PDA

View Full Version : Tình Cờ .



nhachoaloiviet
02-07-2010, 07:13 PM
Ngày ấy đôi ta cùng mười sáu (16)
Hội xuân nao nức ấy cờ người
Em xinh như Nguyệt ,ngồi cung Tướng
Trai làng ai thấy chẳng muốn chơi(cờ)


Anh cờ cao nhất làng trên dưới(xóm)
Ngoài trong mấy kẻ dám đua tài
Dong xe ruổi ngựa vây ba (3) mặt
Mong bắt Tướng về để sánh đôi


Thày mẹ thương anh sang dạm hỏi
Ngờ đâu nghe tiền cưới nặng lòng
Cờ ai cao quá không với tới
Cầm kỳ -mấy kẻ chẳng long đong


Nhà anh nghèo lắm ,em biết đấy!
Cơm áo không đùa với khách thơ.
Mấy lời thi sĩ anh vẫn biết
Nay (cơm áo) cũng chẳng ưa cái nghiệp cờ


"Hay em nán lại thêm mùa nữa?"
Cầm tay mà lệ nuốt vào trong
Thấy em rưng rức làn mi ướt.
-"Chằng biết Thày Me có thuận lòng?!"


Đưa đẩy giang hồ anh lạc bước
Tha hương khi cờ thế bờ hồ
Lang thang lúc đầu đường ngã chợ
Nuôi chí ngày về hội cờ xưa.


Đêm xuống nhớ quê nằm thổn thức
Còn dăm tháng nữa hội đình làng
Không biết Thày Me em đã chịu
Bằng lòng nhận sính lễ rồi chăng???


....

Thế rồi ngày vui về chẳng kịp
Xe như nước chảy ,ngựa như rồng (Xa như lưu thủy,Mã như long)
Pháo nổ,đón em về cung cấm
Cờ hết thật rồi?
Có phải không:((

Made by nhachoaloiviet TM

PhaThienTram
02-07-2010, 07:27 PM
Thơ này tác giả là ai đây,đạo văn hả bạn

TaoDay
02-07-2010, 09:53 PM
Hay,tất nhiên là đạo rồi,nhưng đó là một bài thơ rất hay.Dù chẳng có hoàn cảnh như anh kỳ thủ nọ nhưng sao đọc vẫn thấy bùi ngùi,cay cay nơi sống mũi.Rất cảm ơn nhachoaloiviet.(Mặc dù em chả thích đọc thơ bao giờ).

PhaThienTram
02-07-2010, 10:09 PM
Đọc kỹ lại bài thơ này có điểm thú vị là câu đầu tiên 2 ta đều 16 ,giống như lúc mới bảy cờ 2 bên đều 16 quân.Có vẻ như rất trùng hợp.Kòn câu ở đoạn cuối ta đã đọc ở đâu rồi thò phải nhưngko nhớ: xe như lưu thủy mã như long í,để nhớ lại xem

TaoDay
03-07-2010, 01:02 AM
Đọc kỹ lại thấy bài thơ có rất nhiều điểm đặc biệt và rất hay,nhiều ý tứ.Có một câu cũng quen chả biết đọc ở đâu nữa là câu "Cơm áo ko đùa với khách thơ",
còn cái đoạn:
...
Đưa đẩy giang hồ anh lạc bước
Tha hương khi cờ thế bờ hồ
Lang thang lúc đầu đường ngã chợ
Nuôi chí ngày về hội cờ xưa.
.....
thấy hình ảnh mấy bác cờ thế hiện lên rõ mồn một,dù ko thích thơ vẫn phải thừa nhận bài thơ rất hay.
Xin được cảm ơn anh nhachoaloiviet thêm lần nữa.

