PDA

View Full Version : Tận thế



Lâm Đệ
19-12-2012, 07:28 PM
Tận thế ư? Thật tình tôi chả sợ
Báo mỗi ngày đăng toàn những chuyện buồn
Khi cuộc sống hắt những ngày nặng trĩu
Thì có khi tận thế lại còn hơn

Tôi thấy quanh tôi hàng triệu nỗi buồn
Những câu hỏi im lìm trong đáy mắt
Những dối trá đang nhấn chìm sự thật
Những lời hứa vô tâm, những dự án vô hồn

Lên mạng online để càng thêm cô đơn
Nhà cửa càng rộng lòng người càng chật
Tiền vào túi mà chữ tình rơi mất
Ôi cuộc đời vụng dại những vòng si

Tận thế ư, tôi chả thấy sợ gì
Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế
Người ta đua nhau mua gạo, mua mì
Tôi nhắm mắt thấy thiên đường hết vé

Tận thế ư? Bạn làm ơn nói khẽ
Kẻo tôi giật mình vỡ mộng Nam Kha ...(st)

maky267
19-12-2012, 08:24 PM
Cảm ơn bác Lâm, em dốt thơ, nhưng hiểu một cách đơn giản là có vẻ như nhiều người cùng suy nghĩ như bác, có điều tâm trạng diễn biến đến điều mong đợi khác nhau thôi.

RONGDA
19-12-2012, 10:09 PM
Có ai cá cược 1 ăn 10 với tôi không, hihi.. 100k ăn 1 chai, hihi..

Anh em nào tin tận thế đưa tiền tôi xài dùm cho 1/10 thôi nhé, cảm ơn.. cảm ơn.. hihi..

Minh Ngọc
19-12-2012, 10:28 PM
Tận thế thực sự đáng sợ.
Vì lúc đó chẳng có ai chơi cờ với mình!!

sytuco
19-12-2012, 10:43 PM
TẬN THẾ :tlmn :
:nemgach theo CỜ TƯỚNG thì là phải suy nghĩ TẬN cùng các nước đi của 1 THẾ cờ !|:D:

roamingwind
20-12-2012, 12:57 AM
Làm nhớ bài thơ này của thi sĩ Mỹ Robert Frost

Fire and Ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

Cái hiểu của tôi về ý của tác giả -- "mẹt, tận thế bằng lửa hoặc băng đá cũng vậy thôi. Có gì phải bận lòng? Chơi cái đã"

ChienKhuD
20-12-2012, 10:23 AM
Tận thế ư? Bạn làm ơn nói khẽ
Kẻo tôi giật mình vỡ mộng Nam Kha ...(st)

Chợt nhận ra một điều: lâu nay mình có tới hai giấc chiêm bao. Khi ngủ nằm mơ nhưng khi thức mở mắt trừng trừng mình vẫn nằm mơ. Một ngày mơ không biết bao nhiêu lần, khi thì lạc về quá khứ, khi thì lạc vào tương lai, có khi đắm vào nỗi buồn, có lúc chìm vào nỗi nhớ... Hình ảnh, âm thanh, cảm xúc... của giấc mơ ban ngày y chang giấc mơ ban đêm. Mơ mở mắt và mơ nhắm mắt có khác gì nhau đâu.

RONGDA
20-12-2012, 05:55 PM
Kaka.. chuẩn bị lên đường hết chưa, không ai dám cá cược nhỉ, hìhì.. còn vài tiếng nữa là vỡ mộng đẹp rồi.

Trường học thông báo: Nhân ngày tận thế, lịch thi ngày 21 sẽ được dời lại và thông báo sau, lịch thi các ngày khác vẫn thi bình thường.

