PDA

View Full Version : Kết quả vòng 4 TLKD 2010 !!!



trung_cadan
13-06-2010, 06:42 PM
Bảng A :

- Clb Thanh Xuân 3-0 clb Kỳ Siêu

- Clb Nghĩa Tân 0-3 clb Sóc Sơn

- Clb Kỳ Hữu1 3-0 clb Việt Sơn

Bảng B :

- Clb Yên Hòa - A&A Toàn cầu 3-0 Clb Kỳ Hữu 2

- Clb Anh Em 0-3 clb Quang Trung

- Clb Hà Đông 0-3 clb Đống Đa

trung_cadan
13-06-2010, 06:48 PM
Xếp hạng sau vòng 4 :

Bảng A :


1. Kỳ Hữu 1 : 12 điểm

2. Sóc Sơn : 9 điểm

3. Nghĩa Tân : 5 điểm

4. Việt Sơn : 4 điểm

5. Kỳ Siêu : 3 điểm

6. Thanh Xuân : 3 điểm


Bảng B :


1. Quang Trung : 12 điểm

2. Yên Hòa : 8 điểm

3. Kỳ Hữu 2 : 6 điểm

4. Đống Đa : 6 điểm

5. Anh em : 2 điểm

6. Hà Đông : 2 điểm

trung_cadan
13-06-2010, 06:54 PM
Đã không có những kết quả hòa giữa các câu lạc bộ , giải đấu đang thực sự gay cấn !!!

@ Tranbinh : Gửi cho mình cả kết quả chi tiết các bàn nhé !!!

reporter
13-06-2010, 07:09 PM
Yên Hòa hôm nay có mặt cao thủ lừng danh một thời - lão tướng Dương Văn Đúc của tuyển Hà Bắc ngày nào - đã thật sự quật khởi, đả bại đối thủ mạnh Kỳ Hữu 2, tự tạo cho mình cơ hội lật ngược tình thế ở lượt về. Xin chúc mừng Chelsea - Yên Hòa!

reporter
13-06-2010, 07:22 PM
Xin chúc mừng các nhà DKVĐ Thanh Xuân đã có được chiến thắng đầu tiên!

madaokytuyet
13-06-2010, 07:55 PM
vậy la Thanh Xuân đã co 3 điểm đầu tiên.cám ơn tất cả các thành viên của đội.các bạn đã rất cố gắng và tuân thủ triêt để chiến thuật của đội đề ra.mong răng tinh thần của ngày hôm nay sẽ đươc các bạn giữ vững va phát huy ở những vòng đấu tiếp theo

reporter
13-06-2010, 08:14 PM
TRận đấu giữa "những người anh em" Quang Trung - Anh Em đã thật sự gay cấn, quyết liệt, hoàn toàn không như một vài nhận định bâng quơ trước đó rằng sẽ nhàm chán và "AE sẽ buông súng" sớm (tạo thuận lợi cho QTrung). Ngược lại, ai cũng thấy để giành trọn 3 điểm, Quang Trung đã phải chiến đấu cật lực trước tinh thần của đội cờ non trẻ phong trào Anh Em!

culu2795
13-06-2010, 08:25 PM
Hôm nay Đống Đa đã có một trận đấu tuyệt vời kể từ đầu giải.Với một tinh thần chiến đấu đầy quả cảm,một tinh thần đậm chất Inter các tuyển thủ trẻ đã có một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục
Sớm bị dẫn trước ngay từ những phút đầu với bàn thắng đầu tiên của nữ tướng Lê Thị Kim Loan nhưng Đống Đa đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng bàn san hòa của Quản Thanh Tùng.Lúc này tình hình 2 bàn còn lại là rất cam go cho Đống Đa.Nguyễn Đại Thành dường như đã cầm chắc cửa thua,còn bàn của Phí Mạnh Cường cũng chỉ có hòa vs thua.Nhưng kết quả cuối cùng thật bất ngờ từ thế bị o ép kinh khủng Cường đã dần dần giải tỏa và quật lại giành chiến thắng ngược,trong khi đó với một ván cờ tàn tuyệt đỉnh Thành đã cầm hòa được Trần Thị Hạnh giúp Đông Đa giành 3 điểm trọn vẹn
*Kết quả:
Lê Thị Kim Loan - Bế Mynh Lương(2-0)
Nguyễn Thị Bình - Phí Mạnh Cường(0-2)
Chu Thu Trang - Quản Thanh Tùng(0-2)
Trần Thị Hạnh - Nguyễn Đại Thành(1-1)
Chúc mừng chiến thắng của các tuyển thủ trẻ Đống Đa

themgaidep
13-06-2010, 09:53 PM
Cũng tại vòng 4 này, Themgaidep xin giới thiệu với diễn đàn hình ảnh của thành viên Taoday, một cây bút rất hài hước, tác giả của loạt phóng sự dài kỳ "Vĩnh Phúc Song hùng". Taoday đã đưa tên tuổi của kỳ thủ phong trào Lưu Văn Tuyên và Quang bay xa khắp năm châu bốn bể!=D>=D>=D>=D>


