PDA

View Full Version : Các Kỳ Thủ Hà Nội hiện nay



Trang : [1] 2

BinhNhat
09-06-2009, 12:06 AM
Các kỳ thủ Hà Nội những người điển hình nhất của Làng cờ miền Bắc
Thứ tự danh sách không có ý nghĩa từ cao xuống thấp
1- Nguyễn Vũ Quân
2- Nguyễn Anh Quân (Quân bún)
3- Đào Cao Khoa
4- Bùi Dương Trân
5- Vũ Hữu Cường
6- Nguyễn Khánh Ngọc
7- Lại Việt Trường
8- Phạm Quốc Hương
9- Phùng Quang Điệp
10- Lưu Khánh Thịnh
11- Nguyễn Thành Nam
12- Trần Trung Kiên
13- Nguyễn Ngọc Tùng
14- Bùi Khắc Hưởng
15- Hoàng Văn Linh
16- Trần Quyết Thắng
17- Trần Thế Anh
18- Nguyễn Hoàng Kiên (Kiên cận)
19- Nguyễn Văn Hùng (Hùng Bệu)
20- Phạm thanh Tùng (Tùng kều)
21- Nguyễn Hoàng Chiến
22- Nguyễn Trường Sơn
23- Nguyễn Thanh Tùng (Tùngcon)
Kể mà có giải đấu chỉ toàn anh, em trên không có vịt thì hay.

internazionale
09-06-2009, 12:38 AM
Hehe,em đề nghị các bác nào có máy ảnh KTS đến giải Hà Nội mở rộng tới (đánh từ ngày 13/06 đến 15/06),nhớ mang theo chụp hết các cao thủ này rồi up lên cho mọi người được biết để nhỡ có đi đâu đánh độ thì còn biết mà chơi.

Lại_Việt_Hùng
07-07-2009, 10:05 AM
mình thấy hà nội có rất nhiều kỳ thủ tài năng. Xin phép được ghi danh 1 số kỳ thủ mà mình biết (các bạn nhớ bổ sung nhé ! )
Tuyến 1 gồm có các kỳ thủ :
1. Nguyễn Vũ Quân ( Quân Ngọng ):x
2. Phạm Quốc Hương ( Hương Ngỗng )
3. Lại Việt Trường ( Trường Ngọng ):-h
4. Bùi Dương Trân ( Trân Đen )
5. Phùng Quang Điệp ( Điêp què )
6. Vũ Huy Cường ( Cường Kim Liên )
7. Nguyễn Khánh Ngọc ( Ngọc Vẩu )
8. Nguyễn Anh Quân ( Quân Bún )
9. Đào Cao Khoa
10. Đặng Hùng Việt ( Xin Vĩnh Biệt 1 tài năng )

Tuyến 2 gồm có các kỳ thủ :
1. Nguyễn Trung Kiên ( Kiên Cận )
2. Trần Trung Kiên ( Kiên Con )
3. Nguyễn Ngọc Tùng ( Tùng Lò Gạch )
4. Nguyễn Thanh Tùng ( Tùng Con )
5. Phạm Thanh Tùng ( Tùng Kều )
6. Lê Quốc Thắng ( Thắng Kem )
7. Nguyễn Hoàng Chiến ( Chiến Ếch Xanh )
8. Trần Tuấn Ngọc ( Ngọc Con )
9. Quản Thanh Tùng ( Tùng Năng Khiếu )
10. Phí Mạnh Cường ( Cường Năng Khiếu )
11. Trần Thế Anh ( Cu Ớ )
12. Nguyễn Thành Nam ( Nam Kều )
13. Nguyễn Tiến Cường ( Con Cụ Thọ )

hero1008
07-07-2009, 11:08 AM
Kiên cận hình như tên là Nguyễn Hoàng Kiên anh nhỉ

chuttha
18-07-2009, 03:52 PM
còn 1 vài người nữa như:LƯU KHÁNH THỊNH(thịnh con) hay LÊ LINH NGỌC chẳng hạn. Cũng nổi tiếng đó sao ko thấy có tên. con` anh (Kiên cận) chính xác phải la` NGUYỄN HOÀNG KIÊN.

madaokytuyet
19-07-2009, 02:48 AM
BRO LAI_VIET_HUNG này có vẻ la người ngoại đạo.theo tôi.ngoài Nguyễn vũ Quân và Đào Cao Khoa ra thi con lai la tuyến 2 hết

Lại_Việt_Hùng
20-07-2009, 11:43 PM
xin lỗi AE rất nhiều Kiên Cận là Nguyễn Hoàng Kiên.
madaokytuyet là ai vậy?
Thế bạn ko biết là sức cờ của Hương Ngỗng ko kém gì Quân Ngọng à? Quân Ngọng hơn là hơn cái bản lĩnh thi đấu và có lối đánh khó chịu hơn thôi !
Còn Cao Khoa tuy là cực vô địch quốc gia nhưng do nhiều nguyên nhân tôi ko tiện nói ở đây nên sức cờ đã có giảm sút.
Thực ra Trường Ngọng cờ rất cao nhưng do ... nên anh cũng giữ được phong độ như xưa.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến !!!

trung_cadan
21-07-2009, 08:13 AM
Tớ cũng là người ngoại đạo , nhưng tớ thấy Lại Việt Hùng nói đúng !!!

reporter
21-07-2009, 05:54 PM
Theo tôi biết thì anh Trân chưa từng đoạt HCV quốc gia dù từng nhiều lần tham dự dưới nhiều "sắc áo", từng xếp trong TOP 5... Nhưng anh Trân vẫn xứng đáng được xếp vào nhóm những VDV mạnh nhất của HN.

To GO-PLAYER: Trong danh sách của Lai_Viet_Hung, bên cạnh tên Đặng Hùng Việt đã mở ngoặc "xin vĩnh biệt một tài năng" rùi mà...

hatito
22-07-2009, 09:28 AM
Phải nói là ở Hà Nội thế hệ hiện nay được gọi là Trạng Cờ thì có : Nguyễn Vũ Quân, Đào Cao Khoa, và Đặng Hùng Việt (Đã mất). Còn lại họ cũng là danh thủ nhưng chưa thực sự thành danh trên đấu trường lớn; vì vậy theo tôi ở mọi góc độ việc so sánh họ với các trạng cờ ở trên quả là hơi ưu ái ! (Nếu có thì chỉ có thể là anh Bùi Dương Trân vì hình như có lần anh xếp thứ 1 ở giải A2 và cũng từng vô địch Chùa Vua).. Xin đừng giận vì tôi thấy sao nói vậy.

Mecolam
22-07-2009, 11:25 AM
Theo tôi danh sách bạn Lại Hùng Việt nêu ra trừ Quân Ngọng là ngoại hạng rồi; còn xét về lực cờ các kì thủ còn lại ngang ngửa nhau hết, chỉ có kị dơ với kị vía mà ăn nhau thôi nên họ là TUYẾN 1 HÀ NỘI HẾT
Trong danh sách tôi xin bổ sung Hùng Bệu (Cờ độ Hùng Bệu hiện nay cũng là tay khiếp đảm hốt hoảng)

Mecolam
22-07-2009, 11:38 AM
Hùng Bệu đánh chắc thắng mấy danh thủ như: Thắng Kem, Tùng Con, Quản Thanh Tùng, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Tiến Cường.
Còn lại mấy bác kia thì có gặp Hùng thì cũng như là nhai Cơm nếp nát
Vì vậy trong danh bạ Cờ Hà Nội mà không có tên Hùng Bệu thì quả là người lập danh bạ này chưa thực sự ra giang hồ Cờ rồi.
MadaoKytuyet quả là có lý.

Lại_Việt_Hùng
22-07-2009, 02:25 PM
bạn madaokytuyet nói là biết rõ về danh thủ hà nội thế mà dám đưa thành tích linh tinh vào đây.xin thông báo với bạn là Quân Ngọng đã 3 lần vô địch A1 quốc gia rồi (2004 , 2005 , 2009 ) tuy bạn nói cũng đúng nhưng Hương Ngỗng và Trường Ngọc đều được xem là những kỳ thủ hàng đầu của Hà Nội.Tuy thành tích thì ko thể so sánh với Quân Ngọng nhưng vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là sức cờ.
Còn nói về thành tích thì Ngọc Vẩu năm nào cũng là thành viên A1 hà nội nhưng cũng ko thể được đánh giá cao bằng Trường Ngọng hay Hương Ngỗng được ( đây là ý kiến của thầy Bảo).

madaokytuyet
23-07-2009, 12:02 AM
thôi.chăng tranh luận với bro Lai_Viêt_Hùng lam j.chan lắm.thà di xem cái khác hoặc tập Cờ con hơn

Mecolam
23-07-2009, 10:30 AM
bạn madaokytuyet nói là biết rõ về danh thủ hà nội thế mà dám đưa thành tích linh tinh vào đây.xin thông báo với bạn là Quân Ngọng đã 3 lần vô địch A1 quốc gia rồi (2004 , 2005 , 2009 ) tuy bạn nói cũng đúng nhưng Hương Ngỗng và Trường Ngọc đều được xem là những kỳ thủ hàng đầu của Hà Nội.Tuy thành tích thì ko thể so sánh với Quân Ngọng nhưng vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là sức cờ.
Còn nói về thành tích thì Ngọc Vẩu năm nào cũng là thành viên A1 hà nội nhưng cũng ko thể được đánh giá cao bằng Trường Ngọng hay Hương Ngỗng được ( đây là ý kiến của thầy Bảo).
Tùy tiện quá

muoitam
28-07-2009, 09:40 PM
mình thấy hà nội có rất nhiều kỳ thủ tài năng. Xin phép được ghi danh 1 số kỳ thủ mà mình biết (các bạn nhớ bổ sung nhé ! )
Tuyến 1 gồm có các kỳ thủ :
1. Nguyễn Vũ Quân ( Quân Ngọng ):x
2. Phạm Quốc Hương ( Hương Ngỗng )
3. Lại Việt Trường ( Trường Ngọng ):-h
4. Bùi Dương Trân ( Trân Đen )
5. Phùng Quang Điệp ( Điêp què )
6. Vũ Huy Cường ( Cường Kim Liên )
7. Nguyễn Khánh Ngọc ( Ngọc Vẩu )
8. Nguyễn Anh Quân ( Quân Bún )
9. Đào Cao Khoa
10. Đặng Hùng Việt ( Xin Vĩnh Biệt 1 tài năng )

Tuyến 2 gồm có các kỳ thủ :
1. Nguyễn Trung Kiên ( Kiên Cận )
2. Trần Trung Kiên ( Kiên Con )
3. Nguyễn Ngọc Tùng ( Tùng Lò Gạch )
4. Nguyễn Thanh Tùng ( Tùng Con )
5. Phạm Thanh Tùng ( Tùng Kều )
6. Lê Quốc Thắng ( Thắng Kem )
7. Nguyễn Hoàng Chiến ( Chiến Ếch Xanh )
8. Trần Tuấn Ngọc ( Ngọc Con )
9. Quản Thanh Tùng ( Tùng Năng Khiếu )
10. Phí Mạnh Cường ( Cường Năng Khiếu )
11. Trần Thế Anh ( Cu Ớ )
12. Nguyễn Thành Nam ( Nam Kều )
13. Nguyễn Tiến Cường ( Con Cụ Thọ )
Theo mình tuyến 1:
1. Vũ quân
2. Phạm quốc hương
3. Lại Việt Trường
4. Bùi khắc hưởng
5. Đào Cao Khoa
6. Bùi Dương Trân
7. Phùng Quang Điệp
8. Vũ Huy Cường
Mấy đồng chí còn lại chỉ ngấp nghé tuyến 1 thôi. Không sát thủ bằng 8 ông này đâu.

Lại_Việt_Hùng
29-07-2009, 12:35 AM
tôi đồng ý và tiêu chí tôi đưa ra cũng là như thế mà
Ai được đánh A1 thì xếp tuyến 1
Ai được đánh tuyển chọn A2 thì xếp tuyến 2

gianggiahuy
29-07-2009, 07:47 AM
Bùi K Hưởng sao không đi đánh giải nhỉ?

kyai
01-08-2009, 11:40 PM
Bạn xếp hạng đúng nhưng chưa sát. Chẳng hạn Phạm Quốc Hương chơi bằng phân với Cường Kim Liên thì Cường Kim Liên phải thua tuyệt đối. Khi PQH chưa đi cai nghiện có lần Cường Kim Liên mời PQH đánh độ (100.000 đồng/ván) và Cường thua, từ đó không thi đấu với PQH nữa. Mới đây PQH vừa cai nghiện về muốn luyện lại cờ để tham gia thi đấu giải toàn quốc sắp tới có đến gặp Cường Kim Liên nhờ "đàn anh" huấn luyện lại cho (mỗi ván tập huấn ai thua phải trả 50.000 đồng). Cường Kim Liên từ chối vì rất bận. Tuy nhiên cũng cần hiểu rằng Cường Kim Liên không đủ tự tin để thi đấu bằng phân với PQH.

Huy_Hp
01-08-2009, 11:45 PM
Bạn xếp hạng đúng nhưng chưa sát. Chẳng hạn Phạm Quốc Hương chơi bằng phân với Cường Kim Liên thì Cường Kim Liên phải thua tuyệt đối. Khi PQH chưa đi cai nghiện có lần Cường Kim Liên mời PQH đánh độ (100.000 đồng/ván) và Cường thua, từ đó không thi đấu với PQH nữa. Mới đây PQH vừa cai nghiện về muốn luyện lại cờ để tham gia thi đấu giải toàn quốc sắp tới có đến gặp Cường Kim Liên nhờ "đàn anh" huấn luyện lại cho (mỗi ván tập huấn ai thua phải trả 50.000 đồng). Cường Kim Liên từ chối vì rất bận. Tuy nhiên cũng cần hiểu rằng Cường Kim Liên không đủ tự tin để thi đấu bằng phân với PQH.

Bạn nói thế nào ấy chứ . Anh Cường bây giờ sao thua PQH được . Người ta bận thì người ta nói là bận chứ sao .

trung_cadan
01-08-2009, 11:46 PM
@ kyai: Bác dùng từ thua tuyệt đối có chuẩn ko ???

bob
02-08-2009, 02:55 AM
Có lẽ các bạn vẫn đánh giá Hương và Trường chưa chính xác. Khi Hương và Trường đánh trong đội tuyển HN những năm trước, đọ sức với cao thủ cả nước, thì tôi chả biết Cường Kim Liên là ai cả, tôi nói thật đấy. Mà Cường Kim Liên thì hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đã lấy cờ làm nghề mà đến lúc ấy còn chưa bon chen nổi vào tuyển HN (hai tay kia chưa được gọi là chủ lực đâu nhé) thì tự đánh giá được rồi. Bây giờ kể cả sau khi hai tay kia ngưng chơi cờ một thời gian quay lại vẫn dễ dàng chiếm suất trong giải tuyển chọn vừa rồi. Trong thời kỳ đỉnh cao của làng cờ HN những năm 2002 - 2006, Hương và Trường chỉ cách 2 tay chủ lực là Khoa - Việt (và sau này là Quân ngọng) có nửa nước tiên thôi. Khi ấy nếu đánh bằng phân với bất kỳ tay nào trong đội tuyển (may ra trừ được Nam kều), Cường Kim Liên chỉ có đi mà không có về, chẳng thua tuyệt đối thì là thua thế nào? Có lẽ nào như thế vẫn là chưa đủ, các bạn hãy tự đánh giá đi.

BachDienThuSinh
02-08-2009, 03:30 AM
Có lẽ các bạn vẫn đánh giá Hương và Trường chưa chính xác. Khi Hương và Trường đánh trong đội tuyển HN những năm trước, đọ sức với cao thủ cả nước, thì tôi chả biết Cường Kim Liên là ai cả, tôi nói thật đấy. Mà Cường Kim Liên thì hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đã lấy cờ làm nghề mà đến lúc ấy còn chưa bon chen nổi vào tuyển HN (hai tay kia chưa được gọi là chủ lực đâu nhé) thì tự đánh giá được rồi. Bây giờ kể cả sau khi hai tay kia ngưng chơi cờ một thời gian quay lại vẫn dễ dàng chiếm suất trong giải tuyển chọn vừa rồi. Trong thời kỳ đỉnh cao của làng cờ HN những năm 2002 - 2006, Hương và Trường chỉ cách 2 tay chủ lực là Khoa - Việt (và sau này là Quân ngọng) có nửa nước tiên thôi. Khi ấy nếu đánh bằng phân với bất kỳ tay nào trong đội tuyển (may ra trừ được Nam kều), Cường Kim Liên chỉ có đi mà không có về, chẳng thua tuyệt đối thì là thua thế nào? Có lẽ nào như thế vẫn là chưa đủ, các bạn hãy tự đánh giá đi.

Ông biết 1 mà chưa biết 2 , tôi muốn im nhưng ngứa tai quá để tôi nói cho ông biết :

- Hương Trường được đào tạo bài bản, ăn hút tốn ối cơm gạo ... của nhà nước và gia đình :)) , ông Cường là người đi lên từ phủi , kinh nghiệm đánh giải ít , đương nhiên lực cờ ko bằng được Hương với Trường khi đi đánh giải !!!

- Nhưng nếu nói anh Cường chưa đủ lực thì ông cũng nhìn ngắn lắm , mấy năm rồi anh ý luôn lọt được vào A 1 , lại được đánh giải đấu thủ mạnh quốc gia ( hệ thống giải toàn quốc ) chắc ông nói đấu thủ mạnh thấp ???

- Ông có hiểu từ cơm áo gạo tiền là j ko ??? 1 người như cậu Hương , rong chơi luyện cờ , 1 người như ông Cường , lo nuôi vợ nuôi con , ấy thế mà luôn nằm trong top đầu Hà Nội , phân độ chấp có lẽ chỉ kém anh Trân . Ông bì phấn với thạch cao , dốt lắm .

-cậu Hương đánh giải tuyển chọn 2006 thua ông Cường mà mất lương đấy ( mà lương cờ đối với ai thì đối chứ đối với Hương thì chắc là cao lắm =)) ), anh em hâm mộ nó cay cú cũng phải .

- Tôi chả bảo ông Cường hơn j Hương , bản thân tôi cảm nhận ông Cường còn kém đôi chút ( nhưng cũng chỉ một 9 một 10 ) Không đến nỗi như ông nghĩ đâu , Ông thử hỏi nó xem , có dám chấp tiên đánh độ to với anh Cường ko ??? mà cứ chém gió ( đấy là anh Cường chắc chả nhận độ chấp đâu )

- Ông dùng từ bon chen thay cho từ phấn đấu vào tuyển , thưa ông ??? chắc ông chuyên thế trong mọi việc ???

Giang hồ có câu : nếu mày ko đánh cờ , tao chả biết mày là ai , vụ này thì chuẩn với Hương và Trường nha .

Riếng ông , nếu ông ko viết bài mang tính hạ thấp người khác ( cụ thể là ông Cường ) chắc chả ai biết ông là ai đâu ông nhỉ ??? =))

Chết nỗi giang hồ nhiều oán thù , Ông Cường Kl chắc đánh độ trót xuống tay hơi nặng với 1 số nạn nhân , chúng nói xấu sau lưng chán , nay may thay có cái web này nên lên nặc danh chém gió đây mà .

Chẹp , viết xong bài cũng mỏi tay phết , em ko chửi bậy , ko nói tục nhé các bác :D !!!

bob
02-08-2009, 04:08 AM
Tôi chưa bao giờ đánh độ, cũng chưa từng nói chuyện với Cường Kim Liên lần nào. Tôi cũng chả ghét ai, nhận xét bất kỳ ai cũng dựa trên sự tôn trọng đúng mức. Nhưng tôi không khen theo kiểu tâng bốc, cũng không chê theo kiểu vùi dập, thấy thế nào thì nói thế ấy. Tôi cho rằng Cường Kim Liên không bằng Hương - Trường, trước đây và bây giờ. Bạn cũng công nhận là Cường không bằng, vậy thì tôi nói đúng hay sai? Kém là kém, còn kém vì bất cứ lý do gì thì không phải là điều đem ra bàn ở đây. Đây đang nói đến cờ giải, còn nói đến cờ độ Cường Kim Liên cứ đánh bằng phân với mấy tay kia xem được thua thế nào. Nếu nói mấy tay kia ăn tốn cơm gạo nhà nước nên cờ chúng nó cao thì sao Cường không vào đội tuyển mà ăn cơm gạo nhà nước cho cao cờ lên? Tất cả thông số về thành tích nó bày ra đấy, có muốn cãi cũng không được. Và nói là kém cũng không phải là hạ thấp, nhất là khi cái kém ấy được thể hiện bằng quá trình thi đấu có ghi chép hẳn hoi chứ không phải bịa. Tài nghệ không bằng thì tức là không bằng, bản thân Cường Kim Liên nếu biết mình biết người thì chắc cũng chả tự ái đâu mà bạn phải cầm đèn chạy trước ô tô. Bạn bênh Cường Kim Liên thì cứ việc, nhưng hãy chỉ ra cụ thể. Những năm Cường được đánh A1 thì mấy tay kia ở đâu? Những năm mấy tay kia đi đánh A1 thì Cường ở đâu? Nói đến cờ độ thì cứ cáp nhau bằng phân xem Cường đánh với Hương thế nào, mà hình như TLKĐ đang định ghép độ đấy. Nếu hai bên đồng ý đánh thì bạn không phải chờ lâu đâu. Cứ nói cho đúng thì thôi chứ việc gì phải sợ.
Vẫn còn lăn ra cười chứ? Còn việc tranh luận thì cứ tập trung vào vấn đề tranh luận ấy, đừng chê người tranh luận với mình là dốt hay là gì cả. Không chê thì người đọc cũng biết ai dốt mà :D

xa12
02-08-2009, 08:51 AM
Anh Cường có thể do bị vấn đề tâm lý - kị jeu khi đánh với anh Hương thôi, chứ còn thời buổi bây giờ cập nhật tri thức và công nghệ trong cờ rất nhanh, khoảng cách giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp cũng rất nhỏ (Tết 2007 Vũ Quân phải vất vả thủ hòa với chú Tuấn Sơn Tây 2 ván chẳng hạn), nói gì đến giữa những người chuyên nghiệp với nhau.

Em đoán ngay anh Hương chắc cũng ko dám vỗ ngực tự bảo là mình thắng tuyệt đối Cường KL. Cho dù giải A2 này thắng nhưng còn những giải năm sau, đối thủ tiến bộ từng ngày, chắc không thể cứ dựa vào thành tích quá khứ và hiện tại mà suy ra tương lai đâu ạ.

hatito
02-08-2009, 02:46 PM
Các bạn chán quá đi mất ! Toàn tranh cãi chuyện mấy ông danh thủ đánh cờ thắng hay thua. Nếu các bạn kết ai thì cứ mời xuống tay.. ai chứ : Anh Cường với cả Hương thì tớ đảm bảo tớ tổ chức 2 người này đánh độ với nhau được. Ai thích ai thì cứ mạnh dạn xuống tay, tớ vẫn chờ nhưng chẳng thấy ai hưởng ứng cả, nên chẳng thể đặt vấn đề tổ chức được.
Còn thật công tâm ra nhận xét thì quả thật nếu đánh cờ 1 ván anh Cường hay thua thật; nhưng ở Hà Nội mà nói cũng chẳng thấy ai bảo Cờ tôi cao hơn ông Cường Kim Liên; mà chỉ nói nếu chấp tôi con pháo thì đến Cường Kim Liên tôi cũng bế bổng lên chứ ông đã là cái giề.

BachDienThuSinh
02-08-2009, 02:52 PM
Tôi chưa bao giờ đánh độ, cũng chưa từng nói chuyện với Cường Kim Liên lần nào. Tôi cũng chả ghét ai, nhận xét bất kỳ ai cũng dựa trên sự tôn trọng đúng mức. Nhưng tôi không khen theo kiểu tâng bốc, cũng không chê theo kiểu vùi dập, thấy thế nào thì nói thế ấy. Tôi cho rằng Cường Kim Liên không bằng Hương - Trường, trước đây và bây giờ. Bạn cũng công nhận là Cường không bằng, vậy thì tôi nói đúng hay sai? Kém là kém, còn kém vì bất cứ lý do gì thì không phải là điều đem ra bàn ở đây. Đây đang nói đến cờ giải, còn nói đến cờ độ Cường Kim Liên cứ đánh bằng phân với mấy tay kia xem được thua thế nào. Nếu nói mấy tay kia ăn tốn cơm gạo nhà nước nên cờ chúng nó cao thì sao Cường không vào đội tuyển mà ăn cơm gạo nhà nước cho cao cờ lên? Tất cả thông số về thành tích nó bày ra đấy, có muốn cãi cũng không được. Và nói là kém cũng không phải là hạ thấp, nhất là khi cái kém ấy được thể hiện bằng quá trình thi đấu có ghi chép hẳn hoi chứ không phải bịa. Tài nghệ không bằng thì tức là không bằng, bản thân Cường Kim Liên nếu biết mình biết người thì chắc cũng chả tự ái đâu mà bạn phải cầm đèn chạy trước ô tô. Bạn bênh Cường Kim Liên thì cứ việc, nhưng hãy chỉ ra cụ thể. Những năm Cường được đánh A1 thì mấy tay kia ở đâu? Những năm mấy tay kia đi đánh A1 thì Cường ở đâu? Nói đến cờ độ thì cứ cáp nhau bằng phân xem Cường đánh với Hương thế nào, mà hình như TLKĐ đang định ghép độ đấy. Nếu hai bên đồng ý đánh thì bạn không phải chờ lâu đâu. Cứ nói cho đúng thì thôi chứ việc gì phải sợ.
Vẫn còn lăn ra cười chứ? Còn việc tranh luận thì cứ tập trung vào vấn đề tranh luận ấy, đừng chê người tranh luận với mình là dốt hay là gì cả. Không chê thì người đọc cũng biết ai dốt mà :D


Tỷ số đối đầu gần đây nhất là Vũ Huy Cường thắng 1 hòa 1 thua 2 với Pham Quốc Hương ( Trận duy nhất Hương thua là trận thua đau nhất )

Tỷ số đối đầu giữa Vũ Huy Cường và Lại Việt Trường là 1-1 !!!

Ông bảo ông không bao h đánh độ , ông có lẽ cũng là người ít đi lại giang hồ , thế mà ông phán trình độ danh thủ như đúng rồi , đúng là chán . Làm j có từ Thua tuyệt đối ở đây ?

Nói về đánh độ nhé , chắc chắn Vũ Huy Cường và Phạm Quốc Hương ko muốn đánh với nhau đâu , bản chất của đa số danh thủ miền Bắc là ngại va chạm , hướng vào chăn gà chăn vịt , Gặp bảng xương khó nuốt chả đồng chí nào muốn chơi cả .

Lại còn ông kyai , vừa mới chê bai thầy Trần Viết Bảo bên topic kia , rồi lại chạy sang bên này chém như đúng rồi , Đứng ngoài mà phán thằng nào chả phán được ???

