PDA

View Full Version : Danh thủ Cường Kim Liên ( 1 nhân cách Sáng )



trung_cadan
19-06-2009, 10:31 PM
Tôi chọn anh Vũ Huy Cường ( tên thân mật là Cường Kim Liên, Cường đít .... mụn , Hoa Hòa Thượng ) là người đầu tiên trong loạt bài viết về các danh thủ hà Nội không phải vì anh là Thầy dậy cờ của tôi , cũng không phải vì thành tích thi đấu của anh , Tôi chọn anh vì với tôi , Anh là 1 nhân cách Sáng.

Con đường trở thành 1 kỳ thủ hàng đầu Hà Nội , kỳ thủ ko qua trường lớp đào tạo , rất đơn giản và mạch lạc như tính cách của anh vậy :

Năm 1989 , Quá buồn ngủ trong lớp học tiếng Anh của trường đại học Xây dựng Hà Nội , Cậu sinh viên Vũ Huy Cường mò ra khu vực triển lãm Vân Hồ chơi , cậu gặp 1 trung niên đang đánh độ với 1 ông già và sà vào say mê theo dõi , với chút ít vốn liếng cờ ít ỏi qua những trận chiến vui đùa với vài ông già trong xóm , cộng với sự tự tin của tuổi trẻ , cậu đề nghị được đánh độ với kỳ thủ trung niên và tất nhiên nhận được sự đồng ý .

Kết quả thật là thảm bại , với bàn cờ được chấp ngựa , Vũ Huy Cường thua liền 16 ván liên tục , mỗi ván 1 điếu ba số , thời điểm đó anh đã thua uớc độ 1/2 học bổng hàng tháng của mình .

Quá cay cú với kết cục trận đấu , số tiền ít ỏi còn lại mà anh định mua sách tiếng Nga đã được chuyển qua 2 quyển : Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ . Sau đó , với quyết tâm leo lên tuyến kỳ thủ hàng đầu Hà Nội , Số lượng sách về cờ cứ dày lên , Kiến thức về học tập ngày 1 ít đi, cộng với kinh tế gia đình khó khăn , chàng trai này đã chọn bàn cờ thay cho tấm bằng Kỹ Sư Xây Dựng , 1 quyết định mà đến giờ anh vẫn bảo lưu là đúng đắn .

Sau 2 năm tu luyện với khai cuộc và bầy đi bày lại các ván đấu , các đòn dứt điểm của các đại sư ,tuyệt đối ko ra giang hồ thi đấu , Vũ Huy Cường xuống núi , ngay lập tức anh leo lên hàng tuyến 2 Hà Nội , Kỳ thủ trung niên khi trước , giờ được anh chấp lại 3 nước tiên mà không hề dám cầm cờ .

Đến năm 1993 , Anh đã vươn lên tuyến đầu Hà Nội , và tham gia giải vô địch toàn quốc dưới màu áo Bộ NN và PT Nông Thôn , Anh đã đánh vững vàng và nằm ở nửa trên bảng tổng sắp .

Quãng thời gian 1994-1995 , Vũ Huy Cường chuyển sang thi đấu dưới mầu áo CLB Quân đội và cũng đạt được 1 số thành công nhất định .

Đến hết năm 1995 , do gặp khó khăn về kinh tế , anh bỏ thi đấu đỉnh cao và chuyển sang đánh cờ độ giang hồ . Với kỳ nghệ của mình , anh và gia đình bé nhỏ của mình sống đàng hoàng bằng nghề cờ độ .

Đến năm 2006 , anh thành công khi tham dự giải đấu tuyển chọn đội tuyển hà Nội đi thi đấu quốc gia và liên tục thi đấu dưới màu áo đội tuyển từ đó đến nay . Anh luôn luôn nằm trong top cầu thủ tham gia giải đấu A1 ( Giải vô địch cá nhân toàn quốc ).

Do ảnh hưởng từ lối chấp nặng của cờ giang hồ , Lối chơi của anh là lối đánh tấn công vũ bão , xác định trước ở trong đầu là lấy công làm thủ , Anh đã thi đấu nhiều ván cờ cực hay và đem lại cảm xúc cho người hâm mộ , có những pha nước rút và lội ngược dòng đến chóng mặt .

