PDA

View Full Version : Nguyên cáo ,bị cáo ,ông toà ai sai



dohuuthuc
15-06-2010, 12:52 AM
Bee.net.vn - Hiệu trưởng đi mua dâm học sinh, lại toàn con nít hỉ chưa sạch mũi cả, thế mà không xấu hổ. Ra toà còn chối quanh chối co tiểu đường với viêm hai hòn, còn đòi tụt quần chứng minh nữa, vô văn hoá đến thế là cùng, không ngờ một ông giáo lại nói năng như thế.

Ngu Ngơ nhậu say về, Mũm Mĩm hết lườm lại nguýt, nói nhậu nhẹt cho lắm vào không biết gì trời đất. Ngu Ngơ chạy đến ôm lấy Mũm Mĩm cười cười nói nói, nói Mũm Mĩm của anh ơi, anh biết nhiều chuyện lắm, anh đem về một chuyện biếu em đây.

Mũm Mĩm hất Ngu Ngơ ra, nói tránh ra, lại bịa tạc ba chuyện tào lao, em còn lạ gì. Ngu Ngơ giơ cao hai tay lên trời, nói thề có mặt trời đây là chuyện nghiêm túc. Mũm Mĩm hỏi chuyện gì, Ngu Ngơ nói có một bị cáo đòi tụt quần trước toà. Mũm Mĩm bỉu môi dài giọng, nói xời, chuyện ông hiệu trưởng mua dâm chứ gì, dân tình bàn tán cả tuần ai mà không biết.

Hiệu trưởng đi mua dâm học sinh, lại toàn con nít hỉ chưa sạch mũi cả, thế mà không xấu hổ. Ra toà còn chối quanh chối co tiểu đường với viêm hai hòn, còn đòi tụt quần chứng minh nữa, vô văn hoá đến thế là cùng, không ngờ một ông giáo lại nói năng như thế.

Ngu Ngơ cười kha kha, nói Mũm Mĩm ơi, em biết một mà không biết hai, biết đâu ông ấy bị vu oan giá hoạ thì sao. Đây này, nghe ông ấy nói đây này: Trước khi bị bắt 2 ngày tôi có nhận được một cuộc điện thoại nói rằng sẽ có một nhóm học sinh và một nhóm người sẽ đứng ra tố cáo tôi. Tôi cho rằng mình bị người khác hãmhại,mất toàn bộ công danh,sự nghiệp.

Em cái gì cũng xồn xồn, phải nghe hai tai, không thì nghi oan cho người ta tội nghiệp. Mũm Mĩm nguýt Ngu Ngơ, nói anh thì cả tin lắm, ai ra toà mà chẳng kêu oan. Ngu Ngơ nói ok ok nhưng chừng nào chưa chứng minh người ta có tội thì khoan hãy nói, nếu ông hiệu trưởng nói của ông như pháo tịt ngòi tại sao toà không đưa ông ấy đi giám định y tế. Mũm Mĩm nói thì sở y tế trả lời rồi, bệnh tiểu đường không ảnh hưởng gì đến khả năng tình dục.

Ngu Ngơ lắc đầu thở dài, nói sở nói thế ai mà không nói được. Ai chẳng biết bệnh tiểu đường không làm pháo tịt ngòi nhưng nếu không biết, uống thuốc trị tiểu đường lung tung thì không tịt ngòi cũng tịt ngỏm, tại sao điều đó sở không nói?

Mũm Mĩm gật gật, nói cũng có lý nhưng người ta vu oan cho ông hiệu trưởng làm gì. Ngu Ngơ nói em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Đến như hai cô bé má mì cũng bị làm sai lệch hồ sơ, làm sai cả trình tự tố tụng nữa là. Mũm Mĩm vằn mắt lên, nói biết thì thưa thốt nhé, đừng có nói linh tinh. Ngu Ngơ cũng vằn mắt lên, nói sao không biết, đây này báo đăng rõ rành rành,đâu phải anh ăn không nói có:

Nguyễn Thị Hằng đã khai trước tòa rất rõ ràng rằng cán bộ điều tra đã bắt Hằng ký vào biên bản điều tra trước, sau đó mới điền nội dung xét hỏi vào sau. Hằng bị yêu cầu phải ký vào các tờ giấy trắng dòng chữ “những điều khai trên là đúng sự thật” và ký tên ở cuối trang.

Điều tra viên Nguyễn Văn Cường là người tiến hành điều tra xét hỏi bị cáo Hằng, thế nhưng, trong hồ sơ điều tra của công an huyện Vị Xuyên, cán bộ điều tra lại là người khác. Mặt khác, Kiểm sát viên Hà Quang Huy đã bắt Hằng phải học thuộc những lời khai trong cáo trạng để trả lời trước HĐXX phiên sơ thẩm. Hằng cũng bị ép buộc phải viết đơn từ chối luật sư (phiên sơ thẩm) và được hứa hẹn “làm như thế sẽ được giảm tội “
Mũm Mĩm trợn mắt kêu to, nói ối giời điều tra thế mà điều tra à, xét hỏi thế mà xét hỏi à. Tại sao toà không dừng lại để làm rõ có việc đó không mà cứ đem xử nhỉ. Ngu Ngơ nói đúng đúng. Mũm Mĩm lại kêu trời, nói nếu đúng như cô Thuý khai thì mấy ông điều tra cũng phải ra toà. Ngu Ngơ nói đúng đúng. Mũm Mĩm lại kêu trời, nói ông hiệu trưởng kêu oan, nói có người gọi điện dọa trước hai ngày, toà phải hỏi người gọi điện là ai, rồi tróc cổ người gọi điện ra đối chứng, thế mới gọi là toà chứ.ngu ngơ nói đúng đúng.

Mũm Mĩm lại kêu trời, nói còn chuyện một số quan chức bị khai tham gia mua dâm nữa, người ta tố cáo thế thì toà cũng phải gọi ra toà đối chứng, sao hễ nhắc đến tên thì toà lại cứ gạt đi. Ngu Ngơ nói đúng đúng. Mũm mĩm nói anh cứ đúng đúng hoài là sao, người ta hỏi thì phải trả lời đi chứ.

Ngu Ngơ ôm bụng cười khì khì, nói lấy giùm anh cái thang. Mũm Mĩm tròn xoe mắt ngạc nhiên, nói lấy thang làm gì. Ngu Ngơ nói để anh bắc thang hỏi ông giời ,chứ em hỏi thế hạ giới chẳng ai trả lời đuợc đâu ? hụ hụ hụ !