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN5120.jpg
Taoday áo trắng bên trái



Đặc biệt là sự góp mặt của kỳ thủ Dương Văn Đúc, một cao thủ tiếng tăm một thời của tỉnh Hà Bắc(cũ) ngày nào.


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN5156.jpg
Danh thủ Dương Văn Đúc

kyhiepCXQ
13-06-2010, 10:44 PM
Inter đã giành chiến thắng, một chiến thắng mang rất nhiều dấu ấn của "thần may mắn"!!! Lối đá phòng ngự tổng lực mang nhãn hiệu Inter Milan đã cho thấy hiệu quả đến k ngờ :)

themgaidep
13-06-2010, 10:49 PM
Inter đã giành chiến thắng, một chiến thắng mang rất nhiều dấu ấn của "thần may mắn"!!! Lối đá phòng ngự tổng lực mang nhãn hiệu Inter Milan đã cho thấy hiệu quả đến k ngờ :)

Cái này có nghĩa là gì trong topic này nhỉ?:-?

culu2795
13-06-2010, 11:02 PM
Cái này có nghĩa là gì trong topic này nhỉ?:-?

Chắc bác kyhiepcxq muốn ví Đống Đa hôm nay như là Inter vậy mà,bác Lâm ạ

kynhan
14-06-2010, 10:10 AM
KỳHữu 2 bị bất ngờ trước sự xuất hiện của lão tướng Đúc Hà Bắc, trong khi đại tướng Liễu Thăng thân thể lại bất an, khiến hình thế trung cục có lợi bỗng chuyển hướng bất ngờ. Trận thua sớm của Liễu Thăng đã khiến anh em Kỳ Hữu 2 rúng động, mặc dù Đại Đao Quan Thắng đã hơn ngựa trước HLV Cầm Đăng Khoa và hai tướng Ngọc đang ở thế giằng co. Có thể nói, lão tiền bối Đúc đã mang lại thắng lợi quá ngọt ngào cho Chelsea Yên Hoà. Con đường của Kỳ Hữu 2 bỗng chốc trở nên chông gai hơn bao giờ hết...

cotuongHaNoi
14-06-2010, 10:13 AM
đánh có mấy nước mà đã hòa nhau.hoặc là tự cho mình quá cao hoặc là đang coi thường khán giả.hàng lởm đây hiiiiiiiiiii

skeleton
14-06-2010, 10:33 AM
Hôm qua Kỳ Siêu gặp bất lợi lớn khi Kỳ thủ chính thức Tạ Thanh Giang bị ốm, thay thế là Cụ Vịnh sức khỏe cũng đang có vấn đề, thành thử nhanh chóng bị lỗ mất một bàn. Các bàn còn lại của Ông Thọ và Anh Cường đều hòa sớm. Còn lại bàn Skeleton đang ở thế ổn định nhưng buộc phải đánh thắng thành thử phải lao lên, về sau giành được ưu thế thì lại lép thời gian nên dứt điểm trượt. Việc Skeleton không dứt điểm được khiến đội nhà bị thua lần này thật hết sức đáng trách, rất mong anh em cho cơ hội để còn sửa sai ở vòng sau.

Dù sao cũng chúc mừng Thanh Xuân đã có chiến thuật hợp lý, và từng kỳ thủ trong đội đều tuân thủ chiến thuật chặt chẽ, nên đã quay trở lại đường đua. Các vòng tới chắc chắn sẽ còn nhiều gay cấn.