Nhược điểm của anh là rất hay thua trước những đối thủ hạng ruồi , thua những ván cờ bản lề quan trọng trong giải đấu , đó cũng là điểm yếu của lối cờ giang hồ chăng ???

Có lẽ chính vì thế mà anh vẫn chưa thực sự thành công ở các giải đấu lớn , tự biết điểm chưa mạnh của bản thân , anh vẫn thường xuyên luyện tập , cập nhật khai cuộc mới và các phần mềm cờ tướng để tự nâng cao công lực .

Anh Cường là 1 trong số ít kỳ thủ được anh em giang hồ yêu mến , không như những kỳ thủ khác liên tục giấu kỹ năng để thỏa mãn tính ích kỷ và để chăn gà chăn vịt , anh lại sẵn lòng chỉ bảo tận tình bất cứ ai về 1 biến khai cuộc khó , 1 cách xử lí uyển chuyển về trung cuộc .

Anh luôn mong ước được gây dựng phong trào sâu rộng , là 1 trong những người sáng lập ra Kỳ đài Hoàng Cầu , liên tục tổ chức ra các giải thi đấu được đông đảo người chơi tham gia , anh cũng là người sáng tạo ra giải cờ đôi bạch Đằng ( giải cờ với thể thức có lẽ là duy nhất tại Việt Nam và cả thế giới )

Sau anh là 1 lớp các anh em huynh đệ , anh đã dìu dắt và chỉ bảo , và thành công với 1 số kỳ thủ như có tiếng tăm : Anh Tùng kều , Anh Tôn Thất Hưng , Anh Giang đơ .

Lứa thứ 2 cũng gồm toàn các bạn chơi cờ có lực : Anh mai Siêu Phong , Anh Hà tí tồ , Anh Tú béo , Bạn Trung trắng ( Giải nhì giải BCA toàn quốc 2009 ).

Hiện nay bên cạnh là thành viên chủ chốt của đội tuyển hà Nội , Anh cũng nhận trách nhiệm huấn luyện cho đội tuyển trẻ , những niềm hy vọng của hà Nội trong tương lai ( Phí Mạnh Cường , Quản Thanh Tùng ... ).

Cá nhân tôi yêu quý anh bởi tính cách ngay thẳng , gần như không biết giận ai , luôn sẵn sàng giúp đỡ và quan tâm đến mọi người .

Hiện nay , với tuổi còn trẻ , với niềm đam mê về cờ gần như vô hạn , Tôi tin tưởng anh sẽ vươn lên là lá cờ đầu của Hà Nội , là đối trọng đáng nể trong các cuộc chiến nảy lửa giữa các làng cờ Nam Trung Bắc .

Chơi cờ , nó như cái nghiệp theo đuổi anh , nó làm anh mất nhiều và cũng được nhiều , nhưng con đường mà anh đã chọn với anh sẽ luôn là con đường SÁNG .

Anh sẽ Thành Công , tôi tin như vậy !!!!

themgaidep
19-06-2009, 10:54 PM
Cường KL được nhiều người quý nhưng không phải là không có lúc làm bạn bè nản,thậm chí gây thất vọng nữa. Tuy nhiên ai cũng có điểm yếu mà, điều đó hoàn toàn dễ hiểu.:o3:o3:o3:o3

:-t:-t:-t:-t:-t:-t:)) Mình phải tu luyện bao lâu nữa thì gã Super Mod này mới viết về mình nhỉ.

trung_cadan
19-06-2009, 11:05 PM
:-t:-t:-t:-t:-t:-t:)) Mình phải tu luyện bao lâu nữa thì gã Super Mod này mới viết về mình nhỉ.