Ông có thể đánh giá danh thủ là việc của ông , nhưng ông nói cũng phải nghĩ 1 tí , thua tuyệt đối ??? Chán ông thật

kyai
02-08-2009, 04:57 PM
Tôi mới vào trang mạng này mà thấy rôm rả quá. Xin nói thêm về hai ngưởi là Phạm Quốc Hương và Vũ Huy Cường để thêm phần rôm rả: Khi chưa đi cai nghiện có hôm PQH đến phố Đội Cung chơi (nơi anh em cờ hay đến). Cường KL hỏi: nghe nói mày bây giờ cao nhất Hà Nội phải không? Mai ra đây làm một hai ván. Hôm sau Hương đến và hai bên chơi độ (100.000đ/ván). Thi đấu suốt từ trưa đến gần tối mới xong, Hương thắng. Hôm sau lại ra, nhưng lần này Cường KL không rủ chơi nữa. Từ đó đến nay hai bên không chơi lại. Hương đi cai nghiện về tự thấy sức cờ bị kém đi nên muốn gặp cao thủ để rèn luyện lại. Hương đã nhờ mấy người, Đào Cao Khoa, Phùng Quang Điệp, Vũ Huy Cường, tiếc rằng cả 3 đều bận, không chơi được. Bí bách quá Hương nhờ anh Tiến làm quân xanh. Chơi xong Hương chép miệng: anh đánh thấp quá! (Rèn với người thấp thì có khi không lợi về mặt chuyên môn). Có người bạn nối khố của Hương là Trần Quyết Thắng đến rủ Hương chơi 2 ván. Hương thắng luôn hai bàn. Có người nói sắp tới Bùi Khắc Hưởng sẽ làm quân xanh cho Hương, nếu đúng thế thì tuyệt vời! Dư luận anh em cờ cho rằng PQH nếu đánh bằng phân thì sẽ thắng tuyệt đối trước Cường KL. Tôi cũng tin như thế, nhưng thật sự có được như vậy không thì chưa biết, vì 2 người không thách đấu. Bạn hâm mộ cờ không nên lấy ván ở giải đấu để đo trình độ tuyển thủ. Tết năm nay trong giải Chùa Vua có trận Nguyễn Vũ Quân gặp Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn tây). Cả hai ván Quân đều phải cầu hòa trong thế kém. Sau trận đấu đến phần bốc thăm thì Tuấn ST nhường cho Quân vào vòng trong. Tuấn ST nói: bốc thăm nếu Quân được thì không sao, chẳng may Quân bị loại thì hóa ra ai cao phải ra, ai thấp được vào, anh em cờ cười cho à? Tôi hỏi và Tuấn ST kể: đêm trước anh đã đọc kỹ 2 bố cục, một đi trước, một đi sau và áp dụng thi đấu với Quân. Chỉ cần Quân đi nhầm một nước là sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay tức khắc. Chắc chắn Quân không rành 2 bố cục này vì khi thi đấu Quân nghĩ rất lâu. "Thế mà rồi Quân nghĩ ra được, cao thật"-Tuấn ST kết luận. (Anh em cờ cho rằng bây giờ Quân ngọng chấp Tuấn ST 2 tiên thì Tuấn thua tuyệt đối, không có phân hoà). Tôi rất mong cho Cường KL vươn lên ngang bằng với Quân ngọng, vì như vậy nền tảng cờ tướng Hà Nội sẽ mạnh lên nhiều. Thậm chí chưa cần bằng với Quân ngọng, chỉ cần đánh bằng phân với PQH mà không để thua là đã tốt cho Hà Nội lắm rồi. Nếu sắp tới Cường KL không làm nổi điều đó thì cờ tướng Hà Nội yếu đi nhiều, nhiệm vụ giành giải cao trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ có những khó khăn. Nghe nói Hà Nội đã thu hút nhiều cao thủ, từ Nguyễn Thành Bảo đến Nguyễn Vũ Quân, Đào Cao Khoa về để chuẩn bị cho giải nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhưng nhìn vào lực lượng kế cận thì rất đáng lo. Nếu những người cũ, trong đó có Cường KL mạnh lên được thì mừng không sao kể xiết. Nhưng cũng đừng bao giờ ảo tưởng, đánh giá không đúng về mình vì điều đó báo trước những thất bại không tránh khỏi nay mai.

xiangqi_newbie
02-08-2009, 07:40 PM
@lonconlonton: mình thấy là bác đang đuổi cùng giết tận cho những việc nhỏ con con, người ta có ý nhận sai rồi mà bác! Có lẽ thời tiết nóng quá... lây sang cả người rồi hehehe

bob
02-08-2009, 07:53 PM
Bạch Diện Thư Sinh: thua là thua chứ sao phải bôi đậm cái thua đau với chả không đau. Hương nó có thể đau nhưng tôi chả đau, làng cờ chả đau, người ta vẫn đánh giá nó hơn Cường Kim Liên, thế thôi. Còn nếu muốn nói về thành tích, hãy trả lời tôi mấy câu hỏi: Khi Hương - Trường đi đánh A1 thì Cường ở đâu? Khi Cường đi đánh A1 thì hai tay kia ở đâu? Thành tích của Cường ở các giải cá nhân và đồng đội so với Hương - Trường thế nào? Đánh giải các đấu thủ mạnh thì biểu hiện thế nào? (hình như xếp hạng cuối cùng sau anh Sáng có 1 bậc và sau anh Minh 3 bậc :D )
Tôi biết ở đây mà không khen Cường Kim Liên ắt là gây thù chuốc oán với nhiều người. Trên diễn đàn này Cường có cả một đội ngũ fan đông đảo tới mức lập thành nguyên cái topic ca ngợi hết lời. Ai ca ngợi ai thì tùy, chẳng liên quan đến tôi. Nhưng ca ngợi chủ thì cũng phải biết cách kẻo chính người được khen cũng cảm thấy hố. Tôi không đánh độ không có nghĩa là tôi không đi xem đánh độ, và tôi đã gặp, nói chuyện, giao du với kha khá kỳ thủ HN.
Có lẽ cháu biết bác kyai là ai, và nếu đúng thì bác đủ tư cách gọi HLV Trần Viết Bảo bằng tên không "Trần Viết Bảo", và kiến thức của bác về cờ và làng cờ HN không hề kém bất cứ ai trong diễn đàn này. Nhà bác vẫn cho công ty vận tải thuê chứ ạ? Năm xưa cháu có tặng một người cuốn "Hồ Vinh Hoa đối cuộc tập cẩm", không biết nó có còn ở nhà bác hay không? Nếu bác không muốn tiết lộ danh tính thì xin nhắn tin riêng cho cháu.

bob
02-08-2009, 08:55 PM
Tôi chưa thể khẳng định chính xác vì bác kyai chưa phản hồi. Nhưng nếu đúng theo suy đoán của tôi thì đây là một kỳ thủ đã từng đánh giải A1 toàn quốc, có mối quan hệ sâu rộng trong làng cờ HN, tất nhiên không giao du với loại trẻ ranh lấc cấc nên chúng nó làm sao mà biết. Người này thỉnh thoảng có bài nghiên cứu về cờ đăng báo và đào tạo nên một danh thủ đã từng VĐQG. Người này hơn tuổi HLV Trần Viết Bảo nên nếu gọi tên thì cũng chẳng có gì đáng chê trách. Và cũng vì đã nhiều tuổi và không thi đấu đã lâu nên cờ thuộc top 6 HN cũng không phải là điều gì đáng buồn. Điều đáng nói là người này có đủ tư cách để nói câu nói ngạo nghễ như HLV Trần Viết Bảo "Cờ các ông có thể cao hơn tôi nhưng tôi làm được cái điều mà các ông không làm được"!
Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Và lợn con lon ton cứ ủn ỉn nếu thích.

Huy_Hp
02-08-2009, 09:26 PM
chưa đến giờ ra kết quả, làm sao biết là trúng lô ông bob nhỉ!
HN có mấy HCV quốc gia mà ông cứ úp mở thế? đằng nào cũng là suy đoán, sai thì thôi, sao ông ko nói rõ ra là suy đoán cụ thể nhân vật nào cho dễ xử.
tôi thứ lỗi cho ông đã "công kích cá nhân" tôi một cách bất lịch sự! ko lẽ ông không thấy cái từ láy 4 của tôi là thú vị?

Không phải là danh thủ Đinh Trường Sơn thì còn ai nữa ;)) ;)) ;)) ;)) .

luhuong
02-08-2009, 09:46 PM
Ở Hà Nội ai muốn giao lưu cờ với tôi xin liên hệ SDT: 01272875388 gặp Lữ Hương! Hê hê. Liệu có chú nào dám không?

xiangqi_newbie
02-08-2009, 09:51 PM
Ở Hà Nội ai muốn giao lưu cờ với tôi xin liên hệ SDT: 01272875388 gặp Lữ Hương! Hê hê. Liệu có chú nào dám không?

Topic càng ngày càng hấp dẫn với nhiều tình tiết lý thú chưa được làm sáng tỏ, lại thêm vụ này nữa thì quá nóng sốt... các bác ở Hà Nội có bày trận với bác Lư Hương này thì nhớ cập nhật thông tin cho ace ở xa được biết nhé >:)

luhuong
02-08-2009, 09:59 PM
Đơi mãi mà chưa có con gà nào điện nhỉ ?/////
Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn!

trung_cadan
02-08-2009, 10:00 PM
Ở Hà Nội ai muốn giao lưu cờ với tôi xin liên hệ SDT: 01272875388 gặp Lữ Hương! Hê hê. Liệu có chú nào dám không?


Hàng kiệu con củ kiệu , :D , cứ gọi người khác là chú ầm ầm :D !!!

qloan
02-08-2009, 11:19 PM
Thế đại ca Bùi Khắc Hưởng không thấy trong danh sách tuyến 1,2?

Huy_Hp
03-08-2009, 12:04 AM
Danh thủ Đinh Trường Sơn ko bị ai chấp 6 cái cả và sẽ ko viết đoạn này em ơi:


mấy ông bạn này làm anh cũng tò mò quá!

He he thì đào tạo ra người vô địch ngoài Mr Bảo ra còn mỗi Mr Sơn thôi , còn ai nữa đâu nhỉ anh ? Còn cái Tôp có thể người ta hài hước chăng :D .

bob
03-08-2009, 02:12 AM
Ai khoe là am hiểu giang hồ, nắm hết các danh thủ, quen biết Mr Bảo, Mr Sơn, Mr Hùng... thì thử đi hỏi mấy vị ấy xem bác kyai là ai. Trong bữa cơm nhà Mr Đinh Trường Sơn hôm ấy chắc không có nhiều người đâu, loại trừ được ấy mà. Những thông tin bác kyai đưa ra nếu không phải là người giao du sâu rộng trong làng cờ thì không thể biết chi tiết được đến thế. Còn ai bảo bác kyai bịa thì có thể hỏi các Mr nêu trên để kiểm chứng xem họ có nói như vậy không. Người còn đấy, chuyện còn đấy, ắt hẳn nhiều người còn nhớ. Cứ lê la quán nước vỉa hè mon men xem chủ đánh và tung hô thì có khi không biết được đâu. Ai luận ra Mr Đinh Trường Sơn thì... chưa nói đến cao nhất HN, kể cả Hứa Ngân Xuyên mà dám chấp Mr Sơn 6 cái thì Hứa chắc máu mồm máu mũi máu tai cứ gọi là chảy ồng ộc.
Những thông tin tôi nêu ra từ suy đoán thì có thể tham khảo, nếu ai "am hiểu giang hồ" thì cũng có khi luận ra người này là ai. Một cách nữa là đi hỏi các Mr nói trên cũng có thể tìm ra đáp số đấy.
Còn một bước nữa là khớp hai người này với nhau, cái này phải đích thân bác kyai xác nhận mới ăn thua.
Cái TLKĐ này có lẽ phải đổi thành Thăng Long fan clubs thì đúng hơn. Lắm kỳ thủ có đội ngũ fan đông khiếp, cứ nói đụng đến một cái là sư huynh sư đệ thi nhau xông vào khua chân múa tay loạn xạ. Hà Nội ngày xưa nhỏ lắm, người chơi cờ nói chung biết nhau cả, chơi cờ đỉnh cao biết nhau càng rõ vì chỉ có một dúm người. Bây giờ HN đã là thành phố lớn ùynh thứ mấy thế giới đâm ra "cao thủ" mọc lên như nấm kèm theo đội ngũ fan ngút ngàn, náo nhiệt cứ gọi là :D

trung_cadan
03-08-2009, 02:18 AM
Ai khoe là am hiểu giang hồ, nắm hết các danh thủ, quen biết Mr Bảo, Mr Sơn, Mr Hùng... thì thử đi hỏi mấy vị ấy xem bác kyai là ai. Trong bữa cơm nhà Mr Đinh Trường Sơn hôm ấy chắc không có nhiều người đâu, loại trừ được ấy mà. Những thông tin bác kyai đưa ra nếu không phải là người giao du sâu rộng trong làng cờ thì không thể biết chi tiết được đến thế. Còn ai bảo bác kyai bịa thì có thể hỏi các Mr nêu trên để kiểm chứng xem họ có nói như vậy không. Người còn đấy, chuyện còn đấy, ắt hẳn nhiều người còn nhớ. Cứ lê la quán nước vỉa hè mon men xem chủ đánh và tung hô thì có khi không biết được đâu. Ai luận ra Mr Đinh Trường Sơn thì... chưa nói đến cao nhất HN, kể cả Hứa Ngân Xuyên mà dám chấp Mr Sơn 6 cái thì Hứa chắc máu mồm máu mũi máu tai cứ gọi là chảy ồng ộc.
Những thông tin tôi nêu ra từ suy đoán thì có thể tham khảo, nếu ai "am hiểu giang hồ" thì cũng có khi luận ra người này là ai. Một cách nữa là đi hỏi các Mr nói trên cũng có thể tìm ra đáp số đấy.
Còn một bước nữa là khớp hai người này với nhau, cái này phải đích thân bác kyai xác nhận mới ăn thua.
Cái TLKĐ này có lẽ phải đổi thành Thăng Long fan clubs thì đúng hơn. Lắm kỳ thủ có đội ngũ fan đông khiếp, cứ nói đụng đến một cái là sư huynh sư đệ thi nhau xông vào khua chân múa tay loạn xạ. Hà Nội ngày xưa nhỏ lắm, người chơi cờ nói chung biết nhau cả, chơi cờ đỉnh cao biết nhau càng rõ vì chỉ có một dúm người. Bây giờ HN đã là thành phố lớn ùynh thứ mấy thế giới đâm ra "cao thủ" mọc lên như nấm kèm theo đội ngũ fan ngút ngàn, náo nhiệt cứ gọi là :D

Lắm hội lắm hè , lắm sư huynh sư đệ thì phải tốt hơn là ko lắm chứ bác nhi???

Huy_Hp
03-08-2009, 03:14 AM
Cứ lê la quán nước vỉa hè mon men xem chủ đánh và tung hô thì có khi không biết được đâu.
Cái TLKĐ này có lẽ phải đổi thành Thăng Long fan clubs thì đúng hơn. Lắm kỳ thủ có đội ngũ fan đông khiếp, cứ nói đụng đến một cái là sư huynh sư đệ thi nhau xông vào khua chân múa tay loạn xạ. Hà Nội ngày xưa nhỏ lắm, người chơi cờ nói chung biết nhau cả, chơi cờ đỉnh cao biết nhau càng rõ vì chỉ có một dúm người. Bây giờ HN đã là thành phố lớn ùynh thứ mấy thế giới đâm ra "cao thủ" mọc lên như nấm kèm theo đội ngũ fan ngút ngàn, náo nhiệt cứ gọi là :D

Em biết bác định nói đội nào rồi đấy nhé he he ;)) .

BoongGoong
03-08-2009, 08:59 AM
Tôi mới vào trang mạng này mà thấy rôm rả quá. Xin nói thêm về hai ngưởi là Phạm Quốc Hương và Vũ Huy Cường để thêm phần rôm rả: Khi chưa đi cai nghiện có hôm PQH đến phố Đội Cung chơi (nơi anh em cờ hay đến). Cường KL hỏi: nghe nói mày bây giờ cao nhất Hà Nội phải không? Mai ra đây làm một hai ván. Hôm sau Hương đến và hai bên chơi độ (100.000đ/ván). Thi đấu suốt từ trưa đến gần tối mới xong, Hương thắng. Hôm sau lại ra, nhưng lần này Cường KL không rủ chơi nữa. Từ đó đến nay hai bên không chơi lại. Hương đi cai nghiện về tự thấy sức cờ bị kém đi nên muốn gặp cao thủ để rèn luyện lại. Hương đã nhờ mấy người, Đào Cao Khoa, Phùng Quang Điệp, Vũ Huy Cường, tiếc rằng cả 3 đều bận, không chơi được. Bí bách quá Hương nhờ anh Tiến làm quân xanh. Chơi xong Hương chép miệng: anh đánh thấp quá! (Rèn với người thấp thì có khi không lợi về mặt chuyên môn). Có người bạn nối khố của Hương là Trần Quyết Thắng đến rủ Hương chơi 2 ván. Hương thắng luôn hai bàn. Có người nói sắp tới Bùi Khắc Hưởng sẽ làm quân xanh cho Hương, nếu đúng thế thì tuyệt vời! Dư luận anh em cờ cho rằng PQH nếu đánh bằng phân thì sẽ thắng tuyệt đối trước Cường KL. Tôi cũng tin như thế, nhưng thật sự có được như vậy không thì chưa biết, vì 2 người không thách đấu. Bạn hâm mộ cờ không nên lấy ván ở giải đấu để đo trình độ tuyển thủ. Tết năm nay trong giải Chùa Vua có trận Nguyễn Vũ Quân gặp Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn tây). Cả hai ván Quân đều phải cầu hòa trong thế kém. Sau trận đấu đến phần bốc thăm thì Tuấn ST nhường cho Quân vào vòng trong. Tuấn ST nói: bốc thăm nếu Quân được thì không sao, chẳng may Quân bị loại thì hóa ra ai cao phải ra, ai thấp được vào, anh em cờ cười cho à? Tôi hỏi và Tuấn ST kể: đêm trước anh đã đọc kỹ 2 bố cục, một đi trước, một đi sau và áp dụng thi đấu với Quân. Chỉ cần Quân đi nhầm một nước là sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay tức khắc. Chắc chắn Quân không rành 2 bố cục này vì khi thi đấu Quân nghĩ rất lâu. "Thế mà rồi Quân nghĩ ra được, cao thật"-Tuấn ST kết luận. (Anh em cờ cho rằng bây giờ Quân ngọng chấp Tuấn ST 2 tiên thì Tuấn thua tuyệt đối, không có phân hoà). Tôi rất mong cho Cường KL vươn lên ngang bằng với Quân ngọng, vì như vậy nền tảng cờ tướng Hà Nội sẽ mạnh lên nhiều. Thậm chí chưa cần bằng với Quân ngọng, chỉ cần đánh bằng phân với PQH mà không để thua là đã tốt cho Hà Nội lắm rồi. Nếu sắp tới Cường KL không làm nổi điều đó thì cờ tướng Hà Nội yếu đi nhiều, nhiệm vụ giành giải cao trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ có những khó khăn. Nghe nói Hà Nội đã thu hút nhiều cao thủ, từ Nguyễn Thành Bảo đến Nguyễn Vũ Quân, Đào Cao Khoa về để chuẩn bị cho giải nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhưng nhìn vào lực lượng kế cận thì rất đáng lo. Nếu những người cũ, trong đó có Cường KL mạnh lên được thì mừng không sao kể xiết. Nhưng cũng đừng bao giờ ảo tưởng, đánh giá không đúng về mình vì điều đó báo trước những thất bại không tránh khỏi nay mai.

Thứ nhất BG không bình luận về bài viết của bro kyai là hay hay dở..
Thứ hai Tết năm nay trong giải Chùa Vua có trận Nguyễn Vũ Quân gặp Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn tây). Cả hai ván Quân đều phải cầu hòa trong thế kém. Sau trận đấu đến phần bốc thăm thì Tuấn ST nhường cho Quân vào vòng trong. Tuấn ST nói: bốc thăm nếu Quân được thì không sao, chẳng may Quân bị loại thì hóa ra ai cao phải ra, ai thấp được vào, anh em cờ cười cho à? Nếu chuyện này thực sự xảy ra thì không thể chấp nhận được với kiểu thi đấu và suy nghĩ của Phạm Khắc Tuấn. Trong thi đấu giải cá nhân cho dù anh em, bạn bè, hay thầy trò cũng không được phép có những lập luận nghiệp dư như vậy mà phải thi đấu hết sức dành mọi cơ hội để lọt vào vòng trong không phải vì háo danh mà đó là sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng khán giả, tôn trọng cái đẹp và khát vọng vươn lên tầm cao mới. Với những tư duy kiểu đó thì giải làm sao có chất lượng và có tính bất ngờ, mặt khác các nhà tài trợ các khán giả yêu cờ sẽ thất vọng và dần dần sẽ không còn mặn mà với giải Chùa Vua..... Thật buồn cười đối với những kỳ thủ khi đăng ký tham gia thi đấu rồi không muốn lọt vào vòng trong mặc dù có rất nhiều cơ hội.....

xiangqi_newbie
03-08-2009, 11:41 AM
@BG: mình xa xôi cách trở, kg có dịp dự khán giải Chùa Vua, nhưng với những dữ kiện nêu trên, Tuấn Sơn Tây ắt hẳn đã đắc ngộ Kỳ Đạo khi 'nhường' cho Vũ Quân vào trong sau 02 ván Quân 'phải cầu hoà trong thế kém'... đây gọi là biết khi nào là đủ đây mà!

reporter
03-08-2009, 11:46 AM
Hành xử của anh Tuấn Sơn Tây sao giống nhân vật trong chuyện "ván cờ bên hiên nhà" quá... Tôi không biết rõ thực hư, động cơ, nhưng thoạt nghe thì rất chi là mã thượng! Hoan hô cái nào!

muoitam
03-08-2009, 11:59 AM
Có lẽ các bạn vẫn đánh giá Hương và Trường chưa chính xác. Khi Hương và Trường đánh trong đội tuyển HN những năm trước, đọ sức với cao thủ cả nước, thì tôi chả biết Cường Kim Liên là ai cả, tôi nói thật đấy. Mà Cường Kim Liên thì hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đã lấy cờ làm nghề mà đến lúc ấy còn chưa bon chen nổi vào tuyển HN (hai tay kia chưa được gọi là chủ lực đâu nhé) thì tự đánh giá được rồi. Bây giờ kể cả sau khi hai tay kia ngưng chơi cờ một thời gian quay lại vẫn dễ dàng chiếm suất trong giải tuyển chọn vừa rồi. Trong thời kỳ đỉnh cao của làng cờ HN những năm 2002 - 2006, Hương và Trường chỉ cách 2 tay chủ lực là Khoa - Việt (và sau này là Quân ngọng) có nửa nước tiên thôi. Khi ấy nếu đánh bằng phân với bất kỳ tay nào trong đội tuyển (may ra trừ được Nam kều), Cường Kim Liên chỉ có đi mà không có về, chẳng thua tuyệt đối thì là thua thế nào? Có lẽ nào như thế vẫn là chưa đủ, các bạn hãy tự đánh giá đi.
MÌnh đồng ý tuyệt đối, căn bản nền tảng cường kim liên về khai cục không tốt bằng Trường và Hương nên thành ra A.Cường bại phải đến 65%. Ngay như giải A2 vừa rồi cũng thấy điều đó mà.

muoitam
03-08-2009, 12:14 PM
Tôi mới vào trang mạng này mà thấy rôm rả quá. Xin nói thêm về hai ngưởi là Phạm Quốc Hương và Vũ Huy Cường để thêm phần rôm rả: Khi chưa đi cai nghiện có hôm PQH đến phố Đội Cung chơi (nơi anh em cờ hay đến). Cường KL hỏi: nghe nói mày bây giờ cao nhất Hà Nội phải không? Mai ra đây làm một hai ván. Hôm sau Hương đến và hai bên chơi độ (100.000đ/ván). Thi đấu suốt từ trưa đến gần tối mới xong, Hương thắng. Hôm sau lại ra, nhưng lần này Cường KL không rủ chơi nữa. Từ đó đến nay hai bên không chơi lại. Hương đi cai nghiện về tự thấy sức cờ bị kém đi nên muốn gặp cao thủ để rèn luyện lại. Hương đã nhờ mấy người, Đào Cao Khoa, Phùng Quang Điệp, Vũ Huy Cường, tiếc rằng cả 3 đều bận, không chơi được. Bí bách quá Hương nhờ anh Tiến làm quân xanh. Chơi xong Hương chép miệng: anh đánh thấp quá! (Rèn với người thấp thì có khi không lợi về mặt chuyên môn). Có người bạn nối khố của Hương là Trần Quyết Thắng đến rủ Hương chơi 2 ván. Hương thắng luôn hai bàn. Có người nói sắp tới Bùi Khắc Hưởng sẽ làm quân xanh cho Hương, nếu đúng thế thì tuyệt vời! Dư luận anh em cờ cho rằng PQH nếu đánh bằng phân thì sẽ thắng tuyệt đối trước Cường KL. Tôi cũng tin như thế, nhưng thật sự có được như vậy không thì chưa biết, vì 2 người không thách đấu. Bạn hâm mộ cờ không nên lấy ván ở giải đấu để đo trình độ tuyển thủ. Tết năm nay trong giải Chùa Vua có trận Nguyễn Vũ Quân gặp Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn tây). Cả hai ván Quân đều phải cầu hòa trong thế kém. Sau trận đấu đến phần bốc thăm thì Tuấn ST nhường cho Quân vào vòng trong. Tuấn ST nói: bốc thăm nếu Quân được thì không sao, chẳng may Quân bị loại thì hóa ra ai cao phải ra, ai thấp được vào, anh em cờ cười cho à? Tôi hỏi và Tuấn ST kể: đêm trước anh đã đọc kỹ 2 bố cục, một đi trước, một đi sau và áp dụng thi đấu với Quân. Chỉ cần Quân đi nhầm một nước là sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay tức khắc. Chắc chắn Quân không rành 2 bố cục này vì khi thi đấu Quân nghĩ rất lâu. "Thế mà rồi Quân nghĩ ra được, cao thật"-Tuấn ST kết luận. (Anh em cờ cho rằng bây giờ Quân ngọng chấp Tuấn ST 2 tiên thì Tuấn thua tuyệt đối, không có phân hoà). Tôi rất mong cho Cường KL vươn lên ngang bằng với Quân ngọng, vì như vậy nền tảng cờ tướng Hà Nội sẽ mạnh lên nhiều. Thậm chí chưa cần bằng với Quân ngọng, chỉ cần đánh bằng phân với PQH mà không để thua là đã tốt cho Hà Nội lắm rồi. Nếu sắp tới Cường KL không làm nổi điều đó thì cờ tướng Hà Nội yếu đi nhiều, nhiệm vụ giành giải cao trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ có những khó khăn. Nghe nói Hà Nội đã thu hút nhiều cao thủ, từ Nguyễn Thành Bảo đến Nguyễn Vũ Quân, Đào Cao Khoa về để chuẩn bị cho giải nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhưng nhìn vào lực lượng kế cận thì rất đáng lo. Nếu những người cũ, trong đó có Cường KL mạnh lên được thì mừng không sao kể xiết. Nhưng cũng đừng bao giờ ảo tưởng, đánh giá không đúng về mình vì điều đó báo trước những thất bại không tránh khỏi nay mai.
Trước giải A2 BKH đã làm quân xanh cho PQH rùi, 100% tin chính xác. Thông báo cho AE yêu quý Hương ngỗng, sức cờ và tư duy cờ PQH bây giờ có chiều hướng tấn công tích cực hơn.

muoitam
03-08-2009, 12:28 PM
Ai khoe là am hiểu giang hồ, nắm hết các danh thủ, quen biết Mr Bảo, Mr Sơn, Mr Hùng... thì thử đi hỏi mấy vị ấy xem bác kyai là ai. Trong bữa cơm nhà Mr Đinh Trường Sơn hôm ấy chắc không có nhiều người đâu, loại trừ được ấy mà. Những thông tin bác kyai đưa ra nếu không phải là người giao du sâu rộng trong làng cờ thì không thể biết chi tiết được đến thế. Còn ai bảo bác kyai bịa thì có thể hỏi các Mr nêu trên để kiểm chứng xem họ có nói như vậy không. Người còn đấy, chuyện còn đấy, ắt hẳn nhiều người còn nhớ. Cứ lê la quán nước vỉa hè mon men xem chủ đánh và tung hô thì có khi không biết được đâu. Ai luận ra Mr Đinh Trường Sơn thì... chưa nói đến cao nhất HN, kể cả Hứa Ngân Xuyên mà dám chấp Mr Sơn 6 cái thì Hứa chắc máu mồm máu mũi máu tai cứ gọi là chảy ồng ộc.
Những thông tin tôi nêu ra từ suy đoán thì có thể tham khảo, nếu ai "am hiểu giang hồ" thì cũng có khi luận ra người này là ai. Một cách nữa là đi hỏi các Mr nói trên cũng có thể tìm ra đáp số đấy.
Còn một bước nữa là khớp hai người này với nhau, cái này phải đích thân bác kyai xác nhận mới ăn thua.
Cái TLKĐ này có lẽ phải đổi thành Thăng Long fan clubs thì đúng hơn. Lắm kỳ thủ có đội ngũ fan đông khiếp, cứ nói đụng đến một cái là sư huynh sư đệ thi nhau xông vào khua chân múa tay loạn xạ. Hà Nội ngày xưa nhỏ lắm, người chơi cờ nói chung biết nhau cả, chơi cờ đỉnh cao biết nhau càng rõ vì chỉ có một dúm người. Bây giờ HN đã là thành phố lớn ùynh thứ mấy thế giới đâm ra "cao thủ" mọc lên như nấm kèm theo đội ngũ fan ngút ngàn, náo nhiệt cứ gọi là :D
Hihi, Bob nói chuyện hay phết.

xiangqi_newbie
03-08-2009, 12:32 PM
'Cây độc kg trái, gái độc kg con'... thước đo của Kỳ thủ chính là các thành tích mà anh/chị ta thu được trong quá trình chinh chiến, chứ kg phải những lời bàn ra tán vào của kỳ hữu với nhiều cảm xúc trái ngược. Như Vũ Quân chẳng hạn, ai có nói gì thì nói nhưng với 03 lần vô địch Chùa Vua và danh hiệu Vô địch Việt Nam, anh ta xứng đáng được tôn vinh Kỳ Vương. Cũng mong Quốc Hương và Cường Kim Liên kỳ phong trấn áp quần hùng trong một ngày kg xa :-?

