PDA

View Full Version : Giải cờ tướng Mê Linh-Hà Nội mở rộng.



TaoDay
30-03-2010, 10:28 AM
...Nhân kỉ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và nhằm mục đích nâng cao tinh thần tập luyện thể dục thể thao theo lời dạy của Bác,tăng tình đoàn kết với các địa phương trong và ngoài thủ đô,huyện Mê Linh-Hà Nội đã tổ chức giải cờ tướng rất long trọng với sự tài trợ của tập đoàn Phương Huy(chả biết có anh em gì với Phương Trang ko nhỉ :)) ).Giải có sự góp mặt của rất nhiều vận động viên thuộc nhiều đẳng cấp từ A2 -->A5 quốc gia đến từ nhiều địa phương lân cận.
Các đơn vị tham gia gồm có:
+Đội chủ nhà: Mê Linh (với sự góp mặt của đệ nhất sát thủ VP Lưu Quang Tuyên)
+Đội khách mời:CLB cờ tướng TP Vĩnh Yên (gương mặt đáng chú ý là Vạn Lí Độc hành Điền Bá Quang tức Quang Vĩnh Phúc,taoday cũng có mặt trong đội VY :D)
+Đội khách mời:CLB cờ tướng huyện Bình Xuyên-Vĩnh Phúc.
+Đội khách mời:CLB cờ tướng TX Phúc Yên-VĨnh Phúc (có sự góp mặt của Trương Văn Thi tức Thi đầu vênh)
+Đội khách mời:Tuyển trẻ Hà Nội (với sự góp mặt của Nguyễn Văn Ninh (Linh cờ thế hay Linh cót),Lưu Mạnh Hà,)
+Đội khách mời:CLB cờ tướng Đông Anh-Hà Nội
.....
Giải thi đấu trong 2 ngày 27,28/03 theo luật Thụy Sĩ 7 ván.Theo sự tính toán của đơn vị chủ nhà(chỉ mời những vận động viên đẳng cấp A3,A4,..)nên ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch tất nhiên là Lưu Quang Tuyên,các ứng viên còn lại là Quang Vĩnh Phúc,Linh cờ thế,...
Giải đấu đã diễn ra thành công và kết thúc tốt đẹp,với nhiều ván đấu sôi nổi,gay cấn thể hiện sự tiến bộ rất nhiều về sức cờ của các địa phương bên cạnh thủ đô.Đăc biệt là mặc dù là giải phong trào,các kì thủ thuộc mọi lứa tuổi và đẳng cấp nhưng ko có ai đi nhầm mã cản và tượng cản cả :D .Chỉ có 1 trường hợp gây tranh cãi chiếu cù nhầy của 1 bác nhìn cũng ko đến nỗi "Hai Lúa" (bác chiếu liên tục bằng xe và pháo để cầu huề) nhưng đã được anh TRần Văn Khoa (Khoa B Hà Nội) làm trọng tài giải thích ổn thỏa cho bác hiểu và bác vui vẻ chịu thua ngay.
Kết quả cuối cùng và biên bản 1 số trận đấu đáng chú ý sẽ được chuyển đến các bạn sau.Xin cảm ơn.

trung_cadan
30-03-2010, 02:10 PM
Kết quả cuối cùng thế nào hả bác ???

reporter
30-03-2010, 02:28 PM
Bro TaoDay viết bài phóng tác có "câu giờ" một chút bà còn càng hào hứng chờ đợi. Còn việc đưa tin về một giải như thế này thì thiết tưởng chẳng nên "câu giờ" làm gì. Ngồi nán trước màn hình thêm dăm phút là có thể giúp bao nhiêu kỳ hữu giải đáp ngay thắc mắc đơn giản: kết quả chung cuộc ra sao, giải thưởng được những gì...

