PDA

View Full Version : Bán kết C1



abc
08-04-2010, 06:28 PM
Inter http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/inter.jpgvs http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/barca.jpgBarca
Lyon http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/LYON.jpgvs http://i494.photobucket.com/albums/rr303/Zhaoxinxin/BAY.jpgBayern Munich
---
Xin mời các nhà cái,FAN,và các "bình loạn viên".

cuongsym
08-04-2010, 10:54 PM
hiện tại thì chắc chắn Lyon được các nhà cái đặt cửa vô địch ít nhất. Do vậy em mạo muội chọn Lyon vô địch để ăn cho dày.......hehe

heeeeeeeeee
08-04-2010, 11:06 PM
SHB Đà Nẵng vô địch. \:D/\:D/\:D/

abc
09-04-2010, 05:50 PM
Giây phút bối rối của "người đặc biệt":

abc
09-04-2010, 05:51 PM
SHB Đà Nẵng vô địch. \:D/\:D/\:D/

nhầm chuồng rồi bạn ơi!:))

acmank007
10-04-2010, 06:22 AM
SHB Đà Nẵng xuống hạng :))

Congaco_H1R5
21-04-2010, 07:54 AM
Inter Milan _ Barca 3 -1
Một kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu dù rất đau lòng (tôi là fan Barca)
Công bằng mà nói thì Inter đã chơi một trận đấu rất khoa học -hiệu quả - tinh quái, mang đậm dâu ấn của HLV Mourinho - một HLV tài giỏi và đáng ghét
Nhưgn vụ núi lửa ở Ireland đã làm cho chuyến đi đường bộ gần 1000 km đã bào mòn thể lực của các chàng trai xứ Catalan , Barca không còn là chính mình , những đôi chân như đeo chì chứ không còn nhảy múa , thanh thoát như mọi khi . Messi chỉ còn là cái bóng của chính mình . Thật đáng tiếc .
Còn 90 phút ở NouCamp , hy vọgn vào tỉ số 2-0 , Barca tiến lên :D

AIIIIG
21-04-2010, 11:13 AM
Inter đã chơi một trận hay nhất từ đầu mùa tới giờ, có cảm giác như các cầu thủ Inter hiểu đội bóng xứ Catalan đến từng chân tơ kẽ tóc, mọi đường lên bóng, những pha phối hợp đều bị các cầu thủ áo xanh đen "bắt bài", họ kèm chặt Messi đển mức anh này chỉ có thể vượt qua 2,3 cầu thủ rồi... té ngã ở ngoài vòng cấm địa!!!(hình như có đến 4,5 người được giao nhiệm vụ kèm Messi), Xavi thi đấu khá hay nhưng những đường chuyền bóng của anh không được phát huy do đồng đội bị kèm quá chặt! Thất vọng nhất có lẽ là Ibra, anh này to cao nhưng thi đấu không năng nổ, chỉ đứng một chỗ chờ đồng đội chuyền bóng rồi trả bóng lại... bị thay ra đầu hiệp 2 là đúng!!! Cuối trận Barca tấn công dồn dập nhưng hàng thủ Inter không có một khe hở nào, Lucio thi đấu như một chiến binh quả cảm, trong một pha bóng anh "lấy thân mình lấp lỗ châu mai" trước cú sút cận thành của Pigue!
Là một fan của Barca, mình cầu mong đội sẽ chiến thắng và tiến vào CK, nhưng xem ra thắng 2-0 trước Inter lúc này là một nhiệm vụ không hề đơn giản, chưa kể đến lối chơi phòng ngự rình rập và đầy toan tính của Mourinho, chỉ cần một đường phản công sắc bén là mọi hy vọng sẽ tan thành mây khói!!!
Trong bóng đá không nói trước được điều gì, yêu Barca nhưng cũng sẽ không buồn khi Inter vào CK và vô địch, đôi khi cái đẹp không chiến thắng mà thay vào đó là sự chặt chẽ, tinh tế và đầy khoa học!

cuongsym
21-04-2010, 11:34 AM
theo em thì Barcelona sắp trở thành cựu vô địch, mặc dù vẫn còn trận lượt về

phanphuctruong
21-04-2010, 11:41 AM
Tôi đồng ý với nhận định của các "bác", Inter đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay "nhào nặn" của Jose Mourinho. Những nguyên nhân thành công của Inter Milan theo tôi nghĩ là:

- Những nhân tố bổ sung của mùa hè:
Lucio ai cũng cho là một món hàng "hết date" khi anh đã bước qua tuổi 32, lại chứng tỏ mình là một nhân tố hết sức quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Inter. Anh ta có tư chất thủ lĩnh giống như Terry, sự mạnh mẽ và quyết đoán giống như Fabio Canavaro, sự uyển chuyển và tinh tế như Chivu. Nên không bất ngờ khi anh hoàn toàn vô hiệu hoá Didier Drogba và Ibrahimovic. Inter có rất nhiều hậu vê như Cordoba, Matterazzi, Samuel nhưng người có đẳng cấp nhất phải kể đến là Lucio.
Sneijder: một nhạc trưởng đúng nghĩa. Khi xem trận Inter Milan đá với Chelsea, Barcelona, Juventus, AC Milan và CSKA người ta mới thấy được vai trò của Sneijder lớn đến mức nào. Anh sở hữu một tố chất kiến tạo hoàn hảo, những đường chuyền của anh có tính sát thương rất cao, khi mà đồng đội không thể khi bàn thì anh cũng có những bàn thắng hết sức quan trọng góp phần giúp Inter kết liễu đối phương. Sneijder là một mảnh ghép chiến thuật vô cùng quan trọng của Mourinho, vai tròn của anh lớn hơn Messi, Lampard. Thiếu Sneijder hàng tiền vệ của Inter trở nên khô cằn và cứng nhắc.
Milito: một nét mới trên hàng công của Inter Milan. Là fan của Inter, tôi vô cùng lo lắng khi Morrati bán Ibrahimovic. Nhưng khi xem Milito thi đấu thì tôi lại có cảm an tâm hơn khi anh có những cú dứt điểm lạnh lùng và hiệu quả. Hiệu quả trong khâu dứt điểm cũng là cái Inter còn thiếu trong rất nhiều năm khi tham gia đấu trường Champions League vì Milito đã mang lại cho Interista cảm giác thăng hoa khi đem lại những bàn thắng vô cùng quý giá cho Inter Milan.
E'too: Người ta cảm thấy thất vọng khi chứng kiến anh chơi phập phù ở Serie A nhưng tại đấu trường Champions League thì chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của sát thủ "Báo đen" là chìa khoá mang lại thành công cho Inter Milan mùa này. Trong những trận cầu lớn, sự bùng nổ của E'too sẽ làm thay đổi thế cân bằng.
Người ta nói Inter không thành công ở C1 do thiếu đi một nhạc trưởng nhưng theo tôi thì Inter còn thiếu đi thủ lĩnh hàng phòng ngự và tiền đạo có đẳng cấp trong những trận cầu lớn. Và chính những sự đầu tư trong mùa Hè đã tạo nên một Inter Milan hoàn thiện hơn.
- Mourinho: tài ứng biến của Mourinho chính là 50% sức mạnh của Inter. Tìm ra những điểm yếu của đối thủ, luôn biết cách làm cho học trò khai thác được điểm yếu đó, truyền lửa cho học trò, đưa ra những quyết định hơp lý trong những thời điểm quyết định, có những sự đột phá trong chiến thuật chính là những yếu tô rèn giũa Inter đưa Inter trở thành ứng cử viên sáng giá cho CL năm nay.

abc
21-04-2010, 12:31 PM
"Người đặc biệt":
-"đây ko phải là bóng rổ-môn thể thao có thể quyết định bởi một cá nhân xuất sắc-Messi là cầu thủ giỏi nhưng điều đó ko phải là tất cả"
---
Hôm qua Barca đá hay,kỹ thuật...nhưng Inter mới là người thắng cuộc.hô hôo:-)

abc
21-04-2010, 12:37 PM
Tin tức thêm:
VnExpress - Inter đại thắng Barca để rộng cửa vào chung kết - Inter dai thang Barca de rong cua vao chung ket (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B0EE/)
VnExpress - Mourinho tự tin ở cơ hội giành lợi thế trước Barca - Mourinho tu tin o co hoi gianh loi the truoc Barca (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B054/)
---
Trận lượt về hy vọng Barca 2-1 Intero:-)

ppt
21-04-2010, 04:36 PM
Tôi đồng ý với nhận định của các "bác", Inter đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay "nhào nặn" của Jose Mourinho. Những nguyên nhân thành công của Inter Milan theo tôi nghĩ là:

- Những nhân tố bổ sung của mùa hè:
Lucio ai cũng cho là một món hàng "hết date" khi anh đã bước qua tuổi 32, lại chứng tỏ mình là một nhân tố hết sức quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Inter. Anh ta có tư chất thủ lĩnh giống như Terry, sự mạnh mẽ và quyết đoán giống như Fabio Canavaro, sự uyển chuyển và tinh tế như Chivu. Nên không bất ngờ khi anh hoàn toàn vô hiệu hoá Didier Drogba và Ibrahimovic. Inter có rất nhiều hậu vê như Cordoba, Matterazzi, Samuel nhưng người có đẳng cấp nhất phải kể đến là Lucio.
Sneijder: một nhạc trưởng đúng nghĩa. Khi xem trận Inter Milan đá với Chelsea, Barcelona, Juventus, AC Milan và CSKA người ta mới thấy được vai trò của Sneijder lớn đến mức nào. Anh sở hữu một tố chất kiến tạo hoàn hảo, những đường chuyền của anh có tính sát thương rất cao, khi mà đồng đội không thể khi bàn thì anh cũng có những bàn thắng hết sức quan trọng góp phần giúp Inter kết liễu đối phương. Sneijder là một mảnh ghép chiến thuật vô cùng quan trọng của Mourinho, vai tròn của anh lớn hơn Messi, Lampard. Thiếu Sneijder hàng tiền vệ của Inter trở nên khô cằn và cứng nhắc.
Milito: một nét mới trên hàng công của Inter Milan. Là fan của Inter, tôi vô cùng lo lắng khi Morrati bán Ibrahimovic. Nhưng khi xem Milito thi đấu thì tôi lại có cảm an tâm hơn khi anh có những cú dứt điểm lạnh lùng và hiệu quả. Hiệu quả trong khâu dứt điểm cũng là cái Inter còn thiếu trong rất nhiều năm khi tham gia đấu trường Champions League vì Milito đã mang lại cho Interista cảm giác thăng hoa khi đem lại những bàn thắng vô cùng quý giá cho Inter Milan.
E'too: Người ta cảm thấy thất vọng khi chứng kiến anh chơi phập phù ở Serie A nhưng tại đấu trường Champions League thì chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của sát thủ "Báo đen" là chìa khoá mang lại thành công cho Inter Milan mùa này. Trong những trận cầu lớn, sự bùng nổ của E'too sẽ làm thay đổi thế cân bằng.
Người ta nói Inter không thành công ở C1 do thiếu đi một nhạc trưởng nhưng theo tôi thì Inter còn thiếu đi thủ lĩnh hàng phòng ngự và tiền đạo có đẳng cấp trong những trận cầu lớn. Và chính những sự đầu tư trong mùa Hè đã tạo nên một Inter Milan hoàn thiện hơn.
- Mourinho: tài ứng biến của Mourinho chính là 50% sức mạnh của Inter. Tìm ra những điểm yếu của đối thủ, luôn biết cách làm cho học trò khai thác được điểm yếu đó, truyền lửa cho học trò, đưa ra những quyết định hơp lý trong những thời điểm quyết định, có những sự đột phá trong chiến thuật chính là những yếu tô rèn giũa Inter đưa Inter trở thành ứng cử viên sáng giá cho CL năm nay.

