PDA

View Full Version : Chúc mừng các thầy cô giáo của TLKD nhân ngày 20/11



6789
20-11-2012, 07:06 AM
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam xin gửi đến toàn thể người hâm mộ và quan tâm đến thanglongkydao.com đã và đang công tác trong sự nghiệp Giáo Dục và Đào Tạo tài năng trẻ toàn quốc những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin gửi tặng quý bạn đọc bài thơ mới sưu tập để cảm ơn và tôn vinh những công lao của cha mẹ cùng những người thầy đã và đang mang lại cho thế hệ trẻ cả nước. Xin cám ơn!


http://www.hunre.edu.vn/hunre/vn/upload/info/image/1322031771849_1279954078.nv.jpg

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11 hôm nay
Em vui, em sướng, em cười, em ca
Gặp thầy là những bó hoa
Gặp cô là những bông hoa điểm 10
Em vui, em sướng, em cười
Thầy cô, cha mẹ vỗ về trẻ thơ
Công thầy, nghĩa mẹ, tình cha
Lớn khôn ngoan giỏi thật là vẻ vang
Công thầy cao hơn núi, dài hơn sông
Thật là rộng lớn mênh mông vô cùng
Hôm nay ngày hội tưng bừng
Nghĩa tình sâu nặng hòa cùng nước non.

(st).

huyenmapu
20-11-2012, 09:35 AM
Xin gửi lời chúc mừng tốt dẹp nhất đến các thầy cô giáo trên toàn thể đất nước.

http://ns9.upanh.com/b3.s11.d1/098630470546d98334623022aa47e216_51023629.5368025343855699248461694759621n.png



CHỞ ĐẠO

Thiên hạ mải mê với bạc tiền
Thầy cô ngày tháng vẫn bình yên
Thả hồn theo nhịp đàn con trẻ
Thương phận nghèo rơi khắp mọi miền

Cuộc sống dẫu chưa có đủ đầy
Đồng lương mỏng mảnh nắm trong tay
Tính toan lo lắng bao trang trải
Nhưng vẫn ung dung rõ dáng Thầy

Nhìn lũ em thơ vướng tội nghèo
Cha đau mẹ ốm cảnh gieo neo
Chút tiền dành dụm vào cuối tháng
Thầy góp làm gương cho người theo

Mỗi người một nghiệp của riêng mình
Cũng có những nghề lắm hiển vinh
Riêng thuyền chở ĐẠO thầy cô giáo
Chẳng thứ nào hơn cái chữ TÌNH.

tinhlahan702
20-11-2012, 09:49 AM
Tối qua mấy học trò cũ gọi điện thoại chúc mừng đến cháy cả sim chính hic

Minh Ngọc
20-11-2012, 10:43 AM
Chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 - 11.
Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, có nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống.

RONGDA
20-11-2012, 12:02 PM
Tối qua mấy học trò cũ gọi điện thoại chúc mừng đến cháy cả sim chính hic

:hoa2 Chúc mừng bạn hiền 20 - 11 - 2012:


Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Bao nhiêu thế hệ ơn này không quên.
:hoa2 :hoa2 :hoa2

FGYan
20-11-2012, 12:03 PM
Một chút thư giãn ngày 20/11 (thay cho lời chúc mừng các thầy cô):
Truyện cười:
Thầy dạy sinh vật trong phút rỗi ra câu đối, bảo học trò đối lại:
+ Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp.
Một học sinh giơ tay đối lại:
+ Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật.
Thầy đỏ mặt nhưng ... khen chuẩn !
Một học sinh khác (nhà buôn bán) giơ tay phát biểu :
+ Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương.
Tiếp theo một học sinh (nhà bán cafe) :
+ Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê, mà phê đúng chỗ cà....

