PDA

View Full Version : Anh Tuấn cót



laototphilao
20-06-2009, 09:18 PM
he he dạo này bác Tuấn cót " anh ấy cũng thuộc tốp a1 Hà Nội Nhưng Vũ Huy Cường và Bùi Dương Trân chắc cũng phải gác tiên rưỡi" đang mở 1 của hàng điện thoại tại Xuân La - Tây hồ Hà Nội. Hôm ra ngồi uống nước trà làm vài ván mới biết, vài tháng trước có chăn được 1 gà được con future, cờ bác ấy vẫn thế thôi , phong cách cờ rừng, cửa hàng điện thoại bác ấy thuê người trông gữ , người sủa chữa lúc đang đánh cờ vẫn hẹn mai xong kia .... cũng chỉ ham thôi vì mấy khi gặp gà béo ... nói chung anh Tuấn chơi cũng được... hôm trước có con gà béo ah ấy thắng được Hai lít ... Một lát anh ấy có khách vất hết 200 cho ông anh mình là Điền đại nhân chơi tiếp đến tối tôi hỏi ông anh tôi được 3 triệu ... không phải 1 lần thôi đâu... nói gì thì nói các cao thủ Hà Nội chỉ ham cờ thôi đánh độ chỉ là duy trì cờ mà thôi ... Anh Phương TX cũng vậy đi chơi nhiều lúc hết tiền "anh ấy vất tiền cho chơi tiếp" Mà anh Phương trong giang hồ còn lời ra tiếng vào , Giờ mình bỏ cờ để làm ăn ... nhưng nếu có điều kiện tôi sẵn sàng bỏ ra đầu tư vào cờ ... Cờ tướng là môn thể thao bạc bẽo nhất bây giờ ... Chân thành và cố gắng như vậy hỏi được bao nhiêu so với BÓng đá càng thêm bực mình. Bản lĩnh thì khỏi nói ngay ở Hà Nội 4 năm trước anh Cường KL đã tuyên bố cờ Việt Nam mình chẳng ngại gì Trung Quốc ... Giờ các giải hơi khớp 1 chút cũng có nhiều lý do ... vài dòng chia sẻ với anh em yêu cờ Hà Nội có gì không phải xin cac bro bỏ qua cho vịt tôi

nolimit
20-06-2009, 10:50 PM
em thích tính bác ở cái chân thành và thật thà

xiangqi_newbie
21-06-2009, 01:18 AM
Bác chủ thớt hành văn bựa thật, em đọc mỏi hết cả răng 8-}

internazionale
21-06-2009, 03:55 PM
Anh laototphilao nếu biết về cao thủ Lưu Khánh Thịnh viết cho anh em box này 1 bài đi.Đọc bài anh rất đậm chất "Tình nghĩa giang hồ",hehe.Xuân rồi đi hội Chùa Vua lúc xem đánh đêm được chứng kiến màn cờ tàn vãi lúa của anh Thịnh em đâm ra hâm mộ quá.Anh Thịnh trong lúc "trà dư tửu hậu" có nói rằng từng đánh cờ online thắng cả Trương Cường lẫn LuQin và kể cho bọn em nghe ngày xưa từng chấp Bảo Thái Bình cưỡi ngựa bắn tên..hehe.Công nhận cái Box này hiện là hot Box nhất ở thanglongkydao.com

balasat
22-06-2009, 11:46 AM
tuan cot suc co rat thap chu ko phai nhu cac ban nghi dau cach day gan 10 nam thoi ki sung suc con bi son hang manh chap2nuoc thua hon chuc van