TruongTieuPham
03-08-2009, 12:39 PM
Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương :D

Em thì ít đánh cờ,cờ cũng lông ba lông bông nhưng cũng phải công nhận bác bob và bác kyai mới thực sự là những người am hiểu làng cờ Hà Nội

Anh_Tuyên_Vĩnh_Phúc
03-08-2009, 12:49 PM
Mình ở Vĩnh Phúc vùng quê.Nếu cao thủ nào ở Hà Nội dù là Quân hay Bảo có nhã ý chấp 2,5 tiên,đánh bao nhiêu mình có thể tiếp được.Xin mời liên hệ.Có ai theo cửa Quân,Bảo cũng xin nhận luôn một thể tiện một công ném cả mớ xuống hồ luôn.Khà khà.Đảm bảo không phải chuyện đùa nhé.

Lại_Việt_Hùng
03-08-2009, 12:52 PM
Am hiểu thì ai chả có chút am hiểu
Nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi phong độ chỉ là nhất thời.
Phải công nhận Lại Việt Trường (tieulongnu) và Phạm Quốc Hương (luhuong) vẫn là những danh thủ hàng đầu của Hà Nội.Còn nói về thành tích ngoại trừ Quân Ngọng và anh Cao Khoa ra thì ai cò thể so sánh được với Trường Ngọng và sư huynh Hương rắn nước (Trường từng đứng hạng 4 Á quốc gia năm 2003 và được phong danh hiệu Quốc Tế Đại Sư còn Anh Hương cũng từng đứng thứ 6)

Lại_Việt_Hùng
03-08-2009, 12:53 PM
Am hiểu thì ai chả có chút am hiểu
Nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi phong độ chỉ là nhất thời.
Phải công nhận Lại Việt Trường (tieulongnu) và Phạm Quốc Hương (luhuong) vẫn là những danh thủ hàng đầu của Hà Nội.Còn nói về thành tích ngoại trừ Quân Ngọng và anh Cao Khoa ra thì ai cò thể so sánh được với Trường Ngọng và sư huynh Hương rắn nước (Trường từng đứng hạng 4 A1 quốc gia năm 2003 và được phong danh hiệu Quốc Tế Đại Sư còn Anh Hương cũng từng đứng thứ 6)

BoongGoong
03-08-2009, 01:05 PM
@BG: mình xa xôi cách trở, kg có dịp dự khán giải Chùa Vua, nhưng với những dữ kiện nêu trên, Tuấn Sơn Tây ắt hẳn đã đắc ngộ Kỳ Đạo khi 'nhường' cho Vũ Quân vào trong sau 02 ván Quân 'phải cầu hoà trong thế kém'... đây gọi là biết khi nào là đủ đây mà!

Các nhà tài trợ sẽ nghĩ gì????
Kiểu này giải thưởng của giải Chùa Vua chỉ ngày càng còi đi, uy tín và sự hấp dẫn của giải Chùa Vua ngày càng giảm sút.......

ldtk
03-08-2009, 01:08 PM
Danh thủ Lại Việt Trường đã từng đánh giải cá nhân châu Á, nhưng đạt được danh hiệu Quốc Tế Đại Sư thì hình như tôi chưa nghe nói. Cũng có thể là do tôi chưa nắm bắt thông tin, bạn nào biết được thông tin đúng xin xác nhận giùm.

Theo tôi biết thì các kỳ thủ Việt Nam đã đạt được danh hiệu quốc tế là:
*Đặc cấp Quốc tế đại sư :
-Nữ (2): Lê Thị Hương, Ngô Lan Hương.
-Nam (4): Trịnh A Sáng, Trương A Minh, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo.
*Quốc tế đại sư:
-Nữ: (xin lỗi các bạn nữ, tôi ko nhớ :) ai biết cập nhật giùm)
-Nam: Mai Thanh Minh, Diệp Khai Nguyên, Võ Văn Hoàng Tùng, Trần Văn Ninh, Mong Nhi, Đào Quốc Hưng, Đặng Hùng Việt (đã mất), Nguyễn Hoàng Lâm, Lê Thiên Vị (Phi Hoa duệ).

Có thiếu sót gì nhờ các bạn bổ sung giúp :)

cotuongvp
03-08-2009, 01:08 PM
Có phải a. Tuyên ở Vĩnh Yên, nghe tiếng anh *tu lâu hôm nào qua VY giao luu cái.

Lại_Việt_Hùng
03-08-2009, 02:08 PM
Danh thủ Lại Việt Trường đã từng đánh giải cá nhân châu Á, nhưng đạt được danh hiệu Quốc Tế Đại Sư thì hình như tôi chưa nghe nói. Cũng có thể là do tôi chưa nắm bắt thông tin, bạn nào biết được thông tin đúng xin xác nhận giùm.

Theo tôi biết thì các kỳ thủ Việt Nam đã đạt được danh hiệu quốc tế là:
*Đặc cấp Quốc tế đại sư :
-Nữ (2): Lê Thị Hương, Ngô Lan Hương.
-Nam (4): Trịnh A Sáng, Trương A Minh, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo.
*Quốc tế đại sư:
-Nữ: (xin lỗi các bạn nữ, tôi ko nhớ :) ai biết cập nhật giùm)
-Nam: Mai Thanh Minh, Diệp Khai Nguyên, Võ Văn Hoàng Tùng, Trần Văn Ninh, Mong Nhi, Đào Quốc Hưng, Đặng Hùng Việt (đã mất), Nguyễn Hoàng Lâm, Lê Thiên Vị (Phi Hoa duệ).

Có thiếu sót gì nhờ các bạn bổ sung giúp :)
anh Đặng Hùng Việt sau khi đứng hạng 7 thế giới đã được phong là Đặc Cấp Quốc Tế Đại Sư rồi.Thật đáng tiếc khi anh đã mất khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.Còn Trường Ngọng được phong la Quốc tế đại sư từ năm 2003 rồi bạn a.

hatito
03-08-2009, 02:22 PM
Đọc xong mấy trang ở đây xong ! Tớ thấy có nhiều ý kiến của bạn Bob nói về anh, em fan hâm mộ thật nặng nề, đặc biệt bạn chê fan của Cường Kim Liên (Tôi ở trong số đó). Phải chăng chúng tôi (fan của anh Cường) đã nói gì hay làm gì chạm vào lòng tự ái của bạn ?. Tôi chẳng biết fan của người khác như thế nào chứ cứ sòng phẳng ra thì fan của anh Cường tham gia diễn đàn này nhiệt tình nhất, bởi làm sao vì chúng tôi cũng giống như anh Cường muốn truyền cái tình yêu, cái cảm hứng về cờ cho mọi người. Không lẽ một người trong làng cờ lâu năm như bạn Bob lại cảm thấy thế làm khó chịu trong người.

trung_cadan
03-08-2009, 02:51 PM
Các anh dùng từ fan ko chuẩn xác , bọn em chỉ quý mến tính cách nhau thôi , đâu có fan club j đâu , các bác hiểu nhầm hoàn toàn !!!

chieuhet
03-08-2009, 04:11 PM
Em thì ít đánh cờ,cờ cũng lông ba lông bông nhưng cũng phải công nhận bác bob và bác kyai mới thực sự là những người am hiểu làng cờ Hà Nội
đúng là bạn này đánh cờ ít thật, rất thông cảm:D:D:D

Magicking
03-08-2009, 06:18 PM
Thứ nhất BG không bình luận về bài viết của bro kyai là hay hay dở..
Thứ hai Tết năm nay trong giải Chùa Vua có trận Nguyễn Vũ Quân gặp Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn tây). Cả hai ván Quân đều phải cầu hòa trong thế kém. Sau trận đấu đến phần bốc thăm thì Tuấn ST nhường cho Quân vào vòng trong. Tuấn ST nói: bốc thăm nếu Quân được thì không sao, chẳng may Quân bị loại thì hóa ra ai cao phải ra, ai thấp được vào, anh em cờ cười cho à? Nếu chuyện này thực sự xảy ra thì không thể chấp nhận được với kiểu thi đấu và suy nghĩ của Phạm Khắc Tuấn. Trong thi đấu giải cá nhân cho dù anh em, bạn bè, hay thầy trò cũng không được phép có những lập luận nghiệp dư như vậy mà phải thi đấu hết sức dành mọi cơ hội để lọt vào vòng trong không phải vì háo danh mà đó là sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng khán giả, tôn trọng cái đẹp và khát vọng vươn lên tầm cao mới. Với những tư duy kiểu đó thì giải làm sao có chất lượng và có tính bất ngờ, mặt khác các nhà tài trợ các khán giả yêu cờ sẽ thất vọng và dần dần sẽ không còn mặn mà với giải Chùa Vua..... Thật buồn cười đối với những kỳ thủ khi đăng ký tham gia thi đấu rồi không muốn lọt vào vòng trong mặc dù có rất nhiều cơ hội.....

BG viết rất hay, nhường nhau từ lâu đã là căn bịnh trầm kha trong làng cờ tướng VN rồi, bất cứ giải nào cũng thấy. Có lẽ đó cũng 1 trong nhiều nguyên nhân khiến ct vn k được coi trọng.

kyai
03-08-2009, 10:01 PM
Nói thêm về Tuấn Sơn tây: có lần ông Nguyễn Tấn Thọ đến thị xã Sơn tây chơi. Các cụ ở đây nghe tiếng ông Thọ từ lâu, mời ông đánh cờ. Tất nhiên các cụ thua liểng xiểng nên phải gọi Tuấn Sơn tây là người cao nhất ở đấy ra tiếp ông Thọ. Thời điểm đó ông Thọ chấp Tuấn ST 2 nước đi trước thì cân cờ. Nhà ông Thọ có mở quán nước, hàng ngày anh em hâm mộ cờ đến chơi và ông Thọ bảo Tuấn ST lúc nào đến Hà Nội thì vào chơi. Tuấn ST đến nhà ông Thọ, giao lưu với các kỳ thủ. Cách chơi sắc bén, phong thái khiêm tốn của Tuấn ST làm nhiều người mến mộ anh. Tât nhiên không phải Tuấn ST không biết "cay mũi" đâu. Năm 1992, Nguyễn Quốc Cường (Cường con) vô địch giải Especen, có lần Tuấn ST đến nhà Cường con đòi thi đấu. Cường con kể đã đánh cho Tuấn ST một trận nát bét. Khuya quá Cường con mệt bảo đi ngủ. Thế mà Tuấn ST không ngủ yên, gần sáng nhất định dựng Cường con dậy đòi chơi tiếp, Cường con đành phải dậy chơi. Ván đó Tuấn ST thắng, từ đó mới yên lòng ngủ đến sáng. Việc Tuấn ST nhường cho Vũ Quân ở giải Chùa Vua tôi đánh giá là "biết người biết mình" và có tấm lòng khoáng đạt. Thắng người khác bằng chính sức của mình mới đáng khen, còn ăn nhờ vào may rủi thì...tầm thường. Đã có nhiều người mong Tuấn ST thắng và lọt vào vòng trong vì so với Quân, Tuấn ST "nhẹ gà" hơn (!). Nếu không nhường nhịn, nhỡ may tay có lời Tuấn ST vào thật thì hóa ra thi đấu cờ tướng mỗi ngày một phú quý giật lùi?

BoongGoong
03-08-2009, 10:10 PM
Nói thêm về Tuấn Sơn tây: có lần ông Nguyễn Tấn Thọ đến thị xã Sơn tây chơi. Các cụ ở đây nghe tiếng ông Thọ từ lâu, mời ông đánh cờ. Tất nhiên các cụ thua liểng xiểng nên phải gọi Tuấn Sơn tây là người cao nhất ở đấy ra tiếp ông Thọ. Thời điểm đó ông Thọ chấp Tuấn ST 2 nước đi trước thì cân cờ. Nhà ông Thọ có mở quán nước, hàng ngày anh em hâm mộ cờ đến chơi và ông Thọ bảo Tuấn ST lúc nào đến Hà Nội thì vào chơi. Tuấn ST đến nhà ông Thọ, giao lưu với các kỳ thủ. Cách chơi sắc bén, phong thái khiêm tốn của Tuấn ST làm nhiều người mến mộ anh. Tât nhiên không phải Tuấn ST không biết "cay mũi" đâu. Năm 1992, Nguyễn Quốc Cường (Cường con) vô địch giải Especen, có lần Tuấn ST đến nhà Cường con đòi thi đấu. Cường con kể đã đánh cho Tuấn ST một trận nát bét. Khuya quá Cường con mệt bảo đi ngủ. Thế mà Tuấn ST không ngủ yên, gần sáng nhất định dựng Cường con dậy đòi chơi tiếp, Cường con đành phải dậy chơi. Ván đó Tuấn ST thắng, từ đó mới yên lòng ngủ đến sáng. Việc Tuấn ST nhường cho Vũ Quân ở giải Chùa Vua tôi đánh giá là "biết người biết mình" và có tấm lòng khoáng đạt. Thắng người khác bằng chính sức của mình mới đáng khen, còn ăn nhờ vào may rủi thì...tầm thường. Đã có nhiều người mong Tuấn ST thắng và lọt vào vòng trong vì so với Quân, Tuấn ST "nhẹ gà" hơn (!). Nếu không nhường nhịn, nhỡ may tay có lời Tuấn ST vào thật thì hóa ra thi đấu cờ tướng mỗi ngày một phú quý giật lùi?

Trời !!! Nếu những ai cũng như Tuấn ST này thì trong 1 giải có vài vị A1, mọi người cũng sẽ nhường hết à!!!!
BG không muốn tranh luận đúng sai, nhưng rất ghét các kiểu thi đấu " tình cảm, nhường nhịn " trong các giải danh giá như giải Chùa Vua

Việc qua rồi cũng chẳng nên bàn cãi nữa, BG chỉ mong các giải cờ nhất là giải cờ tính thành tích cá nhân thì mọi kỳ thủ thi đấu vô tư hết mình....

nguoituyet
03-08-2009, 10:21 PM
Trời !!! Nếu những ai cũng như Tuấn ST này thì trong 1 giải có vài vị A1, mọi người cũng sẽ nhường hết à!!!!
BG không muốn tranh luận đúng sai, nhưng rất ghét các kiểu thi đấu " tình cảm, nhường nhịn " trong các giải danh giá như giải Chùa Vua

Tôi không ủng hộ việc nhường nhịn hay bán độ trong thi đấu. Tuy nhiên giải cờ xuân Chùa Vua có một số điểm đặc biệt khác với các giải đấu chuyên nghiệp khác. Sau 2 ván hòa, do hạn chế về thời gian, theo luật thì bốc thăm để xác định người sẽ được đi tiếp vào vòng sau (trong các giải đấu chuyên nghiệp thường giải quyết bằng cờ nhanh). Mà bốc thăm thì 100% là may rủi rồi, không liên quan gì đến trình độ cờ. Do vậy, nếu 1 trong 2 đối thủ chủ động lùi bước thì cũng không có gì là quá đáng, vi phạm luật chơi. Hơn nữa chuyện này là công khai, ai cũng biết, không có gì là mờ ám khuất tất cả.

HuaNganXuyen
03-08-2009, 10:56 PM
Có lẽ các bạn vẫn đánh giá Hương và Trường chưa chính xác. Khi Hương và Trường đánh trong đội tuyển HN những năm trước, đọ sức với cao thủ cả nước, thì tôi chả biết Cường Kim Liên là ai cả, tôi nói thật đấy. Mà Cường Kim Liên thì hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đã lấy cờ làm nghề mà đến lúc ấy còn chưa bon chen nổi vào tuyển HN (hai tay kia chưa được gọi là chủ lực đâu nhé) thì tự đánh giá được rồi. Bây giờ kể cả sau khi hai tay kia ngưng chơi cờ một thời gian quay lại vẫn dễ dàng chiếm suất trong giải tuyển chọn vừa rồi. Trong thời kỳ đỉnh cao của làng cờ HN những năm 2002 - 2006, Hương và Trường chỉ cách 2 tay chủ lực là Khoa - Việt (và sau này là Quân ngọng) có nửa nước tiên thôi. Khi ấy nếu đánh bằng phân với bất kỳ tay nào trong đội tuyển (may ra trừ được Nam kều), Cường Kim Liên chỉ có đi mà không có về, chẳng thua tuyệt đối thì là thua thế nào? Có lẽ nào như thế vẫn là chưa đủ, các bạn hãy tự đánh giá đi.

Thực ra nếu ở đỉnh cao chưa chắc Khoa hơn Hương 1/2 tiên đâu đấy là theo thiển ý của tôi.Hương thi đấu quốc gia ko thành công bằng ngoài việc lối chơi bài bản ko đầu tư như anh Khoa ngoài ra còn 1 số lý do chắc nhiều anh em biết ... Chứ nếu xét công lực trung cục Hương chẳng kém Khoa cái này từng có 1 tuyển thủ thừa nhân (xin ko nói ở đây ).HN có 5 danh hiệu vô địch Quốc Gia thì (1999,2003,2004,2005,2009) thì tôi cũng chẳng xem được mấy ván 2009 nên chẳng dám nhận xét .Nhưng theo tôi 2 chức vô địch 2004 và 2005 của Quân là thuyết phục nhất kể cả với kỳ hữu ngoài miền Bắc cũng nghĩ vậy. Còn năm 2003 cũng được sau cuối là 1999 vì sao thì... mặc đời sau thiên hạ luận bình

Huy_Hp
03-08-2009, 11:04 PM
bro HuaNganXuyen làm ơn cho em rõ,
2009, 2005, 2004 là danh thủ Vũ Quân
2003 là danh thủ Hùng Việt
còn năm 1999 là danh thủ nào đã mang chức vô địch về cho HN vậy ạ?

Đào Cao Khoa nổi tiếng với biến cục tả tượng hoành xa ( báo chí viết vậy he he ) :D .

internazionale
04-08-2009, 10:24 AM
Nói thêm về Tuấn Sơn tây: có lần ông Nguyễn Tấn Thọ đến thị xã Sơn tây chơi. Các cụ ở đây nghe tiếng ông Thọ từ lâu, mời ông đánh cờ. Tất nhiên các cụ thua liểng xiểng nên phải gọi Tuấn Sơn tây là người cao nhất ở đấy ra tiếp ông Thọ. Thời điểm đó ông Thọ chấp Tuấn ST 2 nước đi trước thì cân cờ. Nhà ông Thọ có mở quán nước, hàng ngày anh em hâm mộ cờ đến chơi và ông Thọ bảo Tuấn ST lúc nào đến Hà Nội thì vào chơi. Tuấn ST đến nhà ông Thọ, giao lưu với các kỳ thủ. Cách chơi sắc bén, phong thái khiêm tốn của Tuấn ST làm nhiều người mến mộ anh. Tât nhiên không phải Tuấn ST không biết "cay mũi" đâu. Năm 1992, Nguyễn Quốc Cường (Cường con) vô địch giải Especen, có lần Tuấn ST đến nhà Cường con đòi thi đấu. Cường con kể đã đánh cho Tuấn ST một trận nát bét. Khuya quá Cường con mệt bảo đi ngủ. Thế mà Tuấn ST không ngủ yên, gần sáng nhất định dựng Cường con dậy đòi chơi tiếp, Cường con đành phải dậy chơi. Ván đó Tuấn ST thắng, từ đó mới yên lòng ngủ đến sáng. Việc Tuấn ST nhường cho Vũ Quân ở giải Chùa Vua tôi đánh giá là "biết người biết mình" và có tấm lòng khoáng đạt. Thắng người khác bằng chính sức của mình mới đáng khen, còn ăn nhờ vào may rủi thì...tầm thường. Đã có nhiều người mong Tuấn ST thắng và lọt vào vòng trong vì so với Quân, Tuấn ST "nhẹ gà" hơn (!). Nếu không nhường nhịn, nhỡ may tay có lời Tuấn ST vào thật thì hóa ra thi đấu cờ tướng mỗi ngày một phú quý giật lùi?

Cái này chứng minh bác kyai là người biết rất nhiều câu chuyện thật về cờ tướng của làng cờ Hà Nội.Cám ơn bác rất nhiều.Ván đấu anh Tuấn Sơn Tây đánh hòa với Quân ngọng hồi xuân 2008 chính tận mắt mình được xem.Về sau đúng là anh Tuấn có nhường Quân vào vòng trong thật nhưng khi đánh giải thì rất quyết tâm và chẳng có ý nhường nhịn gì đâu cái nước anh Tuấn không nhìn thấy là P9/1 thí quân bắt cục,Quân sẽ buông cờ ngay nhưng anh Tuấn đánh thực dụng lại ăn Xe trước để hơn Quân ở cờ tàn nào ngờ Quân tàn cao quá nên bị cầm hòa.Bàn cờ đó kết thúc lúc khoảng 6h tối.

Giải Chùa Vua 2009 đầu xuân năm nay có trận Quân để Trần Quyết Thắng cầm hòa 2 ván.Ở ván 2,Thắng đi Phi Tượng,Quân đỡ bằng Tả Trung Pháo về tàn đúng ra Quân nắm chắc phần thua rồi,đến đám cờ vịt như mình ở ngoài xem bàn lớn cũng dư sức đánh thắng nhưng chẳng hiểu sao hòa ???,sau đó thì anh Thắng nhường Quân đi tiếp,tiếp theo anh Giang,một cao thủ khác lại nhường nên Quân nghiễm nhiên vào thẳng Bán kết trong khi các anh em khác thì chầy trật mãi chưa xong lúc đó thực sự đã không tạo được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ rồi.Mọi người bắt đầu kể lại chuyện của anh Tuấn Sơn Tây một năm về trước đó.Chính cái chuyện Quân được vào thẳng BK mà không mất tí sức nào không những gây mất thiện cảm của nhiều người xem về giải Chùa Vua mà còn cho chính hình ảnh một Đặc cấp quốc tế đại sư như Nguyễn Vũ Quân.Trận Bán kết diễn ra vào lúc tối cũng khá căng thẳng,Vũ Quân đấu với Anh Quân.Nếu có giải thưởng phong cách cống hiến chắc phải bầu cho anh Quân bún vì cả ngày mùng 8 Tết đó.Anh Quân đánh từ sáng sớm đến tối mịt,liên tiếp gặp toàn đối thủ xương không kịp nghỉ ngơi gì nhưng đã cống hiến cho người xem các ván cờ rất hay.Trình độ của Vũ Quân thì không cần bàn cãi,ai cũng hiểu nhưng nói không phải chứ có nhiều người bạn mình mới lần đầu qua Chùa Vua xem(do bị mình lôi kéo) nói tưởng Quân thế nào hóa ra chỉ là tin đồn ???.Mình chỉ biết méo mặt cũng không thể biện hộ nổi cho tài nghệ tuyệt vời của Quân vì sự thật nó đang sờ sờ ra trước mặt.

Bạn nào nói giải Chùa Vua có cái khác hơn nên chuyện nhường đường ở đây cũng chấp nhận được,theo quan điểm của mình là đúng vì dù sao Chùa Vua nói cho cùng chỉ là 1 lễ hội truyền thống đầu xuân,vui chơi thỏa thích chứ không thể chặt chẽ như giải quốc gia được.Chính cái điều đó đôi khi lại hay hơn.Xem mà vô tình,bạc bẽo quá thì còn gì là thi vị của cuộc du xuân nữa,phải không ?.Tuy nhiên cần xét thêm cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không đã,chứ đâu cứ "nhường" mới là cao thượng,mới là hơn người đâu.Nói gì thì nói,Chùa Vua vẫn là giải đấu có chất lượng và thi đấu trung thực nhất mà mình từng được xem.

xiangqi_newbie
04-08-2009, 10:57 AM
@internazionale: người ta 'nhường' Vũ Quân vào thì theo mình chẳng thể trách Quân được, vì hoàn toàn là tự nguyện của đối thủ cơ mà. Lân có biên bản các ván đánh này post lên cho ace thưởng thức thì hay quá!

BoongGoong
04-08-2009, 11:01 AM
Inter nói rất đúng " Tuy nhiên cần xét thêm cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không đã,chứ đâu cứ "nhường" mới là cao thượng,mới là hơn người đâu. "
Các giải tennit, đua xe công thức 1 trên thế giới có những cặp là anh em ruột, chị em ruột mà họ có nhường nhau đâu... [-X . Người hâm mộ đi hàng trăm, hàng chục cây số ( sắp xếp công việc để nghỉ làm ) mà xem cảnh nhường nhau thì họ cũng chẳng thấy vui gì.

@ Chỉ trách người " nhường nhịn " chứ khán giả ai trách người nhận đâu!

xiangqi_newbie
04-08-2009, 11:11 AM
Hai bên bày trận thi triển công phu trong ván cờ mà nhường thì rất khó chấp nhận, nhưng đến đoạn bốc thăm có nhường nhau cũng có gì là to chuyện đâu bác BG, gì mà nâng cao quan điểm 'cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không'?! Những người 'nhường' theo mình nghĩ có có quan điểm 'đen bạc đỏ tình', thôi thì chơi đến đấy là đủ vui rồi, để dành phần son cho những chuyện khác ngoài Cờ.

BoongGoong
04-08-2009, 11:12 AM
Hai bên bày trận thi triển công phu trong ván cờ mà nhường thì rất khó chấp nhận, nhưng đến đoạn bốc thăm có nhường nhau cũng có gì là to chuyện đâu bác BG, gì mà nâng cao quan điểm 'cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không'?! Những người 'nhường' theo mình nghĩ có có quan điểm 'đen bạc đỏ tình', thôi thì chơi đến đấy là đủ vui rồi, để dành phần son cho những chuyện khác ngoài Cờ.

