PDA

View Full Version : Tường thuật và hình ảnh buổi offline tại Hóc Môn ngày 06.06.2010



dohuuthuc
07-06-2010, 01:37 PM
Tường thuật và hình ảnh buổi offline tại Hóc Môn ngày 06.06.2010

Cúc cù cu ! Cúc cù cu !…. Cục cục tác ! Cục cục tác !... Bác Gà ơi tường thuật lại cho anh chị em biết với.Hì hì hì !

P/s : Sau khi có ảnh post lên các bạn vào bình loạn cho vui .

namdeptrai18
07-06-2010, 07:37 PM
Post trước 1 pic trong thơi gian chờ đợi
Độ bao nhiêu mà tập trung dữ vậy ta?
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1983.jpg

dark_blue
07-06-2010, 11:04 PM
Giờ này có lẽ bác Gà đang trên đường về nhà :)

Chú thích cho tấm hình ở trên: minhtan155 (trái) đánh độ với namdeptrai18. Ai thắng được ăn phần kem trái dừa, ai thua thì khuyến khích ly nước dừa, riêng trọng tài dark_blue chỉ được gặm 1 mảnh dừa nhỏ xíu như trong hình (hic). Tuy nhiên do kết quả hòa nên nước dừa, trái dừa lẫn kem dừa đều thuộc về trọng tài dark_blue hết kaka :D

P/S: Ngày 06/06 cũng chính là sinh nhật anh Tường Huy (TUONGHUY06). Anh Huy bận đánh giải tại cafe Ga Lăng nên anh em cũng chỉ kịp cùng nhau ăn trưa chứ chưa kịp chúc mừng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Congaco_H1R5
08-06-2010, 09:52 AM
Thật bất ngờ - hẹn cuối tháng sẽ vào Sài Gòn , nhưng tôi lại quyết định trong tích tắc là sẽ vào ngay . Lý do thì có dăm ba cái - kết hợp tất cả các lý do lại và tôi quyết định lên đường.


1. Khởi hành : Chuyến xe bão ...không táp
Trong thời bao cấp , tôi đã từng đi những chuyến xe bão táp , chẳng hạn mất gần 24h để đi 300 km .
Chuyến đi kỳ này không như thế nhưng nói chung là có bão ...
11 h trưa 4/6 , leo lên xe , sao 1 h25 phút (85 phút)- xe đi 1 đoạn đường đến những 26 km đến Finom. Trong khoảng thời gian đó , chịu sự tra tấn của những màn tấu hài do các "ranh hài" hải ngoại trình diễn , khán giả cười ngặt nghẽo nhưng sao mình cười không nỗi , không rõ mình có vấn đề gì về khả năng cảm thụ nghệ thuật hay không ... cái đó có Chúa mới biết được .
Nhưng mình phải lầm bầm chửi thề , vốn có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt nên mình chửi bằng tiếng Việt chứ không chửi bằng tiếng Đan Mạch (ĐM) : "bà mẹ nó - diễn vô duyên thế mà cũng cười được" .
Hết màn tấu hài , xe im lặng được trong chốc lát , thì bằng đầu nghe tiếng trẻ em khóc la ầm ĩ , khôn ghiểu sao chuyến xe này lắm con nít thế , khóc la và ...ói , xe máy lạnh kín kẻ nên một mùi chua lè chua loét bốc lên nên làm 1 số người lớn cũng ...hò theo .
Đến Di linh , xe dừng bên 1 đồi trà để cho hành khách giải quyết một số nhu cầu . Đồi trà cây lúp xúp , lúc này thấy cái sự ngồi lúp xúp với mặt che khẩu trang đỡ trơ trẽn hơn là đứng ngửa mặt lên trời một cách ...tren trở (vì không có tường hay gốc cây to để úp mặt).
Gần tới SG , đài FM luôn cập nhật bản tin giao thông , tất cả các ngã đường gần như ắc tách , mất gần hai tiếng đồng hồ đề từ ngã tư Vũng Tàu để tới được SG . Vị chi đúng 9 tiếng đồng hồ để xe chạy được 300 km. Vào nhà ăn và tắm rửa xong 1 phát và ngủ .
.......... một ngày thứ bảy gặp mặt gia đình .........

