PDA

View Full Version : Danh kỳ Mai Thanh Minh nguy kịch!!!!



reporter
10-04-2010, 10:51 AM
"Mai Thanh Minh nguy mất rồi, Bình ơi!", đầu dây điện thoại, giọng HLV Hoàng Đình Hồng như lạc đi.

Tin đâu nghe bàng hoàng. Vào lúc 3g sáng nay (10/4), danh kỳ Mai Thanh Minh, người từng nhiều lần VĐQG, quốc tế đại sư, đã phải nhập viện cấp cứu vì chứng xuất huyết não. Tuy nhiên, do bệnh tình đã quá trầm trọng, nên BV kết luận không thể cứu vãn được nữa. Anh đã được trả về cho gia đình lo hậu sự (chắc khó qua khỏi 1-2 ngày nữa).

Là người quen biết anh Minh, mến tài và đức độ của anh (không biết có phải do quá "say" cờ, hay tại duyên số, dù đã 53 tuổi, MTM vẫn chưa kịp có một mảnh tình vắt vai, chưa thể có được một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa như anh hằng mơ ước!) Reporter thật sự đau buồn vô cùng. Xin kính báo cho quý kỳ hữu gần xa.

nhandaeho
10-04-2010, 10:58 AM
Đau xót vô cùng,thêm một tài năng kiệt xuất nửa sắp ra đi mãi mãi...

cotuongvn
10-04-2010, 11:08 AM
ôi dúng là số phận con người " sinh lão bệnh tử "
ko biết nói gì hơn cầu chúc Danh kỳ Mai Thanh Minh những diều chúc tốt dẹp nhất.

HuaNganXuyen
10-04-2010, 11:13 AM
Thực sự quá buồn , hy vọng vào những điều thần kỳ trong cuộc sống này . Mong những điều tốt đẹp nhất đến với danh thủ lão làng Mai Thanh Minh !

themgaidep
10-04-2010, 11:24 AM
Cầu mong cho anh những giây phút bình an và thanh thản nhất sẽ đến với anh.

huynhde
10-04-2010, 11:43 AM
Sốc quá. Cầu chúc a sẽ được thanh thản. Mà tại sao danh thủ Việt Nam của mình lại ra đi hơi sớm thế. Như Trần Qưới, Vũ Quân,... Giờ thì tới MTM. Cũng sắp ra đi nữa. Thật đáng buồn cho làng cớ Việt Nam quá. Tiếc cho những gì mà a Minh đã cống hiến, mà chưa tìm được một học trò xuất chúng. Kỳ nghệ từ đây sẽ mãi mãi theo a về một nơi nào đó, mà những ai muốn học hỏi ở a sẽ không thể tiếp tục. Đời người thật là ngắn, "có sinh có diệt". Thôi thì cầu chúc cho a. v.v.v.v.

thailawer
10-04-2010, 11:47 AM
Mới 53 tuổi mà đã ra đi! đáng lẽ kỳ thủ phải râu tóc bạc phơ đánh cờ nơi núi cao... chúc Mai Thanh Minh được ngậm cười nơi chín suối!

phituongcuoc
10-04-2010, 12:39 PM
Tiếc thật!
Xin chia buồn cùng gia đình và thân hữu của anh Mai Thanh Minh. Lại một nhân tài cờ tướng của Việt Nam sắp phải đi xa, mong anh được thanh thản.

cuongsym
10-04-2010, 12:41 PM
Mong điều thần kỳ sẽ đến với chú Mai Thanh Minh

alex2001
10-04-2010, 12:56 PM
kỳ nghệ thật khắc nghiệt, mê cờ đến mức cả 1 mái ấm gia đình cũng không có, buon thay.

Don't cry
10-04-2010, 01:54 PM
Mai Thanh Minh - mãi mãi là thần tượng trong lòng tôi .

motthoianchoi
10-04-2010, 02:44 PM
Thật buồn cho một kỳ thủ xuất chúng, Danh anh sẽ còn lưu mãi.

Aty
10-04-2010, 02:47 PM
Nếu cho tối giồ anh còn sô´ng thì Aty cầu mong anh qua khoi côn bê.nh.Mong thay..

HuaNganXuyen
10-04-2010, 03:30 PM
Nếu cho tối giồ anh còn sô´ng thì Aty cầu mong anh qua khoi côn bê.nh.Mong thay..

Danh thủ Mai Thanh Minh vẫn đang chiến đấu chống lại sự nghiệt ngã của số phận bạn à .Mong sẽ có những điều cổ tích trong cuộc sống .....

trung_cadan
10-04-2010, 05:25 PM
Cố lên anh Minh !!!

reporter
10-04-2010, 06:59 PM
Có không nhỉ một phép màu trong cuộc sống, để những người tốt như anh không chỉ phải gánh chịu những nỗi buồn tủi trong đời? Buồn!!!

huynhdongvn
10-04-2010, 07:18 PM
không biết nói gì hơn.xin chúc MTM luôn hạnh phúc dù ở nơi đâu!

yenchi
10-04-2010, 08:12 PM
Xin chúc anh mau vượt qua cơn khó này

duckhai2691
10-04-2010, 09:26 PM
chúc anh ra đi thật thảnh thơi nhé.ai rồi cũng phải ra đi mà.thật lòng rất đau xót khi biết được tin này.xin chia buồn.