nhimbong
22-06-2009, 05:02 PM
Anh laototphilao nếu biết về cao thủ Lưu Khánh Thịnh viết cho anh em box này 1 bài đi.Đọc bài anh rất đậm chất "Tình nghĩa giang hồ",hehe.Xuân rồi đi hội Chùa Vua lúc xem đánh đêm được chứng kiến màn cờ tàn vãi lúa của anh Thịnh em đâm ra hâm mộ quá.Anh Thịnh trong lúc "trà dư tửu hậu" có nói rằng từng đánh cờ online thắng cả Trương Cường lẫn LuQin và kể cho bọn em nghe ngày xưa từng chấp Bảo Thái Bình cưỡi ngựa bắn tên..hehe.Công nhận cái Box này hiện là hot Box nhất ở thanglongkydao.com
Tôi thì hồi mới biết chơi cờ vô CXQ. Lúc đó sức cờ 15xx. Chỉ biết đánh pháo đầu bất kể đi tiên hay hậu. Tóm lại là chưa biết gì về khai cuộc, toàn đi theo bản năng từ A>Z. Lần đầu gặp ông ấy nick luubossvn, lúc đó ông ấy mới tạo nick cũng mới 15xx. Gặp thế 2 con mã nhảy lên mà sĩ tượng ko thèm lên mà sao chắc thế, sau này mới biết là bình phong mã. Rồi thì thấy đánh hay quá làm quen xin đánh tiếp. Dù cờ gà mà anh ấy vẫn ko ngại chỉ cho tôi cách xuất BPM. Chọn non ratinh đánh cỡ vài chục ván thì tôi cũng biết sơ sơ thế BPM. Rôi đôi lúc tôi đánh thì anh ấy ngồi coi và phân tích những nước dở của tôi cho tôi hiểu. Có thể các bạn ko tin là 1 người cũng gọi là có tiếng tăm trong làng cờ HN lại hướng dẫn tận tình cho 1 thằng mới biết đánh cờ và chỉ quen qua mạng nhỉ. Nhưng đó là sự thật.Sau đợt đó anh ấy cũng ít lên đánh ở CXQ vì nghe nói bận làm ăn và cũng ko thích đánh với sw(CXQ lúc đó bàn master nhiều sw).
Tuy nhiên thỉnh thoảng anh ấy vẫn vào CXQ chơi vài ván. Tôi hay coi qua record.Tôi ko dám và cũng ko đủ trình bình luận về sức cờ của anh ấy tới đâu nhưng tôi rất khoái coi những ván anh ấy đánh. Có rất nhiều nước chiếu liên hoàn để hết mà phải hàng cao thủ mới nhìn ra.
Lâu lắm rồi ko gặp anh ấy qua CXQ nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành đến anh ấy.
Nick của tôi là 1 series NhimBong: Nhim_Bong, Nhim__Bong,NhimBong_ ...
Tôi hay đánh ở common newyork tới 19xx là tạo acc mới vì ko đủ trình vào master. Vả lại chơi ở common newyork chat rất vui.
Bên forum cũ tôi cũng hay coi các bài của inter post nhưng ko thể tạo nick bên forum đó để cảm ơn và động viên inter post. Qua bên này thấy tin bài đầy đủ hơn bên kia nhiều. :))

nolimit
22-06-2009, 06:31 PM
một kỷ niệm đẹp đáng trân trọng biết bao

hatito
22-06-2009, 11:48 PM
Ừ anh thấy Lân nói đúng. Còn nhớ cái hồi anh ngồi viết biên bản ký đài Hoàng Cầu, bác Thịnh cũng là một trong những người giữ kỳ đài lâu nhất (về sau là do bác ý tự bỏ không thủ đài nữa), anh cũng khoái tính bác này, bác ý cứ thích là làm, làm cho nó sướng cũng chẳng câu nệ gì cả. Không biết anh Khánh có còn lưu các biên bản đài này không, kể ra mà còn thì viết lên diễn đàn này hay biết mấy.