2. Hóc Môn - Sáng Chủ Nhật 6/6
Từ Quân 2 - thay vì đi xe bus đến Hóc Môn thì chỉ mất 10K , nhưng thằng tôi cóc biết đường nên kêu ngay 1 chiếc xe ôm , chạy 1 lèo xuông HM cho chắc chuyện , khỏi sang xe - tất nhiên giá mất gần gấp 10 lần , thế nhưng miệng vẫn nói dóc , móc điện thoại gọi cho anh Thực đi đường nào , đường nào cho gần vì mình đi xe máy , rõ ràng xe ôm là xe máy mà , có điều người khác lái . Anh Thực rất ngạc nhiên trong vòng 1 tiếng mà mình đã có mặt , sao dân Lâm Đồng xuống SG mà chạy xe ác thế ..kha kha , chạy như phim vì mình có chạy đâu .
Ngồi nhà anh Thực một lúc thì Tín, Tuấn , Dark-Blue .... và số anh em Kỳ Hội quán tề tựu đầy đủ , có cả CXQ - anh chàng này rất thầm lặng ít nói , khác với phong cách nhiệt tình sôi nổi trên diễn đàn . Anh Thực Chủ tịch KHQ và chủ là nhà hiếu khách(thương binh - tay vẫn con treo tòn ten trên cổ nhưng ham vui) pha cho mỗi tên 1 lý cafe đá nhâm nhi buổi sáng. Sau đã cả bầu đoàn kéo nhua qua quan Cafe Galang , nơi đang diễn ra giải cờ tướng Hóc môn mở rộng . Ở đây cỏ cả hàng "tướng tá"của thành phố về tham dự , tôi gạp ngay cả những tay cờ từng giả nai về Đơn dương "chăn gà chăn vịt"như TTT- NĐĐ.
Trước khi sang đây tôi không quên phone cho ldtk trêu ghẹo hắn làm trong tài phải công tâm - không được chỉ chỏ heheeeee. Tôi con nợ ldtk 1 gói 555 nhưng nhất quyết không trả , để cho hắn gặp mình có chuyện để đòi nợ chơi (không hút thuốc mà cứ cáp độ thuôc lá - trả cho hắn phí lắm).
Sau khi dạo 1 vòng xem giải - đánh vài ván cờ giao lưu , quá trưa , tất cả kéo nhau về quán "Mái lá" để nạp năng lượng - lần đầu gặp nhau nhưng tất cả đều thân tình , ấm áp .
Buổi trưa này có cả anh Tiến (BH) - Lâm (NM) , anh Thành lớn tuổi nhưng rất vui tính , anh từng ra Hà nội và thầy TV Bảo thấy anh "đề pa" 1 phát 3 ly là "ai uống được bao nhiêu thì uống ngay" , ấy vậy mà sau vài "ve" , anh còn tiếp tục qua Ga lăng đánh giải rồi quay về "Mái lá " uống tiếp.
Trong cả bàn chỉ có 1 đóa hồng xinh và tôi rất ấn tượng về cô gái này .
Sau tiệc trưa - tất cả kéo nhau quay lại cafe Galang tiệp tục chuyện cờ với quạt .

3. Đánh cờ với mỹ nhân (tựa đề 1 bài viết trên tlkđ).
Lân đầu tiên được đánh cờ với GM .
Lẽ ra tôi giao lưu với Dark-blue vài ván , nhưng GM lại muôn đánh với anh GC vài ván nên Dark-Blue phải nhường cho GM đánh .
(GM không phải là Đặc cấp quốc tế đại sư mà là ...Gà mái , cô gái ấy tự xưng thế để đánh cờ với anh Gà cồ , do đó GC là ...GC khà kha)
Quay lại chuyện đanh cờ với GM , ván đâu tiên tôi hăm hở tấn công dồn dập , quên mất là mình đang đánh với ai - mạt cắm cúi nhìn vào bàn cờ rất chi là ...phàm phu tục tử -
Lúc này anh Tiến BH bảo rằng , hàng tương SG chưa ai ăn nổi ...GM , tôi bừng tỉnh và nhụt mất chí khí khí , nước cờ lụt dần ...lụt dần , nước đi loạng choạng và nhanh chóng thua ngược lại 2 ván .
Chung cuộc tỉ 1-2 nghiêng về đội bạn .
Lúc này có chém ldtk 10 ván cũng chả sướng bằng , lần đầu tiên đánh cờ với mỹ nhân , anh hùng cũng chết chứ nói gì cái thằng như tôi .
GM đáng yêu quá .