PhiHuong
20-12-2012, 08:29 PM
hì, Nền văn minh cổ đại của người maya đâu rồi ? ngay sự tiến hóa theo thời gian họ còn không biết trước để mà gìn giữ, thì sao lại nói bàn tới huyền cơ vũ trụ ?
Trên thế gian này chẳng có thứ triết lý nào thấu tỏ lẽ vi diệu bằng Kinh Dịch, cái sự lên xuống bay lặn có bao giờ ngừng nghỉ ? Chẳng qua như bánh xe luân chuyển mà thôi !.

lycuty
20-12-2012, 08:58 PM
Thông báo khẩn:

1. Việt Nam hoãn tận thế 2 ngày để tập trung chuẩn bị kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

2. Các nước khác tận thế bình thường

RONGDA
20-12-2012, 09:03 PM
Người VN lạc quan, yêu đời nhể, hihi.. thảo nào chỉ số hạnh phúc không thấp.

lachu
20-12-2012, 09:37 PM
Đánh cờ cái đã,tận thế rồi biết sau,ha ha

6789
20-12-2012, 11:19 PM
Hôm nay mình cứ lo lắng nếu ra ngoài đường phố sẽ bị đàn bà lao vào "hấp diêm", mãi đến chiều mới dũng cảm thò mẹt ra... và, chả bị sao hết :cuoideu

Thời gian còn lại của thế giới đây, mọi người cùng theo dõi và đếm ngược nhé. Cầm sẵn bộ quân cờ đi cùng rùi, thế nào bên kia thế giới cũng có vịt cho mình chăn :lolz

Mayan Calendar Countdown/'End of the World' - Countdown to Dec 21, 2012 5:11 AM in Mexico City (http://www.timeanddate.com/countdown/maya?p0=155)

Hix, còn có hơn 19h nữa thôi...

Lâm Đệ
20-12-2012, 11:37 PM
Còn chẳng bao lâu chúng ta cùng nghe Ray hát Yesterday .giọng ca đau khổ rất phù hợp cho Tận thế .Trong bài hát có lúc ông gào lên Wait a minute chẳng hiểu còn luyến tiếc gì
Bzk0n7h6I-o

laototphilao
21-12-2012, 12:01 AM
Doomsday sắp rồi sợ quá hu hu $ giờ cũng chả để làm zì đem ra sưởi ấm thôi

http://www.nhosbs.com/wp-content/uploads/2012/06/dot-tien.jpg

RONGDA
21-12-2012, 12:09 AM
Yên tâm đê các bác.. ngày mai nhìn nhau cười trắng răng, kàkà.. thế kỷ này cũng đã vài lần tận thế rồi còn gì, lần nào cũng ặc.. ặc..

Bảnh như bạn hiền 6789 mà còn chưa bị "hấp diêm" dù đã chuẩn bị bộ cờ chăn vịt cõi âm ti ta bà, hihi.. thì phong độ như bạn hiền Lâm_Đệ chắc cũng chả sao đâu nhể, hềhề..

Sáng mai đi cùng thằng ku dự Lễ kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân, lớp nó đóng vai Binh chủng Hải quân thế mới oách, thử đồng phục thằng ku thik cười tít mắt, hèhè..

Sao thằng ku không sợ tận thế mà mình thì phải sợ dzậy ta, híc..

Tontu
21-12-2012, 12:09 AM
Bài hát phù hợp với tâm trạng của nhiều người đó bác Lâm. Lâu lâu nghe lại những bản nhạc xưa thấy như là đang quay lại một vài thước phim đời để nhìn lại những gì đã trải qua với biết bao niềm vui và nỗi buồn, cùng với những trăn trở trong cuộc sống. Nó giúp ta thức tỉnh và trân quý những gì mình đang có và hãy sống tinh thần yêu thương dành cho nhau, nhất là những người đã và đang cho ta nhiều tình cảm cùng với lòng thương yêu vô bờ. Họ là ai? Điều này thì chúng ta đã biết cả rồi.

Vậy chúng ta hãy sống yêu thương nhau bạn nhé...để một mai khi nhắm mắt từ giã cõi này, chúng ta không còn phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội để thực thi cái "đức yêu thương" mà đấng tạo háo đã dày công bồi đắp và nuôi dưỡng.

