PDA

View Full Version : Điện Biên: Vừa đi đường, vừa "chộp" ảnh



cuonghanh
08-01-2013, 08:09 PM
Mấy tấm này em up trên facebook rồi, nhưng thấy cảnh vật hiện lên khá đẹp nên up qua đây để giới thiệu về thiên nhiên, con người Điện Biên cùng các bác diễn đàn nhé.

Mùa đông đến muộn

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425596_387386788018135_680137720_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/577936_380598378696976_1008212959_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/281338_387387628018051_1161045824_n.jpg

Ruộng bậc thang

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528219_386890758067738_646200602_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/31566_386890608067753_644624531_n.jpg

Thơ mộng và hùng vĩ

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/28027_386890461401101_1739875068_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/184466_386890321401115_1564005282_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/60731_386887794734701_417696006_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227058_386896288067185_1299198313_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563660_386889601401187_1974767470_n.jpg

Con người chất phác, hồn hậu

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486941_386889951401152_1750002924_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576497_386889814734499_1214454993_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/521477_386889714734509_1353375522_n.jpg

doioikhoi
08-01-2013, 09:05 PM
Cái Pic thứ 2 theo em bác ko nên đưa lên,để mình tránh những ánh mắt và suy nghĩ ko đc trong sáng khi nhìn thấy nó.Đó là góp ý nhỏ của em thôi nhé :) có gì sai Sory bác.

cuonghanh
08-01-2013, 09:23 PM
Cám ơn bác doioikhoi đóng góp nhé.

Trẻ em vùng cao tội nghiệp vậy đó bác, đến tấm áo manh quần giữa mùa đông cũng k có nổi mà mặc nữa. Ảnh đó em chụp cách đây chưa đến 1 tháng, trời khá rét, mình mặc áo len, áo khoác vẫn thấy lạnh mà tụi nó đầu trần, thân trần, chân cũng trần luôn!

Em gỡ nó xuống rùi bác ạ!

kysoai
08-01-2013, 09:23 PM
Đẹp quá chị Hạnh ah!

laototphilao
08-01-2013, 09:31 PM
Doioikhoi đã từng vẽ tranh khỏa thân chưa bạn, môn đầu tiên khi ai muốn thành họa sĩ đó, cái dục tính con người lúc vẽ phải được thay bằng cảm tính nghệ thuật.
Nhìn pick 2 tớ cam đam rằng ai biết một chút nhỏ về hội họa cũng hiểu ý bức tranh là gì? tác giả chụp phải có trái tim nhân hậu như thế nào? cái đó gọi là xúc cảm con người với đồng loại đó bạn

huyenmapu
08-01-2013, 09:37 PM
Em lại nghĩ khác về tấm ảnh đấy :) . Một tấm ảnh khiến chúng ta phải suy nghĩ về cuộc sống này :( . Khi mình chưa làm được gì hết.

cuonghanh
08-01-2013, 09:45 PM
Thank mọi người đồng cảm. Em gỡ xuống rùi vì dù sao là diễn đàn chung mà :(

doioikhoi
08-01-2013, 09:48 PM
Doioikhoi đã từng vẽ tranh khỏa thân chưa bạn, môn đầu tiên khi ai muốn thành họa sĩ đó, cái dục tính con người lúc vẽ phải được thay bằng cảm tính nghệ thuật.
Nhìn pick 2 tớ cam đam rằng ai biết một chút nhỏ về hội họa cũng hiểu ý bức tranh là gì? tác giả chụp phải có trái tim nhân hậu như thế nào? cái đó gọi là xúc cảm con người với đồng loại đó bạn

Bác ơi ai cũng có cách nhìn và nghĩ đc như Bác thì em đã ko góp ý :).Xã hội bây giờ đời sống cao hơn ngày xưa nên mắc bệnh tự kỷ lối suy nghĩ lệch lạc về nhân cách nhiều lắm bác ạ.Em cũng hay đọc báo em thấy cứ cách 1 ngày lại có 1 vụ nên em góp ý chút cho vui thôi bác :)

6789
08-01-2013, 10:43 PM
Doioikhoi chỉ góp ý và đã được tác giả bài viết ghi nhận cho nên chẳng cần thiết phải lời qua tiếng lại (đồng ý hay không là quyền của Hạnh tự biết cân nhắc)... đúng không nhỉ?