HuaNganXuyen
10-04-2010, 09:28 PM
chúc anh ra đi thật thảnh thơi nhé.ai rồi cũng phải ra đi mà.thật lòng rất đau xót khi biết được tin này.xin chia buồn.

đã mất đâu mà bro duckhai2691 nói vậy nhỉ :-?. Danh thủ Mai Thanh Minh vẫn đang chiến đấu và quyết tâm như cái cách anh ngồi trước bàn cờ vậy ...

ppt
10-04-2010, 09:38 PM
Cố lên anh Minh ơi...

duckhai2691
10-04-2010, 09:46 PM
đã mất đâu mà bro duckhai2691 nói vậy nhỉ :-?. Danh thủ Mai Thanh Minh vẫn đang chiến đấu và quyết tâm như cái cách anh ngồi trước bàn cờ vậy ...

mình biết chứ, trong lòng vẫn thầm cấu xin cho phép lạ xảy ra, làm cho anh MInh được qua cơn nguy hiểm,nhưng với bệnh của anh vậy thì chỉ còn cách cầu xin và nhìn thẳng vào sự thật để chiến đấu mà thôi.rất mong anh được như lời cầu nguyện của mọi người yêu quý anh.Cố lên anh Minh nhé.

internazionale
10-04-2010, 10:18 PM
Thật là hết sức đáng buồn khi nghe tin danh thủ Mai Thanh Minh nguy kịch.Xin được chân thành chia sẻ nỗi đau này với gia đình ông.Cuộc đời của danh thủ Mai Thanh Minh thật là khổ,đam mê với cờ nên rất vất vả,long đông.Ông đúng là 1 người tài hoa mà bạc mệnh.Lần đầu tiên tôi được gặp ông chính là giải đấu thủ mạnh 2009 ở Hà Nội khi ông và đội TP HCM đóng quân ở phố Mã Mây.Ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng được gặp gỡ danh thủ đáng kính này.Với tôi,có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được 2 ván cờ mà Mai Thanh Minh đã thi đấu với Lĩnh Nam Song Hùng vào năm 1994.Một ván đi tiên thắng Lữ Khâm bằng Quá Cung Pháo,một ván đi hậu bức hòa Hứa Ngân Xuyên bằng Phản Cung Mã thực sự gây ấn tượng mạnh về 1 lối chơi cờ đầy quả cảm và hào khí.

miluvhc
10-04-2010, 10:28 PM
49 chưa qua 53 đã tới,cuối cùng ngày đó sẽ đến với bất cứ ai nhưng riêng với "anh" đã để lại cho hậu bối nhiều điều đáng học hỏi và trân trọng.Từ trong tâm lòng thành kính và tôn trọng xin gửi lời "anh" lời cảm ơn những gì "anh" đã đóng góp cho làng cờ VN.

aircom
10-04-2010, 10:30 PM
Thật là hết sức đáng buồn khi nghe tin danh thủ Mai Thanh Minh nguy kịch.Xin được chân thành chia sẻ nỗi đau này với gia đình ông.Cuộc đời của danh thủ Mai Thanh Minh thật là khổ,đam mê với cờ nên rất vất vả,long đông.Ông đúng là 1 người tài hoa mà bạc mệnh.Lần đầu tiên tôi được gặp ông chính là giải đấu thủ mạnh 2009 ở Hà Nội khi ông và đội TP HCM đóng quân ở phố Mã Mây.Ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng được gặp gỡ danh thủ đáng kính này.Với tôi,có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được 2 ván cờ mà Mai Thanh Minh đã thi đấu với Lĩnh Nam Song Hùng vào năm 1994.Một ván đi tiên thắng Lữ Khâm bằng Quá Cung Pháo,một ván đi hậu bức hòa Hứa Ngân Xuyên bằng Phản Cung Mã thực sự gây ấn tượng mạnh về 1 lối chơi cờ đầy quả cảm và hào khí.

Cầu chúc những điều thần kỳ sẽ đến với danh thủ Mai Thanh Minh.

Bạn Lân có thể đưa giùm 02 ván cờ lừng danh của anh Minh với Lữ Khâm, HNX nói trên lên được không?
thanks bạn

ldtk
10-04-2010, 10:42 PM
Cầu chúc những điều thần kỳ sẽ đến với danh thủ Mai Thanh Minh.

Bạn Lân có thể đưa giùm 02 ván cờ lừng danh của anh Minh với Lữ Khâm, HNX nói trên lên được không?
thanks bạn

CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG QUẬN 3: Danh thủ Mai Thanh Minh (http://cotuongq3.blogspot.com/2009/10/danh-thu-mai-thanh-minh.html)

larryw365
10-04-2010, 11:03 PM
trần quới và vũ quân ra đi theo những cách khác nhau nhưng khác hẳn với cách của MTM.