TaoDay
30-03-2010, 04:18 PM
Câu giờ gi` đâu,em đang học cách post ván đấu lên ấy mà,hơn nữa bảng xếp hạng cuối cùng và ảnh thì bác Cường già Phúc Yên giữ hết nên chưa up được lên thôi thì biết đến đâu nói đến đấy vậy.Em cứ tường thuật những gì em biết và đưa ván đấu dưới dạng biên bản lên,bác nào biết chuyển sang java thì chuyển giùm.
Giải đấu diễn ra khá sôi nổi,sau lễ khai mạc là ván đấu đầu tiên ko có gì bất ngờ diễn ra ở vòng đấu này,trận cầu đinh duy nhất đáng xem là ván đấu giữa Quang Vĩnh Phúc gặp Trương Văn Thi Phúc Yên,Thi cầm tiên nhưng ko tận dụng được ưu thế đi cờ uể oải thiếu lực (nghe nói cả đêm hôm trước chăn dắt gà vịt nên buổi sáng vừa đánh vừa ngủ và nhanh chóng thất bại).
Ở các bàn khác Lưu quang Tuyên và Linh cót nhanh chóng giành thắng lợi trước các đối thủ hạng lông.
Sau ván một là một bữa rượu nhỏ do ban tổ chức mời các kì thủ tại một nhà hàng,các kì thủ ăn uống xong chưa kịp nghỉ ngơi đã chiến tiếp ván 2,ván 2 cũng ko có bất ngờ khi Tuyên,Linh,Quang đều giành thắng lợi bất ngờ duy nhất là Thi thất bại trước đồng đội của mình và chiến thắng của Linh cót rất vất vả (thế cờ Linh cót đã bại,nhưng tay cờ kia còn ít giờ nên đi phải nước ngớ ngẩn thành thua).Ván 3 chứng kiến bất ngờ khi Quang Vĩnh Phúc ngã ngựa trước tay cờ vô danh(Quang còn xe pháo chốt đôi sĩ thua đối thủ còn xe chốt ở nhà :D ),Thi thì thua 2 ván đầu nên mất động lực thi đấu chừng 10p đã thua ngay để đi xem các ván khác.Ván 3 LQ Tuyên thoát chêt trong gang tấc,mặc dù cầm tiên nhưng ti toe nên bị đánh cho thất điên bát đảo trước kì thủ cùng họ Lưu là Lưu Xuân Thủy (Chú này cũng đã nhiều lần vô địch Vĩnh Phúc)thật may là phút cuối chú Thủy đi sót mất cây thành ra thua lại.Ván 4 diễn ra ngay sau đó Lúc này với sự ngã ngựa của Quang Vĩnh Phúc,Tuyên và Linh trở thành ứng viên sáng rực cho chức vô địch và ngôi á quân,2 anh đang băng băng về đích mà ko gặp sự cản trở nào cả và vòng đấu này 2 anh vẫn chưa phải gặp nhau.Tất nhiên ko bỏ lỡ cơ hội 2 anh lập tức giành thêm 2 chiến thắng để gia tăng cách biệt với nhóm còn lại.Hết vòng đấu này là hết ngày thi đấu thứ nhất.Tuyên,Linh chia nhau 2 vị trí nhất nhì,nhóm bám đuổi phía sau có Quang VP,taoday,Trung Vĩnh Yên,...Ngày thi đấu thứ 2 ván 5 Tuyên Linh gặp nhau,do có sự tính toán từ trước nên 2 kì thủ nhanh chóng bắt tay kí hòa sau chừng chục nước đi để tiêp tục duy trì 2 vị trí dẫn đầu.Quang Vĩnh Phúc thì tiếp tục tìm kiếm thêm chiến thắng nữa để duy trì vị trí bám đuổi.
Ván 6,ván có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả chung cuộc có sự đụng độ giữa Quang VP và Linh cờ thế,Quang VP đi tiên dùng phi tượng cục,Linh cót đáp trả bằng quá cung pháo Quang VP với quyết tâm rất cao đã đánh bại Linh cờ thế đẩy Linh cờ thế xuống vị trí sau anh và duy trì vị trí sát sao với Lưu Q Tuyên.
Ván cuối cùng,2 vị trí dẫn đầu là Tuyên,Quang phải gạp nhau,Tuyên đang hơn Quang 1/2 điểm,chỉ cần hòa sẽ đoạt ngôi vô địch,Tuyên bèn ra ngoài gợi ý với Quang việc dàn xếp tỉ số vì lúc nay Quang đang có hệ số Búc-Gôn rất cao nên nếu hòa cũng chắc chắn giành ngôi á quân,nhưng Quang ko nghe vì được cầm tiên hơn nữa tuổi trẻ hùng tâm tráng chí còn lớn và một kết thúc khá là có hậu đã xảy ra,chiến thắng đã đến với người có chiến ý cao hơn,chức vô địch đã thuộc về Quang Vp rất xứng đáng,Lưu Quang Tuyên bại trận tụt xuống vị trí thứ 3,ngôi á quân thuộc về 1 kì thủ khác của Vĩnh Yên là Nguyễn Văn Trung.
Giải nhất:Hoàng Đình Quang (Vĩnh Yên)
Giải nhì:Nguyễn Văn Trung (Vĩnh Yên)
Giải ba: Lưu Quang Tuyên (Mê Linh)

