PDA

View Full Version : Giải cờ tướng phúc yên-vĩnh phúc mở rộng



cuongpy123
01-05-2010, 06:52 PM
Nhân dịp kỉ niệm ngày giải phóng miền nam,thống nhất đất nước 30-4,và quốc tế lao động 1-5.Câu lạc bộ cờ tướng thị xã Phúc Yên,tỉnh Vĩnh Phúc nơi có phong trào cờ phát triển rất mạnh của tỉnh long trọng tổ chức giải cờ tướng mở rộng.Với sự góp mặt của đơn vị chủ nhà và 10 đơn vị khách mời trong và ngoài tỉnh,qua 2 ngày tranh tài quyết liệt (30/4 & 1/5) đã tìm được người chiến thắng,giải đấu đã kết thúc trong sự hân hoan của hầu hết các đơn vị tham gia.Cuộc chơi nào cũng có người thắng kẻ bại,người vui chiến thắng,người buồn thua cuộc,nhưng trên hết giải đấu đã để lại trong tư tưởng tất cả các kì thủ góp mặt ấn tượng tốt đẹp về một giải đấu thành công về cả khâu tổ chức và chất lượng chuyên môn của giải.
Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 30/4,1/5.Các đơn vị tham dự bao gồm:
1.Đoàn chủ nhà Phúc Yên (Với sự góp mặt của đệ nhất sát thủ cờ rừng Trương Văn Thi)
2.Đoàn khách mời TP Vĩnh Yên (Với sự góp mặt của vạn lí độc hành Điền Bá Quang tứcQuang Vĩnh Phúc một trong 2 Vĩnh Phúc song hùng)
3.Đoàn khách mời Sóc Sơn-Hà Nội (Với sự góp mặt của Sứt cước đại tiên Phùng Quang Điệp người vừa từ Bình Phước trở về sau khi thi đấu giải A1)
4.Đoàn khách mời Mê Linh-Hà Nội (Với sự góp mặt của đại ma đầu Lưu Quang Tuyên)
5.Đoàn khách mời CLB Kì Hữu-Hà Nội (Với sự góp mặt của Liễu Thăng và Thái Thăng Long)
6.Đoàn khách mời Đông Anh-Hà Nội (Với sự góp mặt của súng bỏ ngoài tai Nguyễn Xuân Vịnh tức Vịnh điếc)
7.Đoàn khách mời Tam Dương-Vĩnh Phúc
8.Đoàn khách mời Bình xuyên-Vĩnh Phúc
9.Đoàn khách mời Xuân Hòa-Vĩnh Phúc
10.....
.....

Tổng số tất cả 58 kì thủ,thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván,tổ trọng tài điều khiển giải đấu là tổ trọng tài do anh Cầm Đăng Khoa là trọng tài chính,và 3 trợ lí đã điều khiển thành công giải đấu.
Ngoài ra ban tổ chức còn mời thêm 3 vị khách mời rất đặc biệt là đại lão kì thủ Kì vương đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ,nhà thơ-nhà báo-nhạc sĩ-cộng tác viên chương trình làng cờ VCTV3 Lê Kim Giao,ủy viên ban chấp hành liên đoàn cờ Việt Nam ông Lương trọng Minh.
Giải đấu được tổ chức dưới sự bảo trợ của các nhà tài trợ trên địa bàn thị xã Phúc Yên,trong đó tài trợ chính là ông Vi Việt Hùng chủ cửa hàng cà phê Hùng Sự.Ông Lê Văn Công giám đốc trường dạy nghề Sóc Sơn-Hà Nội...
Sau đây là một số hình ảnh của giải đấu:

http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/CS010074445_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/VZ010074487_1_1-1.jpg


Nhà tài trợ chính ông Vi Việt Hùng đứng ngoài cùng bên phải.
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/LT010074417_1_1.jpg


Lễ khai mạc diễn ra long trọng với một vài tiết mục văn nghệ do anh Trương Văn Thi đạo diễn
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/7V010074518_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/LT010074456_1_1.jpg





Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn:
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/CS010074535_1_1.jpg



Chân dung lão kì thủ Nguyễn Tấn Thọ
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/SC010074462_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/OK010074551_1_1.jpg



Ông Lê Văn Công nhà tài trợ giải đấu:
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/UL010074561_1_1.jpg



Nhà thơ Kim Giao:
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/CS010074579_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/3L010074651_1_1.jpg

Lịch sự là phải bắt tay :D
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/C2010074700_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/3L010074732_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/3L010074708_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/9K010074835_1_1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/UL010074561_1_1.jpg




Kết Quả Chung Cuộc
http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/Giai%20Co%20Tuong%20Phuc%20Yen%20-%20Vinh%20Phuc/CS010074851_1_1.jpg

Tường thuật diễn biến chính của giải:

Hòa trong không khí kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam(30/04/1975-30/04/2010),từ ngày 30/04 đến hết ngày 01/05/2010 tại thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc,một giải cờ tướng phong trào đã được tổ chức với sự góp mặt của trên 50 kỳ thủ đến từ nhiều địa phương và các CLB cờ tướng các vùng lân cận của tỉnh.Tuy chỉ là 1 giải phong trào bình thường nhưng BTC ngay từ khi chuẩn bị đón tiếp các đoàn đã rất chu đáo,làm việc một cách rất chuyên nghiệp và tạo lên nhiều ấn tượng tốt cho các đoàn tham dự.Giải diễn ra theo thể thức tính điểm hệ Thuy Sĩ trong 7 ván.Kết thúc 7 ván đấu sẽ chọn ra các giải cá nhân và đồng đội.Sau đây là diễn biến chính của giải:

-Vòng 1:Sau buổi khai mạc diễn ra rất trọng thể vào lúc 8h00 thì đến 9h00 sáng ngày 30/04 tất cả các kỳ thủ bước vào thi đấu ván thứ 1.Trong ván đấu mở đầu này các kỳ thủ mạnh được đánh giá cao trước giải đều gặp hái được những thắng lợi nhanh chóng trong đó có Phùng Quang Điệp,Trần Thăng,Lưu Quang Tuyên,Trương Văn Thi,Nguyễn Thăng Long,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Văn Vịnh,Nguyễn Văn Tiến...chỉ có 1 kỳ thủ khá mạnh là Đại Ngọc Lâm của đội Vĩnh Yên thất bại vì gặp đúng "sát thủ số 1" là Phùng Quang Điệp nên tạm thời ở vị trí phía sau.

-Vòng 2:Tiếp tục chứng kiến những thắng lợi giòn giã của các tay cờ mạnh.Trần Thăng,Đào Ngọc Lâm và Nguyễn Thăng Long thắng rất nhanh.Phùng Quang Điệp thi đấu chắc chắn,tuy mất nhiều thời gian nhưng cũng đã giành trọn 1 điểm tiếp theo.Lưu Quang Tuyên dù được đi tiên những cũng phải chiến đấu rất vất vả và phải chờ đến giây phút cuối cùng mới hạ được Nguyễn Xuân Hưng của Kỳ Hữu để nằm trong nhóm đầu của giải.Bất ngờ đã xảy ra khi ứng cử viên vô địch là Hoàng Đình Quang bị cầm hòa trước 1 kỳ thủ vô danh.Sau khi vòng 2 kết thúc các kỳ thủ tạm nghỉ để buổi chiều tiếp tục thi đấu vòng 3. BTC đã chiêu đãi toàn thể các kỳ thủ tham dự giải 1 buổi tiệc trưa do BTC chuẩn bị trước để thể hiện sự thịnh tình và mến khách của đội chủ nhà.Qua đây xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất vì sự chu đáo của BTC giải.

-Vòng 3: Diễn ra vào buổi chiều cùng ngày đã chứng kiến sự bứt phá của đội cờ Kỳ Hữu-Hà Nội khi các thành viên trong đội là Trần Thăng,Nguyễn Thăng Long,Mai Quý Lân đều có ván thắng thứ 3 liên tiếp và leo lên nhóm dẫn đầu.Vòng 3 này,Phùng Quang Điệp gặp Lưu Quang Tuyên là ván đấu thu hút rất nhiều người xem."Vô tình công tử" Phùng Quang Điệp đi tiên sử dụng sở trường Tiên Nhân Chỉ Lộ ra đòn trước nhưng "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên với bản lĩnh giang hồ bao năm đã đỡ lại rất hay liên tiếp phản tiên.Tuy nhiên lại mắc sai lầm trong trung cuộc để Điệp đại sư khéo léo hóa giải và thắng ngược trong tàn cục.Phùng Quang Điệp tiếp tục ở ngôi đầu.Vòng này đội Vĩnh Yên thi đấu rất thành công khi bộ ba Xe Pháo Mã của họ là Hoàng Đình Quang-Đại Ngọc Lâm-Đỗ Ngọc Long đều giành chiến thắng vang dội.

-Vòng 4:8h00 sáng ngày 01/05 vòng thi đấu thứ 4 được bắt đầu.Mai Quý Lân của Kỳ Hữu tiếp đại tướng Phùng Quang Điệp và đã có kết quả hòa.Trần Thăng chia điểm với đồng đội Nguyễn Thăng Long ở bàn số 2.Cuộc quyết chiến giữa 2 kỳ thủ đầy duyên nợ của đất Vĩnh Phúc là Trương Văn Thi và Hoàng Đình Quang đã kết thúc với thắng lợi của họ Hoàng.Các tay cờ khác như Lưu Xuân Thủy,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Văn Tiến,Nguyễn Văn Thanh(CLB Kỳ Hữu) cũng giành chiến thắng và bắt đầu leo lên phía trên.

