PDA

View Full Version : Kết quả vòng 5 TLKD 2010 !!!



trung_cadan
04-07-2010, 09:50 PM
Bảng A :

clb web Việt Sơn 0-3 Clb Thanh Xuân ( 2-6 )

clb Đông Anh & Sóc Sơn 1-2 clb Kỳ Hữu ( 4-4 )

clb Kỳ Siêu 3-0 clb Nghĩa Tân ( 6-2 )

Bảng B :

clb Đống Đa 0-3 clb Yên Hòa & A&A Toàn Cầu ( 0-8 )

clb Quang Trung 3-0 clb Hà Đông ( 8-0 )

clb Kỳ Hữu 2 3-0 clb Anh Em ( 6-2 )



Xếp hạng sau vòng 5 :

Bảng A :


1. Kỳ Hữu 1 : 14 điểm

2. Sóc Sơn : 10 điểm

3. Kỳ Siêu : 6 điểm

4. Thanh Xuân : 6 điểm

5. Nghĩa Tân : 5 điểm

6. Việt Sơn : 4 điểm




Bảng B :


1. Quang Trung : 15 điểm

2. Yên Hòa : 11 điểm

3. Kỳ Hữu 2 : 9 điểm

4. Đống Đa : 6 điểm

5. Anh em : 2 điểm

6. Hà Đông : 2 điểm

trung_cadan
04-07-2010, 09:51 PM
Biên bản và bình luận sẽ có sau khi BQT cập nhật được các ván đấu , mong các bạn thông cảm !!!

kyhiepCXQ
04-07-2010, 10:32 PM
Bảng A :

clb web Việt Sơn 0-3 Clb Thanh Xuân ( 2-6 )

clb Đông Anh & Sóc Sơn 1-2 clb Kỳ Hữu ( 4-4 )

clb Kỳ Siêu 0-3 clb Nghĩa Tân ( 6-2 )

Bảng B :

clb Đống Đa 0-3 clb Yên Hòa & A&A Toàn Cầu ( 0-8 )

clb Quang Trung 3-0 clb Hà Đông ( 8-0 )

clb Kỳ Hữu 2 3-0 clb Anh Em ( 6-2 )



Xếp hạng sau vòng 5 :

Bảng A :


1. Kỳ Hữu 1 : 14 điểm

2. Sóc Sơn : 10 điểm

3. Kỳ Siêu : 6 điểm

4. Thanh Xuân : 6 điểm

5. Nghĩa Tân : 5 điểm

6. Việt Sơn : 4 điểm




Bảng B :


1. Quang Trung : 15 điểm

2. Yên Hòa : 11 điểm

3. Kỳ Hữu 2 : 9 điểm

4. Đống Đa : 6 điểm

5. Anh em : 2 điểm

6. Hà Đông : 2 điểm

Hjx, thua 0-8!!! Đau wa :((! Hi vọng là giai đoạn 2 vs sự xuất hiện của đại sư Trần Quyết Thắng vs cao thủ Quản Thanh Tùng thì Inter sẽ chơi khởi sắc hơn, lách qua khe cửa hẹp vào BK :)

culu2795
04-07-2010, 10:55 PM
Kỳ thi Đại Học chết tiệt vào đầu tháng 7 oi gắt đã cướp đi của các tuyển thủ trẻ cây săn bàn chủ lực Quản Thanh Tùng nên Đống Đa đã phải tung 2 cầu thủ còn quá ít kinh nghiệm tại đấu trường TLKD vào là Nguyễn Ngọc Lan vs Vũ Kim Luyện.Thêm vào đó giải trẻ TQ vừa diễn ra cũng đã vắt kiệt sức lực của các tuyển thủ trẻ.Vào cuộc vs tinh thần bị dẫn 2 bàn Nguyễn Đại Thành,Phí Mạnh Cường đã phải gồng mình lên tổ chức tiến công với tinh thần k còn j để mất.Nhưng vs sự già rơ của 2 bác họ Dương hai kỳ thủ trẻ đã nhah chóng bị dính đòn hồi mã thương.Ở 2 bàn còn lại 2 tuyển thủ quốc gia Lại Việt Trường vs Trần Tuấn Ngọc đã k thương hoa tiếc liễu khi đánh cho 2 nữ tuyển thủ tan tành mây khói@};-
Tuy nhiên Thua keo này ta bày keo khác,Đống Đa k thể vì một trận thua này mà từ bỏ "giấc mơ chapi" của mình.Huyền thoại bóng đá Hà Lan Joan Cruyff đã từng nói:"Khi bóng vẫn còn lăn chúng ta chưa dc phép rời bỏ cuộc chơi"
Mặc dù con đường phía trước là vô cùng chông gai nhưng với niêm tin của tuổi trẻ,vs lòng khát khao chiến thắng K có j là k thể xảy ra.Nó có thể k xảy ra hôm nay nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày mai.Và niêm tin của Đống Đa cũng k phải là mù quáng nó hoàn toàn có cơ sở.Hôm nay a Bocucphitieu Tran quyet Thang đã hứa sẽ quay về Đống Đa ngồi bàn tướng,thêm vào đó sự trở lại của kỳ thủ Quản Thanh Tùng sẽ giúp 5 điểm cách biệt trước Yên Hòa sẽ k khó để san lấp

