PDA

View Full Version : World Cup 2010



Trang : [1] 2

phanphuctruong
25-05-2010, 07:19 PM
Hôm nay viếng thăm tlkd chưa thấy ai mở nên mình mạn phép mở topic này, mong anh em viết bài thảo luận nhé.

cuongsym
25-05-2010, 10:39 PM
4 năm mới có, em đang háo hức chờ đợi.

culu2795
25-05-2010, 10:50 PM
I love Ronaldo

honglinh_hue
26-05-2010, 09:18 PM
một vé vô đích cho braxin

ppt
26-05-2010, 10:13 PM
Kỳ này mình nghĩ Brasil và TBN có khả năng đoạt cúp cao nhưng cũng cần may mắn nữa. Bờ Biển Ngà sẽ là ngưa ô của giải.

WAWLX
27-05-2010, 12:03 AM
ôi hấp dẫn quá:D

Congaco_H1R5
27-05-2010, 07:19 AM
Argentina có lẽ là đội bóng có dàn tiền đạo số 1 thế giới kể cả các vị trí dự bị ngoại trừ ... Palermo , người có thể bắn 3 phát 11m không trúng mục tiêu ở Copa America năm 2001.
Nhưng vị trí HLV thì eo xèo quá nên có lẻ Argentina khó tiến xa .

phanphuctruong
27-05-2010, 08:53 AM
Đội tuyển Pháp vô địch WC 1998 và Euro 2000 một cách thuết phục bằng một lối đá hấp dẫn và lãng mạn. Có thể nói đó là đội tuyển khá toàn diện.

Tuy nhiên, tại các giải đấu sau thì Pháp đã gây ra cho người hâm mộ những thất vọng tràn trề: bị loại ngay tại vòng bảng khi mà các đội chung bảng đấu không mạnh (Senegal, Uruguay, Đan Mạch) tại WC 2002, thất bại tủi hổ trước Hà Lan, Italia và không thắng nổi Rumani nhược tiểu tại Euro 2008.

Những thất bại gần đây của đội Pháp có thể do nhiều nguyên nhân như thiếu người cầm trịch, đội hình đã quá già, niềm tin ở người hâm mộ dần vụt tắt, khó khăn với Dominech...

Tại kỳ WC lần này, hy vọng Pháp sẽ lột xác khi mà họ có Goucuff và Ribery - những con bài chiến lược quan trọng. Và việ trẻ hóa đội hình cũng diễn ra môt cách căng cơ, sự kỷ luật và yếu tô chuyên môn cũng được đề cao, do đó tôi không bất ngờ khi những Arfa, Benzema, Nasri, Viera ngồi nhà.

Nhìn chung đội hình của Gaullios vẫn khá đồng đều với những Floris, Sagna, Abidal, Gallas, Evra, Gourcuff, Toulalan, Ribery, Maloda, Gignac, Henry, Anelka... Tôi tin rằng những con người sẽ tạo nên một đội tuyển Pháp có lối chơi hấp dẫn và Pháp sẽ tiến sâu.

Đội hình tối ưu:
Floris - Sagna, Gallas, Abidal, Evra - Gourcuff, Toulalan, Ribery - Henry, Malouda, Gignac

lavong
27-05-2010, 10:33 AM
Đừng quên tuyển Anh nhé !

soncasau
27-05-2010, 01:47 PM
Thông thường đội nào vô địch world cup đều sở hữu một cầu thủ hay nhất thế giới, hiện nay có Messi và ro7 là 2 cầu thủ hay nhất thế giới, do đó đội bóng của hai cầu thủ này có thể là vô địch.
Xét về tướng người thì có lẽ Messi đánh cờ tướng hay hơn ro7!

tottottot
27-05-2010, 01:52 PM
Bây giờ mà đã dự đoán ai vô địch WC (sorry nhé, viết tắt cho tiện, nhiều khi dễ gây hiểu lầm :D ) thì còn xa quá. Theo mình, bây giờ nên dự đoán đội nào sẽ qua vòng bảng, đội nào nhất và nhì bảng thì vui hơn.

Congaco_H1R5
27-05-2010, 02:20 PM
Dự đoán như sau : Đỏ nhất bảng - xanh : Nhì bảng

Bảng A
Nam Phi
Mexico
Uruguay
Pháp
Bảng B
Argentina
Nigeria
Hàn Quốc
Hy Lạp
Bảng C
Anh
Mỹ
Algeria
Slovenia
Bảng D
Đức
Australia
Ghana
Serbia
Bảng E
Hà Lan
Nhật Bản
Cameroon
Đan Mạch
Bảng F
Italy
Paraguay
New Zealand
Slovakia
Bảng G
Brazil
CHDCND Triều Tiên
Bờ Biển Ngà
Bồ Đào Nha
Bảng H
Tây Ban Nha
Honduras
Chile
Thụy Sĩ

dark_blue
27-05-2010, 06:58 PM
Bác Gà dự đoán cứ như chuyên gia :D. Em thì cho rằng:

- Hàn Quốc (B), Nhật Bản (F), Chile (H) cũng có khả năng vào vòng trong.

- Bảng đấu khó dự đoán nhất:

Bảng E
Hà Lan
Nhật Bản
Cameroon
Đan Mạch
Ngoài Hà Lan gần như chắc suất, còn lại 3 đội kia phải đánh nhau to <:-P

Congaco_H1R5
27-05-2010, 07:11 PM
Hehehe - dư đoán lúc nào cũng là dự đoán .
Cứ đúng như trên thì xem WC chán phèo .
Năm 2002 Pháp với 3 vua phá lứoi của 3 giải Anh (Henry ) - Pháp(quên mất ) - Ý (David Trezeguet) xách vali về nước sớm mà không ghi nỗi 1 bàn thắng
Argentina sau trận thắng Nigeria ngồi rung đùi xem Anh và Thụy điển choang nhau , trong đội hình dàn sao của họ nhìn vào ai cũng thèm , thế mà cùng chung số phận với Pháp.
Trong khi Senégal ai đánh giá họ cao đâu nhưng cứ lầm lũi mà tiến , đạc biệt Hàn quốc leo lên ngội " Đệ tứ anh hào" .
Bóng đá như thế mới giàu cảm xúc phải không dark_blue

TaoDay
27-05-2010, 08:11 PM
Dự đoán như sau : Đỏ nhất bảng - xanh : Nhì bảng

Bảng A
Nam Phi
Mexico
Uruguay
Pháp
Bảng B
Argentina
Nigeria
Hàn Quốc
Hy Lạp
Bảng C
Anh
Mỹ
Algeria
Slovenia
Bảng D
Đức
Australia
Ghana
Serbia
Bảng E
Hà Lan
Nhật Bản
Cameroon
Đan Mạch
Bảng F
Italy
Paraguay
New Zealand
Slovakia
Bảng G
Brazil
CHDCND Triều Tiên
Bờ Biển Ngà
Bồ Đào Nha
Bảng H
Tây Ban Nha
Honduras
Chile
Thụy Sĩ

Dự đoán này của anh Gà như là đem cân đo đong đếm rùi ấy,ko có tính bất ngờ hay đột biến gì cả. ;) Phải có vài dự đoán táo bạo chứ.
VD : Em tin là Pháp sẽ ko qua vòng bảngvif đội tuyển Pháp thời điểm hiện tại thiếu một thủ lĩnh tinh thần,HLV Raymon Domenech thì đã mất uy tín Wcup 2006 Pháp tiến sâu phần lớn là nhờ vào công của Zidane chứ ko phải của Domenech.
Bờ Biển Ngà sẽ nhiều khả năng gây bất ngờ ở giải năm nay vì đây là truyền thống của các đội bóng Châu Phi vốn được xây dựng trên nền tảng thể lực rất sung mãn, kĩ thuật khá điêu luyện và chưa khi nào thiếu khát vọng cả.

tottottot
27-05-2010, 08:16 PM
Bác @Congaco_H1R5 nói đúng, đoán cho vui í mà. Mấy bác nổi tiếng như Pele mà còn đoán trật lên trật xuống nhiều lần nữa mà. Em thì chỉ mong có nhiều đội Châu Á và Châu Phi vào vòng trong, coi cho nó hứng thú một chút.

cuongsym
27-05-2010, 08:26 PM
Đúng rồi pác ạ, mặc dù được gọi là "Vua", nhưng Pele chưa bao giờ đoán đúng các giải bóng đá lớn diễn ra cả

Congaco_H1R5
27-05-2010, 08:35 PM
Đạc biệt , đội nào mà Pele dự đoán vô địch hoặc tiến sâu vào vòng trong là xem như chết ngắc . Cho nên năm nay Tây Ban Nha (http://hn.24h.com.vn/bong-da/pele-lai-tro-tai-du-doan-world-cup-c48a273615.html) Nigeria (http://dantri.com.vn/c26/s26-336010/pele-du-doan-nigeria-vao-ban-ket-world-cup-2010.htm) ; Italia (http://www.tinthethao.com.vn/World-Cup/52362.aspx) ; đang sợ vãi ...tè vị bị Pele dự đoán là thành công :((:((:((

HuaNganXuyen
27-05-2010, 08:39 PM
Đạc biệt , đội nào mà Pele dự đoán vô địch hoặc tiến sâu vào vòng trong là xem như chết ngắc . Cho nên năm nay Tây Ban Nha (http://hn.24h.com.vn/bong-da/pele-lai-tro-tai-du-doan-world-cup-c48a273615.html) Nigeria (http://dantri.com.vn/c26/s26-336010/pele-du-doan-nigeria-vao-ban-ket-world-cup-2010.htm) ; Italia (http://www.tinthethao.com.vn/World-Cup/52362.aspx) ; đang sợ vãi ...tè vị bị Pele dự đoán là thành công :((:((:((

lão Pele này độc vãi ghét ai trù úm thằng đó b-)

123456
27-05-2010, 09:56 PM
năm nay ủng hộ cho TBN :D (mặc dù đội bóng yêu thích là Ý-nhưng lý trí lại chọn TBN)

TBN hiện đang sở hữu 1 đội hình có thể nói là hoàn hảo cả về tài năng,lẫn độ chín và phong độ.xứng đáng là 1 thế hệ vàng của xứ sở bò tót.sau Euro 2008,TBN vẫn đang có những bước tiến vững chắc trên con đuờng chinh phục đỉnh cao. ngoài thất bại bất ngờ trước chủ nhà Nam Phi tại giải giao hữu Conf,thì TBN vẫn đang trình diễn 1 bộ mặt hết sức khả quan (đội duy nhất toàn thắng 10 trận tại vòng loại WC).có lẽ đối thủ lớn nhất của họ trong hiện tại,là chính họ.bởi ai cũng biết,TBN thường được gọi là "ông vua vòng loai",phần nào đã nói lên vấn đề của họ.liệu sau 1 kỳ Euro hết sức thành công,họ có phá được dớp?

quả thực,nếu chỉ xét trên khía cạnh tài năng,phong độ và lối chơi hiện tại,TBN là đội bóng hoàn hảo nhất trong số 32 đội góp mặt tại Nam Phi (Brazil cũng có phần kém hơn).xét về mặt con người

ở hàng phòng ngự: Casillas, vẫn luôn là 1 cái tên đáng tin cậy.tài năng của thủ thành này ko cần phải bàn cãi.xét trong thời điểm hiện tại,anh xứng đáng đứng trong top 5 thủ môn hay nhất thế giới.thay thế cho anh còn có Valdes (thủ thành hay nhất Liga 2009-2010),Reina 1 cái tên quen thuộc.

chắn trước khung gỗ của TBN là cặp TV của Barc: Puyol-Pique,cả 2 đều đã có 2 mùa giải tuyệt vời trong màu áo của Barc.2008-2009 là cú ăn 6 vĩ đại,năm nay tuy ko thành công bằng,nhưng Barc vẫn thống trị Liga-và sự đóng góp của 2 cầu thủ này là ko hề nhỏ.đặc biệt là TV trẻ Pique,anh được các culé gọi với cái tên Piquebauer,vì lối chơi tỉnh táo và dũng mãnh.cũng như khả năng tham gia hỗ trợ tấn công ghi bàn của anh khiến người ta liên tưởng đến hoàng đế Beckenbauer.2 bên cánh của TBN cũng là 2 cái tên hết sức tin cậy là Sergio Ramos và Capdevila-2 cái tên đã thành danh từ rất lâu-đặc biệt là Ramos.thời điểm hiện tại,ở vị trị HV cánh phải có lẽ chỉ có Alves và Maicon(Brazil) mới ngang cơ được với anh.

chưa kể những cái tên dự bị như Marchena,hay Arbeloa,Albiol-2 Glaticos 2.0,đều là những cái tên đáng chú ý.nếu họ ở những độ bóng khác,có lẽ đã chắc suất đá chính từ lâu.

Hàng tiền vệ: đây quả thực là niềm tự hào,cũng như thương hiệu của xứ sở bò tót.chưa khi nào người ta thấy TBN xuất hiện nhiều TV xuất chúng,và lại cùng nở rộ trong cùng 1 thời điểm như thế.nhìn qua những cái tên đình đám như Arteta,người thép Senna,Rosales,Joan quin....còn ko thể chen chân vào danh sách 23 cầu thủ đến Nam Phi.người qua mới thấy được hàng TV của TBN đang khủng khiếp đến thế nào.

đầu tiên phải nhắc đến vua chuyền bóng Châu Âu-Xavi,ở Barc anh là ông chủ,là thủ lĩnh,là trái tim của lối đá Tiqui-taka mê hoặc.2 năm qua có lẽ là 2 năm đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Xavi-Vô địch Euro+bóng vàng Euro,ăn 6 cùng Barc...và ở TBN hay ở Barc,vai trò của anh đều vô cùng lớn.có lẽ vào thời điểm này-ko có cầu thủ nào chơi cùng vị trí có thể sánh=Xavi.chắc chắn ở giải này,anh cũng chính là hạt nhân của TBN.

chơi bên cạnh Xavi còn có Xabi Alonso-Liverpool chơi tệ đến thế nào ở giải năm nay,ai cũng biết.và phần lớn đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng Xabi.anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự-1 vị trí có thể nói là "chìm" nhất trên sân.khi anh ko cứu nguy bóng trên vạch vôi,ít khi trực tiếp ghi bàn,cũng ko thường xuyên tạo cơ hội cho đồng đội tỏa sáng nhiều như Xavi.tuy nhiên,anh là cầu nối của 2 tuyến công-thủ.bằng khả năng đọc trận đấu,tham gia phòng ngự tinh tế+những đường chuyền xa chết người.Xabi chính là 1 cầu nối quan trọng của mọi đội bóng.

bên cạnh đó là 2 TV xu hướng đá cánh Silva và Inesta.Silva là 1 tài năng lớn,cứ đến kỳ chuyển nhượng,các ông lớn ở Châu Âu đều gõ cửa Valencia,mong có được chữ ký của 2 chàng David, Villa-Silva.anh là 1 trong những TV xuất sắc nhất ở Châu Âu trong những năm gần đây.ko kém cạnh,thầm chí còn sáng hơn người đồng đội của mình,chính là Inesta.anh là 1 tài năng lớn.cặp Xavi-Inesta được người ta ca tụng suốt 2 năm qua,phía sau ánh hào quang của clb xứ Catalan đã phần nào nói lên được tài năng của anh.trong giai đoạn nước rút vừa rồi.nhiều người cho rằng,việc Barc bị loại khỏi BK C1 (Inter loại)-1 phần nguyên nhân chính là sự thiếu vắng của cầu thủ nhỏ con này (chấn thương).nếu anh kịp bình phục chấn thương,và đến Nam Phi với 100% thể lực.thì chắc chắn,TBN sẽ có 1 vũ khí hết sức lợi hại

còn lại những cái tên như Cesc,Mata, Busquets, Javi Martínez, Navas,phải ngòi dự bị.ko khỏi làm người ta cảm thấy tiếc.đặc biệt là Cesc,tài năng của anh thì ko cần phải quảng cáo thêm.lý do duy nhất khiến anh phải ngồi dự bị,vì TBN đã có Xavi.tuy nhiên khi cần linh hoạt,TBN chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 (sơ đồ giúp họ lên ngôi ở Euro08),thì vai trò của Cesc khi thi đấu cạnh Xavi cũng rất lớn

Hàng tiền đạo: ở hàng tiền đạo là sự xuất hiện của cặp song sát được thèm muốn nhất ở Châu Âu.đó chính là Villa-Torres.2 sát thủ thực sự trước cầu môn đối phương.họ sở hữu khả năng săn bàn+bản sắc của 1 tiền đạo TBN đích thực.nhạy bén,tốc độ,kỹ thuật,và hết sức tinh tế.(bàn thắng vào lưới ĐT Đức tại CK Euro08 của Torres đã bộc lộ hết những phẩm chất trên-bứt tốc độ cắt mặt Lahm,rồi sục bóng qua người thủ môn)

2 chàng tiền đạo này chưa bao giờ khiến người ta hoài nghi về khả năng săn bàn.họ thường xuyên có cho mình trung bình >20bàn/mùa.bất chấp việc chấn thương hành hạ,hay khi clb phong độ sụt sùi. khi sở hữu cặp tiền đạo khủng đến vậy,lại được 1 hàng tiền vệ có khả năng làm bóng siêu hạng.thật khó có hàng phòng ngự nào,có thể ngăn TBN ghi bàn vào thời điểm này

ở băng ghế dự bị là 2 cái tên Llorente và Pedro.chàng tiền đạo nhỏ con của Barc-Pedro đang có 1 mùa giải trong mơ.anh có 1 mùa giải tiến bộ vượt bậc.khi trở thành người đầu tiên ghi bàn trong cả 6 giải đấu-1 thành tích đáng nể,mà khó có cầu thủ nào lập lại đc.cộng thêm 23 bàn trên mọi mặt trận(rất nhiều bàn thắng quan trọng).với bảng thành tích thuyết phục như vậy.thật dễ hiểu khi anh là tác nhân chính,đẩy Henry ngồi trên băng ghế dự bị của Barc mùa này.và ở cấp độ tuyển QG,anh tiếp tục đẩy 1 đàn anh danh tiếng là D.Guiza phải ngồi nhà xem WC.xem ra đấy là 1 phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với tiền đạo trẻ này.

ko thật sự nổi bật nhưng tiền đạo to con Llorente,chắc chắn cũng sẽ hữu dụng,khi đội nhà lầm vào cảnh bế tắc.nhờ vào thể hình+kinh nghiệm dày dạn của mình

thêm 1 điểm sáng nữa ở TBN,đó là các cầu thủ đều đang có 1 phong độ cực cao.ko chỉ trong 1 năm,mà là trong 2-3 năm trở lại đây.và họ đều đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp (cỡ 27-28).chắc chắn,đây sẽ là kỳ WC mà TBN được kỳ vọng nhất trong vài thập kỷ qua

P/S: lúc cao hứng viết hơi dài :D mong các bác thông cảm

dark_blue
28-05-2010, 02:29 AM
Bóng đá như thế mới giàu cảm xúc phải không dark_blue
Yes, thế mới gọi là Bóng đá. :)

--------------------------------------

@bro 123456: Quả thực nếu đem từng vị trí lên bàn cân thì TBN đúng là... vô đối. Tuy nhiên bóng đá nào phải toán học, phép cộng trong bóng đá vốn chỉ mang tính tương đối. Vậy đội bóng nào sẽ cản bước nhà ĐKVĐ Euro 2008?

- Vòng bảng: Trước 3 đối thủ yếu hơn, España sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn đối thủ của mình ở vòng 1/8, bởi lẽ cục diện bảng G sẽ phơi bày trước mắt họ (loạt trận cuối bảng G diễn ra lúc 21h [giờ VN] ngày 25/6, trong khi TBN sẽ tiếp Chile vào 1h30 ngày 26/6). Dự đoán: TBN sẽ thắng Thụy Sỹ, và "tùy cơ ứng biến" trước Honduras, Chile.

- Vòng 1/8: Như đã phân tích ở trên, TBN sẽ tránh gặp Brasil quá sớm, để cuộc tranh hùng giữa họ và Brasil (nếu có) sẽ là trận CK. Nhiều khả năng đối thủ của họ là người hàng xóm BĐN. Liệu những nỗ lực của CR9 cùng đồng đội có đủ để giúp BĐN ngáng chân ƯCV "được" Pele đánh giá cao nhất? Dự đoán: TBN thắng.

- Vòng tứ kết: Nếu không có bất ngờ xảy ra thì TBN sẽ tranh vé vào bán kết với đội tuyển Italy. Cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Euro 2008 và ĐKVĐ World Cup 2006 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Dự đoán: TBN thắng.

- Vòng bán kết: Nếu không có những chú ngựa ô cản bước, thì đối thủ của TBN trong trận bán kết sẽ là Đức hoặc Argentina (trận tứ kết giữa Đức và Argentina sẽ định đoạt). Dự đoán: TBN thắng.

*** Tình hình các đội khác: Cơn lốc màu da cam sẽ cuốn bay Seleção Brasil ở tứ kết (đây sẽ là bất ngờ lớn của giải, kaka), trước khi bị Tam sư cho bay đến.. sân Nelson Mandela Bay (chỗ đá trận tranh HCĐ đó mà, sr các bác fan đội Hà Lan :D)

- Vòng chung kết: Lời hứa của Fabio Capello đã được Tam sư hiện thực hóa khi họ đã tiến đến trận đấu cuối cùng. Đội bóng xứ bò tót cũng thể hiện được sức mạnh của mình. Những siêu sao sẽ cống hiến một trận cầu đẹp mắt và giàu kịch tính trên sân Johannesburg (thuộc thành phố lớn nhất Nam Phi - thành phố Johannesburg). Dự đoán: Đội Anh vô địch.

P/S: Viết cho vui thôi, mấy bác đừng chém em tội nghiệp hehe.

culu2795
28-05-2010, 10:59 PM
Mình yêu CR7 cho nên dự đoán BDN sẽ có khả năng vào đến trận cuối cùng(theo nguyên tắc tăng tiến,năm ngoái Bồ đã vào đến bán kêt)

123456
28-05-2010, 11:30 PM
Yes, thế mới gọi là Bóng đá. :)

--------------------------------------

@bro 123456: Quả thực nếu đem từng vị trí lên bàn cân thì TBN đúng là... vô đối. Tuy nhiên bóng đá nào phải toán học, phép cộng trong bóng đá vốn chỉ mang tính tương đối. Vậy đội bóng nào sẽ cản bước nhà ĐKVĐ Euro 2008?

- Vòng bảng: Trước 3 đối thủ yếu hơn, España sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn đối thủ của mình ở vòng 1/8, bởi lẽ cục diện bảng G sẽ phơi bày trước mắt họ (loạt trận cuối bảng G diễn ra lúc 21h [giờ VN] ngày 25/6, trong khi TBN sẽ tiếp Chile vào 1h30 ngày 26/6). Dự đoán: TBN sẽ thắng Thụy Sỹ, và "tùy cơ ứng biến" trước Honduras, Chile.

- Vòng 1/8: Như đã phân tích ở trên, TBN sẽ tránh gặp Brasil quá sớm, để cuộc tranh hùng giữa họ và Brasil (nếu có) sẽ là trận CK. Nhiều khả năng đối thủ của họ là người hàng xóm BĐN. Liệu những nỗ lực của CR9 cùng đồng đội có đủ để giúp BĐN ngáng chân ƯCV "được" Pele đánh giá cao nhất? Dự đoán: TBN thắng.

- Vòng tứ kết: Nếu không có bất ngờ xảy ra thì TBN sẽ tranh vé vào bán kết với đội tuyển Italy. Cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Euro 2008 và ĐKVĐ World Cup 2006 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Dự đoán: TBN thắng.

- Vòng bán kết: Nếu không có những chú ngựa ô cản bước, thì đối thủ của TBN trong trận bán kết sẽ là Đức hoặc Argentina (trận tứ kết giữa Đức và Argentina sẽ định đoạt). Dự đoán: TBN thắng.

*** Tình hình các đội khác: Cơn lốc màu da cam sẽ cuốn bay Seleção Brasil ở tứ kết (đây sẽ là bất ngờ lớn của giải, kaka), trước khi bị Tam sư cho bay đến.. sân Nelson Mandela Bay (chỗ đá trận tranh HCĐ đó mà, sr các bác fan đội Hà Lan :D)

- Vòng chung kết: Lời hứa của Fabio Capello đã được Tam sư hiện thực hóa khi họ đã tiến đến trận đấu cuối cùng. Đội bóng xứ bò tót cũng thể hiện được sức mạnh của mình. Những siêu sao sẽ cống hiến một trận cầu đẹp mắt và giàu kịch tính trên sân Johannesburg (thuộc thành phố lớn nhất Nam Phi - thành phố Johannesburg). Dự đoán: Đội Anh vô địch.

P/S: Viết cho vui thôi, mấy bác đừng chém em tội nghiệp hehe.

vậy e mới nói,đây là xét về khía cạnh tài năng và phong độ hiện tại mà bác :D

dự đoán mà,hehe :D

tuthien
29-05-2010, 09:35 AM
123456 viết hay như nhà báo bóng đá chuyên nghiệp vậy, Tây Ban Nha thật sự là ứng cử viên số 1 cho danh hiêu vô địch Word Cup

phanphuctruong
29-05-2010, 06:43 PM
Đội tuyển Hà Lan luôn quyến rũ với lối đá tấn công tổng lực như họ chưa có duyên với ngôi Vương. Trong giải đấu này, tôi có linh cảm là Hà Lan sẽ lên ngôi cao nhất bởi những lý do sau:

HLV: Van Marwijk đã chứng tỏ được tài năng của mình khi đưa Hà Lan trở thành đội châu Âu giành vé đến Nam Phi sớm nhất.

Đội hình: Đội hình của Hà Lan là những siêu sao chất lượng với những Van Persie, Robben, Van der Vaart, Sneijder, Hunterlaar, Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Andre Ooijer, Giovanni van Bronckhorst, Afellay, Nigel de Jong, Mark van Bommel, Babel, Dirk Kuyt. Đây là những cầu thủ thuộc hàng khá, đội hình của họ tương đối đồng đều.

Lối chơi: dù trải qua bao đời HLV, bao nhiêu giai đoạn thì Hà Lan vẫn là Hà Lan, họ vẫn giữ được bản sắc của "cơn lốc màu da cam" khi chọn lối chơi tấn công tổng lực là kim chỉ nam. Đất nước của hoa Tulip sản sinh ra những Robben, Persie, Bommel, Vaart, Sneijder... mà nhìn vào đó thì các đội tuyển luôn dành cho Hà Lan một sự kính nể. Sự chắc chắn của Bommel, sự tinh quái của Van der Vaart, sự sắc xảo của Sneijder, sự bùng nổ của Robben và sự hiệu quả của Persie chính là những chất "gia vị" tạo nên một Hà lan bay hấp dẫn và hiệu quả. Tôi yêu thích sơ đồ tấn công của Hà lan với Persie đá cao nhất với sự hỗ trợ của Der Vaart, Robben và Sneijder.

Đánh giá không cao: sự kỳ vọng dành cho Hà Lan là không cao, đó là một lợi thế, khi mà những Tây Ban Nha, Bồ Đào, Brazil, Italia, Anh và Argentina chịu sức ép là những ứng viên vô địch thì Hà Lan trông có vẻ dễ thở hơn, đó là tiền đề tạo ra một Hà Lan bùng nổ.

Không chịu sự ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoài chuyên môn: trong khi những Pháp, Argentina, Anh đang gánh chịu những hậu quả của những scandan, TBN, Đức đang oằn mình trong những pha chấn thương thì Hà Lan có thể có được những con người tốt nhất, tâm lý thoải mái nhất và điều đó giúp họ thi đấu hiệu quả nhất.