Sẽ có lúc có bài viết về nhà ngươi :))

hatito
19-06-2009, 11:07 PM
Cảm ơn bài viết này của Trung.Đối với tôi, anh Cường là người anh, người bạn lâu năm nhất, phải 31 năm.(Từ lúc còn thiếu nhi). Vì vậy nên tôi biết anh là người mê cờ tướng lắm, tôi nhớ năm đó anh mới học lớp 5 thôi đã đánh thắng ông Sĩ (1 ông già ở khu tập thể Kim Liên khoảng hơn 70 tuổi). Một kỷ niệm đáng nhớ nhất là mỗi khi Ông Sĩ đánh cờ thắng Ông Tích (ông bạn cờ là bác sĩ về hưu), ông Sĩ lại nói "Ông chỉ là học trò thằng Cường". Ông Tích tức lắm; ông về thẩm cờ và quyết tâm hôm sau thắng ông Sĩ; Khi thắng rồi Ông Tích hỏi Ông Sĩ (xin lỗi tôi nhớ nguyên văn) "Thế thằng thua học trò thằng Cường thì là gì của thằng Cường" buồn cười ghê.=)) :)>-

trung_cadan
19-06-2009, 11:09 PM
Hô hô , Thêm 1 giai thoại hay :))

madi_tran
20-06-2009, 12:17 AM
Hay quá ban Trung_cadan co bai viet rất hay về danh thu nổi tiếng của hà nội. Tôi hồi sinh viên hay đánh ở Trung Tự thôi. Mà không biết địa chỉ chơi cờ chỗ anh Cường Kim liên là ở đâu nhỉ? Có thể cho mọi người biết đuợc không? Rồi có ngày tôi sẽ lên Kim Liên thử công lực với anh Cường.

luugu
20-06-2009, 12:19 AM
Cadan viet lung tung qua , sao lai ghi ten ta vao do . Ong Cuong KL thì ai chẳng dạy , người ta không hỏi còn trả lời ai cũng chi giáo hết mà . Như vậy cũng tốt tính . Nhưng lắm lúc bực mình lắm. Ta nhớ co 1 lần đang chăn gà , chăn vịt dùng toàn trận của Bác Cường nhà ta , thắng liên tục , tiền rủng rỉnh tha hồ tiêu , ấy vậy mà mấy hôm sau đối thủ của ta đánh ngang ngửa thành ra không ăn nổi nữa , điều tra mãi hóa ra la bac Cường KL chỉ cho họ mới tức chứ , vì sở trường và sở đoản của ta nắm rõ mà . Vì vậy từ đó ta mất 1 con gà béo . Bực mình quá , hóa ra tay phải đấm tay trái . Do vậy Ông này ai cũng chỉ , nhiều lúc không co lập trường gét lắm đó

trung_cadan
20-06-2009, 01:05 AM
Lão luugu rất là lắm chuyện !!!

NGUOIYEUCO
20-06-2009, 07:20 AM
"người mạnh sớm muộn gì cũng manh thôi" một câu nói rất hay
theo mình thì càng trao dổi học hỏi thì càng tốt nó giúp cho người khác mạnh nên và mình cũng sẽ mạnh lên do lúc chỉ dẫn cho người khác mình sẽ gặp nhiếu vấn dề
có cạnh tranh lành mạnh thì mới có sự dổi mới
chúc một ngày tốt lành

trung_cadan
20-06-2009, 10:55 AM
@ Luugu: Bài này do cá nhân em nhận định , có j ko phải đại ka cứ chém thoải mái !!!

luugu
20-06-2009, 11:13 AM
Nghĩ cho cùng Đại ca của ngươi Cường KL cũng thuộc loại tốt tính, nhưng nhiều lúc hành xử giang hồ kém quá ta, lần sau có viết phải viết hùng hồn bay lượn hơn nữa nhé, phát huy cái sở trường chứ , ai lại bỏ cả Đại học đi chơi cờ độ thế , muốn dạy mọi người như vậy sao em. Mà hôm nay ta đang bực mình đây , mới sang sớm đại ca ngươi đã gọi điện dám bảo đệ tử của hắn thách đấu với ta 50 ngàn / ván . to thế không biết. Đúng là chẳng có chút suy nghĩ gi cả . Ngốc kắm cơ. Dốt kinh người. Giao l*ưu học hỏi thi được , tuổi gi dám thách đáu với ta . Láo quá . Thầy nào trò đấy mà