Các vị trí tiếp theo lần lươt thuộc về Linh cót,taoday,Lưu Mạnh Hà,...
Giải nhất đồng đội thuộc về đoàn Vĩnh Yên.
Tại hạ có biên bản 1 số ván đấu trong giải,xin được chuyển đến anh em sau.

cotuongvp
30-03-2010, 06:03 PM
Nghe nói có anh Tú ở vĩnh yên cờ cao hơn cả anh Trung mà không tham gia hả Taoday

TaoDay
30-03-2010, 06:10 PM
Anh Tú có lối chơi cờ rất sốc nhưng ko cao hơn anh Trung,nói chung là sàn sàn ngang nhau thôi. :)

TaoDay
30-03-2010, 06:11 PM
đính chính giúp bạn TaoDay về tên riêng, thiết tưởng cái này nên chính xác.
Linh cót: Lê Hải Ninh
Anh Khoa trọng tài: Cầm Đăng Khoa

Cảm ơn anh Go nhé,em mải đánh nên cũng ko để ý tên tuổi mấy anh này lắm.

tamtieutieudaotan
02-04-2010, 09:17 AM
sao nhiều ông tên khoa nổi tiếng thế.

cotuongvp
02-04-2010, 11:53 AM
Có biên bản và hình ảnh bác taoday up lên anh em thưởng ngoạn chút

suonggiogianghokhodoitrai
02-04-2010, 08:22 PM
hôm nào ra hà nội gặp cái anh tuyên vĩnh phúc này cái.lâu rồi ko gặp,ko biết cờ quạt anh tuyên này giờ có cao lên thật ko mà dường như đang làm mưa làm gió ở đất Mê Linh thế.

TaoDay
03-04-2010, 10:45 AM
hôm nào ra hà nội gặp cái anh tuyên vĩnh phúc này cái.lâu rồi ko gặp,ko biết cờ quạt anh tuyên này giờ có cao lên thật ko mà dường như đang làm mưa làm gió ở đất Mê Linh thế.