Bác này có ya1 kiền như là 1 chuyên gia vậy!!!! Khâm phục, khâm phục...

viemlanico
21-04-2010, 06:22 PM
"Người đặc biệt":
-"đây ko phải là bóng rổ-môn thể thao có thể quyết định bởi một cá nhân xuất sắc-Messi là cầu thủ giỏi nhưng điều đó ko phải là tất cả"
---
Hôm qua Barca đá hay,kỹ thuật...nhưng Inter mới là người thắng cuộc.hô hôo:-)

messi hôm qua không ghi đươc ban nào nhưng cũng kịp làm gãy răng Maicon hehê,thôi thế cũng an ui phần nào:))

trung_cadan
21-04-2010, 06:43 PM
Tôi đồng ý với nhận định của các "bác", Inter đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay "nhào nặn" của Jose Mourinho. Những nguyên nhân thành công của Inter Milan theo tôi nghĩ là:

- Những nhân tố bổ sung của mùa hè:
Lucio ai cũng cho là một món hàng "hết date" khi anh đã bước qua tuổi 32, lại chứng tỏ mình là một nhân tố hết sức quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Inter. Anh ta có tư chất thủ lĩnh giống như Terry, sự mạnh mẽ và quyết đoán giống như Fabio Canavaro, sự uyển chuyển và tinh tế như Chivu. Nên không bất ngờ khi anh hoàn toàn vô hiệu hoá Didier Drogba và Ibrahimovic. Inter có rất nhiều hậu vê như Cordoba, Matterazzi, Samuel nhưng người có đẳng cấp nhất phải kể đến là Lucio.
Sneijder: một nhạc trưởng đúng nghĩa. Khi xem trận Inter Milan đá với Chelsea, Barcelona, Juventus, AC Milan và CSKA người ta mới thấy được vai trò của Sneijder lớn đến mức nào. Anh sở hữu một tố chất kiến tạo hoàn hảo, những đường chuyền của anh có tính sát thương rất cao, khi mà đồng đội không thể khi bàn thì anh cũng có những bàn thắng hết sức quan trọng góp phần giúp Inter kết liễu đối phương. Sneijder là một mảnh ghép chiến thuật vô cùng quan trọng của Mourinho, vai tròn của anh lớn hơn Messi, Lampard. Thiếu Sneijder hàng tiền vệ của Inter trở nên khô cằn và cứng nhắc.
Milito: một nét mới trên hàng công của Inter Milan. Là fan của Inter, tôi vô cùng lo lắng khi Morrati bán Ibrahimovic. Nhưng khi xem Milito thi đấu thì tôi lại có cảm an tâm hơn khi anh có những cú dứt điểm lạnh lùng và hiệu quả. Hiệu quả trong khâu dứt điểm cũng là cái Inter còn thiếu trong rất nhiều năm khi tham gia đấu trường Champions League vì Milito đã mang lại cho Interista cảm giác thăng hoa khi đem lại những bàn thắng vô cùng quý giá cho Inter Milan.
E'too: Người ta cảm thấy thất vọng khi chứng kiến anh chơi phập phù ở Serie A nhưng tại đấu trường Champions League thì chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của sát thủ "Báo đen" là chìa khoá mang lại thành công cho Inter Milan mùa này. Trong những trận cầu lớn, sự bùng nổ của E'too sẽ làm thay đổi thế cân bằng.
Người ta nói Inter không thành công ở C1 do thiếu đi một nhạc trưởng nhưng theo tôi thì Inter còn thiếu đi thủ lĩnh hàng phòng ngự và tiền đạo có đẳng cấp trong những trận cầu lớn. Và chính những sự đầu tư trong mùa Hè đã tạo nên một Inter Milan hoàn thiện hơn.
- Mourinho: tài ứng biến của Mourinho chính là 50% sức mạnh của Inter. Tìm ra những điểm yếu của đối thủ, luôn biết cách làm cho học trò khai thác được điểm yếu đó, truyền lửa cho học trò, đưa ra những quyết định hơp lý trong những thời điểm quyết định, có những sự đột phá trong chiến thuật chính là những yếu tô rèn giũa Inter đưa Inter trở thành ứng cử viên sáng giá cho CL năm nay.

