốn dự giải có thể gọi thẳng cho anh Chinh theo SĐT trên hoặc ghi danh trên này để Reporter tổng hợp, giới thiệu cho BTC. Làng "Vịt" có thêm 1 sân chơi cũng vui, mại dô, mại dô!!!!~:>

reporter
25-02-2010, 08:53 PM
Cảm ơn bác Go. Nếu bác rảnh, làm một suất cho vui đi (cờ cao mà lười đánh giải quá, thôi thì dự giải "gà vịt" này cho xôm vậy). Cờ bác đánh mấy giải A1-A2 không biết thế nào, chứ hoàn toàn đủ khả năng đoạt chức vô địch giải này đấy!

NguoiYeuCoHN
25-02-2010, 09:30 PM
Bác cho e xin cái thời gian thi đấu cụ thể nhé. Thi đấu vào T7 & Chủ Nhật hay vào các buổi tối?

Chứ bác bảo theo lịch của các kỳ thủ thì khó quá. Vì anh em A3 và A4 đều bận đi làm cả. Hôm người này bận, hôm người kia bận. Cứ đợi nhau thì bao giờ mới đánh xong giải!

reporter
25-02-2010, 09:44 PM
@ NguoiYeuCoHN: lịch thi đấu còn tùy thuộc lượng người tham gia, ấy là BTC họ trả lời thế chứ Reporter cũng k rõ, những chắc sẽ kéo dài tương đối, vì đánh theo dạng... League (vòng tròn) mà. Thấy bảo giải năm ngoái đánh rải rải mất đúng... 1 tháng!!! Hết giải anh em tham dự tụ tập nhậu vui vẻ một bữa, vui là chính mà.

@ Go_player: thì bác cứ giới thiệu ai chơi kha khá là được, giải "gà vịt" mà. Cỡ bác e "giết gà dùng dao mổ trâu" rùi!

NguoiYeuCoHN
25-02-2010, 09:56 PM
Vậy bác đăng ký cho em một suất nhé. Giải này có vẻ vừa sức em.

reporter
25-02-2010, 10:06 PM
Vậy bác đăng ký cho em một suất nhé. Giải này có vẻ vừa sức em.

Bạn cho biết tên đầy đủ và số đt để tiện liên lạc và đăng ký nhé. Giải này toàn người yêu cờ thôi, giống như người hay hát dù hát chưa chắc hay, bạn cứ tự tin lên;;)

reporter
25-02-2010, 10:48 PM
Giải "vui là chính" (nhiều khả năng không tiền thưởng) xem ra hơi bị "ế" hàng rùi. Có thêm bro nào hưởng ứng không nhẩy?

NguoiYeuCoHN
25-02-2010, 10:57 PM
Đã gửi thông tin vào hòm thư của bác rồi đó.

reporter
26-02-2010, 08:13 AM
Giang "đơ" có tham gia không vậy?

reporter
26-02-2010, 08:19 AM
Đã gửi thông tin vào hòm thư của bác rồi đó.

Ok bạn, mình đã nhận được thông tin. Chúc bạn thành công!

reporter
26-02-2010, 11:20 AM
Thỉnh thoảng Reporter có ghé quán 111 Văn Cao uống nước, chơi vài ván vui vui với anh em ở đó. Nhìn chung mặt bằng trình độ của họ thấp hơn A2 Hà Nội cỡ 2-3 tiên là ít. Cũng có cụ hơn 60 đánh kha khá. Được cái mọi người đều đam mê, chỉ tội do ít cọ xát, giao lưu với cao thủ thiên hạ nên không biết "trời cao đất dày" là gì... Bởi vậy nhân dịp này, Reporter muốn đưa giải này ra "ánh sáng" một chút, để anh em ở CLB 111 Văn Cao được mở rộng tầm mắt thêm. Rất mong các bro của TLKĐ hưởng ứng, âu cũng là cách để giúp phong trào vậy.

@ Go_player: Bác cho xin tên đầy đủ của các kỳ thủ đăng ký nhé (riêng mình vẫn rất muốn giải này bác Go tham gia cho vui, tái xuất giang hồ ở cái giải be bé này cũng là cách trở lại tốt mà).

Hanh1982
26-02-2010, 12:01 PM
Giải "vui là chính" (nhiều khả năng không tiền thưởng) xem ra hơi bị "ế" hàng rùi. Có thêm bro nào hưởng ứng không nhẩy?

Hi bác Reporter, bác có thể cho em tham gia 1 suất được không ? Trình độ của em chỉ tầm 16x , nên em không dám mạo muội đăng ký.
Nick TLKD của em là Hanh1982, số call của em là 0915561466.

taotung
26-02-2010, 12:24 PM
Cho em đăng ký với . Muốn đăng ký thì lamg thế nào hả a reporter :-?

trung_cadan
26-02-2010, 01:07 PM
Anh Bình ơi hôm nào đánh alo em em lên làm bài chém gió nhé !!!

reporter
26-02-2010, 01:36 PM
@ Tao_tung và Hanh1982: Các bạn có thể gọi trực tiếp cho anh Chinh chủ quán hoặc đăng ký cụ thể tên trên topic này rồi mình đk với BTC cũng được (lệ phí 50k mình có thể ứng trước giùm nếu cần).

@khong_ten: Mình cũng mới biết quán này thôi, thi thoảng mới ra. Cũng... beo béo, nhưng k phải đi Spacy mà là SCR.

trung_cadan
26-02-2010, 01:40 PM
Bác chủ quán này văn phong oai hùng quá , xưng tướng nghe oách xà lách thật =)) !!!

reporter
26-02-2010, 01:44 PM
Bác chủ quán này văn phong oai hùng quá , xưng tướng nghe oách xà lách thật =)) !!!

Cái vụ xưng "tướng" thì không dám bàn, vì chả biết tướng ở lĩnh vực nào (cờ tướng thì k phải rùi)... Giải này dự kiến khai mạc hôm 9/3 đó, Trung rảnh thì qua chơi. Cờ Trung mà đăng ký chắc cũng phải trong TOP 3 (hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch với tay Hải béo ở đó)!

trung_cadan
26-02-2010, 01:48 PM
Cái vụ xưng "tướng" thì không dám bàn, vì chả biết tướng ở lĩnh vực nào (cờ tướng thì k phải rùi)... Giải này dự kiến khai mạc hôm 9/3 đó, Trung rảnh thì qua chơi. Cờ Trung mà đăng ký chắc cũng phải trong TOP 3 (hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch với tay Hải béo ở đó)!

Em mà lấy thì lấy chức vô địch chứ lị , hè hè !!!

Đùa chứ , lúc nào đánh alo em , em lên viết bài phóng sinh sự , anh nhé !!!

reporter
26-02-2010, 01:49 PM
Trung_cadan thử hỏi Trang "tơ" có tham gia được không. Âu cũng là dịp cọ xát vui vẻ, sức cờ của Trang có cơ hội nhất giải này lắm, làm bàn đạp cho em nó thêm tự tin, phát triển kỳ nghệ.

trung_cadan
26-02-2010, 01:58 PM
Trung_cadan thử hỏi Trang "tơ" có tham gia được không. Âu cũng là dịp cọ xát vui vẻ, sức cờ của Trang có cơ hội nhất giải này lắm, làm bàn đạp cho em nó thêm tự tin, phát triển kỳ nghệ.

Vâng , để em trao đổi với nó !!!

Hanh1982
26-02-2010, 02:32 PM
Hanh1982: Bạn có thể gọi trực tiếp cho anh Chinh chủ quán hoặc đăng ký cụ thể tên trên topic này rồi mình đk với BTC cũng được (lệ phí 50k mình có thể ứng trước giùm nếu cần).
Em rất mê cờ nhưng thời gian chơi thì quá ít, qua diễn đàn TLKD em mới được biết về thông tin Giải cờ tướng " vui là chính " do các bác tổ chức .
Em rất vui khi được tham gia thi đấu và giao lưu với các anh , nick Hanh1982 ( Hạnh là tên vợ em khi em sài trên xiangqi ) em tên là Bính số call 0915561466. Em sẽ call ngay cho bác Chinh để biết thêm về thời gian thi đấu .
Em chúc cho Giải cờ tướng " Vui là chính " diễn ra thành công tốt đẹp.

reporter
26-02-2010, 07:40 PM
Được biết BTC năm nay rất mong có được sự góp mặt của đông đảo kỳ thủ các nơi hơn mọi năm. Đây là sân chơi phong trào hoàn toàn "dzui dzẻ" (vui là chính mà) nên có cảm tưởng sẽ không mang tính sát phạt ganh đua gay gắt lắm. Những kỳ thủ bận rộn công việc vẫn sẽ được BTC ưu tiên thu xếp lịch phù hợp với hoàn cảnh (bất chấp giải đấu có thể kéo dài). Một lần nữa mời các kỳ hữu, mại dô!!!

saiyan1
26-02-2010, 08:48 PM
Nhưng mà địa điểm của quán cà phê ấy là ở đâu vậy anh

reporter
26-02-2010, 08:59 PM
Nhưng mà địa điểm của quán cà phê ấy là ở đâu vậy anh

TRang đầu đã nói rõ địa điểm rồi, bạn chịu khó đọc kỹ nhé: 111 Văn Cao, Hà Nội (đường Liễu Giai nối dài)

cotuongvp
26-02-2010, 10:23 PM
đánh vào ngày chủ nhật thì tốt reporte a, hôm đó anh em mới được nghỉ làm. Có thể đánh vào 3 chủ nhật liên tiếp

reporter
27-02-2010, 09:17 AM
Nếu ngoài giờ hành chính, mình đăng kí cho 2 tay cờ (nói trước là cao nhất 1 vùng nhé)
Đỗ Văn Trường (vua cờ tiền sới Trần Tử Bình) và Nguyễn Hoàng Tùng (vô địch Nghĩa Đô)

Đã nhận rồi bác Go, để Reporter check lại thời gian, nhưng nghe nói BTC sẽ sắp xếp theo... thời gian rỗi của các kỳ thủ nên không ngại.

nhasu15
28-02-2010, 12:39 AM
Hôm nay nghe tin anh reporter có đăng giải cờ "vui là chính" tại CLB ANH EM, tôi mới lên diễn đàn xem. Hóa ra là mọi người cũng rất ủng hộ. Tôi thay mặt anh em ở CLB cảm ơn các bác nhé.

nhasu15
28-02-2010, 02:15 AM
Tôi cũng là thành viên của giải đấu kỳ trước tại CLB ANH EM, trong kỳ trước tôi chẳng được xếp thứ hạng gì vì cờ của tôi thuộc hạng gà vịt. Chỉ mỗi một cái bệnh là "máu chơi cờ". Vì giải cờ ở CLB này với mục tiêu "vui là chính" nên tôi xin man phép của tác giả xin đăng một số đoạn trong bài viết tường thuật trận thứ 2 sau trận khai mạc của kỳ trước giữa "Quang lão tiền bối" (chính là tác giả bài viết này) và "Đại Hải Hồng gia phái" (tức là HẢi béo , người đã vô địch kỳ trước) để các bác tham khảo và cho ý kiến nhé. Bài viết như sau:
Trong lúc trận khai mạc đang "Bóng ánh kiếm chém giết tơi bời" bên kia, thì hai đậi cao thủ "Quang lão tiền bối" và "Đại Hải Hồng gia phái" đại chiến ở một góc khác. Sở dĩ như vậy vì mỗi lần hai đại cao thủ này giao chiến, thường rất ít người dám xemb[ỉ nội công phi phàm của hai đại cao thủ, ỗi lần thi triển có sức lan tỏa rất ghê gớm, ngồi xem gần rất nguy hiểm tới tính mạng, nhẹ thì khó thở tức ngực, nặng thì đứt hết kinh mạch mà chết. Nên trong trận đại chiến này đến như "tửu Dương tây lầu quán" , "cửa mình đồng Chinh" ...cũng chỉ dám đứng xa ...50cm theo dõi, còn như "giác hải đại sư" và "Độc Bình thần tăng" thì chốn biệt tăm vì sợ hãi.
Lâm trận "Quang lão tiền bối" sử dụng tuyệt học thường ngày là" Ngũ thất pháo tiến tốt 3". Đây là kiểu khai cuộc rất hớ hênh nhưng lại biến hóa vô cùng phức tapvaf rối rắm về sau. Kiểu khai cuộc này thường nội công phải đặc biệt thâm hậu mới dám dùng.
"Đại Hải Hồng gia phái" đi sau, tuy là bậc anh hùng cái thế, võ công phi phàm nhưng "Đại HẢi" đặc biệt cẩn thận, triển khai "bình phong mã phi tả tượng"nghênh chiến.
Trong khai cuộc cả 2 đều vô cùng cẩn thận nên 5, 7 nước đầu chưa bên nàotrieenr khai tấn công. Tuy vậy, nội lực thi triển đúng như dự đoán vô cùng khủng khiếp, một số cao thủ đánh liều mon men đến gần thì kẻ kêu váng đầu, người uống nhầm cafe của người khác... không khí chiến trường âm u như bãi tha ma.
Đeens tuyệt chiêu thứ 11, "Đại Hải Hồng gia phái" chứng tỏ mình là một anh hùng võ công cái thế. Hải tóm được nước lên xe "non" của " Quang"lập tức đưa pháo qua và trói cây. Đây là chiêu "Cửu ân bạch cốt chảo". Thực ra với tuyệt triêu này đối với "Quang lão tiền bối" không có uy lực nhiều lắm, nhưng ai cũng biết "Đại Hải" là cao thủ võ lâm, nên Hải chỉ sử dụng chiêyu này bên ngoài, tức là hình thức thì là" cửu âm bạch cốt chảo" còn nội công tâm pháp thì lại sử dụng "Đảo chỉ thần công" của "Đào hoa đảo". Đây là điều rất khó nhận ra, vì thế cao thủ khác gặp tình thế này chắc chắn bỏ mạng......
Sau khi vận nội công suy nghĩ một hồi "Quang lão tiền bối" lập tức đưa 2 xe vào lộ 4 và 6, sau đó tiến cửu rồi lại dứng cùng hàng tượng tạo thành thế phong thủ theo chiều ngang. Đây không phải .là một tuyệt học riêng biệt nào mà là một tổ hợp tuyệt kỹ được lấy một phần từ"Lục mạch thần kiếm" của họ Đoàn nước Đại Lý....
"Đại Hải Hồng gia phái" giật mình kinh hãi, "Đại Hải Hồng gia phái" cho rằng bậc kỳ tài võ học như "Quang lão tiền bối" mà chờn vờn thế này thì không biết sự thể đi đến đâu, nếu không kết thúc trận đại chiến này sớm có lẽ khó có thể bảo toàn tính mạng. vì vậy đến tuyệt chiêu thứ 23 "Đại Hải Hồng gia phái" quyết định tấn công tổng lực "hữu dực" thì Hải đưa xe, pháo xuống hàng đáy bắt tượng, mã qua sông yểm trợ. "Tả dực" thì xe, mã ngọa tào đại loại là tất cả các quân có thể đều tham chiến.....
Trở lại trận đại chiến trong giải "xuân kỳ vật". Thấy "Đại Hải Hồng gia phái"thi triển " vô ảnh liên hoàn cước" tuyệt kỹ đã thất truyền từ lâuthif ai nấy " mặt xanh nanh vàng" , "môi thâm mắt trắng" vô cùng hoảng loạn.
Nhưng ... nhưng " Quang lão tiền bối" thản nhiên như khong. "Quang lão tiền bối" sử dụng tyệt học kỳ công gọi là "càn khôn đại na di", tuyệt học này khong những bị thất truyền mà còn phổ biến nhan nhản trên mang internet, nhưng dowload về rất khó, nội công khong thâm hậu thì sẽ bị virut tấn công gây tẩu hỏa nhâp ma......
Đúng lúc cục diện chiến trường đang cực kỳ khẩn trương bước vào tàn cục thì "Quang lão tiền bối" có điện thoại - Vợ gọi về ăn cơm!!! Ngay sau đó , Quang đi một nước tiến mã sai. Hải không bỏ lỡ cơ hội, liền kết thúc trận đại chiến sau gần 3 tiếng đồng hồ thi triển nội công. "Đại Hải Hồng gia phái" có 3 điểm tiếp tục vào vòng sau "Quang lão tiền bối" chờ đợi trận phục thù.

reporter
28-02-2010, 09:01 AM
đánh vào ngày chủ nhật thì tốt reporte a, hôm đó anh em mới được nghỉ làm. Có thể đánh vào 3 chủ nhật liên tiếp

Bro cotuongvp tham dự giải này cho vui nhé. Nếu đồng ý thì bạn gửi gọi cho anh Chinh chủ quán đăng ký thẳng hoặc ghi danh trên này và gửi vào hộp thư của Reporter tên đầy đủ và số ĐT liên lạc. ~o)

cotuongvp
28-02-2010, 11:18 PM
cảm ơn reporte, mình cờ gà cờ vịt nhưng ham cờ nên cũng muốn tham gia cho vui, mỗi tội chỉ chơi được vào chủ nhật, nếu bố trí đánh được vào chủ nhật chắc mình cũng xin đăng ký 1 suất. Mình là Nguyễn Đức Kiên, sdt 01662757245

vua_mao_hiem
01-03-2010, 12:23 AM
cảm ơn reporte, mình cờ gà cờ vịt nhưng ham cờ nên cũng muốn tham gia cho vui, mỗi tội chỉ chơi được vào chủ nhật, nếu bố trí đánh được vào chủ nhật chắc mình cũng xin đăng ký 1 suất. Mình là Nguyễn Đức Kiên, sdt 01662757245

Bạn ở huyện nào ở VP thế???Mình cũng đồng hương nè,khi nào có dịp giao lưu nhé ;)

cotuongvp
01-03-2010, 11:55 AM
Mình ở Huyện Yên Lạc, còn bạn?

reporter
03-03-2010, 07:49 PM
4/3 là hạn chót đăng ký dự giải Anh Em. Xin up lại lần cuối để bro nào còn phân vân "dự hay không dự giải" xem xét.

trung_cadan
03-03-2010, 08:16 PM
Anh đăng ký cho Đặng Hữu Trang , Quang Trung club tham dự giải này giúp em nhé , cám ơn anh !!!

reporter
03-03-2010, 09:02 PM
Anh đăng ký cho Đặng Hữu Trang , Quang Trung club tham dự giải này giúp em nhé , cám ơn anh !!!

Ok, Trung, hy vọng Trang "tơ" sẽ có một danh hiệu "dui dẻ" sau giải đấu này để thêm vững bước trên đường phát triển kỳ nghệ! @};-

reporter
03-03-2010, 09:05 PM
Như vậy ngoài đương kim vô địch Hải "béo", giải cờ "vui là chính" CLB Anh Em năm nay sẽ có thêm một vài ứng cử viên nặng ký khác: Đỗ Văn Trường, Nguyễn Hoàng Tùng (sới cờ Nghĩa Tân), Đặng Hữu Trang (Quang Trung), Vũ Quốc Sơn (Yên Hòa)... và có thể một số kỳ thủ khác còn đang ẩn mặt. Hoan hô, chúc các kỳ thủ thi đấu tốt!

kynhan
04-03-2010, 09:13 AM
Nhờ bác reporter đăng ký một suất tham dự cho Kỳ nhân Kỳ Hữu Nguyễn Tuấn Dũng nhé. ĐT: 0982090513. Cảm ơn!

cotuongvp
04-03-2010, 09:32 AM
xem chừng cũng đông anh em tham gia đấy, Bác reporter và BTC cho khai mạc và đánh vào sáng chủ nhật tuần này luôn thì tốt, sáng 1 ván, chiều 2 ván.

reporter
04-03-2010, 09:47 AM
Nhờ bác reporter đăng ký một suất tham dự cho Kỳ nhân Kỳ Hữu Nguyễn Tuấn Dũng nhé. ĐT: 0982090513. Cảm ơn!

Đã nhận rồi bro kynhan. Chúc bạn thi đấu tốt!

reporter
04-03-2010, 10:10 AM
Tổng hợp đăng ký của các thành viên TLKĐ dự giải CLB ANH EM: 1/ Đặng Hữu Trang (Quang Trung) 2/ Đỗ Văn Trường 3/ Nguyễn Hoàng Tùng (cùng của Nghĩa Tân) 4/ Vũ Quốc Sơn (Yên Hòa) 5/ Nguyễn Đức Kiên (Vĩnh Phúc) 6/ Nguyễn Tuấn Dũng (Kỳ Hữu).