trantuanngoc
14-06-2010, 11:55 AM
Có thể nói vòng 4 rất sôi nổi và hấp dẫn Yên Hòa bằng sự nỗ lực của toàn đội đã đánh bại kỳ hữu 2 rất xuất sắc ,nhưng cũng phải thừa nhạn một điều kỳ hữu 2 cũng xuất sắc không kém nhưng họ lại không gặp may mắn như Yên Hòa

thanghong
14-06-2010, 12:33 PM
Chiến thắng kèm theo 3điểm đầu tiên cho đội Thanh Xuân ở vòng 4 này rất thuyết phục. Đây chính là bước tạo đà để Thanh Xuân trở lại cuộc đua.Bảng đấu sẽ còn rất kịch tính, anh em Thanh Xuân hãy tự tin vững vàng tiến bước

dangtrang90
14-06-2010, 05:51 PM
TRận đấu giữa "những người anh em" Quang Trung - Anh Em đã thật sự gay cấn, quyết liệt, hoàn toàn không như một vài nhận định bâng quơ trước đó rằng sẽ nhàm chán và "AE sẽ buông súng" sớm (tạo thuận lợi cho QTrung). Ngược lại, ai cũng thấy để giành trọn 3 điểm, Quang Trung đã phải chiến đấu cật lực trước tinh thần của đội cờ non trẻ phong trào Anh Em!

Một ngày "xấu" trời, CLB Anh Em chơi hay thật! hì!

TSVA
14-06-2010, 09:56 PM
KỳHữu 2 bị bất ngờ trước sự xuất hiện của lão tướng Đúc Hà Bắc, trong khi đại tướng Liễu Thăng thân thể lại bất an, khiến hình thế trung cục có lợi bỗng chuyển hướng bất ngờ. Trận thua sớm của Liễu Thăng đã khiến anh em Kỳ Hữu 2 rúng động, mặc dù Đại Đao Quan Thắng đã hơn ngựa trước HLV Cầm Đăng Khoa và hai tướng Ngọc đang ở thế giằng co. Có thể nói, lão tiền bối Đúc đã mang lại thắng lợi quá ngọt ngào cho Chelsea Yên Hoà. Con đường của Kỳ Hữu 2 bỗng chốc trở nên chông gai hơn bao giờ hết...

Thành thật mà nói thì Yên Hòa.A&A Toàn Cầu cũng đã phải thi đấu với 100% khả năng cộng với một chút may mắn mới vượt qua được đội hình "khủng long" của Kỳ Hữu 2. Tuy nhiên, vẫn còn lượt về hậu thủ trước Quang Trung và Kỳ Hữu 2 đầy khó khăn, Yên Hòa.A&A Toàn Cầu phải nỗ lực hơn nữa thì mới hy vọng có 1 suất ở vòng trong.

Kynhan nên ra sân thì tinh thần anh em mới ổn định được. Trận nào thiếu kynhan là Kỳ Hữu 2 thua ngay.:D

themgaidep
14-06-2010, 10:08 PM
Mời các bạn xem một số hình ảnh trước giờ khởi tranh vòng 4, chúng ta sẽ gặp một số hình ảnh rất khác so với khi họ thi đấu. Đó là tâm lý vui vẻ, thoải mái, những vẻ mặt cười đùa của cả kỳ thủ và khán giả.


http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN5107.jpg
Quán nước trước cổng Trịnh Hoài Đức _ Hà Nội đông nghịt thành viên

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN5114.jpg
Trong phòng chờ đến giờ thi đấu

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN5124.jpg
Cảnh khác trong phòng chờ đến giờ thi đấu

http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/DSCN5116.jpg
Lão Đại tướng Nguyễn Tấn Thọ đang ngồi nói chuyện với "gà nhà".




P/S: Vừa xem Nhật Bản - Cameroon. Nhật đá chán quá. hic hic

kyhiepCXQ
14-06-2010, 11:24 PM
Cũng may cho Inter khi khai cuộc Thành đã dùng sai đấu pháp và dẫn đến toàn cục luôn phải chống chọi với các đợt tấn công vô cùng nguy hiểm của Barcelona!!! Còn Cường cũng có những pha xử lí mạo hiểm dẫn đến bị dồn ép liên tục!!! 2 bàn thắng sớm của 2 đội làm cho trận đấu trở về sau vô cùng căng thẳng, quyết liệt!!! Nhưng với lối đá hợp lí, chiến thuật "siêu phòng ngự-cattenaccio" cộng thêm với sự ủng hộ của "thần may mắn", Thành đã hậu thủ thành công còn Cường đã lội ngược dòng, giành chiến thắng ngược qua đó giúp Inter giành trọn 3 điểm và có thêm nhiều cơ hội vào BK khi đang bằng điểm Real Madrid (KH2) và đang đứng thứ 4 bảng B trong đó giải còn 6 vòng nữa mới kết thúc vòng bảng :D

culu2795
15-06-2010, 08:05 PM
Vòng này Đống Đa có sự xuất hiện lần đầu của nữ tuyển thủ Cao Bằng:chị Bế Mynh Lương.Tuy trận đầu ra quân k thành công nhưng đây sẽ là con át chủ bài trong những vòng tới của Đông Đa.Với nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" chị dc kỳ vọng là một Phạm Thu Hà thứ 2 với chiêu "mỹ nhân kế".Xin các đội cảnh giác cao độ

gau_con_hni
15-06-2010, 09:18 PM
Sao không thấy BTC post biên bản các ván đấu vòng này lên nhỉ? Nhờ Trần Bình hay Lân Inter post lên nhanh với!!!