-Vòng 5:Sau khi để hòa 1 kỳ thủ của CLB Kỳ Hữu vòng trước vòng này Phùng Quang Điệp đi tiên gặp chủ tướng của Kỳ Hữu là Trần Thăng đã lại bị dội 1 gáo nước lạnh nữa khi đi tiên với Phi Tượng cuộc chuẩn bị kỹ càng vẫn bị Trần Thăng sát cho 1 cục nhớ đời.Trần Thăng vươn lên dẫn đầu giải với 4.5 điểm.Lưu Quang Tuyên đại chiến với Trương Văn Thi và cũng giành thắng lợi sít sao và có được 4 điểm tiếp tục nuôi hy vọng bay cao.Mai Quý Lân thất thủ ở bàn số 2 trước Hoàng Đình Quang nên kỳ thủ đất Vĩnh Yên kia đã leo lên xếp thứ 2.Đáng tiếc nhất là Nguyễn Thăng Long của CLB Kỳ Hữu đã để thua Nguyễn Văn Tiến của Xuân Hòa trong 1 ván cờ mà anh đã năm phần thắng tới 80%.Nguyễn Văn Thanh khép lại 1 vòng đấu buồn cho Kỳ Hữu khi thua đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch đồng đội là Đại Ngọc Lâm của Vĩnh Yên.

-Vòng 6:Vòng đấu áp chót của giải diễn ra hết sức quyết liệt và nhiều kịch tính.Hoàng Đình Quang đi tiên và được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đã bất ngờ bị Nguyễn Văn Tiến bức hòa trong 1 ván cờ tàn khá thú vị.Trần Thăng cũng khá vất vả trước đối thủ yếu hơn là Nguyễn Văn Trung của Tam Dương.Đại Ngọc Lâm đi tiên kịch chiến với Lưu Quang Tuyên và phải sau 1h30 phút mới thắng được Tuyên.Nguyễn Đức Thiện chen chân vào nhóm đầu khi thắng đồng đội Tô Anh Tuấn của Đông Anh.Nguyễn Thăng Long,Mai Quý Lân và Nguyễn Văn Thanh của CLB Kỳ Hữu đều chiến thắng ở nhóm tiếp theo.Phùng Quang Điệp cũng rất vất vả "xoay chuyển càn khôn" mới thắng được 1 kỳ thủ của đội Phúc Yên và nhờ 1 hệ số rất cao lên vẫn có hy vọng đoạt giải.

-Vòng 7: Diễn ra vào 14h00 chiều cùng ngày.Bốc thăm Hoàng Đình Quang đi tiên gặp đúng Trần Thăng và đó sẽ là ván đấu tranh ngôi vô địch.Kết quả Hoàng Đình Quang đã xuất sắc thắng được 1 đối thủ rất mạnh để có 6 điểm đoạt ngôi vô địch cá nhân.Đại Ngọc Lâm thắng Nguyễn Văn Tiến ở bàn 2 có được 6 điểm về đích ở vị trí thứ 2.Nguyễn Đức Thiện hậu thủ thắng Phùng Quang Điệp trong 1 ván cờ Điệp đại sư đã cố tình nhường điểm cho đối thủ này khiến thứ tự BXH có nhiều xáo trộn.Nguyễn Thăng Long,Mai Quý Lân đều thắng ở các bàn tiếp để cùng có được 5,5 điểm xếp ở các vị trí 4 và 6 đã đảm bảo chắc chắn ngôi vô địch đồng đội về tay CLB Kỳ Hữu.

Kết quả cuối cùng giải cờ tướng Phúc Yên mở rộng chào mừng ngày 30/4-01/05 như sau:

A)Cá nhân:

1.Hoàng Đình Quang(Vĩnh Yên):6 điểm(giải thường 1,5 triệu VND)
2.Đại Ngọc Lâm(Vĩnh Yên):6 điểm(giải thưởng 800 k)
3.Nguyễn Đức Thiện(Đông Anh):6 điểm(giải thưởng 400 k)
4.Nguyễn Thăng Long(CLB Kỳ Hữu):5,5 điểm(giải thưởng 400 k)

B)Đồng đội(chỉ có 1 giải)

-Vô địch:CLB Kỳ Hữu-Hà Nội:Tổng điểm 3 kỳ thủ cao nhất là 4+5+6=15.
+Nguyễn Thăng Long:5,5 điểm,hạng 4
+Trần Thăng:5,5 điểm,hạng 5
+Mai Quý Lân:5,5 điểm,hạng 6
+Nguyễn Văn Thanh:5 điểm,hạng 8
+Nguyễn Xuân Hưng:4 điểm,hạng 17

TCNguyen
01-05-2010, 06:56 PM
Hình như có cả nhà thơ Kim Giao phải ko nhỉ :D

reporter
01-05-2010, 08:07 PM
Không biết kết quả cuối cùng thế nào nhỉ? Bác chủ thớt hay bro nào biết (inter cũng dự giải này chắc sẽ có bài hay đây) thì up lên nhé...

trung_cadan
01-05-2010, 08:56 PM
Nhất là Quang VĨnh Phúc , 3 là Thái Thăng Long , còn 2 ông kia em chả biết :)) !!!