Hễ ai sống trong tình yêu thương thì người ấy đang ở trong cõi thiên đàng ấy. Vậy mà con người cứ mãi ngẩn ngơ đi tìm, cứ tưởng nó nằm ở cõi nào. Hóa ra nó ngự trị ngay trong ta.

Tôi thích một câu rất hay của Thiên Chúa Giáo như sau: Vinh danh thiên chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

6789
21-12-2012, 12:19 AM
@laototphilao: Hêy, đốt tiền là phạm pháp đấy nhé, báo CA cho làm bạn với muỗi phường bây giờ ấy chứ... :cuoideu

Lâm Đệ
21-12-2012, 12:41 AM
@ Tontu Bình an là một điều quí báu .Khi các môn đệ lên đuờng Thiên chúa cũng chỉ chúc bình an .Thôi chúng ta cũng chúc nhau bình an .Bình an với mọi sóng gió ,bình an với những dâu bể của cuộc đời phù phiếm .Đêm cuối cùng trên mặt đất hoang vu này ,mai nếu còn gặp nhau tất nhiên mọi chuyện chỉ là Yesterday bác nhé
Thân

laototphilao
21-12-2012, 02:52 AM
Đang thức chờ doomsday xem cảm giác thế nào mà mãi chả thấy gì cả, nếu vài tiếng nữa xảy ra thì mọi người vào đây điểm danh nhé xem ai còn ai mất

CXQ
21-12-2012, 03:05 AM
Em cũng hóng cả đêm rồi mà chưa thấy động tĩnh gì hết.

ChienKhuD
21-12-2012, 08:39 AM
Đúng như dự đoán của người Mayan, rạng sáng đêm qua có một mảnh thiên thạch rất lớn va vào trái đất huỷ hoại toàn bộ sự sống trên địa cầu. Cuộc va chạm nhanh đến mức không ai nhận ra. Loài người chết trong êm ái.

Bây giờ các bạn đang được tái sinh ở một thế mới (tân thế) do đó hãy quý trọng cuộc sống vốn mong manh và ngắn ngủi này. Cuộc sống luôn tiếp diễn cho dù nó ở bất kỳ hình thái nào.

RONGDA
21-12-2012, 09:47 AM
Hát vọng cổ hay quá D, hìhì.. hát nhạc quân hành đi cho đúng điệu, hehe..

6789
21-12-2012, 01:04 PM
Thời gian còn lại của thế giới đây, mọi người cùng theo dõi và đếm ngược nhé:

Mayan Calendar Countdown/'End of the World' - Countdown to Dec 21, 2012 5:11 AM in Mexico City (http://www.timeanddate.com/countdown/maya?p0=155)


Hix, còn có hơn 19h nữa thôi...

Hình như mọi người không đọc kĩ cái cm này thì phải :botay. Bây giờ còn 6h nữa :lolz

Minh Ngọc
21-12-2012, 01:09 PM
Hình như mọi người không đọc kĩ cái cm này thì phải :botay. Bây giờ còn 6h nữa :lolz

Theo thông báo của người Maya, tận thế được tạm hoãn do TLKD chưa làm xong giải cờ.

RONGDA
21-12-2012, 01:27 PM
Hoãn vô thời hạn, khi nào BQT quyết định chọn ngày tận thế sẽ thông báo sau, hehe.. (cười trắng răng)

themgaidep
21-12-2012, 01:45 PM
Người Việt Nam mình nằm trong những quốc gia "gan cóc tía" nhất thế giới, chẳng ai tin ngày tận thế cả, chỉ lo mai không kiếm được xiền thì cả nhà mình có nguy cơ "tận thế" thôi.
Còn các bác thành viên TLKD thì lấy dịp "tận thế" để ví von và giải trí, hehe.

Tontu
21-12-2012, 01:57 PM
@ bác Lâm: Cảm ơn lời chúc của bác. Bây giờ mới rảnh tranh thủ leo lên đây chơi tí. Tomorrow is a my long day. Phải kiếm dịp thuận tiện gọi cho "cả nhà" nói chuyện vui mới được. Chúc bác mạnh khỏe và luôn vui.

