PDA

View Full Version : Giải Cờ tướng, Cờ vua, Đá cầu quận Hai Bà Trưng



Kiem_Nhat
10-11-2012, 05:24 PM
Hôm nay, ngày 10/11/2012.

Tại trường Tiểu học Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Giải Cờ Tướng - Cờ Vua - Đá Cầu cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong quận.

Tham gia Giải Cờ tướng bao gồm các lứa tuổi từ 6 đến 11, diễn ra ở cả hai nội dung Nam và Nữ.

21 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong quận đã gửi kỳ thủ tham gia ở các lứa tuổi, nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên nhí tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc đầu năm 2013.


Các kỳ thủ nhí thi đấu 7 ván, tính điểm theo hệ Thụy Sỹ. Chiều nay đã kết thúc ván đấu thứ 2.

Ban tổ chức khá bận rộn vì nhập liệu khá nhiều. Phụ trách bốc thăm là cô Hồng Nhung. Trọng tài các phòng cũng rất vất vả vì có một số trường hợp hở mặt tướng, mã đi như cờ vua và khi chốt đi đến hàng cuối cùng thì đi giật lùi lại...

Sáng mai, Chủ Nhật 11/11/2012 sẽ diễn ra ván 3,4,5 vào lúc 7h45p. Chiều thi đấu ván 6 và 7 lúc 13h30. Lễ bế mạc dự kiến lúc 16h30 cùng ngày.

Hôm nay thực sự là một ngày hội đầy vui tươi và bổ ích cho các cháu. Vui có, buồn có nhưng trên tất cả là sự thi đấu công bằng, hồn nhiên, không toan tính của các cháu. Một Giải đấu hấp dẫn!!!

Hi hữu nhất là trường hợp của cháu bé gái tiểu học, bị cảm, chắc phải bỏ đấu. Rất tiếc cho cháu bé!.

Kiem_Nhat
12-11-2012, 09:03 AM
Ngày thi đấu thứ 2, trời chuyển gió mùa Đông Bắc, mưa lớn tăng phần giá rét, nhưng các kỳ thủ nhí vẫn tập trung đầy đủ trước giờ thi đấu.

Môn thi Đá cầu bị hoãn lại một chút do mưa lớn, sân trơn nên khiến kế hoạch cho buổi lễ bế mạc buổi chiều bị chậm trễ. (Phần lớn các ván đấu ở lượt đấu thứ 7, ở cả môn Cờ Vua và Cờ Tướng kết thúc rất sớm, từ 15h30).

Nhìn về tổng thể, Giải thành công tốt đẹp, các kỳ thủ và vận động viên đá cầu tham gia với tất cả quyết tâm, lực lượng Trọng tài làm việc rất công tâm. Các cháu học sinh trên địa bàn có dịp gặp gỡ, trau dồi chuyên môn, thỏa mãn đam mê.

Các đoàn như: trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và trường Tiểu học Lê Văn Tám gửi đi lực lượng rất đông đảo và được huấn luyện tốt, có bài bản, nên giành thành tích cao; Nhưng cũng rất đáng ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị khác như Trường Tiểu học Bà Triệu, đoàn có ít VĐV nhất (2 thành viên), 2 cháu đã rất cố gắng thi đấu ở môn Cờ Tướng lứa tuổi 9-10 Nam và 7-8 Nữ, cuối cùng cũng giành một Giải Ba trong hơn 100 kỳ thủ của môn Cờ Tướng. Giải thành công, phải ghi nhận thêm nỗ lực của tất cả các Thầy cô giáo dẫn đoàn, huấn luyện viên cũng như các vị phụ huynh, theo sát và động viên giúp đỡ các cháu.


Có một đáng tiếc rất nhỏ (của vài ý kiến cá nhân): Tuy là một Giải phong trào cho học sinh, nhưng nhìn khí thế hừng hực, cố gắng thi đấu của các cháu, mà thầy cô và phụ huynh cũng vui theo. Khi gần kết thúc, có chị phụ huynh của một cháu đạt Giải nhất cá nhân môn Cờ tướng, chị hỏi tôi: Không biết cháu có được nhận Cờ thưởng không nữa???. (Không có). Nhiều lúc, lá cờ là niềm tự hào, là để xác nhận sự cố gắng và thành công của các cháu. Để đến Giải sau, các cháu sẽ được THI ĐẤU VỚI TẤT CẢ NIỀM KIÊU HÃNH VÀ RỰC LỬA. Ra về gặp lại chị ở bãi xe, thấy chị có vẻ rất tiếc nuối, mặc dầu con chị lúc đấy vẫn còn rất vui, lăng xăng đi lại, tíu ta tíu tít cùng các bạn.

Hẹn gặp lại các bạn ở Giải sau.