Xem ảnh đoán chương trình thôi ;)) !!!

cuongpy123
01-05-2010, 09:08 PM
Giải đấu đã thành công tốt đẹp,tại hạ đang upload ảnh của giải đấu ở Phúc Yên thì vợ gọi ghê quá đành bỏ dở đi về,xin nhường phần tường thuật giải đấu cho Lân inter.Tại hạ bị ban nick nên dùng nick của chú Cường Phúc Yên đưa tin giải đấu.Kết quả cuối cùng rất bất ngờ khi các ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch thì ko giành được gì,thay vào đó là các kì thủ có đẳng cấp thấp hơn nhiều đã thi đấu xuất sắc để giành kết quả cao,tạo nên một giải đấu đầy bất ngờ và kịch tính đến phút chót.Trong các ảnh trên có ảnh của tại hạ tức Taoday,đố bác nào đoán được.he he.Xin gợi ý là em năm nay 28 tuổi.

reporter
01-05-2010, 09:37 PM
Cậu em Taoday được giải Nhì hay Ba nhể?:-??

cuongpy123
01-05-2010, 09:48 PM
Em thì làm gì có tuổi hả bác :( .Đi cho vui thôi mà :D .

shenglong
01-05-2010, 10:42 PM
Có biên bản ván đấu nào ko bạn ơi?

trung_cadan
01-05-2010, 11:12 PM
Giải đấu đã thành công tốt đẹp,tại hạ đang upload ảnh của giải đấu ở Phúc Yên thì vợ gọi ghê quá đành bỏ dở đi về,xin nhường phần tường thuật giải đấu cho Lân inter.Tại hạ bị ban nick nên dùng nick của chú Cường Phúc Yên đưa tin giải đấu.Kết quả cuối cùng rất bất ngờ khi các ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch thì ko giành được gì,thay vào đó là các kì thủ có đẳng cấp thấp hơn nhiều đã thi đấu xuất sắc để giành kết quả cao,tạo nên một giải đấu đầy bất ngờ và kịch tính đến phút chót.Trong các ảnh trên có ảnh của tại hạ tức Taoday,đố bác nào đoán được.he he.Xin gợi ý là em năm nay 28 tuổi.

Có phải cái mặt nhơn nhơn bắt tay với Vạn lý độc hành không nhỉ ???

CXQ
01-05-2010, 11:39 PM
Xem hình thấy có cả anh P.Q.Điệp nữa. Chắc giải này cũng to đây :D
Load hình cái máy bị đơ luôn. Chủ thớt up hình nên để size 640x480 là ổn. Size 4000x3000 thì mạng cùi bắp là nghẻo luôn đấy :D

cuongpy123
02-05-2010, 12:24 AM
Bác Trung cờ gian đoán sai rồi,he he ai đoán được đầu tiên phần thưởng là 1 chầu bia tới bến nếu có dịp qua Vĩnh Phúc .Cảm ơn CXQ đây là lần đầu anh up hình mày mò mãi mới được.

themgaidep
02-05-2010, 08:18 AM
Topic này nặng kinh khủng, máy ảnh có độ phân giải lớn khiến việc mở topic chậm chạp. Ảnh Anh Kim Giao vui quá, chắc gặp bạn thơ rùi:D:D:D

Congaco_H1R5
02-05-2010, 08:22 AM
Không phải máy anh có độ phân giải lớn đâu themgaidep . Để ý thấy nhưng tấm hình được đưa lên trang upanh.com nặng kinh hoạng , đưa lên photobucket.com hoặc picasa hay hơn hơn vì anh sẽ giảm dung lượng

reporter
02-05-2010, 09:18 AM
Giờ mới biết nguyên nhân "đơ" máy là tại mấy cái ảnh của ông em TaoDay này. Nếu đã biết cách up ảnh rồi thì cậu em resize lại chúng rồi up lại cho anh em đỡ khổ nhé (hoặc là nhờ Super Mod vào xử lý giúp cái).

CXQ
02-05-2010, 10:28 AM
Em đã dowload các file ảnh và up lên photobucket rồi. Anh em giờ có thế duyệt dễ dàng.

ntcong8
02-05-2010, 10:37 AM
Em đã dowload các file ảnh và up lên photobucket rồi. Anh em giờ có thế duyệt dễ dàng.