Danh sách trên đã được chuyển cho BTC để sắp xếp lịch thi đấu. Nếu không có gì thay đổi, giải khai mạc vào ngày 9/3 (chưa rõ giờ cụ thể nhưng anh em có thể yên tâm vì BTC sẽ bố trí thời gian phù hợp với điều kiện).

khong_ten
04-03-2010, 11:02 AM
Nhờ bác reporter đăng ký một suất tham dự cho Kỳ nhân Kỳ Hữu Nguyễn Tuấn Dũng nhé. ĐT: 0982090513. Cảm ơn!

Một ứng cử viên vô địch nữa roài!!!!

reporter
04-03-2010, 11:05 AM
[QUOTE=khong_ten;40163]Một ứng cử viên vô địch nữa roài!!!![/QUOTE

Có lý lắm. Tại giải Chùa Vua mới đây, Tuấn Dũng từng đánh bại một số tay cờ có máu mặt (trong số các "nạn nhân" có cả kỳ nữ lừng danh Phạm Thu Hà - hic, thương quá!), cho nên đây xứng đáng được xem như một ứng cử viên của ngôi vô địch giải Anh Em kỳ này!

acmilan
04-03-2010, 11:49 AM
Hi Anh reporter.
Có kịp thời gian nữa không anh, nếu đánh vào chủ nhật đăng ký em luôn nhé: Nguyễn Hoàng Sao sdt 0902746783

aolam
04-03-2010, 01:54 PM
giải cờ “vui là chính” thì phải có độ ngoài mới kịch tính.
Nếu anh Giang đơ không tham gia thì tớ đặt độ cửa anh Trường (Nghiã tân) vô địch, tỷ lệ tuỳ theo số lượng cầu thủ.

BachDienThuSinh
04-03-2010, 04:36 PM
Anh Giang đơ nghỉ đi cho khỏe :D .

vdkyvuong
04-03-2010, 05:34 PM
Cho mình đăng ký 1 chân tham dự cho vui nhé. Trần Thanh Thùy - 0989188900.
Nhờ reporter ghi danh hộ nhé.

reporter
04-03-2010, 08:43 PM
Cho mình đăng ký 1 chân tham dự cho vui nhé. Trần Thanh Thùy - 0989188900.
Nhờ reporter ghi danh hộ nhé.

BTC không nhận đăng ký giùm nữa bạn à. Bạn chịu khó gọi điện cho anh Chinh đăng ký trực tiếp nhé. Dường như BTC đang lúng túng vì không ngờ cái giải be bé "vui là chính" bấy lâu ít người hay nay lại có đông kỳ thủ đăng ký thế (có thể sẽ phải chia bảng thi đấu). Hihi.

Thông tin mới: chiều nay, thêm một "ứng cử viên" mới xuất hiện tại giải: "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân), do mới biết sới này, đã thân chinh tới... thám thính (dĩ nhiên là làm vài ván độ nho nhỏ với một kỳ thủ ở đây, vừa để "cân thử trình độ các kỳ thủ dự giải, và hình như cũng bỏ túi được chút đỉnh). Nếu giờ chót cao thủ giang hồ này quyết định ghi danh thì chắc chắn sẽ thêm 1 đối thủ có hạng cạnh tranh những vị trí nhóm đầu!!!

reporter
04-03-2010, 08:45 PM
Hi Anh reporter.
Có kịp thời gian nữa không anh, nếu đánh vào chủ nhật đăng ký em luôn nhé: Nguyễn Hoàng Sao sdt 0902746783

Sao muốn đánh thì cũng chịu khó gọi thẳng cho anh Chinh chủ quán nhé. Chúc vui!

BachDienThuSinh
05-03-2010, 01:23 AM
Ông Thái Thăng Long đâu chả mò mặt tới :D !!!

reporter
05-03-2010, 12:17 PM
@ Alex_Ferguson: Mình đã có trả lời gửi vào hộp thư bạn. Rất cảm ơn tấm lòng của bạn đối với giải đấu này nói riêng cũng như phong trào cờ tướng HN nói chung. Chúc kỳ nghệ của bạn ngày càng thăng tiến!

kynhan
05-03-2010, 12:59 PM
[QUOTE=khong_ten;40163]Một ứng cử viên vô địch nữa roài!!!![/QUOTE

Có lý lắm. Tại giải Chùa Vua mới đây, Tuấn Dũng từng đánh bại một số tay cờ có máu mặt (trong số các "nạn nhân" có cả kỳ nữ lừng danh Phạm Thu Hà - hic, thương quá!), cho nên đây xứng đáng được xem như một ứng cử viên của ngôi vô địch giải Anh Em kỳ này!

Cảm ơn bạn khong_ten và bác Reporter đã động viên. Kỳ nhân mình còn phải cố gắng nhiều lắm. Hy vọng việc tham dự các giải đấu có ý nghĩa như thế này sẽ giúp mình có cơ hội giao lưu và nâng cao kỳ nghệ. Và cũng muốn đưa cái tên Kỳ Hữu đến gần với anh em làng cờ thêm một chút nữa. Mong gặp lại!

reporter
05-03-2010, 04:33 PM
[QUOTE=reporter;40165]

Cảm ơn bạn khong_ten và bác Reporter đã động viên. Kỳ nhân mình còn phải cố gắng nhiều lắm. Hy vọng việc tham dự các giải đấu có ý nghĩa như thế này sẽ giúp mình có cơ hội giao lưu và nâng cao kỳ nghệ. Và cũng muốn đưa cái tên Kỳ Hữu đến gần với anh em làng cờ thêm một chút nữa. Mong gặp lại!

Mình dự đoán kynhan ít nhất sẽ có tên trong TOP 5 chung cuộc. Dự kiến TOP 5 gồm các kỳ thủ: Đặng Hữu Trang, Nguyễn Thăng Long (nếu có tham gia), Đỗ Văn Trường, Nguyễn Tuấn Dũng và ai đó nữa (khó chọn quá nên bỏ lửng):))

Bro khong_ten (người nắm rõ về sới cờ vui này) cho ý kiến dự đoán cái nhỉ...

khong_ten
05-03-2010, 04:37 PM
[QUOTE=kynhan;40336]

Mình dự đoán kynhan ít nhất sẽ có tên trong TOP 5 chung cuộc. Dự kiến TOP 5 gồm các kỳ tủ: Đặng Hữu Trang, Nguyễn Thăng Long (nếu có tham gia), Đỗ Văn Trường, Nguyễn Tuấn Dũng và ai đó nữa (khó chọn quá nên bỏ lửng):))

Bro khong_ten (người nắm rõ về sới cờ vui này) cho ý kiến dự đoán cái nhỉ...

Keke. Thanks anh. Nói chung em cũng ko biết mấy anh kia cho lắm. Nhưng em Đặng Hữu Trang thì đã biết thì có lẽ sẽ là một ứng cử viên đầu tiên, anh Nguyễn Thăng Long em cũng biết có lẽ sẽ là ứng cử viên thứ 2. Anh Dũng em cũng xem đánh rồi là thứ 3. Riêng ở sới cờ này em vẫn tin tưởng anh Hải "béo" sẽ có một vị trí cao là ứng viên thứ 4. Còn ứng viên cuối cùng sẽ có thể là một trong hai cái tên anh chọn, vì em chưa biết họ chơi cờ như thế nào.

reporter
05-03-2010, 04:53 PM
Nghe bro Go_player giới thiệu có Nguyễn Hoàng Tùng là vô địch khu vực Nghĩa Đô, chắc đánh cũng khá lắm, có thể là ứng cử viên lắm nhỉ.

reporter
05-03-2010, 04:56 PM
[QUOTE=reporter;40355]

Keke. Thanks anh. Nói chung em cũng ko biết mấy anh kia cho lắm. Nhưng em Đặng Hữu Trang thì đã biết thì có lẽ sẽ là một ứng cử viên đầu tiên, anh Nguyễn Thăng Long em cũng biết có lẽ sẽ là ứng cử viên thứ 2. Anh Dũng em cũng xem đánh rồi là thứ 3. Riêng ở sới cờ này em vẫn tin tưởng anh Hải "béo" sẽ có một vị trí cao là ứng viên thứ 4. Còn ứng viên cuối cùng sẽ có thể là một trong hai cái tên anh chọn, vì em chưa biết họ chơi cờ như thế nào.

Khong_ten không tự "ứng cử" vào TOP 5 à? Hay là cố gắng phấn đấu nằm trong TOP 8 hoặc TOP 10 nhé ;;)

khong_ten
05-03-2010, 04:57 PM
[QUOTE=khong_ten;40357]

Khong_ten không tự "ứng cử" vào TOP 5 à? Hay là cố gắng phấn đấu nằm trong TOP 8 hoặc TOP 10 nhé ;;)

Ở đời fải biết mình là ai chứ? Ko nên ảo tưởng quá anh ạ, có thể nói chuyện bốc phét cho vui vẻ tí là một chuyện, còn thực sự lại là chuyện khác. Cứ để đánh xong giải là mọi người biết thôi mà. Cuối cùng sẽ bảo anh Chinh "cuội" đưa bảng điểm để anh em mình tổng kết thứ hạng chung cuộc cũng được. Kekeke

tuthien
05-03-2010, 04:58 PM
Không tiền thưởng ,thì không có tinh thần thi đấu.thường là vậy

khong_ten
05-03-2010, 05:06 PM
Không tiền thưởng ,thì không có tinh thần thi đấu.thường là vậy

Có thì vẫn có nhưng ko nhiều bạn àh, đối với một số kỳ thủ sống bằng tiền đánh cờ thì có lẽ bạn nói đúng, nhưng phần đông anh em mê cờ như mình thì đó chả có gì quan trọng. Vui là chính. Bạn muốn biết vui thế nào cứ đến đó sẽ rõ.

reporter
05-03-2010, 05:08 PM
Không tiền thưởng ,thì không có tinh thần thi đấu.thường là vậy

Không hẳn đâu bạn ạ. Người ta vẫn có thể thi đấu quyết tâm bằng danh dự của mình, bằng trách nhiệm và sự phấn khích trong trái tim nhiệt huyết của người chơi cờ đích thực, bạn ạ. Tôi biết có những kỳ thủ không phải cứ phải qua đánh độ hay các giải có tiền thưởng họ mới thi đấu hết mình. Trần Chánh Tâm là một ví dụ, anh luôn thi đấu với trách nhiệm cao, dẫu chỉ là một trận giao hữu và gần như không bao giờ có mặt trong các trận cờ độ tiền bạc!

reporter
05-03-2010, 05:13 PM
Thông báo:

Nick Alex_Ferguson mới ngỏ ý muốn đăng ký dự giải và cá nhân đóng góp 500k cho BTC để động viên anh em (Alex_Ferguson sẽ liên lạc trực tiếp với BTC, không qua "trung gian" Reporter đâu nhé). Tấm lòng của bạn rất đáng quý, và những đóng góp, tài trợ dù ít dù nhiều luôn có giá trị trong việc khích lệ phong trào. Tôi tin rằng những người như bro này khi dự các giải cờ "vui là chính" kiểu này sẽ chẳng hề mang tâm lý đánh cờ vì tiền thưởng mà chỉ với cái đích lớn nhất: được chia sẻ niềm đam mê với những người cùng sở thích, được trau dồi kỳ nghệ ở sân chơi phù hợp sức mình và góp phần nhỏ bé vào phong trào chung!

reporter
05-03-2010, 08:42 PM
Bác Go quả là khiêm tốn. Thú thực, giải này mà có tên bác, thì Reporter đã mạnh dạn xếp ngay tên bác vào vị trí thứ nhất trong danh sách ứng cử viện vô địch rồi! Mình sẽ chuyển góp ý trên của Go_player cho BTC để họ lưu ý sắp xếp lịch, cố gắng đừng bị xé lẻ nhiều quá!

cotuongvp
05-03-2010, 11:21 PM
ai mà hảo tâm vậy?

nhasu15
05-03-2010, 11:55 PM
Thay mặt BTC, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Alex_Ferguson, đã đến tham dự giải và ủng hộ cho giải 550k. BTC rất mong sự hảo tâm của các anh hùng võ lâm để cho giải đấu thêm phần kịch tính.
(Tất cả ngân lượng của các nhà tài trợ và sự đóng góp của các anh hùng sẽ được BTC công khai niêm yết)

alex_ferguson
06-03-2010, 12:17 AM
Thay mặt BTC, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Alex_Ferguson, đã đến tham dự giải và ủng hộ cho giải 550k. BTC rất mong sự hảo tâm của các anh hùng võ lâm để cho giải đấu thêm phần kịch tính.
(Tất cả ngân lượng của các nhà tài trợ và sự đóng góp của các anh hùng sẽ được BTC công khai niêm yết)
Cảm ơn anh !
Em vừa về nhà xong , bị gấu mẹ khiển trách vì mải chơi quên cả cơm...hix!

reporter
06-03-2010, 09:06 AM
Vậy là Alex_Ferguson cũng trở thành một thành viên của giải năm nay rùi à? Chúc bạn thi đấu thành công nhé!

IloveChuThuTrang
06-03-2010, 10:52 AM
bây giờ Hà nội nhiều giải wa. những giải này chác ít người tham ja

reporter
06-03-2010, 02:53 PM
Gần 30 kỳ thủ đã đăng ký tham dự giải. Như vậy, BTC sẽ phải chia làm 2 bảng, chọn 4 kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng vào tranh tứ kết (thay vì chỉ đấu vòng tròn 1 bảng, chọn 4 người vào thẳng bán kết).

qwe
06-03-2010, 03:40 PM
Theo tôi nên chia làm 4 bảng. Mỗi bảng lấy 2 người là hợp lý nhất. Chứ 1 bảng 15 người đánh vòng tròn thì rất mất thời gian.

khong_ten
06-03-2010, 10:19 PM
Theo tôi nên chia làm 4 bảng. Mỗi bảng lấy 2 người là hợp lý nhất. Chứ 1 bảng 15 người đánh vòng tròn thì rất mất thời gian.

Thực ra chia như BTC sẽ chọn được ai là người cao cờ thực sự hơn. Giả sử chia thành 4 bảng, ngộ nhỡ toàn ông "ứng cử viên" ở một bảng (vì bốc thăm mà) nên sẽ loại nhau đâm ra giải mất vui khi mà anh em nào cũng muốn được giáp mật cao thủ thực sự. hihihihi

nhasu15
06-03-2010, 11:35 PM
Xin cám ơn các anh hùng võ lâm đã tham gia góp ý. Hiện nay BTC đã có danh sách các cao thủ kỳ này. BTC cũng đang phân vân chưa biết nên chia bảng hay không bởi vì giải cờ ANH HÙNG KỲ NGỘ kỳ này với mục đích giao lưu và học hỏi, nên nếu chia bảng đấu thì sẽ hạn chế việc giao lưu, màb không chia bảng thì thời gian của giải đấu kéo dài quá. Mong được sự góp ý để BTC đưa ra một quyết định sáng suốt nhất.

qwe
07-03-2010, 11:18 AM
Thực ra chia như BTC sẽ chọn được ai là người cao cờ thực sự hơn. Giả sử chia thành 4 bảng, ngộ nhỡ toàn ông "ứng cử viên" ở một bảng (vì bốc thăm mà) nên sẽ loại nhau đâm ra giải mất vui khi mà anh em nào cũng muốn được giáp mật cao thủ thực sự. hihihihi

Vậy thì mỗi bảng chọn 2 người làm hạt giống, 6 người còn lại sẽ bốc thăm. Như vậy, sẽ không sợ các cao thủ loại nhau ở vòng bảng nữa. Còn nếu 1 bảng 15 người, thì mỗi người phải gặp 14 người còn lại. Mỗi người 2 ván, tổng cộng là 28 ván. Mỗi Chủ Nhật đánh được với 2 người thì phải mất 7 Chủ Nhật mới xong vòng bảng. Như vậy, phải hơn 2 tháng mới đánh xong giải thì mất nhiều thời gian quá sợ các kỳ thủ không theo được đến cùng.

aolam
07-03-2010, 11:41 AM
sao không phải là mỗi ngày 4 ván, sáng 2-chiều 2. Có phải là 2 ngày là xong kg?

cotuongvp
07-03-2010, 08:42 PM
Đánh 7 ván theo hệ thụy sỹ là hay nhất, đánh vào 2 chủ nhật liên tiếp là xong giải.

nhasu15
07-03-2010, 11:14 PM
Vậy thì mỗi bảng chọn 2 người làm hạt giống, 6 người còn lại sẽ bốc thăm. Như vậy, sẽ không sợ các cao thủ loại nhau ở vòng bảng nữa. Còn nếu 1 bảng 15 người, thì mỗi người phải gặp 14 người còn lại. Mỗi người 2 ván, tổng cộng là 28 ván. Mỗi Chủ Nhật đánh được với 2 người thì phải mất 7 Chủ Nhật mới xong vòng bảng. Như vậy, phải hơn 2 tháng mới đánh xong giải thì mất nhiều thời gian quá sợ các kỳ thủ không theo được đến cùng.

Giải cờ ANH HÙNG KỲ NGỘ kỳ này với mục tiêu vui là chính nên không hạn định thời gian thi đấu. Tất cả các đối thủ giao đấu với nhau là học hỏi và giao lưu, nên rất có thể BTC sẽ sắp xếp lịch thi đấu theo thời gian rảnh của từng người.

qwe
07-03-2010, 11:20 PM
Nếu mà làm được vậy thì xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình của ban tổ chức. Hy vọng các kỳ thủ có thể bố trí được thời gian phù hợp để có thể gặp được nhau.

cotuongvp
08-03-2010, 12:04 PM
Nếu xếp lịch theo thời gian rỗi của từng người thì nên thi đấu vào 2 chủ nhật liên tiếp khi đó tất cả các kỳ thủ sẽ tham gia được hết

trung_cadan
08-03-2010, 12:14 PM
Tóm lại chính xác là thời gian khai mạc thế nào , lịch ra sao ???

trung9th
08-03-2010, 07:19 PM
không hiểu giờ còn đăng ký được không nhỉ? Xin lỗi vì hơi muộn bởi em cứ tưởng bận vào mấy chủ nhật tới nhưng lịch lại hoãn nên giờ mới có thể đăng ký được.

reporter
08-03-2010, 08:17 PM
Tới thời điểm này, Reporter vẫn nghe thông tin là BTC khuyến khích các anh em đã đăng ký tới tham dự ngày khai mạc trong 9/3, buổi nào cũng được. Chỉ cần có mặt, kỳ thủ dự giải sẽ được sắp xếp thi đấu ngay với người nào đó ở cùng bảng (vì đằng nào cũng phải gặp nhau), thời gian và lịch thi đấu tiếp theo sẽ trên cơ sở buổi gặp gỡ ngày mai để BTC sắp xếp. Tuy nhiên, qua thăm dò của tại hạ, BTC chờ đợi anh em ghé qua vào trưa mai cho tương đối đông đủ, bro nào rảnh thì ghé 111 Văn Cao nhé (có lẽ tầm từ 11g30 tới tận tối, lúc nào cũng ok).

Mọi thông tin chính thức xin nhường lại cho các thành viên BTC hoặc các anh em dự giải tới nơi "tận mắt nhìn, tận tai nghe...". Xin nhờ các bạn khong_ten và nhasu15 (thành viên BTC) giúp cập nhật những thông tin mới, cụ thể hơn trước "giờ G".