Anh ấy tưởng anh ấy cao lên thôi,tôi thì tôi thấy vẫn thế :D

TaoDay
03-04-2010, 10:51 AM
1.E3+5 c8.4 2.p3+1 p3+1 3.h2+3 h2+3 4.h8+9 h8+7 5.r9+1 c2.1 6.r9.6 a6+5 7.p7+1 p3+1 8.r6.7 r1.2 9.c8.6 h3+2 10.r7+3 h2-4 11.r7-2 c4+5 12.r7.6 h4+2 13.p9+1 e7+5 14.a4+5 h2-3 15.r6+4 h3+2 16.r6+2 r9.8 17.r1.2 r8+4 17.r1.2 r8+4 18.h3+4 c1.4 19.p3+1 r8.7 20.c2+5 r7.6 21.c2.5 k5.6 22.h4+2 h7-9 23.c5.1 p7+1 24.h2-3 p7+1 25.r2+9 k6+1 26.r2-1 k6-1 27.h3+5 h2+4 28.r2+1 k6+1 29.r2-2 c4+2 30.r2+1 k6-1 31.r2+1 k6+1 32.c1.7 h9+7 33.r2.3 c4.5 34.h5-3 h4+2 35.c7+1 r2+1 36.r3-2 p7+1 37.r3-4 k6-1 38.r3+6 k6+1 39.p5+1 h2+4 40.r6-6 r2.3 41.p5+1 p5+1 42.r6+4 r3+1 43.r6.2 r3.9 44.r3-1 k6+1 45.h9+8 p5+1 46.h8+7