internazionale
20-06-2009, 11:36 AM
Hehe,bài viết rất hay.Nói chung bác Cường nhà ta tuy phải vất vả đánh độ thật nhưng cũng thuộc hàng kỳ thủ có nhân cách tốt.Năm sau đánh giải Chùa Vua hy vọng bác Cường phá được duyên vào được trận CK.Nhận tiện đây cho em hỏi cái bác luugu là ai chắc cũng là cao thủ đây,thế liệu có thể cho em học tập đòn đỡ 3 tiên chăng ?(Đấu giao hữu nhè nhẹ thôi,em đang muốn xem mình trình độ của mình giờ thế nào). :D

trung_cadan
20-06-2009, 05:58 PM
Nghĩ cho cùng Đại ca của ngươi Cường KL cũng thuộc loại tốt tính, nhưng nhiều lúc hành xử giang hồ kém quá ta, lần sau có viết phải viết hùng hồn bay lượn hơn nữa nhé, phát huy cái sở trường chứ , ai lại bỏ cả Đại học đi chơi cờ độ thế , muốn dạy mọi người như vậy sao em. Mà hôm nay ta đang bực mình đây , mới sang sớm đại ca ngươi đã gọi điện dám bảo đệ tử của hắn thách đấu với ta 50 ngàn / ván . to thế không biết. Đúng là chẳng có chút suy nghĩ gi cả . Ngốc kắm cơ. Dốt kinh người. Giao l*ưu học hỏi thi được , tuổi gi dám thách đáu với ta . Láo quá . Thầy nào trò đấy mà

em đưa chi tiết anh ý bỏ đại học lên ko có nghĩa là em tán thành việc đó !!!

@ Lân : Anh Kim Kê đại nộp Tùng kều đó , em có chén ko ???

trung_cadan
23-06-2009, 12:57 AM
Ai đăng lên , bro là ai mà nói cái giọng động chạm thế , tôi khen các bạn ý đánh tốt , tôi có bảo các bạn ý danh thủ đâu mà ông phải nói thế ? Thế ông chấp được anh Tùng kều cái j để tôi tổ chức nào ???

trung_cadan
23-06-2009, 01:42 AM
hom qua toi duoc du kien voi TUNG KEU 1 van the ma ong y do mai moi hoa duoc? noi chung thi danh cung tam duoc thoi

Cao đấy , thảo nào .....

Cờ nó còn đạo cờ nữa đấy , bạn đừng post bài nói xấu người khác như vậy , Thân !!!

BoongGoong
23-06-2009, 07:17 AM
Nếu các bro chơi cá độ hay vừa thi đấu xong thấy game nào hay mà còn nhớ thì xin post lên đây để mọi người chiêm ngưỡng " cái cao " của các bro....

hatito
23-06-2009, 08:40 AM
Vâng anh Khoai nói cũng hay; nhưng cũng phải công nhận ảnh của Đệ tại Chùa Vua quá đẹp ! Cờ chưa cao nhưng ăn ảnh. Hôm nào anh Khoai đăng ảnh lên nhé

Huy_Hp
23-06-2009, 08:46 AM
Tùng kều có phải là Nguyễn Ngọc Tùng ko anh . Em cũng hơi quý ông này :D .

internazionale
23-06-2009, 09:56 AM
Không phải đâu Huy_HP à.Tùng kều là anh Phạm Thanh Tùng còn anh Nguyễn Ngọc Tùng hôm rồi đánh giải Hà Nội mở rộng ông này ghi danh là Lý Tuyết Tùng đấy,hehe.Nói chung có lối chơi đẹp,tính toán sâu sắc nhưng phong độ thất thường lắm.Vào 1 ngày đẹp trời có thể hạ cả nhất nhì Hà Nội như chơi.Giải Hà Nội vừ qua đã từng thắng cả Phạm Quốc Hương. :D

luugu
23-06-2009, 10:48 AM
hom qua toi duoc du kien voi TUNG KEU 1 van the ma ong y do mai moi hoa duoc? noi chung thi danh cung tam duoc thoi