Tieu_madau
23-06-2009, 12:42 AM
hehe Lưu Khánh Thịnh tôi tam gọi là "sư huynh'' nhưng thực chất từ hồi đánh cờ tiến bộ lên( nhất là cờ độ) là đươc anh Thịnh chỉ bảo nhiều . Nhớ nhất là hồi năm 2005, trong xới nhà ông Ty "răng vàng" anh Thịnh va anh Hùng "béo" hễ cứ găp nhau la choảng độ 5xi hay 1 lít ( ông anh Thinh ít xièng hơn ) phần thắng nghiêng nhiều về anh Hùng béo hơn.Theo tôi nhận xét thì lối cờ của 2 "chàng trai" đậm chất " tiếu ngạo giang hồ" xem rất sướng nhưng có vẻ anh Thịnh con về độ bền ,sự dẻo dai thì lép hơn anh Hùng béo .Ván nào anh Thịnh con mà thắng đươc đều rất vất vả nhưng có ván thua lãng xẹt .Nếu chỉ đánh độ 2 ván THINH CON vs HUNG BEO thì có lẽ xem ra cửa anh Thịnh lại sáng hơn mặc dù trận đấu co' khi làm kẻ chết , người bị thương "Long tranh hổ đấu " mà.Không phải cá nhân tôi hâm mộ lối đánh của anh Thịnh mà cũng rất nhiều anh em ban bè thích xem kiểu cờ bồng bềnh , lãng tử đó : ông tướng cứ hết nhảy từ lầu một lên lầu 3 rồi lại từ tầng 3 xuống tầng 1 mà chẳng sao heheh đối công dư dội . Ban NhimBong có nói la nick luubossvn của anh Thịnh con trên cxq nhiều lần chỉ bảo cho bạn >>>> OK nhất trí: đó chính là tính cách hay nhẩt của anh Thịnh mà tôi cảm nhận được. Con người ai cũng có những khuyết điểm những mặt tốt mặt xấu , cái tích cực nhất của anh Luu khánh Thịnh là hòa đồng ,ko giấu nghề sẵn sàng chỉ bảo phân tích mà ko vụ lợi . Dó chỉ là vài dòng cảm nhận của tôi ve Danh thủ hà Nội một thời _ LUU KHANH THINH ( nghe nói đỉnh cao la những năm 97, 98 )

nhimbong
23-06-2009, 12:11 PM
Cờ ngoài thì tôi chưa được xem anh Thịnh đánh vì ở 2 nơi xa nhau. Còn cờ trên mạnh thì tôi coi nhiều. Đúng như bạn tieu_madau nói, anh Thịnh khi thấy thời cơ chín muồi là công hết mình mặc kệ hàng thủ mình ra sao. Như kiểu ai nhanh hơn sẽ thắng. Có điều ở CXQ thì anh ấy thường nhanh hơn ở những ván đó.
Tuy nhiên điểm tôi quý nhất ở anh ấy là ko có ngại chỉ bảo cho trình gà. Những người đánh hay thường ngại chỉ cho những người đánh kém bởi rất mất thời gian để chỉ cho người ta hiểu cái ý mình định diễn đạt. Con người trên CXQ của anh ấy là vậy còn con người ngoài đời thì tôi chưa tiếp xúc nên để các bạn khác đánh giá.

laototphilao
25-06-2009, 12:57 PM
Ngoài đời bác này cũng Hào hoa phong nhã lắm "Câm kỳ thư họa" các ngón đều am hiểu, dân kiến trúc mà , đánh cờ bàn rất là bão cực kỳ khoáng đạt. Có lần xem 1 ván him ấy chém ở bờ Hồ, thế cờ đang cân Lưu còn xe mã chốt khuyết voi bên kia xe pháo tốt tàn sĩ tôi nghĩ là hòa nên thảnh thơi ngồi uống chén trà hút gần xong điều vina quay lại thấy anh kia đi pháo không biết có phải vì muốn đoạt tiên cơ hay sao anh Thịnh bèn đá tốt vào chỉ nghe cái chát 1 cái hóa ra con tốt làm ngòi cho pháo bắt tướng nhìn xuống thì đã xong rồi #:-s . Còn chuyện đại ca chấp Bảo Thái bình 1 ngựa vào đúng thời điểm 1 tuấn sao Nguyễn Thành Bảo vô địch thế giới vượt qua Hồng Trí