@ bác CKD ui: Tận thế rồi. Bây giờ chúng ta đang tái sinh đấy bác, hehe. Bác D thật vui tính quá, hihi. Ai ở gần bác D thì luôn cảm nhận sự nhẹ nhàng, có 1 cái gì đó dễ thương lắm bác D.

@ bác KT: Mấy bữa rày cháu bé khỏe không bác? Lúc nào rảnh lên đây hàn huyên với các bác nhà ta nhé. Chúc bác và gia đình luôn vui và an bình.

@ bác wind: Nghe bác Lâm nói bác Wind nhà ta dạo này chuyên tâm về Phật pháp rồi phải không nè? Thấy các bác nghiên cứu nhiều về đời sống tâm linh làm tôi cũng phải lo phần hồn thôi. Lỡ ngày mai, hay vài ngày sắp tới mà có tận thế thì chúng ta còn gặp nhau chứ, hehe.

@ To All: Ngày nào cũng có vô số tế bào già nua chết đi và được thay thế bởi các cell mới. Chúng nó thay phiên nhau tái sinh ấy. Chúng nó sống cho ta được sự sống ấy. Dễ thương không?

Bảo trọng,
Thân

6789
21-12-2012, 08:03 PM
Bọn Maya chém gió thành thần, làm mình cứ háo hức...:cuoideu

Anyone
21-12-2012, 09:09 PM
Bọn Maya chém gió thành thần, làm mình cứ háo hức...:cuoideu
Mấy giờ rồi mà còn tin bọn Maya? Mấy phút rồi mà còn tin thần Gió:tlbc

roamingwind
21-12-2012, 11:37 PM
@ bác wind: Nghe bác Lâm nói bác Wind nhà ta dạo này chuyên tâm về Phật pháp rồi phải không nè? Thấy các bác nghiên cứu nhiều về đời sống tâm linh làm tôi cũng phải lo phần hồn thôi. Lỡ ngày mai, hay vài ngày sắp tới mà có tận thế thì chúng ta còn gặp nhau chứ, hehe.
Thân


hihi... ngày khác tận thế rồi. Bác từ từ cũng được :). Hihi ... lám bác sĩ như bác thấy bệnh tật mỗi ngày không lo phần hồn cũng không được. Nó sờ sờ nhắc nhỡ mỗi ngày.

nhachoaloiviet
22-12-2012, 01:26 AM
Hi đúng thời khắc mà người ta đang đếm ngược những giây cuối cùng của tận thế thì em đang phê lòi ra, nhạc đánh ầm ầm ha ha

kt22027
28-12-2012, 08:55 AM
Nghe nói hôm tận thế có nhiều người đến các tháp Maya party làm hư trầm trọng một cái tháp! Tháp người Mayan không cao và to bằng Kim Tự tháp nhưng đến nơi cũng thấy rất đẹp và công phu.

Tôi và bà xã có leo tháp Chichen Itza rồi, tôi dụ bả leo lên không nên nhìn xuống để khỏi sợ. Đến lúc leo xuống thì bả chửi tôi từ trên ngọn cho tới đất, và từ đất về đến hotel luôn! Mà phải công nhận lúc lên trên rồi nhìn xuống các nất thang thấy sợ lắm, trật chân là lăng tới chết luôn, nên hầu hết đều lếch xuống ;) Vợ tôi không lếch được vì nhìn xuống là xanh mặt, nên phải quay đầu lại bò ngược để khỏi nhìn xuống ;)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Chichen_Itza_3.jpg/1280px-Chichen_Itza_3.jpg

ChienKhuD
28-12-2012, 11:13 AM
Cái tháp này làm tôi nhớ tới game Age of Empire 2 quá bác. Thời sinh viên tụi tui chơi trò này. Dân tộc Mayan có mấy thằng lính bắn tên trong lâu đài trong ảnh. Hồi đó khi làm luận văn xong thầy tôi hỏi tôi có muốn ở lại trường dạy học không. Tôi nói tôi chỉ học loại khá thôi sao ở lại được. Ông thầy nói ổng có cách, chỉ cần ổng tiến cử là được. Sau đó mới biết mấy ổng không muốn mất tay đánh Empire. Mấy thầy khoa Điện-Điện tử đánh Empire ác lắm. Hồi đó tôi hay vô phòng thí nghiệm chơi với mấy ổng (trong đó có dàn máy nối mạng LAN) :).