MTM và nhiều kỳ thủ ít quan tâm đúng mức về sức khỏe, mong từ bài học này mà mọi người cố gắng tránh

MTM nếu sinh năm 1957 thì năm nay 54 tuổi

xiangqi_newbie
10-04-2010, 11:10 PM
'Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu'

Lại sắp phải thấy một kỳ tài lìa xa cõi tạm, tiếc thay!

Congaco_H1R5
10-04-2010, 11:26 PM
Tin như sét đánh ngang tai , câu chúc anh tai qua nạn khỏi ,hãy cố lên anh Minh , còn nước nước còn tát ,chiến đấu chống lại lưỡi hái của tử thần

TaoDay
10-04-2010, 11:38 PM
Cầu mong sự kì diệu trong cuộc sống sẽ đến với chú Mai Thanh Minh.Chú hãy chiến thắng số phận bằng tinh thần quả cảm như khi ngồi trước bàn cờ chú nhé.Cháu xin chúc chú tai qua nạn khỏi.

thienthach
10-04-2010, 11:43 PM
Hâm mộ anh từ lâu, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Chỉ biết anh qua sách vở. Thật buồn khi nghe được tin này. Chúc anh chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo.

Nguyễn Hải Tùng
10-04-2010, 11:48 PM
Theo tin mới nhận từ gia đình Mai Thanh Minh, ông đã yên nghỉ vào lúc 10 giờ 32 phút đêm hôm nay, xin gửi một nén tâm hương kính viếng ông!

Congaco_H1R5
10-04-2010, 11:55 PM
Nhanh quá vậy ư ?
Xin thắp nén nhang tưởng niệm linh hồn anh , anh ra đi thanh thản anh nhé .
Lặng người đi khi nghe anh đang nguy kịch , và mắt cay cay cay khi nghe anh đã ra đi .
Xin chia buồn với gia đình anh , chia buồn với tất cả những học trò của anh .
Một mất mát cho làng cờ thành phố không thể bù đắp , một mất mát cho làng cờ Việt Nạm .
Nhớ mãi những ván cờ của anh để lại cho hậu thế .
Vĩnh biệt anh .

reporter
11-04-2010, 12:05 AM
Xin thành kính chia buồn với tang quyến anh Minh. Chúc anh an giấc ngàn thu dưới suốt vàng. Làng cờ TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung vừa mất đi một tài năng lớn, kỳ thủ Việt Nam đầu tiên thực sự lừng danh trên đấu trường quốc tế!

HuaNganXuyen
11-04-2010, 12:08 AM
vừa được Tâm nhắn tin lên mạng luôn thành thật chia buồn của gia quyến danh thủ Mai Thanh Minh .... Vì cuộc đời đâu chỉ có những niềm vui ...

Don't cry
11-04-2010, 12:22 AM
Xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh . Anh đã ra đi nhưng những gì anh đã đóng góp cho làng cờ VN sẽ sống mãi trong lòng mọi người . Với tôi , anh luôn luôn là kỳ thủ xuất sắc nhất VN , ko ai có thể thay thế anh cả .

reporter
11-04-2010, 12:23 AM
Đôi kỷ niệm nhỏ liên quan tới anh chợt hiện về, xin kể ra đây cùng quý kỳ hữu, xem như một nén tâm nhang gửi tới anh. Từng có lần, một người rất thân quen của MTMinh kể cho Reporter nghe việc giới thiệu cho Minh một... "ứng cử viên bạn gái" (vì cứ thấy anh thui thủi một mình hoài). Nhưng chuyện bất thành, không phải vì cô kia chê anh Minh hình thức không được đẹp, tiền trong túi không được rủng rỉnh mà chỉ vì một lẽ: Mai Thanh Minh "nhát" quá - hoàn toàn trái ngược với phong cách đánh cờ cực kỳ táo bạo của mình. Anh dễ bị đỏ mặt, ngượng ngùng, lúng túng và gần như không thể nói ra những lời tự trái tim. Có phải tại "số" hay không?

Buồn, và thương tiếc quá!

viemlanico
11-04-2010, 12:26 AM
Theo tin mới nhận từ gia đình Mai Thanh Minh, ông đã yên nghỉ vào lúc 10 giờ 32 phút đêm hôm nay, xin gửi một nén tâm hương kính viếng ông!

quá đau đớn,mấy tháng trước là nguyễn vũ quân,giờ lại đến Mai thanh minh-danh kỳ Sài gòn,xin gửi nén hương kính viếng,mong hương hồn chú siêu thoát

cuongsym
11-04-2010, 12:28 AM
vậy là không có điều kỳ diệu xảy ra. Xin chia buồn cùng gia đình chú. Riêng cá nhân cháu sẽ mãi nhớ ván cờ được đánh với chú tại trung tâm thể dục thể thao quận 3 vào năm 1999