Bài viết rất hay , nhưng kính đề nghị bạn dùng phông chữ thông thường , cám ơn !!!

alex2001
21-04-2010, 09:59 PM
bac xa toi mạng rồi, cú này lượt về inter chơi kiểu cantenacio chém đinh chặt sắt thì bacxe hết vị. ôi đáng buồn thay ..( nhưng tôi là fan của mU)

TCNguyen
21-04-2010, 10:22 PM
bac xa toi mạng rồi, cú này lượt về inter chơi kiểu cantenacio chém đinh chặt sắt thì bacxe hết vị. ôi đáng buồn thay ..( nhưng tôi là fan của mU)

Em là fan của chess và arsenal :D

cuongsym
21-04-2010, 10:57 PM
em là fan của Việt Nam, em thề

em xin dự đoán trận bán kết 2 CL đêm nay: Lyon sẽ tạo bất ngờ

thangtcnb
22-04-2010, 08:38 AM
Bayern - Lyon: 1-0 :)

abc
22-04-2010, 09:06 AM
Bayern - Lyon: 1-0 :)

Tin thêm:
VnExpress - Robben tỏa sáng, Bayern giành lợi thế trước Lyon - Robben toa sang, Bayern gianh loi the truoc Lyon (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B1AD/)
VnExpress - 4 yếu tố giúp Mourinho chiến thắng Guardiola - 4 yeu to giup Mourinho chien thang Guardiola (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B14F/)
VnExpress - Guardiola từ chối bào chữa sau trận thua Inter - Guardiola tu choi bao chua sau tran thua Inter (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B179/)

cuongsym
22-04-2010, 10:31 AM
Bayern - Lyon: 1-0 :)

có thể Bayern munich sẽ thua 1 - 3 tại sân Gerland giống như trận tứ kết Lyon đã loại Bordeaux cùng tỷ số

phanphuctruong
22-04-2010, 02:00 PM
Barcelona - Inter Milan sân Nou Camp:
Inter Milan đã tạo được lợi thế tương đối lớn khi tiếp các nhà ĐKVĐ tại Giusseppe Meaza bằng một lối chơi hết sức khoa học và hợp lý. Nhìn tổng thể thì lực lượng Barcelona có phần nhỉnh hơn so với đoàn quân của Jose Mourinho với những hảo thủ như Xavi, Messi, Pedro, Abidal, Busquels, Valdes, Pique, Ibrahimovic, Daniel Alves... (đội hình Barcelona là một đội hình cao giá nhất TG). Lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy biến hóa. Chảo lửa Nou Camp linh thiêng... là những lợi thế hết sức lớn dành cho đòan quân xứ Basque. Chắc chắn trong trận đấu này thì Barcelona sẽ tấn công dồn dập nhằm đánh phủ đầu Inter Milan. Barcelona sẽ chơi với 3 tiền đạo là Ibrahimovic đá cắm, Messi và Pedro khấy đảo 2 cánh, Xavi đá tự do, Busquels và Keita đá trụ, hàng phòng vệ có Maxwel, Pique, Milito, Alves. Có thể Maxwell được đưa lên đá tiền vệ cánh, Abidal sẽ đá vị trí của chàng trai người Brazil này. Một giải pháp theo tôi nghĩ là mạo hiểm là Messi sẽ làm bóng cùng Xavi, Ibrahimovic và Pedro cùng với Thiery Henry làm nhiệm vụ ghi bàn, khi đó Messi có nhiều đất hoạt động hơn, thế tấn công của Barca sẽ mạnh hơn nhưng rủi ro sẽ cao hơn khi họ mất đi một người phòng thủ. Nếu như hiệp một kết thúc với bàn thắng ghi Barcelona thì đó là một khó khăn cho đoàn quân Xanh - Đen.

Tuy nhiên, Mourinho và các học trò cũng có thể lường trước được những khó khăn trên và nhiệm vụ của họ là tìm ra một đấu pháp hợp lý và thực hiện đấu pháp đó như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Điều đó dựa vào sự thao lược của Jose Mourinho và sự lạnh lùng, mạnh mẽ của các chiến binh khoác trên mình chiếc áo đấu màu Xanh - Đen. Theo tôi nghĩ Inter sẽ chơi với lối đá phòng ngự phản công, hậu vệ của họ vẫn là những con người như Maicon, Lucio, Samuel và Zanetti; hàng tiền vệ sẽ là Cambiasso và Thiago Motta đóng vai trò lá chắn từ xa; Sneijder đá tiền vệ công; Pandev và E'too đá 2 cánh và Milito đá cắm. Một giải pháp bất ngờ mà Mourinho có thể sử dụng trong trận lượt về là Chivu thế chổ Pandev, Maicon được đầy lên đá tiền vệ nhằm khai thác điểm yếu nơi 2 cánh của Barcelona (vị trí Maicon do Zanetti đảm trách, Chivu đá cánh trái), khả năng ra sân của Mariga cũng là rất cao nhằm tạo nên sự chắc chắn nơi hàng tiền vệ. Inter sẽ không phòng ngư bị động mà sẽ tận dụng tốc độ của Maicon, những cú sút thần sầu của Motta, sự khôn ngoan của Sneijder, lỳ lợm của E'too, hiệu quả của Milito để "hạ sát" Barcelona.

