PDA

View Full Version : Vòng 12 TLKD 2012 - Tường thuật và bình luận - kết quả và hình ảnh !!!



trung_cadan
13-11-2012, 12:23 AM
Vòng này bảng B cực nóng với 2 trận cầu siêu kinh điển , ở nhóm trên Tây Sơn và Bộ Công An tranh hùng nhằm chọn ra đội sẽ đứng đầu vòng bảng , trong khi Hà Tây 1 và Việt Sơn sẽ có 1 trận cầu 6 điểm với chỉ 1 đường lùi giành cho Hà Tây . Sát thủ Trọng ngố của Việt Sơn đã có mặt , liệu anh có cùng các đồng đội mới vượt qua sóng gió để tiếp tục nuôi hy vọng tiến vào vòng sau ???

Tình hình trên cũng sẽ đến với Kỳ Siêu và Quang Trung 2 , ai thua sẽ chắc chắn rời cuộc chơi còn ai thắng cũng chỉ có chút ít hy vọng . Sóc Sơn của Phạm Quốc Hương có vượt qua nổi Kỳ Hữu khi được đi tiên ??? Và các chú sói trẻ Đống Đa có vẻ như không quá khó khăn khi gặp 1 Hà Tây nổi tiếng bồng nhồng .

Quá nhiều bất ngờ đã xảy ra trong vòng này , mời các bạn theo dõi 1 số diễn biến đáng chú ý ở vòng 12 hết sức quan trọng .

trung_cadan
13-11-2012, 12:23 AM
Kết quả bảng B :

Quang Trung 1 3-0 Kỳ Hữu 2 : HSP 7-1

- Vũ Hữu Cường 2-0 Đinh Quang Vinh

- Đặng Hữu Trang 2-0 Thịnh Văn Trung

- Nguyễn Thanh Tùng 2-0 Nguyễn Duy Bằng

- Trần Quang Chiến 1-1 Đoàn Duy Bình

Quang Trung vẫn còn cơ hội để vươn lên vị trí cao trong bảng xếp hạng , trận gặp Kỳ Hữu 2 lại được đi tiên sẽ là mục tiêu kiếm điểm tối đa của toàn đội và họ đã làm được điều đó , duy chỉ Chiến đen không hoàn thành được chỉ tiêu nhưng các đồng đội của họ thì quá xuất sắc ,3 điểm ngọt ngào cũng 1 hệ số cao là điều mà họ đã giành được .

Tây Sơn 1-2 Bộ Công An : ( HSP 4-4 )

- Nguyễn Khánh Ngọc 1-1 Nguyễn Quốc Tiến

- Nguyễn Trường Sơn 2-0 Lê Hải Ninh

- Trần Trung Kiên 0-2 Lưu Quang Tuyên

- Nguyễn Anh Tú 1-1 Hà Văn Tiến

Trận cờ giữa 2 thế lực mạnh mẽ của bảng B , ngày hôm nay Thần ngang Quân bún như mọi khi không đối đầu với đồng đội cũ Tây Sơn vì lý do tình cảm và lần thứ 2 trong giải thầy phù thủy Nguyễn Quốc Tiến ( kiện tướng quốc gia ) ra trận . Bàn tướng hòa nhanh do 2 bên thi đấu quá rắn rỏi và mọi sự chú ý dồn cả vào bàn cờ vừa đánh vừa họp báo giữa Cao Nha Nội Trần Trung Kiên cùng Vạn Lý độc hành Lưu Quang Tuyên . Sau những nước xô sát kinh người thì đây là lần hiếm hoi anh Tuyên Vĩnh Phúc đã khiến những cổ động viên nhiệt thành của mình hài lòng . Tuy nhiên sát thủ Sơn Hàng Mành nhanh chóng lấy lại cân bằng cho toàn đội Tây Sơn nhờ những nước cờ tàn cuộc thần sầu quỷ khốc. Bộ Công An 1 lần nữa nhờ sự xuất sắc của Hà Văn Tiến và cuối cùng gặt hái 2 điểm quý giá và Tây Sơn rõ ràng cũng phải hài lòng với 1 trận hòa mà mình kiếm được .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/39/1352741996603838_574_574.jpg


Hà Tây 1 0-3 Việt Sơn : ( HSP 2-6 )

