PDA

View Full Version : Tổng hợp tứ kết TLKD 2012 - Long tranh Hổ đấu !!!



trung_cadan
02-12-2012, 11:36 PM
Tứ kết lượt đi : Phong độ nhất thời :

Quang Trung 5-3 Sóc Sơn :

- Vũ Hữu Cường 1-1 Phạm Quốc Hương
- Nguyễn Thanh Tùng 2-0 Nguyễn Trọng Linh
- Đặng Hữu Trang 2-0 Trần Quang Khải
- Lưu Khánh Thịnh 0-2 Đào Duy Sĩ

Cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ , cách đây 2 năm Sóc Sơn đã thua Quang Trung trong 1 trận bán kết mà hình như ngoài yếu tố chuyên môn thì thần may mắn đã mỉm cười với đội thắng khi đại sư Phùng Quang Điệp đứt xích trước thần ngang Quân bún trong 1 ván cờ không thể nào quên . Lần gặp này nhìn chung giới chuyên môn đánh giá Quang Trung cửa trên nhưng thực sự thì không phải như vậy . Ngoài chiến tướng Phạm Quốc Hương danh trấn giang hồ , Sóc Sơn sở hữu cặp chiến tá lì lợm là Đào Duy Sĩ và Nguyễn Trọng Linh . Điểm yếu ở bàn tá cũng được lấp đầy với sự xuất hiện của danh thủ Trần Quang Khải .

Với lợi thế đi tiên Quang Trung tràn lên tấn công ào ạt với khát vọng khẳng định mình , duy chỉ bàn cờ của Hoa Hòa thượng là có tí lằng nhằng còn lại lần lượt Bồng nhồng tướng quân Lưu Khánh Thịnh , Ngọc Phan Can Trang gà tơ , Tiểu sát tử Tùng con đều đại ưu thế . Không khí bàn cờ cực kỳ căng thẳng và đúng lúc quan trọng nhất thì hệ thống âm thanh ánh sáng của TLKD quán tắt phụt và BTC đã phải dùng nến để thắp sáng đam mê cho các kỳ thủ thi đấu . Đến đây Lưu Khánh Thịnh phế mã vào đôi voi sót nước cuối cùng bị Đào Duy Sĩ hất sĩ lên mặt lần lượt bắt từng quân của bồng nhồng tướng quân khiến cho Thịnh con kém tàn đành uất ức ký thua , rất may cho Quang Trung khi Trang gà tơ sử dụng thành công bảo kiếm trung thất binh sĩ 4 tấn 5 lấy lại quân bình cho cho 2 đội . Bàn 2 đang đại ưu thế thì vì giật mình khi đồng đội của mình chết thảm hay sao mà Tiểu sát tử đi trung cuộc tối om om dẫn đến cờ tàn từ hòa đến thua , nhân đây cũng phải thừa nhận Linh Sóc Sơn chuyển cây quá ư là hợp lý và lão luyện , tình hình rất đáng lo cho Quang Trung khi trong lúc này Hoa Hòa Thượng đang bị tàn chi quái đao của Mông Cổ tướng quân vần vò . Thất bại sít sao hoặc hòa trong thế thua hiện rõ và ngay lập tức Bạch Diện Thư Sinh nhảy chồm chồm ý kiến ý cò với lãnh đội Hiệp chúm chím trong khi Trọng Linh cứ tủm tỉm đuổi mã què của Tùng con liên tục nhằm lấy giờ , đúng lúc này thần may mắn hỗ trợ cho Quang Trung túm tay Linh Sóc Sơn dí thẳng con xe thừa xăng phi vào mồm mã đói. Ngay lập tức Tiểu sát tử với khinh công thượng thừa đã được đào luyện qua bao nhiêu trận độ 1 phút 10 phút vồ chặt và Nguyễn Trọng Linh ngẩn người không nói được câu nào trong tiếng quát mắng sa sả của giáo sư Trần Công và lời dân ca cổ truyền thảm thiết của kỳ vương đất Bắc . Trận thắng quá ư may mắn này đã tiếp thêm nhuệ khí cho Hoa Hòa Thượng và anh này thò tay thẩm nước đỡ hòa cho đối thủ . Quang Trung hút chết và giành được tí ti ưu thế với tỷ số 5-3 và cơ hội vẫn còn cho Sóc Sơn với 4 trận đi tiên vào sáng ngày mai . Theo gián điệp của Gia Cát Dự báo về thì 1 chuyến xe tứ mã được được chuyển thẳng xuống Nam Định để đón bằng được Trường đầu lâu lên Hà thành trợ chiến , ngày mai sẽ hứa hẹn tiếp tục 1 trận thư hùng long trời lở đất và xin phép Dự tôi không có dự đoán , ai muốn biết kết quả thế nào và diễn biến ra sao cứ việc tế ngựa phóng đao cầm thêm ít ngân lượng ra TLKD quán thì sẽ rõ ...


