PDA

View Full Version : Thú chơi cá chọi _ Kỷ niệm tuổi thơ



hai_au106
25-04-2010, 11:36 AM
Thuở ấu thơ, có được một con cá chọi (còn gọi là cá thia thia hay lia thia) hay nhất xóm là niềm tự hào của mỗi chúng tôi. Thời đó chơi chọi cá, cá đứa nào thắng cùng lắm chỉ được cây kem. Bao nhiêu năm “vật đổi sao dời”, những con cá chọi ngày xưa giờ được lai tạo đủ bảy sắc cầu vồng, lại còn cả cá lia thia Xiêm (nhập từ Thái) về làm mê mệt nam phụ lão ấu! Những trận quyết chiến của những con cá có giá hàng triệu đồng giờ có khi tính ăn thua hàng trăm, hàng ngàn USD…

Tại bất cứ tiệm bán cá cảnh nào, cá chọi đều được dành cho khu riêng. Không đắt hay sang trọng quý phái như hoàng long, ngân long, la hán hay cả đầu lân đang có giá hàng triệu đồng/con, cá chọi nếu chưa có chiến tích và không rực rỡ chỉ trên dưới 10.000 đ/con. Nhưng với dân chơi cá thì những chú cá bán tiệm chỉ dành cho trẻ con hay người mới "tập tễnh" chơi cá, còn với người “sành điệu” thì cá phải kiếm từ nguồn trên “giang hồ” hay lấy giống từ các con cá lừng lẫy chiến tích hoặc ở các trại cá tên tuổi.
Cá chọi có một đặc điểm hiếm có ở loài vật nào khác: bầy cá cùng mẹ đều chọi khá như nhau, ít con nào trội hơn con nào, mua được cả bầy hay xem như có một đàn cá chiến! Những con cá vây đuôi càng lộng lẫy, càng hiếu chiến và càng nhiều trận chiến bất bại giá càng cao. Giữa năm 2003, ông Tư Keo ở Q.11 (TP. Hồ Chí Minh) đã từng bán cho một thương gia Đài Loan chú cá 1.250USD bảy tháng tuổi và đã chiến đấu 13 trận bất bại!

Cái thời xách vợt, rổ ra ngoại thành lùng sục dưới ao hồ vớt cá về chơi đã lui vào dĩ vãng. Mà nếu còn những chú ấy cũng khó mà đọ nổi với lại cá Xiêm (dân Thái gọi là Plakat morh) đang tung hoành từ hơn chục năm nay. Nhưng với dân chơi cá, cá Xiêm tuy lì đòn nhưng không nhanh và có răng bén, vảy sắc như cá ta! Kết hợp được hai đặc tính ấy thì “vô địch thiên hạ“ nên hiện nay loại cá lai giữa hai giống ta và Xiêm đang có giá nhất.

Chỉ nhỉnh hơn hai, ba đốt ngón tay nhưng loài cá này hung hăng và hiếu chiến vào loại đệ nhất thiên hạ… cá! Những con cá đực bước vào tháng tuổi thứ 4 nếu không tách bầy hay nuôi riêng là chúng bắt đầu "sống mái" với nhau ngay! Không như nhiều loại động vật khác chỉ thích thách đấu trong mùa sinh sản, cá lia thia sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào (có lẽ vì thế dân gian gán cho từ cá chọi). Đặc tính ấy của chúng đã kéo bao lớp đàn ông vào cuộc: nuôi, mua bán, đổi chác và đem ra chọi?

Không chỉ thế cá chọi ngày nay còn được con người lai tạo ra rất nhiều màu sắc rực rỡ, đủ bảy màu cầu vồng và lạ hơn chúng pha trộn với nhau đẹp như một bức tranh biết bơi (dân chơi cá thường gọi là cá phướn, có lẽ giống lá cờ phướn)! Càng hăng tiết “phùng mang trợn má” chúng càng đẹp và oai hùng, không hổ danh được các nhà khoa học đặt tên là cá Splendens (rực rỡ, lộng lẫy).

Dân chơi cá không bao giờ đem cá mới về ra chọi liền như lũ trẻ chúng tôi ngày trước. Họ thường nuôi hàng chục con rồi tuyển chọn dần, lựa những con “ngon lành” ra chăm sóc đặc biệt và “quần” cá rồi cho chúng “đá bóng” với nhau (để hai lọ cá sát nhau) để vừa kích thích vừa cho chúng quen mùi chiến trận. Chỉ có những con thấy địch thủ xáp vào liền và thật khoẻ (luôn bơi giữa lưng chừng nước) mới được dành để chờ ngày thư hùng. Thường thì chúng được nuôi trong keo (lọ) thuỷ tinh nhỏ nhưng trước khi xung trận chúng được nhốt trong hũ đất nung khoảng 3 ngày


Cá chọi nuôi không kén như cá cảnh, chẳng cần máy lọc, thổi oxy chỉ cần đủ thức ăn và nước sạch là chúng “bình yên vô sự”, tuy nhiên nuôi ra sao để chúng ngày càng lộng lẫy và “thích đá là chiều, ra trận là thắng” thì đã trở thành nghệ thuật, khó ai chịu truyền nghề.