themgaidep
04-07-2010, 11:39 PM
Quang Trung lại thắng rồi, anh em đánh hay quá.

trung_cadan
04-07-2010, 11:50 PM
Các kỳ thủ Quang Trung mặc dù thiếu vắng sát thủ chúm chím Lê Mạnh Hiệp vẫn có 1 trận thắng tuyệt đẹp trước Hà Đông với 4 trận thuận pháo trực xa lưỡng đầu xà vs song hoành xa !!!

Võ Lâm Minh Chủ Trang tơ hôm nay xuất trận và đã lập công cho clb !!!

Minh Ngọc
05-07-2010, 12:45 AM
Post các ván đấu vòng 5 đi bạn ơi.

trung_cadan
05-07-2010, 12:49 AM
Post các ván đấu vòng 5 đi bạn ơi.

Bạn đọc kỹ bài viết hộ nhé !!!

chuttha
05-07-2010, 08:58 AM
Hjx, thua 0-8!!! Đau wa :((! Hi vọng là giai đoạn 2 vs sự xuất hiện của đại sư Trần Quyết Thắng vs cao thủ Quản Thanh Tùng thì Inter sẽ chơi khởi sắc hơn, lách qua khe cửa hẹp vào BK :)

Trận đấu hôm qua mới nhì đội hình ra quân của cả 2 đội em đã đoán là 0-8 rồi. Đống Đa vào bán kết e là khó có thể xảy ra nhưng dù sao vẫn mong Đống Đa sẽ làm nên kỳ tích ;););)!!!!!!

Nguyen Ngoc Tung
05-07-2010, 10:12 AM
Chúc mừng đội Thanh Xuân đang dần lấy lại hình ảnh đẹp của mình và chính thức trở lại cuộc chơi! Những nỗ lực của lãnh đội N.T.Nam và các đồng đội thật đáng học tập, đặc biệt là sự chăm chỉ luyện tập cần cù tiến bộ của anh Long.

hatito
05-07-2010, 10:20 AM
Đội Quang Trung năm nay giống hệt đội Đức ở vòng Mundian thế giới 2010.
Xuất sắc !!!

Nguyen Ngoc Tung
05-07-2010, 10:29 AM
Đội Quang Trung năm nay giống hệt đội Đức ở vòng Mundian thế giới 2010.
Xuất sắc !!!

Anh em trong CLB Quang Trung giải này thi đấu rất tâm huyết và nghiêm túc nên ít nhiều đã đạt được thành công nhất định. Mong rằng anh em trong CLB QT tiếp tục phát huy tinh thần!

madaokytuyet
05-07-2010, 10:47 AM
Nguyen Ngoc Tung Nguyen Ngoc Tung
Chúc mừng đội Thanh Xuân đang dần lấy lại hình ảnh đẹp của mình và chính thức trở lại cuộc chơi! Những nỗ lực của lãnh đội N.T.Nam và các đồng đội thật đáng học tập, đặc biệt là sự chăm chỉ luyện tập cần cù tiến bộ của anh Long.
__________________thanks N.N.Tùng về bài viết.
Cám ơn các thành viên đã nỗ lực hết mình để đưa TX trở lại cuộc đua.vòng này lại 1 lần nữa anh Thái Thăng Long tỏa sáng nhanh chóng khi kích bại anh Thúy Hòa Bình đem lại lợi thế tâm lý lơn cho đồng đội. Ghi nhận sự nỗ lực từ con Rắn phun lửa khi cầm hòa anh Nguyễn Thế Trí trong tinh trạng Cờ kém hơn.Tiếc cho Phạm Tuấn Linh khi anh bi tâm ly nên không thể dứt điểm thảnh công quả Pen