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/01/22/28/1354375707599147_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/01/22/28/1354375724820516_574_574.jpg

Hà Tây 1 3-0 Kỳ Hữu 1 : ( HSP 5-3 )

- Nguyễn Văn Tuấn 0-2 Trần Quyết Thắng
- Trần Nguyên Thắng 2-0 Võ Văn Hùng
- Nguyễn Quốc Sơn 2-0 Nguyễn Hoàng Chiến
- Phạm Tuấn Linh 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa

Mới 8 rưỡi sáng mà các kỳ thủ của Hà Tây cùng đội CDV đông đảo đã có mặt đông đủ tại TLKD quán , mọi hướng nhìn của họ đều ngóng ra con đường lầy lội do mưa gió để thẩm xem thiên hạ đệ nhất nhân Nguyễn Thành Bảo hôm nay có được bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên triệu hồi hay không , chỉ đến khi ghép bàn thì các gương mặt Hà Tây mới nhẹ nhõm và giãn nở ra đôi chút :)) . Bàn tướng Tuấn thủ lệ khai cuộc nghiêm cẩn rốt cuộc vẫn bị phản tiên và nhanh chóng kém tàn thế nhưng ngày hôm nay Đại tá Liễu Thăng trung cuộc chặt chẽ đã kích bại đại sư Hùng bệu rất sớm . Đội ngũ múa cột của Hà Tây mà cầm đầu là Lân Inter bay lượn hớn hở khắp TLKD cốc để thẩm cờ ở mọi lúc có thể khi cảnh sát khu vực Trung_cadan đôi phần sao nhãng . Không khí ngày càng náo nhiệt hơn khi Vua làng xã Thái Thăng Long tận dụng sự mất tập trung của Ếch xanh Nguyễn Hoàng Chiến ghi điểm khuếch đại ưu thế cho Hà Tây với tỷ số 4-0 . Đến lúc này thì kể cả lãnh đội lão luyện như bang chủ Vô Thiên nửa đời chinh chiến giang hồ cũng phải lộ nét lo lắng trên khuôn mặt . Bàn 4 Phạm Tuấn Linh đối trận với Vũ Tuấn Nghĩa sau 1 hồi đấm đá đạp kết hợp xông phi cả 2 hết lực cùng đồng ý ký hòa . Hà Tây vươn lên dẫn 5-1 và Nguyễn Văn Tuấn kêu mỗi 1 tiếng thua cực kỳ bé và chìa biên bản đã ký sẵn cho Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng để hoàn thành thủ tục . Hà Tây 1 vươn lên dẫn trước 5-3 và cũng như trận Sóc Sơn và Quang Trung thì mọi thứ vẫn còn ở phía trước , chúng ta cùng chờ xem Kỳ Hữu thể hiện thực lực của 1 đội bóng lớn như thế nào và Hà Tây có được ra về trong mãn nguyện hay không ??? Chỉ có 1 điều chắc chắn mà người bình rất tâm đắc trong cuốn truyện Cuốn theo chiều gió đó chính là câu slogan kinh điển : Mai sẽ là 1 ngày rất mới ;)) .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/01/10/03/135433103956422_574_574.jpg