HuaNganXuyen
11-04-2010, 12:39 AM
Đôi kỷ niệm nhỏ liên quan tới anh chợt hiện về, xin kể ra đây cùng quý kỳ hữu, xem như một nén tâm nhang gửi tới anh. Từng có lần, một người rất thân quen của MTMinh kể cho Reporter nghe việc giới thiệu cho Minh một... "ứng cử viên bạn gái" (vì cứ thấy anh thui thủi một mình hoài). Nhưng chuyện bất thành, không phải vì cô kia chê anh Minh hình thức không được đẹp, tiền trong túi không được rủng rỉnh mà chỉ vì một lẽ: Mai Thanh Minh "nhát" quá - hoàn toàn trái ngược với phong cách đánh cờ cực kỳ táo bạo của mình. Anh dễ bị đỏ mặt, ngượng ngùng, lúng túng và gần như không thể nói ra những lời tự trái tim. Có phải tại "số" hay không?

Buồn, và thương tiếc quá!

Giá như danh thủ Mai Thanh Minh chỉ cần 1/2 cái bản lãnh về vấn đề đó như với cờ thì dù giờ đây có là người thiên cổ ... thì đó vẫn là 1 cái kết đẹp hơn anh Bình nhỉ !

reporter
11-04-2010, 12:46 AM
Giá như danh thủ Mai Thanh Minh chỉ cần 1/2 cái bản lãnh về vấn đề đó như với cờ thì dù giờ đây có là người thiên cổ ... thì đó vẫn là 1 cái kết đẹp hơn anh Bình nhỉ !

Vẫn biết ở đời không ai toàn vẹn, nhưng đa số rồi đều tìm được "một nửa" của mình để được sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng Mai Thanh Minh thì không... Đau buồn cho anh quá!!!

trung9th
11-04-2010, 12:54 AM
Thành thật xin chia buồn cùng gia đình bác.

trung_cadan
11-04-2010, 01:50 AM
Thành kính phân ưu cùng gia đình anh !!!

CXQ
11-04-2010, 03:11 AM
Mới vào TLKD, đọc được tin này..bàng hoàng. Tưởng rằng sẽ có một lần được gặp chú Mai Thanh Minh nhưng bây giờ...Đời người thật ngắn ngủi :(

duckhai2691
11-04-2010, 07:12 AM
thành kính phân ưu cùng gia đình anh Mai Thanh Minh

trongky
11-04-2010, 08:42 AM
Thay mặt BQT thanglongkydao.com xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè thân hữu của Ông Mai Thanh Minh.
Thành kính phân ưu.

reporter
11-04-2010, 09:34 AM
Lễ viếng anh Minh bắt đầu từ sáng nay (11/4) tại tư gia (các kỳ hữu của KHQ có tới viếng anh Minh thì cũng thông tin thêm cho ae TLKĐ nhé). Lễ khâm liệm lúc 16g chiều cùng ngày.
Sáng T4, anh Minh sẽ được đưa về an táng tại đài hóa thân hoàn vũ TP.

trongvupc23
11-04-2010, 09:57 AM
Giá như danh thủ Mai Thanh Minh chỉ cần 1/2 cái bản lãnh về vấn đề đó như với cờ thì dù giờ đây có là người thiên cổ ... thì đó vẫn là 1 cái kết đẹp hơn anh Bình nhỉ !

Mỗi người đều có 1 số mệnh,định mệnh đã gọi ông đến với cờ tướng và ông đã làm những gì cần phải làm để đem lại niềm tự hào cho đất nước, cho người hâm mộ còn những vấn đề khác có lẽ chúng ta đừng nên nói đến trên diễn đàn này.Tôi chưa hề gặp MAI THANH MINH nhưng qua thông tin cuả những người tôi biết thì ông là một nhân cách đáng trân trọng, một tài năng hiếm có.Dù rất buồn nhưng đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận những điều như vậy trong cuộc sống vì đó là số phận.

EPL
11-04-2010, 10:17 AM
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình anh Mai Thanh Minh.
làng cờ VN lại mất đi một Kỳ tài nữa rồi.

themgaidep
11-04-2010, 10:24 AM
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân và gia đình anh Minh. Dù chưa một lần nói chuyện, dẫu chỉ nghe tên nhưng Themgaidep rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát cõi niết bàn, về cõi Tiên cảnh nhàn du!

larryw365
11-04-2010, 10:35 AM
bác nào có cái avatar là hình mấy em chân dài thì xin hãy tạm đừng vào chốn này, hoặc là đổi luôn avatar đi thì hơn

thammong
11-04-2010, 11:05 AM
Xin thành thật chia buồn, nghe tin mà cảm thấy thật bần thần, buồn thay!

vanphi
11-04-2010, 12:48 PM
Xin thành thật chia buồn. Tưởng là sẽ được xem Anh thi đấu ở Cúp Phương Trang ...

huybaichay
11-04-2010, 01:08 PM
Vô cùng kính tiếc Bác, một tài năng kiệt xuất của làng cờ tướng Việt Nam .