Cảm ơn Mod CXQ nhưng ảnh bạn upload lại bị trùng lặp một số tấm. Bạn kiểm tra lại xem sao.

CXQ
02-05-2010, 12:07 PM
Cảm ơn Mod CXQ nhưng ảnh bạn upload lại bị trùng lặp một số tấm. Bạn kiểm tra lại xem sao.

CXQ đã chỉnh lại rồi :D

cuongpy123
02-05-2010, 12:44 PM
Lúc này Quang VP mới được 5 điểm, trong khi đó liễu Thăng được 5,5 điểm Thăng chỉ cần hòa là vô địch . Quang cầm tiên đi như sau:
1 T3.5 P2-4
2 B7.1 M2.3
3 M8.7 X1-2
4 X9-8 X2.4
5 P2.2 T7.5
6 S4.5 X2-8
7 P2-1 M8.9
8 M2.3 B9.1
9 P1-6 B3.1
10 B7.1 X8-3
11 P6-7 M3.4
12 X1-4 M4.3
13 P8.7 P4-3
14 X8.8 M9/8
15 X4.6 S6.5
16 X4-5 M8.7
17 X5-3 X9-7
18 P7.3 X3/2
19 B3.1 P8.5
20 X8/2 M7/9
21 X3-7 P8-5
22 S5/4 X3-4
23 X7/3 X4.6
24 X7.1 P5-6
25 X8-4 P6.1
26 S4.5 P6-7
27 X7-6 X4/3
28 M7.6 X7.5
29 M3.4 P7-9
30 T7.5 X7-8
31 Tg5-4 M9.7
32 M6.7 T5.3
33 M4/3 X8.2
34 X4-3 M7/6
35 M7/5 P1/1
36 M3.4 X8.2
37 Tg4.1 X8/4
38 M5/3 X8.1
39 M4.5 X8-6
40 S5.4 T7/5
41 X3-4 X6-7
42 X4.2 P1-5
43 M5.7 T5.7
44 M3.5 Đến đây Liễu Thăng đẩy bàn cờ nhận thua.
Vô địch là : Hoàng Đình Quang CLB Vĩnh Yên
Giải nhì : Đại Ngọc Lâm CLB Vĩnh Yên
Đồng giải Ba :Nguyễn Đức Thiện CLB Đông Anh
Thái Thăng Long CLB kì hữu HN
Giả Đồng đội CLB Kì hũu HN
Nhờ các Kỳ hữu đưa hộ ván này lên bằng Hình ảnh nhé. xin cảm ơn!

internazionale
02-05-2010, 12:49 PM
Hòa trong không khí kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam(30/04/1975-30/04/2010),từ ngày 30/04 đến hết ngày 01/05/2010 tại thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc,một giải cờ tướng phong trào đã được tổ chức với sự góp mặt của trên 50 kỳ thủ đến từ nhiều địa phương và các CLB cờ tướng các vùng lân cận của tỉnh.Tuy chỉ là 1 giải phong trào bình thường nhưng BTC ngay từ khi chuẩn bị đón tiếp các đoàn đã rất chu đáo,làm việc một cách rất chuyện nghiệp và tạo lên nhiều ấn tượng tốt cho các đoàn bạn.Giải diễn ra theo thể thức tính điểm hệ Thuy Sĩ trong 7 ván.Kết thúc 7 ván đấu sẽ chọn ra các giải cá nhân và đồng đội.Sau đây là diễn biến chính của giải:

-Vòng 1:Sau buổi khai mạc diễn ra rất trọng thể vào lúc 8h00 thì đến 9h00 sáng ngày 30/04 tất cả các kỳ thủ bước vào thi đấu ván thứ 1.Trong ván đấu mở đầu này các kỳ thủ mạnh được đánh giá cao trước giải đều gặp hái được những thắng lợi nhanh chóng trong đó có Phùng Quang Điệp,Trần Thăng,Lưu Quang Tuyên,Trương Văn Thi,Nguyễn Thăng Long,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Văn Vịnh,Nguyễn Văn Tiến...chỉ có 1 kỳ thủ khá mạnh là Đại Ngọc Lâm của đội Vĩnh Yên thất bại vì gặp đúng "sát thủ số 1" là Phùng Quang Điệp nên tạm thời ở vị trí phía sau.

