PDA

View Full Version : cần nhìn thẳng vào sự thật



nhinthangnoithat
24-03-2010, 07:26 PM
tại sao ban quản trị lai né tránh vấn đề tiêu cực ở giải A 1 toàn quốc 2010 . chung ta cần nhìn thẳng vào sự thật để tìm cách giả quyết vấn đề chứ ko nên né tránh vấn đề .không biết ý kiến của thầy bảo va chị nhung (tranbinh ) nhu thế nào ? sau đây là những bài toi coppy từ chủ đề bị khóa .

Nguyên văn bởi Heart
Thực sự giải này xem 2 ván Nguyễn Thành Bảo gặp Võ Minh Nhất và Vũ Huy Cường gặp Lại Lý Huynh ức chế quá .
Ván Bảo béo thì đi khai cuộc ngũ thất pháo kiểu cổ để từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội nào hơn phân , cuối cùng trung cuộc có cơ hội đấu cây đánh hòa cũng ko đánh , cuối cùng Bảo thua .

Ván Vũ Huy Cường vs Lại Lý Huynh thì đến nước Cường lên sĩ 4.5 là phương án Huynh đã quá quen rồi . Chính thằng Huynh còn chỉ cho mình đánh B7-6 là phương án chắc chắn nhất mà phản tiên mạnh mẽ nhất , trong diễn đàn có bạn Thuylinh trước cũng phân tích rồi ,bạn Thuylinh chắc cũng là cao thủ biết rõ khai cuộc này . Thế mà vào thực chiến Huynh nó lại đi B7-8 để bị đánh từ đó đến lúc chết ,tưởng có chiêu gì đặc sắc ai dè chả có . Thực sự quá thất vọng với bộ đôi Huynh và Bảo .

mình rất đam mê cờ tướng nhưng qua các ván đấu của giải A1 mình thấy bán độ quá nhiều cứ tình trạng này tiếp tục thì minh ko bao giờ hơn được trung quốc . giải này lai lý huynh va nguyễn thành bảo đâu có động lực để đánh . các giải cờ việt nam chất lượng chưa đạt ko tin thi lay biên bản ván đấu cho sw no phan tich la biết liền .tôi thật sự rất thất vọng về số kỳ thủ trẻ hàng đầu việt nam hiện nay

katyphonui
24-03-2010, 07:52 PM
Nguyên văn bởi CXQ
CXQ trực tiếp ăn ở cùng các kỳ thủ nên biết rất rõ nội tình. Nhiều bạn thông tin không biết lấy từ đâu cứ bảo anh Nguyễn Hoàng Lâm bán độ cho Võ Minh Nhất.
Các bạn có biết sau trận thua Võ Minh Nhất ở vòng 9, đêm hôm đó anh thức đến sáng không? CXQ ngủ bên cạnh phòng anh, chạy sang thấy anh cầm quyển sách, lật qua lật lại, người thì lần thần ấy..lúc đó anh bị sức ép tâm lý khá lớn vì ván 10 anh gặp Trần Văn Ninh. Ván đó anh đi hậu. Anh được 6.5 điểm, Trần Văn Ninh 5.5 điểm. Chỉ có cửa thắng thì kỳ thủ Trần Văn Ninh mới có cơ hội lọt vào Top 3. Sau trận chung kết thua Võ Minh Nhất, anh lủi thủi một mình ra quán uống bia. CXQ cùng anh Lâm người mẫu (BD), chị Hải Bình (HCM), Nguyễn Anh Hoàng (BD)..ra an ủi Thắng thì không sao, hễ thua lại bị mọi người hiểu nhầm là bán độ, rõ khổ!

Tôi cũng ko bao giờ tin anh lâm tay dài bán độ nhưng theo thông tin mấy thằng em cung cấp thì tin đó chính xác 100% là trận đó bán 50 triệu .
50 triệu quá ít để bán độ, đồng nghĩa với việc bán chức Vô địch A1 & danh hiệu kg chính thức 'Kỳ Vương', càng quá ít để bán đi danh dự. Tôi tuy kg quen kg biết Lâm 'tay dài', nhưng qua những bức ảnh chụp của CXQ trong giải vừa qua, tôi thấy Lâm xuất trận rất nghiêm túc và thể hiện rõ lòng quyết tâm, đáng tiếc là anh kg thành công trong 02 trận chung kết cuối

nguyên văn bởi cxq (Đánh cờ có lúc thắng lúc thua, không ai cứ thắng mãi. Nếu cứ thắng mãi thì mất đi tính hấp dẫn của môn trí tuệ này. CXQ xin được phép khóa topic tại đây. rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình luận. )[
cứ mở topic để mọi người bình luận 1 thời gian thi hết thôi ko nên khóa lai người ta nói

trung_cadan
24-03-2010, 08:41 PM
* gaubaccuc 113.161.0.122 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
* katyphonui 113.161.0.122 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]
* nhinthangnoithat 113.161.0.122 [Tìm bài bởi người gởi] [Xem địa chỉ IP khác của thành viên này]


Thành viên này bị khóa 1 nick liền lập các nick mới để post bài , làm như có người ủng hộ vậy , xin khóa tiếp nhé !!!