nhachoaloiviet
03-07-2010, 01:16 AM
Đọc kỹ lại thấy bài thơ có rất nhiều điểm đặc biệt và rất hay,nhiều ý tứ.Có một câu cũng quen chả biết đọc ở đâu nữa là câu "Cơm áo ko đùa với khách thơ",
còn cái đoạn:
...
Đưa đẩy giang hồ anh lạc bước
Tha hương khi cờ thế bờ hồ
Lang thang lúc đầu đường ngã chợ
Nuôi chí ngày về hội cờ xưa.
.....
thấy hình ảnh mấy bác cờ thế hiện lên rõ mồn một,dù ko thích thơ vẫn phải thừa nhận bài thơ rất hay.
Xin được cảm ơn anh nhachoaloiviet thêm lần nữa.
Câu "cơm áo không đùa với khách thơ" là câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính trích dẫn để liên hệ với khách cờ cũng chung số phận đói rách giống khách thơ bạn à.Cảm ơn bạn đã thích .Tôi rất vui!

cheoleoleo
03-07-2010, 02:03 AM
Câu "cơm áo không đùa với khách thơ" là câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính trích dẫn để liên hệ với khách cờ cũng chung số phận đói rách giống khách thơ bạn à.Cảm ơn bạn đã thích .Tôi rất vui!

ừ , bạn nói đúng nơi nào có cờ bạc và thica nơi đó có sự khốn cùng , những người chọn 2 cái món này làm nghiệp xem ra rất đam mê và can đảm

kangooroo
03-07-2010, 08:50 PM
Bài thơ rất hay và đọc xong em thấy buồn quá.Thương các kỳ thủ nghèo quá,cũng vì mê cờ ,nhà nghèo mà không lấy được người mình yêu.
Khổ cuối bài thơ khéo léo dùng 3 từ Xa Mã Pháo để nói về đám cưới của cô gái ,trong đám cưới vẫn đủ bộ ba giống như cờ.Câu Xa như lưu thủy Mã như long là một câu thành ngữ của TQ,để nói về sự náo nhiệt rộn ràng tấp nập của ngày vui. Câu này xuất hiện trong bài hát Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông của Triệu Vi hát với anh Đan trường nhà ta ấy mà,bác PhaThienTram kiểm tra lại xem

trung_cadan
04-07-2010, 12:18 AM
Bài này hay quá , cám ơn bạn !!!

themgaidep
04-07-2010, 10:21 AM
Vậy là em Tướng nữ đã bị "chiếu" hết rồi, em về với cao thủ, kẻ cờ kém đành chịu cảnh" là người đến sau".

mtuan2
04-07-2010, 10:57 AM
Cao thủ cờ chỉ biết bắt quân bắt tướng, cao thủ ngoài đời bắt người đẹp về dinh làm Tướng bà, rồi mình thành Tướng ông chơi cờ người vui hơn. Vén tượng, ghểnh sĩ, hai xe tỳ cửu, dí tốt đầu vào cung sút đi sút lại nhiều lần.

nhachoaloiviet
04-07-2010, 11:11 AM
Cao thủ cờ chỉ biết bắt quân bắt tướng, cao thủ ngoài đời bắt người đẹp về dinh làm Tướng bà, rồi mình thành Tướng ông chơi cờ người vui hơn. Vén tượng, ghểnh sĩ, hai xe tỳ cửu, dí tốt đầu vào cung sút đi sút lại nhiều lần.

Mô phật mô phật,Thí chủ thật là núi trụy quá đi8-x

nhachoaloiviet
04-07-2010, 11:23 AM
Bạn kangooroo nói chuẩn đấy,bạn cũng thích nghe nhạc hoa đúng không nếu không làm sao nhớ được lời bài hát

nhachoaloiviet
04-07-2010, 11:28 AM
Hay,tất nhiên là đạo rồi,nhưng đó là một bài thơ rất hay.Dù chẳng có hoàn cảnh như anh kỳ thủ nọ nhưng sao đọc vẫn thấy bùi ngùi,cay cay nơi sống mũi.Rất cảm ơn nhachoaloiviet.(Mặc dù em chả thích đọc thơ bao giờ).