Kỳ sau: giấc mơ lục địa Đen

phanphuctruong
29-05-2010, 06:53 PM
Tôi xin đưa ra những đội hình mà TBN có thể sử dụng tại WC:

Chơi với 3 TĐ (giống Barca)

Casillas - Ramos, Pique, Pyol, Capdevilla - Silva, Alonso, Xavi - Iniesta, Villa, Torres
Chơi 2 TĐ:

Casillas - Ramos, Pique, Pyol, Capdevilla - Alonso, Xavi, Silva, Iniesta - Villa, Torres

Chơi 1 TĐ:

Casillas - Ramos, Pique, Pyol, Capdevilla - Alonso, Xavi, Silva, Iniesta, Fabregas - Villa

tottottot
30-05-2010, 10:40 AM
Các bạn có thể download lịch thi đấu World Cup dạng Excel tại đây (http://soft4all.info/free-software-download/free-download-world-cup-football-complete-match-schedule-2010-south-africa/). Nhớ chỉnh múi giờ (Timezone) trong file Excel là Bangkok hoặc Hanoi thì thời gian thi đấu sẽ được hiển thị theo giờ Việt Nam. Các bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt để hiển thị, tuy nhiên cái này dịch tự động không sát nghĩa lắm. ^^
Mỗi khi có kết quả, các bạn cập nhật tỉ số vào phía bên trái, bảng tổng kết sẽ được tự động tính toán cho từng bảng ở phía bên phải.
Đây là hình minh họa sau khi download file về
http://lh6.ggpht.com/_WtIQNw9hvGI/TAHPrFH01dI/AAAAAAAAFQw/ZS0y40FVixc/s800/WorldCupSchedule.jpg

HuaNganXuyen
30-05-2010, 11:14 AM
Trong lúc đợi kết quả " Hàn Tín " vô đây Spam chút .Năm nay Brasil lẫn TBN vẫn là UCV số 1 còn mình thì là 1 Tifosi nên dĩ nhiên cổ vũ Ý ,theo mình đội hình Ý năm nay như sau :
Buffon , Maggio,Criscito,Cannavaro,Chielini,Pirlo,Derossi,Marchisio,Pepe,Qualiarella(Dinatale),Gilardino :x

phanphuctruong
30-05-2010, 11:20 AM
Bài này mình viết về cơ hội của những đội bóng thuộc lục địa Đen.

Châu Phi được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới tại WC lần này do những nguyên nhân sau:

- Tổ chức trên thánh đia của mình: đây là WC đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, nên họ được ưu đãi rất nhiều lơi thế: được sự cỗ vũ của những cổ động viên nhà, lợi thế về khí hậu, độ cao...

- Trình độ bóng đá châu Phi không ngừng phát triển: có rất nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu, trong đó có nhiều người được xếp vào loại sao như: Drogba, Kalou, Kolo Toure, Yaya Toure, Kanu, E'too... họ sẽ là linh hồn của đội bóng họ và phong độ của họ ảnh hưởng lớn đến thành công của cả đội bóng.

- Yếu tố lịch sử: thường thì lục đia nào tổ chức thì đội bóng thuộc lục địa đó lên ngôi. Ngoại trừ năm 1958 Brazil xuất sắc mang Cup từ Thụy Điển và năm 2002 Brazil (lại là Brazil) mang Cup từ Á Đông, thì những lần tổ chức trên lục địa mình, quốc gia lục địa đó đăng quang. Tôi đoán có ít nhất 2 đội châu Phi lọt vào vòng Tứ kết! :D

Đó là 3 yếu tố tồg quát nhất để tin là châu Phi sẽ làm chuyện động trời tại WC lần này. Sau đây là cơ hội của từng động bóng.

Ghana:

Năm 2006, Ghana xuất sắc hạ Mỹ và CH Séc để vào vòng 2 và phải dừng bước trước Brazil hùng mạnh.

Tham dự giải lần này, Ghana nằm chung bảng với Đức, Australia, Serbia. Ngoài đội Đức quá mạnh mẽ và bản lĩnh thì cơ hội chia đều cho cả 3.

Ghana chưa đá đã nhận một hung tin là Essien không kịp bình phục để tham dự cùng đội tuyển. Tuy nhiên, biết đâu đó là điềm lành khi tại CAN, Essien chấn thương nay tại vòng bảng nhưng Ghana đi một mạch tới trận chung kết.

Trên băng ghế chỉ đạo của họ là một Rajevac tài hoa và dễ gần gũi với học trò. Trong đội hình của họ có rất nhiều cái tên sáng giá như: Muntari (Inter), Appiah (Bologna), Anthony Annan (Rosenborg), Kwadwo Asamoah (Udinese), Kevin-Prince Boateng (Portsmouth), Dominic Adiyiah (AC Milan), Asamoah Gyan (Rennes),... Đây là những cầu thủ thi đấu hết sức thành công tại châu Âu trong mùa bóng vừa qua, trong đó Boateng là linh hồn Postmouth, Adiyiah là Vua phá lưới tại giải U20 thế giới (giải đấu mà Ghana lên ngôi)...

Về chiến thuật và lối chơi: Do hàng tiền vệ là thế mạnh của họ cộng với việc hàng tiền đạo không cò nhiều sự lựa chọn nân lối đá thực dụng và chắc chắn sẽ là vũ khi lợi hại của họ tại giải lần này. Sơ đồ yêu thích của Ghana là 4-2-3-1 và họ sẽ tận dụng sức mạnh cơ bắp của những Muntari, Appiah, Boateng, Ámoah để phá sức đối phương.

Độ tuổi: đội Ghana có tuổi trung bình là 24, do đó Ghana của giải dấu này là một Ghana trẻ, khỏe và giàu sức chiến đấu.

Dự đóa cơ hội: thua Đức 0-1, thắng Australia 3-1, hòa Serbia 2-2, xếp nhì bảng.

Cameroom:

Đã không tham dự WC năm 2006 vì một phong độ tệ hại, đến với WC lần này WC Cameroon là đội vượt qua vòng bảng dễ nhất trong số các đội châu Phi.

Là đội tuyển dễ dàng vượt qua vòng bảng nhưng lá thăm đưa họ đến bảng đấu khó khăn gồm Hà Lan, Đan Mạch và Nhật Bản. Họ phải nỗ lực hết mình nếu muốn vào vòng sau khi mà Hà Lan và Đan Mạch rất mạnh, Nhật Bản quá tiến bộ nên đây là thử thách bản lĩnh của Sư tử.

Đội hình của họ có những ngôi sao như E'too, Bassong (Tottenham), Song (Arsenal) và Makoun (Lyon).

Đã qua rồi thời của Roger Mila, Cameroon thường không thể hiện đưa sức mạnh của mình trong năm gần đây nên khả năng tiến sâu của họ là không cao, một hy vọng cho những ai hâm mộ họ là trên băng ghế huấn luyện của Sư tử là Paul Le Guen.

Dự đoán kết quả thi đấu: thua 3 trận.

Bở Biển Ngà:

Bảng đấu có sự góp mặt của Brazil, Bò Đào Nha và CHDCND Triều Tiên xứng danh là bảng đấu hấp dẫn nhất. Nơ đây sẽ chúng kiến những cuộc thư hùng "KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA" giữa tất cả các đội trong bảng, và thật sự có thể khẳng định là cơ hội của mỗi đội là 25%. Bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng có thể đẩy các đội bật bãi.

Bờ Biền Ngà hiện nay là đội bóng tốt nhất của châu Phi với những Drogba, Kalou, Bakary Kone, Eboue, Kolo Toure, Yaya Toure, Zokora, Didane... và Erikson trên băng ghế chỉ đạo.

Số lượng cầu thủ đang chơi tại châu Âu nhiều nên tư duy chiến thuật của Bờ Biển Ngà sẽ cao hơn các đội châu Phi khác, những tinh binh của họ đủ sức đượng đầu với những Kaka, Ronlado...

Lối đá của họ là một phong cách tấn công rực lửa và lối chơi giàu sức mạnh. Mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, rực lửa nhưng lạnh lùng, khoa học và hiệu quả là những nhân tố giúp Bờ Biển Ngà tự tin hơn khi đối chọi với những đội mạnh như Brazil và Bồ Đào Nha cùng với ẩn số Triều Tiên.

Bản lĩnh và sức mạnh của Bờ Biển Ngà sẽ thách thức đẳng cấp của của Brazil và Bồ Đào Nha tại WC lần này.

Đây là bảng đấu khó lường nên xin phép không đưa ra dự đoán.

Mời anh em xem phần 2 vào ngày mai nhé!

ppt
30-05-2010, 10:02 PM
Đội tuyển Pháp vô địch WC 1998 và Euro 2000 một cách thuết phục bằng một lối đá hấp dẫn và lãng mạn. Có thể nói đó là đội tuyển khá toàn diện.

Tuy nhiên, tại các giải đấu sau thì Pháp đã gây ra cho người hâm mộ những thất vọng tràn trề: bị loại ngay tại vòng bảng khi mà các đội chung bảng đấu không mạnh (Senegal, Uruguay, Đan Mạch) tại WC 2002, thất bại tủi hổ trước Hà Lan, Italia và không thắng nổi Rumani nhược tiểu tại Euro 2008.

Những thất bại gần đây của đội Pháp có thể do nhiều nguyên nhân như thiếu người cầm trịch, đội hình đã quá già, niềm tin ở người hâm mộ dần vụt tắt, khó khăn với Dominech...

Tại kỳ WC lần này, hy vọng Pháp sẽ lột xác khi mà họ có Goucuff và Ribery - những con bài chiến lược quan trọng. Và việ trẻ hóa đội hình cũng diễn ra môt cách căng cơ, sự kỷ luật và yếu tô chuyên môn cũng được đề cao, do đó tôi không bất ngờ khi những Arfa, Benzema, Nasri, Viera ngồi nhà.

Nhìn chung đội hình của Gaullios vẫn khá đồng đều với những Floris, Sagna, Abidal, Gallas, Evra, Gourcuff, Toulalan, Ribery, Maloda, Gignac, Henry, Anelka... Tôi tin rằng những con người sẽ tạo nên một đội tuyển Pháp có lối chơi hấp dẫn và Pháp sẽ tiến sâu.

Đội hình tối ưu:
Floris - Sagna, Gallas, Abidal, Evra - Gourcuff, Toulalan, Ribery - Henry, Malouda, Gignac



Mình rất thích tuyển Pháp từ thời Michel Platini rồi đến Zidane lận, nhưng chừng nào Domenech còn làm HLV trưởng thì minh nghĩ Pháp khó mà tiến xa được.

TCNguyen
30-05-2010, 10:09 PM
Hôm nay viếng thăm tlkd chưa thấy ai mở nên mình mạn phép mở topic này, mong anh em viết bài thảo luận nhé.

Bạn nên dùng từ "ghé thăm" ai lại dùng từ "viếng thăm" :)) nghe nó chuối chuối thế nào ấy :"> :D

HoaKimCuong
30-05-2010, 11:39 PM
Dự đoán có thưởng nè:

Câu hỏi 1: Tuyển VIỆT NAM nằm ở bảng nào world-cup-2010?
Câu hỏi 2: Tỉ số trận chung kết: Việt Nam - Italia?
Câu hỏi 3: Có bao nhiêu người có cùng ý kiến với bạn?

Giải thưởng là 5 vé đi xem world cup cùng đội tuyển Việt Nam tại Nam Phi 100 năm sau. Nếu được tổ chức tại đây!

Hoa Anh Đào
31-05-2010, 03:23 PM
World Cup 2010
(http://img718.imageshack.us/i/521201095035am.png/)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=6IM969T1)

123456
31-05-2010, 06:16 PM
Đừng quên tuyển Anh nhé !

tiện thể hôm nay rảnh rỗi,bình luận về tuyển Anh chơi :D hì hì

có lẽ đội tuyển có lượng fan đông đảo nhất,quen thuộc nhất với Việt Nam chính là đội tuyển đến từ đảo quốc sương mù.đơn giản 1 lẽ,giải bóng đá ngoại hạng Anh đã trở thành 1 món ăn tinh thần ko thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá tại VN.theo tôi có 2 điểm khiến cho bóng đá Anh chiếm vị trí độc tôn tại VN đó là:

1: do múi giờ,nếu ko phải là những trận đấu bù (thường 2-3h sáng),thì phần lớn các trận đấu ở PRM chiếu muộn nhất là 12h (giờ VN).thêm vào đó là các khung giờ vàng 19h45(mùa hè),20h30(mùa đông),9h,11h30.....thật khác với giải TBN,tuy cũng hay và hấp dẫn.nhưng thật khó để bạn có thể thức vào lúc 3-4h sáng để xem Barc hay Real thi đấu

2: do lối đá nhanh,tốc độ,rất phù hợp với phương châm giải trí của NHM.giải PRM nó ko dễ đoán,các đội bóng ko có đẳng cấp cách nhau quá xa như giải TBN,nên nó cũng hồi hộp và gay cấn hơn.ko toan tính nhiều như giải Ý,cũng ko đơn điệu như giải Đức

đc hâm mộ đến vậy,nhưng tuyển Anh hiện tại mạnh yếu ra sao??

đội tuyển 3 chú sư tử luôn là 1 ứng cử viên nặng ký,ở mọi giải đấu họ tham gia.thật dễ hiểu khi họ ko thiếu nhân tài.ở thời điểm hiện tại,họ có 1 Rooney mạnh mẽ và luôn đầy nhiệt huyết trong mỗi trận đấu.kể cả là 1 trận giao hữu.về tài năng của anh thì ko phải bàn.ở thời điểm hiện tại,người ta thường nhắc đến Messi-Rooney-Ronaldo ở những so sánh thượng đỉnh.thật ko thể đếm xuể những cuộc cãi vã xem ai mới là tiền đạo giỏi nhất thế giới

bên cạnh Rooney có thể là D.Bent-tiền đạo vừa bỏ túi 25 bàn tại PRM,dù chỉ thi đấu ở 1 đội bóng hạng trung như Sunderland- hoặc 1 trong 2 tiền đạo Defoe,Crouch.đang có phong độ ấn tuợng ở PRM,chắc chắn cả 2 đang rất hưng phấn khi vừa cùng Tot giành đc tấm vé dự C1 mùa sau.với 4 tiền đạo chất luợng này,đội tuyển Anh có thể thi đấu rất linh hoạt,có thể sẽ là cặp song sát Rooney-Defoe(Bent) với tốc độ và sức đột phá,sẽ khiến hàng công của tuyển Anh hết sức cơ động.khi cần thì chàng "sếu vườn" với chiều cao 2m02 sẽ biết cách khuấy động hàng phòng ngự,giúp cho người đá cặp cùng anh rảnh chân hơn rất nhiều

Điểm trừ hàng công: trừ Rooney, 3 người còn lại chỉ ở mức khá,còn thiếu sự bùng nổ.Rooney lại có vẻ đang chịu hệ quả từ 1 mùa giải bị vắt kiệt sức+ những chấn thương tiềm ẩn.có lẽ sẽ khiến hàng công giảm đi sự hiệu quả rất nhiều

chơi phía sau là 1 hàng TV chất lượng.những Gerrard,Lampart luôn khiến CĐV của Anh yên tâm khi họ có mặt trên sân.nhưng đây cũng chính là vấn đề của tuyển Anh.đã qua 2 đời HLV(Erikson,McClaren) đã luôn phải loay hoay với bài toán sử dụng sao cho tốt cặp đôi này.bởi 1 lý do rất đơn giản,họ quá tuyệt vời,phong độ quá cao,nhưng lối chơi lại quá giống nhau-nên khi ráp 2 người vào đội hình,vô tính lại thành rào cản của nhau.cả 2 HLV trên lại ko đủ dũng cảm để cất 1 trong 2 người ngồi dự bị.phải đến khi Capello xuất hiện-với việc đẩy G8 lên cao hơn và dạt ra biên nhiều hơn.đã mở rộng tầm hoạt động cho Lampart rất nhiều,cả 2 cũng ít bị dẫm chân lên nhau hơn.khi cần ông cũng sẵn sàng cất 1 người trên băng ghế dự bị.và tuyển Anh có đc 9/10 trận thắng ở vòng loại WC

chơi cơ động ở 2 bên cánh là những Lennon,Walcot,W.Phillips,J.Cole... đây đều là những cái tên chất lượng.2 năm qua,Capello đã dày công xây dựng cho đội tuyển Anh 1 lối đá cơ động,điểm mạnh của nó xuất phát chính từ 2 bên cánh.ông luôn ưa thích sử dụng những TV cánh có tốc độ kinh người,đột phá từ 2 biên.khiến cho toàn đội đá thoáng và nhiều khoảng trống hơn rất nhiều.tất nhiên,nếu xét về tốc độ và thể lực.thì những cái tên đã khẳng định được tên tuổi ở PRM (có lối đá tốn thể lực nhất trong các giải đấu hàng đầu Châu Âu).đối thủ của họ-đặc biệt là các HV cánh- sẽ bị hành hạ rất khổ sở

Điểm trừ: đầu tiên là vị trí TV phòng ngự-điểm yếu của tuyển Anh dưới thời Capello-,G.Barry có thể thi đấu tốt,tuy nhiên trước giải đấu,anh vừa dính 1 chấn thương ko nhỏ,việc anh có thể thi đấu với 100% thể lực và phong độ tại Nam Phi lần này,là 1 dấu hỏi lớn.thay thế cho anh là Tom Huddlestone,khả dĩ có thể làm tốt nhiệm vụ tranh chấp,nhưng việc tham gia hỗ trợ tấn công thì chưa đủ.M.Carrick có thể khả dĩ thi đâấ ở vị trí này,nhưng đây là 1 mùa giải tồi tệ của anh.việc anh có tên trong danh sách 23 cầu thủ đến Nam Phi hay ko vẫn là 1 dấu hỏi.thậm chí,có lúc Capello đã tính đến việc gọi Owen Hargreaves,chàng TV của MU đã 18 tháng qua,chỉ mới thi đấu được 10' trong năm nay.

nếu ko giải được bài toán TV phòng ngự,thì gánh nặng lên Lampart,Gerrard sẽ tăng lên rất nhiều.đồng thời sẽ giảm hiệu quả+sức sáng tạo của họ ở tuyến trên

thêm vào đó,các càu thủ thi đấu 2 bên cánh tuy có tốc độ+sức công phá tuyệt vời,nhưng vẫn chỉ là những cái bên bậc trung.Walcot,Lennon còn rất trẻ.khả năng duy trì phong độ còn rất sụt sùi.J.Cole có được kinh nghiệm thi đấu dày dạn,kỹ thuật+sáng tạo hàng đầu tuyển Anh.nhưng năm nay,anh đang đánh mất vị trí tại Chel.việc Gerrard đang có 1 năm thi đấu dưới phong độ ở Liverpoool,cũng sẽ là 1 nỗi lo của các CĐV

ở hàng HV,tam sư có thể tạm yên tâm,khi họ có những tên tuổi hàng đầu thế giới.Terry,Ferdinand,Glen Johnson,A.Cole-khi 4 cái tên này thi đấu với 100% phong dộ.thì đây là 1 hàng phòng ngự có thể coi là hoàn hảo.Terry-Ferdinand là cặp trung vệ kiểu mẫu,mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn và đối thủ nào cũng phải ngao ngán.1 Terry xông xáo,chắc chắn và mạnh mẽ-1 Ferdinand tỉnh táo,khôn ngoan +kinh nghiệm trận mạc dày dặn,lại thường xuyên thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao.đây quả là thương hiệu của tuyển Anh

A.Cole,Johnson là 1 vũ khí lợi hại của đội bóng đến từ đảo quốc sương mù.tuyển Anh luôn có sức tấn công biên mạnh mẽ,nên sự cơ động của 2HV biên sẽ là nguồn tiếp lửa ko ngừng cho hàng công.khi cần thiết,cả 2 có thể đá như những TV cánh thực thụ.khiến cho đối phương sẽ phải rất đau đầu.ko những công hay,mà cả 2 đều tham gia phòng ngự rất hiệu quả.A.Cole và Johnson là 1 hình mẫu của HV cánh hiện đại.đặc biệt,họ luôn là thương hiệu ở giải đấu đậm chất thể lực và lối đá cánh nhanh đến chóng mặt như PRM.thật ko lạ nếu người ta thấy cả 2 dường như có mặt ở mọi thời điểm trên sân.cả trong phòng ngự,lẫn tấn công,dường như họ ko ngừng nghỉ

ở hàng dự bị,người ta chắc hẳn cũng yên tâm với những Leighton Baines, Jamie Carragher , Michael Dawson , Ledley King , Matthew Upson, Stephen Warnock. ông Capello luôn có thói quen triệu tập những cầu thủ có phong độ tốt nhất.nên có thể khẳng định.đây là những cái tên hoàn toàn xứng đáng có mặt tại Nam Phi

Điểm trừ: tuy là hàng HV có đẳng cấp cao.nhưng thật tiếc khi các cầu thủ chính thức đang có những vấn đề riêng.Terry,A.Cole vừa phải vượt qua những vấn đề về tình ai bên ngoài sân cỏ.sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của họ.Ferdinald đang có 1 mùa giải ko như ý ở MU,khi thường xuyên bị chấn thương hành hạ và phong độ có phần giảm sút. anh mới chỉ thi đấu <30trân mùa này ở MU,thật sự là con số chưa xứng đáng với đẳng cấp cũng như sự đóng góp của Ferdinald. G.Johnson cũng chỉ mới trở lại ko lâu,sau 1 chấn thương dài hạn

Vị trí thủ môn có lẽ là vị trí đáng lo ngại nhất của tuyển Anh.từ sau khi Seaman nghỉ thi đấu.thủ môn luôn là vị trí khiến các chiến lược gia tiếp quản đội bóng tam sư phải đau đầu.chắc CĐV của Anh vẫn chưa quên được nỗi đau Euro 2008.1 trong những lý do lớn,chính là sai lầm của thủ môn.những David James tuy bắt tốt nhưng lại thường mắc sai lầm ngớ ngẩn.ở độ tuổi 39-40,chắc chắn cũng là rào cản lớn với thủ môn nào ở những trận đấu đỉnh cao như WC.Robert Green,Joe Hart đang thi đấu lên chân.đặc biệt là Joe Hart-khả năng anh được bắt chính ở WC năm nay là rất lớn.tuy nhiên với tuổi đời còn trẻ.lại đang chỉ thi đấu ở những clb hạng trung.ko được cọ sát nhiều ở môi trường bóng đá nhiều áp lực.nếu họ mắc sai lầm,thì đó sẽ là thảm họa với tuyển Anh??

Kết Luận: nhìn chung,đây là 1 đội bóng mạnh.có đầy đủ yếu tố cần thiết.cầu thủ đẳng cấp,dày dạn kinh nghiệm,HLV giỏi.tuy nhiên họ thường tỏ ra vô duyên trong những giải đấu lớn.năm nay với sự có mặt của Capello,đã thổi vào đội bóng 1 luống sinh khí mới.với 1 lối đá chắc chắn và lạnh lùng hơn.1 yếu tố hết sức cần thiết ở những giải đấu lớn.chỉ cần thêm 1 chút may mắn (như điểm rơi phong độ,đối thủ....) họ hoàn toàn có quyền mơ đến cúp vàng

HoaKimCuong
31-05-2010, 07:40 PM
Nhóm ứng cử viên vô địch và đẳng cấp của các đội bóng trong nhóm này luôn có sự khác biệt không thể phủ nhận. Dù phong độ họ từng thời điểm, mạnh yếu ra sao thì đẳng cấp của 1 đội bóng lớn luôn được khẳng định tại các giải lớn.
Theo tôi, tầng trên có 3 nhóm thuộc ba đẳng cấp là:
Nhóm 1: BRASIL. ITALIA, ARGENTINA, ĐỨC
Nhóm 2: PHÁP, ANH, TÂY BAN NHA
NHÓM 3: HÀ LAN, BỒ ĐÀO NHA...
Còn lại các đội khác cũng chỉ sẽ dừng ở mức "có thể gây bất ngờ" hoặc "ngưa ô"! và cuối cùng sẽ dừng bước ở trước tứ kết.
Tuy nhiên, kỳ World cup nào cũng vậy, sẽ có 1 đội không thuộc nhóm ứng viên vào đến bán kết. Đó là đội nào thì chưa biết được!

ppt
01-06-2010, 12:29 AM
Dự đoán có thưởng nè:

Câu hỏi 1: Tuyển VIỆT NAM nằm ở bảng nào world-cup-2010?
Câu hỏi 2: Tỉ số trận chung kết: Việt Nam - Italia?
Câu hỏi 3: Có bao nhiêu người có cùng ý kiến với bạn?

Giải thưởng là 5 vé đi xem world cup cùng đội tuyển Việt Nam tại Nam Phi 100 năm sau. Nếu được tổ chức tại đây!

Sẽ không có ai trả lời cho bác những câu hỏi khó nhự vậy đâu.

NGO79
01-06-2010, 11:48 AM
Trả lời câu hỏi 1: Tuyển Việt Nam nằm ở bảng X.
Trả lời câu hỏi 2: Tỉ số trận chung kết Việt Nam - Italia là 5-0 nghiêng về Brazil.
Trả lời câu hỏi 3: Có 80 triệu người cùng ý kiến với tôi.

phanphuctruong
02-06-2010, 11:37 AM
Nam Phi:

Họ đã hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay nhào nặn của Carlos Alberto Parreira, họ đã có 2 chiến thắng trước Gautemala và Thái Lan với các tỷ số đậm. Điều đó chứng tỏ họ đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất hành tinh diễn ra trên sân nhà của mình.

Điểm mạnh:

- Sở hữu một HLV tài năng từng đưa Brazil vô địch WC1994.

- Nét nổi bật của ông là tinh thần kỷ luật cao, lối chơi khoa học, cũng như không dựa nhiều vào các công thần mà ưu tiên cho phong độ và khả năng cống hiê`n cũng như chấp hành tốt ý đồ chiến thuật của Hlv. Vì lý do đó mà Benny McCarthy - một công thần - bị loại.

- Tinh thần chiến đấu của Bafana - Bafana được gọi là tinh thần Madela, đó là một thư vũ khí tương đối lợi hại, mà như các bạn biết một đội đá vì tinh thần thì sức mạnh của họ sẽ thế nào rồi.

- Các cầu thủ Nam Phi thi đấu vì khán giả nhà, vì sự đoàn kết với và giao lưu với các anh em trên thế giới, điều đó là đáng trân trọng đối với đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của A-Phat_Thai trong thời gian khá dài.

- Tinh thần đoàn kết để hướng đến mục tiêu chung là chiến thắng dảnh tặng cho khán giả nhà và dành tặng cho đất nước là một thứ vũ khí tạo ra sức mạnh cho Nam Phi, McCarthy bị loại như không có lùm xùm mà là sự bình thản. Đó là tiền đề để Nam Phi tạo ra bất ngờ khi được chơi trên thánh địa thiêng liêng của mình.

- Trong sơ đồ chiến thuật của họ có nhiều cầu thủ có chất lượng như: Steven Pienaar (Everton), Aaron Mokoena (Portsmouth), Kagisho Dikgacoi (Fulham), Bernard Parker (FC Twente)...

- Nam Phi chấp nhận mình đóng vai trò là "kèo dưới" trong bảng đấu của họ, như vậy tinh thần họ sẽ thoải mái hơn, lối chơi của họ sẽ thanh thoát hơn, mềm mại hơn.

- Có HLV người Brazil nên lối chơi của Nam Phi sẽ mang đậm dấu ấn của vũ điệu Samba - mà vũ điệu samba được tạo ra từ những con người chiên chiến tại trời Âu như Pienaar và Mokoena - nên hòa trông trong vũ điệu đó là sự hiệu quả mang tính khoa học, với một người yêu thích lối đá cống hiến nhưng hiệu quả và khoa học như Carlos Alberto Parreira, người dân Nam Phi sẽ có cơ hội chứng kiến "Brazil của châu Phi" có những bước tiến mạnh mẽ tại WC lần này.

Khó khăn:

- Sự kỳ vọng đôi khi là áp lực của Nam Phi.

- Thời gian công tác của Carlos Alberto Parreira là không nhiều, nên ông có thể chưa truyền đạt hết những kỹ năng cho các học trò của mình.