Thứ lỗi cho Reporter vì hôm nay bận tôn vinh "một nửa trong nhà", nên không đưa thông tin tường tận được. Chỉ xin được mời các bạn đã đăng ký thông qua Reporter trên topic này mai ghé địa điểm đánh giải để cùng hội ngộ (Reporter sẽ có mặt vào buổi trưa cùng Super Mod Trung_cadan) với BTC và các kỳ hữu dự giải. Lệ phí dự giải Reporter đã nộp BTC giùm các bạn có tên dưới đây:

1/ Đặng Hữu Trang (Quang Trung)
2/ Vũ Quốc Sơn (Yên Hòa)
3/ Nguyễn Đức Kiên (Vĩnh Phúc, cotuongvp)
4/ Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân)
5/ Nguyễn Hoàng Tùng (Nghĩa Tân)
6/ Nguyễn Tuấn Dũng (Kỳ Hữu)

Mong anh em sẽ thu xếp, có mặt trong ngày đầu khai mạc giải. Nhân đây, Reporter cũng mời các kỳ hữu quan tâm ghé CLB Anh Em, quán cafe 111 Văn Cao (đường Liễu Giai nối dài) trong ngày mai để ủng hộ giải, động viên tinh thần các VĐV và phong trào!

reporter
08-03-2010, 08:21 PM
@trung9th: Em thử gọi trực tiếp tới anh Chinh chủ quán (số ĐT ở trang 1 topic này) xem còn kịp đăng ký không nhé. Nếu rảnh thì đến thẳng quán 111 Văn Cao, gặp anh Chinh hoặc anh Hiệp trưởng BTC giải.

trung9th
08-03-2010, 08:42 PM
@trung9th: Em thử gọi trực tiếp tới anh Chinh chủ quán (số ĐT ở trang 1 topic này) xem còn kịp đăng ký không nhé. Nếu rảnh thì đến thẳng quán 111 Văn Cao, gặp anh Chinh hoặc anh Hiệp trưởng BTC giải.

vừa gọi điện, chốt sổ rồi, thôi mai em đến xem vậy

trung9th
08-03-2010, 09:14 PM
trung9th nếu có thời gian thì anh nhường cho 1 suất của Nguyễn Hoàng Tùng, sợ là với lịch này thì cậu ta khó chạy từ Sóc Sơn về mà đánh.
Ok, cám ơn anh. Có j mai em cứ đến vậy nhé.

reporter
08-03-2010, 09:16 PM
Èo, "nhà vô địch Nghĩa Đô" hàng ngày công tác tận Sóc Sơn, trưa mai tớ dắt "vua cờ tiền Nghĩa Tân" đến vậy.
Mấy giờ thì hợp lí nhỉ, bác reporter?

Cứ buổi trưa qua thôi, qua buổi sáng cũng được mà. Mình thì tầm 11g30-12g sẽ ghé. Có gì lúc ấy gặp nhau cafe nhé.

cotuongvp
08-03-2010, 09:57 PM
Gấp rút quá nhỉ, mai cố gắng tầm 1h30 qua, sáng bận rồi. Bro nào biết danh sách và thể thức thi đấu post lên cho anh em xem.

TaoDay
09-03-2010, 11:11 AM
Cotuongvp có hay về qua Vĩnh Yên ko?Khi nào về qua ghé clb cờ 15 Đội Cấn gần sân vận động Vĩnh Yên giao lưu nghen.

trung_cadan
09-03-2010, 01:40 PM
Đã đánh giải này nhé , vua cờ tiền Nghĩa Tân đang chiếm ưu thế trước đương kim vô địch , Ngọc Phan Can Trang tơ cũng giành thắng lợi ván đầu trước Lão tiền bối !!!

aolam
09-03-2010, 04:18 PM
vua cờ tiền Nghĩa Tân vs đương kim vô địch:
Bên tiên sau khi ăn hơn 2 tượng, liền lâm vào thế yếu (xe + 2 pháo lạc đánh với xe pháo mã đang xông lên) nhưng kiên quyết không thủ hòa. Nhờ vào nhiều sai sót cờ tàn của đương kim vô địch (bỏ không sỹ, và nặng nhất là lỗi chạy tướng đến gần tốt của địch) nên đã có tỷ số ván đầu, nghiêng về vua cờ tiền Nghiã Tân.
Ván 2:
Khi 2 bên ở vào hình thế bất biến có thể hòa, thì đương kim vô địch với lợi thế đi trước quyết định đổi nước cầu thắng, tranh được lợi thế không nhỏ. Tuy nhiên ưu thế không khuếch trương thành thắng lợi. Cuối cùng sau 34 nước, ĐKVĐ buông cờ chịu thua.
Cơ hội vào vòng sau vẫn còn đối với cả 2

reporter
09-03-2010, 08:39 PM
Đúng như lịch dự kiến, hôm nay, giải đã được khai mạc tại quán cafe cờ tướng 111 Văn Cao. Vào giờ chót, đương kim vô địch Nguyễn Hồng Hải (Hải "béo) kịp tới đăng ký tham dự. Một kỳ thủ mới bổ sung khác là Trần Thanh Thùy (CLB Kỳ Hữu) cũng xin được tham gia. Riêng kỳ thủ Trần Trung (CLB Thăng Long Kỳ Đạo) được BTC linh động cho thay thế Nguyễn Hoàng Tùng (Nghĩa Tân). Như vậy, danh sách của giải tổng cộng là 28 người, chia làm 2 bảng đấu vòng tròn.

Tới dự buổi khai mạc (11g30 trưa) có super mod của TLKĐ Trung_cadan, ngoài ra còn có 2 Mod khác là Reporter và Go_player. Sau vài lời trao đổi ngắn gọn, các ván đầu tiên (các kỳ thủ cùng bảng có mặt được xếp đấu vào nhau trước) được tiến hành ngay. Tính cho tới 19g cùng ngày, đã có 16 kỳ thủ (8 thuộc bảng A và 8 của bảng B) tham gia thi đấu trong ngày đầu tiên.

Bảng B khai mào với 2 ván:

Cặp thứ 1, Đặng Hữu Trang (Quang Trung, trẻ nhất giải) - Phạm Huy Hà (CLB Anh Em, cao niên nhất giải 66 tuổi). Kết quả, kỳ thủ trẻ đầy triển vọng Trang "tơ" đã không mấy khó khăn khai thác triệt để sự nóng vội của lão tiền bối để giành trọn 6 điểm (2 ván thắng tuyệt đối) trước khi yên tâm... đi học vào đầu giờ chiều.

Cặp thứ 2, cũng là trận "đinh" của ngày đầu tiên thu hút sự chú ý đặc biệt của các thành viên BTC và kỳ hữu giữa đương kim VĐ Hải "béo" với "Vua cờ độ Nghĩa Tân" Đỗ Văn Trường (biệt danh tại giải là Quỷ Cốc Trường lâm). Kết quả, DKVĐ thất thủ cả 2 ván, có phần choáng váng vì không ngờ đụng phải cao thủ "rắn" đến thế. Ứng cử viên Đỗ Văn Trường tạm "bỏ túi" 6 điểm trong ngày đầu.

Cặp thứ 3, Vũ Quốc Sơn (Yên Hòa, biệt danh tại giải là "Tuyết Sơn vô ảnh") - Nguyễn Anh Tuấn (CLB AE, "Ma đao Tuấn kiệt") kết thúc với 3 điểm cho mỗi người (1 thắng, 1 thua).

Cuối ngày, bảng B có thêm cặp đấu giữa kỳ thủ trẻ Trần Quang Năng (nick "khong_ten" trên TLKĐ) với ứng viên ẩn mặt Phùng Quân. Kết quả, Phùng Quân được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa).

Tại bảng A, "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long (Thanh Xuân) gặp đối thủ "mềm" nhất bảng là Diệp Quang Ngữ (CLB AE, 60 tuổi), mau chóng giành 6 điểm dằn túi. Đang đà xông lên, lão quái nhận lời đánh tiếp trận thứ 2 với Trần Thanh Thùy. Suýt chút nữa đã có bất ngờ xảy ra tại ván 1 khi Thanh Thùy đưa thế trận vào cờ tàn pháo - mã - 2 sỹ hơn 1 tôt. Trớ trêu thay, đúng vào lúc "lão quái" Thăng Long đề nghị hòa không được, xoay sang đếm nước thì Thùy để mất không 1 quân, rút cục giúp Thăng Long thêm 3 điểm. Tới ván 2, Nguyễn Thăng Long tiếp tục giành thắng lợi, nâng số điểm lên 12đ (4 ván toàn thắng), tạm dẫn đầu bảng A.

Cặp thứ 2 của bảng A, Á quân giải năm trước Nguyễn Thanh Bình (CLB AE, "Độc Bình thần tăng) thắng Nguyễn Đức Kiên (nick trên TLKĐ là cotuongvp) 2 ván liên tiếp (trong đó có 1 ván ăn khá "rùa" vì đối phương bỏ... tướng), dằn túi 6 điểm. Tuy nhiên tới trận lượt đi với Trần Trung (TLKĐ), Bình đã phải chịu thua trong một ván cờ đối công gay gắt, nhưng Trung xử lý trung cuộc tốt hơn.

Ngoài 3 điểm kể trên, Trần Trung còn kiếm thêm 3 điểm nữa từ Nguyễn Việt Tuấn (nick TLKĐ là Alex_Ferguson) trong ván đấu lượt đi (đôi bên hẹn tái đấu trong một buổi khác), nâng số điểm tạm thời lên 6.

Sau ván thua trên, Việt Tuấn giành 6 điểm từ một kỳ thủ tên là Long (?) và 3 điểm từ Trần Quốc Hiệp - trưởng BTC giải, biệt danh "Độc hành Hiệp khách" (nick TLKĐ là nhasu15). Vị trưởng BTC sau đó thắng lại ván lượt về, cười phe phé vì có được 3 điểm đầu tay.
Tạm thời, Việt Tuấn có 9 điểm (3 thắng, 2 thua), xếp thứ 2 bảng A sau ngày đầu tiên.

Trận thứ 4 tại bảng A diễn ra giữa Trần Thanh Thùy (Kỳ Hữu) với Lê Minh Hải (CLB AE, "Giác hải đại sư"). Kết quả, Thùy thắng cả 2 ván, bỏ túi 6 điểm, miệng cười tủm tỉm ra về.

trung_cadan
09-03-2010, 08:53 PM
Tường thuật chi tiết quá , he he !!!

suonggiogianghokhodoitrai
09-03-2010, 09:03 PM
Em ở xa tiếc quá ko có cơ hội để đánh giải này với ae.hen giải sau cố gắng thu xếp công việc để đánh 1 giải với ae hànội.....

reporter
09-03-2010, 09:20 PM
Quán cafe 111 Văn Cao

reporter
09-03-2010, 09:22 PM
ứng cử viên vô địch Đỗ Văn Trường

reporter
09-03-2010, 09:29 PM
Trận "đinh" của ngày đầu, DKVĐ Hải "béo" thua cả 2 ván trước ứng cử viên Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân)

reporter
09-03-2010, 09:31 PM
Ngày mai, giải sẽ tiếp tục thi đấu từ sáng đến tối với các cặp đấu ngẫu nhiên tùy thuộc... sự hiện diện của các kỳ thủ. Xin mời các kỳ thủ có tên, đã đăng ký nhưng chưa đánh ván nào tới thi đấu (có thể, sáng, trưa, chiều, tối, tùy các bác). Bro Kynhan Nguyễn Tuấn Dũng thu xếp tới thi đấu nhé. Nếu trong ngày 10/3 chưa rảnh thì 11/3, nếu qua buổi trưa hoặc chiều thì BTC dễ thu xếp thi đấu hơn.

reporter
09-03-2010, 09:32 PM
Kỳ thủ trẻ nhất giải Đặng Hữu Trang (Quang Trung) cũng là một ứng cử viên sáng giá.

reporter
09-03-2010, 09:35 PM
Ván ĐK Á quân Nguyễn Thanh Bình thắng Nguyễn Đức Kiên (cotuongvp)

cotuongvp
09-03-2010, 09:35 PM
hôm nay đánh giải cờ gà quá nên thua liền 2 ván, gặp anh Bình reporter, anh Chinh và a Hiệp thấy vui tính và dễ gần, các kỳ thủ cũng vậy, đây là 1 sân chơi bổ ích cho anh em yêu cờ.

reporter
09-03-2010, 09:40 PM
Nhờ bác nhasu15 đăng hộ danh sách chính thức các kỳ thủ của 2 bảng và xếp hạng tạm thời để anh em tiện theo dõi nhé. BTC có đánh giá gì về ngày thi đấu đầu tiên và nhắn nhủ gì tới các kỳ hữu, xin mời post lên tiếp.

reporter
09-03-2010, 10:18 PM
Kỳ thủ trẻ nhất giải Đặng Hữu Trang (Quang Trung) cũng là một ứng cử viên sáng giá.

Người ngồi cạnh Trang trong hình là Trần Quốc Hiệp, biệt danh "Độc hành Hiệp khách", nick trên TLKĐ là nhasu15, vừa là trưởng BTC giải, vừa kiêm phụ trách thư ký, nhân viên đánh máy, phụ trách bảng biểu, thậm chí kiêm luôn chân chạy... mua mực in!!! Anh chàng vui tính này thắng "rùa" được 1 ván sau khi thua cũng rất... rùa. Chẳng trách cười hết cỡ: "Dù sao mình cũng có điểm rùi nhé!" (Năm ngoái, nhasu15 bị loại sớm!).:-"

aolam
09-03-2010, 10:41 PM
Giải này coi vẻ cũng không thiếu anh tài. Nghe đồn thì nhiều năm về trước, Phùng Quân cũng là một cao thủ trong làng cờ.

reporter
09-03-2010, 10:44 PM
Giải này coi vẻ cũng không thiếu anh tài. Nghe đồn thì nhiều năm về trước, Phùng Quân cũng là một cao thủ trong làng cờ.

Mình cũng nghe nói anh này từng là tay cờ giang hồ khá. Có điều lâu rồi không va chạm với cao thủ có hạng, lại chuyển qua chơi cờ úp nhiều nên ảnh hưởng nhiều tới cờ sáng. Ít ngày trước, Phùng Quân đánh độ dzui dzẻ với "lão quái" Nguyễn Thăng Long, để thua mất mấy ván...

nhasu15
09-03-2010, 10:47 PM
Hôm nay khai mạc giải cờ ANH HÙNG KỲ NGỘ, trước hết BTC xin chân thành cám ơn Reporter, trung cadan,... và các anh hùng võ lâm đã đến ủng hộ và khích lệ tinh thần thi đấu của các cao thủ. Sau đây, để tiện theo dõi quá trình thi đấu của các đấu thủ và hành trình của giải, BTC đã lên danh sách như sau:
Danh sách các cao thủ võ lâm tham dự giải cờ tướng ANH HÙNG KỲ NGỘ
Viết theo thứ tự (stt, tên, năm sinh, biệt hiệu)
Bảng A
1. Nguyễn bá Hùng, 1952, Hùng bá vương lão quái.
2. Nguyễn Thăng Long, 1971, Nhất tiếu Long đầu.
3. Nguyễn Tuấn Dũng, ????, Dũng khí ma công.
4. Nguyễn Đức Kiên, 1982, Mãnh Long Kiên lý
5. Vũ Quốc Sơn, ????, Tuyết Sơn vô ảnh
6. Phùng thanh Sơn, 1979, Thiên Sơn đầu lĩnh.
7. Xuân Tùng, 1984, Xuân Tùng kiếm khách.
8. Lê Thái Dương, 1976, Tửu Dương tây lầu quán.
9. Nguyễn thanh Bình, 1977, Độc Bình thần tăng.
10. Mạnh Hùng, 1979, Ngân Tiễn song Hùng.
11. Diệp Quang Ngữ, 1950, Ngữ Diệp trưởng lão.
12. Lê Minh Hải, 1979, Giác Hải đại sư.
13. Trần thanh Thùy, 1980, Thiên Thùy Kiếm thánh.
14. Nguyễn Anh Tuấn, ....., Ma Đao Tuấn kiệt.
Bảng B
1. Phạm Huy Hà, 1944, Quái Thủ Hà lão nhân.
2. Ngô Đắc Dương, 1974, Đông Ngô Dương giáo đầu.
3. Trần Quốc Hiệp, 1975, Độc hành Hiệp khách.
4. Đỗ văn Trường, 1978, Quỷ cốc Trường lâm
5. Trần Trung, ????. Trung Điền cư sĩ
6. Đặng Hữu Trang, 1990, Lãnh sát Trang tiên tử.
7. Nguyễn Kiên, 1979, Diệu thủ Kiên trường.
8. Thế Mạnh, 1978, Mạnh vương thiết thủy.
9. Nguyễn Việt Tuấn, 1981, Bạch Diện Tuấn thư sinh.
10. Đức Long, 1973, Thanh Long trang chủ
11. Trần Quang Năng, 1983, Ngộ Năng hòa thượng.
12. Phùng Quân, 1968, Thiết kiếm Quân hộ pháp.
13. Nguyễn Hồng Hải, 1975, Đại Hải hồng gia phái.
14. Anh Nhân, ????, Ác Nhân cốc chủ.

reporter
09-03-2010, 10:51 PM
Hôm nay khai mạc giải cờ ANH HÙNG KỲ NGỘ, trước hết BTC xin chân thành cám ơn Reporter, trung cadan,... và các anh hùng võ lâm đã đến ủng hộ và khích lệ tinh thần thi đấu của các cao thủ. Sau đây, để tiện theo dõi quá trình thi đấu của các đấu thủ và hành trình của giải, BTC đã lên danh sách như sau:
Danh sách các cao thủ võ lâm tham dự giải cờ tướng ANH HÙNG KỲ NGỘ
Viết theo thứ tự (stt, tên, năm sinh, biệt hiệu)
Bảng A
1. Nguyễn bá Hùng, 1952, Hùng bá vương lão quái.
2. Nguyễn Thăng Long, 1971, Nhất tiếu Long đầu.
3. Nguyễn Tuấn Dũng, ????, Dũng khí ma công.
4. Nguyễn Đức Kiên, 1982, Mãnh Long Kiên lý
5. Vũ Quốc Sơn, 1980, Tuyết Sơn vô ảnh
6. Phùng thanh Sơn, 1979, Thiên Sơn đầu lĩnh.
7. Xuân Tùng, 1884, Xuân Tùng kiếm khách.
8. Lê Thái Dương, 1976, Tửu Dương tây lầu quán.
9. Nguyễn thanh Bình, 1977, Độc Bình thần tăng.
10. Mạnh Hùng, 1979, Ngân Tiễn song Hùng.
11. Diệp Quang Ngữ, 1950, Ngữ Diệp trưởng lão.
12. Lê Minh Hải, 1979, Giác Hải đại sư.
13. Trần thanh Thùy, 1980, Thiên Thùy Kiếm thánh.
14. Nguyễn Anh Tuấn, ...... Ma Đao Tuấn kiệt.
Bảng B
1. Phạm Huy Hà, 1944, Quái Thủ Hà lão nhân.
2. Ngô Đắc Dương, 1974, Đông Ngô Dương giáo đầu.
3. Trần Quốc Hiệp, 1975, Độc hành Hiệp khách.
4. Đỗ văn Trường, 1978, Quỷ cốc Trường lâm
5. Trần Trung, ????. Trung Điền cư sĩ
6. Đặng Hữu Trang, 1990, Lãnh sát Trang tiên tử.
7. Nguyễn Kiên, 1979, Diệu thủ Kiên trường.
8. Thế Mạnh, 1978, Mạnh vương thiết thủy.
9. Nguyễn Việt Tuấn, 1981, Bạch Diện Tuấn thư sinh.
10. Đức Long, 1973, Thanh Long trang chủ
11. Trần Quang Năng, 1983, Ngộ Năng hòa thượng.
12. Phùng Quân, 1968, Thiết kiếm Quân hộ pháp.
13. Nguyễn Hồng Hải, 1975, Đại Hải hồng gia phái.
14. Anh Nhân, ????, Ác Nhân cốc chủ.

Kỳ thủ già nhất giải năm nay đã 126 tuổi, sinh 1884?:-s

nhasu15
09-03-2010, 10:57 PM
Người ngồi cạnh Trang trong hình là Trần Quốc Hiệp, biệt danh "Độc hành Hiệp khách", nick trên TLKĐ là nhasu15, vừa là trưởng BTC giải, vừa kiêm phụ trách thư ký, nhân viên đánh máy, phụ trách bảng biểu, thậm chí kiêm luôn chân chạy... mua mực in!!! Anh chàng vui tính này thắng "rùa" được 1 ván sau khi thua cũng rất... rùa. Chẳng trách cười hết cỡ: "Dù sao mình cũng có điểm rùi nhé!" (Năm ngoái, nhasu15 bị loại ngay từ vòng đầu tiên theo thể thực loại trực tiếp thì phải!).:-"

Bác reporter ơi, bác nói nhầm rùi: ở giải kỳ trước bác phải nói là em suýt vào vòng chung kết chứ, bởi vì ở giải kỳ trước chỉ có đấu 2 vòng thôi, vòng đầu tiên rồi đến vòng trung kết luôn. Hi hi hi, bác nói thế anh em hiểu lầm thì chết đấy.....

reporter
09-03-2010, 11:00 PM
Bác reporter ơi, bác nói nhầm rùi: ở giải kỳ trước bác phải nói là em suýt vào vòng chung kết chứ, bởi vì ở giải kỳ trước chỉ có đấu 2 vòng thôi, vòng đầu tiên rồi đến vòng trung kết luôn. Hi hi hi, bác nói thế anh em hiểu lầm thì chết đấy.....