-Vòng 2:Tiếp tục chứng kiến những thắng lợi giòn giã của các tay cờ mạnh.Trần Thăng,Đào Ngọc Lâm và Nguyễn Thăng Long thắng rất nhanh.Phùng Quang Điệp thi đấu chắc chắn,tuy mất nhiều thời gian nhưng cũng đã giành trọn 1 điểm tiếp theo.Lưu Quang Tuyên dù được đi tiên những cũng phải chiến đấu rất vất vả và phải chờ đến giây phút cuối cùng mới hạ được Nguyễn Xuân Hưng của Kỳ Hữu để nằm trong nhóm đầu của giải.Bất ngờ đã xảy ra khi ứng cử viên vô địch là Hoàng Đình Quang bị cầm hòa trước 1 kỳ thủ vô danh.Sau khi vòng 2 kết thúc các kỳ thủ tạm nghỉ để buổi chiều tiếp tục thi đấu vòng 3. BTC đã chiêu đãi toàn thể các kỳ thủ tham dự giải 1 buổi tiệc trưa do BTC chuẩn bị trước để thể hiện sự thịnh tình và mến khách của đội chủ nhà.Qua đây xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất vì sự chu đáo của BTC giải.

-Vòng 3: Diễn ra vào buổi chiều cùng ngày đã chứng kiến sự bứt phá của đội cờ Kỳ Hữu-Hà Nội khi các thành viên trong đội là Trần Thăng,Nguyễn Thăng Long,Mai Quý Lân đều có ván thắng thứ 3 liên tiếp và leo lên nhóm dẫn đầu.Vòng 3 này,Phùng Quang Điệp gặp Lưu Quang Tuyên là ván đấu thu hút rất nhiều người xem."Vô tình công tử" Phùng Quang Điệp đi tiên sử dụng sở trường Tiên Nhân Chỉ Lộ ra đòn trước nhưng "Vạn lý độc hành" Lưu Quang Tuyên với bản lĩnh giang hồ bao năm đã đỡ lại rất hay liên tiếp phản tiên.Tuy nhiên lại mắc sai lầm trong trung cuộc để Điệp đại sư khéo léo hóa giải và thắng ngược trong tàn cục.Phùng Quang Điệp tiếp tục ở ngôi đầu.Vòng này đội Vĩnh Yên thi đấu rất thành công khi bộ ba Xe Pháo Mã của họ là Hoàng Đình Quang-Đại Ngọc Lâm-Đỗ Ngọc Long đều giành chiến thắng vang dội.

-Vòng 4:8h00 sáng ngày 01/05 vòng thi đấu thứ 4 được bắt đầu.Mai Quý Lân của Kỳ Hữu tiếp đại tướng Phùng Quang Điệp và đã có kết quả hòa.Trần Thăng chia điểm với đồng đội Nguyễn Thăng Long ở bàn số 2.Cuộc quyết chiến giữa 2 kỳ thủ đầy duyên nợ của đất Vĩnh Phúc là Trương Văn Thi và Hoàng Đình Quang đã kết thúc với thắng lợi của họ Hoàng.Các tay cờ khác như Lưu Xuân Thủy,Nguyễn Đức Thiện,Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Văn Tiến,Nguyễn Văn Thanh(CLB Kỳ Hữu) cũng giành chiến thắng và bắt đầu leo lên phía trên.

-Vòng 5:Sau khi để hòa 1 kỳ thủ của CLB Kỳ Hữu vòng trước vòng này Phùng Quang Điệp đi tiên gặp chủ tướng của Kỳ Hữu là Trần Thăng đã lại bị dội 1 gáo nước lạnh nữa khi đi tiên với Phi Tượng cuộc chuẩn bị kỹ càng vẫn bị Trần Thăng sát cho 1 cục nhớ đời.Trần Thăng vươn lên dẫn đầu giải với 4.5 điểm.Lưu Quang Tuyên đại chiến với Trương Văn Thi và cũng giành thắng lợi sít sao và có được 4 điểm tiếp tục nuôi hy vọng bay cao.Mai Quý Lân thất thủ ở bàn số 2 trước Hoàng Đình Quang nên kỳ thủ đất Vĩnh Yên kia đã leo lên xếp thứ 2.Đáng tiếc nhất là Nguyễn Thăng Long của CLB Kỳ Hữu đã để thua Nguyễn Văn Tiến của Xuân Hòa trong 1 ván cờ mà anh đã năm phần thắng tới 80%.Nguyễn Văn Thanh khép lại 1 vòng đấu buồn cho Kỳ Hữu khi thua đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch đồng đội là Đào Ngọc Lâm của Vĩnh Yên.

-Vòng 6:Vòng đấu áp chót của giải diễn ra hết sức quyết liệt và nhiều kịch tính.Hoàng Đình Quang đi tiên và được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đã bất ngờ bị Nguyễn Văn Tiến bức hòa trong 1 ván cờ tàn khá thú vị.Trần Thăng cũng khá vất vả trước đối thủ yếu hơn là Nguyễn Văn Trung của Tam Dương.Đào Ngọc Lâm đi tiên kịch chiến với Lưu Quang Tuyên và phải sau 1h30 phút mới thắng được Tuyên.Nguyễn Đức Thiện chen chân vào nhóm đầu khi thắng đồng đội Tô Anh Tuấn của Đông Anh.Nguyễn Thăng Long,Mai Quý Lân và Nguyễn Văn Thanh của CLB Kỳ Hữu đều chiến thắng ở nhóm tiếp theo.Phùng Quang Điệp cũng rất vất vả "xoay chuyển càn khôn" mới thắng được 1 kỳ thủ của đội Phúc Yên và nhờ 1 hệ số rất cao lên vẫn có hy vọng đoạt giải.