- Phạm Văn Huy 0-2 Phùng Quang Điệp

- Trần Nguyên Thắng 1-1 Nguyễn Thế Tuấn

- Nguyễn Văn Tuấn 0-2 Bùi Xuân Trọng

- Phạm Tuấn Linh 1-1 Nguyễn Thế Trí

Dân gian có câu : Giặc cùng chớ đuổi , Việt Sơn bước vào trận này với 6 điểm ít hơn mà lại phải đi hậu khiến họ không còn cách nào khác buộc phải mở đường máu . Hà Tây 1 thực lực mạnh mẽ tuy nhiên ở trạng thái sợ thua cho nên đường cờ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều . Đối đầu với đại tướng Phùng Quang Điệp thì rõ ràng Phạm Văn Huy gặp khá nhiều khó khăn vì lối cờ rỉ rách của Thiết giáp xa Hà Nội luôn là 1 khó khăn với mọi đấu thủ trẻ . Không quá bất ngờ khi Điệp đại sư ghi điểm và phong độ vũ bão của sát thủ Trọng ngố đem lại 2 bàn dẫn trước cho Việt Sơn . Ở các bàn còn lại kinh nghiệm đầy mình Hoa đà Nguyễn Thế Trí cùng người anh em Nguyễn Thế Tuấn lập tức đá hòa trên phân , thắng trận này Việt Sơn có thêm 3 điểm ngọt ngào và níu chân đối thủ và cơ hội vào vòng sau tưởng như đã bít bùng vẫn lại le lói tia sáng nằm ở cuối đường hầm . Tuy nhiên Hà tây 1 vẫn nắm quyền quyết định trong tay và chiếc vé vào vòng sau có lẽ sẽ được quyết định chỉ ở vòng đấu cuối cùng .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/38/1352741893789328_574_574.jpg

Hà Đông 0-3 Anh Em 2 : ( HSP 2-6 )

- Lê Thị Kim Loan 0-2 Bùi Mạnh Hảo

- Chu Thu Trang 2-0 Nguyễn Việt Tuấn

- Trần Thị Hạnh 0-2 Phạm Cao Nghiên

- Nguyễn Thị Bình 0-2 Triệu Thanh Tuấn

1 trận đấu khá thú vị khi rất lâu rồi anh chàng hào hoa Tuấn Alex mới được lãnh đội Mỳ Hảo Hảo tung vào trận chiến với đám quần hồng thế nhưng trên bàn cờ thì quyến rũ đối thủ bao giờ cũng khó hơn ngoài đời thực :D . Tuấn Alex lắp thuận pháo sở trường đánh đấm 1 lúc rồi ỉu xìu tung cờ trắng xin thua hơi bị sớm so với quy định . Rất may cho anh là đồng đội của anh bản lĩnh hơn nhiều và tuy gặp khó khăn thì cuối cùng họ cũng đã toàn thắng . Anh Em 2 chứng tỏ rằng năm nay tuy không phải là của họ thì trong năm mới mọi việc sẽ khác rất nhiều .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/39/135274195924841_574_574.jpg

trung_cadan
13-11-2012, 12:25 AM
Kết quả bảng A :


Kỳ Siêu 0-3 Quang Trung 2 : ( HSP 2-6 )

- Nguyễn Văn Quảng 0-2 Lê Quang Hưng

- Trần Trung 0-2 Hoàng Thái Sơn

- Tạ Thanh Giang 2-0 Nguyễn Huy Tùng

- Nguyễn Tiến Cường 0-2 Tôn Thất Hưng

Cả 2 đều biết là họ không còn đường lùi khi gặp nhau thế nên chả có chút e ngại toàn thể 4 trận đều nhảy lên đấm đá túi bụi . Hôm nay Tây Vực tướng quân Hưng Viettel lần đầu sắm vai tiên phong đã thể hiện thực lực khi vượt qua người đang có phong độ cực tốt Nguyễn Văn Quảng . Bàn 3 Bia Hà Nội Tạ Thanh Giang quy tàn hợp lý lấy lại cân bằng vượt qua Tùng chim chích đem lại hy vọng cho Kỳ Siêu , tuy nhiên hôm nay là ngày của Quang Trung khi cuối cùng Cơm hộp đại sư dính cuộc thua thảm Kỳ mốc Tôn Thất Hưng và Gang thép Thái Nguyên Hoàng Thái Sơn khép lại trận đấu với tỷ số 6-2 cho đội nhà . Quang Trung 2 thu gom 3 điểm và tiếp tục bám đuổi chặt chẽ Anh Em 1 cùng Đống Đa club .