thanghong
05-07-2010, 11:00 AM
Vậy là hôm nay đội Thanh Xuân tiếp tục cuộc đua xuất phát từ vị trí bét bảng với hành trang là 3điểm lận lưng , theo lịch thi đấu thì Thanh Xuân phải gặp đội Việt Sơn [4 điểm],đây là một đội tuy mới mẻ với Thăng Long Kỳ Đạo nhưng thực sự khó lường và rất tiềm ẩn.Hai đội ra sân với tinh thần quyết thắng vì chỉ có chiến thắng thì mới không bị Kỳ hữu 1 và Sóc Sơn[Hai Đội đầu bảng hiện tại] nới rộng khoảng cách.
Ngay trước giờ thi đấu đội TX vẫn còn chưa quyết định được đanh sách thi đấu vì kỳ thủ ngồi bàn 1 vốn là Nguyễn Anh Tú vẫn ngoài vùng phủ sóng,để ngay lập tức ổn định tình hình Đinh Quang Hưng lĩnh ấn tiên phong quyết chứng tỏ với đồng đội rằng thất bại ở vòng 2 trước Nhất Dương Chỉ -Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên chỉ là tai nạn.
Kết quả phân cặp thi đấu như sau:
Bàn 1:
Hưng ( Rắn nước) -Trí ( Bác sĩ )
Bàn 2
Linh béo ( HNX) -Nhất Tuấn
Bàn 3
Nam kều (MĐKT) -Một đối thủ lần đầu diện kiến (nhưng chắc cũng từng làm mưa làm gió trên CXQ)
Bàn 4
Long (ATLQ -Thanghong ) -Thúy (Hòa Bình)

trung_cadan
05-07-2010, 11:03 AM
Thanh Xuân quay trở lại cuộc đua , chúc mừng !!!

thanghong
05-07-2010, 11:23 AM
Bảng A :

clb web Việt Sơn 0-3 Clb Thanh Xuân ( 2-6 )

clb Đông Anh & Sóc Sơn 1-2 clb Kỳ Hữu ( 4-4 )

clb Kỳ Siêu 3-0 clb Nghĩa Tân ( 6-2 )

Bảng B :

clb Đống Đa 0-3 clb Yên Hòa & A&A Toàn Cầu ( 0-8 )

clb Quang Trung 3-0 clb Hà Đông ( 8-0 )

clb Kỳ Hữu 2 3-0 clb Anh Em ( 6-2 )



Xếp hạng sau vòng 5 :

Bảng A :


1. Kỳ Hữu 1 : 14 điểm

2. Sóc Sơn : 10 điểm

3. Kỳ Siêu : 6 điểm

4. Thanh Xuân : 6 điểm

5. Nghĩa Tân : 5 điểm

6. Việt Sơn : 4 điểm




Bảng B :


1. Quang Trung : 15 điểm

2. Yên Hòa : 11 điểm

3. Kỳ Hữu 2 : 9 điểm

4. Đống Đa : 6 điểm

5. Anh em : 2 điểm

6. Hà Đông : 2 điểm

Trung ơi sau vòng này Thanh Xuân dù vẫn bằng điểm và hệ số với Kỳ siêu(tiên thắng) nhưng do là Hậu thắng nên phải xếp thứ 3 chứ.

trung9th
05-07-2010, 11:26 AM
Trung ơi sau vòng này Thanh Xuân dù vẫn bằng điểm và hệ số với Kỳ siêu(tiên thắng) nhưng do là Hậu thắng nên phải xếp thứ 3 chứ.
Bằng thế nào được hệ số hả anh?
Bọn em có 1 trận thắng 7-1 và 1 trận thắng 6-2. Bọn anh mới có 2 trận thắng 6-2. Chỉ thích "rung" thôi:)):)):))

luugu
05-07-2010, 11:43 AM
Đội Quang Trung năm nay giống hệt đội Đức ở vòng Mundian thế giới 2010.
Xuất sắc !!!