- Phong độ của họ đang có tiến bộ nhưng đẳng cấp chưa hơn được Mexico và Uruquay.

- Họ rơi vào bảng đấu khó với Pháp, Mexico và Uruquay nên họ bị coi là "kèo dưới"

Dự đoán:

- Thắng Uruquay

- Hòa Mexico và Pháp.

cotuongHaNoi
02-06-2010, 11:42 AM
vô địch WC 2010 hả ?.Câu trả lời chỉ có thể là: "Bờ Biển Ngà"

phanphuctruong
02-06-2010, 11:53 AM
Nigeria - Đại bàng!

Điểm mạnh:

- Bề dày truyền thống, họ luôn là thế lực mạnh mẽ tại châu Phi.

- Là đội bóng sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn như: Kanu, Okacha, Ikepa, Amokachi, Sunday Oliseh,...

- Lối đá mạnh mẽ và bốc lửa, thường dựa chủ yếu vào nền tảng thể lực sung mãn của mình.

- Hạ TBN tại WC1998, từng xuất sắc lọt vào vòng 2 các kỳ WC 1994 và WC 1998.

- Có nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu: Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv),
Dele Adeleye (Sparta Rotterdam), Rabiu Afolabi (Red Bull Salzburg), Elderson Echiejile (Stade Rennes), Chidi Odiah (CSKA Moscow), Danny Shittu (Bolton Wanderers), Taye Taiwo (Olympique Marseille), Joseph Yobo (Everton), Yusuf Ayila (Dynamo Kiev), Dickson Etuhu (Fulham), Nwankwo Kanu (Portsmouth), Haruna Lukman (Monaco), John Obi Mikel (Chelsea), Kalu Uche (Almeria), John Utaka (Portsmouth), Yakubu Aiyegbeni (Everton), Obafemi Martins (VfL Wolfsburg), Obinna Nsofor (Malaga), Chinedu Obasi (Hoffenheim), Peter Odemwingie (Lokomotiv Moscow)

- Thế hệ cầu thủ này không mạnh như các thế hệ trước nhưng họ vẫn tỏ ra đáng sợ với những Taiwo, Yobo, Kanu, Obi Mikel...

- Họ cũng có một Hlv nhiều kinh nghiệm như Lars Lagerback trên băng ghế huấn luyện.

Khó khăn:

- Bảng đấu của họ là bảng đấu không dễ với Hàn Quốc, Argentina, Hy Lạp. Đây là bảng đấu quy tụ những cực vô địch châu lục của họ.

- Phong độ hiện nay của họ là không cao, bị loại sớm tại CAN vừa rồi.

Dự đoán:

Thực sự tôi thích Hàn Quốc vượt qua họ để giành vé vào vòng 2.

phanphuctruong
02-06-2010, 12:08 PM
Algeria đến với giải lần này thông qua chiến thắng trước Ai Cập, một "ông kẹ" của châu Phi vừa giành CAN Cup.

Niềm tin:

- Saadane là thần tài của Algeria khi cách đây 24 năm ông đưa Algeria tới WC, đây là một HLV lão làng của châu Phi.

- Không được đánh giá cao là lợi thế của Algeria --> có thể họ Senegal của WC2002.

- Như lời Saadane nói họ là sứ giả của Algeria, Arab và châu Phi nên họ chiến đấu với niềm tin và hy vọng.

Khó khăn:

- Lực lượng yếu và mỏng, quá ít cầu thủ chất lượng cao.

- Khó lòng vượt qua vòng bảng lần này.

phanphuctruong
02-06-2010, 12:33 PM
Bảng A: Nam Phi - Pháp - Mexico - Uruquay

Pháp lấy vé nhất bảng, Nam Phi đứng nhì.

Bảng B: Argentina - Hàn Quốc - Hy Lạp - Nigeria

Argentina lấy vé đầu, vé còn lại chiến đấu căng thẳng đến phút chót và Hàn Quốc lấy vé

Bảng C: Anh - Algeria - Mỹ - Slovenia

Anh đứng đầu, Slovenia đứng nhì nhờ xuất sắc đánh bại Mỹ

Bảng D: Đức - Úc - Ghana - Serbia

Đức rơi vào bảng khó nên đứng thứ 2, Serbia lấy vé đầu (hơi sốc!!!!!!!!)

Bảng E: Cameroon - Hà Lan - Nhật Bản - Đan Mạch

Hà Lan lấy vé dễ dàng, Đan Mạch lấy vé 2.

Bảng F: Ý - New Zealand - Slovakia - Paraquay

Ý lấy ngôi đầu một cách khó khăn , ngôi nhì mình chọn Paraquay

Bảng G: Brazil - Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha - Triều Tiên

Voi rừng sẽ đè chết Bồ Đào Nha, họ và Brazil giành vé.

Bảng H: Chilê - Tậy Ban Nha - Thụy Sỹ - Honduras

Tây Ban Nha và Chilê lấy vé.

Vòng 1/16 kết quả như sau:

Pháp - Hàn Quốc ---> Hàn Quốc
Argentina - Nam Phi ---> Argentina
Anh - Đức ---> Đức
Serbia - Slovenia ---> Serbia
Hà Lan - Paraquay ---> Hà Lan
Đan Mạch - Ý ---> Đan Mạch
Brazil - Chilê ---> Brazil
Tây Ban Nha - Bờ Biển Ngà ---> Tây Ban Nha

Vòng Tứ kết

Hàn Quốc - Đức ---> Đức
Argentina - Serbia ---> Serbia
Brazil - Hà Lan ---> Hà Lan
Tây Ban Nha - Đan Mạch ---> Tây Ban Nha

Bán kết:

Đức - Tây Ban Nha ---> Tây Ban Nha
Hà Lan - Serbia ---> Hà Lan

Chung kết:

Tây Ban Nha - Hà Lan: không dám đoán

phanphuctruong
03-06-2010, 01:02 PM
Hôm nay xin bình luận về tuyển Ý:

Đội Italia đã xuất sác đoạt ngôi vương năm 2006, khi mà họ không được đánh giá cao.

Họ đã khởi đầu một cách chật vật và chơi thuyết phục tại vòng đấu bảng. Họ phải chịu nhiều sức ép do vụ Calciopoli và các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi khi trải qua một mùa giải căng thẳng cùng các câu lạc bộ tại châu Âu. Phong độ của các cầu thủ cũng phập phù và thường chơi dưới sức mình.

Tuy nhiên cái mà Italia hơn những ứng viên khác chính là bản lĩnh và sự lạnh lùng. Họ biết cách kết liễu đối thủ tại những thời điểm quyết định, họ đã vượt qua nỗi đau Calciopoli để biến nó làm động lực - gợi lên trong chúng ta một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo gồng mình lên để chống lại ---> nỗ lực cuối cùng của con người luôn là nỗ lực phi thường - và sau WC thần kỳ đó, Italia đã "chết", cái chết của họ biểu hiện qua trận thua Pháp dễ dàng với tỷ số 1-3 tại vòng đấu loại Euro 2008, biểu hiện qua phong độ phập phù và italia thực sự bị lâm vào khủng hoảng về nhiều mặt, nền bóng đá Italia dần dần bị xuống cấp, các câu lạc bộ Italia bị đào thải mạnh tại các đấu trường châu Âu, lực lượng những đại gia như AC Milan, Juventus bị sứt mẻ nghiêm trọng, hàng loạt câu lạc bộ nhận những hậu quả nặng nề từ Calciopoli, hàng loạt cuộc tháo chạy nổ ra.

Chưa hết, người Italia còn chịu thất bại nặng nề tại Euro 2008 khi thua Hà Lan vỡ mặt, hòa Rumania tủi hổ, thua Tây Ban Nha về phong độ và bản lĩnh, Donadoni dường như là con Tốt thí, tương lai bóng đá Italia mờ mịt và tối tăm. Nhân tài ở Italia như lá mùa thu. Họ chỉ biết dựa vào các ông già như Nesta, Del Piero, Totti,... Chính vì thế mà thành công của Inter Milan bị người Ý xem là không đẹp khi trong đội hình không có người Ý.

Ngay tại vòng bảng của WC lần này, Lippi lên thay nhằm vực dậy con thuyền đắm mang nhãn hiệu Italia, bị chỉ trích khá nhiều từ cách chơi lẫn cách sử dụng người. Ông bị xem là thân Juventus, thích sử dụng những cầu thủ Juventus, ông chưa tạo ra được bộ khung hoàn chỉnh cho chặng đường chinh phục thế giới của Italia khi liên tục có những xáo trộn trong đội hình, lối chơi cũng như chiến thuật chưa được định hình rõ nét. Phong độ Italia tại vòng bảng là không thuyết phục khi họ không thắng nổi Ireland trong 2 lượt trận. Điều đó có thể giải thích là do: bòng đá italia chưa thật sự thoát ra khỏi khủng hoảng, khâu đào tạo trẻ chưa được quan tâm, cách làm việc của ban lãnh đạo liên đoàn còn hạn chế, sức ép dư luận khá hà khác và tàn nhẫn...

Đến với WC lần này, để chinh phục được cup Vàng Italia cần phải làm nhiều điều, cần phải trông vào vận may và cầu cho các đối thủ chơi dưới sức mình.

phanphuctruong
03-06-2010, 02:16 PM
Tiếp theo là Brazil:

Brazil đang gặp nhiều thuận lợi trong hành trình chinh phục ngôi cao nhất của mình:

- Huấn luyện viên tài năng: Dunga đã phần nào khẳng định được mình khi đưa Brazil vô địch Confed Cup, điểm nổi bật của HLV này là tinh thần kỷ luật, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn xem hiệu quả là mục tiêu tối thượng. Có thể chúng ta sẽ xem một Brazil không thăng hoa dữ dội mà sẽ chứng kiến một Brazil khoa học và hiệu quả.

- Yếu tố lịch sử: Brazil đã 2 lần thành công trên đất khách: WC1958, WC2002

- Lực lượng hùnh hậu: đội hình Brazil là tập hợp những cá nhân thi đấu nổi bật trong mùa giải vừa qua. Tiêu chí của Dunga là chọn những cầu thủ có phong độ ổn định, có tinh thần kỷ luật cao, luôn hết mình cống hiến cho đội tuyển quốc gia và đặc biệt là ông ưu tiên cho những người có thể chấp hành tốt ý đồ chiến thuật của ông. Chính vì thế, mà ông loại bỏ không thương tiếc Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, Pato, Meymar. Trong tay của ông đang có những con người có thể coi là chất liệu tạo nên chiến thắng:

+ Julio Cesar: là một thủ môn xuất sắc nhất thế giớ, anh đ1ng góp nhiều cho những chiến thắng của Inter trong mùa giải vừa qua, những pha cứu thua cũng những những phản xạ tuyệt vời của anh luôn mang lại cho các đồng đội cũng như người hâm mộ cảm giác an tâm. Trong mùa giải vừa qua, tại Seria chỉ để thủng lưới 34 bàn / 38 trận, tại TIM cup là 1 bàn trong 5 trận, Champions League là 9 bàn trong 13 trận, đó thật sự là những con số hết sức ấn tượng thể hiện đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu thế giới.

+ Maicon: một mẫu hậu vệ đa năng và xuất sắc. Đây là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới ở thờ điểm hiện tại. Anh là một món hàng "Hot" trên thị trường chuyển nhượng. Anh không phải là người chuyên tấn công cánh mà còn biết cách vô hiệu những cầu thủ tấn công của đối phương. Nếu ai đã xem Inter đấu với Barcelona tại Giuseppe Meaza thì thấy Messi bất lực như thế nào trước Maicon hiệu quả và Messi phải chơi tiểu xảo với anh. Khi cần có thể Maincon dâng lên như một tiền vệ và làm phong phú thêm trong các phương án tấn công của đội bóng. Sở trường của anh là những pha bức tốc nhanh ở biên, khả năng xử lý bóng tinh tế và hiệu quả, có những pha xử lý giống như những nghệ sỹ Samba nhảy múa. Có anh trong đội hình, Brazil sẽ làm cho đối phương cảm thấy đau đầu khi ngăn chặn Maicon thăng hoa.

+ Lucio là một trong ngững trung vệ tài ba và bản lĩnh. Chính anh đã mang đến bản lĩnh và niềm tin cho Inter khi tham gia đấu trường Champions League. Người ta đã thấy anh vô hiệu hóa một cách hiệu quả như thế nào khi anh đối đầu với những Ibrahimovic, Drogba, Muller... Thể hình cao to nhưng anh không phải là cầu thủ "lấy thịt đè người" mà anh chơi mềm mại nhưng tương đối hiệu quả. Anh thật sự là thủ lĩnh tinh thần của Brazil và anh chính là linh hồn của hàng phòng ngự đội tuyển Vàng - Xanh.

+ Juan: Tỏ ra là người thích hơp khi chơi cặp cùng Lucio. Anh cũng có một mùa giải thăng hoa khi thi đấu khá hiệu quả trong màu áo của AS Roma. Khả năng phòng thủ xuất sắc cũng như sự lỳ lợm là đặ điểm nổi bật của Juan, anh chính là một trụ cột không thể thay thế ở Roma và Brazil.

+ Bastos: Thi đấu thành công ở vị trí hậu vệ cánh trái trong màu áo của Olympique Lyonnais. Anh đang nhận được quan tâm rất nhiều từ Juve và Inter, Bayern Munich...

+ Trên băng ghế dự bị của Brazil cũng có những cầu thủ hết sức ấn tượng như Dani Alves, Thiago Silva, Luisao, Gilberto

+ Kaka: có một mùa giải không mấy thành công cùng với Real Madrid khi phải vật lộn với chấn thương, nhưng anh vẫn được Dunga trao niềm tin. Sở hữu khả năng điều phối bóng cũng như châm ngòi cho những đợt tấn công một cách tuyệt vời, ngoài ra anh cũng là cầu thủ có thể ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Kaka hy vọng sẽ tỏa sáng tại WC lần này nhằm đưa Brazil lên đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Kaka cũng là canh bạc với Dunga. Khi anh ta thi đấu dưới phong độ thì đó thật sự là thảm họa cho Brazil.

+ Elano: Chơi không thành công tại Man City nhưng anh là linh hồn trong lối chơi của Galatasaray, anh sỡ hữu một tốc độ tuyệt vời cũng như anh rất hay bùng nổ với nhiều bàn thắng quan trọng.

+ Gilberto Silva: Anh là một chốt chặn đáng tin cậy trong màu áo Brazil, hãy nghe Melo nói về người đá cặp với mình: “Thật là tuyệt vời khi được thi đấu bên cạnh Silva trong những ngày đầu tôi mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Anh ấy khiến tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Thật khó để mà nói hết các việc anh ấy đã giúp cho tôi trên sân, kể cả khi chúng tôi có hoặc không cầm bóng.” . Anh là chổ dựa cũng như là lá chắn từ xa trong hệ thống phòng ngự của Brazil.

+ Melo: dường như tỏ ra bị ngơp khi có mặt trong đội bóng đẳng cấp như Juventus, điều thể lý giải qua 2 nguyên nhân chính là anh "làm luôn" vai trò hỗ trợ tấn công và sự kỳ vọng quá lớn của Juventus, nhưng anh dần khắc phục và tìm lại phong độ đỉnh cao của của mình giống như thời còn khác trên mình chiếc áo đấu Fiorentina. Anh sỡ hữu sự mạnh mẽ cũng như kỷ thuật siêu hạng. Anh cùng với Gilberto Silva tạo nên lá chắn thép trước hàng phòng thủ Brazil.

+ Robinho: Thi đấu hiệu quả kể từ khi rời Man Xanh. Anh là một mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh trái của đội tuyển Brazil. Khả năng bùng nổ của anh là rất cao, anh đã đóng góp cho Santos rất nhiều thành thành công trong mùa bóng này.

+ Fabiano: Không phải Adriano, Ronaldo, Neymar, Nilmar, Pato mà chính Fabiano là sự lựa chọn số 1 cho hàng tiền đạo. Đẳng cấp anh không bằng Ronaldo, Pato nhưng anh chơi ổn định hơn và biết cách bùng nổ trong thời khắc quan trọng.

+ Những cầu thủ dự bị của Brazil cũng hết sức chất lượng như Ramires, Grafile, Nilmar, Kleberson, Baptista...

- Lối chơi thực dụng mà mang tính khoa học. Lối chơi của Brazil sẽ không phải là lối chơi thăng hoa và bùng nổ mà sẽ là lối chơi thực dụng và khoa học. Chính Dunga muốn làm điều đó, trong sơ đồ chiến thuật của Dunga luôn có 2 tiền vệ đánh chặn và ông xem sơ đồ phòng ngự của Inter là hệ thống phòng ngự của Brazil.

- Niềm tin: Các cầu thủ Brazil tiến đến WC lần này với niềm tin mãnh liệt, tất cả đều đã sẳn sàng chờ đón giờ phút vinh quang.

Những nối lo:

- Phụ thuộc vào Kaka: mang đến duy nhất 1 tiền vệ kiến tạo đến Nam Phi chứng tỏ Kaka là một mắc xích quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của Dunga. Nếu Kaka chấn thươmg hay bị thẻ phạt thì đó là thảm họa cho Brazil.

- Julio Cesar bị chất thương: anh đã bị chấn thương trong trận giao hữu gần đây, đó là mối lo cho Dunga.

- Mâu thuẫn trong lòng đội bóng: đó là mâu thuẫn giữ Melo và Kaka, khi Kaka cho rằng Melo cố ý vào bóng nhằm triệt hạ anh.

- Dunga đang chịu sức ép, sức ép đó là sức ép thành tích, sức ép của dự luận vè không triệu tập "Ro Vẩu", nên hoặc Dunga là người hùng hoặc Dunga là tội đồ.

cotuongHaNoi
03-06-2010, 02:53 PM
bro phanphuctruong viết còn hay hơn đọc báo bóng đá.xem wc dù gì vẫn khoái hơn xem c1.một tháng liên tục liền,vừa xem vừa làm tí cá độ.thật là sướng như tiên

cotuongHaNoi
03-06-2010, 02:55 PM
vô địch wc 2010: "Bờ Biển Ngà" với "Voi rừng Drogbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

thandongyeu
03-06-2010, 03:27 PM
woa woa woa

cuongsym
03-06-2010, 04:04 PM
Chào các pác, em gửi các pác một số tỷ lệ để các pác tham khảo:

1. South Africa - Mexico: hòa được thua (0.99 - 0.94)
2. France - Urugoay: Pháp chấp hòa (1.00 - 0.93)

phanphuctruong
05-06-2010, 12:17 PM
Hiện nay cơn bão chấn thương đã cướp Rio Ferdinand của tuyển Anh và đang đe dọa trầm trọng Andrea Pỉlo của Italia và Didier Drogba của Bờ Bở Ngà. Xem ra các đội tuyển đang đau đầu khi những chủ lực của họ đang đứng trước những nguy cơ chấn thương làm suy giảm sức mạnh của họ.

CXQ
10-06-2010, 05:44 PM
Chia sẻ với mọi người phần mềm tiện ích dưới định dạng file Exel, trong đó có lịch thi đấu, bảng điền kết quả và cập nhật xếp hạng các bảng đấu tương ứng với kết quả từng trận. Trong file Exel này, lịch thi đấu được mặc định là giờ Việt Nam (GMT+7), ngôn ngữ tiếng Việt, nên độc giả rất tiện theo dõi. Sau khi một trận đấu đã ngã ngũ, độc giả chỉ cần điền kết quả vào file Exel thì khu vực bảng xếp hạng sẽ tự động sắp xếp chính xác thứ tự các đội, tương ứng với thành tích họ ghi được.Phần mềm hỗ trợ 49 ngôn ngữ khác nhau và các múi giờ tương ứng. Vì vậy, độc giả có thể chọn lựa để quản lý theo ngôn ngữ khác mà mình ưa thích (ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga...)


http://vtc.vn/media/vtcnews/2010/06/04/phanmem1.jpg
Giao diện phần mềm quản lý lịch thi đấu - xếp hạng World Cup 2010. (Ảnh: Excely)


Dowload: http://vtc.vn/media/vtcnews/2010/06/04/WorldCup2010.xls

TCNguyen
10-06-2010, 07:12 PM
hay quá thằng em CXQ, cái này dùng excel hả, cảm ơn thằng em phát nhé, kaka :D

AIIIIG
14-06-2010, 05:49 PM
Đức lộ rõ là 1 UCV cho chức vô địch, thi đấu đẹp mắt, hiệu quả, đoàn kết, dường như sự vắng mặt của Ballack càng làm cho cỗ xe tăng quyết tâm hơn, đặt 1 vé đầu bảng cho tuyển Đức!

Tontu
15-06-2010, 10:03 AM
Uh...Trong 4 ngày vừa qua mình thấy chỉ có thằng Đức là xứng đáng cho chức vô địch, còn mấy thằng (Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Argentina) đá chán như cơm nguội, chẳng có tí nào gọi là khổi sắc cả.
Để xem Ba Tây và Espana đấm đá ra sao...hihihi. Chiến thuật của Đức...Hay! Dù có ballack hay không đi nữa, họ vẫn chơi hay như thường. Trận thằng Đức bắn sối sả vào Kangaroo là 1 cái "Tát" thật mạnh cho mấy thằng sừng sỏ khác tỉnh ngủ...kakaka. Thằng Đức phải làm thế chứ nếu không mấy ông nôi kia đấm đá như "Mơ Ngủ" cả 1 lượt...kakaka.
Chúc bà con xem WC vui vẻ.

cuongsym
15-06-2010, 10:18 AM
Đội Đức đúng là "xe tăng", họ cứ từ từ tiến lên không đội nào có thể cản nổi, theo em thì Đức sẽ là 1 trong 4 đội mạnh nhất tại giải lần này.

HoaKimCuong
15-06-2010, 11:29 AM
Nghe đâu BẮC HÀN đặt mục tiêu ở World Cup kỳ này là tối thiểu phải vào đến trận chung kết. Đồng thời thâu tóm tấc cả các giải thưởng phụ như: Cầu thủ xuất sắc nhất, chiếc giày vàng WC, thủ môn xuất sắc nhất, đội tuyển "gan dạ" nhất... Và cũng nghe đâu LĐBĐ Việt Nam đang cố gắng hết sức vận động hành lang dưới sự hậu thuẩn vô cùng lớn của chính phủ Việt Nam để dành quyền đăng cai World cup 2022, tạo điều kiện cho Đội tuyển Việt Nam lên ngôi Vô địch thế giới. Công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đang được triển khai hết sức khẩn trương. Bằng chứng là chính phủ vừa hợp tác với các cường quốc hạt nhân như NGA, MỸ...và BẮC HÀN để đầu tư 64 nhà máy phát điện hạt nhân trên các tỉnh, thành, theo "công nghệ bom hạt nhân" để khắc phục tình trạng thiếu điện.

Pà mẹ nó, đang xem trận HÀ LAN - ĐAN MẠCH đến phút 15, kêu cái "bụp", tối thui, 21h10' mới có điện lại

Kèo cổ tích: BẮC HÀN - BRASIL 0 - 2,3/4
BẮC HÀN ăn 92.

Dự đoán 4 đội vào bán kết: NAM HÀN - ÚC. NHẬT - BẮC HÀN.
Chung kết: NAM HÀN - BẮC HÀN ( Hai tên này gặp nhau không mẻ đầu sức trán mới lạ)

AIIIIG
15-06-2010, 11:40 AM
Hà Lan khởi đầu khá may mắn, tuy thắng 2-0 nhưng thi đấu không thuyết phục, thử hỏi nếu Đan Mạch không bị phản lưới nhà thì Hà Lan có thi đấu ung dung để rồi liên tiếp có cơ hội và nâng tỉ số lên 2-0 không??? Hay là lại đá như gà mắc tóc giống như hiệp 1!!! Vắng Robben đã ảnh hưởng rõ rệt đến lối chơi của Cơn lốc màu da cam, vì dường như Persie không được sung sức cho lắm, 2 tiền đạo dự bị đá còn tốt hơn anh ta, lực lượng Hà Lan nhìn có vẻ mỏng, tôi đánh giá Hà Lan sẽ khó vào sâu ở giải này!!!
Chúc mừng thêm 1 đội tuyển của Châu Á ta dành trọn vẹn 3 điểm ở ngày đầu ra quân!!!
Trong khi hình như nhà Đương kim vô địch đã quá già nua và mệt mỏi trong con đường bảo vệ ngôi vương!!!

bapcai
15-06-2010, 12:04 PM
Đội Đức khởi đầu tốt thì ko vô địch.Đó là nghịch lý trong bóng đá.

HoaKimCuong
15-06-2010, 12:14 PM
Đội Đức khởi đầu tốt thì ko vô địch.Đó là nghịch lý trong bóng đá.
Thêm một nghịch lý nữa: đội Ý khơi đầu không tốt thường đi đến trận cuối cùng.
Dù sao thì xem Ý đá vẫn thấy đã mắt hơn các đội khác!

Tontu
16-06-2010, 08:13 AM
Trận hôm nay Ba Tây chơi cũng không thuyết phục được chiếc vé xứng đáng cho chức vô địch. Ba Tây ngày nay có vẻ yếu hơn 4 năm trước thì phải? Nếu không có trái đầu tiên do lỗi thủ môn Bắc Hàn thì kết quả hôm nay là hòa rồi.
Bắc Hàn tuy thua, nhưng trong danh dự vẫn ngẩng cao đầu. Ba Tây tuy thắng nhưng không thuyết phục được sự ưu ái của dân hâm mộ.
BDN lại để hòa với Bờ Biển Ngà đúng là đau thật.

Mà cho dù có biện minh hay lấy lý do gì để bào chữa đi chăng nữa, những câu lạc bộ có tiếng như (Anh, Pháp, Ý, Brazil, Argentina, etc) cũng không nên để cho 1 đội kém hơn mình mọi mặt lấn áp mình, xong rồi thì bào là "Tao nhường nó, không muốn đá thực lực thôi." Theo tôi nghĩ cái cách bào chữa đó rẻ tiền lắm, nhưng thay vào đó chỉ cần ăn với kết quả chừng 2-0, nhưng thay vào đó chỉ cần tỏ ra ưu thế và bản lĩnh của 1 đại cường quốc về bóng tròn thế là đủ. Cũng không cần phải ăn ngập đầu ngập cổ như "Đức". Cái đó hơi "kỳ"...hehe.
Gần hết vòng 1 rồi, mà ngó đi ngó lại chỉ thấy có thằng Đức là chơi đích thực của 1 nghệ sĩ trên sân cỏ và cống hiến hết mình cho giới thưởng ngoạn và xứng đáng với chiếc vé tranh chức vô địch 2010. Những anh "sừng sỏ" khác đá còn dè chừng, trông buồn tẻ lắm, không mấy thuyết phục đối với dân hâm mộ làng bòng tròn.
Đó chỉ là vài cảm nghĩ thô thiển theo quan điểm của mình mà thôi. Dù sao chúng ta còn 1 trận của mấy chú Espana nữa. Hy vọng sẽ được thấy đội tuyển TBN trình làng với 1 lối chơi nghệ thuật để cống hiến giới hâm mộ làng bóng tròn những giây phút thăng hoa và lãng mạng như những nghệ sĩ ưu tứu đích thực trên sân cỏ.

Chúc bà con vui vẻ.

HoaKimCuong
17-06-2010, 02:17 AM
TÂY BAN NHA 0 - 1 THỤY SỸ. Tối nay có nhiều người " TÂY BÁN NHÀ":(^:)^=))**==**==**==

filong
17-06-2010, 03:34 AM
TÂY BAN NHA 0 - 1 THỤY SỸ. Tối nay có nhiều người " TÂY BÁN NHÀ":(^:)^=))**==**==**==

Mấy bửa nay ai đi kèo trên là không còn quần xà lỏn để mặc. Thua từa lưa............ Tối tăm cả mặt mũi!

South Africa 0 - 1 Uruguay Half-Time. Bắt thằng RSA, thua tiếp!