Bình luận (Taoday)
Đây là trận đấu thuộc lượt đấu cuối cùng,lúc này ngôi vô địch chỉ còn là cuộc đua song mã của 2 kì thủ này,thù cũ,hận mới chồng chất ko biết đường nào mà kể cho hết.Ván này Quang cầm tiên,Tuyên cầm hậu,Tuyên chỉ cần hòa là chắc chắn vô địch còn Quang thì phải thắng mới vô địch,nếu hòa anh sẽ ở vị trí á quân nhờ hệ số Búc gôn rất cao còn thua anh sẽ "tay ko trắng tay lại về mo".xin được nhắc lại là trước trận đấu Tuyên đã đến rỉ tai Quang đề nghị một kết quả hòa để cả 2 chia nhau ngôi quán quân và á quân nhưng Quang ko đồng ý,thể hiện chiến ý ngút trời của mình.Sau đây là bình luận chi tiết của Taoday về ván đấu có tham khảo rất nhiều ý kiến của các danh thủ có mặt khi đó.Do trình độ của taoday còn hạn chế và lần đầu tiên bình luận nên chắc chắn ko tránh khỏi những sai lầm ấu trĩ,mong được các anh em chỉ giáo thêm.
Khởi đầu vào Quang chọn phi tượng cục rất bình ổn mục tiêu xác định trong đầu hiển nhiên là toàn diện so đọ công lực trung tàn,Tuyên đáp trả bằng quá cung pháo là phương án được các kì thủ hàng đầu hay dùng khi đối phó với phi tượng cục,mục tiêu chuyển quân qua công sát cánh có tượng đã rất rõ ràng.
1.E3+5 c8.4
2.p3+1 p3+1
3.h2+3 h2+3
4.h8+9 h8+7
5.r9+1 c2.1
6.r9.6 a6+5
Nước thứ 6 Quang bình xe bắt pháo có vẻ như sai lầm,có lẽ Quang tính trước khoảng 30 nước đi là sau này sẽ chiếu tướng Tuyên cho xuất ra ngoài nên bắt Tuyên phải lên sĩ trước lát đỡ thượng được tướng lên :)) (mất 1 tiên vô duyên)
7.B7 tấn 1 !.... hay,trong tình huống cần phải thắng tìm cách mở tốt nhanh chóng phá thế bế tắc.(Nếu Quang đi 7.Xa 6 tấn 5 Tuyên tất đi Mã 3 tấn 2 sau đó có thể ăn tốt 9,tốt 7 của Quang,tình thế 2 bên tương đương ko dễ gì tấn công.)
7......B3 tấn 1.
8. Xa 6 bình 7. Xa 1 bình 2
9. Pháo 8 bình 6. Mã 3 tấn 2
10. Xa 7 tấn 3 Mã 2 ngoái 4
11. Xa 7 ngoái 2. Pháo 4 tiến 5
12. Xa 7 bình 6 Mã 4 tiến 2
13.Binh 9 tấn 1 Tượng 7 tấn 5
14.Sĩ 4 tấn 5.............
Đến đây đại để 2 bên bằng thế,các quân đều dễ đi.
14........Mã 2 ngoái 3 (thấp như vịt)
Cao thủ hàng đầu cũng sót nước sơ đẳng là chuyện bình thường huống chi anh Tuyên,có lẽ anh suy nghĩ là vừa nãy Quang chấp anh 1 tiên thì giờ nhường lại em nó 1 nước. :D
15.Xa 6 tấn 4
dọa đè mã
15...Mã 3 tấn 2
16.Xa 4 tấn 2 Xa 9 bình 8
Như vậy Quang chuyển được xe lên vị đẹp hơn mà ko tốn nước đi nào,đáng ra anh Tuyên nên xuất xe ngay (Xa 9 bình 8 hoặc thông xe lộ 2 Xa 2 tấn 2)
17.Xa 9 bình 8 Xa 8 tấn 4
18.Mã 3 tấn 4 Pháo 1 bình 4 ???
Quang nhảy mã lên hà đang dọa đi Mã 4 tấn 6 hoặc Mã 4 tiến 3 bắt tượng rất nguy hiểm thậm chí phế chốt 3 để tấn pháo bắt tượng,Tuyên đối phó bằng Pháo 1 bình 4 xem ra ko ổn,lúc này nên kịp thời đi Xa 2 tấn 2 phục nước sau Xa 2 bình 4 đấu xe ,công thủ toàn diện Quang khó lòng làm gì được.
19.Binh 3 tấn 1! Xa 8 bình 7
20.Pháo 2 tấn 5 Xa 7 bình 6
21.Pháo 2 bình 5 Tướng 5 bình 6
Đến đây Quang ưu thế hoàn toàn,hãy xem Quang dứt điểm ván cờ.
22.Mã 4 tiến 2 Mã 7 thoái 9
23.Pháo 5 bình 1 Chốt 7 tấn 1
24.Mã 2 thoái 3 Chốt 7 tấn 1
Tuyên thí chốt chặn chân mã,nước chống đỡ ngoan cường...
25.Xa 2 tấn 9 Tướng 6 tấn 1
26.Xa 2 ngoái 1 Tướng 6 thoái 1
27.Mã 3 tấn 5 !
Nếu tham ăn chốt hoặc ăn mã Tuyên có nước Mã 2 tấn 4 sau đó lại mã 4 tấn 2 phục nước sau chiếu tai sĩ,phản công mạnh mẽ.
27.... Mã 2 tấn 4
28.Xa 2 tấn 1 Tướng 6 tấn 1
29.Xa 2 thoái 2! Đòi đấu pháo rất hay.
29.......... Pháo 4 tấn 2.
30.Xa 2 tấn 1 Tướng 6 ngoái 1 (bắt buộc,anh Linh cót cho rằng nên đi tướng 6 tấn 1 Quang khó mà làm gì được nhưng kì thực nếu đi tướng 6 tấn 1 Quang có nước thí xe Xa 6 thoái 3,Xa 6 bình 4,sau đó nhảy mã 5 tấn 4 cờ đỏ ưu thế quá lớn.
31.Xa 2 tấn 1 Tướng 6 tấn 1
32.Pháo 1 bình 7 Mã 9 tấn 7
33.Xa 2 bình 3 Pháo 5 bình 4! Tuyên chống trả ngoan cường,nước bình pháo thí mã hung hãn
34.Mã 5 thoái 3 !! Thoái mã điêu luyện,đến đây võ công của Tuyên coi như bị phế bỏ hoàn toàn

34....Mã 4 tấn 2
35.Pháo 7 tấn 1 Xa 2 tấn 1 (Đến giờ xe lộ 2 mới xuất động để chờ đưa tang tướng)
36.Xa 3 thoái 2 Chốt 7 tấn 1
37.Xa 3 thoái 4 (Sai lầm nặng nếu đi như anh Khoa B cho rằng đi Xa 3 tấn 1,Tướng 6 thoái 1,Xa 6 bình 5 phục nước sau đi Xa 3 tấn 1 tuyệt sát vì Tuyên có nước Mã 2 tấn 4 chiếu tai sĩ rồi chiếu xe lệch buộc Quang phải thoái pháo đỡ cục và chịu mất xe)
37......Tướng 6 thoái 1
38.Xa 3 tấn 6 Tướng 6 tấn 1
39.Binh 5 tấn 1
Đến đây anh Tuyên mất cây vì nếu chạy pháo sẽ mất xe đánh thêm vài nước vớ vẩn nữa rồi gác vợt.
Quang chính thức trở thành nhà vô địch giải cờ tướng Mê Linh mở rộng với sự góp mặt của rất nhiều anh tài.