Kỷ niệm một thời (lâu đài của dân tộc Mayan và Aztecs trong game):
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Cyclone_book/Mayan.jpg

Tontu
29-12-2012, 01:18 PM
Bây giờ mới rảnh chút xíu, tranh thủ trò chuyện với các bác 1 tí cho vui.

@ bác KT: Đọc qua phần chia sẻ của bác nói về tháp Chichen Itza làm tôi buồn cười quá, hehe.

Tôi đoán bà xã của bác thế nào cũng nói những câu tương tự như thế này: Báo hại cha này dụ mình leo tháp rồi bây giờ làm sao leo xuống đây? :(( Lần sau ông mà rủ tôi thì tôi cho ông leo 1 mình luôn. Lỡ trượt chân 1 cái là chỉ có chết thôi, ông làm khổ tôi rồi ông "K" ơi. :tlbc

Khi xuống dưới đất: Vợ bác KT nói "bây giờ mới biết rằng mình vẫn còn sống". Cái cha này làm mình "hú tim" luôn à :cau3 . Tôi ghét ông :dapchetmay

Mình đoán như vậy có đúng tí xíu nào tâm trạng của vợ bác không?

Mấy bà thì thường như vậy lắm, hehe.

Kể ra cái tháp đó cao cũng phải gần 30 thước chứ ít gì. Lỡ chân 1 cái thì coi như toi. Hình như họ có dây để bám phải không bác KT?

@ bác CKD: Cái game đó chơi cũng thú lắm đó bác. Cái game này phải nhiều người cùng chơi mới vui, hehe.

Lâm Đệ
30-12-2012, 12:19 AM
Cái tháp tôi nguỡng mộ nhất là tháp do ngài Milarepa xây ở tu viện Sekar .không thể tuởng tượng tháp lại do chỉ có một người xây .Tới đó hoang vắng và tịch liêu vô cùng ,đúng là linh địa không một ý niệm nào dấy lên ,cứ tịch mịch lặng lẽ suốt .Tâm cảm này tồn tại mãi trong mình đến vài ngày sau mới hết .Các bác nếu có dịp đến Tibet sau này đừng đến Lhasa không xem đuợc gì hết toàn công an china đứng gác ,cố gắng đến tháp Milarepa hoặc nơi bảo tháp chứa nhục thân của ngài Tông khách Ba ,sự kỳ diệu khó tả bằng lời.Hãy đến Tsuphur quê huơng của đức Karmapa đời thứ 17 và nếu có duyên lành đuợc xem vũ điệu Vajaryogini do thiếu nữ Tây tạng múa nữa thì tuyệt vời Tương truyền rằng người vũ công này phải thiền định ba ngày truớc ,cho đến khi hòa nhập vào linh ảnh .Khi ấy tiếng Tạng tôi kém quá không hỏi rành mạch đuợc chứ mà khá một chút thì biết đuợc bao điều hay

roamingwind
30-12-2012, 01:03 AM
Bác Lâm cho hỏi. Trong các tu viện bên Tibet còn tồn tại, những tu viện nào nên đến tham quan nhất? Còn vào Tibet thì bac vào ngỏ nào? từ Nepal qua hay tử Trung Quốc?

À... tháp của ngài Milarepa ở núi Kailash, phải không?