Tontu
17-06-2010, 07:14 AM
Nhìn lại vòng vừa rồi thì chỉ có 2 đội là Đức và TBN là xứng đáng cho chiếc Cúp Vô Địch, còn lại cho về nhà ôm vợ hết cho rồi, vì lối chơi không thuyết phục.
Trận hôm nay bà con thua cháy túi luôn. Cả cái quần xà lỏn cũng bị lột sạch, đâu ai ngờ TBN lại thua. Ngặt 1 nỗi bây giờ là TBN phải thắng đậm tỷ số cho 2 trận cuối mới được. Như vậy 2 trận cuối này chính là 2 hai trận "Chung Kết" của TBN rồi. Bao nhiêu chiêu mảnh miếng đều phải tung ra hết để cứu rổi "linh hồn"...kakaka. TBN vốn không có sự lựa chọn nào khác nữa.
Việc TBN tung hết tuyệt chiêu trong 2 trận cuối, đã vô tình để cho các tên "sừng sỏ" khác nhìn thấu cáy con bài tẩy của mình. Vì thế dù có đi tiếp đi nữa cũng vẫn tạo sự bất lợi cho TBN.
Trận hôm nay TBN chơi hay quá, nhưng rất tiếc không có chân làm bàn. Trước trận đâu đội tuyển TBN cũng muốn ra quân "rực lửa" như tuyển thủ "Đức", trước là để trình làng 1 lối bóng đá đẹp, sau là để thỏa nhãn người thưởng ngoạn....Ai dè đâu........ Nghĩ lại cũng thấy đau cho TBN nhỉ? Thằng SUI hôm nay quá may mắn, hàng thủ của SUI qua tốt chứ nếu không thì từa lưa với TBN rồi. Thật không ngờ kết quả sau cùng TBN lại thành Tây Bán Nhà...kaka.
Nói tóm lại chỉ có 2 ứng cứ viên hiên tại là xứng đáng: Đức vs TBN. Theo mình thì nên để TBN vs Đức tranh vô địch coi mới sướng con mắt. Còn mấy tên kia đấm đá như "Mơ Ngủ" vậy....hihihi.=))

HoaKimCuong
17-06-2010, 09:48 AM
Nên nhớ là mặc dù Tây Bán Nhà dự VCK World Cup nhiều hơn Thụy Sỹ, Nhưng thành tích tại World Cup kém Thụy Sỹ ( Từng nhiều lần vào tứ kết bán kết hơn TBN). TBN mãi mãi chỉ là vua vòng loại, xét về đẳng cấp tại WC vẫn phải làm đàn em của các đại gia như Italy, Brasil, Argentina, Đức, thậm chí là Anh, Pháp, Uruquay, Hà Lan. Vì WC có nhiều đội tuyển khắp các Châu lục với nhiều lối đá đa dạng, một đội đẳng cấp cao là phải có kinh nghiệp ứng phó, thích nghi với từng trường phái. Điều này TBN chỉ là anh chàng học việc, đừng bao giờ nhìn vào dàn sao hay lối đá hoa mỹ của TBN mà choáng để rồi phải thành TÂY BÁN NHÀ. Đặt TBN vào vị trí UCV số 1 quả là quá khập khiểng.

Cho nên, xem Italy, Argentina, Brasil, Đức đá dù phong độ của các đội này chưa thật sự cao nhưng vì đẳng cấp hơn hẳn TBN nên xem vẫn sướng mắt hơn và có sự tin tưởng hơn.

Lão già ngớ nga ngớ ngẩn Pele có đoán là: Brasil, TBN, Anh có cơ hội vô địch lớn nhất. Với thành tích "bất hủ" của lão trong việc đoán đâu ... sai đó. Các đội tuyển bạc phước vô phần ( do xui quá mới lọt vào con mắt đen thui của lão) trên đang lo sốt vó là đội mình sẽ lên máy bay về nhà xem World Cup qua ti vi trước vòng tứ kết.=))=))

Bước đầu, lời tiên đoán đã ứng nghiệm cho TBN, cho nên khi nghe lời tiên đoán của lão, toàn đội TBN lo sốt vó, thậm chí HLV TBN còn lớn tiếng "Pele biết gì mà nói" và nghe đâu có một số ý kiến đòi cấm Pele tiên đoán trong các giải lớn. Các nhà cái thì ra kèo theo Pele là hốt bạc. Các đội có phúc không lọt vào mắt đen của lão già lẩm cẩm này như Italy, Argentina, Đức thì hoan hỉ ra mặt!!!:D:))**==

Pele ơi là Pede, ông làm ơn vào viện bảo tàng đi.^:)^^:)^

Xem thêm: các tiên đoán "bất hủ" của PELE:

http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/06/3BA1CB8F/
http://dantri.com.vn/c26/s26-401573/5-du-doan-sai-lam-noi-tieng-cua-pele-tai-world-cup.htm

Thiên tài tiên đoán!!!

HoaKimCuong
17-06-2010, 10:44 AM
Thông báo cho anh em biết luôn. Pele đã có đối thủ xứng tầm: đó là một người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, cao thủ TCNguyen. Coi thành tích của "thiên tài" tiên đoán này nè:

Dự đoán Bồ Đào Nha 3-0 Bờ biển Ngà. Kết quả : 0-0:((
Dự đoán TBN 3- 0Thụy Sỹ. Kết quả : 0-1:((
Còn nhiều " chiến tích" nữa.
Kết Luận: muốn thắng độ, nhờ TCNguyen tiên đoán rồi bắt kèo ngược lại!!:)):))
Tin này mà đến tai các đội tuyển như TBN, BDN.... thì chú em TCNguyen khó sống mà chơi cờ nữa. kakakaka.=))**==

thongdoanvan
17-06-2010, 10:52 AM
Công nhận là ở WC. Tây ban nha thành tích vẫn rất kém cỏi. Tuy nhiên lối đá cũng khá đẹp mắt. Nhưng tôi nghĩ cơ hội đi sâu thì cũng khó. Vì lối đá ấy vẫn chưa đến độ nhuần nhuyễn như kiểu Baccar. Mà gặp mấy đội phòng thủ bê tông(thụy sĩ chẳng hạn) là gặp hạn liền. Chưa kể nếu gặp Ý thì không biết thế nào?
Hôm qua mình có liên tưởng: Tây Ban Nha-Thụy Sĩ: Baccar-Inter. Lối đá của 2 cặp này y hệt nhau. Và kết quả thì cũng y hệt nhau nốt.

Congaco_H1R5
18-06-2010, 09:41 AM
Sau trận Pháp - Mexico : 0-2 , hàng lọat bài bình luận , mổ xẻ , nhưng thấy có câu này khá hay : (trên Vnexpress) :

Pháp vẫn vậy, như một con chuột nhắt trong hình hài sư tử.Thâm thật

hanlcus2002
18-06-2010, 09:57 AM
Hy lạp vẫn thể hiện được dáng dấp của cựu vương Âu châu. Vô kai ts 2-1 dzui wa!

123456
18-06-2010, 12:34 PM
Pháp ko khéo lại ko qua được bòng bảng như WC2002 ấy nhỉ.lại 3 trận ko ghi đc bàn nào thì vui :)).vòng cuối gặp chủ nhà đang khát điểm.ko phải là dễ ăn

zzz
18-06-2010, 04:04 PM
Vừa đặt cược Pháp lọt vào vòng 2, hơi mạo hiểm nhưng ăn to, 1 ăn 7 nha :d

Honda-Fit
18-06-2010, 09:40 PM
Vừa đặt cược Pháp lọt vào vòng 2, hơi mạo hiểm nhưng ăn to, 1 ăn 7 nha :d

chuẩn bị tiền nộp là vừa :-|

Honda-Fit
18-06-2010, 10:03 PM
go go go maradona

vài hình ảnh :

http://www.youtube.com/watch?v=UDgDkkb0aPU

Maradon and His Magic For you from Me~~ (http://video.google.com/videoplay?docid=8336105944575452713#)

Maradon and His Magic For you from Me~~ (http://video.google.com/videoplay?docid=8336105944575452713#docid=-2447396360853278844)

maradona thời còn ở Barca :

YouTube - マラドーナ バルサ時代 (http://www.youtube.com/watch?v=kC3JXPy-yk0&NR=1&feature=fvwp)

YouTube - 『ディエゴ・マラドーナ』ゴール集 DIEGO MARADONA GOAL (http://www.youtube.com/watch?v=azehj_wQC9s&feature=related)

kỹ năng rê dắt bóng của maradona :

http://www.youtube.com/watch?v=Ah8xBnjtYWw&feature=related

maradona thời ở napoli :

YouTube - Maradona in Napoli (http://www.youtube.com/watch?v=TClYDs3yG74&feature=related)

hanlcus2002
19-06-2010, 03:42 AM
Pháp ko khéo lại ko qua được bòng bảng như WC2002 ấy nhỉ.lại 3 trận ko ghi đc bàn nào thì vui :)).vòng cuối gặp chủ nhà đang khát điểm.ko phải là dễ ăn

Có win thì vẫn phải sớm về Pari vì Mexico sẽ hòa uruguay

CXQ
19-06-2010, 06:54 AM
World cup năm nay có dấu hiệu bán độ từ các cầu thủ. Nhiều trận có tỉ số rất bất ngờ..
Lí giải cho việc này, CXQ nghĩ có thể các tuyển thủ đã bị các ông chủ giàu tiền thao túng..Bởi vì, ngay từ cấp câu lạc bộ, họ đã quen với việc bán độ rồi. Nếu ai tinh ý, khi vào các website sau sẽ nhận biết được trận đấu nào đã "nhúng chàm":

https://www.bwin.com
即时比分,足球比分,篮球比分,比分直播 - 7M体育 (http://www.7m.cn)
bet365 - Sports Betting, World Cup Football Odds and US Open Golf Prices, Casino, Poker, Games, Bingo (http://www.bet365.com)
http://www.188bet.com
AsianBookie.Com - Asian Handicap LIVE Odds Betting (http://www.asianbookie.com)
Tỷ lệ giữa kèo châu âu và kèo châu á có sự chênh lệch....

Congaco_H1R5
19-06-2010, 08:22 AM
Trích từ Thanh niên Online

Các cầu thủ Algeria đã phản ứng dữ dội với những lời lẽ xem thường của tiền đạo tuyển Anh Wayne Rooney dành cho họ trước trận đấu giữa 2 đội. Phát biểu trước trận đấu, Rooney cho biết: “Với Algeria, chúng tôi không cần phải thi đấu hết khả năng mà vẫn giành chiến thắng. Tôi không biết nhiều về họ. Chỉ biết Belhadj chơi cho Portsmouth. Tôi chắc chắn HLV sẽ chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của họ cho chúng tôi”.

Bây giờ thì W. Rooney có lẽ phải im mồm được rồi , phát biểu "láo " quá , trận cuối mà Anh không vượt qua Slovenia thì sẽ cùng với Pháp xách vali về nước sớm .

Tontu
19-06-2010, 09:19 AM
Trong bảng của Anh, bây giờ Anh đứng thứ 3 rồi, HK may mắn hòa với tỷ số tốt, nên đứng nhì bảng. Cơ hội của Mỹ vẫn còn. Trận tới mà Anh để hòa nữa thì cuốn gói về nước chung với Pháp...hihihi.

Trận Đức hôm nay xem mà tức quá. Trăm lỗi đều do Klose và Podolki, một khi mình đã bị cái thẻ vàng thứ 1 thì phải dè đặt, nếu không quá cần thiết thì không nên phạm lỗi 1 cách vô ích, đã biết là thằng trọng tài "cà chớn", cái gì củng rút thẻ thì không nên phạm lỗi 1 cách ngu xuẩn như thế.
Nếu tôi như Podolki nếu thấy tâm trạng mình không tốt qua mấy phen sút hỏng thì đó là dấu hiệu cho thấy mình đang có vấn đề về tâm ý không ổn định thì không nên đá trái phạt đền đó, thay vào đó để cho đồng nghiệp của mình xử trái đó...Đằng này lại.....

Ông Loew đứng ngoài xem phát bực về các cậu học trò của mình vì phạm sai lầm 1 cách ngu xuần...hihi.

Trận tới Đức phải win thì mới đảm bảo, chứ để hòa thì có nguy cơ cuốn va li về nước chung với Pháp.

Nhìn chung lần ra quân kỳ này Đức thua là do ảnh hường của yếu tố "Tâm Lý" hơn là về mặt chiến thuật. Tâm lý và những áp lực quá nặng trước khi đấu và trong lúc giao đấu thì luôn tạo những bất ổn cho sức mạnh toàn đội. Sự không ổn định về yếu tố "Tâm Lý" chính là đòn chí mạng của tuyển thủ Đức. Đức phải khắc phục cái sai lầm này đừng để tái lại trong trận tới gặp Ghana.

Nếu như tôi mà là trọng tài thì tôi không rút thẻ 1 cách "bừa bãi" như thằng trọng tài "trời đánh" trong trận Đức vs Serbia. Phạm lỗi lấn thứ 1 thì chỉ nên cảnh cáo và nhắc nhở. Phạm lần thứ 2 thì ăn cái thẻ vàng thứ 1...cứ thế mà làm. Đằng này thằng cha trọng tài "trời đánh" này cái gì cũng rút thẻ vàng...đúng là potay.com với thằng trọng tài luôn...hihihi.;))

filong
19-06-2010, 10:21 AM
Muốn nói ....... potay.com, thì phải nói thằng trọng tài bắt đội Mỹ với Slovenia kìa.

cuoiconbo
19-06-2010, 02:01 PM
Tôi lại thấy trọng tài trận Đức bắt rất tốt, tuy có hơi nghiêm khắc tí. Công bằng mà nói, nếu Serbia cẩn thận hơn trong các pha tấn công thì tỉ số có lẽ đã là 3-0 hoặc 4-0 rồi:D
Tôi đồng tình với ý kiến năm nay có nhiều trận đáng nghi vấn, đặc biệt từ các đồng chí Đông Âu.

Congaco_H1R5
19-06-2010, 04:22 PM
Bản dịch từ Pourquoi la France n'a rien à craindre de ses brêles d'adversaires - Libération (http://www.liberation.fr/sports/0101640955-pourquoi-les-bleus-n-ont-rien-a-craindre-de-leurs-breles-d-adversaires) của Blogger Thích học toán

về Cơ hội của đội Pháp tại WC 2010


Bài viết này từ ngày 12/6- thấy ngộ ngộ nên Post lên đây mua vui cùng anh em


Tất cả các đội trong bảng của Pháp đều ngon ăn. Đây là lý do tại sao.
Có cần ngại Nam Phi không ? Tất nhiên là không. Xin nhắc lại “Bafana Bafana” trong thổ ngữ zulu là “Ngựa què, Ngựa què”. Bạn cần biết bóng đá ở Nam Phi là môn thể thao của tụi đen không có cả giầy lẫn bóng, được chơi trên các bãi đất có độ nghiêng. Vì chưa được thổ dân da trắng ưa thích, đàn Ngựa què luyện tập trên sân rugby mượn trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến hai giờ sáng. Vì không có chế độ đãi ngộ, đàn Ngựa què phải tự chế bóng từ nguyên liệu sắn. Và vì phải làm việc thêm trong các mỏ kim cương, phần lớn các tuyển thủ của đội Nam Phi cứ đến giờ tập luyện là tranh thủ ngủ. Tóm lại, hy vọng chiến tháng của họ là rất mong manh.
Uruguay thì sao ? Đất nước Uruguay có 2000 cầu thủ bóng đá có đăng ký. Trong số 2000 người này, họ chọn ra 23. Không theo chỉ tiêu thể thao mà dựa trên chỉ tiêu cân nặng. Thật vậy, 95% dân số nước này mắc bệnh béo phì. Vì một lý do rất đơn giản : thịt. Là nhà sản xuất lớn nhất châu Mỹ la tinh, Uruguay bị ốm vì thịt. Để điều hòa sự sụt giảm xuất khẩu gắn liền với khủng hoảng toàn cầu, mỗi ngày mỗi công dân Uruguay có nghĩa vụ ăn một khối lượng steak tương đương với trọng lượng cơ thể của mình. Kết quả là, mỗi sáng ngủ dạy, mỗi người dân ăn 6 miếng entrecote, 10 miếng bavette trước khi đi làm. Buổi trưa thì nuốt hai va li nhỏ đầy thịt đông lạnh. Một người Uruguay bình thường khuân theo mình một tá faux-filet để dùng theo một thời gian biểu được qui định trước. Trước khi ăn tối, anh ta điểm tâm vài chục miếng rumsteak. Nói tóm lại, chỉ có nhờ vào phép màu, Uruguay mới chọn ra được một đội tuyển tương đối thanh tú cho giải lần này. Đội Uruguay không có hy vọng vượt qua vòng một vì cứ đến giờ nghỉ giữa hai hiệp, trong phong thay quần áo, mỗi tuyển thủ lại phải ăn 20 xiên thịt.
Cuối cùng là đội Mexico. Cả thế giới đèu biết, đây là một quốc gia bị hoai tử vì mafia. Vì thế, không một cầu thủ nào của đội này biết đá bóng. Họ đơn giản là con cháu của các trùm mafia được cơ cấu vào đội tuyển để có cơ hội đi máy bay. Ví dụ như thủ môn Guillermo Ochoa là con trai của Manuel Pedro Ochoa kẻ độc quyền quả bơ trên cả lục địa Mỹ la tinh. Một ví dụ khác : hậu vệ Paul Aguilar là cháu của Pepito Aguilar khét tiếng, kẻ nắm tóc toàn bộ các nhóm mafia địa phương. Những nhân viên rửa bát ở vùng Acapulco phải nộp lại toàn bộ tiền lương cho hắn để cứu mạng sống của mình. Tóm lại, không có gì phải sợ một đội tuyển được sắp xếp theo cơ cấu.
Tuy vậy, dù tập hợp các cầu thủ lớn chơi cho các câu lạc bộ giàu nhất Âu châu, đội Pháp vẫn có khả năng thua bất kỳ đối thủ nào. Đó chính là sức mạnh kỳ diệu của Pháp.

mtuan2
19-06-2010, 05:12 PM
Bài viết trên hài hước vật, đúng giọng uy-mua kiểu Pháp.

Pháp là đất nước ưa hài hước, nên 11 cầu thủ trên sân cũng đá bóng như 11 thằng hề thôi, không đáng sợ.

cuongsym
19-06-2010, 05:17 PM
Theo em thì Pháp còn khoảng 30% cơ hội lọt vào vòng trong

Congaco_H1R5
19-06-2010, 05:21 PM
Theo em thì Pháp còn khoảng 30% cơ hội lọt vào vòng trong
1% thôi :D

Honda-Fit
19-06-2010, 10:33 PM
cho dù có 10 "bàn tay của cáo" Ăn Ri cũng không cứu nổi Pháp đâu .

123456
19-06-2010, 11:44 PM
thay kẻ bất tài Domenech thì may ra Pháp còn cơ hội...ở giải đấu sau :))

filong
20-06-2010, 03:59 PM
HK may mắn hòa với tỷ số tốt, nên đứng nhì bảng. Cơ hội của Mỹ vẫn còn.

Cha nội TonTu có phải công dân mỹ không đây. Cái từ "..may mắn"..????? Không dám đâu cha! May mắn chổ nào? Nếu thằng trọng tài mắc dịch không cho ăn trái 86 min thì thằng slovenia mới là may mắn đó cha nội.

Không muốn nói chuyện với cha nội này, nhưng nhiều khi thấy ấm ức, nói ra cho đở tức thôi........ Cứ spam thổi mái đi cha..............

HuaNganXuyen
21-06-2010, 12:55 AM
Như vậy Italia lại " buộc " đối thủ phải chia điểm .Thực sự lúc này tình thế của Italia thực sự cực kỳ nguy hiểm với lối chơi nhạt nhòa và Lippi ko là chính mình 4 năm trước ,bảo thủ và trì trệ . Vẫn 1 đội hình như trận hòa 4 ngày trước ,Italia gần như tê liệt bên cánh trái Criscito để lại nỗi thất vọng lớn , Marchisio ko xứng đáng là niềm hy vọng của Lippi và " bức tường Berlin Cannavaro "chỉ còn là cái bóng của chính mình đó là 3 người cần ra đi trận sau .Gilardino đã mất hút và ko hiểu nếu như Italia ko có quả Pen từ pha ngã của De Rossi thì ko biết người Italia sẽ đi về đâu .
Nhưng dù sao Italia vẫn còn được quyền tự quyết trận đấu cuối ..... Tuy nhiên nếu muốn giữ được hình ảnh nhà ĐKV Đ Italia chứ đừng nói đến việc bảo vệ thành công ngôi vua . Italia còn nhiều việc cần phải làm lắm .... Mong Pirlo sẽ kịp bình phục chấn thương .
Đội hình Italia theo ý kiến tôi như sau :
Marcheti , Zambrotta,Bonucci,Chielini,Maggio,Pirlo,De Rossi,Montolivo ,Pepe,Di Natale , Iaquinta ( Pazzini )
Hy vọng Italia sẽ chiến thắng Slovakia để kịp có mặt ở vòng Nock Out dù đối thủ của họ là Hà Lan đi chăng nữa .....

HoaKimCuong
21-06-2010, 01:25 AM
Như vậy Italia lại " buộc " đối thủ phải chia điểm .Thực sự lúc này tình thế của Italia thực sự cực kỳ nguy hiểm với lối chơi nhạt nhòa và Lippi ko là chính mình 4 năm trước ,bảo thủ và trì trệ . Vẫn 1 đội hình như trận hòa 4 ngày trước ,Italia gần như tê liệt bên cánh trái Criscito để lại nỗi thất vọng lớn , Marchisio ko xứng đáng là niềm hy vọng của Lippi và " bức tường Berlin Cannavaro "chỉ còn là cái bóng của chính mình đó là 3 người cần ra đi trận sau .Gilardino đã mất hút và ko hiểu nếu như Italia ko có quả Pen từ pha ngã của De Rossi thì ko biết người Italia sẽ đi về đâu .
Nhưng dù sao Italia vẫn còn được quyền tự quyết trận đấu cuối ..... Tuy nhiên nếu muốn giữ được hình ảnh nhà ĐKV Đ Italia chứ đừng nói đến việc bảo vệ thành công ngôi vua . Italia còn nhiều việc cần phải làm lắm .... Mong Pirlo sẽ kịp bình phục chấn thương .
Đội hình Italia theo ý kiến tôi như sau :
Marcheti , Zambrotta,Bonucci,Chielini,Maggio,Pirlo,De Rossi,Montolivo ,Pepe,Di Natale , Iaquinta ( Pazzini )
Hy vọng Italia sẽ chiến thắng Slovakia để kịp có mặt ở vòng Nock Out dù đối thủ của họ là Hà Lan đi chăng nữa .....

Hôm nay lại tới phiên lão Lippi mượn của HKC 10 ve. Hiệp 2 còn chấp có nữa trái mà cũng thua. về nước đi là vừa.

Tontu
21-06-2010, 10:35 AM
Chào Bạn Filong

Năm nay mình thấy trọng tài bắt nghiêm khắc 1 cách thái quá, có những trái cần phải xem lại.
Trận của đội tuyển Mỹ vừa qua lẽ ra đâu có off side, thằng trọng tài "cà chớn" không biết có kỳ thị hay không mà không cho ăn trái đó. Bên mình, có 1 số phản ảnh muồn Fifa xét lại tỷ số đó. Nhưng theo mình nghĩ chuyện này coi bộ khó đó. Nếu thằng trọng tài bắt sai trái đó thì cùng lắm ông ta chỉ bị 1 cái "phốt" hay hoặc không được tín nhiệm ở những trận cầu lớn là cùng, nhưng tỷ số thì vẫn không thay đổi. Có ăn vạ Fifa cũng vậy thôi.
Ở bên mình, dân Mỹ bản xứ không mấy hứng thú với "làng bóng tròn" đâu bạn hiền, chỉ có 1 thiểu số là quan tâm tới. Đa số các sân bóng đá đểu sửa lại từ sân baseball...hihihi.
Những năm về sau này, làng bóng tròn Hoa Kỳ có chút tiến bộ nên dân Mỹ mới quan tâm chút chút. Bên mình, đại đa số dân Mỹ đều thích Basket Ball và Baseball, bóng đá chỉ là thứ yếu, chứ cũng chưa được xem là "linh hồn thể thao" nếu so nó với Basket Ball hay Base Ball. Bằng chứng cụ thể là 1 trận Laker mà thắng cuộc, thì tiền thường lên tới bạc triệu USD cho cầu thủ là chuyện thường, trong khi đó số tiền thường dành cho làng "Bóng Tròn" thì chỉ vài trăm ngàn là maximum. Năm nay có tăng chút đỉnh số tiền thường nếu HK đoạt chức vô địch. Nói ra thì kỳ chứ, khi nói đến đội tuyển HK vào chung kết thì dân bản địa đều phì cười...kaka. Mỉa mai thế đó.
Muốn cho làng bóng tròn của HK được quan tâm nhiều hơn thì ít nhất đội tuyển HK phải vào tận chung kết thì mới làm cho dân Mỹ mở mắt ra mà ngó, bằng không tụi nó chỉ thích bóng chầy và bóng rổ mà thôi. Bạn nào ở HK thì nhìn thấy được điều này...kaka.
Ở 1 số trường Đại Học, hôm nào mà có trận Laker đấu thì có 1 số ông thầy cho về sớm mà xem, trong khi đó thì làng bóng tròn không được ưu đãi vậy đâu. Cho dù đội nhà có đang tranh chức vô địch đi nữa thì sinh viên vẫn phải ở lại học chứ không cho về sớm mà xem bóng đá đâu. Dân Mỹ là thế đó.
Với tư cách là 1 công dân HK tôi vẫn luôn cổ vũ cho đội tuyển Mỹ tại giải WC kỳ này và cũng rất mong đội nhà lần này ra quân được nhiều thắng lợi đáng kể ngỏ hầu thay đổi được cái nhìn của người dân Mỹ đối với bộ môn thể thao lớn nhất hành tinh này.

HoaKimCuong
21-06-2010, 11:04 AM
Kỳ lạ là 2 kỳ World mà đội tuyển Italy không được đánh giá cao và khỏi đầu hết sức chật vât lại lầm lỳ tiến đến trận chung kết. Đó là các kỳ World cup 1982, Ytaly hoà cả ba trận ở vòng đấu bảng đi tiếp bằng vé vớt ( hơn hiệu số bàn thắng so với cameroon), và sau đó lên ngôi vô địch. Còn tại Worldcup 1994, Ytaly thậm chí còn thua Ailen 0-1, cũng vào bằng vé vớt và sau đó đi đến trận chung kết ( Thua Brasil trên chấm 11m).

Cho nên, các nhà đương kim vô địch vẫn hi vòng sẽ lột xác hoàn toàn ở các vòng đấu loại trực tiếp mà nơi đó họ vốn là ông kẹ ( Từ năm 1990 đến giờ Ytaly chưa hề thua bất cứ đội bóng nào tại vòng đấu loại trực tiếp trong giờ thi đấu chính thức, toàn thua luân lưu và bàn thắng vàng của Hàn Quốc WC2002).

Vẫn giữ nguyên dự đoán: hai đội vào chung kết là: Argentina - Ytaly (dù thua pa này hơi bị nhiều).

Điều này rất có khả năng xảy ra nếu Ytaly đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình.