Mong Bác được luôn an vui và tự tại .

Kính chúc Bác thượng lộ bình an .

uminhgiaochu
11-04-2010, 01:28 PM
Nhận được tin nghe bàng hoàng quá, mới gặp mấy ngày thôi mà... Cầu mong cho linh hồn thầy an bình nơi nước Chúa.

ldtk
11-04-2010, 02:31 PM
Những hình ảnh lần thi đấu cuối cùng của danh thủ Mai Thanh Minh:

http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/DH%20TPHCM%202010/DSCF0364.jpg
Ván đấu với Trềnh A Sáng tại giải Đại Hội TDTT TPHCM lần VI (2/2010)

.

http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/DH%20TPHCM%202010/IMG_0361.jpg
Trên bục nhận HCĐ cá nhân cờ tiêu chuẩn giải Đại Hội TDTT TPHCM lần VI (thứ hai từ phải sang)

.

http://i1000.photobucket.com/albums/af129/cotuongq3/Blog/1_Giai%20dau/DH%20TPHCM%202010/IMG_0365.jpg
HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn giải Đại Hội TDTT TPHCM lần VI

TCNguyen
11-04-2010, 02:40 PM
Mai Thanh Minh không chỉ là 1 danh thủ cờ tướng mà còn là 1 cao thủ cờ vây :( Xin chia buồn.

HuaNganXuyen
11-04-2010, 02:46 PM
Cát bui đã về với cát bụi mong danh thủ Mai Thanh Minh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng ...

ruruoi
11-04-2010, 03:02 PM
Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm
Cuộc đời như giấc mộng
Hạnh phúc được là bao

newnew
11-04-2010, 03:22 PM
không biết nói gì hơn...............

Tontu
11-04-2010, 10:30 PM
Vô cùng thương tiếc một danh thủ kiệt xuất trong làng cờ nước ta. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn đối với giới hâm mộ tượng kỳ trong và ngoài nước. Anh đã đóng góp không ít cho chúng ta những ván đấu hay để mọi người được học hỏi. Nguyện cầu cho linh hồn anh được an nhiên tự tại và sớm về cõi vĩnh hằng hường phúc đời đời.
Thành kính phân ưu cùng gia đình và tang quyến.
Thương tiếc!

diiabibantia
12-04-2010, 12:00 AM
Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
BG

Xin cuối đầu tiễn biệt " Độc Cô Cửu Kiếm ", ông sống mãi trong làng cờ Việt Nam

suonggiogianghokhodoitrai
12-04-2010, 12:01 AM
Thành kính phân ưu! Chúc chú thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.......

zzz
12-04-2010, 12:09 AM
Nhìn mấy tấm hình chụp ở ĐH TDTT TPHCM thấy ông là người chỉn chu ăn mặc (sơ mi dài tay bỏ trong quần, khi các kỳ thủ trẻ thì quần bò áo phông), chắc cũng là một người điềm đạm, cẩn trọng ngoài đời. Không ngờ tài năng mà lại mất sớm vậy! Chúc Tứ Liên Quán Độc Cô Cửu Kiếm an nghỉ nơi vĩnh hằng, ông bỏ cõi tạm để gặp gỡ các bạn cờ thân hữu đây.

tien210
12-04-2010, 01:15 AM
Sự ra đi của chú Minh quả là một tổn thất to lớn, sự mất mát to lớn của làng cờ Việt Nam. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình chú ....

Ta và người tại sao phải chia ly
Vì sao ta phải chia lìa cách biệt
Người có hay ta yêu người tha thiết
Trái tim ta vẫn dạo khúc tình si...

zinzin2
12-04-2010, 08:48 AM
hic..hic...buồn quá....lại chia tay một nhân tài cờ tướng nữa....mong các kỳ hữu còn lại cố mà giữ gìn sức khỏe nhé....

dauyeu1310
12-04-2010, 11:51 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!

CLB cờ tướng Đồi Dương, Tp Phan Thiết, Bình Thuận xin thắp nén nhang đến linh hồn danh thủ Mai Thanh Minh.

muathulabay
12-04-2010, 12:43 PM
Thành Thật chia buồn cùng gia Đình Anh Mai Thanh Minh.
(anh em nao co thể cho minh xin địa chỉ nhà anh mai Thanh Minh duoc hen)

Aty
12-04-2010, 03:27 PM
Xin thành kính phân uu cùng gia đình Anh Mai Thanh Minh.

namde03
12-04-2010, 04:53 PM
Thành thật chia buồn cùng Chú Minh, cũng như trong giới kỳ thủ Việt Nam, Cho dù mai sao có như thế nào, chắc hẳn không ai có thể quên được một Mai Thanh Minh tài hoa nhưng vắn số, cũng như chúng ta đã không quên Trần Quới và.... không biết nói gì hơn...thật buồn quá!!!

hanlcus2002
12-04-2010, 09:10 PM
Sống có bao năm? vui vui, buồn buồn, người người, ngợm ngợm.
Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non.
Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi.
Cuộc đời cho tôi , cho tôi tiếng nói đôi khi... ngậm ngùi.