Chết thật, xin lỗi nhé. Tại nghe thằng cha Hải "sư" nó bảo thế...

nhasu15
09-03-2010, 11:03 PM
Kỳ thủ già nhất giải năm nay đã 126 tuổi, sinh 1884?:-s
He..he.. Nhầm. Xin lỗi Xuân Tùng nhé
Xuân Tùng, 1984, Xuân Tùng kiếm khách.

nhasu15
09-03-2010, 11:14 PM
cotuongvp là ai vậy????

qwe
09-03-2010, 11:44 PM
Bác nhà sư đọc tin nhắn giúp em nhé.

reporter
09-03-2010, 11:52 PM
Có vụ này mới phát hiện ra, hình như có sai sót gì đó trong xếp cặp ở ngày đầu. Do danh sách giờ chót còn thay đổi, nên tình cờ 2 kỳ thủ của 2 bảng khác nhau lại tưởng cùng 1 bảng, đánh 1 ván với nhau: Trần Trung (bảng B) - Nguyễn Thanh Bình (bảng A) thì phải. May mà 2 bên mới đánh 1 ván (TRung thắng), tính sao giờ?

nhasu15
09-03-2010, 11:52 PM
Tổng hợp các trận đấu ngày khai mạc:
Trận 1: Quái thủ Hà Lão nhân (Phạm Huy Hà) và Lãnh sát Trang tiên tử (Đặng hữu Trang)
ván 1: Lãnh sát thắng
Ván 2: Lãnh sát thắng
Trận 2: Đại Hải Hồng gia phái (Nguyễn Hồng Hải) và Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường)
Ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 3: Độc Bình thần tăng (Nguyễn thanh Bình) và Mãnh Long Kiên lý (Nguyễn Đức Kiên)
Ván 1: Độc Bình thắng
Ván 2: Độc Bình thắng
Trận 4: Ngữ Diệp trưởng lão (Diệp Quang Ngữ) và Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn thăng Long)
Ván 1: Nhất tiếu thắng
Ván 2: Nhất tiếu thắng
Trận 5: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) và Ma Đao Tuấn kiệt (Nguyễn Anh Tuấn)
Ván 1: Tuyết Sơn thắng
Ván 2: Ma Đao thắng
Trận 6: Bạch Diện Tuấn thư sinh (Nguyễn Việt Tuấn) và Trung Điền cư sĩ (Trần Trung)
Ván 1: Trung Điền thắng
(Mới giao đấu 1 ván)
Trận 7: Bạch Diện Tuấn thư sinh (Nguyễn Việt Tuấn) và Thanh Long trang chủ (Đức Long)
Ván 1: Bạch Diện thắng
Ván 2: Bạch Diện thắng
Trận 8: Nhất tiếu Long Đầu (Nguyễn Thăng Long) và Thiên Thùy kiếm thánh (Trần thanh Thùy)
Ván 1: Nhất tiếu thắng
Ván 2: Nhất tiếu thắng
Trận 9: Giác Hải đại sư (Lê Minh Hải) và Thiên Thùy kiếm thánh (Trần thanh Thùy)
Ván 1: Thiên thùy thắng
Ván 2: Thiên thùy thắng
Trận 10: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng) và Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
Ván 1: Thiết kiếm thắng
Ván 2: Hòa
Trận 10: Độc Bình Thần Tăng (Nguyễn thanh Bình) và Trung Điền cư sĩ (Trần Trung)
Ván 1: Trung Điền thắng
(Mới đấu 1 ván)
Trận 11: Độc Hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) và Bạch Diện Tuấn Thư sinh (Nguyễn Việt Tuấn)
Ván 1: Bạch Diện thắng
Ván 2: Độc Hành thắng

reporter
09-03-2010, 11:56 PM
cotuongvp là ai vậy????

Nguyễn Đức Kiên

nhasu15
09-03-2010, 11:59 PM
Có vụ này mới phát hiện ra, hình như có sai sót gì đó trong xếp cặp ở ngày đầu. Do danh sách giờ chót còn thay đổi, nên tình cờ 2 kỳ thủ của 2 bảng khác nhau lại tưởng cùng 1 bảng, đánh 1 ván với nhau: Trần Trung (bảng B) - Nguyễn Thanh Bình (bảng A) thì phải. May mà 2 bên mới đánh 1 ván (TRung thắng), tính sao giờ?
Cám ơn reporter nhé, đúng rồi thế nhưng không sao, coi như là giao lưu thôi mà. Lúc đó em đang phải tiếp chiêu của Bạch Diện Tuấn thư sinh, mới phát huy chỉ có 4 thành công lực mà suýt bị tẩu hỏa nhâp ma nên bỏ mặc sống chết của các cao thủ không để ý gì vì lúc đó nguy cấp quá.... hi hi ...

qwe
09-03-2010, 11:59 PM
Có vụ này mới phát hiện ra, hình như có sai sót gì đó trong xếp cặp ở ngày đầu. Do danh sách giờ chót còn thay đổi, nên tình cờ 2 kỳ thủ của 2 bảng khác nhau lại tưởng cùng 1 bảng, đánh 1 ván với nhau: Trần Trung (bảng B) - Nguyễn Thanh Bình (bảng A) thì phải. May mà 2 bên mới đánh 1 ván (TRung thắng), tính sao giờ?

Mục đích của giải là giao lưu, học hỏi nên a e gặp nhầm nhau là điểu rất may mắn. Sao mình hôm nay không đánh nhầm người nhỉ!:-?

qwe
10-03-2010, 12:01 AM
Bác nhà sư đọc tin nhắn giúp em nhé.

Bác nhà sư nhắn vào số 0904.240.680 cho e xin số điện thoại nhé.

reporter
10-03-2010, 12:06 AM
Cám ơn reporter nhé, đúng rồi thế nhưng không sao, coi như là giao lưu thôi mà. Lúc đó em đang phải tiếp chiêu của Bạch Diện Tuấn thư sinh, mới phát huy chỉ có 4 thành công lực mà suýt bị tẩu hỏa nhâp ma nên bỏ mặc sống chết của các cao thủ không để ý gì vì lúc đó nguy cấp quá.... hi hi ...

Nhớ lại ván đấu (do nhầm lẫn của cả BTC lẫn các kỳ thủ, tưởng cùng 1 bảng)của Trần Trung với Thanh Bình, khổ thân 2 cậu vã mồ hôi đấu 1 ván căng thẳng, rút cục Trần Trung "hụt" 3 điểm, còn Thanh Bình cũng "thoát" vụ thua trước 1 ván. Mai lỡ 2 kỳ thủ này định "chiến" ván lượt về, BTC giải thích "sự cố kỹ thuật" này để họ thông cảm vậy nhé!

aolam
10-03-2010, 12:20 AM
Có vụ này mới phát hiện ra, hình như có sai sót gì đó trong xếp cặp ở ngày đầu. Do danh sách giờ chót còn thay đổi, nên tình cờ 2 kỳ thủ của 2 bảng khác nhau lại tưởng cùng 1 bảng, đánh 1 ván với nhau: Trần Trung (bảng B) - Nguyễn Thanh Bình (bảng A) thì phải. May mà 2 bên mới đánh 1 ván (TRung thắng), tính sao giờ?
Nếu mới đánh 1 bàn, thì sao không chuyển cho 2 bác ý vào cùng một tổ, các bác nhể?

nhasu15
10-03-2010, 12:25 AM
Tư cách các anh hùng võ lâm tham dự giải cờ tướng ANH HÙNG KỲ NGỘ
1. Các anh hùng võ lâm là những người trực tiếp thi đấu với nhau nhằm đạt được những kết quả tốt nhất cũng như giành được những phần thưởng và những đẳng cấp do giải quy định phong tặng. Vì vậy đấu thủ phải được tôn trọng xứng đáng và được tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện thi đấu thành công.
2. Tất cả những hành động, thái độ làm ảnh hưởng tới phong độ, uy tín, danh dự, sức khỏe và điều kiện thi đấu của các anh hùng võ lâm đều bị nghiêm cấm.
3. Các anh hùng võ lâm phải có tinh thần, đạo đức, tác phong của một vận động viên thể thao chân chính theo tinh thần “đoàn kết, trung thực, cao thượng”. Khi thua cờ phải biết nhận thua một cách đàng hoàng, không cay cú hay phản ứng. Biết tôn trọng ban tổ chức, trọng tài, đối thủ và khán giả.
Nghiêm cấm đấu thủ thực hiện các hành vi tiêu cực, không cá độ dưới mọi hình thức.
Khi thi đấu, đấu thủ phải ăn mặc đứng đắn, lời nói cử chỉ phải có văn hóa, lịch sự, phải giữ thái độ bình tĩnh trong những trường hợp có tranh chấp khiếu nại.
4. Nếu ban tổ chức hay trọng tài phát hiện được các hành vi sai trái, tiêu cực thì có quyền đình chỉ thi đấu và hủy bỏ điểm số đạt được đối với những đấu thủ vi phạm.
5. Không được gây ồn ào hoặc làm các động tác gây ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và sự tập trung tư tưởng của đối phương như: Đập mạnh quân cờ, làm cử chỉ khiêu khích hay bất lịch sự với đối thủ như: gõ tay lên mặt bàn, rung đùi, vỗ tay… Nếu làm hư hỏng, mất mát các dụng cụ, trang thiết bị tại địa điểm thi đấu thì phải bồi thường.
6. Động tác đi quân phải dứt khoát, gọn ghẽ. Nhấc quân lên và đặt ngay quân vào vị trí mới rồi đưa tay nhanh ra khỏi bàn cờ. Không được phép cầm quân giữ lâu trên tay hay vừa cầm quân vừa hươ tay phía trên bàn cờ. Không được chỉ, gõ hay di tay trên mặt bàn cờ hay dùng tay chỉ để tính toán nước đi từ vị trí này tới vị trí kia trên mặt bàn cờ. Không được đẩy quân cờ qua lại trên mặt bàn cờ.
7. Không được tính toán bằng lời nước đi của mình hay bình luận nước đi của đối phương trong thời gian diễn ra ván đấu.
8. Quân bị nhấc ra khỏi bàn cờ phải để riêng ra một chỗ trên mặt bàn. Không được phép nắm giữ quân đã bị loại ra khỏi bàn cờ trong tay mình.
9. Không được phép nhận ám hiệu, tín hiệu mách nước từ người bên ngoài. Không được thông báo, trao đổi nước đi của mình cho người ngoài.
10. Đấu thủ muốn đề nghị hòa chủ được đưa ra lời đề nghị hòa khi tới lượt mình đi, tức là trong thời gian suy nghĩ của mình.
11. Việc thắc mắc và khiếu nại khi đang diễn ra ván đấu phải do bản thân đấu thủ đề xuất thì mới có giá trị. Trọng tài và ban tổ chức không xét các ý kiến thắc mắc, khiếu nại nếu không phải do đấu thủ đề xuất.
12. Nếu đang thi đấu có vấn đề tranh chấp thì hai đấu thủ không được to tiếng đấu khẩu, mà phải bình tĩnh trình bày rõ sự việc để trọng tài nghe và quyết định.
13. Không được có lời nói , hành vi không tôn trọng trọng tài, đối thủ, khán giả, phản ứng không đúng mức đối với sự phán quyết của trọng tài, ban tổ chức, cãi cọ, làm ồn, mất trật tự trong khi thi đấu…
14. Trọng tài sẽ cảnh cáo khi xảy ra các vi phạm nói trên, được gọi là lỗi tác phong, trọng tài sẽ cảnh cáo, nếu tiếp tục tái phạm thì người vi phạm bị xử phạm lỗi tác phong, hoặc xử thua ván cờ. Nếu cả hai đấu thủ cùng vi phạm lỗi nặng thì có thể xử thua cờ cả hai đấu thủ đó.
15. Khi đấu thủ vi phạm các luật lệ và quy định, BTC tùy mức độ vi phạm để quyết định xử lý theo các mức sau:
a) Nhắc nhở
b) Cảnh cáo
c) Xử thua ván cờ
d) Truất quyền thi đấu
e) Xóa tên đấu thủ khỏi danh sách của giải cờ.
16. Ban trọng tài do chính các kỳ thủ được cử ra trong từng trận đấu do BTC chỉ định.
Nghiêm cấm trọng tài:
Thiên vị với đấu thủ (nhất là đấu thủ của địa phương mình, đơn vị mình) hay tham gia vào các vụ việc: mách nước, cũng như các vụ việc tiêu cực khác.
Phân biệt, định kiến, gây ảnh hưởng bất lợi cho đấu thủ, cố tình bắt các lỗi không đáng bắt, gây căng thẳng trong giải đấu, đứng quá gần đấu thủ.
Ban tổ chức sẽ nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền trọng tài tại giải đối với trọng tài vi phạm vào các điều kiện trên theo từng mức độ.
Nếu phát hiện năng lực chuyên môn của trọng tài yếu kém, không nắm vững luật, khi bắt lỗi có nhiều sai sót thì ban tổ chức phải nhanh chóng điều động trọng tài khác thay thế để đảm bảo sự thành công của giải cờ.

Thay mặt BTC

Kính bút

khong_ten
10-03-2010, 12:27 AM
anh Quang ơi, em Năng đây, tính điểm thế nào nhỉ? Thắng 3 hoà 1, thua 0 fải ko? Hôm nay oánh lởm quá, thua mất rùi hức hức.

nhasu15
10-03-2010, 12:28 AM
Nếu mới đánh 1 bàn, thì sao không chuyển cho 2 bác ý vào cùng một tổ, các bác nhể?
Nếu chuyển về cùng 1 bảng thì các ván đấu trước của 2 cao thủ này thì tính sao nhỉ??????? Chắc là cuối cùng thì 2 bảng làm thành 1 luôn bảng thôi. hi hi...

aolam
10-03-2010, 12:42 AM
Nếu chuyển về cùng 1 bảng thì các ván đấu trước của 2 cao thủ này thì tính sao nhỉ??????? Chắc là cuối cùng thì 2 bảng làm thành 1 luôn bảng thôi. hi hi...

Bác xem giùm chữ “nếu” mới đánh 1 bàn.
Em chỉ ở ngoài nhận xét thế thôi ạ.

trung_cadan
10-03-2010, 01:03 AM
1 vài hình ảnh của giải :

Vũ Quốc Sơn ( Yên Hòa ) đỏ vs Nguyễn Anh Tuấn

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/VanVuQuocSon-bentrai-gapNguyenAnhTu.jpg?t=1268154136

trung_cadan
10-03-2010, 01:05 AM
Đương kim vô địch Hải béo ( xanh ) bại trận trước Đỗ VăN Trường ( NGhĩa Tân )

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/TrancoquyetlietgiuaDKVDHaibeovaDoVA.jpg?t=1268154248

trung_cadan
10-03-2010, 01:07 AM
Ngọc Phan Can Trang tơ ( áo xanh - trẻ nhất ) kích bại Quái thủ Hà lão nhân ( nhiều tuổi nhất )

Anh Hiệp ( BTC ) nhasu15 , theo dõi rất chăm chú !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/KythuDangHuuTrang-motungcuvienvodic.jpg?t=1268154351

trung_cadan
10-03-2010, 01:09 AM
Am tàn lão quái Nguyễn Thăng Long ( trái ) thắng Diệp Quang Ngữ

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/AmtanlaoquaiNguyenThangLongthangDie.jpg?t=1268154472

trung_cadan
10-03-2010, 01:11 AM
Cám ơn anh Bình ( reporter ) đã chụp ảnh và gửi cho BQT :) !!!

vuminh999999
10-03-2010, 03:16 AM
1 vài hình ảnh của giải :

Vũ Quốc Sơn ( Yên Hòa ) đỏ vs Nguyễn Anh Tú

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/V anVuQuocSon-bentrai-gapNguyenAnhTu.jpg?t=1268154136

Trung_cadan oi, ban co the sua Vu Quoc Son (Yen Hoa) do vs Nguyen Anh Tuan duoc kg ? (xin loi vi minh chua biet viet tieng viet co dau )

kynhan
10-03-2010, 09:05 AM
Ngày mai, giải sẽ tiếp tục thi đấu từ sáng đến tối với các cặp đấu ngẫu nhiên tùy thuộc... sự hiện diện của các kỳ thủ. Xin mời các kỳ thủ có tên, đã đăng ký nhưng chưa đánh ván nào tới thi đấu (có thể, sáng, trưa, chiều, tối, tùy các bác). Bro Kynhan Nguyễn Tuấn Dũng thu xếp tới thi đấu nhé. Nếu trong ngày 10/3 chưa rảnh thì 11/3, nếu qua buổi trưa hoặc chiều thì BTC dễ thu xếp thi đấu hơn.

Cảm ơn bác repotter và anh em. Ky nhan xin lỗi vì hôm qua 9/3/2010 bận việc ra khỏi HN nên không thể tham dự lễ khai mạc giải được. Trưa nay, 10/3/2010, mình sẽ qua sân đấu. Mong BTC thu xếp cho thi đấu luôn!

vdkyvuong
10-03-2010, 10:30 AM
Hôm qua tiếc quá bác Kỳ Nhân không tới, có mỗi em đại diện Kỳ Hữu đánh trận đầu. Ban tổ chức xếp cho bảng A.
- Đối thủ đầu tiên gặp ngay Nhất tiếu Long đầu Nguyễn Thăng Long (đụng ngay lão giang hồ). Em thua liền 2 ván.
1. Trận đầu tiên em được cầm quân đi trước, thế trận khá cân bằng. Sau khi đấu quân 1 hồi, 2 anh em đưa nhau về cờ tàn, em lợi thế hơn 1 chút với pháo, mã tốt 2 sĩ; anh Long với Pháo mã 2 sĩ tượng. Vì ham thắng quá nên bị sơ hở, bắt mã thua cuộc.
2. Trận 2, em đi hậu với phong độ kém hơn trận trước nên vẫn thua.

Chúc mừng anh Long với bản lĩnh của mình đã thắng liền 4 trận đầu.
Cũng may 2 trận sau đó em thắng được nên cũng vớt vát được 6 điểm cho ngày đầu.
Lúc nào anh Kỳ Nhân lên đấu thì alo cho em nhé.

trung_si
10-03-2010, 11:03 AM
Thùy đánh chậm lại một chút nữa thì tốt hơn, trung tàn vdkyvuong hay có nước đi "ẩu" lắm :)), kynhan có vẻ là ứng cử viên sáng giá ở giải này đấy! Chúc Kỳ Hữu chiến thắng!

reporter
10-03-2010, 11:06 AM
Giải "vui là chính" bé tí tẹo này mà được các cao thủ hàng đầu HN (như anh Cường KL, bác VoThien bang chủ Kỳ Hữu chẳng hạn...) ghé qua thăm thì sẽ vinh dự lắm cho BTC giải. Mong rằng sẽ có lúc các bác ghé qua, uống ly cafe, ngồi chơi gọi là động viên thêm cho phong trào thì quý lắm!

reporter
10-03-2010, 11:13 AM
Trung_cadan oi, ban co the sua Vu Quoc Son (Yen Hoa) do vs Nguyen Anh Tuan duoc kg ? (xin loi vi minh chua biet viet tieng viet co dau )

Nhờ Super Mod chỉnh lại giùm tên kỳ thủ: Nguyễn Anh Tuấn thay vì Nguyễn Anh Tú nhé. Xin cảm ơn!

trung_cadan
10-03-2010, 02:04 PM
Nhờ Super Mod chỉnh lại giùm tên kỳ thủ: Nguyễn Anh Tuấn thay vì Nguyễn Anh Tú nhé. Xin cảm ơn!

