PDA

View Full Version : Đơn dương , mùa Dã quỳ



Congaco_H1R5
06-11-2012, 11:49 AM
Dã quỳ có tên khoa học là Tithonia diversifolia , thuộc họ cúc , có nguồn gốc từ Trung Mỹ , thế nhưng ở Tây nguyên có rất nhiều , nghe đâu từ thời Pháp thuộc .
Mặc dù nguồn gốc xa xôi thế , nhưng khi nó có rất nhiều ở Tây Nguyên thì nó cũng có sự tích , truyền thuyết về loài hoa này . Đại loại là cùng từ tình yêu -hờn ghen - giết - chết - biến thành loài hoa (!) , để mang màu sắc Tây nguyên thì trong sự tích về loài hoa này và tên nhân vật cũng rất Tây nguyên(K'lang-H'limh -La rihn)
Tôi cũng không quan tâm gì lắm tới truyền thuyết và nguồn gốc hòa dã quỳ , chỉ biết rằng khi hoa quỳ nở rộ , vàng rực nhưng con đường thì lúc ấy , trời Đơn dương đã ngừng mưa , thời tiết se lạnh, dễ chịu , những con đường đầy hoa , rất đẹp .
Mùa này , hâu như con đường nào cũng rực một màu vàng của dã quỳ (còn gọc là cúc quỳ) . Nhưng tôi chọn con đường quen thuộc của những năm con đi học , ngày nào cũng đi qua để chụp lại để gọi lại những ký ức ngày xa xưa .


http://4.bp.blogspot.com/-IMjUjWLjDuE/TsHhVNquXPI/AAAAAAAACNo/0gyoa4wVwxk/s640/IMG_2073.JPG
Những năm còn đi học cấp III , ngôi trường cũ kỹ ,
nằm trên ngọn đồi , lúc đi học cũng như tan trường
chúng tôi thương hỏi nhau : đi đường trường hay đường dốc"

http://2.bp.blogspot.com/-vjg0fkld2Pc/TsHhXpPAvXI/AAAAAAAACNs/yLtWVIFtWAw/s640/IMG_2074.JPG

Nếu không có gì gấp rút , chúng tôi nhởn nhơ trên con đường này ,
vừa đi vừa tán hươu tán vượn

http://4.bp.blogspot.com/-4LDFAvPQp6w/TsHhkTrAlSI/AAAAAAAACOA/HOEbcgMWXRk/s640/IMG_2079.JPG

Phía bên trái , có 1 con dốc đi đường tắt , mùa mưa toàn đất dỏ và sình lầy
Nhưng điều đó chả cò gì đáng ngại , 4 con dốc đứng lên núi lấy
củi chưa có vần đề gì huống chi 1 con dốc chừng 300 m

http://3.bp.blogspot.com/-O0PIR0ZWx3s/TsHhvs2wJWI/AAAAAAAACOU/qzdAVQpgRc4/s640/IMG_2084.JPG

Đi "đường trường " mất gần 2 km - nhưng nhơn nhơ đi rất thú ,
những ngày gần Tết , hai bên đường một màu vàng rực

http://4.bp.blogspot.com/-jFuOFylCFWA/TsHiGYMT_6I/AAAAAAAACPA/iAmmnSeYSUc/s640/IMG_2095.JPG

Phía bên trái là ngôi trường của chúng tôi học , giờ không còn dấu tích .
Năm 1989 , trường dời về phố , không còn cảnh thơ mộng ngày xưa ,
hết tiết học lại lao ra đồi thông

http://2.bp.blogspot.com/-3KZaEYy92fk/TsHiP1ecIkI/AAAAAAAACPU/rieVwIxPZno/s640/IMG_2100.JPG

http://4.bp.blogspot.com/-WLnBxVGmqXM/TsHi35_A8rI/AAAAAAAACQk/en4qbhY503s/s640/IMG_2120.JPG