Buồn thương , ngậm ngùi ... xót xa quá!Lại một tượng đài nữa đã ra đi vĩnh viễn.
Anh ra đi để lại bao nỗi tiếc thương cho người thân , bạn bè và người hâm mộ cả nước.
Tiếc cho làng cờ nước nhà đã mất đi một nhân tài kiệt xuất. Tiếc cho một nhân cách sáng khó kiếm lắm thay giữa cuộc sống xô bồ này !!
Xin được gửi đến anh một lời tạm biệt với tất cả tấm lòng biết ơn !!

thaptu_gia
12-04-2010, 10:27 PM
vĩnh biệt nhà vô địch tiền bối;nhà vô địch khác hẳn những người vô địch khác trong lối sống: đàng hoàng , bình dị. Anh chính là nhà vô địch VẸN VỀ TÀI VÀ ĐỨC mà có lẽ còn lâu VIỆT NAM mới tìm được người thứ 2.

viemlanico
12-04-2010, 11:21 PM
bác nào có ván đấu giữa Nguyễn Vũ Quân và chú Mai thanh Minh (đánh ở kỳ đài Huy Công-Ván này hòa ) mà post lên cho AE xem thì thật ý nghĩa,giờ này cả 2 người có lẽ đang đánh cờ trên thiên giới rồi,tiếc thay, tiếc thay

hienq4
13-04-2010, 12:02 AM
thành thật chia buồn cùng gia đình thầy.
cám ơn reporter đã thông báo tin này,cho hỏi ai có biết linh cữu thầy quàng tại đâu ko
khi nào tiễn thầy đi,thì cho biết
cám ơn nhiều

SongMa
13-04-2010, 01:21 AM
xin chắp tay nguyện cầu,cho anh sớm bình an.

Huy_Hp
13-04-2010, 09:07 AM
Trong các nhà vô địch VN có lẽ gây ấn tượng nhất đối với em là danh thủ Mai Thanh Minh .Hồi em mới chơi cờ năm 2003, được nói chuyện với chú ở CXQ mấy lần , dù mình cờ rất thấp chú vẫn chịu khó đánh với mình mấy ván , thật vinh dự . Thật đáng tiếc là chưa được gặp mặt chú dù chỉ 1 lần . Hôm qua mới đuợc anh Go cho biết tin , xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình chú . Chúc hương hồn chú an nghỉ cõi vĩnh hằng .

banghuu
13-04-2010, 09:40 AM
Độc Cô Cửu Kiếm thành tuyệt hưởng
Nhân gian bất kiến Mai Thanh Minh



Xin mượn lời thơ dể kính viếng hương hồn Anh , một tượng đài vĩnh viễn trong lòng anh em Kỳ Đài BHQ6 và rất nhiều kỳ thủ , một người thầy TÀI - ĐỨC vẹn toàn !

yenchi
13-04-2010, 10:53 AM
thành thật chia buồn cùng gia đình thầy.
cám ơn reporter đã thông báo tin này,cho hỏi ai có biết linh cữu thầy quàng tại đâu ko
khi nào tiễn thầy đi,thì cho biết
cám ơn nhiều

Linh Cửu của Danh kỳ Minh Thanh Minh hiện đang quàng tại nhà riêng 112/15 đường Chiến Thắng P9 QPN sau lưng trường Sông Đà.05g30 sáng mai 14 sẽ có lế an táng tại nhà thờ Phát Diệm.

Mecolam
13-04-2010, 11:00 AM
Xin chia buồn cùng gia đình anh Mai Thanh Minh !

MTV
15-04-2010, 05:32 AM
Đặng Hùng Việt, Nguyễn Vũ Quân, Mai Thanh Minh; ba nhà vô địch cờ tướng VN, cùng với hai vị vua không ngai Hứa Văn Hải và Trần Quới đều có một điểm chung là qua đời khi tuổi còn khá trẻ (mấy người kia thì quá trẻ, Mai Thanh Minh thì dù sao hàng U50 vẫn là còn «trẻ»), quả thật là điều đáng tiếc với nền cờ tướng VN.

Hứa Văn Hải, Trần Quới, Đặng Hùng Việt thì tôi không quen, Nguyễn Vũ Quân mất thì tôi ngạc nhiên, tiếc cho một tài năng yểu mệnh, chỉ riêng với danh thủ Mai Thanh Minh là tôi vừa bàng hoàng, vừa thương tiếc lại vừa đau buồn, cảm giác như mất đi một cái gì vậy. Đối với tôi, một người đánh cờ hay không quan trọng bằng nhân cách của họ, vì lẽ đó, khi nghe tin danh thủ MTM qua đời tôi rất hụt hẫng, từ nay VN đã mất đi một kỳ thủ tài đức song toàn. Nhớ lần đầu tiên gặp chú cách đây đúng mười năm ở trường Năng Khiếu Nghiệp Vụ SG, nhớ một lần ngồi nhậu chung ở Tri Kỷ hội quán, vậy mà bây giờ chú đã thành người thiên cổ. Xin vĩnh biệt một tài năng, xin chia buồn cũng gia quyến và mong chú sớm siêu thoát.