homes157
27-06-2009, 05:08 PM
Tôi thì hồi mới biết chơi cờ vô CXQ. Lúc đó sức cờ 15xx. Chỉ biết đánh pháo đầu bất kể đi tiên hay hậu. Tóm lại là chưa biết gì về khai cuộc, toàn đi theo bản năng từ A>Z. Lần đầu gặp ông ấy nick luubossvn, lúc đó ông ấy mới tạo nick cũng mới 15xx. Gặp thế 2 con mã nhảy lên mà sĩ tượng ko thèm lên mà sao chắc thế, sau này mới biết là bình phong mã. Rồi thì thấy đánh hay quá làm quen xin đánh tiếp. Dù cờ gà mà anh ấy vẫn ko ngại chỉ cho tôi cách xuất BPM. Chọn non ratinh đánh cỡ vài chục ván thì tôi cũng biết sơ sơ thế BPM. Rôi đôi lúc tôi đánh thì anh ấy ngồi coi và phân tích những nước dở của tôi cho tôi hiểu. Có thể các bạn ko tin là 1 người cũng gọi là có tiếng tăm trong làng cờ HN lại hướng dẫn tận tình cho 1 thằng mới biết đánh cờ và chỉ quen qua mạng nhỉ. Nhưng đó là sự thật.Sau đợt đó anh ấy cũng ít lên đánh ở CXQ vì nghe nói bận làm ăn và cũng ko thích đánh với sw(CXQ lúc đó bàn master nhiều sw).
Tuy nhiên thỉnh thoảng anh ấy vẫn vào CXQ chơi vài ván. Tôi hay coi qua record.Tôi ko dám và cũng ko đủ trình bình luận về sức cờ của anh ấy tới đâu nhưng tôi rất khoái coi những ván anh ấy đánh. Có rất nhiều nước chiếu liên hoàn để hết mà phải hàng cao thủ mới nhìn ra.
Lâu lắm rồi ko gặp anh ấy qua CXQ nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành đến anh ấy.
Nick của tôi là 1 series NhimBong: Nhim_Bong, Nhim__Bong,NhimBong_ ...
Tôi hay đánh ở common newyork tới 19xx là tạo acc mới vì ko đủ trình vào master. Vả lại chơi ở common newyork chat rất vui.
Bên forum cũ tôi cũng hay coi các bài của inter post nhưng ko thể tạo nick bên forum đó để cảm ơn và động viên inter post. Qua bên này thấy tin bài đầy đủ hơn bên kia nhiều. :))
Bác Nhim_Bong cho em vài bí quyết học cờ được không? Vì theo em thì từ "không biết BPM là gì mà lên trình M ở CXQ là tiến bộ rất nhiều. Bản thân em đánh CXQ được lâu rồi mà trình thì vẫn chỉ từ 15xx lên được 16xx thôi. Giờ em mới hiểu cờ muốn lên trình phải có bài bản, không thể "cứ đánh là lên" được. Với cả muốn lên trình thì phải đánh slow ( em toàn đánh fast). Bác có kinh nghiệm gì thì chỉ em với nhé[-O<

Nguay
27-06-2009, 07:32 PM
Mình thì chỉ nghe thấy ông "Thịng con" này "chạy làng" của Lại lý Huynh khi Lại lý Huynh đi giang hồ ra Hà Nội,đúng là tiền bạc làm mất phong cách con nguời quá.

trung_cadan
27-06-2009, 07:54 PM
Ngoài đời bác này cũng Hào hoa phong nhã lắm "Câm kỳ thư họa" các ngón đều am hiểu, dân kiến trúc mà , đánh cờ bàn rất là bão cực kỳ khoáng đạt. Có lần xem 1 ván him ấy chém ở bờ Hồ, thế cờ đang cân Lưu còn xe mã chốt khuyết voi bên kia xe pháo tốt tàn sĩ tôi nghĩ là hòa nên thảnh thơi ngồi uống chén trà hút gần xong điều vina quay lại thấy anh kia đi pháo không biết có phải vì muốn đoạt tiên cơ hay sao anh Thịnh bèn đá tốt vào chỉ nghe cái chát 1 cái hóa ra con tốt làm ngòi cho pháo bắt tướng nhìn xuống thì đã xong rồi #:-s . Còn chuyện đại ca chấp Bảo Thái bình 1 ngựa vào đúng thời điểm 1 tuấn sao Nguyễn Thành Bảo vô địch thế giới vượt qua Hồng Trí

Bác Thịnh là dân kiến trúc á , phải ko bác Go ???

balasat
27-06-2009, 09:19 PM
Lần đó huynh chấp thịnh con 1 tiên đánh 500k 1van thịnh thua 2 ván sau đó chi cho huynh 300k uống bia thịnh có bùng đâu

SiPhu_BacHa
27-06-2009, 09:44 PM
Lần đó huynh chấp thịnh con 1 tiên đánh 500k 1van thịnh thua 2 ván sau đó chi cho huynh 300k uống bia thịnh có bùng đâu


Nghi ngờ cái thông tin ông này quá , ông chuyên đánh cờ vui lại còn chấp Thịnh con 1 tiên , ông Thịnh chuyên đi chấp người , ông tuổi j mà chấp ông ý , Cuồng Vọng , linh tinh , chém trên mạng thằng nào chả chém được ???