Giờ thể dục , học chạy bền , thầy cho chúng tôi ra chạy trên con đường này ,
ngày ấy xe cộ rất hiếm , đường vắng tha hồ chạy , chúng tôi cắm đầu chạy
cách xa trường phải 2-3 km và trốn đi chơi luôn ,đến tiết sau thì có đủ thứ
lý do để bào chữa cho việc trốn học

http://3.bp.blogspot.com/-KhLxq_0vGMc/TsHggLTnhlI/AAAAAAAACMM/Wucyxg6qh6M/s640/IMG_2050.JPG

bây giờ nhìn lại con đường , lại nhớ tới những ngày còn đi học

http://1.bp.blogspot.com/-qS7S6yWrB4A/TsHgSJSrRTI/AAAAAAAACL4/I7Q1fFm1up4/s640/IMG_2045.JPG

Màu vàng của dã quỳ khiến nhiều nguời con của Đơn dương
khi đã đi xa nhưng luôn nhớ về quê nhà

http://1.bp.blogspot.com/-iX2NJvy-xX0/TsHf6pVI16I/AAAAAAAACLQ/Ai5z6qgEumE/s640/IMG_2035.JPG

Có ai biết , sư vô cảm hay ..ngu dốt ... bây giờ hai bên đường là nới tập
kết rác của toàn thị trấn , ruồi nhặng và mùi rác ....

http://2.bp.blogspot.com/-J3AKAyNlQuk/TsHgL3nrCSI/AAAAAAAACLs/z67OamlUR7E/s640/IMG_2042.JPG

Cho dù , từ đây , nhìn về phíaxa xa , đập Đa nhim hiện ra

http://3.bp.blogspot.com/-R-UIblXG754/TsHgNf48UKI/AAAAAAAACLw/HRWi87C_c0A/s640/IMG_2043.JPG

vần còn đó cái thơ mộng , dân dã và bình yên ...

http://1.bp.blogspot.com/-EyWDnzdiou8/TsHgvV4OUNI/AAAAAAAACMo/o5jsfWyL0GM/s640/IMG_2057.JPG

Nhưng khi đứng đây , đưa máy ảnh lên ... phải nín thở vì rác ,
tôi không dám chụp rác vì lảm hỏng hết cả hình ảnh , nhưng nó là như thế

http://3.bp.blogspot.com/-LPUTGKYtt2A/TsHh9UU9GAI/AAAAAAAACOs/_6R55tAOHkM/s640/IMG_2090.JPG

Bao quanh ngôi trường cũ là cả một đồi thông , sạch sẽ , mát mẻ ,
những dịp lễ , chúng tôi cắm trại quanh trường nhưng vẫn không kém phần
vui nhộn háo hức , vì vẫn đang hòa lẫn cùng thiên nhiên , nhưng đồi thông ngày
đó ,,, cũng lại là sự vô cảm , thực dụng , nó đã biến mất , chỉ con lại dăm ba cây
thông già cằn cỗi . Thay vào đó là quán café ...
http://1.bp.blogspot.com/-zNhuJy8EvKo/TsHidEFgfWI/AAAAAAAACPs/9nvSCWnOdg8/s640/IMG_2106.JPG

Và những vườn café ....
Tôi ra trường chùng 2-3 năm , khoảng năm 1987-1988 ,
khi quay lại thì đồi thông đã biến mất , thay vào đó là vườn cà chua ,
và nay là ca fé - tiếc cho đồi thông ngày xưa đã bị tàn phá không thương tiếc

http://3.bp.blogspot.com/-RoKm3qWf87g/TsHjMRpTPRI/AAAAAAAACRU/IT9qJldQJIE/s640/IMG_2030.JPG

Đang nói về dã quỳ , tự dưng lan man quá xa .......

themgaidep
06-11-2012, 11:55 AM
Phong cảnh hữu tình quá, ai lên đây cũng thành nhà thơ hết cả.