1vs1
21-06-2010, 11:34 AM
Rất ghét Ý nhưng chắc họ sẽ lết vào vòng sau chỉ với 3 điểm :(

Congaco_H1R5
21-06-2010, 11:41 AM
Lượt đấu cuối ở bảng E nếu kết quả
Paragoay _ Tân Tây Lan 1 - 1
Ý - Slovakia 0 -0
thì đương kim vô địch WC sẽ xách va li về nước sớm mà ...không thua trận nào :D

themgaidep
21-06-2010, 02:38 PM
WC Năm nay vong 1 "cửa trên" phần nhiều "nằm" xuống, hic hic

HoaKimCuong
21-06-2010, 04:01 PM
WC Năm nay vong 1 "cửa trên" phần nhiều "nằm" xuống, hic hic

Nó "nằm" HKC cũng đâu có đứng được.:((:-L:((:-L. Lạy trời [-O<[-O< từ đây đến 10/7/2010 cho HKC gỡ vốn!!! xong thi:-ss:-h:-h**==**==**==

cuongsym
21-06-2010, 04:53 PM
Nó "nằm" HKC cũng đâu có đứng được.:((:-L:((:-L. Lạy trời [-O<[-O< từ đây đến 10/7/2010 cho HKC gỡ vốn!!! xong thi:-ss:-h:-h**==**==**==

Chào pác HKC, gỡ vốn chi lâu vậy pác, 1 trận là gỡ sạch sành sanh thôi mà.............hehe

Congaco_H1R5
21-06-2010, 09:25 PM
Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên : 7 -0
Thất vọng , chua chát - chả còn gì để nói .
Sau trận thua 1-2 trước Brazil , trận thua mà mọi người nói là có thể ngẩng cao đầu , thì trận này phải nói là trận thua không biết cất mặt vào đâu :D .
Vỡ trận sớm quá , sau bàn thua thứ 2 đã có dấu hiệu tan vỡ .

thongdoanvan
21-06-2010, 09:32 PM
Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên : 7 -0
Thất vọng , chua chát - chả còn gì để nói .
Sau trận thua 1-2 trước Brazil , trận thua mà mọi người nói là có thể ngẩng cao đầu , thì trận này phải nói là trận thua không biết cất mặt vào đâu :D .
Vỡ trận sớm quá , sau bàn thua thứ 2 đã có dấu hiệu tan vỡ .

Trận này thì đúng là gỡ đủ. Không biết có bác nào gỡ được không nhỉ/

123456
21-06-2010, 10:18 PM
WC năm nay có cảm tình với Bắc Triều Tiên nhất :( (vì cùng là Châu Á chăng :-/)

nhìn Bắc Triều Tiên lúc thua trận thương thật :( tiếc cho bầu nhiệt huyết Á Châu

anhvu79
22-06-2010, 04:12 PM
Hôm nay viếng thăm tlkd chưa thấy ai mở nên mình mạn phép mở topic này, mong anh em viết bài thảo luận nhé.

WC 2010 đã đi qua 2 lượt trận với những kết quả khác nhau. Với 6 đội Châu Phi (chủ nhà) với những điểm số và vị trí trong các bảng. Xin tạm thời đưa ra những dự đoán số phận sau vòng bảng của các đội:
1. Chủ nhà Nam Phi: Chưa từng xảy ra trong lịch sử WC, đội chủ nhà lại đứng trước cơ hội bị loại cao ntn 1 điểm với hs -3. Với khoảng cách 3 điểm và 5 hs(-3 và +2) so với đội đứng thứ 2. Có thể nói cơ hội của Nam Phi là 0 (khi tỷ lệ rất nhỏ, gần với 0 thì có thể cho là 0 - trích lý thuyết xác suất =(()
Hơn nữa, khả năng cho 2 đội Uruguay và Mexico hòa là rất lớn (cho dù khả năng vào vòng sau sẽ phải gặp Argentina) vì hai đội sẽ chỉ bung sức vào 20p cuối trận khi đã biết kết quả cùng thời gian giữa Pháp vs Nam Phi có cho phép mạo hiểm hay không.
2. Đại bàng Nigieria: 0 điểm với hs -2 nhưng tôi lại đánh giá đây là đội bóng đứng thứ 2 trong 6 đội châu Phi có khả năng vào vòng 2 vì cục diện bảng đấu này. Điều kiện cần của họ là đánh bại HQ với bất kỳ tỷ số nào vì HQ đang có hs -1 --> vượt trên HQ và đk đủ là Hy Lạp thua trước Argentina (các vũ công tango dự bị chắc thi đấu còn hiệu quả hơn chính thức do rũ bỏ được gánh nặng tâm lý + chứng tỏ khả năng của mình với ông thầy đồng bóng). Vậy đk cần có những khó khăn gì:
- Sự kỵ rơ của các đội bóng Châu Phi và Châu Á: Qua theo dõi tôi thấy các đội bóng Châu Phi khi gặp Châu Á (ở cùng đẳng cấp) thua nhiều hơn thắng
- Ngôi sao: Trong khi HQ có Park thì Nigieria gần như chẳng có ai xứng đáng "ngôi sao" cả. Mà trong những trận cầu như thế này rất cần 1 ngôi sao để quyết định trận đấu.
Thuận lợi:
+ WC diễn ra ở Châu Phi nên có thể coi Nigieria được thi đấu trên sân nhà.
+ Bị dồn vào thế chân tường, chẳng còn gì để mất thi đấu sẽ nhiệt hơn.
+ HQ vừa thua đậm Argentina nên bộc lộ một số nhược điểm và có bất lợi về tâm lý.
Tỷ lệ vào vòng sau của 3 đội: HQ: 55%, Nigieria 35%, Hy lạp 10%.
Tỷ lệ là như vậy nhưng linh cảm của tôi Nigieria sẽ được vào (vì trọng tài sẽ ưu ái cho Châu Phi hơn)
3. Algeria: Lối chơi máu lửa, khó chịu nhưng thiếu kinh nghiệm. Tôi không có ấn tượng nhiều về đội bóng này. Vòng cuối gặp Mĩ và phải thắng mới có thể vào vòng trong. Tôi không đánh giá cao khả năng vào vòng trong của đội này --> tạm dự đoán tỷ lệ 10%
4. Ghana: Đang tạm thời đứng đầu bảng với 4 điểm hs +1, vào trận cuối gặp Đức chỉ cần hòa là vào vòng trong. Lối chơi không có gì đặc sắc, chủ yếu dựa vào thể lực, không có tiền đạo sắc (tấn công nhiều, thể lực tốt nhưng chỉ thắng Serbia và hòa Australia trong thế hơn người với 2 bàn thắng = penalty). Trận gặp Đức có thể thua nhưng tôi đoán Ghana vẫn vào nhờ Australia gây bất ngờ trong trận gặp Serbia (vì Serbia không phải là đội mạnh trong tấn công, lối chơi khá giống với Thụy Sĩ). Nếu Ghana chỉ thua cách biệt 1 bàn với Đức bắt buộc Serbia phải xông lên, dễ dính đòn của Australia.
Dự đoán tỷ lệ 50%
5. Sư tử Cameroon: Choáng với ông tướng này, quân không phải yếu, có ngôi sao Eto mà đá chuối kinh. Bị loại chỉ sau 2 lượt. Không còn gì để nói
6. Bờ Biển Ngà: Đã bị loại dù lý thuyết vẫn còn hi vọng nhưng hi vọng này còn nhỏ hơn cả ... Nam Phi. Thực lực tốt nhất trong tất cả các đội Châu Phi nhưng rơi vào bảng đấu khó khăn, lịch thi đấu khó khăn. Có thể nói nếu Bờ Biển Ngà không rơi vào 2 bảng đấu có Brazil và Argentina (hai đội bóng Nam Mỹ khắc tinh của Châu Phi) thì các đội hạt giống khác chưa chắc đã bắt nạt được. Có lẽ Fifa nó ghét nên nó mới xếp lịch thi đấu như thế. Nếu để lượt trận thứ 3 Bờ Biển Ngà mới gặp Brazil thì chưa biết số phận sẽ ra sao.
Nói chung trong 6 đội, cơ hội đi tiếp giờ chỉ còn Ghana có quyền tự quyết nhưng sẽ không quá bất ngờ khi 1 WC sạch bóng các đội Châu Phi khi được tổ chức ở Châu Phi. Không biết các đội Châu Phi còn lại có được sự ưu ái như HQ khi xưa không :D

HoaKimCuong
22-06-2010, 07:32 PM
Lại tiếp tục thua TÂY BÁN NHÀ. dù lần này chỉ nữa kèo! Mịa nó mấy tên TÂY. Có phạt đền đá cũng không vào. Và hình như "nhà cái" đón biết trận này chắc chắn tỉ số là Tây 2-0 Hu.
Nên ra kèo 2,1/4. Khó thắng dể thua vì không biết nằm đâu. Nghi ngờ quá!!

cuongsym
23-06-2010, 10:28 AM
Lại tiếp tục thua TÂY BÁN NHÀ. dù lần này chỉ nữa kèo! Mịa nó mấy tên TÂY. Có phạt đền đá cũng không vào. Và hình như "nhà cái" đón biết trận này chắc chắn tỉ số là Tây 2-0 Hu.
Nên ra kèo 2,1/4. Khó thắng dể thua vì không biết nằm đâu. Nghi ngờ quá!!

Pác ơi, vòng 2 hãy lấy cửa trên.

Tontu
24-06-2010, 12:46 AM
Congratulation to U.S Soccer' team!!! **== **== @};-

Sau cùng đội nhà cũng đã vào được vòng 16. Donovan is the man of the match...haha. Bàn thắng của Donovan đúng là bàn thắng "Vàng" cho đội tuyển HK.
Cấu sao Đức win Ghana hôm nay thì US team có hy vọng vô thêm vòng nữa...hihihi. :))
Sự hiện diện của cựu Tổng Thống Bill Clinton là niềm khích lệ tinh thần cho các cầu thủ đội nhà. Hy vọng đội nhà sẽ mang lại được thành tích tốt đẹp trong mùa WC này.
Chúc mừng đội nhà =D>. I am proud of you guy!!!

redtn2002
24-06-2010, 10:42 AM
thay kẻ bất tài Domenech thì may ra Pháp còn cơ hội...ở giải đấu sau :))

Sau giải này Blanc lên nắm đội mà, từ lúc lão già Domenech lên nắm đội, Pháp đá chán hẳn, mình thậm chí không buồn xem.

tottottot
25-06-2010, 12:07 AM
Thế là anh quán quân Italia cũng đã nối gót anh á quân về nước. WC năm nay thật kỳ lạ. ^^

HuaNganXuyen
25-06-2010, 08:55 AM
Thế là anh quán quân Italia cũng đã nối gót anh á quân về nước. WC năm nay thật kỳ lạ. ^^

người Italia xứng đáng thất bại và trong đó có công ko nhỏ của Lippi khi quá tin dùng những con người hết thời như Cannavaro , Zambrotta ,Camoranesi .Trong khi đó loại bỏ hàng loạt những nhân tố có thể làm mới mẻ đội bóng là Cassano , Giusepe Rossi và những con người tỏa sáng cả mùa giải qua ở Serie A như Qualiarella ,Maggio được tin dùng khi quá muộn lúc mọi thứ ko thể cứu vãn được nữa rồi ...

HoaKimCuong
25-06-2010, 03:31 PM
Lippi lại mượn của HKC thêm 10 ve nữa. Chán như con gián.
Kỳ này chắc phá sản quá, lỡ thua nên gỡ, càng gỡ càng tiu ( giống chơi cờ ghê).

cuongsym
25-06-2010, 03:51 PM
Lippi lại mượn của HKC thêm 10 ve nữa. Chán như con gián.
Kỳ này chắc phá sản quá, lỡ thua nên gỡ, càng gỡ càng tiu ( giống chơi cờ ghê).

Pác HKC gấp thếp chơi hả, vào vòng trong mà chơi cửa trên may ra còn có cơ hội pác nhỉ.

HoaKimCuong
25-06-2010, 04:10 PM
Pác HKC gấp thếp chơi hả, vào vòng trong mà chơi cửa trên may ra còn có cơ hội pác nhỉ.

Gác kiếm, quy ẩn giang hồ, dzô hàng đi phụ hồ trả nợ!:-??:-s(:|:(

filong
26-06-2010, 01:24 AM
Mấy bửa nay thua từa lưa, trận tới Tây Bán Nhà với Chile, thằng TBN chắp 1 điểm chọn ai đây pà con? Chắc đập hết vô Tây Bàn Nhà xong đi nhảy lầu luôn.....hahaha

Tontu
26-06-2010, 04:07 AM
Trận ngày mai mình nói Mỹ win Ghana đó.
Nếu có chấp thì bắt thằng Ghana phải chấp Mỹ tối thiểu 1 trái trở lên trong 2 hiệp chính mà thôi, bắt Mỹ an toàn hơn...kaka. Phần hòa tới win mình nắm khá chắc.
Mình thấy trong giải WC kỳ này, chắc ăn nhất là bắt kèo dưới, nhưng bắt thằng kèo trên phải chấp mình tối thiểu từ 1 trái trở lên hay hoặc bắt thằng kèo trên phải chấp mình với tỷ số đậm đà thì mới an toàn.

Bắt thằng kèo trên mà nó không ăn nhiều thì thua trắng máu luôn...haha.

Trong các bảng mình thấy chỉ có Germany là anh hùng nhất. Trong trận gặp Ghana, lẽ ra Đức có thể để cho Ghana gỡ hòa để tránh gặp England, như vậy Đức sẽ đụng với Mỹ có vẻ dễ thở hơn 1 chút. Đằng này gã "khổng Lồ" vì danh dự quốc gia nên không làm thế, mà chọn cuộc đối đầu "Sinh Tử" với England, từ lẽ đó cho thấy Đức quả thật có phong cách của 1 "Đại Gia", thà chết trong danh dự chứ không chịu khuất phục. Một tinh thần dân tộc đáng nể mà không phải đội nào cũng dám làm điều đó.

Congaco_H1R5
26-06-2010, 07:13 AM
Thụy sĩ sau trận đầu tiên thắng TBN 1-0 bằng cách đem luôn 1 đoàn xe bus dựng trước cầu môn và rình mò cắn trộm được 1 miếng . Sau khi đang lơ lửng ở 9 tầng mấy vì được tâng bốc quá cỡ thợ mộc , họ bị lôi đầu xuống đất ngay bằng thất bại trước Chilê . Sau cùng thì giương mắt ngó TBN và Chilê cặp kè bước vào vòng 1/16.
May thay - Nếu Thụy sĩ mà thắng Honduras 2 bàn cách biệt - sau đó lại đóc bê tông trước Brazil thì chán không biết dường nào.
Chúc Thụy sĩ lên đường về nước thượng lộ bình an vì đã biết điều heheheeeee

filong
26-06-2010, 09:35 AM
Thụy sĩ sau trận đầu tiên thắng TBN 1-0 bằng cách đem luôn 1 đoàn xe bus dựng trước cầu môn và rình mò cắn trộm được 1 miếng . Sau khi đang lơ lửng ở 9 tầng mấy vì được tâng bốc quá cỡ thợ mộc , họ bị lôi đầu xuống đất ngay bằng thất bại trước Chilê . Sau cùng thì giương mắt ngó TBN và Chilê cặp kè bước vào vòng 1/16.
May thay - Nếu Thụy sĩ mà thắng Honduras 2 bàn cách biệt - sau đó lại đóc bê tông trước Brazil thì chán không biết dường nào.
Chúc Thụy sĩ lên đường về nước thượng lộ bình an vì đã biết điều heheheeeee

Mấy thằng này chỉ biết làm đồng hồ thôi chứ đá đấm gì, chơi không có tinh thần thể thao gì cả, rình mò để người ta sơ ý là cạp liền chán phèo, còn mấy thằng này ở lại WC chắc không ai coi! Đi về sửa đồng hồ đi mấy pa.

Còn thằng Tây Bán Nhà chút xíu nửa bán nhà vì nó. 10 thằng đá với 9 thằng ăn không nổi mà còn để người ta gỡ lại một bàn......... Pó tay!

tottottot
27-06-2010, 10:43 AM
Hôm qua, quả thật Hàn Quốc hơi bị thiếu may mắn nên bị loại mặc dù đối thủ chơi không hay hơn. Đại diện Châu Phi còn lại Ghana đã vào vòng tứ kết, Châu Á chỉ còn đại diện duy nhất là Nhật Bản, hy vọng sẽ tiếp tục chiến đấu như trong trận gặp Đan Mạch.^^

hanlcus2002
27-06-2010, 02:41 PM
Mấy thằng này chỉ biết làm đồng hồ thôi chứ đá đấm gì, chơi không có tinh thần thể thao gì cả, rình mò để người ta sơ ý là cạp liền chán phèo, còn mấy thằng này ở lại WC chắc không ai coi! Đi về sửa đồng hồ đi mấy pa.

Còn thằng Tây Bán Nhà chút xíu nửa bán nhà vì nó. 10 thằng đá với 9 thằng ăn không nổi mà còn để người ta gỡ lại một bàn......... Pó tay!

Cái này gọi là tuồng. Kèo chính thì hòa nhưng kèo tang thì nhiều em lên đuờng lắm. Win cái 2-1 ngoạn mục lắm thay!

cuoiconbo
27-06-2010, 03:08 PM
Hôm qua, quả thật Hàn Quốc hơi bị thiếu may mắn nên bị loại mặc dù đối thủ chơi không hay hơn. Đại diện Châu Phi còn lại Ghana đã vào vòng tứ kết, Châu Á chỉ còn đại diện duy nhất là Nhật Bản, hy vọng sẽ tiếp tục chiến đấu như trong trận gặp Đan Mạch.^^

Thật ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy Uruguay hơn hẳn Hàn Quốc về đẳng cấp nên chiến thắng là xứng đáng. Chỉ có điều đáng buồn là 1 trong 2 đội "bèo nhèo" là Uruguay hoặc Ghana sẽ lọt vào bán kết. :(

hanlcus2002
27-06-2010, 03:21 PM
Thật ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy Uruguay hơn hẳn Hàn Quốc về đẳng cấp nên chiến thắng là xứng đáng. Chỉ có điều đáng buồn là 1 trong 2 đội "bèo nhèo" là Uruguay hoặc Ghana sẽ lọt vào bán kết. :([/QUOTE]

kaka Uruguay ko có bèo nhèo đâu anh. Bằng chứng là họ đá 4 trận thì ăn kèo hết cả 4. Ngoài trận mở màn với Pháp ăn nữa kèo còn lại 3 trận kia ăn nguyên kèo, đạt hiệu suất thắng kèo cao nhất. Vào tứ kết tiếp tục theo Uru là lại lấy tiền. Theo em thì năm nay Uru có cửa vào chung kết lắm và biết đâu...

hai_au106
27-06-2010, 09:02 PM
Châu Á vẫn còn hy vọng vào Nhật Bản mà
Tối nay mới hay đây,2 thằng châu Âu diệt nhau,Anh và Đức.Nảy lửa đây...

cuoiconbo
27-06-2010, 09:27 PM
Thật ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy Uruguay hơn hẳn Hàn Quốc về đẳng cấp nên chiến thắng là xứng đáng. Chỉ có điều đáng buồn là 1 trong 2 đội "bèo nhèo" là Uruguay hoặc Ghana sẽ lọt vào bán kết. :(

kaka Uruguay ko có bèo nhèo đâu anh. Bằng chứng là họ đá 4 trận thì ăn kèo hết cả 4. Ngoài trận mở màn với Pháp ăn nữa kèo còn lại 3 trận kia ăn nguyên kèo, đạt hiệu suất thắng kèo cao nhất. Vào tứ kết tiếp tục theo Uru là lại lấy tiền. Theo em thì năm nay Uru có cửa vào chung kết lắm và biết đâu...[/QUOTE]

Vấn đề ăn kèo thì đúng rồi. Nhưng ý mình nói là lối chơi của Uruguay chưa được sắc nét như các đại gia, có thể còn kém hơn cả Paraguay. Hôm bữa ngồi nhậu với các anh em hãng tàu, có nói đùa: "Mỗi người góp 1 tr đánh tỉ số 3-2 Slovakia" mà không ai chịu :(.
Biết đâu năm nay Mexico và Uruguay gặp nhau trận chung kết:D

cuoiconbo
27-06-2010, 09:41 PM
Ngoài lề tí, mình rất khó chịu với các bạn BLV VTV. Các bạn bình luận bóng đá mà mình cứ ngỡ các bạn đang tập làm văn!

TCNguyen
27-06-2010, 10:15 PM
Đức đang đá với Anh :D

cotuong_vn
27-06-2010, 10:22 PM
Đức đang đá với Anh :D
nói câu chẳng ra hồn^:)^^:)^

TaoDay
28-06-2010, 12:04 AM
Các bạn Anh về nhà may mắn nhé =))

Tontu
28-06-2010, 01:51 AM
Đức Đại Khai Sác Giới

Gã khồng lồ Đức mở màn 1 trận win hoành tráng đầy thuyết phục với chiến thắng 4-1, một tỷ số dù có nằm mơ cũng không thể tưởng nổi. Cỗ xe tăng Đức đánh các chú sư tử của xứ sương mù tan thành trăm mảnh. Các bàn thua của Anh toàn là do lỗi hậu vệ quá lỏng lẻo, để cho cỗ xe tăng tung hoành ngang dọc.
Mặc dù lỗi của trọng tài đã không công nhận trái thứ 2 của đội tuyển Anh, nhưng tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn đổ lỗi cho trọng tài hết được. Một cú sút quá nhanh mạnh, trong khoảnh khắc trọng tài không nhìn thấy. Nếu nói cho cùng đó là điều đáng tiếc cho đội tuyển Anh mà thôi. Tuy nhiên lại có người cho rằng đó là "Quả báo" của năm 66, nay bàn thắng đó không được công nhận để trả lại "món nợ" ngày xưa cho đội tuyển Đức...kakaka.
Mà dù có bào chữa thế nào đi chăng nữa, cỗ Xe Tăng thắng là xứng đáng với những gì đã thể hiện hôm nay với 1 lối đá phóng khoáng, khoa học và đầy sáng tạo.
Phen này thầy trò Capello nhơ đời chắc khó có thể quên được trận thua nghiệt ngã này...hihi.
Lại 1 lần nữa, Đức lại làm mãn nhãn người thưởng ngoạn. Cỗ Xe Tăng lại lầm lũi tiến vào Tứ Kết.
Kết luận: Ở những giải đấu lớn, nhất là những trận cầu "Kinh Điển", Đức vẫn luôn là 1 đối thủ rất đáng sợ đối với các đại gia khác.
Lời nguyền của Lineker năm xưa "Bóng đá là 1 một trò chơi của 22 người, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn luôn là người Đức." Thật không ngờ lời nói của ông ta tuy đã xưa như trái đất, nhưng lại 1 lần nữa ứng vào mệnh số của đội tuyển Anh lần này.

Tontu
29-06-2010, 12:50 AM
Nhìn lại quá trình của tuyển thủ Đức ra quân cho thấy các cầu thử Đức chơi các giải trong nước không được good lắm, thực chất đó chỉ là 1 chiêu "Giả Mù Sa Mưa" để đánh lừa sự chú ý của dư luận quốc tế thì đúng hơn. Đến khi bước vào giải tranh tài thực sự, Đức mới lộ nguyên hình của 1 con "Cáo Già".
Trong khi đó các báo giới của Anh thì tâng bốc các cầu thủ Anh lên tận mây sanh. Có lẽ vì thế số người đặt niềm tin vào Anh quá nhiều, nhưng thực chất chỉ là đám "Sao" ô hợp, không làm nên trò trống gì và không biết đoàn kết để tạo thành 1 sức mạnh tổng thể.
Đức đã khá thành công trong việc "Bịp" được dư luận báo giới và khá thành công trong việc tung hỏa mù nào là "Cơn Bão Chấn Thương" này nọ, nào là dàn cầu thủ trẻ miệng còn hôi sữa...etc. Tất cả những điều đó đã khiến dư luận cho rằng tuyển Đức kỳ này yếu hơn trước, thậm trí có người ẫu trĩ còn cho rắng gã "Xe Tăng" kỳ này sẽ không làm nên trò trống gì. Nhưng có dè đâu đây có lẽ là chiêu bài "lấy hư làm thực" để dụ đối thủ.
Ngẫm lại lời nói của Hoàng Đế Beckenbauer nói về đội tuyển Anh, tuy có phần thiếu tôn trọng và sự tế nhị, nhưng xét cho cùng ông nói không ngoa. Quả thật đội tuyển Anh đang chơi 1 kỳ WC với phương án "Chạy và sút" bóng. Chiến thuật đơn giản thế làm sao phá nổi lối đá mang đậm màu sắc Nam My ở phần trung lộ + lối đá sẻ biên đầy sáng tạo của người Đức đả nghiên cứu bắt đầu từ thời Klinmans lên nắm quyền.
Nhìn lại các đội, tôi vẫn cho rằng, đội tuyển Đức mới thật sự là đội đáng sợ nhất của mùa WC kỳ này. Những đường chọc khe ở trung lộ sắc như dao cạo và 1 lối sẻ biên đầy hoa mỹ, đặc biệt khả năng bức phá đánh "Hồi Mã Thương" cực kỳ lợi hại. Đội tuyển Anh là 1 nạn nhân điển hình.
Điểm yếu duy nhất của Đức chì là dàn cầu thủ vẩn còn thiếu kinh nghiệm trận mạc mà thôi. Tuy nhiên, họ là 1 tập thể mạnh và chơi gắn bó, giống như tạo thành 1 khối sức mạnh và có khả năng bắn phá bất cứ 1 đối thủ nào. Bởi thế, muốn đánh gục gã khồng lồ Đức là 1 việc vô cùng gian nan.
Phen tới mà Đức nuốt chửng luôn cả Argentina thì Ba Tây cũng coi chừng tới phiên đấy. Đừng xem thường gã khổng lồ Đức!

TCNguyen
29-06-2010, 07:35 AM
Chúc mừng Braxin với chiến thắng 3-0, hahaha

Tontu
29-06-2010, 11:14 AM
Bà con sao thấy im ru bà rù không thảo luận WC nữa hả? Chắc tại nhiều người thua độ khi bắt nhầm tuyển Anh đâm chán quá không muốn bàn nữa...hihihi.
Nhiều bạn ở quê nhà thích England team nhỉ? Trên mọi tờ báo thể thao đều không ngớt lời sỉ vả đội tuyển Anh. Nếu có trách thì phải trách ông Capello bất tài vì thế không biết cách vận dụng một dải ngân hà toàn sao mà không biết tận dụng triết để...kaka.

Năm nay các cầu thủ Đức tuổi còn non choẹt, búng 1 phát là ra sữa mà đã đá hay như thế này rồi. Đội Anh đòi phục thù chắc tới tết Công Go quá vì 4 năm sau, một loạt các cầu thủ Anh, Brazin, Argentina đều già nua cả rồi, còn đấm đá gì được nữa. Phải thay đổi toàn diện và đào tạo 1 lớp thế hệ trẻ như Đức thì mới được. Đợi đến khi đó thì các dàn sao của Đức đã trưởng thành và có kinh nghiệm hết rồi. Khi đó việc báo thù còn khó hơn gấp muôn phần...kkaaka.

Bây giờ mà Đức đã như vậy rồi, 4 năm sau gã khổng lồ sẽ đổi tên là "Cỗ máy hủy diệt" thay cho cái tên xù xì xấu xí và khô cứng của "Cỗ xe tăng"...hihi.

Trận sáng nay cả hai đội Holland và Brazil thắng cũng chẳng có gì là đáng nói vì đối thủ của họ chỉ là đội thường chẳng có chút nào vẻ vang cả. Trận Argentina win Mexico đúng ra cũng chỉ là 2-1, trọng tài phạm sai lầm tặng không cho Argentina thêm 1 quả nữa là 3-1. Argentina đá cũng chưa thực sự thuyết phục lắm. Tại sao? Các đối thủ mà họ đụng chẳng qua chỉ là hạng soàng mà thôi. Vì thế chưa được thẩm định 1 cách đúng mức lắm.

cothe2010
29-06-2010, 11:41 AM
Agentina với lối chơi xoay quanh Messi là chính, nên nếu Messi bị kèm quá chặt thì các cầu thủ Argen đá ko đáng sợ. Hàng hậu vệ Argen chỉ có Heinze là đá tròn vai , gặp đối thủ mạnh hơn thì hàng hậu vệ này e rằng ko thủ được lâu.
Quá nhiều tiền đạo trong khi trung vệ thiếu thốn, thêm 1 chấn thương ở vị trí trung vệ ko biết Maradona xoay sở sao đây.

