PDA

View Full Version : Vòng 9 TLKD 2012 - Tường thuật và bình luận - kết quả và hình ảnh !!!



trung_cadan
07-11-2012, 11:35 PM
Anh Em 1 0-3 Kỳ Hữu 1 : ( HSP 3-5 )

- Nguyễn Ngọc Tùng 1-1 Trần Quyết Thắng
- Doãn Hữu Bình 1-1 Lê Linh Ngọc
- Đại Ngọc Lâm 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa
- Lê Quang Bình 0-2 Võ Văn Hùng

Anh Em 1 ra quân mà không có 2 kỳ thủ rất xuất sắc là Thần kiếm Thắng kem và lão tướng Dương Như khi gặp gỡ đối thủ mạnh Kỳ Hữu 1 . Ngày hôm nay Trí đa tinh Hữu Bình vứt quạt lông mặc giáp vác kiếm ra trận đã bức hòa người đang có phong độ cao Ngọc Mai Động , bàn tướng Mã tốc Ngọc Tùng cùng Trần Quyết Thắng biểu diễn 1 trận cờ cực nhạt về chuyên môn mà nếu không chủ trương đánh hòa cấp tốc thì có lẽ Tùng LG đã cho xe của Sữa chua ra bàn . Đúng lúc này Bình đi bụi khởi ngựa thất tiên nhanh chóng chui vào hiểm địa và thua nhanh đại sư Hùng bệu . Và mọi cố gắng của Tiểu thư Lâm đại ngọc mặc dù rất đáng khen nhưng vẫn không sao khoan thủng nổi hàng phòng ngự của danh tướng Thái Bình Vũ Tuấn Nghĩa . Anh Em 1 tiếp tục thua Kỳ Hữu 1 mà không thể lấy lại được nợ cũ . Phải thừa nhận rằng trận này khá nhạt do AEM 1 vẫn không thể có được lực lượng mạnh nhất lúc dầu sôi lửa bỏng và Kỳ Hữu 1 quả thật là cực kỳ đáng sợ .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/09/44/135191066793717_574_574.jpg

Khương Thượng 0-3 Đống Đa : ( HSP 2-6 )

- Ngô Ngọc Hiền 0-2 Lại Việt Trường
- Lê Đình Thắng 0-2 Lưu Mạnh Hà
- Vũ Quốc Hùng 0-2 Đặng Tiến Đạt
- Vũ Văn Hiệp 2-0 Quản Thanh Tùng

Không có nhiều bất ngờ trong trận này khi Lại Việt Trường đích thân dẫn quân đoàn Đống Đa xô xát , trận đấu nhanh chóng có kết quả sớm và lãnh đội Vũ Văn Hiệp tiếp tục là điểm sáng của Khương Thượng khi vượt qua nhà vô địch Hà Nội Open năm 2011 Quản Thanh Tùng .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/09/45/1351910706955509_574_574.jpg

Quang Trung 2 0-3 Hà Tây 2 : ( HSP 3-5 )

- Lê Quang Hưng 0-2 Đỗ Sĩ Đăng
- Nguyễn Huy Tùng 1-1 Hoàng Hải
- Hoàng Thái Sơn 2-0 Nguyễn Công Cừ
- Tôn Thất Hưng 0-2 Hoàng Văn Tài

Trận này mới chứa đựng nhiều máu và nước mắt , Danh tướng Thái Nguyên Sơn red nhanh chóng bứt lên lập ưu thế cho Quang Trung 2 , sau 1 thời gian ngắn thì Tùng chim chích đá hòa thành công Hoàng Hải , những tưởng 3 điểm ngọt ngào sẽ rơi vào tay Quang Trung 2 khi 2 sát thủ tên Hưng xông xáo thiết lập thế công bời bời . Trong thời khắc nguy nan thì Đăng đại sư cùng Tài giang hồ bình tĩnh chống trả , chẳng biết thời tiết hôm nay thay đổi thế nào mà gần như cùng 1 lúc song Hưng ném nguyên con mã vào mồm đối thủ . Ở những ván đấu như thế này thì sai lầm gần như sẽ không thể sửa chữa . Hà Tây 2 dứt điểm gọn Quang Trung 2 và thu gom 3 điểm và đối thủ của họ đã rơi vào vị trí rất rất không khả quan trong cuộc chiến giành vé vào vòng sau .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/09/45/1351910743873842_574_574.jpg