Hatito không theo dõi đó thôi . Quân bún học mót trận thuân pháo của anh tí toi . Ra cãi nhau ầm ỹ . Gay cấn tới phút chót. Hồi hộp quá b-( b-( b-(

luugu
05-07-2010, 11:46 AM
Vậy là hôm nay đội Thanh Xuân tiếp tục cuộc đua xuất phát từ vị trí bét bảng với hành trang là 3điểm lận lưng , theo lịch thi đấu thì Thanh Xuân phải gặp đội Việt Sơn [4 điểm],đây là một đội tuy mới mẻ với Thăng Long Kỳ Đạo nhưng thực sự khó lường và rất tiềm ẩn.Hai đội ra sân với tinh thần quyết thắng vì chỉ có chiến thắng thì mới không bị Kỳ hữu 1 và Sóc Sơn[Hai Đội đầu bảng hiện tại] nới rộng khoảng cách.
Ngay trước giờ thi đấu đội TX vẫn còn chưa quyết định được đanh sách thi đấu vì kỳ thủ ngồi bàn 1 vốn là Nguyễn Anh Tú vẫn ngoài vùng phủ sóng,để ngay lập tức ổn định tình hình Đinh Quang Hưng lĩnh ấn tiên phong quyết chứng tỏ với đồng đội rằng thất bại ở vòng 2 trước Nhất Dương Chỉ -Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên chỉ là tai nạn.
Kết quả phân cặp thi đấu như sau:
Bàn 1:
Hưng ( Rắn nước) -Trí ( Bác sĩ )
Bàn 2
Linh béo ( HNX) -Nhất Tuấn
Bàn 3
Nam kều (MĐKT) -Một đối thủ lần đầu diện kiến (nhưng chắc cũng từng làm mưa làm gió trên CXQ)
Bàn 4
Long (ATLQ -Thanghong ) -Thúy (Hòa Bình)


Chúc mừng Thanh xuân . ATLQ càng ngày càng xuất sắc . Giá như ATLQ đánh ngay từ những vòng đầu thì Thanh xuân đâu đến nỗi nhỉ .\:D/ \:D/ \:D/

kynhan
05-07-2010, 11:48 AM
Chúc mừng Kỳ Hữu 2 tiếp tục dành thắng lợi để nuôi hy vọng đạt chiếc vé nhì bảng. Trận lượt về trước hai đại kình địch Quang Trung và Yên Hoà, Kỳ Hữu 2 sẽ đi tiên. Và đó sẽ là hai trận đấu quyết định cho các suất ở bảng B. Kỳ Hữu 2 vô địch!

taotung
05-07-2010, 11:48 AM
Nam kều (MĐKT) -Một đối thủ lần đầu diện kiến (nhưng chắc cũng từng làm mưa làm gió trên CXQ)



Ai đấy nhỉ, trên CXQ mình biết rất nhiều :-?:-?

acmilan
05-07-2010, 11:49 AM
Ai đấy nhỉ, trên CXQ mình biết rất nhiều :-?:-?

Đối thủ Nam kều là một người hay đánh trên Vietson.com nick là minhbeo:| không phải trên cxq đâu:|

skeleton
05-07-2010, 11:57 AM
Ai đấy nhỉ, trên CXQ mình biết rất nhiều :-?:-?

Mình chuyên đánh trên CXQ đây, taotung có biết mình là ai không :D

scholes
05-07-2010, 06:00 PM
Ai đấy nhỉ, trên CXQ mình biết rất nhiều :-?:-?

Có biết LPT không??

gacutduoi
06-07-2010, 01:45 AM
từ trận sau.THANH XUÂN vẫn nên áp dụng đội hình "Chủ tướng tàng hình" như vòng 5.Để kon Rắn tử thủ với các Tướng bên địch.3 thành viên còn lại chỉ việc đá tung 3 vị trí còn lại.TX chắc chắn sẽ tiến xa. hehe

hatito
06-07-2010, 09:29 AM
Hatito không theo dõi đó thôi . Quân bún học mót trận thuân pháo của anh tí toi . Ra cãi nhau ầm ỹ . Gay cấn tới phút chót. Hồi hộp quá b-( b-( b-(

