PDA

View Full Version : Giao lưu giữa anh em Kỳ Đài TP HCM và bạn yêu cờ Hà Nội



TSVA
21-05-2010, 02:39 PM
Hôm nay, tranh thủ chuyến công tác làm việc tại Sài Gòn, TSVA đã ghé thăm kỳ đài Bằng Hữu chơi. Sau một 30 phút vòng vèo xe ôm từ quận 3 sang quận 6, TSVA đã tìm thấy kỳ đài BH. Tọa lạc tại một quán cafe trong hẻm rộng, kỳ đài là nơi quy tụ rất nhiều cao thủ của thành phố đến đây chơi. Mới ngó từ xa đã thấy mấy tướng quen mặt trên mạng như Vạn Sự Thông-Tô Thiên Tường, Quái thủ Trần Quốc Việt, Diệt Tuyệt Sư Thái-Lê Thị Hương (đang thi đấu với một nam kỳ thủ, TSVA chưa biết mặt; hai đấu thủ đi cờ rất nhanh, không hiểu có phải đang luyện cờ chớp không hay!) .... Số lượng khán giả ngồi xem và uống cafe tại kỳ đài rất đông. Sơ sơ cũng khoảng trên 3 chục.

Trước khi đến kỳ đài đã được nghe a Tiến thông báo là khả năng sẽ có Vô Miện Chi Vương-Vũ Huy Cường tới phá đài nên TSVA rất háo hức đến cổ vũ cho ông anh Quang Trung (đao búa giấu sắn trong cặp, khi cần là rút ra ngay) nhưng đến nơi mới biết là ông anh bận tập huấn đội tuyển không đến được. TSVA định lên công đài hộ ông anh nhưng nghĩ nếu thắng thì tuần sau lại phải vào giữ đài thì mệt quá. Đành thôi! Vả lại lên công đài lại bảo chủ đài nhường cho thêm 3, 4 cái nữa hoặc 1 ngựa thì thắng cũng chẳng sung sướng gì.

Vì Vô Miện Vấn Vương không đến nên Bạch Mi Ưng Vương-Trương Á Minh lãnh trách nhiệm lật đổ ngôi vương của Kim Mao Sơn Vương. (Toàn là vương tướng cả nên đánh nhau chắc phải to lắm). Và quả đúng như vậy, 9h00' 2 đấu thủ bắt tay thi đấu nhưng chỉ 10 phút sau đã thấy sát khí ngợp trời.TSVA ngồi cạnh mà thấy tối tăm mặt mũi vì không hiểu KMSV hậu thủ bằng trận gì. Sau khi hỏi nhanh ACMilan thì mới biết đây là trận Quy Bối Pháo-đã thất truyền mấy trăm năm nay, được KMSV sử dụng nhằm đưa BMUV vào mê hồn trận.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, 2 bên thi đấu với tinh thần một mất một còn. Anh em bên ngoài bàn tán rất sôi nổi. HLV Trần Hoàng Lâm cứ một lát lại vào lấy biên bản thi đấu để anh em bên ngoài nắm được nước đi của hai ông Vương. Thời gian dần trôi qua. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dặn của mình, BMUV đã làm chủ tình hình và vây hãm thành công hung quân của KMSV. Trận chiến kết thúc sau 35 hiệp giao tranh. Kỳ thủ Trương Á Minh đã trở thành tân đài chủ.

Kết thúc công đài, anh em kỳ thủ tập trung tại quán ăn gần đó ăn uống và thảo luận về trận chiến vừa diễn ra. TSVA tranh thủ ra ngồi tâm sự và làm quen với các đại cao thủ. Mới nghe danh mà chưa biết mặt. Anh Xuân-Kim Mao Sơn Vương có tâm sự: Trận này anh phải chơi đôi công vì không được phép hòa thêm ván nữa do vậy phải sử dụng trận thế giang hồ này. Nếu chỉ cần thủ hòa thì anh sẽ thủ Bình Phong Mã và BPM mới là sở trường của anh. Theo TSVA tìm hiểu thì tại kỳ đài Bằng Hữu đài chủ không được phép hòa 2 ván liên tiếp hoặc hòa 3 ván riêng lẻ. Nếu hòa như vậy sẽ rớt đài. Thế nên vừa phải hậu thủ vừa phải tránh hòa thêm ván nữa với một đối thủ không thua kém mình là một thức thách rất lớn đồi với KMSV hay bất kỳ tướng nào khác.

Trong khi ăn, TSVA cũng tranh thủ làm mấy kiểu ảnh kỉ niệm với anh em tại kỳ đài.

1. Anh Tiến-Kỳ đài Bằng Hữu
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT008.jpg


2. Anh Võ Văn Tựu-HLV cờ tướng
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT007.jpg


3. Anh Duy-nick duy163
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT006.jpg


4. Kỳ thủ Tô Thiên Tường
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT005.jpg


5. Sát Nhân Vô Ảnh Trần Quốc Việt
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT003.jpg


6. Cựu đài chủ-Nguyễn Văn Xuân
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT002.jpg


7. Tân đài chủ-Trương Á Minh
http://i845.photobucket.com/albums/ab16/sonkimco/GiaoLuuKT001.jpg


Vì phải bay về Hà Nội chuyến 3h chiều nên TSVA không có thời gian giao lưu kỳ nghệ với các danh thủ do đó đành phải hẹn một dịp khác. Hy vọng trong năm nay sẽ dẫn được anh em CLB Yên Hòa vào công đài và thi đấu cọ xát tại kỳ đài đáng nhớ này. Xin cảm ơn tình cảm của anh em kỳ đài và hẹn ngày tái ngộ.:-h

internazionale
21-05-2010, 02:42 PM
Lãnh đạo đội Yên Hòa vào đó công tác hay mời cao thủ Sài Gòn ra Hà Nội đánh giải TLKD 2010 vậy ?.Các đội bảng B cần phải cẩn trọng,nâng cao tinh thần cảnh giác trước các trận gặp Yên Hòa sắp tới nhé hehe .Đùa chút cho vui có gì bác TSVA bỏ quá cho :D

TSVA
21-05-2010, 02:47 PM
:))Không biết mời cao thủ trong này ra đánh có được không nữa. Hết lượt đi mà không khả quan có lẽ phải mua một tướng trong này ra chiến đấu thôi! Kỳ Hữu 2 cẩn thận nhé.:))

trung_cadan
21-05-2010, 03:17 PM
Lão TSVA sướng thật , em muốn mò vào mà chưa có điều kiện !!!

TSVA
21-05-2010, 09:42 PM
Nếu đội Yên Hòa-A&A Toàn Cầu lập được kỳ tích (đạt chức vô địch cúp TLKD 2010) thì CLB Yên Hòa sẽ tài trợ Super Mod một chuyến vào miền Nam du đấu cùng đội, với vai trò là phóng viên kiêm phát ngôn viên. (Ai cũng có quyền ước mơ=))).