@Cuonghanh: Không có hình hai em Bong.., Huyen... trên bài viết này thấy nhạt nhẽo quá :botay

cuonghanh
08-02-2013, 04:33 PM
Sáng qua 2 vợ chồng Cương - Hạnh vừa đi dạo 1 vòng đường núi về, có chộp lại được tí không khí mùa xuân vùng núi, gửi tặng anh em diễn đàn thay lời chúc đầu năm.

Chồi non

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/2964_415352155221598_1458554739_n.jpg

Phong cảnh thoáng đãng, mây trời trùng điệp
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537902_415352561888224_1484893637_n.jpg

Có túp lều này để thưởng trà, đánh cờ thì tuyệt nhỉ?
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/149483_415352661888214_1975715419_n.jpg

Cọn nước của đồng bào dân tộc Thái
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/29009_415353985221415_1482375212_n.jpg

Thanh bình
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/69636_415356905221123_393345306_n.jpg

Hoa mận nở trắng bên những nếp nhà sàn
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250669_415350415221772_596661843_n.jpg

Theo các bác thì mỏm núi này làm người xem dễ liên tưởng đến điều gì nhất?
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526514_415355441887936_472245104_n.jpg

doioikhoi
08-02-2013, 04:44 PM
Vợ chồng Bác chụp ảnh nhìn chuyên nghiệp ghê :).Lấy góc và ánh sáng rất đẹp.

cuonghanh
08-02-2013, 06:17 PM
Vợ chồng Bác chụp ảnh nhìn chuyên nghiệp ghê :).Lấy góc và ánh sáng rất đẹp.

Bác ơi, hầu hết mấy ảnh vừa rồi đều là chụp khi xe máy đang chạy đấy ạ, vội vội vàng vàng chứ k kịp chỉnh chọt gì đâu. Ăn may thôi! :)

ahue78
08-02-2013, 06:55 PM
Cám ơn bác doioikhoi đóng góp nhé.

Trẻ em vùng cao tội nghiệp vậy đó bác, đến tấm áo manh quần giữa mùa đông cũng k có nổi mà mặc nữa. Ảnh đó em chụp cách đây chưa đến 1 tháng, trời khá rét, mình mặc áo len, áo khoác vẫn thấy lạnh mà tụi nó đầu trần, thân trần, chân cũng trần luôn!

Em gỡ nó xuống rùi bác ạ!

Mình vào topic muộn nên không biết picture 2 như thế nào, nhưng nếu chụp bức ảnh trẻ em không có đủ quần áo mặc mùa đông thì thay vì gỡ nó xuống, nên chăng post thêm mấy dòng chữ và phát động phong trào phát quần áo cũ cho người vô gia cư hoặc trẻ em nghèo vùng cao. Anh em mình nhiều khi quần áo để mốc trong tủ nhưng biết bao người sẽ hạnh phúc nếu nhận được nó!
Thanks

doioikhoi
08-02-2013, 06:59 PM
Bác ơi, hầu hết mấy ảnh vừa rồi đều là chụp khi xe máy đang chạy đấy ạ, vội vội vàng vàng chứ k kịp chỉnh chọt gì đâu. Ăn may thôi! :)