Em đã sửa xong xuôi , he he !!!

trung9th
10-03-2010, 03:39 PM
anh Quang ơi, em Năng đây, tính điểm thế nào nhỉ? Thắng 3 hoà 1, thua 0 fải ko? Hôm nay oánh lởm quá, thua mất rùi hức hức.

xin lỗi khongten nhé, nhưng nói thật bạn hòa được 1 ván, đánh thế là khá lắm rồi, chứ không phải bạn kém đâu, cỡ tôi không chắc có hòa được 1 ván hay không? Anh Quân quán này tôi có biết rồi đánh cờ kinh nghiệm nhiều, bài bản cũng có, ít người dám chấp đến 1,5 - 2 nước lắm.
Xin lỗi, hôm nay em đang ốm không đi đánh được, hôm nào khỏi em sẽ đến đánh tiếp nhé anh Reporter

khong_ten
10-03-2010, 07:42 PM
Một số hình ảnh của ngày thi đấu thứ 2:


Ván Alex_Ferguson vs Nguyễn Kiên (4-1)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=247&stc=1&d=1268220959

Khong_ten vs a Trường Nghĩa Tân (2 - 2)
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=249&stc=1&d=1268221220
anh Nguyễn Thanh Bình vs anh Nguyễn Thăng Long (1 - 4)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=248&stc=1&d=1268221074

Bác Thắng nhà ở ngõ 97 Văn Cao đã qua tài trợ giải 100k. Xin thay mặt BTC cảm ơn Bác: (Bác mặc áo màu Vàng)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=250&stc=1&d=1268221322


GIẢI ĐANG TIẾP TỤC DIỄN RA VỚI NHIỀU VÁN GAY CẤN. CÓ MỘT SỐ KQ EM CHƯA KỊP CẬP NHẬT. TỐI SẼ CÓ THỂ CÓ THÊM

khong_ten
10-03-2010, 08:03 PM
Tuấn Thủ Lệ không phải người đang đánh cờ, y không tham dự giải này và không có mặt trong ảnh đó.
Y chỉ ghé qua tham quan chút ít + mời vài cao thủ tại giải này đấu giao hữu nhưng không thành.

Ah, hình như em nhầm, để em check lại thông tin đã nhé. Thanks anh đã comment

reporter
10-03-2010, 09:42 PM
Kết quả cụ thể ngày thi đấu thứ 2 xin được nhường lại cho bác nhasu15 đăng tải (nếu kèm xếp hạng tạm thời mỗi bảng thì tốt quá).

Hôm nay, giải diễn ra ngày thi đấu thứ 2 và thật đáng mừng khi bầu không khí diễn ra còn sôi nổi hơn ngày đầu tiên với số ván đấu nhiều hơn, đặc biệt là trong số khán giả còn có mặt một số cao thủ giang hồ của làng cờ HN như Giang "đơ", Tuấn "Thủ Lệ"...

Trong các kỳ thủ mới xuất hiện thi đấu trong ngày đáng chú ý có Nguyễn Tuấn Dũng (Kỳ Hữu, nick TLKĐ là kynhan). Trận đầu, Dũng "kynhan" được xếp đấu ngay với tiền bối Diệp Quang Ngữ và dễ dàng thắng liền 2 ván, bỏ túi 6 điểm. Cuối giờ chiều, kynhan trở lại, đụng ngay ứng cử viên "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long; ván đầu, "lão quái" đưa cuộc cờ vào thế phức tạp, trong nhất thời tính toán không kỹ lưỡng, kynhan để mất quân, thất thế và thất bại. Ván 2 diễn ra khi Reporter về nhà nên chưa rõ kết quả.

"Âm tàn lão quái" có thêm một ngày thi đấu khá thành công khi trước đó thắng Lê Minh Hải 2 ván trước khi thắng 1, hòa 1 với đương kim Á quân Nguyễn Thanh Bình, giành thêm 10 điểm (chưa tính 2 ván với kynhan).

Lập kỷ lục thi đấu nhiều nhất trong ngày là cao thủ Đỗ Văn Trường (người đã kích bại DKVĐ Hải "béo" cả 2 ván trong ngày đầu) tại bảng B. Chỉ trong một buổi chiều, Trường thi đấu liên tiếp 5 trận với 5 đối thủ khác nhau (tổng cộng 10 ván). Trong đó, 4 trận đấu, "vua cờ tiền Nghĩa Tân" toàn thắng cả 8 ván trước Phạm Huy Hà (kỳ thủ cao niên nhất giải), Trần Quốc Hiệp (trưởng BTC), Nguyễn Việt Tuấn (Alex_ferguson) và Đức Long, cộng thêm 2 ván thắng ngày hôm trước, tiếp tục bứt xa với 30 điểm. Mãi tới cuối buổi chiều, khi nhận lời đánh trận thứ 5 (trong trạng thái thể lực không còn sung sức) thì ứng cử viên vô địch này mới gặp khó khăn thực sự. Kỳ thủ trẻ Trần Quang Năng (khong_ten) rất tự tin bày trận đối công gay gắt buộc Trường phải thủ hòa ở thế yếu hơn trong cả 2 ván. Với tổng cộng 32 điểm sau 6 trận, tức 12 ván (10 thắng, 2 hòa), Trường gần như đã chắc 1 suất đầu tiên vào tứ kết của bảng đấu này.

reporter
10-03-2010, 09:51 PM
Một thành viên khác của Kỳ Hữu là Trần Thanh Thùy xuất hiện chớp nhoáng, đánh ván lượt đi với ĐK Á quân Nguyễn Thanh Bình. Trong thế trận ngang cơ (Thùy còn pháo, 2 mã, 2 tốt những khuyết tượng - Bình còn xe, mã, tốt), Thùy đánh chặt, giữ chắc, đưa đẩy vào thế có thể hòa cờ. Cầu thắng, Bình mạo hiểm cho con tốt "mang mầm bệnh" (đã áp sát cửu cung) của đối phương ăn sĩ tâm và pháo nách đối phương ghim chặt tướng, cuối cùng rơi vào sát cục khi ham ăn 1 quân mã, để con mã còn lại của Thùy xâm nhập trận địa thành thế sát. Trận lượt về được đôi bên dời lại vào dịp khác.

Thêm một điều thú vị nữa là kỳ thủ trẻ Quang Năng, mặc dù vừa mới bức hòa Đỗ Văn Trường 2 ván bỗng dưng lại tỏ ra bị tâm lý (hay chủ quan?) khi gặp lão tiền bối Phạm Huy Hà, bị "chém" bay đầu dễ dàng ở ván đầu tiên. Tới ván 2, Năng đi nước yếu ở giai đoạn cờ tàn quyết định (đang hơn thế), bị Phạm tiền bối thủ hòa, mặt cậu em dài thuột!

Nếu không có gì thay đổi, trưa nay sẽ diễn ra trận đại chiến tại bảng B giữa 2 ứng cử viên Đỗ Văn Trường (Nghĩa Tân) và Đặng Hữu Trang (Quang Trung). Nếu Trường thắng, chắc suất nhất bảng (gặp hạng 4 bảng A ở trận tứ kết), ngược lại, cửa nhất bảng của Trang (tạm thời mới được 6 điểm sau 2 ván trong ngày đầu) sẽ sáng hơn. Mới các kỳ hữu tiếp tục tới theo dõi, ủng hộ giải.

reporter
10-03-2010, 09:57 PM
Bầu của sới Nghĩa Tân là Tuấn "Thủ Lệ" phải không bác Go. Cái thằng đến tệ, về nhà bác có xử lý nó gì không? :-)

reporter
10-03-2010, 10:06 PM
Một số hình ảnh của ngày thi đấu thứ 2:


Ván Alex_Ferguson vs cotuongvp (4-1)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=247&stc=1&d=1268220959

Khong_ten vs a Trường Nghĩa Tân (2 - 2)
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=249&stc=1&d=1268221220
anh Nguyễn Thanh Bình vs anh Nguyễn Thăng Long (1 - 4)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=248&stc=1&d=1268221074

Bác Thắng nhà ở ngõ 97 Văn Cao đã qua tài trợ giải 100k. Xin thay mặt BTC cảm ơn Bác: (Bác mặc áo màu Vàng)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=250&stc=1&d=1268221322


GIẢI ĐANG TIẾP TỤC DIỄN RA VỚI NHIỀU VÁN GAY CẤN. CÓ MỘT SỐ KQ EM CHƯA KỊP CẬP NHẬT. TỐI SẼ CÓ THỂ CÓ THÊM

Cotuongvp là Nguyễn Đức Kiên, không phải Nguyễn Kiên (người trong ảnh ván với Alex_Ferguson). Em chỉnh lại đi nhé.

reporter
10-03-2010, 10:08 PM
chết dở, Tuấn Thủ Lệ làm gì mà lại là ông bầu của NT được- bác reporter nhầm lẫn lớn hơn lần trước rồi :))

Vậy hóa ra "thằng bầu" của sới ấy lại là... bác Go (mình cố nhớ mãi mà chẳng đoán ra ai khác) à? Nếu vậy thì, quả là có tí nhầm (to tát gì đâu mừ) thật, xin lỗi nhé! :-s

nhasu15
10-03-2010, 11:12 PM
Tôi xin tổng kết các kết quả ngày hôm nay nhé:
Đúng như bác reporter đã nói ở trên, hôm nay là một ngày thi đấu sôi nổi, đã có tất cả 19 trận được diễn ra.
Trận 1: Ác Nhân cốc chủ (Cao trần Nhân) vs Thanh Long bang chủ (Đức Long)
Ván 1: Thanh Long thắng
Ván 2: Thanh Long thắng
Trận 2: Dũng Khí ma công (Tuấn Dũng)vs Ngữ Diệp trưởng lão (Diệp Quang Ngữ)
Ván 1: Dũng khí thắng
Ván 2: Dũng khí thắng
Trận 3: Quỷ cốc trường lâm (Đỗ văn Trường) vs Quái thủ Hà lão nhân (Phạm Huy Hà)
Vãn 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 4: Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) vs Quỷ cốc Trường Lâm
Ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 5: Giác Hải Đại sư (Lê Minh Hải) vs Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long)
Ván 1: Long Đầu thắng
Ván 2: Long Đầu thắng
Trận 6: Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn) vs Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường)
Ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 7: Đại Hải hồng gia phái (Hồng Hải) vs Thanh Long bang chủ (Đức Long)
Ván 1: Đại Hải thắng
Ván 2: Đại Hải thắng
Trận 8: Thanh Long bang chủ (Đức Long) vs Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường)
Ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 9: Đại Hải hồng gia phái (Hồng Hải) vs Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn)
Ván 1: Đại Hải thắng
Ván 2: Đại Hải thắng
Trận 10: Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường) vs Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng)
Ván 1: Hòa
Ván 2: Hòa
Trận 11: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng) vs Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp)
Ván 1: Ngộ Năng thắng
Ván 2: Ngộ năng thắng
Trận 12: Độc Bình thần tăng (Nguyễn thanh Bình) vs Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long)
Ván 1: Hòa
Ván 2: Nhất tiếu thắng
Trận 13: Diệu thủ kiên trường (Nguyễn Kiên) vs Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn)
Ván 1: Bạch Diện thắng
Ván 2: Hòa
Trận 14: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng) vs Quái thủ Hà lão nhân (Phạm Huy Hà)
Ván 1: Quái thủ thắng
Ván 2: Hòa
Trận 15: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) vs Dũng Khí ma công (Tuấn Dũng)
Ván 1: Nhất tiếu thắng
Ván 2: Nhất tiếu thắng
Trận 16: Độc Bình thần tăng (Nguyễn thanh Bình) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Trần thanh Thùy)
Ván 1: Thiên Thùy thắng
(Mới đấu 1 ván)
Trận 17: Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) vs Diệu thủ kiên trường (Nguyễn Kiên)
Ván 1: Độc Hành thắng
(Mới đấu 1 ván)
Trận 18: Quái thủ Hà lão nhân (Phạm Huy Hà) vs Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn)
Ván 1: Hòa
(Mới đấu 1 ván)
Trận 19: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng) vs Diệu thủ kiên trường (Nguyễn Kiên)
Ván 1: Ngộ năng thắng
Ván 2: Ngộ năng thắng

khong_ten
10-03-2010, 11:22 PM
Em đã sửa thành Nguyễn Kiên rồi anh reporter nhé. Thanks anh đã nhắc nhở. Còn đúng là trong trận hòa với anh Trường NT, em thấy cờ anh ấy đi có vẻ mệt mỏi, chứ nếu gặp nhau lần đầu trong ngày, chắc em thua trắng. Keke, nhưng may thế rùi cũng có rủi, Quái thủ Hà Lão nhân bt ko phải là đối thủ của em, hôm nay đánh cờ nhanh quá, chả nghĩ gì thua ván đầu trong có 5 phút?????? Còn ván hai đánh cẩn thận hơn hẳn 2 chốt cờ thắng đến 99% rồi tự dưng đi nước tối như nút hũ rùi đánh lung tung lại bị hòa ngược. Thất vọng quá...

trung_cadan
10-03-2010, 11:32 PM
Sôi động rồi đây , mai lên cổ vũ cho gà nhà ( gà tre chứ không phải thường nhá các bác ) :)) !!!

nhasu15
10-03-2010, 11:38 PM
Tính đến ngày thứ 2, tạm thời xếp theo thứ hạng như sau:
Bảng A:
Dẫn đầu: Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn thăng Long): 28 điểm
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Trần thanh Thùy): 9 điểm
Thứ 3: Độc Bình Thần Tăng (Nguyễn Thanh Bình): 7 điểm
Thứ 4: Dũng Khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng): 6 điểm
...........
Bảng B
Dẫn đầu: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường): 32 điểm
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng): 16 điểm
Thứ 3: Bạch Diện Tuấn thư sinh (Nguyễn Việt Tuấn): 14 điểm
Thứ 4: Đại Hải Hồng gia phái (Nguyễn Hồng Hải): 12 điểm
............

nhasu15
10-03-2010, 11:50 PM
Riêng ngày hôm nay thông báo tin vui cho các bác biết nhé.
Trong lúc giải đang diễn ra có một bác tên là Thắng ở ngõ 97 Văn Cao đi qua, thấy giải cờ vô cùng náo nhiệt nên ủng hộ 100k đấy nhé. Các bác có vui ko?? còn em thì thấy vui quá. Mong được nhiều sự ủng hộ của những tài trợ khác cho giải được nhiều kịch tính hơn ... Hi hi (Bác Thắng có hình ở trên cùng em đấy, khongten đã chụp được tấm hình này)

reporter
11-03-2010, 09:53 AM
Sôi động rồi đây , mai lên cổ vũ cho gà nhà ( gà tre chứ không phải thường nhá các bác ) :)) !!!

Vậy là trưa nay trong khi 2 "gà" Quang Trung (Đặng Hữu Trang) và Nghĩa Tân (Đỗ Văn Trường) đá nhau kịch liệt trong sới thì bên ngoài, 2 "bầu" Trung và Bảo cũng sẽ lườm nguýt nhau ngoài sới! =))

reporter
11-03-2010, 11:48 AM
acc, không phải vậy đâu, tớ phải thanh minh ngay-anh em tớ ai lại lườm nguýt nhau làm gì, quá lắm thì cũng chỉ có chia nhau ra đặt cửa mỗi bên chút ít để sau hiệp đấu mời 2 đấu thủ uống nước giải khát thôi.

Có đặt cửa thì cho tớ ké với nhé, hehe...

hoa_thuong
11-03-2010, 02:22 PM
Đang làm việc ở công ty, tranh thủ vào trang web ngó một tý. Khi nào đánh thì nhờ Mod tường thuật và update thông tin ngay để mọi người cùng xem nhé.

Chúc thằng em dại Trường NT chiến thắng nhé. hehe

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:07 PM
Trận đấu giữa Đặng Hữu Trang và Trường Nghĩa Tân đang diễn ra , ván 1 Trang đi tiên sử dụng Trung Thất Binh Sĩ 4.5 đối với BPM của Trường , sau 1 số nước thì cờ đã vào trung cuộc phức tạp , mọi người chờ xem kết quả nhé !!!

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:09 PM
2 kỳ thủ thi đấu rất nhanh , hiện nay hậu đã phản tiên và bên Tiên đang ở thế khó !!!

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:25 PM
Hiện thời tiên tạm vượt qua nguy hiểm , hồi hộp quá :D !!!

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:37 PM
Tiên lại ưu , hình như có nước sát cục !!!

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:51 PM
Ảnh cho nóng nào .

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/Picture003-1.jpg

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:52 PM
Tỷ số là Trang 0-3 Trường , tiên bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để dứt điểm trong thế tấn công không ngừng nghỉ , thất bại do đi 1 nước quá kém !!!

BachDienThuSinh
11-03-2010, 03:59 PM
Khán giả chăm chú theo dõi trận cầu đinh !!!

http://i482.photobucket.com/albums/rr188/trung_cadan/Picture002.jpg

aolam
11-03-2010, 05:07 PM
Trận đấu được số đông khán giả đánh giá là một loại “chung kết sớm” đã kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về Trường NT. Phần bình luận nhường lời cho bác reporter vì tớ để quên cả biên bản lẫn bút ở trên bàn rồi.

hatito
11-03-2010, 05:37 PM
Giải này bao giờ kết thúc nhỉ.

reporter
11-03-2010, 06:30 PM
Giải này bao giờ kết thúc nhỉ.

Với cái điều lệ "vui là chính" này thì nhanh nhất là cuối tháng, mà chậm nhất là cuối năm chưa biết chừng bác ạ.

reporter
11-03-2010, 06:52 PM
Trưa nay, trận đấu "đinh" của bảng B giữa Trường Nghĩa Tân (Đỗ Văn Trường) với Trang "tơ" (Đặng Hữu Trang) được nhiều người chờ đợi đã diễn ra. Xét về trình độ, cả 2 kỳ thủ giang hồ này cùng ngang đẳng cấp A2 Hà Nội, do vậy đương nhiên được xem là ứng cử viên vô địch giải này.

Dường như cảm nhận được tầm quan trọng của trận đấu (ai thắng nhiều cơ hội nhất bảng, chưa nói tới sự ganh đua... ngầm giữa 2 tay "bầu": Trung_cadan và Go_player) nên đôi bên cùng sửa soạn khá kỹ. Biết đối thủ đến trước chờ tại quán Anh Em, Trang "tơ" tranh thủ ghé quán ăn nạp năng lượng. Sau nghe nói đối thủ đang bận... ăn trưa, "vua cờ tiền Nghĩa Tân" cũng quyết định phi ra đường kiếm cái gì bỏ bụng lấy sức (dại gì xung trận với cái bụng đói!). Rút cục, tới lượt Trang "tơ" phải chờ nửa tiếng thì đôi bên mới gặp nhau. Sức hút của trận đấu quả nhiên rất đáng kể, khiến một số kỳ thủ dự giải thờ ơ hẳn với lời mời gọi bố trí thi đấu của BTC, tình nguyện làm... khán giả.

Ván 1, Trang "tơ" đi tiên, sử dụng pháo đầu cấp tấn trung binh, sớm lên S4.5 để chống lại biến Bình phong mã tả xa áp cửu của đối phương. Đỗ Văn Trường quả nhiên là tay cờ bản lĩnh, biết rõ đây là ngón "bửu bối" của đội Quang Trung (mà anh Cường KL ưa thích, từng sử dụng đánh bại không ít cao thủ), chọn giải pháp "đón lõng", sớm thoái hữu pháo về hàng 2 bên nhà, tạo thành 1 đôi pháo gánh chống lại trước khi tiến xe bắt tượng đáy. Mọi thứ dường như vẫn nằm trong "bài" chuẩn bị trước nên đôi bên cùng đi cờ rất nhanh, đưa bàn cờ vào thế trung cục cực kỳ phức tạp, đối công gay gắt, nhưng tạm thời ghìm miếng nhau. Tới nước 22, Trường Nghĩa Tân chép miệng lắc đâu khi Trang tơ đi một nước X3-6 đấu xe rất cao, vừa ngăn chặn thế tiền xe hậu pháo còn chưa hình thành của Trường, vừa có thể mở ra cơ hội phản đòn nơi cánh phải đối phương, tận dụng sự cơ động của đôi xe. Nhìn toàn cục, thế trận có phần nghiêng về bên tiên, nhưng đúng là tuổi trẻ thì thường nông nổi. Sau một hồi tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, Trang "tơ" phóng con mã thủ ở nhà lên (đang là điểm quan trọng tạo thế pháo gánh), thế là Trường thở phào như được ân xá, bắt đầu cuộc công kích quyết liệt, nhanh tay đấu bớt xe, tạo thế hơn trước khi xua quân áp đảo... Thế bại của Trang tơ đã rõ. Bên ngoài, tay bầu Trung_cadan cứ lắc đầu nguầy nguậy tiếc thay cho "gà nhà". Còn lão bầu của Trường, Go_player nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, nheo mắt ném sang Trung_cadan một... cái nhìn đắc thắng.