Lâm Đệ
30-12-2012, 01:15 AM
Bác nên nhớ là hiện nay china đang kiểm soát ,bác vào tốt nhất là vẫn phải qua china ,có những nơi rất đáng nên tới khi nào bác đi P/M cho tôi, tôi sẽ trả lời bác tường tận tùy theo tình hình vì tôi vẫn có một số huynh đệ người Tạng là dân bản xứ ở Amdo và Kham .Tốt nhất bác đi vào tháng 7 lúc đó mùa Hè ,còn bây giờ chịu sao thấu vì lạnh và đường đi tới các tu viện rất khó khăn ,nguy hiểm .Tới Tây Tạng là phải đến thâm sơn cùng cốc mới khoái chứ loẹt quẹt vài cái tỉnh biên giới thì chán chết .Gặp Lạt ma dỏm không à hihih Lạt ma gì mà không biết nói tiếng Tạng toàn nói tiếng tàu

Tontu
30-12-2012, 03:15 PM
Đã tới Tây Tạng sao không ghé thăm quan luôn dãy Himalaya, một dãy núi được phân chia lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng. Dãy núi Himalaya trải dài khắp mấy quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Afghanistan, Nepal và một vài quốc gia khác.

Khi vào sâu bên trong dãy Himalaya và phải đến thâm sơn cùng cốc mới có cơ may gặp những vị chân sư đích thực. Những vị đó có đạo hạnh rất cao, họ sống tách biệt với đời. Quanh năm suốt tháng tu trì và sống với đạo pháp. Có những vị còn làm được những điều mà các khoa học gia không thể lý giải nổi...

Nói tới những vị chân sư ở thâm sơn cùng cốc thì nhiều điều thú vị lắm. Nếu có dịp trải nghiệm thì quá tốt vì chưng nó giúp ta có một tầm nhìn rộng lớn và phong phú hơn. Biết đâu chừng ta sẽ được học hỏi nhiều điều hay và tu tâm sửa tính cũng tốt...

Mình rất phục bác Lâm. Bác đi nhiều nơi và hiểu biết thật là phong phú.

tinhlahan702
30-12-2012, 06:53 PM
Tận thế ư? Bạn làm ơn nói khẽ
Kẻo tôi giật mình vỡ mộng Nam Kha ...(st)
Nếu có làm mất hứng của mấy bác thì xin thứ lỗi. Bác nào giải thích xíu về giấc mộng Nam Kha được không? Mình đọc thấy hoài mà chưa hiểu nó ám chỉ điều gì :)

6789
30-12-2012, 07:19 PM
Nhanh nhẩu phát, seach gg giải thích cho Tinhlahan 702 (và cũng như giải thích cho bản thân) về "mộng Nam Kha", có gì lão huynh chỉnh sửa cho tiểu đệ nhé ;)):

Câu chuyện “Giấc Mộng Nam Kha”

Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.

Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.

Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.

Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.

Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.

Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”

Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.

“Giấc mơ Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.

(st).

kt22027
03-01-2013, 02:29 PM
@bac Tontu

hehe đúng rồi tháp đó cao khoảng 30 mét nên té là tiêu luôn. Cái thang chính có cọng dây to lắm, mọi người đều bám vào để lếch xuống, nhưng bà xã mình sợ cao nên dù bám dây nhưng vẫn bủng rủng tay chân. Hôm đó bả đòi gọi 911 đó, nhưng tôi khuyên là để người ta khiên xuống còn nguy hiểm hơn, nên bả nghe lời tôi quay đầu lại bò ngược. Và chửi tôi liên tục cho quên là đang trên cao! hehehe nhưng xuống tới đất bả cũng chưa nguội nên chửi tiếp cho đến lúc về mời thôi ;)

Tontu
04-01-2013, 06:00 AM
@ bác KT: Đọc bài của bác vui thật. Phải công nhận bác KT hiền không thua gì bác D nhà ta, hehe.

@ các bác: Mà công nhận dạo này thời tiết lạnh thật.

À đúng rồi! Trời lạnh bác nào hay bị ho thì mặc thêm áo ấm vào + quấn khăn xung quanh cổ, nhưng đừng quấn chặt quá gây khó chịu + đi dớ vào chân + bôi 1 tí dầu xanh vào lòng giữa gan bàn chân + nếu muốn thì đeo thêm bao tay (option).

Còn vụ để máy heat bằng điện...không nên (vì dễ làm khô mũi --> chảy máu mũi). Steaming H2O thì ok hơn.

Thân,