Tóm lại, thành bại của cuộc đấu này nằm ở tài dàn binh bố trận và sự ứng biến của 2 tướng tài, bản lĩnh của những chiến binh trên sân đấu, sự công tâm của trọng tài (Howard Webb chăng?) và cuối cùng là yếu tố may mắn. Trận đấu chắc chắn sẽ có nhiều bàn thắng. Dự đoán: 3 - 1 hoặc 4 - 1.

phanphuctruong
22-04-2010, 02:10 PM
Trận này theo tôi thì cửa Lyon bị loại là rất cao. Vì nhìn lại 2 trận Lyon đá với Bordeaux và Madrid thì trận lượt đi họ đá trên sân nhà và họ đã tạo lợi thế nhất định từ đó áp lực chuyển sang phía đối thủ. Còn bây giờ Lyon chính là đội chịu áp lực: phải ghi bàn và không bị thủng lưới, mà muốn như vậy thì phải chủ động tấn công và khi đến bước đường cùng thì chỉ còn cách là "bỏ thành". Trong khi đó, Bayern Munich thắng 1-0 tạo được lợi thế lớn khi đến Gerland. Họ chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công, chỉ cần một đường chuyền cho Olic hay một cú sút của Robben là mọi thứ đều có thể là địa ngục cho Lyon. Trận này cửa của Bayern là khá sáng. Muốn đánh bại Bayern, Lyon cần phải đánh mạnh vào cặt trung vệ xoay sở chậm chạp của họ và Floris phải tạo cho đồng đội cảm giác yên tâm. Dự đoán: 1-0 hay 1-1

cuongsym
22-04-2010, 02:13 PM
pác viết hay quá, cám ơn pác

cotuongvp
22-04-2010, 10:06 PM
Mình là fan của barca, thua inter buồn quá. Inter đã chớp cơ hội và dứt điểm tốt hợn, hơn nữa thể lực barca không được xung mãn vì phải đi quãng đường quá dài bằng xe bus, thực lòng mà nói barca gần như hết cơ hội

TaoDay
22-04-2010, 11:16 PM
Tôi thì vẫn tin vẫn còn cơ hội cho Bác xa,thực tế cho thấy Bác xa đã từng thắng rất nhiều trận tưng bừng và có những cú ngược dòng ngoạn mục,ngay cả trước các đội bóng mạnh.Tôi còn nhớ cũng tại CL năm nào đó vòng tứ kết Bác xa thua chelsea 3-1 trận lượt đi và lượt về đã thắng lại 5-1 tại Noucamp.Những ai là fan của Barca hãy cùng hi vọng nhé.:)

cuoiconbo
23-04-2010, 08:59 PM
Tôi cũng hy vọng như vậy.Trận bác TaoDay nhắc là trận đấu mùa giải 99-2000. Một trận đấu tuyệt vời. Barca thời đó có Rivaldo, Kluivert.......

phanphuctruong
24-04-2010, 10:08 AM
Lá thư xin lỗi của Baloteli đã được đăng trên website của câu lạc bộ:

"I want to make it clear that I am not angry with the fans, let alone those in the Curva," he added. "They have always supported me when the others were booing me. I want Inter to win everything for them. As long as I wear the Inter shirt I will do everything to honour it. I am going through one of the most difficult moments of my life. I am exasperated but I was wrong to let off steam in that way.

"With the help of my agent and the people who love me, I hope I can now resolve the problems that I have with the club and several of my team-mates."

Tạm dịch:

"Tôi muốn làm cho nó rõ ràng rằng tôi không tức giận với những người hâm mộ, hãy để một mình những người trong Curva," anh nói thêm. "Họ đã luôn luôn ủng hộ tôi khi những người khác đã la ó chế giễu tôi Tôi muốn Inter giành chiến thắng tất cả mọi thứ cho họ.. Khi tôi mặc áo Inter, tôi sẽ làm mọi thứ để tôn vinh nó. Tôi đi qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của tôi cuộc sống. Tôi đang bực tức nhưng tôi đã sai khi phản ứng theo cách đó.

"Với sự giúp đỡ của những người bạn của tôi và những người yêu thương tôi, tôi hy vọng tôi có thể giải quyết những vấn đề mà tôi có với các câu lạc bộ và một vài đồng nghiệp của tôi."

trung_cadan
25-04-2010, 08:22 PM
Inter và bayer sẽ gặp nhau trong trận chung kết C1 năm nay !!!

daicabai
25-04-2010, 10:25 PM
Inter và bayer sẽ gặp nhau trong trận chung kết C1 năm nay !!!
Và Inter sẽ vô địch!

123456
26-04-2010, 09:25 AM
nếu có cặp Inter-Beyer trong trận CK thì nhiều khả năng chức vô địch sẽ về tay người Đức

vì lúc ấy Inter sẽ giống như VN thôi,khi chức vô địch C1 đã trở thành nỗi ám ảnh.

phanphuctruong
27-04-2010, 08:22 PM
Olympique Lyonnais - Bayern Munichen:
Bayern:
- Vắng mặt bộ đôi Franck Ribery và Danijel Pranjic (treo giò)
- Tymoshchuk gặp vấn đề về đường ruột.
- Daniel Van Buyten và Martin Demichelis bị đau trong trận đấu cuối tuần tại Bundesliga.
- Van Bommel và Badstuber trở lại sau án treo giò.
Danh sách đăng ký:
Thủ môn: Butt, Rensing, Kraft.
Hậu vệ: Lahm, Van Buyten, Demichelis, Lell, Contento, Goerlitz, Badstuber.
Tiền vệ: Robben, Tymoshchuk, Altintop, Alaba, Ekici, Schweinsteiger, Van Bommel.
Tiền đạo: Gomez, Mueller, Olic, Klose, Sene.