BG có bới móc gì đâu, chỉ mong ở các giải sau sự " nhường nhịn " sẽ ít đi

@ Không nhắc đến chuyện này nữa! STOP

hatito
04-08-2009, 02:00 PM
Theo tôi ! sự việc giữa anh Tuấn Sơn Tây và Vũ Quân ở chùa Vua là do anh Tuấn Sơn Tây anh ý yêu cái kỳ tài của Vũ Quân. Và Quân cũng hết sức xứng đáng với điều đó khi lần thứ 3 trở thành nhà vô địch. Các bạn mổ xẻ chuyện này ra như vậy là không quan tâm đến cảm xúc thì thiệt thòi cho 2 nhân vật chính quá.

meomuopdaisu
04-08-2009, 02:28 PM
Theo tôi thì 2 ông này chẳng ai thiệt cả.Tự nhiên được lăng xê mà chẳng ai mất đồng nào.Thế còn nhân vật nào khủng khiếp nữa không nhỉ ?.Đề nghị post nốt lên cho anh em được nhờ cái,hehe :D

kyai
04-08-2009, 07:27 PM
Theo Luật cờ tướng nếu 2 kỳ thủ đồng ý hòa thì trọng tài công nhận hòa. Nếu nói bên thắng bên thua và trọng tài công nhận thì ký biên bản. Thế là xong, cứ theo luật mà làm. Miễn bàn. Nhân nói về chuyện nhường nhịn thì ai từng đi thi đấu ở các giải làng xã cũng biết nếu không biết nhường nhịn nhau khi cần thì chắc chắn kỳ thủ ấy sẽ không đứng được trong làng cờ. Có địa phương tổ chức giải, đương nhiên phải làm thế nào để giải nhất là người địa phương, do đó sử dụng tất cả các phương pháp để thực hiện được chủ trương này. Vậy các kỳ thủ nơi khác có nghe theo sắp xếp của Ban tổ chức không? Không nghe thì lần sau đi chỗ khác chơi nhé! Nhiều năm rồi thành ra chuyện nhường nhịn trở thành phần tất yếu của cuộc chơi. Kể tiếp nghe cho vui nhé, ai thấy ngứa ngáy trong người thì...đi tắm là hết.
Tháng 11/1991 có giải Especen ở Hà Nội, quy tụ tất cả các cao thủ lúc đó tham gia. Đến vòng trong cùng mr Phạm Trường Lâm sẽ phải gặp mr Trần Đức Lợi. Ai thắng ván này thì đoạt giải ba, thua thì Zero. Mr Lâm muốn giành giải nhưng gặp mr Lợi thì không có gì bảo đảm sẽ thắng. Đành thương thảo. Mr Lâm đến gặp mr Lợi nói: anh được giải quá nhiều rồi, lần này anh nhường cho em. Thôi giải thỉ anh cầm, em xin được cái danh. Tất nhiên mr Lợi đồng ý, vì toàn anh em nhà. Nhưng mr Lợi không thể "giả thua" trên bàn cờ được, ở đây còn cái danh của mr Lợi nữa chứ. Thua ván cờ trước mặt bao nhiêu người đâu có được. Hai anh em vừa uống bia vừa bàn nhau giải pháp. Sáng hôm sau mr Lợi đến chậm nửa giờ. Mr Lâm gọi trọng tài đề nghị xử mr Lợi thua. Mr xin mãi, nêu đủ thứ lý do chính đáng ra nhưng trọng tài không chấp nhận, kiên quyết bắt mr Lợi phải thua. Sau khi lĩnh giải mr Lâm mang phần thưởng là cái bàn cờ và bộ quân cờ đến tận nhà trao cho mr Lợi với lời cảm ơn nồng nhiệt. Cái danh có được qua giải này cũng giúp mr Lâm khá nhiều trong sự nghiệp cờ, sau đó mr Lâm đã làm được rất nhiều việc cho cờ tướng Hà Nội, Bộ Công an và cờ tướng Việt Nam.

BoongGoong
04-08-2009, 07:39 PM
Theo Luật cờ tướng nếu 2 kỳ thủ đồng ý hòa thì trọng tài công nhận hòa. Nếu nói bên thắng bên thua và trọng tài công nhận thì ký biên bản. Thế là xong, cứ theo luật mà làm. Miễn bàn. Nhân nói về chuyện nhường nhịn thì ai từng đi thi đấu ở các giải làng xã cũng biết nếu không biết nhường nhịn nhau khi cần thì chắc chắn kỳ thủ ấy sẽ không đứng được trong làng cờ. Có địa phương tổ chức giải, đương nhiên phải làm thế nào để giải nhất là người địa phương, do đó sử dụng tất cả các phương pháp để thực hiện được chủ trương này. Vậy các kỳ thủ nơi khác có nghe theo sắp xếp của Ban tổ chức không? Không nghe thì lần sau đi chỗ khác chơi nhé! Nhiều năm rồi thành ra chuyện nhường nhịn trở thành phần tất yếu của cuộc chơi. Kể tiếp nghe cho vui nhé, ai thấy ngứa ngáy trong người thì...đi tắm là hết.
Tháng 11/1991 có giải Especen ở Hà Nội, quy tụ tất cả các cao thủ lúc đó tham gia. Đến vòng trong cùng mr Phạm Trường Lâm sẽ phải gặp mr Trần Đức Lợi. Ai thắng ván này thì đoạt giải ba, thua thì Zero. Mr Lâm muốn giành giải nhưng gặp mr Lợi thì không có gì bảo đảm sẽ thắng. Đành thương thảo. Mr Lâm đến gặp mr Lợi nói: anh được giải quá nhiều rồi, lần này anh nhường cho em. Thôi giải thỉ anh cầm, em xin được cái danh. Tất nhiên mr Lợi đồng ý, vì toàn anh em nhà. Nhưng mr Lợi không thể "giả thua" trên bàn cờ được, ở đây còn cái danh của mr Lợi nữa chứ. Thua ván cờ trước mặt bao nhiêu người đâu có được. Hai anh em vừa uống bia vừa bàn nhau giải pháp. Sáng hôm sau mr Lợi đến chậm nửa giờ. Mr Lâm gọi trọng tài đề nghị xử mr Lợi thua. Mr xin mãi, nêu đủ thứ lý do chính đáng ra nhưng trọng tài không chấp nhận, kiên quyết bắt mr Lợi phải thua. Sau khi lĩnh giải mr Lâm mang phần thưởng là cái bàn cờ và bộ quân cờ đến tận nhà trao cho mr Lợi với lời cảm ơn nồng nhiệt. Cái danh có được qua giải này cũng giúp mr Lâm khá nhiều trong sự nghiệp cờ, sau đó mr Lâm đã làm được rất nhiều việc cho cờ tướng Hà Nội, Bộ Công an và cờ tướng Việt Nam.

Đọc xong bài này, BG chẳng còn có ý tranh luận sự " nhường nhịn " nữa :) :) . Đành để mọi thứ tuân theo quy luật của " tự nhiên " vậy

xa12
09-08-2009, 09:14 AM
Mr Lâm muốn giành giải nhưng gặp mr Lợi thì không có gì bảo đảm sẽ thắng. Đành thương thảo. Mr Lâm đến gặp mr Lợi nói: anh được giải quá nhiều rồi, lần này anh nhường cho em. Thôi giải thỉ anh cầm, em xin được cái danh.

Bác kyai này chắc là bác Đặng Kỳ Ái hay viết bài trong báo nguời chơi cờ rồi.

Lẽ ra em nên post reply này trong topic HLV Hà Nội nhưng chủ đề đã bị khóa, nên nếu lạc đề thì các anh thông cảm ạ. Xâu chuỗi các bài của bác kyai viết về HLV Lâm thì có thể thấy rằng HLV Lâm là nguời rất đặt nặng vấn đề thành tích. Có lẽ năm 1999 anh Khoa nội lực chưa cao đến mức vô địch quốc gia nhưng sau khi đuợc HLV Lâm khích tướng đã làm được cái điều mà ở HN (và VN) lúc bây giờ còn chưa ai dám tin đó. Nhưng HLV Lâm xét cho cùng cũng mới huấn luyện được VDV mình 1 lần vô địch QG trong khi HLV Bảo đã là 3 lần (kể cả PTH nữa thì là 4). Làng cờ VN hiện giờ lớp đầu trình độ khá đồng đều nên không thể chỉ cậy vào thực lực của VDV mình mà đòi vô địch được (thất bại của Quân trong các năm 2006-2008 là minh chứng). Việc Quân lại giành chức VD năm 2009 càng chứng tỏ tầm nhìn cho những thành công dài hạn hơn của HLV Bảo.

Bác kyai cũng có vẻ là người không tin tưởng cách làm của HLV Lâm khi nói rằng anh Cường KL đánh với PQH bằng phân thì thua tuyệt đối. (Cường đừng coi thường thực lực của Hương, tự đánh giá cao mình quá, cứ từ từ mà phấn đấu, cái gì đang đúng nó vẫn sẽ cứ đúng.) Nhưng chẳng may mà HLV Lâm lại huấn luyện cho anh Cường KL trong trận đấy thì chắc là bác Lâm lại tua lại cái câu đã nói với bác Sơn mất.

Nếu có gì không phải mong bác kyai lượng thứ ạ.

kyai
09-08-2009, 11:47 PM
Phần tất yếu của cuộc chơi.
Trong thi đấu cờ tướng, cũng giống như các môn khác, thương thảo đàm phán là phần tất yếu không thể bỏ qua. Chỉ có một cách duy nhất để xóa bỏ điều này là không tổ chức thi đấu nữa. Các bạn ít lịch duyệt đừng giãy nảy lên khi nghe có ai đó nhường cho ai đó, chuyện thường ngày ở làng cờ ấy mà.
Năm 1993, giải cờ tướng toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Đến những ván cuối cùng của giải thì có một cuộc thương thảo. Một kỳ thủ hàng đầu của đội TPHCM (gọi tắt là TP) chuẩn bị gặp Đào Thành Huy, đội Hà Nội. Lúc đó mr Huy đã đạt điểm VDV cấp I, nếu thắng ván tiếp thì không thêm được gì, hòa hay thua cũng không mất gì. Trong khi đó kỳ thủ TP thiếu nửa điểm để đạt kiện tướng. Nếu thua mr Huy thì kỳ thủ nói trên chỉ đạt cấp I, lương thưởng sẽ bị giảm, nếu hòa thì đạt kiện tướng, lương thưởng sẽ khác hẳn. Kỳ thủ nói trên bị áp lực tâm lý quá nặng, đành đến đội Hà Nội đàm phán, đề nghị mr Huy cho hòa. Ông Nguyễn Tấn Thọ, HLV đội Hà Nội tránh tiếng, đùn cho ông Đào Thành Đạt, bố của Huy giải quyết. Ông Đạt kể: nói cho công bằng, nếu ra ngoài đánh độ thì Huy nhà tôi bị chấp 2 nước vẫn thua. Nhưng cờ giải chỉ có một ván, nói trước làm sao được. Mà trạng thái tâm lý như thế thi đấu dễ thua lắm. Tôi bảo Huy, thôi con nhường cho người ta, cũng là chuyện tử tế với nhau. Hôm sau, mr Huy chủ động đánh hòa. Ở thời điểm ấy, cờ tướng TP đang cao hơn Hà Nội 2 nước nên một kỳ thủ Hà Nội hòa với kỳ thủ TP là chuyện rất đáng mừng, không ai có thể dị nghị điều gì. Mr Huy không bị thiệt hại, vẫn giúp được anh em nên tất cả đều...vui vẻ. Dĩ kỳ hội hữu, dĩ kỳ (cũng)hội hoan.

BoongGoong
10-08-2009, 12:16 AM
Phần tất yếu của cuộc chơi.
Trong thi đấu cờ tướng, cũng giống như các môn khác, thương thảo đàm phán là phần tất yếu không thể bỏ qua. Chỉ có một cách duy nhất để xóa bỏ điều này là không tổ chức thi đấu nữa. Các bạn ít lịch duyệt đừng giãy nảy lên khi nghe có ai đó nhường cho ai đó, chuyện thường ngày ở làng cờ ấy mà.
Năm 1993, giải cờ tướng toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Đến những ván cuối cùng của giải thì có một cuộc thương thảo. Một kỳ thủ hàng đầu của đội TPHCM (gọi tắt là TP) chuẩn bị gặp Đào Thành Huy, đội Hà Nội. Lúc đó mr Huy đã đạt điểm VDV cấp I, nếu thắng ván tiếp thì không thêm được gì, hòa hay thua cũng không mất gì. Trong khi đó kỳ thủ TP thiếu nửa điểm để đạt kiện tướng. Nếu thua mr Huy thì kỳ thủ nói trên chỉ đạt cấp I, lương thưởng sẽ bị giảm, nếu hòa thì đạt kiện tướng, lương thưởng sẽ khác hẳn. Kỳ thủ nói trên bị áp lực tâm lý quá nặng, đành đến đội Hà Nội đàm phán, đề nghị mr Huy cho hòa. Ông Nguyễn Tấn Thọ, HLV đội Hà Nội tránh tiếng, đùn cho ông Đào Thành Đạt, bố của Huy giải quyết. Ông Đạt kể: nói cho công bằng, nếu ra ngoài đánh độ thì Huy nhà tôi bị chấp 2 nước vẫn thua. Nhưng cờ giải chỉ có một ván, nói trước làm sao được. Mà trạng thái tâm lý như thế thi đấu dễ thua lắm. Tôi bảo Huy, thôi con nhường cho người ta, cũng là chuyện tử tế với nhau. Hôm sau, mr Huy chủ động đánh hòa. Ở thời điểm ấy, cờ tướng TP đang cao hơn Hà Nội 2 nước nên một kỳ thủ Hà Nội hòa với kỳ thủ TP là chuyện rất đáng mừng, không ai có thể dị nghị điều gì. Mr Huy không bị thiệt hại, vẫn giúp được anh em nên tất cả đều...vui vẻ. Dĩ kỳ hội hữu, dĩ kỳ (cũng)hội hoan.

Đọc xong cũng thấy vui vui, nếu BG không nhầm thì nhiều nhà tài trợ lớn không mặn mà với các giải cờ tướng thì phải?

sieu_virus
10-08-2009, 12:51 AM
Các nhà Tài trợ cho các giải thi đấu thể thao đa phần với mục đích quảng cáo, mà cờ tướng thì chưa có sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng nhiều như truiyền hình và báo chí
nên 1 giải cờ cũng chỉ vài trăm người xem, quá ít để thu hút nhà tài trợ !!!

xa12
10-08-2009, 07:12 AM
Các câu chuyện bác kyai kể thật là thú vị, tuy nhiên, tình cờ cháu phát hiện một chi tiết đáng nghi ngờ mong bác giải thích ạ. Đoạn sau bác viết:

Hãy nói về tốc độ thăng tiến của Khoa: anh Tiến là bạn anh Khôi, kỳ thủ ở top 2 Hà Nội, lúc đầu chấp Khoa con ngựa, một tháng rưỡi sau Khoa chấp anh Tiến 2 nước.(Tốc độ kinh hoàng!). Những năm 90 ông Nguyễn Tấn Thọ mở quán nước ở nhà mình, nhiều anh em kỳ thủ lại chơi và giao lưu, đánh độ. Khoa đến nhà ông Thọ, tham gia các trận "khổ chiến" tại đây và sức cờ tăng nhanh. Ông Thọ là người thích chơi cờ, thỉnh thoảng thấy ai trẻ tuổi, ham cờ thì ông đến chơi "tập huấn" cho. Có lẽ người thầy đáng giá đầu tiên của Khoa là ông Thọ.

Theo định nghĩa của bác thì trình độ ở Top 2 tức là bị vô địch Hà Nội chấp 2 nước. Sau một tháng rưỡi anh Khoa chấp đuợc anh Tiến, người ở Top 2 Hà Nội 2 nước. Suy ra lúc đấy anh Khoa ngang ngửa với vô địch Hà Nội rồi. Trình độ tiến bộ nhanh như thế cũng có thể còn hơi tin được, nhưng không hiểu sao khi anh Khoa ra luyện cờ ở quán nước nhà cụ Thọ và "khổ chiến" với những đối thủ chỉ bằng (nếu người đó là vô địch HN) hoặc kém phân mình mà sức cờ lại tăng nhanh đuợc bác nhỉ?

kyai
10-08-2009, 10:02 PM
Gửi xa 12: Chuyện giải trí, trúng thì trúng, chẳng trúng thì trật ấy mà. Thắc mắc thế lần sau ai dám kể chuyện. Bạn nên phân biệt sức cờ và trình độ chơi, có khi trùng nhau, có khi không trùng nhau. Ví dụ sức khỏe của bạn loại trung bình, nhảy xa 3 mét. Bạn tập luyện gian khổ để lên sức khỏe loại tốt, nhưng nhảy xa vẫn chỉ 3 mét thôi, lên nữa khó lắm. Nói chung trong cờ tướng để nâng trình độ lên 2 nước phải mất 5 năm. Ai lên nhanh hơn tốc độ này thì luôn làm cho cả làng cờ trầm trồ bàn tán. Như Đoàn Công Nghĩa (Hà Tây) sau khi vô địch tỉnh nhà đã ra Hà Nội đánh độ để rèn luyện. Lúc đó Nghĩa bị nhóm đầu như Phạm Quốc Hương,Vũ Huy Cường, Bùi Dương Trân...chấp 2 nước. Thế mà ngay tháng sau Nghĩa tham gia giải cờ tướng toàn quốc đạt hạng 13, trở ra Hà Nội đã có thể chơi bằng phân với nhóm nói trên. Chỉ trong 2 tháng Nghĩa nâng trình độ của mình lên khoảng 2 nước(!). Sau giải châu Á, giành huy chương bạc giải trẻ trình độ cờ của Nghĩa không tăng lên nữa, tuy sức cờ vẫn còn tăng. Hoặc Nguyễn Hoàng Chiến cho đến tận bây giở khi đánh độ với Phạm Quốc Hương, Vũ Huy Cường, Bùi Dương Trân vẫn bị chấp 2 nước (trình độ), nhưng khi gặp nhau trong giải thì đã vài năm nay chưa có ai trong nhóm nói trên "thoát chết" (sức cờ). Thậm chí người có "trình" cao nhất trong số đó (lời của Chiến) là Phạm Quốc Hương còn bị "chết" đến 2 lần(?!).

HuaNganXuyen
10-08-2009, 10:41 PM
Bạch Diện Thư Sinh: thua là thua chứ sao phải bôi đậm cái thua đau với chả không đau. Hương nó có thể đau nhưng tôi chả đau, làng cờ chả đau, người ta vẫn đánh giá nó hơn Cường Kim Liên, thế thôi. Còn nếu muốn nói về thành tích, hãy trả lời tôi mấy câu hỏi: Khi Hương - Trường đi đánh A1 thì Cường ở đâu? Khi Cường đi đánh A1 thì hai tay kia ở đâu? Thành tích của Cường ở các giải cá nhân và đồng đội so với Hương - Trường thế nào? Đánh giải các đấu thủ mạnh thì biểu hiện thế nào? (hình như xếp hạng cuối cùng sau anh Sáng có 1 bậc và sau anh Minh 3 bậc :D )
.

Nói chung nếu nhìn vào 1 giải đấu để đánh giá thực lực của 1 kỳ thủ e rằng có phần phiến diện đó là theo chủ quan của tôi. Bro có nói đến việc anh Cường xếp hạng cuối cùng giải đấu thủ mạnh toàn quốc vừa qua. Tôi cũng công nhận anh Cường chưa thể trong nhóm hàng đầu quốc gia .Nhưng dẫn chứng ra cho thấy có cả anh Sáng anh Minh năm đó cũng trong 1 tình cảnh tương tự có nghĩa là nhóm cuối .Nhưng thử hỏi nếu ở đỉnh cao của 2 vị này (Trịnh A Sáng hay Mai Thanh Minh)mấy ai dám vỗ ngực tự khen nói tôi mạnh hơn được họ ?kể cả Bảo Quân có đánh giá lực cờ của 2 vị đó đi chăng nữa .Bên TQ thôi gần VN cờ cỡ như Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh cũng đã từng phải ngậm ngùi xuống hạng kìa ( giai đoạn khoảng năm 2000 ).Vậy nên cũng ko thể nhận xét phiến diện về sức cờ của 1 người như vậy được .Những Trịnh A Sáng .Mai Thanh Minh hay Triệu Quốc Vinh đã từng là hàng đầu quốc gia vươn lên tầm quốc thủ mà còn thế nữa là anh Cường .Mong được những nhận xét thật khách quan nữa của mỗi người =D>

tieunhulai
11-08-2009, 12:30 AM
Hì hì, ở tuổi của mình có lẽ không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu hay phẫn nộ trước những việc "anh em trong nhà" như trên nữa. Bởi mình cũng hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền, là cuộc sống... Song cuộc chơi nào cũng vậy, phải có sự sòng phẳng, một kỳ thủ chỉ vì lo sợ sảy tay trước một kỳ thủ được xem là yếu hơn mà phải đi cầu cạnh để xin trận được, được để lãnh tiền ngon lành hơn. Ông kia thì cũng thả cho vui cả nhà (dĩ nhiên mình biết ở VN mấy vụ này bình thường) thì lắm lúc ngẫm lại cũng ngao ngán cho cái đẳng cấp của ông được cũng như cái quỹ lương của nhà nước.

Hoặc ông đại sư Q. vì được anh em thương, phục mà lần lượt thả cho vào sâu tít bên trong. Được thì ông đại sư Q. cũng được quá rõ rồi, các ông kia cũng được tình nghĩa, tiếng quân tử v.v... mà thấy sao bất công cho tay cờ nào gặp ông Q. ở trận cuối quá.

Chợt nghĩ tới bọn Tây có hỏi một câu thế này: "Nếu bạn lái chiếc xe tải mà trông thấy 6 đứa trẻ con đang chạy nô đùa dưới đường mà bạn không có cách dừng kịp chỉ có thể bẻ lái lên lề, nhưng trên lề đường lại có một đứa trẻ khác đang chơi. Bạn sẽ quyết định thế nào?"

Có lẽ người VN mình sẽ quyết định cán chết đứa trẻ ngồi trên lề đường bất kể nó không hiểu sao nó chẳng làm gì sai mà vẫn bị hại.

Hay cứ nghĩ tới cái chức vô địch vừa rồi của Triệu Quốc Vinh là do anh Hứa, anh Lữ thấy bác Triệu vừa qua tội nghiệp quá nên nhường nhau tí thì chắc có môn bỏ chơi cờ luôn quá, hì hì...

Vui tí thôi, không lên án gì vì dù sao đời không như là mơ. Có điều VN cứ tiếp tục nỗ lực với tinh thần "nhường cơm xẻ áo" ấy thì tốt nhất cứ nên tìm cách nào để củng cố vị trí hiện tại hơn là cứ trăn trở băn khoăn rằng "Vượt Tàu kiểu gì".

madaokytuyet
11-08-2009, 03:03 AM
hic.nghe ông kyai nay nói như thánh như tương mf buồn chết đi dược.

themgaidep
11-08-2009, 10:24 AM
Themgaidep chẳng biết Bác Kyai là ai nhưng nghe anh em phán đoán cũng mạo muội đưa ra nhận xét thế này:
- Bác là người nhiều tuổi!
- Sức cờ A2 Hà Nội

Nhưng nghe bác Kyai nói về các giải cờ tướng quốc gia thì Themgaidep thấy bác đồng tình với việc "đàm phán" của các kỳ thủ trong các giải đấu, đó là quan điểm của bác thôi.

Themgaidep xin đựoc bầy tỏ quan điểm về chuyện "nhường nhịn một chút:

Themgaidep nghĩ thế này: Nếu chúng ta ai cũng có tư tưởng đó thì việc "đàm phán" trong các giải đấu được coi là điều "tất, lẽ, dĩ, ngẫu", nghe thật chua chát và thật thất vọng cho môn thể thao này quá vậy!
Các Bác hẳn đã nghe chuyện về môn bóng đá "nhường nhịn" nhau rồi chứ ạ, đó là sự xúc phạm đến tinh thần thể thao " chơi hết mình, chơi đẹp và cao thượng". Và khán giả sẽ tẩy chay, sự "đàm phán" trong bóng đá là sự "liên kết ngầm" giữa Lãnh đạo và cầu thủ. Nếu giải bóng đá là như vậy thì chả bằng "cái chợ". Trình độ chuyên môn của cả nền bóng đá cũng vì thế mà "xuống dốc không phanh".

Quay trở lại các giải cờ tướng (cũng có vài điểm tương đồng của 2 môn thể thao này - Cờ tướng/Bóng đá), nếu sự "nhường nhịn" trong các giải đấu hội hè, như Chùa Vua năm 2009 vừa rồi chẳng hạn, một giải có tiếng ở Miền Bắc, của các kỳ thủ đồng nghĩa với sự coi thường khán giả yêu cờ, những người yêu mến chính các kỳ thủ đó. Điều đó chẳng những không đem lại tiếng thơm cho "người nhường" mà còn đem đến cái "danh hão" cho "người được nhường". Themgaidep là người đã xem một trận đấu " cố ý nhường " ở giải Chùa Vua năm 2009 vừa xong và rất bất bình với cả hai kỳ thủ đó, nững người ma Themgaidep hết sức yêu quý(vì đánh cờ giỏi). Sự cố này đã làm cho sự yêu quý của Themgaidep với các kỳ thủ đó vơi đi nhiều lắm. Themgaidep kịch liệt phản đối sự" nhường nhịn" đó, mình nhịn đói xem, đứng tê hết chân, mà để xem họ đóng một vở kịch tồi!

Vậy mà không hiểu sao nhiều người lại đồng tình với sự "đàm phán" hay "nhường" đó chứ, còn đâu là tinh thần thể thao, còn đâu là "danh kỳ", còn đâu là sự yêu mến của khán giả!

Themgaidep xin bàn thêm cái sự "nhường nhịn" ở các giải cờ tướng tầm cỡ quốc gia mà có Bác đã nêu trong Topic này, việc đó diễn ra thật giống như hành vi "bán độ" trong bóng đá, đâu thể dùng từ "nhường nhịn" hay "đàm phán" được, thật xấu hổ cho những người làm hoen ố cho môn thể thao này.

Chúng ta muốn vượt ra khỏi cái bóng của Trung Quốc về môn cờ tường hoặc ít ra ngang bằng với họ thì các giải đấu phải thực sự trong sạch và quyết liệt, cứ cái kiểu khi các kỳ thủ thì "nhường nhau" và có một bộ phận khán giả thì "ủng hộ" hoặc "thông cảm" thì cờ tướng của chúng ta càng ngày càng thụt lùi. Thật không thể tưởng tượng đựoc!

Một vài lời bày tỏ quan điểm, mong các bác đừng ném đá nhé!

BoongGoong
11-08-2009, 10:53 AM
Chơi đúng luật và tình cảm con người của người Việt Nam chúng ta có phần giao thoa quá lớn, không chỉ có trong thể thao mà có trong mọi ngành nghề, mọi công việc..... Hy vọng thời gian các vụ " tình cảm - tiêu cực " sẽ giảm dần

internazionale
11-08-2009, 11:33 AM
Mượn lời của 1 cao thủ Hà Nội (xin được giấu tên):"Giờ anh nghĩ lại thấy rất là tiếc trước đây mình tham gia giải,vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nên đôi lúc vẫn hay nhường điểm hiến máu cho nhau,đến giờ thì bọn nó có danh có tiếng hết,sự nghiệp,vợ con ổn định,còn mình thì chẳng còn gì suốt ngày lang thang,buồn đời lắm.Thôi việc đến đâu còn có đó,phải cố gắng,biết làm sao được".

