PDA

View Full Version : Hồi chuông thức tính nhân tâm



balasat
26-04-2010, 06:42 PM
Qua câu chuyện cúa Lân và những điều mắt thấy tai nghe về một số kì thú tré hiện nay,tôi thực sự thấy buồn và thất vọng thay ,nhiều kì thú tré khiêm tôn,có đức thì khôngcó thực tài còn một số thì có chút thực tài thì tư cách đạo đức xuống cấp một cách đáng báo động. Có kì thú tré nọ ,tài năng rung chuyến càn khôn,nhưng tư cách thí... Tài năng tré này vay tièn cúa khá nhiều người mỗi người lặt vặt ít một,sau khi đoạt được vài giãi thướng lớn ớ HN ,có đú tiền trả nợ nhưng do tiếc nợ nên liền mang mấy cuốn cờ thuộc loại dùng đế gói xôi,đến đưa cho chú nợ đế trừ nợ , còn các chú nợ khác thì cậu ta dùng chiêu im lặng là vàng đế quỵt nợ .Giờ đây khi đá đú lông đú cánh ,thì quay ra công kích đoạn tình đoạn nghĩa với cá những ngừoi sằn sàng vét đồng tiền cuối cùng giúp đỡ,cưu mang mình khi gặp khó khăn hoạn nạn.Tài năng này còn không cám thấy xấu hồ khi sống tầm gứi vào một số TRỌC PHÚ tré,mà còn cám thấy tự hào cho là mình tài năng nên mình được săn đón mời mọc là chuyện đương nhiên.Sau bài viết này tôi mong rằng nó sè là hồi chuông làm phần người còn lại trong kì thú này thức tính,đế chúng ta có được môt kì thú tài đức vẹn toàn.

TaoDay
26-04-2010, 07:37 PM
Kì thủ ấy biết cả chiêu im lặng là vàng hả :(.Kì thủ ấy là niềm tự hào của cả quê hương em ấy mà ko giữ được,tiếc nhỉ. :((

thanhxyz
26-04-2010, 07:56 PM
hình như kỳ thủ ấy hem phải là em =))

alex2001
27-04-2010, 09:25 PM
xem cờ thì xem thôi, cổ vũ thì cổ vũ vì mầu cờ sắc áo vn chứ thật sự tôi không ưa gì mấy cha lang thang đầu đường góc phố,chấp cây người kém đánh kiếm tiền. đã phàm là dân cờ độ thì làm gì còn 2 chữ nhân cách, nham hiểm gian xảo mới kiếm được chứ, tử tế khiêm nhường,thì có mà.... chuyện vn muôn đời vẫn thế. ước gì.....

cotuongvn
27-04-2010, 09:40 PM
nếu dây là thật thì thật buồn ....

havyrain
27-04-2010, 09:46 PM
Tài năng trẻ đó trong giải chùa vua còn bị mình cho cái biệt danh là đứa :" trẻ con khôn vặt" thế là bị mấy ông HN khóa nick với lý do : Lăng mạ kỳ thủ;giờ đọc lại có khi mấy ông HN lại bấm cảm ơn lia lịa, thế mới thấy trong cuộc sống nhiều thứ thay đổi nhanh thật ;mình vẫn nhìn ra bản chất sự việc. haha

havyrain
27-04-2010, 09:51 PM
Nhưng thật sự mà nói đôi khi mình có nặng lời với ai thì cũng chỉ mong người đó tiến bộ hơn thôi, bạn thân của mình nhiều khi còn bị mình chửi trước mặt nhiều người nhưng hắn vẫn không giận lâu vì hắn biết tại sao mình làm vậy

noelben
27-04-2010, 11:03 PM
Dân cờ bóng gió ghê thật

trung_cadan
27-04-2010, 11:59 PM
Khóa bài viết vì nên khóa :) !!!