PDA

View Full Version : Án mạng trên bàn cờ tướng



skeleton
23-06-2010, 09:52 AM
Trong cuộc sống, “lời qua tiếng lại” là chuyện thường ngày, nhưng có nhiều người trước khi nói không chịu suy nghĩ nên mới có chuyện “lời nói đọi máu” mà câu chuyện sau đây là một minh chứng.
Chiều 29/7/2009, tại quán giải khát của bà Huỳnh Thị Lý (trú thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín, H. Hoài Ân, Bình Định) có hai kỳ thủ là Võ Thuận (49 tuổi) và Thái Trinh (52 tuổi, cùng trú thôn Vĩnh Đức) ngồi thi thố tài năng để phân cao thấp. Đánh mãi cho đến lúc trời chạng vạng tối mà vẫn chưa bên nào giành được chiến thắng. Lúc đó, xuất hiện người khách không mời mà đến là Nguyễn Xuân An (30 tuổi, cũng là hàng xóm).


Tuy là người không am hiểu về môn cờ tướng, nhưng do đã uống rượu tưng tưng nên An vẫn bước vào nhòm ngó rồi... cười mỉm tỏ vẻ chê bai 2 kỳ thủ không biết đánh cờ. Nhìn thái độ ấy, ông Thuận và ông Trinh tỏ ra bực tức lắm, nhưng nghĩ chuyện chẳng đáng gì, hơn nữa An cũng chỉ là bậc con cháu nên bỏ qua và tiếp tục cuộc đấu trí. Đến hồi căng thẳng, bị dồn vào thế bí, ông Thuận lấy điếu thuốc ra rồi gọi bà Lý: “Chị ơi, cho tui mượn cái hộp quẹt nhé!”.


“Ừ có ngay nè” - bà Lý cầm đưa chiếc quẹt gas cho ông Thuận châm thuốc. Chuyện chỉ có vậy, nhưng An ngồi bên thấy “ngứa miệng” nên buông một câu đến chướng tai: “Ông làm ăn cả đời, có cái hộp quẹt mua hổng nổi, vậy sao giàu được!?”. Đang rít hơi thuốc, ông Thuận bỗng dưng... nhói tai vì người đáng hàng con cháu mà dám “lên lớp” nên cự lại: “Nè, nè, tao nghèo kệ tao nghe mày. Mắc mớ gì mày? Mày có nuôi tao không mà bày đặt nhiều chuyện?”.
Vậy là bàn cờ tạm ngưng để cho ông Thuận và An đấu võ mồm. Bản tính ông Thuận hiền nhưng khi có người xen vào chuyện đời tư của ông là không thể nhịn nhục được. Tuy nhỏ con nhưng ông Thuận đứng bật dậy chỉ tay vào gã nhiều chuyện thách thức. Bất ngờ, An tung “chưởng” khiến ông Thuận ngã vật ra, đầu đập vào cạnh bàn bất tỉnh. Thấy ông Thuận nằm bệt tại chỗ, An bỏ trốn rồi sau đó đến CAH Hoài Ân đầu thú. Ông Thuận được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Mặc dù được bác sĩ cứu chữa nhưng một tuần sau nạn nhân đã tử vong.


Vừa qua, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân An. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết, tòa đã tuyên phạt An 3 năm tù, đồng thời gia đình An đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân Thuận 39 triệu đồng, hằng tháng vợ chồng ông Nguyễn Đình Sành (là thương binh - cha của An) phải chu cấp cho bà Phạm Thị Nuôi (83 tuổi, mẹ ông Thuận) 250 ngàn đồng.


Theo Công an Đà Nẵng

Nguồn: Diendan.Eva.Vn.

FGYan
23-06-2010, 10:19 AM
Thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ nguyên do dẫn tới án mạng không hẳn phải do cờ tướng mà cái chính là do nhận thức và cách hành xử của các bên

mtuan2
23-06-2010, 10:27 AM
Lý do dẫn tới án mạng là cái bật lửa. Nếu ông Thuận dùng một chiếc Zippo thì không đến nỗi thiệt mạng.

dark_blue
23-06-2010, 12:26 PM
do đã uống rượu tưng tưng...
Có lẽ đây mới là lý do :|

skeleton
23-06-2010, 12:43 PM
Mình từng chứng kiến rất nhiều vụ cãi nhau khi cả hai bên không uống rượu, không nghèo, không chênh lệch tuổi tác, cờ không thấp...Vậy nên đăng bài này để mọi người đọc mà nhịn nhau một chút.

qloan
01-07-2010, 07:24 PM
Sao xử nhẹ quá?

alex2001
01-07-2010, 08:34 PM
KHÓ NÓI LẮM, cay mũi rồi lại có kẻ xỉa xói nhịn làm sao được. ông già vợ tôi mê đánh cờ nên suốt ngày chém gió với 1 ông 70 tuổi hàng xóm. có hôm ông 70 tuổi thua mấy ván rồi đang bực mình lại bị ông già vợ tôi chơi xấu (ép đấu xe hết cây chơi) nên nổi điên ôm nguyên cái bàn cờ sừng vụt xuống ao rồi đùng đùng bỏ về, già sắp chết còn không nhịn được nói gì đến anh em tụi mình.

culu2795
01-07-2010, 08:36 PM
KHÓ NÓI LẮM, cay mũi rồi lại có kẻ xỉa xói nhịn làm sao được. ông già vợ tôi mê đánh cờ nên suốt ngày chém gió với 1 ông 70 tuổi hàng xóm. có hôm ông 70 tuổi thua mấy ván rồi đang bực mình lại bị ông già vợ tôi chơi xấu (ép đấu xe hết cây chơi) nên nổi điên ôm nguyên cái bàn cờ sừng vụt xuống ao rồi đùng đùng bỏ về, già sắp chết còn không nhịn được nói gì đến anh em tụi mình.

Hic...làm người ai làm thế[-X

boss9x123
14-07-2010, 02:29 PM
chịu thui!!!cờ đang đánh ngon lành tự nhiên có thằng chĩa mõm vào ai ma nhịn được!!!