Đó là 1 sự trả giá theo mình là rất đắt cho 1 cao thủ cờ tướng với đầy đủ năng lực,kinh nghiệm và bản lĩnh có thể vươn lên cao hơn nữa khi anh thi đấu các giải quốc gia mà không nhận ra hết được sự nguy hiểm trong việc "nhường nhịn" mang đầy tính nghiệp dư này.Vì nhường điểm nên anh chỉ có tiền là cái vật chất hiện hữu,còn danh dự,tiếng tăm là cái xa xôi hơn vì thế mà mất hết.Sau này xã hội có biết đến thì đã là quá muộn.Mọi điều tốt đẹp chỉ còn là dĩ vãng,trước mắt tất cả đều là dang dở,có hối hận thì phải làm lại từ đầu.Thời gian công sức chắc chắn sẽ mất rất nhiều còn thành tích liệu có được như xưa không ?.

Đúng như anh themgaidep nói.Thực ra với các cao thủ cờ tướng dù không giàu sang,sống nghèo khổ vẫn được mọi người yêu cờ rất quý mến.Quý cái tài của họ và thương cho cuộc sống vất vả,long đong của họ.Có thể có nhiều người rất muốn giúp những cao thủ này nhưng do nghe người này nói,người kia nói đâm ra chột dạ tự nhiên nảy sinh ý muốn không còn tận tình giúp đỡ hết lòng nữa.Âu cũng là điều dễ hiểu thôi.Xã hội nói cho cùng có vì nhau cũng không danh cũng là lợi.Ở Việt Nam ta những người hâm mộ,những người mê cờ có tiền muốn mở giải đấu cho các cao thủ tranh tài nhưng ít người dám đầu tư vì sợ...bán độ,một căn bệnh trầm kha không chỉ có ở cờ mà còn ở hầu hết các bộ môn thể thao khác của nước nhà.Tính chuyên nghiệp của các kỳ thủ ta nói thẳng ra là không bằng các nước bạn.Đôi khi nhường nhịn nhau không phải các kỳ thủ này muốn thế mà vì cả nể,vì sức ép,vì quan hệ dây mơ dễ má,vì tiền..vv nhưng đã là cuộc chơi thì nên tôn trọng khán giả.Người hâm mộ vì yêu quý các nước cờ cao mà không quản đường xa lặn lội lên xem điều đầu tiên đừng làm họ mất thiện cảm với mình.Kể cả không đạt thành tích xuất sắc nhưng nhiều khi chính phong thái chơi,cách xử sự đẹp,đàng hoàng,quân tử cũng khiến người ta nể phục rồi.

Em cũng được xem nhiều giải ở Hà Nội xin được nói luôn rằng các cao thủ Hà Nội mình tham gia giải vẫn có tư tưởng "vui chơi là chính" nên nhiều khi dân giã,tếu táo đến buồn cười lắm.Đánh giải gì mà cứ lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ,đang chơi thì ra làm bi thuốc,chén chè,cười nói bàn tán rôm rả cứ như trong hội trong khi đó đối thủ đang ngồi vắt óc ra suy nghĩ đến mướt mồ hôi.:D.Đấy là còn chưa kể tay chân thì đung đưa vắt vẻo hát ca vô tư luôn,mặc ai thích làm gì thì làm.Người ngoài không hiểu lại bảo coi thường nhau.Anh em Hà Nội biết tính thì chỉ cười xòa cho xong,có nhắc chỉ nhắc khéo chứ chỉ trích lại gây xích mích,mất lòng nhau cũng không phải là điều hay ho gì cho lắm.

Nếu nói nguyên nhân chủ yếu của sự không chuyên nghiệp trong cờ tướng ở Việt Nam này là ở các kỳ thủ thì nguyên nhân khác cũng phải nhắc đến chính là từ phía lãnh đạo.Một năm trời thử hỏi có bao nhiều giải đấu cấp quốc gia và cấp tỉnh thành phố đây ?.Giải thưởng là bao nhiêu hay mấy năm nay vẫn chỉ quanh đi quẩn lại cái số tiền ít ỏi chưa đến 2 triệu VND.Ai đời cả một liên đoàn cờ quốc gia mà chỉ có 1 trang web buồn tẻ vắng vẻ như chùa bà đanh,vào xem chưa nổi 10 phút chán chẳng muốn quay lại.Thông tin thì ít lại không cập nhật,chẳng có mong muốn phát triển gì mà cứ làm để đấy cho nó có là xong.Đấu giải vô địch quốc gia,tiền thưởng thì ít mà đóng góp lệ phí thì nhiều trong khi quy định tham dự giải lại rất khắt khe.Hô hào thành tích cao mà lương bổng thấp,trước giải thì khen VDV,hết giải mày sống thế nào kệ mày.Nhìn Nguyễn Vũ Quân,đệ nhất cờ Thăng Long mà nghĩ thấy rất đáng thương.Tài cao mà khổ như thế.Thử hỏi với cách làm mình mạnh dạn là "thiếu tâm huyết" như vậy đến bao giờ cờ tướng nước nhà mới phát triển được đây?

Lãnh đạo ta có cái hay là rất biết lựa lời cho êm chuyện nhưng có cái còn hay hơn là hay phá luật,đi đường thủy chẳng tôn trọng những cái chính mình đã đặt ra trước đó và bắt người khác phải theo !.Lẽ ra đã đưa ra luật thì phải chấp hành nghiêm chỉnh,nếu đã để khuyến khích VDV giành thành tích cao,dựa vào đó sẽ cử VDV đi dự giải quốc tế thì cần phải chặt chẽ hơn nhưng cuối cùng tùy theo phong độ vào thời điểm gần sát các giải lớn,chúng ta chọn ra một số cao thủ để tập huấn,đấu tuyển chọn rồi cho đi.Nói ra thì buồn chứ việc 2 VDQG Việt Nam 2008,2009 là 2 DCQTDS là Trịnh A Sáng,Nguyễn Vũ Quân hết suất đi thế giới thay vào đó là Nguyễn Thành Bảo,hạng 3 A1 2009 và cao thủ trẻ Lại Lý Huynh(không đạt thành tích tốt ở giải A1 toàn quốc) lại được cử đi có thể làm nhiều người không nể phục lắm.Trung Quốc về chuyện này họ làm rất tốt và tôn trọng điều luật.Ai vô địch đi thế giới,Á quân đi Châu Á.Các giải lớn khác cứ xét theo BXH mà chọn ra rồi đấu tuyển chọn.Ai thua ở nhà,người thắng được đi.

Kunguchileng
11-08-2009, 12:52 PM
Nghe nói cúp Phương Trang trong thành phố HCM đánh cũng tai tiếng lắm , Trương Á Minh vô địch được 5,6 chục triệu gì đó mà sau khi nhận phần thưởng chia chắc xong còn 30 . Ko biết có phải không ? Mình là nhà tài trợ thì nghỉ hết nhé , năm sau cho đói thối mồm luôn , bỏ ra vài trăm triệu để các bố làm trò mèo chắc .

Còn nhớ cách đây tầm 7,8 năm gì đó , trước khi đánh giải quốc gia ở Hà Nội , ban lãnh đạo họp thống nhất là không bắt tay , bán độ .... ai ngờ cụ Nguyễn Ngọc Phan An đứng dậy tuyên bố 1 câu như đúng rồi : "người ta quý nhau người ta nhường nhau , các ông cấm làm sao được ". Thế mà giải đó cụ Nguyễn Ngọc Phan An vẫn trong ban tổ chức cơ đấy. Mà cụ cũng là danh thủ HN , tính cũng ngang tàng có tiếng rồi , ban tổ chức cũng thây kệ , có ảnh hưởng gì tới mình .

BoongGoong
11-08-2009, 12:59 PM
Nhiều nhà tài trợ tiền để làm giải thưởng ( theo quan điểm của nhà tài trợ ). Nhưng những người tổ chức lại không nghĩ thế! Họ nghĩ rằng tiền đó phải chi trả cho tất cả mọi thành phần khác tham gia và các vật chất khác phục vụ giải....

Nói chung, càng nói ra càng nhiều tiêu cực.... Hy vọng mấy anh em trong này sau này làm lãnh đạo thì cố gắng làm giảm bớt tiêu cực

kyai
11-08-2009, 01:06 PM
Có lần xem Vietnamnet thấy đăng tin ở huyện nọ xây trụ sở cơ quan nhưng lại không có nhà vệ sinh. Thế là các cán bộ lúc muốn đi vệ sinh phải đi xa 5 km(?). Có lẽ các nhà thiết kế ưa sạch sẽ, không chấp nhận nổi cái nhà vệ sinh vì nó bẩn quá. Tôi không biết đấy là tư duy kiểu gì. Còn những người như tôi chẳng hạn thì tư duy thật đơn giản: nhất thiết mọi thứ đều phải có, vấn đề là mỗi thứ chiếm bao nhiêu diện tích. Trở lại với câu chuyện thể thao. Nhìn thử sang bóng đá: ông Calisto cực lực phản đối những ai lúc nào cũng muốn cầu thủ căng hết sức ra đá. Thắng lợi vang dội ở những trận giao hữu để rồi vào giải chính thất bại là cách làm không khôn ngoan. Nhưng nếu đã co giãn thì phải chọn được thời điểm nào cần co, lúc nào cần giãn. Bóng đá là vậy mà cờ tướng cũng vậy. Ai làm quá giới hạn thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Việt Nam thế mà Trung Quốc cũng thế. Bạn nào tinh ý cứ mang giải đấu vô địch Trung Quốc hay bất kể giải nào ra xem thì cũng sẽ nhận ra những chỗ "lùi" kín đáo của các đối thủ. Có lần mr Đinh Trường Sơn bầy cho tôi xem ván đấu của hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc. Hai bên đều còn Pháo, Mã, Tốt và Tướng trần, chỉ khác vị. Đến một nước quan trọng mr Sơn nói: đây là nhường nhịn chứ không thể có chuyện "hút" nước được. Các HLV còn biết rõ hơn tôi về chuyện này. Đơn giản thôi, nếu không biết thì không đưa vào "tính toán chiến lược" trong thi đấu được, và sẽ rất dễ bị "hội đồng", đội do HLV đó nắm sẽ dễ bi loại khỏi cuộc chơi một cách tức tưởi. Người xưa nói: Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Trong cờ tướng cũng có thể nói thế này: không nhường cũng chết, nhường cũng chết, muốn sống thì phải biết lúc nào không được nhường, lúc nào thì nên nhường.

reporter
11-08-2009, 05:55 PM
Chuyện thật 100% tại một giải trẻ toàn quốc gần đây:

Trước vòng cuối cùng, VĐV H của tỉnh C đã đủ điểm giành HCV, VĐV N của tỉnh T thì vẫn "chông chênh" giữa có HC hoặc tay trắng, theo kết quả bốc thăm, 2 người sẽ gặp nhau tại vòng cuối. Tối hôm trước ngày thi đấu, HLV của N, một người rất chịu khó xây dựng và duy trì cờ tướng tỉnh T, bất đắc dĩ gọi điện cho HLV của H xin gặp riêng để trình bày hoàn cảnh.

Số là, nếu phen này T không đoạt được huy chương (thua H ở vòng cuối), thì đoàn T không hoàn thành chỉ tiêu (dù nó rất khiêm tốn so với các địa phương mạnh); đồng nghĩa với việc: 1/ T không được tăng 1 mức lương (dù rất còm cõi), 2/ Bộ môn cờ của tỉnh T khó được duyệt thêm kinh phí năm tới (dù nó chẳng bao nhiêu)... HLV của H cân nhắc mãi: H thắng thì cũng chẳng thêm gì, trong khi nếu thua thì chẳng mất gì ngoài việc không giành được số điểm tuyệt đối (9đ/9 vòng), bù lại, bộ môn cờ, HLV và VĐV N của tỉnh T sẽ được rất nhiều. Kết quả thế nào hẳn bạn cũng đoán ra: H thua ván cuối, vẫn giành HCV, còn HLV của N sau đó cũng chỉ gọi cho HLV của H cảm ơn bằng tấm lòng (chứ chẳng tiền bạc gì đâu)...

Theo bạn, một chút nhường nhịn như thế có xấu không, có hay không có lợi cho cờ tướng tỉnh C và T? Riêng tôi, ngẫm cho kỹ thì thấy đôi khi sự "nhường cơm sẻ áo" ấy chẳng đến nỗi đi ngược với đạo cờ!

Congaco_H1R5
11-08-2009, 06:20 PM
Nhự vậy theo các bạn V.Đ.V H đoạt HCV của tỉnh H nọ đã được giáo dục tính biết "nhường nhịn " hay là đã được giáo dục tính thiếu trung thực trong khi thi đấu ?

tieunhulai
11-08-2009, 06:23 PM
Thực ra những vụ "nhường cơm xẻ áo" như vậy thấy đáng thương và nhìn về khía cạnh nào đó thì có thể thông cảm được. Đời cờ của một kỳ thủ có được bao lâu, lương thưởng cũng có ra sao. Nhiều kỳ thủ nhường nhịn bạn cờ vì thấy tội nghiệp, không nỡ. Cố tiến đánh được thì cũng không được gì thêm mà còn làm khổ cho đồng nghiệp, thôi thà nhường một chút để anh em vượt khó. Điểm này ai cũng phải thở dài thông cảm.

Song cờ (hoặc bất cứ môn thể thao nào khác) lại đòi hỏi cuộc chơi phải sòng phẳng dù rằng đôi lúc nó khá tàn nhẫn. Một kỳ thủ hay một vận động viên thể thao khác với một người lao động thông thường, đó là họ luôn phải tiến đến đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình có thể bằng kỳ tài, có thể bằng chăm chỉ cần cù, thậm chí có thể bằng may mắn (kiểu đối thủ mạnh bất ngờ bị một tay cờ yếu kém loại) v.v... nhưng chắc chắn một điều nếu họ tiến tới đỉnh cao bằng sự giúp đỡ của kẻ khác thì giá trị của họ kể như chẳng còn gì đáng nói nữa.

Chúng ta thử nghĩ đến một tay cờ oanh liệt như Hồ Vinh Hoa, tôi không rõ trong cuộc đời cờ của ông, có hay không việc các đấu thủ của ông nhường nhịn kiểu "thắng thì cũng không có thứ hạng gì, thôi thà thua hay hòa để Hồ lên ngôi bá chủ thì đẹp hơn, ý nghĩa hơn". Nhưng giả dụ rằng ngày nào đó điều này là sự thật, thì thử hỏi mọi người cái danh hiệu Thập Liên bá ấy có còn giá trị gì nữa không?

Nếu 1 vdv đã chấp nhận xem cờ như một cứu cánh để sống qua ngày thì ok, việc nhường cơm sẻ áo có thể thông cảm bởi cuộc sống của kỳ thủ VN hiện nay cũng không dư dật gì. Song nếu 1 vdv mà đã quyết định tranh hùng tranh bá, thi đấu đỉnh cao mà có suy nghĩ này thiết nghĩ cần nên xem lại.

trung_cadan
11-08-2009, 06:27 PM
Chuyện thật 100% tại một giải trẻ toàn quốc gần đây:

Trước vòng cuối cùng, VĐV H của tỉnh C đã đủ điểm giành HCV, VĐV N của tỉnh T thì vẫn "chông chênh" giữa có HC hoặc tay trắng, theo kết quả bốc thăm, 2 người sẽ gặp nhau tại vòng cuối. Tối hôm trước ngày thi đấu, HLV của N, một người rất chịu khó xây dựng và duy trì cờ tướng tỉnh T, bất đắc dĩ gọi điện cho HLV của H xin gặp riêng để trình bày hoàn cảnh.

Số là, nếu phen này T không đoạt được huy chương (thua H ở vòng cuối), thì đoàn T không hoàn thành chỉ tiêu (dù nó rất khiêm tốn so với các địa phương mạnh); đồng nghĩa với việc: 1/ T không được tăng 1 mức lương (dù rất còm cõi), 2/ Bộ môn cờ của tỉnh T khó được duyệt thêm kinh phí năm tới (dù nó chẳng bao nhiêu)... HLV của H cân nhắc mãi: H thắng thì cũng chẳng thêm gì, trong khi nếu thua thì chẳng mất gì ngoài việc không giành được số điểm tuyệt đối (9đ/9 vòng), bù lại, bộ môn cờ, HLV và VĐV N của tỉnh T sẽ được rất nhiều. Kết quả thế nào hẳn bạn cũng đoán ra: H thua ván cuối, vẫn giành HCV, còn HLV của N sau đó cũng chỉ gọi cho HLV của H cảm ơn bằng tấm lòng (chứ chẳng tiền bạc gì đâu)...

Theo bạn, một chút nhường nhịn như thế có xấu không, có hay không có lợi cho cờ tướng tỉnh C và T? Riêng tôi, ngẫm cho kỹ thì thấy đôi khi sự "nhường cơm sẻ áo" ấy chẳng đến nỗi đi ngược với đạo cờ!

Tôi hoàn toàn ko bao h cổ vũ cho sự nhường nhịn , bấm cảm ơn vì đây là 1 thông tin hữu ích , thế thôi !!!

reporter
11-08-2009, 06:37 PM
Dĩ nhiên là tôi chẳng hề đồng tình và cổ vũ cho chuyện "nhường nhịn". Chỉ có điều, ở đời có những hoàn cảnh mà người ta vẫn cần đắn đo - như HLV của H từng phải cân nhắc rất nhiều (ông ta đương nhiên cũng không ủng hộ, không muốn, nhưng vì tình đồng nghiệp, vì nghĩ đến cái lợi lớn hơn sẽ đem đến cho bộ môn cờ của tỉnh T...) mà đành tặc lưỡi. Thực ra, trong câu chuyện này, chính HLV của tỉnh T cũng không muốn thế đâu, có điều, vì ông nghĩ tới sự nghiệp phát triển của cờ tướng tỉnh nhà mà đành muối mặt đi "xin"... Trộm nghĩ, cũng nên thông cảm trong hoàn cảnh đặc biệt, có hơn kiên quyết lắc đầu chăng?

Kunguchileng
11-08-2009, 09:40 PM
Nhà tớ có mấy đứa em họ năm nay nó thi đại học, nhà nó nghèo khổ quá các anh ạ. Nếu mà đỗ đại học thì may ra nó còn có cơ hội mở mày mở mặt chứ ko thì chắc cả đời nghèo khổ quá . Giá mà các thấy giáo chấm thi thương chúng nó giùm .Không biết nó chẳng may thiếu có nửa điểm các thầy có thương lấy nó không nhỉ ?

xiangqi_newbie
11-08-2009, 09:48 PM
Nhà tớ có mấy đứa em họ năm nay nó thi đại học, nhà nó nghèo khổ quá các anh ạ. Nếu mà đỗ đại học thì may ra nó còn có cơ hội mở mày mở mặt chứ ko thì chắc cả đời nghèo khổ quá . Giá mà các thấy giáo chấm thi thương chúng nó giùm .Không biết nó chẳng may thiếu có nửa điểm các thầy có thương lấy nó không nhỉ ?

Rõ ràng là vấn đề đã được mở rộng ra... theo mình nên dừng lại chứ nói chuyện tiêu cực xã hội có nói đến Tết cũng chưa hết... quay lại với Cờ thôi các bác :>

tieunhulai
11-08-2009, 11:46 PM
Tóm lại là những cái gì có liên quan tới danh vọng, vinh quang thì tuyệt đối không có sự nhường nhịn. Bởi điều này xảy ra thì vinh quang đó sẽ không có giá trị chút nào, trái lại nó còn là nỗi nhục nhã của người đoạt giải nếu chuyện bại lộ.

thammong
13-08-2009, 03:16 PM
nói chung nhường hay không thì cũng còn tùy thuộc hoàn cảnh nữa mấy bro ơi, con người thì dù sao cũng là con người, có phải gỗ đá sắt thép gì đâu mà k dễ bị động lòng. Đúng là thi đấu nên bằng thực lực của mình, nhưng cũng cần phân biệt rõ giữa nhường và bán độ.

tieunhulai
14-08-2009, 12:20 AM
nói chung nhường hay không thì cũng còn tùy thuộc hoàn cảnh nữa mấy bro ơi, con người thì dù sao cũng là con người, có phải gỗ đá sắt thép gì đâu mà k dễ bị động lòng. Đúng là thi đấu nên bằng thực lực của mình, nhưng cũng cần phân biệt rõ giữa nhường và bán độ.

Chính vì vậy nên người ta mới phân biệt ra chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và nghiệp dư đó bạn. Đâu chỉ thuần túy ở chuyên môn mà còn ở tinh thần thi đấu nữa. Hở ra lại động lòng thì khó gọi là thi đấu chuyên nghiệp, thi đấu đỉnh cao lắm.

ldtk
14-08-2009, 12:27 AM
Anh Đôn đổi chữ ký ko hay tí nào, em thích cái chữ ký "Ai có về ..." hơn :))

internazionale
14-08-2009, 01:49 PM
Rất đơn giản,bạn ra sới cờ Hoàng Cầu(phía sau gò Đống Đa) là sẽ gặp thôi nhưng mà muốn học hỏi e rằng phải đánh độ đấy bởi vì ngoài này các cao thủ không chơi vui đâu,hehe :D

Huy_Hp
14-08-2009, 05:07 PM
em muon tim cac cao thu Ha Noi de hoc hoi nhung ko biet dia chi bac nao biet cho em di?:)

Ra Hoàng Cầu đó bạn , nhưng đánh vui thôi , ai gạ đánh tiền đừng có chơi ;)) . Cứ đánh vui cờ sẽ lên cao rồi mới đánh độ :)) :)) :)) :)) . Tớ khuyên thật lòng , toàn sát thủ :)) :)) :)) :)) .

mtuan
14-08-2009, 05:32 PM
Cứ cho các bạn hâm mộ nộp chứ, sợ thì chơi 1 ván, thua rồi ngồi xem mọi người chơi.

kyai
15-08-2009, 12:47 AM
gui huy hp: giới thiệu 2 cao thủ Bùi Khắc Hưởng (trái) và Phạm Quốc Hương. Nếu chơi với 2 tên này mà không thua thì có thể đi khắp đất nước đánh cờ không phải sợ ai.

kyai
15-08-2009, 12:50 AM
xin lỗi, định gửi ảnh nhưng bấm mà không thấy ảnh lên. (Trình độ sử dụng vi tính còn kém quá)

Huy_Hp
15-08-2009, 06:44 AM
gui huy hp: giới thiệu 2 cao thủ Bùi Khắc Hưởng (trái) và Phạm Quốc Hương. Nếu chơi với 2 tên này mà không thua thì có thể đi khắp đất nước đánh cờ không phải sợ ai.

Bác ơi , em đánh với ai mà chả thua =)) , tên em đã là thua rồi =)) nhưng có điều em ko hiểu lắm ;)) .Bùi Khắc Hưởng thì chắc cờ phải thấp hơn Phạm Quốc Hương chứ ;)) , thế nếu 2 ông này đụng độ nhau thì sao :)) ?

kyai
15-08-2009, 09:54 AM
Tôi rất thích cái cách nghĩ "đánh với ai cũng thua" của bạn (trong làng cờ hiện nay người như vậy là của hiếm, mà hiếm thì quý!).Mr Bùi Khắc Hưởng có thể "trình" thấp hơn mr Phạm Quốc Hương nhưng "sức cờ" thì không. Vì vậy nếu 2 tên này tỉ thí thì theo tôi: đánh lâu mr BKH thua, nhưng đánh ngắn mr PQH cũng dễ "mẻ". Kể câu chuyện vui: trước đây chừng 1 năm mr Hoàng Linh muốn đánh độ với mr BKH để rèn luyện nhưng mr BKH không chơi, dù mr Linh nói ngang nói dọc gì cũng kệ. Mr Linh "tức khí" tìm cách khích mr BKH, đòi chấp 1 tiên. Mr BKH không hồi âm. Nhiều người thấy vậy cho rằng mr BKH sợ, không dám chơi. Một hôm ở Ngõ Trạm đại cao thủ Nguyễn Vũ Quân ra chơi thấy mr BKH ngồi không bèn rủ đánh vài ván. Mr BKH vui vẻ tiếp chiến, thắng mr NVQ với tỉ số 2-1. Ván thứ 2 vào trung cục nhiều người cho rằng đến đây mr BKH thua chặt. Tôi đứng xem nói lớn: ai cá không, tôi nói BKH thắng! Cũng có người nhận cá 4 cốc nước chanh, nhưng sau khi mr Quân thua thì "bùng". Sau này có người hỏi, tôi trả lời: mr Quân sử dụng bài mà mr Hưởng thuộc nhất, đã thế lại đi sai 2 nước, như vậy cũng như chấp mr Hưởng 3 nước vậy. Chấp 3 nước thì phải thua! Nhưng điều đáng kể ở đây là trận đấu BKH-NVQ nói lên rằng thật sự mr BKH không hề "sợ" mr Linh, vì nói về trình độ mr Linh muốn bằng mr Quân thì còn phải phấn đấu nhiều. Suy diễn thêm nữa mr PQH muốn "ăn" mr BKH nghe chừng cũng khó khăn chứ không phải dễ "nuốt" đâu. Vì ở thời điểm này mr PQH chưa qua được mr Nguyễn Vũ Quân.

Huy_Hp
15-08-2009, 11:41 AM
Bác có nhầm không đấy , chắc 2 ông ấy đánh vui chứ làm gì có ai ở miền Bắc này đánh được với NVQ :( . Hay là kèo chấp thế nào chứ :D .

xiangqi_newbie
15-08-2009, 12:58 PM
Bác Kỳ Ái cho mình hỏi một câu gà vịt, 'trình' và 'sức cờ' bác đề cập đến có điểm gì khác biệt? Trước giờ mình vẫn nghĩ khi nói đến kỳ thủ chỉ có 'trình độ' (cũng là 'sức cờ') và 'phong độ' là 2 khía cạnh khác biệt.

internazionale
15-08-2009, 12:59 PM
Hôm nào mời bác kyai đi uống bia hỏi chuyện cái,hehe :D.Nếu bác không bận mời bác thỉnh thoảng ra Hoàng Cầu chơi tí để anh em có dịp gặp gỡ.Bây giờ Ngõ Trạm giải tán rồi nên chỉ còn ở Hoàng Cầu là tụ tập thôi.Hoàng Văn Linh đánh cũng cao nhưng ăn ông Hưởng râu thì không dễ,mà lâu rồi cũng không gặp ông Linh này(người mà em khoái đánh độ nhất),PQ Hương thì vẫn hay đến nhà anh Trường ngọng tập trận chuẩn bị cho A2 toàn quốc sắp tới đây.

kyai
15-08-2009, 09:36 PM
Gửi Huy Hp:Hôm ngồi xem Nguyễn Vũ Quân đánh với Bùi Khắc Hưởng ở Ngõ Trạm là đánh bằng phân, mỗi người đi trước một ván, đánh độ không nhớ rõ 20.000 đồng/ván hay 50.000 đồng/ván (hình như là 50). Vì đánh 3 ván nên BKH đi trước 2 ván. Tỉ số 2-1 nghiêng về Hưởng. Đánh xong BKH nói: nếu đánh nhiều thì Quân cũng ăn mình thôi, nhưng rất khó khăn. Tất nhiên như thế không phải là BKH cao hơn NVQ đâu nhé. Ngay cả BKH vẫn phải xác nhận là NVQ cao hơn mình kia mà. Thắng một hai ván trong cuộc chơi vui không có ý nghĩa gì lớn lắm đâu. Nhưng bạn không nên thần bí hóa chuyện đánh cờ. Trình độ chênh nhau một ngựa gặp phải ngày đen thì người cao vẫn thua người thấp như thường, thậm chí có lúc còn thua "đậm đà" (mr kyai không muốn dùng chữ thua đau). Cảm ơn vì đã chú ý đọc.