Sang ván 2, Trường Nghĩa Tân lợi dụng tâm lý nóng vội (sốt ruột muốn thắng lại) của đối phương, sớm bày trận đổi quân đánh hòa. Riêng về cái món tâm lý chiến này thì Trang tơ quả nhiên còn quá... tơ, dính chưởng thật. Ở tình thế gượng ép đánh cục, Xe mã tốt điều động không linh hoạt, tự dẫm chân nhau trước khi bị "vua cờ tiền Nghĩa Tân" trói vào một góc. Chẳng có gì lạ khi kỳ thủ trẻ 20 tuổi của CLB Quang Trung chấp nhận buông cờ, chịu tay trắng trog ngày thứ 2 góp mặt tại giải (sau trận này, Trang vẫn chỉ có 6 điểm sau 1 trận thắng 2 ván ở ngày khai mạc). Riêng Trường Nghĩa Tân thì cười tủm tỉm, vì vừa mới kiếm thêm 12 điểm từ 2 trận thắng tuyệt đối trong ngày bổ sung vào vốn liếng 32 đ sẵn có. Vị trí nhất bảng xem như đã không thể thoát khỏi tay cao thủ giang hồ này.

reporter
11-03-2010, 06:54 PM
Một ứng cử viên khác của giải là "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long hôm nay cũng bội thu, kiếm thêm 3 trận toàn thắng (tức 12 điểm) trước các đối thủ nhẹ ký, củng cố vững chắc ngôi nhất bảng A.

trung_cadan
11-03-2010, 07:14 PM
Gà tre của em tâm lí nôn nóng , kinh nghiệm giang hồ ít , thất bại là hợp lí :D .

May là vòng bảng , hẹn gặp lại vòng trong vậy :)) !!!

reporter
11-03-2010, 08:18 PM
Thử dự đoán các ứng cử viên cho TOP 4 (vào tứ kết) mỗi bảng:

Bảng A: 1/ Nguyễn Thăng Long 2/ Ngô Đắc Dương (ngày 12/3 mới đi công tác về, bắt đầu xuất trận) 3/ Nguyễn Tuấn Dũng 4/ Nguyễn Thanh Bình

Kỳ thủ có thể gây bất ngờ (chen chân vào tốp 4): Trần Thanh Thùy hoặc Nguyễn Bá Hùng.

Bảng B: 1/ Đỗ Văn Trường 2/ Đặng Hữu Trang 3/ Nguyễn Hồng Hải 4/ Phùng Quân.

Kỳ thủ có thể gây bất ngờ: Trần Quang Năng

reporter
11-03-2010, 08:20 PM
Dự đoán danh hiệu "kỳ thủ được các đối thủ... yêu thích nhất" (vì có vẻ... mềm quá), giải thưởng dự kiến là 1-2 trái chanh hoặc 2 quả trứng (tượng trưng cho vô số điểm O mà các kỳ thủ trên đang sở hữu): Lê Minh Hải (biệt danh "Giác hải đại sư") hoặc Diệp Quang Ngữ ("Ngữ Diệp trưởng lão").

cotuongvp
11-03-2010, 09:16 PM
bác reporter đề xuất thêm danh hiệu này chắc em không dám tham gia nữa,he he

reporter
11-03-2010, 09:25 PM
bác reporter đề xuất thêm danh hiệu này chắc em không dám tham gia nữa,he he

Ôi trời, lo gì em. Trình độ em làm gì đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu này với "Giác hải đại sư" hay Diệp tiền bối (khả năng bảo toàn thành tích "toàn 0' tới hết giải của 2 vị ấy cực cao), các kỳ thủ ấy mới gọi là ứng viên sáng giá! Hôm nay sao cotuongvp không đến đánh, mai rảnh thì ghé nhé!

cotuongvp
11-03-2010, 09:46 PM
em chắc chủ nhật mới qua được, bận đi làm anh a.

reporter
11-03-2010, 10:07 PM
Sau 3 ngày thi đấu, các đồng chí trong BTC giải "vui là chính" CLB Anh Em rất mừng và xúc động khi không ngờ giải lại nhận được sự chú ý của đông đảo kỳ hữu trên diễn đàn cũng như khán giả tới quán theo dõi đến thế. Nói như bác nhasu15, "tiếc quá vì không ngờ giải khi được đăng tải lên diễn đàn lại được ủng hộ thế. Biết trước như vậy thì mình đã hô hào một số anh em tài trợ ít nhiều để có thêm giải thưởng cho anh em rồi...". Bởi vậy, tạm thời giải năm nay có thể rất hẻo về "xiền thưởng" (như tiêu chí "vui là chính"), nhưng giải sau ắt sẽ khác. Hy vọng các kỳ hữu của TLKĐ cũng tham gia nhiều hơn và ai có lòng, có "của" thì góp thêm chút đỉnh để ủng hộ phong trào!

HuaNganXuyen
11-03-2010, 10:10 PM
Âm tàn lão quái Thăng Long của Thanh Xuân đá rợn quá he he :D !

reporter
11-03-2010, 10:13 PM
Âm tàn lão quái Thăng Long của Thanh Xuân đá rợn quá he he :D !

Lúc nào rảnh, xin mời cao thủ HuaNganXuyen Việt Nam ghé qua tham quan giải của dân "vịt", động viên anh em nhé! Giải này Linh mà đánh thì khả năng bỏ túi ngôi vô địch cao lắm, chỉ hiềm một nỗi mọi thứ còn "vịt" quá, từ trình độ, công tác tổ chức tới xiền thưởng nên chưa có nhiều cao thủ tham gia. Hy vọng sang năm sân chơi này sẽ được cải thiện, nâng cấp, thu hút đông đảo anh em kỳ hữu hơn.

taotung
11-03-2010, 11:02 PM
Giải vui quá, biết thế em tham gia cùng bác vdkyvuong cho vui. Hôm nọ đi đánh ofline, thế mà bác vdkyvuong ko rủ em đi đánh giải này cùng :((:((:((:((

nhasu15
11-03-2010, 11:41 PM
Bây giờ tôi mới đi làm về. Tiếc quá, hôm nay không được chứng kiến 2 hạt giống của bảng B thi đấu, xem lại ván đấu của 2 đấu thủ, quả là rùng rợn. Thế nhưng mặc dù bận công việc nhưng tôi vẫn ghé qua kịp giao đấu 1 trận với Quái thủ Hà lão nhân, đút túi thêm 3 điểm nữa và lấy kết quả của các trận đấu ngày hôm nay.

nhasu15
12-03-2010, 12:07 AM
Sau đây là kết quả của các trận đấu ngày hôm nay:
Trận 1: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng) vs Ác Nhân cốc chủ ( Cao trần Nhân)
Ván 1: Ngộ Năng thắng
Ván 2: Ngộ năng thắng
Trận 2: Giác Hải đại sư (Lê Minh Hải) vs Ngân Tiễn song Hùng (Mạnh Hùng)
Ván 1: Ngân tiễn thắng
Ván 2: Ngân tiễn thắng
TRận 3: Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường) vs Diệu thủ Kiên Trường (Nguyễn Kiên)
ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 4: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ quốc Sơn) Vs Giác Hải Đại sư (Lê Minh Hải)
ván 1: Tuyết Sơn thắng
Ván 2: Tuyết Sơn thắng
Trận 5: Nhất tiếu Long Đầu (Thăng Long) vs Ngân Tiễn song Hùng (Mạnh Hùng)
Ván 1: Nhất tiếu thắng
Ván 2: Nhất tiếu thắng
Trận 6: Diệu thủ Kiên Trường (Nguyễn Kiên) vs Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
Ván 1: Thiết kiếm thắng
Ván 2: Thiết kiếm thắng
Trận 7: Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang) vs Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường)
ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 8: Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng) vs Bạch Diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn)
Ván 1: Ngộ Năng thắng
Ván 2: Ngộ năng thắng
Trận 9: Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà) vs Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
Ván 1: Thiết kiếm thắng
Ván 2: Thiết kiếm thắng
Trận 10: Ác Nhân cốc chủ ( Cao trần Nhân) vs Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường)
ván 1: Quỷ cốc thắng
Ván 2: Quỷ cốc thắng
Trận 11: Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà) vs Độc hành Hiệp Khách (Trần Quốc Hiệp)
Ván 1: Độc Hành thắng
Ván 2: Quái thủ thắng
Trận 12: Giác Hải Đại sư (Lê Minh Hải) vs Ma đao Tuấn kiệt (Nguyễn Anh Tuấn)
Ván 1: Ma đao thắng
Ván 2: Ma đao thắng
Trận 13: Độc Bình Thần tăng (Nguyễn thanh Bình) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Trần Thanh Thùy)
ván 1: Giao đấu hôm Qua
Ván 2: Độc Bình thắng
TRận 14: Còn trận này giao đấu tối hôm qua trong lúc trưởng ban tổ chức giải đã ra về nên chưa kịp cập nhật
Độc Bình Thần tăng (Nguyễn thanh Bình) vs Giác Hải Đại sư (Lê Minh Hải)
ván 1: Độc Bình thắng
Ván 2: Độc Bình thắng

nhasu15
12-03-2010, 12:28 AM
Thử dự đoán các ứng cử viên cho TOP 4 (vào tứ kết) mỗi bảng:

Bảng A: 1/ Nguyễn Thăng Long 2/ Ngô Đắc Dương (ngày 12/3 mới đi công tác về, bắt đầu xuất trận) 3/ Nguyễn Tuấn Dũng 4/ Nguyễn Thanh Bình

Kỳ thủ có thể gây bất ngờ (chen chân vào tốp 4): Trần Thanh Thùy hoặc Nguyễn Bá Hùng.

Bảng B: 1/ Đỗ Văn Trường 2/ Đặng Hữu Trang 3/ Nguyễn Hồng Hải 4/ Phùng Quân.

Kỳ thủ có thể gây bất ngờ: Trần Quang Năng
Bác reporter ơi, bác dự đoán như thế chẳng có tên em gì cả, Bác đừng học tập anh Gia cát Dự nhé....

nhasu15
12-03-2010, 12:31 AM
Giải vui quá, biết thế em tham gia cùng bác vdkyvuong cho vui. Hôm nọ đi đánh ofline, thế mà bác vdkyvuong ko rủ em đi đánh giải này cùng :((:((:((:((

Thế thì hẹn bạn vào kỳ sau nhé. Cố gắng tham dự cho vui. Thay mặt BTC các ơn bạn.

nhasu15
12-03-2010, 12:34 AM
bác reporter đề xuất thêm danh hiệu này chắc em không dám tham gia nữa,he he
Không sao đâu bạn, cứ tham gia đi yên tâm giải kỳ này còn nhiều danh hiệu khác hay hơn thé.... hi hi

reporter
12-03-2010, 09:34 AM
Bác reporter ơi, bác dự đoán như thế chẳng có tên em gì cả, Bác đừng học tập anh Gia cát Dự nhé....

nhasu15 thế nào cũng có trong một bảng dự đoán khác: "kỳ thủ nhí nhảnh nhất giải" chẳng hạn. ;)

reporter
12-03-2010, 09:40 AM
ĐÓNG GÓP BỔ SUNG QUỸ GIẢI THƯỞNG:

Ngoài việc bảo trợ thông tin cho giải (thông qua diễn đàn TLKD) và hỗ trợ một số anh em kỳ hữu tham dự, Reporter quyết định ủng hộ giải thêm 500k để trao thưởng cho 2 kỳ thủ vào chung kết (dù gì cũng nên có chút "thóc gạo" cho thêm ý nghĩa): Cụ thể 300k cho nhà vô địch và 200k cho ngôi Á quân.

Của ít lòng nhiều, mong các bạn không chê! Reporter hy vọng giải "vui là chính" của chúng ta sẽ được các kỳ hữu tiếp tục ủng hộ, hưởng ứng!

vdkyvuong
12-03-2010, 09:48 AM
Giải vui quá, biết thế em tham gia cùng bác vdkyvuong cho vui. Hôm nọ đi đánh ofline, thế mà bác vdkyvuong ko rủ em đi đánh giải này cùng :((:((:((:((

Xin lỗi Taotung nhé, hôm trước đi đánh cờ cũng quên không nghĩ ra có giải này để mời chú tham dự cùng (biết đâu là chú chịu khó đi chinh chiến mà không lên mạng cập nhật thông tin). Trưa nay có rỗi qua 111 Văn Cao cổ vũ cho anh em đi.

Trận tối qua thua Độc Bình Thần Tăng tiếc thật. Mình giữ thế trận từ khi khai cuộc, vậy mà không biết tận dụng để đến nỗi thua (hichichic, vẫn còn thiếu sát khí quá, cần phải luyện tập thêm thôi :( ). Nhưng kể ra hôm qua Thần Tăng đánh rất tỉnh táo và kiên cường, chúc mừng nhé :)>-.

Hẹn gặp mọi người ngày hôm nay! Chúc một ngày thi đấu tốt đẹp.

reporter
12-03-2010, 08:18 PM
Hôm nay, giải bước vào ngày thi đấu thứ 4.

"Âm tàn lão quái" hôm nay đánh ít (có lẽ bởi nguyên nhân khách quan: có ít kỳ thủ tới dự thi đấu trong ngày hơn 3 ngày đầu), chỉ "gặt" thêm 6 điểm từ 2 đối thủ khác nhau một cách không mấy khó khăn. CÁc cao thủ như Đặng Hữu Trang, Đỗ Văn Trường đều không thi đấu trong ngày.

Đáng kể nhất là cuộc đọ sức giữa 2 ứng cử viên tại bảng B: Nguyễn Hồng Hải (Hải "béo", DKVĐ) và Phùng Quân. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và tạm thời Hải "béo" dẫn trước 1 ván nhờ xử lý trung cục tốt hơn. Hai bên hẹn nhau đánh ván lượt về vào một ngày khác (hôm nay chăng?). Diễn biến cụ thể ván đấu được coi là "đinh" trong ngày này xin nhờ bro nhasu15 post lên sau (có ghi biên bản).

reporter
12-03-2010, 08:21 PM
Trong các thành viên TLKĐ, hôm nay có thêm Madi_Tran (tức kỳ thủ Trần Thế Tú của CLB Kỳ Hữu) tới tham quan, ở chơi tới tận tối (để cổ vũ cho 2 đồng đội là kynhan Nguyễn Tuấn Dũng và vdkyvuong Trần Thanh Thùy).

Kết quả cụ thể các trận đấu trong ngày sẽ được nhasu15 đưa lên vào tối nay.

Hy vọng trong 2 ngày cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật), giải sẽ sôi động trở lại khi các kỳ thủ không bận đi làm, có nhiều thời gian thi đấu hơn.

madi_tran
12-03-2010, 11:36 PM
anh Reporter dạo này cờ xuống quá. hehehe em may tháng rồi chẳng làm ván nào nên lên chơi cờ cũng thấy mình thấp đi. Hôm nào hai anh em minh giao lưu vài ván nhỉ. Hôm nay đang đánh dở ván cờ, đang trong lúc đối công quyết liệt thì phải nhuờng bàn cho các cầu thủ đánh giải nên chưa được nếm thịt của anh. Nhưng chắc là dai lám đây

nhasu15
13-03-2010, 12:41 AM
ĐÓNG GÓP BỔ SUNG QUỸ GIẢI THƯỞNG:

Ngoài việc bảo trợ thông tin cho giải (thông qua diễn đàn TLKD) và hỗ trợ một số anh em kỳ hữu tham dự, Reporter quyết định ủng hộ giải thêm 500k để trao thưởng cho 2 kỳ thủ vào chung kết (dù gì cũng nên có chút "thóc gạo" cho thêm ý nghĩa): Cụ thể 300k cho nhà vô địch và 200k cho ngôi Á quân.

Của ít lòng nhiều, mong các bạn không chê! Reporter hy vọng giải "vui là chính" của chúng ta sẽ được các kỳ hữu tiếp tục ủng hộ, hưởng ứng!

Thay mặt BTC cám ơn bác reporter nhé. Chắc chắn giải này sẽ có nhiều kịch tính. Hôm nay đi cùng bác Ma Đao Tuấn kiệt, bác cũng nói ủng hộ giải đấu cũng tương đối đấy. Riêng em cũng sẽ có ủng hộ, nhưng vẫn bí mật, chưa công bố được... hi hi

trung_cadan
13-03-2010, 12:53 AM
Ố là la , có thêm nhiều tiền thì các bác óanh hăng lắm , em đề nghị BTC làm cái cup cho hoành , không đắt đâu ạ <<< 300 k !!!

vuminh999999
13-03-2010, 01:48 AM
Đê cổ động phong trào nhằm động viên anh em tham gia giải co-tuong-vui-la-chinh-mung-xuan-clb-anh-em-mo-rong , mình xin đóng gop 1tr nhờ Trung_cadan chuyển đên btc nhé. Ngoài ra mình có một giải riêng dành cho ky thủ trẻ nhât giải Trang tơ 1tr nếu đứng vững ở trong tôp 3 , với sưc cở của em, anh chăc e sẽ kg khó đâu nhỉ ? (ngày mai mình sẽ trực tiêp chuyển cho Trung nhé )

reporter
13-03-2010, 08:30 AM
anh Reporter dạo này cờ xuống quá. hehehe em may tháng rồi chẳng làm ván nào nên lên chơi cờ cũng thấy mình thấp đi. Hôm nào hai anh em minh giao lưu vài ván nhỉ. Hôm nay đang đánh dở ván cờ, đang trong lúc đối công quyết liệt thì phải nhuờng bàn cho các cầu thủ đánh giải nên chưa được nếm thịt của anh. Nhưng chắc là dai lám đây

Cờ anh đã "lên" tới đâu mà em bảo... xuống. Đánh với ai cũng thua, chỉ thắng mỗi Super Mod thôi. Dù sao cũng có gì đó an ủi (giờ Trung rủ đánh mà anh cứ cáo bận suốt, chưa cho hắn "gỡ" vội... hehee) >:D<

reporter
13-03-2010, 08:36 AM
Đê cổ động phong trào nhằm động viên anh em tham gia giải co-tuong-vui-la-chinh-mung-xuan-clb-anh-em-mo-rong , mình xin đóng gop 1tr nhờ Trung_cadan chuyển đên btc nhé. Ngoài ra mình có một giải riêng dành cho ky thủ trẻ nhât giải Trang tơ 1tr nếu đứng vững ở trong tôp 3 , với sưc cở của em, anh chăc e sẽ kg khó đâu nhỉ ? (ngày mai mình sẽ trực tiêp chuyển cho Trung nhé )

Xin chân thành cảm ơn bác vuminh999999 đã có lòng ủng hộ giải. Riêng giải cho thằng ku em Trang tơ cũng là động viên thiết thực để em nó dốc sức phấn đấu.

