PDA

View Full Version : Mẹ Trái Đất và Cha Mặt Trời!



nhachoaloiviet
24-01-2013, 02:15 AM
Trái Đất, hay từ lâu đã được nhiều dân tộc trên thế giới gọi là Đất Mẹ , vì chúng ta đã nhận thức được rằng Trái Đất là người Mẹ vĩ đại của muôn loài sinh vật từ xa xưa. Tất cả chúng ta, từ cây cỏ, côn trùng đến các loài chim,cá,và cả loài động vật thông minh như con người chúng ta ,đều được sinh ra từ cơ thể Mẹ Trái Đất, giống như một em bé được hình thành từ máu thịt của người Mẹ từ bên trong tử cung. Nhưng có thể thấy ít ai trong chúng ta nhắc đến người Cha, người chồng của mẹ Trái Đất, vì điều này khó liên tưởng hơn. Nhưng quả thực, chúng ta không thể tồn tại ở đây mà nói chuyện, nếu như mẹ Trái Đất không có ông chồng rất hoành tránh đóng góp bổn phận của một người đàn ông đích thực với vợ Trái Đất của mình. Đó chính là Mặt trời- người cha đích xác của muôn loài.
Cha mặt Trời lớn tuổi hơn Mẹ Trái Đất một chút. Nói là một chút thôi nhưng khoảng thời gian đó vô cùng lớn so với một đời người.Nhờ sự hiện diện của Cha, Mẹ mới dần dần hình thành ,và là một quả cầu dạng đất đá nhưng bao gồm rất nhiều nguyên tố hóa học khác nhau,lại có lớp khí quyển và H2O ở dạng lỏng,do Mẹ biết giữ khoảng cách hợp lý với cha,không quá vồ vập như cô Thủy và cô Kim.Vì lý do đó mà Cha đã chọn mẹ làm bạn gái...

Khi Mẹ trở thành thiếu nữ,tức là lúc Mẹ có màu xanh tuyệt đẹp, Cha chọn Mẹ làm vợ. Cha luôn luôn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ của mình lên làn da vợ mình, điều đó tác động lên Mẹ Trái đất một điều kỳ diệu và làm nảy sinh ra sự sống. Từ thân thể của mẹ Trái Đất dưới tác động của ánh nắng từ Cha Mặt trời,những mầm sống đầu tiên hình thành và dần dần phát triển đa dạng.Cha đã truyền tình yêu thương và tinh túy của mình lên người bạn đời đã chọn,làm cho sự sống nảy mầm từ cơ thể Mẹ Trái Đất. Không có Cha, mẹ không thể nào sinh ra chúng ta, ha ha ha...:tlmn
Và kể từ lúc đó, chưa lúc nào cha ngừng yêu thương Mẹ, từng ngày từng giờ cha tỏa ra ánh sáng ấp áp lên mẹ, và các sinh vật theo thời gian đã lớn khôn, cho đến tận bây giờ chúng đã là con người thông minh. Hãy nhìn nhận điều này : Sự sống trên trái đất là một phép màu! Phép màu kỳ diệu hơn bất cứ phép màu nào bạn có thể tưởng tượng ra!

Chúng ta đang sống ở một thời đại mà Mẹ Trái Đất đã được khoảng 5 tỷ năm tuổi,và những đứa con thông minh của Đất Mẹ cũng chỉ mới hiểu rõ về Cha Mẹ mình cách đây vài trăm năm. Chúng ta cũng chưa hẳn là loài thông minh đầu tiên hiển diện trên bề mặt đất mẹ. Nhưng hiện tại,chúng ta đang là loài thống trị địa cầu.Chúng ta là người con cả trong gia đình,và có quyền năng rất lớn đến việc bảo tồn và duy trì niềm may mắn đó. Nhưng khó có thể nói chúng ta có đủ khôn ngoan hay không, để duy trì vị trí thống trị địa cầu thật lâu dài.Liệu chúng ta -loài người hiện nay-có thể còn tồn tại đến ngày để tang Cha Mẹ mình hay không? Điều đó thật khó khăn!

Loài người tỏ ra là những đứa con bất hiếu,vì chỉ trong 100 năm gần nhất, đã thay đổi toàn bộ tình trạng sức khỏe của Me Trái Đất.Loài người đã sinh sôi không ngừng và trở nên thông minh, dần đến hệ quả là chúng ta khát năng lượng nhanh đến mức chóng mặt. Loài người không ngừng đào bới, tàn phá Đất Mẹ để đoạt lấy năng lượng phục vụ cho nhu cầu riêng của mình. Ngoài ra còn ra tay tàn sát các loài động vật khác vì bản thân, mà thực ra đó là anh em ruột thịt. Cùng được Mẹ Trái Đất sinh ra!
Các nhà khoa học cảnh báo rằng Mẹ Trái Đất đang khóc vì buồn giận. Băng ở hai cực đang tan chảy do tác động mạnh mẽ của loài người. Nếu băng tan hết, mực nước biển sẽ dâng cao 7m , đến lúc đó rất nhiều người sẽ không có đất để sống!

Họ cũng kêu gọi rằng, hãy ngừng đào bới vào da thịt đất Mẹ, mà hãy hướng lên nguồn sáng của Cha Mặt Trời. Hãy thay đổi quan niệm về năng lượng,vì Đất Mẹ thân gày,không thể mãi mãi chịu trách nhiệm về năng lượng cho các con của mình. Cha Mặt Trời của chúng ta là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ,quảng đại. Nếu chúng ta có thể thâu tóm toàn bộ năng lượng của Cha phát ra trong vòng 1 giây, thì số năng lượng đó đủ cho nhân loại dùng trong vòng một triệu năm. Tuy điều đó là không tưởng,nhưng nó cho chúng ta nhận biết rõ rằng Mặt Trời mạnh mẽ như thế nào.
Người ta nói rằng trí thông minh không tỷ lệ thuận với khả năng duy trí nòi giống,có những loài rất kém thông minh nhưng đã tồn tại hàng triệu năm trên Trái Đất. Trong khi loài người chưa được coi là thực sự thông minh, khi vẫn còn tàn sát,dẫm đạp lẫn nhau,tranh giành những thứ không phải của mình...

Loài người đang đứng trước rất nhiều nguy cơ, kể cả nguy cơ tuyệt chủng nếu không thay đổi suy nghĩ về cách sống của mình.Hãy bảo vệ Đất Mẹ, để bảo vệ chính mình. Bởi vì cho dù loài người có tuyệt chủng do môi trường bị hủy hoại,thì Trái Đất cũng chỉ mất vài triệu năm để tái tạo sự sống và môi trường của mình. Và Trái Đất cũng có đủ thời gian để cho các loài côn trùng thế hệ sau tiến hóa thành người.
Hãy dành vài phút suy nghĩ về điều đó!

cuonghanh
24-01-2013, 10:42 AM
Mình thích cách viết của Nhachoa, rất rộng rãi và thú vị. Viết nhiều nhiều nữa em nhé!

trung_cadan
25-01-2013, 09:39 AM
Mình thích cách viết của Nhachoa, rất rộng rãi và thú vị. Viết nhiều nhiều nữa em nhé!


Ba cái tuổi ranh cứ gọi người khác là em với út kìa :nemgach !!!