BinhNhat
16-08-2009, 12:08 PM
@ Kyai: Như vậy thì theo bạn nếu danh thủ Bùi Khắc Hưởng đánh giải A1 toàn quốc thì có khả năng trong top kiện tướng không.. ?

kyai
16-08-2009, 10:07 PM
Nếu Bùi Khắc Hưởng đi đánh giải toàn quốc thì khả năng đạt kiện tướng là có, nhưng rất thấp, thấp đến mức coi như không có khả năng đạt kiện tướng. Năm 1996 tham gia giải toàn quốc BKH đã gặp Trương A Minh và anh thắng mr Trương trong một ván cờ cực hay. Sau năm 96 đáng nhớ anh còn tham dự giải toàn quốc một lần nữa. Trước khi lên đường anh khoe với mr kyai là lần này anh luyện kỹ, hy vọng sẽ có thứ hạng cao. Tiếc rằng kết quả không như ý, anh xếp hạng đâu ngoài 30. Về đến Hà Nội anh ra Ngõ Trạm khoe với mọi người rằng lần này tôi đánh thấp quá, thấp hơn cả mr kyai là người thấp nhất ở đây. Khi anh bầy bàn cờ ra kể lại thì mọi người cười nói: thà cứ để cho mr kyai đi có khi còn hay hơn.(Mrkyai đi chắc không đến nỗi thế). Mr kyai bảo: cờ là trò chơi, nếu trời cho thì mới đạt thứ hạng cao. Trời không cho thì chịu!

trantuanngoc
29-08-2009, 05:33 PM
trần tuấn ngọc bây giờ là tuyến 1 của hà nội chứ không phải là tuyến 2 hi hi hi hi hi hi vui quá

forevertb
29-08-2009, 05:36 PM
Khửa khửa. thua Tuyên VP làm sao mà ở tuyến 1 được hả em. Cần cố gắng và bớt ha ha hi hi đi nhé. ka ka ka.

vua_mao_hiem
03-09-2009, 11:52 AM
Thằng Tuấn Ngọc này trình cờ thì thấp,lại huênh hoang,nói năng trong diễn dàn thì như thằng điên,suốt ngày hi hi vui quá.....chán thật.

reporter
03-09-2009, 12:24 PM
Xin các bro lượng tình Tuấn Ngọc đang lúc tuổi trẻ, tiết "vịt" đang hăng nên có khi biểu lộ trạng thái tâm lý "phởn" quá mức... Tôi tin rằng nếu biết tiết chế cảm xúc, giữ được cái "trầm", cái "tĩnh" cần thiết của người chơi cờ, thì Ngọc sẽ tiến xa...

trantuanngoc
03-09-2009, 03:23 PM
hahaha trần tuấn ngọc lên mạng chỉ là để làm cho diễn đàn sôi động không ngoài chuyện gì khác hihihihi ai huênh hoang làm gì hahahaha vui quá

internazionale
03-09-2009, 03:26 PM
hahaha trần tuấn ngọc lên mạng chỉ là để làm cho diễn đàn sôi động không ngoài chuyện gì khác hihihihi ai huênh hoang làm gì hahahaha vui quá

hahaha vui quá. :D.Em nó còn trẻ nói năng tự nhiên,mọi người thông cảm cho.

forevertb
03-09-2009, 04:12 PM
Cũng có tiềm năng đấy nhưng phải bớt trẻ con đi thì mới đi A1 được thằng em ah. Cố lên !

kehuydiet_8
03-09-2009, 06:25 PM
Mấy bác nói chán quá ! Có mỗi vậy mà nói hoài,sao ko thấy ai nói họ đánh với Quân ngọng.Thắng thua là bít liền à

kehuydiet_8
03-09-2009, 07:23 PM
Sao toàn thấy nói ván Quân ngọng thua !! Mà ko nói những ván thắng ??Hôm Quân ngọng đánh với Pác Hưởng thua là vì :Pác Hưởng ngủ lâu quá thôi.Ván thứ 3 khi tỉ số là 1-1 thì cờ Pác Hưởng 1000 đường thua,nhưng vì 1 nước cớ ngủ tới 1h10' mới đi,Quân thì sốt ruột muốn ăn nhanh để kiếm thêm ván khác.Vội vã quá mà đi 1 nước cờ nhanh hơn điện sau nước cờ 1h10' của đối phương.Ai xem trận đó cũng biết Quân thua là do kinh sự ngồi lâu của đối thủ

koleloi
03-09-2009, 07:36 PM
hahaha vui quá. :D.Em nó còn trẻ nói năng tự nhiên,mọi người thông cảm cho.
Tui thấy tuổi trẻ phải ngông nghênh, ngang tàng 1 chút; dám làm dám chịu là hay chứ :D, phong cách của Tuan Ngoc này nhiều nguời không ưa nhưng có vẻ về sau sẽ khá lắm thay :)

kythu_vodanh
25-09-2009, 05:21 PM
trời ạ , ai cao thấp mặc kẹ họ . tớ chỉ biết ai rủ chơi là chém thôi .mại vô !!!

kythu_vodanh
25-09-2009, 05:24 PM
cờ cao thì mặc cờ cao . cao cờ phải cao luôn phong cách mới xứng danh là danh thủ . he he

nangcao
26-09-2009, 11:04 AM
Gửi Huy Hp:Hôm ngồi xem Nguyễn Vũ Quân đánh với Bùi Khắc Hưởng ở Ngõ Trạm là đánh bằng phân, mỗi người đi trước một ván, đánh độ không nhớ rõ 20.000 đồng/ván hay 50.000 đồng/ván (hình như là 50). Vì đánh 3 ván nên BKH đi trước 2 ván. Tỉ số 2-1 nghiêng về Hưởng. Đánh xong BKH nói: nếu đánh nhiều thì Quân cũng ăn mình thôi, nhưng rất khó khăn. Tất nhiên như thế không phải là BKH cao hơn NVQ đâu nhé. Ngay cả BKH vẫn phải xác nhận là NVQ cao hơn mình kia mà. Thắng một hai ván trong cuộc chơi vui không có ý nghĩa gì lớn lắm đâu. Nhưng bạn không nên thần bí hóa chuyện đánh cờ. Trình độ chênh nhau một ngựa gặp phải ngày đen thì người cao vẫn thua người thấp như thường, thậm chí có lúc còn thua "đậm đà" (mr kyai không muốn dùng chữ thua đau). Cảm ơn vì đã chú ý đọc.
Đánh cờ mà cũng có vận đỏ vận đen như đánh ba cây xóc đĩa ấy nhỉ. Bác Kỳ Ái này nhiều lúc nói nghe cứ thế nào ấy. Mà còn nhìn ván cờ tất cả bảo Nguyễn Vũ Quân thắng còn bác bảo Bùi Khắc Hưởng thắng, tu vị của bác có lẽ đạt đến mức tam hoa tụ đỉnh. Bác còn nhớ hình cờ lúc đó thế nào không, post lên để anh em đánh giá lúc đó ai đang chiếm tiên, ai đang ưu thế bác nhé.

kythu_vodanh
30-09-2009, 03:33 PM
bình luận làm gì. gặp tớ giao đấu thử xem sao . ko thắng được tớ thì là ngỗng hết . he he

kymoc
17-10-2009, 01:01 AM
Nhưng còn thiếu em nữa

BachTuTai
07-11-2009, 02:19 AM
:(|) nên dựa cột mà nghe nhé bạn hiền b-)

BachTuTai
07-11-2009, 02:26 AM
\m/ túm lại là hà lội nhiều cao thủ kô kể hết đâu

daso79
03-12-2009, 08:49 PM
Hehe,em đề nghị các bác nào có máy ảnh KTS đến giải Hà Nội mở rộng tới (đánh từ ngày 13/06 đến 15/06),nhớ mang theo chụp hết các cao thủ này rồi up lên cho mọi người được biết để nhỡ có đi đâu đánh độ thì còn biết mà chơi.

E có biết thông tin gì về Nguyễn Trường Sơn không cho a biết với(Sơn Vẩu,Sơn Hàng Mành í)tks em

uminhgiaochu
30-12-2009, 10:09 AM
Tò mò 1 chút: Sao không thấy ai đề cập đến tên chú Đinh Trường Sơn nhỉ ???

reporter
30-12-2009, 03:10 PM
Bác nào rành về các nhân vật mà bạn dqqkgm kể ở trên, cho anh em hiểu biết thêm về các cao thủ ấy không (dĩ nhiên Mai Quý Lân - inter thì cả TLKĐ đều biết mặt rùi)? Xin cảm ơn trước!!!

uminhgiaochu
30-12-2009, 03:23 PM
Cho mình hỏi tung tích của 2 người này nhé:
-bác Nguyễn Gia Xuyên của Hà Bắc và bác Trịnh Hoàng Sâm của Quảng Ninh ??? Sao lâu nay không thấy đấu giải nữa nhỉ ??

nguahoang_9x
30-12-2009, 09:32 PM
Thế bạn ko biết là sức cờ của Hương Ngỗng ko kém gì Quân Ngọng à? Quân Ngọng hơn là hơn cái bản lĩnh thi đấu và có lối đánh khó chịu hơn thôi !
Còn Cao Khoa tuy là cực vô địch quốc gia nhưng do nhiều nguyên nhân tôi ko tiện nói ở đây nên sức cờ đã có giảm sút.
Thực ra Trường Ngọng cờ rất cao nhưng do ... nên anh cũng giữ được phong độ như xưa.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến !!!
theo tôi đẳng cấp ở giải toàn quốc đánh giá sức cờ của bản thân mỗi kì thủ.lối chơi cờ phản ánh tư cách của các nhà vô địch.

conbo
31-12-2009, 01:23 AM
Cứ lập ra cái bảng điểm Elo như bên cờ vua hay hệ số điểm như bên Trung Khủa là đỡ cãi nhau, dù không chính xác tuyệt đối cũng tương đối. Giờ ai cũng có lí lẽ của mình, không có gì làm chuẩn tắc cả thì chịu

vampirelord
01-01-2010, 06:56 PM
Tò mò 1 chút: Sao không thấy ai đề cập đến tên chú Đinh Trường Sơn nhỉ ???

@ Uminhgiaochu: Có thấy đấy chứ, ở HN gọi là bác Sơn Đ.T, tầm những năm 90 của thế kỷ trước là hàng khủng ở HN.

alex2001
05-04-2010, 10:22 AM
kì thủ nổi tiếng nhất thanh hóa là tcnguyen sao không có mặt trong bảng xếp hạng vô địch a1 2010 nhỉ, lạ thật .

cuongsym
05-04-2010, 10:48 AM
kì thủ nổi tiếng nhất thanh hóa là tcnguyen sao không có mặt trong bảng xếp hạng vô địch a1 2010 nhỉ, lạ thật .

đây là tốp píc nói về các danh thủ HN mà anh :):):)

takeishi
05-04-2010, 10:50 AM
Đợt hội Chùa Vua tớ có chụp 1 số ảnh, để bữa nào up lên phục vụ anh em nhỉ :D

reporter
30-04-2010, 02:45 PM
Các kỳ thủ Hà Nội những người điển hình nhất của Làng cờ miền Bắc
Thứ tự danh sách không có ý nghĩa từ cao xuống thấp
1- Nguyễn Vũ Quân
2- Nguyễn Anh Quân (Quân bún)
3- Đào Cao Khoa
4- Bùi Dương Trân
5- Vũ Hữu Cường
6- Nguyễn Khánh Ngọc
7- Lại Việt Trường
8- Phạm Quốc Hương
9- Phùng Quang Điệp
10- Lưu Khánh Thịnh
11- Nguyễn Thành Nam
12- Trần Trung Kiên
13- Nguyễn Ngọc Tùng
14- Bùi Khắc Hưởng
15- Hoàng Văn Linh
16- Trần Quyết Thắng
17- Trần Thế Anh
18- Nguyễn Hoàng Kiên (Kiên cận)
19- Nguyễn Văn Hùng (Hùng Bệu)
20- Phạm thanh Tùng (Tùng kều)
21- Nguyễn Hoàng Chiến
22- Nguyễn Trường Sơn
23- Nguyễn Thanh Tùng (Tùngcon)
Kể mà có giải đấu chỉ toàn anh, em trên không có vịt thì hay.

Xin bổ sung thêm một vài cái tên vào bản danh sách (bao gồm các tuyến 1 và 2 của HN) này:

Tuyến 1 đương nhiên phải có tên Bảo "béo" rồi. Ngoài ra, có lẽ còn sót chú em "lạc loài" (mới lớn tiếng thách thức cả làng cờ HN) Trần Tuấn Ngọc.

Tuyến 2 còn một số cao thủ như Lê Quốc Thắng (Thắm kem), Phạm Tuấn Linh (Linh "béo" HNX), Lê Quang Hưng (Hưng "lùn" hoặc Hưng "Viettel"), Trần Thăng ("Liễu Thăng"), Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ, khi sức cờ của anh này còn chưa xuống như gần đây), Trần Văn Đại (Đại "khỉ"), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "chúm chím" :>)...

Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên :>) có Nguyễn Anh Tú, Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm", Đinh Quang Hưng (Rắn nước - Nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn), Đỗ Như Khánh, Cao Bá Thu, Cầm Đăng Khoa (Khoa B).... Theo đề nghị của 1 thành viên đội Đống Đa, tuyến 3 bổ sung thêm Phí Mạnh Cường, Quản Thanh Tùng, Nguyễn Đại Thành và nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà.

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ :)>- như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ", Phùng Quân (CLB Anh Em)...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé!

reporter
30-04-2010, 08:12 PM
Các cao thủ một thời vang bóng còn đang hoạt động dĩ nhiên không thể bỏ qua danh tướng Nguyễn Tấn Thọ, Hùng "đỏ" (thầy Trần Quốc Hùng), Sơn "đầu to" (Đinh Trường Sơn), Bảo "cao su" (thầy Trần Viết Bảo)...

Còn trong số HLV, trình độ ngang tuyến 3, xin bổ sung anh Khoa "B" (HLV Cầm Đăng Khoa)...

nhasu15
30-04-2010, 08:16 PM
Thế bác reporter ở tuyến mấy vậy bác???? hi hi. Em nghĩ là tuyến 2. Phải vậy không nhỉ?

reporter
30-04-2010, 08:32 PM
Thế bác reporter ở tuyến mấy vậy bác???? hi hi. Em nghĩ là tuyến 2. Phải vậy không nhỉ?

Oài, đang phấn đấu từ tuyến 6 lên tuyến 5 mà chưa được, bro ạ ;))

khong_ten
30-04-2010, 08:35 PM
Hờ hờ, anh Reporter khiêm tốn, theo như bảng anh liệt kê em chân thành và nghiêm túc xếp anh vào tuyến 4. Đẹp trời có thể là lên được tuyến 3 (nhưng thời gian sẽ ko lâu).

reporter
30-04-2010, 08:39 PM
Hờ hờ, anh Reporter khiêm tốn, theo như bảng anh liệt kê em chân thành và nghiêm túc xếp anh vào tuyến 4. Đẹp trời có thể là lên được tuyến 3 (nhưng thời gian sẽ ko lâu).

Khong_ten thích "ném đá hội nghị" nhỉ. Cờ anh đánh với em còn trầy vẩy, cuộc quên sạch cả rùi, tuyến 5 sợ còn khó. ;;) Mà thôi, mình đang kể tên các cao thủ Hà Nội, nhờ các bro của TLKĐ bổ sung thêm nhé!

nhasu15
30-04-2010, 08:42 PM
Khong_ten có nhầm ko đấy. Hôm trước hình như bác Reporter có giao lưu với Hưng"viettel" kết quả hòa mà. Mà Hưng "viettel" ở tuyến 2 phải không hả bác reporter?

khong_ten
30-04-2010, 08:47 PM
Khong_ten có nhầm ko đấy. Hôm trước hình như bác Reporter có giao lưu với Hưng"viettel" kết quả hòa mà. Mà Hưng "viettel" ở tuyến 2 phải không hả bác reporter?

Kũng ko nhầm đâu anh ạh, vì anh Bình bây giờ đánh bằng sức nghĩ là nhiều, chứ bài bản thì cũng lung tung lắm, hihihi, với lại ko thường xuyên luyện kiếm cho nên không vào được tuyến 2 đâu.

reporter
30-04-2010, 08:51 PM
Khong_ten có nhầm ko đấy. Hôm trước hình như bác Reporter có giao lưu với Hưng"viettel" kết quả hòa mà. Mà Hưng "viettel" ở tuyến 2 phải không hả bác reporter?

bác nhasu15 nhầm rùi. Reporter chưa đấu giao hữu với Hưng Viettel bao giờ cả. Với lại, trình độ Hưng chắc chắn hơn Reporter nhiều (sắp tới có thể Reporter sẽ phải nhờ chỉ bảo nhiều vì cùng đội Quang Trung :P).

Lại_Việt_Hùng
06-05-2010, 01:12 AM
Anh Bình cờ ở tuyến giữa 3 và 4 --> A.Bình là ở tuyến 3.5 :D

vo danh khach
06-05-2010, 11:24 AM
xin hỏi các anh,sức cờ của Thanh Tùng _ Tùng con, nếu so với anh Quốc Hương và một số cao thủ trong bảng PHong Thần kể trên vao loại mấy.hôm nọ em có xem Thanh Tung đánh mấy ván cờ rất hay ở HOàng Cầu.Rất mong các cao thủ chỉ giáo.

mtuan
06-05-2010, 11:31 AM
So theo kiểu tuyến 2 tuyến 1 rất nhà quê và không khoa học. Dùng hệ số ELO là văn minh nhất, hiện nay cờ vua đang dùng. Trung Quốc cũng đã có hệ số ELO cho các kỳ thủ cờ tướng từ vài năm nay.

Không có bảng hệ số ELO thì so sức cờ kiểu gì, cãi nhau kiểu này chắc lại không có hồi kết.

Lần trước BTC các giải đã đồng ý lập bảng hệ số ELO cho các kỳ thủ HN, rồi đâu lại hoàn đấy.

internazionale
06-05-2010, 11:35 AM
Thanh Tùng tức Tùng con chấp em 2 tiên--->ăn 90%.Phạm Quốc Hương chấp em 3 tiên--->ăn 60%.Từ đó các bác tự suy luận ra sức cờ của bác Tùng con hiện nay nhé :D

VNPT
06-05-2010, 03:10 PM
Thanh Tùng tức Tùng con chấp em 2 tiên--->ăn 90%.Phạm Quốc Hương chấp em 3 tiên--->ăn 60%.Từ đó các bác tự suy luận ra sức cờ của bác Tùng con hiện nay nhé :D

Thế nick bạn bên CXQ là gì , để mình cho 2 tiên xem ăn được bao nhiêu % hi hi

vo danh khach
06-05-2010, 03:20 PM
Thanh Tùng tức Tùng con chấp em 2 tiên--->ăn 90%.Phạm Quốc Hương chấp em 3 tiên--->ăn 60%.Từ đó các bác tự suy luận ra sức cờ của bác Tùng con hiện nay nhé :D

thế thì Tubff con và Quốc Hương cũng tương đuiwng nhau,năm nay Tùng con không tham gia giải TLKD kể cũng phí nhỉ.anh em thiếu một tay cờ hay để cổ vũ.

internazionale
06-05-2010, 03:44 PM
Thế nick bạn bên CXQ là gì , để mình cho 2 tiên xem ăn được bao nhiêu % hi hi

Nick em trên đó là daovuong777.Em ít chơi lắm vì chơi cũng bình thường.Rất nhiều người chấp em 2 tiên vẫn thắng như chẻ tre.Đúng ra thì Thanh Tùng vẫn kém Quốc Hương.Năm nay bác này cũng đánh giải TLKD dưới màu áo của Kỳ Hữu 2.Hy vọng bác Tùng vào giải phong độ ổn định,cương ngựa giữ cho chặt không bị khích tướng lại lao lên rầm rầm thì anh em đằng sau chạy không kịp,hehe :D.

RAN_NUOC
07-05-2010, 12:15 AM
"""Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên ) có Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm"...

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ", Hưng "rắn nước" (Đỗ Quang Hưng - nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn)...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé! """

tui xin uy'nh chi'nh:Đỗ Quang Hưng = Đinh Quang Hưng = tuyến 2,9 ạ. ^__^

VNPT
07-05-2010, 02:16 PM
Xin bổ sung thêm một vài cái tên vào bản danh sách (bao gồm các tuyến 1 và 2 của HN) này:

Tuyến 1 đương nhiên phải có tên Bảo "béo" rồi. Ngoài ra, có lẽ còn sót chú em "lạc loài" (mới lớn tiếng thách thức cả làng cờ HN) Trần Tuấn Ngọc.

Tuyến 2 còn một số cao thủ như Lê Quốc Thắng (Thắm kem), Phạm Tuấn Linh (Linh "béo" HNX), Lê Quang Hưng (Hưng "lùn" hoặc Hưng "Viettel"), Trần Thăng ("Liễu Thăng"), Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ, khi sức cờ của anh này còn chưa xuống như gần đây), Trần Văn Đại (Đại "khỉ"), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "chúm chím" :>)...

Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên :>) có Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm"...

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ :)>- như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ", Hưng "rắn nước" (Đỗ Quang Hưng - nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn)...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé!


Thế bạn cho hỏi cường KL thuộc tuyến nào ??

minhtan155
07-05-2010, 04:17 PM
tuyến 1, lí do: đố ai ở HN dám tuyên bố chấp Cường cái gì đó?

Chắc anh Bảo chấp được 1 tiên đó anh.

internazionale
07-05-2010, 04:32 PM
Hehe,bác Hưng rắn nước bị đẩy xuống ngang hàng cả em cơ à,tội nghiệp quá chắc vì tội phun phì phì như rắn.Cờ bác này cao nhưng chưa sâu,đúng ra là ở tuyến Hà Nội-Lào Cai chứ nhỉ ???

reporter
07-05-2010, 08:34 PM
Xin lỗi Rắn nước nhé. Hưng đã có "nhời" thế thì mình xinh đính chính: tuyến 3 có Hưng "rắn nước" tức Đinh Quang Hưng. >:D<

Lại_Việt_Hùng
07-05-2010, 11:23 PM
..................
..................[-X

herherher anh ý là anh Doãn Hữu Bình ( béo ) cờ cao ra phết đấy. Trong 1 ngày đẹp và phong độ cửng thì có thể quá quan trảm tướng là bình thường. Nhưng nếu vào 1 ngày tăm tối đen đủi anh có thể toi trước bất kì ai ;))

thailawer
08-05-2010, 12:10 AM
Xin bổ sung thêm một vài cái tên vào bản danh sách (bao gồm các tuyến 1 và 2 của HN) này:

Tuyến 1 đương nhiên phải có tên Bảo "béo" rồi. Ngoài ra, có lẽ còn sót chú em "lạc loài" (mới lớn tiếng thách thức cả làng cờ HN) Trần Tuấn Ngọc.

Tuyến 2 còn một số cao thủ như Lê Quốc Thắng (Thắm kem), Phạm Tuấn Linh (Linh "béo" HNX), Lê Quang Hưng (Hưng "lùn" hoặc Hưng "Viettel"), Trần Thăng ("Liễu Thăng"), Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ, khi sức cờ của anh này còn chưa xuống như gần đây), Trần Văn Đại (Đại "khỉ"), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "chúm chím" :>)...

Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên :>) có Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm", Đinh Quang Hưng (Rắn nước - Nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn), Đỗ Như Khánh...

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ :)>- như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ"...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé!

Mình nghĩ thế này đúng o?
Tuyến trên phải chấp tuyến dưới liền kề 1 tiên ( 5 ăn 5 thua). Như bạn nói tuyến 2 chấp tuyến 3 0,5 - 07 (tức là hai tiên một hậu hay 1 hậu 2 tiên) nếu vậy những người biết chơi cờ - biết cuộc, biết thế thì từ người chơi hay đến chơi dở phải chia thành 10 tuyến...

jayjay
27-05-2010, 03:00 PM
Xin bổ sung thêm một vài cái tên vào bản danh sách (bao gồm các tuyến 1 và 2 của HN) này:

Tuyến 1 đương nhiên phải có tên Bảo "béo" rồi. Ngoài ra, có lẽ còn sót chú em "lạc loài" (mới lớn tiếng thách thức cả làng cờ HN) Trần Tuấn Ngọc.

Tuyến 2 còn một số cao thủ như Lê Quốc Thắng (Thắm kem), Phạm Tuấn Linh (Linh "béo" HNX), Lê Quang Hưng (Hưng "lùn" hoặc Hưng "Viettel"), Trần Thăng ("Liễu Thăng"), Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ, khi sức cờ của anh này còn chưa xuống như gần đây), Trần Văn Đại (Đại "khỉ"), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "chúm chím" :>)...

Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên :>) có Nguyễn Anh Tú, Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm", Đinh Quang Hưng (Rắn nước - Nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn), Đỗ Như Khánh, Cao Bá Thu,...

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ :)>- như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ", Phùng Quân (CLB Anh Em)...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé!



Anh ơi cho em hỏi Đinh Trường Sơn thuộc tuyến nào(Sơn vẩu,Sơn Hàng Mành,Sơn mồm thơm)Tks anh

reporter
27-05-2010, 03:17 PM
Anh ơi cho em hỏi Đinh Trường Sơn thuộc tuyến nào(Sơn vẩu,Sơn Hàng Mành,Sơn mồm thơm)Tks anh

Cao thủ Đinh Trường Sơn (tức Sơn đầu to) thời những năm 80-90 đương nhiên nằm ở tuyến 1. Ông là VĐV nổi tiếng của Hà Nội (từng vô địch giải cấp thành phố thì phải), sau đầu quân cho Quân đội, làm VĐV kiêm HLV. Đã từ lâu, danh thủ này "rửa tay gác kiếm", rút khỏi giang hồ, sức cờ của ông chắc bây giờ cũng kém xưa nhiều lắm, lại không va chạm, nên không tính trong danh sách.

skeleton
27-05-2010, 03:33 PM
Xin cho hỏi cao thủ Doãn Hữu Bình nằm ở tuyến mấy của Hà nội, nghe giang hồ đồn đại cũng nhiều với đòn cấp tấn trung binh vô cùng dũng mãnh mà chưa một lần được thử sức.

reporter
27-05-2010, 03:41 PM
Xin cho hỏi cao thủ Doãn Hữu Bình nằm ở tuyến mấy của Hà nội, nghe giang hồ đồn đại cũng nhiều với đòn cấp tấn trung binh vô cùng dũng mãnh mà chưa một lần được thử sức.

Ặc. Lão béo ấy còn đang chìm tận tuyến 5-6 gì đó, "trung thủ" không biết đạt chưa, sao dám mạo nhận là cao thủ. Giang hồ mà đồn vậy là có ý tung tin thất thiệt rồi, hehe!!!=))

culu2795
27-05-2010, 09:12 PM
Mình xin bổ sung một số tên trong đội tuyển trẻ Hà Nội hiện nay cũng ngang với tuyến 2,5 của Hà Nội như Quản Thanh Tùng,Nguyễn Đại Thành,Phí Mạnh Cường ngoài ra còn phải kể đến nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà nữa

jayjay
27-05-2010, 09:56 PM
Cao thủ Đinh Trường Sơn (tức Sơn đầu to) thời những năm 80-90 đương nhiên nằm ở tuyến 1. Ông là VĐV nổi tiếng của Hà Nội (từng vô địch giải cấp thành phố thì phải), sau đầu quân cho Quân đội, làm VĐV kiêm HLV. Đã từ lâu, danh thủ này "rửa tay gác kiếm", rút khỏi giang hồ, sức cờ của ông chắc bây giờ cũng kém xưa nhiều lắm, lại không va chạm, nên không tính trong danh sách.