Ăn may cái gì :D người bình thường cầm máy 3 năm chụp sao đc như Bác,vợ chồng Bác khiêm tốn quá.Chụp có nghề như thế mà nói ăn may :))

cuonghanh
08-02-2013, 07:00 PM
Mình vào topic muộn nên không biết picture 2 như thế nào, nhưng nếu chụp bức ảnh trẻ em không có đủ quần áo mặc mùa đông thì thay vì gỡ nó xuống, nên chăng post thêm mấy dòng chữ và phát động phong trào phát quần áo cũ cho người vô gia cư hoặc trẻ em nghèo vùng cao. Anh em mình nhiều khi quần áo để mốc trong tủ nhưng biết bao người sẽ hạnh phúc nếu nhận được nó!
Thanks
Đoàn Thanh niên bên cơ quan mình cũng vừa làm chuyến tình nguyện "áo ấm mùa đông" xong. Trên này phong trào áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo vẫn duy trì thường xuyên nhưng chẳng thấm vào đâu vì gần như các em học sinh dân tộc thiểu số em nào cũng nghèo, trường nào cũng cần. Nếu các bác ở dưới kia kết nối được với nhau phát động thì đáng quý quá. Mình xin làm tiền trạm trên này :hoa2

Tontu
09-02-2013, 03:19 PM
Cuonghanh chụp mấy tấm hình đẹp quá ! Riêng tấm cuối thì hơi giống cảnh một người phụ nữ đang nằm yên giấc ngủ, với gò bồng đảo đợi chờ ai...

Đây là một tấm ảnh nghệ thuật ! Cái hình tuy hơi gợi dục, nhưng ý thì rất thanh. Good !

Happy New Year to ALL !

ChienKhuD
09-02-2013, 06:25 PM
Bác ơi, hầu hết mấy ảnh vừa rồi đều là chụp khi xe máy đang chạy đấy ạ, vội vội vàng vàng chứ k kịp chỉnh chọt gì đâu. Ăn may thôi! :)

Ý là cảnh Điện Biên nơi nào cũng đẹp ấy mà :). Tôi thích những bức ảnh vừa có mây, có núi, có sông nước... Đẹp lắm!

cuonghanh
12-02-2013, 04:15 PM
Em chụp cảnh ĐB nhiều rồi, giờ giới thiệu với các bác vài pic về mấy em dân tộc thiểu số trên này. Các em ý có một vẻ đẹp rất hồn nhiên, căng tràn sức sống. Lúc nào cũng thấy các em ý cười. Nếu bỏ đồ dân tộc ra thì xinh đẹp chẳng thua gì gái phố các bác nhỉ (tuy nét đẹp không thanh mảnh, đài các như mấy em chân dài HN).

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/537914_417197041703776_763329154_n.jpg
Trò chơi ném pao của người Mông. Theo truyền thống, trò chơi này thường diễn ra trong các dịp lễ, tết. Quả pao bằng vải do chính tay các thiếu nữ tự làm, vừa thể hiện thành ý, vừa là thước đo đánh giá sự khéo léo, chăm chỉ của một người con gái. Trò chơi ném pao thường dành cho nam thanh, nữ tú với một bên nam, 1 bên nữ. Ném pao vì thế trở thành một lối giao duyên đầy ý nhị. Nếu thích nhau, thường sau cuộc chơi người con gái sẽ tặng quả pao cho người con trai trong mắt, còn chàng trai sẽ tặng cô gái vòng đeo tay hoặc một món đồ trao duyên nào đó.


http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/71880_417197238370423_372792183_n.jpg
Các nàng này thường rất bẽn lẽn, hay xấu hổ. Em toàn phải chụp trộm chứ cứ dí súng vào mặt là các nàng che mặt hoặc chạy mất :))


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/526573_417197715037042_1692507961_n.jpg
Vẻ đẹp rất riêng của con gái Mông: Mắt nhỏ, dài, thường là mắt một mí. Người Mông khá giống với một số dân tộc vùng biên của Trung Quốc.


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487742_417199311703549_936609958_n.jpg
Xinh quá!

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/579605_417199668370180_1431158357_n.jpg
Hic, toàn ảnh chụp nửa người!