4. Dark-blue .
Đã đền giờ về , tôi còn cậu con trai đang chờ ở nhà .
Tất nhiên cuộc vui chưa tàn , ai cũng muốn ở lại , tôi cũng muốn thế nhưng còn công việc nên phải dừng .
Dark_blue đưa tôi ra xe , em hiền lành , ít nói - Lẽ ra Dark-blue chở tôi ra An Sương rồi đi xe bus về , quãng đường hơn 20 km , nhưng sợ tôi không biết phải đón xe như thế nào nên Drak blue đã chở tôi về đến nhà. Vía tôi nặng hay sao ấy mà giữa đường xe thủng lốp . Hai anh em ghé vào 1 quán cóc bên đường trong khi chờ vá xe.
Cám ơn em Dark-blue .
Cảm ơn tất cả các thành viên KHQ đã cho tôi một ngày hè ý nghĩa .
Hẹn gặp lại trong một ngày không xa
Sài gòn- tháng 6 năm 2010

Congaco_H1R5
08-06-2010, 09:56 AM
Tôi về đến Đơn dương lúc 6h20 - vừa kịp để ăn sáng và cafe - sau đó chui ngay vào lớp vì có tiết 1 (7h 00 - 8/6/2010)
Bài viết trên được viết tại Sài gòn trên Blog (và chưa sửa lỗi chính tả - sẽ chỉnh sửa sau )lúc ấy thanglongkydao bị sự cố .
http://lamnguyenthao.blogspot.com/2010/06/sai-gon-ngay-tro-lai.html#comments
Sáng này sau khi hoàn thành nhiệm vụ về thấy thăng long kỳ đạo vào tốt nên mới coppy lên .
Chuyến đi này vui quá

trannhien
08-06-2010, 10:14 AM
Có ảnh không anh Gà ? đặc biệt là ành của GM ấy....:D

Congaco_H1R5
08-06-2010, 10:15 AM
Có ảnh không anh Gà ? đặc biệt là ành của GM ấy....:D

Có ảnh nhưng không phải anh chụp , phải chờ Dark-blue post lên hihiiiiii

dark_blue
08-06-2010, 11:32 AM
Cảm ơn bài ký sự của bác Gà. Hẹn gặp lại anh vào 1 ngày không xa. :D

Ảnh đợt này do namdeptrai18 chụp và upload.

trung_cadan
08-06-2010, 11:44 AM
Lão gà vao trong đó hí hửng nhắn tin khoe mình :D .

Có dark_blue đèo về là nhất lão rồi , quả là chuyến đi vui vẻ .

Đợt tới em mà vào được giao lưu với anh em thì em rủ lão nhé , lúc đó đừng trốn nha .

Congaco_H1R5
08-06-2010, 12:17 PM
Tường thuật và hình ảnh buổi offline tại Hóc Môn ngày 06.06.2010

Cúc cù cu ! Cúc cù cu !…. Cục cục tác ! Cục cục tác !... Bác Gà ơi tường thuật lại cho anh chị em biết với.Hì hì hì !

P/s : Sau khi có ảnh post lên các bạn vào bình loạn cho vui .

Em không để ý vì 4 ngày mù thông tin , tương chưa có topic of mới nên mới làm thêm 1 bài tương thuật trong topic này (http://www.thanglongkydao.com/gioi-thieu-ve-clb/3765-sai-gon-them-mot-lan-toi-den.html)
Hôm qua - sau khi uống 1 lý cafe trưa đúng cữ thì được bà chị làm thêm 1 ly cafe đậm đặc to gấp 6 lần bình thường - thế là ngồi trên xe thức trắng 1 đêm nên thấy 300 km sao dài đến thế hihiii. Đên bây giờ vẫn còn mắt mũi tèm hem hihiiiiii

themgaidep
08-06-2010, 01:54 PM
Có mỗi phần đánh cờ với Gà mái(GM) là lão Gà tường thuật chi tiết và sinh động nhất, còn phần đánh với Gà trống thì cứ sơ sài hết sức, đúng là ...=))=))=))=))=))=))

filippo
08-06-2010, 02:29 PM
Tiếc quá vì ko tham gia được!
Phóng sự nhiều lên chứ Nam và Vồ.
Ai ai cũng chờ đợi được đưa tin hết đó.