hehe sao bác dám khẳng định là :tất nhiên là đạo rồi" vậy ? biết đâu em làm thì sao

Nguyen Ngoc Tung
04-07-2010, 01:53 PM
Bài thơ hay quá, lột tả được hình ảnh chung của kiếp Cờ và kiếp Thơ

scholes
04-07-2010, 02:05 PM
Cao thủ cờ chỉ biết bắt quân bắt tướng, cao thủ ngoài đời bắt người đẹp về dinh làm Tướng bà, rồi mình thành Tướng ông chơi cờ người vui hơn. Vén tượng, ghểnh sĩ, hai xe tỳ cửu, dí tốt đầu vào cung sút đi sút lại nhiều lần.

đánh cờ thật ham 1 thì đánh cờ người ham tới 10,đánh cờ thật thì đau đầu mệt óc còn đánh cờ người thì đầu óc vô cùng sảng khoái nhưng tay ,chân ,mình mẩy thì rã rời.2 thứ này có vẻ tương phản nhưng có 1 điểm chung là càng đánh càng ra...NƯỚC:))=))

kangooroo
04-07-2010, 08:51 PM
Ai bảo bạn càng chơi càng ra nước.Lâu quá cũng hết nước đấy.Cái gì cũng phải có chừng mực thôi hehe.
Bài thơ Tình Cờ này không biết tác giả là ai nhỉ.Tôi nghĩ nên gửi tạp chi Người Chơi Cờ ,chắc chắn sẽ được đăng ngay

PhiHuong
06-07-2010, 07:25 PM
Ngày ấy đôi ta cùng mười sáu (16)
Hội xuân nao nức ấy cờ người
Em xinh như Nguyệt ,ngồi cung Tướng
Trai làng ai thấy chẳng muốn chơi(cờ)


Anh cờ cao nhất làng trên dưới(xóm)
Ngoài trong mấy kẻ dám đua tài
Dong xe ruổi ngựa vây ba (3) mặt
Mong bắt Tướng về để sánh đôi


Thày mẹ thương anh sang dạm hỏi
Ngờ đâu nghe tiền cưới nặng lòng
Cờ ai cao quá không với tới
Cầm kỳ -mấy kẻ chẳng long đong


Nhà anh nghèo lắm ,em biết đấy!
Cơm áo không đùa với khách thơ.
Mấy lời thi sĩ anh vẫn biết
Nay (cơm áo) cũng chẳng ưa cái nghiệp cờ


"Hay em nán lại thêm mùa nữa?"
Cầm tay mà lệ nuốt vào trong
Thấy em rưng rức ,ngân ngấn nước (mắt):
-"Chằng biết Thày Me có thuận lòng?!"


Đưa đẩy giang hồ anh lạc bước
Tha hương khi cờ thế bờ hồ
Lang thang lúc đầu đường ngã chợ
Nuôi chí ngày về hội cờ xưa.


Đêm xuống nhớ quê nằm thổn thức
Còn dăm tháng nữa hội đình làng
Không biết Thày Me em đã chịu
Bằng lòng nhận sính lễ rồi chăng???


....

Thế rồi ngày vui về chẳng kịp
Xe như nước chảy ,ngựa như rồng (Xa như lưu thủy,Mã như long)
Pháo nổ,đón em về cung cấm
Cờ hết thật rồi?
Có phải không:((

Made by nhachoaloiviet TM

Bài thơ này hay ! chứa đựng tình cảm thật, mà ý nghĩa lại liền mạch cứ như là kể chuyện vậy.
Không dùng mỹ từ hư ảo, ví minh trong cuộc nên mới làm được như thế. nếu bớt những từ đồng nghĩa còn hay hơn nhiều.
-Ví dụ: thây em rưng rức, ngân ngấn nước -(rưng rức-ngân ngấn chỉ dùng một) có thể là - thấy em ngân ngấn làn mi ướt.
- Bài này thuộc dạng thơ Cổ Phong - đa khúc.

