PDA

View Full Version : Ký sự chơi cờ



Nguoi_trong_giang_ho
07-11-2012, 09:46 PM
*Ký sự chơi cờ

(Các câu chuyện kể sau đây chỉ là những chuyện vui cóp nhặt trong làng cờ nhân những khi rảnh rỗi,thảnh thơi,viết ra là để cho vui chứ không có ý nào khác.Nếu có gì không phải mong bà con bỏ quá cho hehe)

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8020.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8024.jpg

P.1: CÂU CHUYỆN NHỮNG CHÀNG DON-KIHOTE ĐÁNH CỐI XAY GIÓ

Câu chuyện trên bắt đầu từ 1 cuộc chém gió tưng bừng vào lúc chợ chiều ở sới cờ Hoàng Cầu cách đây chừng mấy tháng.Nhân lúc trà dư tửu hậu hết gà hết qué để chăn dắt thì trò đời của mấy tay cờ quạt bê tha sẽ là lôi nhau ra cãi cọ.Vốn là từ lâu nay tại giải đồng đội TLKD ở Hà Nội thường có 1 quy định phân chia bàn TƯỚNG và Tá.Tá thì dễ hiểu thôi.Nôm na dễ hiểu là không phải Tướng.Vậy Tướng là những ai ?.BTC giải thì cố gắng đem cái tiểu chuẩn thi A1,A2 ở quốc gia ra áp đặt nhưng có vẻ không được lòng dân cho lắm vì đa phần dân chơi cờ thường tự trọng tự ái khá cao,chịu mất tiền chứ ít khi nhận mình thấp lập tức lại nhao nhao phản đối theo kiểu "đờ cờ mờ,cái thằng đó thì đánh đéo gì,hay như nó mà ra ngoài đánh độ với tao bố bảo dám cầm cờ hoặc lịch sự hơn nữa thì trông thế thôi không ăn thua,em ấy vẫn chưa đủ tuổi hay nó chỉ có tiếng nhưng không có miếng...vv.

Túm là là lộn tùng phèo cả lên.Rốt cuộc sau một hồi tranh cãi đâu lại vào đó và câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giái đáp hợp tình,hợp lý.Thế nào mới được coi là Tướng đây ta ?.Nếu như chỉ dừng lại có thế thì mọi chuyện lại êm xuôi và giang hồ lại lặng sóng thì bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật mới.Anh ấy đến thật đúng lúc làm sao !.Không ai khác đó chính là "Vua làng xã" Thái Thăng Long,một cao thủ giang hồ Hà Thành rất có nghề.Vừa mới đáp xuống anh phán luôn 1 câu coi như là Chân Lý : "Các ông lắm chuyện quá,theo tôi ông nào muốn làm Tướng thì phải qua bảng 1 ngựa !!! ". "Ặc ặc,éc éc,hơ hơ,he he,hic hic,huhu"...vv vô số các âm thanh quái dị vang lên không ngừng như khiến cho cuộc "Chém" càng thêm phần náo nhiệt.

-"Láo quá,láo quá,tướng mà còn bị chấp ngựa thì ai mà ngửi nổi nhưng mà đánh với ai thế ?".

-"Dĩ nhiên không phải đánh với tôi rồi,nếu tôi chấp được thì tôi đã là Tướng"

-"Các ông giỏi thì đánh với thằng đệ tôi đây nè,ông nào cũng được cưỡi ngựa hết,có gan thì nhảy vào".Hóa ra "cao thủ" mà anh "Vua làng xã" đang nhắc đến chính là "Oe" Bchess Master HKC thế hệ 8.1 vừa mới tậu được.Và dĩ nhiên danh tiếng của "cao thủ" Oe đó quả nhiên không tồi nên đa số những kẻ không phục trận đó đều đánh trống lảng chuồn hết.

...Một tháng sau...