Sóc Sơn 1-2 Kỳ Siêu : ( HSP 4-4 )

- Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Tiến Cường
- Ngô Văn Khoa 0-2 Tạ Thanh Giang
- Trần Công 0-2 Nguyễn Văn Quảng
- Nguyễn Trọng Linh 2-0 Phan Văn Tuấn

Sóc Sơn lượt về không thể tập trung nổi lực lượng mạnh mẽ của mình như lượt đi , 1 mình chiến tướng Phạm Quốc Hương dù xuất sắc đến đâu vẫn là chưa đủ để anh có thể đem lại 3 điểm cho đội nhà . Ngày hôm nay ngoài Mông Cổ tướng quân ra thì chỉ có thêm Trọng Linh là giành chiến thắng . Đáng tiếc là khi anh Khoa thua sớm thì lão tướng Trần Công bối rối để cho anh Quảng Nghĩa Tân giành thắng lợi trong 1 hình cờ nhiều bị hòa . 1 điểm giành được rõ ràng là không đủ cho tham vọng của Sóc Sơn và Kỳ Siêu góp nhặt 2 điểm quý báu để tiếp tục cuộc đua đang vào gia đoạn nước rút .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/09/46/1351910782295094_574_574.jpg

trung_cadan
08-11-2012, 11:58 PM
Quang Trung 1 0-3 Tây Sơn : ( HSP 2 - 6 )

- Vũ Hữu Cường 2-0 Nguyễn Khánh Ngọc
- Trần Quang Chiến 0-2 Nguyễn Trường Sơn
- Lưu Khánh Thịnh 0 - 2 Nguyễn Anh Tú
- Lê Mạnh Hiệp 0-2 Trần Trung Kiên

Quang Trung 1 hừng hực khí thế nhằm đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi , những tưởng với lợi thế đi tiên thì họ sẽ làm được điều đó thì qua mười mấy nước khai cuộc lãnh đội Hiệp chúm chím ngủ mơ dâng xe cho đại tá Hà thành Kiên con . Với điều kiện thi đấu hơn 1 xe thì đến nguyên soái Cyclone cũng phải chết chứ đừng nói gì đến anh Hiệp nhà ta :)) . Ở bàn tướng Hoa Hòa Thượng phế mã tranh tiên đánh 1 trận hay kinh người khiến Hô xỉ tướng quân Khánh Ngọc rau dưa như thế mà cuối cùng cũng phải rơi kiếm . Đến lúc này thì bờ lô tướng quân Thịnh con đổi 1 lấy 2 để công phá nhưng thế trận cứ yếu dần khiến người đồng đội Chiến đen đi hàng loạt nước yếu đang an thành nguy và thất bại trước sự già dặn của anh Sơn hàng mành . Trận thua này vạch ra rõ là Quang Trung 1 vẫn còn thiếu khá nhiều yếu tố để ganh đua trên top đầu và quả thật nhà đương kim vô địch Tây Sơn vẫn chứng tỏ rằng ngoài lực cờ mạnh mẽ ra họ còn có 1 điều đáng để nể trọng hơn nữa đó chính là 2 từ : Bản Lĩnh .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/14/24/1351927495701186_574_574.jpg

Kỳ Hữu 2 0-3 Việt Sơn : ( HSP 0-8 )

- Bùi Đình Quang 0-2 Phùng Quang Điệp
- Nguyễn Trọng Bằng 0-2 Nguyễn Thế Tuấn
- Đinh Quang Vinh 0-2 Nguyễn Thế Trí
- Tô Xuân Thiết 0-2 Nguyễn Hồng Thanh

Trận này khá chênh lệch do Việt Sơn đang khát điểm trầm trọng , thắng lợi là chẳng có gì bất ngờ , điều bất ngờ đối với chúng tôi chính là tỷ số khi Kỳ Hữu 2 đang ngày càng tiến bộ và trận này lại được đi tiên .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/14/26/1351927585581686_574_574.jpg