Lyonnais:
- Toulalan bị treo giò.
- Cris gặp vấn đề về sức khỏe.
- Alain Boumsong, Mathieu Bodmer, Jean II Makoun đã kịp trở lại.
Danh sách đăng ký của Lyon:
Thủ môn: Lloris, Vercoutre.
Hậu vệ: Reveillere, Clerc, Anderson, Cris, Boumsong, Bodmer, Cissokho, Gassama, Kolodziejczak.
Tiền vệ: Gonalons, Kallstrom, Makoun, Michel Bastos, Pjanic, Ederson, Delgado.
Tiền đạo: Lisandro, Gomis, Govou, Tafer.

phanphuctruong
27-04-2010, 08:30 PM
Inter Milan:
- Thủ môn: 1 Francesco Toldo, 12 Julio Cesar, 21 Paolo Orlandoni, 51 Vid Belec.
- Hậu vệ: 2 Ivan Cordoba, 4 Javier Zanetti, 6 Lucio, 13 Maicon, 23 Marco Materazzi, 25 Walter Samuel, 26 Cristian Chivu, 39 Davide Santon.
- Tiền vệ 5 Dejan Stankovic, 7 Ricardo Quaresma, 8 Thiago Motta, 10 Wesley Sneijder, 11 Sulley Muntari, 15 Rene Krhin, 17 Mariga, 19 Esteban Cambiasso.
- Tiền đạo: 9 Samuel Eto'o, 22 Diego Milito, 27 Goran Pandev, 45 Mario Balotelli, 89 Marko Arnautovic.

Đáng chú ý trong danh sách ta thấy:
- "Kẻ ngỗ ngược" Baletolli được Mourinho ân sủng.
- Sneijder và Santon có tên trong danh sách dù 2 người đang bị đau.
- Stankovic không thể thi đấu do bị treo giò nhưng vẫn theo đoàn đến Nou Camp.
- Một điều gây cho tôi khó hiểu là sao Mou lại triệu tập đến 4 thủ môn?

cuongsym
27-04-2010, 10:06 PM
em xin dự đoán trận đêm nay: Barcelona - Inter Milan: 2 - 1

acmank007
28-04-2010, 07:21 AM
Tôi cũng dự đoán Barca _ Inter 1 -3 :Chung cuộc Inter thắng 6 2

TaoDay
28-04-2010, 10:32 AM
Barca 4-1 Inter

zzz
28-04-2010, 10:38 AM
Barca - Inter 2-0, thế là đủ để Messi toả sáng ở chung kết. Tôi bắt Barca trận này

abc
28-04-2010, 10:44 AM
Đá với Barca trên Nou Camp thì không thể nói trước điều gì,những KQ như 5-2,4-1,4-2 đều không có gì là ngoài tưởng.Tôi hy vọng tỷ số :Barca 4-2 Inter

cuongsym
28-04-2010, 10:56 AM
không biết đối thủ của Bayern Munich trong trận chung kết là đội nào các pác nhỉ, em thì nghiêng về Inter Milan nhiều hơn

TaoDay
28-04-2010, 10:59 AM
Cơ hội vào chung kết của Inter giờ rõ ràng là sáng hơn Barca rất nhiều,nhưng tôi tin vào Barca ;)

trannhien
28-04-2010, 02:44 PM
Trận chung kết Barca-B.Munich xem còn hấp dẫn chứ để Inter-B.Munich thì chán chết. Cầu chúa phù hộ tối nay Barca sẽ vùi dập ông Inter (mặc dù không tin tưởng lắm hic...)

cuongsym
28-04-2010, 02:49 PM
Trận chung kết Barca-B.Munich xem còn hấp dẫn chứ để Inter-B.Munich thì chán chết. Cầu chúa phù hộ tối nay Barca sẽ vùi dập ông Inter (mặc dù không tin tưởng lắm hic...)

hehe, theo em thì chẳng có trận chung kết nào là "chán chết" như pác nói cả.

trannhien
28-04-2010, 03:00 PM
hehe, theo em thì chẳng có trận chung kết nào là "chán chết" như pác nói cả.

uh... tại vì mình không khoái cả Inter lẫn B.Munich;))

Congaco_H1R5
28-04-2010, 06:55 PM
Barca 4-1 Inter

Ai bắt Barca - mình đều thanks 1 phát hết :D

TCNguyen
28-04-2010, 06:56 PM
Ai bắt Barca - mình đều thanks 1 phát hết :D

xem cũng ủng hộ Barca nè bác :D - chúc đội ta win nhé :))

themgaidep
28-04-2010, 07:15 PM
Themgaidep thích Barca nhưng phen này thì Barca gặp khó rồi(do trận lượt đi đã thua 1-3). Lượt về chắc Inter "tử thủ" trên phần sân nhà, không dại gì mà tấn công như trận lượt đi vì dễ rơi vào bẫy của Barca.
Tuy nhiên với lợi thế sân nhà thì Themgaidep vẫn tin Barca sẽ thắng Inter 2-0 và tỷ số chung cuộc sẽ là 3-3. Với kết quả này thì Barca đủ điều kiện vào chơi Chung kết theo luật bàn thắng trên sân khách.

Chúc Barca chiến thắng bằng một cú đúp của Messi vào trận đấu rạng sớm mai.