Congaco_H1R5
08-06-2010, 04:12 PM
Có mỗi phần đánh cờ với Gà mái(GM) là lão Gà tường thuật chi tiết và sinh động nhất, còn phần đánh với Gà trống thì cứ sơ sài hết sức, đúng là ...=))=))=))=))=))=))

Chú tinh ý quá , mà anh em với nhau sao "soi " kỹ thế heheheeeee

dohuuthuc
08-06-2010, 09:12 PM
Bị động về mặt thời gian chờ các AE đánh giải xong nên kế hoạch vào cánh đồng hoang đành hoãn lại và chuyển qua mái lá để chuyện trò.Về dự offline lần này có những bạn ở xa : Congaco_H5R1 ( Lâm Đồng ) , CXQ ,Bạn…( Bình Dương ) , Hồisinh 06 ,MinhTân ,Tuancaothu( Thủ Đức )…lúc di chuyển sang mái lá thì quên khuấy mấi anh Hoisinh, gọi điện thì bà xã bắt máy , gọi cho Triet ,Huy tìm ở Galăng thì không gặp hổng biết anh đi mô ? Pótay !

P/S : nếu biết trước anh bạn CXQ ở Bình Dương thì chỉ đường đi lối Lái Thiêu
hoặc lối Bình Mỷ ( củ chi ) qua Hóc Môn sẽ gần hơn 1 nửa đoạn đuờng ( thời gian đi xe máy khoảng 50 phút ).Khi nào bạn tổ chức off ở BD mình sẽ đi theo đuờng này để qua cho nhanh.

dohuuthuc
08-06-2010, 09:19 PM
Có ảnh không anh Gà ? đặc biệt là ành của GM ấy....:D

Hì hì hì ! bác Congaco này hổng có sợ con GM ,lại thấy đáng yêu vô cùng vì GM có ý sinh một đàn GC... nhưng riêng anh Tiến BằngHữu vì quá ngán nên phải dẫn theo GM nhà cho chắc ăn ( GM theo sát nút quá khiến anh Tiến botay... )

namdeptrai18
08-06-2010, 09:20 PM
sr anh em vì sự chậm trễ.mới đi đánh cờ về mong được sự bỏ qua
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1964.jpg
đại bản doanh của chủ tịch KHQ.hết sức giản dị
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1961.jpg
ác chiến đang diễn ra đến hồi căng thẳng
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2009.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2007.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1992.jpg
hình tuyển. miễn bình loạn
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1988.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1987.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1983.jpg
đấu hết sức tập trung.tuyên dương tinh thần yêu cờ của 2 kỳ thủ này

đánh mệt cũng đến lúc nghỉ ngơi
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1975.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1974.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1967.jpg
anh tài hội tụ
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1966.jpg
ảnh độc dành tặng Congaco
gà mái xinh đẹp đây..
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN1980.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2002.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2003.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2003.jpg
bàn cờ đông khán giả nhất..xem cờ hay xem mỹ nhân mà đông vậy ta
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2003.jpg
thấy mọi người quan tâm bàn cờ này quá nên quyết định up thêm phát nữa.
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2004.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2000.jpg
Gamai VS Congaco .Trong tài(BangHuu) nhìn mặt sao vui thế..
up tới đây thôi. có cả tăng 4 và tăng 5 quy tụ nhiều hổ báo.nếu chủ tịch cho phép mới dám up lên.

tottottot
08-06-2010, 09:22 PM
Giọng văn của anh @Congaco_H1R5 lúc nào cũng trào phúng và dí dỏm. ^^Tối qua lúc chat với bác @dark_blue thì anh vẫn còn đang đón xe về Lâm Đồng. Anh chịu khó đi thật.

P/S: Anh @Congaco_H1R5 spam một bài ở 3 nơi: TLKD, Blogspot, cotuongvietnam.forum.st, chỉ tội nghiệp mấy cái search engine của Google, Bing, Yahoo. ^^

namde03
08-06-2010, 11:32 PM
Trong anh có anh Dark blue không? xin lỗi em không biết mặt anh ý!!!

namdeptrai18
08-06-2010, 11:43 PM
Trong anh có anh Dark blue không? xin lỗi em không biết mặt anh ý!!!
Blue mặc áo màu cam đó bạn

hoisinh06
09-06-2010, 12:05 AM
Gamai VS Congaco .Trong tài(BangHuu) nhìn mặt sao vui thế..
up tới đây thôi. có cả tăng 4 và tăng 5 quy tụ nhiều hổ báo.nếu chủ tịch cho phép mới dám up lên.[/QUOTE]

trọng tài này đẹp trai đâu có thua lâm người mẫu.

hoisinh06
09-06-2010, 12:11 AM
bình thường cấm thấy quên bao giờ,có bác gà xuống bác chủ tịch dắt đi ăn lẻ đây,phải phạt bác mới được.

hanlcus2002
09-06-2010, 12:15 AM
bình thường cấm thấy quên bao giờ,có bác gà xuống bác chủ tịch dắt đi ăn lẻ đây,phải phạt bác mới được.