Trùm chém gió
06-07-2010, 07:30 PM
Ngày ấy đôi ta cùng mười sáu (16)
Hội xuân nao nức ấy cờ người
Em xinh như Nguyệt ,ngồi cung Tướng
Trai làng ai thấy chẳng muốn chơi(cờ)


Anh cờ cao nhất làng trên dưới(xóm)
Ngoài trong mấy kẻ dám đua tài
Dong xe ruổi ngựa vây ba (3) mặt
Mong bắt Tướng về để sánh đôi


Thày mẹ thương anh sang dạm hỏi
Ngờ đâu nghe tiền cưới nặng lòng
Cờ ai cao quá không với tới
Cầm kỳ -mấy kẻ chẳng long đong


Nhà anh nghèo lắm ,em biết đấy!
Cơm áo không đùa với khách thơ.
Mấy lời thi sĩ anh vẫn biết
Nay (cơm áo) cũng chẳng ưa cái nghiệp cờ


"Hay em nán lại thêm mùa nữa?"
Cầm tay mà lệ nuốt vào trong
Thấy em rưng rức ,ngân ngấn nước (mắt):
-"Chằng biết Thày Me có thuận lòng?!"


Đưa đẩy giang hồ anh lạc bước
Tha hương khi cờ thế bờ hồ
Lang thang lúc đầu đường ngã chợ
Nuôi chí ngày về hội cờ xưa.


Đêm xuống nhớ quê nằm thổn thức
Còn dăm tháng nữa hội đình làng
Không biết Thày Me em đã chịu
Bằng lòng nhận sính lễ rồi chăng???


....

Thế rồi ngày vui về chẳng kịp
Xe như nước chảy ,ngựa như rồng (Xa như lưu thủy,Mã như long)
Pháo nổ,đón em về cung cấm
Cờ hết thật rồi?
Có phải không:((

Made by nhachoaloiviet TM

bài thơ ý tứ quanh co quá

scholes
06-07-2010, 09:01 PM
Ai bảo bạn càng chơi càng ra nước.Lâu quá cũng hết nước đấy.Cái gì cũng phải có chừng mực thôi hehe.
Bài thơ Tình Cờ này không biết tác giả là ai nhỉ.Tôi nghĩ nên gửi tạp chi Người Chơi Cờ ,chắc chắn sẽ được đăng ngay

Đánh 1 buổi trưa 4 trận mà trận nào nước cũng ra lênh láng, đánh mà không ra nước thì thua đứt đối thủ rồi=))=))=))

TaoDay
06-07-2010, 09:45 PM
Vậy là em Tướng nữ đã bị "chiếu" hết rồi, em về với cao thủ, kẻ cờ kém đành chịu cảnh" là người đến sau".

Ở đời nó lại ko thế,đánh cờ kém nó lại hay đến trước anh ạ. :((

kangooroo
06-07-2010, 11:07 PM
bài thơ ý tứ quanh co quá

Ông này thấy ở bài nào cũng quẳng 1 câu cộc lốc chẳng hiểu ý ông ấy là gì.Sn 70,trình độ kỹ sư gì mà câu cú không ra ngô khoai.Cái gì cũng thấy chê đúng 1 câu.Chưa thấy lần nào viết quá 1 dòng.Nếu bài thơ này quanh co thì bài dài hơn chắc thành cái giống gì

Nguyen Ngoc Tung
07-07-2010, 01:18 AM
Bài thơ này hay ! chứa đựng tình cảm thật, mà ý nghĩa lại liền mạch cứ như là kể chuyện vậy.
Không dùng mỹ từ hư ảo, ví minh trong cuộc nên mới làm được như thế. nếu bớt những từ đồng nghĩa còn hay hơn nhiều.
-Ví dụ: thây em rưng rức, ngân ngấn nước -(rưng rức-ngân ngấn chỉ dùng một) có thể là - thấy em ngân ngấn làn mi ướt.
- Bài này thuộc dạng thơ Cổ Phong - đa khúc.