(Đôi lời góp ý với ban tổ chức giải,nếu lần sau tổ chức nên dành riêng cho anh Tuyên 1 bàn cờ bằng sắt,có đấu điện ở dưới dòng điện nhẹ khoảng 36V,10 mili ămpe để mỗi lần anh chạm vào thì người anh giật nhẹ 1 cái,ko thì anh ấy cứ vừa đánh cờ vừa chấm mút bàn cờ,nhìn rất thiếu tính chuyên nghiệp)

Cuối cùng xin cảm ơn BTC đã tổ chức tốt giải đấu này,tạo điều kiện để anh em giao lưu học hỏi rất vui,xin cảm ơn.

thanhba1279
03-04-2010, 12:11 PM
đang đợi Taday viết tiếp về "Hoàng Tiên Sinh". Bài viết hay quá!

TruongTieuPham
03-04-2010, 05:54 PM
xin hỏi giải này phần thưởng là gì ạ?hay là một tràng pháo tay ạ

gau_con_hni
03-04-2010, 11:32 PM
Ván này Tuyên VP đánh quá thấp, nước bình pháo vào tai sĩ quá dở, bình xe bắt mã thì vẫn ưu. Nói chung 2 ông này cờ không thể bằng tuyến 2 ở hà nội được!!!

TaoDay
04-04-2010, 02:18 AM
Ván này Tuyên VP đánh quá thấp, nước bình pháo vào tai sĩ quá dở, bình xe bắt mã thì vẫn ưu. Nói chung 2 ông này cờ không thể bằng tuyến 2 ở hà nội được!!!

Bình xe bắt mã Quang nhảy mã sang bắt tượng thì đi đâu hả bạn?? Cờ phong trào chơi như thế theo tôi là rất cao rồi bạn ạ,mà thời gian suy nghĩ thì hạn hẹp,mỗi bên chỉ có 50p để hoàn thành ván cờ thôi.Tuyến 2 Hà Nội bạn nói cụ thể là ai thế?

trung_cadan
04-04-2010, 02:33 AM
Bác Tuyên mà gặp bác gau_con_hni thì như cua gặp ếch , nên bác gấu nói thế !!!

TaoDay
04-04-2010, 02:38 AM
Hôm nay đang xem Thịnh con và Điệp uyển chuyển chơi ở Phúc Yên thì lại phải về :(

trung_cadan
04-04-2010, 02:43 AM
Ái chà , 2 bác này đi chơi xa quá nhỉ :D !!!

TaoDay
04-04-2010, 02:46 AM
Hôm nay Quang VP tổ chức mừng chiến thắng mời 1 số anh em HN và P Yên liên hoan sau đó có giao lưu 1 chút,em cũng được tham dự,rất vui,tiếc là phải về sớm bác ạ.

shinichi2812
12-04-2010, 01:03 PM
hay qua,hom do' minh` duoc moi` nhung khong len vi ngai đường xa.nếu lên biết đâu đuọc giải gi thì sao. Giải Đông Anh va Me Linh diễn rra liền nhau.Tuyên vô địch giải DA nhưng đã kô làm đc như vậy ở Mê Linh.Tiếc quá

Honda-Fit
12-04-2010, 10:19 PM
bó tay bác Tuyên này , giải phong trào địa phương mà cũng tính giàn xếp tỉ số nữa . Thua là phải đạo lắm . Khá khen cho bác Quang . Em thì rất ghét việc dàn xếp hay mua bán độ lắm .