Hôm nào thì tiến hành phạt đây anh Hòa? Chủ nhật này làm luôn cho nó nóng đi nha!

Congaco_H1R5
09-06-2010, 07:25 AM
Trưa ngày thứ hai 7/6/2010 .
Ngồi trong mốt quan café bên Gò Vấp (Đường Nguyễn Oanh), nhìn sang bàn bên thấy 1 người rất giống thang-ctnb . Mình lấy điện thoại gọi Thắng 2 lần nhưng ngừoi đó không hề có động thái gì về việc điện thoại reo trong khi trước đó có thấy anh chàng này gọi điện cho ai đó . Chắc chắn là mình nhầm người , còn Thắng bận gì đó nên không trả lời . Khoảng 1 tiếng sau Thắng gọi lại và nghe mình kể mới cười ha hả - nhầm rồi anh ơi :D
Tiếc rằng hôm CN , Thắng bận nên anh em không gạp nhau được

trannhien
09-06-2010, 08:31 AM
Đánh với GM đẹp thế này thì anh Gà không thua mới lạ :D

trung_cadan
09-06-2010, 02:54 PM
Lão Gà đánh cờ với mỹ nhân sướng quá cười tít hết cả mắt :)) .

Tìm cách liên lạc mách bà chị mới được :D !!!

thangtcnb
09-06-2010, 04:04 PM
Trưa ngày thứ hai 7/6/2010 .
Ngồi trong mốt quan café bên Gò Vấp (Đường Nguyễn Oanh), nhìn sang bàn bên thấy 1 người rất giống thang-ctnb . Mình lấy điện thoại gọi Thắng 2 lần nhưng ngừoi đó không hề có động thái gì về việc điện thoại reo trong khi trước đó có thấy anh chàng này gọi điện cho ai đó . Chắc chắn là mình nhầm người , còn Thắng bận gì đó nên không trả lời . Khoảng 1 tiếng sau Thắng gọi lại và nghe mình kể mới cười ha hả - nhầm rồi anh ơi :D
Tiếc rằng hôm CN , Thắng bận nên anh em không gạp nhau được

Anh còn nhầm em với một người nào đó có "râu quai nón" :)) , em có "râu quai nón" bao giờ đâu hả anh :D . Tiếc lần này không gặp được anh để anh em biết mặt, thôi đành lỡ hẹn đến lần sau vậy. :)

namdeptrai18
09-06-2010, 06:05 PM
up nốt tăng cuối quy tụ toàn cọp beo của Sài Gòn
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2018.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2016.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2015.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2012.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2011.jpg
trời mưa khá to nhưng không khí thì vô cùng thân mật và ấm cúng.xua tan cái lạnh lẽo của thời tiết.
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2021.jpg
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2020.jpg
thấy anh Hân đẹp trai quá, không share cho mọi người thấy thì tiếc quá.
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DSCN2014.jpg
ảnh riêng tư, may mắn được chụp chung với anh Lâm người mẫu nên úp lên khoe chút.

CXQ
09-06-2010, 06:55 PM
Vài nét về Cánh Đồng Hoang tại Hóc Môn:
Check qua google thì đây là một cánh đồng lúa, có mấy cái chòi lá. Phía dưới lều là ao nước, vô cùng mát mẻ và thoáng mát. Quán có rất nhiều món nhậu hấp dẫn và rất ngon như thỏ, chuột đồng, rắn, lương, ... hoàn toàn tươi sống. Về giá cả thì rất hợp túi tiền . Mỗi món dao động từ 40k-70k. Đặc sản của quán là cháo bầu...Tiếc vẫn chưa được ăn món này lần nào!


http://svthanhhoa.info/up/images/38804000002686889251.jpg
(Nằm giữa cánh đồng lúa bao la..xa xa, lại có mấy cái chòi. Ảnh sưu tầm)

http://svthanhhoa.info/up/images/97659346453596770497.jpg
(Món cháo bầu. Ảnh sưu tầm)

http://svthanhhoa.info/up/images/43551687068154003999.jpg
(Các món nướng. Ảnh sưu tầm)