Anh Em 1 3-0 Bộ Công An : ( HSP 5-3 )

- Nguyễn Ngọc Tùng 1-1 Nguyễn Anh Quân
- Đại Ngọc Lâm 0-2 Hà Văn Tiến
- Dương Như 2-0 Lưu Quang Tuyên
- Lê Quốc Thắng 2-0 Lê Hải Ninh

Trận đấu được đánh giá là cân bằng nhất trong ngày hôm nay khi 2 đội quy tụ đầy đủ các chiến tướng của mình , sau cái bắt tay chào hỏi có vẻ thân thiện thì ngay lập tức Chuông kêu là bắn ... Thần kiếm Thắng kem sau khi tiếp tục làm lãnh đội lo lắng vì có ti ti đến muộn đã xuất sắc hạ gục ông vua cờ thế Ninh cót để ghi 2 điểm dẫn trước cho Anh Em 1 . Niềm vui giành cho Trí đa tinh Hữu Bình cùng lực lượng CDV đông đảo ngắn chẳng tày gang khi tiểu thư Lâm Đại Ngọc khai cuộc thất thế đã nhanh chóng rơi đao trong cuộc chiến với sát thủ đang có phong độ rất cao Hà Tiến . Ngay lập tức bảo đao bất lão , cơn gió đến từ phương nam Dương Như vừa đánh vừa đập quân cờ chan chát dồn ép Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên rơi vào tuyệt địa khiến mọi vẫy vùng của danh thủ Vĩnh Phúc này cũng chỉ có tác dụng là kéo dài thêm thời gian tiễn cụ ra đồng mà thôi . Anh Em 1 chắc hẳn mơ màng nghĩ đến 1 tỷ số tennis 6-2 tuy nhiên duy chỉ Thần ngang Quân bún là không nghĩ thế . Trong cuộc đối đầu với người anh em lâu năm và cũng là cựu đồng đội Mã Tốc , Nguyễn Anh Quân thượng tướng cuộc đi suốt 1 vòng từ lầu 1 lên lầu 3 tránh lụt và lại lượn thêm vài vòng từ lầu 3 xuống lầu 1 tránh bão thành công . Mã Tốc Nguyễn Ngọc Tùng ưu thế kinh người rốt cục đá trượt penalty mấy lần và ngậm ngùi ký hòa trong niềm tiếc nuối của toàn đội , tỷ số 5-3 chỉ là lợi điểm nho nhỏ và dự báo ngày mai bão lớn sẽ về . Không biết công tác phòng tránh thiên tai có được lãnh đội Hữu Bình quán triệt hay không thế nhưng thiệt hại về người và của thì cứ phải đợi hồi sau mới có thể thống kê nổi . Vote ngàn sao cho trận cầu cực hay vào ngày mai .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/01/15/07/1354349225847051_574_574.jpg

Quang Trung 2 0-3 Tây Sơn ( HSP 2-6 )

- Nguyễn Huy Tùng 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc
- Nguyễn Đức Hà 0-2 Nguyễn Trường Sơn
- Lê Quang Hưng 2-0 Trần Trung Kiên
- Hoàng Thái Sơn 0-2 Nguyễn Anh Tú