Tuy chẳng phải trưởng - phó BTC, nhưng Reporter cũng cứ mạn phép thay mặt anh em ghi nhận sự ủng hộ của bác. Nếu bác rảnh, xin mời ghé qua giải động viên anh em tại 111 Văn Cao, lúc nào cũng được, gặp Chinh (chủ quán), Hiệp (nhasu15)...

trung_cadan
13-03-2010, 09:28 AM
Bác vuminh999999 đã liên lạc với em và có lòng chuyển 1 số tiền đến BTC , cám ơn anh vuminh 999999 !!! Chúc giải thi đấu thành công !!!

reporter
13-03-2010, 09:34 AM
Nhờ Trung_cadan nhắn Trang "tơ" cố gắng tranh thủ thi đấu nhé, cả vòng bảng 13 trận mà mới chơi được 2, ngắt quãng lâu quá. Nên tranh thủ ngày nào rảnh, đánh liền vài trận, xong sớm nghỉ sớm.

trung_cadan
13-03-2010, 10:31 AM
Đầu tuần em sẽ ép nó đánh liên tục cho xong vòng bảng !!!

trung_cadan
13-03-2010, 06:45 PM
Hôm nay mò lên gặp ngay lão Đại Tướng Quân NGuyễn Tấn Thọ , em bị chém cho 2 ván rơi đầu , hu hu , biết là thua nhưng mà thua nhanh quá :(( !!!

reporter
13-03-2010, 07:46 PM
Thật vinh dự cho giải đấu của làng "vịt" khi được một đại lão tiền bối như cụ Thọ ghé thăm trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn trung9th đã làm "xe ôm" kiêm... hướng dẫn viên du lịch cho cụ. BTC giải "vui là chính" mừng lắm, không ai có thể ngờ sẽ được một bậc kỳ tài và "cây cao bóng cả" hàng đầu của cờ tướng VN tới thăm!!!

reporter
13-03-2010, 07:51 PM
Nào phải chỉ có trung_cadan khóc oe oe mà thôi, reporter hôm nay cũng có vinh dự được hầu cụ 2 ván (dĩ nhiên là kèm theo đó xin cụ 1 Tiên). Và thật không thể tưởng tượng một cụ già tuổi 82 lại vẫn có thể tung ra những chiêu thức tinh tế như vậy. Ván 1 cụ Thọ sử dụng Đơn đề mã, vào trung cục hoàn toàn ngang quân, vậy mà chỉ với một chút ưu thế vị 2 xe - mã (đôi bên bằng nhau chằn chặn) mà cụ điều chuyển thế nào thành sát cục. Reporter ngẩn to te!
Tới ván 2, cụ lại vận dụng cục cổ Bình phong mã tả pháo bình ngũ đối công, chống lại trận Pháo đầu cấp tấn trung binh, thêm một lần khiến tay Mod của TLKĐ lúng túng. May mà vào trung cục, Reporter nhanh tay nới rộng nước tiên và tranh thủ một nước đi vội vã của cụ mới may mắn thắng "rùa" được 1 ván (quá rùa luôn, vì nếu cụ xử lý chính xác thì giỏi lắm bên tiên cũng chỉ đánh tới hòa là cùng). Đại cao thủ quả nhiên nội lực siêu quần, lớp trẻ còn phải chạy dài dài!!!!

khong_ten
13-03-2010, 08:00 PM
Nào phải chỉ có trung_cadan khóc oe oe mà thôi, reporter hôm nay cũng có vinh dự được hầu cụ 2 ván (dĩ nhiên là kèm theo đó xin cụ 1 Tiên). Và thật không thể tưởng tượng một cụ già tuổi 82 lại vẫn có thể tung ra những chiêu thức tinh tế như vậy. Ván 1 cụ Thọ sử dụng Đơn đề mã, vào trung cục hoàn toàn ngang quân, vậy mà chỉ với một chút ưu thế vị 2 xe - mã (đôi bên bằng nhau chằn chặn) mà cụ điều chuyển thế nào thành sát cục. Reporter ngẩn to te!
Tới ván 2, cụ lại vận dụng cục cổ Bình phong mã tả pháo bình ngũ đối công, chống lại trận Pháo đầu cấp tấn trung binh, thêm một lần khiến tay Mod của TLKĐ lúng túng. May mà vào trung cục, Reporter nhanh tay nới rộng nước tiên và tranh thủ một nước đi vội vã của cụ mới may mắn thắng "rùa" được 1 ván (quá rùa luôn, vì nếu cụ xử lý chính xác thì giỏi lắm bên tiên cũng chỉ đánh tới hòa là cùng). Đại cao thủ quả nhiên nội lực siêu quần, lớp trẻ còn phải chạy dài dài!!!!

Hơ hơ, thế là kỳ lực của Bình đại lão ma đầu nhà anh cũng thuộc hàng thượng thặng rùi, mặc dù chém đc đại tướng (đã nghỉ hưu) nhưng nội công vẫn khủng khiếp như cụ Thọ một ván thì có lẽ Bình đại lão ma đầu cũng nên về bảo vợ giết tạm vài con gà ăn mừng nhé. Kekeke

Ảnh 1: Cụ Thọ chụp chung ảnh với anh em:
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=251&stc=1&d=1268482572

Ảnh 2: Cụ Thọ luộc Super Mod 2 nhát đau ơi là đau:
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=254&stc=1&d=1268482729

http://www.thanglongkydao.com/attachments/cac-giai-dau-cua-ha-noi/253d1268482671-giai-co-tuong-vui-la-chinh-mung-xuan-clb-anh-em-mo-rong-anh-trang-14-img_1653.jpg

Ảnh 3: Còn đây là vẻ mặt "gà" đẹp trai đang bị bí:
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=252&stc=1&d=1268482627

Ảnh 4: Quang cảnh đông vui của giải đấu "Vui là chính"
http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=255&stc=1&d=1268482855

reporter
13-03-2010, 08:24 PM
Hơ hơ, thế là kỳ lực của Bình đại lão ma đầu nhà anh cũng thuộc hàng thượng thặng rùi, mặc dù chém đc đại tướng (đã nghỉ hưu) nhưng nội công vẫn khủng khiếp như cụ Thọ một ván thì có lẽ Bình đại lão ma đầu cũng nên về bảo vợ giết tạm vài con gà ăn mừng nhé. Kekeke, đợi 5 fut em sẽ có hình ngay.

Không dám đâu, tivi đang đưa tin cúm gia cầm ầm ĩ kìa... :-s

Giỡn chơi chứ hôm nay được vinh dự hầu cờ Kỳ Vương đất Bắc lừng lẫy những năm 50-80 của thế kỷ trước đã là niềm hạnh phúc với anh rồi. "Thắng rùa" (nói rõ rùi mà) cụ một ván có nghĩa lý gì đâu (dám chắc ván ấy cụ chỉ dùng độ 5-6 thành công lực thôi, đấu vui mà).

Nhân tiện xin kể thêm rằng cụ Nguyễn Tấn Thọ vừa từ Quảng Ninh trở về sau khi tham dự một giải "3 môn phối hợp" (cờ tướng, cờ vua, bóng bàn) rất đỗi hiếm thấy cho các cụ U-80 đến 90. Kết quả: mặc dù đã ở tuổi 82, nhưng đại lão danh thủ vẫn giành giải nhì chung cuộc (chỉ sau một đại lão danh thủ lừng lẫy khác của đất mỏ một thời là cụ Tuyển Quảng Ninh)!

Mon men ngồi xem cụ đánh với Trung_cadan, nhasu15 - trưởng BTC giải Trần Quốc Hiệp - phục sát đất, lát sau đã thấy hỏi thăm "cụ có dạy cờ không. Như con có thể vinh dự theo lớp nào đó không". "Độc hành Đại hiệp" quả nhiên vẫn rất ham học, tranh thủ cơ hội tầm sư học đạo ngay (có lẽ muốn mau chóng vươn lên hàng "ông trùm" của sới "vịt" Văn Cao đây)!:)

khong_ten
13-03-2010, 08:25 PM
Ảnh một số trận cầu Đinh ngày hôm nay:

Ảnh 1: Phùng Quân - Văn Trường (3 - 3)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=256&stc=1&d=1268483019


Ảnh 2: Kynhan - vdkyvuong (hình như là 0 - 6)

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=257&stc=1&d=1268483044

Ảnh 3: Giao lưu Trung_si ---Madi_tran (Hình như là Madi_tran thắng):

http://www.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=258&stc=1&d=1268483067

khong_ten
13-03-2010, 08:29 PM
Thôi đi làm thôi, anh Hiệp hay anh Bình có biên bản post lên anh em thưởng thức nhé.

reporter
13-03-2010, 08:31 PM
Cảm ơn khong_ten đã post ảnh rất mau lẹ (ảnh đẹp hẳn hoi đấy chứ!). Hôm nay cuối tuần có khác, giải thật là "xôm". Hy vọng mai sẽ còn đông vui hơn thế nữa!

reporter
13-03-2010, 08:36 PM
Ngày thi đấu thứ 5 của giải "vui là chính" diễn ra một số trận đấu khá kịch tính, nổi bật nhất là cuộc so tài giữa 2 cao thủ tại bảng B là Đỗ Văn Trường và Phùng Quân (người từng có thời gian học cờ tại nhà cụ Thọ thì phải). Sau ván 1 xử lý trung cục không chuẩn để Trường hơn quân và nhanh tay "gọt" hết Tốt, anh Quân đành chép miệng buông cờ. Nhưng tới ván thứ 2, cao thủ giang hồ một thời này đã đưa trận đấu về thế cờ tàn xe + tốt thắng xe + đơn sĩ. Mới chỉ thua 2 ván từ đầu giải (1 trước DKVĐ Hải "béo" và 1 trước Trường Nghĩa Tân) và hòa 1 ván trước Trần Quang Năng (khong_ten), cơ hội vào vòng trong (nhiều khả năng sẽ cạnh tranh vị trí thứ 2 với Hải "béo", Trang "tơ" và anh Ngô Đức Dương "giáo đầu") của Phùng Quân vẫn rộng mở!

nhasu15
13-03-2010, 08:43 PM
Hôm nay giải thật vui. Vui nhất là có cụ Đại Tướng Quân NGuyễn Tấn Thọ đến thăm quan. Rất cám ơn trung9th đã mời cụ đến cùng vui với anh em để anh em mở rộng tầm mắt.

reporter
13-03-2010, 08:44 PM
Ngày thi đấu thứ 5 còn có cặp thư hùng bất đắc dĩ giữa 2 sư huynh đệ đồng môn Kỳ Hữu Bang giữa Phó bang chủ Kỳ Hữu Nguyễn Tuấn Dũng (kynhan) với Trần Thanh Thùy (vdkyvuong). Thanh Thùy càng đánh nhiều càng "dạn" đòn, chiêu thức tỏ ra ngày một sắc nét. Tuy nhiên, trong ván đầu, Thùy đi sót nước, liên tiếp phế 2 xe cầu biến đánh cục, kynhan nhất thời không tính toán kỹ, không dám ăn con xe thứ 2, để con xe "mang mầm bệnh" này phối hợp với pháo - 2 mã ép dần vào thế sát. Chẳng ngần ngại "sếp phó", tới ván 2, Thùy tiếp tục bày trận đôi công gay gắt, về sau túm được 1 nước yếu, đổi pháo lấy xe (quá hời!), ưu thế thắng đã rõ. Nhưng sau đó anh chàng này lại có vẻ lỏng tay, để kynhan bắt ngược 1 mã, có cơ bật lại.... Tới đây Reporter bị "sư tử nhà" triệu hồi gấp nên kết quả sau cùng trận này không rõ thế nào, lát nhờ nhasu15 thông tin cụ thể.

Cũng trong buổi chiều, hai thành viên khác của Kỳ Hữu là bác trung_si và Madi_tran cũng tới tham quan, nhân tiện ngứa nghề, "chém" nhau kịch liệt bên lề giải.

reporter
13-03-2010, 08:47 PM
Như mọi ngày, bác "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long hôm nay tiếp tục có "thu nhập" khá để tiếp tục một mình một ngựa dẫn đầu bảng A (tình cờ, bảng này "nhẹ ký" hơn rất nhiều so với bảng B), trong đó đáng kể có trận thắng 2-0 trước một kỳ thủ hạng kha khá là Vũ Quốc Sơn (Yên Hòa).

reporter
13-03-2010, 08:54 PM
Bác nhasu15 có trên mạng thì đưa giùm kết quả các ván đấu hôm nay. Nếu không quá bận rộn, nhờ bác đăng dùm tổng hợp xếp hạng 2 bảng (ráng tới hạng 7-8 gì đó thì tốt) tạm thời sau ngày thứ 5 nhé. Cảm ơn!

nhasu15
13-03-2010, 09:14 PM
Xin lỗi các anh hùng, hôm qua đi uống bia say quá nên chưa gửi được kết quả thi đấu ngày hôm qua. Bây giờ là kết quả của hôm qua và hôm nay.
Hôm Qua:
Trận 1: Đại Hải hồng gia phái (Hồng Hải) vs Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
V1: Đại Hải thắng
(Chưa đấu trận lượt về)
Trận 2: Diệu thủ Kiên trường (Nguyễn Kiên) vs Thanh Long trang chủ (Đức Long)
v1: Thanh Long thắng
v2: Thanh Long thắng
Trận 3: Ma Đao tuấn kiệt (Anh Tuấn)vs Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn Thăng Long)
V1: Nhất tiếu thắng
V2: Nhất tiếu thắng
Trận 4: Giác Hải đại sư (Lê Minh Hải) vs Ngữ Diệp trưởng lão (Diệp Quang Ngữ)
v1: Giác Hải thắng
v2: Giác Hải thắng
Trận 5: Diệu thủ Kiên trường (Nguyễn Kiên) vs Độc Hành Hiệp khách (Trần quốc Hiệp)
Trận lượt về: Đôc Hành thắng
Trận 6: Độc Hành Hiệp khách (Trần quốc Hiệp) vs Ác Nhân cốc chủ (Cao trần Nhân)
V1: Đôc Hành thắng
V1: Đôc Hành thắng
Trận 7: Giác Hải đại sư (Lê Minh Hải) vs Dũng khí ma công (Tuấn Dũng)
v1: Dũng khí thắng
v2: Dũng khí thắng
Trận 8: Ma Đao tuấn kiệt (Anh Tuấn) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Thanh Thùy)
v1: Thiên thùy thắng
v2: Thiên thùy thắng
Kết quả ngày hôm nay
Trận 1: Ngữ Diệp trưởng lão (Diệp Quang Ngữ) vs Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn)
V1: Tuyết Sơn thắng
V1: Tuyết Sơn thắng
Trận 2: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Thanh Thùy)
V1: Thiên Thùy thắng
Trận 3: Ngữ Diệp trưởng lão (Diệp Quang Ngữ) vs Ngân Tiễn song Hùng (Mạnh Hùng)
v1: Ngữ Diệp thắng
v1: Ngân Tiễn thắng
Trận 4: Tửu Dương tây lầu quán (Thái Dương) vs Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn Thăng Long)
V1: Nhất tiếu thắng
V2: Nhất tiếu thắng
Trận 5: Thiên Sơn đầu lĩnh (Phùng thanh Sơn) vs Thiên Thùy Kiếm thánh (Thanh Thùy)
V1: Thiên Thùy thắng
V2: Thiên Thùy thắng
Trận 6: Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường) vs Trung Điền cư sĩ (Trần Trung)
V1: Quỷ cốc thắng
V2: Quỷ cốc thắng
Trận 7: Quỷ cốc Trường lâm (Văn Trường) vs Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
V1: Quỷ cốc thắng
V2:Thiết kiếm thắng
Trận 8: Thiên Thùy Kiếm thánh (Thanh Thùy) vs Dũng khí ma công (Tuấn Dũng)
V1: Thiên Thùy thắng
V2: Thiên Thùy thắng
Trận 9: Nhất tiếu Long đầu (Nguyễn Thăng Long) vs Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn)
V1: Nhất tiếu thắng
V2: Nhất tiếu thắng

nhasu15
13-03-2010, 09:16 PM
Hôm nay Quỷ cố Trường Lâm đã bị đánh bại bởi Thiết kiếm quân hộ pháp (Phùng Quân)

reporter
13-03-2010, 09:19 PM
Kỳ thủ Trần Thanh Thùy hôm nay "thu nhập" quá tốt, toàn thắng tới 5 ván, bỏ túi thêm 15 điểm ngon ơ. Đáng kể nhất là ván lượt đi với Vũ Quốc Sơn diễn ra từ hơn 9g sáng tới tận gần 1 g chiều mới xong. Tới cuối ngày, Thùy lại xuất sắc kích bại sư huynh kynhan Nguyễn Tuấn Dũng cả 2 ván. Với phong độ này, Thanh Thùy đã vươn lên trở thành một ứng cử viên cho 1 suất vào tứ kết của bảng A (chỉ sau "Âm tàn lão quái"). Xin chúc mừng vdkyvuong kỳ nghệ thăng tiến!

reporter
13-03-2010, 09:21 PM
Hôm nay Quỷ cố Trường Lâm đã bị đánh bại bởi Thiết kiếm quân hộ pháp (Phùng Quân)

Đỗ Văn Trường mới thua ván đầu tiên kể từ đầu giải, một ván thua chỉ trong tấc gang. Tuy nhiên ngôi nhất bảng A Trường vẫn nắm chắc trong tay (đã giành trọn chiến thắng 2-0 trước các đối thủ mạnh trong bảng như Hải "béo" hay Trang "tơ"). Quả nhiên là tay cao thủ đáng gờm!

khong_ten
13-03-2010, 09:37 PM
Còn em từ giờ đến cuối giải toàn phải nhai "xương", chán hẳn luôn. Ngại nhất là anh Hải béo, thứ nhì là chú Trang tơ, thứ ba là anh Trần Trung và cuối cùng là đại ca Đông Dương Ngô giáo đầu. Nan giải thay, nan giải thay. Đường vào tứ kết gần như đã đóng rồi, hức.

madi_tran
13-03-2010, 09:52 PM
Dạo này em đánh xuống chầm trọng, gặp ai cũng bị đá cho te tua, kiểu này phải lên trên đấy đánh nửa tháng may mới khá được, hôm nay giao lưu với anh Trung_si thấy bác kỳ nghệ lên quá(hay em đuối đi) mà mấy ván đầu bị bác đánh te tua mãi về sau mới gỡ lại được.
Hôm nay định làm mấy ván với anh Reporter nhưng thấy cờ mình gà quá nên ngại mời hehe...

madi_tran
13-03-2010, 09:54 PM
Anh Thùy dạo này kỳ nghệ thăng tiến nhiều quá thắng cả anh Kỳ nhân 2 ván, CLB Kỳ Hữu cố lên anh Kỳ Nhân cố lên vẫn còn cơ hội mà.

themgaidep
13-03-2010, 09:55 PM
BTC tiện thể cập nhật lại các giải thưởng tính đến giờ cho anh em xem cái, hì hì, biết đâu nhiều kỳ thủ cũng muốn biết để thêm phần "máu".

nhasu15
13-03-2010, 10:16 PM
Sau đây là danh sách xếp hạng tính đến ngày hôm nay:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :52 điểm
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :30 điểm
Thứ 3: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm
Thứ 4: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :15 điểm
Thứ 5: Dũng khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng) :12 điểm
Thứ 6: Ngân tiễn Song Hùng (Mạnh Hùng) và Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):9 điểm
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 28 điểm
Thứ 3: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 19 điểm
Thứ 4: Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) : 18 điểm
Thứ 5: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 15 điểm
Thứ 6: Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn) : 14 điểm
............................

nhasu15
13-03-2010, 10:17 PM
BTC tiện thể cập nhật lại các giải thưởng tính đến giờ cho anh em xem cái, hì hì, biết đâu nhiều kỳ thủ cũng muốn biết để thêm phần "máu".

Ai đây nhỉ?????????????????

nhasu15
13-03-2010, 10:19 PM
Hiện nay đã có danh sách những "mạnh thường quân" ủng hộ giải. Sẽ có niêm yết tai CLB ANH EM.

reporter
13-03-2010, 10:30 PM
Ai đây nhỉ?????????????????

Mod themgaidep (Nghiêm Phú Lâm) của Thăng Long Kỳ Đạo. Themgaidep đọc kỹ lại điều lệ giải nhé, "vui là chính" nên các kỳ thủ tham gia vốn không vì giải thưởng (ban đầu chỉ xác định có vật phẩm lưu niệm thôi, còn lại là giao lưu, học hỏi lẫn nhau). Tuy nhiên do có thêm một vài nhà tài trợ, đóng góp nho nhỏ nên sẽ có chút ít gọi là "xiền thưởng" cho các kỳ thủ đạt thứ hạng cao (trên tinh thần "của ít lòng nhiều" thôi). Mong các kỳ thủ tiếp tục phấn đấu, trên tinh thần "vui là chính" để chiến đấu hết mình tới khi kết thúc giải!

reporter
13-03-2010, 10:40 PM
Tại bảng A, tình thế hiện nay cũng khá thú vị khi có sự vươn lên của Thanh Thuỳ. Tuy nhiên, một số kỳ thủ khác cũng vẫn nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết: Vũ Quốc Sơn, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Thanh Bình đều là ứng cử viên sáng gia cho suất tứ kết. Các bạn cứ nỗ lực thi đấu nhé.

reporter
13-03-2010, 10:51 PM
Dạo này em đánh xuống chầm trọng, gặp ai cũng bị đá cho te tua, kiểu này phải lên trên đấy đánh nửa tháng may mới khá được, hôm nay giao lưu với anh Trung_si thấy bác kỳ nghệ lên quá(hay em đuối đi) mà mấy ván đầu bị bác đánh te tua mãi về sau mới gỡ lại được.
Hôm nay định làm mấy ván với anh Reporter nhưng thấy cờ mình gà quá nên ngại mời hehe...