@ Đang vào mùa thi nhưng nghe tin off với anh em KHQ...phân vân, suy nghĩ...Đã bao lâu lỡ hẹn với anh em KHQ? với bác Thực? Lần này quyết tâm đi. Vì đường xa nên rủ anh em trong nhóm cờ đi...nhưng trước lúc đi người cuối cùng nhận lời đồng ý cũng bận. Đang tính không đi, nhưng nhớ ra số đt cậu bạn quen trong đợt tổ chức giải cờ tướng vừa qua. Thực ra, biết nhau từ hồi năm nhất khi 2 đứa gặp nhau ở giải cờ tướng do khoa XD tổ chức (đấu 2 ván, ván chính thức CXQ thắng, ván giao hữu CXQ hòa...Nó vốn trong tuyển trẻ Vũng Tàu, đã từng có cơ hội đi Trung Quốc thi đấu khi có giải cao ở HN, nhưng tỉnh đã cắt đi)...thêm nữa, nghe tin bác Gà cũng vào chơi..nên quyết tâm đi cho bằng được, vốn tính ham vui mà. Rất vui khi buổi off tại quán nhậu có cả anh Tiến banghuu (cùng phu nhân) và chị Oanh xinh đẹp. Có cả dark_blue (rất nhiệt tình hỗ trợ đưa tin giải A1 từ xa vừa qua), và cả anh kính cận namdeptrai...Bất ngờ khi anh Hân cũng cùng quê, sự chia sẻ nhiệt tình của anh cuoiconbo về định hướng nghề nghiệp cho 2 đứa). Buổi chiều nếu không bận công chuyện chắc đu với mọi người đến hết tăng n luôn quá!

Congaco_H1R5
10-06-2010, 07:12 AM
Lần tới vào lại Sài Gòn chắc rủ nhau xuống Cánh đồng hoang quá . Nhìn hấp dẫn thật , nhưng mà món cháo bầu nhìn vào thấy nhứng miếng bầu , tất nhiên là có gạo , ngoài ra còn gì nữa hả CXQ và anh Thực ? Các món nướng chắc khoái khẩu hơn !

tuancaothu
10-06-2010, 08:11 AM
nhìn những món ăn chơi thích quá nhi? tiếc là lần này đi CANH DONG HOANG không được? Bác gà nhà ta vừa xuống núi đã gặp phải của ải của GM rồi đành thất bại trở về,anh hùng khó qua ải mỹ nhân quả không sai? haha...

Congaco_H1R5
10-06-2010, 08:18 AM
@tuancaothu : Có phải là Tuấn mà chở Gà từ nhà anh Thực lên Ga lăng rồi qua Mái lá đó không .
Chay vòng vòng cả buổi nhưng chưa biết là Tuấn nào chở mình vì Tuấn im lặng ít nói quá , mình thì ham vui nên ... lòng vòng một hồi cũng quên hỏi mất , khi về thì mọi người tản mác khắp quán ca fe Ga Lăng nên cũng không kịp chào hết ....hi hi hiii.

xuan2009
10-06-2010, 09:10 AM
Thật là vui! Đọc đến đây thấy ấm áp và dễ chịu quá. KHQ thật tình người.

dohuuthuc
10-06-2010, 09:15 AM
Lần tới vào lại Sài Gòn chắc rủ nhau xuống Cánh đồng hoang quá . Nhìn hấp dẫn thật , nhưng mà món cháo bầu nhìn vào thấy nhứng miếng bầu , tất nhiên là có gạo , ngoài ra còn gì nữa hả CXQ và anh Thực ? Các món nướng chắc khoái khẩu hơn !

Được biết, món này do một số đấng mày râu ở Hóc Môn- TP.HCM"chế"ra trong lúc nồi lẩu cháo hết sạch rau ăn kèm. Không ngờ, khi bỏ thêm bầu vào, nước cháo càng thêm ngọt thanh mà thịt cá lóc vẫn béo, thơm đậm đà.
Đặc biệt, mùa này đám cá lóc đồng miền Tây rất mập vì nước lũ mang nhiều phiêu sinh, cá và tép con, làm mồi ngon cho chúng. Mật cá lóc đắng nhưng hậu ngọt thanh, vừa là món khoái khẩu với dân quen “ngậm đắng nuốt cay” vừa giúp khử tanh hiệu nghiệm. Bao tử cá được phủ một lớp mỡ trắng tươi, béo, giòn đê mê!
Và nước mắm chấm thịt cá cũng không cần cầu kỳ hoặc công phu, chỉ vài muỗng nước mắm ngon giằm ớt hiểm là xong. Những miếng thịt cá trắng tươi, mỡ màng được “uống” ít nước chấm này, hương vị càng thêm đậm đà.
Rồi húp xì xụp ít muỗng cháo lỏng, có dăm ba khoanh hành và chút tiêu sọ tỏa hương thơm lừng, quyện trong những làn khói mỏng ngất ngây. Trời đang nắng chang chang mà lòng khách mát lạ.
Cầu nối giữa cháo và cá là mớ bầu non để nguyên vỏ, thêm giòn.
Miếng bầu càng giúp cho cá chất ngọt tinh nguyên rồi nhận lại vị béo, độ bùi từ mỡ cá cùng “nhựa” gạo lúa mùa. Nhờ vậy,"rau"bầu như được gia tăng giá trị.
Sau cùng, cá lóc đồng, bầu non, gạo lúa mùa kết thành một thế"tam quốc", luôn cuốn dân sành ăn “càn quét” đến cạn nồi vẫn còn thòm thèm.