cuonghanh
06-11-2012, 11:59 AM
Đẹp quá bác Gà ạ. Ở Điện Biên mùa này đang là mùa hoa tam giác mạch và hoa trinh nữ. Hôm rồi đi chơi em cũng chụp bằng điện thoại mấy pic, không đẹp lắm nhưng cũng xin góp vui cùng bác.
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/522969_367621676661313_658582512_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522969_367621683327979_1310533765_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522969_367621686661312_102705819_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/522969_367621689994645_1941039753_n.jpg

Congaco_H1R5
06-11-2012, 12:09 PM
@cuonghanh :
Ảnh đẹp quá , lần đầu tiên mới nghe hoa tam giác mạch - đang search Google để tìm hiểu về loài hoa này.

trung_cadan
06-11-2012, 12:17 PM
Hoa à , lắm nhà văn và nhiếp ảnh quá , mai kia em cũng đú làm tí hoa , he he .

@ Tác Ta , Gà già : Ảnh đẹp quá :) !!!

ChienKhuD
06-11-2012, 12:18 PM
Hoa Dã Quỳ đẹp quá. Phụ nữ quê tôi "ghét bông" dã quỳ lắm bác Gà à. Chắc nói lái lại thì nó là quỷ dà (quỷ già). Hôm nào "nổi cơn" tôi cỡi con Exciter ra bác chơi. Tôi hay đi Đà Lạt, Mũi Né một mình một ngựa lắm. Cái máu "giang hồ" tới giờ vẫn chảy. Có lần đi chơi do không biết đường lạc vô nghĩa địa lúc 12 giờ đêm. Khi đó trời mưa tầm tả. Sau khi mưa tạnh hơi nước bay mịt mù tạo nên khung cảnh ma quái dễ sợ.

MinhTommy
06-11-2012, 03:39 PM
Dã quỳ đẹp quá bác Gà ạ. Ngoài này khu vực Hòa Bình cũng có dã quỳ nhưng không nhiều và đặc trưng như ở trong đó
Cuonghanh nhắc làm mình lại nhớ tới tam giác mạch. Hồi sinh viên cũng tầm tháng 10,11 cả lũ bạn mình rủ nhau lên Hà Giang ngắm tam giác mạch. Hoa này cũng có sự tích rất hay ho. Nhớ lại cái thời đói kém, tiền chả có mà sao vui thế, cứ phơi phới

Lâm Đệ
06-11-2012, 04:48 PM
Bác Gà làm nhớ se sắt cái không khí bảng lảng u buồn của Đà Lạt cùng những ngày mới lớn tập tành ngồi cà phê Tùng cà phê Văn .Nhất là quán cà phê Lục Huyền Cầm của đôi nghệ sĩ Lê Uyên Phuơng ,tiếng hát mê man say đắm với những ca khúc bất hủ ..Chiều phi truờng ,Khi loài thú yêu nhau ,Đêm chợ phiên mùa Đông ..
Xin cám ơn người đàn ông có guơng mặt đẹp như tạc từ phiến gỗ cổ của người dân miền núi .Tôi thật sự thích cái phong cách lãng mạn u hoài của bác đấy .Bác Gà ạ !

cuonghanh
06-11-2012, 04:51 PM
Bác Gà chịu khó chờ em đến cuối tuần, nếu không có gì thay đổi em sẽ đi picnic và "vồ" bằng được mấy triền hoa tam giác mạch cho bác ngắm nhé!

ChienKhuD
06-11-2012, 10:25 PM
Chỗ bác Lâm có nhiều hoa Bồ Công Anh không? Nơi tôi ở hồi đó cái giống "cỏ dại" ấy mọc dữ lắm. Khi tuyết tan được hơn tháng là hoa Bồ Công Anh bắt đầu nở vàng khắp cả các góc đường. Nhìn man mác cũng như hoa Dã Quỳ trong ảnh của bác Gà vậy.