Nếu tưởng rằng dân nuôi cá chọi chỉ để đem chọi phân tài cao thấp (tài chọi của cá và tài nuôi của chủ) thì e rằng lầm! Có rất nhiều người nuôi cá chọi chỉ vì vẻ đẹp lộng lẫy của nó và những người này không bao giờ đem cá ra chọi bởi cá không chết vì thương tích thì cũng sứt mẻ vây và đuôi, thứ đáng quý nhất của con cá chọi đối với họ.

Theo dân chơi cá để chiêm ngưỡng thì “cá đẹp không đá mà cá đá thường không đẹp”. Còn đối với dân nuôi cá để chọi thì đẹp xấu bất kể (nhưng đẹp mã mà giỏi võ nữa thì tuyệt vời), miễn sao chọi thắng giúp chủ hả hê là được! Bởi thắng không chỉ “sướng” mà còn có tiền độ, giá trị con cá, lò nuôi cá cũng tăng lên bội phần.

Trường chọi cá ít ai để ý và hầu như chưa có cơ quan chức năng nào ngó ngàng chứ thật ra đây là “chiếu độ” không thua kém gì trường gà và đủ loại thủ thuật, mánh khóe và số tiền độ lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm triệu!

Không chỉ quanh quẩn trong TP. Hồ Chí Minh mà ngược về miền Tây, thậm chí ra miền Trung, dân chơi cá không ngại xa xôi sẵn sàng mua bán, trao đổi và chọi độ “liên tỉnh”. Trước đây tại Khu du lịch Suối Tiên (TP. Hồ Chí Minh) cũng từng tổ chức các giải thi cá chọi, dân chơi đổ về rất đông nhưng có lẽ độ ồn ào quá lên lâu nay không “đến hẹn lại lên” nữa.

Nếu đã từng xem hai con cá chiến chọi nhau một trận "sống mái", khó ai cưỡng lại lòng say mê môn này: không thăm dò lao thẳng vào nhau và chọi kịch liệt cho đến khi một con tơi tả và quay đầu bỏ chạy, phải vớt riêng ra cuộc chiến mới tạm dừng! Những con nào có bộ vây đuôi lộng lẫy thì lượn lờ diễu võ giương oai, nhưng khi đã say máu rồi thì chỉ còn biết hạ đối thủ mặc cho vây đuôi tả tơi…

Thị hiếu trong nước đang chuộng cá Xiêm nhưng Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông và cả Mỹ lại rất chuộng cá ta bởi những đặc tính của loại cá này: dễ nuôi, vảy cứng, răng sắc…! Từ giữa những năm 90 nông dân ở Củ Chi, Hóc Môn, Q.9… đã hình thành những trại nuôi cá chuyên để xuất khẩu và thu về nguồn lợi không nhỏ.

Theo Hội chim cá cảnh TP. Hồ Chí Minh thì hàng năm doanh thu cá chọi xuất khẩu không dưới 200.000USD! Và hiện nay loại cá chọi Xiêm lai Việt đang có giá trị nhất trên thị trường cá chọi thế giới! Loại cá này đang được xem là “độc quyền” của vùng Đông Nam Á, nhất là Thái Lan và Việt Nam.

Không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới đều có dân mê cá chọi. Thử vào Google, gõ chữ fighting fish (cá chọi) hay bettas splendens (tên khoa học của cá chọi) bạn sẽ thấy ngay không ít trang web hay những đề mục riêng của dân chơi loại cá này mà thế giới cá chọi “ảo” này có khi sôi động hơn cả làng chơi ngoài đời!.

Tại châu Âu, Đông Á, Bắc Mỹ hay Mỹ la tinh đều có Hiệp hội của những người yêu thích loại cá này! Dù đã biến tướng và nhuốm mùi tiền bạc đỏ đen hơi nặng nhưng chơi cá chọi vẫn là một thú vui tao nhã theo suốt cuộc đời của không ít người, gắn liền với nhiều kỷ niệm ấu thơ và mùi vị sông nước quê nhà.

hai_au106
25-04-2010, 11:39 AM
http://img691.imageshack.us/img691/4949/cachoi5.jpg

ppt
25-04-2010, 11:44 AM
Đúng là thú vui ngày xưa của lứa tuổi học trò đây mà. Bây giờ cá chọi đã trở thành trò cờ bạc của một số người rồi.