8-> Anh năm nay đánh phong độ mỗi ngày một tăng lên ==> đẳng cấp là như vậy. Chúc mừng >:D<

trung9th
06-07-2010, 12:29 PM
Chủ nhật vừa rồi, đội Kỳ Siêu lại có thêm một trận đấu thăng hoa tiếp theo. Đối thủ lần này là CLB Nghĩa Tân, thành viên của 2 đội đã chạm chán với nhau khá nhiều lần từ những trận giao hữu tại giải Anh Em, cũng như đánh độ từ trước tới nay nên khá hiểu rõ lối cờ của nhau:|.
Đúng 13h 45 phút, hai đội bắt tay nhau bắt đầu thi đấu trận 5, CLB Kỳ Siêu đi tiên:
Tại bàn 1: Nguyễn Tiến Cường - Lê Hải Ninh: 2-0
Cường "bô" bước vào trận hùng dũng trước đối thủ đã chạm trán nhau nhiều lần tại các sới cờ độ cách đây 1, 2 tháng. Tự tin hiểu rõ đường cờ của Ninh "cót", Cường nhanh chóng đấm ngay Tốt đầu tạo thế Pháo đầu mã đội đã được nghiên cứu từ trước chỉ để dành cho trận này8-|. Quả vậy, Ninh đi cờ hết sức cẩn thận trước sức tấn công ào ạt của a Cường. Có lẽ, do lạ đòn nên bước vào trung cuộc ưu thế của Cường "bô" quá lớn với Pháo đầu đóng chặt, 2 mã vị đẹp, Xe chiếm hàng tốt đối phương đè mã, Xe kia chờ thời xuất động trong khi cờ Ninh "cót" co hết về đỡ. 3:-OTới nước thứ 2x, sau khi bị Ninh đấu pháo huỷ Pháo đầu, Cường đóng tiếp Pháo 6 bình 5 tạo thế không thể đỡ nổi chuẩn bị doạ cục bắt xe. Đến đây, Ninh rút khăn mùi soa trắng ra tặng Cường:D. Bàn này là kết thúc nhanh nhất tạo đà tâm lý cho các thành viên còn lại.

Tại bàn 2: Nguyễn Tấn Thọ - Đỗ Văn Trường: 0-2
Bước vào trận đấu, Quỷ Cốc Trường Lâm Đỗ Văn Trường gặp phải đối thủ mạnh là Bắc Bình Lão Đại tướng quân Nguyễn Tấn Thọ. Lại phải đi sau nên Trường chống đỡ hết sức vất vả ngay từ khai cục khi ô Thọ cầm Mã 2 tiến 3 đánh Khởi Mã Cục chứ không đi theo lối đánh khai cục thường xuất hiện khác./:) Mất tới 5 phút suy nghĩ cho nước đầu để chon đối sách phòng ngự, Trường chép miệng phóng Phi tượng dùng khai cục sở trường ra đỡ. Nhanh chóng, ô Thọ đóng Pháo 8 bình 5 tiếp tục uy hiếp tạo thế Pháo đầu mã đội tấn công ào ạt.:-o Và quả thật, đến trung cục ưu thế của Lão đại tướng là tương đối lớn.

Nhưng cờ tướng là vậy ưu thế lớn chưa chắc đã giành chiến thắng, vào những bước quyết định ô Thọ có lẽ do tuổi đã cao tính sót một nước cờ, làm mất không con Tốt đã sang sông qua đó cũng không còn thế công:^o. Trường nắm vội thời cơ ngàn vàng một cách nhanh chóng dùng xe uy hiếp sau ép thế buộc ô Thọ bỏ tiếp 1 ngựa nữa, thế thua dần được hình thành. Vào đến giai đoạn tàn cục, với kinh nghiệm của một ông vua cờ tiền đất Nghĩa Tân, không vội vã tấn công khi đã có ưu thế lớn, Trường từng bước chỉnh đốn hàng thủ, kiểm soát thế trận. Đến đây, ô Thọ buông cờ, ghi nhận một chiến thắng đầu tiên và tạo thế cân bằng cho Nghĩa Tân đồng thời cũng tỏ rõ bản lĩnh của một tay cờ giang hồ.$-)

Tại bàn 3: Tạ Thanh Giang – XY Hoàn: 2-0 (sorry em ko nhớ tên đầy đủ):|
Vào trận Tạ Giang đóng ngay Pháo đầu, Hoàn lên Bình phong mã tròn, nghĩ rằng Hoàn định dụ mình vào trận Tấn thất binh, Giang liền đấm ngày Tốt tam buộc Hoàn vào trận sở trường của mình./:) Quả thật, vào trận Hoàn đi trận nhầm lẫn nước trước nước sau trong thế trận phức tạp Ngũ Thất pháo tấn tam binh hoành xe lục đối Bình phong mã, đến khai trung thì mất Mã. 8-}Tận dụng ưu thế hơn quân, Giang từng bước phòng thủ chặt rồi lấn dần quân sang tuyến Hà. Quy tàn, Giang còn 2 mã 1 tốt còn Hoàn có 1 Mã Sĩ tượng bền thêm 2 tốt đều ở cánh biên. Sau một hồi vần cờ tàn, Giang đánh được gẫy một Tượng, từ đó dắt bàn cờ đến thế thắng tuyệt đối. Sau chiến thắng này Kỳ Siêu lại vươn lên dẫn trước.;;)