-Vòng 7: Diễn ra vào 14h00 chiều cùng ngày.Bốc thăm Hoàng Đình Quang đi tiên gặp đúng Trần Thăng và đó sẽ là ván đấu tranh ngôi vô địch.Kết quả Hoàng Đình Quang đã xuất sắc thắng được 1 đối thủ rất mạnh để có 6 điểm đoạt ngôi vô địch cá nhân.Đại Ngọc Lâm thắng Nguyễn Văn Tiến ở bàn 2 có được 6 điểm về đích ở vị trí thứ 2.Nguyễn Đức Thiện hậu thủ thắng Phùng Quang Điệp trong 1 ván cờ Điệp đại sư đã cố tình nhường điểm cho đối thủ này khiến thứ tự BXH có nhiều xáo trộn.Nguyễn Thăng Long,Mai Quý Lân đều thắng ở các bàn tiếp để cùng có được 5,5 điểm xếp ở các vị trí 4 và 6 đã đảm bảo chắc chắn ngôi vô địch đồng đội về tay CLB Kỳ Hữu.

Kết quả cuối cùng giải cờ tướng Phúc Yên mở rộng chào mừng ngày 30/4-01/05 như sau:

A)Cá nhân:

1.Hoàng Đình Quang(Vĩnh Yên):6 điểm(giải thường 1,5 triệu VND)
2.Đại Ngọc Lâm(Vĩnh Yên):6 điểm(giải thưởng 800 k)
3.Nguyễn Đức Thiện(Đông Anh):6 điểm(giải thưởng 400 k)
4.Nguyễn Thăng Long(CLB Kỳ Hữu):5,5 điểm(giải thưởng 400 k)

B)Đồng đội(chỉ có 1 giải)

-Vô địch:CLB Kỳ Hữu-Hà Nội:Tông điểm 3 kỳ thủ cao nhất là 4+5+6=15.
+Nguyễn Thăng Long:5,5 điểm,hạng 4
+Trần Thăng:5,5 điểm,hạng 5
+Mai Quý Lân:5,5 điểm,hạng 6
+Nguyễn Văn Thanh:5 điểm,hạng 8
+Nguyễn Xuân Hưng:4 điểm,hạng 17

TB:Đã chuyển bài tường thuật này lên trên trang 1 :D

cuongpy123
02-05-2010, 12:54 PM
Xin đính chính là có 58 kì thủ thôi Lân ạ. :D

Remyposter
02-05-2010, 12:58 PM
Chúc Moderator - Mai Quý Lân thi đấu thành công và tiếp tục viết bài

trung_si
02-05-2010, 07:24 PM
Chúc mừng thành công của đội hình 2-Kỳ Hữu! Anh em cần tham gia nhiều giải như thế này để tích luỹ kinh nghiệm.

mtuan
02-05-2010, 09:54 PM
Lên hình bàn cờ Quang <tiên thắng> Thăng cho anh em dễ xem, từ nước 35 bị nhầm, xe xanh lại đi vào chân mã đỏ.

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Quang VP">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Liễu Thăng">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. E3+5 C2.4
2. P7+1 H2+3
3. H8+7 R1.2
4. R9.8 R2+4
5. C2+2 E7+5
6. A4+5 R2.8
7. C2.1 H8+9
8. H2+3 P9+1
9. C1.6 P3+1
10. P7+1 R8.3
11. C6.7 H3+4
12. R1.4 H4+3
13. C8+7 C4.3
14. R8+8 H9-8
15. R4+6 A6+5
16. R4.5 H8+7
17. R5.3 R9.7
18. C7+3 R3-2
19. P3+1 C8+5
20. R8-2 H7-9
21. R3.7 C8.5
22. A5-4 R3.4
23. R7-3 R4+6
24. R7+1 C5.6
25. R8.4 C6+1
26. A4+5 C6.7
27. R7.6 R4-3
28. H7+6 R7+5
29. H3+4 C7.9
30. E7+5 R7.8
31. K5.4 H9+7
32. H6+7 E5+3
33. H4-3 R8+2
34. R4.3 H7-6
35. H7-5 C1-1
36. H3+4 R8+2
37. K4+1 R8-4
38. H5-3 R8+1
39. H4+5 R8.6
40. A5+4 E7-5
41. R3.4 R6.7
42. R4+2 C1.5
43. H5+7 E5+7
44. H3+5">

</applet>

cotuongvp
02-05-2010, 10:08 PM
Giải này vui vậy mà không biết, Đại Ngọc Lâm có phải là Lâm minh tân không taoday? giải này mới xuất hiện mà đánh gớm thật. He he hôm nay nhìn ảnh thì biết taoday là ai rồi, mình đã từng ngờ ngợ,nhớ thời gian trước có qua quán cờ ở Đội Cấn đã từng gặp, cũng xem mấy ván ông bạn đánh, cao lắm.