Mexico đã đá 1 trận cầu rất hay, nếu Tevez ko có bàn thắng ở tư thế việt vị thì lúc đó cũng chưa biết điều gì xảy ra.

Về phần các cầu thủ đội tuyển Anh ,có rất nhiều nguyên nhân khiến Anh thất bại ở giải lần này :
-báo chí truyền thông Anh lăng xê cầu thủ đội nhà lên quá cao, buộc tuyển Anh vô địch mang 1 tâm lý nặng nề cho các cầu thủ
-Việc mất Ferdinan , King ,cũng như Carricks đã làm cho đội tuyển Anh buộc phải dùng Upson ở vị trí trung vệ và Barry đá tiền vệ phòng ngự, nhưng kinh nghiệm đấu trường quốc tế 2 cầu thủ này gần như là Zero.
-Việc thay đổi cầu thủ và chiến thuật huấn luyện viên ko hợp lý đặc biệt là trên hàng công chẳng hạn cho Lennon đá cánh phải 2 trận vòng bảng trong khi đó cầu thủ này ko thể hiện được nhiều, Hesky lại đá càng tệ hơn trong khi Crough có thể gây đột biến bằng chiều cao của mình lại ko dùng đến.

Hà Lan hôm qua đá cũng ko sắc nét cho lắm. Brazil đá tuyệt hay, với lợi thế nhánh đấu gồm các đối thủ ko quá mạnh,dự đoán năm nay Brazil tiến vào chung kết 1 cách nhẹ nhàng. Các đối thủ mạnh còn lại nằm nhánh dưới và tự loại nhau. Khả năng trận chung kết có Brazil đến 90% rồi.

cuongsym
29-06-2010, 12:09 PM
Chào các pác,

WC từ vòng này bắt đầu có những trận đấu được người hâm mộ chờ đợi: Brazil - Hà Lan, Argentina - Đức......

Thật là khó dự đoán các pác nhỉ

HoaKimCuong
29-06-2010, 12:17 PM
Chào các pác,

WC từ vòng này bắt đầu có những trận đấu được người hâm mộ chờ đợi: Brazil - Hà Lan, Argentina - Đức......

Thật là khó dự đoán các pác nhỉ

Vẫn giữ nguyên lập trường, đội vô địch là ARGNETINA, điều này có nghĩa là xe tăng ĐỨC bị đứt xích, lên máy bay về nước.

Tontu
29-06-2010, 01:42 PM
Agentina với lối chơi xoay quanh Messi là chính, nên nếu Messi bị kèm quá chặt thì các cầu thủ Argen đá ko đáng sợ. Hàng hậu vệ Argen chỉ có Heinze là đá tròn vai , gặp đối thủ mạnh hơn thì hàng hậu vệ này e rằng ko thủ được lâu.
Quá nhiều tiền đạo trong khi trung vệ thiếu thốn, thêm 1 chấn thương ở vị trí trung vệ ko biết Maradona xoay sở sao đây.

Mexico đã đá 1 trận cầu rất hay, nếu Tevez ko có bàn thắng ở tư thế việt vị thì lúc đó cũng chưa biết điều gì xảy ra.

Về phần các cầu thủ đội tuyển Anh ,có rất nhiều nguyên nhân khiến Anh thất bại ở giải lần này :
-báo chí truyền thông Anh lăng xê cầu thủ đội nhà lên quá cao, buộc tuyển Anh vô địch mang 1 tâm lý nặng nề cho các cầu thủ
-Việc mất Ferdinan , King ,cũng như Carricks đã làm cho đội tuyển Anh buộc phải dùng Upson ở vị trí trung vệ và Barry đá tiền vệ phòng ngự, nhưng kinh nghiệm đấu trường quốc tế 2 cầu thủ gần như là Zero.
-Việc thay đổi cầu thủ và chiến thuật huấn luyện viên ko hợp lý đặc biệt là trên hàng công chẳng hạn cho Lennon đá cánh phải 2 trận vòng bảng trong khi đó cầu thủ này ko thể hiện được nhiều, Hesky lại đá càng tệ hơn trong khi Crough có thể gây đột biến bằng chiều cao của mình lại ko dùng đến.

Hà Lan hôm qua đá cũng ko sắc nét cho lắm. Brazil đá tuyệt hay, với lợi thế nhánh đấu gồm các đối thủ ko quá mạnh,dự đoán năm nay Brazil tiến vào chung kết 1 cách nhẹ nhàng. Các đối thủ mạnh còn lại nằm nhánh dưới và tự loại nhau. Khả năng trận chung kết có Brazil đến 90% rồi.

Mình cũng cảm thấy như vậy. Trước mắt Ba Tây lụm 1 vé vào chung kết rồi. Vé còn lại chưa biết là ai. Có thế là Á Căn Đình hoặc là Đức cũng không chừng. Dù là Argentina hay Đức chọi với Ba Tây, cùng đều là 1 trận cầu thuộc hàng kinh điển nhất từ đầu giải tới giờ.

1vs1
29-06-2010, 03:25 PM
Đáng lẽ nhánh của Bra sẽ có thêm Anh với Ý làm đối trọng nhưng 2 ông già này về sớm quá. Bra bây giờ chỉ bận tâm một chút ở Hà Lan, còn đối thủ bán kết thì hoàn toàn dưới cơ. Thành ra Bra đã hay lại thuận lợi và có thể họ sẽ đá trận chung kết với đầy đủ các hảo thủ, với thể lực tốt nhất. Trong khi nhánh kia, các đại gia chém nhau, lết được vào chung kết cũng què quặt, làm mồi ngon cho Bra.

Tontu
29-06-2010, 09:49 PM
Mùa này rốt cuộc nhánh của Ba Tây khỏe ru bà rù, chẳng có tên nào gọi là Đại Gia xứng tầm với Brazin cả, vửa đánh vừa ngủ cũng vào chung kết. Cũng tại gã khổng lồ Ý chơi ba trợn quá cho nên nhánh của Ba Tây mới thẳng 1 lèo như vậy...kakaka. Trong khi đó nhánh của Argentina, Đức, và Tây Bán Nhà thì lại chui hết vào 1 chỗ thành thử ra dẫn đến tình trạng không thăng bằng. Một nhánh thì vửa đá vừa ru ngủ cũng chạy vào chung kết, trong khi nhánh kia thì đấu nhau sinh tử mới chui được vào chung kết. Bởi thế màn kịch tính cũng bớt hay đi...hihi.
Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nhánh của Argentina, Đức và Tây Bán Nhà vô địch hơn. Tại sao? Vì nhóm này mới thực sự lượng định được phẩm chất tốt cho ứng cử viên vô địch kỳ này, toàn là những gã khổng lồ chọi nhau, tên nào mà thắng thì tất nhiên tên đó mới được đánh giá 1 cách đúng đắn sức mạnh và bản lĩnh.
Nhánh của Ba Tây chỉ có duy nhất Hà Lan là cản đường mà thôi, nhưng Hà Lan không đủ sức là đối thủ xứng tầm cho gà khổng lồ Ba Tây kia đâu....Chẳng qua chỉ gây phiền toái cho gã Brazin phải đi clean up mà thôi...kaka.

ppt
30-06-2010, 12:21 AM
Tối nay trận TBN-BDN hay đây. Cả 2 đội đều tấn công nên phải ráng thức xem thôi. Mình nghĩ TBN sẽ thắng 2-0.

filong
30-06-2010, 12:28 AM
Tối nay trận TBN-BDN hay đây. Cả 2 đội đều tấn công nên phải ráng thức xem thôi. Mình nghĩ TBN sẽ thắng 2-0.

Hy vọng bạn đoán đúng! Theo thằng Tây bán nhà này từ đầu mùa tới giờ chỉ có thua tới huề không ăn nổi một trận. Muốn nuốt BDN cũng ko dể đâu, trận này chắc phải đá thêm giờ. Tệ hơn nửa là PK.

TCNguyen
30-06-2010, 12:37 AM
mình thích cả TBN và BDN đội nào thua cũng tiếc :((

Congaco_H1R5
30-06-2010, 09:14 AM
Vòng tứ kết , 4 đội Nam Mỹ đối đầu với 3 đội châu Âu và 1 châu Phi .
Có khả năng 4 đội Nam Mỹ cùng lọt vào bán kết ?

themgaidep
30-06-2010, 09:56 AM
Theo Themgaidep là 2 Châu Mỹ đối đầu 2 Châu Âu tại bán kết. Hôm quá tiếc Nhật Bản quá, huhu.

cuongsym
30-06-2010, 10:30 AM
Theo Themgaidep là 2 Châu Mỹ đối đầu 2 Châu Âu tại bán kết. Hôm quá tiếc Nhật Bản quá, huhu.

Em cũng cảm thấy tiếc cho đại diện của Châu Á

Tontu
30-06-2010, 11:44 AM
Trận tứ kết mình thấy chỉ có trận Argentina vs Đức là hay nhất. Hai gã khổng lồ đụng nhau coi đã con mắt à nhen...kaka. Bà con nghĩ gã khổng lồ nào win???? kaka. Hà Lan vs Ba Tây coi cũng chưa hay bằng trận Đức và Argentina. Kỳ này là trận phục thù của Á Căn Đình.
Theo tui cứ cho Maradona vào đá chung cho vui...hahaha. Bên Đức thì cho Beckenbauer vào chơi nuôn...hahaha...vì ông này cũng muốn sỏ giầy vào sân chơi... Đúng là già rồi mà còn gân...hahaha.

cothe2010
30-06-2010, 11:51 AM
Sáng nay,Bồ Đào Nha mặc dù thua nhưng phải công nhận Tây Ban Nha là đội chơi hay hơn. BDN chủ động đá phòng ngự phản công và có 1 số cơ hội nguy hiểm. TBN thì Alonso đá ko được tròn vai cho lắm nên các đợt phản công của BDN tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi các cầu thủ TBN dồn lên cao tìm kiếm bàn thắng.

Nhưng bù lại TBN có Ramos, Villa , Iniesta và Xavi chơi quá hay nên TBN có bàn thắng ko có gì lạ. Người Bồ chung quy cũng chỉ biết chơi phòng ngự phản công, khi bị dẫn 0-1 thì BDN dồn lên tấn công, lúc này mới thấy được BDN công ko sắc nét. Kết quả 1-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Dù trận mở màn ko khả quan đối với Tây Ban Nha, nhưng với các chiến thắng gần đây + đội hình có quá nhiều siêu sao tôi tin Tây Ban Nha vẫn vượt qua Paraquay để ghi tên mình vào bán kết. Villa đã có danh hiệu vua phá lưới Euro2008 và năm nay anh lại đứng trước cơ hội trở thành vua phá lưới WC2010. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tiền đạo Barca là Higuain - tiền đạo Real, ko biết kết cục tiền đạo của Barca hay tiền đạo Real là người ghi bàn nhiều nhất nhưng tôi vẫn tin vua phá lưới Eu08 lại 1 lần nữa trở thành người hùng.

Hiện tại thì TBN với đội hình thuộc vào hàng đắt giá nhất TG xứng đáng là đối thủ của Brazil ở chung kết.

Tontu
01-07-2010, 12:03 AM
Đức vs Argentina

Đọc cho vui thôi chứ không tin được:

Con bạch tuộc Paul đã đoán đúng các trận mà tuyển Đức đã đá vừa qua. Trong trận gặp Úc, con bạch tuộc chọn hộp food có chứa là cờ Đức để ăn, kết quả Đức won. Đến trận gặp Serbia, con bạch tuộc chạy qua cờ Serbia để ăn, kết quả Đức thua. Rồi đến trận gặp Ghana, chú Paul chạy qua hộp có chứa cờ Đức để ăn, quả nhiên Đức thắng Ghana.
Trận mới đầy, chỉ trong 8 giây chú Paul chạy qua hộp có chứa cờ Đức để kiếm đồ ăn, kết quả Đức win 1 cách dễ dàng.
Trận tứ kết: Đức và Argentina
Con bạch tuộc phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới quyết định được hộp food nào mà nó thích ăn. Guess who win?
Con bạch tuộc cuối cùng nhấy qua hộp có chứa là cờ Đức. Vậy có nghĩa con bạch tuộc bảo Đức win....kakaka. Sác xuất con bạch tuộc đoán đúng khoảng 80% theo các nhà nghiên cứu của hài dương học...kaka. Từ kết quả của con bạch tuộc này, người ta suy đoán là Đức win 1 cách chật vật trước đối thủ Argentina đầy duyên nợ này...haha.
Có 1 điều buồn cười là có 1 số dân cá độ rất tin vào khà năng tiên đoán của con bạch tuộc này. Bời vậy có 1 số người chọn Đức thắng, thêm vào đó dân cá độ lại chấp Tây Đức 1/4 trái. Như vậy lời con bạch tuộc đoán + đối phương chấp Đức 1/4 trái cho họ có cảm giác an toàn khi chọn Đức.
Còn các thầy phù thủy ơ Nam Phi thì cho rằng trận chung kết là: Hà Lan vs Đức...kakaka. Đúng là botay.com với mấy ông thầy phù thủy này luôn...hahah.

PS: Đọc cho vui thôi bạn hiền. Biết đâu con bạch tuộc đoán đúng thì sao...haha.

cothe2010
01-07-2010, 11:37 AM
Đức vs Argentina

Đọc cho vui thôi chứ không tin được:

Con bạch tuộc Paul đã đoán đúng các trận mà tuyển Đức đã đá vừa qua. Trong trận gặp Úc, con bạch tuộc chọn hộp food có chứa là cờ Đức để ăn, kết quả Đức won. Đến trận gặp Serbia, con bạch tuộc chạy qua cờ Serbia để ăn, kết quả Đức thua. Rồi đến trận gặp Ghana, chú Paul chạy qua hộp có chứa cờ Đức để ăn, quả nhiên Đức thắng Ghana.
Trận mới đầy, chỉ trong 8 giây chú Paul chạy qua hộp có chứa cờ Đức để kiếm đồ ăn, kết quả Đức win 1 cách dễ dàng.
Trận tứ kết: Đức và Argentina
Con bạch tuộc phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới quyết định được hộp food nào mà nó thích ăn. Guess who win?
Con bạch tuộc cuối cùng nhấy qua hộp có chứa là cờ Đức. Vậy có nghĩa con bạch tuộc bảo Đức win....kakaka. Sác xuất con bạch tuộc đoán đúng khoảng 80% theo các nhà nghiên cứu của hài dương học...kaka. Từ kết quả của con bạch tuộc này, người ta suy đoán là Đức win 1 cách chật vật trước đối thủ Argentina đầy duyên nợ này...haha.
Có 1 điều buồn cười là có 1 số dân cá độ rất tin vào khà năng tiên đoán của con bạch tuộc này. Bời vậy có 1 số người chọn Đức thắng, thêm vào đó dân cá độ lại chấp Tây Đức 1/4 trái. Như vậy lời con bạch tuộc đoán + đối phương chấp Đức 1/4 trái cho họ có cảm giác an toàn khi chọn Đức.
Còn các thầy phù thủy ơ Nam Phi thì cho rằng trận chung kết là: Hà Lan vs Đức...kakaka. Đúng là botay.com với mấy ông thầy phù thủy này luôn...hahah.

PS: Đọc cho vui thôi bạn hiền. Biết đâu con bạch tuộc đoán đúng thì sao...haha.

Con bạch tuộc này mà có khả năng siêu nhiên như vậy thì mấy nhà cái và người làm bóng đá chắc chết đói hết,haha. Còn các thầy phù thủy đoán chuyện gì ko đoán lại đi đoán chuyện bóng đá, thắng thì ko sao chứ thua thì...liệu cái thần hồn!!

TCNguyen
01-07-2010, 10:37 PM
Mai braxin đá với Hà Lan, mình ủng hộ branxin nhá, nhưng cũng tiếc nếu Hà Lan thua, thích cả 2 đội :((

reporter
01-07-2010, 11:13 PM
Nếu không có gì thay đổi, Brazil sẽ chọn lối chơi Pháo đầu trực xe đối Thuận pháo hoành xe của Hà Lan. Hình trận đối công nhưng cũng đầy thận trọng, rút cục Brazil có thể thắng nhờ triển khai binh lực tấn công đồng đều, đông thời phòng ngự cũng chặt chẽ hơn.

themgaidep
01-07-2010, 11:15 PM
Vote một phiếu cho đội "cửa dưới" Hà Lan nào. Dù không còn là "lốc" mà chỉ là "gió nhẹ" thôi, nhưng vẫn mong Hà Lan cầm hòa 90' và ghi một bàn vào hiệp phụ để thắng chung cuộc 3-2 đầy kịch tính.

reporter
01-07-2010, 11:22 PM
Có một điểm chung là cả Brazil lẫn Hà Lan giải này cùng tự sửa mình, chơi tấn công không ào ạt mê đắm nữa mà thận trọng, cầm chừng hơn. Tuy nhiên, hễ có cơ hội là người ta lại thấy họ tung ra những ngón đòn sắc lẹm (về món này, Brazil hình như nhỉnh hơn). Mình lại cứ mê anh Brazil. Giải này mà không vào chung kết gặp Argentina thì phí của.

TCNguyen
01-07-2010, 11:47 PM
Đó cũng là phong cách của cờ tướng hiện đại :))

Tontu
02-07-2010, 02:36 AM
Phen này ai mà chọn Ba Tây, bạn cứ chọn Hòa Lan cho tui, nhưng bắt kèo trên phải chấp bạn 1 trái trong 90 phút thôi. Chơi vậy mới chắc ăn, từ hòa tới thắng nằm trong tay của bạn...kakaka. Nếu đối phương chấp 1/2 trái cũng chưa chắc ăn, phải 1 trái thì mới được, nhưng chỉ trong 90 phút thôi nha. Tui chơi vậy đó...kakaka.
Nhình chung thì đương nhiên Ba Tây vẫn nặng ký hơn...hihi. Đối với Ba Tây thì Hà Lan cũng chưa thực sự là đối thủ đáng gờm của gã đâu.
Còn trận Đức và Argentina bà con bắt thế nào đây? Tên nào mà chọn Á Căn Đình chấp Đức 1/2-1 trái trong 90 phút thì bắt Đức cho tui, không cần phải suy nghỉ gì hết. Từ hòa tới thắng nằm trong tay mình. Nếu chấp chỉ có 1/4 trái thì cũng chẳng ăn thua gì. Phải chơi chắc ăn thì mới được, kẻo không lại giống như England vs Đức thì khổ đấy...hahaha. Bà con ai cũng chọn England, rốt cuộc thua sạt nghiệp luôn. Lấy điều đó mà rút kinh nghiệm.
Theo ý tôi thì cặp Đức và Argentina chỉ nên "Bắt Đồng" thôi vì 2 tên này ngang tài ngang sức. Dù là Đức chấp, hay Argentina chấp đi chăng nữa, bên người chấp luôn luôn gẵp rủi nhiều may thì ít. Hai thằng này khó đoán hơn cập Brazil với HL nhiều. Anh em cẩn thận đấy kẻo cháy túi nữa thì khổ...haha.
Còn nữa, phen này mà chú Bạch Tuộc Paul mà đoán sai thì cả hồn lẫn xác đều chui "vào nồi" làm sushi ăn chơi...kakaka.
Còn mấy gã phù thủy Nam Phi kia thì bỏ xứ mà đi phải không bà con...kaka.

filong
02-07-2010, 03:04 AM
Bà con ai cũng chọn England, rốt cuộc thua sạt nghiệp luôn.

Còn nữa, phen này mà chú Bạch Tuộc Paul mà đoán sai thì cả hồn lẫn xác đều chui "vào nồi" làm sushi ăn chơi...kakaka.
Còn mấy gã phù thủy Nam Phi kia thì bỏ xứ mà đi phải không bà con...kaka.

Cái trận Đức với Anh bên tui người ta bắt toàn Đức cho nên hôm đó bà con thắng hết, thằng bạn làm bookie chung tiền muốn phờ râu lun! Nhìn lại thằng Đức từ đầu giải tới giờ chưa có trận nào xứng tầm với nó cả vì mấy thằng kia đuối quá, thằng England thì lẹt bẹt từ đầu, Đức win over England thì không có gì là lạ, trận tới đây mới thấy thực lực thật sự của Đức vì đối thủ không phải là gà mờ nửa .... mà là gà nồi Bình Định đấy!.....

Bắt brazil chấp nửa trái 90' có ai theo không. Cheeeeeeeeeeeeeer

Gacbosangbentinhnhinu_
02-07-2010, 03:09 AM
jgnhcvmjgcncjmvckhvkv

cothe2010
02-07-2010, 10:51 AM
Trận Hà Lan - Brazil : Việc Hà Lan từ bỏ lối chơi tấn công tổng lực để áp dụng lối chơi chặt chẽ ở phần sân nhà khiến cho đội bóng này tấn công ko được hay. Vả lại thời kỳ này HL cũng ko có nhiều tiền đạo xuất sắc nên chắc chắn Van Persie sẽ vẫn đá cắm trên hàng công và chủ động dồn sang đá cánh phải vì có Robben.
Về phần Brazil thì họ chơi hay cả 3 tuyến nên chưa chắc Robben và Sneijder có nhiều đất diễn, trong khi đó các hậu vệ Brazil toàn được liệt vào hàng "đầu gấu" như Lucio, Maicon, Bastos. Việc Brazil giành được chiến thắng hay ko tùy thuộc vào họ có tôn trọng đối thủ hay ko. Chuyện này đã từng xảy ra năm 2006 khi dàn siêu sao Brazil chê bai đội tuyển Pháp trước trận đấu và kết quả họ đã thua. Hy vọng bài học đó các cầu thủ Brazil sẽ nhớ mãi và thi đấu hết mình. Nếu như vậy họ sẽ ko thua bất cứ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại và chiến thắng đêm nay sẽ nằm trong tầm tay người Br.

Trận Argentina- Đức : trận này chả khác trận chung kết nếu đem so sánh số bàn thắng mà 2 đội ghi được ở các trận trước. Điểm mạnh của Argentia là những cá nhân xuất sắc ở hàng công (Tevez, Messi, Higuain,Aguero..) ,còn Đức là lối chơi tập thể đồng đều và tinh thần thi đấu cao . Messi rất muốn có bàn thắng để giải tỏa cơn khát bàn thắng thì Klose lại đứng trước khả năng vượt qua Pele về số bàn thắng ở các kỳ WC và tại sao ko nếu Đức đi tiếp?? Maradona muốn vô địch , Loew thì ko đặt nhiều hy vọng vô địch nên Đức có lợi thế ko chịu sức ép lớn như Argentina.Cả 2 đội đều có hàng phòng ngự ko được đánh giá cao, hy vọng đây là trận đấu có nhiều bàn thắng và hàng thủ bên nào kỷ luật hơn sẽ thắng.

TCNguyen
02-07-2010, 01:01 PM
jgnhcvmjgcncjmvckhvkv

avatar rất ấn tượng :)>- ;) :-o ^:)^

phen này đức gặp ác hen đội nào thắng cũng đều xứng đáng cả :) mong là chúng nó choảng nhau lấy mấy cái thẻ đỏ cho braxin nhẹ nợ :D =))

123456
02-07-2010, 01:05 PM
Phen này ai mà chọn Ba Tây, bạn cứ chọn Hòa Lan cho tui, nhưng bắt kèo trên phải chấp bạn 1 trái trong 90 phút thôi. Chơi vậy mới chắc ăn, từ hòa tới thắng nằm trong tay của bạn...kakaka. Nếu đối phương chấp 1/2 trái cũng chưa chắc ăn, phải 1 trái thì mới được, nhưng chỉ trong 90 phút thôi nha. Tui chơi vậy đó...kakaka.
Nhình chung thì đương nhiên Ba Tây vẫn nặng ký hơn...hihi. Đối với Ba Tây thì Hà Lan cũng chưa thực sự là đối thủ đáng gờm của gã đâu.
Còn trận Đức và Argentina bà con bắt thế nào đây? Tên nào mà chọn Á Căn Đình chấp Đức 1/2-1 trái trong 90 phút thì bắt Đức cho tui, không cần phải suy nghỉ gì hết. Từ hòa tới thắng nằm trong tay mình. Nếu chấp chỉ có 1/4 trái thì cũng chẳng ăn thua gì. Phải chơi chắc ăn thì mới được, kẻo không lại giống như England vs Đức thì khổ đấy...hahaha. Bà con ai cũng chọn England, rốt cuộc thua sạt nghiệp luôn. Lấy điều đó mà rút kinh nghiệm.
Theo ý tôi thì cặp Đức và Argentina chỉ nên "Bắt Đồng" thôi vì 2 tên này ngang tài ngang sức. Dù là Đức chấp, hay Argentina chấp đi chăng nữa, bên người chấp luôn luôn gẵp rủi nhiều may thì ít. Hai thằng này khó đoán hơn cập Brazil với HL nhiều. Anh em cẩn thận đấy kẻo cháy túi nữa thì khổ...haha.
Còn nữa, phen này mà chú Bạch Tuộc Paul mà đoán sai thì cả hồn lẫn xác đều chui "vào nồi" làm sushi ăn chơi...kakaka.
Còn mấy gã phù thủy Nam Phi kia thì bỏ xứ mà đi phải không bà con...kaka.

hic!! trận Hà Lan-Brazil nhà cái ra bóng chấp có 1/2,mà bác đòi chấp lên hẳn 1.trận Argen-Đức kèo ra Argen chấp 1/4,Đức chấp tiền.

chơi như bác thì bảo Brazil chấp luôn 3 trái bắt Hà Lan đi cho chắc

ppt
02-07-2010, 01:32 PM
Tối nay mình nghĩ Brasil sẽ thắng vì năm nay hàng thủ Brasil đá rất tốt, hàng công vẫn nhả đạn đều. Hà lan vẫn còn hay nhưng sự liên lạc giữa các tuyến không chặt chẽ bằng Brasil + phụ thuộc quá nhiều vào Sneijder nên dễ bị bắt bài.
Dự đoán: Brasil sẽ thắng 2-0 hoặc 2-1.

alex2001
02-07-2010, 04:07 PM
ái chà chà. ông nào nói ba tây win hà lan 2-0 đó, mơ hão à. hòa 1-1 đá phạt đền hà lan thắng. kakaka

dangtrang90
02-07-2010, 05:42 PM
Hà Lan thắng 1-0 !!! Hehe

TCNguyen
02-07-2010, 05:44 PM
Branxin sẽ thắng ngay trong giờ đá chính, ko có hiệp phụ đâu :D kaka

123456
02-07-2010, 06:30 PM
Branxin sẽ thắng ngay trong giờ đá chính, ko có hiệp phụ đâu :D kaka

nhìn ava là biết cổ vũ bên nào rồi ;))

đẹp ghê 8->8->8->

TaoDay
02-07-2010, 06:56 PM
Braxin 0-0 Hà Lan,nằm xỉu ăn chặt.Barxin năm nay tấn công cũng lởm,Hà Lan còn tệ hơn,chỉ được cái thủ rắn.Cái ra tài xỉu 2 huề,nằm xỉu đi bà con.

tottottot
02-07-2010, 08:04 PM
Mình nghĩ là sẽ hòa 2-2, Braxin thắng trong hiệp phụ. :D

123456
02-07-2010, 08:27 PM
Braxin 0-0 Hà Lan,nằm xỉu ăn chặt.Barxin năm nay tấn công cũng lởm,Hà Lan còn tệ hơn,chỉ được cái thủ rắn.Cái ra tài xỉu 2 huề,nằm xỉu đi bà con.

chưa chắc đâu nha.trong thực tế,ở WC lần này.trừ trận với BDN ko có nhiều ý nghĩa (0-0) còn lại 3 trận,thắng Triều Tiên 2-1,thắng BBN 3-1,thắng Chile 3-0.cho thấy Brazil ko phải là ko thể ghi đc nhiều bàn thắng đâu nhé

Brazil năm nay thực dụng hơn nhiều,nhưng hợp lý.tuy ko áp đảo như mọi năm,nhưng lại khó lường hơn rất nhiều.

hy vọng hôm nay sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng 8->

nhachoaloiviet
02-07-2010, 08:48 PM
Tôi cho rằng yếu ttos HLV càng ngày cang trở nên cực kỳ quan trọng tác đọng đến tỷ số trận đấu.Nó làm cho bóng đá biến đổi khác ngày xưa quá.Chiến thuật và đội hình quan trọnghown các ngôi sao cô đơn.
BRA vẫn luôn luôn là ƯCV số một,và tôi cổ vũ cho BRA win HL ( chắc chỉ 1 bàn cách biệt)

TCNguyen
02-07-2010, 09:19 PM
còn hơn 30 phút nữa là bắt đầu đá rồi :D hồi hộp ghê ta :D

scholes
02-07-2010, 09:34 PM
Ai muốn đầu tư thì đặt cửa Brazil,số trận bất bại của HL sẽ kết thúc tối nay

culu2795
02-07-2010, 09:42 PM
Braxin bị chấn thương 2 ông,tuyến giữa bị gãy roài.còn hà lan thì nội bộ lục đục

HoaKimCuong
02-07-2010, 11:37 PM
Hà Lan mà thắng là HKC trúng toooooooo!!!!! kaka

123456
02-07-2010, 11:55 PM
bóng đá đúng là bóng đá.thật buồn cho Brazil,họ xứng đáng hơn với những j đã thể hiện!!