Cám ơn anh nhiều ,e nhầm không phải là ĐTS mà Nguyễn Trường Sơn.

reporter
30-05-2010, 08:57 AM
Mình xin bổ sung một số tên trong đội tuyển trẻ Hà Nội hiện nay cũng ngang với tuyến 2,5 của Hà Nội như Quản Thanh Tùng,Nguyễn Đại Thành,Phí Mạnh Cường ngoài ra còn phải kể đến nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà nữa

Tạm thời không có cái gọi là "tuyến 2,5" như cu Cường nói đâu. Thôi để chú xếp mấy anh em Cường tạm vào tuyến 3 nhé.

culu2795
04-06-2010, 09:15 PM
Tạm thời không có cái gọi là "tuyến 2,5" như cu Cường nói đâu. Thôi để chú xếp mấy anh em Cường tạm vào tuyến 3 nhé.

Theo cháu thì sức cờ của anh Quản Thanh Tùng chưa tới được tuyến 2 nhưng để ở tuyến 3 thì hơi thấp,vậy ở tuyến 2,5 là hợp lý

han_danba
04-06-2010, 10:15 PM
mình đã từng gặp mấy cao thủ tuyến 2 như các bạn thống kê ( Linh Cót hay trường nghĩa tân ) họ đánh cũng bình thường . Nếu đánh với tuyến 1 thì họ phải chấp 2 tiên mới ngang cờ.

reporter
04-06-2010, 10:31 PM
mình đã từng gặp mấy cao thủ tuyến 2 như các bạn thống kê ( Linh Cót hay trường nghĩa tân ) họ đánh cũng bình thường . Nếu đánh với tuyến 1 thì họ phải chấp 2 tiên mới ngang cờ.

Linh Cót và Trường Nghĩa Tân vốn đều được xếp vào tuyến 3, không phải tuyến 2 đâu bạn.

ChenJunYu
08-06-2010, 02:59 PM
mấy cái này cho vui thôi mà,
danh sách và thành tích của nhiều kì thủ HN sau giải Đống Đa đây
sau giải chùa vua Hệ số elo của Phạm Quôc Huơng là số 1
Trần Tuấn Ngọc số 2

cave_phố_huyện
08-06-2010, 04:02 PM
xin hỏi trong số mấy anh zzai đánh cờ nè có anh nào chưa vợ,độc thân,đẹp zzai,lắm của,dửng mỡ ko ạ ??????

trung_cadan
09-06-2010, 12:30 AM
xin hỏi trong số mấy anh zzai đánh cờ nè có anh nào chưa vợ,độc thân,đẹp zzai,lắm của,dửng mỡ ko ạ ??????

Hix , bạn post bài nghiêm túc chút hộ mình nhé !!!

bacninh_number1
09-06-2010, 11:34 AM
hà nội hiện nay có lại việt trường và phạm quốc hương là cao nhất.ngoài ra cũng làng nhàng là nhiều.

thongdoanvan
09-06-2010, 12:22 PM
hà nội hiện nay có lại việt trường và phạm quốc hương là cao nhất.ngoài ra cũng làng nhàng là nhiều.

Nói như thế, thì chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất: Bạn cùng đẳng cấp với Lại Việt Trường, Phạm quốc Hương
Thứ hai: Bạn cũng thuộc thể loại làng nhàng. Như bao người khác.

hoa_thuong
15-06-2010, 03:07 PM
Xin bổ sung thêm một vài cái tên vào bản danh sách (bao gồm các tuyến 1 và 2 của HN) này:

Tuyến 1 đương nhiên phải có tên Bảo "béo" rồi. Ngoài ra, có lẽ còn sót chú em "lạc loài" (mới lớn tiếng thách thức cả làng cờ HN) Trần Tuấn Ngọc.

Tuyến 2 còn một số cao thủ như Lê Quốc Thắng (Thắm kem), Phạm Tuấn Linh (Linh "béo" HNX), Lê Quang Hưng (Hưng "lùn" hoặc Hưng "Viettel"), Trần Thăng ("Liễu Thăng"), Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ, khi sức cờ của anh này còn chưa xuống như gần đây), Trần Văn Đại (Đại "khỉ"), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "chúm chím" :>)...

Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên :>) có Nguyễn Anh Tú, Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm", Đinh Quang Hưng (Rắn nước - Nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn), Đỗ Như Khánh, Cao Bá Thu, Cầm Đăng Khoa (Khoa B).... Theo đề nghị của 1 thành viên đội Đống Đa, tuyến 3 bổ sung thêm Phí Mạnh Cường, Quản Thanh Tùng, Nguyễn Đại Thành và nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà.

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ :)>- như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ", Phùng Quân (CLB Anh Em)...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé!

Nghe danh tiếng bác Bình Reporter đã lâu, nay được nghe bác ý giải thích về cờ tướng các tuyến mình như vén mây mù nhìn thấy trời xanh hehe;))
Chỉ duy có một điều sao cờ của bác cao thế lại tự nhận mình ở tuyến 4. Hôm qua có hỏi thằng em là tuyến một thì cách tuyến bốn bao xa, thì nó bảo cũng không xa lắm, cỡ như bác Bình Reporter thì cho bác làm Cao Bồi Miền Tây. Tức là ván chấp pháo ván chấp mã. Nó rất tha thiết mời bác chơi giao lưu với nó cho nó vui. Nhưng phải có tý giải. Thấp nhất là 500K. Ở Hà Nội này ai mà chấp được bác ván pháo ván mã nhỉ? Kể ra nó cũng liều thật.
:D
Nếu bác đồng ý thì địa điểm có thể đánh ở xới Văn Cao cũng đuợc, hoặc lên xới Nghĩa Tân. Tùy bác chọn. Nếu bác đồng ý thì em sẽ post số điện thoại để tiện giao lưu.

Thanks bác trước nhá.

taotung
15-06-2010, 03:21 PM
Cá nhân mình nghĩ, chấp páo hoặc chấp mã với bác Bình Reporter, thì chỉ có nước nằm xuống, đánh j.

trung_cadan
15-06-2010, 03:27 PM
Nghe danh tiếng bác Bình Reporter đã lâu, nay được nghe bác ý giải thích về cờ tướng các tuyến mình như vén mây mù nhìn thấy trời xanh hehe;))
Chỉ duy có một điều sao cờ của bác cao thế lại tự nhận mình ở tuyến 4. Hôm qua có hỏi thằng em là tuyến một thì cách tuyến bốn bao xa, thì nó bảo cũng không xa lắm, cỡ như bác Bình Reporter thì cho bác làm Cao Bồi Miền Tây. Tức là ván chấp pháo ván chấp mã. Nó rất tha thiết mời bác chơi giao lưu với nó cho nó vui. Nhưng phải có tý giải. Thấp nhất là 500K. Ở Hà Nội này ai mà chấp được bác ván pháo ván mã nhỉ? Kể ra nó cũng liều thật.
:D
Nếu bác đồng ý thì địa điểm có thể đánh ở xới Văn Cao cũng đuợc, hoặc lên xới Nghĩa Tân. Tùy bác chọn. Nếu bác đồng ý thì em sẽ post số điện thoại để tiện giao lưu.

Thanks bác trước nhá.

Vụ này hay à nha , cờ em kém bác Bình khoảng tiên rưỡi , em bác cho em xin khẩu súng với viên đạn nhé , em ra trận trước cho nó lành ...

Mong mỏi bác cho xin sdt !!!

gau_con_hni
15-06-2010, 03:31 PM
Trường ngọng đấy Trung_ca_dan à, pháo tiên cho anh góp cổ phần với nhé!He he!

taotung
15-06-2010, 03:40 PM
Hóa ra là a trường ngọng, j thì em cũng xin góp cổ phần với a trung-cadan hoặc bác bình

trung_cadan
15-06-2010, 03:49 PM
Trường mà pháo tiên em cũng làm ...

themgaidep
15-06-2010, 03:50 PM
Themgaidep đi cửa Trung cadan nào:D:D:D:D

hoa_thuong
15-06-2010, 03:52 PM
Thằng em tớ nó bảo là nó muốn giao lưu với anh Bình đẹp giai phong độ cơ 8->

trung_cadan
15-06-2010, 03:54 PM
Hơ , nhường lời cho anh Bình vậy !!!

reporter
15-06-2010, 03:56 PM
Nghe danh tiếng bác Bình Reporter đã lâu, nay được nghe bác ý giải thích về cờ tướng các tuyến mình như vén mây mù nhìn thấy trời xanh hehe;))
Chỉ duy có một điều sao cờ của bác cao thế lại tự nhận mình ở tuyến 4. Hôm qua có hỏi thằng em là tuyến một thì cách tuyến bốn bao xa, thì nó bảo cũng không xa lắm, cỡ như bác Bình Reporter thì cho bác làm Cao Bồi Miền Tây. Tức là ván chấp pháo ván chấp mã. Nó rất tha thiết mời bác chơi giao lưu với nó cho nó vui. Nhưng phải có tý giải. Thấp nhất là 500K. Ở Hà Nội này ai mà chấp được bác ván pháo ván mã nhỉ? Kể ra nó cũng liều thật.
:D
Nếu bác đồng ý thì địa điểm có thể đánh ở xới Văn Cao cũng đuợc, hoặc lên xới Nghĩa Tân. Tùy bác chọn. Nếu bác đồng ý thì em sẽ post số điện thoại để tiện giao lưu.

Thanks bác trước nhá.

Hehe, buồn cười quá. Tự nhiên có người gán mình vào tuyến 4 rồi bày đặt dụ khị này nọ. Tuyến 4 k có tên tớ đâu nhé, đọc kỹ lại giùm cái.

Tớ chả thuộc tuyến nào cả, nhưng ai bảo chấp tớ Pháo hay Mã thì cứ đến thẳng chỗ CLB Anh Em sinh hoạt mà chơi thôi. Tớ không nói chuyện độ kiểu này trên mạng.

trung_cadan
15-06-2010, 03:57 PM
Chuẩn chuẩn , chiều nay ra thẳng quán mà chiến , em xin suất trọng tài !!!

suonggiogianghokhodoitrai
16-06-2010, 01:32 PM
Chuẩn chuẩn , chiều nay ra thẳng quán mà chiến , em xin suất trọng tài !!!

Xong trận với Ngọc rùi tui đến giao lưu:-" Trung lam trọng tài nhể[-(

cotuongHaNoi
16-06-2010, 02:26 PM
kinh quá dám chấp người ta 1 pháo.

trantuanngoc
16-06-2010, 03:08 PM
trận này phần thắng sẽ thuộc về Vua độ của hà nội là Lại Việt Trường

trung_cadan
16-06-2010, 04:25 PM
Thực ra anh Bình không phải dân cờ độ , và bản thân anh chắc cũng không muốn đánh trận này vì nhiều lý do khác nhau .

Tôi với Trường chắc chả đánh được , thông báo luôn là Pháo tiên thì cả Trường lẫn hiền đệ của Trường là Trần Tuấn Ngọc hay sư huynh của Trường là Phạm Quốc Hương xuống hồ Hoàng Cầu mà tắm mát hết , nên độ này cũng không làm được , mà chắc Trường cũng chẳng có sát khí đánh với tôi .

Vậy nhân đây tôi đang muốn cho cậu em tôi là Trang gà tơ tập huấn , Trường liệu có cho nó làm kỵ sỹ với 1 ngọn roi thì cứ ra phân tiền nhé , tôi sẽ làm trọng tài trận này ...

Chờ phản hồi !!!

Buocvedau
16-06-2010, 06:41 PM
Nói được thì phải làm được. Bình dám chơi phân độ đó ko vậy. Mà chơi cũng phải 500k mới có sát khí.. 1 ván PHÁO và 1 ván MÃ.ok

reporter
16-06-2010, 07:25 PM
Tôi là một người mê cờ (tuy cờ thấp), muốn lấy cờ để đem lại niềm vui thay vì sát phạt nhau theo kiểu cờ bạc. Đấy là lý do khiến tôi và các thành viên CLB Anh Em thống nhất ngay từ khi lập nội quy CLB: không đánh độ tiền kiểu sát phạt nhau (tiền cafe thì k tính). Điều này những anh em biết tôi hẳn đều rõ.

Để rộng đường dư luận, tôi xin trả lời với 3 ý sau:

Một là, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh một vài ván độ to với ai vì xét thấy chẳng nhằm mục đích gì (tôi chẳng muốn lấy tiền cờ của bất kỳ ai, dù phân độ có lợi cho mình hay không và ngược lại). Thêm nữa, tôi có thể vui vẻ giao lưu với bất kỳ ai nếu thật sự cờ đem lại niềm vui, ngược lại, người tôi không thích chơi có chấp tôi 2 xe (coi như biếu tiền mình không) thì tôi cũng chẳng chơi! :))

Hai là, tôi không muốn đánh cờ để thỏa ý thích ngông cuồng (muốn chứng tỏ gì nhỉ?) của ai đó. Một danh thủ muốn chứng minh cờ mình cao (chấp được Reporter 1 mã hay 1 pháo) ư? Xin mời hãy xông vào giải A1 toàn quốc mà chứng tỏ mình, rồi vào đội tuyển quốc gia mà cho thấy cờ mình cao có thể đọ được với mấy tay Tàu khựa... Loanh quanh ở nhà "nhất mẹ nhì con" chả nói lên điều gì ý nghĩa và cũng chả ích gì cho phong trào!

Người ta có thể xét đoán ra sao thì tùy, tôi không bận tâm. Việc tôi có góp vui viết lách ba lăng nhăng trên diễn đàn này hoàn toàn cũng vì niềm vui ấy. Việc tôi chẳng dám xếp mình vào "tuyến" nào cả cũng cho thấy, tôi chả cần phải tranh hơi với ai trên diễn đàn ảo này.

Ba là, việc tôi có đánh độ hay không chẳng liên quan gì tới việc tôi cố gắng tham gia, góp phần sức nhỏ bé của mình giúp anh em có một sân chơi chung, nêu cao tinh thần "dĩ kỳ hội hữu".

Bởi vậy, xin quý kỳ hữu, anh em không cần phải nói tôi có "dám" hay không "dám" trong việc này. Các bác máu mê cứ việc thách thức nhau, còn tôi thì xin kiếu. Với tôi, cờ là đam mê, nhưng cũng đơn thuần là một thú giải trí (như rất nhiều thú giải trí khác, tôi vui và tự hào vì mình có nhiều thú chơi khác nhau chứ không phải chỉ mỗi cờ), hy vọng đôi dòng tâm tình như vậy là đủ.b-)

themgaidep
16-06-2010, 07:44 PM
Mọi chuyện nên dừng tại đây thôi nhỉ, topic này lại đi lạc đề rồi. Kỳ thủ nào đó muốn thách đấu hay nhắn nhủ ai thách đấu nên lập topic riêng ở Góc giang hồ.

jayjay
16-06-2010, 08:29 PM
Thực ra anh Bình không phải dân cờ độ , và bản thân anh chắc cũng không muốn đánh trận này vì nhiều lý do khác nhau .

Tôi với Trường chắc chả đánh được , thông báo luôn là Pháo tiên thì cả Trường lẫn hiền đệ của Trường là Trần Tuấn Ngọc hay sư huynh của Trường là Phạm Quốc Hương xuống hồ Hoàng Cầu mà tắm mát hết , nên độ này cũng không làm được , mà chắc Trường cũng chẳng có sát khí đánh với tôi .

Vậy nhân đây tôi đang muốn cho cậu em tôi là Trang gà tơ tập huấn , Trường liệu có cho nó làm kỵ sỹ với 1 ngọn roi thì cứ ra phân tiền nhé , tôi sẽ làm trọng tài trận này ...

Chờ phản hồi !!!


Tuyệt vời,ai đói thì lao vào mà ăn đi.Càng ngày mình càng hâm mộ Trung cadan

thongdoanvan
16-06-2010, 09:04 PM
Tôi là một người mê cờ (tuy cờ thấp), muốn lấy cờ để đem lại niềm vui thay vì sát phạt nhau theo kiểu cờ bạc. Đấy là lý do khiến tôi và các thành viên CLB Anh Em thống nhất ngay từ khi lập nội quy CLB: không đánh độ tiền kiểu sát phạt nhau (tiền cafe thì k tính). Điều này những anh em biết tôi hẳn đều rõ.

Để rộng đường dư luận, tôi xin trả lời với 3 ý sau:

Một là, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh một vài ván độ to với ai vì xét thấy chẳng nhằm mục đích gì (tôi chẳng muốn lấy tiền cờ của bất kỳ ai, dù phân độ có lợi cho mình hay không và ngược lại). Thêm nữa, tôi có thể vui vẻ giao lưu với bất kỳ ai nếu thật sự cờ đem lại niềm vui, ngược lại, người tôi không thích chơi có chấp tôi 2 xe (coi như biếu tiền mình không) thì tôi cũng chẳng chơi! :))

Hai là, tôi không muốn đánh cờ để thỏa ý thích ngông cuồng (muốn chứng tỏ gì nhỉ?) của ai đó. Một danh thủ muốn chứng minh cờ mình cao (chấp được Reporter 1 mã hay 1 pháo) ư? Xin mời hãy xông vào giải A1 toàn quốc mà chứng tỏ mình, rồi vào đội tuyển quốc gia mà cho thấy cờ mình cao có thể đọ được với mấy tay Tàu khựa... Loanh quanh ở nhà "nhất mẹ nhì con" chả nói lên điều gì ý nghĩa và cũng chả ích gì cho phong trào!

Người ta có thể xét đoán ra sao thì tùy, tôi không bận tâm. Việc tôi có góp vui viết lách ba lăng nhăng trên diễn đàn này hoàn toàn cũng vì niềm vui ấy. Việc tôi chẳng dám xếp mình vào "tuyến" nào cả cũng cho thấy, tôi chả cần phải tranh hơi với ai trên diễn đàn ảo này.

Ba là, việc tôi có đánh độ hay không chẳng liên quan gì tới việc tôi cố gắng tham gia, góp phần sức nhỏ bé của mình giúp anh em có một sân chơi chung, nêu cao tinh thần "dĩ kỳ hội hữu".

Bởi vậy, xin quý kỳ hữu, anh em không cần phải nói tôi có "dám" hay không "dám" trong việc này. Các bác máu mê cứ việc thách thức nhau, còn tôi thì xin kiếu. Với tôi, cờ là đam mê, nhưng cũng đơn thuần là một thú giải trí (như rất nhiều thú giải trí khác, tôi vui và tự hào vì mình có nhiều thú chơi khác nhau chứ không phải chỉ mỗi cờ), hy vọng đôi dòng tâm tình như vậy là đủ.b-)

Có người đến vời cờ bằng niềm vui. Giải tỏa những mệt nhọc trong cuộc sống. Có những người đến với cờ bằng sát phạt. Sống vì cờ.
Cơ bản là quan điểm khác nhau. Nên khống thể chơi với nhau được.
Thế nên người ta mới có câu.
"Cờ cao thì không bằng Cao Cờ".

reporter
16-06-2010, 09:17 PM
Có người đến vời cờ bằng niềm vui. Giải tỏa những mệt nhọc trong cuộc sống. Có những người đến với cờ bằng sát phạt. Sống vì cờ.
Cơ bản là quan điểm khác nhau. Nên khống thể chơi với nhau được.
Thế nên người ta mới có câu.
"Cờ cao thì không bằng Cao Cờ".

Quá chuẩn, khỏi phải chỉnh!!!!:P

laototphilao
16-06-2010, 09:37 PM
Giờ em đánh cờ cũng chỉ để giao lưu bạn bè cho vui vẻ, chứ còn nhiều thứ linh tinh cũng quan tâm không kém, nhưng chơi vẫn pro trên vjan nguời duới vài trăm nguời thì cũng chẳng kém cỏn lắm, ngoài cờ em còn khoái ruợi ngon gái đẹp, thơ ca nhạc họa ... đi câu cá, đánh chắn, đánh bia.. mỗi thứ ty thôi

xiangqi_newbie
16-06-2010, 10:38 PM
@Reporter: người ta đến tận nhà mình gõ cửa khiêu chiến, mình nghĩ bác nên tuốt đao rút kiếm tiếp họ đôi ba hiệp cho phải phép, rồi sau đó cầm chiến lợi phẩm mời anh em chầu bia Hải Xồm, trời đang độ nóng nực thế này thiết nghĩ cũng đáng suy nghĩ hehehe

qloan
20-06-2010, 04:56 PM
Chơi đi bác, nhiều khi tránh né người ta cũng goị mình là hèn hạ, ko hay. Cứ chơi !!!

scholes
20-06-2010, 07:03 PM
Tôi là một người mê cờ (tuy cờ thấp), muốn lấy cờ để đem lại niềm vui thay vì sát phạt nhau theo kiểu cờ bạc. Đấy là lý do khiến tôi và các thành viên CLB Anh Em thống nhất ngay từ khi lập nội quy CLB: không đánh độ tiền kiểu sát phạt nhau (tiền cafe thì k tính). Điều này những anh em biết tôi hẳn đều rõ.

Để rộng đường dư luận, tôi xin trả lời với 3 ý sau:

Một là, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh một vài ván độ to với ai vì xét thấy chẳng nhằm mục đích gì (tôi chẳng muốn lấy tiền cờ của bất kỳ ai, dù phân độ có lợi cho mình hay không và ngược lại). Thêm nữa, tôi có thể vui vẻ giao lưu với bất kỳ ai nếu thật sự cờ đem lại niềm vui, ngược lại, người tôi không thích chơi có chấp tôi 2 xe (coi như biếu tiền mình không) thì tôi cũng chẳng chơi! :))

Hai là, tôi không muốn đánh cờ để thỏa ý thích ngông cuồng (muốn chứng tỏ gì nhỉ?) của ai đó. Một danh thủ muốn chứng minh cờ mình cao (chấp được Reporter 1 mã hay 1 pháo) ư? Xin mời hãy xông vào giải A1 toàn quốc mà chứng tỏ mình, rồi vào đội tuyển quốc gia mà cho thấy cờ mình cao có thể đọ được với mấy tay Tàu khựa... Loanh quanh ở nhà "nhất mẹ nhì con" chả nói lên điều gì ý nghĩa và cũng chả ích gì cho phong trào!

Người ta có thể xét đoán ra sao thì tùy, tôi không bận tâm. Việc tôi có góp vui viết lách ba lăng nhăng trên diễn đàn này hoàn toàn cũng vì niềm vui ấy. Việc tôi chẳng dám xếp mình vào "tuyến" nào cả cũng cho thấy, tôi chả cần phải tranh hơi với ai trên diễn đàn ảo này.

Ba là, việc tôi có đánh độ hay không chẳng liên quan gì tới việc tôi cố gắng tham gia, góp phần sức nhỏ bé của mình giúp anh em có một sân chơi chung, nêu cao tinh thần "dĩ kỳ hội hữu".

Bởi vậy, xin quý kỳ hữu, anh em không cần phải nói tôi có "dám" hay không "dám" trong việc này. Các bác máu mê cứ việc thách thức nhau, còn tôi thì xin kiếu. Với tôi, cờ là đam mê, nhưng cũng đơn thuần là một thú giải trí (như rất nhiều thú giải trí khác, tôi vui và tự hào vì mình có nhiều thú chơi khác nhau chứ không phải chỉ mỗi cờ), hy vọng đôi dòng tâm tình như vậy là đủ.b-)

Nếu không sống bằng cờ thì tốt nhất không nên đánh độ lớn(so với thu nhập của mình) vì rất mất thời gian,thắng thì không được yên thua thì cay cú bỏ thời gian để tập luyện phục thù,mất công mất viẹc.Mình rất ghét những kẻ được đào tạo bài bản,có kỹ năng lại cứ đi gạ người kém hơn mình nhiều chấp cây đánh độ,nếu cảm thấy đã có đã có khả năng thì nên tìm Bảo,Sáng,Huynh ra kèo hợp lý mà chiến,cứ thách người kém hơn mà làm gì

viet_tu_kbc
20-06-2010, 08:29 PM
Tôi thấy phân độ này Lại Việt Trường lép kèm kẹp đấy chứ( theo lời của mod trung_cadan). Thế nên đừng có ai đả kích hay châm biếm anh ta, rủ người kém hơn mình khoảng 2 tiên chẳng hạn chơi độ chấp hẳn 1 con pháo, đó là một hành động dũng cảm. Tôi là reporter thì tôi chơi ngay, thử cảm giác mạnh một tí, mà cảm giác nhâm nhi ly bia bằng tiền đánh độ khi đánh thắng một cao thủ thì cũng rất thú vị đấy chứ.

suonggiogianghokhodoitrai
21-06-2010, 02:20 AM
Nếu không sống bằng cờ thì tốt nhất không nên đánh độ lớn(so với thu nhập của mình) vì rất mất thời gian,thắng thì không được yên thua thì cay cú bỏ thời gian để tập luyện phục thù,mất công mất viẹc.Mình rất ghét những kẻ được đào tạo bài bản,có kỹ năng lại cứ đi gạ người kém hơn mình nhiều chấp cây đánh độ,nếu cảm thấy đã có đã có khả năng thì nên tìm Bảo,Sáng,Huynh ra kèo hợp lý mà chiến,cứ thách người kém hơn mà làm gì

ban nghi BAO ,SANG , HUYNH so 1 o vn nay ah. theo quan điêm của mỗi nguoi thôi. chứ phân độ ra bít ai ăn ai[-X. tôi dám chơi thì dám chấp nhận hết.[-X

suonggiogianghokhodoitrai
21-06-2010, 02:26 AM
Nếu không sống bằng cờ thì tốt nhất không nên đánh độ lớn(so với thu nhập của mình) vì rất mất thời gian,thắng thì không được yên thua thì cay cú bỏ thời gian để tập luyện phục thù,mất công mất viẹc.Mình rất ghét những kẻ được đào tạo bài bản,có kỹ năng lại cứ đi gạ người kém hơn mình nhiều chấp cây đánh độ,nếu cảm thấy đã có đã có khả năng thì nên tìm Bảo,Sáng,Huynh ra kèo hợp lý mà chiến,cứ thách người kém hơn mà làm gì

ban là ai tôi cũng bít mờ. có ban linh tôi cũng châp bạn mã ngược lại bạn chấp tối 1 ăn 2 thì cũng ok ???????????
8->

BuiNgocHoa
21-06-2010, 02:31 AM
Mấy ngày vừa rồi dưới cái nóng như thiêu đốt tại xới cờ 32-Cao Thắng Tp Thanh Hóa anh Lại Việt Trường biểu diễn mấy trận độ 500k/ván.Anh chấp 6 tiên 1 bác có biệt hiệu là "Cao thủ Nộp" ke ke(6 tiên cho pháo du hà).Kết quả 6-1 nghiêng về anh Trường.Chiều nay anh lại thắng trận độ lớn giờ này chắc đang thư giãn roài.trậnđộ này tôi làm trọng tài đếm nước.Anh Trường xe pháo 2 sĩ chấp huề xe sĩ tượng bền(50 nước) ặc ặc.Kỳ lực thật ghê ghớm cuối cùng đã chém sạch sĩ tượng đối phương giành thắng lợi.

quac_quac
21-06-2010, 10:05 AM
Đánh cờ độ cực kỳ tốn sức. Tôi thiển nghĩ neo ai đã có công việc hoặc nguồn thu nhập ổn định thì chả dại gì mà chơi cờ độ cho mệt người. Cờ là để tìm thú vui, kiếm tiền bằng cờ là hạ sách. Vài lời thô thiển tham gia diễn đàn. Mong dc nghe nhiều ý kiến của các bác.

cotuongHaNoi
21-06-2010, 01:11 PM
đánh cờ gì mà lởm thế.6 tiên kèm theo đi pháo lên hà mà ko ăn nổi.ông lại việt trường quả nhiên là bố cờ người hà nội.

trung_cadan
21-06-2010, 01:34 PM
đánh cờ gì mà lởm thế.6 tiên kèm theo đi pháo lên hà mà ko ăn nổi.ông lại việt trường quả nhiên là bố cờ người hà nội.

