PDA

View Full Version : Tản mạn về đại chiến Barclays ATP World Tour Finals



beconan2010
13-11-2012, 09:14 PM
Đúng như dự đóan, trận chung kết cuối mùa giải (diễn ra rạng sáng hôm nay) của 2 tay vợt xuất sắc nhất trong năm Roger Federer và Novak Djokovic đầy kịch tính. Chiến thắng xứng đáng dành cho tay vợt số 1 của năm NoLe.
Ngay từ trước trận đấu, người hâm mộ đã cảm nhận sức nóng hừng hực của trận đấu dẫu cho về qui mô và tính chất chưa thể kiểu như chung kết Wimbledon 2008 giữa Rafael NaDal và Roger Federer... có thể thấy qua các tranh luận báo chí trên mạng, qua hàng chục ngàn người theo dõi trực tiếp trên sân hay hàng triệu người theo dõi trực tiếp qua truyền hình và mạng. Và cho đến sau trận đấu vẫn không ngớt tranh luận trên mạng...
Dẫu cho thế nào thì chiến thắng của Nole là xứng đáng và khẳng định anh đã lớn lên rất nhiều bởi cái cách mà anh đã vượt qua. Có lẽ các fan hâm mộ hiện nay rất may mắn khi cùng thời có quá nhiều huyền thọai tranh tài. Nole đã lớn lên dưới cái bóng ấy. Đã bao nhiêu l
ần Nole chơi rất hay trước 2 đàn anh huyền thọai Federer, Nadal rồi ngậm ngùi nhận lấy thất bại vì thiếu bản lĩnh ở thời khắc quýêt định. Người ta nhớ mãi những lần anh ngước mặt lên trời thẫn thờ thốt lên "Tôi sinh không đúng ...thời". Kiểu như Chu Du phải hộc máu "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng" vậy! Nhiều chuyên gia đã vội đánh giá anh không thể nào lớn lên được.
Nhưng cái cách anh vượt qua thật phi thường. Từ kẻ được cho là yếu về thể lực và tâm lý bây giờ buộc người ta phải đánh giá ngược lại. Người được cho là mạnh nhất về thể lực là NaDal luôn yếu thế trước anh trong những cuộc đua dài hơi. Hay người vững vàng nhất về tâm lý là Federer lại luôn ...thua ngược trước anh.
Nhiều người không thích cách anh thể hiện trên sân nhưng họ quên rằng anh là ngưởi Serbia dân tộc của các chiến binh từ bao đời, anh sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh và khi bắt đầu con đường thể thao chuyên nghiệp luôn bị che lấp bởi những cái bóng quá lớn. Và đó là Cá tính của anh để vượt qua tất cả và vượt qua chính mình.
Tôi luôn ủng hộ những người yếu vùng lên mạnh mẽ hơn là những kẻ mạnh bắt ngưới khác phải tôn trọng mình! Bạn có đồng ý với tôi không?.