TaoDay
02-07-2010, 11:58 PM
Thua to :((

Trùm chém gió
03-07-2010, 12:02 AM
anh biết ngay Brazin thua từ khi Pele dự đoán

TCNguyen
03-07-2010, 12:02 AM
Hà Lan mà thắng là HKC trúng toooooooo!!!!! kaka

Hà Lan thắng 2-1 rồi chúc mừng ông anh, đội braxin em thua oan quá :((

vuminh999999
03-07-2010, 12:07 AM
Thua to :((

Trời ơi , sao không gọi cho anh ? A kêt HL tung cả người hihi.....

HoaKimCuong
03-07-2010, 12:08 AM
Hà Lan thắng 2-1 rồi chúc mừng ông anh, đội braxin em thua oan quá :((

"Vua nói Ngược" Pele đã phán: TÂY BÁN NHÀ, ANH PHỚT LỜ, BÒ RA XIN... có cơ hội vô địch. 2 thằng đã lên máy bay, còn 1 thằng nữa chuẩn bị về quê bán nhà. Lần sau bắt độ nhớ để ý lời Pele nhé!

TCNguyen
03-07-2010, 12:10 AM
"Vua nói Ngược" Pele đã phán: TÂY BÁN NHÀ, ANH PHỚT LỜ, BÒ RA XIN... có cơ hội vô địch. 2 thằng đã lên máy bay, còn 1 thằng nữa chuẩn bị về quê bán nhà. Lần sau bắt độ nhớ để ý lời Pele nhé!

Quả đốt lưới nhà thật là xui xẻo, mặt HLV Hà Lan nghệt ra, ko tin là bóng đã vào :((

IloveChuThuTrang
03-07-2010, 12:15 AM
Mai đề nghị tất cả các bác cổ vũ cho aghentina đập chết thằng Đức trả thù cho Braxin.hix hix...

TCNguyen
03-07-2010, 12:18 AM
trận mai khó biết kết quả lắm :( ngang nhau quá

trung_cadan
03-07-2010, 12:22 AM
Hoan hô Hà Lan , Braxin đáng ghét bay về nước , he he !!!

shihamoni
03-07-2010, 12:24 AM
Hiệp một Brazil chơi hay mình bao nhiêu thì sang hiệp hai họ mắc sai lầm bấy nhiêu, cái ông Mello chơi quá điên rồ. Thật tình mình thích Brazil vào chung kết với Argentina hơn

culu2795
03-07-2010, 12:24 AM
trận mai khó biết kết quả lắm :( ngang nhau quá

Mai Đức mà thắng thì trận tới Đống Đa sẽ thắng Yên Hòa:x

shihamoni
03-07-2010, 12:26 AM
Hoan hô Hà Lan , Braxin đáng ghét bay về nước , he he !!!


Ui sao lại ghét Brazil, họ chơi hay mà, rất nghệ sĩ nữa chứ, chỉ tội cái ông Mello điên rồ thôi.

TCNguyen
03-07-2010, 12:29 AM
Mai Đức mà thắng thì trận tới Đống Đa sẽ thắng Yên Hòa:x

Vậy Yên Hòa mạnh hơn hả bé? Có giang hồ sương gió Lại Việt Trường mà :D

TaoDay
03-07-2010, 12:30 AM
Trái tim mách bảo Hà Lan,ý trí thì méc ngược lại,tin theo ý trí cuối cùng là đi ăn cắp :((
Trận sau thôi ko tin thằng nào cả,làm đồng xu tung hứng cho ăn chắc.:(

culu2795
03-07-2010, 12:31 AM
Quả đấy theo cháu cũng k nên trách mello,anh ấy chơi theo bản năng của cầu thủ thui.nếu cầu thủ khác cũng làm vậy.tất cả chỉ có thể đổ lỗi là braxin k may thoai.còn ở tình huống mello nhận thẻ đỏ thi tại ông robben chơi bẩn trước

themgaidep
03-07-2010, 12:32 AM
Vote một phiếu cho đội "cửa dưới" Hà Lan nào. Dù không còn là "lốc" mà chỉ là "gió nhẹ" thôi, nhưng vẫn mong Hà Lan cầm hòa 90' và ghi một bàn vào hiệp phụ để thắng chung cuộc 3-2 đầy kịch tính.

Mình đoán gần đúng tỉ số, hehe, sai mỗi chỗ đó, còn đúng toàn bộ diễn biến. Kịch tích, hấp dẫn và Hà Lan thắng. Roben tuyệt vời quá, sướng thế không biết.
Ôi Hà Lan của tôi, và mai lại là Achen của tôi nữa. Hé hé:D:D:D

trung_cadan
03-07-2010, 12:37 AM
Ui sao lại ghét Brazil, họ chơi hay mà, rất nghệ sĩ nữa chứ, chỉ tội cái ông Mello điên rồ thôi.

Nhiều khi yêu ghét không cần lí do bạn ơi !!!

TaoDay
03-07-2010, 12:38 AM
Trận tới U ru goay đá với Gha na,theo đồng xu 5 khìn của em thì nó dự đoán là URG thắng,đồng xu này tên là Paul 2.0 có tỷ lệ ăn kèo 81%,cao hơn con bạch tuộc ghẻ của mấy anh tây chuyên tung tin bịp bợm (nghe nói là được có 80%,mà có trận nó phải nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định,đồng xu của em tung phát ăn ngay ko phải ngợi)đề nghị các anh em chú ý,ai theo em lên tiếng nào.

shihamoni
03-07-2010, 12:39 AM
Nhiều khi yêu ghét không cần lí do bạn ơi !!!



Mời bạn uống trà làm quen.


http://www.alo.com.vn/images%5Cnews%5Ctra2.jpg

themgaidep
03-07-2010, 12:39 AM
Quả đấy theo cháu cũng k nên trách mello,anh ấy chơi theo bản năng của cầu thủ thui.nếu cầu thủ khác cũng làm vậy.tất cả chỉ có thể đổ lỗi là braxin k may thoai.còn ở tình huống mello nhận thẻ đỏ thi tại ông robben chơi bẩn trước

Không phải là chơi bẩn, mà là rất "tinh quái một cách đáng yêu" cháu ạ, thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm. Mello thì đẳng cấp nhưng kinh nghiệm kém hơn.:))

HoaKimCuong
03-07-2010, 12:39 AM
Nhiều khi yêu ghét không cần lí do bạn ơi !!!

Mình cũng chưa bao giờ thích thằng BÒ RA XIN. Mãi mãi là fan của YTALY và ARGENTINA.
(Chắc ghét brazil là vì có lão PELE).

themgaidep
03-07-2010, 12:41 AM
Trận tới U ru goay đá với Gha na,theo đồng xu 5 khìn của em thì nó dự đoán là URG thắng,đồng xu này tên là Paul 2.0 có tỷ lệ ăn kèo 81%,cao hơn con bạch tuộc ghẻ của mấy anh tây chuyên tung tin bịp bợm (nghe nói là được có 80%,mà có trận nó phải nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định,đồng xu của em tung phát ăn ngay ko phải ngợi)đề nghị các anh em chú ý,ai theo em lên tiếng nào.

Cần gì phải đợi đồng xu của Taoday, themgaidep tự chơi "đầu đít" một mình đây này. Hai tờ 2K, gọi tổng vệ sinh, gán cho mỗi đội một tờ và kết quả là Uruguay thắng ngoạn mục với số điểm 8-4 =))=))=))=))=))

culu2795
03-07-2010, 12:42 AM
Không phải là chơi bẩn, mà là rất "tinh quái một cách đáng yêu" cháu ạ, thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm. Mello thì đẳng cấp nhưng kinh nghiệm kém hơn.:))

Sax, bác themgaidep yêu "cô gái Hà Lan" nên thành ra mù quáng mất rùi:D

TaoDay
03-07-2010, 12:43 AM
Mình cũng chưa bao giờ thích thằng BÒ RA XIN. Mãi mãi là fan của YTALY và ARGENTINA.
(Chắc ghét brazil là vì có lão PELE).

Yeah,cùng sở thích rồi,nhưng em cũng rất thích Đức,ngày mai ko biết cổ vũ cho em nào đây.(Thật khó để nói,anh biết phải làm sao đây khi tình yêu anh ở giữa 2 ngả đường..)
@culu:Đề nghị gọi melo là thằng x-( ,ko anh em gì tụi nó hết.Toàn thằng bịp bợm :((

HoaKimCuong
03-07-2010, 12:46 AM
Lốc cuốn Samba, Hà Lan hiên ngang vào bán kết

trung_cadan
03-07-2010, 12:48 AM
Mời bạn uống trà làm quen.


http://www.alo.com.vn/images%5Cnews%5Ctra2.jpg

Nếu rảnh mời bạn qua hội quán của TLKD , mình rất hay có mặt ở đó !!!

shihamoni
03-07-2010, 12:49 AM
Ngày mai thì giai điệu Tango sẽ thiêu cháy cổ xe tăng?

Tontu
03-07-2010, 12:52 AM
Thế là Ba Tây thua về nước nhé. Trận Ba Tây và Hòa Lan tụi bạn tui chọn Ba Tây, tui chọn hòa Lan, tụi nó chấp tui 1/2 trái trong 2 hiệp chính. Tui thắng lớn!!! Quá ngon luôn!

Trận Anh vs Đức, tụi bạn tui chọn Anh, tui chọn Đức; tụi nó cũng chấp tui 1/2 trái trong 2 hiệp chính, kết quả mấy thằng bạn thua trắng máu luôn...hahaha. Tụi nó cứ nhìn vào dàn sao của tuyển Anh, rốt cuộc bị dàn sao đó hại chết...haha.

Trận sắp tới nè, tui chọn Đức, nhưng mấy đứa bạn tui chọn Argentina , nhưng tui bắt tụi nó phải chấp tui 1/2 trong 2 hiệp chính mà thôi, thì tui mới chơi...hahaha.

Trận Ba Tây và HL, mình thấy HL chơi khá, Ba Tây trận này chơi không hay bằng những năm trước. Mình chỉ tiếc 1 điều là lẽ ra 1 trận như thế này phải gắp nhau ở Bán kết or Chung kết thì hay hơn. Ít ra kẻ thua cũng được hạng ba or tư. Đằng này kè thua âm thầm rời cuộc chơi.....hơi đau.

Tự nhiên vòng Tứ kết có 2 thằng Paraguay và Ghana, trong khi đó mấy gã khổng lồ khác bị loại từ vòng trước làm cho vòng Tứ Kết bớt hay đi.

Coi chừng năm nay chung kết sẽ là Hà Lan vs Tây Đức....

TaoDay
03-07-2010, 01:05 AM
Thế là Ba Tây thua về nước nhé. Trận Ba Tây và Hòa Lan tụi bạn tui chọn Ba Tây, tui chọn hòa Lan, tụi nó chấp tui 1/2 trái trong 2 hiệp chính. Tui thắng lớn!!! Quá ngon luôn!

Trận Anh vs Đức, tụi bạn tui chọn Anh, tui chọn Đức; tụi nó cũng chấp tui 1/2 trái trong 2 hiệp chính, kết quả mấy thằng bạn thua trắng máu luôn...hahaha. Tụi nó cứ nhìn vào dàn sao của tuyển Anh, rốt cuộc bị dàn sao đó hại chết...haha.

Trận sắp tới nè, tui chọn Đức, nhưng mấy đứa bạn tui chọn Argentina , nhưng tui bắt tụi nó phải chấp tui 1/2 trong 2 hiệp chính mà thôi, thì tui mới chơi...hahaha.

Trận Ba Tây và HL, mình thấy HL chơi khá, Ba Tây trận này chơi không hay bằng những năm trước. Mình chỉ tiếc 1 điều là lẽ ra 1 trận như thế này phải gắp nhau ở Bán kết or Chung kết thì hay hơn. Ít ra kẻ thua cũng được hạng ba or tư. Đằng này kè thua âm thầm rời cuộc chơi.....hơi đau.

Tự nhiên vòng Tứ kết có 2 thằng Paraguay và Ghana, trong khi đó mấy gã khổng lồ khác bị loại từ vòng trước làm cho vòng Tứ Kết bớt hay đi.

Coi chừng năm nay chung kết sẽ là Hòa Lan vs Tây Đức....

Bác yêu bóng đá đề nghị viết đúng tên đội,Hà Lan chứ ko phải Hòa Lan nhé.

nhachoaloiviet
03-07-2010, 01:27 AM
Cay vãi đái,thế là đội bóng yếu rấu của tui đã toạch rồi,mất tiền nữa chứ đúng đen quá

nhachoaloiviet
03-07-2010, 01:29 AM
Braxin 0-0 Hà Lan,nằm xỉu ăn chặt.Barxin năm nay tấn công cũng lởm,Hà Lan còn tệ hơn,chỉ được cái thủ rắn.Cái ra tài xỉu 2 huề,nằm xỉu đi bà con.

Hihi bạn đánh xỉu hả,vậy xỉu luôn đi nha

Tontu
03-07-2010, 01:34 AM
Thank bạn Taoday...haha. Đúng rồi! Hà Lan chứ không phải Hòa Lan, miss spelling đó...sorry..haha!!! A big shock for Ba Tây fans...haha.

Trận "Cậu Bé Vàng" vs "Cỗ Xe Tăng" bros nghĩ tên nào win?

filong
03-07-2010, 02:20 AM
Thất vọng quá! Bờ rờ diu bửa nay ra trận mặc bộ đồ là thấy không xong rồi, màu gì mà tối thui thay vì mặc màu vàng cho nó nổi, thiệt tình........

culu2795
03-07-2010, 08:45 AM
Bác yêu bóng đá đề nghị viết đúng tên đội,Hà Lan chứ ko phải Hòa Lan nhé.

Thực ra trong các sách cổ thời xưa cũng gọi Hà Lan là Hòa Lan mà

cothe2010
03-07-2010, 08:52 AM
Thế là Ba Tây thua về nước nhé. Trận Ba Tây và Hòa Lan tụi bạn tui chọn Ba Tây, tui chọn hòa Lan, tụi nó chấp tui 1/2 trái trong 2 hiệp chính. Tui thắng lớn!!! Quá ngon luôn!

Trận Anh vs Đức, tụi bạn tui chọn Anh, tui chọn Đức; tụi nó cũng chấp tui 1/2 trái trong 2 hiệp chính, kết quả mấy thằng bạn thua trắng máu luôn...hahaha. Tụi nó cứ nhìn vào dàn sao của tuyển Anh, rốt cuộc bị dàn sao đó hại chết...haha.

Trận sắp tới nè, tui chọn Đức, nhưng mấy đứa bạn tui chọn Argentina , nhưng tui bắt tụi nó phải chấp tui 1/2 trong 2 hiệp chính mà thôi, thì tui mới chơi...hahaha.

Trận Ba Tây và HL, mình thấy HL chơi khá, Ba Tây trận này chơi không hay bằng những năm trước. Mình chỉ tiếc 1 điều là lẽ ra 1 trận như thế này phải gắp nhau ở Bán kết or Chung kết thì hay hơn. Ít ra kẻ thua cũng được hạng ba or tư. Đằng này kè thua âm thầm rời cuộc chơi.....hơi đau.

Tự nhiên vòng Tứ kết có 2 thằng Paraguay và Ghana, trong khi đó mấy gã khổng lồ khác bị loại từ vòng trước làm cho vòng Tứ Kết bớt hay đi.

Coi chừng năm nay chung kết sẽ là Hà Lan vs Tây Đức....

Trận Hà Lan tôi cũng thắng , mặc dù lúc đầu tính đi cửa Brazil nhưng nghĩ đến quyết tâm lần đầu tiên vô địch WC của Hà Lan nên cũng liều theo HL luôn.
Hiệp 1 Brazil chơi khá hay nhưng vị trí của Melo và Bastos tôi nghĩ ko an toàn. Sang hiệp 2 chính nhờ pha đấm bóng hụt của Cesar và Melo đánh đầu phản lưới nhà làm cục diện trận đấu thay đổi hẳn.
Melo chắc bị sốc vì chính anh giúp Hà Lan có bàn gỡ hòa nên anh đá như người mất hồn. Đáng lý sau 1 bàn như vậy Melo phải thi đấu kiên cường để chuộc lỗi nhưng đằng này lại đá ko tập trung. Cầu thủ này mắc quá nhiều sai sót, nhất là pha phạm lỗi ko cần thiết để nhận thẻ đỏ . Hà Lan thì điểm yếu nhất vẫn là khâu dứt điểm quá yếu kém. May là các tình huống cố định lại tận dụng tốt + sai lầm của Melo nên 1 chiến thắng cho Hà Lan cũng thật xứng đáng. Tội đồ Melo chắc cũng ko thể khoác áo Vàng - Xanh thêm nữa sau trận đấu đáng thất vọng này.

Chắc chắn tuyển Đức sẽ có thêm tinh thần trước trận hôm nay sau chiến thắng của Hà Lan trước Brazil. Mà Brazil bị loại thì càng vui,cuộc chơi thêm thú vị. Tôi chỉ thích có TBN nên Brazil hay Hà Lan vào thì cũng như nhau, kaka..

Uruguay đã chơi 1 trận kiên cường để bước chân vào vòng bán kết. Xin chúc mừng các fan của Uruguay!!. 1 trận đấu quá cởi mở , đầy tốc độ và kịch tính. Đáng tiếc Uruguay mất Suarez ở trận tới.

123456
03-07-2010, 09:14 AM
t nghĩ hôm qua Brazil và Ghana bị loại là do lời nguyền của Pele ;))

trước giải đấu ông từng dự đoán,Brazil và 1 đội bóng Châu Phi sẽ vào CK mà :))

Tontu
03-07-2010, 09:20 AM
Bạn cuclu2795 nói đúng rồi. Thực ra Hà Lan hay Hòa Lan cũng lá 1 một mà thôi. Tên gọi là Hà Lan thông thường được dùng nhiều hơn. Nước này vẫn còn theo thể chế quân chủ lập hiến thì phải?
Đất nước này là 1 phần của Châu Âu của Vương quốc Hà Lan thì phải? Nó bao gồm cả quần đảo Antilles và Aruba ở khu vực biển Caribbean.
Đất nước này nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Amsterdam chính là thủ đô chính thức được công nhận trong hiến pháp.
Theo mình được biết đất nước này đa phần theo Thiên Chúa Giáo or Tin Lành là chính. Nói về thắng cảnh của nước này thì đẹp. Có thể nói là đất nước của "loài hoa" với muôn màu muôn sắc (e.g tulip, thủy tiên, etc).
Chỉ có 1 điều mà mình thực sự không hài lòng đó chính là họ cho phép sử dụng ma túy và nạn mãi dâm như là 1 nghề hợp pháp, lại còn cho kết hôn đồng tính nữa thì phải????
Tại xứ sở này cũng có Người Việt sinh sống, nhưng chỉ là 1 thiểu số nhỏ mà thôi. Đa số là người tị nạn CS. Theo 1 số người bên đó cho biết, họ cũng có màn "Kỳ Thị" đó...hihi.

Chúc bà con dưỡng sức cho mau để mai còn xem 2 gã khỗng lồ: Cậu Bé Vàng vs Cỗ Xe Tăng...để xem tên nào thắng.

Have a nice day

Cuong_mjnj
03-07-2010, 09:25 AM
Bạn cuclu2795 nói đúng rồi. Thực ra Hà Lan hay Hòa Lan cũng lá 1 một mà thôi. Tên gọi là Hà Lan thông thường được dùng nhiều hơn. Nước này vẫn còn theo thể chế quân chủ lập hiến thì phải?
Đất nước này là 1 phần của Châu Âu của Vương quốc Hà Lan thì phải? Nó bao gồm cả quần đảo Antilles và Aruba ở khu vực biển Caribbean.
Đất nước này nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Amsterdam chính là thủ đô chính thức được công nhận trong hiến pháp.
Theo mình được biết đất nước này đa phần theo Thiên Chúa Giáo or Tin Lành là chính. Nói về thắng cảnh của nước này thì đẹp. Có thể nói là đất nước của "loài hoa" với muôn màu muôn sắc (e.g tulip, thủy tiên, etc).
Chỉ có 1 điều mà mình thực sự không hài lòng đó chính là họ cho phép sử dụng ma túy và nạn mãi dâm như là 1 nghề hợp pháp, lại còn cho kết hôn đồng tính nữa thì phải????
Tại xứ sở này cũng có Người Việt sinh sống, nhưng chỉ là 1 thiểu số nhỏ mà thôi. Đa số là người tị nạn CS. Theo 1 số người bên đó cho biết, họ cũng có màn "Kỳ Thị" đó...hihi.

Chúc bà con dưỡng sức cho mau để mai còn xem 2 gã khỗng lồ: Cậu Bé Vàng vs Cỗ Xe Tăng...để xem tên nào thắng.

Have a nice day

Chắc bác này vừa ờ tren google về đey8-}

trung_cadan
03-07-2010, 10:48 AM
Bạn cuclu2795 nói đúng rồi. Thực ra Hà Lan hay Hòa Lan cũng lá 1 một mà thôi. Tên gọi là Hà Lan thông thường được dùng nhiều hơn. Nước này vẫn còn theo thể chế quân chủ lập hiến thì phải?
Đất nước này là 1 phần của Châu Âu của Vương quốc Hà Lan thì phải? Nó bao gồm cả quần đảo Antilles và Aruba ở khu vực biển Caribbean.
Đất nước này nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Amsterdam chính là thủ đô chính thức được công nhận trong hiến pháp.
Theo mình được biết đất nước này đa phần theo Thiên Chúa Giáo or Tin Lành là chính. Nói về thắng cảnh của nước này thì đẹp. Có thể nói là đất nước của "loài hoa" với muôn màu muôn sắc (e.g tulip, thủy tiên, etc).
Chỉ có 1 điều mà mình thực sự không hài lòng đó chính là họ cho phép sử dụng ma túy và nạn mãi dâm như là 1 nghề hợp pháp, lại còn cho kết hôn đồng tính nữa thì phải????
Tại xứ sở này cũng có Người Việt sinh sống, nhưng chỉ là 1 thiểu số nhỏ mà thôi. Đa số là người tị nạn CS. Theo 1 số người bên đó cho biết, họ cũng có màn "Kỳ Thị" đó...hihi.

Chúc bà con dưỡng sức cho mau để mai còn xem 2 gã khỗng lồ: Cậu Bé Vàng vs Cỗ Xe Tăng...để xem tên nào thắng.

Have a nice day

Phần bôi đậm đậm em lại đồng ý , mại dâm là 1 nghề lâu đời và không thể ngăn cản , đồng tính cũng rất nên thông cảm cho họ , sống chung với lũ đôi khi cũng là 1 tiến bộ của loài người , trong việc này Hà Lan đã đi trước thế giới vài chục năm !!!

Giọt Sương Đêm
03-07-2010, 11:32 AM
lạc đề rồi mấy bố :)) tối nay tây ban nha sẽ thắng :))

scholes
03-07-2010, 12:29 PM
Cay vãi đái,thế là đội bóng yếu rấu của tui đã toạch rồi,mất tiền nữa chứ đúng đen quá

Hết hiệp 1 tưởng là đầu tư đúng chỗ,ai ngờ mọi thứ thay đổi nhanh quá,thua trận này đậm quá.MELO đúng là cái thùng rác

Tontu
03-07-2010, 01:16 PM
Trận TBN thì dễ thờ rồi. TBN đá tàn tàn cũng diết thắng kia rồi, chỉ có trận Argentina và Đức mới căng thẳng.
Các bạn nghĩ Argentina win or Đức win? Trận này có lẽ Đức sẽ chơi thủ nhưng áp dụng lối đánh phản đòn. Argentina thì tôi đoán họ sẽ chơi lối "tấn công" vũ bão. Tuy nhiên Á Căn Đình cũng phải dè chừng Đức vì họ có những bài "Hồi Mã Thương" cực kỳ hiểm độc. Những trận trước cứ mỗi lần Đức có banh thọc sâu xuống thì đối thủ gần như "đứng tim"...hihi.
Tốt hơn hết Argentina phải cố gắng win trong 2 hiệp chính và phụ, chứ để Penalty shooting out thì nguy...vỉ thủ môn Đức chơi khá hơn Argentina. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào...kaka.

Mối lo của tuyển Đức hiện tại chính là "số thẻ vàng"...Hiện tại có 7 cầu thủ của Đức dính thẻ vàng cả rồi. Nếu trận này mà dính nữa thì coi như trận kế tiếp sẽ không được đá, phải dùng những cầu thủ khác để thế. Ngặt một nỗi là trong số đó có cả Lahm cũng dính thẻ. Nếu bung hết sức mà dính quá nhiều thẻ thì trận bán kết gặp TBN sẽ nguy to. TBN đá cũng chả thua gì Á Căn Đình...Trong khi đó Hà Lan thì đủng đỉnh vào Bán Kết...hihi. Quá ngon!

phanphuctruong
03-07-2010, 01:27 PM
Đội tuyển TBN hôm nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Paraguay, Đức thắng Argentina, Hà Lan sẽ v6 địch!

themgaidep
03-07-2010, 01:50 PM
Achentina và Tây Ban Nha sẽ thắng tối nay.

HoaKimCuong
03-07-2010, 01:56 PM
Argentina win or Đức win?Tuy nhiên Á Căn Đình cũng phải dè chừng Đức...Tốt hơn hết Argentina phải cố gắng win trong 2 hiệp chính và phụ, chứ để Penalty shooting out...

!

Vui lòng viết ngôn ngữ thuần Việt hoặc thuần Mỹ hay thuần Trung. Đừng có lai căn nhé, đọc nghe hơi phản cảm.
Mấy cái phiên ân dạng " á căn đình" (Argentine), Ý đại lợi (italia), Hòa Lan (Hà Lan)... bạn lạm dụng nhiều quá nên mất hay. Tiếng Việt còn phong phú mà!:)

cothe2010
03-07-2010, 02:30 PM
Mối lo của tuyển Đức hiện tại chính là "số thẻ vàng"...Hiện tại có 7 cầu thủ của Đức dính thẻ vàng cả rồi. Nếu trận này mà dính nữa thì coi như trận kế tiếp sẽ không được đá, phải dùng những cầu thủ khác để thế. Ngặt một nỗi là trong số đó có cả Lahm cũng dính thẻ. Nếu bung hết sức mà dính quá nhiều thẻ thì trận bán kết gặp TBN sẽ nguy to. TBN đá cũng chả thua gì Á Căn Đình...Trong khi đó Hà Lan thì đủng đỉnh vào Bán Kết...hihi. Quá ngon!