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8022.jpg

http://i1098.photobucket.com/albums/g375/convitbau1983/IMG_8025.jpg

Chuyện đến tai đại sư P.Q.Điệp biệt danh Điệp uyển chuyển hay Thiên hạ đệ nhất Rau,một cao thủ hàng đầu của làng cờ Hà Nội hiện nay.Trước đây vị đại sư này từng có duyên tiếp kiến với đồng môn huynh đệ của "cao thủ" Oe và kỷ niệm 2,3 cái mà không ăn nổi vẫn còn gặm nhấm tâm tư của anh.Trong những đêm buồn không trăng,không sao anh vẫn thường hay uống rượu làm thơ tâm sự cùng chúng đệ tử.Trong số đó,Thắng nhà sư,đại đệ tử của Điệp là người thông cảm với nỗi buồn của Điệp nhất và hứa nếu có cơ hội sẽ giúp Điệp phục thù Oe.Rồi thì cơ hội đó cũng đã đến khi nhân lúc buồn chán,"Vua làng xã" Thái Thăng Long và các cộng sự hùng hồn tuyên bố sẽ nhận Oe chấp Điệp đại sư đúng 1 ngựa !!!.Giải thưởng là 1 chầu bia.Lý do nhóm này đưa ra là Điệp dạo này chảy quá,đánh toàn thua,không giống Tướng tí nào,nhiều khả năng sẽ bị Việt Sơn thay bằng Trọng ngố Hải Phòng.Do đó chấp ngựa Điệp là dư sức.Hai bên đồng ý làm độ và giao hẹn chỉ chơi 1 ván thôi.

Kết quả của trận thực chiến "long trời lở đất" đó là Điệp đại sư sau khai cục ưu thế nhưng trong trung tàn bị Oe đi những nước cờ "nằm ngoài sức tưởng tượng" và đã thất bại tan tành.Dường như vẫn còn ấm ức,ngay hôm sau Điệp lại hẹn với "Vua làng xã" ra quán đảo Hoàng Cầu đánh độ.Kết quả 2 bên Oe,Điệp tỷ thí 2 ván kéo dài phờ râu mà không ăn nổi nhau.Đến lúc này Điệp đại sư không thể không phục Oe và thẳng thắn thừa nhận Oe quá mức kinh khủng và thuyết phong Tướng dựa trên sự chấm điểm của Oe là rất chính xác và khoa học.Câu chuyện "Tuyết ủng Lam Quan,Mã mất tiền" của P.Q.Điệp đại sư từ đó đã lan dần ra thiên hạ và trở thành 1 giai thoại làng cờ khó thể nào quên.Giang hồ Hà Thành lại xuất hiện thêm câu nói "Chẳng Huynh,chẳng Bảo,một ngựa khó qua".

(Còn nữa)

HOT
07-11-2012, 10:08 PM
Hay quá!Hấp dẫn hơn cả ký sự 141:D

laototphilao
08-11-2012, 12:13 AM
Trước quán Thăng Long Kỳ đạo anh nào cũng đem laptop chấp 1 ngựa với Thắng sữa chua chả thua té đít.
Mình hôm đó ngó qua hem chạy PC 2U sài SW Bi chét Win được vài đối thủ nhưng thua Thắng sữa chua. Kỹ thuật hem này chơi sw cũng biết test move, chỉnh thông số dept, nhưng cái quan trojgn nhất thì bố này lại quên, khi chơi sw bằng laptop các bố phải cắm cái sạc pin vào chỉnh thông số energy Management về chế độ High Perpormance thì cái CPU (center processor unit) nó mới chạy hết công suất mức độ tính toán mới chuẩn he he . Nên mấy ván bố này win gần cuối cuộc (pin xả gần hết) thì toàn thua

pduythanh
08-11-2012, 12:58 AM
Câu chuyện trên rất hay, làm mình gợi nhớ kỷ niệm ngày đầu mới đến clb Cờ Tướng HP, hôm ấy mang laptop đến cho anh em thử sw thì anh Long CIA cứ đòi cho thử sức, mình set cho anh Long CIA được 3 tiên mà kết quả cũng thua nhanh trước sw. Mới đây nhất (khoảng 1 tuần) ngồi tâm sự với chú Nguyễn Quốc Tiến cũng là một lão làng, một siêu phù thủy về Cờ Tướng bao nhiêu năm trên đấu trường. Vậy mà chính chú Tiền thừa nhận chú đã được ăn kèo pháo trống của sw (chú Tiến vào pháo đầu, sw lên mã biên, chú Tiến vật pháo vào tốt đầu, bắt đầu bật sw), vậy mà kết quả vẫn... thua!!! :( Thế mới biết sw mới lạnh lùng làm sao. Rất mong được đón đọc tiếp ký sự của Người_trong_giang_hồ

maky267
15-11-2012, 12:49 AM
Quá hay, đọc ký sự của bác cảm thấy sống động và thú vị lắm. Rất mong đợi những thông tin thêm của bác trong cuộc chiến không cân sức giữa các đại cao thủ trong giang hồ và ngáo ộp oeoe.