Không có bố con gì ở đây hết , đề nghị bạn tìm từ nhẹ nhàng hơn trong phát ngôn !!!

themgaidep
21-06-2010, 02:25 PM
đánh cờ gì mà lởm thế.6 tiên kèm theo đi pháo lên hà mà ko ăn nổi.ông lại việt trường quả nhiên là bố cờ người hà nội.

Ông cotuonghanoi này càng này càng loạn ngôn, chuyên châm chọc người khác. Bên topic "Linh cót chinh phục xới cờ nghĩa tân" ông cũng đưa ra một câu nói tương tự


có mỗi 1 thằng cờ phủi lởm mà cũng bình luận đi bình luận lại.các ông ko biết chán à.

* ChenJunYu 58.187.86.5 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
* cotuongHaNoi 58.187.86.5 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]


Ông lập nick này để đóng vai phản diện ah.

laototphilao
21-06-2010, 02:28 PM
Đánh toàn với vịt, những ngừoi khôgn biết chơi cờ, thử đánh với ngang cờ 1 chút như Ngọc Vẩu, Cường KL ... chưa nói đến Lại Lý Huynh và Thành Bảo đã khó đi rồi. Gặp cỡ như Tưởng Xuyên, Uông Dương chắc khôgn trụ được 30 move

skeleton
21-06-2010, 02:39 PM
Mấy ngày vừa rồi dưới cái nóng như thiêu đốt tại xới cờ 32-Cao Thắng Tp Thanh Hóa anh Lại Việt Trường biểu diễn mấy trận độ 500k/ván.Anh chấp 6 tiên 1 bác có biệt hiệu là "Cao thủ Nộp" ke ke(6 tiên cho pháo du hà).Kết quả 6-1 nghiêng về anh Trường.Chiều nay anh lại thắng trận độ lớn giờ này chắc đang thư giãn roài.trậnđộ này tôi làm trọng tài đếm nước.Anh Trường xe pháo 2 sĩ chấp huề xe sĩ tượng bền(50 nước) ặc ặc.Kỳ lực thật ghê ghớm cuối cùng đã chém sạch sĩ tượng đối phương giành thắng lợi.

Cao thủ quá, cờ vịt như mình chắc chẳng bao giờ dám chơi.

thongdoanvan
21-06-2010, 08:30 PM
Ông cotuonghanoi này càng này càng loạn ngôn, chuyên châm chọc người khác. Bên topic "Linh cót chinh phục xới cờ nghĩa tân" ông cũng đưa ra một câu nói tương tự



* ChenJunYu 58.187.86.5 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
* cotuongHaNoi 58.187.86.5 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]


Ông lập nick này để đóng vai phản diện ah.

Cái này gọi là. Ăn vụng mà không biết trùi mép. Khổ thân, lộ hết cả Ip, thì còn gì để nói đây?

thongdoanvan
21-06-2010, 08:36 PM
Tôi có vài lời khuyên anh em

"Khôn chốn cờ bạc là khôn dại"
"Dại chốn văn chương là dại khôn"

qloan
22-06-2010, 10:04 PM
Trường quả cao thủ, hèn gì đi xa ăn tiền nhiều bị quật ngay. tôi nghĩ ở HN hiện nay ngoài Hương ra, không ai dám ra mặt đánh phân tiên với Trường độ lớn, sinh tử.

thongdoanvan
22-06-2010, 11:47 PM
Trường quả cao thủ, hèn gì đi xa ăn tiền nhiều bị quật ngay. tôi nghĩ ở HN hiện nay ngoài Hương ra, không ai dám ra mặt đánh phân tiên với Trường độ lớn, sinh tử.

Nếu so với các kỳ thủ phương nam thì thế nào nhỉ? Mà sao trường không được tham dự mấy giải quốc tế nhỉ?

TaoDay
23-06-2010, 04:39 AM
Ông cotuonghanoi này càng này càng loạn ngôn, chuyên châm chọc người khác. Bên topic "Linh cót chinh phục xới cờ nghĩa tân" ông cũng đưa ra một câu nói tương tự



* ChenJunYu 58.187.86.5 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
* cotuongHaNoi 58.187.86.5 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]


Ông lập nick này để đóng vai phản diện ah.

Ku ChenJunYu này mắc lỗi là do thiếu hiểu biết,ku tưởng là lập cái nick khác thì ko ai biết ku là ai.Mấy hôm rồi xuống xem thăng long kỳ đạo cúp thấy ku lủi thủi 1 mình nhìn tồi tội,nhưng đúng là có muốn thương cũng chả thương được.

mtuan2
23-06-2010, 09:47 AM
@thamgaidep: Cùng IP có thể là cùng ngồi chung quán net. Một phần nữa là IP cấp động nên vào thời điểm khác nhau với cùng một nhà cung cấp có thể có IP giống nhau.

Đến khi nào mỗi người có một IP tĩnh như giấy CMND thì hãy lấy đó ra làm bằng chứng.

anhvu79
23-06-2010, 10:15 AM
@thamgaidep: Cùng IP có thể là cùng ngồi chung quán net. Một phần nữa là IP cấp động nên vào thời điểm khác nhau với cùng một nhà cung cấp có thể có IP giống nhau.

Đến khi nào mỗi người có một IP tĩnh như giấy CMND thì hãy lấy đó ra làm bằng chứng.

Chỉ có 1 mình bạn đưa ra cái lý thuyết suông đấy thôi. Vào trang này mấy ai phải ra phòng net. Mà ra phòng Net không có IP tĩnh thì cũng thế mà thôi. Quan trong là cái ông cotuongHanoi kia không "chống cự" thì ông tham gia làm cái gì. Hay ông cũng có ý tưởng thử làm "nhân vật phản diện" :-t
Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm.
Nhiều người ở ngoài đời chẳng bao giờ dám to mồm (chắc vì sức khoẻ yếu hoặc không tự tin vào sức khoẻ của mình cũng nên :)) ) từ khi có mấy cái diễn đàn mồm to hẳn ra.
Nhiều người cơ bản là người xấu nhưng chưa có cơ hội thể hiện cái xấu của mình ra nên khi có cái diễn đàn làm 1 cái clone nick để thể hiện "cái tôi" của mình. Nghĩ đến cảnh lủi thủi 1 mình ở 1 góc của ông tướng Hà Nội mà bác TaoDay kể thấy ông này thật buồn cười. Mình là người xấu thì tìm người cùng chí hướng với mình mà chơi, loại đấy cũng chẳng phải ít mà. Ông bà ngày xưa chẳng có câu "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" là gì :-h

mtuan2
23-06-2010, 10:38 AM
@anhvu79: Bạn cho rằng ở phòng net không ai vào trang này hay sao?

Mà không có nhân vật phản diện thì làm gì những "người tốt" như bạn được thoải mái chê bai "người xấu" chứ nhỉ?

tamtieutieudaotan
23-06-2010, 04:51 PM
tui có xem 1 ván a truờng đánh với anh hoahoathuong, đi hậu mà cuối cùng thắng, biến hóa ván cờ đó thật khôn lường. cái được của trường khi đánh cờ là ko sợ.

laotam
23-06-2010, 06:28 PM
Từ ngày Nguyễn Vũ Quân mất, LVT và PQH như những con cá măng trong hồ không còn cá sấu.

Mecolam
23-06-2010, 08:42 PM
Trường quả cao thủ, hèn gì đi xa ăn tiền nhiều bị quật ngay. tôi nghĩ ở HN hiện nay ngoài Hương ra, không ai dám ra mặt đánh phân tiên với Trường độ lớn, sinh tử.
Trường cao là cao bình thường chứ đã ăn thua gì đâu. Cái quan trọng Trường cũng có dám chơi 1 trận sinh tử không. :-$

qloan
23-06-2010, 09:28 PM
Cao Khoa bây giờ so với 2 tay này thế nào nhỉ? tôi nghĩ Khoa hơi lép

anhvu79
24-06-2010, 12:57 AM
@anhvu79: Bạn cho rằng ở phòng net không ai vào trang này hay sao?

Mà không có nhân vật phản diện thì làm gì những "người tốt" như bạn được thoải mái chê bai "người xấu" chứ nhỉ?

Trong Tiếu ngạo giang hồ Tả Lãnh Thiền sau khi dính ám khí của Nhạc Bất Quần mới ngộ ra 1 điều " kẻ tiểu nhân cũng không nguy hiểm như ngụy quân tử". Tôi thấy bạn đang cố tỏ ra "nguy hiểm" hay sao ý.
Có câu "sai thì sửa, chửa thì đẻ" người ta sai thi chỉ ra cái sai để người ta sửa, dung túng cho cái sai là không hay rồi, lại đưa mấy cái lý thuyết với giả định ra đây làm cái gì, đây chỉ là diễn đàn chứ có phải tòa án đâu mà bạn phải cố gắng quá như vậy làm gì. Hơn nữa Mod thấy lỗi này chưa đến mức phải áp dụng hình phạt mà chỉ nêu ra để người đó biết mà sửa chữa =D>. Nếu người ta vẫn chơi trò đó thì chắc chắn sẽ khóa IP thôi.
Tôi nói chuyện khôi hài tý thôi, nếu bạn không tham gia làm luật sư cho cotuongHanoi tôi cũng chẳng tham gia làm gì đâu bạn ah.
Bạn thấy bài của tôi có mỗi cotuongHanoi thanks hi vọng bạn sẽ hiểu ra vấn đề. Còn bạn cố gắng đưa thêm 1 vài lý thuyết để bảo vệ lập luận kiểu như "tôi nghĩ như vậy chưa chắc đúng và bạn nghĩ như vậy chưa chắc sai" thì tôi sẽ xếp bạn vào dạng sắp "nguy hiểm" thực sự rồi và tôi cũng xin phép không ý kiến ý cò gì với bạn nữa

anhvu79
24-06-2010, 01:09 AM
Không có bố con gì ở đây hết , đề nghị bạn tìm từ nhẹ nhàng hơn trong phát ngôn !!!

Nếu anh Gaucon_hni thi đấu với LVT phân chấp 2,5 cái thì sao nhỉ. Dạo này cờ anh Gau ít cọ xát với cao thủ nên có khi kém anh Linh chút xíu phân 2,5 không biết có hợp lý không? Nếu Smod thấy hợp lý thì làm ông tơ cho vụ này đi anh. Nếu anh Gau ở HN thì sắp xếp vào sau lịch thi đấu TLKD, làm 2 cặp thôi mỗi bên 1 tiếng không tích lũy. Sắp xếp làm sao để "không vi phạm khung hình sự" (trích lời anh Việt kiều) là em theo anh Gau chút ít cho vui

mtuan2
24-06-2010, 10:19 AM
@anhvu79:

Khi bạn nói là quán nét không ai vào TLKĐ tôi đã hỏi lại bạn, bạn không trả lời được và lại viện dẫn Tiếu ngạo này nọ để lấp liếm đi.

Haha, mình cũng đang nghĩ bạn là người "rất nguy hiểm", vì hơn ai hết mod biết việc check IP chỉ có một xác suất nào đó là đúng mà thôi. Cái đó không phải lý thuyết mà là thực tế đấy bạn nhé. Lý thuyết là cứ trùng IP là phải cùng 1 người, còn thực tế thì khác.

trung_cadan
24-06-2010, 11:44 AM
Nếu anh Gaucon_hni thi đấu với LVT phân chấp 2,5 cái thì sao nhỉ. Dạo này cờ anh Gau ít cọ xát với cao thủ nên có khi kém anh Linh chút xíu phân 2,5 không biết có hợp lý không? Nếu Smod thấy hợp lý thì làm ông tơ cho vụ này đi anh. Nếu anh Gau ở HN thì sắp xếp vào sau lịch thi đấu TLKD, làm 2 cặp thôi mỗi bên 1 tiếng không tích lũy. Sắp xếp làm sao để "không vi phạm khung hình sự" (trích lời anh Việt kiều) là em theo anh Gau chút ít cho vui

2,5 tiên thì Trường sao dám cầm cây hix hix !!!

thongdoanvan
24-06-2010, 12:20 PM
@anhvu79:

Khi bạn nói là quán nét không ai vào TLKĐ tôi đã hỏi lại bạn, bạn không trả lời được và lại viện dẫn Tiếu ngạo này nọ để lấp liếm đi.

Haha, mình cũng đang nghĩ bạn là người "rất nguy hiểm", vì hơn ai hết mod biết việc check IP chỉ có một xác suất nào đó là đúng mà thôi. Cái đó không phải lý thuyết mà là thực tế đấy bạn nhé. Lý thuyết là cứ trùng IP là phải cùng 1 người, còn thực tế thì khác.
Lý thuyết gì bạn. Check Ip là tỏng tong rồi. Kiểm tra vài lần đăng nhập là hết cãi ngay. Còn bạn đưa ra lý do vào trùng quán net, chung một máy. Chứng tỏ bạn chả hiểu gì hết.

mtuan2
24-06-2010, 01:04 PM
@thongdoanvan: Bạn mới là người ko hiểu gì. Quán net có 20 máy thì dùng chung IP khi đi ra ngoài, vì nó kết nối qua 1 ADSL.

thongdoanvan
24-06-2010, 01:36 PM
@thongdoanvan: Bạn mới là người ko hiểu gì. Quán net có 20 máy thì dùng chung IP khi đi ra ngoài, vì nó kết nối qua 1 ADSL.
Tôi nói bạn biết 1 mà không biết 2 là ở chỗ đó. Vì để loại trừ khả năng cỏn con như vậy. Các mod chỉ cần kiểm tra vài lần đăng nhập là xác định xong vấn đề.
Theo như ý bạn muốn nói là:
bạn Cotuonghanoi, bạn trantuanngoc là ở cùng chỗ. Hai bạn này rất yêu cờ, thường lên thăng long kỳ đạo để nói chuyện. Tuy nhiên cả hai đều không có máy tính(Ở hà nội mà không có máy tính kể cũng hơi lạ?)
Tuy nhiên hai ông này, vì nhà không có máy tính, nên thường phải ra ngoài quán chát. Và một điểm trùng hợp, là cả hai ông này cùng vô một quán. Giả thiết này nghe cũng bùi tai phết. Vậy là hai bạn cotuonghanoi, và trantuanngoc kể cũng là bạn thân của nhau rồi còn gì.
Hi giả thiết vui thôi, chứ còn hai ních ấy thì rõ ràng là...

scholes
24-06-2010, 09:12 PM
Lý thuyết gì bạn. Check Ip là tỏng tong rồi. Kiểm tra vài lần đăng nhập là hết cãi ngay. Còn bạn đưa ra lý do vào trùng quán net, chung một máy. Chứng tỏ bạn chả hiểu gì hết.

Thôi đừng cãi nhau cái vụ IP làm gì.mình lập 2 nick ở 2 nơi cách nhau 40km thế mà 2 nick lại cùng địa chỉ IP mới tài chứ,đôi khi mình cũng chả hiểu người ta muốn thể hiện điều gì nữa:-s:-s:-s

anhvu79
25-06-2010, 11:20 PM
@thongdoanvan: Bạn mới là người ko hiểu gì. Quán net có 20 máy thì dùng chung IP khi đi ra ngoài, vì nó kết nối qua 1 ADSL.

Bạn có vẻ khoái tranh cãi vì những việc con con như vậy nhỉ. Kiến thức tin học của bạn về IP có vẻ vững kinh khủng nhưng hãy đem nó ra để giúp khi người khác cần tư vấn về lĩnh vực này thì hay và có ích hơn nhiều.
Vậy để tách câu chuyện này ra khỏi lĩnh vực IP (lĩnh vực mà bạn cứ sa đà vào) tôi xin có một câu chuyện để bạn nhận xét nhé:
A là cậu học sinh rất ngoan, học hành chăm chỉ, sống chan hòa với các bạn, xung phong trả lời các câu hỏi của thầy giáo cứ gọi là nhiệt tình luôn --> thầy vô cùng yêu quý. Thế rồi 1 hôm, khi thầy đi ngang qua một nhóm học sinh đang tập trung thì nghe thấy tiếng A .... chửi bậy :-o. Không tin vào tai mình thầy lại gần thì thấy cậu học sinh vừa chửi chạy mất :-w.
Được vài hôm hiện tượng đó lại xảy ra, rút kinh nghiệm lần này thầy xông vào nhanh hơn thì thầy nhặt được đôi dép do người vừa chửi bậy bỏ lại =)) . Hôm đó lên lớp thầy nói lại chuyện đó với lớp và ... giơ đôi dép lên :)>- nhưng cũng không phạt A.
Chẳng biết A có gặp riêng thầy giáo để xin lỗi không nhưng sau chuyện này A ngoan hẳn lên và chẳng thấy chửi bậy nữa. Chuyện đáng lý đã kết thúc nhưng lại có bạn B, bạn này chắc là không chửi bậy o:-) nhưng lại rất sành điệu về ... dép =)) và thích tranh luận. Thầy nói chuyện hôm trước thì hôm sau bạn ý đã có ngay ý kiến là bắt được đôi dép chưa thể xác định người nào nói bậy vì có thể nhiều người đi cùng 1 loại dép, trừ khi mỗi người phải đi cố định 1 loại dép thì mới xác định chính xác được, rồi thì cứ ai nói đến chuyện này là bạn lôi mớ kiến thức về dép ra để tranh luận: Nào là có thể 1 người đi hai đôi dép khác nhau, nào là 2 có thể đi 1 đôi dép giống hệt nhau ... trong khi chuyện ở lớp chẳng còn ai chửi bậy nữa thì bạn B chẳng quan tâm (chắc bạn B không có ý tưởng sau này sẽ chửi bậy nên chỉ chú tâm vào việc bàn chuyện dép).
Câu chuyện của tôi hoàn toàn không dính gì đến IP hết nhé, mong mọi người bình luận đừng nhắc đến chuyện đó, hãy bàn về lớp học không còn ai chửi bậy và nhận xét cách làm của thầy giáo như vậy đúng không (và cũng đừng bàn về các loại dép nhé :-| )
Tính tôi thích vui vẻ nên tôi đưa những câu chuyện kiểu đó vào đây nếu mtuan2 vẫn còn thích bàn về chuyện IP thì chắc tôi dừng lại. Bởi bạn thích tranh luận về những cái con con mà bỏ qua mục đích chính còn tôi thì ngược lại ^:)^

Gacbosangbentinhnhinu_
26-06-2010, 03:14 AM
2,5 tiên thì Trường sao dám cầm cây hix hix !!!

Chấp lại Trường ngọng cái gì ah. Tôi cũng liều theo chú em dại vậy?/ Chấp 1 ăn mây ah mấy ông BẦU dỏm ??????:)]:)]:)]:)]:)]>:D<

thailawer
26-06-2010, 04:43 AM
Trong Tiếu ngạo giang hồ Tả Lãnh Thiền sau khi dính ám khí của Nhạc Bất Quần mới ngộ ra 1 điều " kẻ tiểu nhân cũng không nguy hiểm như ngụy quân tử".
... thì tôi sẽ xếp bạn vào dạng sắp "nguy hiểm" thực sự rồi và tôi cũng xin phép không ý kiến ý cò gì với bạn nữa

Sao bạn lại xếp mtuan2 là tiểu nhân hay ngụy quân tử? mình thấy như vậy là hơi quá! Việc này phải để mods quyết?

thailawer
26-06-2010, 04:47 AM
... Bởi bạn thích tranh luận về những cái con con mà bỏ qua mục đích chính còn tôi thì ngược lại ^:)^

Mình thấy bạn đang tranh luận chứ có ngược lại đâu?

anhvu79
26-06-2010, 10:49 AM
Chấp lại Trường ngọng cái gì ah. Tôi cũng liều theo chú em dại vậy?/ Chấp 1 ăn mây ah mấy ông BẦU dỏm ??????:)]:)]:)]:)]:)]>:D<

10 ăn 9 thì sao hả bạn. Chấp 2 cái ăn chặt anh Linh cót mà

trung_cadan
26-06-2010, 10:56 AM
Chấp lại Trường ngọng cái gì ah. Tôi cũng liều theo chú em dại vậy?/ Chấp 1 ăn mây ah mấy ông BẦU dỏm ??????:)]:)]:)]:)]:)]>:D<


Ông nick mới lập , tôi không bàn với ông , thích thì tôi gọi thẳng cho Trường luôn khỏi cần qua ông ông ạ ( trong trường hợp nếu Trường là em dại của ông nhé ) .

Trên mạng lắm anh em huynh đệ thế không biết !!!

gau_con_hni
26-06-2010, 12:01 PM
Chấp lại Trường ngọng cái gì ah. Tôi cũng liều theo chú em dại vậy?/ Chấp 1 ăn mây ah mấy ông BẦU dỏm ??????:)]:)]:)]:)]:)]>:D<

Bạn có thể ra Trần Tử Bình rồi theo Trường ngọng đánh với tôi nhé, theo bao nhiêu cũng được nếu 2,5 tiên:x

acmilan
26-06-2010, 01:44 PM
Trận này hây đây.Hôm nào có trận đấu giữa Trường và Anh Hưng nhớ thông báo để anh em đến cổ vụ góp cổ phần nhé:|.Hy vọng trận này sẽ diễn ra không giống mấy trận kia chỉ hô hào rồi cũng lắng xuống:)

themgaidep
26-06-2010, 02:16 PM
Topic này đang đi lạc đề và nhiều bài viết vô bổ quá.

anhvu79
27-06-2010, 01:29 AM
Bạn có thể ra Trần Tử Bình rồi theo Trường ngọng đánh với tôi nhé, theo bao nhiêu cũng được nếu 2,5 tiên:x

Có anh Gau lên tiếng rồi, em nghĩ chọn anh là người ứng chiến là phù hợp vì các lý do sau:
- Sức cờ thuộc tuyến 2
- Có hứng thú với bộ môn này.
- Không bị kinh tế chi phối khi thi đấu
Nếu LVT hoặc anh em của LVT thấy 2,5 bao lại 9 phù hợp thì có thể sắp xếp được đấy. Coi như bằng phân đi, phần bao lại 9 em lo :D
Chờ ý kiến của đội bạn nữa thôi

kyhiepCXQ
27-06-2010, 08:12 PM
Xin bổ sung thêm một vài cái tên vào bản danh sách (bao gồm các tuyến 1 và 2 của HN) này:

Tuyến 1 đương nhiên phải có tên Bảo "béo" rồi. Ngoài ra, có lẽ còn sót chú em "lạc loài" (mới lớn tiếng thách thức cả làng cờ HN) Trần Tuấn Ngọc.

Tuyến 2 còn một số cao thủ như Lê Quốc Thắng (Thắm kem), Phạm Tuấn Linh (Linh "béo" HNX), Lê Quang Hưng (Hưng "lùn" hoặc Hưng "Viettel"), Trần Thăng ("Liễu Thăng"), Nguyễn Tiến Cường (con cụ Tấn Thọ, khi sức cờ của anh này còn chưa xuống như gần đây), Trần Văn Đại (Đại "khỉ"), Lê Mạnh Hiệp (Hiệp "chúm chím" :>)...

Cỡ "tuyến 3" (cờ xấp xỉ tuyến 2, dưới tầm... 0,5-0,7 tiên :>) có Nguyễn Anh Tú, Lê Hải Ninh (Linh "cót"), Nguyễn Thanh Minh (Minh "khèo"), Phạm Ngọc Khôi (Khôi "khèo"), Nguyễn Thăng Long (Âm tàn lão quái), Đặng Hữu Trang (Trang "tơ"), Đỗ Văn Trường (Trường "Nghĩa Tân"), Tạ Thanh Giang, Nguyễn Hiền Giang (Giang "đơ"), Tuấn "Gia Lâm", Đinh Quang Hưng (Rắn nước - Nếu tính danh sách cao thủ... cờ úp thì tay cờ này chắc thuộc tuyến 1 HN luôn), Đỗ Như Khánh, Cao Bá Thu, Cầm Đăng Khoa (Khoa B).... Theo đề nghị của 1 thành viên đội Đống Đa, tuyến 3 bổ sung thêm Phí Mạnh Cường, Quản Thanh Tùng, Nguyễn Đại Thành và nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà.

"Tuyến 4" (xấp xỉ tuyến 3) có 1 vài tay đang làm Mod trên TLKĐ :)>- như: Trung_cadan (Phạm Thanh Trung), Internazionale (Mai Quý Lân) cùng một vài tay cờ giang hồ, ví dụ Tuấn "Thủ Lệ", Phùng Quân (CLB Anh Em)...

Còn sót ai, thuộc tuyến nào, mời anh em bổ sung giúp cho bản danh sách làng cờ HN thêm dày dạn nhé!

Em ở đội Đống Đa mà hòa đc chú Tùng kều ở tuyến 1 ở vòng 1 TLKD thì có đc coi là bất ngờ k? :)

thanghong
27-06-2010, 11:12 PM
Theo mình nghĩ,danh sách các tuyến ỏ Hà Nội hiện nay hoặc ở các địa phương khác phải do các cao thủ cỡ hàng đầu xếp hạng thì mới có độ tin cậy .Còn những thông tin trước đây chỉ có tính chất tham khảo mà thôi.

Buocvedau
28-06-2010, 02:50 AM
Có anh Gau lên tiếng rồi, em nghĩ chọn anh là người ứng chiến là phù hợp vì các lý do sau:
- Sức cờ thuộc tuyến 2
- Có hứng thú với bộ môn này.
- Không bị kinh tế chi phối khi thi đấu
Nếu LVT hoặc anh em của LVT thấy 2,5 bao lại 9 phù hợp thì có thể sắp xếp được đấy. Coi như bằng phân đi, phần bao lại 9 em lo :D
Chờ ý kiến của đội bạn nữa thôi

Toàn là những chuyện phiếm nói cho vui ko ah:-o. Hết việc rùi ah mấy ông thần kinh^:)^=))8-}=))=))=))=))=))

VNPT
28-06-2010, 08:47 AM
@thongdoanvan: Bạn mới là người ko hiểu gì. Quán net có 20 máy thì dùng chung IP khi đi ra ngoài, vì nó kết nối qua 1 ADSL.

đúng là như vậy , nhưng bạn ra cùng 1 quán nét vào 2 lần khác nhau thì IP khác nhau đấy bạn , vì các quán net đa phần dùng IP động.

VNPT
28-06-2010, 08:52 AM
Ban thongdoanvan nói cũng không chuẩn lắm vì có nhiều trường hợp cùng ip nhưng là 2 người khac nhau đấy cho dù có kiểm tra hàng trăm lần đi nữa.

anhvu79
28-06-2010, 10:07 AM
Toàn là những chuyện phiếm nói cho vui ko ah:-o. Hết việc rùi ah mấy ông thần kinh^:)^=))8-}=))=))=))=))=))

Việc này nói lên không dành mục đích vui thì còn mục đích gì khác đâu bạn. Nếu ông anh của LVT (theo giới thiệu của bác ý) chấp nhận thì 2 người có thể giao lưu vài ván để người hâm mộ được xem không phải là chuyện vui thì chẳng lẽ buồn
Ý của bạn là phải thực hiện còn không chỉ là nói cho vui phải không? Nếu bạn có khả năng nhờ bạn sắp xếp hộ, anh Gau ok rồi đó
Xin cám ơn bạn trước

Buocvedau
28-06-2010, 03:47 PM
Việc này nói lên không dành mục đích vui thì còn mục đích gì khác đâu bạn. Nếu ông anh của LVT (theo giới thiệu của bác ý) chấp nhận thì 2 người có thể giao lưu vài ván để người hâm mộ được xem không phải là chuyện vui thì chẳng lẽ buồn
Ý của bạn là phải thực hiện còn không chỉ là nói cho vui phải không? Nếu bạn có khả năng nhờ bạn sắp xếp hộ, anh Gau ok rồi đó
Xin cám ơn bạn trước

H*ưng chấp lại 1 ăn 2 là tôi chơi luôn.>:D< ko nói nhiều chuyện phiêm nữa.>:/ ok thì bao Trung alo cho Trường nhé:-?