Trong 1 trận đấu sống còn như thế này thì có dính thêm thẻ cũng phải chịu thôi. Mục đích là vào bán kết cái đã. Hôm qua Suarez cũng dùng tay cản bóng ngay trên vạch vôi, chấp nhận bị thẻ đỏ ra sân tránh cho Uruguay bàn thua, kết cục Uruguay vào bán kết. Nhiều lúc thẻ vàng , thẻ đỏ mà thành người hùng vậy mới lạ. Trận Uruguay - Ghana đúng là trận cầu hay nhất từ đầu giải tới giờ.
Pele đoán trận Argentina - Đức phần thắng nghiên về Argentina nên đội bóng này đang sợ chết khiếp, vì Pele đoán toàn trật lất.

HoaKimCuong
03-07-2010, 03:36 PM
Pele đoán trận Argentina - Đức phần thắng nghiên về Argentina nên đội bóng này đang sợ chết khiếp, vì Pele đoán toàn trật lất.

Thôi rồi MARADONA và ARGENTINA thân yêu của tui. Tối nay nằn Đức.
Lão PELE làm ơn ngậm mồn lại chút cho bàn dân thiên hạ người ta nhờ.

sibachao
03-07-2010, 04:22 PM
Brazil - Hà Lan: Đến giờ nhiều người vẫn còn chưa hiểu tại sao? Có dấu hiệu cho thấy điệu Samba lỗi nhịp thật ra chỉ là một vở tuồng soạn sẵn, làm nhiều người giật mình thảng thốt như thấy bóng ma sau 12 năm quay trở lại!

Ghana - Uruguay: Giật mình thức giấc chỉ xem được những phút cuối mà cũng cảm nhận được cái nóng hừng hực của châu Phi trong một trận đấu như phim thriller. Henry dùng tay đẩy cả một quốc gia ra khỏi vòng chung kết thì bị chửi rủa hết lời, còn Suarez cũng dùng tay đẩy cả một châu lục ra khỏi trận bán kết thì lại được ca ngợi hết lời, BLV truyền hình VN thậm chí còn gọi đó là hành động "dũng cảm", đúng là bó tay!

Achentina - Đức: Trái tim dành cho những vũ công tango Nam Mỹ, mà trong đó một phần lớn vì huyền thoại Maradona, nhưng lý trí lại chọn Đức vì những sát thủ máu lạnh luôn đi đến cuối trong những bộ phim action!

Tây Ban Nha - Paraguay: Dù cũng thích không khí giải thêm phần kịch tính với sự lật đổ của những chú ngựa ô, nhưng nền bóng đá "số một trong những quốc gia chưa vô địch World Cup" hiện đang khát khao hơn bao giờ hết. Hy vọng cái biệt tài "gắn kết các chòm sao" mà Senor del Bosque đã từng thể hiện ở Real Madrid sẽ nâng tầm cao hơn vào lúc này.
=((

Cuong_mjnj
03-07-2010, 08:23 PM
Sao mọi người lại có vẻ ghét Pele đến vậy nhỉ.ông ấy đá bóng rất giỏi mà(vua bóng đá).Còn mồm thì ai mà chẳng hay chém gió:D.Có điều ông ta mang hiệu là "Đoán toàn sai"mà thui.Ông ta có phải là tiên đâu mà đoán đúng như bác themgaidep được

themgaidep
03-07-2010, 09:54 PM
Sao mọi người lại có vẻ ghét Pele đến vậy nhỉ.ông ấy đá bóng rất giỏi mà(vua bóng đá).Còn mồm thì ai mà chẳng hay chém gió:D.Có điều ông ta mang hiệu là "Đoán toàn sai"mà thui.Ông ta có phải là tiên đâu mà đoán đúng như bác themgaidep được

Thế này có phải là nói đểu nhau không nhở?=))

Giọt Sương Đêm
03-07-2010, 10:00 PM
Achentina và Tây Ban Nha sẽ thắng tối nay.

rồi tiếp theo ác hen bị Tây Ban Nha giết, rồi vào chung kết Tây Ban Nha giết nốt Hà Lan rinh cúp vàng vô địch =))

HoaKimCuong
03-07-2010, 11:46 PM
PeLe ơi, khi nào ông về dưới đó tui cúng tiễn đưa ông.
TCNguyen ơi! Em có pà kon gì với PeLe không vậy em?

shihamoni
03-07-2010, 11:52 PM
Argentina tiêu rồi, chán quá

Tontu
04-07-2010, 12:01 AM
Germany vô địch rồi...hahaha.

Phen này cho hết 1 lũ Nam Mỹ cuốn gói về nước nhé. Trận này Đức đá quá hay. Một chiến thắng đầy thuyết phục. Ai bảo Argentina đá hay hơn Tây Đức đâu, lên tiếng coi? Trận này Argentina thua TÂM PHỤC KHẨU PHỤC nhé...hihi. Thua tới 4-0, một kết quả còn tệ hơn đội tuyển Anh. Thua mà không gỡ được 1 trái nào nhé.
Cái tên Maradona kỳ này về ôm hận tới 4 năm sau chờ phục thù...hihi.
Tui đã nói rồi, bà con cứ bắt Đức cho tui là ăn chắc. Argentina không phải đối thủ của Đức rồi. Phen này là hết biện minh luôn. Thắng là thắng thua là thua chứ không biện minh này nọ. Vậy mà còn đòi đánh Đức te tua, đúng là không biết đọ sức mình. Đức là 1 tập thể mạnh, đá gắn bó và đoàn kết. Argentina chơi rời rạc, có tính cá nhân hơi nhiều. Lại còn dùng 1 dàn sao để hù đối thủ nữa... Bóng đá phải có tính đồng đội thì mới được. Argentina làm người hâm mộ thất vọng quá. Theo tui họ còn chơi dở hơn 4 năm trước thì đúng hơn.
Như vậy là bạch tuộc Paul đoán đúng được đội nào win rồi. It ra không bị người thua đem bỏ vào nồi làm Sushi...kaka.
Rõ ràng là hàng phòng thủ của Argentina có quá nhiều lỗ thủng, bị Đức khai thác triệt để. Hàng phòng ngự của Đức chơi khá.
Chúc mừng những ai đã ủng hộ tuyển Đức...haha.

PS: Nói cho vui thôi đừng serious quá nha bạn hiền.

Congratulation to Germany with a big victory @};-@};-

trung_cadan
04-07-2010, 12:01 AM
Đức mang dáng dấp của nhà vô địch .

Dù sao cũng buồn cho Maradona và Messi !!!

cothe2010
04-07-2010, 12:12 AM
Đức chơi đôi công với Argentina nhưng lúc phòng ngự Đức lui về rất nhanh.Ngay cả Podolsky cũng lui về phòng ngự lúc Argentina phản công chứng tỏ Đức cẩn thận hơn, bố trí đội hình hợp lý. Argentina hàng thủ quá tệ, hàng công thì ko chịu khó tranh chấp, đá thiếu lửa...

Năm nay Đức đá quá tuyệt vời, chúc mừng các fan của tuyển Đức!!

culu2795
04-07-2010, 12:14 AM
Đức có HLV wa joi

laototphilao
04-07-2010, 12:20 AM
Đức thắng rất xứng đáng, nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho Mssi và Maradona đội bóng rất nhiều người ưa thích, trận thua này Maradona có lẽ là lần đau buồn thứ 2 của anh sau word 1990 ở Ý

123456
04-07-2010, 12:21 AM
nếu phỏng theo lời nguyền Pele,thì năm nay Đức-Hà Lan sẽ có cơ hội vô địch :)

thật tiếc cho Messi,nhưng Đức rất xứng đáng

Tontu
04-07-2010, 02:02 AM
Mấy lần trước tui có nói các bạn rồi. Đội tuyển mà đáng sợ nhất chính là đôi tuyển Đức. Bà con cứ chọn theo cảm tính "dàn sao" làm mờ mắt...hihi. Tui thì không nhìn vào dàn sao trong quá khứ, chỉ nhìn vào thực lực hiện tại mà thôi.
Các bạn cũng thấy rồi đó. Bảng của Đức được xem là bảng "Tử Thần". Vào vòng trong, Đức liên tiếp hạ gục 2 đối thủ "Sừng Sỏ" với tỷ số 4-1 và 4-0. Một tỷ số dù có nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể tưởng tượng nổi.
Bóng đá của Đức được build up từ thời Klinsman, tới thời Lowe thì ông ta hệ thống lại và phát triển thêm với lối đá thoáng, kỹ thuật cao và đầy sáng tạo. Bóng đá Đức là lối bóng đá cách tân và hiện đại hóa. Nó là 1 sự kết hợp hài hòa của 2 trường phái Nam My và Châu Âu kết hợp. Ông Lowe đúng là nhà chiến lược gia tài ba.
Chiến thằng của Đức làm chấn động làng túc cầu trên thế giới với chiến thắng "Hủy Diệt" 4-0 trước Argentina, và đo sàn đội tuyển Anh với tỷ số 4-1. Như vậy chẳng còn gì phải nghi ngờ sức mạnh của đội tuyển Đức nữa cả. Cứ đá theo kiểu này thì giấc mơ vô địch lần thứ 4 chả có gì là không thể cà..hihi.
Theo tôi thì Đức là đội chơi hay nhất từ đầu giải tới giờ. Nếu năm nay Đức mà vô địch thì cũng xứng đáng thôi.
Thôi ráng lên! Cố gắng win nốt những trận còn lại, mang "Cúp Vàng" về nước ngắm cho khoái...haha.

Linhmoi2010
04-07-2010, 02:18 AM
Tontu:
Có vẻ bạn khoe sự hiểu biết của mình qua nhiều đấy. khiêm tốn chút đi.
Bạn nói dài, nói dai thành ra nói dại, nói dở.
Bạn lai căn ngôn ngữ Việt-Anh không đúng chổ. Vì đây là diễn đàn Việt. Nếu tiếng Việt thì nên thuần Việt. Tiếng Anh thì nên thuần Anh.
Vài lời góp ý chân thành.

alex2001
04-07-2010, 02:40 AM
đức đá hay vậy nhưng gặp tây bán nhà là tạnh hẳn. ck năm nay diễn ra giữa 2 đội HÀ LAN VS SPAIN

VNPT
04-07-2010, 08:24 AM
trận Đức thắng Argentina 4-0 thằng thấy bác HoaKimCuong nói gì nhỉ ?? trận ấy bác mất nhiều không he he ??

TCNguyen
04-07-2010, 09:42 AM
PeLe ơi, khi nào ông về dưới đó tui cúng tiễn đưa ông.
TCNguyen ơi! Em có pà kon gì với PeLe không vậy em?

=)) chả biết nói sao nữa =))

themgaidep
04-07-2010, 10:09 AM
Buồn cho Argentina, nhưng Đức đá hay quá.

shihamoni
04-07-2010, 10:24 AM
Cỗ xe tăng chẳng những lạnh lùng mà còn biết múa tango nữa. Trong khi các vũ công tango chuyên nghiệp thì chỉ mơ màng và chờ cho xe tăng nghiền nát 4-0.

HoaKimCuong
04-07-2010, 10:44 AM
trận Đức thắng Argentina 4-0 thằng thấy bác HoaKimCuong nói gì nhỉ ?? trận ấy bác mất nhiều không he he ??

Đừng nhắc nữa cho kẻ hèn này thêm đau khổ.
World đã kết thúc rồi. Theo dõi làm gì nữa cho mệt, đi ngủ thôi.

123456
04-07-2010, 11:04 AM
TBN hôm qua đá chán quá.điểm nhấn duy nhất của trận đấu là 2 quả Pen ko thành công,mới giúp khán giả ko bị ngủ quên :-s

TCNguyen
04-07-2010, 11:27 AM
khả năng chung kết Đức gặp Hà Lan nhỉ :D

TCNguyen
04-07-2010, 11:27 AM
Mà ko khéo mình chuyên đoán sai thế này thì Đức bị TÂy Ban Nha loại mất =))

cothe2010
04-07-2010, 11:35 AM
TBN hôm qua đá chán quá.điểm nhấn duy nhất của trận đấu là 2 quả Pen ko thành công,mới giúp khán giả ko bị ngủ quên :-s

Hiệp 1 trận đấu đúng là xem khá buồn ngủ, nhưng hiệp 2 thì hay.Paraguay đã thể hiên 1 bộ mặt khác hẳn các trận đấu trước, trận này họ chơi phòng thủ phản công quá hay. Tuy nhiên TBN vẫn là đội đẳng cấp hơn, pha bóng tỏa sáng của Iniesta đi qua 2 cầu thủ hậu vệ Paraguay trước khi chuyền cho Pedro thể hiện đúng đẳng cấp của cầu thủ này mặc dù cả trận anh cũng chỉ chơi ở mức trung bình.

Ở các trận đấu loại trực tiếp giành chiến thắng 1 bàn cũng mang nhiều ý nghĩa. Với sự thể hiện của TBN trong 2 năm trở lại đây thì họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch kỳ này.
2 năm trước Đức đã thua TBN trong trận chung kết Eu, năm nay mọi chuyện rất có thể sẽ lặp lại ở trận bán kết sắp tới...mất Muller là 1 khó khăn của tuyển Đ

phanphuctruong
04-07-2010, 12:46 PM
Tây Ban Nha thắng Đức với cách biệt hơn 1 bàn, Hà Lan vất vả vượt qua Uruguay

cuongsym
04-07-2010, 01:04 PM
Theo em thì Đức và Hà Lan sẽ gặp nhau tại trận chung kết

HoaKimCuong
04-07-2010, 01:11 PM
Theo em thì Đức và Hà Lan sẽ gặp nhau tại trận chung kết

Ai dự đoán tui cũng vui hết. Trừ chú em TCNguyen, em trai họ hàng xa của PeLe

cuoiconbo
04-07-2010, 01:31 PM
Mời các bạn thư giãn với bài hát nổi tiếng của Madonna hát trong bộ phim "Evita". Don't Cry For Me Argentina - Madonna | Nghe - tải - xem lyrics | Zing Mp3 (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Don-t-Cry-For-Me-Argentina-Madonna.IWZCIB6W.html)

Nguyen Ngoc Tung
04-07-2010, 02:00 PM
Đức hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, nhưng world cup này sẽ buồn khi chức vô địch chỉ được cạnh tranh bởi các đội bóng Châu Âu. URUGUAY khó tạo nên bất ngờ ở đẳng cấp hiện tại. Chán như con gián!

Tontu
04-07-2010, 03:43 PM
Nhìn lại tấm hình thấy cảnh Maradona ôm đầu Messi để an ủi khi những giọt nước mắt của Messi tuôn xuống, thấy cảnh đó kể cũng thấy tội. Biết bao những hoài bảo đều trong 1 thoáng tan thành mây khói. Đành phải chờ 4 năm sau mới có dịp rửa hận.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại là chuyện trước đây đội tuyển Argentina có ghé qua Đức đá giao hữu, khi đó Thomas Muller còn bị Maradona cho là "Cậu bé nhặt bóng" và còn bắt đuổi cổ cậu ta ra khỏi phòng thì mới chịu vào họp báo. Đó là 1 hành động thiếu tôn trọng, mà lẽ ra Maradona với tư cách 1 là đại danh thủ thì không nên làm thế vì dẫu sao mình cũng đang ờ nước người ta. Một hành động như thế là không nên và thiếu tôn trọng. Với thái độ hống hách như thế ai mà chịu được.

Sau khi Thomas Muller ra ngoài và tự bảo với chính mình là "Rối ông sẽ nhớ đến tôi". Trước đây cậu ta không hề có ý bất kính với danh thủ Maradona, thay vào đó cậu ta khá ngưỡng mộ Maradona chừng nào, nhưng rốt cuộc lại bị tạt ngay 1 gáo nước lạnh vào mặt thử hỏi tại sao cậu ta không tức.
Cái gì tới rồi cũng phải tới. Trận sáng nay chỉ mới phút thử 3, Muller đã đáp trả cho Maradona 1 nhát dao chí mạng vào lưới. Đó chỉ là câu ăn miếng trả miếng mà thôi. Như vậy đó cũng chính là câu trả lời cho Maradona rằng: Đội của tôi vào lưới nhặt bóng hay đội của ông vào lưới nhặt bóng. Câu trả lời đã quá rõ. Thua 1 cách không còn gì để biện minh nữa. Xem ra đội tuyến Anh đá còn khá hơn Argentina vì ít ra cũng tặng cho Đức 2 quả vào lưới. Chứ không đền nỗi muối mặt.

Maradona là người có tài, tất cả cầu thủ của Argentina cũng có tài, tiếc 1 điều chiến thuật của Argentina đã bị người Đức học thuộc lòng chiêu mảnh miếng rồi, trong khi đó ông ta cứ tưởng là đã quá am hiểu thế trận của người Đức, rốt cuộc ông ta bị người "bắt bài"...cho nên mới xảy ra thảm cảnh như vậy. Chiến thuật của người Đức thì mù tịt, không gỡ gạt được 1 không nào về xe.

Chính vì lới khiêu khích trước của Maradona cho nên đội Đức mới dồn mọi quyết tâm hạ gục đối thủ bằng mọi giá. Lại còn chê bai đội người ta này nọ. Đúng là potay với ông ta luôn. Không thể trách người Đức được. Tui thì không bênh cho đội nào cả. Nhưng thấy việc làm của ông ta làm người hâm mộ thất vọng quá =((

cuoiconbo
04-07-2010, 04:25 PM
Maradona là cổ động viên nhiệt tình của Argentina tại WC 2010, và chỉ dừng ở mức đó thôi. Argentina đã thua xứng đáng, có bất ngờ chăng là lối tấn công của Đức, chính xác như chơi play station!
Thất bại của Brazil là đáng tiếc nhất. Hy vọng 2 anh học trò lận đận Hà Lan và Tây Ban Nha gặp nhau trong trận chung kết, để có 1 người lần đầu đạt được giải trạng nguyên.

cothe2010
04-07-2010, 05:48 PM
Dạo này lướt qua các các mặt báo VN thấy những bài viết liên quan đến "cỗ xe tăng" Đức hay "cơn lốc màu da cam" Hà Lan là quá nhiều. Điều đặc biệt ở đây là ko biết các tác giả bài viết này có quan tâm đến biệt danh của các đội bóng này hay ko chứ mỗi lần đọc báo thì khoảng 20 bài mới thấy có 1 bài viết đúng về biệt danh các đội bóng.

Thật ra trong số những đội bóng chỉ có tên gọi của đội tuyển Nam Phi(những cậu bé), Bờ biển Ngà(những chú voi), Ý (thiên thanh), Ghana (những ngôi sao đen), Cameroon(Sư tử bất khuất) và tuyển Anh (tam sư) là chính xác, còn những đội tuyển khác như Brazil thì VN gọi là "vũ công Samba" trong khi biệt danh họ là Selecao(sự chọn lựa). Các đội tuyển khác thì VN ta lại gọi bằng các cái tên ko biết do đâu mà có : "vũ công tango"(Argen), "cơn lốc da cam"(Hà Lan), "gà trống"(Pháp),"cỗ xe tăng"(Đức),"bò tót"(TBN)...trong khi các đội tuyển này biệt danh của họ lại là:
"National Mannschaft" (đội bóng quốc gia)-Đức, "Albicelestes"( Màu trời trắng xanh) -Argen, "Oranje"(màu cam) hoặc "The Flying Dutchmen"( người HL bay),"Les Bleus"(những màu xanh)-Pháp, "Blue Samurai"(võ sỹ đạo xanh)-Nhật, "La Furia Roja"(cơn giận dữ màu đỏ)-TBN...
Mong rằng các biên tập viên , bình luận viên cũng như các người làm bóng đá của VN cố gắng viết chính xác hơn biệt danh các đội bóng trên mặt báo chứ ko nên dùng các biệt danh do chúng ta tự ý bịa ra. Những người Đức chắc chắn họ ko muốn nghe thấy tên gọi đội bóng mình sặc mùi chiến tranh như vậy và các nước khác khi biết các bài báo VN họ sẽ khâm phục vốn hiểu biết về bóng đá của người VN hơn.

123456
04-07-2010, 07:04 PM
bác nói vậy hình như hơi phiến diện thì phải.biệt danh do VN ta đăt,người VN ta biết,báo của người VN xuất bản,giành cho người VN đọc....sao cứ phải đem cái quốc tế cho vào đây :-/

bác làm t nhớ đến chuyện Euro 2008,đài truyền hình VN ko hiểu do lấy ý kiến từ đâu.chơi đọc tên cầu thủ theo đúng tiếng bản địa của họ.khiến cho Euro 2008 xuất hiện nhiều cái tên xa lạ với người VN của chính những cầu thủ quen thuộc.như "đớt kao",Van Pép-si","Jan-Ku-le-ờ", "Cha-bi", "đa-vít bi-a"....ngay kể cả sau này,1 số tên đội bóng ở TBN đọc nghe rất buồn cười "Bi-la-rê-an" hay "ba-la-đô-lít",quả thực rất gượng gạo và còn tạo cảm giác khó chịu cho khán giả phần đông là người VN

giờ bác thử viết 1 bài báo bình luận bóng đá.và sử dụng những biệt danh chuẩn quốc tế (đã được dịch ra TV) như màu trời trắng xanh,cơn giận giữ màu đỏ,hay đội bóng quốc gia...xem.có được độc giả đón nhận ko??

còn vụ người Đức ko thik gọi họ=1 cái tên sặc mùi chiến tranh thì hơi...quá.

cothe2010
04-07-2010, 07:54 PM
bác nói vậy hình như hơi phiến diện thì phải.biệt danh do VN ta đăt,người VN ta biết,báo của người VN xuất bản,giành cho người VN đọc....sao cứ phải đem cái quốc tế cho vào đây :-/

bác làm t nhớ đến chuyện Euro 2008,đài truyền hình VN ko hiểu do lấy ý kiến từ đâu.chơi đọc tên cầu thủ theo đúng tiếng bản địa của họ.khiến cho Euro 2008 xuất hiện nhiều cái tên xa lạ với người VN của chính những cầu thủ quen thuộc.như "đớt kao",Van Pép-si","Jan-Ku-le-ờ", "Cha-bi", "đa-vít bi-a"....ngay kể cả sau này,1 số tên đội bóng ở TBN đọc nghe rất buồn cười "Bi-la-rê-an" hay "ba-la-đô-lít",quả thực rất gượng gạo và còn tạo cảm giác khó chịu cho khán giả phần đông là người VN

giờ bác thử viết 1 bài báo bình luận bóng đá.và sử dụng những biệt danh chuẩn quốc tế (đã được dịch ra TV) như màu trời trắng xanh,cơn giận giữ màu đỏ,hay đội bóng quốc gia...xem.có được độc giả đón nhận ko??

còn vụ người Đức ko thik gọi họ=1 cái tên sặc mùi chiến tranh thì hơi...quá.

Tên tiếng nước ngoài sao thì để vậy là chính xác nhất ko cần phải dịch ra VN làm gì. Ngay cả các tờ báo hàng đầu thế giới hiện nay khi nói về Brazil đều dùng các từ như Selecao hoặc đối với Pháp là Les bleus. Nếu bạn thử vào tờ the Sun của Anh thì thấy rõ điều này. Cứ để nguyên tên như vậy thì người VN cũng sẽ hiểu là Brazil và Pháp. Tuy báo Việt là của người Việt đọc nhưng để các tên như Selecao hay Les Bleus đều là tôn trọng đối với nền bóng đá của nước người ta, tôi thấy điều này là nên làm. Hiện nay đã có những biên tập viên cũng dùng các từ như tôi đã nêu trên, còn dịch ra tiếng Việt thì ko được hoa mỹ nên người ta ít khi dịch, chỉ để tiếng nước ngoài.
Còn việc cầu thủ đọc tên như bạn nói như từ Kuyt thì đọc là Đớt kao đúng với tên bản địa là chính xác, có phần xa lạ với 1 số người nhưng phải chịu thôi, bạn thử những người tên tiếng việt ko đọc đúng tên bản địa mà bỏ dấu đi xem có khó nghe ko?? Các bình luận viên bây giờ đã chuyên nghiệp hơn trước vì họ phiên âm tên cầu thủ ra tiếng bản địa trước khi đọc tên để khán giả có thể đọc được tên cầu thủ ngay cả khán giả ko phải người VN.
Với người am hiểu bóng đá thì ở VN mấy cái tên như Selecao , Les Bleus , Azzurri ...ai lại ko biết.
Bạn qua nứoc người ta đọc Đớt quýt sao người ta hiểu? Còn tuyển VN nếu ở tờ báo nước ngoài đặt biệt danh là The Dog, the Pig.... (chỉ ví dụ thôi) xem bạn có chịu được ko. Việc đội bóng của Đức - CLB Eintracht Frankfurt vừa sang VN thi đấu và bất ngờ trước biệt danh VN gắn cho đt Đức là có thật, và họ ko thích biệt danh này.
Tôi chỉ nghĩ là các tờ báo nên có chút thay đổi, còn người hâm mộ VN thì họ quen gọi gì thì cứ gọi vậy thôi.

xiangqi_newbie
04-07-2010, 08:33 PM
@cothe2010: bạn nên tập trung chuyên môn, tức là bàn/dự đoán về các trận đấu thôi thì hay hơn. Biệt danh của các đội bóng tôi nghĩ các báo đài và bình luận viên kg thể tự chế ra được, mà phải có nguồn gốc từ đâu đó, và được mọi người chấp nhận (chính thức lẫn kg chính thức). Nếu biệt danh này có tính chất xúc phạm đến đội bóng quốc gia nào đó thì tôi đảm bảo với bạn rằng Tuỳ viên Văn hoá của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán chắc chắn sẽ lên tiếng can thiệp. Đơn cử nhất như trường hợp đội tuyển Brazil, Selecao kg phải là biệt danh duy nhất, họ còn có một số biệt danh sau:-

Canarinho (Little Canary)
Seleção (The Selection)
Verde-Amarela (Green and Yellow)
Esquadrão de Ouro (Golden Squad)
Os reis do Samba (The Samba Kings)

Còn đội tuyển Hà Lan? Xin thưa cũng kg phải chỉ một biệt danh:-

Holland
Oranje
The Flying Dutchmen
Clockwork Orange
Orange Alert

123456
04-07-2010, 08:48 PM
@cothe2010: t vẫn đang nói vấn đề là ta đang đọc tờ báo của VN,bác lại cứ đặt tiêu chuẩn quốc tế với đọc báo của The Sun ra thì gượng ép quá

bác nói ta đọc tên cầu thủ theo đúng tên bản địa của người HL hay TBN.vậy thử đặt vấn đề lại,những cái tên như Lê Huỳnh Đức,Đặng Phương Nam,Võ Hoàng Bửu (tứ trước) còn giờ là Lê Công Vinh,Hồng Sơn.... thì quốc tế người ta sẽ đọc thế nào nhỉ?có đúng với tên bản địa của VN ko nhỉ?

còn những Selecao , Les Bleus , Azzurri ...ko còn xa lạ.t đọc báo VN cũng thấy người ta dùng nhiều.việc họ thay đổi cách gọi =những nick name khác để phong phú thêm.đâu có j là quá đáng

còn về những cái nick name, như cơn lốc màu da cam,gà trống,hay bò tót...đâu có j là quá đáng đến nỗi phải bị lên án đâu nhỉ? :-/theo t nếu đọc cái tên ấy lên,người đọc biết là bài báo đang nói về đội nào là được rồi

bản thân t ko nghĩ ko nên quá tuyệt đối hóa những cái của nước ngoài.họ ko dùng tên ấy,ko có nghĩa là VN ko được dùng hoặc người VN đặt ra nick name ko giống với nước ngoài là cái j đấy sai trái cả.t vẫn xin giữ ý kiến của t.báo chí của VN,cho người VN đọc,thì ko nên câu nệ điều ấy, vì nó quá gượng ép.xin hết!!!

TCNguyen
04-07-2010, 09:34 PM
Ai dự đoán tui cũng vui hết. Trừ chú em TCNguyen, em trai họ hàng xa của PeLe

hơ hơ hơ :D ông anh lại chết độ nữa hả =))

CXQ
04-07-2010, 10:06 PM
Cuối cùng thì Đức cũng thắng Ác-hen-ti-na :) không bất ngờ lắm!