Khoác lác quá ta . háo danh =D>

luugu
23-06-2009, 10:52 AM
toi la nguoi hay theo doi cac bai viet hay ve Cuong KL nhung qua that the he thu 2 cua Cuong KL thi chan lam chi an tuc noi phet thoi chu danh thi co ra cai gi dau ma cung duoc dang len day

Có thể không ra gì , nhưng họ là những người yêu cờ , nếu không có họ tham gia các giải đấu thì đâu còn vẻ đẹp của cờ tướng HN . họ chưa bằng tuyến 1 , 2 của HN nhưng họ có quyết tâm và sự đam mê cao lắm đó liệu bạn có dám chơi với họ 1 ván không mà sao khoác lác thế.

Huy_Hp
23-06-2009, 02:38 PM
Bó tay với cha nội này luôn , anh Điệp đánh cờ úp thua Quang Vĩnh Phúc à . Tưởng cờ ngửa , cờ ngửa mà đánh ngang thì anh Điệp thua sao được nhỉ :( .

Congaco_H1R5
23-06-2009, 02:42 PM
Bài viết của Trung_tomdan mang tính cách bôi nhọ lẫn nhau , không nên đưa lên diễn đàn như thế này :d

trung_cadan
23-06-2009, 02:47 PM
Bác ý vừa nhái nick , vừa viết bài bôi nhọ , em đã khóa vĩnh viễn rồi , nếu tiếp tục lập nick sẽ khóa IP !!!

Mecolam
23-06-2009, 04:11 PM
Trung_tomdan nó bôi nhọ ai vậy

hatito
23-06-2009, 11:22 PM
Thật sự cảm tạ bác Tùng. Đời em nhiều khi cay lên biết thua em cũng chơi, để xem mặt daocaokhoai là ai.

luugu
23-06-2009, 11:33 PM
Thật sự cảm tạ bác Tùng. Đời em nhiều khi cay lên biết thua em cũng chơi, để xem mặt daocaokhoai là ai.

Dao cao khoai mạo danh Anh Khoa A rồi . Khoa A là 1 danh thủ hàng đầu không những của Hà nội bây giờ mà còn là của Việt Nam mình đó . nói đúng hơn anh là người học được chữ Nhẫn trong làng Cờ đó rất cao nhưng rất khiêm tốn phong cách đánh cờ hiếm thấy của các cao thủ hàng đầu . Đâu có như mấy lời lẽ kích bác như vây đâu em. Đại diện cho tứ đại danh bộ chiên đi em .

trung_cadan
23-06-2009, 11:59 PM
Daocaokhoai là người nhà mình , lên kick đểu anh em , thế mới đau !!! :(

hatito
24-06-2009, 01:14 AM
Thì em cũng biết đời nào Anh Khoa A làm việc đó, nên em mới bạo phổi chứ huynh !

trung_cadan
27-06-2009, 11:32 PM
Ngọc thì ghê gớm rồi , Thiên hạ đệ nhất Hòa :))

luugu
29-06-2009, 10:55 AM
Luu Gu ơi. Có biết DAO CAO KHOAI là ai kg mà dam nói bọn minh thế nhỉ. Hỏi xem họ có dám chiên kg? để anh cho nó biêt thế nào là cờ tướng tinh hoa.
A hỏi Trungcadan đi nhé . thằng này có vẻ coi thường Tứ Đại Danh Bộ quá:))

HuaNganXuyen
02-07-2009, 06:05 PM
ông nao chê người khác thì độ đi anh Cường KL tuy hơi khó gần nhưng cũng là hàng cao thủ có tiếng

Huy_Hp
02-07-2009, 09:18 PM
Bác Cường có đánh độ với Phạm Quốc Hương bao giờ chưa anh Trung ơi ? Vừa rồi xem PQH đi hậu kích bại bác Cường ván cờ hay quá .

trung_cadan
03-07-2009, 02:40 AM
Anh em đang ghép độ để táng đấy , ko biết ý ông Cường thế nào , về cơ bản ông ý đồng ý , Hương thì chưa biết !!!