TCNguyen
28-04-2010, 07:18 PM
hihi, bác themgaidep phân tích chí lý quá, :D khổ nỗi sáng mai em vẫn phải đi làm, ko biết có thức nổi để xem ko đây :((

cuongsym
28-04-2010, 07:21 PM
hihi, bác themgaidep phân tích chí lý quá, :D khổ nỗi sáng mai em vẫn phải đi làm, ko biết có thức nổi để xem ko đây :((

Pác TCNguyen ngủ từ bây giờ đi, đặt báo thức là dậy xem được thui, em toàn thế. e thề

abc
28-04-2010, 07:47 PM
Trời 1 mình tui chống lại MAFIA! có ai "giúp" ko tui cũng sẽ "hậu tạ" :))

abc
28-04-2010, 07:48 PM
Làm tí cá độ k bác Gà ai thua bị ban nick 1 ngày!
---
Độ ra:Barca hay Inter vào CK-->tui lấy Inter.

Congaco_H1R5
28-04-2010, 07:50 PM
OK , làm 1 độ đi - không chơi bandnick :D , ai thua se gỡ Avtar 1 ngày hehheeee

abc
28-04-2010, 07:51 PM
HAHA để anh em xem MOD bị ban nick đi bác Gà 1 ngày thôi!HAHA máu lên!!!

abc
28-04-2010, 07:53 PM
Giảm độ xuống Barca chỉ Win với cách biệt 1 bàn!(bỏ TH 4-2,5-3).
---
khuyến khích mọi thành viên tham gia nhờ Bác Gà làm trọng tài ai thua ban nick!!

Congaco_H1R5
28-04-2010, 07:55 PM
Hic - cứ khuya này mà Barca _ Inter 2-0 thì ngày mai không thấy cái áo sọc xanh đen thì đừng hỏi tại sao nhé :D

abc
28-04-2010, 07:57 PM
Tới bến đi bác!

abc
28-04-2010, 08:00 PM
Tin tức trước giờ G:
VnExpress - Bayern cổ vũ cho Inter loại Barca - Bayern co vu cho Inter loai Barca (http://vnexpress.net/GL/The-thao/Bong-da/2010/04/3BA1B4E9/)
VnExpress - 5 việc Barca nên làm để có thể loại Inter - 5 viec Barca nen lam de co the loai Inter (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B48A/)
VnExpress - Mourinho: ‘Barca đang bị ám ảnh’ - Mourinho: ‘Barca dang bi am anh’ (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B4E4/)
---
"Người đặc biệt":"sẽ ko có bi kịch nào xảy ra,chúng tôi đang hướng đến trân CK!"

cuongsym
28-04-2010, 08:57 PM
em cũng thấy hơi căng.......hehe

trên mạng các nhà cái đều đưa kèo Barce chấp Inter 1 1/4 (còn nhiều độ khác nữa), độ sâu quá các pác nhỉ.

1vs1
28-04-2010, 09:38 PM
Với lỗi nhận thẻ đỏ ở BK lượt đi, Ri Sẹo bị cấm 3 trận. Quá nặng!

TCNguyen
28-04-2010, 09:45 PM
Pác TCNguyen ngủ từ bây giờ đi, đặt báo thức là dậy xem được thui, em toàn thế. e thề

híc, ngủ kiểu này ko quen giấc cường ơi :((

CXQ
29-04-2010, 01:01 AM
Gã khổng lồ xứ Catalonia có thể hiện được đẳng cấp của một nhà vô địch C1 hay không vào rạng sáng mai (29/4) khi được chơi trên sân nhà Noucamp của mình?! Messi đã 4 trận rồi chưa biết ghi bàn là gì. Tuy nhiên, nếu ghi bàn, Messi sẽ vượt qua kỷ lục của Rivaldo.

Ở cả 2 lần gần đây nhất bị thua trong trận lượt đi, Barca đều không thể ngược dòng trong trận lượt về. Đó là các cuộc chạm trán với Real Madrid mùa giải 2001-/02 (Barca thua 0-2 ở lượt đi và lượt về bị cầm hòa 1-1) và Valencia mùa giải 1999/2000 (đội chủ sân Nou Camp thua tan tác 1-4 tại Mestalla, và vượt về chỉ thắng 2-1). Vào mùa giải 1974/75, Barca thua Leed Utd 1-2 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi, và ở trận lượt về họ chỉ có một trận hòa 1-1. Tệ hại nhất là năm 1959/60, Barca bị Real Madird đánh bại ở cả 2 lượt trận với tỉ số 3-1.

Đêm nay, trận cầu không thể bỏ lỡ!

HoaKimCuong
29-04-2010, 01:16 AM
OK , làm 1 độ đi - không chơi bandnick :D , ai thua se gỡ Avtar 1 ngày hehheeee

Các bạn phải để ý " quy luật" của cúp C1 vài năm trở lại đây nhé: 2005 : Liv (ANH). 2006 Barc (TBN). 2007 MiLan AC (Italia). 2008 M.U (ANH). 2009 Barc (TBN). Vậy theo quy luật đó thì 2010 Cúp sẽ về nước Ý. Nghĩa là Inter có nhiều cơ hội nhất và Barc sẽ bị loại giống như Milan AC năm 2006 bị Barc loại ở bán kết. Lúc đó AC Milan cũng đang là đương kim Á quân và được đánh giá rất cao!
Các trận chung kết cúp C1 vài năm gần đây:
2003 A.C. Milan - Juventus 0 - 0 (3 - 2, đá luân lưu 11m)
2004 FC Porto - Monaco 3 - 0
2005 Liverpool - A.C. Milan 3 - 3 (3 - 2, đá luân lưu 11m)
2006 Barcelona - Arsenal 2 - 1
2007 A.C. Milan - Liverpool 2 - 1
2008 Manchester United - Chelsea 1 - 1 (6 - 5, đá luân lưu 11m).
Qua đó ta thấy AC Milan (Italia) là đội vào chung kết nhiều nhất. Nên đừng bao giờ xem thường các CLB của Ý. Dù không được đánh giá cao,