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/149419_417200878370059_1620639343_n.jpg
Bon chen ảnh ván cờ tướng đầu xuân vào đây!

ahue78
12-02-2013, 04:44 PM
Đoàn Thanh niên bên cơ quan mình cũng vừa làm chuyến tình nguyện "áo ấm mùa đông" xong. Trên này phong trào áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo vẫn duy trì thường xuyên nhưng chẳng thấm vào đâu vì gần như các em học sinh dân tộc thiểu số em nào cũng nghèo, trường nào cũng cần. Nếu các bác ở dưới kia kết nối được với nhau phát động thì đáng quý quá. Mình xin làm tiền trạm trên này :hoa2

Mình hiện đang ở nước ngoài, năm sau mới về, nhưng nếu có điều kiện thì vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào hữu ích của bạn bè trong nước! Luôn cổ vũ và ủng hộ mọi người :hoa2

duy778
12-02-2013, 08:31 PM
Em Huyền sâu sắc quá nhỉ.

kiem_go
12-02-2013, 08:44 PM
Gái bản nhiều em xinh lắm. Chẳng thế mà toàn theo chân đại gia về hà nội làm mệnh phụ phu nhân

laototphilao
13-02-2013, 01:30 PM
@kiem_go viết: Gái bản nhiều em xinh lắm. Chẳng thế mà toàn theo chân đại gia về hà nội làm mệnh phụ phu nhân

Bảo vệ lãnh tụ cũng toàn người dân tộc đó bạn Kiếm Gỗ, bản tính thật thà, trung thành của họ không đã được thời gian thực tế đánh giá không thể phủ nhận.

Mình biết nhiều quý bà xuất thân dân tộc ở Hà Nội là mệnh phụ của nhiều gia đình gia giáo giàu có, trâm anh thế phiệt từ thời Pháp cơ. Hồi trước các cụ ăn chơi nhưng tinh mắt lắm, đàn bà lấy làm vợ cả (các cụ đâu có một vợ) không cần vẻ đẹp chim sa cá lặn, mà là cái đẹp dịu dàng, phúc hậu Vượng phu ích tử, ví dụ: Ai mà lấy được người phụ nữ đi đứng khoăn thai, khi ngồi biết lấy mảnh váy che cái chân, cái ... nữa. ăn quả chuổi phải bẻ làm hai nửa rồi mới ăn. Mặt tươi như hoa nở, cười như hoa đào ngày xuân, mắt như con Ngài, hoặc như mắt phượng ngủ, mày thanh tú, tóc như cành liễu rủ là bận quý tướng đó.

Nhìn mấy cái ảnh mụ Hạnh chụp mý người con gái bản laotot ưng cái bụng lắm. Phụ nữ đẹp phải nhìn như thế chứ, cặp mắt mấy em gái đó khi mà đã yêu ai chắc là say đắm lắm

Brightbean
18-02-2013, 02:14 PM
Xem xong ảnh của hai vợ chồng nhà kiếm gỗ mà thấy yêu sao đất nước, con người Việt Nam,

Trời xanh, mây trắng, sương phủ bồng bềnh núi.
Đồng xanh, nước biếc, suối lượn quanh

Cảnh vật vừa yên bình êm ả, lại hữu tình và thơ mộng.

thaitulolem
10-04-2013, 05:26 PM
Mình thấy tay máy rất có nghề, chụp rất đẹp.

cuonghanh
25-07-2013, 08:40 PM
Em và chồng vừa có chuyến đi lượn quanh Điện Biên cùng chiến hữu. Trời đẹp, cảnh đẹp, tay máy xịn nên những sản phẩm thu được khá chất lượng. Em xin mượn ảnh của mấy anh em đi cùng đem khoe với các bác hầu giới thiệu về Điện Biên tuyệt đẹp trong mùa mưa - nắng.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/544423_542589202473919_1287325368_n.jpg

Trùng điệp mây núi Tây Bắc


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969533_482880431799259_1578591861_n.jpg

Trên đường núi, những khúc cua thế này là vô số

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/73360_482196888534280_719422766_n.jpg

Thiếu nữ Thái giả Mông và cháu bé Mông thứ thiệt

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1069268_582937068395758_411071986_n.jpg

Nắng sau mưa. Đẹp một cách ma mị

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1001528_582168928472572_1053480531_n.jpg

Khúc cua gốc gạo nổi tiếng nhất trên ngọn đèo Pha Đin. Đèo Pha Đin là 1 trong "tứ đại đèo" cao, dài và hiểm trở nhất miền núi phía Bắc. Đèo Pha Đin đi theo Quốc lộ 6 cũ dài 32km với các khúc cua gấp tay áo nối nhau liên tục. Khúc này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, làm cánh lái xe luôn toát mồ hôi hột và phải cẩn trọng hết mức khi ôm vô lăng qua đây. Nó vừa cua gấp, vừa xuống dốc, vừa hẹp. Một bên là vực sâu hun hút. Qua được cua gốc gạo thì có thể đánh giá trình độ của lái xe được rồi!