internazionale
03-07-2009, 10:04 AM
Hôm nào các anh tổ chức 1 trận đánh độ giữa 2 cao thủ Cường Kim Liên và Hương ngỗng đi.Ở ngoài sẽ bắt độ rất nhiều đảm bảo đông vui.Còn nhớ hồi trước có vụ độ giữa Khoa C và anh Môi trường rất hấp dẫn.Độ đó đánh 2 ván hình như là 3 triệu hoặc lớn hơn gì đấy.Ở ngoài xem cũng thú vị y như là công đài.Giải HN vừa rồi,trong trận Vũ Huy Cường vs Phạm Quốc Hương bên ngoài cũng khối kẻ vui người buồn đó :D.Nếu có trận đó anh trung_cadan gọi cho em cái để em qua xem và ghi biên bản.

trung_cadan
03-07-2009, 11:50 AM
Ok , chuyển bố sang nghề ghép độ kiếm cơm vậy :( !!!

hatito
03-07-2009, 03:35 PM
Hay quá.. Tổ chức trận độ Hương- Cường này đi anh em. Phân độ thế này được không: bên đi tiên bỏ 3 ăn 7, đi hậu bỏ 2 ăn 5, hòa bỏ 3 ăn 7. Ý anh, em thế nào. Người ghi phơi và biên bản Hà.

trung_cadan
03-07-2009, 03:58 PM
Nhất trí với anh thôi !!!

ZhaoXinXin
04-07-2009, 09:34 PM
Gửi đến các bạn 2 ván cờ của Cường KL:
http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/C1.jpg
http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/C2.jpg

trung_cadan
04-07-2009, 10:59 PM
Cám ơn bác vì bài viết hữu ích !!!

dohuuthuc
04-07-2009, 11:14 PM
Trùng hợp ghê nhỉ ! danh thủ Nguyễn Thành Bảo cũng đang học đại học năm thừ 2 , theo nghiệp cờ mà bỏ học.

hatito
05-07-2009, 12:33 AM
Nguyễn Thành Bảo bao nhiêu tuổi nhỉ?

hungben
13-07-2009, 09:39 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/C2.jpg
bạn có nhầm ko đấy, ván cờ này Cường KL thua mà=)). Nếu người khác đánh thì ko thể thua được trừ Cường KL~X(

Codo_saovang
22-07-2009, 01:40 AM
cờ tướng thật là thú vị

Linh
23-10-2009, 11:19 PM
Giải A2 anh Cường đánh khủng khiếp quá, danh bất hư truyền. Chúc anh thi đấu giải A1 với phong độ như giải A2 vừa rồi

minh_kidao
24-10-2009, 11:57 PM
Cám ơn các anh em và bạn Linh đã ủng hộ anh sẽ cố gắng !

heeeeeeeeee
25-10-2009, 12:11 AM
Chẳng mấy khi anh Cường lên diễn đàn. Mai anh Cường có xuất trận ở giải cờ tướng đồng đội không đấy?

quangtouxiang
25-10-2009, 01:17 AM
Cường Kimlien mấy bữa nay ko dám ló mặt ra đính chánh với gianggiahuy bây giờ có người khen mình lập tức xuất hiện tức cười quá đi mất heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

BachHieuSanh
25-10-2009, 01:26 AM
Xin vui lòng ko chọc ghẹo ở đây nhé bạn .có chọc ra ngoài chọc nhá ,nhìn mặt vui hơn

Linh
25-10-2009, 09:03 PM
Có phải anh Cường đây không: <1>***INFO: Minh_KiDao 1706N W15D0L2, in NewYork::#Common - idle 30s, network lag 1s

laototphilao
25-10-2009, 09:09 PM
CuờngKL khó gần, nhưng tính tính không nóng giận với ai bao giờ, trước xem đánh chấp nặng lắm, bên ngoài còn "lao xao đàn sáo" mà anh ấy cũng chẳng mắng mỏ ai, đánh xong còn chỉ nước sót ... đúng là cao thủ @};-

themgaidep
25-10-2009, 09:45 PM
Có phải anh Cường đây không: <1>***INFO: Minh_KiDao 1706N W15D0L2, in NewYork::#Common - idle 30s, network lag 1s