Lâm Đệ
06-11-2012, 11:58 PM
Có bác ạ hoa thì nhiều nhưng nó không đem theo huơng quá khứ như hoa bác Gà nên nhìn không thấy xúc động lắm

roamingwind
07-11-2012, 02:34 AM
Chỗ bác Lâm có nhiều hoa Bồ Công Anh không? Nơi tôi ở hồi đó cái giống "cỏ dại" ấy mọc dữ lắm. Khi tuyết tan được hơn tháng là hoa Bồ Công Anh bắt đầu nở vàng khắp cả các góc đường. Nhìn man mác cũng như hoa Dã Quỳ trong ảnh của bác Gà vậy.

Bồ Công Anh (Dandelion)

http://vanessaruns.files.wordpress.com/2011/05/sweet-dandelion.jpg

đươc xem là hoa dại. Hồi còn nhỏ đi cắt cỏ mấy nhà hàng xóm kiếm tiền còm phải nhổ đám này mệt nghĩ. Lá cây này nấu lên uống tốt cho gan.
Tôi đôi khi nấu nước lá Bồ Công Anh và củ cây burdock, mát gan và tẩy đọc.

Không biết VN cây burdock không?

http://www.wildmanstevebrill.com/JPEG%27S/Plant%20Web%20Images/BurdockFlower.jpg

Lâm Đệ
07-11-2012, 09:06 AM
Hồi còn nhỏ đi cắt cỏ mấy nhà hàng xóm kiếm tiền còm phải nhổ đám này mệt nghĩ

Nghe là biết bác Gió thuở nhỏ rất phá rồi VN không có cây burdock bác ạ

roamingwind
07-11-2012, 09:42 AM
Thật ra lúc nhỏ nhút nhát lắm bác. Mãi đến sau khi ra đại học mới từ từ thư giãn con người ra.

nhachoaloiviet
07-11-2012, 10:17 AM
cây burdock sao e thấy giống cỏ may thế hi

Congaco_H1R5
07-11-2012, 04:55 PM
Mới lướt một vòng vào một nhà dòng Châu sơn , trên còn này , quỳ nỏ rực .
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/480971_446309062073172_540971365_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408100_446309168739828_812268551_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/374162_446311015406310_1487863706_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/155349_446309105406501_1054268399_n.jpg

kt22027
08-11-2012, 08:42 AM
Hình đẹp lắm. Bác Gà thích hoa quá hả.

Tặng bác Gà một loại hoa hiếm nhất. Đặc biệt là chỉ ở Việt Nam và vài nước nữa mới có loài hoa này. Hoa này 3000 năm mới nở một lần! Đúng rồi đó ba số không phía sau nhé! Thiên nhiên đúng là kỳ diệu! ;)

http://s3.amazonaws.com/readers/2008/09/24/wpe22_4.jpg

Congaco_H1R5
08-11-2012, 08:56 AM
3000 năm mới nở 1 lần ? Hoa này là hoa gì vậy hả bạn kt22027 ?
3000 năm mới nở 1 lần - cực hiếm , mà cái gì hiếm thì phải quí rồi- thường là thế.

huyenmapu
08-11-2012, 08:59 AM
Em đang suy nghĩ sao một hạt mầm có thể nở sau 3000 năm . Trong khi hoa này hình như mọc trên một chiếc lá :suynghi1

kt22027
08-11-2012, 09:00 AM
3000 năm mới nở 1 lần ? Hoa này là hoa gì vậy hả bạn kt22027 ?
3000 năm mới nở 1 lần - cực hiếm , mà cái gì hiếm thì phải quí rồi- thường là thế.

Vì hoa này hiếm quá nên không có tên Việt Nam, nhưng đã được phát hiện ở Việt Nam được 1 lần. Hoa tên là Youtan Poluo. Ấn độ hình như gọi là hoa Phật vì hoa được thấy trên tượng Phật. Nhóm hoa này hình như có ba mươi mấy thứ, nhưng rất ít gặp vì đến 3000 năm chúng mới nở! hehehe

Congaco_H1R5
08-11-2012, 09:00 AM
Tra ra rồi , Hoa "Ưu Đàm ba la " - 3000 năm mới nở hoa 1 lần

huyenmapu
08-11-2012, 09:25 AM
Ồ...vậy có nghĩa là năm nào hoa cũng nở bởi 3000 năm trước đã có hạt mầm được gieo :D .