Tại bàn 4: Lê Việt Hùng – Giang “đơ”: 2-0
Đây là cặp đấu duy nhất lần đầu chạm trán nhau, theo đánh giá khách quan của cá nhân tôi thì đây là cặp đấu của 2 kỳ thủ chuyên về lý thuyết chính quy, mạnh về khai cục. Hai bên nhanh chóng dàn thế trận hiện đại phổ biến hay dung mấy năm gần đây, Khai cuộc Bình pháo tính xe. Đến giai đoạn khai trung khi mà thế trận ngày càng phức tạp, với nền tảng lý thuyết đã được tôi luyện ngày càng dần hoàn thiện, Việt Hùng (skeleton) nhanh chóng đưa bàn cờ về ưu thế cực lớn cho mình:)). Quả thật, Giang đơ chống đỡ hết sức vất vả khi mà 2 Pháo, 1 Mã của bên Đỏ đã ép sát cung tướng chờ Xe xuất động đánh cục.

Biết chỉ cần xe Hùng thoát ra được thì thế thua sẽ thành hình, Giang đơ dùng kinh nghiệm của mình lấy Xe song Pháo ép chặt Xe cánh trái của Hùng. Sau mấy nước dờn cờ cuối cùng Xe trái vẫn thoát ra được chui sát nách tướng tạo thế công lớn Tam tử quy biên. 8->Đến đây, cờ Hùng đã ưu thế khá lớn thắng lợi đang chờ đợi. Bất ngờ, giai đoạn Tàn cục khi đang căng thẳng, Giang đơ đi nhầm vào cục đã định sẵn qua đó nhanh chóng đưa đến thắng lợi tiếp theo cho Kỳ Siêu.:P

Với thắng lợi này, Việt Hùng đã giành 3 thắng, 1thua (trong thế thắng trước Nam kều) trong 4 trận đã đánh. Đánh dấu một bước tiến lớn về kỳ nghệ của anh trong năm qua. Theo đánh giá cá nhân, anh không thua bất cứ hàng tá của Hà Nội và nếu không cẩn thận thì bất cứ đại tướng nào cũng sẽ trở thành bại tướng dưới đường cờ của anh. Hy vọng, anh vẫn sẽ tiến bộ và có phong độ tốt trong những vòng đấu sắp tới.:-*

Kết thúc với thắng lợi: 3 thắng, 1 thua. Kỳ Siêu giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-2, vươn lên xếp hạng thứ 3 và chính thức trở lại cuộc đua giành vé vào vòng sau.[-O<

P/S: Sorry các danh thủ. Các anh đều trên tuổi em nên khi em nói tên không như a Cường mà chỉ nói Cường nhằm để tạo tính khách quan cho bài viết.

Nguyen Ngoc Tung
06-07-2010, 01:03 PM
Kỳ Siêu hay quá, chúc mừng chiến thắng!

hung_namdong
06-07-2010, 01:28 PM
Bác TRUNG_CADAN ơi!
Sao mấy vòng gần đây ko thấy cập nhật ảnh của các vòng đấu nhỉ?
Giá mà có cả ảnh của các cặp đấ nũa thì tuyệt anh nhỉ!

skeleton
06-07-2010, 01:28 PM
Anh nghĩ Giang đơ thua vì chủ quan, còn anh chẳng làm gì cả, đối phương tự đi vào cục sau đó ký giấy đầu hàng, Anh thắng xong vẫn còn ngỡ ngàng.

trung9th
06-07-2010, 01:37 PM
Bác TRUNG_CADAN ơi!
Sao mấy vòng gần đây ko thấy cập nhật ảnh của các vòng đấu nhỉ?
Giá mà có cả ảnh của các cặp đấ nũa thì tuyệt anh nhỉ!