Pháp Sư phân tích thơ hay quá !

karma
07-07-2010, 01:53 AM
Bài thơ lấy chỗ này một câu , ghép chỗ kia một ý ,đọc lên cứ thấy như một người thợ thủ công khéo tay lắp ghép một món đồ chơi xinh xắn vui mắt bày bán ở chỗ chợ chiền

karma
07-07-2010, 02:02 AM
Pháp Sư phân tích thơ hay quá !

Bạn Tùng quá yêu mên và kính trọng tài năng Pháp Sư nên cứ khen dồi chứ tôi thấy nhận định của Pháp Sư mang tính lịch sự nhiều hơn là quan tâm .Thế mới biết giang hồ khen tặng Pháp Sư sống chan hòa với mọi người là đúng ,thơ thế này mà Pháp Sư cũng cố tìm ra điểm hay để khen tặng .Quả là người bao dung ! Khâm phục

kangooroo
07-07-2010, 12:17 PM
Một nhà văn nổi tiếng có nói : Không có tác phẩm nào là dở đối với một người biết thưởng thức. Suy ra theo logic không có tác phẩm nào là hay đối với một thằng ngu .

nhachoaloiviet
07-07-2010, 12:25 PM
Bài thơ này hay ! chứa đựng tình cảm thật, mà ý nghĩa lại liền mạch cứ như là kể chuyện vậy.
Không dùng mỹ từ hư ảo, ví minh trong cuộc nên mới làm được như thế. nếu bớt những từ đồng nghĩa còn hay hơn nhiều.
-Ví dụ: thây em rưng rức, ngân ngấn nước -(rưng rức-ngân ngấn chỉ dùng một) có thể là - thấy em ngân ngấn làn mi ướt.
- Bài này thuộc dạng thơ Cổ Phong - đa khúc.

Cảm ơn bác Pháp Sư đã khen ngợi và chỉnh sửa bài thơ của em.Nói thật là em mất gần một ngày mới nhập vai được anh chàng trong bài thơ để làm sao cho nó cảm động,người đọc xem thấy gần gũi.Nói chung đây cũng giống như chế biến một món ăn thôi,không có hồn thơ gì cả . Em thấy chỗ chỉnh sửa của bác rất đúng,xin được sửa luôn.

PhiHuong
07-07-2010, 03:24 PM
Cảm ơn bác Pháp Sư đã khen ngợi và chỉnh sửa bài thơ của em.Nói thật là em mất gần một ngày mới nhập vai được anh chàng trong bài thơ để làm sao cho nó cảm động,người đọc xem thấy gần gũi.Nói chung đây cũng giống như chế biến một món ăn thôi,không có hồn thơ gì cả . Em thấy chỗ chỉnh sửa của bác rất đúng,xin được sửa luôn.

Ai cũng thế, chỉnh sửa là việc nên làm. Khi có nguồn cảm hứng thì phác thảo ra, đợi lúc rảnh rỗi suy ngẫm, chau chuốt lại.
Âm điệu nên trầm bổng, đừng để câu nào đó cứ-bình- bình- bình- bình, muốn cuối câu vút lên thì trước đó phải chìm xuống, ngược lại cũng thế.
Chữ (đôi) trong câu: đôi mi ướt, âm vận bình không đủ sức đẩy cuối câu vút lên
Chữ (làn) trong câu: làn mi ướt, âm vận trầm mới đủ sức đẩy cuối câu vút lên
Làm thơ nhiều khi không cần phải quá rõ ràng, chẳng nhẽ làn mi ướt độc giả lại tưởng mỗi một bên mi ướt hay sao ?.
(tuy rằng hai chữ này đổi hay không cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩa của bài thơ).