reporter
15-06-2010, 09:38 PM
Được biết việc post biên bản ván đấu (kèm bình luận) vòng này do super mod Trung_cadan trực tiếp thực hiện. Chúng ta ráng chờ tác phẩm của Trung. Hy vọng sẽ có sớm!

themgaidep
15-06-2010, 09:58 PM
Trung cadan đang đóng cửa, tắt đèn, tập trung cao độ để bình luận vòng 4. Chắc là sắp xong rồi.

trung_cadan
16-06-2010, 12:38 AM
Đến chiều nay mình mới nhận đủ được biên bản ván đấu cũng như những file ảnh cần thiết , bài bình luận đang được viết nhưng các trận đấu Wc đang được diễn ra :D , khất mọi người đến ngày mai nhé , mong mọi người thông cảm vì khối lượng thông tin cần đưa lên khá nhiều .

saolaichan9
16-06-2010, 10:26 AM
bài bình luận đang được viết nhưng các trận đấu Wc đang được diễn ra :D ;)
11 trận thì có tới 9 trận sỉu :( (bổ sung thông tin super mod viết còn thiếu :D)

culu2795
16-06-2010, 10:28 PM
Cũng may cho Inter khi khai cuộc Thành đã dùng sai đấu pháp và dẫn đến toàn cục luôn phải chống chọi với các đợt tấn công vô cùng nguy hiểm của Barcelona!!! Còn Cường cũng có những pha xử lí mạo hiểm dẫn đến bị dồn ép liên tục!!! 2 bàn thắng sớm của 2 đội làm cho trận đấu trở về sau vô cùng căng thẳng, quyết liệt!!! Nhưng với lối đá hợp lí, chiến thuật "siêu phòng ngự-cattenaccio" cộng thêm với sự ủng hộ của "thần may mắn", Thành đã hậu thủ thành công còn Cường đã lội ngược dòng, giành chiến thắng ngược qua đó giúp Inter giành trọn 3 điểm và có thêm nhiều cơ hội vào BK khi đang bằng điểm Real Madrid (KH2) và đang đứng thứ 4 bảng B trong đó giải còn 6 vòng nữa mới kết thúc vòng bảng :D

Inter Milan ở Ý thì vô địch cúp C1 không biết inter milan ở Đống Đa có vô đối TLKD k nhỉ=P~

kyhiepCXQ
18-06-2010, 11:09 PM
Inter Milan ở Ý thì vô địch cúp C1 không biết inter milan ở Đống Đa có vô đối TLKD k nhỉ=P~

Inter Milan thất bại nhiều lần ở C1 rồi mới vô địch!!! Nên tạm thời Inter của chúng ta mùa này ở cửa dưới :))

kyhiepCXQ
18-06-2010, 11:13 PM
Vòng này Đống Đa có sự xuất hiện lần đầu của nữ tuyển thủ Cao Bằng:chị Bế Mynh Lương.Tuy trận đầu ra quân k thành công nhưng đây sẽ là con át chủ bài trong những vòng tới của Đông Đa.Với nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" chị dc kỳ vọng là một Phạm Thu Hà thứ 2 với chiêu "mỹ nhân kế".Xin các đội cảnh giác cao độ