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/970107_351266048310291_584873784_n.jpg

Đường về quê mẹ xa xôi

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/992816_351391194964443_1777918009_n.jpg
Ruộng vàng

Nhìn những bức hình này, chỉ muốn xách ba lô lên và đi thôi!
(Số ảnh này đều là của 2 thành viên đi cùng đoàn em chụp ạ)

Thằng Tưng
25-07-2013, 08:42 PM
Cô Hạnh phọt ảnh chú ý cho vào giữa cặp thẻ center trông bài đẹp và chuyên nghiệp hơn ạ :yup

RONGDA
25-07-2013, 11:13 PM
Cô Hạnh phọt ảnh chú ý cho vào giữa cặp thẻ center trông bài đẹp và chuyên nghiệp hơn ạ :yup

=> Vịch nà chắc chắn tôi quen rồi, kaka..

@ cuonghanh: đèo Lũng Phày từ LS qua CB có trong "tứ đèo" không bạn hiền, giữa tháng 6/1998 tôi tưởng xác về miền Nam hồn ở lại 1 cùi chõ của đèo Lũng Phày rồi đó chứ, xe bết to lắm tránh núi bên trái bánh sau lọt vực sâu thăm thẳm, nhờ bác xế quyết định đạp ga đánh rầm mà giờ nhớ lại còn như 1 phần hồn đã ở lại nơi đó.

Thanks chủ thớt và bạn hiền Tưng.

Chúc anh em vui vẻ!

Tontu
26-07-2013, 04:57 AM
Cảnh ruộng vàng trông giống từng lớp bánh bông lan nhỉ. Đẹp thật!
Nhìn mấy khúc cua sợ quá! Sơ ý 1 tí thì coi như về miền Tây phương cực lạc.

cuonghanh
26-07-2013, 01:03 PM
=> Vịch nà chắc chắn tôi quen rồi, kaka..

@ cuonghanh: đèo Lũng Phày từ LS qua CB có trong "tứ đèo" không bạn hiền, giữa tháng 6/1998 tôi tưởng xác về miền Nam hồn ở lại 1 cùi chõ của đèo Lũng Phày rồi đó chứ, xe bết to lắm tránh núi bên trái bánh sau lọt vực sâu thăm thẳm, nhờ bác xế quyết định đạp ga đánh rầm mà giờ nhớ lại còn như 1 phần hồn đã ở lại nơi đó.

Thanks chủ thớt và bạn hiền Tưng.

Chúc anh em vui vẻ!

Dạ không bác ơi, tứ đại đèo Tây Bắc gồm có Pha Đin, Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ và Khau Phạ. Đèo Ô Quy Hồ 4 mùa mây phủ, còn Khau Phạ thì có ruộng bậc thang ở Tú Lệ được dân ảnh xếp vào là 1 trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam. Em không cầm vô lăng ô tô bao giờ nên không biết nhưng nghe cánh lái xe đường dài kể lại thì qua những khúc cua tử thần như thế này người ngồi trong cabin có cảm giác như rơi hẳn ra ngoài vực, treo cheo leo giữa đỉnh trời, khiếp lắm.

RONGDA
26-07-2013, 09:26 PM
Bạn hiền chộp ảnh thành phố Điện Biên mới nhất cho anh em xem được hem, cũng dịp đó tôi đã ăn trưa tại thị xã Điện Biên đấy, nhớ lúc đó chỉ vừa có trụ sở tỉnh và thị xã, bây giờ chắc đông vui ngày hội rồi.