Lamdn_evn
02-05-2010, 11:24 PM
Giải này vui vậy mà không biết, Đại Ngọc Lâm có phải là Lâm minh tân không taoday? giải này mới xuất hiện mà đánh gớm thật. He he hôm nay nhìn ảnh thì biết taoday là ai rồi, mình đã từng ngờ ngợ,nhớ thời gian trước có qua quán cờ ở Đội Cấn đã từng gặp, cũng xem mấy ván ông bạn đánh, cao lắm.

he,là mình đây,may mắn là chính

ip4u
03-05-2010, 04:38 PM
Giải này vui vậy mà không biết, Đại Ngọc Lâm có phải là Lâm minh tân không taoday? giải này mới xuất hiện mà đánh gớm thật. He he hôm nay nhìn ảnh thì biết taoday là ai rồi, mình đã từng ngờ ngợ,nhớ thời gian trước có qua quán cờ ở Đội Cấn đã từng gặp, cũng xem mấy ván ông bạn đánh, cao lắm.

Anh Lâm này thì em biết. Cách đây khoảng một năm anh này chiều nào cũng đánh cờ ở quán nước ngã ba Đường Lương Định Của (cách đường Trường Chinh khoảng 100 m). Không biết dạo này anh hay còn đánh ở đó nữa không. Cũng cách nay khoảng 1 năm, nghe anh này nói chuyện đã từng đánh độ với Nguyễn Thành Bảo ở hội Đền Hùng- Phú Thọ, được chấp 3 tiên. Kết quả hoà: có 2 ván thắng và 2 ván thua.

cuongpy123
03-05-2010, 04:50 PM
Nguyên văn ván cờ đây ạ,em xin được thay chú Cường đăng ván cờ dưới dạng bàn cờ cho anh em dễ xem.
Vì ko có thời gian nên ko bình luận được,nhưng sai lầm lớn nhất của Liễu Thăng trong ván này có lẽ là nước thứ 19... P 8 tấn 5 bắt tượng Nên cải thành 19.....Mã 3 tấn 5 bắt tượng ngay,cờ Thăng ưu lớn.

1. E3+5 c2.4 2. P7+1 h2+3
3. H8+7 r1.2 4. R9.8 r2+4
5. C2+2 e7+5 6. A4+5 r2.8
7. C2.1 h8+9 8. H2+3 p9+1
9. C1.6 p3+1 10. P7+1 r8.3
11. C6.7 h3+4 12. R1.4 h4+3
13. C8+7 c4.3 14. R8+8 h9-8
15. R4+6 a6+5 16. R4.5 h8+7
17. R5.3 r9.7 18. C7+3 r3-2
19. P3+1 c8+5 20. R8-2 h7-9
21. R3.7 c8.5 22. A5-4 r3.4
23. R7-3 r4+6 24. R7+1 c5.6
25. R8.4 c6+1 26. A4+5 c6.7
27. R7.6 r4-3 28. H7+6 r7+5
29. H3+4 c7.9 30. E7+5 r7.8
31. K5.4 h9+7 32. H6+7 e5+3
33. H4-3 r8+2 34. R4.3 h7-6
35. H7-5 c9-1 36. H3+4 r8+2
37. K4+1 r8-4 38. H5-3 r8+1
39. H4+5 r8.6 40. A5+4 e3-5
41. R3.4 r6.7 42. R4+2 c9.5
43. H5+3 e5+7 44.H-+5

cotuongvp
03-05-2010, 09:29 PM
May mắn gì giải này toàn cao thủ cả, đánh vậy là gớm rồi. Ông bạn và thằng em Cường đào tạo thằng bạn Đạt tôi thế nào mà dạo này nó đánh tiến bộ thế hôm trước gặp lại nó thua te tua.

internazionale
04-05-2010, 04:08 PM
Có mấy tấm hình kỷ niệm giải này vừa nhận được qua email,em xin được post lên để mọi người cùng xem.Nhân đây cháu xin chân thành cám ơn bác Cường Phúc Yên,trưởng BTC giải đã gửi ảnh cho bọn cháu.Nếu có thời gian rỗi,CLB Kỳ Hữu sẽ trở lại Phúc Yên thi đấu giao hữu với CLB cờ tướng thị xã Phúc Yên trong một ngày không xa tới đây :D.

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/100_5554.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/100_5559.jpg

http://i841.photobucket.com/albums/zz333/MeoMuopDaiSu/100_5569.jpg