Bên cạnh cái trận được đánh giá là cân bằng nhất thì trận này dường như các kết quả đã được báo trước , khó khăn chồng chất khó khăn cho đội yếu hơn khi Kỳ mốc đại sư Tôn Thất Hưng bận công tác tại Sài Gòn chẳng kịp bay về hỗ trợ đồng đội . Tùng chim chích thẩm cờ cả tuần rốt cuộc bị Rau Rau đại sư Nguyễn Khánh Ngọc trí trá thành công , sau có mười mấy nước cờ thì cặp pháo của Nguyễn Huy Tùng đi 2 về 1 . Ông Hô xỉ tướng quân mà hơn cây sớm thế thì Hà Nội chả ai đỡ nổi thế nhưng 3 bàn còn lại Quang Trung 2 vẫn có rất nhiều tiên thủ . Ván cờ đang khó khăn cho Nguyễn Anh Tú thì bất ngờ anh này dí thẳng pháo vào mồm xe Thái nguyên danh tướng Sơn red , và còn bất ngờ hơn khi Sơn red có lẽ do quá căng thẳng chẳng nhìn ra nước và cuối cùng con pháo chết rồi này lại gây hại lớn cho đối thủ . Giây phút sai lầm hiếm hoi của Hoàng Thái Sơn cộng thêm 1 ngày thi đấu không tốt của đại đao trưởng lão Nguyễn Đức Hà khiến Quang Trung 2 lập tức bị dẫn 6-0 . Bàn cuối mọi nỗ lực của Tây vực tướng quân Lê Quang Hưng trước Cao Nha Nội Kiên con cũng chỉ đem lại 1 bàn thắng an ủi cho toàn đội . Trận này Tây Sơn dẫn trước 6-2 và ngày mai với ưu thế đi tiên thì kết quả cuối cùng chỉ mang tính thủ tục mà thôi , ngày hôm nay Gia Cát Dự tôi xin được ngả mũ kính nể trước đường cờ lão luyện của sát thủ Sơn Hàng mành và tuy rất cay đắng thì cá nhân tôi cũng phải thừa nhận đương kim vô địch Tây Sơn tỏ ra quá mạnh . Dự báo khó khăn của các anh sẽ chỉ đến từ trận bán kết và trong lịch sử thì lên ngôi vô địch đã khó mà giữ ngôi thì khó hơn gấp bội . Xin được lấy câu đe dọa kinh điển mà thế hệ 6x + 7x luôn luôn nằm lòng : Nu - Ba - Ga - Chi , tiếng Nga Xô Viết tạm dịch là : Hãy đợi đấy :)) .


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/01/15/06/1354349201266684_574_574.jpg

trung_cadan
03-12-2012, 12:05 AM
Tứ kết lượt về : Đẳng cấp mới là vĩnh cửu :



Sóc Sơn 3-5 Quang Trung 1 : ( Chung cuộc 6-10 )

- Phạm Quốc Hương 1-1 Vũ Hữu Cường
- Trần Quang Khải 1-1 Đặng Hữu Trang
- Đào Duy Sĩ 0-2 Nguyễn Thanh Tùng
- Nguyễn Trọng Linh 1-1 Trần Quang Chiến

Bị dẫn trước 5-3 ở lượt đi sau sai lầm khó có thể tha thứ từ Nguyễn Trọng Linh , Sóc Sơn thể hiện rõ quyết tâm san bằng Quang Trung 1 ở trận lượt về khi cả 4 bàn đều sử dụng pháo đầu để công phá đối thủ . Rau dưa như Mông Cổ tướng quân Phạm Quốc Hương mà anh cũng giở thuận pháo ra đối cuộc với bảo đao danh trấn giang hồ của Hoa Hòa thượng thì chúng ta phải hiểu là trận này gấp gáp như thế nào . Trong danh cuộc pháo đầu tam binh đối bình phong cổ điển của Sĩ Sóc Sơn và Tiểu sát tử Tùng con , danh tá Đào Duy Sĩ thể hiện nghiên cứu sâu rộng khi nhẩy thẳng con ngựa xích thố vào mồm đối thủ , thực hiện phế trước đoạt sau vô cùng hung hãn , không ngần ngại Tiểu sát tử điều cây kịch liệt , khiến cho Duy Sĩ tuy hơn cây nhưng lạc vị , tuy nhiên sát thủ Sóc Sơn vẫn vươn vai tuyên bố với đồng đội : Bàn này đã xong anh em thoải mái đánh đi .