Xem cái profifle này là biết không phải rồi.

kythu_vodanh
26-10-2009, 12:12 PM
he he. hy vọng một ngày nào đó vô danh tôi sẽ được tỷ thí cung anh Cường KIM LIÊN(Cường Sen Vàng) .khà khà

kymoc
05-11-2009, 09:52 PM
Các Bác đang khen chê sư phụ của em đấy à? Lâu lâu không chơi cờ, hôm rồi ra Hoàng cầu đánh với Đại bị thua 2 ván, về a cay con chim cú thẩm lại....Suy cho cùng ở đời muốn được cái này thì phải hy sinh cái nọ, nghĩ tiếc cờ nhưng biết làm sao...

trung_cadan
06-11-2009, 12:14 AM
Cường Kimlien mấy bữa nay ko dám ló mặt ra đính chánh với gianggiahuy bây giờ có người khen mình lập tức xuất hiện tức cười quá đi mất heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


Người ta không làm sao phải đính chính ??? :-t

LLxiong
28-11-2009, 12:22 PM
Người ta không làm sao phải đính chính ??? :-t

Tốt nhất là im lặng thì hơn , người nào biết rõ thì nói ra phải biết ngượng mồm chứ .

BachDienThuSinh
28-11-2009, 03:23 PM
Xin hoi Trung Ca Dan, Tot That Hung la ai vay?

Tôn Thất Hưng là Tôn Thất Hưng chứ là ai :D , anh ấy đã từng đoạt huy chương giải trẻ toàn quốc rồi , cờ cỡ tuyến 2 Hà Nội !!!

trung_cadan
02-12-2009, 01:22 AM
Anh Cường đánh giải A2 toàn quốc bạn ạ , Bạn Quân vẫn thi đấu trong giải đó !!!

reporter
02-12-2009, 08:35 AM
Xin nhắc bạn gaubeo viết bài có dấu!!!

denhatcaothucolang
04-02-2010, 11:20 AM
hương ngỗng đánh hay quá.mình bị hương chấp 2 nước nhưng mình vẫn thua hương 1 bàn. hôm nào chắc phải gặp lại

Kyo
05-02-2010, 05:25 PM
Hihi, mình cũng biết một danh thủ bỏ học đại học theo nghiệp cờ, đó là Uông Dương Bắc .Nhưng có một điểm khác với Cường Kim liên là UDB sau nay thi lại và đã lấy được tấm bằng Đại học Kinh tế.Hihi, lúc trước thỉnh thoảng mình cũng có gặp him nhưng bây giờ mình ít đánh cờ nên hổng biết bây giờ có bằng rùi UDB "đi làm, bỏ cờ " hay là lại "Bỏ làm, đi đánh cờ " nữa , hehe.

pdhien
05-02-2010, 07:26 PM
NICK THIENHAVODIC TREN CXQ là của Lại Việt Trường, có đúng không phải các bạn??

Ngọc nổ
14-02-2010, 12:18 PM
Chấp cả 10 bác Cường Kim Liên
Chấp bác 10 ván cho 2 tiên
Tuấn Ngọc phẩy tay là đánh bại
Thua nhiều không khéo bác hoá điên

NOKIA
14-02-2010, 12:32 PM
Thằng ku em Tuấn Ngọc này bị thần kinh cờ rồi hahahha nhưng được cái khí phách đáng khen

viet_tu_kbc
14-02-2010, 02:25 PM
Không phải Tuấn Ngọc đâu, chắc có kẻ mạo danh! Tuấn Ngọc không bao giờ ngông cuồng đến vậy.

qloan
18-02-2010, 12:11 PM
thienhavodic trên CXQ = Khánh Ngọc.

archtstyle
18-02-2010, 02:08 PM
Nói thật Trung ca dan. Cùng lò ktrúc xdựng ra. Tôi định nói vài điều, bạn để topic "... nhân cách sáng" ỏ nước Nam này, dùng tính từ này cũng không nhiều, chỉ dành cho vĩ nhân.