ChienKhuD
08-11-2012, 09:28 AM
Hình của bác KT không phải là hoa ưu đàm theo kinh điển nhà Phật.

Từ điển Phật học Huệ Quang (tập VII, tr.5943) ghi: “Ưu đàm, tên khoa học Ficus Glomerata, thực vật ẩn hoa thuộc họ Cây dâu. Thân cây cao hơn 3 mét”. Từ điển Phật học Hán Việt (Nxb Khoa Học Xã Hội) ghi: “Cây ưu đàm mọc ở các nơi như núi Himalaya, cao nguyên Deccan và nước Sri Lanka v.v… Thân cây cao hơn một trượng, lá có hai thứ: một thứ phẳng trơn, một thứ thô nhám, cả hai thứ đều dài khoảng 4,5 tấc, nhọn đầu. Hoa lưỡng tính rất bé, mọc kín ở lõm sâu trong đài hoa, nên thường nhầm là loại cây không hoa. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái, thành chùm hơn chục đóa, ăn được nhưng vị không ngon”.

Ưu đàm trong Kinh tạng Pàli, HT.Thích Minh Châu dịch và chú giải là cây sung (tên khoa học là Ficus Glomerata): “Ví như cây bồ-đề, cây bàng, cây sanh (pilakka), cây sung (udumbara)…; những cây lớn này, này các Tỷ-kheo, sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác”. (Kinh Tương ưng bộ V, chương 2, phẩm Triền cái, phần Cây, Nxb Tôn Giáo, 2000, tr.153). “Ví như, một người đem củi khô từ cây saka lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem cây củi khô từ cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem cây củi khô từ cây udumbara (cây sung) lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra” (Kinh Trung bộ II, kinh Kannakatthala, số 90, Viện NCPHVN ấn hành năm 1992, tr.635)

Lâm Đệ
08-11-2012, 09:39 AM
Thiên nhiên tuyệt vời quá ,nó dậy mình một bài học lớn Bác Gà Bác Kt nhok Huyền .Một hạt giống lặng lẽ nằm 3000 năm mặc cho dâu bể cuộc đời ,cứ nằm đó không sốt ruột chứng kiến bao sự đổi thay cho đến một ngày nở hoa đem cái đẹp đến cho đời, dù chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn ,rồi lại lui về trong im lặng thong thả chờ đợi cái 3000 năm tới
Sự kiên nhẫn của thiên nhiên gần như vô tận,một kiếp người chẳng đáng là bao. Vậy chúng ta phải vui chơi cho đến sức tàn lực kiệt các bác ạ

roamingwind
08-11-2012, 09:45 AM
Wow !! Nghe như chuyện Kim Dung. Ăn hoa này chắc công lực hùng hậu.

kt22027
08-11-2012, 10:38 AM
Nhiều cái hay lắm bác Lâm ơi. Ở Ấn Độ có vùng cứ bị nạn chuột phá mùa, lũ chuột nhiều kinh khủng, có cái lạ là việc này chỉ xảy ra cách nhau 48 năm một lần! hehehe đúng ngay chốc luôn!

Sau nhiều lần tìm hiểu (mỗi lần phải đợi tới 48 năm) thì người ta mới biết là cổ một loại tre cứ 48 năm mới nở hoa một lần! thì ra chuột ăn hạt tre sinh nở quá trời, đến lúc hết đố ăn chúng đi phá mùa.

song_huong
08-11-2012, 10:53 AM
Nhìn những bức ảnh về hoa dã quỳ của bác Gà tự dưng nhớ một thời trai trẻ ở Tây Nguyên. Mình dạy ở Kiến đức Đăk Nông 3 năm từ 1992 đến 1995. Nếu tính đường chim bay thì từ Kiến đức sang Đơn Dương chỗ Bác Gà khoảng 0km thôi. Hồi đó còn trai trẻ, tâm hồn như thuỷ tinh. Hoa dã quỳ để lại cho mình một ấn tượng khó phai. Có làm một bài thơ về dã quỳ nhưng lâu quá không nhớ. Bây giờ đọc topic này lục lại trí nhớ lõm bõm được mấy câu.