Congaco_H1R5
29-04-2010, 07:08 AM
Một nỗi thất vọng mang tên Ibrahimovic
Nỗi buồn xen lẫn tiếc nuối mang tên Messi
Trên hết là nỗi đau mang tên Barcelona

Chúc abc và các fan Inter có được niềm vui chiến thắng .
Trân chung kết có nên xem không đây khi một bên là lối chơi thực dung - lầm lũi như một cỗ xe tăng của người Đức , một bên là lôi chơi "siêu" thực dụng - đầy toan tính mang lẫn sự tinh quái với triết lý phá lối chơi của đối phương đến độ phản bóng đá

Congaco_H1R5
29-04-2010, 07:29 AM
Champions League đã bị phủ 1 lời nguyền , không một đội nào có thể báo vệ được chức vô địch .
Chiến thuật 1-9-1 và đến phút 30 là 1-9-0 , và câu giờ từ phút thứ nhất đã thành công .
Công tâm mà nói thì bàn thắng của Barca có vẻ như bị việt vị .

trannhien
29-04-2010, 08:15 AM
Cái đầu thì nghĩ là Inter sẽ thắng, nhưng cái bụng thì lại khấn cho Barca dập Inter, nhưng kết quả thì cái đầu thắng. Buồn quá... hic...

TaoDay
29-04-2010, 08:57 AM
Còn biết nói cái gì nữa đây. :((

abc
29-04-2010, 09:38 AM
Chung độ nào pà con!b-)

abc
29-04-2010, 09:42 AM
Dư âm sau trận đấu:
VnExpress - Inter phế ngôi Barca để vào chung kết - Inter phe ngoi Barca de vao chung ket (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B544/)
---
Chung kết
20h45, ngày 22/5 trên sân Bernabeu
(Giờ Trung Âu; + 5 = Giờ Hà Nội)

INTER - BAYERN MUNICH

abc
29-04-2010, 09:47 AM
Khi trọng tài thổi còi kết thúc trân đấu "NĐB" im lặng giơ 2 tay lên ăn mừng còn tôi bật dậy hét lên :"Phải thế chứ!" tiếng hét lanh lảnh vang đi khắp...căn phòng:))

123456
29-04-2010, 10:11 AM
Các bạn phải để ý " quy luật" của cúp C1 vài năm trở lại đây nhé: 2005 : Liv (ANH). 2006 Barc (TBN). 2007 MiLan AC (Italia). 2008 M.U (ANH). 2009 Barc (TBN). Vậy theo quy luật đó thì 2010 Cúp sẽ về nước Ý. Nghĩa là Inter có nhiều cơ hội nhất và Barc sẽ bị loại giống như Milan AC năm 2006 bị Barc loại ở bán kết. Lúc đó AC Milan cũng đang là đương kim Á quân và được đánh giá rất cao!
Các trận chung kết cúp C1 vài năm gần đây:
2003 A.C. Milan - Juventus 0 - 0 (3 - 2, đá luân lưu 11m)
2004 FC Porto - Monaco 3 - 0
2005 Liverpool - A.C. Milan 3 - 3 (3 - 2, đá luân lưu 11m)
2006 Barcelona - Arsenal 2 - 1
2007 A.C. Milan - Liverpool 2 - 1
2008 Manchester United - Chelsea 1 - 1 (6 - 5, đá luân lưu 11m).
Qua đó ta thấy AC Milan (Italia) là đội vào chung kết nhiều nhất. Nên đừng bao giờ xem thường các CLB của Ý. Dù không được đánh giá cao,

làm ơn tìm hiểu kỹ rồi hãy phát biểu ^:)^

giải Ý chỉ bị đánh giá thấp sau năm 2006 (vụ Calcio),chứ trước đó,giải Ý được đánh giá là giải đấu mạnh nhất Châu Âu ^:)^

cuongsym
29-04-2010, 10:14 AM
Chúc mừng các fan của inter milan,

1vs1
29-04-2010, 10:41 AM
Trân chung kết có nên xem không đây khi một bên là lối chơi thực dung - lầm lũi như một cỗ xe tăng của người Đức , một bên là lôi chơi "siêu" thực dụng - đầy toan tính mang lẫn sự tinh quái với triết lý phá lối chơi của đối phương đến độ phản bóng đá

Bác gà chắc gần đây không xem Bayern đá thì phải? Bayern bây giờ là sự kết hợp giữa lỗi chơi tấn công mạo hiểm và một chút chất Đức còn sót lại. Hãy nhìn số bàn thắng và số bàn thua của Bayern mùa này thì biết.

Congaco_H1R5
29-04-2010, 10:46 AM
Chính xác là như thế , tôi không thèm ghá mắt qua giải Bundesliga dù trực tiếp rất sớm , đó là sự cực đoan cố hữu từ xưa tới nay , không thèm chơi với ...người Đức

1vs1
29-04-2010, 10:51 AM
Chính xác là như thế , tôi không thèm ghá mắt qua giải Bundesliga dù trực tiếp rất sớm , đó là sự cực đoan cố hữu từ xưa tới nay , không thèm chơi với ...người Đức

Như thế là hiểu biết của bác hạn hẹp lại đi phán bừa. Mà bác nhìn đội tuyển Đức đá những năm gần đây, hay như Bayern, Bremen; tất thảy đều chơi tấn công cống hiến.