hai_au106
25-04-2010, 12:02 PM
Định post lên mấy ảnh dẹp về cá chọi nhưng ko hiểu sao toàn bị lỗi

hai_au106
25-04-2010, 12:24 PM
Mời bà con vào link này xem 1 số ảnh đẹp về cá chọi nhé:
http://www.vn88.com/dj/showthread.php?t=24626

cuongsym
30-04-2010, 11:37 PM
ko biết các pác thế nào, chứ em nhớ ngày trước huấn luyện cá toàn là cho vào chum tối thui, hoặc lấy cái đũa bọc ít nhựa đường ở đầu để huấn luyện cá chiến đấu.....hehe

dqtstock
01-05-2010, 12:57 PM
Cá chọi đực cho ép cá chọi cái, sau đó cho đi đánh thì chiến ác lắm. Nuôi trong bể tối thường dùng để hồi những con đã nhồng, cho vào luyện lại. $-)

hai_au106
02-05-2010, 12:31 PM
bác post nhầm cú pháp (http:// bị lặp 2 lần) lưu ý một chút là ngon ngay ý mà

mình cũng mê cá chọi lắm, hôm trước copy được con này để làm background của desktop (nguyên bản 6MB bác nào thích thì mình gửi link sau)
http://igofan.free.fr/xq/PDC%20Remix.jpg

nếu bác Hai_au106 không bán cá chọi thì mình chuyển topic này sang box tranh ảnh, nếu bác có bán thì cho mình địa chỉ nhé.

Mình chỉ post lên vài dòng về trò chơi này cho bà con đọc cho vui thôi,chứ có phải kinh doanh buôn bán gì đâu,ngày xưa hồi nhỏ mê cá chọi lắm,còn nuôi cho nó quấn để đẻ nữa,trong nhà lúc nào cũng đầy chai,lọ,thau nước,xô nước đen (để cho cá đẻ),...rồi cả vợt cá,que nhựa đường cho nó thử đòn nữa.
Mình bỏ chơi cá chọi lâu rồi,nhưng vẫn biết mấy địa điểm bán cá chọi nổi tiếng ở hà Nội.Tốt nhất là lên Nghi Tàm mua,có rất nhiều chọi máu
Nếu ngại đi xa thì bạn có thể mua ở chợ Mơ,chợ Kim Liên,đường La thành...cũng có rất nhiều cá chọi,nhưng cẩn thận mua phải con máu mã (ở chợ xù vè rất đẹp mã nhưng đưa về nhà cho đánh thì nhồng luôn)..

hai_au106
02-05-2010, 12:47 PM
ko biết các pác thế nào, chứ em nhớ ngày trước huấn luyện cá toàn là cho vào chum tối thui, hoặc lấy cái đũa bọc ít nhựa đường ở đầu để huấn luyện cá chiến đấu.....hehe

Có người còn cho vào chai chôn xuống đất cả tháng (tất nhiên là vẫn hở chút cho nó thở),lúc đưa lên nó đói đánh máu lắm
Đó là 1 cách om rất độc đáo cho cá chọi chịu xóc,xoáy tốt..Hồi trước mình có 2 con cá nổi tiếng là con "Quan Công" và con "Trương Phi"
-Con Quan Công của mình khi vè nhìn mêt tít luôn,đuôi nó trái đào đẹp tuyệt
-Con Trương Phi thì mình cực dày,đầu đen kịt,có lần nó bụp một con chọi khác bắn ra khỏi lọ...
Đó là 2 con cá mình nhớ nhất,nó chọi thắng hàng chục trận,giúp mình có thêm bao nhiêu cá chọi. Hồi đó toàn đánh "chọi nộp" (ai thua phải mất chọi cho người thắng)

trung_cadan
02-05-2010, 07:40 PM
bác post nhầm cú pháp (http:// bị lặp 2 lần) lưu ý một chút là ngon ngay ý mà

mình cũng mê cá chọi lắm, hôm trước copy được con này để làm background của desktop (nguyên bản 6MB bác nào thích thì mình gửi link sau)
http://igofan.free.fr/xq/PDC%20Remix.jpg

nếu bác Hai_au106 không bán cá chọi thì mình chuyển topic này sang box tranh ảnh, nếu bác có bán thì cho mình địa chỉ nhé.

Lão già cho em xin cái ảnh vào mail nhé , em cũng mê cá chọi lắm !!!

co_chop
02-05-2010, 11:18 PM
các bác cho em hỏi.. kinh nghiệm chọn cá chọi CHIẾN thế nào? em cám on các bác truóc

co_chop
02-05-2010, 11:20 PM
Sao mod Trung_cá dán này cái j cũng mê thế nhi? A còn con Zip VI hay VIII ko bán cho em 1 con ... em mua tặng thằng em

trung_cadan
02-05-2010, 11:25 PM
Sao mod Trung_cá dán này cái j cũng mê thế nhi? A còn con Zip VI hay VIII ko bán cho em 1 con ... em mua tặng thằng em


Ô hô , bật lửa anh chỉ nhập chứ không xuất , nhưng anh mua hộ được giá chuẩn hàng ngon , he he .