Bàn 2 oan gia ngõ hẻm gặp nhau , sau khi đi hậu dính cuộc trước Trang gà tơ , lần này Trần Quang Khải cùng đối thủ trình diễn 1 pha bán đồ liệt thủ pháo kinh điển , qua khai bên tiên ghểnh sĩ phế ngựa đối công kịch liệt , đao kiếm bời bời khiến quần hùng ngẩn ngơ tranh cãi , sau 10 nước đi cực kỳ chính xác giang hồ lắc đầu ngao ngán , chúng nó đi cao như SW ý Trung ạ :( .

Bàn 4 là cuộc chạm trán giữa Trọng Linh và Chiến ếch đen , Trọng Linh khai cuộc quá tốt chuyển cây thành ngũ lục pháo đối bình phong , qua vài nước đi có phần sơ sót của Ếch đen bên tiên pháo đầu mã đội đối công mãnh liệt khiến cho danh tá Hoàng Cầu thoái ngựa ôm tướng phòng thủ , tình thế tương đối nguy ngập .

Không khí đặc quánh lại với khói thuốc và sát khí , các lãnh đội đứng ngoài đứng ngồi không yên rót nước chè liên tục để áp trận , ngày hôm nay Tiểu sát tử xứng danh anh hùng , trong bàn cờ kém cây kém giờ vẫn đi những nước cờ cực kỳ có lực , từng bước kéo Đào Duy Sĩ về trận cờ nhanh quen thuộc , và quả như giang hồ đồn đoán , nếu đi khinh công thì điểm yếu của Sĩ sẽ lộ ra , trong lúc nguy nan anh tiện tay khép pháo vào mặt và dính đòn M5.4 sát cục cơ bản , Sóc Sơn bị dẫn trước với tổng tỷ số là 7-3 .

Tinh thần rúng động , Trọng Linh đang dùng xe + 2 chốt vần tàn đi phải nước kém , Chiến Ếch đen bình xe ép đấu dọa sát chốt đưa về thế hòa cơ bản , tay làm miệng lẩm bẩm : Cờ mình cao đá hòa thôi , kết quả lúc này đã là 8-4 và rất khó cho Sóc Sơn khi 2 bàn còn lại buộc phải quyết thắng .

Bàn 2 Đặng Hữu Trang đứng đúng thế hòa , lợi cặp chốt sang sông vẫn kiên nhẫn đếm nước khiến đối thủ toát mồ hôi mà không làm gì nổi , đến đây đại cuộc đã ngã ngũ , bàn tướng Mông Cổ tướng quân và Hoa Hòa Thượng đánh đập nhau khá tàn nhẫn , về tàn Vũ Hữu Cường ở nhà ưu thế nhưng vẫn rình rập phản công , cuộc chiến bất phân thắng bại và Quang Trung 1 oai hùng tiến vào bán kết . Rất tiếc cho Sóc Sơn nhưng lần này thần may mắn tiếp tục không đứng về họ , xin hẹn gặp lại lối cờ giang hồ của các anh vào mùa giải năm sau .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/02/09/53/1354416807103537_574_574.jpg

Kỳ Hữu 7-1 Hà Tây 1 : ( Chung cuộc 10-6 )

- Trần Quyết Thắng 2-0 Phạm Văn Huy
- Nguyễn Hoàng Kiên 1-1 Phạm Tuấn Linh
- Vũ Tuấn Nghĩa 2-0 Trần Nguyên Thắng
- Võ Văn Hùng 2-0 Nguyễn Quốc Sơn

Chiến bại 5-3 ở lượt đi thực sự là gáo nước lạnh hất thẳng vào lòng kiêu hãnh của những chiến tướng Kỳ Hữu 1 , Hà Tây 1 chơi quá hay và khiến cho đội ngũ cổ động viên đông đảo của họ đã mơ màng nghĩ về chiếc vé quý giá vào vòng bán kết , trận này đích thân bang chủ Vothien xách thượng phương bảo kiếm ra trận , Chiến ếch xanh sau khi bờ lô ván ngày hôm qua hôm nay đã được phát cho tấm vé VIP trên khán đài A mà tiếp tục học hỏi . Đại sư Hùng bệu kết hợp với cao thủ Thái Bình Vũ Tuấn Nghĩa sát cánh ra trận trong khi bàn tướng Bố cục chuyên gia phong độ ngất trời nhận trách nhiệm trấn thủ .