Anh Em 1 3-0 Khương Thượng : ( HSP 6-2 )

- Nguyễn Ngọc Tùng 1-1 Nguyễn Anh Đức

- Lê Quang Bình 1-1 Lê Đình Thắng

- Cao Bá Thu 2-0 Nguyễn Nhật Tùng

- Lê Quốc Thắng 2-0 Phạm Văn Sơn

Trận đấu khá chênh lệch vả lại Anh Em 1 không thể không thắng nếu muốn tiếp tục đi tiếp . Khương Thượng tuy đã rất cố gắng vẫn chỉ níu kéo được 2 trận hòa và AEM 1 tận hưởng hoan hỉ nhờ phong độ cao của Cao Bá Thu khi anh trong 2 ngày liên tiếp kiếm được 2 trận thắng ngọt ngào trước những đối thủ cực kỳ khó chịu .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/42/1352742123272178_574_574.jpg

Kỳ Hữu 1 0-3 Sóc Sơn : ( HSP 2-6 )

- Trần Quyết Thắng 0-2 Phạm Quốc Hương

- Võ Văn Hùng 1-1 Đào Duy Sỹ

- Đinh Thanh Hải 1-1 Nguyễn Trọng Linh

- Lê Linh Ngọc 0-2 Trần Công

Kỳ Hữu 1 trận này lực lượng thiếu thốn chấp nguyên 1 bàn khi Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc không thể ra trận . Sóc Sơn mau mắn dẫn trước 4 điểm khi Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng không thể chống lại vó ngựa hung hãn của người bạn lâu năm Phạm Quốc Hương . Dù cho Hoachensauda Đinh Thanh Hải cùng đại sư Hùng bệu có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì Linh Sóc Sơn cùng anh Sĩ Nội Bài cũng không để cho họ vượt qua . Kết quả trận này khiến cho Sóc Sơn đã chắc suất vào vòng sau và Kỳ Hữu 1 vẫn yên vị ở ngôi đầu bảng .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/40/1352742049969602_574_574.jpg

Hà Tây 2 3-0 Đống Đa: ( HSP 6-2 )

- Lại Thành Trung 0-2 Lại Việt Trường

- Hoàng Hải 2-0 Nguyễn Đại Thành

- Trần Văn Trường 2-0 Phí Mạnh Cường

- Hoàng Văn Tài 2-0 Lưu Mạnh Hà

Trận này mới thực sự là 1 bất ngờ rất lớn , Hà tây 2 chơi ngày 1 hay và sau khi kích bại Quang Trung 2 , hòa AEM1 thì họ tiếp tục hiện nguyên hình là 1 đối thủ khó chịu . Chỉ có Lại Thành Trung thất bại còn các đồng đội của anh đã khiến lực lượng CDV hùng hậu của mình vui sướng kinh người . Lần lượt Hải Chim sẻ , Trần Văn Trường xuất sắc ghi bàn khi trước nhà đương kim vô địch U18 quốc gia Phí Mạnh Cường và quý quân Nguyễn Đại Thành . Hoàng Văn Tài khép lại ngày đẹp trời cho Hà Tây 2 với 1 trận tương kỳ đại tàn tuyệt đối đáng được ngưỡng mộ . Đống Đa bất ngờ bại trận và bảng A đã trở thành cuộc đua tam mã thực sự thú vị và hấp dẫn .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/13/00/41/1352742082938015_574_574.jpg

trung_cadan
14-11-2012, 01:08 AM
Xếp hạng bảng A sau ván 12 :

1- Kỳ Hữu 1 : 30 ( 62-34)
2- Sóc Sơn : 26 ( 65-31 )
3- Đống Đa 1 : 22 ( 53-43 )
4- Anh Em 1 : 21 ( 56-40 )
5- Quang Trung 2 : 19 ( 52-44 )
6- Kỳ Siêu : 14 ( 42-54 )
7- Hà Tây 2 : 12 ( 35-62)
8- Khương Thượng : 1 ( 19-67 )

Xếp hạng bảng B sau ván 12 :

1- Tây Sơn : 31 đ ( 68-28 )
2- Bộ Công An : 29 đ ( 63-33 )
3- Quang Trung 1 : 27 đ ( 65-31 )
4- Hà Tây 1 : 22 đ ( 55-41)
5- Việt Sơn : 19 đ ( 57-39 )
6- Anh Em 2 : 13 đ ( 40 - 56 )
7- Hà Đông : 3 đ ( 23 - 73 )
8- Kỳ Hữu 2 : 0đ ( 12-84 )