Có gì liên lạc qua mail nhé !!!

hai_au106
03-05-2010, 10:45 AM
các bác cho em hỏi.. kinh nghiệm chọn cá chọi CHIẾN thế nào? em cám on các bác truóc

Thường chọn con nào mình dày,mồm vẩu. Không cần đẹp mã lắm đâu.Vây lưng đừng dài quá .Có con vào chưa đánh nhau ngay,nó gọi là "chọi lỳ",loại đấy đánh lỳ đòn và chịu xóc xoáy rất tốt..
Khi chọn mua nhất thiết phải "thử đòn" (chọn con nào thì đổ 2 con vào với nhau xem nó có đánh không, đề phòng trường hợp mua phải con "máu mã")..

hai_au106
03-05-2010, 11:04 AM
Cá chọi giao phối theo một cách độc đáo được gọi là ép (hoặc quấn). Khi giao phối con đực quấn quanh con cái và ép chặt lại, mỗi lần như vậy con cái sẽ sinh ra 10 đến 41 trứng, ngay lập tức con đực sẽ phóng tinh trùng của mình vào mỗi qua trứng.

Sau khi sinh hết trứng người nuôi cá nên vớt cá chọi cái ra khỏi bể chứa, nếu không nó có thể sẽ ăn chỗ trứng vừa sinh ra.

Chỉ con đực mới có nhiệm vụ trông coi và chăm sóc trứng. Cá chọi đực sẽ làm một cái ổ bằng bọt khí oxy, khi giao phối nó sẽ nhặt từng quả trứng con cái sinh ra và đặt vào ổ bọt khí của nó. Nếu có quả trứng nào bị rơi xuống nước vì bọt khí vỡ cá chọi đực sẽ cẩn thận nhặt lại và cho vào một bọt khí mới.


Đây là ảnh chụp 1 đôi cá chọi Hồng đang quấn
http://img19.imageshack.us/img19/3363/cachoi1.jpg

hai_au106
03-05-2010, 11:08 AM
Còn đây là ảnh chụp cá chọi con sau khi ra khỏi trứng 1 ngày:

http://img91.imageshack.us/img91/6504/cachoicon.jpg

cuongsym
03-05-2010, 11:51 AM
ảnh đẹp quá, pác quả là có tay ghề

hai_au106
03-05-2010, 12:03 PM
Đây là ảnh chụp đôi cá chọi Bạch tạng của thái lan đoạt giải cá đẹp Aquarrama 2007,trị giá của nó là 20 000 USD 1 cặp (10 000 USD 1 con) (cá chọi bạch tạng lai giống rất công phu)
http://img243.imageshack.us/img243/1294/cachoi2.jpg

hai_au106
03-05-2010, 12:08 PM
Còn đây là ảnh chụp 1 con cá chọi cái màu tím than theo 2 góc độ ngang và từ dưới lên
http://img687.imageshack.us/img687/1707/cachoi3.jpg

hai_au106
03-05-2010, 12:11 PM
Cá chọi đực khi được 4 tháng tuổi (gần trưởng thành)
(3 chủng là tím than,xanh lá mạ và hồng lai)
http://img59.imageshack.us/img59/5812/cachoi4.jpg

hai_au106
03-05-2010, 12:22 PM
Đùng tưởng chỉ cá đực mới đánh nhau để tranh cá cái nhé,các cô cá cái cũng đánh nhau dữ dội không kém gì các chàng đâu:
http://img25.imageshack.us/img25/4949/cachoi5.jpg

hai_au106
03-05-2010, 12:31 PM
Hì hì,2 cô cá chọi cái đang kịch chiến với nhau để tranh..chàng cá đực đẹp trai
http://img200.imageshack.us/img200/4948/cachoi6.jpg

hatito
03-05-2010, 02:15 PM
Nuôi cá chọi chiến bằng nước có pha muối là nó chịu đòn giỏi đúng không ?

hai_au106
03-05-2010, 03:38 PM
Không phải đâu,trước đây nhiều người cũng hỏi vậy,thực ra là cho nước muối rất có hại cho cá chọi
Muốn cá chọi nhanh lành vây thì pha ít nước mưa vào,tỷ lệ ít thôi

vuthanhtung
13-05-2010, 02:44 AM
Mình cũng chơi cá chọi từ thủa còn thơ, giờ khi đã có vợ con rồi lại máu chơi lại, hôm vừa rồi ghé làng nghi tàm mua vài em cho đánh thử nhưng yếu quá, hai_au106 có biết nhà nào trong làng bán cá chọi có cá chọi thửa ko
Thanks