quocminh19782003
08-07-2013, 09:31 PM
Mình rất thích những bài viết của nguoi_trong_giang_ho hay convitbau, mong được làm quen bạn. Bạn cố gắng viết nhiều nhiều cho ae đọc nhé! Từ đây đến cuối T08, nếu bạn có nhã hứng, mình mời bạn du Nam 01 tuần ( mình lo hết, kể cả luôn vé máy bay của bạn). Mong gặp bạn.

hongduyen87
08-07-2013, 09:50 PM
Bài viết rất hay,chuyện anh Điệp bi SW chấp ngựa và thua tui cũng đã từng nghe.Đầu tiên tui không tin nhưng bây giờ thì đúng sự thật rồi.Nếu anh Điệp mà chấp ngựa cũng thua thi Bảo với Huynh 3 tiên cũng nằm thôi mà.

scholes
08-07-2013, 10:39 PM
Mình rất thích những bài viết của nguoi_trong_giang_ho hay convitbau, mong được làm quen bạn. Bạn cố gắng viết nhiều nhiều cho ae đọc nhé! Từ đây đến cuối T08, nếu bạn có nhã hứng, mình mời bạn du Nam 01 tuần ( mình lo hết, kể cả luôn vé máy bay của bạn). Mong gặp bạn.

Có lần nói chuyện với Lân ( Nguoi-trong-giang-hồ) mình được biết Lân rất muốn tham dự A2 tại Cần Thơ vào tháng 9 tới nhưng vẫn vướng vấn đề về kinh phí đi lại, ăn ở; nếu bác có nhã ý tài trợ cho Lân nam du có lẽ thời gian tháng 9 tại Cần Thơ là điều Lân mong muốn nhất
Còn về con quái vật Bọ chét 8.1 của anh Long mình cũng đã từng chứng kiến, anh Hùng bệu, 1 đại tá của làng cờ HN, người cũng đã có tên trong danh sách 16 kỳ thủ phía bắc dự VCK Trạng cờ Quý Tỵ bị chấp 5,5 tiên và thua ( ván 5 tiên thua, ván 6 tiên hòa trong thế kém cây). Mình vẫn rủ anh Long cho mình thử sức với kèo 7 tiên nhưng anh Long không đồng ý mà cứ đòi hạ xuống 6 tiên mới chịu đánh

quocminh19782003
08-07-2013, 10:55 PM
Vậy mình sẽ mời anh ấy 02 lần luôn nhé!

hongduyen87
08-07-2013, 11:04 PM
Anh quocminh la người đã tài trợ cho Huy Hải Phòng đánh giải A1 vừa rồi đó.Thật là một người đam mê cờ tướng và có 1 tấm lòng

Nguoi_trong_giang_ho
09-07-2013, 02:03 PM
Cám ơn tấm lòng của bác quocminh19782003 và sự ủng hộ của các bạn.Thời gian qua em cũng có nhiều chuyện nên cũng không còn viết được nhiều bài về cờ như trước.Hôm nay em vào mạng chơi mới biết việc bác quocminh định tài trợ cho em.Bản thân em thấy rất vui và chân thành cám ơn bác.Từ lâu nay dù biết trình độ mình có hạn nhưng em luôn muốn tham gia thi đấu ở 1 giải A2 toàn quốc để thử sức mình.Nếu có thể,em cũng chỉ mong một lần được thi đấu nhưng do các giải thường tổ chức ở xa.Em cũng không có nhiều điều kiện nên vẫn chưa thực hiện được.Nay nếu bác quocminh có tấm lòng giúp em,em chỉ xin được bác giúp cho vào Cần Thơ thi đấu trong đợt tới đây.Có gì mong bác liên lạc với em qua số ĐT: 01232833981.Em xin chân thành cám ơn bác !!!

quocminh19782003
09-07-2013, 03:13 PM
Ok Lân, nhớ giữ gìn sức khoẻ và luyện cờ cho thất tốt nhé! Hẹn gặp lại bạn.