nhimbong
27-06-2009, 09:45 PM
Bác Nhim_Bong cho em vài bí quyết học cờ được không? Vì theo em thì từ "không biết BPM là gì mà lên trình M ở CXQ là tiến bộ rất nhiều. Bản thân em đánh CXQ được lâu rồi mà trình thì vẫn chỉ từ 15xx lên được 16xx thôi. Giờ em mới hiểu cờ muốn lên trình phải có bài bản, không thể "cứ đánh là lên" được. Với cả muốn lên trình thì phải đánh slow ( em toàn đánh fast). Bác có kinh nghiệm gì thì chỉ em với nhé[-O<
Thực ra mình nick đó mình lên M là do đánh ở common LonDon gì đó. Mấy bàn đó x2 nên mình đánh 1 mạch lên M. Chứ thường là lên 19xx mình đổi nick. Còn muốn lên cờ khi lúc đầu gần như ko biết gì thì phải có sự nghiên cứu. Mình ko có mua sách về vì ngại bày bàn cờ ra, nhưng được cái mình có trí nhớ cũng kha khá(đủ để nhớ được bàn cờ vừa chơi xong). Nếu khai cuộc có chỗ nào bí thì sau khi đánh xong mình tìm phương án khác để đối phó, nếu lần sau gặp thì có ngay phương án khác. Đái khái là sau khi thua ván nào đó mình phải nhìn ra ngay cái yếu của mình. Với lại 4 năm rồi từ 15xx lên 19xx cũng đâu có gì là to tát quá đâu,thực ra mình lên 19xx 2 năm rồi nhưng khó lên nữa,1 phần vì ít đánh, 1 phần vì trình chỉ đến thế. À ngoài ra mình cũng hay thích xem lại các ván hay của các cao thủ để học cách đánh trung cuộc và tàn cuộc.
Tóm lại là muốn tiến bộ cần có đam mê và sự nghiên cứu. Chúc bạn nhanh tiến bộ

Honda-Fit
27-06-2009, 10:29 PM
Ngoài đời bác này cũng Hào hoa phong nhã lắm "Câm kỳ thư họa" các ngón đều am hiểu, dân kiến trúc mà , đánh cờ bàn rất là bão cực kỳ khoáng đạt. Có lần xem 1 ván him ấy chém ở bờ Hồ, thế cờ đang cân Lưu còn xe mã chốt khuyết voi bên kia xe pháo tốt tàn sĩ tôi nghĩ là hòa nên thảnh thơi ngồi uống chén trà hút gần xong điều vina quay lại thấy anh kia đi pháo không biết có phải vì muốn đoạt tiên cơ hay sao anh Thịnh bèn đá tốt vào chỉ nghe cái chát 1 cái hóa ra con tốt làm ngòi cho pháo bắt tướng nhìn xuống thì đã xong rồi #:-s . Còn chuyện đại ca chấp Bảo Thái bình 1 ngựa vào đúng thời điểm 1 tuấn sao Nguyễn Thành Bảo vô địch thế giới vượt qua Hồng Trí

cho mình hỏi Nguyễn Thành Bảo vô địch thế giới năm nào hả bạn ? theo mình biết VN mình chưa ai qua nổi Tàu cả mà bạn .
2005 hình như Lữ Khâm vô địch thế giới
2007 hình như Hứa Ngân Xuyên
2009 thì chưa (tháng 8 năm nay , sơn đông )
trước 2005 thì mình không rõ lắm

trung_cadan
27-06-2009, 11:35 PM
Thành Bảo vô địch giải U 18 thế giới , thắng Hồng Trí !!!

laototphilao
28-06-2009, 12:09 AM
Anh Bảo chỉ được cái đoán đúng , em viết thế cho nó khí thế thôi " Vô định U 18 đó bác

thuylinh
28-06-2009, 12:24 AM
tôi cũng đã từng chơi với anh Thịnh trên cxq nick toi1982 nghe anh kể hồi năm 1996 chơi ở Quảng Ninh khi anh nghe Võ Hồng Châu, Trần Đình Thủy chê cờ miền Bắc lên tức khí thách đấu hai ông này kết quả anh thắng cả hai.Mà hồi đấy ở Hà Nội chỉ có anh Trân là ngang cờ với các cao thủ Sài Gòn sau đó một năm thì có anh Thịnh và Đào Cao Khoa.