aolam
18-02-2010, 03:39 PM
đầu xuân năm mới, bác archtstyle khắc khe quá, ở đây sẽ hiểu là “nhân cách sáng trong làng cờ” cũng được mà bác.
Em cũng hay qua chỗ Trần Tử Bình, lúc nào bác giới thiệu em bác nào cao cờ em học hỏi mới, bác nhá.

archtstyle
18-02-2010, 11:23 PM
đầu xuân năm mới, bác archtstyle khắc khe quá, ở đây sẽ hiểu là “nhân cách sáng trong làng cờ” cũng được mà bác.
Em cũng hay qua chỗ Trần Tử Bình, lúc nào bác giới thiệu em bác nào cao cờ em học hỏi mới, bác nhá.

Quán trà đá Trần Tử Bình thì mình biết có bác Go Player, Khánh Ngọc cao cờ ai cũng biết. Mình thì bận công việc cơm áo gạo tiền, nhiều khi ghé vào uống cốc nước rồi xem a e chơi cờ mà thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều, chứ thú thực lực cờ của mình chắc chưa lên được hạng gà. Hihi..

trung_cadan
19-02-2010, 12:16 AM
Quán trà đá Trần Tử Bình thì mình biết có bác Go Player, Khánh Ngọc cao cờ ai cũng biết. Mình thì bận công việc cơm áo gạo tiền, nhiều khi ghé vào uống cốc nước rồi xem a e chơi cờ mà thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều, chứ thú thực lực cờ của mình chắc chưa lên được hạng gà. Hihi..

Rảnh thì hôm nào cafe nhé bác !!!

archtstyle
19-02-2010, 12:58 AM
Rảnh thì hôm nào cafe nhé bác !!!

Ok. Năm mới chúc T_cd khỏe và có nhiều niềm vui.

trung_cadan
19-02-2010, 02:27 PM
Ok. Năm mới chúc T_cd khỏe và có nhiều niềm vui.

Nhắn vào hộp tin nhắn của em cho em cái số đt liên lạc !!!

saiyan1
19-02-2010, 08:28 PM
anh trungcadan viết bài hay wa!!! rất chuyền cảm và sâu sắc. khâm phục anh, khâm phục CườngKL !!!

cotuongvp
20-02-2010, 02:39 PM
Bác Go player cờ cao mà không thấy tham gia giải nào nhi?

aolam
21-02-2010, 04:35 PM
Go_player thì cao gì, chỉ gọi là nghiệp dư thôi. Cao thủ vẫn chấp 3-4 nước.
Ra thi đấu có mà loại từ vòng gửi xe đạp.

vampirelord
22-02-2010, 12:52 AM
Go_player thì cao gì, chỉ gọi là nghiệp dư thôi. Cao thủ vẫn chấp 3-4 nước.
Ra thi đấu có mà loại từ vòng gửi xe đạp.
Áo lam chắc la dân chuyên nghiệp à? Em thì em có nhận xét thế này:
Nghiệp dư thì cũng chả mấy người chấp được 3 nước. Còn 4 nước á, theo em thì các bác bán nhà đi rùi hãy chấp bác Go_player 4 nước. :-h

ht2
22-02-2010, 07:54 AM
Nghe nói Go_player là cao thủ cờ vây nổi tiếng mà . Người ta tinh 1 loại thôi cũng là giỏi rồi , các ông cứ nói khó nghe bỏ mẹ ,xem lại bản thân xem đã tinh thông loại gì chưa ?

sirbbb
10-03-2010, 01:51 PM
Các cao thủ nghe danh nổi như cồn mà chưa biết mặt, đề nghị bạn Trung viết bài về danh thủ nào thì có ảnh của nhân vật ấy cho anh em được diện kiến :D
Trước hết đề nghị Trung bổ sung ảnh bác Cường Kim Liên & ngũ đại đệ tử của bác để lúc nào còn có dịp giao lưu học hỏi!

ATV_HaNoi@Hanoi.com
19-10-2010, 07:45 AM
Bác Vũ Huy Cường chơi càng ngày càng ổn định và sắc xảo

themgaidep
19-10-2010, 09:40 AM
Khóa topic này ở đây.