PDA

View Full Version : Truyện cực ngắn: Mê cờ



trongky
18-06-2009, 04:16 PM
Có chàng trai trẻ chơi với ông bạn cờ ở ngoài khu tập thể. Chàng ở tận tầng 5 nhưng ông bạn già cũng không quản ngại vẫn leo lên leo xuống, lỡ có hôm về khuya còn phải trèo tường khu tập thể mà ra. Trước là vậy bây giờ chàng lấy vợ, ông bạn già can mãi chẳng được giận 3, 4 ngày, sau nhớ quá lại tìm đến. Cuộc cờ qua lại đã khuya, mặc cô vợ trẻ đi ra đi vào, chàng trai quyết tâm hạ đối thủ bằng đòn tuyệt sát “ Chiếu! Hà hà hay quá, hay quá” Ông bạn trầm ngâm hồi lâu quan sát bàn cờ rồi buông quân ra về. Chàng hể hả quay vào thấy mặt vợ lạnh tanh vội năn nỉ xuống nước xin xỏ, cô vợ cũng dễ tha thứ .....… Bỗng có tiếng đập cửa, miễn cưỡng ra mở. Lại là ông bạn già: “ Này chỗ ấy tôi chưa thua đâu, nếu như tôi bình Pháo ra chiếu lại thì sao?”. “ Thế thì em thua bác” “ Cậu cũng không thua đâu, cậu có thể đi ép lại như thế này … thế này…” “ Thôi thôi em xin bác, vợ chồng em xin thua bác”.
Vỡ lẽ ông bạn già vội cáo từ, lần xuống trèo tường ra.

trung_cadan
18-06-2009, 07:19 PM
Phải em thì em kệ vợ !!! =))

Congaco_H1R5
18-06-2009, 07:28 PM
Hừm sao lại kệ vợ được , anh có chưng chỉ KSV rồi , nhưng không kệ được , phải chịu thua ván cờ ấy thôi =))=))

trung_cadan
18-06-2009, 07:32 PM
Em vẫn kệ , cơm ko ăn gạo vẫn còn đấy , lo giề !!! trừ khi là bồ nhé =))

nolimit
18-06-2009, 09:40 PM
phải em thì em nhường cho 1 hôm để lấy sức công đài với vợ chứ k0 no lai noi '' sao đánh với người ta anh công ác thế mà đánh với em ko thấy xe pháo nhúc nhích được gì vậy'' . thì toi các bác ạ