Chiến thắng sít sao ở lượt đi đã khiến cho Hà Tây 1 quyết định sử dụng chiến thuật phòng thủ nổi danh Catenacio để ghìm chặt những vó ngựa hung hãn của đối phương , sai lầm duy nhất của Hà Tây hôm nay có lẽ là sự xuất hiện của Huy mịn trên bàn tướng . Tuy anh vừa gặt hái thành công ở giải A2 toàn quốc thế như thành thật mà nói khi đối đầu với Thắng Sữa Chua mà anh dùng cuộc để khắc chế đối phương thì coi như thất bại đã cầm chắc trong tay , Đồng hồ của đại tướng Kỳ Hữu 1 mới hết có 3 phút mà đầu đã rơi máu đã chảy , khi xưa Quan Vân Trường kích bại Hoa Hùng khi chén rượu Tào A Man mời vẫn còn nóng thì nay Quyết Thắng cũng anh dũng đến thế mà thôi :( .

Tỷ số lúc này đã là 5-5 và Hà Tây 1 rúng động tâm thần , bàn 4 đại sư Hùng bệu nhanh chóng phát động hùng tâm đánh 1 ván cờ vô cùng bão táp , vừa đấu cây đơn giản hình cờ vừa tranh thủ phá tan đôi Voi của vua làng xã Nguyễn Thăng Long , đến tàn anh béo nhà ta kinh nghiệm đầy mình dùng xe 2 chốt sĩ tượng bền vần xe chốt 2 sĩ của Âm tàn lão quái , đến đây anh Long có tài thánh cũng chẳng đỡ nổi đành ngậm ngùi phất cờ trắng xin hàng .

Sự chú ý cùng hy vọng của Hà Tây lúc này dồn cả vào đại tá Liễu Thăng , tiếc rằng hôm nay anh hùng phát động bán đồ không thành công , từng bước bị dồn về cờ tàn kém thế , rốt cuộc còn đơn xe đánh nhau với 2 mã + 4 chốt sang sông của Vũ Tuấn Nghĩa , xông xáo 1 hồi cũng kiệt lực tự thua .

Đến lúc này thì Kỳ Hữu ngược dòng với tỷ số 9-5 , bang chủ VoThien trong thế hơn phân vẫn nhẹ nhàng nghị hòa với Hứa Ngân Xuyên Việt Nam Phạm Tuấn Linh và chính thức khép lại hành trình anh hùng tuy nhiên cũng khá là ầm ĩ của đoàn quân mặc áo lụa . Thua trận này Hà Tây 1 còn quá nhiều thời gian để nguôi ngoai với thất bại , tích ngựa trữ lương mà nuôi mộng bá vương vào năm sau còn năm nay thì thông cảm nhé , giải thưởng lớn Dự tôi xin được đưa vào tay người khác ;)) .