Về đây các bạn sẽ được ngồi bệt ra sàn mà ngắm cá rô bí, trào cửng, mần trầu, sặc bướm… bơi lượn thong dong, lững lờ dưới nước, như với tay là chạm đươc! Mặt ao nào cũng trong vắt, với tầng tầng lớp lớp rong, bèo và bông súng dại… Thoảng lâu lại có chút gió đồng thổi về... Rồi húp chén cháo bầu… Đảm bảo bạn sẽ chặc lưỡi: “Ái chà, cái cảm giác “hương đồng cỏ nội” tuyệt làm sao!”
Trong lúc trà dư tửu hậu, các tay"chuyên gia"ẩm thực vui miệng phán rằng, tuy chỉ là món ăn bình dị, song cháo cá lóc nấu bầu lại gói ghém"triết lý nhân sinh"hẳn hoi: “cái gì cũng phải từ từ, đợi cho cháo...nó nhừ!”.

Ngoài cháo bầu ra thì các món khác cũng hấp dẫn khẩu vị không kém : ngon ,bổ ,rẻ... Hẹn các bạn vào dịp khác và đi vào những ngày thường sẽ không bị động về mặt thời gian ,ngày CN sau 10g sáng là không còn chỗ vì các nơi đổ vế đây rất đông.

P/S : bắt chước anh bạn CXQ đã vào Google tìm để các bạn xem thêm :
Cuộc dã ngoại CHÁO BẦU HÓC MÔN đây.....mr CÙ... - YuMe.vn (http://blog.yume.vn/xem-blog/cuoc-da-ngoai-chao-bau-hoc-mon-day-mr-cu.vivi_an.35B03779.html)

CXQ
10-06-2010, 09:39 AM
Nghe bác Thực miêu tả mà chảy cả nước miếng (không riêng gì CXQ đâu nhé). Bác Thực truy lùng hình CXQ post giỏi quá :D . CXQ tham khảo thêm địa chỉ ăn chơi Hóc Môn tại forum này nữa (http://anchoihocmon.bigforumpro.com/forum-f14)
@bác xuan2009: Ngưỡng mộ bác xuan2009 trong chuyên mục cờ thế. Hy vọng có một ngày được gặp bác :D

hanlcus2002
10-06-2010, 10:33 AM
Lần tới vào lại Sài Gòn chắc rủ nhau xuống Cánh đồng hoang quá . Nhìn hấp dẫn thật , nhưng mà món cháo bầu nhìn vào thấy nhứng miếng bầu , tất nhiên là có gạo , ngoài ra còn gì nữa hả CXQ và anh Thực ? Các món nướng chắc khoái khẩu hơn !

Ngoài ra còn có cá lóc nữa bác Gà. Em đã từng dự SN 1 người bạn tại đây. Nói chung là ko gian và món ăn đều tuyệt cú mèo mà giá cả thì lại rất bình dân .

themgaidep
10-06-2010, 01:18 PM
@Dohuuthuc
Anh Thực làm em đói quá, hic, miêu tả cứ như nhà văn Nguyễn Tuân tả vể nghệ thuật ẩm thực ấy.


@CXQ

Cánh đồng hoang gì mà có chân dài đứng tạo dáng thế nhở????>:)>:)>:)>:)

CXQ
10-06-2010, 01:46 PM
@Dohuuthuc
Anh Thực làm em đói quá, hic, miêu tả cứ như nhà văn Nguyễn Tuân tả vể nghệ thuật ẩm thực ấy.