CHIỀU KIẾN ĐỨC
......
Chiều Kiến Đức tôi đi như trong mơ
Hoa quỳ vàng và hoàng hôn màu tím
Nhìn hoa thương một trời kỉ niệm
Tóc ai vờn xao xuyến nước Hương Giang
....

ChienKhuD
08-11-2012, 10:55 AM
Nói về hoa tre mới nhớ. Mấy bác lớn tuổi chắc biết hoa này. Tre chỉ ra hoa một lần trong đời. Sau khi ra hoa, chúng chết sạch từ gốc tới ngọn. Quê tôi hồi đó cả rừng tre tự nhiên nở hoa đồng loạt. Đẹp lắm. Sau đó chúng chết sạch không còn một cây. Thật may mắn trong đời mới chứng kiến được cảnh tượng đó. Vì hoa tre rất ít khi nở. Có khi phải 60-100 năm mới có một lần.

https://dl.dropbox.com/u/11290013/Ta%20La/Hoatre.jpg

kt22027
09-11-2012, 03:59 AM
Đúng rồi, khi tre ra hoa là nó sẽ chết tre ở Ấn cũng vậy. Lạ quá hả, đang sống ngon lành không có gì thay đổi tự nhiên ra hoa rồi chết hết. Vậy là tre VN mình lì hơn tre Ấn, nó 48 mình 60. ;)

ChienKhuD
09-11-2012, 09:33 AM
Tôi nghĩ đó là tuổi thọ của "cây" tre đó bác. Thật ra phải gọi là tuổi thọ của gốc (hay củ hủ) tre mới đúng, nơi đó chúng ra măng và phát triển thành cây. Cây tre cũng giống như cây chuối vậy. Phần "thân" là phần củ nằm dưới đất, cây ở trên giống như "nhánh" của chúng mà thôi. Chuối mình trồng bằng củ, tre mình cũng trồng bằng củ. Nhưng một thời gian củ cũng chết luôn.

Tre ra hoa rồi chết hạt của nó nương theo gió phát tán nhiều nơi lắm. Cho nên gọi là chết nhưng thật ra là bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng là chả có bắt đầu, chả có kết thúc, không quá khứ vị lai gì cả :).

maky267
20-11-2012, 02:13 PM
Wow !! Nghe như chuyện Kim Dung. Ăn hoa này chắc công lực hùng hậu.

Nghe chuyện của mấy bác về loài hoa 3000 năm mới nở này, nhớ lại hồi bé đọc chuyện chưởng, vẫn nhớ đến các nhân vật chính sau khi bị hoạn nạn, rơi xuống thâm sâu cùng cốc nào đó rồi may mắn sống sót. Chẳng những sống sót còn gặp được không bí kíp thì dị nhân, không dị nhân thì thảo dược mấy nghìn năm, chén vào rồi công lực ngang với các đại ma đầu tu vi cả mấy trăm năm, sướng thật. Nói lại hoài hoa 3000 năm này, giả sử bác nào may mắn chén được, tuệ nhãn khai sáng, công lực thăng tiến đến cảnh giới, đả thông kinh mạch về kỳ lộ, sau đó lạc bước đến Trung Nguyên chấp Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa gia 1 xe mới cân thì quả thực là hãi hùng.....hehe!

toan2324
29-11-2012, 11:39 AM
Bác Gà chịu khó chờ em đến cuối tuần, nếu không có gì thay đổi em sẽ đi picnic và "vồ" bằng được mấy triền hoa tam giác mạch cho bác ngắm nhé!
Từ 6-11 đến 29-11 là bao nhiêu cái cuối tuần rồi nhỉ? :nemgach