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/02/09/53/1354416792858014_574_574.jpg


Bộ Công An 3-5 Anh Em 1 : ( Chung cuộc 6-10 )

- Nguyễn Anh Quân 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng
- Lê Hải Ninh 0-2 Dương Như
- Lưu Quang Tuyên 1-1 Lê Quốc Thắng
- Hà Văn Tiến 2-0 Đại Ngọc Lâm

Cũng như Quang Trung 1 và Hà Tây , AEM 1 chỉ giành chút ưu thế lượt đi và trong trận đối đầu lần này Lâm Đại Ngọc tiếp tục phải đối mặt với tiên phong Hà Tiến của Bộ Công An , qua khai đến trung cờ Lâm lép lòi và trí đa tinh Hữu Bình nhăn mặt rít thuốc mù trời đồng thời liên tục cáu kỉnh khi trưởng BTC Trung_cadan thẽ thọt chém gió mặc dù cực nhỏ , bàn tá đã thế bàn tướng chả khá gì hơn khi Mã Tốc tướng quân kém thế cây cối cứ xếp hàng bán báo mua bia . Khán giả quây đầy khiến cho công tác an ninh cực kỳ vất vả và những cổ động viên AEM tuy vẫn to giọng động viên lẫn nhau nhưng quả thật chắc chắn trong đầu ai cũng thoáng nghĩ trận này vớ vẩn toi đặc .

Điểm sáng duy nhất trong thời điểm đó mà anh Bình béo nhà ta bấu víu vào chính là bàn 2 do lão tướng Dương Như cầm cây , quả thật ngọn gió phương nam không làm cho đồng đội thất vọng khi liên tục có những nước đi trung cuộc cực kỳ biến ảo . Mặc dù anh Ninh cót hình thế lão luyện vẫn càng lúc càng kém dần và thật khó để tin rằng đối phương sẽ để cho anh cơ hội dứt điểm .

Bàn 3 quá nguy hiểm cho AEM khi Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên khát khao giành lại tiên thủ cho toàn đội , khai cuôc thì sát thủ Vĩnh Phúc có tí kém thế nhưng anh như 1 cỗ máy đến từ Nhật Bản , có nghĩa là càng đá càng dẻo dai , Thắng kem tưởng như đã nuốt chửng đối thủ thì dần dần biểu đổ dương ngược về phía bên tiên . Đúng lúc này tiểu thư Lâm Đại Ngọc đã nghẹt thở trước sức đè đến từ thân thể to béo của Hà Tiến và đành thỏ thẻ xin hàng , Bộ Công An quân bình tỷ số 5-5 và thế là Dự tôi đành lướt tạm xuống phía dưới đề phòng tên bay đạn lạc khi lãnh đội AEM đang khó ở .

Quá bất ngờ và thật đáng khen giành cho Mã Tốc tướng quân Nguyễn Ngọc Tùng , tiếp nối phong độ thượng đẳng từ giải toàn quốc . Nguyễn Ngọc Tùng nhẫn nhịn tìm cách đá hòa , thế nhưng vẫn không ngừng đưa chốt qua sông dần dần xâm chiếm đối phương , đến lúc anh lao nốt pháo lên khóa tượng của Thần ngang Quân bún thì bàn cờ đã dày đặc 1 màu xanh hy vọng . Quân bún có lẽ cưỡng cầu đấm đá mệt mỏi đến lúc này lui binh đỡ gạt , hỡi ôi nước xa khó cứu lửa gần , chỉ trong tích tắc AEM 1 ghi liền 4 điểm quan trọng , cả lão tướng Dương Như cùng Mã Tốc lập công khiến cho chiến trận đảo ngược , dù cho Vạn Lý độc hành có dũng mãnh đến đâu thì đại cuộc đã định , AEM tiếp tục vượt qua Bộ Công An để tiến vào vòng sau và quá đáng tiếc cho Quân bún cùng đồng đội , thế nhưng cuộc chơi nó thế và cái chăn hạnh phúc thì lúc nào nó chả hẹp . Người này ấm người kia lạnh âu cũng là lẽ thường tình ...