Àh, nhân nhắc đến các danh thủ đã mất, tôi có một kỷ niệm với Nguyễn Vũ Quân cách đây gần năm năm. Dưới đây là một đoạn trong blog của tôi viết hồi năm 07, một mẫu chuyện khá vui liên quan tới cuộc đời kỳ nghệ của NVQ, nay NVQ đã mất, nếu để chuyện này chìm vào quên lãng thì cũng hơi tiếc, nên coppy lại nguyên văn chia sẻ với mọi người:

«Trong mấy ngày đi chơi với đại tỷ (cách gọi thân mật hồi xưa của tôi với Ngô Lan Hương) ở Paris cũng có một chuyện vui sẵn tiện kể luôn. Người VN nói chung thường có hai đức tính khiêm tốn và cả nể mà không biết là lợi hay hại nữa (vì khiêm tốn thường không nói đúng sự thật, cả nể quá đâm ra sợ đủ thứ). Sau khi Nguyễn Vũ Quân đánh bại kỳ vương Đài Loan Ngô Quý Lâm làm chấn động kỳ đàn thì một hôm có phóng viên của tờ báo ở Quảng Châu đến xin phỏng vấn. NVQ có tật nói ngọng, nhiều khi nó trả lời làm mọi người ôm bụng cười bò. Một lần ông phóng viên hỏi nó cảm giác ra sao khi hậu thủ kích bại được kỳ vương ĐL NQL? Nó trả lời: C..ũ.ng b.b.i.ì..nh th..ư.ờ..ng. Nó vừa nói vừa nấc trong cổ họng khiến cả đám ôm bụng cười lăn lộn trên giường (vì phỏng vấn trong phòng Lê Thiên Vị và Trịnh A Sáng), nhưng cuối cùng không ai dám dịch thẳng câu đó ra mà phải nói lòng vòng, đại khái như khen NQL đánh rất hay, NVQ thắng rất vất vả..v..v. Người mà nó thắng là danh thủ NQL nổi tiếng thế giới đã lâu, các cao thủ siêu đẳng của Trung Quốc như Đào Hán Minh, Hứa Ngân Xuyên dù được đi tiên cũng khó thắng nổi ông ta, vậy mà nghe NVQ trả lời tôi có cảm giác nó mới thắng ... Trần Chánh Tâm. Đáng lẽ không viết đoạn này nhưng anh Tâm thấy ghét quá, tranh thủ xỏ một câu chơi. Hôm mới gặp đại tỷ ở Paris, câu đầu tiên đại tỷ nói với tôi là: Ê P, con vịt TCT nó kêu em gửi quà về cho nó kìa. Tôi nghe mà tức muốn lộn ruột, con vịt đó biết tôi mê coi sách Kỳ Nghệ, chẳng những không gửi cuốn nào qua mà còn đòi tôi gửi quà về nữa hả? 8-x Tôi lập tức móc dtdd ra gọi cho chuotbebong (chưa thấy ai bốc đồng và xài sang như tôi, lấy dtdd ở Pháp gọi về dtdd ở VN chỉ để giỡn chơi) kêu nó nói với anh Tâm: Đừng_Có_Mơ :)).

Trở lại cuộc phỏng vấn ở Paris. Ngày mai NVQ phải đánh ván cờ quyết định với Lữ Khâm vậy mà ông phóng viên cứ hỏi hoài không dứt làm nó không thể nào về phòng nghỉ ngơi được. Tôi ngồi nghe lúc đầu còn thấy hứng thú, nghe một hồi phát buồn ngủ luôn. Mấy người khác cũng uể oải ngồi hết muốn nổi, nhưng có lẽ cả Lê Thiên Vị lẫn Trịnh A Sáng đều cả nể nên không ai đề nghị kết thúc cuộc phỏng vấn. Ông phóng viên đó sau khi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất (tất nhiên đều liên quan tới cờ tướng) thì kêu NVQ lấy bàn cờ ra diễn lại ván đó, và ổng ngồi kế bên hỏi tỉ mỉ từng nước một. A Sáng bèn nói đùa với Lê Thiên Vị, đại khái là «Anh thấy không, anh là phóng viên, người ta cũng là phóng viên, nhưng anh phỏng vấn lần nào cũng có mấy câu là hết chuyện, còn người ta hỏi quá trời. Anh phải học cách làm việc của người ta đi».