Chúc 2 bạn hiền iu nhau lắm lắm nhé!

***_HaoNam_***
12-08-2013, 10:18 PM
E qua Đb nhìu rìu,nhưng trông ảnh Bác vẫn cứ thấy hay.thx Bác vì đã Post ảnh đẹp.nhìn mà xao xuyến.

Aty
15-08-2013, 02:04 AM
Nhìn những tấm ảnh của các cô như đang chuyển động ( ném banh, tay chỉ... ) nhưng hình rất nét.Cao thủ chộp hình đây rồi. Lại có những tấm ngồi xe chụp ăn may,có lẻ lúc chộp ảnh thì xe đứng lại hay sao? . Bố cục của các tấm ảnh không có chổ nào thiếu sót. Góc đáng mờ cứ mờ, cạnh nét thì nét như phim HD. Chỉ có thể nói, 1 chử thôi: TUYỆT.

Xman
24-10-2013, 07:28 PM
Đẹp quá, cái hồ hình như ở đường vào Mường Phăng thì phải. Nhớ Điện Biên ghê.

viet_tu_kbc
24-10-2013, 11:22 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/992816_351391194964443_1777918009_n.jpg
Ruộng vàng[/center]
Sao bức hình này nhìn lạ vậy nhỉ, có cảm giác như là chụp mô hình. Điều đặc biệt là những cái cây chuối ở xa thì nhìn lại rất to và rất rõ. Cái cây cổ thụ ở góc phải thì với tương quan tỉ lệ trên bức ảnh chắc nó phải lớn khủng khiếp. Bạn chụp ảnh có thể hướng dẫn để chụp được bức ảnh như vậy thì phải làm như thế nào không?

redtn2002
25-10-2013, 09:54 AM
=> Vịch nà chắc chắn tôi quen rồi, kaka..

@ cuonghanh: đèo Lũng Phày từ LS qua CB có trong "tứ đèo" không bạn hiền, giữa tháng 6/1998 tôi tưởng xác về miền Nam hồn ở lại 1 cùi chõ của đèo Lũng Phày rồi đó chứ, xe bết to lắm tránh núi bên trái bánh sau lọt vực sâu thăm thẳm, nhờ bác xế quyết định đạp ga đánh rầm mà giờ nhớ lại còn như 1 phần hồn đã ở lại nơi đó.

Chúc anh em vui vẻ!

Lạng Sơn sang Cao Bằng không có đèo nào đáng kể đâu bác RongDa, có mỗi đèo Bông Lau tuy không hùng vĩ nhưng mang chút dấu tích lịch sử thời kháng chiến chống Pháp. Đèo hẹp và đường cua gấp. Red toàn vừa đi xe máy vừa ngủ gật qua đây vì taluy cao không sợ lao xuống vực. Đèo này vắng và nghe nói có ma, nên những hôm red chạy qua đây trời tối mà có em nào vẫy xe thì phải nhìn kỹ xem em nó có đứng lả lướt, chân không chạm đất không mới dám cho đi nhờ. :))

Aty
25-10-2013, 01:07 PM
Xin hỏi có ai có kinh nghiệm về tuyến Hà Nội đi SaPa cho mình biết với. Xin cảm ơn.

kiem_go
25-10-2013, 02:31 PM
Xin hỏi có ai có kinh nghiệm về tuyến Hà Nội đi SaPa cho mình biết với. Xin cảm ơn.

Hà nội - Sa Pa có 3 cách để di chuyển. Một là đi tàu hỏa, hai là đi ô tô, ba là đi xe máy( cách này em hay dùng)
Nếu bác muốn du lịch khám phá tây bắc, hãy dùng cahs 2 và 3 vì tàu chạy đêm thì phải.

kiem_go
25-10-2013, 02:38 PM
Mấy bức anh phong cảnh do hạnh nát chộp lúc xe đang chạy, bức ảnh ruộng bậc thang và chuối rừng chụp ở đèo Pha Đin, kỹ thuật chụp thế nào thì phải hỏi chuyên gia giải thích hộ,có chỉnh sửa qua photoshop thì phải