@CXQ

Cánh đồng hoang gì mà có chân dài đứng tạo dáng thế nhở????>:)>:)>:)>:)

Bây giờ em mới hiểu tại sao bác lấy nick là themgaidep rồi nhá 8-}

dark_blue
10-06-2010, 01:54 PM
Nghe bác Thực miêu tả xong chỉ muốn chạy đến đó ngay :)). Ko biết có hấp dẫn tương tự món ếch hấp bầu ở quán Hoa Cau ko nhỉ =P~

@tuancaothu : Có phải là Tuấn mà chở Gà từ nhà anh Thực lên Ga lăng rồi qua Mái lá đó không.
Chính xác đó anh Gà :D

chemgio
10-06-2010, 03:26 PM
em dang hoc nấu ăn tai hà nội thank anh về bài viêt hay

em xin man phép copy bài này copy làm bài ky niệm đáng nhớ cua em.thay giáo chắc cho điểm 10 mất

Congaco_H1R5
20-06-2010, 05:06 PM
Mới đó mà đã 2 tuần rồi .
Giờ này cách đây đúng 14 ngày , Dark-blue bắt đâu chở mình về .
Bữa nay cac anh em KHQ sinh hoạt ở Huy Công - Có gì vui kể cho nghe nhé .

hanlcus2002
20-06-2010, 08:30 PM
Hôm nay SH xong mấy anh em ra bờ kè lai rai chút đỉnh rùi về ngủ 1 giấc.
Tỉnh dậy wanh Paraguay H1 ngon wa bác Gà !

dark_blue
20-06-2010, 09:48 PM
Mới đó mà đã 2 tuần rồi .
Giờ này cách đây đúng 14 ngày , Dark-blue bắt đâu chở mình về .
Bữa nay cac anh em KHQ sinh hoạt ở Huy Công - Có gì vui kể cho nghe nhé.
Sáng nay dark_blue ghé Huy Công lúc 8h45p, vừa đến thì gặp hai cao thủ đang giao chiến là tuancaothu và xiangqi_newbie. Ngồi cạnh là namdeptrai18 đang chăm chú theo dõi ván cờ, khi gật gù tỏ vẻ đồng ý, lúc lắc đầu than khẽ... Nghe giang hồ thuật lại, trước khi trận giao chiến diễn ra thì có người mượn cớ dẫn một chú Hồng Mã của tuancaothu ra ngoài ăn cỏ, chẳng hiểu vì lòng người nham hiểm hay... lòng ngựa ham chơi mà khi đi một người một ngựa, đến lúc về thì người còn mà ngựa chẳng thấy đâu (?).

Là người sống có nguyên tắc và quý trọng thời gian, lại mang hai chữ "cao thủ" trong nickname; sau 1 phút 30 giây chờ đợi mà chú Mã vẫn chưa quay về, tuancaothu quyết không đợi nữa, khoát tay bày cờ lên bàn trong đúng 15 giây (bình thường mất đến... 16 giây, nhưng do thiếu mất quân Mã nên nhanh hơn 1 giây). Về phía cao thủ xiangqi_newbie, do bày cờ chậm hơn nên đành ngậm ngùi cầm quân đi hậu.

Sau hơn hai mươi hiệp đấu, tuancaothu đã chứng tỏ hai chữ "cao thủ" gắn với nickname đích thực không phải là hư danh khi không những lấy lại quân Mã chấp, mà còn bắt được một cặp voi châu Á của xiangqi_newbie về nhà làm cảnh.

Bước vào tàn cuộc, tuancaothu lợi thế khi còn Xe, Pháo, Tốt, Sĩ Tượng bền; trong khi xiangqi_newbie chỉ còn Xe, Mã, Tốt, hai Sĩ. Hơn quân, lại đang có thế công nên không mấy khó khăn để tuancaothu kết thúc trận chiến với phần thắng thuộc về mình. Tuancaothu tạm dẫn trước một bàn.

Ván đấu thứ hai đang diễn ra kịch liệt thì ykentdo bỗng từ đâu xuất hiện, kéo dark_blue ra khỏi trận chiến. Cho nên kết quả ván đấu này ra sao hiện chưa rõ, hẹn gặp lại mọi người vào kỳ sau. >:D<

P/S: Không mang theo máy chụp hình nên đành tường thuật chay, mong bà con lượng thứ. :D

tuancaothu
20-06-2010, 10:55 PM
nghe dark_blue lăng xê thấy người bay bổng quá hehe...cũng may là dark_blue không chứng kiến 2 ván còn lại,2 ván sau cũng đánh rầm rầm nhưng mà bị xiangqi_newbie đánh hichic...