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/02/15/05/135443551852187_574_574.jpg

Tây Sơn 6-2 Quang Trung 2 : ( Chung cuộc 12-4 )

- Nguyễn Khánh Ngọc 2-0 Nguyễn Đức Hà
- Nguyễn Trường Sơn 2-0 Hoàng Thái Sơn
- Dương Văn Long 1-1 Tôn Thất Hưng
- Nguyễn Anh Tú 1-1 Lê Quang Hưng

Thất bại 2-6 ở lượt đi khiến cho trận lượt về chỉ còn mang tính thủ tục , trận này chỉ khẳng định sức mạnh khủng khiếp đến từ nhà đương kim vô địch tuy nhiên Quang Trung 2 góp mặt ở đây đã là 1 thành công cực lớn . Điểm sáng của Quang Trung 2 đến từ thực lực mạnh mẽ của song Hưng và những bước tiến thần tốc trong nước cờ của Tùng chim chích và Sơn Thái Nguyên . Nếu thê đội 2 của Quang Trung mà Tây Sơn đã có lúc vất vả đến thế thì trận bán kết sắp tới gặp lại đội hình 1 của đối thủ thì đương kim vô địch sẽ phải hết sức dè chừng .

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/02/15/05/1354435506711955_574_574.jpg

trung_cadan
03-12-2012, 01:20 AM
Xin tặng đội chiến thắng Anh Em Hà Nội , xin tặng những cổ động viên nhiệt thành , tặng các độc giả TLKD hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được về những giây phút hạnh phúc mà cờ tướng đã đem lại cho chúng ta , cám ơn quý vị độc giả đã chú ý theo dõi , hẹn gặp lại trong các trận bán kết rực lửa sắp tới , trân trọng !!!

9H6cUl74X-s&feature

themgaidep
03-12-2012, 10:03 AM
Các kỳ thủ AE hò hét ghê quá, như đang xem bóng đá í.:battay:battay:yup

kynhan
03-12-2012, 10:28 AM
Như vậy là sau Tiêu Phong Lại Việt Trường và Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp, chúng ta tiếp tục phải chia tay Mông Cổ Tướng Quân Phạm Quốc Hương và Thần Ngang Quân Bún. Có thể nỗi buồn sẽ còn vương vấn ngày một ngày hai, nhưng các anh cũng không cần quá nuối tiếc, bởi đơn giản những gì các anh đã cống hiến luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ!:hoa2

trung_cadan
03-12-2012, 12:55 PM
Lịch thi đấu vòng bán kết :

9h00 ngày 22/12/2012 : Quang Trung 1 vs Tây Sơn ( Bán kết 1 )

15h00 ngày 22/12/2012 : Kỳ Hữu 1 vs Anh Em 1 ( Bán kết 2 )

9h00 ngày 23/12/2012 : Quang Trung 1 vs Tây Sơn ( lượt về )

15h00 ngày 23/12/2012 : Kỳ Hữu 1 vs Anh Em 1 ( lượt về )

Tranh 3-4 :

9h00 ngày 29/12/2012 : ( lượt đi )

9h00 ngày 30/12/2012 : ( lượt về )

Chung kết :

15h00 ngày 29/12/2012 : ( lượt đi )

15h00 ngày 30/12/2012 : ( lượt về )

Vòng bán kết sẽ tiến hành bốc thăm tiên hậu ( Thời gian nghỉ từ tứ kết đến bán kết giành cho các tướng tham dự giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2012 tại Quảng Ninh )

Tất cả các trận đấu diễn ra tại Thăng long kỳ đạo quán ( 101 - C3 tập thể Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội )

TAE
03-12-2012, 02:04 PM
Vậy là đi đối thủ mạnh về là bụp luôn

Minh Ngọc
03-12-2012, 02:11 PM
Vậy là đi đối thủ mạnh về là bụp luôn

Đối thủ mạnh năm nay tổ chức tại Quảng Ninh à?
Từ ngày nào tới ngày nào Tùng nhỉ?

reporter
03-12-2012, 02:23 PM
BTC cho hỏi có buổi bốc thăm chọn tiên - hậu trước không, hay tới ngày thi đấu mới bốc thăm rồi đánh luôn?

trung_cadan
03-12-2012, 02:35 PM
Đến rồi bốc anh ơi , cho nó kịch tính !!!