laototphilao
20-11-2012, 12:38 PM
Sinh ra trong gia đình nhà Giáo từ cụ đến bố mẹ, nhưng bụt chùa nhà không thiêng,cac lứa học ông bố mình giờ nhiều người thành đạt phết, đến biếu thầy khi cái thắt lưng gia, bật lửa cái kính, đồng hồ, tối nay lại tốn khối tiền hoa, mình giờ "mất dạy" nên chả được ai tặng gì, nghĩ cũng tiếc một thời hoa đỏ quá.
PS ông Bác sĩ Ngiên giờ văn thơ lai láng như cụ Xuân Diệu ấy nhỉ tôi khen he he

reporter
20-11-2012, 01:05 PM
Nhân ngày này, xin chúc mừng các HLV cờ của diễn đàn như Hoàng Đình Hồng, Trần Viết Bảo, Trần Hoàng Lâm, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy, Vũ Huy Cường, Trần Quyết Thắng, Nguyễn Anh Quân, Vũ Thiện Bảo... :hoa2

Chúc mừng các thầy cô mê cờ nhưng dạy môn khác như a Congaco_H1R5, a Thi Đầu vênh, e Nguyễn Thị Bình (Hà Đông)... :hoa2

laototphilao
20-11-2012, 02:40 PM
Tính mình nhiều lúc hơi dở hơi vừa lục những kỷ vật của bố mình vẫn giữ, "Bố mình dạy toán mình khi học đang học Sư Phạm Hà Nội". Ý bố mình muốn học xong làm nghiên cứu về toán,vì cũng được mấy cái giải olimpic. Mình khâm rất khâm phục cô Sính, thầy Vũ Đình hòa, nhưng mình lười và dốt nên chả làm được cái gì, chỉ tán gái là giỏi". từ bài học điểm kém, bản kiểm điểm, bản xin hứa từ nay không chơi nữa mà phải học ... trước có được biết đâu nhưng từ hồi ông già mất mình toàn quyền giữ và bảo quản những gì còn lại của các cụ để lại. Tối nay lại mất ngủ. nhiều việc phải làm và lo lắng quá. Tiếng tầu mù tịt để tra gia phả, lễ liếc cũng không biết, lại phải bắt đầu học tiếng Trung làm thằng con trưởng khổ thật

No one
20-11-2012, 03:51 PM
Chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Có chuyện vui về thầy giáo, góp vui cùng các bác.

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.
Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ “mày” và “nên”.
Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý
- Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố”.
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Đây là câu gì?
Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.
- Thưa thầy, đó là câu “Làm thầy mày không nên đố”

lachu
20-11-2012, 09:29 PM
Vì sự nghiệp trăm năm trồng người,xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo kính mến

kt22027
22-11-2012, 02:09 PM
Chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Có chuyện vui về thầy giáo, góp vui cùng các bác.

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.
Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ “mày” và “nên”.
Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý
- Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố”.
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Đây là câu gì?
Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.
- Thưa thầy, đó là câu “Làm thầy mày không nên đố”

đố mày thầy nên làm không?
thầy không nên đố mày làm

hehehe

kt22027
22-11-2012, 02:25 PM
Một chút thư giãn ngày 20/11 (thay cho lời chúc mừng các thầy cô):
Truyện cười:
Thầy dạy sinh vật trong phút rỗi ra câu đối, bảo học trò đối lại:
+ Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp.
Một học sinh giơ tay đối lại:
+ Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật.
Thầy đỏ mặt nhưng ... khen chuẩn !
Một học sinh khác (nhà buôn bán) giơ tay phát biểu :
+ Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương.
Tiếp theo một học sinh (nhà bán cafe) :
+ Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê, mà phê đúng chỗ cà....

Đọc cái này thấy hay quá, nhưng nhìn kỷ lại thì thấy không khó làm lắm, chỉ cần tìm danh từ được kết hợp bởi 2 động từ thì thường thường là ra câu đối hay. bò, cạp, sinh, vât, tiểu, thương, cà, phê đều là động từ.
Để thử mấy từ này xem: phế thải, đỡ đẻ, học sinh, cua đá, bán thịt hehehe

Chị đỡ đẻ đẻ anh đỡ đẻ, đẻ đúng chỗ đỡ mà đỡ đúng chỗ đẻ
Anh phế thải thải chị phế thải, thải đúng chỗ phế mà phế đúng chỗ thải
Anh bán thịt thịt chị bán thit, thịt đúng chỗ bán mà bán đúng chỗ thịt
Anh cua đá đá chị cua đá, đá đúng chỗ cua mà cua đúng chỗ đá
....

hehe