TB: Đáng lẽ trong topic này không nên kể chuyện vui, nhưng vì NVQ cũng đã mất, mà tôi thì chỉ có một kỷ niệm này với Quân, nên viết luôn ở đây, có gì không phải mong mọi người lượng thứ!

greengreen
15-04-2010, 09:47 AM
Xin chia buồn cùng gia quyến, bằng hữu và người hâm mộ của bác Mai Thanh Minh.
Buồn quá.

trannhien
16-04-2010, 11:11 AM
Xin chia buồn cùng gia quyến. Chúc Anh yên nghỉ bình yên.

tieng_tp
16-04-2010, 08:18 PM
Việt Nam đã mất đi một danh kỳ xuất chúng, xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Minh. Chúc anh ra đi thanh thản. Suốt đời ngưỡng mộ anh.

VietChess
17-04-2010, 12:57 AM
Xin vỉnh biệt chú Minh.

Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì.

reporter
17-04-2010, 07:33 PM
Các bro có nhu cầu thăm hỏi nhau dzui dzẻ có lẽ sang các topic khác thì phù hợp hơn. Ở chỗ này mà cứ ha ha, hehe , kha kha... nghe nó kỳ lắm. Hình như không được đúng mực cho lắm với người đã ra đi, với cả những ai đang buồn và thương tiếc anh Minh. Nếu tôi nói gì không phải, xin bỏ quá cho!

quangthanhtv
17-04-2010, 11:59 PM
Sốc quá. Cầu chúc a sẽ được thanh thản. Mà tại sao danh thủ Việt Nam của mình lại ra đi hơi sớm thế. Như Trần Qưới, Vũ Quân,... Giờ thì tới MTM. Cũng sắp ra đi nữa. Thật đáng buồn cho làng cớ Việt Nam quá. Tiếc cho những gì mà a Minh đã cống hiến, mà chưa tìm được một học trò xuất chúng. Kỳ nghệ từ đây sẽ mãi mãi theo a về một nơi nào đó, mà những ai muốn học hỏi ở a sẽ không thể tiếp tục. Đời người thật là ngắn, "có sinh có diệt". Thôi thì cầu chúc cho a. v.v.v.v.

Và bây giờ, ta phải tư duy lại Cờ Tướng VN sẽ như thế nào, trong đó có 1 ý là Cuộc sống kỳ thủ sẽ ra làm sao.

nhamtuatbinhdan
18-04-2010, 01:01 AM
chia buồn :(

Anduong
18-04-2010, 01:19 AM
Xin hỏi bạn nào trong TP có đi đám tang Anh Minh có chụp ảnh xin upload cho bạn đọc cả nước biết với !

trung_cadan
18-04-2010, 02:36 AM
Và bây giờ, ta phải tư duy lại Cờ Tướng VN sẽ như thế nào, trong đó có 1 ý là Cuộc sống kỳ thủ sẽ ra làm sao.

Ý tưởng lớn cực kỳ :) !!!

deadman
18-04-2010, 03:33 PM
toi cung muon chia buon voi gia dinh va cho nen co tuong Viet Nam

bienhocvobo
18-04-2010, 08:35 PM
Hôm trước, đọc báo Tuổi trẻ biết tin Đại kiện tướng Mai Thanh Minh qua đời, trong lòng mình cảm thấy thật buồn và tiếc nuối. Mình liền gọi ba và nói: "Ba ơi ông Mai Thanh Minh qua đời rồi, sớm quá, ông ấy 4 lần vô địch quốc gia, là đại kiện tướng".
Hôm nay đến nhà văn hóa Thanh niên lại được một bạn nhắc lại. Tối nay vào trang web và đọc tin.
Tuy trễ nhưng thật lòng mà nói, mình thấy thật thương tiếc cho Đại Kiện Tướng Mai Thanh Minh vì cuộc đời chắc không được thoải mái và đầy đủ lắm, nhưng được biết ông là người tài năng, hiền lành,tử tế và chân thành.
Với tình cảm của người yêu cờ, mình xin chia buồn cùng gia đình, các bạn hâm mộ và sự nghiệp cờ Tướng của nước ta.

Nguyện xin Chúa là Cha Toàn Năng nhìn nhận những suy nghĩ và việc làm tốt đẹp của ông Mai Thanh Minh mà thương xót, nhớ đến ông, mang ông Mai Thanh Minh vào nơi có sự sống an vui đời đời!

MadeinVietnam
18-04-2010, 11:09 PM
http://c.upanh.com/upload/5/292/KR0.9447794_1_1.jpg
Gửi các bác ảnh tại nhà anh Minh.

phaoquaha
21-04-2010, 02:36 AM
Buon qua, nen co tuong nuoc nha moi mat di 1 Quoc Te Dai su Nguyen Vu Quan gio lai den đại kiện tuong Mai Thanh Minh, mong rang dên 1 ngay gan day nhat se co nhieu Vu Quan va Mai Thanh Minh moi, de co tuong nuoc nha ngay cang hung manh hon. Mong chua tren troi cho linh hon 2 tien boi nay duoc an nghi Amen.

cong_horse
22-04-2010, 12:07 AM
thành thật chia buồn với chú Mai Thanh Minh. Có ai biết những ván cờ mới đây của chú không? Cho em xem với.