karma
09-07-2010, 01:21 AM
Ông này thấy ở bài nào cũng quẳng 1 câu cộc lốc chẳng hiểu ý ông ấy là gì.Sn 70,trình độ kỹ sư gì mà câu cú không ra ngô khoai.Cái gì cũng thấy chê đúng 1 câu.Chưa thấy lần nào viết quá 1 dòng.Nếu bài thơ này quanh co thì bài dài hơn chắc thành cái giống gì

Vịnh chuột (túi)
Chuột kia ơi hỡi mày có hay
Hầm phân hố xí ấy chốn mày
Ngo ngoe suốt buổi trong thùng rác
Tí toét giờ đây chuyện văn chương
Sao không rúc về miệng cống cũ
Chè chén thâu đêm với bọ hung

kangooroo
09-07-2010, 01:35 PM
Vịnh chuột (túi)
Chuột kia ơi hỡi mày có hay
Hầm phân hố xí ấy chốn mày
Ngo ngoe suốt buổi trong thùng rác
Tí toét giờ đây chuyện văn chương
Sao không rúc về miệng cống cũ
Chè chén thâu đêm với bọ hung

Hihi lại thơ nữa.Tức tui quá nên làm thơ hả.nhưng mà thơ của bạn làm sai rồi.Chuột túi chứ không phải chuột cống,nên không ở thùng phân cống rác gì đâu.Thùng phân cống rác hình như toàn từ hồn thơ của bạn đi ra thôi.Làm lại bài khác cho mình chấm điểm nha.
Thơ với thẩn như thế mà cũng chê bài thơ của bạn NhạcHoa.Nếu làm được bài nào hay như thế thì hãy chê người khác nha bạn.Thơ gì mà toàn phân với cứt,định ngậm ... phun người hả

karma
10-07-2010, 01:06 AM
Hihi lại thơ nữa.Tức tui quá nên làm thơ hả.nhưng mà thơ của bạn làm sai rồi.Chuột túi chứ không phải chuột cống,nên không ở thùng phân cống rác gì đâu.Thùng phân cống rác hình như toàn từ hồn thơ của bạn đi ra thôi.Làm lại bài khác cho mình chấm điểm nha.
Thơ với thẩn như thế mà cũng chê bài thơ của bạn NhạcHoa.Nếu làm được bài nào hay như thế thì hãy chê người khác nha bạn.Thơ gì mà toàn phân với cứt,định ngậm ... phun người hả

Có kẻ lạ lùng
Không thích làm người
Mong làm súc vật
Giả dạng chuột túi
Qua mắt mọi người
Nhưng ta chỉ thẳng
Đích thị là ngươi
Chính loài chuột cống

mtuan2
11-07-2010, 06:21 AM
Mình cũng xin góp vui một bài.

Cờ Tình

Vừa đánh cờ vui vẫn khát tình
Chơi cùng tướng sĩ tượng song binh
Vén quần ghểnh sĩ không lo mã
Tốc váy đè xe ép cửa mình.
Cờ còn căng cứng ra nhiều nước
Lờ lững ôm hàng đợi xuất tinh.
Mới hay cờ với người hơn cả
Chiếu hết rồi em mới giật mình...

mtuan2
22-07-2010, 06:56 PM
Hôm nay mình đọc được bài thơ nói khoác, cười vỡ bụng. Có nhắc đến cờ tướng và thần cờ Đế Thích.

Ta con ông Cống, cháu ông Nghè,
Nói có trên trời dưới đất nghe.
Sức khoẻ Hạng Vương cho một đấm,
Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe.
Nhảy ùm xuống biển lôi tàu lại,
Chạy tót lên non bắt cọp về.
Bữa nọ vào chơi trong nội phủ,
Ba ngàn công chúa phải lòng mê.