Alent_Tab
09-07-2013, 03:29 PM
Lân ham cờ tính rất hiền, mình thích bài của cậu ấy từ diễn đàn clubxiangqi.com, Bình luận cờ tướng Trung Quốc + am hiểu văn hóa Trung Quốc em khẳng định chưa ai vượt qua được Lân. mình cũng đã chơi với Lân một số ván cờ, Lân thông thuộc thập bát ban võ nghệ nhưng khi đánh nhau loạn xạ đi cờ nhiều lúc bị sót. Khi nào luyện được cửu âm chân kinh, gặp trăm vạn quân khí sắc vẫn bình thản như Gia cát đối trận với Tào địch bình tĩnh mỉm cười như hoa, phe phẩy quạt lông, khăn lụa đuổi được cường định- thì Lân cũng chẳng phải hạng vừa!
Chúc bạn vui vẻ thành công trong cuộc sống, thỏa mãn đam mê, tình yêu vẹn trọn.

thai_bienhoa
09-07-2013, 03:34 PM
Thật ra thì mình đã tìm hiểu về Lân lâu rùi, mình đang rình rình cậu ta, canh me để hổ trợ Lân ý mà. Thích Lận rất nhiều.

hung_namdong
09-07-2013, 08:56 PM
Lân Inter cố lên em nhé!

thanghong
30-01-2015, 06:18 AM
(Ký Sự tiếp theo mới toe...)



Từ đó ,Nếu như Điệp Đại Sư được "cưỡi ngựa" chưa bao giờ vượt nổi quái vật "OE OE" , mãi không thấy đả động đến việc đòi nợ "OE..." dẫu cho công lực của anh cũng có thăng tiến hay trồi sụt theo sức khỏe...Thì mới đây nhà cái Tú Béo chắp nối thành công vụ so găng: "Đại náo quần hùng","Lập lại trật tự". Một bên vẫn là anh "Mai-Cơn OE" Còn bên kia là Bộ Đôi song kiếm hợp bích của Tây Sơn chính phái: gồm Quân Bún và Lãng tử Sơn Mành Mành, với kèo độ Hai CAO THÙ ĐƯỢC ĐI TRƯỚC 05 TIÊN không dùng đồng hồ -2 anh được THA HỒ THẨM ĐỊNH CHO MỖI NƯỚC cờ. Giaỉ thưởng cho bên thắng cuộc là "TRÀ ĐÁ và trứng vịt lộn nhòe", đương nhiên " OE" ko ăn uống mà Vua Làng Xã là người sẽ ăn uống hoặc chi trả thay cho "đệ" của mình nếu "oe": thành công hay thua cuộc!
Vào cuộc Bộ đôi huyền ảo ra sức trổ tài dồn nén, thí binh phế tốt phá tượng của "OE", hòng trị cho con quái vật này hiểu thế náo là IQ hàng đỉnh! Thế nhưng lạnh lùng và có phần thô bạo, "oe" ko hề phân tâm trước mọi tiểu xảo của Sơn Hàng thùng .Sau khi bị đè 5 nước đầu thì cứ: "Mỗi Người đi một nước" ,Từ trong khó khăn oe lì lợm ra những đòn rất "sông hồ" và sau gần 05 tiếng từ 2 h đến hơn 6h chiều ,cặp bài trùng Quân +Sơn đã phải ngậm ngùi ngả mũ trước sức phản kháng mãnh liệt của Quaí thủ "OE OE". Một lần nữa " oe" lại vượt qua một thử thách mới ,niềm vui lại nở trên môi ATLQ. Ngược lại Quân + Sơn Chắc chẳng thể hài lòng vì ko ai muốn thua cờ cả "dẫu đối thủ là cái máy"!
QUÂN+SƠN 0-1 "OE OE"

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477967897919270908204266657082675580702625727555343041170723242524103108380001797601214645754576464544474443442715123234426042074770741523826123443222394874542423222923222111383429243439617344327365464240304245657745445444324477894757896857582426393626284857280849393040584811193938191838390848594818144463312322211419393823153637685637475635
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/34016-Ky-su-choi-co%3Fp%3D499445
www.dpxq.com

QuangHuy2009
30-01-2015, 11:09 AM
Trong biên bản ván đấu giữa Quân + Sơn với OE có nhầm lẫn của người chép lại: Move 16 và 17: bên xanh đi 2 nước liền Tượng 7.5 rồi lại Xe 8.4; tác giả xem và chỉnh lại nhé !

thanghong
31-01-2015, 10:27 AM
Trong biên bản ván đấu giữa Quân + Sơn với OE có nhầm lẫn của người chép lại: Move 16 và 17: bên xanh đi 2 nước liền Tượng 7.5 rồi lại Xe 8.4; tác giả xem và chỉnh lại nhé !

cám ơn bạn ! đã chỉnh rồi nhé .

boyhp
11-03-2015, 04:23 PM
Bảo béo mất tích 1 thời gian...Giang hồ im ắng buồn tẻ quá nhỉ