Em ko phải Trung_cadan, em là trung9th.
Trung_cadan là Phạm Thanh Trung - Đội trưởng đội Quang Trung thuộc bảng B
Em là Trung9th là Trần Trung - Độ trưởng đội Kỳ Siêu thuộc Bảng A

Còn về ảnh và các ván đấu chắc anh Trung_cadan và bro Lân Inter cùng tranbinh đang biên tập. Anh cố đợi mấy ngày nữa, em thì chỉ viết bài cho đội của em thôi. Thân!

denhathaonam
06-07-2010, 01:38 PM
đội kỳ siêu có cụ tấn thọ đúng là gừng càng già càng cay

trung_cadan
06-07-2010, 01:48 PM
Biên bản và ảnh đang được cập nhật , các bạn gắng chờ đợi do thời gian gần đây mình mất quá nhiều thời gian và công sức vào TLKD quán !!!

Nguyen Ngoc Tung
06-07-2010, 01:52 PM
Biên bản và ảnh đang được cập nhật , các bạn gắng chờ đợi do thời gian gần đây mình mất quá nhiều thời gian và công sức vào TLKD quán !!!

vất vả quá, chiều em mang bia và lạc đến để anh tẩm bổ rồi viết bài cho nhanh nhé:>>:P<:-P:-?:-?

pdhien
06-07-2010, 02:42 PM
Kỳ thi Đại Học chết tiệt vào đầu tháng 7 oi gắt đã cướp đi của các tuyển thủ trẻ cây săn bàn chủ lực Quản Thanh Tùng nên Đống Đa đã phải tung 2 cầu thủ còn quá ít kinh nghiệm tại đấu trường TLKD vào là Nguyễn Ngọc Lan vs Vũ Kim Luyện.Thêm vào đó giải trẻ TQ vừa diễn ra cũng đã vắt kiệt sức lực của các tuyển thủ trẻ.Vào cuộc vs tinh thần bị dẫn 2 bàn Nguyễn Đại Thành,Phí Mạnh Cường đã phải gồng mình lên tổ chức tiến công với tinh thần k còn j để mất.Nhưng vs sự già rơ của 2 bác họ Dương hai kỳ thủ trẻ đã nhah chóng bị dính đòn hồi mã thương.Ở 2 bàn còn lại 2 tuyển thủ quốc gia Lại Việt Trường vs Trần Tuấn Ngọc đã k thương hoa tiếc liễu khi đánh cho 2 nữ tuyển thủ tan tành mây khói@};-
Tuy nhiên Thua keo này ta bày keo khác,Đống Đa k thể vì một trận thua này mà từ bỏ "giấc mơ chapi" của mình.Huyền thoại bóng đá Hà Lan Joan Cruyff đã từng nói:"Khi bóng vẫn còn lăn chúng ta chưa dc phép rời bỏ cuộc chơi"
Mặc dù con đường phía trước là vô cùng chông gai nhưng với niêm tin của tuổi trẻ,vs lòng khát khao chiến thắng K có j là k thể xảy ra.Nó có thể k xảy ra hôm nay nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày mai.Và niêm tin của Đống Đa cũng k phải là mù quáng nó hoàn toàn có cơ sở.Hôm nay a Bocucphitieu Tran quyet Thang đã hứa sẽ quay về Đống Đa ngồi bàn tướng,thêm vào đó sự trở lại của kỳ thủ Quản Thanh Tùng sẽ giúp 5 điểm cách biệt trước Yên Hòa sẽ k khó để san lấp
bạn culu2797 à. có phải bạn nổ quá không vậy, mà nói Lại việt trường và trần tuấn ngọc là tuyển thủ quốc gia????? hay bác Hoàng Đình Hồng mới triệu tập quân số mới vào đội dự tuyển quốc gia??

trung9th
06-07-2010, 03:06 PM
bạn culu2797 à. có phải bạn nổ quá không vậy, mà nói Lại việt trường và trần tuấn ngọc là tuyển thủ quốc gia????? hay bác Hoàng Đình Hồng mới triệu tập quân số mới vào đội dự tuyển quốc gia??
Hình như LV Trường trước đã từng đánh các giải quốc tế rồi???Ko nhớ rõ năm nào.