Nhất la vòng 5, khi Inter gặp Chelsea!!! Chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh của mý nhân kế :))! Inter sẽ đưa ra chiến thuật khắc chế đối phương với Santon đối mặt vs Drogba, Sneijder gặp Lampard, Cambiasso vs Essien và Diego Millito sẽ có dịp thử tài của John Terry :))

trantuanngoc
19-06-2010, 06:29 PM
vui quá được đấy thằng cường con của đống đa numberone ra phết , anh chỉ sợ đội mày đưa bế minh lương làm milito thì tery thua thôi ,cứ đội nào đưa nữ tướng ra là têry thua ,nói đùa cho vui chứ có đưa nữ tướng ngồi bàn 1 thì tery cũng giết
đề nghị đội đống đa đưa Quản thanh tùng hoặc phí mạnh cường lên bàn 1 để gặp tery .hy vọng vòng tới trận cầu giữa chelsea và inter sẽ hấp dẫn

culu2795
19-06-2010, 09:08 PM
Chỉ sợ Ngô Vương k chịu nổi một đòn của Tây Thi mà thôi.Còn nếu Tây Thi k thể ra trận thì Câu Tiễn (culu) cũng sẵn sàng tiếp chiêu.9 năm qua chúng ta đã k gặp nhau,lần trở lại này tuy k cân sức nhưng không có nghĩa culu sẽ buông xuôi.Với lợi thế đi tiên culu chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu kinh hoàng giữa 2 đội.Hãy coi chừng và chớ chủ quan a trantuanngoc nhé.Trong bóng đá chelsea thường hay thất thủ trước inter,cờ tướng có lẽ cũng như vậy chăng

kyhiepCXQ
19-06-2010, 09:54 PM
Quả này quyết chiến vs Chelsea rồi!!! Chelsea mạnh nhưng k phải là k có điểm yếu :))

skeleton
24-06-2010, 04:14 PM
Không biết Chủ nhật này có đánh vòng 5 không nhỉ. Với cả sau vòng 5 này lịch thi đấu thế nào Trung_cadan nhỉ?

trung_cadan
24-06-2010, 09:27 PM
Không biết Chủ nhật này có đánh vòng 5 không nhỉ. Với cả sau vòng 5 này lịch thi đấu thế nào Trung_cadan nhỉ?

Chủ nhật tuần sau mới đánh bác Hùng ơi , để tối mình post lịch !!!

mega217
16-07-2010, 10:38 PM
Ngày mai trận đánh giữa Thanh Xuân và Sóc Sơn sẽ diễn ra,liệu đương kim vô địch Thanh Xuân có khẳng định được chỗ đứng của mình trân đấu trường khi ý định mời Đào Quang Khoa về chơi cho đội mình không thành,hay cũng chỉ là hư danh.Theo thông tin mình nắm đc ngày mai đội Sóc Sơn sẽ khẳng định chỗ đứng của mình khi Thanh Xuân có ý định dời trận đánh sớm hơn dự kiến,một bậc đàn anh như Sóc Sơn sẽ chiều theo ý của cậu bé Thanh Xuân hiếu thắng mà không biết lượng sức mình.Những tính toán có phần không đẹp của Thanh Xuân liệu có chiến thắng nổi tinh thần thượng võ uy nghi vững vàng của Sóc Sơn câu hỏi sẽ có lời đáp vào buổi chiều ngày mai,trận đấu này sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Nguyen Ngoc Tung
17-07-2010, 12:49 AM
Ngày mai trận đánh giữa Thanh Xuân và Sóc Sơn sẽ diễn ra,liệu đương kim vô địch Thanh Xuân có khẳng định được chỗ đứng của mình trân đấu trường khi ý định mời Đào Quang Khoa về chơi cho đội mình không thành,hay cũng chỉ là hư danh.Theo thông tin mình nắm đc ngày mai đội Sóc Sơn sẽ khẳng định chỗ đứng của mình khi Thanh Xuân có ý định dời trận đánh sớm hơn dự kiến,một bậc đàn anh như Sóc Sơn sẽ chiều theo ý của cậu bé Thanh Xuân hiếu thắng mà không biết lượng sức mình.Những tính toán có phần không đẹp của Thanh Xuân liệu có chiến thắng nổi tinh thần thượng võ uy nghi vững vàng của Sóc Sơn câu hỏi sẽ có lời đáp vào buổi chiều ngày mai,trận đấu này sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Danh thủ Đào Cao Khoa chứ không fải Đào Quang Khoa bạn ạ<:-P(:|>:P

hung vi
21-11-2010, 06:01 PM
Chao chu nhiem,van 5 giai QUANG TRUNG the nao roi, doi nao dang dan dau,cho biet cu the nhe.Thanhk

trung_cadan
21-11-2010, 08:14 PM
Anh nhầm rồi , link giải đấu đây cơ mà :) :

http://www.thanglongkydao.com/thong-bao-tu-clb/5412-quang-trung-open-ket-qua-van-5-trang-21-a-22.html

bsx
21-11-2010, 09:38 PM
Có khi phải đóng các topic như thế này lại, ko thêm bài viết nữa, để xem thôi các mod ơi