Bộ Công An 3-0 Hà Đông : ( HSP 6-2 )

- Nguyễn Anh Quân 1-1 Chu Thu Trang
- Lưu Quang Tuyên 1-1 Trần Thị Hạnh
- Lê Hải Ninh 2-0 Nguyễn Thị Bình
- Hà Văn Tiến 2-0 Lê Thị Kim Loan

Đáng khen cho 2 nữ tướng Trang dâu tây và Trần Thị Hạnh khi đi hậu mà vẫn khiến Thần ngang Quân bún cùng Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên toát mồ hôi hột . 2 trận hòa trước đối thủ mạnh là 1 điểm sáng lớn cho những mục tiêu sắp tới của Hà Đông . Kể cả khi họ có thất bại ở 2 bàn sau thì đây vẫn cứ là 1 thành công của đội nữ Hà Đông kiên cường .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/14/25/1351927550151832_574_574.jpg

Anh Em 2 1-2 Hà Tây 1 : ( HSP 4-4 )

- Bùi Mạnh Hảo 0-2 Phạm Tuấn Linh
- Phạm Quang Minh 2-0 Dương Đình An
- Phạm Cao Nghiên 1-1 Nguyễn Văn Tuấn
- Triệu Thanh Tuấn 1-1 Nguyễn Quốc Sơn

1 trận đấu tuyệt hay và kịch tính đã được 8 đối thủ biểu diễn cho các khán giả mãn nhãn . Tưởng như anh Hảo su cù đã tiếp tục lập công trong trận chiến với Hứa Ngân Xuyên Việt Nam thì anh lại rơi đài trong khi có ưu thế lớn . Bàn 2 Minh Ali thể hiện rõ chất giang hồ trong đường cờ và kích bại Dương Đình An , bàn 3 Phạm Cao Nghiên nhanh chóng bức hòa Tuấn Thủ lệ . Mọi chú ý dồn cả vào bàn 4 và Tuấn tầu nhanh hò hét váng trời hoa chân mua tay xáp chiến kịch liệt với anh Long âm tàn , ưu thế giành cho Triệu Thanh Tuấn trả dài từ khai đến trung , từ trung đến tàn và đến lúc cần cắt cổ kẻ địch thì anh này bắng nhắng sờ tay vào sĩ đối phương . Ngay lập tức vua làng xã giãy lên như đỉa phải vôi và cào cờ ăn vạ =)) . Dù rất không muốn nhưng luật là luật và anh Tuấn đành ngậm ngùi ký hòa với Hà Tây 1 , nhân đây tôi xin có lời nhắc nhở đến 2 anh và mong 2 anh 1 là ít nói trong thi đấu , 2 là ghi biên bản cho đàng hoàng giúp BTC , chân thành cám ơn !!!

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/03/14/27/1351927621457182_574_574.jpg

trung_cadan
09-11-2012, 12:53 AM
Xếp hạng bảng A sau ván 9 :

1- Kỳ Hữu 1 : 26 ( 50-22)
2- Sóc Sơn : 20 ( 48-24 )
3- Đống Đa 1 : 16 ( 40-32 )
4- Anh Em 1 : 14 ( 42-30 )
5-Quang Trung 2 : 13 ( 38-34 )
6- Kỳ Siêu : 13 ( 34-38 )
7- Hà Tây 2 : 6 ( 23-49 )
8- Khương Thượng : 1 ( 13-59 )

Xếp hạng bảng B sau vòng 9 :

1- Tây Sơn : 24 đ ( 52-20 )
2- Bộ Công An : 23 đ ( 50-22 )
3- Quang Trung 1 : 18đ ( 46-26 )
4- Hà Tây 1 : 17đ ( 42-30 )
5- Việt Sơn : 13 đ ( 42-30 )
6- Anh Em 2 : 10 đ ( 31 - 41 )
7- Hà Đông 3 : 3 đ ( 17 - 55 )
8- Kỳ Hữu 2 : 0đ ( 8-54 )