pdhien
06-07-2010, 03:46 PM
Lại việt trường chỉ đánh giải giai lưu Viêt Trung tại Hà Nội thì phải bạn à, và đó là đại diện cho Hà Nội, vậy không thể là tuyển thủ quốc gia. Còn tuyển thủ quốc gia đó chỉ là mơ ước của Trường, nhưng rất tiếc không phấn đấu được.
Vũ Huy Cường dự tuyển quốc gia mới là chuân

tranbinh
06-07-2010, 05:38 PM
Lại Việt Trường năm 2003 đã thi đấu rất tốt, xếp hạng 4 tại Giải Vô địch cá nhân toàn quốc tại Đà Nẵng. Cuối năm 2003, Trường đã cùng Trần Văn Ninh và Hà Mai Hoa đại diện cho làng cờ tướng Việt Nam tham dự Giải các danh thủ Châu Á tổ chức tại Singapour. Vị trí tuyển thủ quốc gia đối với Trường đã là hiện thực rồi chứ không phải là niềm mơ ước đấu bạn pdhien ạ. Ngoài ra, Trường đã được phong Quốc tế Đại sư tại giải này.

TaoDay
06-07-2010, 06:01 PM
Nguyen Ngoc Tung Nguyen Ngoc Tung
Chúc mừng đội Thanh Xuân đang dần lấy lại hình ảnh đẹp của mình và chính thức trở lại cuộc chơi! Những nỗ lực của lãnh đội N.T.Nam và các đồng đội thật đáng học tập, đặc biệt là sự chăm chỉ luyện tập cần cù tiến bộ của anh Long.
__________________thanks N.N.Tùng về bài viết.
Cám ơn các thành viên đã nỗ lực hết mình để đưa TX trở lại cuộc đua.vòng này lại 1 lần nữa anh Thái Thăng Long tỏa sáng nhanh chóng khi kích bại anh Thúy Hòa Bình đem lại lợi thế tâm lý lơn cho đồng đội. Ghi nhận sự nỗ lực từ con Rắn phun lửa khi cầm hòa anh Nguyễn Thế Trí trong tinh trạng Cờ kém hơn.Tiếc cho Phạm Tuấn Linh khi anh bi tâm ly nên không thể dứt điểm thảnh công quả Pen

Nam cờ vịt vẫn thua như mọi lần chứ?? =))

anhvu79
06-07-2010, 06:17 PM
Smod vẫn nợ anh em TLKD bài bình loạn của anh đấy nhé. Vui duyên mới không được quên nhiệm vụ:-"
Hết vòng đấu chưa thấy bài bình loạn của anh thấy thiếu thiếu cái gì đó (giống như ăn nem rán thiếu nước chấm). Khi bình loạn anh nhớ đặc tả chi tiết Quân bún thanh minh trận thuận pháo "học mót" anh Tùng kều để anh em được biết nhé :))

trung_cadan
06-07-2010, 06:25 PM
Smod vẫn nợ anh em TLKD bài bình loạn của anh đấy nhé. Vui duyên mới không được quên nhiệm vụ:-"
Hết vòng đấu chưa thấy bài bình loạn của anh thấy thiếu thiếu cái gì đó (giống như ăn nem rán thiếu nước chấm). Khi bình loạn anh nhớ đặc tả chi tiết Quân bún thanh minh trận thuận pháo "học mót" anh Tùng kều để anh em được biết nhé :))

Bài bình luận sẽ được viết vào đêm nay ( trong thời gian chờ xem trận bán kết ) .

Anh em chờ xem nhé !!!

mysu0608
07-07-2010, 03:50 AM
Mải xem bóng đá hay quá nên Trung chưa bình luận kịp àh. Lần sau khi có biên bản Trung chỉ cần scan hoặc chụp macro gửi file đính kèm vào địa chỉ mysu0608@hotmail.com (PM khi gửi) mình sẽ tranh thủ upload các ván cờ trước.

Phần bình luận còn lại để các bác có máu văn chương sau.

trung_cadan
07-07-2010, 11:43 AM
Mải xem bóng đá hay quá nên Trung chưa bình luận kịp àh. Lần sau khi có biên bản Trung chỉ cần scan hoặc chụp macro gửi file đính kèm vào địa chỉ mysu0608@hotmail.com (PM khi gửi) mình sẽ tranh thủ upload các ván cờ trước.

Phần bình luận còn lại để các bác có máu văn chương sau.

Bài bình luận vẫn đang được làm và chỉnh sửa , bác chờ chút nhé !!!

tranbinh
07-07-2010, 12:15 PM
Hôm nay BTC giải đã nhận được từ Đại hiệp Vothien số ngân lượng là 10 triệu VNĐ tài trợ cho giải cờ tướng Cúp TLKĐ đang diễn ra. Xin trân trọng cảm ơn.