PDA

View Full Version : Xuất hành, chọn tuổi xông nhà (xông đất), khai trương đầu năm Qúy Tỵ (2013)



6789
08-02-2013, 06:25 AM
Theo phong tục cổ truyền Tết Nguyên Đán bắt đầu từ giao thừa. Nên ông bà thường khuyên con cháu kể từ giờ phút này nên vui vẻ với nhau, không nên cải cọ, không làm vỡ chén bát. Còn ông bà, cha mẹ lo lễ cúng giao thừa, là lễ cúng đưa tiễn các vị hành khiến năm cũ và đón rước các vị hành khiến năm mới ở ngoài sân, và trong nhà thì cúng ông bà tổ tiên…


http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/cmnmongtho36.jpg

Sau đó là cùng nhau ăn uống vui vẻ, chúc Tết lẫn nhau, kể cả lì xì đầu năm cho nhau để chúc may mắn cho từng thành viên trong gia đình.
Sáng mùng một Tết thì các thư sinh chọn giờ Hoàng đạo để khai bút đầu năm với văn hay chữ tốt để lấy hên đầu năm, hoặc cùng cả nhà chờ đón vị khách đầu tiên đến xông đất, xông nhà.
Vị khách đặc biệt này có thể là ngẫu nhiên, có thể là đã được gia đình "chọn trước Tết", để sáng sớm mùng một là phải đến xông đất, xông nhà. Nếu không, có vị khách khác đến xông đất trước là bị chủ nhà quở trách là xúi quẩy cả năm…

Thông thường vị khách này đã được chọn tuổi hợp với chủ nhà như sau:


http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/xuat-hanh-dau-nam-01.jpg

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/cmlx83.jpg

Xuất hành đầu năm:


http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/xuat-hanh-dau-nam-02.jpg

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/cmhailoc2.jpg

Xuất hành đầu năm Qúy Tỵ (2013)


http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/xuat-hanh-dau-nam-03.jpg

http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/caudoitet1.jpg


Ngày giờ khai trương đầu năm Qúy Tỵ (theo TAM NGUYÊN CỬU VẬN):

- Mùng 1/1 ÂL (kỵ chủ tuổi Sửu). Giờ tốt khai trương: từ 9h-11h sáng

- Mùng 5/1 ÂL (kỵ chủ tuổi Tỵ). Giờ tốt khai trương từ: 7h-9h sáng

- Mùng 6/1 ÂL (kỵ chủ tuổi Ngọ). Giờ tốt khai trương từ: 5h-7h sáng

- Mùng 8/1 ÂL (kỵ chủ tuổi Thân). Giờ tốt khai trương từ: 7h-9h sáng

- Mùng 9 ÂL (kỵ chủ tuổi Dậu). Giờ tốt khai trương từ: 5h-7h sáng

- Mùng 10 ÂL (kỵ chủ tuổi Tuất). Giờ tốt khai trương từ: 7h-9h sáng


http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2013/01/cdt1.jpg

Chúc các bạn một năm mới:AN KHANG THỊNH VƯỢNG-VẠN SỰ NHƯ Ý!

- Theo BlogPhongThuy.com -

Tontu
08-02-2013, 01:05 PM
Bác 6789 xem chữ "Phúc" của mình có đẹp không? :)
Chúc toàn thể anh em BQT một năm toàn thắng trên mọi lãnh vực. Phước lộc an khang, vạn sự cát tường.

:tlkdphao

6789
08-02-2013, 01:14 PM
Tontu: Đẹp lắm bác ạ, tết nhất không biết mọi người chuẩn bị đã đầy đủ chưa... Vui nhất là mấy ngày này đi ngắm cây cảnh, lượn xem không khí sắm tết của bà con. Năm nay kinh tế kém, sức mua bán cũng giảm đi nhiều :buon. Hy vọng năm 2013 sẽ khởi sắc :angel

ChienKhuD
08-02-2013, 01:20 PM
Hình như có tục coi bói đầu năm nữa. Bác Sáu làm thêm topic coi bói đi. Đảm bảo đắt hàng :).

Tontu
08-02-2013, 01:40 PM
Bên VN chắc đang chuẩn bị đón Tết thì phải? Bên mình thì chưa :)
Không khí Tết bên đây thua xa An Nam ta. Nhìn thấy cảnh các em mặc quốc phục đẹp và cùng đi ngắm cây cảnh, đốt pháo, xin xâm ở các chùa, xem bà con cùng đua nhau thức đêm nấu bánh chưng, etc...ôi chao sao mà nhớ quê thế không biết...

Bên này đời sống vật chất tuy sướng, nhưng họ sống thiếu tình người lắm. Họ chỉ biết có ông "tiền" là chính. Ở quê nhà tuy đời sống có phần khó khăn, nhưng tình người thì nhiều lắm. Họ sống có tình hơn người bên này nhiều.

Mấy năm nay kinh tế HK không được sáng sủa nên bà con ăn Tết cũng thường lắm. Năm nay có phần đỡ hơn chút nên bà con còn chịu mua sắm chút đỉnh. Năm nay bên này cũng có diễn hành xe hoa và các chợ Tết cũng có mở. Mấy năm trước mình không đi chùa, nhưng năm nay nhất định phải đi hưởng lộc đầu năm mới được :)

laototphilao
08-02-2013, 02:01 PM
Tết mình nghĩ được nghỉ và đi chơi là sướng thôi, còn năm nào mình thấy cũng như năm nào, trước thời bao cấp vất vả là thế nhưng ông già bà già cũng buôn bán thêm cộng với lương nữa nên anh em nhà cũng chả lo nghĩ gì. Mục tiêu năm sau là bán được nhiều hàng, thu được tiền tươi thóc thật rồi tích kiệm đi chơi xa 1 chuyến khoogn biết có làm được không đây? chắc mùng một phải bước chân phải ra cửa