Anh thấy madi_tran rất có tố chất chơi cờ (giống anh ;) )và kỳ nghệ hoàn toàn có thể tiến xa được, miễn là chịu khó rèn luyện, thi đấu cọ xát nhiều. Chỉ có điều, tuy em bảo "em thích giơ mặt cho người ta đấm", nhưng anh thấy cờ của em lại không hẳn thế, có vẻ thích... đấm vào mặt người ta hơn (lắm khi lao vào, đấm túi bụi luôn), thành thử nhiều khi dễ bị người ta đá vào chỗ hiểm...;;)

trung_si
13-03-2010, 11:12 PM
Dạo này em đánh xuống chầm trọng, gặp ai cũng bị đá cho te tua, kiểu này phải lên trên đấy đánh nửa tháng may mới khá được, hôm nay giao lưu với anh Trung_si thấy bác kỳ nghệ lên quá(hay em đuối đi) mà mấy ván đầu bị bác đánh te tua mãi về sau mới gỡ lại được.
Hôm nay định làm mấy ván với anh Reporter nhưng thấy cờ mình gà quá nên ngại mời hehe...

Giải này vui quá, vị trí thuận tiện, lịch sự (Giải tới cố gắng thu xếp tham gia). Madi_Trần chắc lâu không đánh nên đòn thế quên hết thôi, mình vừa mới tham gia giải chùa Vua, bị các cấp tướng tá đánh cho te tua nên "dạn" đòn hơn trước 1 chút thôi.

madi_tran
13-03-2010, 11:39 PM
Anh thấy madi_tran rất có tố chất chơi cờ (giống anh ;) )và kỳ nghệ hoàn toàn có thể tiến xa được, miễn là chịu khó rèn luyện, thi đấu cọ xát nhiều. Chỉ có điều, tuy em bảo "em thích giơ mặt cho người ta đấm", nhưng anh thấy cờ của em lại không hẳn thế, có vẻ thích... đấm vào mặt người ta hơn (lắm khi lao vào, đấm túi bụi luôn), thành thử nhiều khi dễ bị người ta đá vào chỗ hiểm...;;)

Ôi đâu phải vậy anh ơi, tại em đánh cờ láo lếu nên thua thôi. Mà anh an ủi em làm gì chứ em làm gì có tố chất, mới tập tẹo chơi cờ thì bị đá vào chỗ hiểm là phải. Chiều mai qua Văn Cao nhất định phải mời anh vài ván đánh có trách nhiệm chứ không đánh láo nữa.

trung_cadan
14-03-2010, 12:05 AM
lão Bình rắn giả lươn , khi phong độ cao đã từng đánh ngang với A2 Tp_HCM , không chủ quan với lão ý được đâu nhé !!!

reporter
14-03-2010, 12:12 AM
lão Bình rắn giả lươn , khi phong độ cao đã từng đánh ngang với A2 Tp_HCM , không chủ quan với lão ý được đâu nhé !!!

Chết chửa, oan quá!!! Anh nào dám so trình độ cờ của mình với cấp "A" nào đâu, chỉ là mê chơi thôi, chứ chơi không hay... Thành thực mà nói, nếu có giải hạg A3 (cấp tỉnh, thành thôi nhé) để tham gia thì e vẫn còn hơi đuối. Cờ anh bây giờ so với dạo gặp Trung trên mạng (2005 hay 2006 nhỉ?) còn xuống phải 2 nước là ít, em cứ nói thế, anh xấu hổ lém!!!

trung_cadan
14-03-2010, 01:05 AM
Nói chung hôm nào em sẽ khám hàng lão , cho lão tức là biết lực cờ ngay :D !!!

reporter
14-03-2010, 08:59 PM
Giải hôm nay có thêm sự hiện diện của một "quan sát viên" đặc biệt: danh thủ Nguyễn Tiến Cường (con trai cụ Nguyễn Tấn Thọ). Anh Cường tới thăm giải, sau một hồi đàm đạo với anh Phùng Quân (cũng từng là cao thủ giang hồ khét tiếng, một trong những đệ tử của cụ Thọ ngày xưa tham dự bảng B giải này), anh vui vẻ nhận lời đánh giao lưu 2 ván với một ứng cử viên của bảng B là Ngô Đắc Dương (Đông Ngô Dương giáo đầu). Kết quả, với kỹ thuật xử lý trung cục cực cao, anh Cường không khó giành thắng lợi cả 2 ván. Mãi tới khi anh Cường về rồi, anh Dương nhà ta mới biết đụng phải cao thủ, chép miệng than: "Thảo nào...".

nhasu15
15-03-2010, 12:33 AM
Cũng là trận giao hữu, nhận lời thánh đấu của reporter. Độc hành Hiệp khách (nhasu15)cũng vui vẻ nhận lời. Với kỹ thuật xử lý chính xác phần khai cuộc (hôm qua cụ Thọ vừa truyền dạy) Độc hành Hiệp khách không khó để dành thắng lợi trước reporter. Trận đấu kết thúc, reporter chầm trồ thán phục ..... "quả không hổ danh là kẻ ham học hỏi" ....Hì hì

nhasu15
15-03-2010, 12:53 AM
Bây giờ là kết quả những trận đấu ngày hôm nay:
Trận 1: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) vs Mãnh Long Kiên lý (Nguyễn Đức Kiên)
V1: Mãnh Long thắng
Trận 2: Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) vs Trung điền cư sĩ (Trần Trung)
V1: Trung Điền thắng
V2: Trung Điền thắng
Trận 3: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) vs Mãnh Long Kiên lý (Nguyễn Đức Kiên)
V1: Nhất tiếu thắng
V2: Nhất tiếu thắng
Trận 4: Mãnh Long Kiên lý (Nguyễn Đức Kiên) vs Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy)
V1: Mãnh Long thắng
Trận 5: Dũng khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng) vs Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn)
V1: Ma Đao Tuấn kiệt thắng
Trận 6: Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà) vs Bạch Diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn)
V1: Quái thủ Thắng

nhasu15
15-03-2010, 01:07 AM
Tính đến ngày hôm nay. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :58 điểm (20 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :30 điểm (14 trận)
Thứ 3: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm (8 trận)
Thứ 4: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :15 điểm (10 trận)
Thứ 5: Dũng khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng) :12 điểm (9 trận) và Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):12 điểm (9 trận)
Thứ 6: Ngân tiễn Song Hùng (Mạnh Hùng) :9 điểm (6 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm (22 trận)
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 28 điểm (14 trận)
Thứ 3: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 19 điểm (9 trận)
Thứ 4: Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) : 18 điểm (14 trận)
Thứ 5: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 15 điểm (7 trận)
Thứ 6: Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn) : 14 điểm (15 trận)

reporter
15-03-2010, 10:42 AM
Cũng là trận giao hữu, nhận lời thánh đấu của reporter. Độc hành Hiệp khách (nhasu15)cũng vui vẻ nhận lời. Với kỹ thuật xử lý chính xác phần khai cuộc (hôm qua cụ Thọ vừa truyền dạy) Độc hành Hiệp khách không khó để dành thắng lợi trước reporter. Trận đấu kết thúc, reporter chầm trồ thán phục ..... "quả không hổ danh là kẻ ham học hỏi" ....Hì hì

Hehe, kỳ thủ trẻ (tuy tuổi đã vào loại... già) được động viên, đang tự... sướng!!!b-)

vdkyvuong
15-03-2010, 02:54 PM
Nhà Sư không thấy cảm ơn anh em ở ngoài gà cho vài nước xấu làm mất quân nhỉ =))

madi_tran
15-03-2010, 10:20 PM
Theo như lời anh Trung cờ gian thì bác Nhà Sư chém được anh Reporter thì đương nhiên bằng A3 rồi hehe (hehhe xin lỗi bác Reporter vì đã lấy bác ra lam mốc). Kiểu này phải luyện kiếm để chém bác nghiễm nhiên hạng A3......hehehehe Anh Trung bảo em thế.

aolam
15-03-2010, 10:34 PM
Cái này là xưa như diễm rồi bạn ơi! Giang đơ thường thôi. Mang đây tôi chém cho.
Từng nghe Giang “đơ” là cao đồ của Cường KL, xếp vào tuyến 2 của HN. Bạn madi_tran đánh được Giang “đơ” thì chí ít sức cờ cũng ở tuyến 2 HN.

madi_tran
15-03-2010, 11:24 PM
Từng nghe Giang “đơ” là cao đồ của Cường KL, xếp vào tuyến 2 của HN. Bạn madi_tran đánh được Giang “đơ” thì chí ít sức cờ cũng ở tuyến 2 HN.

Ủa cái này bạn lôi đâu ra thế ??? 8-|8-| Tui chưa đánh độ với Giang đơ bao giờ nhưng đánh vui thì có rồi. Nói cho vui chứ đánh độ thì nộp cho Giang đơ thôi.

aolam
15-03-2010, 11:34 PM
Bấm vào dấu mũi tên trong đoạn quote (sau chữ: nguyên văn bởi madi_tran) là đến được bài viết đó của bạn.
Hoặc dùng chức năng tìm bài viết của madi_tran.
Thế ra là bạn “nói cho vui”, tớ lại tưởng sức cờ bạn hơn Giang “đơ”.

nhasu15
16-03-2010, 01:07 AM
Đây là kết quả thi đấu của ngày hôm nay 16/03/2010
Trận 1: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) vs Ác nhân cốc chủ (Cao trần Nhân)
Ván 1: Đại Hải thắng
Ván 2: Đại Hải thắng
Trận 2: Đông Ngô Dương giáo đầu (Ngô Đắc Dương) vs Mạnh Vương thiết thủy (Thế Mạnh)
Ván 1: Đông Ngô thắng
Ván 2: Đông Ngô thắng
Trận 3: Đông Ngô Dương giáo đầu (Ngô Đắc Dương) vs Ngộ Năng hòa thượng (Trần Quang Năng)
Ván 1: Hòa
Trận 4: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) vs Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn)
Ván 1: Tuyết Sơn thắng
Trận 5: Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà) vs Trung điền cư sĩ (Trần Trung)
Ván 1: Trung điền thắng
Trận 6: Ngữ Diệp Trưởng lão (Diệp Quang Ngữ) vs Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy)
Ván 1: Thiên Thùy thắng
Ván 2: Thiên Thùy thắng

nhasu15
16-03-2010, 01:16 AM
Tính đến ngày hôm nay 16/3/2010. Danh sách xếp hạng như sau:
Bảng A:
Thứ 1: Nhất tiếu Long đầu (Thăng Long) :58 điểm (20 trận)
Thứ 2: Thiên Thùy kiếm thánh (Thanh Thùy) :36 điểm (16 trận)
Thứ 3: Tuyết Sơn vô ảnh (Vũ Quốc Sơn) :18 điểm (11 trận)
Thứ 4: Độc Bình thần tăng (Nguyễn Thanh Bình) : 16 điểm (8 trận)
Thứ 5: Dũng khí ma công (Nguyễn Tuấn Dũng) :12 điểm (9 trận) và Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn):12 điểm (9 trận)
Thứ 6: Ngân tiễn Song Hùng (Mạnh Hùng) :9 điểm (6 trận)
.................
Bảng B
Thứ 1: Quỷ cốc Trường lâm (Đỗ văn Trường) : 59 điểm (22 trận)
Thứ 2: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) : 29 điểm (15 trận)
Thứ 3: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) : 21 điểm (9 trận)
Thứ 4: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) : 19 điểm (9 trận)
Thứ 4: Độc hành Hiệp khách (Trần Quốc Hiệp) : 18 điểm (14 trận)
Thứ 6: Bạch diện Tuấn thư sinh (Việt Tuấn) : 14 điểm (15 trận)

nhasu15
17-03-2010, 01:50 AM
Hôm nay Hùng bá vương lão quái đã tái xuất giang hồ, quả không làm thất vọng của người hâm mộ. Hùng bá vương lão quái đã có trận ra quân với Giác Hải đại sư thắng dễ dàng 2 ván được 6 điểm đầu tiên.

nhasu15
17-03-2010, 01:58 AM
Những trận đấu ngày hôm nay:
Trận 1: Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải) vs Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà)
V1: Đại Hải thắng
V2: Đại Hải thắng
Trận 2: Diệu thủ Kiên trường (Nguyễn Kiên) vs Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà)
V1: Quái thủ thắng
V2: Quái thủ thắng
Trận 3: Quái thủ Hà lão nhân (Phạm huy Hà) vs Ác Nhân cốc chủ ( Cao trần Nhân)
V1: Quái thủ thắng
V2: Quái thủ thắng
Trận 4: Độc hành Hiệp khách (Trần Hiệp) vs Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
v1: Thiết Kiếm thắng
Trận 5: Hùng bá vương lão quái (Nguyễn Bá Hùng) vs Giác Hải đại sư (Lê Minh Hải)
V1: Hùng bá thắng
V2: Hùng bá thắng

nhasu15
17-03-2010, 02:01 AM
Có một số anh em chưa giao đấu được nhiều, BTC đề nghị các anh em bớt chút thời gian để đến thi đấu. BTC xin cảm ơn!

reporter
17-03-2010, 08:13 PM
Thật không thể ngờ suốt cả ngày thứ Tư (17/3), từ sáng tới tối chỉ có vỏn vẹn 1 ván cờ trong khuôn khổ giải giữa Ma đao Tuấn kiệt với Độc Bình thần tăng (bảng B), kết quả tạm thời: Ma đao tạm dẫn 1 bàn. Nghe nói sau ván trên, anh Tuấn đề nghị tạm nghỉ (dường như để tiếp tục có thể thời gian tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng).

Ở một góc quán, Trưởng BTC Trần Quốc Hiệp ngồi luyện "chiêu" với Giác hải đại sư, một tay gõ mõ, miệng lầm bầm tụng niệm: "Chưa có bao giờ buồn như hôm nay". Tụng chán bài ấy, đại hiệp nhà ta chuyển qua bài "Ước gì", nghe thật ngao ngán làm sao, ruồi đụng lên trán cũng không buồn đuổi...

Chưa bao giờ bầu không khí của giải "vui là chính" lại... buồn đến thế. Cứ như thể các kỳ thủ dự giải rủ nhau nhất loạt "đình công" (hay là tại giải A1 toàn quốc đang diễn ra ầm ầm thế, nên chẳng ai buồn nhớ đến cái giải con con này nhỉ?)! Chỉ thấy loe ngoe mấy kỳ thủ quen thuộc của xóm dợt cờ với nhau, thi thoảng lại có một anh tự vỗ đùi khen mình "sao lại nghĩ ra nước cờ cao thế!"!!!

Thở dài thườn thượt, ngài trưởng Ban tổ chức rưng rưng với Reporter, giọng khẩn khoản: "Nhờ bác nhà báo post hộ niềm kỳ vọng của Ban tổ chức, mong anh em thu xếp thời gian rảnh rỗi trong ngày, qua đấu cho xôm tụ".

Vâng, xin được chuyển lời của các bác trong Ban tổ chức, kính mời các bro của TLKD, trưa hoặc chiều tối mai, nếu kỳ thủ nào rảnh thì xin trân trọng mời ghé 111 Văn Cao để cùng hội ngộ!

trung_cadan
17-03-2010, 09:54 PM
Hì , nghe đâu sáng mai Trang gà tơ lên đánh tiếp , cái gì cũng thế , có lúc đông lúc vắng , lúc vui lúc buồn mà bác !!!

madi_tran
17-03-2010, 09:54 PM
Hôm nay em lên cũng có thấy ma nào đâu, anh Bình chắc đến lúc em vừa về, đúng là các kỳ thủ đang nghỉ xả hơi hay sao ý, hôm nay khán giả nhiều hơn người tham dự giải.

alex_ferguson
17-03-2010, 11:58 PM
Chiều nay em qua để đưa mấy bác điểm mà ko gặp ai!!!
Cũng kịp giao lưu với anh Hiệp vài ván ,chứ ko thì chán chết...

kynhan
18-03-2010, 08:56 AM
Giải này phải có duyên mới đánh được với đối thủ, chứ không phải cứ đến là đánh được đâu. Tối qua kỳ nhân tôi cũng ghé qua lúc 19h, nhưng không có kỳ thủ bảng A nào. Có lẽ, BTC nên thông báo một thời gian cụ thể trong ngày, đề xuất 11h-13h và 17h-20h hàng ngày. Chứ cứ để cho các kỳ thủ tự tìm đến nhau như thế này, e rằng rất nhiều kỳ thủ sẽ nản và giải sẽ diễn ra đến ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội cũng nên. Hehe!

vdkyvuong
18-03-2010, 10:16 AM
Mấy hôm em bận quá không lên thăm quán được mà các đấu thủ trốn hết thì buồn nhỉ. Thế chiều tối nay phai qua cổ động tiếp bảng A vậy.

nhasu15
18-03-2010, 09:46 PM
Hôm nay khác hắn với ngày hôm qua. Các trận cầu nảy lửa lại diễn ra. Không phải Hà nội đang đấu giải A1 mà giải "vui là chính " không còn căng thẳng, trái ngược lại còn mang đầy kịch tính. Kịch tính được tăng lên khi vòng loại chuẩn bị kết thúc, các anh hùng võ lâm đang tranh giành từng điểm để hy vọng mình có mặt trong vòng bán kết. BTC chúc các anh hùng võ lâm thi đấu tốt để giành được chứ VÕ LÂM MINH CHỦ kỳ đại hội này.

reporter
18-03-2010, 09:52 PM
Diễn biến và kết quả hôm nay cụ thể ra sao nhỉ, bác nhasu15?

nhasu15
18-03-2010, 09:57 PM
Có một trận ngày hôm qua:
Trận 1: Độc Bình thần tăng (Thanh Bình) vs Ma Đao Tuấn kiệt (Anh Tuấn)
V1: Ma Đao thắng
Sau đây là kết quả thi đấu của ngày hôm nay:
Trận 1: Trung điền cư sĩ (Trần Trung) vs Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải)
V1: Đại Hải thắng
Trận 2: Hùng bá vương lão quái (Nguyễn Bá Hùng) vs Dũng khí ma công (Tuấn Dũng)
V1: Dũng khí thắng
V2: Hùng Bá thắng
Trận 3: Ngộ Năng hòa thượng (Quang Năng) vs Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang)
V1: Lãnh sát thắng
V2: Hòa
Trận 4: Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân) vs Đại Hải hồng gia phái ( Hồng Hải)
V1: Hòa
Trận 5: Hùng bá vương lão quái (Nguyễn Bá Hùng) vs Nhất tiếu Long Đầu (Thăng Long)
V1: Thăng Long thắng
V1: Thăng Long thắng
Trận 6: Lãnh sát Trang tiên tử (Hữu Trang) vs Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp)
V1: Lãnh sát thắng
Trận 7: Độc hành Hiệp khách (Quốc Hiệp) vs Thiết kiếm Quân hộ pháp (Phùng Quân)
V1: Thiết kiếm thắng

reporter
18-03-2010, 10:00 PM
Giá bác nhasu15 cập nhật luôn điểm số các kỳ thủ sau ngày hôm nay thì tốt quá.

reporter
19-03-2010, 10:19 PM
Không biết kết quả ngày T6 (19/3) thế nào nhỉ, bác nhasu15 dạo này làm biếng quá!

nhasu15
19-03-2010, 10:46 PM
Hôm nay lại một ngày buồn tẻ. Không có trận thi đấu nào diễn ra. chỉ có những trận giao hữu giữa một số cao thủ diễn ra. không ồn ào nhưng vẫn căng thẳng như những trận giao tranh.

reporter
19-03-2010, 10:53 PM
hy vọng ngày cuối tuần T7 sẽ có nhiều anh em tranh thủ tới thi đấu. Hẹn hội ngộ vào trưa - chiều tối mai.

nhasu15
21-03-2010, 12:38 AM
Hôm nay thứ 7 cuối tuần nên các anh hùng võ lâm đã lên đỉnh Quang Minh thi đấu khá đông đủ. Các trận chiến giao hữu cũng như các trận tranh hùng diễn ra căng thẳng. Nổi bật nhất là trận chiến giữa 2 đối thủ: Ma Đao Tuấn kiệt vá Hùng bá vương lão quái. Trận đấu này thu hút rất nhiều khán giả, hai bên đều đưa những tuyệt học võ công cao nhất tìm những sơ hở của đối phương để đưa ra sát chiêu của mình. Trận đấu diễn ra gần 3 giờ đồng hồ cuối cùng Ma Đao Tuấn kiệt đã giành thắng lợi cả 2 ván đấu. Phát biểu sau trận đấu, Ma Đao vui mừng nói: thật là một trận đấu đỉnh cao. Tôi khỏi ốm rồi.... (Hôm qua anh Ma Đao Tuấn kiệt ốm, không lên đỉnh Quang Minh được, nhưng vẫn quan tâm gọi điện thoại hỏi thăm các anh hùng võ lâm trên đỉnh Quang Minh- BTC rất xúc động và chân thành xin gửi tới anh lời cảm ơn chân thành nhất)